Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Rạng sáng mùng 10 tháng mười một, Shiki vẫn chưa quay trở lại, và cũng chẳng có dấu hiệu gì là cậu ấy sẽ về nhà cả.


Thông thường, cậu ấy không có thói quen khóa cửa nhà mỗi khi đi ra ngoài, nhưng lần này chẳng rõ lý do vì sao mà Shiki lại làm thế. Vậy nên, tôi không tài nào vào được bên trong và đành phải kiên nhẫn đứng chờ ngoài cửa cả tiếng đồng hồ.


Mà thật ra, chỉ mới đêm hôm trước thôi, tôi cũng phải trải qua tình cảnh này cùng với anh Akitaka, trước khi anh ấy bảo việc chờ đợi là vô ích rồi giao lại cái hộp cho tôi trước khi ra về, thứ mà tôi vừa đưa cho Shiki hôm qua. Vậy nên, chuyện khóa cửa này cũng không phải là lần đầu.


Nếu Shiki đi tản bộ đêm, cậu ấy cũng không bao giờ ở bên ngoài đến khi bình minh cả.


Nỗi lo lắng trong tôi cứ ngày một lớn dần theo từng phút giây trôi qua, và rồi, khi những tia nắng ban mai đầu tiên bắt đầu ló lên phía chân trời xa kia, cậu ấy vẫn không về nhà.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5.9♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5.10


Advertisement