Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 48. Hiệp sĩ bảo hộ Sylphia

Khi cậu đến Hội, Yuuto được chào đón bởi Emilia

Emilia Garnett

Tộc Con người
Chức nghiệp Nhân viên Hội
Đặc kĩ: Phá vỡ (Phá ma thuật)

Phá vỡ (Phá ma thuật)

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆
(Khả năng hủy bỏ phép thuật với một cú chạm.)

Với Yuuto, Emilia là một người bí ẩn. Với cái nhìn đầu tiên thì cô là một phụ nữ duyên dáng và xinh đẹp, nhưng khi xem đặc kĩ, thì cô ấy còn đáng lo ngại hơn.

“Xin chào, Yuuto-sama QR đã được thăng 10. Anh có muốn nhìn nhiệm vụ mới sẵn có không?”

“…Vâng, xin giúp cho.”

Nghe Yuuto trả lời, Emilia lật trang sách dày.

☆ Nhiệm vụ diệt trừ

Diệt trừ Người thằn lằn

QR cần LV10
Tiêu chuẩn hoàn thành Diệt trừ 10 Người thằn lằn
Phần thưởng 1200 rea & 10 QP
Lặp lại

☆ Nhiệm vụ diệt trừ

Diệt trừ Woodhead

QR cần LV10
Tiêu chuẩn hoàn thành Diệt trừ 10 Woodhead
Phần thưởng 1200 rea & 10 QP
Lặp lại

Hai nhiệm vụ cần QR 10 đã được thêm vào. Phần thưởng tốt hơn nhiều so với 200 rea nhiệm vụ diệt slime cậu nhận khi trước. Nhưng mà, Sylphia vừa nhập nhóm gần đây, nên không phải là ý hay để đột nhiên tăng độ khó. Để Sylphia thích nghi với việc phiêu lưu, Yuuto quyết định chọn nhiệm vụ khó thấp. Cứ như thế, Yuuto thẳng tới dãy núi Ragui (Tân binh).

--o0o0o--

Ở dãy núi Ragul, có ba loại quái vật khác nhau: dơi, slime đỏ và slime lam. Yuuto biết rõ mức đe dọa của quái vật này là thấp.

“Chủ nhân! Em thấy dơi ngay lập tức. Chắc có khoảng 3 con.”

“Tối, Không đến nỗi vất vả, đi thôi.”

Rada khứu giác của Spica vẫn siêu như thường lê. Tộc tai chó Lycan có khứu giác tuyệt hơn một con người như Yuuto. Bởi vì vậy cô ấy có thể phát giác quái vật trước khi nhìn thấy chúng.

Dơi

Đe dọa LV2

Khi họ tiến theo hướng Spica chỉ ra, họ thấy 3 quái vật, như Spica nói.

“Sylphia, tôi muốn xem cách cô đấu. Tôi có thể giao cho cô không?”

“…Em biết rồi. Nếu đối thủ ở đằng cấp này, không cần đề chủ nhân ra tay. Mình em là đủ rồi.”

Sylphia rút Kiếm Mithril từ hông và làm tư thế tấn công. Không hề có dối gạt trong lời cô nói, khi cô được rèn luyện kiếm thuật từ thời thơ ấu, và thế đứng cô rõ là của một hiệp sĩ.

“ki ki!”

Thấy Sylphia, ba con dơi ập tới khi nghĩ cô là chủ xướng. Chúng lao vào với răng nanh chìa ra.

“Ha!”

Sylphia đón đầu thẳng mặt. Lưỡi Mithril như thanh kiếm mỏng cắt gió và giây chốc thân con dơi bị cắt chéo.

“Pigya!”

Ngắn ngủi, con dơi kêu lên tiếng chết chóc, khi cơ thể nó bị chia đôi.]


“Sylphia-san….thật tuyệt vời! Tôi còn không theo được động tác đó!”

“À. Thành thực thì…nó hơn là tôi nghĩ! Thật là nhẹ gánh để dẫn cô đi phiêu lưu cùng.”

Kiếm thuật Sylphia giỏi hơn nhiều so với phần lớn nam mạo hiểm giả mà cậu đã thấy. Nói điều này có chút khắc khe, nhưng khi mà cậu truy cầu võ thuật bất chính qui, [Đánh dấu trên sách giá khoa] của Yuuto có thể coi là khó thanh nhã.

“…Không không, kiếm thuật của em chì là trò chơi con trẻ nếu so với chủ nhân.”

Lời Sylphia nói không thể nói là khiêm nhường mà chính là sự thực. Chỉ mới ngày kia, cô đã xem Yuuto áp đảo một con ma cà rồng với năng lực chiến đấu vô cùng to lớn. Cô không được vui nếu được khen bởi con người như vậy.

“Tôi muốn nhờ Sylphia làm một việc trong những cuộc phiêu lưu tương lai. Trong khi tôi chiến đấu, Spica có lẽ bất lực. Điều đó còn hơn là rắc rối cho tôi. Vỉ thế, vai trò [Phòng thủ cho đồng đội] mà tôi muốn đưa cho Sylphia là ưu tiên hàng đầu.”

“Phòng ngự cho đồng đội…”

Sylphia lập lại lời Yuuto.

“Mà, tất nhiên…tùy thuộc vào số kẻ địch mà tôi sẽ để cô đánh cùng hay để cô giúp lột nguyên liệu. Khi mà ở đây có ba người, chúng ta có thể thích ứng tùy tình huống.”

“Em hiểu rồi. Em sẽ cống hiến tất cả những gì em có.”

Sau trận đấu, Yuuto băn khoăn vài thứ.

(Cái…Cướp kĩ năng đó liệu có hoạt động với quái vật mà Sylphia diệt không…)

Đoạt kĩ (Người lấy kĩ năng)

Độ hiếm Không rõ
(Khả năng lấy kĩ năng từ quái vật bị tiêu diệt.)

Khi Yuuto được gọi tới Trywide, cậu đã được cho khả năng này. Cậu dùng Quỉ nhãn để xem xét bảng thuộc tính.

Konoe Yuuto

Đặc kĩ Đoạt kĩ năng

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Cảnh báo

Ma thuật Hỏa thuật Lv3 (22/30)

Thủy thuật LV3 (1/30)

Phong thuật LV3 (15/30)

Thánh quang thuật LV 2 (5/20)

Đặc tính: Kháng lửa LV 2 (15/20)

Kháng nước LV 2 (15/20)

Kháng phong LV 2 (14/20)

Kết quả con số phong thuật tăng từ 12 lên 15. Điều đó nghĩa là Đoạt kĩ năng cũng làm việc trên quái vật mà Sylphia tiêu diệt.

(Với Đoạt kĩ năng…nó không chỉ làm với quái vật tự mình diệt trừ?)

Cần thiết để kiểm chứng thêm thông tin. Thu nhập họ có từ Dãy núi Ragul (tân binh) giờ trở nên không đáng kể. Mục đích các cuộc phiêu lưu gần nhất có lẽ sẽ là kiểm nghiệm nghi vấn của cậu. Cứ như vậy,Yuuto bắt đầu tìm con mồi khác.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 47♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 49


Advertisement