Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Episode 2 - Lần Mò Trong Bóng Tối


“UOOOOOOOOH, CÔNG CHÚA ĐIỆN HẠ BẤT DIỆT-!!”

“ĐẾ QUỐC XÍCH DẠ MUÔN NĂM!!"

“VINH QUANG CHO CHÚA TỂ TỐI CAO HIYUKI!!”

“――CHIẾN THẮNG!!”

Nhiều tiếng cổ động khác nhau vang lên xung quanh ngai vàng. Cuối cùng đã được ổn định bởi một người.

..Tại sao cái bọn tướng quỷ này lại dễ bị ảnh hưởng vậy nhể?!

Vào lúc đó tôi nhận ra là tình hình hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của mình ( à thì, vào lúc đầu tôi thậm chí còn không thử kiểm soát nó), hình như tôi vẫn còn xa trong việc tiến tới ổn định lại bản thân mình.

“Như dự đoán về Công chúa, quả là một giọng nói đáng kinh ngạc.”

Mikoto mỉm cười ngất ngây.

“Oh, đúng là một hình tượng tồi tệ khi mà trước đó chẳng mấy ai có lấy một cái nhích lông mày.Tôi nghĩ chúng ta cần đoán các công việc chúng ta sắp phải làm.”

Utsuho, người đang giấu miệng của mình sau chiếc quạt xếp, cười một cách mê hoặc.

“........”

Tôi chuyển hướng cái nhìn của mình.

Tôi đã phát biểu với cả linh hồn của mình (Trans: vãi cả linh hồn :v), và sau đó tôi lại xém chút bất tỉnh… Tôi sẽ không nói rằng việc đó không có vấn đề gì.

Và trước khi tôi kịp nhận ra, các tướng quỷ ở đây đã bắt đầu thảo luận về cái chủ đề nguy hiểm đó… Đất nước nào sẽ sụp đổ trước tiên nhỉ? Người nào trong chúng sẽ được đâm ngọn giáo của mình trước đây? Chúng ta nên giữ lại bao nhiêu dân số nhể?

Họ cần phải dừng việc này lại, nhưng mà, nếu đám người này cùng tấn công một lượt, thì cho dù là tất cả những người chơi top lv của ‘‘Eternal Horizon Online’’ mở một cuộc phản công toàn diện thì cũng chẳng thể nào chặn được họ cả!

Trong trường hợp đó, phương pháp thực tế hơn là “khử” tên lãnh đạo của họ… và nếu nghĩ như vậy thì tôi - tên lãnh đạo của chúng, sẽ bị… vậy là “tiêu” huh!?

Nhưng mà không quan trọng là bây giờ tôi nghĩ gì, tôi đã trong thế bị động rồi bạn biết đấy?!

Tôi nên nói thế nào bây giờ, có một lỗi trầm trọng trong logic của họ!

Chúa tể của chúng ta đã thức tỉnh sau một thời gian dài vắng mặt.

Tuyệt! Đất nước này sẽ trở lại hưng thịnh như trước kia.

Hãy làm dậy sóng một cuộc đại chiến để chinh phục thế giới.

...kỳ lạ thật đấy!? Tại sao họ lại đột nhiên đi đến kết luận như thế cơ chứ?!?

“Sắc mặt người lạ quá, người có chuyện gì sao, thưa Công chúa?”

“――Chà, chỉ là ta muốn có một lời giải thích cho việc này thôi.”

Tôi nói suy nghĩ bên trong của mình ra ngoài một cách khó khăn với Tengai, người đến gần để hỏi tôi với một gương mặt lo lắng.

Ngạc nhiên thay, Tengai cúi mặt mình xuống đến tận gối.

“Đó là do lỗi của tôi. Tôi do quá vui mừng vì người đã tỉnh lại nên quên mất việc giải thích. Tôi sẽ nhận bất cứ hình phạt nào vì đã không làm tròn nhiệm vụ.”

“Để lời giải thích của ngươi lại sau, đi thẳng vào việc giải thích đi” làm ơn――tôi vội vã nuốt lại từ cuối cùng.

Tengai lùi lại trong sự ngạc nhiên, anh ta quay về phía đám tướng quỷ, những người đang trong cái cuộc thảo luận nóng (Bằng cách nào đó, với lửa, đá và vòng tròn ma thuật bay xung quanh, cuộc thảo luận dường như đã quá trễ để dừng lại bằng ngôn từ).

“DỪNG LẠI CÁI BỌN NGU NGỐC KIA, CÁC NGƯƠI ĐANG HIỆN DIỆN TRƯỚC CÔNG CHÚA ĐẤY!!”

Một tiếng sấm gầm theo đúng nghĩa đen được vang lên.

...Nếu hứng nó trực tiếp thì tôi sẽ chết ngay tấp lự.

Chỉ bởi cái đợt sóng âm thanh đó, gần ba phần trăm HP của tôi đã hoàn toàn bay đi khi tôi kiểm tra tình trạng, tôi ngay lập tức hồi máu mình trong im lặng. Mạng sống của tôi ở nơi này sau tất cả giống như một ngọn đuốc vậy.

