Chương 1: Bí mật khai quốc[]
“V..vâng, con đồng ý."
Seoyoon vẫn còn rất ngại ngùng trước mặt mọi người, tuy cô đã mở miệng nói chuyện nhưng nỗi sợ hãi về mặt tình cảm cũng như phải mở lòng khiến cho việc nói năng trở thành 1 nhiệm vụ khó khăn.
Thật hổ thẹn khi thấy cô run rẩy trong bộ váy cưới lộng lẫy.
Cái lần chứng kiến Lee Hyun tử chiến khi đối đầu với con Bone Dragon đã khiến cô tự phá vỡ sự trói buộc và thốt ra 2 từ “Kết bạn”.
Đây mới là lần thứ 2 cô có đủ can đảm để nói.
Weed nhớ lại lần đầu nghe cô nói muốn kết bạn với cậu, cậu đã nghĩ cô làm vậy chỉ với mục đích lấy lại item sau khi hồi sinh.
Cậu tin chắc rằng lần này cũng vậy.
‘Quá là điều hợp lý luôn. Tổ chức lễ cưới trong dinh thự của Royal Magician Seulroeo là cách duy nhất để cô ta có thể có được chiếc nhẫn cưới. Oimeoi, con cáo già này mà không mở mồm ra thì có trời mới biết cô ta ác cảm với mình nhiều thế nào. Đặc biệt là khi cô ta nhận thấy hiệu ứng của item này quá tuyệt vời, có tiền cũng không thể mua được nữa chứ’
Con người phải sống theo quy tắc “Thà phụ người trong thiên hạ chứ không để người phụ mình”, Weed hiểu quá rõ điều này, nắm lấy bàn tay ấm áp của Seoyoon, cậu cảm tưởng như mình biết hết những gì Seoyoon cảm nhận .
"Không sao, tôi hiểu mà"
Weed cũng sẽ “không từ thủ đoạn” để có được những item hiếm trong Royal Road.
“Kể cả hát cũng được, mặc dù giọng mình như Chaien vậy.”
Khi hóa thân thành Orc Karichwi, trước mỗi trận chiến, cậu sẽ trình diễn 1 bài hát bằng giọng ca tồi tệ hết sức của mình và rồi tự hào về nó (thằng tiểu nhân đắc chí). Cậu thậm chí sẽ tổ chức một buổi liveshow trong đấu trường nếu nhiệm vụ yêu cầu.
“Dù sao thì lần này tôi cũng có rất nhiều lí do để phải xin lỗi.”
Cậu luôn tự hỏi vì sao Seoyoon không chịu nói gì, bất kể là ở trường hay trong Royal Road.
Khi họ chiến đấu với lũ Chaos Warrior trong hầm ngục Inferno, Seoyoon đã hi sinh. Nếu cô không sử dụng skill của Berserker để bảo kê cho Weed thì nhiệm vụ đã thất bại.
Miệng Seoyoon giật giật, và 1 lần nữa giọng của cô run lên:
“Lí do ... tôi không thể nói chuyện cho đến giờ...”
Mặc dù lễ cưới được tổ chức tưng bừng, nhạc tung tóe thanh niên hòa ca, nhưng Seoyoon không hề nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Cho tới giờ, cô chưa từng nói gì về những gánh nặng cô phải mang. Để gánh vác và miêu tả lại nó, hẳn là phải đau đớn lắm.
Weed cười nhạt:
“Tôi hiểu.”
“... gì cơ?...”
“Cô không cần nói gì đâu. Tôi hiểu cả mà.”
Weed nhìn cô với vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc ấm áp, giống hệt với biểu hiện của cậu khi nhặt được những item đắt giá.
‘Ai đó sẽ phải mất một lúc mới hiểu được. Còn mình thì đã rõ ràng cô ấy là người yêu loots điên cuồng’
Chưa có ai quen biết Seoyoon mà được nghe cô nói cả, đó có thể coi như 1 chuyện kinh thiên động địa. Cô đã mở lòng mình ra 1 chút, lần đầu tiên trong suốt những năm qua và thực sự nói với người khác vài câu. Tuy nhiên, Weed chẳng biết gì về điều này, vì vậy hình tượng của cô trong lòng cậu vẫn không hề thay đổi.
Bất kể ánh mắt cô có tươi sáng thế nào, hay nỗ lực của cô trong việc nói chuyện có nhiều ra sao, thì biểu cảm của cô cũng không khác xưa là mấy, do đó Weed nghĩ không cần phải thay đổi gì trong cách đối xử với cô.
“....”
“Hiện tại chúng ta đang rất bận, cho nên hãy nói chuyện sau nhé.”
Sự kiện cuối cùng của đám cưới là “ăn cỗ”. Rất nhiều sơn hào hải vị vốn chỉ dành cho các bậc vua chúa cũng được phục vụ trong bữa tiệc lần này.
“Triệu hồi Death Knight Van Hawk, Vampire Lord Tori.”
Van Hawk và Tori cũng được triệu hồi cho bữa tiệc.
“Chủ nhân, lần này tôi phải chiến đấu với ai?”
“Ây zà, nơi này phù hợp với phong thái quý tộc của tôi lắm naz. Ngài không cần phải làm nhiều điều đến thế chỉ vì muốn chiêu đãi tôi đâu thưa Chủ nhân”
Weed không thể triệu hồi đám đệ của mình ra chỉ để “ăn cỗ”. Cậu chia đống túi nilon và balô của mình cho chúng.
“Đây nhé, ta muốn các ngươi lấy sạch đống đồ ăn này”
Cậu vét sạch đống tiền và quà cưới, thậm chí còn hốt luôn cả đồ ăn thức uống.
Cậu nhét đủ các loại bánh ngọt, bánh quy, hoa quả và những món tráng miệng vào trong túi. Đó toàn là những món khó nấu hoặc trong thành phần có những nguyên liệu hiếm.
Có những món ăn mới và lạ miệng, cậu dự định sẽ thử làm sau khi nếm chúng.
Cậu biết mình sẽ phải học những công thức nấu ăn đẳng cấp cao thế này để nâng cao skill Cooking. Seoyoon rất bối rối nên cô chỉ cẩn thận lấy từng miếng hoa quả một, và Weed tiến đến bên cạnh.
“Nếu muốn lấy nhiều thì nên xếp chồng chúng lên”
Có hàng tấn đồ ăn phục vụ cho cả trăm quý tộc ở đây. Van Hawk, Tori, Seoyoon, Golden Bird và Eunsen đang vơ vét đủ thứ đồ ăn ở xung quanh.
“Để đảm bảo chồng đồ ăn không bị rơi, cần căn đúng trọng tâm của chúng rồi mới xếp chồng lên. Điều này được ta rút ra từ việc điêu khắc những tảng đá lớn.”
Weed luôn nghĩ về việc làm thế nào để xếp chồng đồ ăn, và phải cho chúng vào cái túi nào.
Những suy nghĩ kỳ quái cho phép cậu thực hiện những điều không tưởng. Weed đã từng xây dựng một ngọn tháp 15 tầng bằng những món ăn khác nhau.
Cậu tạo ra 3 ngọn tháp bằng hoa quả, bánh ngọt và bánh quy. Bên cạnh đó còn dùng những đĩa thức ăn, đồ uống và giỏ để xếp chồng đồ ăn.
Từng có một chuyên gia về sắp xếp sau khi chứng kiến khả năng này của Weed đã cố gắng chiêu mộ cậu.
“Tưởng gì, tổ chức một lễ cưới cũng giống như tổ chức một chiến dịch quân đội vậy.”
Không có thời gian để nghỉ ngơi vì sau khi vơ vét hết đồ ăn thức uống, họ cần phải rời khỏi đây.
Đây quả là món hời mà họ nhận được từ lễ cưới.
Ngay cả những vị khách quý tộc cũng chẳng quan tâm dù cô dâu chú rể là Seoyoon và Weed.
Những món ăn nóng hổi trong khu bếp cũng được nhắm đến.
Cuối cùng, Weed cũng thấy cảnh mặt trời lặn, ánh sáng vàng mờ dần và từ từ biến mất khỏi thị trấn và cánh đồng xa xa phía dưới tòa thành.
Đúng lúc đó, những quý tộc và Wizard tươi cười niềm nở bỗng hóa thành làn khói và tan biến.
Ước nguyện cuối cùng của Seulroeo đã được hoàn thành
Phong ấn bên trong nhẫn của Seulroeo đã được giải trừ
Trí tuệ của Seulroeo: MP tối đa tăng 3500
Lời chúc phúc của Seulroeo: Luck tăng 20 và tăng khả năng kháng phép.
Lời thề hôn lễ: Thông qua cặp nhẫn thiêng liêng, cuộc sống của hai con người sẽ được chia sẻ. Khi HP của một trong hai xuống thấp, 50% HP của người còn lại có thể được chuyển sang.
Nếu đeo nhẫn trong khi Vitality giảm, những đặc tính của class đối phương có thể được áp dụng.
Bạn có thể sử dụng kĩ năng của người kia với độ thành thạo là 70%.
Các thuộc tính của nhẫn không thể thay đổi hay chuyển cho người khác.
Nhẫn sẽ bị hủy khi lời thề bị phá bỏ.
Sau khi đọc xong thông báo, Weed, Seoyoon cùng lũ tượng sống quay trở lại hầm ngục Inferno. Nụ cười thỏa mãn xuất hiện trên khuôn mặt cậu. Đây hẳn là một lễ cưới có lời.
Họ đã quay trở lại hầm ngục, nơi cuộc chiến cuối cùng giữa các bộ tộc ở Las Phananx vừa mới kết thúc. Họ đã chiến đấu nhằm kiểm soát được sức mạnh bí ẩn điều khiển nơi này, một Linh trận tràn ngập năng lượng thuần khiết.
Nhiệm vụ có độ khó cấp ‘S’, bước cuối cùng.
Cậu có thể thấy những mảnh vụn lấp lánh rải rác xung quanh nơi Kubichya chiến tử. Những mảnh thân thể Geumini nằm tứ tán, kim quang sáng lên, hòa lẫn với đất cát dưới chân.
Sử dụng Wings of light, cậu bay tới đó. Một bức tượng kí sinh từng tá túc trên lưng Geumini giờ lại quay về bên Weed.
“Hãy tìm những phần thi thể còn sót lại của Geumini. Dù chẳng biết có thể tìm lại được bao nhiêu.”
Weed đảo mắt khắp khu vực chiến đấu nhằm thu thập lại những mẩu vàng. Golden Bird và Eunsen cũng lượn xung quanh dùng mỏ để nhặt những mẩu vàng nhỏ như hạt đậu.
Cả Weed, Seoyoon cùng lũ chim đều đã làm quần quật cả ngày nhưng kết quả chỉ là khỏang một phần ba trọng lượng cơ thể Geumini.
Với vẻ khó nhọc, Seoyoon quay ra hỏi cậu.
“Liệu... anh có thể... hồi sinh ... nó không?”
Trái tim Seoyoon tan nát vì sự mất mát này. Đối với cô, Geumini rất dễ thương và dũng cảm.
Weed lắc đầu.
“Tôi có thể ban sự sống cho nó một lần nữa, nhưng việc sửa chữa nó là không thể bởi tôi không còn đủ các bộ phận của nó nữa.”
Gương mặt Seoyoon trở nên thực buồn rầu. Đôi mắt cô ngấn lệ.
Ngay cả Golden Bird, Eunsen cùng Yellowy cũng khóc lóc, tiếc thương người bạn quá cố của chúng.
Nhiệm vụ này sẽ được hoàn thành khi cậu nói chuyện với đội trưởng của phía Inferno Knight.
Bước cuối cùng của nhiệm vụ cấp S này cuối cùng cũng thành công!
Dù vậy, cậu không thể dễ dàng từ bỏ Geumini như vậy được, thế nên cậu lại tiếp tục kiếm tìm.
“Geumini, ta không để ngươi ra đi dễ dàng vậy đâu”
Sử dụng cả đôi tay như một cái xẻng, Weed tiếp tục tìm kiếm.
Không phải chỉ bởi cậu muốn chỗ vàng đó, mà còn do cậu cứ mãi nghĩ về sự hi sinh và biết ơn của Geumini. Ngay vào thời khắc cậu chuẩn bị từ bỏ cuộc chiến với tên chiến binh Chaos Warrior Kubichya vĩ đại ấy, Geumini, cưỡi trên lưng Yellowy, đã tới cứu cậu.
Lòng dũng cảm và trung thành mà Geumini sở hữu khiến nó dám cả gan dùng kiếm lao ra tấn công, trong khi cơ thể bị cắt xẻ và nung chảy! Và hơn tất cả, nó đã từ bỏ chính mạng sống của bản thân mình để cứu Weed.
Cậu sử dụng các Skill Blacksmith của mình nhằm rèn ra một bộ lọc để đãi cát tìm vàng nhằm cố gắng tìm kiếm được thêm nhiều phần hơn nữa. Nhưng sau khi đãi 1 lượng cát lớn, cậu cũng chỉ thu hồi thêm được một chút vàng.
Cuối cùng cậu cũng phải chấp nhận cái thực tế rằng phần cơ thể còn lại của Geumini đã tan biến sau đòn tấn công cuối cùng đó.
“Mình thực không chắc có thể khôi phục nó về như cũ hay không nữa.”
Ngay cả khi Weed có đủ toàn bộ phần bị mất, tỉ lệ thành công trong việc này vẫn còn là một câu hỏi lớn.
Geumini không chỉ chết, một phần lớn cơ thể nó cũng đã về với cát bụi.
“Vậy thì, khi quay trở lại Morata, mình phải kiếm thêm thật nhiều vàng trước khi làm việc này.”
Càn quét mặt đất hết mức có thể, Weed cuối cùng cũng tiếp cận phía Inferno Knight và chính thức chào họ.
“Chiến binh của các ngài đã bảo vệ Linh trận này với danh dự lớn lao, tôi có thể đánh bại vị Chaos Warrior vĩ đại kia là nhờ có những hành động hiệp nghĩa ấy. Tôi và những người đồng bạn đây là những nhà thám hiểm tới từ phía Nam Lục địa.”
Ivan, thủ lĩnh của Inferno Knight bước lên và nói.
“Cảm ơn lời khen ngợi của cậu, nếu chỉ có mỗi chúng tôi, thì nhiệm vụ này không thể hoàn thành. Nhờ có sự giúp đỡ của các cậu, chúng tôi đã thành công bảo vệ linh trận và đánh bại Kubichya.”
“Chuyện gì đã xảy ra sau khi Kubihya chết vậy?”
Weed chẳng biết mình có nên đặt câu hỏi về sự kiện ấy hay không, nhưng dù sao cậu cảm thấy vẫn cần phải hỏi.
Vì trong hình dạng Dragon, Weed không chỉ giết chết Kubihya mà còn lấy đi thanh gươm Red Star, nó sẽ dẫn tới vài câu hỏi khó trả lời.
Điều kiện để hoàn thành nhiệm vụ là cậu lấy lại được thanh gươm Red Star. Thanh gươm này cũng chính là item có thể được sử dụng để phá đi Linh trận.
Cậu đã làm được điều đó, nhưng vẫn rất tò mò về việc cuộc chiến chủng tộc đã kết thúc thế nào.
“Khi tên Lich bỉ ổi ấy chết đi, một con Bone Dragon đã xuất hiện.” – Ivan trả lời.
“....”
Dù chỉ ở trong dạng Lich thông qua việc sử dụng skill Sculpture Transformation, nhưng một tên Lich dường như rất đáng ghét.
Mặc dù Weed đã giải cứu họ, nhưng Ivan vẫn nhìn cậu với ánh mắt không được thân thiện. Chỉ tính tới chuyện cậu giết cả đống Inferno Knight trong dạng Lich thì thái độ đó cũng là dễ hiểu.
“Sau khi con Bone Dragon ăn thịt Kubichya, phía Chaos Warrior đã mất đi vị thủ lĩnh của mình và trở nên vô tổ chức. Ơn trời, chúng tôi đã có thể phối hợp với lũ Fire Giant và phản công. Chúng tôi đập cho chúng chạy cong đuôi. Tuy nhiên, tổn thất của bên tôi vẫn rất lớn”
“Tôi hiểu. Thực xin lỗi vì đã để ngài phải chịu đựng tổn thất nhường này.”
“Chúng tôi cũng chỉ có thể đánh bại lũ Chaos Warrior sau khi Kubichya biến mất.”
“Nhìn những cơ bắp và kỹ năng ngài sở hữu thì theo tôi thấy kẻ như Kubichya cũng chẳng thể gây khó dễ cho ngài đâu, đội trưởng Ivan.”
“Tôi không xứng đáng được nhận lời khen đó”
Tất nhiên, đây là một mẹo nhằm kết thân với vị Warrior level cao này, trắng trợn nhận xét họ mạnh hơn kẻ địch rất nhiều.
Ivan đã được khen ngợi khi được hỏi anh ta có thể ném xa với khoảng cách bao nhiêu, hay nâng vật nặng được bao nhiêu cân. Cứ thế, cậu dần trở nên thân thiết hơn với Ivan.
Cậu cũng có hỏi thêm về việc họ có thể làm được gì nếu sử dụng những vũ khí và áo giáp đặc biệt và nhận được một ánh nhìn ngạc nhiên trên gương mặt Ivan (nó giả nai đới)
Ivan trả lời bằng 1 giọng nhẹ nhàng và quan tâm hơn.
“Các bạn đã trải qua một khoảng cách rất dài, 1 con đường vô danh và vẫn sống sót! Cho tới giờ, loài người đã phát hiện ra rất khó để có thể sinh sống ở nơi này
Họ đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, tuy nhiên, Weed chẳng nói thêm điều gì vì đang mải suy nghĩ.
Cậu lo lắng về phần thưởng nhiệm vụ nên đã nỗ lực của làm thân với Ivan. Để phá tan sự yên lặng, Ivan lại tiếp lời.
“Linh trận này được sáng tạo bởi một vị Archmage loài người có tên là Imbeol. Nó đã bảo vệ các bộ tộc kể từ thời viễn cổ thông qua việc khống chế nguồn MP không ổn định của Las Phananx.”
Giữa 1 hầm ngục rộng lớn dưới lòng đất, đường kính trải dài hàng trăm mét, sâu hoắm và phức tạp, cả sàn và trần đều được khắc pháp trận. Được treo lên ở trung tâm, tỏa sáng và kết nối với những thứ khác là một vòng sáng, bọc lấy một hỏa linh ở giữa đang không ngừng quay.
Một vòng tròn rực sáng như mặt trời trong một hang động tối tăm!
Ánh sáng ấy gắt tới độ khiến bạn đầm đìa mồ hôi chỉ vì đứng gần đấy.
Đó là một cảnh tượng hoành tráng. Nó cuốn hút người xem như thể trẻ con thích chơi lửa vậy. Vẻ diễm lệ, cái cảm giác được điều khiển một nguyên tố mạnh mẽ như lửa.
Linh trận này có thể coi như là khởi nguyên của toàn Las Phananx, độ rực sáng của nó hơn xa bất cứ viên đá quý tuyệt nhất nào. Nếu không có nó, Las Phananx đã bị phá hủy hay nhấn chìm bởi những vụ phun trào núi lửa có quy mô lớn gấp 10 lần hiện tại. Rất nhiều bộ tộc có thể sinh sống ở nơi đây là nhờ vào linh trận này tích lũy lượng năng lượng rồi sử dụng chúng nhằm liên kết và kiểm soát nguốn MP bất ổn định ở Las Phananx.
Ivan tiếp tục nói.
“Kubichya đã định hấp thụ năng lượng của linh trận nhằm trở nên đủ mạnh để thống trị mảnh đất này. Lúc ấy, hắn sẽ cai trị nơi đây với tư cách là thủ lĩnh của mọi bộ Tộc. Nhưng nếu lấy đi sức mạnh ấy, mảnh đất này sẽ bị phá hủy. Vậy nên, đến cuối cùng, cái tham vọng ấy đã trở thành sự sa cơ của chính hắn.”
“Nếu hắn thành công, chắc thế giới này sẽ lại có thêm một con quái vật tương xứng với 1 con rồng. Dù vậy, hậu quả của cuộc chiến với Chaos Warrior đã khiến khu vực xung quanh linh trận bị phá hủy.”
“Trước đây, một số khu vực trên phần đỉnh của linh trận đã bị nứt, cộng thêm thiệt hại do trận chiến gây ra đã khiến những khu vực đó bị sụp đổ”
Weed chỉ biết nhìn lên Linh trận rồi đăm chiêu.
Ivan bổ sung thêm.
“Cho tới giờ, thiệt hại này đã khiến cho hỏa linh chứa trong linh trận lăn từ bên này qua bên khác, rồi đôi lúc rung động lên xuống, như thể đang cố gắng thoát ra. May mà hiện tại, những tổn thương ấy đang dần phục hồi, như thể linh trận ấy có thể tự khôi phục được những vùng bị tổn thương vậy. Cậu thử nhìn xem.”
Những khoảng trống và vết nứt đang dần được lấp đầy đất cát bằng tốc độ mắt thường có thể trông thấy. Những pháp trận được khắc trên sàn và trần bị hao tổn nghiêm trọng dần dà trở nên sắc nét nhờ phép thuật thêm một lần nữa.
Một khung cảnh tuyệt vời và ngoạn mục khiến mọi người há hốc mồm. Năng lượng phun trào biến thành từng đạo bạch khí rồi ngưng tụ thành một vòng tròn hoàn mỹ!
Bạn đã được chứng kiến Hỏa Linh Trận của vị Archmage Imbeol
Linh trận này có tác dụng kiểm soát nguồn MP bất ổn định của Las Phalanx, nhờ đó, các bộ tộc ở đây có thể tồn tại.
HP tăng 900
Stamina tăng 35.
Kháng hỏa tăng vĩnh viễn 7%
Sự hiểu biết về nguồn gốc của MP trở nên sâu sắc hơn.
Nhưng bởi bạn không phải là 1 Summoner hay 1 tinh linh trung cấp,
bạn không nhận được thêm hiệu ứng đặc biệt nào
Bạn đã được chứng kiến một phép thuật tuyệt vời thời viễn cổ
được tạo ra trong quá khứ.
Art +4
Wisdom +2
Đó là hiệu ứng mà Linh trận vừa mới được khôi phục của Imbeol đem lại.
Ngay lập tức, một cửa sổ thông báo hệ thống khác hiện lên.
Hoàn thành nhiệm vụ Red Star (3)
Vị chiến binh Chaos Warrior vĩ đại, Kubichya đã bị kết liễu mạng sống. Còn Vũ khí của Rồng, thanh gươm Red Star, đã được thu hồi an toàn. Có vẻ như đây không phải là lần cuối một vũ khí của Rồng gây rắc rối cho thế giới này. Các bộ tộc trên khắp Las Phananx vẫn sẽ luôn có tinh thần tranh đấu, nhưng họ có thể chung sống trong hòa bình. Thực tế một Sculptor có thể hoàn thành Nhiệm vụ này sẽ chẳng có lời nào khác để tả ngoài từ ‘kỳ tích’.
Phần thưởng Nhiệm vụ:
Kiếm Rồng Red Star,
Golden Bird với những thông tin về trách nhiệm và điều kiện để trở thành hoàng đế.
Fame +5200
Do hoàn thành nhiệm vụ, bạn nhận được danh hiệu: "Người thừa kế của đế chế Niflheim"
Do hoàn thành một nhiệm vụ có độ khó cực cao: bạn đã nhận được sự tín nhiệm của mọi Adventurer.
Bạn giờ có thể nhận được sự bảo trợ tới từ Vua, Nữ hoàng, những bá tước quí tộc hay hơn thế nữa.
Ngoài ra, bạn đã có thể lựa chọn để trở thành Người Quản Lý của các Adventurer trên khắp lục địa Versailles.
Nếu có đủ chỉ số Notoriety, bạn cũng có thể lựa chọn trở thành thủ lĩnh của một đội quân cách mạng hay đầu lĩnh của một guild Thief.
Vì hoàn thành nhiệm vụ, Notoriety giảm 1200.
Vì đã hoàn thành Nhiệm vụ anh hùng, mọi chỉ số tăng thêm 7.
Level tăng.
Level tăng.
Level tăng.
Level tăng.
Level tăng.
Level tăng. Level tăng.
Level tăng.
Level tăng.
....................................
Ở Las Phananx, ngoại trừ Chaos Warrior, danh tiếng của bạn sẽ được thay bằng sự trung lập hay độ hảo hữu với mọi bộ tộc khác
Tuy nhiên, phía Fire Giant có thể vẫn sẽ giữ chút thái độ thù địch với bạn.
Độ thân thiện với các chủng tộc hoang dã phía Bắc lục địa Versailles được gia tăng.
Uy tín của các Sculptor trên khu vực trung tâm lục địa Versailles được gia tăng.
Mức độ tôn trọng với Class Sculptor cũng được tăng thêm.
Sculptor giờ sẽ nhận được sự tôn trọng từ các người dân và có thể được ăn uống miễn phí tại các nhà hàng.
Gia tăng giá trị và giá bán các sản phẩm điêu khắc mà Sculptor tạo ra.
‘Mình đã tăng tới 9 level cùng một lượng lớn Fame.’
‘Một người bảo trợ.’
‘Nếu như có một vị vua bảo trợ cho mình, mình sẽ có cơ hội nhận được nhiều nhiệm vụ cấp cao hơn. Mỗi vương quốc lại có nhiều loại Nhiệm vụ khác nhau: kiểu bí ẩn, anh hùng, hay như là săn tìm kho báu.’
Weed có thể sẽ gặp phải một nguy cơ lớn hoặc phải trả giá rất đắt nếu sử dụng vương bài “bảo trợ” này, nhưng cậu không thể vứt bỏ cơ hội này đi được.
Cậu sẽ tới bái kiến đức vua ở mọi vương quốc rồi tiếp nhận những nhiệm vụ cấp cao từ họ. Cậu đang cố tưởng tượng xem những Nhiệm vụ mới ấy sẽ diễn ra thế nào.
“Làm ơn, hãy xử lí việc này dùm ta.”
“Ta chỉ tin cẩn giao nhiệm vụ này cho vị Sculptor tài giỏi nhất. Ngươi sẽ không phải làm việc này một mình, hãy đem những người này đi cùng.”
Sau khi gặp gỡ Đức vua, cậu sẽ đi ra giữa quảng trường và sử dụng skill Lion’s Roar.
“Ta có một Nhiệm vụ mà tất cả mọi người có thể tham gia!”
Từ già đến trẻ, từ đàn ông tới đàn bà, hàng ngàn người sẽ tham gia nhiệm vụ này. Cậu có thể thấy họ bị bóc lột và chịu đau khổ trong suốt quá trình làm việc.
Trước đây, cậu từng được yêu cầu xây dựng một công trình giống như Kim Tự Tháp ở Rosenheim dưới mệnh lệnh của nhà vua, vì vậy cậu cũng hiểu rõ đám người hoàng tộc, hay quí tộc thượng lưu của vương quốc có thể trả thù lao cực kỳ hậu hĩnh.
Nhiệm vụ cao cấp không chỉ quanh quẩn ở việc chế tác một tác phẩm điêu khắc mà còn có kêu gọi một nhóm lớn Adventurer đi cùng cho một Nhiệm vụ lớn, hoặc thậm chí tuyên bố chiến tranh chống lại những phe phái như giáo hội Embinyu.
"hú hú hú hú."
Tất nhiên đó chẳng phải là phần thưởng duy nhất.
Cậu đã giành được thanh kiếm Rồng, Red Star
Cậu vẫn chưa rõ mình có thể sử dụng nó trên chiến trường không hay bao giờ mới sử dụng được. Nhưng dù sao thì cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S, 1 nụ cười bình yên và nhẹ nhõm nở trên môi cậu.
“Cuối cùng, mình cũng có thể đi gội đầu.”
Chả hiểu sao, cậu lại có cái cảm giác lạ kỳ rằng gội đầu sẽ khiến nhiệm vụ thất bại. Nỗi e ngại ấy cho phép cậu có thể gắng sức hết mức có thể. Chủ yếu là do nó giúp cậu an tâm trong khi khám phá Las Phananx mà không phải lo lắng quá nhiều.
Từ đó tới giờ cậu vẫn chưa tắm lấy một lần.
"9 level hửm .... Bật bảng chỉ số."
Tên nhân vật : Weed | |
---|---|
Level : 392 | Tính cách : Ưa mạo hiểm |
Danh hiệu : Chỉ huy liệp sát Imoogi | Class : Legendary Moonlight,Sculptor |
Strength: 1.378 (Sức mạnh) | Fame : 37.983 (Danh tiếng) |
Vitality: 172 (Sức sống) | Agility: 1.065 (Nhanh nhẹn) |
Fighting Sprit: 497 (Tinh thần chiến đấu) | Perseverance: 753 (Kiên nhẫn) |
Wisdom: 205 (Trí tuệ) | Endurance: 226 (Sức chịu đựng) |
Art: 1889 (Nghệ thuật) | Intelligence: 198 (Thông minh) |
Luck: 75 (May mắn) | Charisma: 414 (Uy tín) |
Faith: 115 + 435 (Tín ngưỡng) | Leadership: 706 (Lãnh đạo) |
Resilience: 445 (Hồi phục) | Charm: 210 + 30 (Quyến rũ) |
Concentration: 25 (Tập trung) | Dignity: 36 (Phẩm giá) |
Attack: 5641 (Tấn công) | Courage: 107 (Dũng cảm) |
Strength of the Dead: 298 (Sức mạnh Undead) | Defense: 1820 (Phòng ngự) |
Kháng phép Hỏa 27% Thủy 31% Thổ 35% Ma thuật Hắc Ám 0%
Tất cả chỉ số +20
Art +80
Chỉ số tăng 30% trong đêm trăng sáng.
Có tiếp cận các vật dụng đặc thù của class.
Có thể học tất cả skill phụ trợ của các class sản xuất đạt tới trình độ Bậc thầy. Hiệu ứng này cũng liên quan đến mọi vật dụng dùng để sáng tạo hay tinh chế. Bạn có thể tiếp nhận những skill tinh hoa nhất.
Khi chế tác các tác phẩm điêu khắc có giá trị nghệ thuật cao sẽ làm tăng Fame.
Nhờ kinh nghiệm chiến đấu, các tác phẩm điêu khắc, quá trình sản xuất, và kinh nghiệm có được từ Nhiệm vụ, tất cả các chỉ số +132. Hiện tại, bạn có thể nhận được danh hiệu Master Artisan (Nghệ nhân bậc thầy) nếu tất cả các chỉ số được tăng thêm 100 điểm chỉ nhờ việc sản xuất và điêu khắc.
Do trang bị vòng tay Barahamui, tất cả chỉ số tăng thêm 15.
Giờ bạn đã có thể tiếp nhận khả năng đặc biệt của Necromancer, Strength of the Dead.
‘Trên bảng chỉ số, mình có thể thấy được khả năng của một người thợ xây dựng cần mẫn trui rèn các kỹ năng và chỉ số, nhưng giờ thì chỉ số không thể tăng nhanh lên được vì mình vượt qua mốc lv 400 rồi’
Tất nhiên, cậu có thể tăng lên tới lv này chủ yếu là nhờ nguồn EXP khủng khiếp nhận được khi làm nhiệm vụ.
“Hửm, ‘Strength of the Dead’, mình sở hữu cái chỉ số này lúc nào vậy?”
Có một chỉ số hoàn toàn mới khá đáng ngại hiện thị trong bảng chỉ số.
‘Mình chưa từng thấy cái chỉ số này hiện lên trên bảng thông báo’
“Kiểm tra chỉ số, Strength of the Dead.”
Strength of the Dead
Được tự động sinh ra khi ở hình dạng undead trong một thời gian dài.
Bạn không thể phân phối điểm cho chỉ số này, nó sẽ tự đông tăng khi bạn duy trì trong trạng thái undead.
Chỉ số này giúp tăng Intelligence, kỹ năng triệu hồi, và sức mạnh của phép thuật hắc ám khi là một undead.
Tăng trí tuệ và khả năng của Undead được triệu hồi, cũng như tăng thêm tác dụng phụ của các ma thuật hắc ám.
Chỉ số Strength of the Dead sẽ tăng nhanh tùy thuộc vào cuộc chiến. Chỉ số này thậm chí có thể tự động tăng, và hấp thụ các chỉ số khác để có thể làm được việc này.
Grace, Charm, Luck, Faith là nguồn tài nguyên chính được sử dụng để tăng điểm cho chỉ số Strength of the Dead.
Nếu chỉ số Strength of the Dead cao hơn tất cả các chỉ số khác, bạn sẽ không bao giờ đảo ngược được trạng thái Undead nữa.
‘Không chỉ biến thân thành một Undead bình thường, mình còn biến thành Lich, 1 trong những class thượng đẳng nhất trong tộc. Sau đó, mình đi săn quái rồi kiếm được hàng triệu điểm EXP, chúng cứ thế tích tụ vào cái chỉ số Undead mới này.’
‘Ầy za, mình lựa chọn trở thành Lich vì nó rất mạnh nhưng tác dụng phụ thì cũng lớn không kém.’
“298, đủ cao để mình phải bận tâm rồi.”
Dù chỉ số Faith khá cao, nhưng chỉ vừa đủ để có thể áp chế chỉ số Strength of the Dead.
“Mình chưa bao giờ nghe đến chỉ số này trước đây.”
Cậu đã kiểm tra rất nhiều forum liên quan đến Royal Road, nhưng chẳng có một thông tin nào về chỉ số này. Điều này xảy ra là do Weed đã diễn vai “phản diện” tốt hơn bất cứ ai. Đó là cái giá cậu phải trả cho việc bị hấp dẫn bởi sức mạnh của một Lich.
‘Khi trở về Morata, mình sẽ nhờ Alveron ban phước’
Điều này sẽ không phải vấn đề đối với một người tới từ giáo hội Freya, đặc biệt là Alveron, ứng cử viên cho chức Giáo Hoàng.
‘Mình đã hoàn thành một Nhiệm vụ không tưởng.’
Sau một tràng thở dài, Weed quay sang Golden Bird.
“Vậy, ta cần làm gì đầu tiên để xây dựng một đế chế? Nếu ta tự tay xây dựng một đế chế cho riêng mình, ta sẽ có thể được thu thuế từ mọi lĩnh vực, rồi mua quan bán tước có phải không?”
Toàn bộ khí thế của cuộc trò chuyện đã bị làm lu mờ bởi bản chất tham lam của Weed, muốn ăn hết cả cái bánh thay vì chỉ một lát cắt! Weed chỉ hứng thú với việc thu lời từ việc xây dựng một đế chế.
Mặc dù còn chút do dự, Golden Bird vẫn cố gắng giải thích.
“Nhằm đảm bảo việc xây dựng một đế chế, cần một số bước cần thiết nhằm đáp ứng các điều kiện.”
Weed đã nghĩ đến trường hợp này sau khi phải “dốc cả vốn” để thực hiện một nhiệm vụ cấp S. Chỉ giải quyết mỗi nhiệm vụ này thôi là chưa đủ, nó mới chỉ tạo nền móng cho nhiệm vụ xây dựng đế chế. Cậu biết mình sẽ phải đối mặt với một khối lượng công việc khổng lồ, nhưng dù vậy, cứ nói không làm được thì đến đời nào mới xây dựng xong.
“Vậy, ta phải đáp ứng những điều kiện gì mới có thể xây dựng nên một đế chế Nilfheim khác?”
“Để xây dựng một đế chế, ngài phải được sự chấp thuận và chúc phúc của ít nhất 3 Vị thần sáng lập nên các Giáo hội ở lục địa Versailles”
Giáo hội Freya và Weed có sự liên hệ khá mật thiết. Cậu đã mang trả di vật thánh và hoàn thành mọi nhiệm vụ của họ, như vậy, coi như cậu đã giành được sự chấp thuận của ít nhất 1 vị Thần. Hơn nữa, Weed lại cực kỳ thân thiết với Alveron, vị giáo hoàng kế nhiệm, đây chính là “chống lưng” của cậu.
Quen biết những nhân vật quyền lực dạng này thực là có lợi!
Mối giao thiệp giữa cậu và giáo hội Matalost cũng không tệ, vậy nên nếu cho phép họ xây dựng một ngôi đền ở Morata, cậu sẽ nhận được sự ủng hộ từ họ.
Cộng thêm việc sở hữu điểm Fame cao vời vợi, đặc biệt là kể từ khi chiến đấu chống lại giáo hội Embinyu, cậu cũng có thể nhận được sự chấp thuận của các tôn giáo khác nữa.
“Nếu thế vẫn chưa đủ thì mình sẽ giải quyết vài nhiệm vụ cấp cao của họ, không thì sử dụng phương thức nhanh hơn là hối lộ”
Cách thức tốt nhất để tăng độ hảo hữu chính là sử dụng cả hai chiến thuật này. Nhờ quà và nhiệm vụ, cậu sẽ dễ dàng đạt được thôi.
“Ta đoán sẽ không gặp mấy phiền toái trong việc nhận được sự cho phép từ các vị Thần, ta đảm bảo sẽ được họ ban phước trước khi bắt đầu xây dựng đế chế.”
‘Yeah, với sự ban phước từ giáo hội Freya, mình sẽ dễ biến nó thành một đế chế giàu có hơn. Nhưng chắc những điều kiện của Golden Bird sẽ chưa dừng lại ở đây đâu.’
“Hơn nữa, một điều kiện khác được đưa ra là ngài phải nhận được sự đồng ý từ một số bộ tộc ở vùng đất phương Bắc. Cư dân của ngài phải bao gồm ít nhất 5 chủng tộc trước khi xây dựng đế chế.”
Dwarf, Elf, Barbarian, Human, Orc.
Cậu biết năm chủng tộc cơ bản này là đông dân nhất. Để chi tiết hơn còn có các chủng tộc như Elf, Dwarf, Spirit cũng như các loại quái vật.
Hiện tại, có những chủng tộc mà người chơi được phép hoặc không được phép chọn.
“Muốn đế chế được thành lập, thì tất cả các class của 5 chủng tộc thuộc đế chế đều phải “khả dụng” để người chơi có thể lựa chọn phải không?”
Cũng có khả năng tượng sống của nền văn minh điêu khắc cũng cần phải được bao gồm trong những chủng tộc này, ví dụ như những di sản bị lãng quên của Hoàng đế Geihar Von Arpen, hoặc tộc chim ở Lavias, thành phố trên không.
Cậu cần phải quyết tâm để tìm ra cách giải quyết vấn đề này. Cậu cảm tưởng như mình sắp bị đẩy vào 1 nhiệm vụ thám hiểm còn nhiều rủi ro hơn nhiệm vụ trước, nhưng điều đó chẳng đáng là gì với việc có được một Đế chế.
“Vẫn còn nữa,... Để có thể xây dựng một Đế chế, bản thân ngài phải thoát khỏi ràng buộc của mọi tội lỗi loài người. Nếu điểm Notoriety của ngài quá cao, sẽ không có Noble hay Knight nào tình nguyện phục vụ dưới trướng ngài.”
Cậu đã biết cách làm giảm điểm Notoriety thông qua việc bắt giữ tội phạm truy nã, làm nhiệm vụ, và săn quái. Cậu cảm thấy việc giảm hay thậm chí là loại bỏ hoàn toàn chỉ số này cũng không phải chuyện gì quá to tát.
“Chờ đã ... vẫn còn điều kiện nữa phải không?.”
“Dĩ nhiên...Việc xây dựng một đế chế không chỉ yêu cầu lãnh thổ rộng lớn, mà còn cần có một lượng dân cư đông đúc nữa.”
“Khoảng hai mươi ngàn người?”
Dân số Morata hiện tại chỉ rơi vào tầm này.
“Cần có tối thiểu là mười triệu dân...”
“Hơn nữa...Cần thiết lập một số guild trong lãnh thổ nhằm nâng cao skill cũng như sở thích của người dân, việc này sẽ giúp tăng chỉ số trật tự công cộng. Thêm vào đó, ngài cần tiễu trừ sạch toàn bộ Thief và quái vật nhằm đem lại sự bình yên cho dân chúng.”
Weed cau mày trước sự vô lý ấy.
“Vậy để phòng thủ trước sự tấn công của lũ quái, ta cũng cần xây dựng thêm pháo đài?”
“Tất nhiên rồi.”
“Ngoài ra ngài cần đáp ứng 1 yêu cầu khác... Phải tập hợp tối thiểu 500 Knight ưu tú và 30.000 trọng binh”
“Ta sẽ hỏi thêm lần nữa ... Còn gì khác nữa không? Chắc là ngươi vẫn chưa định kết thúc đâu nhỉ?”
“Tất nhiên là còn nữa. Cần có các cơ sở tôn giáo, cùng với độ thỏa mãn về văn hóa và nghệ thuật cao. Nó sẽ giúp nâng cao các skill thủ công.”
Biểu hiện của Weed lúc này giống như một người đàn ông vừa mới bị lừa hết sạch tiền. Hoặc giống như một đứa trẻ vừa mới được cho tiền đã bị bố mẹ nó lấy đi mất! Sau đó họ luôn nói thế này “Khi con lớn bố mẹ sẽ trả lại con gấp mười.”
Tất nhiên, số tiền đó chỉ có biến mất, để lại nỗi cay đắng thất vọng lại đằng sau. Ngay cả một đứa bé nó cũng biết mấy thứ đó sẽ chẳng quay trở lại!
“Chắc vẫn chưa xong nhỉ? Vẫn còn điều kiện nữa phải không?”
“Vâng, ngài còn phải sở hữu một nguồn quặng sắt chất lượng cao nữa. Phải có “đường thông hè thoáng” để giúp việc giao thông đi lại giữa các ngôi làng trở nên dễ dàng hơn, qua đó làm tăng hiệu quả du lịch lên tối đa và thiết lập nên những con đường giao thương vững chắc”
Có rất nhiều, rất nhiều ngọn núi phải vượt qua nếu như muốn xây dựng một Đế chế. Weed đi tới kết luận đơn giản.
‘Tốt nhất là mình cứ điều hành Morata cho tốt đã, kiểm soát các thành quả rồi sử dụng mảnh đất thử nghiệm này cho việc xây dựng Đế chế’
Đó là biện pháp có độ khả thi rất cao nhằm tái lập đế chế Nilfheim. Điều này có nghĩa là biến cái chợ nhỏ trong góc thành một trung tâm thương mại lớn, nhà trọ sẽ biến thành khách sạn 5 sao.
Weed nghĩ qua về điều này rồi quay trở lại với thực tế.
Cậu vẫn đang bơi trong cái mộng tưởng rằng mình đủ khả năng để xây dựng một đế chế, nhưng cậu cần phải đối diện với thực tế phũ phàng.
‘Chẳng có gì là miễn phí.’
Cho dù nắm trong tay mọi ước mơ trên đời, bạn vẫn không thể ép buộc trái tim và lý trí con người... họ có quyền lựa chọn.
Tuy nhiên, sự thất vọng cũng không nên được biểu lộ. Weed ra dấu để Golden Bird tiến lại gần.
“Ồ giờ thì ta nghĩ ta đã hiểu rồi, vậy nên lại gần đây ta bảo.”
“Sao thế, lại có chuyện gì thế thưa chủ nhân?”
“Những đức tính ngươi vừa tỏ bày khiến ta muốn có một cuộc chuyện trò gần gũi và thân mật hơn.”
Yellowy và Tori cảm giác gió đang thổi ở đâu mà mát quá, vậy nên chúng co rúm lại rồi quay đi.
Hai kẻ này đã bị Weed hành hạ từ rất lâu và biết thừa không nên tới quá gần, chúng đặc biệt cẩn thận không bao giờ tiếp cận khi cậu đang trong tâm trạng “khó ở” như bây giờ. Golden Bird tội nghiệp chỉ biết gật đầu rồi tiến về phía Weed.
Weed triệu hồi hai thuộc hạ.
“Van Hawk và cả Tori nữa, sẵn sàng chiến đấu.”
“...Tại sao? Chẳng phải trận chiến đã qua rồi à?”
Golden Bird nghiêng đầu một cách bối rối. Đến lúc này, chú ta vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của sự việc sắp được trải nghiệm!
“Xin lỗi, dù rất đau lòng và chuyện này cũng thực sự phiền toái, nhưng ta chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc cho chú mày một trận. 2 thằng kia, làm việc đi.”
Weed bắt đầu đấm Golden Bird thùm thụp!
Bụi bay lên tứ tung khi Weed “tặng” cho Golden Bird 2 cú đấm như trời giáng!
Dù miễn cưỡng, nhưng Van Hawk và Tori cũng vẫn “combat” như thể đang chống lại kẻ thù. Dưới sự tận tình chỉ bảo của Weed, Golden Bird được dạy cho 1 bài học về cuộc sống.
Muốn người khác nghe lời, có 1 cách, đó là đem lại sự sợ hãi cho chúng... Có lẽ đó không phải cách tốt nhất, nhưng ảnh hưởng từ trận đòn rất nhanh mang lại tác dụng!
“Thật bất công,... tôi chỉ nói sự thật.”
“Có vẻ như chú mày ăn đòn chưa đủ no nhỉ!?”
Weed bỗng nhận ra điều gì đó. Không thể xây dựng để chế chỉ nhờ vài vùng đất hay lâu đài. Trong quá trình làm Nhiệm vụ, cậu đã phát hiện ra lịch sử về lũ tượng sống và chiếm được lòng tin của các chủng tộc phương Bắc.
‘Cả Đế chế Nilfheim lẫn đế chế của Von Arpen, ta là người thừa kế chính thống của họ!’
‘Dù không hiểu tại sao, nhưng nguyên nhân chắc hẳn là rất tốt. Ngay hiện tại, mình vẫn chưa thấy được chút ích lợi nào nhưng trong tương lai thì... hắc hắc’
‘Class Sculptor. Chắc phải có một mối liên hệ nào đó vì Golden Bird cũng chỉ có thể truyền thừa những kí ức này lại cho Sculptor mà thôi.’
‘Thôi thì kệ xác, cái gì của mình sẽ là của mình, nhưng phải chịu đựng sự thất vọng lớn đến vậy thì thực đáng thất vọng.’
Weed đã nghĩ về việc cần thiết phải dạy cho Golden Bird một bài học về thế nào là cuộc sống sau sự ra đi của đế chế Von Arpen. Nó cần phải hiểu ở cái thế giới mới này cái bát phải úp ngược xuống, nó phải biết vị trí của mình chỉ là 1 thuộc hạ bình thường mà thôi.
Điều đáng buồn hơn về vụ đánh đập này là Seoyoon cùng Eunsen chả có nói gì khác ngoài: “Đừng lo”... “Ngài ấy sẽ không giết ngươi đâu.”
Seoyoon và Eunsen đều biết phương pháp của Weed rất trực tiếp và chính đáng, dù rằng rất khó nhận thấy. Họ tin rằng thương cho roi cho vọt, điều này sẽ chỉ giúp Golden Bird ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn
“Thôi, hết giờ.”
Weed phủi tay sau màn liên hoàn tẩn gần mười phút.
HP của Golden Bird đã sụt giảm một cách đáng kể, còn những chiếc lông vũ màu vàng hoàn hảo nằm rải rác ở khắp nơi.
Lông vàng
Độ bền: 35/35
Là lông vũ đẳng cấp cao nhất, cực kì hiếm có.
Bạn có thể đem nó đi giao dịch giống như một viên đá quý.
Nếu bạn mang nó tới một cửa hàng phụ kiện, bạn sẽ nhận được độ hảo hữu cao với cửa hàng này.
