Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 80. Tà thần phục sinh[]

Trong khi đó đồng thời điểm, ở tàn tích của khu ổ chuột trong Expein có hai con quỉ cực kì nổi tiếng.

“Bellphegor, ta đã để mắt lên hành vi của ngươi những ngày vừa qua.”

Người đầu là một người đàn ông tóc bạch kim với thân hình mảnh khảnh mang một thanh kiếm lớn trên lưng hắn. Hắn là Lucifer, kẻ đại diện cho [Kiêu ngạo] trong số Thất tử tội.

“A? Lucifer-danna, ngài đến đây gặp ta chỉ để nói điều đó thôi sao?”

Người kia là một người trung niên có vẻ ngoài luộm thuộm, với một bầu rượu đính ở hông. Ông ta là Bellphegor, con quỉ hiện thân [Biếng Nhác] trong Thất Tử Tội.

“Đúng vậy đó. Ngươi đã làm khu ổ chuột thành đại bản doanh của ngươi và tiếp xúc với con người. Ngươi đã quên sao? Điều cấm kị là để loài quỉ chúng ta có bất kì liên hệ nào với con người.”

Lucifer hỏi nhấn mạnh.

“Fun. Đâu như ta quên đâu. Hơn nữa, gần đây ta nhận ra gì đó. Để thu thập sức mạnh cho [Ngọc bảo Tử giới], cách hiệu quả nhất là làm cho con người đánh lẫn nhau.”

Nói ra đó, Bellphegor móc ra một quả cầu tinh thể xám bùn từ ngực hắn. Nó là một vật phẩm hiếm có [Ngọc bảo Tử giới] mà chỉ có là một thành viên của Thất Tử Tội mới được phép sở hữu. Ngọc bảo Tử giới là một vật diệu kì có thể cất trữ [Năng lượng tiêu cực] từ sự sợ hãi và tuyệt vọng của con người. Có lời nói rằng là các thành viên Thất tử tội đã lên âm mưu hồi sinh Tà Thần đã thống trị thế giới cách đây 500 năm bằng vật ấy. Sau khi thua trận chiến với loài người 500 năm trước, loài quỉ đã cực nhọc làm theo kế hoạch ấy.

“Lucifer-danna, chuyện là sao? Dường như ngài không vẻ như điều khiển sự kiêu ngạo nữa. Thỏa thuận đã được lập ra lập tức sau khi chúng ta thua trận chiến với con người. 500 năm sau, tình trạng đã khác. Chúng ta đã thu thập được sức mạnh đáng kể hơn cả 100 năm rồi. Tại sao cần thiết để chúng ta sợ hãi con người bây giờ nữa?”

Khi Tà Thần sống lại, ác quỉ sẽ ngự trị Trywide lần nữa, và nó phụ thuộc vào năng lượng tích lũy trong Bảo ngọc Tử giới. Khi chuyện đó diễn ra, thì các thành viên Thất tử tội sẽ phân chia lãnh thổ. Do đó Bellphegor dự định láu cá hơn các thành viên khác bằng cách dùng con người.

“….Ngươi quá tự mãn, Bellphegor. Chúng ta có lẽ mạnh hơn con người riêng lẽ, nhưng chúng sẽ có sức mạnh khi hợp nhất và khả năng của chúng sanh sôi. Lý do chúng ta thua chiến tranh là bởi vì chúng ta xem nhẹ sức mạnh chúng.”

“Buhaha! [Ta quá tự mãn] sao! Ta chưa bao giờ nghĩ lại nghe được những lời đó từ ngài.”

“….”

Bellphegor cười dứt tiếng với lời khuyên của chiến hữu. Thấy người bạn hắn tự phụ, Lucifer cảm thấy một điềm gỡ.

(Kế hoạch đang tiến tới theo sắp đặt. Nhưng mà, vầy là sao….? Tại sao lo lắng lại ngự trị trong ngực ta….?)

Thời điểm đó, hình bóng cậu con trai mà Lucifer đã gặp ở Expein nổi lên trong tâm trí hắn. Nó cháy bỏng tâm thần hắn, và hắn không thể nào quên nó. Lý do điều đó là hắn chỉ từng nhìn thấy một người khác có tóc đen và mắt đen, và điều đó ở 500 năm trước. Đó là Arc Schwarz, người anh hùng đã hủy diệt loài quỉ và thắng trận chiến với con người.

(….Fu. Nếu mà điều Bellphegor nói là sự thực. Thì chẳng có lý do gì để ta sợ một con người duy nhât,)

Hắn nhận ra rằng hắn đã đổi tính, và khi xác định thế, Lucifer tự mỉm cười khi hắn vẫn đứng trong khi đổ nát.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 79♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 81
Advertisement