Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Quãng nghỉ 3: Hội nghị Săn rồng
Solo: Shauran

Ghi chú của tác giả:

Một mẩu chuyện nhỏ lúc còn trong EHO.

Chỉ toàn là chuyện trò thôi nhá, lol.


Vào một ngày tháng nào đó, nhiều chủ Guild đến từ các Guild đứng top trong Eternal Horizon Online đã cùng nhau tụ tập lại. Họ tổ chức một hội nghị để thảo luận về đường lối chiến lược để đánh bại boss của một event, Kim Long {Naga Raja}. Đây là bản ghi lại cuộc trò chuyện vào lúc đó.

(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Ui~ Tớ nghe là có họp hành gì đó nên mới tới đây.


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

A, Mura-san~ Chào buổi chiều!

(Eng Trans: Debuta = tức debu và buta, debu nghĩa là béo ú còn buta là lợn.)


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Shima-san (*・ェ・*)ノ~☆ Chào buổi chiều ạ♪

(Trans: Acha hay Ocha (お茶) nghĩa là trà, còn hậu tố -ko thường dùng cho tên con gái ~ :3)


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

( ゜▽゜)/ Shima-san. Trời bắt đầu lạnh rồi nên cậu có mua U*qlo He*ttech không vậy?


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

U*qlo chính là đối thủ của tớ.

(Eng Trans: Uniqlo Heattech, có lẽ cậu ta chỉ đang đùa về tên của mình thôi, Shimamura là một thương hiệu thời trang cạnh tranh với Uniqlo.)


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Shima-san, chào buổi chìu!

(Eng Trans: Animaru, bắt đầu là Ani (tức anh trai), nhưng cũng có thể hiểu là Animal (động vật) vì cậu ta thuộc tộc thú nhân.)


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Xin lỗi nha Mura-san, hãy rời party của cậu và tham gia vào đây bởi khung chat party không mở được nữa rồi.


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Được thôi.


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Vậy là, tất cả các thành viên quan trọng đều đã tụ tập rồi đúng không?


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Vẫn còn 2-3 người nữa đang định tham gia.


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Youjo! Youjo đang khan hiếm trầm trọng rồi!

(Trans: gốc là Youjo (ようじょ) nhé, theo Eng thì hiragana không rõ nghĩa lắm, thôi thì cứ để nguyên vậy~ :v )


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Youjo á? (?_?)

(Eng Trans: 養女 = youjo = Con gái nuôi)


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Youjo? (゜_。)?

(Eng Trans: 妖女 = youjo = Quyến rũ)


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

You-jo à, tớ hiểu rồi.

(Eng Trans: ょぅι゛ょ = youjo = kiểu như ~loli~)


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Đúng như mong đợi từ Shima-san, cậu đã hiểu ra! Đó chính là thứ làm chúng ta phấn khích và bị cuốn hút đấy!


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Báo cáo lại (`・ω・´)


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

...cuối cùng thì, rốt cuộc các cậu muốn nói cái quái gì vậy hả? Đúng là không thể hiểu nổi!


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Chẳng phải là đang nói tới Hiyuki-chan hay sao?


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Ah…


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Ah…


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Chính là thế! Nếu Hiyuki-tan không đến thì việc gì tớ phải ở đây cơ chứ? Tớ đi săn dungeon ngay đây!


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Và đó sẽ là lần cuối chúng ta nhìn thấy bóng hình của Ani…


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

(-∧-;) Cầu chúa tha tội cho linh hồn của cậu ấy…


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Ừm, Hiyuki-chan cũng đã định sẽ đến đây, nhưng dường như cô ấy còn bận làm việc bán thời gian nên sẽ đến muộn một chút.


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Vậy thì cho đến khi waifu của tớ đến, cởi pantsu ra mà đợi nào!


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Kéo lên ngay! Thế nào rồi cậu cũng bị cảm cho xem!


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Nếu các cậu đang nói tới Hiyuki-chan, thì hiện cô ấy đang ngủ cạnh tớ, hiểu vấn đề chưa?


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Cái méo gì thía? Shima-san, solo đi! Tui đã gửi yêu cầu rồi nên ra ngoài mà chiến đi này!


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Ok liền! Chúng ta sẽ chiến đấu vì sự trong trắng của Hiyuki-chan!


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

...Hai tên ngốc này mà nằm trong top 3 người mạnh nhất server á? Cái kiểu chọc gan gì vậy trời?


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Đ-Đợi chút đã nào, đừng có rời đi chứ! Chúng ta sắp bắt đầu cuộc họp rồi đấy!


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Còn nữa, mấy cậu cứ nói gì mà waifu với chả trong trắng… chẳng phải Hiyuki-chan đã tuyên bố bản thân thật ra là con trai chính gốc hay sao? (`-д-;)ゞ


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Người thật chẳng liên quan gì hết!


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Mà đó chính là một phần thưởng, có vấn đề gì à?


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Uwaah, mấy tên này vô vọng rồi, chúng ta phải kiếm cách gì đó giải quyết nhanh gọn mới được!


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Etou, làm ơn đừng có nói vậy khi Hiyuki-chan đến nhé. Bản thân cậu ấy cũng gặp phải vấn đề khó khăn tương tự như CÔ GÁI ấy, nên có thể cậu ta sẽ thấy phiền đấy. (Trans: shota hay loli gì cũng có chung một vấn đề, desou?~ :3 )


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Ah~ nhắc mới nhớ, chẳng phải Debu-san đã gặp trực tiếp cô ấy trong buổi offline sao? Vậy, đó thật sự là một chàng trai ư!?