Hiệu ứng:
Charm và Dignity sẽ tăng thêm từng chút nhưng liên tục.
Bạn có thể sử dụng item này trong Tailoring và Blacksmithing để tạo ra sản phẩm mới.
Weed dĩ nhiên đã nhặt hết những sợi lông rơi ra rồi nhét vào trong balo của mình.
“Giật lông chim đem bán qua ngày thì giàu to”
Weed liếc nhìn Eunsen với một tia xảo quyệt nơi khóe mắt.
“Giờ thì đi thôi”
Trải tấm bản đồ dưới lòng đất ở Las Phananx ra, cậu kiểm tra lại vị trí muốn tới.
“Helium, nguyên liệu thô của những giấc mơ”
Đó là nơi mà Sculptor bậc thầy Daycram đã tới (trước ông này hướng dẫn Weed điêu khắc ánh trăng đây)
“Nếu đây là trung tâm của Las Phananx, chúng ta sẽ gặp phải kha khá đường ngang lối dọc trong khi đi xuống điểm thấp nhất của Hầm ngục.”
‘Chúng ta cần phải băng qua con sông lửa nhằm đi được đường ngắn hơn. Nhưng ta sẽ phải chịu đựng sức nóng của dòng sông.’
Weed tiến tới, Seoyoon và lũ tượng sống khác lần lượt theo sau.
Lối vào hầm ngục Inferno
“Chúng ở đây.”
Cuối cùng, các Assasin, Thief, Sapper và Hunter của Guild Hermes đã lần được theo dấu Weed, và giờ họ đã tới được lối vào hầm ngục Inferno.
“Các ngươi chắc chứ?”
“Chắc chắn. Địa hình và quái vật đều khớp, hẳn là ở đây rồi”
Drinfeld, đô đốc guild Hermes, bám sát đám thủy thủ được trang bị trọng giáp tiến vào hầm ngục. Griffith cùng băng hải tặc của hắn cũng nối gót theo sau.
“Chúng ta không phải người phát hiện ra cái hầm ngục này, nên chắc là đúng rồi.”
Weed không phát hiện ra hầm ngục nằm ngay cạnh dòng sông không đóng băng, nhưng có người đã phát hiện ra nó.
Nhóm sử dụng phép thuật và Assasin đi vào cuối cùng, các thủy thủ đi trước như một hàng phòng ngự để bảo vệ họ. Nếu Weed ở đây, cậu đã có thể bố trí mai phục và chờ họ rồi.
“Còn bao nhiêu ngày nữa chúng ta mới tới được nơi cuộc chiến bộ tộc diễn ra?”
Khi Drinfeld nói, ai đó trong nhóm tìm kiếm tiến tới để trả lời hắn. Người này có rất nhiều kinh nghiệm trong việc khám phá các Hầm ngục.
“Dựa theo những gì tôi thấy trên truyền hình cũng như dựa vào dòng chảy dung nham, tôi có thể dám chắc là cái Hầm ngục này nó to lắm.”
“Bao nhiêu ngày?”
“Hầm ngục này đủ lớn để chứa được 1 hồ dung nham. Tính thêm việc lũ loại quái vật to lớn cũng có thể lượn lờ quanh đây, có nghĩa là phải dùng 2 chữ “khổng lồ” để hình dung ra sự to lớn của nó. Nếu không bị lũ quái quấy rối, ít nhất phải 3 ngày”
Họ đã phát ốm vì phải đánh nhau với lũ Chaos Warrior.
Do không đủ Mage hay Cleric, mỗi lần đánh nhau là 1 lần họ phải chịu tổn thất lớn lao. Dù vậy, lần này, các Mage đã có thể sử dụng MP nhằm tạo ra một môi trường khiến lũ Chaos Warrior không thể cử động.
“Chúng ta sẽ di chuyển nhanh nhất có thể ngay bây giờ. Ba hay bốn ngày cũng đều quá lâu. Chúng ta cần đến nơi diễn ra cuộc chiến giữa các bộ tộc, ở đó, chúng ta sẽ tìm được dấu vết của Weed!”
Trên đường vào hầm mỏ Helium, họ dành ra một chút thời gian để nghỉ ngơi.
Seoyoon đăng xuất khỏi Royal Road và rời khỏi hộp đăng nhập. Tia nắng chiếu khắp phòng cô.
“Ah.”
Seoyoon e sợ mọi người trong cuộc sống thực.
Cô đã bắt đầu nói được trong Royal Road, nhưng nỗi sợ những người khác vẫn không dễ vượt qua. Tính cô đã vậy từ bé đến giờ rồi.
“Mình không muốn phải cô đơn ....thêm lần nữa đâu.”
Với Weed ở trong Royal Road, cô cảm thấy thoải mái, cô cảm thấy muốn được chuyện trò với cậu về nhiều thứ. Lee Hyun cũng là bạn của cô ở ngoài đời, là người rất tuyệt để ở cạnh, là người mà cô sẵn sàng nói chuyện khi ở thế giới thực tại.
Seoyoon cuối cùng cũng đã tìm thấy niềm vui sau bao nhiêu năm sợ hãi.
‘Điều này thật khó. Mình rất sợ hãi... nhưng mình cảm thấy ... mình muốn tiến xa hơn’
Seoyoon ngừng run rẩy.
Cô đã cảm thấy đã sẵn sàng để thử nói chuyện với mọi người xung quanh.
Nhưng thử thách lớn nhất chính là tự do nói chuyện ở thế giới thực.
“D-D-DogMeat!”
Cô gọi chú chó mà Weed tặng cô.
Dog Meat đang xoài mình ra ngủ trưa gần cửa sổ, nơi mà nắng chiếu xuống có thể sưởi ấm nó. Nghe thấy tên mình nó nhổm dậy vểnh đôi tai lên. Seoyoon gọi tên nó lần nữa.
“A, mày đây rồi.”
Chủ nhân xinh đẹp, người luôn cho nó thức ăn ngon và giường nệm êm ái, giờ đang gọi tên nó. Dog Meat chạy thật nhanh về phía cô cùng với cái đuôi vẫy tít.
“Woof!”
Chương 2: Khu mỏ của nhà điêu khắc[]
Weed nhìn lại con đường phía sau vài lần. Sự mất lòng tin của Yellowy, Golden Bird và Eunsen lúc này đã chất chồng tới trạng thái cực hạn.
“Không phải chỗ này thì phải?”
“….”
“Chẹp, thôi thì quay lại vậy.”
Từ nãy đến giờ, họ đã đi nhầm đường tới cả chục lần. Những ngõ cụt, những đoạn đường bị chặn, những đường hầm dần trở nên hẹp một cách nguy hiểm!
Nhưng Weed không thể xác định được đường đi chính xác, bởi những đường hầm tối đen nhìn giống hệt nhau, khiến cậu rất khó để phán đoán bốn hướng Đông Tây Nam Bắc.
Thêm vào đó, càng đi vào sâu lại càng có nhiều thông đạo, tạo thành một mê cung lớn và quá mức phức tạp như 1 tổ kiến. Có hàng trăm đường ngang ngõ dọc, và tất cả chúng được bố trí hết sức “nhức mắt”. Việc tìm đường giờ khốn khổ không khác gì đánh giặc, dù nhích được lên 1 đoạn ngắn thôi cũng thấy may lắm rồi.
Hơn nữa, nơi dự đoán có mỏ quặng Helium cũng không hề được đánh dấu một cách rõ ràng trên bản đồ.
Seo Yoon do dự một chút rồi giơ tay lên.
“Tôi xem bản đồ được chứ?”
Trong những lần mở miệng đầu tiên, cô vẫn có chút lắp bắp, nhưng giờ câu chữ đã dần trở nên mượt mà và tự nhiên hơn.
Weed đưa ra tấm bản đồ của thế giới ngầm.
“Cứ tự nhiên. Nhưng cái hầm ngục này phức tạp lắm, không dễ tìm đúng đường đâu”
‘Nếu cô ấy muốn làm lãnh đạo, tốt hơn hết là đừng có đi theo vết xe đổ của mình!’
Seo Yoon nhìn lên bản đồ một lúc rồi chỉ về phía tay phải.
“Tôi nghĩ chúng ta nên đi đường này.”
“Cô nghĩ vậy à? Ừ thì, ai cũng có thể mắc sai lầm. À, ý tôi là, cô chỉ hướng nào thì cứ đi theo hướng đó”
Weed định nói thêm gì đó, nhưng rồi cậu nghĩ, tốt nhất là cứ thể hiện mình là con người có suy nghĩ khoáng đạt và bám theo Seoyoon.
“Mấy khối thạch nhũ phía trước chúng ta 200m sắc bén lắm đó.”
Seo Yoon rất cẩn thận chú ý đến mọi chi tiết xung quanh.
“Thạch nhũ ở khắp mọi nơi, trời ơi, nhìn đâu cũng thấy thạch nhũ vầy.”
Seo Yoon hướng dẫn họ rẽ ở đoạn có khoảng trống xen giữa các khối thạch nhũ sắc lẹm.
Thường thì thạch nhũ được treo lủng lẳng trên trần các hang động theo dạng nón, nhưng đống thạch nhũ này không phải là thứ mà bạn thường hay nghĩ tới.
Bạn có thể uống trực tiếp nước sạch chảy xuống từ những thạch nhũ này.
Khi Weed trở lại hình dáng con người, cậu cần phải ăn uống. Yellowy, Seoyoon, Golden Bird và Eunsen cũng cần nước uống vì dòng dung nham đã khiến họ khát khô cả cổ.
“Lối đi phía trước bị dòng dung nham chặn lại rồi, nên giờ ta sẽ đi len theo khoảng trống ngay cạnh đống thạch nhũ này”
Dòng dung nham ở lối đi này có vẻ ít hoạt động hơn, và ở đây số lượng những tảng đá rắn chắc có thể đi lên trên được cũng nhiều hơn. Họ lần theo lối đi này và sau đó đã tiến đến một hầm ngục rộng lớn.
Weed đã khiến mọi người đi sai đường hết lần này đến lần khác. Trái ngược hẳn với cậu, Seoyoon chỉ cần 1 phát là ăn ngay (đúng class Phồng Tôm có khác, đấm phát chết luôn, chỉ đường phát cũng ra luôn)
Cố gắng giữ chút thể diện, Weed ghé vào tai Yellowy thì thầm.
“Ta chính là người đã tìm ra đường này ngay từ đầu.”
“Moooo.”
“Ta chỉ đang nói rằng ta là người đã làm hết thảy mọi công việc khó khăn để đưa mọi người tiến xa được thế này.”
Yellowy há to miệng, lưỡi thè ra, ngáp dài 1 cái rồi lại tiếp tục cất bước. Rõ ràng là lời của Weed đã bị nó cho từ tai này sang tai kia.
Bạn vừa chiêm ngưỡng tác phẩm “Wandering Hope” (Hi vọng mơ hồ) của Sculptor Pieche.
Chỉ số Art tăng thêm 2.
Nhờ nhận thức rõ một tác phẩm xuất sắc, độ thành thạo kỹ năng đã tăng thêm một chút.
Bạn đã được chiêm ngưỡng tác phẩm “Watching the Flowers” (Ngắm hoa) được chế tác bởi Sculptor Muruni
+ Chỉ số Art tăng thêm 1.
+ Nhờ việc nhận thức một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, độ thành thạo của Skill Sculpting đã tăng thêm một chút.
Bạn đã được chiêm ngưỡng tác phẩm “Sculptor raising a Pickaxe” (Nhà điêu khắc sử dụng cuốc chim), thuộc về Ivance, Sculptor bậc thầy xứ Pierre.
+ Chỉ số Art tăng thêm 3.
+ Nhờ việc nhận thức một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, độ thành thạo của Skill Sculpting đã tăng thêm một chút.
= Mỏ Helium =
- Vẫn chưa quá muộn, để tuổi trẻ cùng những ước mơ được quay trở lại. Cuộc sống này cũng chính là Nghệ thuật, thật đáng tiếc, ta nhận ra điều này quá muộn -
“Chúng ta cần phải chia đều số thức ăn này”
Bạn đã trở thành chủ nhân của một Hầm mỏ Helium cũ và vô chủ
+Phần thưởng : Fame +100
+Điểm EXP và tỉ lệ rớt item sẽ tăng lên gấp đôi trong vòng 1 tuần
+Item tốt nhất có thể sẽ rớt ra từ quái vật đầu tiên bạn chạm trán, tùy theo chủng tộc
Bạn đã nhặt được con dao điêu khắc của Pereun
Đây không phải là một vật phẩm tuyệt vời như con dao điêu khắc Zahab, nhưng dùng để điêu khắc thì vẫn rất tốt
Bạn cũng đã tìm thấy loại đá Malachite quý giá cùng vật liệu đá mặt trăng
Nhờ có Seoyoon, họ cuối cùng cũng tiết kiệm được thời gian và tìm ra được hướng đi đúng.
Có 1 quần thể quái vật có kích cỡ trung bình trong hầm ngục này, chúng liên tục xuất hiện giúp tổ đội có được nguồn thức ăn đảm bảo.
Thêm vào đó, do lối đi mới đã rộng rãi hơn nhiều, nên Tori và Van Hawk đã có thể gia nhập tổ đội, giúp việc chiến đấu trở nên khá dễ dàng. Điều này chẳng đáng là gì khi so sánh với việc Weed biến thân thành Lich rồi điều khiển cả 1 đội quân Undead đi càn quét, nhưng thế cũng đủ để giải quyết cái hầm ngục này rồi. Golden Bird và Eunsen cũng có thể tham gia chiến đấu, cho dù các kỹ năng của Eunsen vẫn còn hơi “gà”.
*Ting!*
Họ đã bắt đầu tìm thấy các tác phẩm điêu khắc trong một khu hầm ngục mới rộng lớn. Bức tượng đầu tiên là một người đàn ông tay cầm đuốc để thăm dò!
Hiệu ứng từ bức tượng này giúp tăng thêm Strength và tăng tốc độ phục hồi Stamina.
“Mấy tác phẩm ở đây có vẻ là “gà cùng một mẹ” với các tác phẩm nằm trong di tích điêu khắc ở Las Phalanx”
Khoảng cách ước tính từ đây tới mỏ Helium vẫn còn khá xa, và những tác phẩm điêu khắc của vị Sculptor chính là dấu vết giúp họ tìm đường thông qua đống đường hầm phức tạp này.
“Giám định!”
Skill Sculptural Memories mang lại rất nhiều lợi thế trong những trường hợp như thế này.
Việc giám định một món vũ khí hay áo giáp rất trực tiếp, chỉ cần level của skill đủ cao là được. Nhưng khi sử dụng skill Giám định lên các tác phẩm điêu khắc, nó có thể sẽ kích hoạt những ký ức đặc biệt và cho bạn thấy được những ký ức đó, điều này còn phụ thuộc vào nơi bạn chạm vào.
Weed đang cố gắng tìm ra ký ức của những bức tượng và những gì chúng trông thấy. Khi chạm vào cánh tay cầm đuốc, những ký ức bị ẩn dấu đã bắt đầu hiện ra.
“Tối, thật tối quá.”
“….”
Cái hầm ngục này tối như hũ nút, và bức tượng này được điêu khắc trong bóng tối. Nó chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì, nên chẳng đem lại được chút ký ức nào hữu ích.
Ngay từ đầu, khi chế tác 1 tác phẩm điêu khắc, bạn chẳng có cách nào để biết thành phẩm của mình sẽ thành ra cái dạng gì, chẳng có hướng đi nào chắc chắn để bắt tay vào công việc. Vì nỗi lo ấy, bạn sẽ dễ dàng mắc sai lầm, những sai lầm ấy đôi khi không thể cứu vãn.
“Tôi không chắc lắm về hướng đi tiếp theo. Kể từ đây sẽ rất khó nói, không biết đường nào là ngắn nhất nữa?”
“Để tôi”
Các Sculptor, những người tìm ra nơi đây đã chế tác những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời dọc suốt lối đi ngầm dưới lòng đất. Những tác phẩm này giống như những kho báu nhỏ, vẻ đẹp của chúng khiến người ta khó lòng rời khỏi để đi tìm những tác phẩm đang bị ẩn giấu khác. Thật là phí phạm nếu không khám phá hết những tác phẩm đá trong hầm ngục này.
‘Wow... Không chỉ đơn thuần là đạt được thêm nhiều chỉ số Art. Thậm chí mình còn muốn tôn vinh linh hồn của những vị Sculptor cao quý này.’
Người chơi tới từ vương quốc Haven và đặc biệt là Drinfeld cảm thấy tức ói máu.
Kết quả tìm kiếm từ những Thief và Tracker khác cuối cùng lại trở thành 1 trò đùa. Drinfeld quá chán nản với cái kết quả này.
Viện binh tới từ guild Hermes cũng vậy, tất cả bọn họ đều xa xầm mặt mày.
“Chúng ta đã dậm chân tại chỗ được 2 tiếng rồi.”
“Ban đầu thì các ngươi tự tin rằng có thể đuổi kịp chúng trong vòng từ 3 đến 4 ngày. Giờ thì gần 1 tuần rồi, vậy mà các ngươi vẫn không biết là có đuổi kịp được trong ngày hôm nay không à.”
Đến mức này thì đón lõng Weed ở ngoài có khi còn nhanh hơn.
Việc liên tục phải chém giết lũ quái trong hầm ngục Inferno khiến các thành viên của guild Hermes đều mệt mỏi, bồn chồn và lâm vào tình trạng khốn đốn.
Sau khi xác định mục tiêu chủ yếu là lũ Fire Giant, tất cả các Wizard và Shaman đều được sử dụng để có thể săn lùng chúng 1 cách cẩn thận nhất có thể.
Do hình thể quá khổ của lũ Fire Giants, có thể nói những trận chiến này có quy mô ngang với 1 cuộc săn Boss, nó khiến thể lực và tinh thần của mọi người đều hao mòn đi đáng kể.
Tuy nhiên, việc sử dụng phép thuật hệ Băng đã mang lại hiệu quả tuyệt vời, giúp họ có thể săn quái với tỉ lệ thành công tương đối cao.
Fire Giant và phép thuật hệ Băng.
Họ kết liễu con quái bằng những đòn tấn công Ice Bolt với cường độ cao. Tập trung tất cả các đòn tấn công phép thuật vào một điểm duy nhất trên cơ thể lũ Fire Giant, 1 đòn tấn công hiệu quả, giúp họ có thể hoàn toàn tiêu diệt mục tiêu.
Việc đi săn theo từng nhóm lớn và tiêu diệt lũ quái vật khổng lồ cũng giúp cho guild Hermes đẩy nhanh tiến độ và có thể càn quét khắp hầm ngục.
Vậy nên cho đến ngày thứ 5 tiến vào hầm ngục Inferno, họ đã tìm ra Linh trận và được tăng thêm 1 đống chỉ số, việc ấy đã khiến mọi người đồng loạt tươi cười hớn hở.
“Chỉ riêng điều này thôi cũng khiến cho mọi khó khăn của cuộc phiêu lưu này trở nên đáng giá.”
“Sau khi phải liên tục vượt qua đống bùn đất siêu nóng bỏng kia ngày này qua ngày khác, sự bồi thường này khiến tôi như muốn thoát xác”
Ở các bãi săn của vương quốc Haven, tình trạng cá lớn nuốt các bé diễn ra như cơm bữa, khiến việc nâng cấp các kỹ năng hay tăng lv lên dù chỉ 1 chút thôi cũng hết sức chật vật. Nhưng kể từ khi được rời khỏi các bãi săn ở quê nhà và tới Las Phalanx, họ đã được trải qua những tháng ngày tươi đẹp với lv được tăng lên đều đặn.
Nhưng kể từ khi bắt đầu bám đuôi Weed từ Hỏa linh trận, những tên Thief và Assasin chả trải nghiệm được gì ngoài khổ ải.
“Tôi xin lỗi, nhưng mọi thứ trông đều như nhau... các ngài cũng biết là ở đây có hàng đống quái vật, mà sàn của cái hầm ngục dưới đất này làm chủ yếu từ đá, rất khó để lại dấu vết. Lũ quái cứ dẫm đạp lên những dấu vết nhỏ nhoi ấy ... vậy nên rất khó để bám đuôi kẻ địch”
“Ta nghe mấy lời lải nhải này tới hai mươi lần rồi.”
“Hãy cho chúng tôi thêm chỉ một chút thời gian nữa thôi”
“Cái “chỉ một chút thời gian” của các ngươi đã dài đến mấy ngày rồi đấy. Nhìn xem, chúng ta chẳng có tí tiến triển nào, gần như toàn bộ đống thời gian gia hạn cho các ngươi vừa qua đang biến chúng ta thành 1 lũ ngốc .”
Thực sự phía Thief chỉ muốn kết thúc cái nhiệm vụ theo dấu này, nó đơn giản là quá sức chịu đựng của họ.
Theo dấu Weed không hề là một nhiệm vụ dễ dàng. Hầm ngục này vừa sâu, vừa rộng lại không có nguồn sáng tự nhiên, do vậy họ chỉ có thể dựa vào ánh sáng của phép thuật để lần theo dấu vết.
Tất nhiên họ cũng có mò theo các dấu chân, nhưng sau một hồi các dấu chân này lại biến mất hoặc bị che phủ khiến mọi người phải dừng lại và tranh luận xem nên đi đâu tiếp, theo kèm với những cuộc tranh luận này thường xuyên là những câu chửi thề.
“Rõ ràng là hắn đi đường này.”
Các Thief khác, thậm chí phía Assasin cũng đồng tình. Không còn nghi ngờ gì nữa, chắc chắn Weed đã đi theo lối này.
“Thế đ*o nào chúng ta lại quay về chỗ cũ thế này?”
Tên Thief dẫn đầu không khỏi thở dài, trong khi một tên Assasin khác tiến tới.
“Thật đ*o thể hiểu được.”
Hầm ngục ở Las Phalanx quả thực rất phức tạp.
Ngay cả đối với Weed, người nắm trong tay một cái bản đồ, vẫn bị lạc giữa vô vàn lối đi và các ngã tư khác nhau, khiến tổ đội phải mò mẫm ngược lại không biết bao nhiêu lần.
Thông đạo dài đằng đẵng đôi khi lại bị chặn ở khúc cuối, khiến những kẻ bám đuổi vô phương tiến lên. Vậy nên họ phải men theo con đường khác rồi sau đó lại ... quay về chỗ cũ. Cái vòng tròn luẩn quẩn ấy khiến ai cũng cảm thấy khó chịu.
Nhưng đó không phải lí do thực sự cho việc họ cứ phải lang thang tìm đường.
Ngay cả khi dấu vết hết sức mờ nhạt, chỉ cần bạn giữ tỉnh táo rồi cẩn thận lần theo dấu chân để lại, bạn sẽ thoát khỏi cám cảnh đi thành vòng tròn, dù cho con đường ấy có phức tạp thế nào đi nữa.
Vấn đề là dấu chân của Weed và Seoyoon lại thay đổi liên tục.
Weed, với các skill Blacksmith và Sewing của mình, tạo ra rất nhiều dấu chân giả tựa hồ như dấu chân của lũ quái như Chaos Warrior và Inferno Knight. Họ cho chúng lẫn vào các dấu chân bình thường của mình.
Dấu vết của lũ quái vật và những dấu vết khác chồng chất lên nhau trên các thông đạo, khiến những kẻ bám đuôi muốn hộc máu.
Thậm chí Weed còn nghĩ ra ý tưởng hung ác hơn là để Yellowy đi bằng hai chân với sự giúp đỡ của Eunsen và Golden Bird.
“Tôi nghĩ dấu vết này mới đúng. Đường kia sai chắc rồi”
Khi lần theo dấu vết, họ liên tục vẽ bản đồ Hầm ngục và nhờ đó đã phát hiện ra những khu vực khác nhau của nó. Tấm bản đồ trông khá là tạm bợ với những thông đạo dài đằng đẵng nằm chồng chéo lên nhau, đó là những thông đạo Weed đã đi qua, hoặc để lại dấu vết.
Họ lần theo thông đạo, rồi đột nhiên, dấu vết biến mất.
“Bà mẹ nó! Cái đ*o gì thế này, sao hắn có thể làm ra cái trò vô lý vậy chứ?”
Ý định của những Tracker đã nằm trong suy nghĩ của Weed.
‘Do sự kiện ở hầm ngục Inferno đã được phát sóng, chắc chắn chúng sẽ bám đuôi mình’
Địa hình khác lạ của Hầm ngục đã được trình chiếu trong phần hậu cảnh của buổi phát sóng, sẽ không quá khó để đoán ra vị trí này.
Phòng còn hơn chống, nếu chúng có ý tới thật thì nên để lại chút “quà” cho việc tìm kiếm trở nên khó khăn hơn chút chút.
Sự nguy hiểm khi phải đụng độ những đối thủ khó nhằn trong đường hầm vắng vẻ là rất cao, đặc biệt là Griffith và Drinfeld đang nóng lòng trả thù.
Chả có gì sai khi tiện tay sắp đặt thêm vài dấu vết sai lệch ở hầm ngục, ngoài ra cậu cũng có các Tinh linh giúp sức.
“Dirtman, hãy loại bỏ chỗ đất đang chắn trước đường hầm.”
“Vâng thưa Chủ nhân.”
“Và hãy làm cho nó nhìn trông tự nhiên hết mức có thể.”
“Vâng tôi sẽ cố gắng.”
“Ẩn dấu chân hiện tại đi. Sử dụng mấy cái dấu chân giả để làm như ta đang đi về phía đó.”
Họ phá đá mở đường hay chặn lại thông đạo phía trước, rồi lại dùng dấu chân giả để sắp đặt các lối đi sai.
Lũ Tinh linh đất là giỏi nhất trong mấy việc này, nhất là lại trong Hầm ngục. Việc truy đuổi họ lúc này chẳng khác gì đang tìm Elf trong rừng rậm cả.
Tuy vậy, những Tracker cũng giỏi không kém, họ vẫn có thể nhận ra những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nếu như lối đi bị chặn, họ sẽ sử dụng xẻng để giải quyết rồi tiếp tục bám theo. Thậm chí họ còn bỏ qua những lối đi sai và quay lại lối đi chính xác. Dù chậm nhưng chắc.
Khi Weed và Seoyoon đi qua hầm ngục, họ tìm thấy các bức tượng được chế tác bởi những người thợ mỏ Helium.
Chiêm ngưỡng những tác phẩm điêu khắc này giúp tăng level mà không phải mạo hiểm mạng sống, tất nhiên việc tăng lv còn trở nên dễ dàng hơn nhờ Seoyoon và lũ tượng sống đã tìm ra không ít tác phẩm điêu khắc suốt dọc đường đi.
“Cái mũ này được làm bằng bạc. Do trình độ chế tác rất cao, nó nếu mang ra bán sẽ được một cái giá tốt.”
Mỗi khi cậu đi qua một bức tượng, tất cả kim loại quí và khoáng thạch đắt tiền đặt ở đó đều biến mất hoàn toàn!
Tất nhiên Weed là người có thể cạy cả cái răng vàng nhỏ nhất ra khỏi một bức tượng.
Họ cuối cùng cũng tới được điểm kết thúc của con đường và tìm thấy một biển báo cũ kỹ.
Họ đã tới khu hầm mỏ được những Sculptor khám phá ra khi họ tới Las Phalanx để tìm Helium.
Lối vào mỏ trông giống như một cái miệng đang mở rộng, bên trong tối đen với những chiếc răng là hàng đống dầm gỗ mục nát sẵn sàng nuốt chửng Adventurer. Ngay cả một tổ đội thợ khai mỏ chuyên nghiệp cũng sẽ chần chừ tiến vào mỏ Helium dưới trình trạng này. Họ cần phải chia nhỏ tổ đội, thành từng nhóm với chỉ 1 đến 2 người, mới có thể an toàn khám phá hầm mỏ (P/s : kiểu như là từng người tiến vào 1, có dây buộc vào người, khi thấy nguy hiểm sẽ hét lên để người đằng sau kéo lại)
“Mình sẽ không trả giá bất cứ giá nào để biết bên trong có gì” (kiểu sợ chết, không dám mạo hiểm quá =]])
Việc khám phá hầm mỏ của Weed có vẻ sẽ khó khăn hơn nhiều so với dự kiến. Một Sculptor không hề có những skill hữu dụng trong việc tìm kiếm các khoáng vật chất lượng cao chỉ có thể dựa vào may mắn.
Cậu đã chẳng còn đường lui nữa rồi
“Đây là chuyện chỉ có class Sculptor mới có thể làm, không biết mất bao nhiêu ngày mới tìm được đây”
Cậu quyết định sẽ khai thác một ít Helium!
Weed nhìn lại vào balô đang mở của mình.
Cậu mang theo 20 ổ bánh mỳ lúa mạch và hơn 10 bình nước sạch để có thể tồn tại trong hình dạng nhân loại.
Họ đã chén sạch số thức ăn được “lấy phần” từ đám cưới xa hoa của Seulryoeo. Chúng có hạn sử dụng ngắn nên đó là cách tốt nhất. Ngoài bánh mỳ lúa mạch và nước còn có một nguồn thực phẩm khô rất lớn. Những loại thức ăn Weed không thể mang thì đã có Yellowy cân hộ.
Nếu sử dụng skill Sculptural Transformation để biến thành dạng Lich, cậu sẽ không cần ăn. Nhưng trong hầm mỏ rất khó triệu hồi Undead, nếu phải chiến đấu thì đúng là tai họa.
Khi Weed tự chuẩn bị để tiến vào khu hầm mỏ, Seoyoon cũng đang kiểm tra balô của mình.
Weed lắc đầu.
“Tôi cần cô ở đây để bảo vệ lối vào.”
Seoyoon muốn vào trong hầm mỏ, tuy nhiên họ cũng cần ai đó ở lại.
Việc kiểm soát lối vào và bảo vệ nó khỏi toán truy đuổi là rất quan trọng. Tuy nhiên, dù Yellowy, Golden Bird và Eunsen có hợp tác cũng không thể giết hết chúng.
“Nếu có quá nhiều người đến, tôi muốn cô phải chạy đi ngay rồi trốn ở một nơi an toàn cho tới khi tôi ra ngoài, vì tôi chẳng biết đến khi nào mới xong việc nữa.”
Weed chuyển sự chú ý sang phía lũ tượng sống. Cậu cần ai đó giúp sức trong mỏ Hellium.
*Tweet tweet.*
Golden Bird hót vang, hướng cái đầu của nó lên bầu trời, thể hiện mình là kẻ ngoài cuộc ngây thơ vô số tội. Eunsen thì lăn qua lăn lại, giả vờ ốm. Thậm chí ngay cả Yellowy cũng “diễn” hết sức, vừa đi nó vừa khập khiễn đôi chân.
‘Chắc Chủ nhân không chọn mình đâu.’
Lũ tượng sống đều có chung ý nghĩ. Chúng không muốn tiến vào khu hầm mỏ. Đi qua 1 đống hầm ngục đã khiến chúng oải muốn chết, giờ còn phải vào hầm mỏ chịu khổ nữa thì đúng là đại nạn !
“Yellowy, đi cùng ta”
Với Yellowy, quyết định này giống như sét đánh ngang tai.
‘Đói thì thịt bò sống cũng OK...’ Weed liếm môi (thằng này chó đẻ thật =]])
“Đi tìm quặng Helium thôi.”
Weed, dắt theo một Yellowy đang vô cùng miễn cưỡng bắt đầu tiến vào hầm mỏ
Weed cùng Yellowy bước đi trên một con đường chật hẹp và đổ nát.
Từ đâu đó trong cái không khí tăm tối và u ám kia, có thể nghe thấy tiếng nước kì lạ.
Trong bầu không khí u ám ấy, những bước chân của ai đó đột ngột reo vang.
Weed tìm thấy một vài xác chết.
“Một con dao điêu khắc của một vị Sculptor.”
“Vậy ra vị Sculptor này đã qua đời.”
Bầu không khí gần phía lối vào mỏ Helium trông đáng sợ như trong một bộ phim kinh dị.
“Tiếc là đồ nghề của Sculptor chỉ bán được với giá rẻ.”
Đồ nghề được sử dụng trực tiếp lên các nguyên liệu được bán với cái giá rẻ mạt do đồng tiền kiếm được ra từ những vật này cũng chả khá khẩm hơn là bao.
Sẽ tốt hơn nếu như có một biển báo chỉ đường nhưng ở đây không có, do vậy cậu cần có các kỹ năng định hướng để có thể tìm ra đúng thông đạo.
“Những ai tới đây đều sẽ thấy cảnh này.”
Mỏ Helium giống như một mê cung khổng lồ và đem lại cho ta cảm giác đáng ngại.
“Có vẻ như rất nhiều vị Sculptor đã thất bại bởi độ khó của công việc này. Nhưng nếu nó chỉ khó ở mức này, vậy thì thật là mất công khi tới đây.”
Một ý chí quyết tâm của người công nhân xây dựng sẽ luôn làm việc chăm chỉ!
Hai người bọn họ đã tới khu vực khai thác khi đi qua một ngã tư, nhưng một phần trần mỏ nơi đây đã sập xuống còn dung nham thì tràn đầy khu vực xung quanh.
“Ta đoán chúng ta sẽ phải xem xét hết cả sáu khu vực này.”
Thỉnh thoảng, họ cũng cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi tìm ra được một bức tượng. Thức ăn và nước uống cũng dần được sử dụng từng chút một. Những đường hầm đầu tiên đã dẫn họ tới một nhánh của thông đạo và rồi một nhánh khác lại tiếp nối cái trước. Đúng như đã lo sợ, khu hầm mỏ này đều kết nối với nhau và có vẻ bắt đầu giống như một mê cung vô tận.
“Chủ nhân à, hay là chúng ta quay trở lại đi?”
Đó là ý kiến của Yellowy, nhưng Weed vốn đã nghĩ tới chuyện này từ trước.
Lần theo đường đi của mình từ lúc đầu sẽ giúp bạn không bị lạc trong mê cung. Tuy nhiên, nếu bạn bắt đầu cảm thấy bị lạc hay đang bị cầm tù, thì kể từ lúc ấy bạn sẽ cảm thấy lo lắng rồi khiến bản thân bị căng cứng. Điều ấy rất ư là nguy hiểm.
“Ta biết, nhưng ta nghĩ chúng ta lạc đường rồi…”
Weed nhìn lại. Cậu chỉ nhìn thấy bóng tối đáng sợ. Các thông đạo này được kết nối với nhau nhờ cái nhánh hầm ngang dọc tứ tung. Bóng tối bao trùm, nên họ cũng chẳng biết là mình đang đi đâu.
“Hãy đi kiểm tra xem chúng ta đang ở đâu.”
Weed và Yellowy có ý định quay ngược trở lại nhằm xác định lối về chỗ Seoyoon. Giỏi như Weed mà cũng trở nên vô dụng trong mê cung, việc tìm đường này quả thực không phải là trò đùa. Dù vậy thật khó để tìm đường quay lại.
Để có thể vẽ lại bản đồ mê cung, họ cần tới những phép thuật đặc biệt, dù có là dân thổ địa cũng khó mà tìm được đường. Ngay cả một lối đi hẹp trông như một đường thẳng cũng có thể trở nên vặn vẹo. Ngoài ra, nếu bạn còn không biết bạn đang ở đâu, bạn sao có thể chắc chắn tìm ra được chỗ có quặng Helium chứ!
Weed không phải là người dễ dàng từ bỏ, kết thúc việc tìm kiếm và quay trở lại lối vào.
“Chúng ta đã đi nhầm đường không chỉ một lần, vì không nắm rõ đường nên chúng ta không thể quay lại lối vào. Điều này khó ngang ngửa việc tiếp tục tìm kiếm Helium vậy.”
Ngay lúc đó Weed hướng đôi mắc sắc lẹm của mình về phía Yellowy, ánh nhìn của cậu khi đó giống như vừa mới phát hiện được một đồng Copper trên mặt đất vậy.
‘Đây là nơi mà các vị Sculptor và những người khác đã tới. Nhưng có vẻ như không có gì ở đây cả. Với cái bầu không khí này, đáng lẽ phải có nhiều quái vật cư ngụ trong này chứ nhỉ...’
Nếu ở đây có quái vật, bạn sẽ thường tiện tay săn chúng luôn trên đường thám hiểm. Quái vật và đường đi sẽ cho bạn manh mối. Ví dụ một lối đi bốc mùi sẽ dẫn tới lũ Goblin chẳng hạn.
‘Đây là vùng đất của các Sculptor với rất nhiều tác phẩm giá trị được lưu lại. Vậy nên hẳn là họ cũng sẽ để lại thứ gì đó để giúp ta tìm đường.’
Weed nghĩ đó là một ý hay. Cậu không biết phải khó khăn thế nào các Sculptor mới thiết kế được 1 mê cung phức tạp thế này nhưng cậu biết họ chắc chắn phải để lại một vài dấu hiệu trợ giúp nào đó.
‘Họ sẽ không muốn có những kẻ khác xâm nhập vì ở đây chỉ dành riêng cho các Sculptor.’
Vậy nên có thể họ đã tạo ra mê cung này nhằm đánh bại những kẻ xâm nhập bất hợp pháp.
“Họ là những Sculptor… Họ đã để lại các tác phẩm điêu khắc của mình!”
Weed biết mỗi lối đi đều có bố trí một vài bức tượng. Đó là thứ gì đó tương thích với mọi điều cậu nghĩ nãy giờ.
“Đây là cách một Sculptor thông báo lời mời của mình. Giám định!”
Weed có thể thấy được ký ức được bảo tồn trong các bức tượng. Bức tượng từ hướng đi đầu tiên, bức người cầm đuốc đã chỉ về một hướng nào đó, cậu có thể sử dụng chúng như cách định hướng cho riêng mình!
“Hẳn là phải dùng cách này.”
Weed di chuyển đầy tự tin. Có những bức tượng chỉ đúng hướng. Một khi đi xong đoạn đường được chỉ, cậu có thể tiếp nhận được ký ức tới từ bức tượng tiếp theo. Cậu cưỡi trên lưng Yellowy trong một vài giờ. Nhờ lòng kiên trì và nhẫn nại, Weed có thể dễ dàng đi mà không cần tới thức ăn trong một thời gian dài.
Điều này cũng tương tự như ý chí sinh tồn vượt trội của lũ gián vậy. Cho dù ngày mai thế giới có sụp đổ, thì Weed vẫn sẽ đi mua túi nước giặt lớn ở cửa hàng do được khuyến mãi mua một tặng một.
Nhờ có Yellowy cùng số thịt được đóng gói theo, họ không cần phải quá lo về thực phẩm trong một thời gian. Thịt và rau khô trở thành thức ăn có thể lưu trữ trong balô suốt một thời gian dài. Cuối cùng, sau khi phải mò mẫm mệt nghỉ, ở phía cuối mê cung, họ tìm thấy một cái xe goòng nằm trên đường ray mỏ. Đường ray này dẫn tới một đường hầm dài và tối tăm.
“Nếu đi bằng cái xe goòng này, chúng ta có thể có thể đi nhanh hơn chút.”
Yellowy có vẻ khá bi quan với ý tưởng sử dụng cái xe.
“Chủ nhân, tôi thấy tốt nhất ta cứ đi bộ thì hơn.”
“Chúng ta không biết phải mất bao lâu nữa mới tới, tận dụng cái xe này sẽ đi nhanh hơn.”
“Thà rằng ngài cứ cưỡi tôi còn hơn.”
“Tin ta đi, lái cũng không khó đâu... ta sẽ ngồi đằng trước.”
Weed buộc Yellowy cùng đống vật tư ở phía sau xe goòng bằng sắt.
Một con bò đực bị trói gô phía sau cái xe goòng!
Có một vài hướng dẫn đơn giản rằng để di chuyển cái xe, chỉ cần đẩy lên đẩy xuống cái thanh đòn kim loại phía trước.
Khi Weed kéo thanh đòn, bánh xe bắt đầu từ từ lăn rồi di chuyển về phía trước nhờ vào lực đẩy.
*Kkiiiiiing.*
Chiếc xe goòng tạo ra một tiếng kêu chói tai khi di chuyển.
Khi thành đòn được kéo mạnh hơn, chiếc xe cũng dần dà lấy được đà chạy
“Nhanh thật.”
Weed buông tay không kéo thanh đòn nữa rồi bắt đầu sử dụng một hộp đèn sáng để nhìn được đường ở phía trước. Thật khó để thấy bất cứ thứ gì do đường hầm này quá vòng vèo.
Quả là, chiếc xe goòng này chắc chắn giúp cậu dễ dàng thoát khỏi cái mê cung này hơn!
Đầu cúi đang xuống chống lại lực quán tính, Yellowy thảng thốt”
“Chủ nhân à, người có thể chậm lại chút được không?”
Weed không biết điều gì đang ở phía trước đường ray, chính bản thân cậu cũng có cái cảm giác ‘mày phải đi chậm lại’.
“Vậy đi chậm lại vậy.”
Ở phía rìa bên phải có một thanh đòn thép, gắn vào tấm ma sát đang hãm vào các bánh xe nhằm giúp xe đẩy đi chậm hay dừng lại. Weed kéo cái cần ấy.
*Cha ka ka ka kang!*
Các tia lửa bay tứ tung dưới chiếc xe như vòi phun nước, giúp họ chậm lại đôi chút.
“Chủ nhân, người thật đáng tin cậy. Người làm điều này chỉ để giúp tôi được thoải mái hơn…”
Weed vừa mới nghe những lời ấy thì bất chợt chiếc xe chúi thẳng xuống con dốc, khiến tốc độ của nó càng lúc càng nhanh hơn.
“Chủ nhânnnnn, chuyện này thật là đáng sợ.”
“Được rồi, ta sẽ cho dừng lại tại đây!”
Weed kéo cần mạnh hết mức có thể. Do cậu chủ yếu chỉ tăng điểm vào hai chỉ số Strength và Agility, lực tay của cậu hẳn phải là siêu phàm. Chiếc xe rung chuyển do áp lực của hệ thống phanh. Do bánh xe cùng phanh đã cũ, cộng với tốc độ tăng lên quá nhanh đã khiến phanh không chịu nổi áp lực. Bộ phanh bắt đầu hỏng, vỡ tan ra rồi trở nên vô dụng.
Chiếc xe run lên, hết lắc sang phải rồi lại đổ sang trái sau đó bắn thẳng về phía trước! Weed lập tức đưa ra một quyết định.
“Hmm, có thể sẽ xảy ra một vụ va chạm.”
Khi gặp hiểm nguy cần có một cái đầu lạnh và quyết đoán. Weed chủ động phân tích tình hình trong khi Yellowy cứ thế biểu lộ đầy đủ sắc thái cảm xúc:
“Ta không nghĩ ta có thể làm gì để dừng cái xe hàng lại được đâu.”
*Mooooooooooooo!*
“Nếu như đường ray lệch mạnh một cái, nhiều khả năng là chúng ta sẽ văng ra ngoài và va phải một cái gì đó, chúng ta sẽ vẹo ngay lập tức...”
Thậm chí mọi hi vọng đều bị nghiền nát trước cái tuyệt cảnh này!
Chiếc xe goòng vẫn tiếp tục tăng tốc trong khi chạy vào sâu và nhanh hơn dọc theo đường ray dưới hầm.
“Nhưng hi vọng là... Chú mày không phải chịu đau đớn khi chết.”
Yellowy hoảng sợ khóc lóc giống như một chú bò sắp bị đưa vào lò mổ.
Vượt qua đoạn đường được chống đỡ bằng gỗ, chiếc xe lao đi với tốc độ xé gió, ngày càng nhanh hơn trước.
“Cúi thấp người xuống và giữ chặt vào.”
Đường ray không hoàn toàn thẳng tắp mà thi thoảng lại “cong mềm mại” như đường Trường Chinh mới. Chiếc xe ngày càng trở nên xóc hơn, và xem chừng sắp bị văng ra đến nơi.
Cũng đã khá lâu rồi, kể từ sau trận chiến ở Las Phalanx, họ mới cảm thấy căng thẳng tột độ đến vậy!
Không có cơ hội nào để thư giãn giữa tình huống căng thẳng này. Sau một hồi xuyên thẳng và đâm thủng, lối đi bỗng bắt đầu hướng lên một ngọn đồi và giúp họ giảm tốc.
Yellowy mừng phát khóc:
“Chủ nhân, có vẻ như giờ ta sẽ sống rồi!”
Cùng với suy nghĩ ấy, Weed vui vẻ nói:
“Chúng ta cũng may đấy. Đường ray không có đoạn nào hỏng. Do lâu lắm rồi chưa có ai sử dụng đường hầm này, nên thật sự là một phép màu khi ta vẫn nghe được thấy thanh âm ấy.”
Trên đỉnh đồi, họ có thể thấy rõ ở cách chỗ đường ray một đoạn, ngay phía trước là một khe nứt sâu không thấy đáy, cùng một cây cầu sắt vắt ngang qua. Chưa hết, đi được thêm khoảng 30m nữa dọc theo cây cầu sắt thì gần như ở chính giữa khe nứt, cây cầu bị gẫy làm đôi, tạo ra một khoảng cách lớn giữa đường ray.
Da Yellowy tái nhợt do cảm nhận cái chết đã ở ngay trước mắt.
“Chủ nhân, cảm ơn ngài đã cho tôi được tận hưởng cuộc sống đến giờ này. Làm ơn, tôi vẫn còn có ước nguyện cuối cùng cho sắp nhỏ bê con ở Morata...”
Đầu óc Yellowy tràn ngập cảm giác tuyệt vọng. Nó muốn có một yêu cầu cuối cùng. Đó là hãy thương yêu chăm sóc lũ bê con của nó và đừng để mặc chúng chết một mình.
Weed trả lời như thường lệ. Cậu không đồng tình chút nào:
“Thì ra ngươi lại định chết một cách vô nghĩa. Có phải ngươi lại định đi theo vết xe đổ của Geumini, đứa vốn đã chết và buộc ta phải tái tạo lại một lần nữa à?”
Yellowy đã rất cảm động trước những lời nhân từ của Weed vào những phút cuối của đời nó. Weed, vào thời điểm hạ màn ấy, thầm như muốn tung hê ra tất cả.
“Nếu ngươi chết, thịt dẻ sườn của ngươi sẽ bị phí phạm. Lượng mỡ tích trữ vẫn chưa đủ cao. Ngươi chưa được phép chết.”
Weed kéo thanh đà của chiếc xe đẩy, khiến xe chạy ngày càng nhanh hơn. Chỉ trong chớp mắt, họ đã phi tới đoạn đường ray bị đứt.
Chiếc xe goòng ngày càng tăng tốc, nhún mình lấy đà trên đường ray rồi vọt bắn lên không trung trong một khoảnh khắc làm người ta phải nghiến chặt răng.
Lúc sau, họ hoàn toàn vọt ra khỏi đường ray và bay trên không trung trong thinh lặng với tốc độ bàn thờ. Việc này khiến họ ngã dúi dụi về phía sau của chiếc xe!
*kwag wagwag wagwang!*
Khi chiếc xe hạ cánh xuống đường ray phía xa, nó lại khiến các tia lửa bắn ra như cái vòi hoa sen khổng lồ. Chiếc xe nảy lên trên con đường hẹp, tiến lên mà không hề rời khỏi đường ray.
“Ta đoán ngươi sẽ không bỏ thây lại chốn này đâu.”
Yellowy chỉ có thể thở dài. Còn Weed thì khá là hạnh phúc.
“Điều vừa rồi thật tuyệt vời.”
“…?”
