Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Một ngày tháng bảy năm 1998, tôi đang cảm thấy vô cùng hào hứng khi đã hoàn thành xong công việc của mình chỉ trong buổi sáng. Gọi là công việc, nhưng tôi chỉ là một phụ tá chuyên xử lý những việc lặt vặt cho chị Touko mà thôi. Tuy nhiên, với một người bỏ đại học giữa chừng như tôi, tôi cũng không thể đòi hỏi gì nhiều được.

“Kokutou, chẳng phải hôm nay là ngày thăm bệnh của cậu sao?”

“Vâng thư sếp, em sẽ qua đấy luôn sau khi hết giờ làm việc ạ.”

“Ồ, đừng để tôi làm ảnh hưởng đến chuyện đó. Cậu nên tới đó sớm đi, dù sao hôm nay cũng chẳng còn gì cần cậu làm cả.”

Thực sự, tính cách của chị Touko mỗi khi chị đeo kính dễ mến hơn rất nhiều. Hơn nữa, tâm trạng chị Touko hôm nay có vẻ rất tốt khi chiếc ô tô của chị vừa mới được rửa sạch bóng loáng.

“Cảm ơn sếp, tầm hai tiếng nữa em sẽ quay trở lại.”

“Nhớ mua quà cho chị đấy.” Chị ấy vẫy tay tạm biệt trước khi tôi rời khỏi phòng làm việc.

Shiki vẫn đang nằm trong bệnh viện, vẫn chìm trong cơn hôn mê mà chưa biết bao giờ mới tỉnh lại. Tôi thường xuyên đến thăm cậu ấy mỗi chiều Chủ Nhật hang tuần. Nỗi đau khổ của cậu, những suy nghĩ trong lòng của cậu, Shiki chẳng bao giờ chia sẻ với tôi cả. Tôi thậm chí còn chưa hiểu vì sao cậu ấy lại cố giết tôi nữa. Nhưng lúc đó, Shiki đã mỉm cười, vậy cũng là quá đủ rồi.

Có lẽ Gakuto đã đúng, tôi đã thích Shiki đến mức dù đã phải đối mặt với cái chết cũng không từ bỏ.

Tôi vẫn nhớ lần cuối chúng tôi trò chuyện với nhau trong căn phòng nhuộm sắc hoàng hôn đỏ rực, khi Shiki hỏi tôi rằng tôi tin điều gì ở cậu ấy, tôi đã nói:

“Tớ cũng chẳng biết nữa. Có lẽ là vì, tớ thích cậu, vậy nên, tớ muốn tiếp tục tin tưởng cậu.”

Quả là một câu trả lời ngây thơ. Dù nói rằng không biết nhưng trong thâm tâm, tôi hiểu rằng Shiki không đời nào làm những chuyện như vậy. Cậu ấy hiểu rõ sự đau đớn của việc giết người, của người bị hại lẫn người gây hại.

Đó là vì sao tôi tin tưởng ở Shiki, người luôn dễ bị tổn thương và Shiki người chỉ biết đến tổn thương.


-*********************************-

BA QUÂN CỜ ĐÃ ĐƯỢC BÀY TRÊN BÀN.

KẺ CÓ HAI CƠ THỂ, SỐNG DỰA VÀO CÁI CHẾT.

KẺ KHÔNG ĐỦ SỨC SỐNG, TÌM THẤY KHOÁI CẢM TRƯỚC CÁI CHẾT.

KẺ THỨC TỈNH ĐƯỢC KHỞI NGUYÊN, NHẬN THỨC BẢN THÂN BẰNG CÁCH CHẠY TRỐN KHỎI CÁI CHẾT.

CHÚNG SẼ HÒA CÙNG MỘT KẺ KHÁC VÀ ĐỢI CHỜ TRONG VÒNG XOẮN NGHỊCH LÝ.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương 2.12♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 3.0
Advertisement