Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 27. Đi đến khu săn mới[]

“Chào buổi sáng, chủ nhân.”

“Chào buổi sáng, Spica.”

Yuuto căng nhẹ người khi cậu kiểm định lại tình trạng thân thể. Cậu đã khôi phục sức mạnh thể lực mà đã dùng suốt việc rèn luyện ma thuật tối qua và những khó chịu cậu thấy trên chân cho tới hôm trước đã được chữa lành.

Quyết định nối lại nhiệm vụ diệt trừ từ hôm nay, Yuuto thẳng tiến tới Hội với Spica theo cùng.

--o0o0o--

“Chào buổi sáng. QR Yuuto-sama đang ở LV5. Cậu có muốn thấy nhiệm vụ mới có thế ngày hôm nay không?”

“Vâng, xin giúp cho.”

Emilia lật trang sách dày khi Yuuto xác định.

☆Nhiệm vụ diệt trừ

Diệt trừ Cua kéo

QR cần LV3
Tiêu chuẩn hoàn thành Diệt trừ 10 Cua kéo
Phần thưởng 600 rea & 20 QP
Lặp lại

Diệt trừ Kobold

QR cần LV5
Tiêu chuẩn hoàn thành Diệt trừ 10 Kobold
Phần thưởng 800 rea & 30 QP
Lặp lại

Bởi vì QR tăng lên 5, mức thù lao của nhiệm vụ diệt trừ mới đã cao hơn. Phần thưởng cho Kobold thì đặc biệt hấp dẫn. So sánh với slime ban đầu, phần thưởng đã nhảy lên 4 lần.

(Nhưng đột nhiên lấy một nhiệm vụ hạng 5 thì có chút nhiều.)

Khi mà cậu vẫn chưa xong diệt trừ hạng 2 fairy và hạng 4 cua kéo cho tới giờ, cậu quyết định làm chúng thành ưu tiên. Cậu muốn nâng dần độ khó nhiệm vụ hơn.

May thay, cả fairy lẫn cua kéo cùng với slime xanh lá mà cậu vẫn chưa chạm trán đều có thể tìm ở [Rừng Orleans]. Yuuto liền thẳng tới Rừng Orleans (Tân binh) với bản đồ trên tay.

--o0o0o--

Rừng Orlean (Tân binh) chỉ cách 60 phút đi bộ từ Expein. Gánh nặng thể lực ít hơn so với Núi Ragul (Tân binh) bởi vì không có độ dốc.

“Chủ nhân! Em đã ngửi thấy mùi quái vật. Nhưng em không biết chúng là loại quái vật gì từ khi em chưa ngửi thấy chúng trước kia.”

“….Không hề gì, thế đủ rồi. Tuyệt lắm, Spica.”

Thật khó tìm quái vật trong một khu rừng nên cậu đành dựa vào khứu giác của Spica.

Fairy

Nguy hại LV3

Cua kéo

Nguy hại LV4

Ở một khoảng trống giữa đám cây, cậu thấy ngay hai quái vật cậu tìm kiếm hôm qua cùng một lúc. Có 3 fairy và năm cua kéo.

Đây là khởi đầu tốt.

“Chủ nhân, Xin hãy thận trọng. Cua kéo không lớn, nhưng kéo của nó đủ mạnh để cắt cổ tay người.”

“….À, những cây kéo đó khá nguy hiểm hả.”

Cua kéo dài độ 60 cm. Nhưng kéo của nó phát triển kì quặc.

“Khả năng cận chiến của fairy thì thấp, nhưng nó có thể giúp khôi phục quái vật từ đằng sau. Một cây cung là đặc biệt hữu hiệu chống lại chúng khi chúng có khuynh hướng bỏ chạy nếu bị tiếp cận.”

“…Bỏ chạy sao? Ra có loại quái vật như thế. Spica rất khá am hiểu.”

“Không đâu. Nó được ghi trong tập sách Hội mạo hiểm cung ứng…”

“…”

“Chủ nhân, anh chưa hề nhìn nó một chút nào cho tới giờ sao?”