“Thử nghĩ về nó mà xem. Đã quá lâu rồi con đường này không được bảo trì và tất cả mọi nơi trừ cái chỗ kia ra đều ổn. Đó cũng là nơi ta có thể làm gì đó để vượt qua, nếu không đã chẳng có gì nói rằng, có cái gì đã chắn đường đi.”
Vào khoảnh khắc đó, dường như có cáu gì đó đang rơi từ trên núi xuống một mảnh tinh thạch màu đỏ to như một ngôi nhà có thể trông thấy bằng mắt thường đang chặn ngay ở phía trước.
“Có va chạm ở phía trước. Cúi xuống!”
Weed cùng Yellowy chỉ kịp cúi rạp người xuống, rồi ngay sau đó, chiếc xe goòng bằng sắt tông thẳng vào mảnh tinh thạch với tốc độ khủng khiếp.
*kwagwagwang!*
Chiếc xe đập vào khối tinh thạch rồi làm nó vỡ ra thành trăm mảnh.
Để có thể nhìn thấy đường đi phía trước, Weed sử dụng kỹ năng Light Sculpture, khiến cơ thể cậu sáng lên như một đám mây ánh bạc.
Các mảnh tinh thạch bị phá cùng những mảnh vụn kéo dài thành từng sợi và sáng lung linh, làm cảnh tượng bỗng trở nên thật huyền diệu. Thật xấu hổ khi họ không có đủ thời gian để thấy được nhiều thứ vì họ phải đi khỏi đó ngay lập tức.
Weed không khỏi cảm thán:
“Chúng ta không chỉ gặp may 1 lần...”
*Kwagwang!*
“Đã thế may mắn lại còn nhân đôi.”
“Ồ chết tiệt!…”
Chiếc xe goòng, do phần lớn thân xe đã bị vỡ nát, dần chạy chậm lại.
Phần phía trước xe bị va chạm và phá hủy rất nhiều, HP của Weed và Yellowy cũng suy giảm đáng kể do ảnh hưởng của vụ va chạm.
Nếu không phải đã sử dụng skill Close Eye trước đó, có lẽ Weed đã lâm vào hiểm cảnh thực sự.
Do ngồi ở đằng trước, nên Weed phải chịu rất nhiều sát thương. Ngược lại thì Yellowy lại trong tình trạng tốt hơn rất nhiều!
“Dù thế, tất cả là nhờ có những thay đổi be bé ấy mà chúng ta vẫn sống được tới giờ này…”
Ngay khi cậu vừa mới nói xong, chiếc xe goòng đã đi được tới phía cuối con đường. Ở đoạn cuối đường chính là một bức tường đá vô cùng rắn chắc!
*Mooooooooo!*
Yellowy đau đớn rống lên. Đúng là tránh vỏ dưa rồi gặp vỏ dừa.
“Light Wings bay lên!”
Sau khi Geumini chết, Wings of Light quay về với Weed.
Weed có thể tin rằng họ sẽ không chết là nhờ Wings of Light!
Thật vui khi trêu chọc đứa đơn giản như Yellowy, dù rằng lúc nào cậu cũng luôn sẵn sàng sải cánh ra vào đúng thời điểm.
Weed đã biết rõ đã đến lúc rồi, cậu giang rộng đôi cánh làm từ ánh sáng và thoát khỏi chiếc xe goòng cùng với Yellowy.
Họ bay vọt lên khoảng 40m, hướng về phía trần hầm và tường đá hai bên, cho đến khi có thể bay chậm lại rồi hạ mình đứng trên bức tường đá.
Chiếc xe bắn thẳng vào bức tường, tạo ra một vụ va chạm ầm ĩ, phần đuôi xe đã văng đi mất, chỉ để lại mấy cái bánh xe, cuối cùng thì chiếc xe cũng dừng lại sau khi tông vào tường.
Weed, vỗ vỗ đôi cánh Wings of Light, cất tiếng nói:
“Yellowy, trên đường quay lại, ngươi có muốn ngồi lên một cái xe goòng khác không?”
Chương 3: Cà phê hẹn hò[]
Buổi phát sóng trực tiếp của đài KMC nói về nhiệm vụ của Weed đã đạt lượng người xem lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc. Vì sức lan tỏa quá lớn của chương trình, nên nhà đài đã nhanh chóng sản xuất một chương trình “ăn theo”.
“Những cuộc phiêu lưu của Weed vẫn chưa kết thúc bởi chương trình được trình chiếu theo thời gian thực. Hãy dành hết thời gian và nhân lực trong việc phát sóng toàn bộ chuỗi nhiệm vụ này”
Đài KMC tổ chức 1 bữa ăn mừng cho toàn bộ nhân viên vào tối thứ 6, nhưng mọi người phải ngay lập tức trở lại với công việc vào ngày hôm sau dù cho đó có là thứ 7 cuối tuần. Cứ như vậy, bản phát sóng đầy đủ chuỗi nhiệm vụ của Weed được chia làm 3 phần, và đã sẵn sàng lên sóng.
Phần một : The River of Lamentation (Dòng sông than khóc)
Weed thanh tẩy dòng sông của các linh hồn, và tạo ra một liên minh giữa các bộ tộc và quái vật để tham gia vào một trận chiến kinh điển chống lại giáo hội Embinyu.
Phần hai : The Forbidden Land of Las Phalanx (Cấm địa Las Phalanx)
Hành trình dài đằng đẵng của Weed băng qua một vùng biển bí ẩn và khám phá vĩ đại của cậu ở cấm địa Las Phanax.
Phần 3: The Dark Mage (Pháp sư hắc ám)
Weed lãnh đạo quân đoàn Undead trong trận chiến chống lại Chaos Warrior, Guild Hermes và lũ Cướp Biển. Trong trận chiến cuối cùng, cậu đã hóa thân thành một con Rồng để đánh nhau với Tộc trưởng của Chaos Warrior nhằm quyết định số phận của toàn bộ Las Phalanx.
Nội dung chính của nhiệm vụ đã được phát sóng trực tiếp, 1 nhiệm vụ theo thời gian thực. Tuy nhiên, phiên bản hoàn chỉnh này sẽ thêm vào những tình tiết chưa được công bố trong chuỗi nhiệm vụ, bắt đầu bằng nhiệm vụ ‘River of Lamentation’.
Bảng thông báo tràn ngập những yêu cầu xin phát sóng phiên bản hoàn chỉnh và chiếu lại bản nhiệm vụ trực tiếp đầu tiên.
“Bao giờ toàn bộ chuỗi nhiệm vụ hoàn chỉnh mới được phát sóng nhỉ?”
“Chiều chủ nhật này.”
Quyết định này được đưa ra vào thời điểm cực kỳ thích hợp nhằm đảm bảo lượng rating cao nhất.
Đài KMC quyết định sẽ phát sóng chuỗi nhiệm vụ hoàn chỉnh của Weed vào chiều chủ nhật, trước đó họ đã đẩy mạnh việc ký các hợp đồng quảng cáo có thời lượng 30s cho đối tác.
Giám đốc Kang rất thành thạo trong việc kiếm lợi nhuận từ doanh thu quảng cáo.
“Phần 1 là việc sửa đổi hàng loạt tác phẩm điêu khắc và một phân đoạn ngắn về cuộc chiến giữa King Hydra, Lich Barkhan Demoph và con Imoogi. Phần 2 đề cập đến cảnh núi lửa phun trào cũng như sự đổ bộ của Hạm đội vương quốc Haven và đám Hải tặc, cùng với đó là cảnh chiến đấu. Còn Phần Ba thì....”
... Ngài giám đốc phản đối.
“Với phần 3.... thời gian dành cho quảng cáo quá ngắn.”
“Phần 3 sẽ có đoạn trình chiếu ngắn gọn hình ảnh đầu của con Rồng. Vì thế, lúc nó gầm lên, chúng ta sẽ đưa quảng cáo vào”
Video quảng cáo này là ý tưởng của đài KMC, thời gian ngắn ngủi nhưng họ vẫn nhét được quảng cáo vào thì thật đúng là quá giỏi.
Một đội quân được tập hợp để chiến đấu, với giai điệu nhạt nhòa của 1 bài ca hùng tráng
Những con Fire Giant di chuyển qua hồ dung nham, tấn công các Adventurer loài người.
Một chúa Lich tộc Undead và một con Rồng!
Khán giả xem bản trailer đều háo hức đợi chờ buổi phát sóng chuỗi nhiệm vụ.Khi bắt đầu chính thức công chiếu, tổng số lượng người xem chương trình đã đạt tới con số 63,9%. Không có khoảnh khắc nào tuyệt vời hơn việc ghi nhận được lượng rating cao nhất từ trước tới giờ. Hiện tại, không ai là không biết tới cái tên Weed ở Royal Road.
Câu chuyện về chuyến thám hiểm của Weed được bàn bạc ở mọi topic trên internet từ ngày này qua ngày khác.
- Tôi thật sự tò mò về chuyến hải trình đó. Phải mất bao lâu mới đủ trình điều khiển một cái thuyền buồm to thế nhỉ? Mấy cái mái chèo nhìn có vẻ khó sử dụng ghê..
- Bạn có thể nuôi cá. Có rất nhiều loại trứng lạ. Đối với lũ cá heo 4 tháng tuổi ấy, nếu bạn cho chúng ăn uống ngon lành, chúng cũng có thể giúp bạn gia tăng tốc độ học skill Sailing. Bạn cũng có thể nuôi thêm chim chóc như một công cụ hỗ trợ. Bạn không hề cô độc trên biển đâu. Nếu bạn biết cách điều khiển, thiên nhiên sẽ đứng về phía bạn.
– Liệu có nên thực hiện 1 chuyến phiêu lưu trên biển không nhỉ? Weed đã khám phá ra một hòn đảo, liệu chúng ta cũng có thể khởi hành và khám phá ra một lục địa mới?
- Tất nhiên là được. Theo giả thiết thì có rất nhiều vùng đất chưa được biết đến trên biển. Ước mơ của mọi thủy thủ là tìm ra Đảo giấu vàng trong truyền thuyết.
Sau buổi phát sóng về chuỗi nhiệm vụ của Weed, sự hứng thú với biển cả đã được kích hoạt. Dong thuyền ra những vùng đại đương chưa được khám phá và vượt qua những con sóng lớn, ấm áp được coi như một hành động lãng mạn.
Ước ao được trở thành một Necromancer cũng lan nhanh như cháy rừng.
- Dành câu hỏi cho những ai đang chơi class Necromancer. Sau khi vượt qua lần chuyển class thứ hai từ một Wizard, có thay đổi gì đáng kể không?
- Một Lich! Đây là class đáng mơ ước nhất của tôi! Phép thuật hắc ám và xấu xa.... lại còn có đệ!
- Cảm ơn vì câu hỏi, Class Necromancer rất khó tạo dựng độ hảo hữu với người khác. Nếu bạn giết người, điểm Notoriety sẽ tăng lên rất nhanh, đó chính là vấn đề đấy. Từ đầu tới giờ, tôi chả có bạn bè nào.
- Sao không tạo một tổ đội Necromancer rồi đi thám hiểm với nhau nhỉ? Cứ triệu hồi ra tầm 5000 Skeleton, và cứ thế quét sạch cả hầm ngục.
Quân đoàn Undead rất mạnh, đặc biệt là khi bạn nhận ra, chỉ sử dụng nỗi sợ hãi chúng mang lại thôi đã giúp việc săn bắn trở nên hiệu quả hơn rất nhiều rồi. Tất nhiên, phương thức đi săn này được sử dụng chủ yếu vào ban đêm và hầu như là phải đi 1 mình. Cái mùi xú uế cùng lũ ruồi đeo bám khi bạn triệu hồi người chết chính là lý do khiến bạn phải solo.
Dù vậy, 1 người chơi “độc hành” có thể nắm giữ sức mạnh khủng khiếp của Necromancer đang dần trở thành 1 xu thế.
Để trở thành một Lich, các Necromancer phải cố gắng khám phá và tăng cấp nhiều hơn nữa.
- Một adventurer có thể biến điều không thể thành có thể.
- Từng bước gây dựng nên con đường của riêng mình.
- Chiến thần, vị anh hùng không bao giờ bỏ cuộc.
Weed được ngợi ca bằng vô vàn tiêu đề hoành tráng khác nhau.
Ở lục địa Versailles, các vị anh hùng được tạo ra rất nhanh. Câu chuyện của họ được truyền bá rộng rãi ra toàn thế giới thông qua những buổi biểu diễn của Bard và Dancer trên lục địa. Họ ăn mặc giống Weed và những con quái vật, rồi diễn các vở kịch giải trí trên đường phố.
Ở vương quốc Rosenheim, những cảm nhận và kèm theo đó là giá trị của các tác phẩm điêu khắc của Weed đã thay đổi hoàn toàn.
Trước khi thay đổi.
Bức điêu khắc một con Cáo. Độ bền: 9/10
Một tác phẩm được chạm khắc tinh xảo.
Đối tượng được chạm khắc là một con cáo thường thấy bên ngoài kinh thành Serabourg.
Được sản xuất theo số lượng lớn trong một thời gian ngắn, đây chỉ là một trong số rất nhiều tác phẩm được làm ra. Nó được chế tác từ loại gỗ có thể dễ dàng tìm thấy trong rừng.
Bất chấp tuổi thọ của sản phẩm, nó vẫn giữ được dáng vẻ vốn có vì rất được giữ gìn.
Giá trị nghệ thuật: Không đáng kể
Hiệu ứng:
Có thể sử dụng làm quà tặng nhằm tăng độ thân thiện
====================================
Trước đây, được bán rẻ với giá vài bạc, nhưng giờ thì đã có một sự đột biến về giá cả.
Sau khi thay đổi;
Bức điêu khắc một con Cáo. Độ bền: 9 / 10
Một tác phẩm được chạm khắc tinh xảo.
Đối tượng được chạm khắc là một con cáo thường thấy bên ngoài kinh thành Serabourg
Người bình thường sẽ khó nhận ra nhưng đây là 1 tác phẩm được tạo ra bởi vị Sculptor tài hoa của lục địa Versailles, Weed.
Một tác phẩm điêu khắc được chế tác trong những ngày đầu chập chững bước vào nghề, nó rất có giá trị trong mắt những nhà sưu tập đang tìm kiếm tác phẩm của vị Sculptor nổi tiếng này
Nó được làm từ loại gỗ có thể dễ dàng tìm thấy trong rừng.
Bất chấp tuổi thọ của sản phẩm, nó vẫn giữ được dáng vẻ vốn có vì rất được giữ gìn.
Giá trị nghệ thuật: Dường như có giá trị sưu tầm đáng kể.
Đặc tính:
Bạn có thể sử dụng nó như một món quà và tạo ra một đặc ân lớn.
Độ thân thiện cũng sẽ tăng lên.
Charm +2.
Không có gì thay đổi quá nhiều, nhưng các tác phẩm điêu khắc của Weed được nhiều nhà sưu tầm thèm muốn. Giá các tác phẩm của cậu ở các cửa hàng đều bị đẩy lên gấp ba, còn những lời đề nghị trả tiền Weed để sáng tác một tác phẩm mới tới từ các Guild Sculptor thì cứ thế ngày một tăng thêm theo cấp số nhân.
“Bạn biết được bao nhiêu về nhà thám hiểm Weed? Có những việc chỉ có anh ta mới có thể làm được... bạn thì vẫn chưa đủ trình.”
“Rủi ro khá cao, nhưng... tôi sẽ đặt hi vọng vào Weed với tư cách là 1 Adventurer vĩ đại thực sự”
“Chaos Warrior là một bộ tộc rất mạnh. Bạn phải là một chiến binh cực kỳ dũng cảm mới có thể chiến đấu chống lại họ.”
“Ở phương Bắc, vị lãnh chúa vĩ đại của Morata đã thành công trong việc “khai hoang”. Người dân trong khu vực ấy đều rất mừng khi được đi theo một vị lãnh chúa dũng cảm như vậy. Chúng tôi cũng đã bớt lo lắng về sự đe dọa của lũ quái vật.”
Knight, Soldiers, cùng cư dân đều nói đến cảm nhận của họ về Weed.
Ngay cả tụi say rượu trong thành phố cũng lèm bèm về chuyện này.
“Hức! Chả còn giọt rượu nào nữa rồii. Ta muốn uống nữa... nhưng ta chả có xiềnnnnn... Khi... mà ta về nhà.... vợ ta sẽ hỏi đầu tiên.... là tiền đâu... nên ngày hôm nay, t-ta phải ngủ ngoài đường. Ta sẵn sàng làm chén cuối để nghe chuyện về Weed rồi, nhưng ....”
Những lời ngợi ca về Weed đang vươn lên đến tầm cao mới nhờ vào việc cậu đã hoàn thành nhiệm vụ cấp S đầu tiên, điều này chỉ khiến kẻ thù của cậu thêm tức giận. Drinfeld, Griffith cùng những người chơi khác ở guild Hermes đều rất nôn nóng với động lực được giết Weed.
“Weed…hắn phải chết trong tay chúng ta.”
“Weed cùng đồng bọn đừng hòng toàn mạng rời khỏi Las Phanax này.”
“Con bò đó... sẽ không chỉ đơn giản là bị giết thôi đâu, nó sẽ được dùng để nấu một nồi súp sườn bò tuyệt cú mèo.”
Chiếc xe goòng cuối cùng cũng dừng lại, đưa Weed và Yellowy tới nơi an toàn và thậm chí đâu đó vang lên âm thanh vọng ra từ khu vực khai mỏ!
*Ting!*
Một vị Sculptor đã tới khu vực này nhằm khai thác quặng có trong hầm mỏ.
Phần thưởng: Fame tăng thêm 460.
Trong một tuần, lượng tiêu thụ Stamina khi khai thác mỏ sẽ được giảm đi một chút
“Fhu fhu fhu .”
Weed nở một nụ cười trên môi. Cậu có thể bán đi vùng đất khai mỏ này do đây là một nơi rất rộng rãi và cậu cũng không buộc phải giữ nó lại.
“Dự đoán của mình đã đúng.”
Trên bản đồ, địa điểm này có một chữ ‘hầm mỏ’, vậy nên có khả năng họ chỉ phải “đào mỏ” chứ không phải đi săn quái hay nhận thêm một nhiệm vụ phụ nào khác.
Đây chính là lúc mà bạn có thể nói ‘Mở hết tốc lực, xắn tay áo lên mà đào, không tự đào thì cạp đất mà ăn!’
Vị Sculptor trước đây đã bới tung hết cả khu vực này lên.
Với những công việc như thế này, Weed nhận thấy cần phải để Yellowy làm ngựa thồ.
Bạn đã tiếp nhận khối quặng : Fenspat
Bề mặt mịn màng của nó sẽ giúp tạo nên một tác phẩm điêu khắc xa xỉ.
“Được rồi Yellowy, qua đây.”
Bạn đã tiếp nhận khối quặng: Đá mặt trăng.
Nó sẽ tỏa hương vào những đêm trăng sáng. Nếu bạn đặt một bức tượng làm từ loại vật liệu này trên một cái ao ít người qua lại, các Fairy, bướm cùng đom đóm sẽ bị thu hút bởi nó.
“Yellowy, khuân nó đi.”
Bạn đã tiếp nhận khối quặng: Malachite.
Một vật liệu điêu khắc phổ biến, là một sự lựa chọn tốt để trao đổi với các cửa hàng vật tư điêu khắc, hay bạn có thể bán nó và nhận được một lượng lớn vàng.
Tất nhiên sử dụng tiền thì cũng gần giống với trao đổi.
“Yellowy, cất nó đi cẩn thận nhé.”
Khoáng thạch bị Weed đào sạch và cứ thế được bỏ tất vào túi đồ của Yellowy.
Trên bức tường của hầm mỏ, một vị Sculptor trước đó đã khắc lại những lời này;
‘Số lượng tác phẩm điêu khắc tới từ lục địa đang suy giảm.
Cần tìm ra những vật liệu cùng cách thức chế tác mới để thách thức và vượt qua sự rã đám này
Tạo ra những bức tượng mới làm từ Helium sẽ đem lại danh dự lớn lao mà các Sculptor tiền nhiệm từng có được.
Liệu huyền thoại về Helium có đúng không?
Hay đó chỉ là tin đồn do con người tạo ra bởi lòng tham?
Helium là nguồn mana vô tận.
Liệu có thể chế tác 1 bức tượng từ nó hay không?
Đào, đào không ngừng.
Ở đây, thời gian chẳng thể nào đong đếm được, bạn cứ thế già đi.
Hiện giờ, những bài hát cũng không còn tiếp sức cho chúng ta được nữa rồi.
Tại sao việc theo đuổi nghệ thuật lại là một điều ngu ngốc tới thế?
Cái cuốc chim của ta đụng phải vật gì đó.
Hi vọng là Helium, .... nhưng đó chỉ là một tảng đá.
Trời ơi.... Ta đã đào ra biết bao nhiêu là đá
Ta nghĩ việc đặt chân tới đây đã trở nên vô nghĩa rồi....’
Những từ ngữ tràn đầy sự hối tiếc.
Nơi đây không có những bức tượng được làm từ Helium, nhưng lại có một ít những item hiếm được làm từ các skill Blacksmith.
Trên lục địa này, một số loại item như kiếm, áo giáp, di vật thánh và một số ít hòn đá thiêng được làm từ Helium có thể đem đến một nguồn mana vô tận. Giá trị của những item ấy là không thể đo đếm.
Trừ khi bị hỏng hay bị phá hủy hoàn toàn, chúng vẫn sẽ không ngừng cung cấp mana.
Những item cổ xưa được chế tác từ Helium có một mối liên quan mật thiết nào đó với sức mạnh của loài Rồng, những con Rồng cổ đại nhất được biết tới đều tích trữ Helium.
Weed chắc chắn rằng Helium được tìm thấy ở đây.
“Giờ chỉ cần một nông dân chăm chỉ như mình để biến câu chuyện ấy thành sự thực!”
Đào thì không khó, cái khó là công việc tìm kiếm kìa.
“Giống như đi săn rồng, bạn không thể cứ thế mà chờ Rồng xuất hiện, việc khai thác Helium sẽ còn phức tạp hơn nhiều.”
Nó giống như khi ta đến một bữa tiệc cưới vào buổi tối, nhưng chả hiểu sao khi về mà vẫn đói, trong khi nhà chả còn chút thức ăn nào ngoài mấy cái tem thực phẩm. Weed thậm chí không thể tưởng tượng ra những chuyện diễn biến theo chiều hướng ấy, do nó trái ngược lại với qui luật của tự nhiên!
Cho dù là súp xương bò, thịt heo côtlet hay một bữa buffet tiệc nguội, bình thường thì bất cứ ai tham gia tiệc cưới ít nhất cũng phải được cung cấp đồ uống và thức ăn đầy đủ.
“Để xem những người kia đào được cái gì.”
Weed giả dụ rằng các vị Sculptor trước đó có thể đã để lại thứ gì đó quan trọng và cậu đang tìm kiếm chúng. Cậu tìm thấy một bao tải cẩm tay chứa đầy gỗ mục với cái đáy bao thủng lỗ chỗ, không biết còn sử dụng được nữa không.
“Mình cần một công cụ cho cái công việc này.”
Weed, sử dụng các skill Blacksmith của mình tạo ra một cái cuốc chim làm từ thép pha với một chút Mithril. Cậu đã sử dụng nguyên liệu chất lượng cao, nhưng nó có thể được khôi phục bằng cách nung chảy lại nên cậu cũng chả thiệt gì.
*klang! klang! Klang!*
Weed đang đào bới hết sức hăng say. Thời gian cứ thế trôi qua không ngừng.
Cậu đã đào bới suốt cả ngày, nhưng vẫn không thấy Helium.
Bạn tiếp nhận 2 quặng sắt
Bạn đã tiếp nhận một lượng đồng nhỏ
Đôi khi tìm kiếm một vài khoáng vật là niềm an ủi duy nhất.
*Ting!*
Một Skill đã nhận được do công việc lặp đi lặp lại.
Beginner Mining Level 1(0%): 1 skill của người thợ mỏ.
Skill cần thiết cho việc đào đất ở khu hầm mỏ.
Giúp tăng nhẹ hiệu quả của cuốc chim và xẻng.
Strength và Perseverance (kiên nhẫn) sẽ tăng khi skill phát triển thêm.
Nếu bạn tìm được khoáng vật chất lượng cao, luck và fame của bạn cũng sẽ tăng.
“Chết tiệt!”
Weed trong khi tiếp tục dùng cuốc chim đã phần nào lộ rõ sự tức giận vì đã quá ngu dốt.
Có rất nhiều cách khác nhau giúp tăng chỉ số skill bằng các công việc nặng nhọc. Công việc đào đất cho phép bạn học thêm được skill Mining, nhưng đáng lẽ cậu phải sớm tăng level cho nó từ trước rồi.
“Mình vẫn còn thiếu thiếu sót.”
Weed đã bất cẩn tại thời điểm ấy và con tim cậu cảm thấy thật chán nản.... vậy nên cậu chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn. Cậu có thể chế tác một bức tượng giúp làm tăng chỉ số trong ngày nhưng chỉ số cũng chỉ tăng thêm mỗi 1 lần.
“Giá mà mình có vài tháng để đào hết những thứ mình muốn từ lòng đất nhỉ...”
Với thời gian dài như vậy, ngay cả trình độ Skill Mining thấp tè của cậu cũng trở nên hữu dụng!
Khoáng thạch được sử dụng bởi cả Sculptor lẫn Blacksmith. Cả hai class này đều cần trải nghiệm việc khai mỏ ít nhất 1 lần.
Sau khi skill được tạo ra, Weed đã nâng cao nó thêm một chút. Việc này giúp giảm đi một ít lượng stamina tiêu thụ, trong khi cũng giúp tăng thêm khoảng cách mà cuốc chim đào được.
Nhưng đây là một hầm mỏ lớn, mà chỉ có chừng này skill thì chuyện có vẻ sẽ rất mệt nhọc đây.
“Mình đoán mình phải cải thiện hiệu suất rồi.”
Weed, với cục Mithril còn lại, làm cho Yellowy một cái cày.
“Tất cả vì những người thân yêu bên mình. Nhờ sự hỗ trợ của ta mà ngươi đã được ăn rất nhiều. Nhưng, ngươi không thể chỉ ngồi mát ăn bát vàng mãi thế được. Nếu chịu khó làm việc, ngươi sẽ được trả công 2 đồng một ngày.”
Thức ăn... vì cái ăn mà Yellowy cho phép Weed trang bị dụng cụ khai mỏ cho nó.
“Chủ nhân thật là quan tâm đến tôi. Ngài chẳng hề sử dụng tôi trên cánh đồng và không xâu mũi tôi lại.”
Hối lộ là cách chắc chắn nhất để sử dụng Yellowy nhằm tăng hiệu quả công việc. Tuy nhiên, khu vực khai thác ở đây đủ rộng để xây dựng vài tòa chung cư.
“Tuy nhiên, con người cũng có những giới hạn.”
Đã từ rất lâu rồi, khi Weed chế tác ra bức tượng Orc Karichwi. Bộ mặt xấu xí chưa từng có vẫn còn nguyên vẹn, nhưng cơ thể đã có những cải tiến quan trọng. Bờ vai cơ bắp đầy mạnh mẽ cùng đôi chân khỏe mạnh đều to lên hơn ít nhất 50%.
“Sculpture Transformation!”
Tộc Orc rất trâu chó trong công việc cơ bắp nên cậu đã quyết định biến thân.
“Thử phát xem nào! Chwiik!”
Ở trạng thái Undead, có hai ưu điểm, một là stamina vô tận và không cần ăn uống. Tuy nhiên, khi nhắc tới sức mạnh, Orc vẫn vượt trội hơn cả.
Đặc tính nổi bật của Orc là sức mạnh vượt trội, khi đi thành nhóm, họ cực kỳ ngu dốt và di chuyển 1 mình theo bản năng 1 cách mù quáng . Khi biến đổi thành chủng tộc thiếu IQ như thế, cậu không thể tận dụng hết lợi thế về kỹ năng của mình.
Dù vậy, mức độ sức mạnh khi trở thành Orc Karichwi cho phép việc khai mỏ trở nên hiệu quả hơn. Vì vậy tốt hơn cả là cứ sử dụng luôn hình dáng này cho đến khi tìm thấy Helium.
“Mình chỉ cần có hi vọng và ăn thêm thật nhiều thức ăn.”
Do tiêu hao Stamina rất lớn, nên tộc Orc không chỉ ăn sớm hơn bình thường, mà còn ăn liên tuc. Vì cậu không thể thịt Yellowy, nên đành phải tìm biện pháp khác nhằm giữ trạng thái này ở mức ổn định nhất có thể.
Do kích cỡ cơ thể mới, cậu cảm thấy đầu càng nhỏ thì đào bới càng hơn. Cậu chắc chắn có thể sử dụng nhiều sức lực hơn nữa khi nện vào đất đá. Nhờ đó Weed cũng có thể thu được nhiều quặng hơn.
*Ting!*
Skill Mining đã đạt tới trình độ sơ cấp level 2.
Khi sử dụng cuốc chim và xẻng nhắm vào những khe hở trên đá, lượng tiêu thụ stamina sẽ giảm bớt, và giúp bạn có thể tăng thêm tiến độ khai mỏ.
Perseverance và Luck đã tăng thêm.
Độ thành thục skill được tăng lên với một tốc độ rất nhanh.
Do Strength rất cần thiết cho những công việc lặp đi lặp lại như thế này, nên việc trang bị cho mình một thể trạng không biết mệt mỏi là một trong những điều tối quan trọng với một thợ mỏ.
Skill Mining đã đạt tới trình độ Sơ cấp level 3.
Skill Mining đã đạt tới trình độ Sơ cấp level 4.
Không biết bao lâu đã trôi qua. Weed hát vang trong khi từng giọt mồ hôi liên tục đầm đìa trên toàn bộ cơ thể cậu. Bài hát chẳng có chút giai điệu nào, nhưng cậu làm vậy chỉ để lấy niềm vui làm động lực khai thác.
“Khi ta đào, tiền chui ra.
Tiền chui ra, gạo đổ về.
Helium tới, trúng mánh yê!
Tiền có rồi, bỏ đâu nhể.
Bỏ vào mồm? tiền về không.
Ngon làm gì, thực phí phạm.
Còn quần áo? Cần thật sao?
Sau vài năm, cũng chật cả.
Thôi cứ giữ, tiền ta đó.
Sống để lại, chết mang theo.”
Một bài hát về tình yêu với đồng tiền và sự tiết kiệm!
Skill Mining vẫn tiếp tục tăng và giờ thì nó đã giúp cậu có thể nhìn thấy và xác định gần nơi khoáng thạch bị chôn vùi. Nếu đào sâu hơn rồi tìm thấy khoáng thạch chất lượng tốt, độ thành thục skill Mining sẽ được cải thiện. Chỉ số Strength và Perserverance của Weed cũng thật phi thường, và ở Las Phalanx, level cao sẽ cung cấp cho bạn rất nhiều lợi thế khi đào bới trong hầm mỏ.
“Chúng ta có thể đào thêm nhiều quặng nữa. Phải kiếm tiền như yêu tiền vậy.”
Weed và Yellowy cùng nhau tiếp tục đào bới.
Giữa quá trình đi săn và thám hiểm ở Las Phalanx, Lee Hyun phải làm bài thi giữa kỳ ở đại học QG Hàn Quốc.
Kỳ hai của cậu sẽ sớm kết thúc vào tháng 11. Khi mùa thu kết thúc, kỳ nghỉ đông cũng sẽ tới, cậu rất mong chờ điều này.
“Học hành thật là vô nghĩa. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.”
Lee Hyun đi lang thang với cái balo trên đôi vai đang rũ xuống của mình. Dù cậu vẫn luyện tập hàng ngày ở Võ đường, nhưng cái bờ vai ấy là kết quả của việc phải lo toan quá nhiều tới đồng tiền.
Ở võ đường của Ahn Hyun-Do lúc nào cũng chỉ loanh 1 câu chuyện về thời trai trẻ của sư phụ. “Tiềm năng ẩn giấu của người đó thực đáng sợ. Không gì là không thể nếu họ quyết tâm thực hiện nó. Bạn chỉ có thể cảm nhận từng tế bào trên cơ thể mình còn hoạt động 1 cách đúng nghĩa khi chúng phải trải qua ranh giới của sự sống và cái chết.”
Giống như khi diễn tả cuộc sống trong rừng rậm, phải nói là cuộc sống luôn bị đe dọa bởi lũ thú vật và sâu bọ.
“Xin chào sư huynh.”
Ở đại học QG Hàn Quốc, Lee Hyun chỉ cần đi qua một cái là các học viên ở khoa Võ thuật lại cúi đầu chào cậu một cách lịch sự . Thậm chí cả những người khóa trên cũng cúi đầu kính phục, nhưng Lee Hyun chẳng thấy bối rối về việc đó chút nào.
Các võ sinh được đào tạo bản ở Võ đường đang thể hiện sự tôn trọng và sẽ cúi đầu trước cậu, dựa theo hệ thống xếp hạng ở Võ đường.
Sau khi Lee Hyun rời khỏi, những lời chuyện trò về cậu lại bắt đầu.
“Huynh ấy là một trong những người dùng kiếm giỏi nhất.... Sau khi bị huynh ấy hạ gục, không phải cậu nói huynh ấy là kẻ bất bại sao.”
“Thôi nào, đừng có nói về chuyện đó nữa. Ban đầu tôi còn nghĩ là “ăn” được cơ, nhưng rồi tôi lại nghĩ mình sẽ chết mà chẳng hiểu lí do tại sao. Nguyên nhân duy nhất mà tôi vẫn còn sống là vì huynh ấy đã nương tay với tôi. Tôi nghe nói những người khác cũng bị đánh bại sạch. Đó là do huynh ấy được sư phụ chân truyền.”
Dù chỉ là một sinh viên bình thường, nhưng tên tuổi của Lee Hyun vẫn rất nổi tiếng
“Tôi nghe nói, hè vừa rồi anh ấy được nhảy dù và băng qua sa mạc đấy.”
Trong số các sinh viên, có vài người mê thể thao mạo hiểm và họ chính là những kẻ đã lan truyền những tin đồn về chuyến đi tới châu Âu của Lee Hyun. Chuyện này cũng khó có thể giấu diếm như cái thực tế: cậu là người nổi tiếng trên Internet với danh hiệu ‘Chàng hiệp sĩ công chúa’.
“Yên lặng nào, anh mày còn muốn nhận học bổng.”
Lee Hyun thở dài giận dữ.
Tại sao trường ĐH cứ phải cứng nhắc về việc đi học và làm bài tập đầy đủ, đó hẳn là một câu hỏi hay. Lee Hyun chỉ đang ngồi đợi cho thời gian trôi qua rồi sớm về nhà sau khi tan học.
Thế nhưng cậu lại phải chết dí ở đây ngồi nghe thầy giáo giảng bài.
Cậu ngồi đó với đôi mắt sáng lấp lánh
Bí quyết ở mọi lớp học là phải hiểu được việc nên tới lớp sớm rồi cố mà chiếm mấy hàng ghế đầu xong chưng cái vẻ ‘Tôi muốn nghe nhiều hơn’ trên mặt mình. Thái độ cơ bản đó là thứ sẽ giúp bạn có được những điều kiện cần cho học bổng, và chẳng biết còn thứ gì khác nữa.
Ẩn dưới lớp mặt nạ giả dối ấy của Lee Hyun là việc cậu không thực sự học hành nhiều trên lớp. Cậu tin vào cách tự học của riêng mình, không phải kiểu mà thế giới tin là cậu cần.
Cậu giành hầu hết thời gian của mình vào việc kiếm tiền. Dù gì thì đến 1 lúc nào đó cậu cũng sẽ bỏ học thôi.
Tuy nhiên, một vài buổi học ở trường Đại học cũng chứa đựng những nội dung quốc tế rất hữu ích. Chuyến đi mùa hè khi cậu tới châu Phi và châu Âu đã giúp cậu sáng tỏ hơn rất nhiều về đói nghèo trên thế giới. Ngay cả 1 đứa trẻ 1 tuổi cũng nghĩ tới việc kiếm tiền và cách đầu tư tiền bạc.
Sau khi lớp bắt đầu vào tiết, Seoyoon chuyển cho cậu một tờ giấy nhắn.
[Tối nay anh có muốn đi uống cà phê với em không?]
Dĩ nhiên với Lee Hyun, tờ giấy nhắn này, quả thực rất phiền hà.
Cậu muốn về sớm để chơi Royal Road. Cần tới một vài ngày để cơ thể đấy có thể thích ứng với cảm giác sử dụng cuốc chim. Cậu còn cần có thời gian để đào mỏ và thu thập khoáng vật, cậu không rảnh để đi cafe và ăn uống với 1 cô gái.
Đó hoàn toàn là 1 tư tưởng lệch lạc của Lee Hyun.
Cậu chẳng hề quan tâm đến phụ nữ hay mấy vụ hoạt động ngoại khóa của họ.
‘Chả hiểu sao lại bị rủ đi cafe nữa.’
Điều này có chút không bình thường, nhưng với kỹ năng kiếm của Seoyoon, tốt hơn cả là bạn nên chấp thuận, kể cả những yêu cầu khó khăn nhất.
‘Liệu cô ấy có giết chúng không? .... Có phải đây là 1 giao dịch không? Tụi Golden Bird và Eunsen có thể bị dùng làm con tin.... Hay là cổ định úp sọt mình nếu mình không tuân theo?’
Seoyoon nói chuyện chủ yếu bằng một tờ giấy note, ngay cả khi họ gặp nhau ở ngoài đời, cô vẫn đưa cậu một tờ giấy viết tay. Cô đưa cậu một tờ giấy khác.
[Em muốn uống trà Job’s Tears]
Sau bài giảng, Lee Hyun kéo theo sự chú ý của Seoyoon rồi tiến tới chỗ máy bán hàng lưu động.
“Lon trà đó giá 300 won, tôi phải bỏ 300 won đó vào đâu nhỉ, đây à?
Có 1 đám đông sinh viên tới bỏ xu vào để lấy cà phê. Khi cậu cố lôi mấy đồng xu ra, Seoyoon chủ động túm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh.
“Sao thế? Họ có trà Job’s Tears mà, cô không muốn nó nữa à?”
Lee Hyun ngẩng đầu lên, ý thức các ánh nhìn chằm chằm của các học sinh khác vẫn đang dán chặt vào cái bàn tay nhỏ nhắn đang kéo mạnh cổ tay áo của cậu. Điều này có nghĩa cô ấy muốn uống ở một nơi khác.
“Đừng nói là, giờ cô không muốn nữa nhé?”
Cậu nhìn vào cách chi tiêu của Seoyoon, rồi đoán già đoán non. Điều này đồng nghĩa với một nơi được trang hoàng đẹp đẽ, thích hợp cho việc đối thoại và với một bầu không khí tốt hơn!
Đoán từ thói quen tiêu xài của Seoyoon, đó là lời nhắn nhủ rõ ràng rằng nên rời đi. Đây là một cách hữu dụng để khiến cậu dẫn đi tới chỗ khác. Một nơi thích hợp cho việc trò chuyện và có bầu không khí tốt.... hẳn là một nơi nào đó đắt tiền rồi!
“Đừng có bảo tôi là... ra quán café nhé?”
Lee Hyun chẳng thể hiểu nổi tại sao người ta lại ra quán café. Chi hơn ba ngàn won cho một cốc cà phê chả khác gì ném tiền đi cả.
‘Café chẳng đáng để uống... giống như việc không đáng uống 1 cốc bia có quá nhiều bọt vậy. Mũi mình chẳng thính như cún, nên không thưởng thức được mấy cái mùi ấy. Khi uống mình còn phải cho thêm ít nhất ba muỗng đường vào.’
Chỉ nghĩ tới đó đã đủ để khiến cậu tức giận. Lee Hyun chẳng hề muốn trả tiền cho cái thứ cà phê đắt đỏ đó. Cuộc sống thường nhật của cậu giờ cũng đã tốt hơn, nhưng hai ba năm trước đó, cậu thậm chí còn không đủ tiền mua gạo. Vậy nên Lee Hyun vẫn đứng trân trân trước cái máy bán hàng tự động bất chấp Seoyoon túm lấy cổ tay áo cậu.
Seoyoon rút ví ra. Trong đó có tiền mặt và nhiều thẻ tín dụng!
“Cái gì? Cô trả tiền à?”
Seo Yoon gật gật.
Do Seoyoon rõ ràng đã đảm nhận việc hai người đi đâu, Lee Hyun cũng chỉ biết lắc đầu rồi theo sau cô ấy.
“Người ta nên thêm vào ít thú vui trong cuộc đời. Dù gì thì giờ mình cũng bắt đầu cảm giác như đang được uống cà phê ở chỗ đó rồi”
Seo Yoon đưa một note nói về điểm đến cho người lái taxi. Họ ngồi taxi đến chân một ngọn đồi nơi có một khách sạn năm sao đang nằm ở đó, một nơi có quang cảnh rất đẹp, và là một địa danh nổi tiếng. Ở đây, khoảng cách giàu nghèo đã hiện rõ ra trong mắt Lee Hyun. Trong khách sạn, người ta cũng bố trí không gian cho một quán cà phê cùng một rạp chiếu phim.
“Tôi có thể hiểu được tại sao người ta lại đi tới tận đây chỉ để uống cà phê.”
Tất nhiên, nếu bạn ăn ở ngoài trời, sẽ đặc biệt tuyệt vời nếu như bạn được dùng bữa trên boong của một con tàu nào đó. Đối với cà phê cũng vậy, một bầu không khí tuyệt vời sẽ giúp ta thưởng thức hương vị cafe tốt hơn!
“Bụng tôi đang đói. Nếu như cô cũng bị bỏ đói vài ngày, ăn cái gì cũng sẽ thấy ngon.”
Lee Hyun lẩm bẩm vài lời nhưng rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế ở quán cà phê. Cảnh sắc qua ô cửa sổ là một dòng sông với một cây cầu ngay gần đó, ánh đèn từ những chiếc xe hơi và đèn đường cao tốc lấp lánh trong ánh hoàng hôn. Một người phục vụ đặt Menu xuống bàn rồi hỏi.
“Quí khách đã sẵn sàng để gọi đồ chưa ạ?”
Lee Hyun chỉ muốn uống cái gì đó lạnh cho teo não đi sau khi đọc được những gì viết trên Menu.
Americano 13,000
Hazelnut 13,000
Espresso 13,000 ———————– Trà thảo mộc 14,000
Đen đá 14,000
Coke 8,000 ———————– Nước ép trái cây 15,000
Cocktail 19,000 ———————– Thuế (10%), Phí dịch vụ (10%)
“Keoeok!”
Thuế cùng phí dịch vụ không đi kèm với giá đồ trên menu, còn giá cho một tách cà phê thì lên tới hơn 13k won. Một lát bánh nhân mứt dâu bị định giá tới hơn 10k won, còn rượu mạnh thì chả có món nào có giá dưới 100k, thậm chí một triệu won trở lên cũng có.
Một bữa ăn nhẹ sẽ rơi vào khoảng 30k-50k won. Một chai nước khoáng là 6k. tất nhiên là đó còn chưa tính tới thuế và phí dịch vụ. Lee Hyun nhanh chóng tỏ ra vô cùng khâm phục với những người giàu. Người nào có thể ăn tối ở một nơi như vậy hẳn không phải người bình thường.
Lee Hyun gọi món khi nhìn vào menu.
“Một tách Americano, và bỏ tôi một quả trứng vào đó nhé.”
“Xin lỗi?”
“Tôi muốn thêm vào đó một quả trứng.”
Một tách cà phê đắt tiền mà chẳng có gì để thêm vào thì thực là bất công.
Seo Yoon chỉ tay trên menu và gọi một set cà phê với bánh Waffle mà chẳng nói năng gì. Hương thơm nồng đậm của cà phê hòa vào không khí, khiến nhạc nền trong quán trở nên êm dịu hơn. Đây là khoảnh khắc hoàn hảo mà Seoyoon muốn lợi dụng.
Do có nhiều người xung quanh nên Seoyoon cảm thấy rất khó mở lời. Cô rất muốn nói chuyện với Lee Hyun. Qua thời gian, cô đã học được cách thích ứng và thấy thoải mái với cậu.
Thái độ thể hiện qua ánh mắt không thể biểu đạt hết những điều muốn nói, thật là bực bội. Đối với những bữa ăn thường xuyên cậu nấu cho cô ăn ở Royal Road, cô luôn phải tìm cách để biểu lộ cảm xúc của mình.
Khi cô thấy đói sau mỗi trận chiến khó nhọc, cậu sẽ lại làm một món đặc biệt cho cô, bởi cậu biết rõ món ăn ưa thích của cô là gì. Cậu sẽ lấy cho cô phần thịt ngon và mềm nhất trên miếng thịt nướng để cô ăn.
Trong một cuộc chiến, cậu sẽ lĩnh ấn tiên phong do sức phòng thủ của cậu cao hơn. Sẽ rất khó để nhận ra được sự ấm áp của chàng trai này. Seoyoon muốn tiến thêm một bước nữa và cố gắng nói chuyện với Lee Hyun.
Cô mở miệng rồi bật ra một giọng nói đáng yêu.
“Nè, anh có muốn em cho anh biết chúng đang thế nào không?”
“Không.”
“Half Sauce half Fried cùng mấy con gà khác ấy?”
“Cô chưa ăn chúng à?”
“Trứng vừa mới nở và có mấy con gà con chui ra đó.”
“Ồ một nồi súp gà hầm nhân sâm thật là ngon.”
Cuộc hội thoại bắt đầu đi theo hướng hoàn toàn khác.
Chương 4: Thiên thần Mithril[]
“Trong vài ngày tới, tôi nghĩ chúng ta sẽ xác định được vị trí của hắn.”
“Cái “vài ngày tới” đó đã kéo dài 3 tuần rồi đấy.”
“Chúng ta đã khoanh vùng một số khu vực khả nghi, lần này chắc chắn là sẽ đúng.”
Nhóm trinh thám của Drinfeld gồm những tên Thief và Assassin cố gắng lấy lại sự tự tin. Việc theo sau Weed và lần theo dấu vết mà Weed để lại đòi hỏi chúng phải cực kì kiên nhẫn.
Dù vậy, đến được Las Phalanx cũng đã chứng tỏ họ là những Thief và Assassin rất có năng lực.
Họ đã thay đổi phương pháp tìm kiếm, 8 Assassin cùng 4 Thief tách nhau ra và lùng sục những khu vực khác nhau, và bất cứ thông tin gì thu thập được đều được chia sẻ trên cùng một tấm bản đồ.
Kết quả là họ đã tìm thấy rất nhiều thông tin về những hầm ngục bên dưới lòng đất ở Las Phalanx, và họ đã sơ bộ nắm được khoảng 23% nơi đây. Mới chỉ 23% thì có thể không đáng kể cho lắm, nhưng họ đã loại bỏ những con đường và hầm ngục mà họ chắc chắn Weed sẽ không bao giờ vào.
Điều này cho họ thông tin về Weed, những vị trí và hướng đi khả nghi, họ đã tiến đến rất gần.
“Sẽ mất khoảng 4 ngày, và nếu có sự cố gì xảy ra, thì 6 sẽ là đủ.”
Những tên Assassin và Thief rất tin tưởng vào cơ hội này khi đã khoanh vùng được vị trí của Weed. Lực lượng chiến đấu của guild Hermes và những tên hải tặc của Griffith đang đi săn trong một hầm ngục gần đó và họ cũng chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc hội ngộ.
