Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

63. Thẩm Định-san, không, Thẩm Định-sama![]

《 Độ thuần thục đã đủ. Skill 『Bội Thực Lv4』 trở thành 『Bội Thực Lv5』》


Ồ.

Skill “Bội Thực” lên cấp khi tôi đang mần thịt lũ khỉ.

Ừm, cũng phải thôi.

Sau khi tôi đánh chén nhiều như vậy.

Đương nhiên là nó sẽ lên cấp.

Hình như số khỉ tôi ăn đã đạt đến 3 chữ số rồi thì phải?

Vậy mà, lạ lùng là bao tử của tôi không hề căng lên.

Hiện tượng kì quái này xảy ra sau mỗi lần tiến hóa, nhưng, thiệt tình, cái đống thức ăn tôi vừa ngốn biến đi đâu vậy chứ?

Ngoài ra, dù đã ăn nhiều như vậy nhưng tôi vẫn có thể ăn tiếp.

Tạm thời, ngốn cho hết lũ khỉ này vậy.


Tôi kiểm tra các skill không phải hệ độc trong lúc ăn.

Lần này, có khá nhiều skill lên cấp.

Tôi đặc biệt mừng khi “Tơ Nhện” và “Khống Tơ” lên level.

Do cả hai đều là skill chủ lực của tôi cùng với skill “Độc Công” mới đạt được.

Vốn dĩ, skill “Tơ Nhện”rất khó lên cấp, và khi nó đạt đến level cao, nó ngừng tăng trưởng luôn.

Thật mừng vì lần này nó đã lên cấp.


Hmm, “Tập Trung” cũng lên level.

Level của nó thấp hơn vào trước lúc tôi đấu với bầy khỉ.

Trận chiến với lũ khỉ khốc liệt thật.

Do phải tập trung cao độ, nên tôi thu được một lượng kha khá độ thuần thục.

Đạt được nhiều điểm kinh nghiệm sẽ khiến độ thuần thục tăng nhanh hơn.

Do “Chính Xác” thăng cấp khá thường xuyên, nên tôi đoán là vậy.

Nó khiến tôi nhớ lại lúc tôi lẩn trốn con Địa Long, level các skill “Ẩn Thẩn” và “Kháng Sợ Hãi” tăng với một tốc độ khó tin.

Khi đó, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.


Kế tiếp là, ồ, hai loại phép khác cũng lên cấp.

Để xem nào.

『Dị Hệ Phép Thuật:Phép Thuật trực tiếp quấy nhiễu linh hồn. Lượng phép dùng được thay đổi theo từng level. Lv1:Nhiễu Loạn Lv2:Ma Thốn Lv3:Loạn Thần』

『Ảnh Hệ Phép Thuật :Phép Thuật Ám Hệ cấp thấp. Lượng phép dùng được thay đổi theo từng level. Lv1: Hắc Ảnh Lv2: Đại Ảnh』

『Loạn Thần:Trực tiếp gây điên loạn lên linh hồn』

『Đại Ảnh:Thay đổi kính thước của bóng』


Nói sao đây ta?

“Dị Hệ Phép Thuật” đúng là tà môn mà.

Gì chứ?

Gây điên loạn?

Nghĩa là nó cưỡng ép khiến đối phương phát điên hay sao?

Thật âm hiểm.

Muốn dùng skill này quá.


Còn “Ảnh Hệ Phép Thuật” thì kì quái.

Giống như Hắc Ảnh Lv1, nó chẳng có tác dụng gì trừ khi dùng kết hợp với phép cấp cao.

Dù sao thì, tôi cũng không dùng được, có điều, coi bộ phép thuật thăng cấp khá khó.

Tới tận bây giờ, nó vẫn chưa giúp ích được gì cho chiến đấu cả.

Dù sao thì, tôi cũng không dùng được!

Đây là điểm mấu chốt nên tôi phải nói hai lần!


Các skill kháng thuộc tính cũng thăng cấp khá thường xuyên.

Ngâm cứu hai skill mới “Kháng Bất Tỉnh” và “Kháng Dị Hệ” xem sao.

Có thể chúng là skill có tác dụng khác với tên như kháng hủ thực.

Không, chỉ cần nhìn vào cái tên“Kháng Dị Hệ” thôi tôi đã nghĩ “cái gì đây?”.


『Kháng Bất Tỉnh: Trở nên khó bất tỉnh hơn』

『Kháng Dị Hệ:Khả năng phòng thủ trước các tác động quấy nhiễu linh hồn tăng』


Quả nhiên là vậy.

Un.

“Kháng Dị Hệ” thì tốt nhưng, “Kháng Bất Tỉnh” giúp miễn dịch các đòn ru ngủ hay sao?

