Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Là Tsukasa đây. Do lịch trình cuối năm nên số tháng một này đã được bán vài ngày trước. Nhắc mới nhớ, Tập 3 đã được xuất bản cũng cùng thời gian này năm ngoái. Việc này khiến tôi cảm thấy thời gian một năm qua nhanh thật.

Và trong lúc phát hành tập 5, khi tôi nghĩ anime vẫn một thời gian nữa, nhưng cuối cùng lại bắt đầu chiếu vào thánh một!

Tôi hiện đang viết lời bạt vào cuối tháng 11 nhưng họ đã công bố tạo hình và diễn viên lồng tiếng cho các nhân vật chính cũng như là mấy bài nhạc chủ đề cả rồi. Cảm giác như khoảnh khắc đó đang từng bước đến gần hơn vậy.

Tôi luôn có ấn tượng kế hoạch chuyển thể anime rất xa vời với tôi, nhưng ngay khi nó bắt đầu, tôi rất may mắn để được mời đến cuộc họp về kịch bản và quá trình thu âm, cho phép tôi xem quá trình sản xuất anime ở gần. Đó là một trải nghiệm rất tuyệt. Và do liên quan trực tiếp đến sản xuất, tôi trở nên khá thích thú với bản chuyển thể anime của Juuou Mujin no Fafnir.

Điều tương tự cũng đúng với bản chuyển thể manga vẽ bởi Saburouta-sensei. Rất là cao hứng khi được nhìn thấy cùng một câu chuyện diễn tả theo một kiểu mới.

Và dĩ nhiên, người đầu tiên mở rộng thế giới quan của câu chuyện này và thổi hồn vào các nhân vật, Korie Riko-sensei, người chịu trách nhiệm minh họa cho bộ tiểu thuyết này.

Sắp được xuất bản dạng bìa mềm, Juuou Mujin no Fafnir chắc chắn không phải thứ mà tôi có thể hoàn thành chỉ bằng nỗ lực. Và còn đúng hơn nữa với bản manga và anime đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ nhiều người để câu chuyện được sinh ta trong một lĩnh vực mới.

Tôi thật sự nghĩ Juuou Mujin no Fafnir thật sự là “một tác phẩm được chúc phúc bởi những người khác”. Manga sẽ trở nên hấp dẫn hơn nữa và anime chắc chắn sẽ là một sản phẩm tuyệt vời, nên xin hãy chắc rằng các bạn đọc (xem) nó nhé!

—Oh, tôi sẽ hết trang mất nếu không bắt đầu nói về nội dung tập này.

Tập thứ bảy trong bộ truyện, Juuou Mujin no Fafnir VII, Black Nemesis, cuối cùng đã bắt đầu chạm vào quá khứ của Yuu.

Do một vài nguyên nhân, Yuu và các bạn cùng nhau đi đến nhà ba má của cậu ấy ở Thành phố Nanato, nhưng gặp phải những tình huống không ngờ—Cơ bản là câu chuyện kiểu vậy. Viết một câu chuyện về việc thăm quê nhà ai đó luôn lấp đầy tim tôi cảm giác ấm áp.

Đồng thời, vả lại, tôi chỉ nhận ra giữa chừng khi tôi đang viết, nhưng những bộ truyện trước của tôi cũng viết về việc thăm quê nhà ở tập 7. Tôi không cố tính làm vậy, chỉ là trùng hợp thôi, nhưng tôi đoán nhịp độ kiểu này có lẽ xuất hiện trong mấy câu truyện dài tập của tôi.

Vậy trong tập tiếp theo, tôi sẽ đi sâu hơn vào nhiều bí ẩn đã được dựng lên tới giờ.

Trong một tình huống mà mọi người không có lựa chọn nào ngoài đối mặt thay đổi, “lối sống” nào sẽ được Yuu lựa chọn? Xin hãy trông chờ nó.

Vậy thì tôi sẽ bắt đầu phần cảm ơn.

Korie Riko-sensei, tôi đã nhắc đến trước đó rồi nhưng tất cả là nhờ cô mà Juuou Mujin no Fafnir tồn tại. Những bức minh họa của tập này đều rất hấp dẫn! Xin hãy tiếp tục giúp đỡ tôi.

Biên tập viên chịu trách nhiệm, Shouji-sama, anh không chỉ đưa bộ truyện này lên đỉnh cao, mà còn hỗ trợ tôi về nhiều mặt trên phương diện anime nữa, tôi rất biết ơn. Với tư cách một tác phẩm “được chúc phúc bởi những người khác”, vận may đầu tiên chắc chắn là được định mệnh trói buộc bộ truyện với Shouji-sama.

Và tới mọi độc giả, tôi cũng chân thành biết ơn các bạn!

Vậy thì, hẹn gặp các bạn vào lần tới.



Tsukasa, tháng mười một 2014


Lời bạt của Người Vẽ Minh Họa[]

UnlimitedFafnir v07 281

Vine bondage, phiên bản Kili.

Tôi đã muốn vẽ cảnh này từ lâu rồi...!


Korie Riko


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 07 Phần kết♬   Juuou Mujin no Fafnir   ♬► Xem tiếp Tập 08 Minh hoạ
Advertisement