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Sao cứ nghe tới trai đẹp là bà lại thay đổi liền vậy...


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Dù sao cậu ta cũng là một nữ otaku mà.


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Oh (*´・д・)(・д・`*) Ghê thật~


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Mấy cậu không có quyền nói vậy đâu nhá!


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Tất cả mấy cậu đều không có quyền!... ý tớ, chủ đề chính bây giờ là thảo luận cách để đánh bại ‘Kim Long {Naga Raja}’ kia kìa.


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Oh, cảm ơn vì bức ảnh offline của Hiyuki-chan nha Debu-san! Giá trị của nó còn hơn cả ba bữa ăn đấy.


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Hả? Không có chi… mà khoan, đáng lẽ tớ không nên đưa nó ra mới phải.


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Cuộc đối thoại này chả tiến triển gì cả. ―Eh, có ảnh của cậu ấy sao? Show ra! Show ra đi!


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Cậu cũng chả khác gì…


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Tsu~ *jpg*


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

O...oooooh, dễ xương quá à!! Ngoài sức tưởng tượng của tớ luôn! Mà tên béo này làm hỏng bức hình mất rồi.


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

...err, là con trai thật á? Hay là trap vậy?

Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Chính cậu ấy đã nói rằng mình là con trai và không có loại sở thích đó, Momo-san à. Còn nữa, Acha-chan, cậu biết mình vừa nói gì đúng không?


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Tuy nhiên, miễn là phần chính vẫn chưa được xác nhận, có thể nói là vẫn chưa có bằng chứng để khẳng định được điều gì.


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Không không! Làm gì có tên phế vật nào đi cởi quần của người khác vào lần gặp đầu tiên để xác định giới tính chứ hả?


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Debu-san, nhớ gọi cho tớ vào buổi offline tiếp theo! Tớ sẽ trực tiếp chạm và xác nhận Hiyuki-chan! Gặp một chút thôi cũng không vấn đề gì! Tớ sẽ làm bằng bất cứ giá nào!


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Uwaah, đúng là phế nhân rồi! Hay tớ nên nói, đây chính là bản chất của tên Aniki này nhỉ…


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Vậy thì tớ sẽ để phần trước cho Aniki lo, còn mình thì sẽ phụ trách phần sau.


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Mấy cậu… mấy cậu đang bàn về cái thể loại chiến lược nào rứa…? Hơn nữa, có ai còn nhớ chúng ta tập trung ở đây để làm gì không vậy?


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Để bàn về cách bắt Hiyuki-chan chứ còn gì nữa?


(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Có còn chủ đề nào khác ngoài chiến thuật để bắt được Hiyuki-chan à?


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Umm, ít nhiều thì tớ cũng nghĩ rằng chúng ta ở đây để thảo luận về Kim Long {Naga Raja}. Phải giữ chút thể diện cho người tổ chức cuộc họp này là Debu-san chứ.


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

...ờmm, không sao đâu. Ngay từ đầu thì cố gắng họp hành nghiêm túc với cái bọn này đã là sai lầm rồi.


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Mọi thứ sẽ kết thúc nếu cậu bỏ cuộc đấy?


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Tớ từ bỏ.


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

À mà, tớ vẫn chưa đối đầu nó lần nào, có mạnh lắm không vậy?

(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Bá đạo… kinh khủng luôn...


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Hôm qua, khoảng 500 người chơi lv cao đã thử sức với nó, nhưng trong giới hạn thời gian là 2 giờ, thậm chí còn chưa cạo được tới 20% HP nữa là.


Animaru [Guild: Aniki và Những Người Bạn]

Con boss cực kì hung tợn…


Achako [Guild: Party Trà Chiều]

Nếu phải nói thì, một trong những vấn đề là có quá nhiều người chơi và máy chủ không tài nào xử lí hết được. Khi vừa mới hết lag là tớ đã lên bảng điểm số rồi… cảm xúc dâng trào luôn.


Debuta [Guild: Huân Chương Danh Dự]

Ừ là vậy đấy. Vì thế thay cho việc gia tăng lượng player một cách vô ích, tớ nghĩ rằng tốt hơn là nên giảm quân số của chúng ta bằng cách chọn những người đã cap lv vào tham gia.


Momongai [Guild: Câu Lạc Bộ Khiếm Thị]

Tớ hiểu rồi. Đó là lí do tại sao chúng ta tổ chức cuộc họp này.

Hiyuki [Guild: Bạch Lụa Miêu Bộ]

Chào buổi chiều! Xin lỗi vì đã đến trễ nha (> <)

(´・ω・`) [Guild: Tâm Điểm Thời Trang]

Ah, Poko-tan tới rồi kìa! ( ・∀・)

(Eng Trans: một cách gọi những người vừa đăng nhập.)

End interlude.


(Ran: vật vã quá đi ~~w~~

Không rảnh mấy, mà tại thấy còn có cái quãng nghỉ giường đơn gối chiếc nên làm cho xong luôn ~ :3

Mà, cuối cùng thì chapter 2 đã kết thúc, hope u enjoy it ~ :v

Tiếp theo là chapter 3, với tốc độ trans bàn thờ của bên Eng, chắc là…~ Mà thôi kệ, tới đâu thì tới vậy ~ XD

Và như mọi khi ~ see u in next chapter ~ :3)

End chapter 2.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Vol 2 Episode 14 ♬   Kyuuketsu Hime wa Barairo no Yume o Miru   ♬► Xem tiếp Vol 3 Episode 1
Advertisement