Seo Yoon cũng biết được có kẻ bám đuôi theo mình, bao gồm cả Assassin và Thief.
Bao gồm cả đài KMC Media, các đài truyền hình đều sử dụng một số video để quan sát xung quanh Las Phalanx thông qua guild Hermes.
Trên internet, người ta cũng đang chờ đợi cuộc đối đầu thứ 2 giữa Weed và guild Hermes. Trong một buổi phát sóng, Drinfeld đã không hề giấu giếm chuyện đang đuổi theo Weed. Ngoài ra toàn bộ khu vực xung quanh Las Phalanx đã bị bao vây bởi hải quân Hermes và các tàu cướp biển.
Ngay cả khi Weed cực lực lẩn trốn thì việc họ tìm ra cậu cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đặc biệt là khi họ bị cám dỗ bởi một chiến thắng huy hoàng.
Săn cáo hoặc săn thỏ, đó là 2 phong cách mà họ dùng để lần dấu vết. Khi đi săn cáo, họ dùng chó săn để đánh hơi theo mùi. Còn khi săn thỏ, họ cũng dùng chó săn nhưng dựa vào tầm nhìn và tốc độ để đi săn. Đi săn bằng mắt hoặc mũi.
“Có vẻ như chúng ta tìm thấy rất nhiều dấu vết là vì họ muốn chúng ta tìm thấy những dấu vết này”
Seo Yoon, người canh gác lối vào khu mỏ Helium, đã chuyển hướng sang một địa điểm mới.
Cô cố tình để lại dấu vết để đánh lạc hướng những tên Assassin và Thief, nhưng với trình độ của mình, họ nhanh chóng nắm được những dấu vết chính xác bằng cách nhận thấy rằng nó chỉ còn lại một dấu vết duy nhất.
‘Mình cần phải giảm bớt số lượng kẻ thù’
Seo Yoon có việc phải làm.
Nếu chỉ có Knight, cô có thể dẫn chúng rơi vào hang ổ quái vật. Nhưng cách này không khả thi khi đối thủ là Assassin và Thief. Seo Yoon cố tình thu hút họ đến chỗ cô.
“Cô ta đã đi qua đây.”
“Dấu vết còn khá mới, nhanh lên.”
Các dấu vết vẫn còn mới, họ nhanh chóng tăng tốc. Các Assassin và Knight được chia ra các thành nhiều đội để hỗ trợ họ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ.
“Xin lỗi.”
Seo Yoon, nắm chặt thanh kiếm trong tay, chờ đợi kẻ thù.
“Kẻ địch!”
Vì không hề có áo giáp, nên họ di chuyển rất nhanh lẹ và họ đã đi trước dẫn đầu các thành viên trong nhóm. Chạy vào bên trong hầm ngục, trong bóng tối họ nhìn thấy một bóng người đứng trong đó, không hề do dự họ phóng dao găm về phía đó.
Chou! Chou! Syuk!
Những con dao găm ném ra, cắt qua bóng tối!
3 tên Assasin không hề nghĩ rằng sẽ thấy một thanh dao bị gạt ra hay trượt cả. Những vũ khí của Assasin được tẩm một lượng chất độc gây tê liệt cao, và rất khó khăn để đối phó với chúng.
Seo Yoon chạy thẳng về phía trước với toàn bộ sức mạnh. Những con dao găm bay sượt qua cơ thể cô.
Một trong những điểm mạnh của Berserker đó là lượng máu càng giảm thì tỷ lệ chí mạng càng tăng. Và ngay cả khi bị đánh thì cũng sẽ không dễ bị hoảng loạn.
Khi lượng máu của Berserker giảm thì sức tấn công của họ tăng, trở lên mạnh mẽ hơn trong khi mana liên tục giảm. Bước vào trạng thái đó đồng thời cũng làm tăng khả năng kháng độc.
Seo Yoon vung thanh kiếm của cô thành một vòng cung rộng chết chóc.
“Keuheok!”
Lùi lại một cách nhanh chóng nhưng những tên Assasin vẫn không thể tránh được đòn tấn công trên diện rộng. Dù Assasin rất nhanh nhẹn nhưng như vậy vẫn chưa đủ để tránh được đòn tấn công đầu tiên của Seo Yoon.
“Sao ngươi dám!”
“Chúng ta sẽ chém ngươi thành từng mảnh.”
Các Navy Knight vội vã chạy đến và rút thanh kiếm của họ ra, Seo Yoon đang quay mặt về hướng khác nên không hề nhìn thấy.
Seo Yoon tiếp tục vung thanh kiếm của cô về hướng những tên Assassin đứng trước mặt. Những đòn tấn công liên tục của cô nhằm hóa giải khả năng kháng cự của đối thủ và tiêu diệt chúng.
“Đây …”
“Cái … đéo…”
“Thế éo nào mà mình toàn chết như thế này…”
Đấy là những người được chọn, những Navy Knight cấp độ cao của guild Hermes.
Trước khi những tên Assasin có thể tận dụng được lợi thế của chúng khi xuất hiện thì chúng đã bị thương nặng bởi một đòn tấn công tầm xa trên diện rộng, và điều đó khiến chúng ngã xuống và tèo.
Mải mê tấn công, Seo Yoon không nhận ra những tên tiếp viện chỉ cách cô 10 giây nữa.
Những tên Knight đồng loạt lao tới vung kiếm tấn công Seo Yoon. Những tên Knight như một chiếc xe thiết giáp đánh tới tấp Seo Yoon, áo giáp của cô đỡ một phần sát thương nhưng HP của cô đã bắt đầu giảm.
Một cuộc chiến lâu dài sẽ ngày càng trở lên nguy hiểm hơn bởi HP sẽ ngày càng giảm khi trở thành một Berserker.
Tuy vậy, Seo Yoon cũng chẳng hề quan tâm tới việc đi săn một cách an toàn.
Cô đã từng chết nhiều lần trong những ngày đầu chơi Royal Road. Một trong những lý do khiến class của cô vô cùng hiếm là bởi bạn sẽ không thể trở thành một Berserker trừ khi bạn sẵn sàng chết rất nhiều lần.
Seo Yoon phản công lại đám Navy Knight và tiễn 2 tên trong số họ lên bảng đếm số. Những tên Knight còn lại sau khi thấy đồng đội của mình ngã xuống bắt đầu chửi rủa.
“Chết tiệt, putang ina mo bobo…”
Mỗi lời lăng mạ thốt ra, Seo Yoon nhìn về phía kẻ đó. Lúc trước Weed đã làm cho cô một chiếc mặt lạ, cô đã lâu không sử dụng đến nó.
“Lạy chúa!”
Từ lúc sinh ra đến giờ, ngay cả những người nổi tiếng trên TV, hắn chưa từng gặp ai, thậm chí chỉ cần xinh đẹp bằng một nửa Seo Yoon thôi.
Cô ấy quá đỗi xinh đẹp mà không thể so sánh được.
Như thể đó là một niềm vinh hạnh khi cùng được sống dưới bầu trời và hít cùng một bầu không khí với một vẻ đẹp tuyệt vời như vậy.
Khi Seo Yoon vung kiếm chém nhát cuối cùng hướng về phía tên Navy Knight, hắn nghĩ rằng mình sẽ chết trong sung sướng
‘Tại sao anh ta vẫn đứng lại dù rằng sẽ chết?’ (chết dưới hoa mẫu đơn - làm quỷ cũng phong lưu, hô hô)
Seo Yoon cảm thấy khó hiểu, nhưng cô cũng không có thời gian để tìm lời giải đáp, cô cần phải di chuyển tới nơi khác.
“Tôi… xin lỗi.”
Những tên Assasin khác vẫn theo dõi cô, họ chỉ bị đứng hình vài phút.
Seo Yoon vẫn có việc phải làm.
Klang! Klang! Klang! Klang! Klang! Klang!
Weed chậm rãi cuốc và tăng kỹ năng một cách đều đặn với chiéc cuốc Mithril-Iron khá là nặng.
Cứ mỗi nhát cuốc bổ xuống, rất nhiều nguyên liệu được đào lên, chiếc hố ngày càng được đào sâu hơn. Kỹ năng đã tăng cấp đủ để cậu có thể đào cả 2 bên.
Để cho đỡ mất sức, cậu cất bộ giáp với thanh kiếm đi, chỉ mặc trên người một bộ đồ nhẹ và thoải mái. Khai thác nguyên liệu không phải là một công việc dễ chịu, rồi quần áo sẽ sớm lấm lem, bê bết bùn đất.
‘Thay quần áo sau cũng được’
Sau mỗi nhát cuốc, cơ bắp của cậu căng phồng lên như thể nó sắp nổ bất cứ lúc nào. Mọi chiêu trò, ý tưởng, và kỹ năng đều được vận dụng để lấy được Helium.
Cậu còn triệu tập cả Dirtman để hỗ trợ, nhưng mỗi khi nó tìm kiếm các tảng đá, kết quả duy nhất mà Dirtman đưa ra chỉ là một biểu hiện phức tạp trên khuôn mặt, thể hiện cho sự thất bại của nó. Nó cố gắng trưng một bộ mặt dễ thương nhìn về phía Weed.
“Đúng là đồ vô dụng.”
Helium có thể ở quá sâu dưới lòng đất hoặc chúng được bảo vệ bởi một phép thuật thần thánh. Có thể nó đã được bảo mật đến mức Tinh linh đất cũng không thể tìm thấy.
Cuối cùng, Weed cũng có tiến bộ khi phải làm việc tay chân cực khổ.
Ting!
Cấp độ kỹ năng của bạn đã đạt đến Sơ cấp – lv 10.
Và nó sẽ được nâng lên trung cấp – lv 1 (0%)
Bạn có thể đào khoáng sản mà không thiệt hại.
Bạn có thể nhìn thấy cả cảm nhận được tính chất đặc biệt của khoáng chất.
+ 2 điểm vào tất cả các chỉ số.
Vì class của bạn không phải là một thợ mỏ, nên sẽ được +300 máu tối đa và tỷ lệ hồi phục máu tăng vĩnh viễn 0.4%.
Fame tăng 30.
Chỉ số Strength tăng 5.
“Cuối cùng cũng lên trung cấp.”
Như một thành quả của quá trình lao động cực khổ, kỹ năng khai thác mỏ sơ cấp đã tăng lên trung cấp. Dù sao cũng không dễ dàng gì khi phải đào số khoảng sản bị chôn vùi dưới lòng đất.
Growwwwwwl.
Bạn đang rất đói.
Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi vì đói.
Tốc độ di chuyển giảm 25%.
Chỉ khi độ no tăng 65% thì sức mạnh bình thường mới được hồi phục.
Trong trận chiến, bằng cách trở lên hung bạo, những con Orc có thể bộc phát sức mạnh tiềm ẩn trong trường hợp khẩn cấp.
Cảnh báo: Khi cuộc chiến kết thúc cũng là lúc bạn sẽ cảm thấy kiệt quệ vì đói.
Weed ăn bánh mì lúa mạch với nước suối. Do đặc tính của loài Orc là lúc nào cũng thấy đói, thế nên cậu phải ăn liên tục. Qua cơn đói, cậu lại tiếp tục tập trung vào công việc hiện tại với cái cuốc của mình.
Yellowy chậm rãi nhai lại đống thức ăn của nó trong khi tiếp tục cày đất tìm mỏ khoáng sản.
Trong lúc vừa làm việc không ngừng, Weed và Yellowy thỉnh thoảng trò chuyện.
“Yellowy, không phải là ngươi cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ công việc này với ta đó sao?”
Yellowy nghĩ rằng thật vô lí khi phải chia sẻ bất cứ thứ gì với chủ nhân của nó.
“Lần tới, khi chúng ta có một cuộc phiêu lưu mới, ta chắc chắn rằng ngươi sẽ được chia sẻ ít đồ.”
“Mooooooooooooo!”
“Ta cũng hạnh phúc lắm!”
Tốc độ khi kéo chiếc cày của Yellowy là cực nhanh. Kỹ năng cày của Yellowy nhanh chóng đạt mức trung cấp, khi về nếu cậu muốn làm nông dân chăn rau thì Yellowy sẽ rất hữu ích! Dĩ nhiên, khai thác mỏ là một nhiệm vụ khá tốn công và lấm lem bùn đất mà bạn thường sẽ trả tiền để thuê người làm. Yellowy có vài điều muốn nói.
“Mà này, thưa Chủ nhân…ngài có chắc rằng để tìm Helium thì phải tốn công tốn sức như thế này không?”
Mỗi lần Weed tăng cấp độ kỹ năng, chất lượng nguyên liệu mà cậu thu được cũng tăng lên. Cậu đã thu được rất nhiều khoáng chất và đá quý, thậm chí thi thoảng còn tìm được xương quái vật. Tuy nhiên cho dù cậu có cố gắng thế nào thì Helium vẫn không thấy đâu.
“Không thể nào! Chẳng lẽ lại không có Helium ở đây sao?”
Tốt nhất là tránh những suy nghĩ tiêu cực như vậy.
Đó là điều dễ hiểu nếu bạn nghĩ ở một góc độ nhất định. Câu chuyện về lòng quyết tâm của một nhà điêu khắc trên lục địa Versailles đã tới đây, bất chấp những khó khăn để tìm kiếm Helium! Tuy nhiên chưa từng có bất cứ dấu hiệu nào của những nhà điêu khắc đã từng tới đây tìm kiếm!
Thực tế việc tìm kiếm này không hẳn là một yêu cầu, không hề có thông tin nào về điều này cả. Sau khi tới Las Phalanx, cậu đã tìm thấy tháp Heritage Tower của những nhà điêu khắc. Trong khi kiểm tra các tác phẩm điêu khắc ở đó, cậu đã tìm thấy manh mối để bắt đầu cho chuyến thám hiểm khai thác Helium.
“Đó là quá khứ điêu khắc, một cảm giác mạnh mẽ về nơi mà Helium có thể tồn tại.”
Sau 5 tiếng, Weed vươn vai.
Cơ thể Orc có khả năng hồi phục cao, kỹ năng trung cấp cũng cho thấy hiệu quả tốt cũng như chiếc cuốc làm việc cũng hiệu quả. Tuy nhiên ngay cả thế thì cậu vẫn cần phải nghỉ ngơi.
Đau nhức cơ thể và kiệt sức, cậu đã tới giới hạn của cơ thể Orc.
Thấy Weed dừng lại, Yellow nén nhìn trước khi đổ gục xuống đất. Bị ép buộc chống lại ý muốn của mình, Yellowy đã phải chịu đựng rất nhiều.
“Mĩnh sẽ tốn cả năm đào mất.”
Nếu câu trả lời là phải dùng cuốc mãi mãi thì cậu có cả tấn thời gian để làm điều đó.
Mặc kệ tất cả Yellowy nhìn chằm chằm vào bức tường phía sau. Weed cũng nhìn theo ánh mắt của nó và đi về phía bức tường.
Khi bạn miệt mài làm việc cùng với đất, bạn sẽ dần quen với các đặc tính của đất. Có sự khác biệt rõ ràng giữa lớp đất đá với đất sét và bạn sẽ học cách phân loại, xác định.
Weed cảm thấy một phần của bức tường không được tự nhiên cho lắm, cứ như là nó được cố tình dựng lên.
“Mình nghĩ là có điều gì sai sai ở đây.”
Weed chạm nhẹ lòng bàn tay vào bức tường. Cảm giác như là bức tường mới được dựng lại, giống như đã nhận được những lời ban phép từ Alveron vậy. Với kỹ năng khai thác mỏ trung cấp, chỉ cần chạm vào một phần đất đá cũng sẽ cho bạn biết rất nhiều về các đặc tính của khoáng chất đã tạo lên nó.
“Đây không hẳn chỉ là một bức tường dày, có điều gì đó đã xảy ra ở đây.”
Cậu nhanh chóng kiểm tra bức tường. Cậu nhấc chiếc cuốc lên và bổ thẳng vào đó.
*Klang-crump!*
Bức tường vỡ vụn, lớp đất đá trên bề mặt rớt xuống để lộ bên trong là một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.
“Tại sao một bức tượng lại được để ở bên trong như vậy.”
Weed đẩy đống đổ nát qua một bên để tiến vào bên trong. Bên trong bức tường là một bức tượng về 7 thiên sứ hạ trần, đôi cánh mở rộng ra, và cử chỉ duyên dáng của họ khi chạm tới mặt đất.
Bạn đã được chiêm ngưỡng: The Advent of the Seven Angels
Một Kiệt tác cấp IV đến từ một bậc thầy điêu khắc trên lục địa Versailles
Được làm từ Mithril tinh khiết. Nó thể hiện đầy đủ những đặc tính tinh tế của kim loại này.
Những thiên thần đều được điêu khắc tỉ mỉ. Thời khắc hạ trần được trạm trổ chi tiết và đẹp đẽ.
Bạn đã khám phá ra một kho báu ẩn trên lục địa Versailles. Điều này không chỉ khiến cho bạn trở lên nổi tiếng, nó còn là một món quà tuyệt vời cho nhân loại cũng như các dân tộc trên lục địa.
Máu, mana và vitality được tăng 40% tốc độ hồi phục.
Tất cả các chỉ số tăng 45 điểm. Faith tăng 15 điểm.
Đôi chân bạn trở lên nhẹ nhàng hơn.
Giảm sát thương từ ma thuật bóng tối.
Giảm trọng lượng của áo giáp đi 1 nửa.
Tăng sức mạnh thể chất và tăng xác suất rơi item.
Ánh sáng từ tác phẩm điêu khắc làm suy yếu ác quỷ, khiến chúng không dám lại gần.
Đã nhận được Phước lành từ những thiên thần.
Tất cả trạng thái không tốt của bạn đã bị loại bỏ, đặc điểm chủng tộc tăng gấp đôi.
Ngay cả khi sức sống và HP giảm, bạn vẫn có thể tiếp tục chiến đấu trong trạng thái tối ưu.
Sức mạnh thiên chúa sẽ ngăn chặn các cuộc tấn công ma thuật bóng tối từ quái vật.
Cơ thể Weed bỗng chốc tràn đầy sức mạnh cũng như hồi phục hoàn toàn. Nhờ tác dụng của bức tượng, năng lượng tràn trề cơ thể cậu một cách kỳ diệu.
“Đây chắc là tác phẩm điêu khắc của bậc thầy Deycram.”
Được chiêm ngưỡng 7 thiên sứ giáng trần còn hơn cả tuyệt vời, từng chi tiết lan tỏa ra những ánh sáng lung linh. Gần như xung quanh bức tượng được bảo phủ bởi ánh hào quang bên trong hầm mỏ mịt mờ. Những người anh hùng mệt mỏi trong những cuộc chiến dài để cứu lục địa này có thể hồi phục năng lượng khi đứng trước những thiên thần. Mặc dù sẽ là hữu ích hơn khi ở một cung điện hay nhà thờ.
“Thật đáng kinh ngạc khi ông ta đã làm tất cả bằng Mithril.”
Toàn bộ bức tượng này đều được làm từ Mithril tinh khiết. Một mảnh Mithril thôi đã là rất hiếm rồi, bạn thường nung chảy nó và pha trộn với các kim loại khác để làm ra các item. Nhưng đây hoàn toàn là một tác phẩm điêu khắc làm từ Mithril tinh khiết.
Weed đã từng nghĩ rằng mua gỗ ở cửa hàng điêu khắc là một sự lãng phí tiền bạc, do đó cậu tự tìm gỗ cho mình. Đá thì được khai thác ở các vùng lân cận và được sử dụng. Cậu có thể chỉ cảm thấy ghen tỵ với cấp độ kỹ năng của bậc thầy Deycram. Ông đã tinh chế và tạo ra tác phẩm điêu khắc này từ chính vật liệu mà ông khai thác được.
Việc có thể tạo ra bức tượng từ Mithril chứng tỏ một điều là kỹ năng rèn của ông vô cùng xuất sắc, có thể bằng hoặc cao hơn rất nhiều so với kỹ năng hiện tại của Weed.
“Một người giàu có, một bậc thầy điêu khắc, chắc hẳn ông ta phải có kỹ năng rèn từ trung cấp đến cao cấp.”
Nhưng thậm chí điều đáng kinh ngạc hơn nữa là không có quá 5 nhà điêu khắc bậc thầy trên lục địa này! Weed hài lòng, giờ cậu cần nhiều thông tin hơn và cậu đã biết nơi để tìm.
“Giám định!”
The Advent of the Seven Angels.
Một Kiệt tác cấp IV được làm từ bậc thầy điêu khắc Deycram!
Thế giới vẫn chưa hề biết rằng thứ tuyệt vời như thế này tồn tại!
Nếu một tác phẩm điêu khắc với vẻ đẹp và hiệu ứng tuyệt vời như vậy mà được biết đến sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới!
Nó được làm hoàn toàn bằng Mithril mà không có một chút tạp chất. Không có bất cứ hiểu biết nào về việc tinh chế được Mithril đạt tới mức độ hoàn hảo như vậy.
Ánh sáng và sức mạnh của Mithril được thể hiện một cách nguyên sơ nhất.
Ẩn bên trong ngục tối Las Phalanx, bức tượng được phát hiện bởi nhà điêu khắc Weed!
Giá trị nghệ thuật 57900.
Tác phẩm của nhà điêu khăc với kỹ năng thần thánh.
Hiệu ứng:
Trong vòng một ngày, tốc độ hồi phục HP, MP và vitality tăng 40%.
Tất cả các chỉ số +45.
Tốc độ di chuyển tăng.
Kháng phép +25%
Kháng ma thuật bóng tối tăng tạm thời 80%.
Sát thương từ ma thuật đen sẽ giảm khi bạn bị tấn công.
Tăng tác dụng của sức mạnh sợ hãi khi đứng gần bức tượng.
Một tác phẩm tôn giáo có giá trị cao, kỹ năng của Paladin và Priest được tăng vĩnh viễn 3%, cũng có thể ảnh hưởng tới các class khác.
Tùy thuộc class, chỉ số Faith tăng vĩnh viễn từ 15 đến 40.
Luck tăng 50.
Gia tăng tỷ lệ rơi đồ và có cơ hội cao tìm thấy những vật phẩm quý hiếm.
Do độ bền cao, nó không thể bị phá hủy.
Thừa hưởng phước lành từ thiên thần.
Thưởng thức tác phẩm nghệ thuật, tăng chỉ số Art 87 điểm.
Chỉ số Art đã vượt quá 2000 điểm.
Khi tạo ra tác phẩm điêu khắc cao quý, sẽ giúp tăng khả năng tạo ra các hiệu ứng bổ sung và làm giảm khả năng thất bại.
Nhờ thẩm định một tác phẩm nghê thuật cao cấp, kỹ năng điêu khắc tăng 3,5%.
Nhờ việc khám phá ra Advent of the Seven Angels, Fame tăng 1450.
Nếu bạn tiết lộ với công chúng sẽ làm tăng ảnh hưởng của nghệ thuật trên toàn thế giới.
Tác phẩm của Deycram là một bức tượng vô cùng hữu dụng.
Hầu hết những tác phẩm điêu khắc ở đây đã bị hư hỏng hoặc quá nặng, thế nên việc di chuyển chúng là không khả quan. Tuy nhiên đối với Advent of the Seven Angels của Deycram, ngay cả khi khó thì giá trị của nó vẫn đáng để đưa nó trở lại lục địa.
“Chúng ta đã trúng mánh rồi!”
Weed chuyển bức tượng tới một toa xe tạm thời mà cậu đã tạo ra. Sau đó cậu để Yellowy kéo nó. Yellowy chỉ có thể hi vọng rằng nó sẽ không phải kéo thêm bất cứ gánh nặng nào nữa.
“Các tác phẩm nằm rải rác chỉ có thể bán được một vài đồng… không… dù thế cũng còn tốt hơn, chúng nên được nấu chảy và bán như là nguyên liệu chế tạo vũ khí!”
Weed đang nghĩ đến việc nung chảy các bức tượng.
“Theo như dự kiến thì người lão luyện sẽ dẫn đầu và các đệ tử sẽ theo sau. Nhà điêu khắc bậc thầy Deycram hẳn phải có nhiều thứ để truyền dạy.”
Ở trên bức tường phía cuối căn phòng nơi mà các bức tượng được giấu ở đó có một thông điệp.
- Tôi là Deycram.
- Tôi đã ở đây, kết thúc của cuộc hành trình dài.
- Tôi tới đây để phục hưng lại nghề điêu khắc trên lục địa này.
- Ở đây tôi đã tìm thấy Helium.
“Ông ta đã tìm thấy nó, Deycram, ông đã tìm thấy Helium.”
Weed mong mỏi đến lúc tạc bức tượng đầu tiên bằng Helium. Trở thành người đầu tiên, không phải điêu khắc lần đầu nhưng là người đầu tiên sử dụng công nghệ mới, đưa người sử dụng lên một tầm cao danh vọng mới. Cậu muốn là người đầu tiên giới thiệu cho thế giới. Tuy vậy, cậu cảm thấy tò mò hơn về những gì Deycram đã tạo từ Helium. Weed đã có được 4 trong số những kỹ năng điêu khắc bậc thầy.
Sculpture Life Bestowal, Sculpture Transformation, Sculpting Blade, Elemental Creation Sculpture!
Deycram là một trong những nhà điêu khắc bậc thầy cuối cùng còn lại và cậu muốn có được những kỹ năng của ông. Cậu có thể có được một nền tảng vững chắc cho class điêu khắc của mình.
Weed tiếp tục đọc.
- Tuy nhiên, trước khi nói chuyện về Helium tôi sẽ giới thiệu đôi chút về bản thân mình.
- Là một nhà điêu khắc bậc thầy, toàn bộ thời gian của tôi là những yêu cầu. Tôi đã tới Las Phalanx một mình để thoát khỏi những yêu cầu đó và làm việc một mình trên vùng đất mới.
- Không còn bị làm phiền bởi hàng trăm yêu cầu, tôi có thể tập trung vào việc tăng kỹ năng của mình.
- Tôi đã học được kỹ năng lắng nghe lời thì thầm của gỗ, đá và kim loại, kết quả là giờ tôi sử dụng chúng chẳng khác nào làm tổn thương bạn bè mình. Phá hủy thiên nhiên để tạo ra một tác phẩm điêu khắc, đó có thực sự là điều cần phải làm?
- Ma thuật và công nghệ sử dụng trong điêu khắc ngày nay đã không tồn tại trong quá khứ và đã có rất nhiều tác phẩm điêu khắc ra đời mà không làm tổn hại đến tự nhiên.
- Những nhà điêu khắc cổ đại đó không hề tàn phá thiên nhiên mà họ coi thiên nhiên là những người bạn.
Weed chẳng bao giờ lo lắng về mấy vấn đề này. Cậu là người tham lam và bị ám ảnh bởi những viên đá, cây cối trong rừng rậm có chất lượng tốt nhất. Weed lẩm bẩm một cách cay đắng và tiếp tục đọc.
“Mình còn phải lo lắng về miếng ăn trên bàn và nhà che nắng mưa nữa.”
- Phá hoại thiên nhiên để sáng tạo nghệ thuật, điều này với tôi là không thể chấp nhận được.
- Các nguyên liệu mà tôi sẽ sử dụng để điêu khắc không phải từ việc phá hủy thiên nhiên.
- Sử dụng những nhánh cây mục rữa bị ăn mòn bởi côn trùng là những gì tôi lựa chọn.
- Sử dụng những cánh hoa rơi hay đất sét từ mẹ thiên nhiên, đó là cách mà tôi làm việc hàng ngày.
- Tất nhiên nguyên liệu càng tinh xảo thì việc hoàn thành tác phẩm càng khó hơn.
- Các tác phẩm bằng gỗ mục sẽ cho chất lượng kém, những cánh hoa thì mau chóng lụi tàn.
- Tôi thậm chí còn không tạo ra những tác phẩm điêu khắc đẹp bằng cách tạc đá hoặc cắt vào những vách đá.
- Kể từ lúc dùng củi để nấu ăn, tôi cũng có thể dùng củi để nung chảy sắt và làm việc với quy trình tự nhiên.
- Sau đó, lắng nghe những tác phẩm điêu khắc từ kim loại, tôi đã rất hài lòng.
- Tôi sẽ làm tan chảy kim loại một lần nữa vì tôi không muốn phá hủy trái đất bằng cách đào nó lên. Tôi muốn tạo ra với mức thiệt hại ít nhất cho vẻ đẹp của thiên nhiên.
- Tôi cũng không còn được sự ủy nhiệm của gia đình hoàng gia và quý tộc, vì vậy tất cả mọi thứ tôi sở hữu đã được bán đấu giá để tồn tại.
- Tôi chỉ có 1 vàng mỗi tháng, tôi cũng phải cai rượu và giảm khẩu phần ăn.
- Nếu không có sự giúp đỡ của những người xung quanh, tôi có thể đã chết đói.
Những tin đồn xung quanh Deycram là vô số. Ông không có nhiều tác phẩm nổi tiếng. Cũng bởi vì danh tiếng của ông thấp nên quá khó để tìm thông tin chi tiết về ông.
“Vậy đây là những gì đã xảy đến với ông ta, một nhà điêu khắc trở thành một nhà môi trường học.”
Weed buông một tiếng thở dài.
Deycram đã rơi vào cảnh đói nghèo và Weed thì không muốn thấy cảnh đó. Nhìn thấy bức tượng thiên thần khiến Weed nghĩ rằng ông là một người giàu có, có vẻ như phán đoán đó hoàn toàn sai lầm.
Tuy nhiên, kể từ lúc đó, Weed không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.
“Ông ta hẳn là còn cất giấu thứ gì đó.”
Như những nhà điêu khắc tuyệt vời khác, cậu tin rằng Deycram cũng nắm giữ một năng lực tuyệt vời.
- Tôi thậm chí còn tạo ra tác phẩm điêu khắc từ những vật liệu bỏ đi của nông dân như là rơm và phân bón.
- Khi mọi người nhìn thấy tôi trộn phân với cỏ khô, họ nghĩ tôi bị điên, và không nhận ra công việc thật sự của tôi là một nhà điêu khắc. Đối với tôi, cái đẹp ở xung quanh tất cả chúng ta.
- Vì vậy tôi đã làm một tác phẩm điêu khắc mà không hẳn là tác phẩm điêu khắc.
- Ở bãi biển tôi xây dựng bằng cát và vỏ sò, cho những con sóng thủy triều rửa trôi nó đi, để lại đằng sau những mảnh vỏ sò vỡ.
- Khi trời mưa tôi tìm thấy những tác phẩm bằng nước từ những dấu chân tôi để lại.
- Trong thời gian đó, tôi thấy ánh sáng mới trong điêu khắc.
- Nếu các tác phẩm được làm từ thiên nhiên, cuối cùng nó cũng sẽ trở về với đất mẹ.
- Ngay cả một cái cây đổ, hay tảng đá kẹt sâu trong lòng đất, tất cả chúng đều có một câu chuyện riêng của mình.
- Tôi đã ý thức được sức mạnh của những điều nhỏ nhặt nhất.
Ting!
Ding!
Bạn đã học được Nature Sculpting skill.
Có thể điêu khắc những tác phẩm thiên nhiên.
Bạn nên có chỉ số hòa hợp với thiên nhiên và điêu khắc cao.
Sẽ gia tăng độ bền của vật liệu điêu khắc.
Thậm chí khi điêu khắc lên vật liệu đá hoặc gỗ, sức mạnh còn lại của thiên nhiên cũng không bị biến mất nhanh chóng.
Nếu bằng mọi giá bạn bảo toàn được sức mạnh thiên nhiên, các kiệt tác điêu khắc cũng sẽ được duy trì lâu dài hơn.
Chỉ số Hòa hợp với thiên nhiên đã được tạo ra.
- Kể từ ngày chuyện đó xảy đến với một đứa chẳng biết gì như ta, giờ đây ta đã quen với nó
- Vừa hòa mình vào thiên nhiên, vừa có thể sáng tạo ra một tác phẩm.
- Ta nhận ra rằng khi đẽo, cắt, đục một tác phẩm, không phải là đang dùng kỹ nghệ, mà là cảm nhận thiên nhiên xung quanh.
- Dù khi đang đẽo gọt một khúc gỗ mục, bản thân vẫn có thể hấp thu mana từ vạn vật xung quanh.
- Tuy nhiên, mọi người không quan tâm đến việc học được khả năng đó của ta.
- Những kiệt tác của ta cái nào cũng ẩm mốc dơ bẩn, chẳng đẹp đẽ cũng chẳng tinh tế, họ không muốn học về chúng vì chúng quá khó hiểu.
- Việc sử dụng dòng chảy mana trong tự nhiên để chế tạo một tác phẩm là rất khó.
- Không một ai tin vào ta, họ nghĩ rằng ta chỉ nói những lời điên khùng vô nghĩa.
- Ta đến Las Phalanx để tuyên bố với cả thế giới là ta không hề sai, và ta là món quà được Thượng đế ban tặng.
- Trong khi đào mỏ để tìm Mithril, ta dự định sẽ tạo ra một tác phẩm khiêm tốn về nó.
- Ta hiểu ra từ việc lắng nghe Mithril, nó rất mạnh mẽ và tinh khiết, nó muốn ta
phải thực hiện một thứ gì đó đẹp đẽ.
- Ta phải che giấu tác phẩm bằng Mithril của mình.
- Nó có thể sẽ chẳng bao giờ được khám phá ra, tác phẩm tạo ra bởi kẻ già này, người muốn cho cả thế giới thấy kỹ năng của mình, có lẽ sẽ bị chôn vùi vĩnh viễn.
- Huyền thoại về Helium là thông tin quý báu mà chỉ một số ít điêu khắc gia biết được.
- Những tác phẩm của ta được giấu đi bởi một lí do đơn giản rằng là chẳng còn ai có thể thấu hiểu được giá trị thực sự của nó.
May mắn là, nhà điêu khắc Weed của chúng ta đã tìm được. (vì anh là nhân vật chính :v)
“Việc đi tìm một thứ được ẩn giấu vốn đã rất khó, nhưng có vẻ như ông ta không nhất thiết phải chịu đựng cả đời như vậy.”
Lòng kính trọng dành cho nhà điêu khắc tiền bối, người đã ra đi và để lại những kiệt tác điêu khắc, thậm chí không quá 1 phút 20 giây.
- Điêu khắc với lòng kiên nhẫn và sự hài hòa quả là rất thử thách.
- Việc học điêu khắc thiên nhiên đầy gian nan vất vả, nhưng sức mạnh từ lượng mana lấy từ nó có giá trị rất cao.
- Ta mong rằng sẽ có thêm nhiều điêu khắc gia học được kĩ nghệ của ta. Sẽ rất tuyệt khi các guild Sculpting dạy chúng miễn phí cho mọi người.
Ta đến Dãy núi Great Debkart để điêu khắc khối Helium này.
- Ta, Deycram, đã phát hiện ra một skill điêu khắc ẩn, Disaster Sculpting.
- Nếu ngươi muốn học nghệ thuật điêu khắc của ta, hãy trèo lên dãy núi Great Debkart.
“Cái đệt! Hóa ra là ông ta chộp helium rồi bỏ đi luôn rồi.”
Sự tham lam vô tận và tiếc đứt ruột. Weed thở dài và bình tâm lại vì cậu phải check hàng skill mới đã.
“Nhận dạng Skill! Nature Sculpting!”
Nature Sculpting sơ cấp level 1 (0%):
Một skill thông thường của điêu khắc gia. Có thể đạt được sớm hơn khi điêu khắc gia tôn thờ thiên nhiên.
Bậc thầy điêu khắc Deycram tạo ra cơ hội cho các điêu khắc gia khác học hỏi.
Yêu cầu:
Cần phải đạt Sculpting Cao cấp.
Sức mạnh được chứng minh bởi chỉ số hòa hợp với thiên nhiên
Dựa vào nguyên vật liệu thiên nhiên mà bạn có thể điêu khắc tác phẩm.
So với Elf và Fairy, loài người cần cố gắng gấp 3 lần để gia tăng skill.
Chỉ số Hòa hợp với Thiên nhiên hiện tại: 470.
Thiên nhiên là chủ đề của nhiều kiệt tác điêu khắc +153.
Kết quả của việc Dark Elf tấn công hỏa tiễn vào dãy núi Yuroki, Affinity -79.
Nhờ việc trèo lên dãy núi Horom, Affinity +15
Bạn đã kiên trì vượt qua những thử thách của thiên nhiên như băng, bão tuyết và núi lửa phun trào. +29
Bạn đã điều chỉnh lại sự biến đổi khí hậu của Lục địa phương Bắc. +106.
Bạn đã tạo ra những Elemental Spirit. +80.
Bạn gây thiệt hại cho thiên nhiên vì vật liệu điêu khắc -32.
Nhờ việc xây dựng ao bí ẩn bảo tồn thiên nhiên, gia tăng độ thân thiện với loài Elf. +9
Thiên nhiên bị tổn hại bởi việc xây dựng nhà cửa và pháo đài quân sự. -47.
Bạn từng vượt biển. +15.
Bạn nhìn thấy cực quang tại Deron. +21.
Bạn sở hữu Nhẫn lửa của Las Phalanx. +61.
Bạn săn được nhiều quái vật gây hại cho thiên nhiên +139.
Chú ý!
Với chỉ số hiện giờ của Hòa hợp với thiên nhiên, bạn có thể sử dụng Cloud Sculpting (Điêu khắc mây).
Cloud Sculpting: Nature Sculpting dựa vào loại skill mà bạn có thể sử dụng. Phụ thuộc vào level sculpting skill của bạn và chỉ số hòa hợp với thiên nhiên, bạn có thể tạo mưa.
Có thể dẫn đến sự phẫn nộ của thiên nhiên và mưa to quá có thể tạo thiên tai.
Tất tần tật tội lỗi phá hoại thiên nhiên của Weed được ghi lại vô cùng chi tiết. Hàng loạt quest, các cuộc thám hiểm, sự kiên nhẫn và kinh nghiệm điêu khắc làm tăng chỉ số Affinity cũng hiện ra.
“Cứ tưởng bấy lâu nay mình cày chẳng được gì, hóa ra cũng không hẳn.”
Dù chỉ số kiên nhẫn (perseverance) và toughness cao, vẫn rất khó để bảo toàn tính mạng, mà dù sao thì, cho tới bây giờ, đây là kết quả của quá trình chịu đựng gian khổ và thành công để có chỉ số Affinity này.
Sau khi lựa chọn class này, cậu nghĩ mình đã bị bỏ lại khá xa, thay vào đó thì nó đã để lại những ký ức ngọt ngào.
“Nếu bạn phải tới những nơi ngập tràn băng tuyết, thậm chí là lao vào một cơn bão tuyết thì hãy nhặt vài cục băng để pha chế ra một thứ đồ uống mát mẻ”
Ngay cả khi bạn nổi tiếng, cuộc đời luôn là một hành trình dài và khó nhọc, bạn vẫn phải trải qua nó mà không được nhắm mắt. Cho tới giờ, những thành quả mà cậu đạt được đã vượt qua rất nhiều khó khăn!
“Mình có nên đi tới dãy núi Great Debkart không nhỉ?”
Vì lợi ích của việc học được Disaster Sculpting, cậu cần theo dấu Deycram. May mắn thay, nơi đó chỉ cách Morata vỏn vẹn 2 ngày đường.
Disaster Sculpting!
Một cái tên có thế làm hại con tim của bạn.
Không có cách nào để có thể hiểu tường tận ý nghĩa của Disaster Sculpting hoặc những thảm họa thiên tai nào mà nó có thể tạo ra. Sóng thần, lũ lụt, động đất, sạt lở, băng giá và bão tuyết, núi lửa phun trào, v..v …. Nếu tạo ra được mấy cái này …
“Quả skill bố đời mẹ thiên nhiên cmnr!”
Một skill không thể nào tuyệt vời hơn cho một nhà điêu khắc.
“Mà mình chưa bao giờ nghe tin đồn nào liên quan đến bức tượng làm từ Helium.”
Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với Deycram.
Weed chưa từng gặp nhà điêu khắc tiền bối nào, người mà nói thẳng ra là không được ăn uống đầy đủ và có một cuộc sống an nhàn. Khi bạn phải thắt lưng buộc bụng và tiết kiệm từng đồng từng cắc, thế giới này là một nơi rất nguy hiểm và tàn nhẫn. Nếu không có thông tin gì, khả năng những chuyện tồi tệ sắp xảy đến là vô cùng cao.
“Nếu ông ta ngỏm rồi, thì toàn bộ Helium sẽ trở thành hàng của tui! Kukukukuku.”
Light Wing gắn trên lưng Weed đang nằm nghỉ, kiệt sức, còn cơ thể Yellowy run lên vì sợ hãi.
Một lúc sau đó, Weed cảm thấy rất tồi tệ, trong lòng cậu tràn ngập sự hối hận. Và cả ăn năn hối cải nữa.
"Không ... Chính là vì đống Helium chết tiệt đó. Thật giả dối vì con người ta làm gì có phần trăm cơ hội nào chống lại được nó”
Yellowy nhàn hạ phe phẩy đôi tai của mình. Đó là một hành động của một con bò, một cái gì đó mà nó hay làm khi nó đang rất hạnh phúc. Light Wings rực sáng lên tóe ra những màu sắc tươi sáng rất đẹp.
"Nó không phải tự nhiên mà bị hỏng như thế này ... dù sao thì mình cũng chỉ là con người."
"Mình phải thừa nhận rằng con người có thể bị cám dỗ một cách quá dễ dàng."
"Cơ hội để học được Natune Sculpting từ một người bậc thầy gần giống như một con quái vật mù xuất hiện rất đúng lúc đúng chỗ chỉ để cho bạn giết nó."
"Tốt thôi…."
"Ngay cả những điều vô lý hơn cũng đã từng xảy ra, phải chăng là ý chỉ từ thiên đàng, rất có thể Chúa đã nói, "này ... đến lúc mà con quái vật mù như ngươi phải chết rồi đó.”
"Mình phải hít thật sâu và nắm bắt lấy cơ hội này trong khi mình có thể."
"..."
"Mặc dù mình không tìm thấy Helium nhưng mình đã học được skill Nature Sculpting, mình thậm chí còn có thêm manh mối về nơi có thể tìm thấy nhà điêu khắc bậc thầy Deycram."
Nhìn lại một lượt toàn khu mỏ, Weed và Yellowy chuẩn bị rời đi.
Chương 5: Thông điệp trong chai thủy tinh[]
Chỉ sau vài tiếng, 3 đội tìm kiếm bao gồm các Assassin và Thief của guild Hermes đã bị đồ sát toàn bộ.
“Chúng ta mất liên lạc với họ rồi. Báo cáo cuối cùng chúng ta nhận được là họ đang bị tấn công bởi 1 Warrior cực mạnh đi cùng Weed”
“Bọn họ chắc đang ở gần đây! Chúng ta sẽ cử người đến bảo vệ đám Assassin và Thief. Dừng mọi cuộc tìm kiếm lại, cho đến khi quân tiếp viện tìm thấy họ”
Drinfeld tin chắc hắn sẽ chỉ mất vài ngày để hoàn thành mục tiêu. Đội quân tiếp viện bao gồm các Paladins và Wizard thiện chiến do Guild Hermes gửi tới đã đổ bộ và sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, các đơn vị Hải Quân, Assassin, Thief cũng được huy động để trợ giúp.
Đám Hải Tặc với hầu hết là những kẻ bị truy nã bị buộc phải hợp tác. Thường thì hải quân và cướp biển là kẻ thù truyền kiếp. Nhưng bọn họ đã quyết định chịu đựng nhau vì mục tiêu đánh lại kẻ thù chung và mượn sức mạnh của Guild để gây thêm ảnh hưởng.
Đội tìm kiếm lần theo dấu chân đến gần khu mỏ Helium. Nhưng tới đây thì các dấu vết trở nên rất khó xác định do bị ảnh hưởng của trận chiến trước đó.
“Bên này, dấu chân còn rất mới. Chúng vừa đi qua đây không lâu.”
“Ai đang trấn giữ lối ra ở đoạn này?”
“Rutiel-nim và những người khác đã phong tỏa điểm đó rồi thưa ngài.”
“Những gã đó không bị đánh bại dễ thế đâu.”
Rutiel là một Navy Knight của vương quốc Haven nằm trong top 30 Knight mạnh nhất game.
“Tôi nghe nói anh ta có thể chinh phục bất cứ hầm ngục nào và trở ra không chút thương tích.”
Trong đợt tấn công đầu tiên, lũ Thief lao lên trước làm quân tiên phong. Chúng có Agility cao, tốc độ khủng khiếp nhưng có nhược điểm là Stamina thấp. Và tất cả đã bị tiêu diệt toàn bộ.
Seoyoon
3 Assassin và 1 Thief đã chết trong tay cô
Nếu tính cả đội quân tiếp viện được gửi tới để bảo vệ đội tìm kiếm, không dưới 21 tên đã nằm xuống.
Cuộc tàn sát được gây ra bởi một người duy nhất.
Roa: Cẩn thận! Con bé này mạnh đến đáng sợ.
Travis: Quên chuyện hỏi vị trí của Weed đi, giết cô ta ngay lập tức!
Alawin: Cố gắng cầm cự đến khi đơn vị chủ lực tới hỗ trợ.
Các thành viên của guild Hermes ở Las Phananx không ngừng nói chuyện trên kênh chat guild.
Các thành viên còn lại ở vương quốc Haven cũng thích thú đọc những đoạn chat, đi săn luôn là một chủ đề nóng.
Gochem: Một cuộc săn cáo chăng?
Strauss: Cô ta giống con hồ ly cái hơn.
Jaigeo: Tiếc là Las Phananx ở xa quá, mình bắt đầu ước được đến đó rồi đấy.
Áo giáp của Seoyoon bây giờ đầy những vết nứt lớn nhỏ. Strength và Vitality của cô đã giảm xuống rất thấp nhưng cô không thể ngừng di chuyển bởi những kẻ “bám đuôi” hiện có mặt ở khắp nơi. Chúng đang thu hẹp phạm vi tìm kiếm và bắt đầu tập trung quân lại để bao vây cô.
Tấn công.
Một Berserker sẽ chiến đấu cho đến giọt HP cuối cùng.
Cách mà họ đạt được EXP và skill cũng khác với những class còn lại. Thường thì khi đi săn cùng tổ đội bạn sẽ kiếm được ít EXP hơn nhưng bù lại cuộc săn sẽ dễ thở hơn. Khi đi săn cùng nhóm bạn có thể nghỉ ngơi hồi phục khi cần mà vẫn hưởng xái EXP từ đồng đội.
Tuy nhiên, một khi bạn tự đặt mình vào chốn nguy hiểm với đầy rẫy lũ quái vật hay kẻ thù rồi chiến đấu cho đến khi tính mạng bị đe dọa thì bạn sẽ kiếm được nhiều EXP hơn, ngoài ra các chỉ số và kỹ năng chiến đấu cũng sẽ gia tăng một cách đáng kinh ngạc.
Đó là một kiểu đi săn mà bạn phải liên tiếp vượt qua giới hạn của bản thân và “khô máu” với những đối thủ mạnh hơn mình. Với phong cách chiến đấu như vậy việc class Berserker mạnh hơn các class khác là chuyện đương nhiên.
Những dấu hiệu hiện tại cho thấy Berserker Seoyoon đang ở trong tình trạng rất tệ.
‘Khó mà cầm cự được lâu hơn nữa’
Cho tới bây giờ, Seoyoon đã đánh bại tất cả kẻ thù chỉ bằng kĩ năng của Berserker. Nhưng rất nhiều Assassin và Thief đang trên đường tới, lần này chúng mang theo cả Knight nữa.
