Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Mở đầu

Trên ngọn đồi vắng vẻ là một phần mộ thô sơ.

Chỉ có duy nhất một trụ đá nhỏ. Trên đó có khắc những văn mộ và tô điểm ở bên cạnh là một vòng hoa. Vùng đất xung quanh tấm bia cũng chỉ vừa mới được lấp lại mà thôi.

Lucia von Elde Fern đang trầm ngâm ngắm nhìn bia mộ đó.

Một cơn gió thoảng qua chạm vào mái tóc mượt mà của cô. Gió ở Ma Giới luôn ẩm ướt, nồng nặc mùi máu tanh và xác thối. Thế nhưng gió trên ngọn đồi này lại thoang thoảng mùi thơm của lá tía tô.

Em gái của cô khi còn sống rất thích cơn gió thanh thoát tại nơi này.

"Chị đi nhé, Melissa."

(Trans: メリッサ - Melissa cũng là tên gọi khác của cây tía tô)

Lucia gượng ép lẩm bẩm tên của một người.

Melissa.

Đó là tên của em gái cô, cũng chính là cái tên được khắc trên bia mộ.

"Ở nơi này đã không còn việc gì khiến chị bận tâm nữa. Chiến tranh đã kết thúc, chị cũng đã làm tất cả mọi thứ chị có thể về sự thay đổi của hai bên rồi...... Mà nói thẳng ra thì khi ngăn cả hai bên lại thì chị đã rất mệt nhọc đó nha. Giờ họ cứ đồn ầm lên chị là một Malta thứ hai. Thiệt là mệt lắm á!"

(Malta là một quốc đảo nhỏ mà chiến tranh xảy ra triền miên trong lịch sử, thế nhưng người dân quốc gia này luôn luôn chiến thắng. Bạn còn nhớ danh hiệu 『Nhất Kỵ Đương Thiên』của Lucia chứ? Ở đây chắc muốn nói rằng cô một mình đánh bại hết cả hai phe)

Nói đùa như vậy, Lucia nở nụ cười rạng rỡ và ngay sau đó, cô khẽ thở dài.

"......Từ giờ trở đi, chị sẽ sống cuộc sống mà chị muốn."

Dù Lucia có nói bao nhiêu đi nữa, câu trả lời vẫn chỉ là một sự yên lặng. Bởi vì một lẽ đương nhiên, người được chôn bên dưới tấm bia mộ kia, không thể trả lời cô được.

Mặc dù vậy Lucia vẫn nghe thấy giọng nói của cô bé..

Bất cứ khi nào nhắm mắt, nụ cười vui vẻ của cô bé cũng như đang ở ngay trước mắt cô.

『Onee-chan! Nhìn nè! Ở đây có nhiềuuuu hoa quá đi!』

『A!っ! Onee-chan thật là, chị lại làm cái dáng vẻ ecchi đó nữa!』

『......Không chịu đâu. Em cũng......em cũng muốn đi cùng Onee-chan!』

Em gái cô, Melissa là người thân duy nhất của Lucia.

Khi Lucia bị gia đình ruồng bỏ, chỉ có Melissa ở cùng cô. Cô chỉ cần có em gái mình, còn lại bao nhiêu thứ khác Lucia đều không quan tâm. Sau khi rời bỏ quê nhà và đi tha phương, cả hai chị em Lucia và Melissa sống nương tựa nhau và đã trở thành hai con ác quỷ lộng hành khắp Ma Giới.

Dù có mất đi bất kỳ thứ gì khác, Lucia vẫn quyết tâm phải bảo vệ cho bằng được Melissa.

Vậy mà—

『Không biết thế giới loài người là một nơi như thế nào nhỉ?』

『Đẹp quá! Onee-chan đẹp thiệt đó! Quần áo ở Nhân Giới dễ thương ghê ha! Em cũng muốn một bộ~』

『Cá-? Kh-không phải của em không lớn bằng của Onee-chan đâu nhé!』

『......Onee-chan......nếu như có kiếp sau—』

Tà váy màu vàng đỏ của Lucia bay phấp phới khi cô quay lưng lại về phía ngôi mộ. Giơ cao hai tay vén mái tóc dài đẹp mê hồn kia, cô nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt mị hoặc.

"Chị sẽ tới đó và vui chơi cả phần cả em luôn nhé."

Rồi sau đó, nàng Ma Nữ bắt đầu bước đi.

Vứt bỏ toàn bộ Ma Lực mà mình đã rèn luyện bao năm qua.

Vứt bỏ cả quyền lực mà mình gầy dựng nên.

Tuy nhiên kể cả như vậy, cô vẫn thanh lịch, vô cùng kiêu hãnh, cao quý và xinh đẹp——


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 1 Chương Kết♔   Kuroki Eiyuu no One Turn Kill!  ♔► Xem tiếp Tập 2 Chương 1


Advertisement