Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần cuối ~ Mở rộng harem nô lệ ~[]

“Bie. Bieeeeeeeeeeee!”

Sáng ngày kế Yuuto thức tỉnh khi nghe tiếng Spica la hét. Hoảng vía cậu chạy xuống cầu thang tới chỗ tiếng hét chỉ để thấy Spica đang ngồi bệt trong vườn dinh thự trong khi nhìn thứ gì đó kinh hãi.

Skeleton

Nguy hiểm LV7

Tình trạng (Thuần hóa)

Lẽ đương nhiên Spica phải thét lên. Sau cùng, ở trước Yuuto là một đại quân skeleton đã ở trong vườn.

“U~ Chuuuuủ nhân…..”

Cậu không hiểu hết tình hình, nhưng bởi vì [Tình trạng(Thuần hóa)], cậu có thể đoán nguyên do náo loạn.

“Ah, Onii-chan. Chào buổi sáng nano desu.”

Người gây ra vấn đề là Sanya Foresty đang chào mừng cậu trong khi cưỡi trên lưng chiến hữu của cô bé con rồng Blair.

“….Sanya, em mang skeleton tới đây?”

“Vâng ạ nano desu. Em muốn giúp đỡ onii-chan nano desu.”

“Được rồi. Anh có cảm giác xấu…nhưng nói đi.”

“Nói thật với anh, 60 skeleton này là bạn của em từ khi em sống tại làng Cait Sith nodesu. Nhưng mà, họ dường như mất nhà họ khi một con quái vật mới đến và gặp rắc rối. Onii-chan có thể nào thuê họ xem sao và để họ sống ở đây nodesu? Onii-chan, làm ơn mà. Anh không thể giúp những skeleton này tìm nơi để ở sao?”

“….”

Yuuto buồn bực vì đề nghị của Sanya,. Lấy sự hứng khởi của cậu mà tình thì đề xuất của Sanya là rất tiện lợi cho Yuuto. Cậu đang tìm người làm việc bảo hộ dinh thự. Những skeleton có thể làm việc đó tiết kiệm được rất nhiều tiền cho Yuuto. Nhưng mà, mục tiêu Yuuto là có dàn nô lệ harem 100 cô gái đẹp. Cho dù chúng vừa vặn nhu cầu cỡ nào, thì vẫn có vài chối bỏ liên quan tới thuê mướn thứ không là người. Không hiểu những gì đang diễn ra trong đầu Yuuto, Sanya nói ra điều làm cậu choáng váng.

“Nhân tiện, tất cả skeleton đây đều là con gái nano desu.”

“Thiệt sao trời!?”

Yuuto bị sốc.

(Nếu những 60 skeleton này đều là nữ giới theo giới tính, họ lẽ nào rơi vào danh mục cô gái quái vật…?)

Nếu mà cậu nhận những skeleton ở đây, cậu sẽ đi một bước dài để hoàn thành mục tiêu harem 100 cô gái đẹp. Từ khi cậu không biết dáng vẻ họ ra sao khi họ còn sống, cậu không thể phủ nhận khả năng những skeleton này đều là gái xinh. Nó giống như giả thuyết con mèo của Schrodinger.

“Được thôi, anh hiểu rồi. Anh quyết định mướn những skeleton này như bảo vệ dinh thự. Nhưng mà Sanya phải chăm lo họ một cách đúng đắn. Anh chấp thuận để Sanya làm đội trưởng bảo vệ!”

“Thiệt sao ạ!?”

Một trong những nguyên do vì sao Yuuto chấp nhận yêu cầu của Sanya là bởi vì cậu muốn thỏa mãn ao ước của một cô gái đẹp đang gặp rắc rối. Cậu quyết định hoãn chừng nào cậu có thể tính được 60 skeleton vô dàn harem cậu hay là không về sau này.

“Onii-chan, em yêu anh nano desu!”

Sanya lập tức đáp lại như một đứa trẻ được nuông chiều trước khi mạnh mẽ xoay đầu Yuuto và hun cậu. Mọi người chung quanh đều mê muội trước những gì vừa diễn ra,

“…………………!?!?”

Nhân tiện, đó là nụ hôn đầu đời của Yuuto. Cậu quá choáng váng khi mà đó là nụ hôn đầu đời với một bé gái 10 tuổi khiến gần như linh hồn cậu bay khỏi miệng. Thấy sự không thoải mái của Yuuto, Sanya trở nên hối lỗi.

“Ưm…., Sanya vừa làm thứ kì cục a nodesu? Em nghe Trưởng làng nói khi một cô gái yêu một chàng trai, họ hôn nhau nodesu.”

“À, ờ, anh không phiền….”

Nếu có điều để nói, kể cả cú sốc là lớn, thì Yuuto lo lắng về phản ứng của những cô gái tụ tập hơn.

“C-C-C-chủ nhân!?”

“Thật vô liêm sĩ! Yuuto-dono lại là một ngưới pedophile (ấu dâm)!?”

“Yuuto! Anh định làm gì với em gái em vậy!?”

Ba cô gái xinh đẹp, Spica, Sylphia, và Ririna có ba phản ứng khác nhau tương ứng.

(Ôi trời. Khi số người tăng lên….lo lắng cũng tăng lên trời ạ.)

Nhưng mà, kì lạ là nó không phải cảm giác bất mãn. Trái lại, là chủ nhân của họ, cậu thậm chí còn có nhiều động lực hơn nữa để giữ mấy cô gái vui vẻ. Cuộc sống harem của cậu với 4 cô gái xinh xắn cùng 60 skeleton sẽ tiếp tục ồn ào từ giờ trở đi.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 81♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 83
Advertisement