Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Sau khi chứng kiến cuộc trò chuyện ồn ào giữa Touko và Mikiya, cuối cùng Shiki cũng lên tiếng.

“Touko, thế rốt cuộc cô muốn nhờ tôi làm gì?”

“À phải rồi. Thực tình tôi chẳng muốn nhận công việc kiểu này đâu. Nhưng biết làm sao được, bây giờ chuyện tiền nong là ưu tiên số một. Giá như tôi là một nhà giả kim thì đã chẳng phải lo toan chuyện cơm áo gạo tiền đến mệt như thế này. Kokuto còn chẳng chịu sẻ cho tôi một tý nào trong khoản tiết kiệm của cậu ta nữa.”

Touko phụng phịu rồi dí điếu thuốc đang cháy xuống gạt tàn.

“Về vụ án diễn ra vào đêm qua..”

“Không cần lan man thêm nữa. Tôi cũng phần nào nắm được vấn đề rồi.”

“Thế hả? Chỉ nghe tường thuật hiện trường mà cô cũng có thể đọc vị được con bé đó rồi ư? Sắc sảo lắm.” Touko nhìn Shiki đầy ẩn ý. Dù mới chỉ được Touko tường thuật lại sự việc, Shiki đã hiểu được mình sắp phải giải quyết vụ gì, trực giác bên trong cô rất nhạy bén với những chuyện như thế này. Touko chắc chắn cũng hiểu điều đó; dù sao thì cả hai người cũng đều nằm trong mảng tối của thế giới này.

“Hiện giờ tôi đã biết được nơi ẩn náu của nó. Nếu có chạm trán thì hãy cố thuyết phục cô bé hợp tác, còn không thì cứ việc cưỡng bách. Hy vọng là dao sẽ không phải rút ra khỏi vỏ.”

“Đã rõ.” Shiki trả lời rất gọn ghẽ. Đối với cô thì những gì phải làm là săn đuổi con mồi và tiêu diệt nó. “Thế còn cái xác giải quyết như thế nào đây?”

“Nếu trong trường hợp phải đổ máu thì thân chủ sẽ khiến hiện trường trông như một vụ tai nạn, thế nên cô không cần phải lo lắng. Đối với thân chủ của chúng ta, cô bé đó lúc này chẳng khác người đã chết là bao. Chẳng việc gì phải dằn vặt khi đi giết một cái xác cả.” Touko cười. “Thế, cô tham gia chứ?”

“Cô chẳng cần phải hỏi tôi câu đó.” Shiki nói và lặng lẽ nhưng không một chút do dự tiến tới cửa ra của văn phòng.

“Xem ra cô đang rất hào hứng đấy. Máu sôi đến mức đó rồi cơ hả, Shiki?”

Shiki không trả lời.

“À, quên đồ này.” Touko ném một tập tài liệu về phía Shiki. “Ảnh và hồ sơ. Cô định đi săn cái gì khi mà mặt mũi của con mồi còn chưa biết?”

Shiki còn chẳng hoài bắt lấy tập tài liệu, thế là nó lơ lửng đáp xuống mặt sàn.

“Không cần thiết. Cứ nói tên nơi xảy ra vụ việc, rồi thì tôi sẽ bắt đầu ở đó. Chúng tôi như nhau cả thôi, đám sát nhân lúc nào cũng hút lấy nhau. Và thêm nữa. Máu chắc chắn sẽ đổ.”

Shiki mở cánh cửa cùng một vài tiếng lạo xạo của vải vóc chạm vào da thịt. Điều cuối cùng Touko có thể thấy là đôi mắt sắc lạnh của cô đằng sau khe cửa mở hé.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 3.3♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3.5
Advertisement