Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Hồi còn nhỏ, trong một lần chơi đồ hàng, mình cắt vào tay.

Đồ đi mượn, đồ giả, đồ mô hình.

Trong cái đống dụng cụ làm bếp bé xíu ấy, có vật thật lẫn vào.

Chơi đùa với lưỡi dao được chế tác tỉ mỉ đến mức trầm trồ, chẳng biết tự lúc nào, kẽ ngón tay của mình đã bị rách sâu hoắm.

Mình mang lòng bàn tay đỏ tươi ấy chạy lại bên mẹ thì bị mắng cho một trận.

Trong kí ức của mình, mẹ đã bật khóc, và cuối cùng thì ôm chầm lấy mình.

"Đau lắm à", mẹ hỏi.

Được mẹ ôm chặt trong vòng tay khiến mình hạnh phúc hơn gấp bội lời hỏi thăm chẳng rõ nguyên cớ đó, khiến mình không cầm được nước mắt. Hai mẹ con ôm nhau mà khóc.

"Fujino ngoan nào, vết thương lành rồi sẽ không đau nữa đâu…"

Vừa dùng băng y tế quấn lấy tay mình, mẹ vừa dỗ dành.

Nhưng câu nói ấy mình cũng không hiểu nốt.


Bởi mình chưa từng biết đau là gì.

/0[]

“Cậu mang tới một tờ giấy giới thiệu lạ đời nhỉ?”

Trong bộ bờ lu trắng tương xứng, vị giáo sư trung niên nở một nụ cười có nét gì đó giống con thằn lằn, ngỏ ý muốn bắt tay.

“Ồ, siêu năng lực? Cậu có hứng thú với chủ đề này à?”

“Không hẳn, cháu chỉ muốn tìm hiểu đôi chút về siêu năng lực thôi.”

“Nói vậy tức là cậu có hứng thú còn gì? Mà thôi, thế nào chẳng được. Ha, dùng danh thiếp thay cho giấy giới thiệu, đúng là cách làm của con bé rồi. Trong đám học trò của tôi  thì con bé là đứa khác người mà, hồi trước tôi kèm cặp nó mãi.  Cậu thấy đấy, càng ngày càng ít người cần dùng đến nơi này, nhân lực thì thiếu hụt. Không đủ người nên vất vả lắm.”

“Dạ, chúng ta đang nói về siêu năng lực…”

“À phải. Nhưng siêu năng lực cũng phân ra loại này loại nọ. Ở cơ sở này không tiến hành đo đạc một cách chuyên nghiệp nên kết quả chắc chỉ ở mức tham khảo. Đây là lĩnh vực kiêng kị trong giới khoa học, trên khắp Nhật Bản có vỏn vẹn vài cơ sở nghiên cứu thôi đấy. Người ta ngầm thống nhất với nhau như vậy vì các cơ sở nghiên cứu đều đã trở thành những chiếc hộp đen[1]. Ngay cả chỗ tôi đây cũng không được biết tường tận. Ừ thì cũng có tin đồn trong ba năm trở lại đây đã đạt đến mức độ khá thực tế, nhưng biết nói thế nào nhỉ? Cậu hiểu mà, siêu năng lực là thứ phải xuất chúng từ lúc chào đời mới ăn thua.”

“Việc phân loại siêu năng lực không cần thiết ạ. Cháu đoán chắc là PK[2]. Điều cháu muốn biết là làm thế nào mà con người có được siêu năng lực ấy.”

“Là nhờ kênh đấy. Cậu hay xem ti vi không?”

“Ơ? Ti vi thì cháu có xem, nhưng mà… điều đó liên quan gì cơ chứ?”

“Ti vi, ti vi. Nghe này, cậu hãy coi não bộ của con người như kênh truyền hình. Hằng ngày cậu hay xem kênh nào?”

“… Để cháu nghĩ chút xíu… Chắc là kênh 8.”

“Thế à. Như cậu nói thì đó là kênh có tỉ lệ khán thính cao. Giả sử như trong não bộ của con người có 12 kênh. Não của tôi và cậu luôn phù hợp với kênh 8… phù hợp với những chương trình có tỉ lệ khán thính cao nhất. Ngoài kênh đó ra thì còn các kênh khác, nhưng chúng ta chẳng bắt được. Chương trình nhiều người xem nhất, tức là lẽ thường. Kênh mà chúng ta, những con người đang sống và có thể sống giữa những lẽ thường đó sở hữu là kênh 8. Cậu theo kịp chứ?”