Yuuto là loại người bỏ qua hướng dẫn khi chơi game. Đó cũng nói lên rằng Yuuto đi thám hiểm cùng Spica mà không thu thập bất cứ thông tin cần thiết nào.

“Thôi, phải tập trung vào kẻ thù trước mắt chúng ta đã chứ.”

Yuuto điềm nhiêm chuyển chủ đề. Nói về fairy, nó nghe như là điều tốt, nhưng kẻ địch trước cậu chẳng dễ thương gì hết. Fairy là một quái vật xấp xĩ 30 cm, và trông như một con ong có mặt người.

(Mình đã chiến đấu mà không có kế sách cho tời giờ….nhưng vẻ như mình cần chiến đấu có chiến lược trong tương lai.)

Nếu dùng kinh nghiệm từ một RPG, tốt nhất là nhắm phần phục hồi ở hậu phương trước. Quyết định thế, Yuuto sấn tớic fairy khi cậu rút cây kiếm dài. Nhưng mà, năm cua kéo chắn đường Yuuto để chúng bảo vệ fairy.

“Nuo! Bọn mày ngáng đường tao đó! Lũ khốn!”

Yuuto rượt tới fairy mà không bận tâm. Cậu chặt bất kì kẻ địch nào đến trong đường cậu bằng cây kiếm dài. Tất cả lũ cua kéo đều bị loại bỏ với độc một đòn từ Yuuto và bị đánh bay. Chúng đụng vào cây mạnh bạo, trước khi trượt xuống và trào bong bóng từ miệng. Lũ fairy nhận thấy tuyệt vọng trong sự cách biệt sức mạnh đang tẩu thoát mọi hướng.

“Chờ đó! Này!”

Yuuto đuổi theo fairy và chém một đường chéo ngang lưng. Khi con fairy đầu chết, hai con khác đã ở cách Yuuto 20m. Nếu cậu chạy theo sau chúng, cậu sẽ bỏ Spica lại, nên Yuuto ném cây kiếm dài cậu vào chúng.

Đương nhiên, một cây kiếm dài không phải vũ khí ném. Nhưng với độ chính xác của yuuto, nó thành công đâm xuyên lưng một con fairy.

“Xin lỗi, Spica. Dù cô thấy chúng với rất nhiều công sức, tôi vẫn để một con chạy đi.”

Con fairy thứ ba đã biến mất khỏi tầm nhìn Yuuto.

“…Đ-đâu có.”

Spica bị ngây dại vì sức mạnh phi lý của Yuuto. Nếu một người nhìn nó từ đầu, thì vảy ngoài của cua kéo rất cứng, và nó đâu phải loại quái vật chết với một đòn. Tập sách cung cấp bới Hội nói ra cua kéo là [một quái vật siêu kháng cự đòn chém, nhưng yếu về đòn đập], và đề nghị nên dùng một cây búa sắt khi đấu với hai hay nhiều con. Để băng qua chúng như thể là giấy rác với một cây kiếm dài thì rõ ràng chẳng bình thường.

Hơn nữa, một con người không thể bắt kịp tốc độ fairy. Hội khuyến cáo nên khuất phục nó từ xa bằng một cây cung. Spica cho đó là bởi một đặc kĩ để Yuuto đuổi theo fairy và chém lưng nó.

--o0o0o--

“Cách chủ nhân chiến đấu….thiệt là bát nháo quá…”

Hoàn tất ngày phiêu lưu, Spica buộc miệng nói những lời đó. Những lời thật lòng của cảm xúc cô ấy.

Cua kéo cắt x31

Fairy x15

Slime xanh lá x24

Đó là số lượng quái vật mà Yuuto tiêu diệt trong 1 ngày. Cậu đã xoay sở thành công diệt được một lượng lớn quái vật. Cậu rất trông mong vào kĩ năng đánh cắp được từ đặc kĩ Cướp kĩ năng.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 26♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 28


Advertisement