Các thể loại độc dược của Assassin bị đưa vào cơ thể Seoyoon khiến sức chịu đựng của cô chạm đến giới hạn.
“Cô ta kia rồi!”
“Bắt lấy cô ta!”
Seoyoon không biết liệu mình nên chống cự hay trốn chạy.
Nhìn thấy chút lưỡng lự ở cô, đám kẻ thù càng thêm dũng khí lao về phía trước.
‘Chiến thôi’
Kết quả, Seoyoon cố gắng hết sức tránh né mọi đòn tấn công của đối thủ và thành công tiêu diệt 31 tên bằng kiếm. Lúc đó, Strength và Vitality của cô đã hoàn toàn tụt xuống đáy. Với bất kì class nào, ở tình trạng bị thương như vậy sẽ khiến người chơi không thể chiến đấu 1 mất 1 còn.
Sau trận chiến Seoyoon giờ đã có thể nghỉ ngơi một chút.
Thế nhưng đối với Berserker, khoảnh khắc nghỉ ngơi chính là địa ngục. Họ phải chịu đựng tình trạng toàn bộ cơ thể đau nhức, ốm yếu bởi thương tổn chằng chịt đến độ gần như kiệt quệ.
Một ngày trước, trước khi những kẻ “bám đuôi” xuất hiện, Seoyoon gửi cho Weed một tin nhắn riêng và được cậu trả lời lại.
Weed: Tôi đang trên đường ra khỏi hầm mỏ.
Seoyoon rất vui vì biết Weed sắp ở cạnh cô.
Sau 10 tiếng cô chiến đấu, Weed lại gửi một tin nhắn.
Weed: Chắc phải hoãn lại một chút. Tôi gặp rắc rối với đống loot. 1h nữa tôi sẽ có mặt.
5 tiếng nữa trôi qua.
Weed: Tôi sắp đến rồi.
Hơn 2 tiếng sau.
Weed: Vài giây nữa thôi.
‘Mình phải kéo lũ bám đuôi này ra chỗ khác. Mình sẽ phải di chuyển’
Seoyoon nhận ra rằng Weed sẽ gặp nguy hiểm nếu cậu đến vào lúc này. Golden Bird và Silver Bird đang đợi bên trong mỏ Helium, vì sự an toàn của tất cả, cô quyết định rời đi.
Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Seoyoon nhìn chăm chăm lối vào hầm mỏ với hi vọng sẽ nhìn thấy Weed.
‘Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau phải không?’
Cảm xúc của cô với Weed không rõ ràng, việc thể hiện tình cảm ra là rất khó và bản thân Weed cũng chẳng thể hiện gì nhiều.
Cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh Weed, Seoyoon muốn nói với cậu nhiều thứ nhưng nỗi sợ luôn cản cô lại.
Seoyoon biết Weed làm việc chăm chỉ như vậy là vì cậu không thể đứng nhìn những người khác chết.
‘Mình không thể ở lại thêm nữa, mình phải đi trước khi bọn chúng đến.’
Mái tóc đen nhánh của Seoyoon bay dập dờn trong gió khi cô quay đầu bước đi.
Có thể nghe thấy một loạt các âm thanh leng keng ồn ào đang tới gần lối cửa vào hầm mỏ Helium. Những âm thanh ma sát như tiếng của bánh xe đẩy. Rồi cuối cùng cũng xuất hiện Weed, Golden Bird và Silver Bird cùng Yellowy đang kéo 7 toa xe buộc thành hàng. Một phần đám hàng hóa lộ ra là bức tượng ‘The Advent of Seven Angels’
Khuôn mặt đầy mồ hôi và bụi bẩn của Seoyoon giờ nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời xuyên qua những áng mây. Cô không hề ý thức về điều đó.
‘Weed, anh ở đây rồi’
Bởi vì nỗi sợ hãi và tình trạng bị thương hiện tại, trong khoảnh khắc ấy, Seoyoon cảm thấy trong lòng mình tỏa nắng. Ánh sáng tràn khắp trái tim khiến cô tỏa sáng từ tận bên trong.
Trái tim Weed trống rỗng.
Trên trán cô, cái tên “Seoyoon” đang tỏa ánh sáng rực rỡ màu huyết dụ cùng dấu ấn “đồ sát” hình kim cương. Lại 1 lần nữa, cô bị kết án.
Cô đã phải chiến đấu với bao nhiêu kẻ thù mà áo giáp lại trở nên rách rưới đến thế. Thậm chí chiếc áo da mỏng manh mặc dưới lớp áo giáp cũng đã rách tơi tả, để lộ thân hình gầy mảnh của cô.
“Chúng ta phải đi thôi.”
Nhờ có Seoyoon ngăn chặn đội tìm kiếm mà guild Hermes vẫn chưa thể xác định được vị trí chính xác của họ, và giờ thì bọn chúng sẽ phải tốn thêm thời gian vì họ đã cao chạy xa bay được 1 khoảng khá xa. Thậm chí, họ có thể trốn thoát thành công nếu đi về hướng ngược lại với bọn chúng.
Cho dù nguy cơ bắt gặp quân đoàn và Knight của guild Hermes là rất cao nhưng nhiều nhất họ cũng chỉ gặp một lần thôi.
Nhìn vào bộ dạng của Berserker Seoyoon cũng đủ để nói lên rằng cô đã chạm đến giới hạn của mình từ lâu rồi. Tầm nhìn của cô đang giảm đi và hơi thở khó nhọc.
“Tôi biết cô không thể tiếp tục nhưng hãy cố thêm một chút. Vẫn còn một nơi chúng ta có thể trốn.”
Drinfeld cùng đội quân tinh nhuệ của guild Hermes bao gồm Wizard, Priest, Knight cuối cùng cũng đến lối vào hầm mỏ Helium.
Không một ai trong đội tìm kiếm còn sống sót, dù là Thief, Assassin hay Navy Knight. 1 tên Thief trông thấy những dấu chân để lại rồi báo cáo lại cho Drinfeld.
“Tên Weed rất giỏi xóa và thay đổi dấu vết. Những dấu chân này có vẻ là bị làm giả”
Drinfeld biết Seoyoon đã rời đi để đánh lạc hướng các Knight và đội quân tiếp viện. Hắn cảm thấy mình cần phải sẵn sàng chiến đấu.
Đây rõ ràng là 1 mỏ Helium, cũng là địa điểm chính xác họ cần đến. Tuy nhiên, việc Weed có thực sự quay lại hầm mỏ không vẫn rất đáng ngờ.
“Thật là khó nghĩ, nếu là hắn thì ta sẽ quất ngựa truy phong ngay ... nhưng thực sự hắn vẫn còn ở đó chứ?”
“Tôi không biết. Bọn chúng có thể không còn ở đó nữa. Nhưng phải mang theo cái xe goòng chậm chạp đấy thì chúng chưa đi xa lắm đâu…Dấu vết của lũ quái đã che hết manh mối rồi nên việc tìm ra chúng sẽ không dễ dàng nếu chọn cách đi theo vệt bánh xe.”
Vì không có bản đồ hoàn chỉnh của hầm ngục nên họ không thể chặn mọi ngả đường để giăng bẫy bắt Weed.
Trên thực tế với những lối đi chằng chịt như tổ kiến thế này, rất có khả năng Weed sẽ thoát khỏi bẫy rập và lẻn được ra ngoài.
“Giống như một con chuột bị sập bẫy những tự bản thân cái bẫy lại quá lớn”
Đội tìm kiếm đã khám phá ra rất nhiều lối đi trong các hầm ngục ở Las Phananx và sắp tạo ra một bản đồ đầy đủ. Dù phải chịu rất nhiều bất lợi trong việc theo dấu, nhưng 1 khi tấm bản đồ được hoàn thành, họ có thể thu hẹp phạm vi tìm kiếm, và thậm chí là cử Soldier lên phía trước làm chướng ngại vật ở những con đường quan trọng.
“Khi các ngươi truy sát “con mồi”, chúng thường sợ hãi và thậm chí sẽ nguyện ý đi tìm cái chết chỉ để tránh bẫy rập, ‘Các ngươi không biết đâu’, chúng thậm chí đã nghĩ đó là một lối thoát.”
Một số thành viên của guild Hermes cũng bắt đầu ham hố thứ nguyên liệu huyền thoại Helium vì người ta gọi nó là ‘kho báu của Sculptor’.
“Tiến vào bên trong. Nhóm thứ nhất sẽ ở lại canh cho chúng ta…phòng trường hợp có gì bất trắc.”
Drinfeld cùng một nửa quân đoàn đã đi vào. Đúng như Weed đã dự đoán. Mục tiêu dễ dàng sẽ làm dậy lên ham muốn cho một Guild nổi tiếng tham gia vào cuộc săn lùng.
Sau kha khá thì giờ đấu tranh với việc bị lạc đường cuối cùng họ cũng tìm thấy điểm kết thúc của dấu vết, một nơi có đường ray và những chiếc xe goòng dùng trong khai thác mỏ.
“Lái cái xe này là cách duy nhất để tiến về phía trước hả?”
Bốn người chơi cẩn thận trèo lên ngồi yên vị trên xe.
Họ không hề biết sự thật là Weed đã phủ đầy dầu vừng lên toàn bộ bánh xe.
Những chiếc bẫy bạn đặt đã làm 3 người chết và một người bị thương nghiêm trọng.
Notoriety tăng 29.
Weed và Seoyoon sử dụng thời gian nhóm “bám đuôi” tiến vào hầm mỏ Helium để tạo ra khoảng cách càng xa càng tốt. Bằng việc biến đổi thành hình dạng người chim, Golden Bird và Silver Bird có thể giúp Yellowy di chuyển chiếc xe goòng nhanh mà không bị lật.
“Gì nữa đây?”
Bởi vì những hiệu ứng hậu chiến đấu của Seoyoon mà tất cả chỉ số của cô đang tiếp tục giảm.
Ngay cả đi bộ cũng rất khó khăn với cô lúc này.
Việc hồi phục vết thương là một quá trình đau đớn, nó giống như bị ngàn mũi ong châm liên tiếp nhưng Seoyoon không bao giờ cho phép bất kì biểu hiện đau đớn nào xuất hiện trên khuôn mặt.
“Chúng ta đã có những gì mình muốn rồi, giờ thì thoát khỏi Las Phananx thôi.”
Mooooooo!
Yellowy rống lên một tiếng thật to như để lấy lại sức mạnh vì việc phải kéo chiếc xe nặng chịch kia đã lấy hết sức mạnh đôi chân nó.
Kể từ khi đến Las Phananx này, rất nhiều lần nó đã nghĩ là mình sắp phải chết đến nơi, cảm tưởng như vừa xuống địa ngục trở về vậy, đôi tai nó dựng đứng lên khi nghe được tin họ cuối cùng cũng sắp rời khỏi nơi quỷ quái này!
Nó chỉ muốn được gặm những ngọn cỏ non còn đẫm sương sớm mọc trên lục địa Versailles. Trái tim nồng ấm của Yellowy cũng rất nhớ Bingryong và những tượng sống khác nữa.
“Một khi rời khỏi đây, chúng ta sẽ bị kẻ thù bao vây…chúng ta phải giết hết chúng.”
Weed thường cảm thấy mình giống như những nhân vật hay xuất hiện trong phim hành động lãng mạn. Trong phim, nam anh hùng và nữ anh hùng thường là những người “cùng hội cùng thuyền”, bị ép phải chạy trốn để giữ mạng. Vì bị truy sát, nên có hàng tá những điều không may xảy ra với họ. Tình huống hiện tại của họ là đang an toàn thoát nạn như trong phim, nên cậu rất chi là bình thản.
Tuy nhiên, vừa làm nhiệm vụ, lại vừa phải đánh nhau với cả một Guild đúng là 1 chuyện không hề dễ dàng. Hơn nữa, lúc trước hạm đội tàu của vương quốc Haven đến đây, Weed và quân đoàn Undead đã từng tấn công họ nhân lúc đám lính xuống tàu hết…lần đó cơ bản là Weed đã mai phục họ.
Khai thác Helium và dụ kẻ thù vào bẫy.
Thật ‘may mắn’ cho những gã tồi tệ kia khi được trải nghiệm đủ các loại địa ngục dưới sự dạy dỗ của Weed.
“Tôi phải đi do thám trước đã. Tôi sẽ đi một mình. Cô hãy ở lại đây nấp đi.”
“..Cẩn...thận.”
Seoyoon và Yellowy sẽ nghỉ ngơi, ẩn nấp và để Weed “gánh team”
Một khi đã rời xa hầm mỏ Helium nguy hiểm, Weed sẽ không lo họ bị nhóm nào đó của guild Hermes phát hiện.
Nhưng…ở Las Phananx thì cậu vừa phải lo lắng chuyện đi săn vừa phải bảo vệ an toàn cho bức tượng Thiên thần, rõ ràng là còn quá nhiều chuyện phải bận tâm!
Nếu Weed đang lo lắng thì cậu sẽ không ngăn được mình lớn tiếng, nhưng lần này cậu chỉ lẩm bẩm đủ cho cậu nghe thôi:
“Mình có nên viết di chúc trước khi bước ra ngoài đó không nhỉ?”
“Không, mình sẽ lấy những item của mình và rời khỏi đây.”
“Dĩ nhiên mình cũng đang hi vọng về được lục địa Versailles để bán hết số item này ngay.”
“Nhưng với đống đồ nặng thế này mình không nghĩ Yellowy có thể đi thêm bước nào nữa.”
“Fhu fhu, biết làm sao khi mình không phải loại người đa nghi và hẹp hòi.” (amen T_T)
Những lời lẩm bẩm của Weed kết thúc với giọng điệu đã khá hơn. Bắt đầu bằng một sự u ám và kết thúc bằng thái độ tích cực. Weed đã học được rất nhiều cách giúp bản thân phấn chấn hơn từ trong quá khứ phải làm việc một mình hàng giờ liền trong nhà máy.
“Vẫn là về càng sớm thì càng nhanh có tiền.”
Cậu nhặt trên đất khối đá màu đen nằm rải rác quanh đó và bắt đầu điêu khắc một con quạ.
“Sculpture Transformation!”
Cơ thể Weed thu nhỏ lại biến đổi thành hình dạng con quạ.
Weed huýt sáo về phía Golden Bird và Silver Bird, chúng đang yên lặng nghỉ ngơi trên tấm lưng rộng chất đầy đồ của Yellowy:
“Này, sao hai ngươi lại không bay theo ta nhỉ”
“Chúng tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân.”
“Các ngươi không thể bay trong cái bộ dạng ấy được, đúng là hai kẻ “ngồi mát ăn bát vàng” đã lâu, lên trên kia rồi tự làm bẩn người đi.”
Hai con chim sử dụng một ít bột than để làm mình trông đen trũi, đây là thứ bẩn thỉu nhất mà chúng phải sử dụng trước khi biến thành “quạ” thực thụ.
Khi chúng đã đủ đen, Weed chỉ đạo chúng dùng mỏ quắp lấy các ba lô ở trên lưng Yellowy.
“Xuất phát.”
Hai con chim, Weed cùng đống ba lô, tất cả đều nằm trong cặp mỏ của chúng, nhanh chóng bay qua những lối đi trong hầm ngục và gần như sắp tới lối cửa thì…
Kayu!
Lũ quái đã nhìn thấy họ trên đường tẩu thoát, chúng điên cuồng vung lên những cây chùy to lớn của mình nhưng các con “quạ” với kĩ năng bay cực nhanh đã dễ dàng luồn lách né tránh mọi đòn tấn công.
Ba con “quạ” giả đã có thể tới được lối cửa ra nhỏ xíu phía lối đi bằng đá. Cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi hầm ngục Las Phananx.
Đối với Weed, đã lâu lắm rồi cậu mới được thấy lại một bầu trời xanh trong veo và mát lành đến thế. Trời sẽ trong hơn nữa nếu như không có những mảnh tro bụi bị thổi tung lên từ dòng chảy dung nham trải dài, ngoằn ngoèo như 1 con rắn trườn ra khỏi những cánh đồng phủ đầy tuyết. Bạn có thể nhìn thấy tất cả những con đường tuyết dẫn đến Las Phananx từ góc nhìn trên cao.
Nó sẽ tạo cho bạn một cảm giác tự do chân thực khi nhìn thấy những khoảng không thoáng đãng rộng mở xung quanh mình sau khi đã bị giam hãm quá lâu!
Những cảm giác tồi tệ còn lại từ những ngày phải làm công việc đào xới trong một hầm ngục chật chội đã hoàn toàn biến mất. Với tất cả sức lực có thể tập trung được được, Weed rống lên một tiếng thật to.
KI - MO - CHI
“Đúng là quỷ khóc thần sầu mà.”
“Ôi! Vận may của chúng ta chắc sẽ hóa vận xui quá.”
“Ai mà nghe được chắc cũng phát khùng.”
Những lời phàn nàn chỉ trích về tiếng gầm của Weed dĩ nhiên chỉ có thể là quan điểm của Golden Bird và Silver Bird. Cảm xúc của Weed hay cả cơ thể cậu đều chẳng có vẻ gì là đang quan tâm cả.
Đôi mắt quạ đen láy như hai hạt cườm của Weed lướt trên phong cảnh của Las Phananx.
“Ồ, các ngươi thì cũng thế thôi.”
Từ điểm nhìn thuận lợi của mình, Weed có thể trông thấy rõ ràng những thủy thủ của Hạm đội tàu Vương quốc Haven và những tên cướp biển đang đi săn trên đất liền.
Quân tiếp viện của Guild Hermes đã cập bến với số lượng lớn. Weed sắp phải đối đầu với cả Drinfeld và đám tiếp viện này dù lũ Sailor thì khá thiếu kinh nghiệm chiến đấu.
Phía dòng sông không đóng băng, trong tầm nhìn có thể thấy một số lượng tàu chiến và tàu hải tặc đang neo đậu. Lợi thế hiện tại của Weed là kĩ năng Sculpture Tranformation, cậu đang lên kế hoạch khai thác lợi thế này.
‘Sẽ thật hiệu quả nếu có sự giúp đỡ từ skill Picture Teleportation của Yurin.’
Dù vậy, phải nhớ kĩ rằng trong số kẻ địch có những Wizard cao cấp với những skill có thể dễ dàng áp đảo và làm sai lệch kĩ năng dịch chuyển của Yurin, đây là một ý tưởng rất nguy hiểm.
Do đó nếu để Yurin đến cứu nguy sẽ đặt cô vào vòng nguy hiểm.
Hơn nữa, ai mà biết liệu kĩ năng dịch chuyển có mang đi hết được đống loot của cậu hay không, cậu nhất định phải giữ được bức tượng thiên thần đó. Cậu không thích ý tưởng liều mạng khiến những người cậu quý trọng bị đem ra thế mạng.
Dù thế nào thì việc có một con tàu để chở tất cả người và của luôn là biện pháp tốt nhất.
“Theo ta.”
Nhóm Weed bay xuyên bầu trời, ngang qua chỗ những con tàu đang neo đậu. Vượt qua những con tàu, bay thấp đến chỗ dòng sông và theo nó hướng ra biển lớn. Chênh lệch nhiệt độ giữa dòng sông và không khí tạo nên sự thiếu ổn định khi bay cao, vì vậy bay sát gần mặt sông thì dễ dàng hơn nhiều.
Họ nghỉ chân một lúc trên một tảng đá rồi lại tiếp tục bay, lộ trình như thế lặp đi lặp lại nhiều lần!
Phía Đông Bắc nơi dòng sông không đóng băng đổ ra biển là một bãi biển, họ đang hướng về đó.
“Hủy Sculptural Transformation!”
Trở lại hình dáng con người Weed mở một trong số các ba lô ra. Bên trong đầy ặc những chai thủy tinh. Rượu Rắn, Whisky, thảo dược và nhiều thứ khác, Weed có rất nhiều chai đựng vài loại đồ uống có cồn mà cậu đã rất khó khăn mới có được.
Phải trút hết chúng ra.
“Đúng là ném tiền mà, thật lãng phí!”
Weed đặt một ống giấy nhỏ vào bên trong chai. Nếu bạn đã từng xem một bộ phim về những người bị đắm tàu trên một hòn đảo hoang thì sẽ biết rằng điều họ luôn làm là gửi những thông điệp nhỏ trong chiếc chai thủy tinh. Weed chỉ là đang áp dụng phương pháp có sẵn thôi.
Hỡi các Undead.
Các ngươi đã được triệu hồi ở trên thế giới này.
Đến hộ tống ta ngay lập tức.
Chúng ta sẽ vấy bẩn thế giới này trong bóng đêm, sự sống sẽ buộc phải chấp nhận lời mời gọi của cái chết.
Các bằng hữu của ta hãy lưu ý đến lời kêu gọi này.
Chiến Binh Lich Bất Tử, Weed.
Bước cuối cùng cậu thêm vào dấu tem bằng than hình lòng bàn tay cậu như một cách tạo ra chữ ký riêng cho mẩu giấy.
“Trong trường hợp…”
Weed bắt đầu tìm kiếm những cây gỗ có thể xẻ ra dùng được. Cậu nhặt nhạnh gỗ từ xác con tàu ma cũ dạt vào bờ biển. Một vài mảnh vỏ tàu và đoạn lớn của cột buồm chính.
Cột buồm cũ bốc mùi: Độ bền 4/49
Được làm từ một cây gỗ khỏe mạnh.
Bị ngâm trong nước mặn sau một khoảng thời gian dài lênh đênh trên biển cùng con tàu ma. Mảnh gỗ này chắc chắn mang đến điềm xui. Không thích hợp để chế tạo bất cứ thứ gì.
Thuộc tính:
Luck: -15
Sẽ khiến bạn thường xuyên bị khát.
Giảm cơ hội tấn công trúng mục tiêu khi đang ở trên biển.
Giữ nó ở gần càng lâu nguy cơ cao bạn sẽ nhận được những lời nguyền rủa vặt, như một trận phát ban hoặc mụn ngứa.
Với cột buồm cũ này, Weed bắt đầu khắc những bộ xương nhỏ và một bức điêu khắc của con tàu ma.
“Trông giống mấy bức tượng gỗ cũ mà mình từng bán.”
Hàng trăm chai thủy tinh giống như hũ kẹo ở trong có bức tượng bộ xương và một mẩu giấy được ném xuống nước cho trôi dạt ra biển.
Con tàu ma tí hon được khắc họa chi tiết đến từng cánh buồm màu đen, thậm chí nếu được đặt trên mặt sóng nó có thể nhanh chóng chèo đi xa.
“Đến lúc thử nghiệm kĩ năng điêu khắc mới rồi…”
Weed nhúng cả hai tay xuống dưới mặt nước.
“Thấu hiểu vật liệu điêu khắc.”
Ting!
Nước biển ven bờ chưa được đặt tên.
Nước biển có một sức sống vô cùng mãnh liệt, thuộc tính tự nhiên rất hữu dụng.
Giữa bàn tay đang khum vào của Weed, nước bắt đầu lấp lánh và tỏa sáng giống như được rót thứ nguyên chất nào vào trong.
“Sử dụng nguồn mana tự nhiên của nước để điêu khắc…thật là tuyệt khi điêu khắc mà không phải làm tổn hại bất cứ thứ gì.”
Thu thập nước biển mà không phá hủy nó, khi được thu thập nó vẫn chứa năng lượng nguyên chất như lúc đầu và cậu có thể điều khiển nó để tạo thành một bức tượng.
“Nature Sculpting!” (Điêu khắc thiên nhiên)
Từ giữa hai tay cậu, nước biển bắt đầu bay lên trong không khí. Weed không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra, những giọt nước dường như đang tự nhấc mình lên phía bầu trời.
Nước phun lên cuộn xoáy lại trở thành một dòng chảy hình cầu tuyệt đẹp, tĩnh lặng và thanh bình trong màn nước màu lục lam.
Weed để cho dòng nước dâng lên đến độ cao mà Yellowy có thể tắm được trong đó, rồi cậu lấy ra con dao điêu khắc của Zahab và bắt đầu cắt tỉa nước.
“Mình phải làm một bức tượng thật đẹp.”
Weed lẽ ra đã có thể bỏ qua công đoạn phác thảo nhưng cậu lại muốn thực hiện kỹ năng mới học 1 cách hoàn hảo.
Có thể thấy đang đứng trên boong của con tàu ma nhìn về phía khoảng xa vô định với dải băng đen bịt một bên mắt và một cái móc trên cánh tay đó là Weed trong hình dạng Lich, Dereol Thuyền Trưởng Hải Tặc Lich.
Ting!
Bức điêu khắc con tàu ma.
Một con tàu ma dẫn đầu bởi một Hải Tặc Lich trên biển khơi!
Có thể được gọi là một tác phẩm điêu khắc nghèo nàn và khá xấu xa xét ở mọi tiêu chuẩn. Sử dụng nước biển tự nhiên để điêu khắc.
Giá trị nghệ thuật: 179
Thuộc tính đặc biệt:
Gia tăng tất cả khả năng của Undead.
Tăng tốc độ tối đa của tàu ma +5%.
Kĩ năng Leadership tăng 2% khi ở trên biển.
Haiz, đó là tất cả những gì cậu có thể làm lúc này.
“Cloud Sculpting!” (Điêu khắc mây)
Nước đã điêu khắc bốc hơi thành không khí.
Bạn đã sử dụng kĩ năng Cloud Sculpting.
Affinity với tự nhiên được sử dụng để tăng cấp kĩ năng điêu khắc mây.
Cấp độ kĩ năng điêu khắc mây quá thấp, không thể tạo tính năng mây mưa.
Trên cao, đám mây đen hình thành và bắt đầu hút những đám mây khác gần đó, nó to hơn và đen hơn khi hấp thụ các đám mây nhỏ.
Một con tàu ma đầy những hải tặc ma trông rất giống thực, như thể Dereol cùng thủy thủ đoàn đang giong buồm giữa bầu trời!
Con tàu đen khổng lồ làm từ mây này là bức điêu khắc mây đầu tiên của Weed.
Nó được di chuyển tới nơi những luồng gió có thể đẩy khối mây “con tàu ma” hướng ra biển.
Con tàu ma Flying Dutchman, tai họa của Biển Planetes
“Thuyền..trưởng! tôi…vớt..được thứ..này…từ dưới biển.”
Một thành viên thủy thủ đoàn ăn mặc rách rưới bẩn thỉu mang một vật đưa cho vị thuyền trưởng.
Thuyền trưởng đang đội một chiếc mũ kepi sờn cũ, dải băng bịt một mắt khiến hắn ta chỉ còn một mắt để đọc.
“Ooh…sớm thôi..sếp đang gọi chúng ta…chèo..nhanh lên…các ngươi..phải đi biển.”
Trên khoang tàu dây thừng cột mái chèo được gỡ ra, con tàu đã sẵn sàng khởi hành. Nhưng ngay sau đó là một sự thật đắng lòng, những cánh buồm đen thui, lủng lỗ chỗ, con tàu ma và lũ thủy thủ Undead của Weed phải khởi hành với những thứ này.
Dù vậy, vào thời điểm này trong năm những cơn gió mùa đông bắc đang vào đợt hoạt động mạnh mẽ nhất nên Flying Dutchman có thể đón cơn gió này mà tiến về phía trước.
Con tàu ma nổi tiếng Flying Dutchman nhận được một mẩu giấy hôi thối trong chiếc lọ thủy tinh từ Weed nhưng chúng không phải là tàu duy nhất nhận được mẩu giấy đó và bắt đầu chuyến hành trình.
Ở biển Neria, một con tàu ma khác cũng nhận được thông điệp trong chai thủy tinh và nhanh chóng thay đổi lộ trình.
“Đi…thôi.”
“Một..Lich..đang…gọi..chúng ta..mệnh lệnh…này..chúng ta..không…dám chối..từ.”
“Các..Chao..Warrior vĩ...đại…đáng kính..những kẻ hiếu chiến…chúng ta..chắc chắn…sẽ chết trong..trận chiến.”
Sau khi gửi những chiếc chai thủy tinh ra biển, Weed lại 1 lần nữa điêu khắc Lich. 1 Lich cao cấp đương nhiên sẽ có kĩ năng triệu hồi undead cao cấp. Điêu khắc từ những tảng đá có sẵn…trông nó tệ hơn hai bức cuối cùng cậu làm, cậu cũng không quên thêm cái móc câu vào nữa.
Kĩ năng triệu hồi cấp cao có một hiệu ứng bất ngờ tác động vào mẩu giấy trong chai thủy tinh…chúng chỉ được chuyển tới những con tàu ma.
Nếu kể đến danh tiếng Weed thu được từ nhiệm vụ với Chao Warrior, chiếc nhẫn cưới và lv skill cậu đạt được khi đi săn trong hình dạng undead. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tên tuổi của cậu trở nên vô cùng nổi tiếng không chỉ trên khắp lục địa Versailles mà cả trong mọi tầng lớp Undead.
Thậm chí đối với con người hay những chủng tộc chẳng mấy hứng thú với undead thì Weed cũng là chủ đề hot nhất trong cuộc nói chuyện của họ!
Lượng Fame khổng lồ đó và những cuộc tán gẫu cũng tạo ra một hiệu ứng.
Không chỉ những con tàu ở gần mà tại những đại dương xa xôi, các thuyền trưởng tàu ma cũng đang di chuyển.
“Nhanh hơn nữa…chúng ta..phải..thức..trắng đêm…vượt biển.”
Năm đó trên biển Planetes không có chỗ nào là tàu ma không xuất hiện, trước đây chưa ai từng thấy chúng cả.
Trên biển Neria một con tàu ma bị hút vào xoáy nước. Vỏ con tàu ma bị tổn hại như thế nào chắc ai cũng đoán được nhưng nó không bị phá hủy hoàn toàn.
Một con tàu ma bị hút xuống dưới đáy của xoáy nước lại một lần nữa xuất hiện sau đó…nhưng là ở phía Tây.
“Đây..không..phải..nơi…chúng ta..từng đến.”
Những con tàu ma khác ở thời điểm nhận được chai thủy tinh của Weed cũng đang bị kéo vào những xoáy nước khác. Chúng sẽ bị hút vào và tái xuất hiện…ở phía Đông Bắc, ngay gần Las Phananx.
Mọi thứ đang di chuyển!
Ở một chỗ khác, nơi tĩnh lặng và sâu thẳm nhất của biển, những xác tàu đắm đã mất tích mà từ lâu không còn ai nhìn thấy nữa, chúng đang trỗi dậy trở thành những tàu ma mới.
Những tàu ma mới này bắt đầu chèo, các xác chết trên tàu thức giấc trở thành undead và dần hồi phục các kĩ năng.
“Kee kee kee, gọi chúng ta lên thế này hẳn là sắp có một cuộc chiến rồi đây.”
Khoảng 200 năm trước có một con tàu hải tặc tên ‘Jabricha!’, rất nổi tiếng vì tính tàn bạo của nó. Thuyền trưởng con tàu đã bị vứt bỏ không thương tiếc trên một hoang đảo bởi chính những thủy thủ của mình. Hắn ôm mối hận thù sâu sắc rồi chết đói và trở thành undead.
Trên bờ cát của hoang đảo đó có chai thủy tinh dạt vào nhưng người thuyền trưởng undead không có cách nào tới đó đáp lại lời kêu gọi của Weed.
“Giết giết, giết giết giết!”
Khát vọng không thể đạt được khiến hắn phát điên, hắn hét to trên bãi biển.
Đúng lúc một con tàu ma đi ngang qua đã mời hắn đi cùng.
“Ngươi..đi…đâu?”
“Tới…Weed”
“Bọn ta..cũng..đang tới…đó”
Vượt qua những cơn sóng gió bão bùng dữ dội, những con tàu vẫn tiếp tục ra khơi, số lượng tàu ma mới đang tăng lên với tốc độ chóng mặt.
Bất cứ thứ gì nổi trên mặt nước đều được sử dụng, từ thuyền độc mộc, ca nô, bè gỗ, thậm chí bọn chúng còn bám vào các khối gỗ nổi hay nhảy vào trong các thùng rượu, miễn là thứ đó có thể mang undead đến được với mục tiêu của chúng.
Pale và bạn bè của cậu đang nghỉ ngơi tại thành cổ Mordred, thủ phủ trước đây của đế chế Niflheim cũ sau khi hoàn thành một nhiệm vụ tổ đội có độ khó cao.
“Whoa…nhiệm vụ khó thật đấy.”
Nó vẫn là một nhiệm vụ rất khó với Irene dù cô không muốn nói ra, lúc này điều cô muốn nhất là có cơ hội ngồi xuống vì đó là tất cả những gì cô có thể làm để giữ mình tiếp tục đứng vững.
“Họ chẳng nói khoác khi gọi đó là thiên đường của quái vật”
Hwaryeong cũng đã kiệt sức, cố gắng bắt nhịp từng hơi thở, dù rất muốn nói nhưng cô không thể cất nên lời.
Nếu cô thể hiện điều đó trước một lượng lớn khán giả thì đó chắc chắn đã trở thành khoảng thời gian thật tuyệt vời.
Một nơi với nhiều những hàng ghế, nơi mà cô có thể hết mình với những màn trình diễn đầy đam mê, ít nhất thì ở đó cô cũng có thời gian nghỉ ngơi chứ không giống như trình diễn trước đám quái vật bất tận. Loại trình diễn này nên cố mà tránh.
Họ đã vượt qua nhiều khó khăn để có thể lấy được bí kíp kiếm thuật về cho Morata, bộ tộc Biteoreu từng là ông tổ của nghề chế tạo Knight Sword (Kiếm cho các Knight).
Bạn đã hoàn thành rất tốt yêu cầu từ Bộ Quốc Phòng.
Bộ tộc thợ thủ công Biteoreu sẽ chuyển tới làm công dân vĩnh viễn của Morata và mở cửa hàng tại đây.
Điều này sẽ làm gia tăng nhanh cấp độ kĩ thuật chế tạo vũ khí của Morata.
Họ được phép giữ lại trang sức Biteoreu đã nhận được như một phần thưởng cho nhiệm vụ.
“Từ giờ tôi sẽ gia công trang bị cho các bạn trong xưởng sửa chữa của gia tộc. Cấp độ sản xuất kiếm của tộc chúng tôi rất cao, những vật dụng bảo vệ tuy cấp không cao bằng nhưng chất lượng cũng rất tốt.”
Phải nói là quá đỉnh khi còn có thể vác xác trở về được chỗ bộ tộc Biteoreu, việc giết hết đám quái xứng đáng là 1 thành tựu to lớn.
Mapan phụ trách việc kinh doanh đá quý cho cả nhóm, nhờ có nhiều mối giao thương trên biển, anh đã tận dụng cơ hội và kiếm được một món kếch xù. Họ thậm chí còn nói về anh trên các con đường trong thành phố.
“Lần này Thương nhân Mapan chắc đã kiếm được một số tiền lớn từ việc trao đổi số trang sức đó.”
"...."
"Nói xem, có chuyện gì trên truyền hình kia nhỉ?"
Trong khi cả nhóm bạn của Weed đang nghỉ ngơi thư giãn thì một tin HOT được tung lên khắp các kênh truyền thông.
"Quân tiếp viện của guild Hermes cử đi giết Weed đã đến Las Phananx."
"Các cậu thấy chúng ta có nên giúp cậu ấy không?"
Mọi người thích thú xem tất cả các chương trình liên quan tới Royal Road, không chỉ trên kênh KMC. Họ quyết định không tiết lộ điều này cho Maylon.
Sau trận chiến đầu tiên, tất cả đều dõi theo Weed và hành trình của hạm đội tàu tiếp viện vương quốc Haven từ khi họ đến Las Phananx. Khán giả còn được theo dõi những video được up lên bởi những người chơi cấp cao của guild Hermes ghi lại những cảnh chiến đấu của họ trong game.
Vì tất cả những chuyện này mà có rất nhiều cuộc tranh luận nảy lửa diễn ra khắp lục địa Versailles.
Từ sau nhiệm vụ tiêu diệt thủ lĩnh Chaos Warrior Kubicha, chẳng ai nghĩ guild Hermes sẽ có một khoảng thời gian dễ thở đến thế, bọn họ đang tự hỏi tại sao Weed không chiến đấu như kỳ vọng.
Pale lo lắng nói.
"Kênh chat riêng của Weed bị khóa rồi...không biết cậu ấy cầm cự kiểu gì với tất cả sự việc đang diễn ra."
"Sao tụi mình không hỏi Yurin nhỉ?"
Hwaryeong quyết định nói chuyện với em gái Weed về tình trạng hiện giờ và trực tiếp hỏi xem cậu có gặp phải rắc rối gì hay không. Cô bắt liên lạc bằng một tin nhắn riêng.
- Yurin, bây giờ em đang ở đâu?
- Em đang ở trong một bức tranh.
- Một bức tranh...er... Chị thắc mắc về anh trai em... Weed vẫn ổn chứ?
- Em nghĩ lúc này mọi thứ đang rất khó khăn với anh ấy.
- Khó khăn ư?
- Vâng, lúc ăn cơm ở nhà, mặt anh ấy trông có vẻ mệt mỏi và tức giận.
Khi đó Weed đang sử dụng cuốc chim tìm kiếm Helium cả ngày dài, đó không phải quãng thời gian tuyệt vời cho lắm. Tình cảnh lúc ấy khá ảm đạm vì cậu có làm gì thì công việc này cũng không thể kết thúc một sớm một chiều được.
- Em nghĩ chị thực sự không cần lo lắng đâu, em đang có vài chuyện phải lo nên chị cứ làm gì chị thích đi.
Dù cho Weed đang bị kẻ thù vây hãm, thì rõ ràng từ thái độ của Yurin có thể thấy một niềm tin kiên định rằng cậu sẽ không gặp vấn đề gì.
Từ xưa tới giờ hình tượng người anh trai tuyệt vời vẫn chưa bao giờ bị sụp đổ.
Khi còn là một cô bé, bất cứ khi nào cô muốn kẹo hay những món đồ chơi, cậu luôn magn về cho cô. Dù rằng thỉnh thoảng điều đó lại khiến lũ trẻ hàng xóm bị trấn lột. Niềm tin sâu sắc được xây dựng từ những điều giản đơn và không bao giờ bị phản bội.
Vào những ngày mưa gió, cậu sẽ chạy đến trường để đưa ô cho cô, còn vào ngày nắng nóng, cậu sẽ mua cho cô một cây kem còn chưa bóc vỏ.
Những đứa con trai hàng xóm nghịch như quỷ nhưng chưa bao giờ dám đến gần cô, và nếu có tình cờ bắt gặp chúng cũng sợ hãi mà quay đi.
Hwaryeong không bắt kịp tốc độ những câu chữ trong câu chuyện ấy, cuối cùng cô nói với những người còn lại.
"Mình nên làm gì bây giờ? Yurin nói rằng có nhiều chuyện khó khăn với Weed."
Trí tưởng tượng phong phú của cô dựng lên rất nhiều những khuôn mặt chán nản và những vấn đề thật to tát.
"Mình nghĩ Mr.Weed của chúng ta chắc cần ai đó giúp đá đít bọn Hermes đó, chúng ta sẽ tham gia."
"Weed cần sao?"
Maylon hỏi lại vì cô không chắc mình tin được điều đó.
"À ừ, nghĩ thử đi, cậu ấy ở đó 1 mình và buồn vãi đạn, còn phải chạy trốn giữ mạng, cậu ấy đến bước đường cùng rồi , chúng sẽ giết cậu ấy mất."
"Ehhh!!"
Câu chuyện như thế này thường thấy trong các chương trình truyền hình và mấy bộ phim kiểu như The Fugitive. Một kịch bản mà người anh hùng sẽ phải trốn khỏi đất nước, chịu đựng những khó khăn dọc đường đi, thậm chí chẳng thể tìm nổi một khoảnh khắc yên bình để uống một ngụm nước.
Cô gái yếu đuối như Irene có thể dễ dàng tưởng tượng ra cảnh đó, đôi mắt cô ngập nước.
Cả Drinfeld và những tên hải tặc, dù là ai thì cuộc truy đuổi cũng vẫn sẽ tiếp tục. Chẳng phải vì nhiệm vụ nào cả, chỉ là truy đuổi mục tiêu và khiến hắn không có cơ hội nghỉ ngơi.
"Las Phananx, chúng ta phải đến đó giúp Weed, phải đi ngay thôi."
Hwaryeong làm tình huống thêm nghiêm trọng, vậy là cả tổ đội hướng về phía cảng mà chạy. Đến đó, họ đưa mắt tìm kiếm một chiếc thuyền có thể chèo đến Las Phananx.
"Chúng tôi đang tìm một chiếc tàu cao tốc, cái nào chạy nhanh ấy, ông có thì cho chúng tôi xem?"
Đang nửa đường tìm kiếm tàu, Bellote đột nhiên nói.
"Mình chợt nghĩ sao chúng ta không sử dụng Picture Teleportation? Như thế sẽ nhanh hơn nhiều phải không?"
Sau khi nói xong cô ngừng lại và lắc đầu.
"Không, mọi người chưa nghe thấy gì, mình lẽ ra không nên nói gì."
Lựa chọn đó có thể sẽ dẫn đến một cuộc đối đầu trực diện với kẻ thù, tốt hơn hết là nên tránh đi hơn là sử dụng một phương pháp có thể gọi là "lạy ông tôi ở bụi này" với đối thủ mạnh như guild Hermes.
Những Wizard cấp cao ở Las Phananx rất cẩn thận, họ có lẽ đã dựng một hàng rào ma pháp nhằm ngăn chặn bất kì ai dùng dịch chuyển tới đó. Đặc biệt là khi Weed nổi tiếng vì các chiêu trò láu cá, họ chắc chắn đã rất cảnh giác với trò sử dụng phép thuật.
Guild Hermes sợ chiến thần Weed vì những lý do thần thánh.
Danh tiếng của Weed ngày 1 cao và chính điều này gây ra sự chú ý. Một chi tiết nhỏ nhặt nhưng giúp cho chiến binh học được rằng 'không liều mình khi không cần thiết'.
Vì lý do đó Bellote nuốt hết những lời vừa nói, đơn giản là sử dụng cái đầu, bình tĩnh xác định lại những yếu tố nguy hiểm khi sử dụng Picture Teleportation trước khi đưa bạn bè mình vào chiến thuật nguy hiểm. Sự cân nhắc của 1 cái đầu lạnh không đồng nghĩa với sự nhẫn tâm.
Dù danh tiếng của một người có thế nào thì chỉ những người bạn thân mới biết câu chuyện thực đằng sau những tiếng đồn đó. Điều này đặc biệt đúng với Weed.
Đối với bất cứ công việc gì, cậu đều tiếp cận một cách ổn thỏa và có phương pháp, điều này khiến cậu không dễ gì từ bỏ, ít nhất thì từ này không nằm trong từ điển của cậu.
Hwaryeong và Zephyr vẫn còn nhớ như in chuyến đi săn ác mộng họ đã trải qua cùng Weed ở hầm ngục Basara Lair.
Cuộc săn đó kéo dài trong suốt gần 29 giờ liên tục, vào phút cuối họ thậm chí còn muốn chết chỉ để thoát khỏi chuyến săn khốn khổ đó.
Điều giữ họ còn sống sót là sự vận dụng hiệu quả kĩ năng băng bó của Weed, cậu không chỉ chữa thương cho tổ đội, sửa chữa vũ khí mà cùng lúc ấy cậu còn đồ sát mọi con quái trong tầm đánh.
Thời điểm duy nhất họ có cơ hội nghỉ ngơi và hồi phục là khi ba lô của Weed đầy ắp loot buộc cậu phải trở về thị trấn để bán chúng.
Mỗi khi những người khác nghỉ ngơi, Weed lại làm việc như 1 con ong chăm chỉ, cứ luôn chân luôn tay. Cậu không ngừng tạc tượng ngay cả trong những lúc nghỉ ngơi.
Vì Las Phananx chẳng có thương nhân hay thị trấn nào nên kế hoạch bán hết đống ba lô đầy kia bị đổi sang thành tích trữ loot. Điều đó không tuyệt lắm, nhưng cậu chẳng còn lựa chọn khác.
"Không thể tưởng tượng được việc phải từ bỏ số loot mình đã khổ công kiếm được."
"Không có item để bán, cuộc đời mình chẳng còn ý nghĩa gì cả...."
"Nếu mất chúng, mình lại phải không ngừng đi săn để bù lại."
Kĩ năng Painting Teleportation có vài điểm hạn chế, những loot thu được ở Las Phananx đã chất cao như 1 ngọn núi nhỏ, không có cách nào thích hợp để vận chuyển số lượng loot lớn như vậy.
Ngoài ra một yếu tố quan trọng là mỗi item đều phải được vẽ vào bức tranh và hiện diện trong khung cảnh mà bạn muốn chuyển tới. Không đời nào có đủ thời gian để hoàn thành nó trước lúc kẻ thù lần ra họ.
Cuối cùng họ đi đến kết luận sau một hồi bàn bạc, đó là:
Để tới được chỗ Weed và mang cậu cùng số loot đi thì không gì khác ngoài một chiếc tàu cao tốc cỡ trung.
Cả tổ đội và chiếc tàu mới tậu bắt đầu giăng buồm đến Las Phananx.
Weed đã phải khổ sở thế nào để tới được đó thì họ không biết, nhưng cơ bản thì cách tốt nhất họ có thể dùng để che mắt kẻ thù là giữ cho nhiệm vụ giải cứu này càng bí mật càng tốt, ngay cả Weed cũng không được biết.
Họ có thể báo cho cậu biết trước khi đến Las Phalanx 1 hoặc 2 ngày.
Pale không có thủy thủ nào nhưng cậu là trưởng nhóm mặc định mỗi khi Weed vắng mặt. Ít nhất cậu đã cố học được chút nghề hàng hải khi họ ra biển cùng Weed trên tàu ma Maria, như thế cũng đã hơn bất kì thành viên nào khác có thể làm.
"Hướng về Las Phananx mà không có tấm hải đồ nào sao..."
"Mình biết Weed có một tấm hải đồ, mình đã nhìn qua nó vài lần rồi nhưng mình không đủ tự tin đưa chúng ta đi hết quãng đường được."
Mapan đã cố công thuê được một NPC Thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đủ tiêu chuẩn để điều khiển con tàu. Nhưng họ vẫn chưa thôi lo lắng liệu thuyền trưởng có đủ khéo léo để xử lí nhiệm vụ khó khăn kiểu như một chuyến đi xa mà không rõ lộ trình thế này không.
Sau khi đã hướng đến được điểm đánh dấu phía Đông Bắc xa nhất có thể, tổ đội bị shock khi bắt gặp một số lượng khổng lồ tàu ma trên mặt biển phía đằng trước họ.
Những tàu ma này đang chèo chính xác theo cùng một hướng.
Quá dễ hiểu, thứ quan trọng nhất cũng là thứ cuối cùng họ muốn thấy.
Không chỉ là những con tàu ma, còn có rất nhiều mảng bè, những khối gỗ, thùng rượu và các mảnh vỡ kì lạ lềnh bềnh có thể là một phần của xác con tàu đắm nào đó.
Thủy quái cũng tập hợp lại bơi dọc theo cùng một lộ trình với các con tàu kia, như thể chúng là vệ sĩ hay đoàn quân hộ tống.
Một cảnh tượng đáng kinh ngạc!!!
Nếu Pale và những thành viên còn lại không tận mắt chứng kiến, chắc họ không thể nào tin nổi khi nghe một câu chuyện điên rồ đến thế.
Họ chuyển hướng con tàu về phía Đông Bắc, chắc chắn không sai đường vì nhóm Pale đã nhìn thấy cảnh tượng những con tàu ma đi về cùng một hướng.
