Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

86. Vũ khúc khải hoàn[]

《Có nhiều lựa chọn để tiến hóa. Vui lòng chọn một trong các hướng sau.

 Poison Taratect

 Zoa Ere》


Ah, tiến hóa.

Tiến hóa!?

Chẳng phải hơi sớm sao!?

Từ vụ lũ khỉ tôi đã thấy thắc mắc rồi, lần này cũng vậy, chẳng phải như vầy hơi sớm hay sao?


Ừm, để từ từ rồi tiến hóa cũng được.

Hiện tại, tôi muốn tận hưởng cảm giác phấn khích này.


Tôi đã thắng!!!


Hyaffuui! ( ひゃっふーい!)

Thắng, tôi đã thắng!

Chiến thắng con lươn mạnh như vậy!

Không tuyệt hay sao!?

Tôi rất mạnh, đúng chứ!?

Uhe, uhehe.

Tôi hầu như không dùng đến tơ, và chiến thắng một trận đấu trực diện, biết chứ?

Tôi sẽ không tự nhủ rằng bản thân mình yếu nữa.

Tôi mạnh mà!

Hyahhoi! ( ひゃっほーい!)

Con lươn là một đối thủ mạnh.

Rõ ràng nó rất mạnh.

Một trận chiến cực kì khó khăn.

Nhưng, kẻ thắng là tôi!

TÔI LÀ SỐ MỘT!

Uehehehehe.


Ah, khỉ gió.

Cứ hưng phấn mãi không thôi.

Uhehe.

Dù sao thì, nó là một con Á Long, biết chứ?

Khác với lũ Á Long quèn như cá ngựa và cá trê. Một con Á Long hàng xịn, biết chứ?

Và, tôi đã thắng nó đường đường chính chính, một đối một, biết chứ?

Tôi đó!

Ah, lại hưng phấn nữa rồi.

Hyahhai! ( ひゃっはーい!)


 * Làm ơn đợi một chút. (TL note: LOL!!!)


Zee, haa.

Tôi hưng phấn đến mức hụt cả hơi.

Fuu.

Giờ thì, bớt loi nhoi lại nào, và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.


Đầu tiên, level của tôi tăng vọt.

Quả là con lươn có khác.

Cái danh Hỏa Á Long không phải chỉ để trưng.

Nếu chỉ nhìn vào status thì, nó hoàn toàn áp đảo tôi, hơn nữa còn có thêm tác dụng của "Kiêu Ngạo", nên tôi có thể hiểu tại sao level lại tăng một lèo như vậy.

Các skill của tôi cũng thăng cấp kha khá trong trận chiến, một lượng kinh nghiệm khá ngon.


Tuy nhiên, thành thật mà nói, trận này tôi thắng được cũng có phần may mắn.

Thực ra, chỉ cần di chuyển sai một bước thì có lẽ tôi đã hóa thành tro rồi.

Con lươn là đối thủ cực mạnh.

Ý tôi là, nếu chỉ nhìn vào status của nó, thì tôi hoàn toàn không có chút phần thắng nào.

Hệt như vụ lũ khỉ, hình như tôi chiến đấu tới giới hạn quá nhiều thì phải?


Tôi vui vì "Tự Hồi HP" và "Kháng Hỏa" đã thăng cấp.

Tới tận bây giờ, lượng hồi phục chỉ đủ cân bằng với sát thương địa hình, nhưng sau khi lên cấp, nó sẽ nhỉnh hơn sát thương một chút.

Do vừa hồi phục sau khi lên level nên tôi không thể nghiệm chứng ngay được.

Từ giờ, nếu chỉ chịu chút sát thương, nó có thể khôi phục theo thời gian.

Trước đây tôi luôn phải tránh không để bị sát thương dù chỉ một chút, nhưng, kể từ giờ, xem ra tôi có thể thư thả đôi chút.

Ừm, tuy nhiên, vẫn không thể thay đổi được việc tôi sẽ tiêu tùng nếu lãnh phải một đòn trực diện.


Ngoài ra, tôi đã đạt đến level 10.

Giờ tôi đã đến level 10, có thể tiến hóa được rồi.

Nhưng, tôi nên làm gì đây?

Tiến hóa ở đây liệu có ổn không?


