Sonako Light Novel Wiki
Register
n (→‎Phần 45. Để trở về thế giới cũ: Inserting Navbox 2.0, removed: {{IseNav}})
Thẻ: apiedit
(→‎Phần 45. Để trở về thế giới cũ: xóa Navbox không được tái sử dụng)
 
Dòng 46: Dòng 46:
 
[[Category:Isekai shihai no sukiruteika]]
 
[[Category:Isekai shihai no sukiruteika]]
   
<noinclude>
 
   
  +
</noinclude>
 
  +
  +
   
 
<noinclude>
 
<noinclude>

Bản mới nhất lúc 22:27, ngày 10 tháng 9 năm 2020

Phần 45. Để trở về thế giới cũ[]

“Đúng rồi…tôi vẫn chưa hỏi phần quan trọng nhất. Sylphia có nhớ là tôi từng bảo cô tôi được triệu hồi từ một thế giới khác không? Nó có lẽ ổn từ khi là điều thông thường. Hãy nói cho tôi nghe nếu cô có manh mối.”

Bời vì vài chuyện đã xảy ra, mục tiêu ban đầu của Yuuto đã bị bỏ quên. Yuuto quyết mua Sylphia ở nhà nô lệ chỉ bởi vì cô có [manh mối quay về thế giới của cậu].

“….Em hiểu rồi. Nhưng mà, trước tiên em phải nói về nhà Rougenberg mà em được sinh ra.”

Sylphia bắt đầu nói về chốn sinh của cô ấy như lời mở đầu.

“Nhà của em, trong nhiều thế hệ, đã phục vụ hoàng gia như hiệp sĩ. Vua Luhmer-Garius là một người bạn gia đình. Em được phép viếng thăm cung điện khi còn nhỏ, và được quen biết Công chúa Luhmer Ulrika. Đó là vì sao….em biết được thông tin về việc gọi người từ thế giới khác.”

Sylphia tiếp tục nói với vẻ nhìn phức tạp.

“Đó là vào một ngày. Em đã lẻn vào Cung điện để bí mật gặp Ulrika-sama…và em khám phá ra thứ đó tình cờ. Garius-sama…đang gặp gỡ [Quỉ] một cách bí mật. Con quỉ xưng chính nó là [Mammon]. Mammon nói là, [Luhmer sẽ lâm vào chiến tranh với Rodhran trong tương lai gần. Ông nên mua vài [Đá triệu hồi] và triệu hồi người ở thế giới khác và dùng chúng như nô lệ chiến tranh]. Tất nhiên, vị vua kiêu ngạo Luhmer từ chối đề nghị của Quỉ. Giờ nghĩ lại…chúng tôi đã thua cuộc chiến với Rohdran bởi vì thế.”

“….Vậy sao?”

Mặc dù cô ấy không cho thấy mặt, thì lời nói của cô cũng chứng tỏ niềm tiếc nuối vô lượng của Sylphia.

“Thêm nữa con quỉ đó còn nói thứ khác. Loài quỉ đã có đươc kĩ nghệ sản xuất [Đá triệu hồi] để gọi người từ thế giới khác. Và vì thế….nếu một người biết cách trở về thế giới cũ…thì nó hẳn phải là loài quỉ. Đó là tất cả thông tin mà em biết. Em thực xin lỗi.”

“Không không, cô thiệt sự giúp tôi đó. Cảm ơn, Sylphia.”

Nghe những lời Sylphia, Yuuto mới là người hối tiếc.

(….chẳng phải đó là sai lầm khi diệt tên ma cà rồng đấy sao?)

Guiche tự nhận chính hắn là quỉ. Bởi vì ở giữa cuộc chiến, Yuuto đã không để tâm nó nhiều lắm. Giờ ngẫm lại, cậu chắc có thể kiếm thông tin từ Guiche.

“Ngay cả khi tôi muốn nghe thứ khác. Loài quỉ thiệt ra là gì? Và tôi phải đi đâu để gặp chúng?”

“….Fumu. Chủ nhân thiệt sự không biết gì về thế giới chúng em.”

Vừa nói thế, Sylphia tiếp tục.

“Loài quỉ…là một cái tên chung chung đưa cho những người thống trị loài người 500 năm trước. Quỉ sống ở đâu…chẳng ai biết. Sau khi thua trận chiến với nhân loại, chúng đã tránh bất kì tiếp xúc với con người và đi ẩn náu. Ma cà rồng cố làm hại chúng ta là một tồn tại bất thường.”

“…Tôi hiểu rồi.”

Sau khi nghe chuyện từ Sylphia, Yuuto mơ hồ hiểu là cậu cần làm gì kế. Mục tiêu là bắt một con quỉ để tìm hiểu về [Đá triệu hồi] và thẩm vấn thông tin. Nói chung, cậu cần tìm bất kì ai biết về con quỉ [Mammon] mà Sylphia nói.

Và thách thức kế buộc Yuuto phải tăng cường khả năng chiến đấu. Dù cậu đã có một trận chiến, thì sức sống của ma cà rồng đã hơn xa thứ Yuuto tưởng. Có khả năng là cậu sẽ chiến đấu với quỉ thậm chí còn mạnh hơn, nên cần tăng cường lực chiến của cậu.

May thay, Yuuto đã có đặc kĩ [Cướp kĩ năng] để mà cướp kĩ năng từ quái vật bị tiêu diệt. Cậu có thể dùng kĩ năng này như một cách hiệu quả tăng cường khả năng chiến đấu. Với quyết tâm mới đã định, Yuuto cùng Sylphia trờ về nhà trọ nơi có Spica đang chờ đợi họ.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 44♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 46