Thêm vào đó, các Quỷ Tướng ở đây cũng đã nhận vài phần trăm sát thương, chắc họ đã phải lãnh chiêu trực tiếp. Tôi nghĩ vì điều đó nên cuộc thảo luận của họ đã chìm xuống. Họ miễn cưỡng phải im lặng.

“Các quý ông, thật ra tôi mời tất cả mọi người tới đây để thảo luận về sự phục sinh của Công chúa, và giải thích về mục tiêu...không, tình hình hiện tại của lâu đài Xích Ngọc với Công chúa của chúng ta, người vừa tỉnh lại.”

Sau khi nói, Tengai di chuyển tới phía trước vài bước xuống dưới ngai vàng, anh ta thực hiện một tư thế quỳ xuống ở đó và cúi đầu trước tôi.

“Thưa Công chúa, thứ lỗi cho thái độ xấc xược của tôi, Công chúa đã đi vào giấc ngủ hơn 100 năm trước. Liên quan đến tình hình hiện nay, xin cho phép tôi được giải thích”

100 năm huh… đối với con người thì chừng đó tuổi khá là bá đạo, tôi tự hỏi điều đó có bình thường trong thế giới này không nhỉ?

“Trong khi Công chúa ngủ, chúng tôi, bầy tôi của người, đã dùng đến mọi loại phép thuật, tôi cũng thậm chí cho người uống mọi loại thuốc tồn tại bên trong lâu đài nhưng mà, tất cả đều không có tác dụng――”

“...Chờ chút. Làm sao mà ngươi cho ta uống được khi đang nằm trên giường" “Xin tha thứ cho sự bất kính của tôi nhưng, tôi đã cho người uống bằng cách ‘mớm’ cho người ạ"

“.......”

Nó, nó không giúp được gì đúng chứ? Đúng là khủng hoảng, nó cũng giống như hô hấp nhân tạo, bên cạnh đó, thật may mắn khi đó là một anh chàng sexy.

―Cho nên tôi đã nghĩ về thời điểm đó, hơn nữa, tôi đang cảm thấy có thứ gì đó dường như rất quan trọng trong tâm trí đang tạo ra âm thanh lạo xạo như đang bị cào cấu.

“Kế đó, khi Công chúa đi vào giấc ngủ sâu, Lâu đài Xích Ngọc cũng nổi lên trên những đám mây.”

Chà, điều đó cơ bản là do nó không thể bị điều khiển bởi ai khác ngoại trừ chủ sở hữu, thậm chí là gulmen―

“Những gulmen khác… như Pokku-san và Tamegoro-san không đến sao?”

Tôi đưa ra hai cái tên của chủ và là đại diện guild.

“Những thánh nhân đó ư? Thật không may, không. Ngược lại không chỉ sử dụng vòng tròn dịch chuyển, mà ngay cả phép dịch chuyển, và trên hết, thậm chí cố bay để trốn thoát cũng không thể.”

Theo điều đó, thoát ra bằng cách bay và cả ma pháp dịch chuyển đều không dùng được. Ngoài việc đó ra, bọn họ nhảy lên không trung mỗi lần giải thích.

Theo họ thì, khi bay khỏi Lâu đài Xích Ngọc, họ bị nuốt chửng bởi bóng tối bủa vây hòn đảo trên không vậy nên trước khi họ nhận ra, họ kết thúc với việc trở lại vị trí ban đầu (thậm chí dường như không thể dù là Tengai có cố gắng lao xuyên qua nó).

Bởi vậy, họ từ bỏ việc thoát khỏi hòn đảo này. Để thực hiện các biện pháp còn lại, toàn thể 86,789 ác quỷ (có một số cùng loại, kho đồ có thể chứa 99 đơn vị trong 1 ô, nên đã có một số lượng pet đáng kể được chứa trong kho đồ, nhưng hiện tại tất cả đều được tự do từ đó), đã tập trung thảo luận cùng nhau, và có vẻ kết quả là sự hình thành của chính phủ quỷ tạm thời, hội Bàn Tròn, với 4 vị ác vương của Thiên đàng, 7 Quái vật của Thiên tai và 13 Tướng Quỷ.

Và còn, về vấn đề của tôi - người đã ngủ trong 100 năm tính tới nay, có vẻ như là một chuyện rất bất bình thường.

Với sức mạnh mà họ có, các ác quỷ buộc mình phải lao xuyên qua bóng tối, tôi nghĩ là họ đang rất vội vàng tìm đường ra thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, họ đã thấy gì ở đó―

“...Nó hoàn toàn khác. Chủng loại quái vật, đất nước, và cả địa thế đều khác xa so với những gì chúng tôi đã biết.”

Và bằng cách thực hiện một số cuộc điều tra, hội Bàng Tròn đã ra một kết luận.

Thế giới này không tương đồng với thế giới mà chúng ta biết.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 1 Episode 1♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 1 Episode 3



End ep 2.

Advertisement