“… Có nghĩa là chúng ta bị buộc phải xem kênh vô thưởng vô phạt nhất ạ?”

“Cậu nhầm, nhầm hoàn toàn. Đó là kênh bổ ích nhất. Lẽ thường của hiện tại, hay nói cách khác là những quy tắc bổ ích có tỉ lệ khán thính cao nhất, là kênh 8. Vì chúng ta có thể sống giữa những quy tắc đó nên kênh 8 là kênh bình yên nhất, đúng không nào? Chúng ta sống giữa lẽ thường, được những quy tắc tuyệt đối gọi là lẽ thường bảo vệ nên mới có thể hiểu lẫn nhau.”

“Ơ? Vậy những kênh khác thì không an toàn ạ?”

“Biết nói thế nào nhể? Giả sử kênh 3 là kênh thu nhận tín hiệu là ngôn ngữ của thực vật thay vì con người, còn sóng não mà chúng ta tưởng là điều khiển cơ thể của mình thực ra lại điều khiển một vật thể ngoài Trái đất là kênh 4. Nếu có các kênh này thì còn gì bằng. Nhưng trên các kênh này không có lẽ thường như ở kênh 8 đâu vì ‘chương trình[3]’ của mỗi kênh một khác. Vì kênh nhằm mục đích thích nghi với thời đại này là kênh 8, kênh mà mọi người cùng xem, nên những người luôn xem kênh 4 khó mà hòa nhập với xã hội[4] được. Các kênh khác đâu phát những lẽ thường hiển nhiên như ở kênh 8.”

“… Ý của giáo sư muốn nói, nếu không có kênh 8 thì sẽ trở thành người có vấn đề về thần kinh ạ?”

“Ừ. Ví dụ, nếu tồn tại một người chỉ có mỗi kênh 3, đổi lại cho khả năng nói chuyện với thực vật, người đó sẽ không thể nói chuyện với con người. Kết quả là bị xã hội coi như người có vấn đề về thần kinh và tống vào bệnh viện.

“Siêu năng lực gia là những người như vậy, từ khi sinh ra đã sở hữu kênh khác với kênh mà mọi người cùng xem. Nhưng chắc cậu không biết, đa số siêu năng lực gia đều sở hữu và sử dụng cả kênh 8 lẫn những kênh kiểu như kênh 4. Vì là các kênh truyền hình nên lúc nào muốn xem chương trình khác thì có thể chuyển kênh mà? Đang xem kênh 4 thì không thể xem kênh 8 được, tương tự, đang xem kênh 8 thì không thể xem kênh 4 được. Các siêu năng lực gia đang ẩn mình giữa thế gian này đều chia thời gian sử dụng các kênh như vậy để sinh tồn. Vậy nên nếu chúng tôi chỉ nhìn qua thì không thể nào phát hiện ra bọn họ.”

“Cháu hiểu rồi, vậy nên… Với những ai chỉ sở hữu kênh 4, lẽ thường không có nghĩa lý gì cả. À không, vốn dĩ trong quan niệm của họ không tồn tại lẽ thường.”

“Đúng rồi đấy. Thế gian này gọi những người như vậy là quỷ giết người với lại kẻ điên, nhưng chúng tôi lại gọi bằng cái tên ‘người không phù hợp để tồn tại’. Trong xã hội có đầy những người không phù hợp, nhưng ngay sự tồn tại của họ từ lâu đã là một điều không phù hợp rồi. Họ không được phép tồn tại. À, phải là không thể tồn tại.

“Lại giả sử nhé. Nếu một người trước giờ sở hữu cả kênh 4 lẫn kênh phổ thông, do số phận đưa đẩy khiến chức năng trên cơ thể bị hư hại, không thể bắt được kênh thông thường nữa thì cuộc đời của người đó coi như đã chấm dứt. Dù người đó biết lẽ thường nhờ vào những sinh hoạt trước đây đi chăng nữa, nếu không thể bắt được kênh phổ thông thì rốt cuộc vẫn chẳng thể nói chuyện ăn hợp với chúng ta. Vì khác tần số, phải không nào?”

