Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 78. Quyết chiến Quỉ vương Lười biếng (3)[]

Yuuto nhớ lại ngày cũ khi cậu phục hồi cái tay gãy bằng ma thuật trị liệu của Thánh quang chất. Con người không thể dùng nhiều hơn 10% tiềm năng của họ. Yuuto đã tin tưởng lý thuyết đó được viết trên một quyển manga shounen từ khi còn nhỏ. Theo truyện, có một xác suất vận dụng được 90% năng lực não im lìm và vượt qua giới hạn con người. Tuy nhưng, lý thuyết đó là một truyền thuyết được tạo ta trong tiểu thuyết, và nó không thể nào để con người dùng toàn bộ não của họ.

Vậy thì làm sao con người rút ra tiềm lực ẩn giấu? Yuuto đảo mắt tới gen của chủng người. Có một thực tế là con người đã đặt [Giới hạn] trên cơ thể họ mỗi ngày trong cuộc sống. Họ không thể nào chống lại [bản năng muốn tiếp tục sống]. Để ví dụ, ngay dù nếu một người quyết định chạy tới chết, có thể họ cũng sẽ ngừng lại trước khi họ thực sự có thể làm bất kể thứ gì họ mong muốn. Đó là bởi vì bản năng muốn sống khiến ngay cả khi họ muốn tiếp tục cho đến chết, thì cũng không để cơ thể họ làm.

Yuuto đã nghĩ rằng cậu không thể cân nhắc ngừng cái [bản năng sống sót] mà đã khắc vào gen con người. Do đó, cậu quyết tâm thực hiện rèn luyện [Cái chết] ở trên cùng của một tòa nhà cao ốc mà ông nội cậu sở hữu. Tòa nhà cao 100m, và ở độ cao mà nếu cậu té cậu sẽ chết. Từ tòa nhà đó, cậu treo mình lơ lửng trên một thanh ngang và làm nâng xà. Cậu trải qua 16 tiếng một ngày làm việc nâng xà và ngủ như một khúc gỗ.

Yuuto tiếp tục làm việc tập luyện này cho tới khi cậu ngừng sợ [Chết]. Bằng cách rèn luyện khắc nghiệp, Yuuto xoay sở làm tê liệt bản năng sống sót của cậu. Một thời gian lâu sau khi cậu hoàn tất việc rèn luyện, Yuuto đã kiểm soát được việc kéo ra 100% tiềm năng con người bất kì lúc nào.

--o0o0o--

Hơn nữa, để tài nghiên cứu của cậu trong kì nghỉ hè năm thứ 5 tiểu học là [Viết lại Thông tin Di truyền Nhân tạo]. (med: wth?)

(Gì vậy…..!? Tên này……khí áp hắn đột nhiên tăng….!)

Bellphegor rung rẩy bởi vì khí chất áp đảo của cậu trai trước hắn rõ ràng đã vượt giới hạn con người.

[Quỉ quyền-Oniken]

Đó là kĩ năng dùng để ngừng giới hạn [Bản năng sống sót] mà Yuuto tạo ra. Đó là một kĩ năng tăng đáng kể năng lực thể chất, nhưng sẽ giết người dùng nó một khi có lầm lẫn.

“Xin lỗi, nhưng tôi sẽ kết thúc thứ này trông một nốt nhạc.”

Nói như thế, Yuuto sấn lại Wood Pascal, và khi cậu làm vậy, cậu lụm một trong những dây leo ngay cạnh.

“Này, ngươi. Vừa rồi ngươi quái…!?”

Nghĩ rằng không đời nào cậu có thể đứng đón đầu trước, Bellphegor cảm thấy hoang mang. Nhưng tức thì sau đó, biểu cảm của Bellphegor trở nên tái nhợt.

“Oraaaaaa!”

Yuuto ném Wood Pascal xuống đất mạnh nhất có thể. Tức thì, với một tiếng rống điếc tai, mặt đất nứt toát, khi một vết rạn to tướng xuất hiện.

“Caiiiiiiiiigiiiiiiiiiiiii!?”

Khi mặt đất rung mạnh, bầu rượu ở hông Bell rơi xuống. Nó vỡ và làm đổ mọi thứ bên trong.

