Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 63. Mua vài món tại cửa hàng[]

Sáng hôm sau, Yuuto định làm chuyến thám hiểm ngay lúc cậu thức dậy. Do bận rộn, họ đã không thể đi đâu một thời gian. Đó đã là 2 ngày kể từ lần cuối cậu đi đến Hội mạo hiểm. Để kiếm tiền và cải thiện khả năng, thì cậu cần thiết phải đi làm nhiệm vụ. Để bù đắp sự thiếu hụt đó, Yuuto ra khỏi nhà nhanh chóng.

--o0o0o--

“Oya, xin chào mừng.”

Vừa khi cậu rời nhà để kiếm vài nhiệm vụ, Yuuto quyết định ghé cửa hàng Hội trước khi đến Hội. Lý do là cậu vẫn còn dư thừa 400,000 rea từ tiền đấu giá trong túi. Bởi vậy, cậu muốn ghé mua vài món cần cho chuyến thám hiểm.

“Tôi đã nghe chuyện từ Rikaruth. Chàng trai, cậu đã mua một căn nhà mới, phải không?”

“Phải, cảm ơn ông. Tôi biết ơn ông về mọi thứ.”

“Thế là hay rồi. Vậy, hôm nay cậu muốn gì?”

“Ừm, ông có bán ma thạch trong tiệm không?”

“Gì hả, ma thạch à? Tất nhiên, tất nhiên có rồi.”

Adolph mở một cái hộp dưới bàn trong khi huýt sáo vui vẻ. Khi ông mở nó, Yuuto thấy ba loại ma thạch khác nhau bên trong.

Hỏa ma thạch

Độ hiếm ☆
(Một hòn đá ma thuật làm từ nhân của slime đỏ. Nó giữ sức mạnh của lửa.)

Thủy ma thạch

Độ hiếm ☆
(Một hòn đá ma thuật làm từ nhân của slime lam. Nó giữ sức mạnh của nước.)

Phong ma thạch

Độ hiếm ☆
(Một hòn đá ma thuật làm từ nhân của slime xanh lá. Nó giữ sức mạnh của gió.)

Chúng có đường kính 5 cm, và sáng đẹp màu đỏ, lam và xanh lá như nữ trang.

“Hỏa thạch và Thủy thạch mất của cậu 500 rea. Tôi sẽ bán Phong thạch với 100 rea. Mà, dù cậu mua ở đâu, thì giá chúng chẳng đổi đâu.”

“….Tôi biết.”

Theo Spica, một Thủy thạch có thể dùng bồn tắm nhỏ 5 lần. Trong trường hợp đó, chi phí hàng tháng cho Thủy thạch sẽ là 3000 rea. Chi phí sẽ cao hơn nếu dùng Hỏa thạch đun nước. Chắc bởi vì thế mà giá Phong thạch thì rẻ hơn hai cái đó?

(Nếu tắm táp mỗi tháng hết 30,000 rea….thì nó nhất định là thứ mà một người trung bình dốc lực.)

Nhưng mà Ma thạch là vật không thể thiếu từ giờ trong sinh kế của họ. Khi thăm thú ngôi nhà, cậu thấy có nhiều không gian gắn Ma thạch ở trong bếp hay phòng giặt. Cách dùng Ma thạch đâu chỉ gói gọn trong việc tắm táp ở Trywide.

“Tôi có thể mua 10 Hỏa thạch và 10 Thủy thạch không?”

“Aiyo, đương nhiên rồi.”

Adolph để ma thạch vào trong một túi bện theo yêu cầu của Yuuto và đưa nó cho cậu. Tổng tiền là 10,000 rea. Dù nghĩ những vật này là nhu yếu phẩm thiết yếu, thì chúng vẫn tốn kém đáng kể.

(…về tương lai, có lẽ tốt hơn mình nên dùng ma thuật làm nước tắm)

Cùng có những phương cách khác nhằm làm giảm lượng dùng Thủy thạch mà cậu nên tìm tòi. Dùng tất cả ma thuật có thể tiện dụng hơn là tình cảnh chiến đấu.

“Chúng tôi chỉ bán ba loại ma thạch này, nếu mà cậu muốn thứ khác, chúng tôi có thể đặt hàng nó từ hiệu khác.”

