Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 2. Khả năng cướp bóc[]

「.... Ô. Mình đã quá phô trương với kĩ năng mình. 」

Yuuto lẩm bẩm khi những cái xác nằm dài trên sàn trước cậu. Cho đến nay, Yuuto đã học nhiều võ kĩ vì “lý do gia đình”, nhưng dùng những võ kĩ đó để giết một dạng người là một kinh nghiệm mới mẻ với cậu. Bọn orc quá xấu để được gọi là con người, nhưng trong cái rủi có cái may cho Yuuto. Nếu chúng nhìn gần giống con người, Yuuto sẽ phải do dự chiến đấu.

「Mm.... Không biết cái gì đây…」

Yuuto nghiêng đầu bên trong căn phòng đầy xác chết. Trong tầm nhìn cậu vài màn hình như cửa sổ trò chơi tản mác.

Giáo Orc

Độ hiếm ☆

Thông tin như vậy hiển thị về cây giáo mà bọn orc dùng và câu theo sau cũng được nhìn thấy trên đỉnh xác bọn orc cũng như tin về cây giáo

Girudia Mesaieti

Tộc Orc
Nghề nghiệp Buôn bán nô lệ
Đặc kĩ: Không

Theo thông tin, tên con orc trùm là Girudia Mesaieti

(…tên hay như vậy không hợp với cái mặt chút nào)

Đó là ý nghĩ thành thực của cậu.

「Nếu đây là chuyện khiêu dâm, bọn orc chắc sẽ bạo hành một nữ hiệp sĩ? Nhưng đây là thế giới khác, chắc nó có lẽ sẽ xảy ra thực sự…」

Yuuto lầm bầm với kiến thức bị ảnh hưởng như thế. Nghề của con orc là một người buôn nô lệ. Xem xét rõ nó thực muốn bán Yuuto như một nô lệ.

Một cửa sổ đang nổi ngay trước Yuuto.

Konoe Yuuto Tộc: Người Nghề nghiệp: Thất nghiệp Đặc kĩ: -【Ability Looting (Skill Taker)】 -【Slave Contract】 -【Demon Eyes】

Yuuto hỗn loạn bởi chính thông tin mình.

「Hử....? Sao mình lại có 3 đặc kĩ? 」

Một đặc kĩ là thứ một người có được khi sinh ra trên thế giới này. Đó là những gì cậu học từ cuộc nói chuyện bọn orc lúc nãy. Thông tin không được thêm nữa bởi vì theo lũ orc, Yuuto là “đồ thảm hại không có đặc kĩ”.

Tuy nhiên, vấn đề được giải quyết khi cậu nhìn vào thông tin liên can đến 【Kĩ năng: cướp đoạt (Người chôm kĩ năng)】 trong cột năng lực.

Kĩ năng: Cướp đoạt (Người chôm kĩ năng) Độ hiếm: Không rõ Chi tiết: Không rõ (Năng lực lấy kĩ năng từ quái vật tiêu diệt được)

「Mình hiểu rồi… đây là sao mà khả năng mình tăng lên. Nhưng mà, độ hiếm và chi tiết thì không phải là tệ, chứ nhỉ? 」

Dự đoán của Yuuto đúng ngay trọng điểm, là một đặc kĩ với chi tiết và độ hiếm không rõ ràng sẽ thuộc về cấp cao nhất.

Khi một người được triệu hồi tới thế giới này, như Yuuto, họ đều được trao một đặc kĩ mà không thiếu sót. Nhưng trong thực tế, môi trường nơi một người được sinh và nuôi dạy cũng được phản ánh rõ ràng.

Kĩ năng: Cướp đoạt (Người chôm kĩ năng)

Khả năng đánh cắp kĩ năng của quỉ bằng việc tiêu diệt chúng là một kĩ năng hiếm hoi, đơn giản bởi vì Yuuto đã có khả năng biến thành quả người khác thành của cậu ngay từ đầu. Yuuto, cực kì đần về khả năng, quyết định nhìn vào kĩ năng mà cậu chiếm được từ đặc kĩ của mình

Giao kèo nô lệ Độ hiếm ☆☆☆ (Khả năng làm cho mục tiêu thành một nô lệ bằng cách nhỏ máu vào mu bàn tay. Những ai thành nô lệ không thể bất tuân mệnh lệnh chủ nhân. Chủ nhân và nô lệ có thể nắm bắt được vị trí của nhau.)

Quỉ nhãn Độ hiếm ☆☆☆☆☆☆☆ (Quyền năng để thấy bản chất của tất cả vạn vật. Tuy nhiên, độ hiếm có không được cho thấy với những ai có khả năng không rõ.)

Thế là, Yuuto tập trung vào [Quĩ nhãn]. Sao bất thần cậu lại thấy thông tin mọi thứ? Yuuto đạt đến kết luận hiện tượng bí ẩn này bởi vì là [Quĩ nhãn] mà cậu lấy từ orc đeo kính.

(…Mình hiểu rồi. Thật là tiện lợi.)

Khi cậu bị triệu hồi tới thế giới này đột ngột và suýt chút bị giết, cậu đã nghĩ vận may cậu tệ hai, nhưng dường như thiên đàng không bỏ rơi cậu. [Quĩ nhãn] là một kĩ năng cho phép thấy bản chất mọi thứ. Không có kĩ năng nào cho nhiều sự an tâm hơn kĩ năng này để sống trong thế giới này.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 1♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 3


Advertisement