“Tôi chưa xong đâu!”

Đòn tấn công bạo lực của Yuuto không dừng ở đó. Theo đà, cậu quăng vật cơ thể khổng lồ của Wood Pascal và đập nó vào đất mấy lần,

Với một con người bình thưởng, tuyệt đối không thể nào nhấc nổi thân thể đồ sộ của Wood Pascal mà cao hơn 20m. Đó là bởi vì nó đã vượt qua giới hạn con người thiết đặt bởi bản năng sống sót. Nhưng mà Yuuto người đã dùng Quỉ Quyền, nó không hằn là không thế.

“Ga, gaaaaaaaa!”

Wood Pascal sau khi nhận những đòn công kích lập lại thốt lên tiếng thê lương. Nhưng, âm vực nó trở nên nhỏ dần vì đòn tấn công liên tục. Sau 12 đòn đánh, Wood Pascal không động đậy lấy 1 inch. Yuuto xem thuộc tính cậu tức khắc.

Konoe Yuuto

Đặc kĩ Cướp đoạt năng lực

Giao kèo nô lệ

Quỉ nhãn

Trong suốt

Cảnh báo

Xúc tiến trường thành

Ma thuật Hỏa thuật LV 3 (22/30)

Thủy thuật LV 5 (18/50)

Phong thuật 3 (20/30)

Thánh quang thuật LV2 (5/20)

Nguyền chú thuật LV 2 (18/20)

Đặc tính: Kháng lửa LV 3 (1/30)

Kháng nước LV 3 (0/30)

Kháng phong LV 4 (6/40)

[Xúc tiến tăng trưởng] đã được thêm vào đặc kĩ của cậu. Nói cách khác, kẻ địch trước cậu đã chết.

“Giờ thì. Tôi đã diệt xong con cá nhỏ rồi. Kế ông sẽ chơi với tôi chứ, Bellphegor-san?”

Nghe Yuuto khiêu khích, Bellphegor tặc lưỡi hắn.

“Tch. Ngừng, ngừng đi. Ta thừa nhận ta thành thực đã bị đánh bại. Tại sao ta lại kiếm chuyện với đối thủ phiền phức như ngươi cơ chứ….”

Nói chẳng phải tự phụ, nhưng thay vào đó, Bellphegor đại diện [Biếng nhác] trong số Thất tử tội, và ông ta không là người muốn kiếm chuyện đánh nhau với kẻ địch mạnh.

“Tiện đây, ngươi. Đây chi là chút tò mò….nhưng ngươi sẽ không cho ta biết tên hả?”

“Konoe Yuuto.”

“Fumu. Konoe Yuuto……Sau 500 năm hả? Rồi thì ta cũng đã chạm trán một người thú vị như vậy sau một thời gian dài.”


Bellphegor tự mình lẩm bẩm.

“Vậy ta sẽ rời nơi này bây giờ. Xin lỗi……nhưng đến giờ làm một giấc rồi.”

Nói như thế, hắn biến mất khỏi tầm mắt Yuuto khi hắn ngáp dài. Hắn có thể tự do di chuyển bởi vị đặc kĩ Chuyển Di. Yuuto biết hiệu dụng kĩ năng đó nên không đuối theo hắn.

“Cũng tốt…..mình phải về với người khác sớm.”


Vì trận đánh đã kết thúc, cậu tắt Quỉ Quyền, và tức khắc, cơn đau đớn dữ dội xuyên suốt toàn cơ thể cậu.

(Mình dùng….chỉ lâu hơn có một chút.)

Kĩ năng Quỉ Quyền là thứ đã cải thiện năng lực thể chất bằng cách ngắt đi bản năng sống sót của một người. Nó là một kĩ năng có thể làm cậu mất mạng về lâu dài. Ba phút là thời gian giới hạn mà cậu có thể dùng để không để lại di chứng lên cơ thể. Nếu cậu vượt qua ngay cả 30 giây, cậu sẽ cảm thấy cơn đau cơ trầm trọng.

(Để sống trên thế giới này….mình phải mạnh hơn nữa….)

Yuuto quyết tâm khi cậu khấp kha khấp khiễng đi về làng Cait Sith.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 77♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 79
Advertisement