Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Tôi nghĩ đã đến lúc nói về Kissshot-Acerolaorion-Heartunderblade. Tôi tin rằng đó là trách nhiệm của mình. Tôi gặp cô ấy trong kì nghỉ xuân giữa năm hai và năm ba cao trung. Cuộc gặp gỡ đó đã có những tác động mạnh mẽ, ngoài ra còn khá là tai hại. Dù sao đi nữa, tôi nghĩ mình thực sự rất xui xẻo – dĩ nhiên, đó tương đương với việc nói rằng tôi không thể tránh khỏi xui xẻo nhưng trái lại người khác có thể, nhưng tôi không nghĩ là có bất kì ai rơi vào trường hợp của tôi. Khá là vô trách nghiệm khi nói rằng tôi rất xui xẻo khi khi bị kéo vào trong chuyện này, có lẽ tôi chỉ nên chấp nhận rằng nó hoàn toàn là lỗi của tôi. Cuối cùng, tôi tin rằng chính tôi đã bắt đầu chuỗi sự kiện đó.

Một chuỗi sự kiện

Với việc không đặt quá nhiều suy nghĩ vào nó, tôi đã bất cẩn sử dụng. cách diễn tả đó, nhưng mặc dù tôi diễn tả nó như “một chuỗi sự kiện” chỉ cho lí lẽ cá nhân, thành thực mà nói tôi không biết chính xác quy mô thực sự của chuỗi sự kiện này. Sự kiện này bắt đầu từ đâu, sẽ dẫn đến đâu, và kết thúc như thế nào? Tôi không thể nói chính xác. Nó thậm chí có khả năng không bao giờ kết thúc, hoặc nó có thể còn chưa bắt đầu-  không phải ra vẻ hoặc chơi chữ, tôi thực sự tin như vậy

Cuối cùng, tôi có thể chỉ quan sát sự kiện này từ góc nhìn cá nhân, nên tôi sẽ không bao giờ biết được sự kiện này thực sự có ý nghĩa, hoặc không có ý nghĩa gì, tới những người khác ngoài tôi. Phải chi tôi có thể nghe câu chuyện của “họ”, có lẽ tôi có thể thấu hiểu đầy đủ những phản ứng của họ để mở rộng câu chuyện hơn,, nhưng kể cả thế, tôi không hi vọng mình có thể hiểu được câu chuyện thực sự

Nó không phải là sự thật, nhưng đó là những gì họ nhìn nhận

Và đó có thể là đủ rồi

Tuy nhiên, để bắt đầu với cô nàng đứng giữa tất cả mọi chuyện Kissshot-Acerolaorion-Heartunderblade, sinh vật thực sự tồn tại ( và đó là diều duy nhất tôi chắc chắn)

Chỉ có người quan sát mới hiểu được ý nghĩa của sự tồn tại đó.

Dựa theo người quan sát mà ý nghĩa ấy khác đi.

Và ý nghĩa ấy cũng bất đồng giữa mỗi người quan sát được.

Sự tồn tại đó là – một ma cà rồng

Có thể thừa thãi khi giải thích chính xác ma cà rồng là gì. Nó xuất hiện trong truyện tranh, phim, game, khái niệm đó đã quá quen thuộc. Mặc dù không bắt nguồn từ đất nước này, phần lớn người Nhật Bản đều rất quen với nó. Đến từ bên kia bán cầu, khái niệm này đã trở nên cũ kĩ

Tuy vậy, trong kì nghĩ xuân.

Tôi đã bị tấn công bởi một ma cà rồng, một khái niệm quen thuộc đến từ bên kia bán cầu

Bạn có thể nói rằng tôi là một kẻ ngu ngốc

Tôi thực sự nghĩ rằng mình là một kẻ ngu ngốc

Và vì cái sự ngu ngốc của không ai khác ngoài bản thân mình, tôi đã được trải nghiệm địa ngục trong hai tuần

Và kì nghĩ xuân ấy, từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, hoàn toàn là một địa ngục trần gian

Địa ngục nghe như một trò đùa, và trò đùa này thì nghe như địa ngục [1]

Sự kiện này bắt đầu từ đâu, sẽ dẫn đến đâu, và kết thúc như thế nào—như tôi nói từ trước, với tôi nó sẽ mãi mài là một điều bí ẩn, là một bài toán sẽ không bao giờ giải quyết được, nhưng tôi biết một điều chắc chắn, thời điểm chuỗi ngày địa ngục  này bắt đầu và thời điểm chuỗi ngày địa ngục này kết thúc.

Ngày 26 tháng 3 đến ngày 7 tháng 4

Đó là – kì nghỉ xuân

Kissshot-Acerolaorion-Heartunderblade – sau này tôi mới hiểu rằng thực thể như cô ấy được gọi là “Kaii”

Kaii

Quái vật

Không phải con người

Trong trường hợp đó, việc trở thành người quan sát của cô ấy tại thời điểm đó, tại nơi đó, theo cách đó – là lí do chính tại sao tôi bị kéo vào trong địa ngục này, tôi nghĩ vậy

Tôi hoàn toàn không có những phẩm chất của một người quan sát

Và sau tất cả, tôi thực sự rất ngu ngốc

Nếu tôi muốn nói về cô ấy, không thể tránh được việc phơi bày sự ngu ngốc của bản thân – và mặc dù nó có vẻ như hành động của một kẻ khổ dâm, tôi nghĩ mình buộc phải kể câu chuyện về con ma cà rồng đó

Câu chuyện về vết thương mà tôi nhân được từ cô ấy

Câu chuyện về việc tôi làm bị thương cô ấy như thế nào

Tôi nghĩ tôi cần phải kể về nó

Tôi tin rằng nó là điều mà tôi buộc phải làm.

Đó là trách nhiệm của tôi

…….Phần giới thiệu khá dài, nhưng xin hãy chịu đựng  – dù tôi có nói những điều cao cả kiểu trách nhiệm của bản thân, vì dù sao đi nữa đó là trách nhiệm của một trò hề ngu ngốc từ tôi đã bắt đầu nó. Tôi không biết mình có trở nên nản chí hay không- nghe có vẻ bi quan, nhưng thành thật, tôi không chắc mình có thể hoàn thành việc kể lại câu chuyện này. Đó là lí do tôi phải mở đầu bằng một bài giới thiệu dài và trịnh trọng thế này.

Ngoài ra, như một điều ít nhất mà tôi có thể thực hiện, mặc dù nếu tôi bắt đầu việc kể câu chuyện ngay bây giờ, như một viên đá lăn xuống con dốc, sẽ rất khó khăn nếu chút nữa bạn muốn dừng nó lại giữa chừng, nhưng chỉ để chắc chắn, trong trường hợp tệ nhất, trong trường hợp quyết tâm của tôi đột nhiên tắt ngúm, tôi muốn tiết lộ câu chuyện này kết thúc thế nào.

Câu chuyện ma cà rồng này có một kết thúc tồi tệ

Tất cả mọi người nhận được một kết thúc mà họ đều cảm thấy không vui


Vẫn, chính xác vì nó là một kết thúc tệ hại, chuỗi sự kiện này vẫn chưa kết thúc, và trong trường hợp nào đi nữa, trách nhiệm của tôi với cô ấy sẽ kéo dài đến hết cuộc đời mình.






  1. 1

tác giả chơi chữ "A hell that seemed like a joke, and a joke that seemed like hell". Ko biết dịch thế nào cho hay nên để tạm vậy


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa♬   Monogatari Series   ♬► Xem tiếp Koyomi Ma cà rồng 002


Advertisement