Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 71. Thu thập vật phẩm quý hiếm[]

“O ồ…..Đây là Cây thần sao….?”

Khi Yuuto đến chỗ Cây thần, cậu không thể không thốt lên tiếng thán phục.

Quả Trong suốt

Độ hiếm ☆☆☆☆
(Thay đổi chung quanh hình dạng một người thành trong suốt. Hiệu quả trong 1 giờ.)

Quả Khử Mùi

Độ hiếm ☆☆
(Xóa mùi cơ thể của người dùng nó. Hiệu quả trong 1 giờ.)

Quả Trẻ con

Độ hiếm ☆☆
(Tuổi giảm đi 5 năm. Hiệu quả trong 5 giờ. Dùng thường xuyên có thể phá hủy tình trạng thể chất.)

Quả Trưởng thành

Độ hiếm ☆☆
(Tuổi tăng thêm 5 năm. Hiệu quả trong 4 giờ. Dùng thường xuyên có thể phá hủy tình trạng thể chất.)

Quả Trẻ Hóa

Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆
(Giảm tuổi thực đi 1 năm. Hiệu quả vĩnh viễn.)

Nó cơ hồ là một cái cây ngoại trừ có hàng rào gỗ bao quanh. Tuy nhưng, Yuuto bị cuốn hút bởi trái cây mọc trên Cây thần bằng nhận diện của Quỉ nhãn. Cụ thể Yuuto nhắm tới Quả Trẻ Hóa mà nhìn như một trái táo vàng. Nó có độ hiếm bậc 7. Cậu gần đây đã bán một vũ khí cùng bậc với giá 2,4 triệu rea. Nó ắt là một vật phẩm trị giá khủng khiếp.

“Cho anh thì…..Anh có thế lấy tất cả vật mà đã chín hôm nay.”

“…..Thiệt sao hả!?”

Yuuto nói rụt rè khi cậu chỉ vào Quả Trẻ Trung.

“Ý cô là……bao gồm có cái trái cây vàng đó luôn?”

“À, tự nhiên thôi. Vì độ hiếm có của vật phẩm thu hái từ Cây Thần có khuynh hướng không đồng đều, nên chắc có khả năng anh lấy được một vật phẩm tuyệt vời.”

Ririna đáp lại như thể đó là thường thức.

(….Vậy hả? Lẽ nào mình là người duy nhất nhận ra giá trị thực sự của Quả Trẻ Hóa?)

Bốn người ngoài Yuuto ra thì không sở hữu Quỉ nhãn, và vì thế mà không để ý nhiều vào Cây thần.

“Ririna oneechan, đó là Cây thần ạ nano desu? Hình như….khá chán ngắt nodesu.”

Sanya, người mà luôn làm theo ý cô bé, nói những lời vậy vô tình.

“Này! Em sẽ bị nguyền rủa nếu em nói như thế! Em dám!”

“Wau~”

Sanya hét lên đáng yêu khi Ririna búng trán cô bé. Cậu có thể dùng chakram để thu trái nhanh hơn, nhưng vì cậu có thể làm tổn hại Cây Thần, Yuuto quyết bỏ qua nó. Thế vào đó, Yuuto leo lên Cây và thu hoạch chúng. Kết quả, cậu xoay sở thu được những thứ sau.

Quả Trong suốt x1

Quả Khử mùi x2

Quả Trẻ con x5

Quả Người lớn x4

Quả Trẻ hóa x1

Trong tất cả chúng, Quả Trẻ con và Quả Người lớn cũng bắt sự chú ý của Yuuto nhất.

(Với cái này….mình có thể đùa nghịch trên Spica và Sylphia khi biến họ thành loli, rồi thì chúng mình có thể chơi trò cấm đoán tè-dầm…?)

Yuuto thu được những vật làm đầy sự lãng mạn và tiếp nhiên liệu cho giấc mơ cậu ta.

--o0o0o--


“Đến nơi rồi, làng Cait Sith đã ở ngay trước.”

Cùng lúc khi Yuuto đang thu hái vật phẩm từ Cây thần. Tanaka Kazuya và 20 người là thuộc hạ hắn từ băng cướp [Phi Sắc Oa] hiện thời đã ở lân cận làng Cait Sith.

“Phía trước? Nhưng ta không thấy ngôi làng nào.”

“Đó bởi vì mắt chúng ta bị gạt bởi lá chắn họ dựng nên.”

Imp, thuộc hạ cảu Bellphegor trả lời câu hỏi Kazuya.

“Để vào lá chắn…..ngươi cần [Ma thạch phá ấn]. Như cái này.”

Hắn cầm một ma thạch trên tay ném tới trời. Ngắn ngủi sau đó, một lỗ hổng lớn xuất hiện giữa [Hư không] trước họ.

“Hễ. Gã đó thực kinh nha.”

Kazuya phớt lờ lời thì thầm thuộc hạ và dẫn chúng vào trong cái lỗ. Biểu cảm Kazuya mặc nhiên định rõ một thảm kịch đang tới, và hắn đã nhuộm đầy tính hung ác.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 70♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 72
Advertisement