Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 151: Sau một thời gian, Hội nghị tại Evila

Trans: I.K

________

Hiện tại, tại 【Thủ đô Quỷ - Xaos】, Hội nghị 『Evila』 đã được tổ chức sau một thời gian dài. Tuy vậy, vẫn còn vài chỗ trống trên hàng ghế.

Kiria - hầu cận của Chúa Quỷ Eveam, đã phản bội Eveam, và, tệ hơn, Greyald - Cruel《Hạng 6》 đã bị giết.

Chỉ còn Chúa Quỷ và bốn 《Cruel》 đang ở đây.

“Mọi người, hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp này nhằm quyết định tương lai của chúng ta, cũng như để hiểu rõ thêm về tình hình của đất nước và người dân.” (Eveam)

Bốn người trịnh trọng gật đầu trước Eveam.

“Nhưng thưa Nữ hoàng, những gì viết trong này là sự thật?” (Marione)

Marione nói trong khi nhìn tờ giấy trước mặt Eveam. Tờ giấy mà Teckil đã tin tưởng giao cho Judom. Hiiro - người nhận nó, đã đưa nó cho Eveam.

“Đúng vậy, ta cảm nhận được ma thuật của Teckil. Hơn nữa, lúc này, ta không thể liên lạc được với anh ấy. Có lẽ Teckil đã bị bắt như trong này viết. Và người bắt giữ anh ấy là…” (Eveam)

Cô mang ánh mắt gay gắt và nặng nề nói:

“Chúa Quỷ tiền nhiệm, Avoros Gran Early Evening.” (Eveam)

Marione, đập bàn với tiếng adon!, và nói-

“Không nhầm chứ? Aquinas và tôi là người đã xác thực xác của Chúa Quỷ tiền nhiệm, ngài biết mà? Nó không hề có gì kì lạ. Phải không, Aquinas?” (Marione)

“…Ừ.” (Aquinas)

“《Lõi Quỷ》 của ngài ấy hay trái tim thứ hai của một 『Evila』 đã bị phá huỷ. Vì vậy, hồi sinh ngài ấy là điều không thể.” (Marione)

“Đúng thế. Nhưng…Ngươi nghĩ sao, Aquinas?” (Eveam)

Eveam quay sang Aquinas.

“....Cái chết của ngài ấy, thực sự đã được xác nhận bởi chính mắt tôi. Đó chắc chắn là một cái xác. Và, nó cũng không phải một con rối do Kiria tạo ra” (Aquinas)

“Đúng thế. Không gì có thể qua được con mắt của cậu ta; ngài ấy không thể làm giả cái chết của mình.” (Marione)

Qua những lời Marione nói , có thể thấy ông rất tin tưởng vào con mắt của Aquinas.

"Vậy, chẳng lẽ những gì Teckil thấy là sai?” (Ornoth)

“Chỉ có thể là vậy thôi.” (Shublarz)

“Anh ấy là người thông minh nhất đất nước, các ngươi biết mà? Teckil có thể trông không giống như thế, nhưng anh ấy là 《Cruel》《Hạng 3》, chỉ đứng sau 2《Cruel》. Một kẻ non nớt không thể bắt sống được anh ấy. Trừ khi người đó ngang tầm với chúng ta.” (Eveam)

“mumu…..” (Marione)

Marione rên rỉ và không thể phản bác được với lời nói ấy.

“Bên cạnh đó, việc có một tồn tại mà Iraora đã đề cập, cũng như việc có người tạo ra Kiria với mục đích nhắm vào buổi Hội nghị. Ta có cảm giác hai điều này có liên quan đến nhau.” (Eveam)

Đó là điều mà mọi người đều nhận thấy, không ai có thể phản bác được lời của cô.

“Nhưng, người đó không nhất thiết phải là Chúa Quỷ tiền nhiệm. Ngay cả trong tờ giấy cũng chỉ ghi là khả năng đó khá cao.” (Ornoth)

"Đúng là như vậy, thế nhưng, mọi ý nghĩ trong đầu của anh ấy đều đưa đến kết luận này, anh ấy nói rằng anh ấy đã thấy người đó, đúng chứ? Dù người đó đáng ra đã chết……nhưng anh ấy đã thấy mặt Teritorial!” (Eveam)

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Đó là bằng chứng cho thấy sức nặng trong lời nói của cô.

“Teritorial…cánh tay phải của Chúa Quỷ tiền nhiệm, huh?” (Aquinas)

Aquinas nói, phá vỡ sự tĩnh lặng bao trùm căn phòng

“Giờ cậu nhắc đến nó, tôi mới thấy, mối quan hệ của hai người họ giống như của Điện Hạ với Kiria vậy.” (Shublarz)

“Đúng thế…Nhưng, Teritorial đã chết trước cả anh trai ta. Với lại, anh ấy bị giết, bởi không ai khác ngoài anh trai!” (Eveam)

Không gian lại trở nên tĩnh lặng.

“Nếu người chết được sống lại và bị điều khiển, thì người duy nhất có khả năng làm việc đó chỉ có thể là Chúa Quỷ tiền nhiệm.” (Aquinas)

Mọi người nhìn về phía Aquinas đang lẩm bẩm.

“Ta đồng ý, chỉ có thể là Avoros, 《Thầy Gọi Hồn》, mới có thể làm được việc này.” (Eveam)

Gokuri, tiếng nuốt nước bọt của mọi người vang lên.