Đó là một ván cược an toàn, Las Phananx nằm ở hướng Đông Bắc.
Cảnh tượng đó quá kì quặc nhưng quan trọng với Pale và những người còn lại, rõ ràng là có 1 mệnh lệnh đang được thi hành ngay trước mắt họ. Vùng đất này khá lạnh nhưng đó không phải lý do khiến họ rùng mình.
"Cậu ấy làm đấy...Mình không biết làm thế nào và tại sao nhưng chắc chắn là cậu ấy...."
"Có vẻ như một cơn sóng định mệnh khổng lồ đã sẵn sàng đập tan bờ Las Phananx."
Những con tàu ma được dẫn dắt bởi một đám Ghost và Undead, cộng thêm số lượng lớn chim biển.
Bay dọc theo những con tàu với sải cánh dài 3m và đôi mắt ác ma đen như than là hàng tá những con chim ưng lượn bay trong gió, chúng lướt đi mà không cần phải chuyển động một cọng lông.
Một sự tô điểm rất độc ác và phù hợp cho khung cảnh siêu nhiên này.
Tàu của Pale đang đi theo những con tàu ma và giữ khoảng cách an toàn với chúng.
Từ phía biển, dần hiện lên đằng sau đuôi tàu của Pale là một cơn sóng lớn, đi ngay sau họ là con tàu dẫn đầu của 1 đoàn tàu chiến màu đen.
Không giống tàu bình thường, những con tàu có nhiều cột buồm này cao vượt tất cả tàu xung quanh chúng. Nó là con tàu đầu tiên trong hàng ngũ tàu chiến rẽ nước với tốc độ đáng sợ.
Nó hướng tới gần chỗ Pale mà không lời réo gọi hay cảnh báo và bây giờ có vẻ đã sẵn sàng đâm chìm họ.
"Quá khó tránh"
Người thuyền trưởng được thuê xoay bánh lái hoàn toàn về bên trái khiến con tàu nhanh chóng đổi hướng để tránh va chạm.
Những con tàu nhỏ hơn rõ ràng đang cố gắng tránh khỏi đường đi của những con tàu chiến. Chúng sượt qua tàu của Pale trong gang tấc, khiến nó bị kẹt trong khoảng nước động dữ dội phía sau đường rẽ sóng của chúng.
Con tàu khổng lồ gần sát đến mức những bọt sóng trắng xóa tung tóe lên boong khiến cho tàu của Pale trải qua cơn rung lắc mạnh.
Chiếc tàu chiến màu đen cỡ lớn đông nghẹt muốn nổ tung ra bởi không chỉ Undead mà cả Dark Knight, Witch và toàn đội thủy thủ ma.
Hàng ngũ tàu chiến chỉ tập trung cho hải trình của mình mà không thèm liếc mắt tới tàu của Pale lần nào. Cả 1 hàng dài tàu ma xếp hàng tiến thẳng tới Las Phananx mà không lệch lấy 1 inch.
"Chúa ơi, chúng ta thật may mắn khi vẫn còn sống đấy."
"Cứ như là vừa có một trải nghiệm suýt chết thần thánh"
Mọi người trên tàu của Pale thở ra một hơi nhẹ nhõm khi thấy cảnh đoàn tàu quân sự ấy đang đi phía trước họ.
Maylon chỉ về phía chiếc cờ của con tàu chiến siêu tốc:
"Cái cờ đó...hình như rất quen....mình không chắc đã thấy nó ở đâu nữa?"
Lá cờ đang khẽ lay động trong gió có màu đen với một đầu lâu trắng cùng bộ xương kiểu cách. Những chiếc sọ có xương hàm mở rộng như thể đang hét một tiếng đau khổ.
Không nghi ngờ gì, họ đều đã từng thấy nó. Biểu tượng trên lá cờ đó mang đến cho mỗi người họ cảm giác rằng nó rất quan trọng.
"Mình nghĩ mình đã thấy nó rồi."
"Mình cũng nhớ đã thấy nó một lần."
Surka và Pale chắc chắn họ đã thấy biểu tượng đó.
"Mình thấy nó ở đâu nhỉ?"
Khi họ còn đang vắt óc cố gắng nhớ lại thì Mapan đưa ra một câu trả lời ngập ngừng...
"Er...hình như....có phải lúc Weed biến đổi sang hình dạng Orc Karichwi?"
"Sao cơ?"
"Theo mình nhớ thì đó là lá cờ mà các Serpa Witch và Lich Shire sử dụng. À không .... đúng hơn thì những lá cờ đó được diễu hành ở đầu quân đoàn Undead. Mình tin chắc đó là biểu tượng của đội quân hắc ám Undead đó. Cờ của quân đoàn Undead."
Mapan rùng mình khi anh nói những từ ấy.
Đó là những ngày làm Merchant mà anh phải đối mặt với không biết bao phen nguy hiểm đến tính mạng.
Bất cứ khi nào chiến lược thay đổi, miệng anh lại khô khốc, anh không dám nhìn đi đâu khác vì sợ sẽ bỏ lỡ mất khoảnh khắc nào đó của cuộc chiến!
Trong số tất cả video được đăng lên Hall of Fame, video quay trận chiến của quân đội Orc Karichwi, Dark Elf và Loài người vẫn giữ vị trí trong top 5 đến tận bây giờ.
"Ah! Đúng rồi. Đó là quân đoàn Undead."
Chỉ đến sau đó Maylon mới đột nhiên nhận ra.
Lá cờ đại diện cho lãnh chúa của quân đoàn Undead, vị lãnh chúa bất tử, người chỉ huy tất cả Undead....
"Thế thì, những tàu chiến đó, chúng đến từ quân đoàn Undead sao?"
Cả đội bắt gặp ánh mắt nhau!
"Đi thôi."
"Lên đường."
"Thuyền trưởng, tốc độ tối đa!"
Ngay cả khi mái chèo đã sải rộng ra hết cỡ thì khoảng cách và tốc độ của tàu chiến vẫn bỏ con tàu siêu tốc chậm chạp của Pale lại một khoảng khá xa.
Undead của Hải đoàn không cần ngủ, không như thủy thủ và thuyền trưởng của Pale. Hơn nữa, tàu cao hơn sẽ hút được nhiều gió hơn. Dưới những điều kiện đối nghịch như thế thì ngay cả tàu siêu tốc nhanh nhất cũng sẽ mất dấu họ khi chuyến đi tiếp tục.
Họ không còn lựa chọn nào khác đành phải để mất dấu đoàn hộ tống.
Chương 6: Phép lạ của skill Life Bestowal[]
Sau khi quay trở lại dungeon dưới lòng đất ở Las Phalanx, Weed dành thời gian làm ra các tác phẩm điêu khắc. Weed biết để đánh bại lũ kẻ thù khó xơi thì một mình đội quân Undead vẫn chưa đủ.
"Mình phải sử dụng các tác phẩm điêu khắc. Mình nghĩ cách thoát khỏi tình trạng này là tận dụng năng lượng và sức mạnh của chúng."
Kể từ khi học được skill Nature Sculpting (Điêu khắc nguyên tố tự nhiên), trong mắt cậu tất cả vật liệu đều khác trước. Bề ngoài cũng như lõi của vật liệu đều chứa mana đầy sinh khí. Cũng có đa dạng có loại hình dạng và kết cấu của mana. Mức độ khó của việc điêu khắc tăng lên đáng kể cùng với điều kiện khi tạo nên một tác phẩm thì không được làm tổn hại đến hình thức chuyển động của mana trong vật liệu điêu khắc..
Cho dù quặng rất cứng nhưng việc dùng công cụ nện, đập hoặc cắt quặng có thể làm hư quặng. Khi quặng bị đập vào hay trúng phải sóng xung kích thì lực đập và sóng truyền thẳng đến lõi quặng.
"Êm và chính xác."
*Ting!*
Hoàn thành tác phẩm điêu khắc!
Không ảnh hưởng đến giá trị nghệ thuật của tác phẩm.
Độ bền đã tăng lên đáng kể.
Vì đã có đóng góp cho nghệ thuật nên Notoriety (Ô danh) -2.
Đây là một lợi thế khác của class Sculptor!
Bằng cách tạo ra một tác phẩm điêu khắc, chỉ số Fame của bạn sẽ tăng lên còn Notoriety giảm xuống. Weed cười sảng khoái.
"Đúng, một điêu khắc gia phải thể hiện được cái hồn của mình thông qua các tác phẩm điêu khắc."
Weed độc thoại trong khi cần mẫn chế tác một lượng lớn tác phẩm điêu khắc. Vì hiện tại chỉ số Notoriety của cậu cao cho nên cậu toàn phải làm những nhiệm vụ mức độ khó cao để có thể giảm chỉ số Notoriety xuống. Cũng có thể giảm Notoriety bằng cách tạo ra tác phẩm điêu khắc.
"Thậm chí sau này nếu có trường hợp buộc mình phải phạm tội thì chỉ cần làm giảm chỉ số đó một lần nữa thôi."
Thà làm vậy còn hơn là chơi lại từ đầu. Đối với Weed, nó giống như cơ hội ngàn vàng để cậu tiếp tục dung túng thực hiện hành vi thậm chí còn thối nát hơn nữa.
"Để giảm Notoriety nhanh hơn, mình sẽ chế tác thêm tác phẩm về thiên thần và trẻ nhỏ. Có lẽ Daycram tạo ra thiên thần bằng vật liệu mithril để giảm Notoriety sau khi phạm quá nhiều tội không chừng."
Weed, người đã gần đạt đến trình độ điêu khắc gia bậc thầy, bắt đầu làm việc!
*long lanh lấp lánh*
Cậu chế tác các tác phẩm về những em bé ngây thơ trong sáng nở nụ cười rạng rỡ trên môi.
Weed chăm chỉ làm việc hết công suất, và cậu đã tạo ra hơn một trăm bé gái nở nụ cười thơ ngây.
"Bái bai chỉ số Notoriety!"
Những khi Seo Yoon không đăng nhập, Yellowy, Golden Bird và Silver Bird dành thời gian ngồi xem Weed tạo ra các tác phẩm điêu khắc.
Vì bọn chúng là những tác phẩm điêu khắc sống nên chúng có thể nhận được một lượng nhỏ EXP bằng cách xem quá trình tạo ra một tác phẩm điêu khắc.
Golden Bird, Silver Bird và Yellowy khẽ nói chuyện với nhau.
Golden Bird: "Chủ nhân ngồi chế tác cũng khá lâu rồi. Tôi chưa thấy chủ nhân biểu hiện vẻ mặt hạnh phúc như vậy bao giờ, trừ những lúc ngài ấy đánh đập tôi và khi một item ngon rớt ra."
Silver Bird: "Thú thật là tôi đã miễn cưỡng chấp nhận chủ nhân vì tôi nghĩ rằng ngài ấy bốc mùi hôi thối của Lich, nhưng có vẻ như ngài ấy khá thành thạo các kỹ năng điêu khắc. Đối với một điêu khắc gia, điều quan trọng nhất là kỹ năng điêu khắc."
Yellowy: "Không chỉ thành thạo các kỹ năng điêu khắc, chủ nhân còn có nhân cách tốt."
Golden Bird: "Yellowy, có thực là chủ nhân có nhân cách tốt không vậy? Mi nghĩ rằng sẽ có một ngày chúng ta nghĩ ngài ấy là một người tốt bụng sao?"
Yellowy: "Cho đến nay cuộc sống của tôi: toàn bị đánh đập, bị đe dọa làm thịt, và bị buộc phải tham gia vào những trận chiến chống lại lũ quái vật đáng sợ, nhưng chủ nhân đã nói với tôi rằng tôi thật may mắn khi làm tôi tớ cho một vị chủ nhân tốt như ngài ấy."
Golden Bird: "Ừmm... Yellowy, tôi không nghĩ ngài ấy nói thật đâu."
Trong khi các tác phẩm điêu khắc sống tán dóc về cuộc sống bất hạnh của mình, thì các tác phẩm bé gái nhìn Yellowy và đột nhiên liếm môi. Việc đó xảy ra quá nhanh tới nỗi không ai có thể nhìn thấy điều đó, nhưng không thể nhầm lẫn được, sự việc đó thực sự đã xảy ra.
Chỉ số Power of the Dead của Weed tự tăng lên, và bắt đầu ảnh hưởng các tác phẩm điêu khắc của cậu. Weed thường không mấy quan tâm tới các tác phẩm điêu khắc cậu chế tác. Chỉ khi các tác phẩm điêu khắc nổi bật thì cậu mới xem xét chúng một chút.
"Giám định tác phẩm điêu khắc."
*Ting!*
Một tác phẩm điêu khắc về một em bé nở nụ cười hân hoan.
Một tác phẩm điêu khắc về một bé gái mỉm cười thật ngây ngô nên nhìn kiểu gì thì cô bé không thể là một kẻ gây rối được.
Tác phẩm được Sculptor và cũng là Adventurer nổi tiếng – Weed chế tác. Trong khi tác phẩm không có khả năng gì đặc biệt, thì đem tác phẩm đi tặng cũng được.
Giá trị nghệ thuật: 6
Hiệu ứng: Charm +2
Thật khó để thấy được sự thay đổi, vì chúng rất nhỏ và rất nhanh. Nếu bạn chớp mắt, thì bạn sẽ bỏ lỡ nó. Vì các tác phẩm điêu khắc thuần khiết và ngây thơ tự thay đổi chính mình, nên biểu hiện và mô tả của chúng hoàn toàn thay đổi.
*Ting!*
Bức tượng đứa trẻ đã nhiễm tính tàn độc.
Một bức tượng về một bé gái đang cười đầy ghê rợn.
Được tạo ra bởi bàn tay của Sculptor Weed, người được cho là đã không ngừng tham nhũng. Bất kì ai sở hữu tác phẩm điêu khắc này sẽ liên tục gặp xui xẻo.
Evil (Tà ác): +15
Hiệu ứng: Escaped Convicts (Tù nhân vượt ngục), Wanted Criminals (Tội phạm truy nã), Smugglers (Kẻ buôn lậu)..v..v.. các class này all stats +2.
Luck (May mắn): -10
Những thiên tai nguy hiểm lúc trước thường không hay xảy ra, nay xác suất xảy ra sẽ cao hơn.
Sau khi hoàn thành tác phẩm điêu khắc, trạng thái đồ sát màu đỏ hiển thị tên Weed trên trán cậu đã hoàn toàn biến mất.
"Thật tuyệt. Cuối cùng nó cũng biến mất."
Chỉ số Notoriety vẫn chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, nhưng cậu đã bỏ được trạng thái đồ sát. Khi trong trạng thái đồ sát có nhiều chuyện khó xử. Thật tình mà nói, ở Morata an ninh không quá nghiêm ngặt.
Không giống như Morata, các thành phố khác có lâu đài và các tòa nhà tôn giáo có vệ binh, họ sẽ từ chối cho phép những người trong trạng thái đồ sát nhập cảnh. Chuyện đó là lẽ hiển nhiên, bạn không thể diện kiến Đức Vua hoặc Quý Tộc.
Cho dù Fame của bạn có cao tới đâu, nếu bạn không được tin tưởng, thì bạn sẽ không dễ dàng gì nhận được quest.
"Bây giờ phải mở rộng tính đa dạng của các tác phẩm điêu khắc."
Một phần trong kế hoạch của cậu là trước khi rời khỏi Las Phalanx, cậu cần phải thoát khỏi trạng thái đồ sát. Vậy là cậu đã chuẩn bị xong.
"Mình đã thả cả đống chai thủy tinh xuống biển nhưng không biết sẽ có bao nhiêu tên đến đây nữa."
Seo Yoon và Yellowy đã phải đương đầu, chịu đựng ẩn náu trong một không gian chật hẹp. Cô ngồi ngắm các tác phẩm điêu khắc đang được Weed chạm khắc. Nếu Yellowy bằng cách nào đó có thể sống sót qua tất cả những chuyện này thì nó sẽ chấp nhận chịu đựng.
Quả là một lòng khát khao và quyết tâm sống còn mạnh mẽ!
Ẩn sâu bên trong hầm ngục, do phải ăn uống tiết kiệm trong khi làm tác phẩm điêu khắc, ngoại hình hiện tại của họ trông không khác gì so với những người tị nạn. Weed thực hiện những tác phẩm điêu khắc, trong khi đó thỉnh thoảng cũng dành chút thời gian sử dụng các kỹ năng may vá của mình để chuẩn bị cho cuộc chiến.
"Đối với quần áo, hai mươi mảnh vải là đủ rồi. Ngay cả khi mình sử dụng vải chất lượng thấp thì những bộ quần áo sẽ... không. Không cần phải sử dụng những loại vải và da chất lượng kém cho những bộ quần áo này. Sau nà mình luôn có thể bán chúng để thu hồi vốn. Tuy nhiên, vì mình sẽ gặp chút khó khăn khi may vì bộ quần áo phải trông y như đúc, do đó quan trọng là phải may bộ này trông sao cho thật giống."
Khi ở Morata, Weed đã học cách may quần áo và trang phục quý tộc từ thời Đế Chế Niflheim và bây giờ cậu đang may chúng, chủ yếu là để gia tăng kỹ năng may vá của mình. Những bộ quần áo này được may dựa theo phục trang của giới quý tộc thời đại Đế Chế Niflheim, từ từ từng chút một, đã sẵn sàng chinh phục những tên cướp biển.
"Mình không biết tại sao lũ Hải Tặc lại mặc những bộ quần áo rất đẹp đẽ, Hải Tặc chỉ nên là Hải Tặc và mặc những bộ quần áo rẻ mạt thôi."
Kỹ năng may của Weed hiện tại đã cao, nay lại chạm tới các cấp lv mới trong khi may những bộ trang phục mà cuối cùng thì hình thức của những bộ này trông hơi dư thừa. Ừ thì điều này cũng không làm gì tổn hại tới sự trang nhã của trang phục.
Tiền, kỹ năng, và cấp độ. Trong đời, những thứ này sẽ không bao giờ phản bội bạn.
Nhờ xoay vần giữa điêu khắc và may vá nên chỉ số Notoriety (Ô Danh) của Weed tiếp tục giảm, cậu dùng hình dạng quạ hằng ngày đi do thám trên biển. Vào cái ngày chỉ số Notoriety của cậu chỉ còn một ít, khá nhiều tàu ma xuất hiện xa xa ở đường chân trời.
"Bọn chúng đã tới rồi. Vậy là giờ mình có thể bắt đầu."
Nhắc tới chuyện thông điệp thì những chai thủy tinh chứa đựng niềm tin trọn vẹn và tuyệt đối của Weed. Tuy nhiên, do bổn phận của tàu ma là đi lênh đênh trên biển nên chúng không lý gì mà không thể tới cả.
Kể cả nếu những con tàu ma không đến, thì Weed vẫn tiếp tục với kế hoạch dự phòng nhưng dự là sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Nhưng cậu đã nhìn thấy đội tàu xuất hiện, kế hoạch trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
Dĩ nhiên kế hoạch này không bao gồm chuyện những con tàu ma đã cập bến trên Unfreezing River, vì nó chỉ tổ gây rắc rối.
Mặc dù không biết chính xác số lượng tàu, nhưng việc có một lượng lớn thuộc đội tàu ma đi vào sâu bên trong con sông hẹp thì không khả thi cho lắm. Làm vậy chỉ tổ bị phía hạm đội thứ hai của Vương Quốc Haven hoặc phía hạm đội Hải Tặc nuốt chửng. Chẳng ai muốn tự đi hiến xác cho kẻ thù làm gì.
Ngày Weed thoát khỏi Las Phalanx cùng với Seo Yoon và những bức tượng sống.
Weed cùng với Silver Bird và Golden Bird hạ cánh trên đỉnh Sculptor’s Tower (Ngọn Tháp của Điêu Khắc Gia). Bên cạnh cậu là những tên tháp tùng Golden Bird và Silver Bird đã bao phủ toàn thân bằng than.
"Có gì đó sai sai."
Họ quay lại đây để kiểm tra một điều cuối cùng khiến Weed vẫn hoài nghi.
"Không đời nào lại như vậy."
Ngay cả trong số các cuộc phiêu lưu của Weed, thì những khó khăn xảy ra ở Las Phalanx vẫn đặc biệt nghiêm trọng hơn cả.
Khi Weed tới nơi này, cậu biết cách tiếp cận thông thường sẽ không hiệu quả vì vậy cậu đã sử dụng hình dạng Lich và Undead cùng với tất cả mánh khóe cậu biết... nhưng chừng đó vẫn chưa đủ.
Weed đã thử cả Copper Plate of Rest nhưng thất bại. Nếu Seo Yoon không xuất hiện kịp thời thì có thể nhiệm vụ này tạch rồi. Nếu như bị thất bại thì cũng phải thất bại một cách công khai!
Mức độ khó của nhiệm vụ dành cho Sculptor này là cực kỳ khó, Weed sau đó đã lý luận rằng có lẽ cậu phải hoặc cần phải sử dụng skill Sculptural Life Bestowal của Hoàng Đế Von Arpen.
Một nhà điêu khắc xấu xa với bằng tay trắng đã đặt chân tới Las Phalanx dưới sự chỉ dẫn của thuộc hạ dưới quyền cố Hoàng đế: Golden Bird. Sculptor này sau đó đã ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc khác cũng là thuộc hạ dưới quyền được Hoàng đế tạo ra: Silver Bird. Với lực lượng như thế này thì làm thế quái nào lại không thể hoàn thành quest này đầy hào hùng chứ.
Nếu ít nhất bạn không làm được điều đó thì cũng khó có thể gọi đó là một nhiệm vụ. Vấn đề mấu chốt là cậu chỉ hiểu ra chỉ sau khi đang làm được giữa chừng quest.
“Một vài tác phẩm điêu khắc kém chất lượng, không đáng bao nhiêu tiền. Dù vậy, kể cả nếu như bạn có để lại bớt các tác phẩm kém chất lượng đó thì vẫn còn nhiều tác phẩm điêu khắc khác có giá trị không thể bỏ lại được.”
Sculptor’s Tower chứa đầy nhóc các tác phẩm nghệ thuật đáng kinh ngạc, và trong đó có rất nhiều kiệt tác tồn tại qua năm tháng.
Ngoại trừ trong các cung điện Versailles riêng hay trong tộc người lùn Dwarf, thì bạn sẽ không tìm thấy nơi nào có nguyên một kho báu toàn các tác phẩm điêu khắc giống như những tác phẩm trong tháp này, chúng đã bị lãng quên ở Las Phalanx. Không có nhiều những nơi như thế này trên thế giới, một tòa tháp bị bỏ rơi đầy kho báu và không ai biết đến, một kho tàng không có người thừa kế.
Nếu Weed không thể lấy hết chỗ này, thì ít nhất cậu cũng phải cuỗm được vài thứ ngon nghẻ đi, dù cậu có phải tuột mất vài lv.
Weed tìm kiếm kỹ lưỡng khu vực xung quanh tháp xem có bất kỳ thành viên Guild Hermes nào không. May thay, chỉ có hai tên cướp biển đứng canh tháp.
Mỗi buổi sáng, các thành viên Guild Hermes sẽ đến đây để nhận được những hiệu ứng của ngọn tháp Sculptor’s Tower. Tuy nhiên, vì cho dù nhìn tháp nhiều hơn một lần thì các hiệu ứng cũng không cộng dồn, nên họ không đến nơi đây nhiều hơn một lần một ngày.
Sculptor’s Tower nhìn khá bắt mắt bởi đặc điểm của riêng tháp và tháp tọa lạc trên một địa hình bằng phẳng, một nơi không thuận lợi để ẩn nấp, như vậy nên không ai mảy may nghi ngờ rằng Weed sẽ xuất hiện tại nơi này.
Tuy nhiên, Weed khá là điên khùng và cậu ta đã có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu chống lại các guild. Sử dụng thủ đoạn, bẫy, hoặc tấn công bất ngờ cũng không có tác dụng mấy.
Cho đến nay việc lẩn trốn trong hầm ngục ở Las Phalanx là rất khó, nhưng họ đã chịu đựng và có thể thành công trốn tránh kẻ thù.
Nếu Guild Hermes hiểu cá tính Weed, thì họ sẽ lên một kế hoạch mới. Thay vì huy động một lực lượng các thành viên hùng hậu và cố gắng dồn Weed vào ngõ cụt, thì có một cách hiển nhiên khá là tào lao để bắt cậu. Đó là chỉ cần đặt một món đồ quý hiếm đắt tiền trên mặt đất mà thôi.
Một cái bẫy có thể khiến Weed rơi vào tình trạng vô cùng hoảng loạn!
Weed cùng với Silver Bird và Golden Bird lén lút tiếp cận lũ hải tặc đang đứng gác xung quanh tháp.
"Oáppp! Buồn ngủ và thấy chán quá bây ơi."
"Weed sẽ không bao giờ mò tới đây nên tao không biết tại sao chúng ta phải bận tâm bảo vệ tháp."
Weed lắng nghe những lời bực dọc của những tên hải tặc. Bằng cách nhảy loi choi lên y như cách một chú chim đang chạy, Weed áp sát rồi đột nhiên một tên hải tặc thờ ơ quay đầu lại.
Ánh mắt Weed và tên hải tặc chạm nhau.
"Một con quạ?"
Weed đang dùng chân gãi cánh, sau đó cất tiếng kêu *kaw kaw*. Cậu còn nhìn viên sỏi bên cạnh và lấy đôi chân đá nó. Silver Bird và Golden Bird rúc đầu vào cọ cọ thân mình chúng và làm như những chú chim khác cũng thích vật này kia vậy, cùng lúc giả vờ không quan tâm đến những tên cướp biển.
"Chúng chắc chắn đang bỡn cợt. Nhìn chúng coi."
Weed định tiếp cận một lần nữa khi những tên cướp biển chẳng hứng thú quan tâm nhưng vì việc canh gác thật là nhàm chán, nên chúng quan sát Weed khá lâu. Cuối cùng Weed há miệng ngáp dài thể hiện mình buồn ngủ. Silver Bird và Golden Bird nhanh chóng làm tương tự, lũ hải tặc sớm quay sang nhìn sang chỗ khác.
Sau đó, Weed dẫn đầu Golden Bird và Silver tiếp cận!
*Pick Da-da-dak!*
Sau lần đầu tiên mổ vào đầu ngón chân, họ vừa liên tục mổ vào vừa leo thẳng lên đầu chúng!
Vì lv trung bình của lũ hải tặc khá thấp, ba con chim lv cao có thể gây ra mức thể sát thương không thể tin được trong một cuộc tấn công phối hợp và dễ dàng xử lý chúng.
Weed hủy phép biến hình và trở về hình dạng con người.
"Chúng sẽ không mất nhiều thời gian nhận được tin những tên hải tặc canh gác đã chết vì vậy chúng ta cần phải nhanh chóng lên."
Trong tháp có nhiều kiệt tác cấp III và cấp IV, Weed dự định sẽ ban sự sống cho chúng. Ngay bây giờ lv của Weed đã gần 400, cậu không đủ khả năng để ban sự sống cho các bức tượng vô tội vạ, về lâu về dài lv của cậu sẽ khó tăng lên.
Sau khi nhìn lướt qua toàn bộ các tác phẩm điêu khắc, Weed không định sử dụng kỹ năng ban sự sống, vì mức độ của nhiệm vụ rất khó, nên cậu lo rằng làm như vậy sẽ lãng phí lv vì các tác phẩm điêu khắc có khả năng chết rất cao.
Bên trong lối vào tháp, Weed cẩn thận đặt tay lên một bức tượng Knight kiệt tác cấp III.
"Mình có nên ban sự sống cho tên Knight này không nhỉ?"
Cậu muốn ít nhất phải có một tên Knight làm cấp dưới. Vì việc đó sẽ tiêu tốn lv và chỉ số Art, nên cậu không còn sự lựa chọn nào khác nhưng phải hết sức thận trọng.
Cuối cùng, Weed quyết định.
“Sculpture Life Bestowal!”
Tác phẩm điêu khắc Knight nằm giữa lượng tượng điêu khắc đến khổng lồ ví dụ như những sinh vật biển, sinh vật lớn, những con quái vật vô danh được dựng bên trong tháp. Không nghi ngờ gì nữa về sự lựa chọn của mình nữa và như vậy, cậu ban phép màu sự sống cho tác phẩm điêu khắc đó.
'Một Knight có độ trung thành cao. Mình chắc chắn phải chế biến một vài món tuyệt vời cho hắn và khiến hắn nghe lời.'
*Ting!*
Bức kiệt tác cấp III này được thực hiện bởi Jenbarin - Điêu Khắc Gia thứ 8 của Guild Master và các thành viên của Guild Sculptor.
‘Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng’ đã chờ đợi từ lâu để được ban sự sống.
"Clgt?"
Weed chắc chắn là đã ban sự sống cho bức tượng Knight ở trong tháp được điêu khắc gia Villas tạo ra. Tuy nhiên, hệ thống cửa sổ tin nhắn lại nói rằng bức ‘Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng’ đã chờ đợi từ lâu để được ban sự sống vẫn lơ lửng trước mắt cậu. *Ru-um-um-um-umble!*
Một âm thanh rền vang lên từ trong Sculptor’s Tower và tháp bắt đầu rung chuyển, những lớp bụi dày chất chồng từ lâu bay tứ tung do âm thanh chấn động đó.
Những lớp bụi bay đi để lộ ra một bức tượng đá cổ xưa trong tháp!
Một phép lạ xuất hiện ra từ việc ban sự sống!
Hình ảnh Weed thấy lúc này đó là một sự kiện rất quen thuộc hiện ra trước mắt.
Các Sculptor đã đi thuyền đến Las Phalanx. Họ không chỉ can đảm lên đường để tìm kiếm Helium, mà thậm chí họ còn tạo ra những kiệt tác điêu khắc ở đây. Tất cả điêu khắc gia đều có ý chí mạnh mẽ, không bao giờ lùi bước trước bất kỳ khó khăn nào.
Jenbarin là một tấm gương sáng, một hình mẫu lý tưởng để các điêu khắc gia khác noi theo.
Bằng giọng rất chắc nịch, ông cất tiếng nói:
"Kho các tác phẩm điêu khắc quý giá này không thể được cất giữ theo cách thông thường. Có thể chúng ta không phải là những điêu khắc gia cuối cùng đến Las Phalanx này."
Dù đời họ cuối cùng kết thúc tại Las Phanax, nhưng vẫn nghĩ đến chuyện sẽ có những điêu khắc gia khác có thể đến đây.
"Chúng ta sẽ lên kế hoạch và tạo ra một công trình kiến trúc để lưu giữ những tác phẩm điêu khắc quý giá của mình. Công trình chúng ta xây dựng sẽ phản ánh và gửi gắm tất cả những hy vọng và ước mơ của chúng ta."
Tất nhiên điều quan trọng ở đây là đi tìm Helium, nhưng vào những phút cuối cuộc đời của mình, ưu tiên hàng đầu là xây một nơi để lưu giữ lại những tác phẩm điêu khắc quý giá. Họ cần phải tìm một nơi an toàn không bị động đất ảnh hưởng và núi lửa phun trào, tất cả các điêu khắc gia phải cùng bắt tay làm việc để hướng tới mục tiêu đó.
"Chúng ta hãy tạo ra một nơi có thể chịu được bất kỳ mối đe dọa nào, nhưng vẫn phải toát lên tính nghệ thuật."
Một tòa tháp được chạm khắc hoàn toàn từ đá tảng. Các tầng đều được cắt gọt, lối vào là đường hầm, bề mặt bên ngoài được chạm trổ đá.
Thật khó để nhận thấy rằng Sculpting và Architecture là 2 class hoàn toàn khác nhau. Những điêu khắc gia tạo công trình điêu khắc của mình hoàn toàn từ khối đá khổng lồ.
Một tác phẩm điêu khắc khổng lồ. Một tòa tháp lưu giữ kho báu của họ an toàn.
Kiệt tác cấp III!
Đã hoàn thành ‘Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng’.
Các điêu khắc gia đã đến Las Phalanx để tạo nên một Kì Quan!
Jenbarin và những đồng đội của mình đã tạo ra một tác phẩm điêu khắc bằng cách kết hợp tài năng và sự nỗ lực. Bên trong có một số phòng an toàn và phòng trưng bày thoáng đãng. Tòa tháp được chia thành bốn chủ đề riêng biệt; Mặt Trời, Núi lửa, Biển cả và Các tác phẩm điêu khắc.
Giá trị nghệ thuật: 17.695
Hiệu ứng đặc biệt:
Những điêu khắc gia nào nhìn thấy tòa tháp này sẽ nhận được tối đa gấp đôi HP hiện có trong một ngày.
Cải thiện độ thân mật với những con quái vật đã được điêu khắc.
Bạn có thể tìm hiểu phương pháp săn bắn quái vật.
Bạn có thể hồi lại HP và MP với tốc độ nhanh bằng cách nghỉ ngơi bên trong tháp.
Làm tăng khả năng thích ứng với môi trường ở Las Phalanx.
Giảm ảnh hưởng của nhiệt độ và thời tiết.
Tăng 55% kháng các phép thuật hệ Hỏa.
Tăng kháng các loại quái hệ Hỏa.
Tất cả các chỉ số tăng 39 điểm miễn là thuộc class Sculptor.
Tăng hiệu ứng của các kỹ năng điêu khắc thêm 8% trong một ngày.
Nếu tác phẩm điêu khắc được trưng bày bên trong tháp, sẽ dễ dàng nhận được những thành tựu điêu khắc hơn.
Trong khi khám phá vùng đất Las Phalanx, họ đã chết, nhưng những điêu khắc gia khác đã đến và tạo ra công trình này.
Lần lượt các tác phẩm điêu khắc được lưu trữ bên trong tháp, khiến cho ‘Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng’ trở thành một công trình kỳ diệu và tuyệt vời.
*Ting!*
Một phép thuật 'bảo quản vĩnh viễn' được áp dụng cho ‘Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng’
Trong số các điêu khắc gia đa năng, có những người đã quen thuộc với phép thuật. Tháp này được niệm phép bảo vệ cao cường lên mình, do đó các tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bên trong có thể được lưu giữ an toàn.
Trải qua hàng trăm năm, tháp và các tác phẩm điêu khắc đã hợp nhất thành một.
Video Weed đang xem cũng vừa kết thúc.
"Tòa tháp này cũng là một tác phẩm điêu khắc, thế mà mình không để ý."
Tòa tháp đóng một lớp bụi dày ít nhất vài cm. Vì cái vẻ ngoài cũ kỹ như vậy nên cũng là một phần khiến Weed không nhận ra nó là một tác phẩm điêu khắc.
Bạn đã ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc.
Lv của tác phẩm điêu khắc dựa trên chỉ số Art.
Năng lực của tác phẩm điêu khắc sẽ được chuyển đổi từ chỉ số Art hiện nay là 2041, vì vậy level của tác phẩm điêu khắc sẽ là 461.
Do tác phẩm điêu khắc là một kiệt tác cấp III và nó cũng là một tác phẩm điêu khắc mang tính lịch sử, nên level sẽ tăng thêm 32%, và level sẽ là 608.
Tác phẩm điêu khắc sẽ nhận được 3 thuộc tính.
Những thuộc tính này sẽ thay đổi theo hình thức và chất lượng của tác phẩm điêu khắc.
Thuộc tính nghệ thuật (100%), thuộc tính phòng thủ (100%), thuộc tính sự sống (100%).
Do sở hữu thuộc tính nghệ thuật, tòa tháp sẽ thích các tác phẩm điêu khắc và hội họa, và tăng 150% hiệu ứng cho các tác phẩm.
Điều này không chỉ áp dụng cho bạn, mà còn áp dụng với tất cả nghệ sĩ.
Do sở hữu thuộc tính phòng thủ, tác phẩm điêu khắc này sẽ cố gắng bảo vệ chủ nhân và những nghệ sĩ khác khỏi nguy hiểm.
Do sở hữu thuộc tính sự sống, tác phẩm điêu khắc được sinh ra với lượng máu hư cấu.
Do là tác phẩm của Jenbarin và các đồng đội nên tác phẩm điêu khắc này được ban cho lòng dũng cảm đặc biệt.
Do được bảo vệ bằng ma thuật nên tác phẩm điêu khắc có Def siêu trâu.
5.000 mana đã được sử dụng.
Hiệu quả kỹ năng đã tăng lên, vì vậy level và chỉ số bị mất khi ban sự sống cho các tác phẩm điêu khắc giảm 20%.
Art giảm vĩnh viễn 6.
Chỉ số bị giảm có thể được bù lại bằng cách điêu khắc hay các hoạt động nghệ thuật có liên quan khác.
Giảm 2 lv.
Do bị giảm level, bạn mất đi 5 chỉ số được tăng lên gần nhất.
Chỉ số bị mất có thể được phục hồi nếu bạn tăng level trở lại.
Hãy trân trọng mạng sống của các tác phẩm điêu khắc đã được ban tặng sự sống.
Dù có mất mạng, thì các tác phẩm điêu khắc phải ban cho sự sống một lần nữa để linh hồn của nó quay trở lại.
Các tác phẩm điêu khắc không thể được phục hồi nếu nó bị phá hủy hoàn toàn.
Trước khi ngọn tháp di động mở mồm hỏi Weed đặt tên cho nó, có chuyện gì đó đã xảy ra.
Một tác phẩm được làm bằng máu và mồ hôi nước mắt. Không khác gì nhau, chúng ta là một thể.
‘Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng’ sử dụng sức mạnh của nghệ thuật. Sức mạnh sự sống được phân phối đều cho các tác phẩm điêu khắc khác.
Khi Weed quan sát, nhiều vết nứt nhỏ xuất hiện trên bề mặt của tác phẩm điêu khắc Knight và sau đó nó nứt rộng ra rồi vỡ thành từng mảnh. Sau một lúc, các bức tượng bắt đầu di chuyển và thông báo rằng nó vẫn còn sống. Quan sát một bức tượng sống đang được sinh ra có thể làm bạn đắm chìm vào việc đó dù có chứng kiến không biết bao nhiêu lần đi nữa.
Nhưng quá trình này vẫn chưa kết thúc. Từ bức tượng Knight, nhiều vết nứt đã lan rộng đến các tác phẩm điêu khắc khác.
"Có lẽ nào đây là...?"
Các sinh vật khổng lồ, nhiều quái vật, côn trùng phủ đầy bụi bắt đầu di chuyển. Một số lượng lớn và đa dạng các tác phẩm điêu khắc vừa được ban sự sống hít hơi thở đầu tiên.
Các tác phẩm điêu khắc đã sống lại như thể việc một thời gian trước chúng chôn chân tại một chỗ chỉ là chuyện hoang đường. Không chỉ tòa tháp sống lại mà tất cả các tác phẩm điêu khắc trong tháp đều rục rịch di chuyển.
Nhờ vào kĩ năng ban sự sống, điêu khắc gia đã ban cho tất cả các tác phẩm điêu khắc trong tháp sự sống.
Do ‘Ngọn tháp yên bình chờ đợi người anh hùng’ phải chia sẻ sức sống của nó, nên giờ HP chỉ còn một nửa.
Mỗi bức tượng sống tỏ lòng biết ơn của mình đối với Weed theo các cách khác nhau. Một số mở miệng hoặc thè lưỡi, một số thì vẫy đuôi, một vài kẻ thì vẫy kiếm, hoặc gào ầm lên.
Giữa khung cảnh hỗn loạn, cái tháp bực bội nói:
"Tại sao người ta dơ dáy quá vậy?"
Các tác phẩm nghệ thuật thường thích sạch sẽ và được lau chùi thường xuyên. Các tác phẩm điêu khắc khác cũng muốn được phủi sạch bụi trên đầu, vai, và cơ thể.
Weed sẵn sàng đưa chúng đến một suối nước nóng để tẩy trần. Thậm chí cậu sẽ chà lưng cho chúng.
Các tượng sống đều đồng thanh nói.
"Chủ nhân, hãy ban cho tôi một cái tên."
"Chủ nhân, cảm ơn người đã ban cho tôi sự sống. Tôi sẽ trung thành phục vụ người, nguyện làm thân trâu ngựa cả cuộc đời này."
"Chủ nhân à, tên tôi là gì vậy?"
"Keu Keu Keu. Đang ngứa tay, tôi không biết sẽ được “phục vụ” ai đây.”
Rõ ràng là với một đám lao nhao như thế này thì không dễ gì cho từng thằng một cái tên.
Lăn lộn trên sàn nhà là một thủy quái khổng lồ trông giống như một con cá heo, một con Fire Giant có thể thét ra lửa bất cứ khi nào nó nói. Chúng không có kích thước hoặc hình dáng tương tự nhau, mỗi bức tượng sống cứ nhao nhao lên và tình trạng hiện tại đang rất hỗn loạn.
"Tên mi là…"
Weed đã quyết định hoãn vụ đặt tên. Với một đống tượng sống khổng lồ như vậy, việc ban tên phù hợp với đặc điểm từng con sẽ tốn nhiều thời gian do phải xem xét cẩn thận cho mỗi cái tên, vì vậy việc này nên để sau.
"Chuyện đặt tên để tính sau đi."
"Vậy thì khó gọi tên chúng tôi lắm."
Tượng sống Knight lịch sự phát biểu, hắn ta muốn có được một cái tên. Một cái tên cực kì quan trọng vì nó đi liền với danh dự.
"Còn bây giờ, ta sẽ chỉ gọi bọn mi là ‘Ê thằng kia, thằng này hay bọn mi’, kiểu kiểu vậy."
"…"
Do Weed không phải là tạo ra chúng, các tượng sống Knight bắt đầu không tỏ lòng trung thành với cậu.
Các Knight rất coi trọng danh dự, việc bị sỉ nhục như vậy là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Weed thực sự không có nhiều thời giờ làm việc đó.
"Một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta có thể phải chiến đấu một trận đại chiến nên giờ chúng ta nên để vụ đặt tên sau đi."
Khi nghe thấy hai từ “đại chiến”, mắt cả đám tượng sống sáng rực lên.
Hiện tại, tâm trí Weed vẫn luôn sẵn sàng để xông vào hai trận đánh trên đất liền và biển.
"Dù sao, giả sử khu vực này có bị cày nát, không được để xảy ra bất kì cái chết vô nghĩa nào. Còn bây giờ ta sẽ tiếp tục làm theo kế hoạch đã vạch ra."
Đám cướp biển nhận nhiệm vụ bảo vệ bến cảng tạm thời. Neo đậu thành hàng dài trên dòng sông băng là những tàu cướp biển và các tàu của Hạm đội số 2 của vương quốc Haven.
"Má, chán vãi ra."
"Khi nào họ sẽ bắt Weed nhỉ? Chúng ta chỉ ngồi chết dí ở đây để canh mấy cái thuyền, cho dù nếu có điều gì xảy ra, chúng ta cũng chả biết con mọe gì hết."
"Kiên nhẫn đi. Chắc chắn sẽ sớm có tin tốt thôi. Số thằng Weed chết chắc rồi, sau đó khi chúng ta được trở về nhà, chúng ta sẽ lôi chuyện này ra để chém gió."
Những tên cướp biển bất mãn càu nhàu khi rút một lá bài trên mạn thuyền. Cờ bạc thâu đêm suốt sáng là một cách để giết thời gian khi không có việc gì khác để làm.
Khi lần đầu tiên đến Las Phalanx, họ nghĩ rằng sẽ mau chóng chụp được đầu Weed thôi, nhưng mọi việc lại xảy ra không như dự đoán cho lắm. Weed đã chứng minh là cậu không phải dạng vừa, mưu mẹo đầy mình và có thể dễ dàng tuột khỏi tay chúng. Các dungeon ngầm vô cùng lớn, sâu hun hút của Las Phalanx được sử dụng để dụ họ rơi vào bẫy.
Các Thief và Assassin cũng đã có cơ hội theo dấu Weed nhưng đều thất bại. Đi theo các dấu vết để lại trên mặt đất là một trong những cách tốt nhất để săn lùng mục tiêu. Tuy nhiên, do Weed đã khéo léo đánh lạc hướng chúng và dụ chúng đi sai lối nên chúng khó lòng tiếp cận được cậu.
Các dấu vết để lại từ những con quái vật, người chơi, các thủy thủ, và những tên cướp biển đã hoàn toàn lẫn vào nhau.
"Tuy nhiên, việc họ bắt hắn ta bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Họ đã hoàn thành bản đồ các dungeon ngầm, vì vậy bây giờ có thể nhanh chóng tìm kiếm ở từng khu vực."
"Ừ, nhưng nhiêu đó đủ không? Tao không nghĩ rằng danh tiếng của Weed chỉ là hư cấu. Ngay lúc nào trông giống như Guild Hermes đang gặp khó khăn thực sự vậy."
"E hèm!"
Một tên cướp biển đột nhiên lớn tiếng hắng giọng và đứng dậy từ chỗ ngồi của mình. Đám cướp biển khác nhìn thấy vậy cũng nhanh chóng đứng dậy theo.
Kẻ đứng đầu các cướp biển - Vua Cướp Biển Griffith đã lên boong tàu mà không ai hay biết.
"Báo cáo! Thưa ngài, không có vấn đề gì xảy ra khi chúng tôi thi hành nhiệm vụ."
Griffith đi đến và vỗ vai từng người.
"Bọn mi chăm chỉ lắm."
"Ngài quá khen."
Griffith đang đội một chiếc mũ Pirate Admiral (mũ đô đốc cướp biển). Một chiếc mũ có level hạn chế trên 400 mà bất kì hải tặc nào cũng phải GATO.
"Ngọn gió nào đưa đại ca đến vậy?"
"Trong đó ngột ngạt quá nên ta đến đây hít thở ít không khí trong lành ấy mà."
Giọng nói của Griffith trầm trầm, khàn khàn giống như ai đó đang giả giọng.
"Ngài sắp sửa lên tàu của ngài sao?"
"Ờ, tàu của ta ..."
Griffith ngừng nói và do dự trong giây lát.
Lượng tàu neo trên dòng sông băng rất lớn. Cảnh cột buồm tàu cao trông như một khu rừng trải dài trên sông có thể gây khiến bất kì ai cảm thấy sốc. Bến tàu trên sông thiếu không gian cho tàu neo đậu. Hơn một nửa số tàu vẫn không thả neo tại bến.
Các thuyền trưởng luôn tham lam, muốn xài tàu lớn và sang trọng. Jungfrau là một con tàu điển hình y như vậy. Tuy nhiên, cũng đòi hỏi rất nhiều nhân lực để vận hành.
"Có cần kêu chuẩn bị tàu Jungfrau không thưa ngài?"
"Không cần phải rắc rối như vậy, ta chỉ cần hít thở một ít không khí trong lành. Ta chỉ đi ra ngoài trên một chiếc thuyền buồm rồi nhanh chóng quay trở lại."
"Có cần chuẩn bị phi hành đoàn không? Tất cả chúng tôi đều muốn đi cùng với ngài."
Một vị vua hải tặc lái một chiếc thuyền buồm có thể tạo ra trải nghiệm đi thuyền có tốc độ siêu nhanh. Đó là lý do tại sao đám cướp biển đang kì vọng được đi cùng.
Griffith lắc đầu, từ chối sự giúp đỡ.
"Muốn lái qua lái lại nhanh nhanh phát mà cũng đòi theo, phiền quá. Ta sẽ đi một mình."
"Vâng, thưa ngài. Lần sau nhớ cho bọn tôi đi với nhé!"
"Nếu có cơ hội thì chắc chắn ta sẽ cho các ngươi đi chung."