Mà, không biết có đòn ru ngủ nào hay không nữa.

Nếu có, vậy nó phải là kháng ngủ mới đúng chứ?

Sao lại là “Kháng Bất Tỉnh”?

Un.

Nếu gặp phải đối thủ có đòn ru ngủ, tốt hơn hết là không nên trông chờ vào “Kháng Bất Tỉnh”.


Fumu.

Tiếp theo, “Sinh Lực”, “Ma Lực”, “Sức Mạnh Hercules” và “Bàn Thạch”.

Mặc dù tôi đã đoán được đại khái rồi.


『Sinh Lực: Gia tăng HP theo tương ứng với của skill』

『Ma Lực:Gia tăng MP theo tương ứng với của skill』

『Sức Mạnh Hercules:Tấn Công Trung Bình tăng 10xlevel của skill. Ngoài ra, khi lên cấp, chỉ số sẽ tăng trưởng thêm một lượng tương ứng tùy vào level của skill』

『Solid:Phòng Thủ Trung Bình tăng 10xlevel của skill. Ngoài ra, khi lên cấp, chỉ số sẽ tăng trưởng thêm một lượng tương ứng tùy vào level của skill』


Ưm, đúng như dự đoán.

Chúng là các skill tăng status.

Tôi khá vui với hai skill “Sức Mạnh Hercules” và “Bàn Thạch”.


Do “Mạnh Mẽ” và “Cứng Cáp” bị đồng nhất nên tôi đoán chúng thuộc loại skill cường hóa, nhưng tôi ngờ chúng có thêm tác dụng tăng trưởng tương ứng như “Idaten”.

Suy cho cùng, “Đồ Tể Quái Vật” cũng là danh hiệu cấp cao hơn của “Sát Quái”.

Tôi đã nhận được “Mạnh Mẽ” và “Cứng Cáp” từ “Sát Quái”.


Nếu bày tỏ sự ích kỉ của mình, tôi muốn hai skill đó ở lại không bị đồng nhất.

Với status kém cỏi của mình, tôi cần từng chút tăng trưởng nhỏ.

Đặc biệt là chỉ số phòng thủ.

Tôi đã xém ra đi trong trận đấu với lũ khỉ.

Nhưng, chẳng phải chúng sẽ lên cấp sớm hơn khi độ thuần thục được thêm vào sau khi đồng nhất hay sao?

Nếu nghĩ theo hướng đó thì, đồng nhất vẫn tốt hơn chứ nhỉ?

Mà, dù gì chuyện cũng đã rồi.


Tiếp theo.

Skill cuối cùng.

Đúng vậy, cuối cùng.

Tôi để nó lại sau chót.

Lẽ dĩ nhiên.

Ban đầu, nó không ngừng khiến cho tôi thất vọng, và gần đây, khi tôi nghĩ nó đang trong tình trạng tốt, nó lại thành ra như vầy.

Cuối cùng, ngay khi tôi vừa nghĩ nó cuối cùng cũng đáp lại sự kì vọng của tôi, tôi lại bị đối đãi hời hợt như vậy.

Cậu có biết tôi thất vọng thế nào hay không?


Hả, Thẩm Định-san?


Câu lên level, đúng chứ

Sao chẳng có tiến triển gì sau khi cậu lên cấp chứ?

Không, cũng không hẳn.

Đúng là, tôi có thể xem được điểm kĩ năng trong status.

Khá thuận tiện.

Nhưng, so với tiến độ gần đây của cậu thì, cậu có đang lười biếng không vậy?

Cậu đã thể hiện rất tốt dạo gần đây, sao giờ lại đắc chí quên mình như vậy?

Này, sao hả?


Haa.

Nai wa.

Sau một thời gian dài, để tôi nói lại nhé?

Thật vô dụng.


Aaah.

Ừm, đành chịu thôi khi cũng khá thuận tiện khi điểm kĩ năng được hiển thị trên status.

Sẵn tiện thẩm định luôn điểm kĩ năng xem sao.

Từ trước tới giờ, tôi cứ sử dụng mà không hiểu tường tận về nó, vậy nên xem thử chú giải xem sao.

Click một phát.


Có vài thứ hiện lên thành từng hàng.

Gì thế này?

Xem thử xem sao.


Thẩm Định-san, không, Thẩm Định-sama.

Tôi đã phát ngôn một cách tùy tiện, xin lỗi ngài, xin lỗi ngài!

Ngài là tuyệt nhất!

Kẻ hèn này đã không hiểu hết được sự vĩ đại của ngài!

Xin hãy tha thứ cho tôi!


Thứ được hiển thị là danh sách các skill có thể học được với lượng điểm kĩ năng hiện tại.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 62♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Chương 64


Advertisement