“… Thế, có phương pháp nào để biến ‘người không phù hợp để tồn tại’ thành người phù hợp không ạ?”

“Hử, cứ ngừng các hoạt động sống là được mà?

“Nói chính xác thì chỉ cần dẹp bỏ kênh nào dị thường là được, nhưng điều đó đồng nghĩa với phá hủy não bộ, nên suy cho cùng cũng chỉ còn cách giết họ thôi. Hiện giờ vẫn chưa có  kĩ thuật nào cho phép phá hủy cấu trúc hình thành bởi các kênh mà không làm hư hại các chức năng của cơ thể. Nếu thứ kĩ thuật như vậy có tồn tại thì chính nó cũng là một dạng siêu năng lực còn gì? Có khi là mạnh nhất trong 12 kênh cũng nên. Vì ở đài truyền hình đó chương trình gì cũng phát.”

Vị giáo sư cười ha hả, như thể thực lòng ông cũng thấy vô lý.

“… Cháu xin cảm ơn những chia sẻ của giáo sư.  Nhân tiện, siêu năng lực được gọi là PK đó, phổ biến nhất là bẻ cong thìa ạ?”

“Gì cơ, bẻ cong thìa ư?”

“Cháu cũng không biết có bẻ được thìa không, nhưng cỡ cánh tay của con người thì có…”

“Ý cậu là cánh tay của một người trưởng thành như cậu á? Làm được thì quá siêu phàm luôn ấy. Đối với loại năng lực ‘gây biến dạng’, kích cỡ bao nhiêu mới là vấn đề, chứ không phải độ cứng. Để bẻ gãy được cánh tay của một người thì chắc phải mất một tuần ấy nhỉ? Thế, cánh tay bị vặn theo chiều nào? Theo chiều kim đồng hồ à? Hay ngược chiều kim đồng hồ?”

“… Chuyện đó có quan trọng không ạ?”

“Có chứ. Để còn xét trục quay. Chẳng phải ngay đến Trái đất còn quay theo một chiều nhất định đấy thôi?... Hừm, vậy đó là một năng lực thực sự tồn tại à?  Vậy thì cậu đừng nên dây vào. Trên đời này có cả những ‘người không phù hợp để tồn tại’ sở hữu nhiều hơn hai kênh đấy nhé… Quay theo chiều kim đồng hồ và quay ngược chiều kim đồng hồ… Chắc là quay  đồng thời theo cả hai chiều. Thú thật là tôi chưa từng nghe nói về trường hợp nào đồng thời sở hữu và sử dụng cả hai kênh. Nếu 001 và 002 hợp thể với nhau thì đến 009 cũng phải chịu thua.”

“… Ư, thời gian eo hẹp nên cháu xin phép ra về. Bây giờ cháu còn phải đi một chuyến tới Nagano nữa. Cháu rất xin lỗi vì đã làm phiền giáo sư.”

“Ấy, không sao, không sao. Đã là người do con bé giới thiệu thì cứ tự nhiên, muốn tới bao nhiêu lần cũng được. Tí thì quên, này cậu, Aozaki vẫn khỏe chứ?”


Chú thích[]

  1. Trong khoa học, máy tính và cơ khí, hộp đen là một hệ thống có thể được quan sát dựa trên input (đầu vào) và output (đầu ra) mà không cần biết cách thức vận hành, hoạt động, xử lý bên trong. Khái niệm này cũng chỉ những hệ thống có rất nhiều hoạt động bên trong như não bộ của con người, các thuật toán phức tạp hoặc chính quyền… Ý của vị giáo sư là không rõ phương pháp, thí nghiệm nào đã được tiến hành, chỉ biết kết quả thu được.
  2. Viết tắt của psychokinesis, một khả năng tâm thần đặc biệt giúp một người tác động lên các vật mà không cần tương tác vật lý (cầm nắm).
  3. Furigana là ruru, nghĩa là “luật lệ”.
  4. Furigana là 8-channeru, nghĩa là “kênh 8”.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ranh giới của sự trống rỗng/ Mở đầu♬   Kara no Kyoukai   ♬► Xem tiếp Truyện 3/1
Advertisement