Griffith lên một chiếc tàu cỡ trung đã được neo đậu tại bến.
Nhìn những cánh buồm di chuyển với tốc độ rùa bò, đám hải tặc càu nhàu thất vọng. Họ không hiểu nổi lý do tại sao ông ta lại chèo thuyền chậm chạp như vậy.
"Nếu mày có thể đâm đầu vào tàu địch ở tốc độ tối đa như ngài Griffith làm, vậy thì mày có thể bình phẩm về tốc độ chèo thuyền của ngài."
"Tao rất ghét đi thuyền buồm, và không ai có thể ra lệnh cho một con thuyền chạy nhanh như ngài Griffith cả."
Thay vì men theo đoạn sông "Unfreezing River" để đi về phía biển, thuyền buồm cỡ trung 'The Quail' (Chim cun cút) quay đầu lại và hướng về phía thượng nguồn Las Phalanx.
Các miệng núi lửa đã phun khói đầy lên tuyết. Vì từ vị trí đó có không khí trong lành và cảnh quan tại đó cũng khá đẹp nên đám hải tặc không nghi ngờ gì cả.
Tuy nhiên, thời điểm mà con thuyền khuất khỏi tầm mắt lũ hải tặc, thì chiếc thuyền buồm cỡ vừa liền quay sang bờ sông Las Phalanx. Thật khó để neo tàu do những tảng đá nhưng Griffith đã cho thả neo đậu gần bờ.
"Mọi người chui ra được rồi đó."
*Moooooo*
Yellowy chạy ra từ lối vào của dungeon gần đó và phi nước đại về phía thuyền buồm. Sau đó, đến Seo Yoon, Golden Bird và các tượng sống khác, tất cả đều nhanh chóng xuất hiện.
Họ đang lên tàu nhờ núp lùm bóng tối.
"Khẩn trương và lên tàu nào!"
Vua Hải Tặc Griffith thực ra là do Weed cải trang bằng skill Sculptural Transformation.
Bằng cách làm rất nhiều tác phẩm điêu khắc để làm giảm chỉ số Notoriety và thoát khỏi trạng thái đồ sát. Tất nhiên là có những người trong lực lượng Hải quân và trong hải tặc cũng đang trong tình trạng đồ sát hay bị truy nã. Cả hai lực lượng này cũng có khá người bị. Mũ và đồng phục Griffith thường mặc đều có thể được chế tạo để nâng cao tính ngụy trang.
Nếu đó là ban ngày ban mặt, sự khác biệt của chỉ số quần áo và các hiệu ứng sẽ rõ ràng hơn, nhưng thật khó để thấy sự khác biệt vào ban đêm. Nhờ kỹ năng may trung cấp Weed có thể dễ dàng tạo ra các vật liệu giả mạo mà khi chỉ nhìn trên bề mặt thì rất giống với bản gốc!
Các tượng sống có hình dạng con người sử dụng dây thừng và bắt đầu leo lên tàu, từng người phóng lên và kéo lấy người khác. Do có một đống tượng sống trên tàu nên tàu có vẻ đi chậm hơn nhiều.
"Rồi, đi thôi. Tạm biệt."
Weed bỏ mũ của mình và vẫy tay chào tạm biệt ngọn tháp Sculptor’s Tower ở xa xa.
Ngọn tháp quá lớn nên không thể di chuyển bằng tàu. Nó đã được tạo ra ở Las Phalanx và nó sẽ phải ở lại đó. Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình là bảo vệ các tác phẩm điêu khắc khác, vì vậy, sau cùng thì nó vẫn còn là kẻ canh gác vùng đất này.
"Tạm biệt."
Weed tiếc rẻ nói chia tay một lần nữa.
'Ước gì ta có thể đưa ngươi đến Lục địa Versailles, ta sẽ tận dụng mi thật tốt.'
Tuy nhiên tháp điêu khắc đã quả quyết lựa chọn ở lại.
Thay vì sống trong lục địa rộng lớn, nó đã quyết định sống ở Las Phalanx để tôn vinh kí ức của những điêu khắc gia, những người đã khuất ở mảnh đất này, đó là điều không thể thay đổi trong tâm trí nó.
'Và trong tương lai có thể ở Las Phalanx sẽ xuất hiện một con quái vật làm trùm mới.'
"Guoaaaaaaaaaaaaaaahhh!"
Ngọn tháp hét lớn thúc giục họ phải nhanh chóng rời đi.
Từ tầng trệt đến tầng cao nhất đã phát ra một âm thanh cùng với sự cộng hưởng bí ẩn. Tháp Sculptor’s Tower đã thành công trong việc giữ cho tất cả các tác phẩm điêu khắc an toàn nhưng bây giờ là lúc phải nói lời tạm biệt.
"Được rồi, đi thôi nào."
Weed chỉ dẫn hướng đi cho các tượng sống, cuối cũng cũng kéo neo lên nên giờ họ có thể rời đi được rồi.
Golden Bird và Silver Birdbay lên lượn cột buồm và tháo gỡ những sợi dây để các cánh buồm có thể giương rộng ra.
'Tạm biệt Las Phalanx.'
Đối với một con tàu cỡ trung thì trọng lượng vừa tăng lên quá nhiều. Đám tượng sống đứng đầy cabin, hành lang, và boong tàu.
Vượt quá tải trọng tối đa cho phép!
Ngay cả khi gió đã thổi các cánh buồm căng phồng, vẫn chưa đủ để giúp họ di chuyển, nhưng dần dần, họ bắt đầu tăng tốc độ. Weed tay cầm bánh lái, vì con tàu nặng nề và chậm chạp, nên cậu cần rất nhiều không gian để tạo ra một vòng tròn rộng trên khúc sông "Unfreezing River".
Họ lái thuyền qua bến tàu, sau đó họ đi qua Hạm đội 2 của vương quốc Haven và Hạm đội cướp biển. Mấy hạm đội này đã không có động thái ngăn chặn nào vì họ đã được thông báo rằng vua cướp biển Griffith đang lái con tàu đó. Khi gió to hơn, con thuyền bắt đầu tăng tốc độ khi đi trên dòng sông "Unfreezing River".
Trong giây lát, người chơi từ hạm đội của vương quốc Haven đã báo cáo lên cấp trên.
- Vua hải tặc Griffith đang lái một con tàu và đang hướng ra biển.
- Để làm gì chứ?
- Không có gì hết. Các cướp biển bảo vệ tại bến tàu cho biết ông ta chỉ muốn hít thở một ít không khí trong lành.
- Vậy thì đuợc.
Một báo cáo được thực hiện để giúp kiểm soát giao thông đường thủy, chả có đội an ninh Hermes hay cướp biển bận tâm tới báo cáo đó cả. Do người được báo cáo là vua Hải Tặc Griffith - đồng minh của họ - nên không cần sự cho phép hoặc mối lưu tâm đặc biệt về con tàu.
Mãi tới một lúc sau, Navy Knight đã nhận được báo cáo khẩn cấp từ tin nhắn riêng.
- Không phải ngươi đã báo cáo là Griffith đang đi trên biển sao?
- Vâng, đúng vậy.
- Có thực đó là vua hải tặc Griffith không?
- Đám hải tặc đã khẳng định như vậy.
- Chết tiệt. Không ổn rồi!
- Có chuyện gì vậy?
- Nãy giờ Vua hải tặc Griffith đang ngồi tán dóc với Drinfeld mà. Vậy kẻ trên thuyền không phải cái tên chết dẫm đó rồi.
- Cần lời giải thích??? Đùa vậy éo có vui đâu nha…
- Không dài dòng giải thích nữa. Giữ con tàu đó lại ngay!
- Nó không ở đây.
- Vậy thì lo mà đuổi theo bắt nó lại đi!
"Nhanh lên, đuổi theo con tàu đó."
"Nhấc cái mông lên và chạy lẹ lên!”
Những người bảo vệ bến cảng lên các chiến hạm gần nhất và lên đường bắt chúng lại. Nhưng trong số các tượng sống có một đống thủy quái, và chúng đang nằm chờ bọn hải tặc di chuyển.
Dù đã cố gắng dùng cung tên và đại bán chống trả nhưng tất cả các con thuyền rời khỏi bến đều bị đánh chìm!
Những người chơi cùng với Guild và đội cướp biển đã giận dữ quay trở lại bến tàu khi họ biết được đường đi bị ngọn tháp Sculptor’s Tower chặn.
"Guoooo!"
Ngọn tháp củ hành tất cả người chơi và lính lác. Nó được giao nhiệm vụ đoạn hậu cho Weed và các tác phẩm điêu khắc được ban sự sống có thể dễ dàng tháo chạy.
Sự hoành tráng của một kẻ hủy diệt bá đạo!
Những người lính chuẩn bị phản công ngọn tháp Sculptor’s Tower thì Đô đốc Drinfeld ra lệnh bằng cách thét lên.
"Kệ mọe nó, chúng ta sẽ xử lý nó sau. Quay về thuyền! Ưu tiên hàng đầu là bắt cho bằng được Weed cái đã."
Quân chủ lực của Guild Hermes và lũ cướp biển lên tàu trong khi vẫn tránh ngọn tháp Sculptor’s Tower. Dù bị tổn thất nặng nề nhưng bọn họ vẫn cố gắng lên thuyền và rời khỏi bến tàu.
"Guoaaaaaaaaaaaa!"
Ngọn tháp đã nỗ lực hết sức để can thiệp cho tới cùng, rồi nó quay đi và bắt đầu di chuyển về phía vùng núi lửa Las Phalanx.
Chương 7: Death Aura (Hào quang chết chóc)[]
"Ahem, thuận buồm xuôi gió rồi."
Weed nhếch mép cười và nói.
Vì con tàu tầm trung này đã chở hết công suất nên rõ ràng tốc độ của nó đã chậm đi.
"Chúng ta phải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây."
Golden Bird liên tục bay qua bay lại để thông báo vị trí của kẻ thù cho Weed biết.
Họ đang di chuyển về vùng biển rộng phía trước. Họ đang cố gắng cắt đuôi kẻ thù của mình, xác định được điểm cuối cùng của dòng sông Unfreezing River và rồi trốn thoát. Tuy nhiên kẻ thù của họ còn cơ động hơn.
"Những gì chúng ta chuẩn bị cho ngày này cũng đã đến lúc được sử dụng......"
Weed đã giao một nhiệm vụ cho những tượng sống.
"Ta muốn các ngươi tới vùng băng đá trước mặt, ở đó các ngươi sẽ thấy một vài chỗ có những vết nứt. Ta muốn các ngươi tách tảng băng đó ra. Và hãy làm điều đó một cách cẩn thận."
Nhiệm vụ của chúng là lấy lại một lượng lớn japtem từ việc đi săn quái vật ở Las Phalanx.
Lũ tượng sống sử dụng mỏ và một vài dụng cụ khác để mở rộng các vết nứt ra. Hàng đống japtem rơi ra từ trái qua phải, và chúng nhanh chóng thu thập tất cả.
Nếu nhìn về phía Yellowy, bạn sẽ thấy một cái nhìn thương cảm.
"Thật mừng vì mình không biết bay."
Weed cảm thấy vui vì khoản đầu tư của cậu vào lũ tượng sống, chúng sẽ phải làm việc cho cậu mãi mãi.
Làm 5 ngày một tuần mà không hề có bất kì chế độ lương thưởng nào.
Yellowy đã thử xin phép nghỉ, khi lũ bê con được sinh ra, nhưng không những bị từ chối mà nó còn bị bắt làm thêm giờ.
Nghỉ để làm cha mà cũng cấm!
Liên tục bị đe dọa sẽ bị làm thịt và phải làm việc ở trong khu mỏ dưới lòng đất là điều kiện làm việc tồi tệ nhất.
Cậu đã chôn japtem dưới băng ở hai bên bờ sông khi dự liệu được điều này sẽ xảy ra.
“Phải bỏ những item quý giá của ta đi …”
Khuôn mặt Weed nhăn lại thể hiện một sự đau buồn.
Nỗi buồn tràn ngập con tim Weed khi cậu nhìn lại khung cảnh vùng đất Las Phalanx và nhớ về Nada Sōsō (một bộ phim), cậu giả vờ ngáp khi nước mắt rơi lã chã.
Weed quyết định phải trung thực với cảm xúc của mình ngay lúc này.
"Mỗi giọt nước mắt của mình có giá 800 vàng, không ít hơn 8,000 vàng. Dù cho bất cứ trường hợp nào xảy ra, mình quyết không giảm giá!"
Điều này không có nghĩa đây là những giọt nước mắt thật sự của cậu.
"Quá nhiều stress có thể gây ra bệnh về đường tiêu hóa. Bạn sẽ không thể nào biết được thói quen ăn uống của bản thân cũng giống như một lưỡi dao trong dạ dày.”
“Để giúp giảm stress mà chẳng tốn nhiều tiền, tốt hơn là nên mua mấy viên thuốc an thần và mình sẽ sống nhăn răng!"
Con thuyền vẫn tiến về phía biển lớn. Weed nhìn về hướng Las Phalanx thì thấy một hạm đội hoành tráng xuất hiện.
Chúng là tập hợp của những Tàu chiến thuộc cả vương quốc Haven lẫn bọn hải tặc.
"Đến sớm hơn mình nghĩ. Nhưng méo phải đợi làm gì!"
Tháp điêu khắc đã biểu hiện hết sức chói sáng dù chẳng biết gì nhiều về tình hình thực tế.
Weed hủy bỏ skill Sculptural Transformation và thoát khỏi hình dạng Griffith giờ đã không còn cần thiết.
Cậu cởi bỏ bộ quần áo đặc biệt được may sao cho giống Griffith nhất có thể.
Khi trở lại Morata, cậu có thể bán chúng, thế nên phải giữ chúng sạch đẹp.
Một khi biến thành Lich, sẽ có vài thay đổi không mong muốn về trang phục để phù hợp với việc biến thân.
Chỉ số Power of undead ngày càng tăng mạnh, nhưng nó thực sự cần thiết để cậu có thể chỉ huy con tàu ma.
"Sculptural Transformation!"
Weed biến thành hình dạng của một Lich. Điều này khiến cậu trông già hơn.
Weed bay trên không trung, cậu bay cao hơn 30cm so với mặt thuyền, cơ thể cậu được bao phủ bởi một luồng lốc xoáy màu đen.
Bất cứ ai chứng kiến cảnh tượng như vậy cũng phải nuốt nước bọt bởi họ cảm thấy áp lực cực lớn đến từ hình dạng Lich của cậu.
Sculptural Transformation đã được sử dụng.
Vì tác phẩm điêu khắc được Sculptor chế tác với một tình cảm sâu đậm, giờ đây họ đã trở nên giống nhau!
Cơ thể đã thay đổi trở thành một Lich, do đó, một số trang bị không thể sử dụng và được yêu cầu thay đổi. Bạn không thể mặc trang bị được làm từ Mithril hay Divine và cần phải mặc trang bị mới có nguồn gốc chủng tộc.
Kết quả của việc chuyển đổi làm cho điểm wisdom và intelligence tăng.
Stamina biến mất.
Khi bạn sử dụng kỹ năng của Necromancer bạn sẽ được thêm 25% hiệu ứng bổ sung.
Levitation được thực hiện một cách tự nhiên.
Sức mạnh phép thuật tăng mạnh.
Do ảnh hưởng từ việc có điểm Art cao, bạn đã biến hình thành một Summoner Undead. Kỹ năng Death Aura (hào quang chết chóc) được kích hoạt.
Ngoại trừ LeaderShip và Charisma tất cả các chỉ số khác đều giảm.
Chỉ số Luck giảm đến mức thấp nhất.
HP và MP tăng đáng kể.
Có thể sử dụng hấp tinh đại pháp với hiệu suất 20% nhưng không thể sử dụng được dưới ánh mặt trời. Có thể sử dụng để hồi HP và MP. Bạn giờ đây sẽ vô cùng yếu đuối trước sức mạnh thần thánh. Hình hài này vẫn tồn tại cho đến khi hủy kỹ năng Sculptural Transformation.
Cảnh báo! Tác dụng phụ khi sử dụng kỹ năng Sculptural Transformation dưới hình dạng một Lich đó là tất cả những hành động dưới hình dạng này được coi là hành động chống lại nhân loại.
Hoàn thành Lich Variation: 19.3%
Bởi việc sử dụng Sculptural Transformation dưới dạng Lich bạn đã tăng skill Sculptural Understanding lên 1 lv.
Nhìn kỹ thì đây thực sự là một tên Lich đáng sợ!
"Nhưng trình thì vẫn còn gà quá"
Weed thoáng nhìn vào sự thay đổi của bản thân và cảm thấy hài lòng.
Cậu giờ đã biến thành một tên Lich trung cấp và trông khá ngớ ngẩn.
Lv của cậu hiện tại thấp hơn Lich Shire và thực sự không có cửa để so sánh với lv của Lich Bar Khan.
Nhưng giờ, cậu đã thực sự nắm trong tay kỹ năng của Necromancer - Death Aura và thông qua việc thực hiện ma pháp hắc ám này, cậu có thể cường hóa lũ Undead được triệu hồi.
Một trong những nhược điểm của Death Aura đó là phạm vi ảnh hưởng khá nhỏ. Và cậu cần phải tìm ra cách tốt nhất để đáp ứng điều kiện này.
"Chả cần phải mang thêm giày cao gót để cao thêm làm gì."
Bởi vì cậu đang bồng bềnh ở độ cao 30 cm so với mặt đất, và điều đó giúp cho tầm nhìn của cậu rộng hơn.
Những tên Lich rất mạnh vào ban đêm nhưng còn ban ngày thì chỉ được cái di chuyển tốt thôi.
"Hmmm."
Mặc khác, hạm đội của Drinfeld đã vượt qua được những khó khăn ban đầu và đang đuổi theo họ.
“Bọn chúng sẽ đuổi kịp chúng ta trong 5 phút nữa”.
Ghi nhớ tốc độ tàu đối phương, và tính toán còn bao nhiêu thời gian tàu rơi vào tầm bắn của địch.
Tàu của Weed dường như không thể thoát khỏi tầm bắn kẻ thù.
Khi con thuyền chở đầy japteam sắp bị chúng bắt kịp, Weed chợt nghe.
“Ở đây.”
“Chúng tôi ở đây.”
“Weed-nim, chúng tôi đang đợi cậu. Cho chúng tôi quá giang với. Chỗ này này!”
Cách dòng sông khá xa có 3 bóng người đang vẫy tay và run lẩy bẩy. Họ không tìm kiếm 1 sự rắc rối, nhưng rắc rối lại tìm đến tận cửa rồi.
Nhóm 3 người đã đi bộ qua khu vực sông băng và thế đ*o nào họ vẫn còn sống.
Hi vọng Weed sẽ đi qua lối này khi vượt sông.
Weed đi lên boong để quan sát rõ cảnh phía sau con tàu.
“Cái gì? Dừng lại để giúp đỡ các ngươi á. Hạm đội tàu chiến của Drinfeld đang đuổi theo chúng ta, các ngươi có biết không?”
“Làm ơn đi mà Weed-nim hãy cho chúng tôi quá giang đi.”
“Oh-Oh! Sai rồi! Ta không có ý định đó. Thóc đâu mà đãi gà rừng.”
“Weed-nim, chúng tôi đã cố gắng trở lại lục địa, nhưng chẳng tìm được cách nào cả...”
Để vượt sông và thoát khỏi sự truy đuổi của hạm đội tàu địch, chẳng dại gì mà dừng tàu và cứu rỗi những kẻ này, đó không phải nghĩa vụ của cậu.
Sau khi bị Weed bỏ qua, 3 người họ liền chạy băng qua con sông băng và cố tìm cách nào đó để kiếm 1 con thuyền.
Không có cái cây nào xung quanh để đóng bè. Họ đang trong tình trạng nguy ngập bởi độ khó đã vượt tầm kiểm soát.
Họ đi dọc hạ lưu sông Unfreezing, sau đó lướt ván trên mặt sông để hướng ra biển.
Tất nhiên ở giữa biển, băng sẽ có xu hướng bị tan chảy và cái “cám cảnh” sau đó thì đến người mù cũng nhận ra được.
"Làm ơn cho chúng tôi đi cùng đi!"
Cả 3 tên cố hét thật to, làm giảm tốc độ của thuyền khi Weed đến gần.
Weed đang đứng trên boong tàu.
"Đi đến đại lục á?"
"Vâng, dĩ nhiên. Chúng tôi đã thay đổi, chúng tôi không bao giờ làm điều xấu nữa!"
Có lẽ nếu sống trên cái cấm địa này từ vài tháng đến 1 năm, họ sẽ không thể giở trò xấu được nữa và thay đổi luôn cách sống.
Ở Royal Road tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc, họ đang bị mắc kẹt ở một nơi xa lạ, như thể bị cầm tù.
Cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu giả dối, kèm theo cái mũi sụt sùi. Lúc cầu xin, trông Heinz, Fractal và Bodomir giống như những con chiên ngoan đạo.
Weed bình tĩnh trả lời.
"Lệ phí lên thuyền của ta hơi mắc một chút... Các ngươi có trong người bao nhiều xiền?"
Cậu có thể đang trong hình hài Lich, nhưng tính hám tiền thì không thể thay đổi.
Nhãn cầu của Heinz giãn ra, tuy bạn có thể là một nhân vật phản diện nổi tiếng, nhưng trong tình cảnh này vẫn phải cam chịu và ngoan như “kún”
"Ba chúng tôi có 2,759 vàng."
Số tiền đó quá ít ỏi khiến Weed có thể dễ dàng bỏ qua.
Thực tế đó chỉ là một nửa số tiền cậu đề xuất.
Weed lắc đầu và nói.
"Phí là 7,000 vàng ... Ta rất tiếc nhưng sẽ không có giảm giá đâu."
"Vâng? Nhưng Weed ajeossi không phải là chúng tôi đã lái tàu miễn phí và chờ đợi cậu sao?...Chúng tôi không thể nào trả được số tiền cậu đề nghị. Cậu không thể bỏ chúng tôi lại đây, chẳng có cách nào thoát khỏi nơi quái quỷ này cả!"
“Thế nào cũng có tàu chạy qua đây. Mấy người tiền ít thì đừng mong được hít thơm nhé, chịu khó đi nhờ tàu khác đi"
"Mấy tên vô lại các ngươi đã đem đến cho ta 1 đoạn thời gian khốn khổ khốn nạn! Ta nghi ngờ sẽ chẳng có ai ngoài ta cho các người quá giang đâu, mặc dù cũng có thể là ta đoán sai."
"Tự ngẫm lại những việc các ngươi đã làm đi, ta chắc chắn rằng sau khi suy nghĩ các ngươi sẽ đồng ý với lô-gic thuyết phục của ta thôi."
Weed nhìn thấy Yellowy định nói điều gì đó, nhưng sau đó nó lại im lặng và gật đầu.
Khi bạn rơi vào một mớ rắc rối thì tốt hơn hết là tự lực cánh sinh, cam kết trách nhiệm và đừng có nuốt lời.
Weed làm họ suy sụp bằng một câu nói nhạt nhẽo.
"Tự mình thoát khỏi đấy nhé mấy cu."
"Xét về quãng đường phải đi thì 200 vàng để lên tàu vẫn còn quá đắt."
"Nếu không đồng ý thì tìm tàu khác đê."
Con tàu không chứa những kẻ xấu, những kẻ không đáng được thương xót.
Mục đích của Weed là vì một chuyện.
Dù sao thì cậu cũng có thể rời khỏi đây và họ có cùng đích đến.
Vì mấy tên lừa đảo này ở cùng 1 băng, cậu có thể cho chúng lên tàu và dạy cho chúng một bài học về thái độ!
“Hey, mấy người tốt hơn là nên đưa tiền đây, đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”
“Nếu chúng ta không đi cùng hắn, chúng ta sẽ mắc kẹt ở đây.”
Hạm đội Drinfeld đang ở trong tầm ngắm.
Không có thời gian để mặc cả nữa.
Với tốc độ này, mọi thứ sẽ trở lên vô nghĩa.
Nhìn hạm đội Drinfeld đang tiến đến, cả Bodomir và Fractal đều trở lên lo lắng hơn cả Weed.
Cả 3 tên móc hết hầu bao ra, đá quý và những thứ giá trị khác đều được mang ra sạch. Cũng đáng giá tới 7425 vàng.
“Weed-nim, chúng tôi sẽ trả 7000.”
“Đưa trước.”
3 tên đưa ra 7000 vàng và nhảy lên tàu.
Họ nhìn thấy một đội quân toàn tượng sống trên boong.
“Lũ quái vật này đến từ chỗ quái quỉ nào vậy?”
“Thật ngầu mà cũng kinh vãi.”
Tất cả lũ tượng sống đều khá ghê rợn và sự xuất hiện của chúng áp đảo bất cứ ai.
“Các ngươi sẽ kẹt ở đây vài tháng. Vì vậy, cư xử đúng mực nếu không muốn gặp rắc rối.”
“Đến lúc cày cuốc rồi đấy.”
Họ thở dài vì biết không còn cách nào khác .
“Từ giờ, các ngươi lái tàu.”
“Vâng, đã rõ.”
Bộ ba phải làm theo mọi yêu cầu của Weed.
Mặc dù kỹ năng lái tàu của cậu đã được nâng cao. Nhưng vì tốc độ tàu quá chậm, cậu nghĩ rằng kỹ năng của họ có thể giải quyết vấn đề.
Mặc dù được gọi là 3 con cá mập điên vùng Becky Ninh, họ sẽ không bao giờ bị bắt vì kỹ năng lái tàu siêu hạng.
Khi mà kẻ thù của họ là hạm đội của vương quốc Haven và lũ hải tặc, họ sẽ phải tăng tốc để trốn thoát.
“Điều chỉnh cánh buồm để đón gió.”
“Đổi hướng tàu theo đúng chiều dòng chảy để tăng tốc độ.”
3 con cá mập điên vùng Becky Ninh đang chạy tới chạy lui điều chỉnh buồm và dây kéo nhằm tối đa tốc độ thuyền.
Trong tâm trí, Weed đang tỏ ra hài lòng.
- Hắn ép chúng ta lấy ra tất cả những thứ giá trị.
- Chúng ta chỉ còn 425 vàng.
Mặc dù mọi sự đang diễn ra theo chiều hướng điên khùng. Nhưng Weed vẫn lừa được 3 kẻ được mệnh danh những con cá mập điên vùng Becky Nin.
- Hắn nghĩ rằng chúng ta sẽ quên hết tất cả những điều hắn đã làm cho chúng ta ư? Giờ chúng ta đang ở trên tàu, chỉ cần đợi thời điểm chúng ta sẽ nổi dậy và cướp lại tài sản .
- Giết giết giết.
Họ thì thầm với nhau trong lúc làm việc.
Weed bước lên boong tàu để nhìn hạm đội của vương quốc Haven và cậu cũng không quên nói
“Ê này?”
“Vâng?”
“Trả tiền thức ăn đi”
“Eh?”
“3 vàng cho một cốc nước và 5 vàng cho thức ăn cho đến khi chúng ta tới lục địa.”
Đúng là mượn gió bẻ măng, cấp độ cao của nghệ thuật áp bức!
“Không đời nào cậu bắt chúng tôi phải trả số tiền đó phải không Weed-nim!”
Fractal vô cùng bức xúc nhưng cố nói bằng giọng nhẹ nhàng.
“Thế này nhé, chúng tôi sẽ lái tàu cho đến khi tới đích, vậy cậu có thể trả chút ít cho chúng tôi để con tàu có thể đi nhanh nhất có thể không?”
Yellowy gật đầu suy nghĩ, đây thực sự là một thỏa hiệp thông minh và hợp lý. Không có lý do gì để bác bỏ điều này.
“1 đồng mỗi ngày.”
“Eh?”
“Không thích thì chim cút!”
"......."
Cậu giống như 1 kịch sĩ đại tài, nhưng thay vì cầm kịch bản, cậu lại cầm dao trên tay.
Tận dụng những cơ hội nhỏ nhất rồi lột sạch con mồi 1 cách hiệu quả.
Họ không thể phản bác lại vì điều đó được quyết định từ “sếp”
Điều đáng sợ hơn là lũ tượng sống. Chúng đi theo cậu như thể cậu là bố mẹ chúng vậy.
Lũ tượng sống đã trông thấy tất cả những gì Weed làm và rút cho mình được 1 bài học, ‘Tiền bạc là chân lý cuộc đời’
Drinfeld vẫn đang theo dõi khi 3 con cá mập điên vùng Becky Ninh bước lên tàu.
Khốn kiếp.
Ngay cả Drinfeld cũng cảm thấy ghê tởm bởi những lời lăng mạ.
Trốn chạy trên đất liền đã khó, thì trên biển còn khó hơn nhiều.
Chỉ huy của guild Hermes luôn tự nhủ rằng một ngày nào đó mình sẽ tóm được Weed.
Qua các chương trình phát sóng trên TV, lần đầu tiên trên lục địa Versailles, họ tận mắt chứng kiến 1 người có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp ‘S’ ngay trước mũi họ.
Ngay cả khi quân viện trợ đến nơi, họ cũng chẳng có cách nào cải thiện tình hình.
Họ có thể yếu hơn trên đất liền, nhưng trên biển thì lại là một viễn cảnh khác
Có thể trên đất liền người chỉ huy là một kẻ thiếu kinh nghiệm thì trên biển, hắn là một vị vua.
“Hắn chỉ dám chạy trốn sau tất cả những gì đã làm, đồ khốn kiêu ngạo.”
Drinfeld không nghi ngờ mình có thể giành chiến thắng trước Weed bởi tương quan lực lượng 2 bên quá khác biệt, nhưng hắn lo lắng về những điều người ta đàm tiếu sau chiến thắng.
“Có nên đập nát hắn chỉ bằng 1 cuộc tấn công không nhỉ? Không, như vậy là quá nóng vội sau những gì hắn đã thể hiện.”
Một tàu chiến được trang bị với những khẩu pháo có hỏa lực rất mạnh, có thể dễ dàng thổi bay một con tàu hạng trung.
“Bởi vì đây là một trận thủy chiến, chiến thắng sẽ dễ dàng thuộc về ta mà không cần bàn cãi.”
Dường như họ có thể thắng mà không gặp chút phản kháng nào, nhưng điều mà cần thiết hơn là cần phải phục hồi danh dự.
Vì là một trận thủy chiến, khi chiến thắng hắn sẽ có được vị trí cao trên các chương trình truyền hình.
“Đuôi tàu của bọn chúng trong tầm bắn.”
Hoa tiêu hét lên.
3 con cá mập điên vùng Becky Nin đang lái tàu, nhưng họ vẫn không thể cải thiện tốc độ vì tàu đã quá tải.
Drinfeld quyết tâm cao độ và ra lệnh.
"Tiến lên, chuẩn bị bắn."
"Đợi chút nữa là tụi nó đi vào tầm bắn rồi."
"Tất cả bắn cùng lúc cho ta, nhưng ngắm bắn xung quanh tàu trước đã."
Con tàu cỡ trung sẽ bị bắn chìm dễ dàng vì tương quan lực lượng thật không cân bằng.
Trước một hạm đội hùng mạnh như vậy, khả năng điều khiển con tàu chạy thoát khỏi bão lửa là bất khả thi. Drinfeld chỉ đạo lực lượng tinh nhuệ của mình tấn công thẳng và chiếc thuyền đối phương.
Drinfeld đang nhắm đến một chiến thắng hoàn hảo!
Mệnh lệnh của Drinfeld đã được thông báo trên toàn bộ hạm đội.
Hạm đội số 2 của vương quốc Haven tiến đên phía trước và quay một góc 90 độ.
Bốn cửa mở ra cùng với các khẩu pháo được bắn phá liên tục.
Bòm bòm bòm bòm…!
Hơn năm tàu khác, mở 160 cửa pháo và bắn lia lịa.
Mảnh đạn từ các khẩu pháo bay thành vòng cung parabol và rơi xuống không xa tàu của Weed.
Một cột nước được dựng lên với một tiếng gầm đinh tai nhức óc, và bắn lên trời với độ cao hơn 10 mét.
"Nạp đạn!"
Các pháo thủ liên tục nạp đạn để bắn tiếp.
Tàu chiến chỉ huy được nạp đạn nhanh hơn, chính xác hơn vì kĩ năng điêu luyện của các pháo thủ.
Số lượng pháo khổng lồ sẽ làm giảm độ cơ động của con tàu. Tuy nhiên, mặc kệ trọng lượng cồng kềnh, tàu chiến của Drinfeld vẫn tiếp tục cuộc truy đuổi.
Lúc này, 7 tàu chiến khác cũng mở cửa pháo.
Bắn!
238 khẩu pháo được bắn ra cùng một lúc!
Lúc này, góc bắn cao hơn lúc trước nên có rất nhiều viên pháo trật mục tiêu rơi xuống nước. Hàng trăm cột nước cao vút được tạo thành
Toàn bộ sức mạnh của những khẩu pháo đã được thể hiện, và tạo ra những con sóng khổng lồ.
Những cột nước ngày càng gần hơn với tàu của Weed.
"Khoảng cách đang bị thu hẹp lại. Chạy lẹ hơn nữa nào!"
"Tăng tốc đến tối đa cho ta."
3 tên cá mập điên vùng Becky Nin đều đang nỗ lực để tăng tốc độ của con tàu.
Weed có thể sử dụng ma thuật hắc ám để tạo thành một lá chắn với Dark Aura nhưng cậu cảm thấy chưa cần thiết phải sử dụng nó.
Cảnh tượng tất đạn pháo cùng lúc “hạ cánh” xuống sông không còn diễn ra thường xuyên nữa
Vị trí tốt nhất để quan sát cuộc truy đuổi là trên cột buồm.
Yellowy nhút nhát trốn vào trong cabin và bên cạnh nó là Seoyoon đang làm mặt lạnh như tiền.
"Mỗi viên đạn là 3 vàng …Bọn này giàu vãi cả ra."
Chúng là những kẻ chẳng có gì ngoài điều kiện!
Dòng sông bây giờ đầy ắp những con thuyền bám đuổi theo Weed, thật đau lòng khi nhìn thấy thuyền của đối thủ được trang bị đến tận răng nhờ sự giàu có vô đối.
Ngành thương mại của lục địa Trung tâm phát triển rất mạnh do lượng dân số khổng lồ, vì vậy cả hạm đội của vương quốc Haven đều được trang bị vũ khí hạng nặng.
Do tầm nhìn trên biển là rất tốt nên Weed có thể quan sát đối phương một cách rõ ràng. Đương nhiên, ở phía ngược lại Drinfield cũng như vậy.
Weed có một thói quen xấu là thích cố tình khiêu khích kẻ thù.
Cũng giống như một hiệp sĩ hay xem con cừu ăn cỏ trước khi xực nó.
Nếu cậu chết, cậu sẽ mất item quý giá của mình và skill hay level cũng giảm.
Vì vậy, tìm kiếm và phân tích liên tục kẻ thù là một yếu tố rất quan trọng.
Can đảm cũng là một đức tính tốt cần thiết để tồn tại.
Hạm đội của vương quốc Haven và hạm đội hải tặc đang rượt theo ở tốc độ cao dọc theo dòng sông Unfreezing.
"Đến lúc nhập cuộc rồi."
Khi các tàu địch đi vào một vị trí cố định, Weed hét lên.
"Nổi lửa lên em. Bập bùng bập bùng bập bùng."
Trong số các tác phẩm điêu khắc có một Fire Giant.
Bởi vì nó được bọc bởi lửa nên không thể ở trên thuyền làm bằng gỗ được. Nó có thể có gây nguy hiểm cho các tượng sống khác.
Con Fire Giant phải rời khỏi con tàu.
Sau khi Weed rời khỏi con tàu ma. Bingryong, Wyvern và Phoenix cũng tự tăng level của mình khi Weed đi săn.
"Kueeek!"
Bingryong sử dụng chiêu Ice Breath, Wyvern khè khí và Phoenix thì nướng chín lũ quái vật.
Mỗi đứa bọn chúng đều đã rất mạnh rồi, để cả ba tập hợp lại thì đám quái vật đáng thương chỉ như một miếng bánh mà thôi.
Bọn chúng sống khỏe và được ăn uống khá ổn nhưng rất nhớ những món ăn nóng hổi của Weed.
"Không biết bây giờ chủ nhân đang làm gì nhỉ."
"Không có chủ nhân thì ăn gì cũng không ngon chú mày ạ."
"Chúng ta sẽ chẳng thể ngon miệng ở 1 nơi như thế này.”
Mỗi khi Wyvern quyết định chém gió về Weed, câu chuyện đã trở nên ngày một tồi tệ hơn vì cậu đã đi biền biệt trong ba tháng.
"Tôi muốn ăn đồ mà chủ nhân nấu. Nếu mà chủ nhân quay lại, tôi sẽ hỏi ngài đã làm gì mà nấu ăn ngon vậy."
"Tôi muốn nhìn thấy ngài ấy. Tôi muốn ăn thức ăn dù cho ngài có quấy rối chúng ta mỗi ngày đi chăng nữa."
Do được ban sự sống đầu tiên, đám Wyvern đã có thời gian ở cùng Weed lâu nhất nên chúng coi cậu như cha mẹ của mình.
Có thể bọn chúng trông không được đẹp lắm, nhưng chúng không thể phản bội chủ nhân của mình.
"Tôi thực sự muốn đến chỗ của chủ nhân."
Phoenix mới đầu có năm anh em, nhưng bây giờ nó chỉ còn một mình. Bây giờ mặc dù đã rất bá đạo, nhưng nó cảm thấy rất cô đơn. Vì vậy, đôi khi nó nhìn về phía đại dương xa xăm và khóc thật nhiều khi nghĩ đến Weed.
"Tôi nghĩ là có nên đi đến chỗ ngài ấy không nhỉ?"
"Sao phải xoắn, cứ bay là tới thôi."
Lũ Wyvern có kinh nghiệm nhất khi thường xuyên đi du lịch ở vùng núi phía bắc.
Chúng rong ruổi khắp lục địa như một kẻ du mục.
"Lên đường thôi nào."
Bingryong, đã quyết định tham gia cùng chúng, bởi vì nó không muốn ở một mình.
"Bọn mi đợi tau với."
Bay thẳng đến miền bắc!
Chuyến đi đến phía bắc đầy chỗ bị đóng băng, Bingryong được cho là có kinh nghiệm nhất nên dẫn đầu đoàn. Và đám Wyvern bay ngay phía sau.
Chúng trông giống như những con chim di trú, lũ tượng sống bay đi tìm chủ nhân của mình.
"Bay qua đây nào."
"Có mùi gì thoang thoảng đâu đây."
"Tôi có thể cảm thấy sự hiện diện chủ nhân đang ở xung quanh đây, sự hiện diện của cái ác, thô tục và kinh tởm này chắc chắn là ngài ấy rồi."
Đám tượng sống bay qua đất liền thay vì vượt biển và bay gần hơn tới Las Phalanx.
"Keuwoeoeoeo! Tôi có thể cảm thấy sức mạnh của tôi đang trở lại."
Máu và sức mạnh của Bingryong tăng lên rất nhiều vì các dòng sông băng lạnh giá.
Lũ Wyvern thì trở nên yếu hơn do cái lạnh nhưng chúng có thể chịu được vì những bộ quần áo mà Weed đã làm cho chúng. Cũng bằng cách bay gần hơn Phoenix nên chúng có thể tránh bị đóng băng đến chết.
"Bọn mi nghĩ chủ nhân có hạnh phúc khi nhìn thấy bọn mình không?"
"Nếu ngài ấy nổi giận và đánh chúng ta thì sao?"
"Tôi không muốn bị bắt nạt và bị đối xử tồi tệ, bị buộc phải ăn ít hơn và phải làm việc quần quật cả ngày."
Wy-3 ngẩng đầu lên và hỏi họ.
"Tôi chịu không nổi đâu. Hay chúng ta trú ở đây và bắt đầu đi săn rồi từ từ đi tìm ngài ấy cũng được mà?"
Do ở với Weed quá lâu, chúng biết quá rõ Weed sẽ làm gì chúng.
Vì vậy, lũ tượng sống chờ đợi ở khu vực phụ cận Las Phalanx và săn bắn.
Sức mạnh của Phoenix không bị suy yếu ngay cả khi nó đứng trên dòng sông băng. Lửa ở khắp mọi nơi. Nó đã quen đánh nhau với đám quái vật có khả năng kháng hỏa cao, do đó đánh lộn với đám quái vật kháng băng cũng dễ ẹc.
Đám quái vật trong sông băng cung cấp rất nhiều kinh nghiệm và thịt của bọn chúng cũng có giá trị dinh dưỡng cực cao.
Đám Phoenix, Bingryong và Wyvern đang săn như một tổ đội!
Trước khi đi tìm Weed, chúng nhìn thấy một hình ảnh của một con Fire Giant sải bước dọc theo dòng sông băng.
Do sống chung với lũ tượng sống khác nên chúng có thể nhận ra con Fire Ginat ngay lập tức.
"Cậu biết chủ nhân của chúng tôi không, Weed ấy?"
Thấy Bingryong, Phoenix và Wyvern chặn đường, con Fire Giant gật đầu và trả lời.
"Ngài ấy là người đã ban cho tôi sự sống."
"Bọn tui được ban sự sống sớm hơn bạn."
"Điều đó có nghĩa chúng ta là một gia đình."
Lũ tượng sống tạo ra một hệ thống phân cấp đơn giản và nhìn chung là chúng thân thiện với nhau.
Bởi vì Charm và Leadership cao của Weed, mặc dù Bingryong và Phoenix là 2 hệ quái ngược nhau, nhưng chúng có thể trở nên thân mật và làm quen với nhau ngay lập tức.
Và Phoenix, kẻ đã mất anh em mình, nói.
“Bọn tui có tính cách giống nhau, vì vậy tui thích bạn."
Con Fire Giant với một thanh kiếm trong tay và lửa phát ra từ đôi mắt của mình, cho biết:
"Tôi cũng thích bạn."
"Giờ bạn đi đâu?"
"Chủ nhân yêu cầu tôi đi trốn và chờ đợi chỗ sông hẹp."
"Đi bộ đến đó chẳng dễ dàng gì."
Con Fire Giant đang đi về phía dòng sông Unfreezing.
Dù nhiệt lượng sinh ra từ toàn bộ cơ thể của nó có thể dễ dàng làm tan băng và bất cứ khi nào chân nó chạm vào nước, hơi nước đều bốc lên ngùn ngụt. Nhưng con Fire Giant vẫn không ngừng cố gắng đứng trên mặt đất. Nhìn thấy vậy, Phoenix đưa ra đề nghị.
"Leo lên lưng tui đi. Bạn không thể leo lên lưng bọn kia nhưng bạn có thể leo lên lưng tui mà."
Phoenix và Fire Giant bay thấp qua dòng sông Unfreezing.
Với đôi cánh trải rộng khắp mặt sông. Bạn không thể không bị mê hoặc khi chiêm ngưỡng chúng
Đối với những sinh vật lạ lẫm với việc bay như Giant Fire, chúng không thể không hét lên.
"Kiyaaaaa!"
Bay khéo léo trên bầu trời, nên chúng có thể bay với tốc độ rất lớn theo lệnh triệu tập của Weed.
Phoenix cụp đầu vào giữa đôi cánh của mình khi lướt qua những hẻm núi để tăng tốc độ lên tối đa.
Chúng trông giống một ngôi sao chổi rực lửa, bay vượt qua mọi thứ.
"Griffith-nim, một nhóm quái vật không xác định đã xuất hiện ở phía sau."
Hạm đội hải tặc ở phía sau là người đầu tiên phát hiện ra Phoenix và Fire Giant.
Trong bầu trời đêm, chúng xuất hiện từ xa và rất hùng dũng.
Hạm đội hải tặc có khả năng truy sát tốt được làm công tác bọc hậu phía sau với 1 lý do chính đáng. Hạm đội của vương quốc Haven có sức mạnh phòng thủ tuyệt vời, nhưng họ chắc chắn sẽ bị bỏ lại nếu đi sau.
Vương quốc Haven là bất bại trên phương diện thủy chiến.
Đám hải tặc đang bận rộn cướp bóc các tàu bị đắm hơn là thể hiện ra các kỹ năng cơ động của họ.
Nhưng Griffith tin rằng một cơ hội hoàn hảo sẽ đến.
"Dù đã nghĩ ra rất nhiều trò để trốn thoát, nhưng tai nạn rồi sẽ xảy ra nếu ngươi cứ mù quáng đi theo đường sông."
"Hạm đội của Drinfeld thật ngu ngốc khi cố gắng đuổi theo ngươi, hắn sẽ không thể bắt kịp được. Hắn đúng ra nên chuẩn bị một kế hoạch dự phòng tốt hơn."
Griffith đang theo sát phía sau và đã sẵn sàng cho trận chiến.
Griffith ra lệnh cho hạm đội hải tặc của mình.
"Mở hết cửa pháo ra!"
Đại bác của tất cả tàu chiến đều được nạp đạn và bắn ngay lập tức!
"KyaAhAhAAH!"
Phoenix cụp đôi cánh của nó lại, xoay tròn và chuyển hướng bay để tránh các viên pháo.
Co thân lại nhằm che giấu những yếu điểm. Đạn pháo hầu hết đều chỉ làm xước da nó và rơi tõm xuống sông.
Do HP và stamina cao tuyệt vời, nên đối với Phoenix điều này không là gì cả.
Vỏ của những viên đạn ma thuật mang theo ngọn lửa mạnh mẽ và tạo ra 1 vụ nổ lớn.
"Kiyaoooooo!"
Sức mạnh của Phoenix không bị giảm đi.
Phoenix và Fire Giant được giao phó một nhiệm vụ rất khó khăn. Cả hai có thuộc tính hỏa và chúng có thể chịu được sát thương từ đạn pháo
Sử dụng khả năng hấp thụ lửa, những chỗ bị tổn thương nhanh chóng phục hồi lại.
Griffith sử dụng các công cụ thiết yếu của một thủy thủ. Nhìn qua kính viễn vọng và thấy các mọi việc diễn ra một cách sống động. Sau đó hắn nói rằng.
"Kĩ năng của con Phoenix thật là tuyệt vời."
Weed biết tình huống này đặc biệt phù hợp với Phoenix và Fire Giant. Con Fire Giant bị thương và đang gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng.
"Nạp đạn ma thuật!"
Guild Magician bán đạn pháo với hiệu ứng vụ nổ ma thuật theo kèm với giá rất cao.
Phoenix đang phải chịu trận, nó bắt đầu di chuyển để chuẩn bị cho loạt đạn ma thuật đang được nạp.
Phoenix vẫn bay giữa không trung và để lại sự nghi hoặc của đám hải tặc.
"Chúng ta vừa tấn công hả?"
Khi Griffith hỏi đám đệ, tất cả họ đều gật đầu.
Họ đã bắn và không muốn thừa nhận là mình đã lãng phí đạn ma thuật
"Định mệnh!"
Phoenix là mục tiêu của hạm đội vương quốc Haven, từ trên cao lông của nó bị phân tán.
Chúng rơi xuống đất và sau đó tạo thành 1 trận mưa lửa.
"Thật là kinh hoàng?!"
"Divine Shield."
"Neptunian Protection!"
Các Priest sử dụng các phép thuật bảo vệ khác nhau, nên khi họ hiệp lực, con tàu đã được bảo vệ.
Sức mạnh của chiêu divine shield và water Barrier đã bị suy yếu vì nó phải chống đỡ liên tục các cuộc tấn công bất ngờ.
"Hạ buồm xuống."