“Giả sử những gì Teckil thấy là xác của Teritorial bị điều khiển, thì, không còn nghi ngờ gì nữa, đó là Avoros. Hơn nữa, nếu một người mạnh như Teritorial đánh bại Teckil, thì tôi có thể đồng ý. Dù sao thì, Teritorial cũng là thầy của Teckil.” (Aquinas)

Như Aquinas nói, người tên Teritorial kia là thầy của Teckil. Và, anh ta còn có thể được coi như cha nuôi của Teckil. Teckil mất cha mẹ từ nhỏ. Một ngày, cậu được Teritorial nhận nuôi và trở thành con của anh ta. Những gì Teckil biết đều do Teritorial chỉ dạy. Và mọi người ở đây đều biết điều đó. Không thể có chuyện cậu ta nhận nhầm khuôn mặt Teritorial được.

Tuy nhiên, Teritorial - người đáng ra đã chết, lại vẫn còn sống và bắt cóc con của chính mình. Để có thể làm được việc này, chỉ còn khả năng là anh ta bị ai đó điều khiển.

Và, cho đến giờ, chỉ có duy nhất một người có thể điều khiển được người chết, người đó là Chúa Quỷ tiền nhiệm Avoros.

“Đúng như Aquinas nói. Có lẽ anh trai……Avoros đã làm giả cái chết của mình bằng cách nào đó, và vẫn sống cho đến hiện tại. Ta không biết anh ta muốn gì nhưng ta chắc chắn anh ta đã lên kế hoạch cho trận chiến này. Không ngạc nhiên khi anh ta nhúng tay vào nó” (Eveam)

Dù anh ta là người thân của Eveam, cô vẫn dùng từ ngữ sắc bén khi nói về anh ta. Khuôn mặt cô hiện lên sự tức giận hơn là sự buồn bã.

“Và từ giờ, Avoros chắc chắn sẽ động tay động chân vào nhiều việc khác để đạt được mong muốn nào đó không thể hiểu được của anh ta.” (Eveam)

“...Tôi tự hỏi liệu Kiria đã theo phe Chúa Quỷ tiền nhiệm từ đầu.” (Shublarz)

Shublarz nói lên nghi ngờ của mình, nhưng khi tên của Kiria được nêu lên, Eveam sa sầm lại.

“...Ta không biết nữa.” (Eveam)

“Thưa Nữ hoàng…” (Shublarz)

Shublarz lẩm bẩm đầy lo âu.

“Ngươi thấy đấy…Kiria đã ở bên ta từ khi ta còn là một đứa trẻ. Việc cô ấy là một tồn tại nhân tạo… Ai ngờ được chứ…” (Eveam)

Cô siết tay và run lên.

“Cô ta nói mình là…Val Kiria.” (Aquinas)

Nghe Aquinas nói, Eveam gật đầu yếu ớt.

“Trước đây, khi 『Thủ đô Quỷ: Xaos』 chưa được thành lập. Người phụ nữ được gọi là Chúa Quỷ đầu tiên đã tập hợp một số lượng lớn tộc『Evila』chúng ta để dựng nên một đất nước. Nhưng, tộc『Evila』 thời đó không có kiến thức cũng như kinh nghiệm về việc xây dựng một đất nước. Đơn giản mà nói, trí thông minh của họ rất thấp. Chúa Quỷ lập quốc - người duy nhất có sự thông thái, nghĩ rằng nếu bà dạy dỗ từng người một sẽ tốn rất nhiều thời gian.” (Aquinas)

Mọi người lắng nghe câu chuyện của Aquinas. Cả Marione cũng lần đầu chăm chú nghe anh nói.

“Vì thế, Chúa Quỷ lập quốc nghĩ rằng nếu ngài tạo thật nhiều nhân bản của mình, việc thành lập quốc gia sẽ tiến triển êm xuôi.” (Aquinas)

“Đ-Đừng nói với ta là …” (Eveam)

Eveam mở to mắt như chợt nhận ra việc gì đó

“Ngài ấy gọi nó là《Bộ Val Kiria》. Chúng là nhân bản xuất sắc của Chúa Quỷ. Mặc dù ngài ấy không thể tạo ra quá nhiều, nhưng chúng vẫn dẫn dắt người dân và thành lập được đất nước. Và, kết quả của nó là 【Thủ đô Quỷ: Xaos】.” (Aquinas)

“Đây là lần đầu tiên ta nghe một câu chuyện như vậy? Chúa Quỷ lập quốc đã cùng mọi người dân xây dựng nên vương quốc này là điều được ghi lại trong sử sách.” (Marione)

Aquinas trả lời nghi vấn của Marione.

‘Thực tế đúng là như vậy. Nếu không xảy ra vấn đề, sự tồn tại của chúng sẽ được ghi chép trong lịch sử.” (Aquinas)

“N-ngươi nói vấn đề?” (Marione)

“Phải, ngay sau khi đất nước được thành lập, vài biến cố đã xảy ra.” (Aquinas)

“Biến cố……?” (Eveam)

Lần này là Eveam hỏi.

“Một Val Kiria bắt đầu nổi loạn mà không hề báo trước.” (Aquinas)


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 150♬   Konjiki no Wordmaster   ♬► Xem tiếp Chương 152


Advertisement