Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phần 54. Rừng Orleans (Trung cấp)[]

Sau hành trình dài 90 phút, Yuuto cuối cùng cũng đến rừng Orleans. So với chuyến đi tới núi Ragul, thì có ít dốc leo hơn. Thể lực tiêu hao là không lớn. Rừng Orleans được bao bọc bởi thiên nhiên đẹp, và tiếng rì rầm của sông có thể nghe thấy. Yuuto nghĩ là nếu không có quái vật ở đây, thì nơi này sẽ là một điểm tuyệt với cho dã ngoại ngoài trời.

(Nhưng mà, chúng mình đâu có đủ sức làm việc đó)

Họ chạm trán quái vật ngay khi họ tới.

Skeleton

Nguy hại LV7

Lizardman

Nguy hại LV10

Chỉ có 1 con mỗi loại. Skeleton là quái vật như tên ám chỉ, và nó trông như bộ xương người.

(Mình nói gì ta….nó làm mình nhớ tiêu bản bộ xương trong phòng khoa học ở trường tiểu học của mình)

Cậu giả định rằng cái xương được mài bén trên tay phải nó làm như là một cây chùy xương. Cuối cùng thì…cậu không hề muốn gặp một quái vật kinh dị như thế trên đường vào đêm chút nào.

Ở mặt khác, Lizardman là một quái vật trông như một con thằn lằn khổng lồ đi bằng hai chân sau của nó. Nó không có vũ khí như skeleton, và thay vào đó hai tay nó có hai móng bén. Toàn thân nó bọc trong vảy cứng. Có vẻ như nó là một quái vật cân bằng ở cả hai mặt tấn công và phòng ngự.

“Chủ nhân! Xin cẩn thận! Quái vật hiện ở vùng trung cấp thì mạnh hơn quái vật khu vực mở đầu!”

Spica khuyên cậu với tập san nhận từ Hội trên một tay. Gần đây, vai trò Spica trở thành người cho thông tin về quái vật.

“Eh? Lại nữa?”

Nhưng trước khi Spica nói xong việc giải thích, xác của Skeleton và Lizardman đã nằm dưới chân Yuuto.

“H…ờ…?”

Spica đứng chết lặng khi cô ngẩng nhìn lên từ tập san. Ngay cả Sylphia cũng không thể nào theo kịp cách Yuuto chiến đấu bằng mắt cô.

“Không~ Sau cùng thì, một quái vật dạng người thì dễ đánh hơn. Cảm thấy như chúng còn yếu hơn cả slime.”

Lời Yuuto nói không phải là khoác lác, khi mà cậu đã học tất cả điều tốt từ các môn võ khác nhau trong khi thông thạo thuật Konoe Ryuu Taijutsu. Yuuto đã học trên 60 loại võ thuật khác nhau bao gồm đấu vật, boxing, Savate, aikido và jujitsu, nhưng cậu lại chưa từng học làm sao đánh với thứ gì có hình dạng bất thường. Yuuto chỉ đánh nhau cho tới giờ bằng cảm giác chiến đấu vượt trội, nhưng để phô diễn hiệu dụng cực hạn của Konoe Ryuu Taijutsu, cậu cần đối thủ hình người.

Vì cả hai Lizardman và Skeleton đều là dạng người, Yuuto có thể cho thấy một trong những võ kĩ mà cậu tập luyện tới bây giờ. Cậu phá hủy skeleton bằng [Cương quyền]. Yuuto thậm chí còn nghiền nát cơ nhục bọc xương bằng [Cương quyền], nên xương trần thì chẳng là gì với cậu. Mặt khác, cậu đánh bại lizardman bằng [Nhu quyền]. Nếu nội tạng bị phá hủy thì cơ thể ngoài bọc vảy cứng cũng chả là gì.

Cương quyền và Nhu quyền. Bằng cách dùng hai loại khác nhau, Yuuto thần tốc tiêu diệt quái vật.

“Quả là chủ nhân! Thành thực mà nói….anh thì quá kinh ngạc đến nỗi em không biết nói gì!”

“Đúng thực là kinh ngạc! Sẽ không phóng đại nếu em nói võ thuật chủ nhân đã đạt tới cấp Thần.”

“….Hmm, hai cô phóng đại quá rồi.”

Yuuto không cảm thấy cậu xứng đáng với khen tặng từ hai cô gái đẹp. Nhưng mà, nó không thể nào tránh khỏi họ thấy vui vẻ, phải không? Nên sau khi Yuuto xong việc lột nguyên liệu, cậu đi sâu vào rừng để tìm mối kế tiếp.





Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Phần 53♬   Isekai shihai no sukiruteika   ♬► Xem tiếp Phần 55
Advertisement