“Um, ông có thể kể tôi nghe về mấy loại ma thạch khác không?”

“Fumu. Vì dụ như, có Nguyền ma thạch và Thánh ma thạch. Còn có Cao tinh ma thạch mà độ mạnh mẽ hơn nhiều so với loại ma thạch thường. Dù vậy…..cách duy nhất để lấy những ma thạch cực kì hiếm có là thông qua đấu giá chúng ở nhà đấu giá.”

“…..Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, tôi có thể dự đấu giá không?”

“Được, để trực tiếp đấu giá một vật, một người phải được công nhận đủ tư cách bởi Hội Thương Nhân. Nhưng cậu có thể gián tiếp dự phần bởi người đại diện. Nếu có một vật đặc biệt cậu muốn có, tôi có thể đấu giá thay cậu không?”

“Thiệt sao!?”

“À, bình thường tôi sẽ yêu cầu 10% hoa hồng cho đấu giá thành công…..nhưng vì chàng trai là người tốt, tôi sẽ giảm giá nó. Với cậu, tôi sẽ lấy 5% hoa hồng.”

“Ca-cảm ơn ông rất nhiều.”

Người tốt khấu trừ xuất hiện ở chỗ bất ngờ. Vì sao nó không làm cậu vui mừng khi cậu nhận được sự giảm giá mà không hề thực sự thử?

“Um, vậy tôi có thể nhờ ông đấu giá Nhẫn Hy sinh không?”

Nhẫn Hy sinh

Độ hiếm ☆☆☆☆
(Chiếc nhẫn nhận tổn thương tử vong. Sau đó nhẫn sẽ bị hủy)

Nó là vật nổi lên trong suy nghĩ Yuuto khi cậu nghe đề nghị của Adolph. Khi cậu tìm kiếm hang Kobold cậu đã được một cái tình cờ, nhưng cậu muốn chuẩn bị đủ cho nhóm cậu hiện giờ như là bảo hiểm suốt trận chiến.

“Nhẫn hy sinh? Tôi nghĩ tôi có thể đấu giá một cái với 100,000 rea….Cậu thấy sao?”

“Nếu được, tôi muốn hai cái.”

Yuuto vẫn còn 400,000 rea từ việc bán Kiếm kẻ cướp ngôi vua. Ngay cả khi nếu đấu giá được hai cái thêm 200,000 rea, cậu vẫn còn thừa 200,000 rea.

“Nhân tiện đây…..Có chăng đấu giá được đôi giày nào nhẹ nhưng chắc chắn không? Dự chi của tôi là 200,000 rea.”

Lý do vì sao Yuuto đang tìm mấy đôi giày chắc là bởi vì chúng cần để thông thạo phong thuật tốc độ cao [Báo vồ]. Nếu cậu có thể nắm vững nó, thì những cuộc phiêu lưu tương lai cậu sẽ dễ dàng hơn.

“….Giày hả? Aiyo, rồi.”

“Ông có muốn…..đo cỡ bàn chân tôi không?”

“Không, không cần đâu. Áo giáp đắt tiền luôn tự vừa thân thể người mặc bằng ma thuật. Chỉ trong trường hợp cực kì hiếm thì thể chất mới là vấn đề.”

“…..Tôi hiểu rồi.”

Yuuto nhớ về trang bị mà cậu thấy khi trước bởi lời Adolph nói.

Giáp Nguyên tố

Độ hiếm ☆☆☆☆☆
(Áo giáp làm từ khoáng chất đặc thù với đề kháng ma thuật cao. Kích cỡ của nó tự điều chỉnh với cơ thể người dùng)

Áo giáp mà Sylphia mặc cũng có cùng chức năng. Nếu mà khổ nó được tự động điều chỉnh, thì nó có thể dùng bởi tất cả đồng đội của cậu. Trong khi nó không ở trong đầu cậu trước đó, thì giờ có lẽ tốt hơn là mua trang bị giống thế đó khi mà cậu có tiền.

Trong khi Yuuto vừa nghĩ vậy, cậu vừa hoàn thành thủ tục về người đại diện ở Nhà đấu giá và sau đó thẳng tiến về Hội.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 62♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 64
Advertisement