Tiến hóa luôn đi kèm với nguy hiểm.

Đấu tiên, trong lúc tiến hóa, tôi hoàn toàn mất đi tri giác.

Trong khoảng thời gian đó, tôi hoàn toàn không có khả năng kháng cự, vậy nên nếu có con quái nào tấn công, tôi sẽ không thể làm được gì.

Những lần trước, do tôi tiến hóa trong tổ nên an toàn được đảm bảo, nhưng lần này thì không được như vậy.

Tơ của tôi không dùng được.

Nếu làm tổ ở cái chỗ dung nham lênh láng này, nó sẽ bốc cháy trong lúc làm.

Tiến hóa trong lửa hả?

Nói đùa gì vậy.


Chưa hết.

Năng lượng sẽ tiêu hao khi tiến hóa, do đó MP và SP của tôi sẽ cạn sạch.

MP thì không sao, nhưng một khi SP cạn, rất có khả năng tôi sẽ không thể cử động được vì đói.

Trường hợp xấu nhất là tôi sẽ chết đói.

Do từ trước đến giờ, mỗi khi tiến hóa tôi đều có một lượng thức ăn khổng lồ, nên tôi có thể xoay sở được sau đó, nhưng lần này thì không có lượng thức ăn như vậy.

Ừm, tuy có con lươn ở đây nhưng, thân hình to tướng này vẫn không đủ để tôi hồi phục SP hoàn toàn.

Không tới mức chết đói nhưng, tôi nghĩ tôi sẽ phải tích cực kiếm mồi một thời gian.


Ah, mà, còn dự trữ của skill “Bội Thực” thì sao?

Từ trước tới giờ, trong lúc tiến hóa, tôi không hề có lượng dự trữ của skill “Bội Thực”.

Dù nó đã tiêu hao đáng kể trong trận chiến với con lươn nhưng, vẫn còn một lượng rất khá.

Nếu sử dụng nguồn dự trữ này để tiến hóa, chắc là sẽ không cạn sạch.

Un.

Có điều, tôi có nên hành động theo viễn cảnh tích cực hay không?


Tôi muốn tiến hóa nhưng, nếu tính đến vấn đề an toàn thì, không tiến hóa thì tốt hơn, nhỉ?

Tôi đã từng nghĩ như vậy trước đây, tuy nhiên tôi lại thấy lo không biết level có tăng như bình thường nữa hay không.

Hay loài “Nhỏ” dừng lại ở level 10.

Nếu là vậy, toàn bộ điểm kinh nghiệm thu được trong quá trình tiếp tục chinh phục trung tầng coi như mất trắng.

Quả thật, tôi không muốn như vậy.

Đã vậy, tiến hóa vẫn tốt hơn nhỉ?


Un.

Hiện giờ, có nhiều thể tiến hóa để lựa chọn, vậy nên hay kiểm tra bằng "Thẩm Định" xem sao.

Cho nên, nhờ ngài đó, Thẩm Định-sama.


Có Thể Tiến Hóa:Taratect Độc hoặc Zoa Ere』


Hmm?

Taratect Độc thì không phải nói, Zoa Ere là thế nào?

Nó thậm chí không phải Taratect.


Zoa Ere:Điều Kiện Tiến Hóa:Các cá thể nhện quái cỡ nhỏ có status trên trung bình và danh hiệu 「Sát Thủ」:Chú Thích:Loài nhện quái cỡ nhỏ được cho là biểu tượng của điềm gở. Có chiến lực cao cùng với thiên phú ẩn thân』


Oh, Thẩm Định-sama!

Có thêm điều kiện tiến hóa nữa!

Quả không hổ là Thẩm Định-sama!

Không có gì mơ hồ cả!


Fumu.

Nói cách khác, tôi có thể tiến hóa là nhờ có status cao hơn yêu cầu.

Tức là, lúc trước status của tôi thấp hơn yêu cầu.

Ngoài ra, danh hiệu có liên quan đến việc tiến hóa.

Có lẽ, tôi có thể tiến hóa thành “Độc” là nhờ danh hiệu "Dụng Độc Giả".

Rất có thể là vậy.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoại truyện S13♬   Kumo Desu ga, Nani ka?   ♬► Xem tiếp Chương 87
Advertisement