Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 32. Quái vật mang danh tính[]

Hang núi đá cách 50 phút đi bộ từ Expein.

“Hang trong Núi Đá trước kia được dùng bởi con người như Pháo Đài Hang, nhưng giờ đã bị quái vật cư ngụ. Không có nhiều ánh mặt trời trong hang, và tầm nhìn thì xấu theo Tập san của Hội.”

“Tôi hiểu rồi.”

Có nhiều hang động dọc theo bề mặt núi đá, giống như lỗ trên miếng phô mai. Yuuto đi vào bên trong một hang và xác nhận nó to đáng kể và thấy hệ thống hang động thì phức tạp như một tổ kiến.

“Kobold có trí tuệ cao, và giỏi khi chiến đấu nhóm, cùng với khả năng cận chiến bằng dao. Tốt hơn là tấn công từ một khoảng cách cẩn thận.”

“Hmm. Hình như tôi cần phải nghiêm túc rồi.”

“…Eh?”

Kobold

Nguy hại LV5

Khi Kobold bắt đầu lũ lượt ra từ bóng các tảng đá, rõ ràng là chúng đã chạm tới số lượng 50. Chúng hiện ra như-người-lùn, chỉ cao có 60 cm và có màu da đất.

Mặc dù không thấy Kobold nào trong một phút từ lối vào hang, chúng cũng bao vây Yuuto trong một thời gian ngắn. Đây rõ ràng là vụ phục kích đối với mạo hiểm giả vào bên trong hang.

“Con người. Ta không muốn giết chóc không cần thiết. Bỏ lại vũ khí và đồ ở đây. Ta sẽ để ngươi đi.”

Ricardo Rodiaz!

Tộc Kobold
Chức nghiệp Tù trưởng
Đặc kĩ: Trong suốt

Trong suốt

Độ hiếm ☆☆☆
(Một kĩ năng hóa bản thân và vật thể quanh họ thành trong suốt. Nó giảm tốc độ người dùng khi sử dụng)

Một Kobold lớn hiện ra như trùm của chúng chỉ đích danh Yuuto.

“Ồ, tôi ngạc nhiên đó. Tôi không nghĩ là một kobold có thể nói tiếng người do vì nó là quái vật.”

“…Ch-chủ nhân. Không phải thế.”

Da mặt Spica tái nhợt.

“Kobold đó là quái vật đặc biệt gọi là [Quái vật danh tính]!”

“Quái vật danh tính?”

“Phải. Quái vật có tên là một quái vật sinh ra với sự đột biến. Vừa có trí tuệ con người, chúng còn có Đặc kĩ mạnh mẽ. Sức chiến đấu của chúng là to lớn….Phải mất cả một trung đội hiệp sĩ giỏi nhất của vương quốc để tiêu diệt chúng.”

“Hmm, tôi hiểu rồi.”

Yuuto nhớ lại lúc cậu được triệu hồi tới thế giới này. Trong các con orc ở đó, chỉ có hai con có thể nói chuyện. Con đầu là orc trùm, Girudia Mesaeti, và con khác là con orc mang kiếng có trí tuệ mà có kĩ năng Quỉ nhãn.

Trong nhận thức muộn màng, chúng có lẽ là [Quái vật danh tính]. Nhưng khi mà trận chiến kết thúc trong chớp nhoáng. Thì thiệt tiếc là cậu không thể nhận thấy tiềm năng chiến đấu của chúng.

“Chủ nhân. Phải rút lui thôi. Một [Quái vật danh tính] là quá nhiều ngay cả với chủ nhân!”

Spica cố cảnh báo Yuuto khi cô nắm tay áo cậu.

“Nè nè, Spica. Cô nói gì thế? Tình cảnh này…là cơ hội hiếm có trong đời!”

Bởi vì nhiệm vụ khẩn cấp, phần thưởng diệt trừ Kobold đã tăng lên 5 lần. Ngay giờ đây, họ đang bị bao vây bởi trên 50 Kobold. Bằng việc hạ gục Kobold ở đây, cậu có thể kiếm 20,000 rea. Trong mắt Yuuto, tất cả quái vật chung quanh đều biến thành núi tiền. (med: mờ mắt vì tiền)

“Hmph. Ngươi thật tham lam-con người. Nếu muốn chết tệ hại, ta sẽ cho ngươi mãn nguyện!”

Theo lệnh Ricardo, bọn Kobold bắt đầu tấn công đồng loạt vào Yuuto khi chúng ném đá. Lập tức vô số đá bắt đầu rơi xuống như là mưa thiên thạch. Trong tình cảnh này, bất kì ai cũng sẽ tuytệ vọng. Nhưng mà một người thì không. Yuuto nở nụ cười gan dạ trên môi.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 31♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 33


Advertisement