Các thủy thủ trên tàu đều rất kinh nghiệm nên họ mau chóng hạ buồm.
Những mảnh vỡ từ cuộc tấn công bất ngờ vẫn tiếp tục rơi xuống. Con tàu được bảo kê bởi các phù thủy và những cây gậy đặc biệt. Trong khi các tàu gỗ khác thì bị phá hủy hoàn toàn.
Nhưng ngay cả một ngọn lửa nhỏ trên cánh buồm cũng có nghĩa là có rắc rối lớn, nó rất dễ làm cho thuyền bị hư hỏng bất cứ lúc nào.
Nếu là một quái vật yếu, cơn mưa lửa đồng nghĩa với một cái chết ngay tức khắc. Nhưng họ đã sẵn sàng để ứng phó với tình huống này, thông qua những kinh nghiệm khi đi săn quái.
Các Holy Knight, Soldier và Priest hỗ trợ của Guild Hermes đã được bảo vệ bên trong MP Shield.
"Trong các cuộc tấn công tiếp theo, các Magician nên chuẩn bị phản công. Thay vì chỉ phòng ngự chúng ta nên chiến đấu như những người đàn ông."
Drinfeld cho rằng, với hạm đội của mình, hắn tin rằng hắn có lợi thế về khả năng phòng thủ.
Điều đó làm hạn chế khả năng cơ động của tàu, nhưng bước vào trong phạm vi của tầm bắn đạn ma thuật, bạn sẽ bị lâm vào tình trạng tương tự của Phoenix.
Fire Giant cưỡi lên trên Phoenix đã không được cảnh báo về nó.
"Má, chủ nhân điên cmnr."
Nơi Fire Giant hạ cánh là một hẻm núi. Khi nó đứng dậy, nó sử lưỡi gươm lửa của mình.
(SFX) Peopeopeopeong!
Băng bị bao phủ trong lửa, và người chơi ở phía dưới hỏa quang phải hứng chịu 1 vụ nổ.
Sự va chạm và nhiệt lượng làm khe núi phải chịu áp lực từ cả hai bên, thêm vào đó, nó cũng phải chịu thiệt hại từ đạn pháo ma thuật. Khe núi bị nứt ra với một âm thanh khủng khiếp.
Thiệt hại từ những viên đạn ma thuật đã gây nên những ảnh hưởng xấu. Các tảng băng yếu dần và phần lớn chúng bắt đầu rơi xuống dưới.
"Avalanche! Không, tuyết lở!"
"Má ơi, tuyết đang lở kìa!"
"Dừng lại! Dừng lại!"
Drinfeld đang phải trông thấy cảnh hẻm núi bị chẻ đôi như thể bị một tia sét đánh vào.
Họ đã cố gắng di chuyển ra biển khi tảng băng rơi trên đầu họ. Điều tương tự cũng đã diễn ra ở phía bên kia. Họ cần phải tự bảo vệ mình bằng cách nào đó vì dính chưởng là tiêu luôn.
Các Magician, Holy Knight và Priest đã phá vỡ lớp bảo vệ ma thuật để đẩy băng ra khỏi thân tàu.
Khó có thể đoán trước một tảng băng khổng lồ có thể gây ra điều gì, đôi khi phá vỡ nó thì sẽ tạo thành những mảnh nhỏ và nằm lì ở đó.
Tận dụng lợi thế của điều kiện tự nhiên ở nơi này là thực sự nguy hiểm, đặc biệt là khi phải phòng thù trước những đòn tấn công dạng này. Thông thường, để chuẩn bị ứng phó trước những điều này là rất khó. Tất cả mọi người trong hẻm núi có thể dễ dàng bị làm thịt.
Những tảng băng từ hẻm núi tiếp tục đổ ập xuống toàn bộ hạm đội. Tất cả các tàu đã đều bị rơi trúng.
"Tăng tốc độ! Thể hiện tất cả kĩ năng lái tàu đi nào. Phải thoát khỏi nơi này!"
Tàu chiến Pilduro của Drinfeld tháo cánh buồm xuống thêm lần nữa và trải rộng ra.
Những tảng băng khổng lồ rơi xuống từ 2 bên hẻm núi. Họ phải nhanh chóng trốn tránh chúng để thoát ra.
Băng tách ra làm hai, đánh chìm tàu. Tất cả những gì họ có thể làm là bắn đạn ma thuật. Sự va chạm gây ra một vụ nổ lớn và lửa lan rộng ra mọi phía.
Các tảng băng rớt trúng đầu tàu, phá vỡ lớp bảo vệ ma thuật và cả thân tàu được làm từ những vật liệu đặc biệt.
"Căng buồm lên cho ta!"
Tàu chiến của Drinfeld tiến lên cùng với các tàu khác.
Họ tiếp tục bắn đạn pháo để chôn vùi Weed. Nhưng băng rơi ở khắp mọi nơi.
"Đô đốc! Tàu chúng ta bị thiệt hại nặng lắm rồi. Chúng ta phải quay lại thôi."
"Chúng ta phải bắt thằng lõi đó bằng bất cứ giá nào. Có đốt cháy cả con thuyền này cũng phải bắt nó cho bằng được."
Drinfeld đã đến cửa sông. Ngay cả khi đã đích thân chỉ huy hạm đội, hắn vẫn muốn tiếp tục cuộc truy sát hơn là quay trở lại.
Những tảng băng to như những cây cột tiếp tục rơi xuống sông. Phía trên cùng của hẻm núi có rất nhiều đá và cát.
Mặc dù đã gây ra một thảm họa đến hạm đội của Drinfeld. Phoenix vẫn bay lên không trung và tiếp tục di chuyển về phía trước.
Mưa giúp dập tắt đám cháy, nhưng một số cánh buồm đã bị cháy đen.
"Chuẩn bị buồm khẩn cấp cho trận chiến."
Các thủy thủ đoàn chuẩn bị những mảnh buồm nhỏ hình tam giác và vào tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Gió vẫn thổi. Nhưng con tàu có những chất liệu đặc biệt giúp chống cháy và chống gió.
Hạm đội Drinfeld và các tàu hải tặc trông giống như những con thú bị thương. Weed vẫn còn ở phía trước còn họ bị kéo lại phía sau.
Chương 8: Cuộc phản công trong mưa, gió và sương mù[]
Bard Ray rút thanh kiếm ra khỏi cơ thể con quái vật. Ngay khi anh lấy đi thanh kiếm, cơ thể con quái chuyển thành màu xám.
“Cuối cùng thì ngày này cũng đến.”
Nhờ đi săn anh đã đạt đến level 465.
Điều này rất có lợi, tuy vẫn còn một cách nhanh hơn có thể dễ dàng nâng level đó là tập hợp quái lại một chỗ rồi tiêu điệt chúng nhưng Bard Ray lại chọn cách đánh trực diện.
Người ta chỉ có thể nhìn thấy level cao của anh mà không thấy hết những nỗ lực theo đuổi sức mạnh thật sự của anh.
“Đã đến lúc cho bọn họ mở rộng tầm mắt về Guild Hermes.”
Đến lúc phải thể hiện ra cho công chúng thấy sức mạnh mà Bard Ray đã cẩn thận gây dựng cho Guild của mình.
Guild Hermes và 93 Guild có uy tín khác đã cùng tham gia vào việc thành lập nên United Supremacy (Liên Minh Tối Cao - LMTC), giờ họ đang sẵn sàng gây chiến.
Liên Minh Tối Cao sử dụng trận pháp Wondae (T/n: Wondae là một tỉnh ở phía nam Hàn Quốc). Dùng kiếm và phép thuật, họ tiến về phía các Guild và lâu đài không nằm trong LMTC. Dĩ nhiên, LMTC cũng chỉ là một hội tạm bợ.
Vòng lặp không hồi kết của việc thành lập Guild sẽ liên tục thu thập sức mạnh, mỗi lần có một mục đích riêng. Sự tan rã của một liên minh sẽ ngay lập tức gây ra luận chiến, cùng với đó là các cuộc chiến tranh tới gần trong tương lai.
Bard Ray đã chuẩn bị sẵn sàng để đợi tới ngày đó.
“Một núi không thể có hai hổ.”
Lục địa Versailles trở thành chiến trường ác liệt của lục địa Trung Tâm khi mà những Guild tinh nhuệ đã thiết lập sẵn đội quân của mình và đang nín thở chờ đợi.
Quyền độc chiếm một bãi săn chứa toàn item và trang bị xa xỉ.
Sau cuộc chiến ngày hôm nay, tất cả mọi người sẽ biết rõ sức mạnh thật sự của Guild Hermes.
Wellston, pháo đài phòng thủ vương quốc Haven.
Người chơi trên toàn lục địa Versailles ở thời gian thực đang xem cuộc chiến giữa Weed và hạm đội vương quốc Haven xảy ra ở Las Phalanx.
“Tuyệt.”
“Trò mèo vờn chuột trên dòng sông đó đúng là không thể đùa được. Cho chúng tôi thêm vài chai bia nhé.”
Một vài tên hải tặc đã kí hợp đồng với các đài truyền hình cung cấp video trước.
Nhờ mạng lưới truyền hình mà dù đang đứng ở một nhà hàng hay quán rượu cũng có thể xem những gì đang diễn ra trong game.
Hãng truyền thông KMC cũng không hề bị tụt lại phía sau vì đài của họ trình chiếu các trận chiến dưới góc quay của Weed.
Các kênh đã sẵn sàng lên sóng cuộc hội ngộ của cậu với hạm đội tàu vương quốc Haven và phe hải tặc, hiển thị ở một góc máy mà không đài nào có thể đánh bại được.
Đoạn phim của đài KMC lấy từ góc quay của Weed đã làm tăng vượt trội lượng rating số lượt xem so với những đài khác bởi chỉ từ góc quay này người ta mới có thể thưởng thức trọn vẹn cảm giác gay cấn khi bị truy đuổi.
Dĩ nhiên, khi phát hành một video dài, chênh lệch giữa thời gian thực và trong Royal Road sẽ tạo ra một khoảng trống, nhưng khoảng trống đó đã được giải quyết bằng việc chèn vào giữa những mục quảng cáo!
Hiện nay, các chương trình về game có ảnh hưởng sâu sắc đến tốc độ tăng trưởng doanh số bán lẻ của công ty theo hướng tiếp diễn.
Để khán giả không cảm thấy nhàm chán với Royal Road, chương trình tin tức lục địa Versailles được biên tập và phát kèm với nhạc nền.
Các nhóm săn không đi làm nhiệm vụ đang ngồi xem video trong lúc vừa uống bia vừa ăn thịt. Những con đường trong thành phố vắng hoe.
Bất cứ khi nào cuộc chiến của Weed phát sóng, các quán bar sẽ đông nghẹt giống như đang xem một trận bóng đá vậy.
“Kyaa! Món sữa dâu này vị thật mê ly!”
“Uống dè thôi! Những 30 đồng một cốc đấy!”
Các newbie và học sinh chưa đủ tuổi chỉ gọi sữa hoặc nước trái cây.
Một bầu không khí ồn ào được tạo ra khi chương trình của Weed phát sóng và khách khứa vẫn tiếp tục bước vào quán bar.
“Weed thoát được mà không xi nhê gì sao? Thật là đáng sợ.”
“Giờ thì cuộc săn đuổi lại tiếp tục. Nếu cậu ta không cao chạy xa bay thì sớm muộn cũng bị họ bắt kịp lần nữa cho coi.”
Một vài thiết giáp hạm của vương quốc Haven chìm dưới hẻm núi bị sập, số khác bị kẹt dưới băng và bị đắm, khiến phần vỏ tàu và các cánh buồm bị hư hại nặng, đồng nghĩa với việc không thể tiếp tục vượt biển.
Tuy nhiên, Drinfeld đang đuổi theo Weed sát nút mà chẳng màng gì tới chuyện đó.
Dù họ có cố chạy trốn thật xa và tạo được khoảng cách đáng kể, nhưng vì những hẻm núi sập mà họ vẫn ở trong phạm vi hỏa lực của hạm đội vương quốc Haven. Quả là một cuộc rượt đuổi ngoạn mục.
Sấm chớp đùng đùng.
Cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi, và khi nó rơi xuống dòng sông không đóng băng nó đã tạo nên một khối mây mù dày đặc.
Không ai biết tại sao lại có mưa ở một vùng biển khơi đột ngột như thế, sự thật là Weed đã dùng kĩ năng điêu khắc mây để gọi mưa giúp họ chạy trốn.
“Nếu trời mưa, có phải sẽ thuận lợi cho chúng chạy trốn không?”
“Tôi không biết. Có khi nào bọn chúng định đi theo hướng cơn mưa không?”
“Với những đợt sóng cồn thế này, ta nghĩ điều đó còn phụ thuộc vào loại tàu thuyền. Thường thường, một chiếc thuyền buồm là thích hợp, hoặc hải tặc với những chiếc galê(1) cũng sẽ không có gì bất lợi.”
(1) galê là một loại thuyền cỡ nhỏ
“Sức mạnh hỏa lực của chúng sẽ bị giảm. Chúng thậm chí sẽ không còn lợi thế về phương tiện nổ nữa. Như đạn pháo chẳng hạn. Phạm vi tầm nhìn cũng sẽ thu hẹp.”
Khi những giọt mưa dày hạt rơi xuống, hạm đội tàu với những con tàu kích cỡ lớn nhỏ rơi vào tình thế bất lợi.
Bởi vì lớp sương mù tạo ra bởi dòng sông không đóng băng nên cảnh tượng những con tàu băng qua nó trông vô cùng ngoạn mục.
Bỗng một vụ nổ bất ngờ phá tan khung cảnh choáng ngợp ấy.
Họ phải chạy thật nhanh nếu không sẽ bị bắt kịp và một cuộc chiến lớn sẽ nổ ra.
Phóng viên đang báo cáo tình hình chiến sự trên biển diễn ra ở Las Phalanx thì đột ngột bị cắt ngang bởi bản tin chớp nhoáng của kênh KMC Studio.
Shin Hye Min nhanh chóng tường thuật:
“Tôi có mặt để thông báo cho quý vị một tin sốt dẻo. Hiện tại trên lục địa Versailles, đồng thời cả hai phương thức tấn công bất ngờ và tấn công trực diện đang diễn ra ở trung tâm lục địa.”
Những người chơi đang ăn uống trong quán rượu chẳng thích thú gì với bản tin này cho lắm.
Những cuộc chiến tranh trên lục địa Versailles hầu như luôn thắng.
Thường khi một vùng lãnh địa của quái vật mà vướng vào cuộc xâm lăng thì kết quả là vùng đất đó sẽ bị chuyển thành nơi cư trú vĩnh viễn của con người.
Chỉ khi ở đây bạn mới thấy những sự việc như thế này xảy ra như cơm bữa.
Luôn luôn có rất nhiều người theo dõi cuộc phiêu lưu của Weed nhưng cũng có rất nhiều những sự kiện trên lục địa Versailles còn thú vị hơn cả vì nó có thể dẫn đến nhiều thay đổi lớn.
“Vương quốc Haven, vương quốc Toreupan, vương quốc Masen, vương quốc Thor, vương quốc Aidel, vương quốc Britten và vương quốc Kallamore, có khoảng hơn 200 lãnh chúa đã tham gia chiến trường ở lục địa Trung Tâm.”
“Wtf, 200 lãnh chúa?”
“Thể loại chiến tranh gì mà lại có lắm phía tham gia đến thế kia chứ?”
Những người chơi đang nhậu nhẹt trong quán cảm thấy bối rối vì số lượng đông đảo của các bên tham chiến.
Lục địa Trung Tâm rất rộng lớn, và hầu hết các thành phố được cai quản bởi người chơi đều không có phòng thủ.
Trong số họ có rất nhiều lãnh chúa là người chơi.
“Có một cuộc chiến đang diễn ra giữa các Guild và lãnh chúa để tranh giành quyền sở hữu Kho lương thực và các mỏ quặng trên núi. Ông Oh Juwan, đây được cho là sẽ trở thành mục tin tức đặc biệt trong trận chiến này phải không ạ?”
“Đúng vậy. Cho tới thời điểm này, không có thông tin cụ thể nào được đưa ra vì nó là một lời tuyên chiến bất ngờ, trận chiến vẫn sẽ tiếp tục.”
“Quy mô trận chiến này ra sao thưa ông?”
“Có thể sẽ có hơn 10.000 người trong vòng chiến.”
“Trong đó gồm có toàn bộ Soldier đã qua đào tạo đúng không?”
“Vâng. Những cuộc chiến trong hầm ngục đã bắt đầu ngay lúc này để tranh quyền sở hữu các bãi săn nhằm làm công tác hậu cần. Những bản tin mới nhất đang liên tục được cập nhật. Vùng chiến đấu đang mở rộng và tính chất cuộc chiến sẽ bạo lực hơn. Đối với những khách bộ hành nên thật cẩn trọng khi đi trên đường.”
“Thật sự cuộc chiến này có lẽ sẽ trở thành huyền thoại trên lục địa và sẽ được truyền tai nhau trong suốt những năm tháng sau này.”
Bởi vì chiến tranh đột ngột, lục địa Trung Tâm bị nhấn chìm trong những hỗn loạn đang thức giấc.
“Ném hết cái gì ném được đi.”
“Ném mấy khẩu đại bác xuống sông trước.”
Trên boong tàu là những mảnh vụn, súng đại bác và đạn đại bác mà Heint, Fractal và Bodomir sắp ném xuống sông. Giảm trọng lượng tàu một chút sẽ làm tăng tốc độ.
“Chỉ với 3 chúng ta thì không thể lao vào cứu hỏa được đâu, chỉ còn nước bỏ chạy thôi.”
Các tượng sống cũng tham gia ném súng đại bác xuống sông.
Hạm đội tàu vương quốc Haven và hải tặc đang ở ngay sau đuôi họ. Lối thoát ra biển càng ngày càng gần.
Weed tiếp tục tạo mây trong khi quan sát hạm đội tàu Haven và tàu hải tặc.
Trong lúc bay trên không, Phoenix và Fire Giant bị đeo bám bởi những cơn mưa dai dẳng đã chuyển thành hơi nước.
Con Phoenix mạnh mẽ không chống lại được cám dỗ cứ thế bay lên cao, biến mất vào trong những đám mây.
“Thật sự là một cơn mưa dữ dội.”
Gió thổi mạnh làm căng phồng những cánh buồm.
Mặc dù Weed là người tạo ra mây nhưng cậu cũng không mong thời tiết đột ngột trở xấu.
Thuở sơ khai, Las Phalanx là nơi các loại thời tiết kinh khủng thay đổi liên tục.
Những cơn gió lạnh và gió nóng hòa vào nhau thổi mạnh đầy nguy hiểm.
Nhưng tuyệt nhiên không có những cơn bão sấm sét xảy ra.
Weed hỏi Heint về tình trạng hiện tại:
“Trời mưa có phù hợp để chạy trốn không?”
Heint nhìn vào tấm bản đồ dòng sông không đóng băng vừa trả lời vừa xoay bánh lái điên cuồng như thể họ đang đi ở tốc độ tối thiểu vậy.
“Chạy trốn sẽ khó hơn từng phút bởi thời tiết xấu. Độ chính xác của đại bác bên phía bọn chúng sẽ giảm một chút bởi sóng và một con tàu cũng có thể hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn bởi sương mù. Nhưng con đường chúng ta đang đi qua là một dòng sông, vì thế chẳng có chỗ nào để ẩn nấp, chúng sẽ có lợi thế hơn chúng ta.”
Qua nhiều năm nhờ làm việc xấu xa tích điểm Notoriety, bộ ba trong đó có Heint đã có kinh nghiệm chèo lái qua loại thời tiết xấu này.
Bộ ba lần lượt nói:
“Chúng ta cần ra khỏi những dòng sông băng này hoặc cuối cùng sẽ bị tóm.”
“Dù chúng ta có trốn lên trên Las Phalanx đi chăng nữa, nhưng trong thủy chiến thì hạm đội của Drinfeld có biệt danh là Armada đấy. Thường thì không có ai còn sống sót khi bị chúng bám đuổi trên biển.”
“Đám hải tặc đang truy đuổi chúng ta cũng là một cơn ác mộng. Sẽ rất khó khăn để trốn thoát an toàn trên biển.”
Có lẽ mình nên động viên mấy tên nô lệ này cho chúng tiếp tục chèo thuyền. Sóng dù nhẹ nhưng vẫn làm bất lợi cho chuyến hải trình.
Trong trận đánh giáp lá cà, lũ hải tặc sẽ làm chúng ta khó thoát được.
“Hãy chuẩn bị một đường lui.”
“Nhìn xem, tao có một tấm ván gỗ.”
“Chuẩn bị thêm dây thừng nữa. Chúng ta phải buộc chặt cơ thể vào tấm ván.”
Ba tên đã sẵn sàng ném mình khỏi thuyền lao xuống đại dương bao la trong trường hợp thuyền chìm.
Chúng đã sẵn sàng ôm ván gỗ trôi dạt. Thậm chí chúng đã tính sẽ trôi dạt trên những con sóng vài ngày mà vẫn vui vẻ.
Một chiếc thuyền buồm cỡ trung lướt xuyên qua cơn mưa lớn.
Vì nước sông dâng lên, việc đi tiếp khiến con thuyền bắt đầu lắc lư đầy nguy hiểm. Sương mù dày đặc trên biển làm họ rất khó xác định khoảng mờ đục đằng trước.
Họ cẩn thận tránh khỏi các vỉa san hô khi chèo ngang qua nó trong cơn mưa dày và gió mạnh.
Khoảng khắc họ tiến vào biển lớn, những đám mây mưa yếu đi và sương mù thu hẹp lại, tầm nhìn tăng lên.
Tring!
Bạn đã gặp vận xui khi chạm mặt một con tàu ma lang thang.
Trên tàu tràn ngập lũ chuột nhắt.
Có nguy cơ cao con tàu này mang bệnh dịch.
Khả năng bị tấn công bởi những sinh vật biển khổng lồ tăng lên.
Nhuệ khí của thủy thủ đoàn giảm xuống mức thấp nhất.
Khi nhuệ khí duy trì ở mức thấp nhất, sẽ dễ dẫn đến nguy cơ điên loạn và nổi dậy gia tăng.
Đó là một hạm đội tàu ma khổng lồ không trông thấy điểm cuối.
Mặc dù những con tàu ma đã rất cũ nhưng kích thước của mỗi cái lại vô cùng vĩ đại.
Thêm vào đó, chúng vẫn đang tiếp tục tụ tập ở đằng sau nữa.
Weed tạo ra một con tàu ma bằng những đám mây mưa.
Cậu vẫn tiếp tục sau khi đã thấy cả hạm đội tàu ma, vì thế luồng gió trở nên mạnh mẽ hơn.
Ở biển, điều quan trọng là luôn phải chú ý đến thời tiết và điều chỉnh cho phù hợp.
“Ughh.”
Bộ ba bị shock khi Weed giơ 2 tay lên.
“Kĩ năng triệu hồi Undead cao cấp” được viết trong Barkahn's Tome. Cuối cùng đã đến lúc sử dụng nó.
“Hỡi những linh hồn quỷ dữ đang ngủ sâu nơi đây, hãy nghe lời triệu tập này và thức dậy từ sâu dưới mặt biển xanh kia. Ta triệu hồi ngươi, tàu ma Maria.”
Con tàu cỡ trung mà Weed đang đứng bắt đầu cũ đi nhanh chóng.
Cột buồm, boong tàu và những vật làm từ gỗ dần xoắn rồi cứng lại.
Các cánh buồm đen thối nát đầy lỗ tách ra và vẫy vẫy như những lá cờ. Từ phần đáy của vỏ tàu, rêu phong và những rãnh nứt đang hiện rõ. Mọi thứ đã hoàn toàn biến đổi thành con tàu ma!
“Kee kee kee. Thuyền trưởng, đã lâu không gặp. Trông ngài phong độ hơn xưa rồi đấy. Ngài toát ra khí thế thật oai phong.” (ánh nhìn tôn kính)
Những thủy thủ ma đầu tiên xuất hiện, sau đó rất nhiều thủy thủ ma nữa bắt đầu trồi lên trở thành một phần thủy thủ đoàn của tàu. Trong khi Weed triệu hồi tàu ma Maria thì hạm đội vương quốc Haven bị chìm trong Las Phalanx.
Ngay cửa dòng sông không đóng băng là một cuộc tụ hội tàu ma chật kín.
Weed sử dụng kĩ năng Lion Roar cao cấp level 7.
“Chuẩn bị chiến đấu.”
Kĩ năng: Bạn đã sử dụng Lion Roar.
Nhuệ khí tăng lên 200% cho tất cả đối tượng nằm trong tầm ảnh hưởng của Lion Roar.
Tất cả trạng thái hỗn loạn được loại bỏ.
Tăng thêm 285% Leadership áp dụng trong 5 phút.
“Bao lâu nữa thì chúng ta đến đó?”
“Chúng ta sẽ đến dòng sông không đóng băng vào buổi sáng. Mình nghĩ có thể là trong một ngày.”
Pale và những người khác đang lái tàu về phía Las Phalanx.
Dù còn một khoảng cách rất xa phải chèo nhưng đã có Zephyr làm nguồn cung cấp cá tươi. Vì vậy bây giờ họ không có gì phải lo lắng về chuyện lạc đường khi đi theo những con tàu ma.
Mưa bắt đầu rơi dày hơn khi họ tiến về Las Phalanx.
Bellote hứng nước mưa vào lòng bàn tay mình.
Mapan gật đầu lia lịa.
“Mưa ở biển rất lãng mạn.”
Mapan nhìn qua quả cầu ma thuật và thấy Weed đang lẩn trốn khỏi hạm đội của Drinfeld.
Họ đều hi vọng con thuyền sẽ đến đó càng sớm càng tốt.
“Nhìn phía trước, di chuyển từng bước một.”
“Cẩn thận, đừng để tàu đâm vào vỉa san hô.”
Trong khi đó mực nước của dòng sông không đóng băng đã tăng lên. Rất khó tránh những vỉa san hô lớn gần mặt nước thậm chí cả trong ngày trời quang đãng dễ dàng nhìn thấy được chúng.
Kỹ năng chèo lái của hạm đội hải tặc nhóm Drinfeld vẫn chưa hoàn thiện.
Ba con cá mập điên vùng Becky Ninh chỉ cần xoay sở cho một con tàu duy nhất nên họ rất dễ dàng vượt qua.
Tuy nhiên những con tàu đang cố gắng vượt qua vỉa san hô bị mắc trong sự rối rắm khiến họ không qua được.
Có một vỉa san hô ngầm ngay gần họ, sẽ mất rất nhiều thời gian để tránh khỏi việc bị mắc kẹt ở đấy.
“Một lũ vô dụng. Làm ta thất vọng quá.”
Con tàu cỡ trung của Weed khá chậm chạp vì vậy họ không thể đi xa, Drinfeld vẫn điên cuồng rượt đuổi thủy thủ của cậu.
“Khi nào đến biển lớn chúng ta sẽ dễ dàng bắt kịp chúng với tốc độ tối đa.”
Phó đô đốc cố gắng khuyên giải đô đốc Drinfeld nhưng ông ta thậm chí còn không thèm nghe.
Ông ta vui vẻ ăn uống trong khi ép chúng ta phải vượt qua Las Phalanx.
Một vài tàu đã bị đắm ở dòng sông không đóng băng, từng chiếc một.
Họ rất lo rằng Weed đã đi rất xa ra biển, xa khỏi màn sương mù đang bao vây họ.
“Tiếp tục cho tàu tiến về phía trước. Nói với chúng dù giá nào cũng phải bám theo Weed.”
“Tuân lệnh.”
Dưới mệnh lệnh của Drinfeld, họ đã chuẩn bị rất nhiều chiến hạm cho một trận chiến giáp lá cà ở phạm vi gần, bởi việc nạp đạn cho súng đại bác diễn ra rất chậm khi ở trên sông.
Để rút ngắn khoảng cách giữa họ và Weed, họ triển khai cho loại tàu Fluyt đi lên phía trước tàu mang cờ, chúng có kích thước tương đương nhưng tốc độ nhanh hơn. (về thông tin tàu Fluyt, xin tìm trên Wiki tiếng anh)
13 tàu Fluyt từ hạm đội của Drinfeld được gửi đi làm nhiệm vụ đặc biệt.
Trước đây, những tàu này phải đi sau tàu mang cờ và chạy bằng một nửa tốc độ. Bây giờ, chúng được tự do chạy với tốc độ tối đa.
“Đã có lệnh từ đô đốc! Tăng tốc độ lên tối đa.”
Thuyền trưởng con tàu cao tốc hét lên thông báo bằng một giọng thật vang.
Cánh buồm nhận được gió căng ra hết cỡ. Con tàu cao tốc nhanh chóng tăng tốc trên dòng sông không đóng băng với tốc độ đáng sợ, và vượt qua sông.
Họ đã sử dụng kĩ năng lái thuyền tuyệt hảo để tăng tốc độ trong khi băng qua vỉa san hô.
Sau một lúc, có thông báo gửi về từ con tàu cao tốc.
[Giữa sương mù, từ vị trí đang đứng chúng tôi có thể nhìn thấy con tàu ma mà chúng ta đang săn đuổi ở phía hạ lưu con sông]
Vì họ không ở xa Weed nên Drinfeld nhanh chóng tăng tốc. Đội chủ lực di chuyển một cách bình tĩnh, với khoảng cách này họ có thể dễ dàng bắt kịp.
Trong thủy chiến, nếu bạn có một chiếc thuyền nhanh hơn hạm đội của Drinfeld, bạn sẽ ở bên ngoài tầm đại bác, nghĩa là bạn có thể tẩu thoát an toàn.
Nhưng tàu của Weed không phải tàu cao tốc.
“Chắc chúng ta sẽ nằm trong tầm đại bác sớm thôi.”
Dù không có nhiều đại bác được gắn trên tàu cao tốc nhưng để tấn công tàu của Weed thì như thế là quá nhiều.
Drinfeld không muốn để Weed vào tay kẻ khác.
“Bắn. Nhưng đừng làm chìm nó. Chỉ cần làm hỏng đến mức hắn không thể chạy nữa là được.”
“Vâng, thưa đô đốc.”
Con tàu cao tốc tiến vào đám sương mỏng. Họ giật mình khi cảnh tượng trở nên rõ ràng và khi trông thấy con thuyền buồm cỡ trung.
Trông nó giống như con tàu cỡ trung vừa được làm mới đây nhưng lại có tuổi thọ đến 100 năm.
Cờ vương quốc Haven được kéo xuống, và đặt thay vào vị trí đó là lá cờ chiếc đầu lâu một mắt.
“Nó trở thành một con tàu ma rồi sao?”
“Còn có rất nhiều tàu khác nữa. Sao đột nhiên lại có nhiều tàu như thế ở gần Las Phalanx nhỉ?”
“Chúng đều là tàu ma. Tất cả những con tàu ma chuyên gây điều tệ hại trên biển đều tập hợp cả ở đây. Mau chuẩn bị chiến đấu!”
Tàu của Weed đang ở sau lưng một Hạm Đội Tàu Ma khổng lồ.
Những con tàu cao tốc dừng lại và rút quân sau khi báo cáo về cho hạm đội của Drinfeld, thế nhưng họ đã ở ngoài biển lớn.
Tuyệt chiêu Lion Roar của Weed vang dội khắp đại dương:
“Tất cả tàu ma! Sẵn sàng hỏa lực!”
“Kekeke, đại bác....chuẩn bị.”
“Cái gì vậy, khi còn trẻ ta nghe tốt hơn.... Ý ngươi là đại bác ấy à? Có cái gì kẹt trong đó rồi.”
Sự việc tương tự xảy ra với tất cả tàu ma neo ở biển. Đây là một điều đáng ngại.
Sau 50 năm không được sử dụng, những khẩu đại bác đã bị nhét đầy rong biển và tảo. Các thủy thủ ma đang cố gắng đẩy chúng ra khỏi ống pháo.
Thủy thủ ma đã sử dụng những con dao làm bằng đá lửa để dọn sạch các khẩu đại bác bị bít kín. Ánh sáng lóe ra từ con dao khiến ngòi đại bác bị đốt cháy.
“Bắn!”
Boooom, Boooom, Booooom!
Vụ nổ từ khẩu đại bác làm một phần nhỏ của con tàu bị phá hủy vì vậy công tác sửa chữa ngay lập tức được thực hiện.
“Lần này nó sẽ bắn cho ra trò chứ hả?”
Một trong số Skeleton thò đầu vào họng súng khi ngòi nổ vừa được châm.
Kwakang! Khẩu đại bác giật một cái, đầu của Skeleton biến mất. Nó đã bị thổi bay bởi viên đạn đại bác vừa nổ.
“Thành công. Chúng ta đã bắn thành công. Nhân tiện, có ai thấy đầu tôi đâu không?” (hư cấu, mất đầu thì nói bằng niềm tin à?)
Với thân thể và cái cổ bơ vơ, Skeleton lang thang xung quanh boong tàu tìm lại đầu của nó.
“Không có quả đạn pháo nào. Có phải hôm qua mình đói quá nên đã ăn mất rồi không nhỉ? Hay mình làm mất lúc đang chơi ta?”
“Tàu chúng ta là tàu buôn vì thế làm gì có đạn pháo.”
“Thế thì đem cá khô bắn tạm vậy.”
Những tàu buôn và tàu chở khách cũng biến đổi thành tàu ma.
Và thường thì chúng không có đạn pháo.
Tuy nhiên, có những quả đạn pháo nổi lênh đênh quanh biển từ những con tàu khác có thể đem sử dụng.
“Ta sẽ vào đó. Kekeke. Ta đang tới đây!”
Các thủy thủ ma lao mình dấn thân vào họng pháo và sử dụng bột thuốc súng. Dù cả quá trình là một mớ lộn xộn thì điều này vẫn khá là bình thường trên một con tàu ma.
Đạn pháo được bắn từ con tàu ma đồng loạt nhắm vào những con tàu cao tốc đang tiến về phía tàu của Weed.
Vì độ chính xác rất tệ nên những quả pháo rơi xuống nước và tạo ra những cột nước bắn lên cao.
Đạn pháo cũng va vào nhau trên không và nổ như pháo hoa.
“Điều động né tránh.”
“Chúng nhiều quá, chúng ta không thể né hết được! Chuẩn bị phản công! Bắn!”
Thuyền trưởng tàu cao tốc cho tàu chuyển động theo hình zig zag và chuẩn bị khai hỏa đại bác.
Nhưng tàu ma thì bắn ngẫu nhiên và không thèm ngắm mục tiêu.
Rất nhiều đạn pháo rơi xuống biển, nhưng một số lại nổ chính xác vào các con tàu cao tốc.
Đạn pháo rơi qua boong tàu tạo nên một vệt sáng chói gây ra vụ nổ bên trong vỏ tàu! Các phần vỏ tàu vỡ ra và bắt lửa.
“Bắn!”
Tàu cao tốc bắn trả ngay sau đó, nhưng các con tàu bắt đầu chao đảo và rung lắc mỗi lần có vụ nổ xảy ra.
“Kuhehehehe. Đó là một tên nhân loại.”
Nhiều thủy thủ ma trèo lên boong hơn và cuộc hỗn chiến vẫn tiếp tục.
Các xúc tu lớn trơn tuột vươn ra tóm lấy thủy thủ đoàn ở trên boong.
Tấn công vào vỏ tàu là một cái đầu trông giống của Kraken!
Thuyền trưởng tàu cao tốc khẩn trương mở cuộc trò chuyện trên kênh chat guild Hermes.
- Stinger: Chúng tôi đang bị tấn công bởi những con tàu ma. Bọn chúng đang quét sạch từng người một.
Phó chỉ huy hạm đội thứ 2 vương quốc Haven hỏi :
- Dachel: Có bao nhiêu tàu ma ở đó?
Hạm đội tàu vương quốc Haven ở Las Phalanx dùng chung cửa sổ chat với guild Hermes và cũng đang lắng nghe trên cửa sổ hội thoại mở.
- Stinger: Tình hình bây giờ là.... dài lắm, không còn thời giờ giải thích nữa. Đây có thể là đoạn chat cuối cùng trước khi tàu đắm. Weed đã triệu hồi rất nhiều tàu ma, con tàu mà chúng ta đang đuổi theo cũng đã biến thành tàu ma, giờ bọn chúng đang tấn công chúng tôi. Chiến hạm của chúng tôi đã bị xóa sổ! Đây là lời kêu gọi khẩn cấp!
- Pachel: Sao lại đột ngột như vậy... Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi càng sớm càng tốt.
Con tàu cao tốc chìm và trở thành mồi cho lũ Kraken. Drinfeld dẫn hạm đội chủ lực ra khỏi dòng sông không đóng băng.
Chứng kiến con tàu cao tốc bị tấn công bởi tàu ma và Kraken, họ không che giấu nổi cảm xúc bất ngờ.
“Hmm, họ mới rời đi được 1 phút, và tất cả chuyện này cũng vừa vặn xảy ra trong vòng 1 phút đó.”
Kraken bám chặt vào vỏ tàu cao tốc. Thực tế, họ không còn lựa chọn nào ngoài bỏ cuộc.
Những thủy thủ tàu ma bước lên boong và đánh nhau giáp lá cà. Lửa bừng bừng cháy trên con tàu đang dần chìm xuống. Đã quá muộn để cứu vãn.
“Cuộc chiến này sẽ gây ra một tổn thất nghiêm trọng!”
Họ vừa mới ra khỏi dòng sông băng thì đã được chào đón bằng một một rắc rối còn khó nhằn hơn.
Người chơi đang xem những gì mà Drinfeld và hạm đội Haven đã chứng kiến.
Những con tàu ma trải dài và đợi ở vị trí xác định trên biển để bắn đại bác. Dưới tình thế đó, nếu giờ họ bước ra chiến tuyến thì trở thành bia đỡ đạn là cái chắc.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm sâu rộng trong thủy chiến, Drinfeld tin ông sẽ dẫn dắt họ tới chiến thắng! Đó là một tình cảnh không dễ chịu, song ông lại chính là chuyên gia trong những việc như thế này.
“Tỉ lệ chính xác của những khẩu đại bác trên tàu ma rất tệ. Các chiến hạm có bọc giáp sẽ đi đằng trước. Không được né hoặc vượt trước. Hạm đội chiến đấu thứ nhất và 3 đi về phía dòng sông không rồi phân ra 2 cánh tả hữu. Tấn công từ bên ngoài tầm bắn của tàu ma.”
Họ quyết định chấp nhận thiệt hại và chịu đựng các đòn tấn công từ tàu ma và quái vật biển.
Sử dụng hỏa lực cực mạnh, đây là một nhiệm vụ đầy thử thách nhằm xé toạc và phá hủy tàu ma.
Drinfeld cho rằng ông có thể sửa chữa những sai lầm trong quá khứ và nếu trận chiến này đem đến thắng lợi lớn trên biển về cho Drinfeld thì ông sẽ nhận được những thứ còn hơn cả fame.
Hầu hết tàu ma được đính kèm theo một khoản tiền thưởng.
Nếu so sánh với hầm ngục chiến ở trên đất liền thì số lượng fame và loot đạt được khi thắng trận là không gì sánh được.
Và theo lẽ thường, những con tàu ma còn có thể chứa rất nhiều đồ cổ cùng vàng bạc châu báu.
Chương 9 : Biển lớn[]
Năm con tàu tấn công theo đội hình tam giác trong khi những con tàu ma di chuyển bên cạnh tàu cao tốc giữa bom rơi đạn lạc.
"Hehehe, lũ nhân loại dám phản kháng kìa."
"Khẩn trương lên, đánh đắm hết chúng nó"
Những con tàu ma rẽ sóng hướng về phía chiến hạm.
"Bắn! Sao lại không trúng? "
Lũ Undead bắn pháo đáp trả đối phương mà không tính đến những thiệt hại xảy ra đối với con tàu.
"Mị mù rồi. Mị chả thấy gì nữa rồi. Tiếng cái gì đó nổ tung thật đáng sợ. Mỗi lần nghe thấy tiếng đó, mị đều nghĩ con tàu của chúng ta chìm đến nơi rồi. "
Lũ Undead bắn pháo mà mắt nhắm tịt lại. Mỗi thành viên trên tàu ma đều rất phóng túng và vô kỷ luật, chỉ làm những gì mình thích.
Tuy nhiên, tàu của bọn chúng được phép sử dụng tài nguyên vô tội vạ. Chúng cứ bắn pháo mà chẳng thèm ngắm, nhưng chỉ cần bắn đúng hướng là lại trúng mục tiêu (số lượng đè bẹp chất lượng)
Một vài viên đạn pháo bắn trúng cột buồm và làm nổ tung vài bộ phận của chiến hạm. Ở các khu vực lân cận, các cột nước bắn lên tung tóe.
Tàu ma sử dụng loại đạn xưa như trái đất, thậm chí chúng còn chẳng phát nổ khi bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên thật không may cho các chiến hạm vì thỉnh thoảng loại đạn “điếc” ấy lại nổ bất thình lình.
Đúng là không thể trông chờ vào may mắn khi chiến đấu với Tàu ma được.
Một bầy chuột đột nhiên bò ra khỏi cabin, và một dịch bệnh chưa từng thấy bắt đầu lan rộng.
"Xông lên! Tiến về phía trước! Đó là lệnh từ Đô đốc! "
Thuyền trưởng ép buộc hạm đội của mình tiến về phía trung tâm của những con tàu ma.
Hạm đội của Vương quốc Haven chủ yếu là các NPC Soldier rất trung thành. Họ thực hiện nhiệm vụ của mình mà không mảy may do dự, ngay cả khi nguy cơ tử vong là rất cao.
1 cuộc oanh tạc dữ dội giữa các chiến hạm đang nổ ra. Hai chiến hạm của Drinfeld mắc kẹt vào một rặng san hô và bị đám rong biển rối tung cuốn lấy, nhưng họ vẫn thành công ra tới biển.
"Khai hỏa. Bắn. Bắn. Bắn. Bắn!"
Các chiến hạm liên tục trao đổi chiêu thức, khói lửa từ súng và đại bác bốc lên nghi ngút.
Đạn pháo được bắn về phía Tàu ma với độ chính xác rất cao.
"Kekekeke, tàu cháy rồi này."
"Lũ ngu. Đổ rượu rum ra mà dập lửa. Huh? Lửa cháy ngày càng dữ dội này. Thật tuyệt vời. Trời thì đang lạnh. Cháy tiếp đi nào"
Lũ Undead gào thét trên tàu ma, nơi ngọn lửa đang ngày càng lan rộng. Nó sắp chìm.
"Bắn!"
Rất nhiều tàu ma bị bắn hạ mỗi khi các chiến hạm nổ súng.
“Không cần tiết kiệm đạn. Nạp pháo sáng vào cũng được!”
Những quả pháo sáng được thiết kế đặc biệt nổ tung trên đầu các con tàu ma. Vô số ngọn lửa lan rộng ra mọi hướng và bao phủ lấy chúng.
Nếu không phải mưa đã làm chon ngọn lửa dịu bớt, sẽ không dễ để ngăn chặn chúng lan thêm ra.
Hạm số 1 và 3 cản trở hạm đội tàu ma đang đổ xô về phía họ.
Khoảnh khắc quân địch chuẩn bị khai chiến, trên chiến hạm của Drinfeld, tiếng tù và nổi lên.
“Hạm đội chủ lực, tiến lên!”
Hạm đội chủ lực, dẫn đầu là chiến hạm của Drinfeld, di chuyển về phía những con tàu ma ở đằng trước. Dù đang bị bao vây và liên tục hứng chịu những quả đạn pháo từ phía tàu ma, nhưng họ vẫn dũng mãnh xông ra khỏi con sông không bị đóng băng.
“Mở cửa bên ra. Bắn ngay khi nạp đạn xong!”
Cửa bên vừa mở ra là đại bác bắt đầu nhả đạn.
Hai bên trái phải hạm đội chủ lực của Drinfeld, Tàu ma bắt đầu chìm dần.
Yellowy cùng lũ tượng sống khác được giao nhiệm vụ bảo vệ những japtem quý của Weed khỏi bị lửa thiêu rụi. Những japtem này được cậu cẩn thận để trong một con tàu ma.
“Bọn ta cũng muốn chiến đấu. Chẳng phải ta đã nói trước đó rằng đây sẽ là một trận chiến quy mô lớn sao?”
Một bức tượng sống đang cầm trên tay một cây giáo bằng tre, trông giống một vị anh hùng tộc Goblin có tên Kallanorsaka bắt đầu phản đối.
Trong số những bức tượng sống, có một vài vị anh hùng của các tộc quái vật. Chúng ít chịu ảnh hưởng của những người điêu khắc ra chúng.
Weed bắt đầu lắc đầu.
“Các ngươi có biết vì sao ta lại ban tặng sự sống cho các ngươi không?”
Yellowy, Golden và Silver Bird cùng nhau trả lời một lúc.
“Để kiếm tiền ạ.”
“Không phải tất cả mọi thứ đều là vì tiền sao?”
“Còn lý do nào khác ngoài tiền cơ à”
Một người hà tiện như Weed, trong hình dạng của Lich, nặn ra một nụ cười rồi trả lời.
“Các ngươi giống hệt mấy đứa bé sơ sinh.”
“Bọn ta không giống!”
Bức tượng sống có tên Kallanorsaka mạnh mẽ phản đối.
Thậm chí lũ quái vật và sinh vật có hình dạng hiệp sĩ cũng cảm thấy danh dự của mình bị xúc phạm và xem thường.
Độ thân mật sẽ giảm sút một cách đáng kể khi lòng tự trọng của chúng bị động đến, thậm chí có thể khiến chúng tuyên bố tự do và thoát ly.
Thêm vào đó, diện mạo của một Lich lại càng làm tình hình thêm tồi tệ.
Dĩ nhiên, Weed đối xử với chúng khá tệ, nhưng đó luôn là một phần trong kế hoạch.
“Các ngươi có biết lục địa Versailles là một nơi rất đẹp và vui vẻ để sinh sống không? Các ngươi giống như con ta vậy. Chả cần nói cũng biết, nếu các ngươi chiến đấu rồi chết trận, ta sẽ hết sức đau lòng. Ta sẽ làm tất cả để bảo vệ các ngươi. Vì các ngươi, ta có phải đội lốt Lich mãi mãi cũng chẳng sao cả”
Cái tâm của một vị phụ huynh lo lắng cho đứa con mình!
“Đây là trận chiến mà ta phải chịu trách nhiệm. Hãy cứ theo dõi trận chiến từ xa thôi.”
“Ta không nghĩ vậy. Ta vẫn muốn tham gia chiến trận.”
Các sinh vật với bản chất hung dữ nhấn mạnh lại việc chúng muốn chiến đấu, ngay cả khi cậu đã đưa ra lời giải thích.
Thật là khó xử, nhưng một khi được thuần hóa, chúng sẽ trở nên thuần khiết và trung thành.
Yellowy và Golden Bird thầm nghĩ.
“Giờ thì chủ nhân sẽ tẩn chúng cho mà xem!”
“Ngài ấy chắc sẽ đưa riêng từng đứa tới một nơi nào đó yên tĩnh rồi cho ăn đập!”
Nhưng Weed vẫn cố gắng giải thích cho lũ tượng sống với một giọng điệu ôn tồn, như thể một bà mẹ trìu mến hỏi đứa con vừa đỗ ĐH rằng anh ta muốn ăn gì vào bữa sáng như dấu hiệu của sự đánh giá cao thành tích của con trai mình.
“Ta muốn xây nhà, may quần áo, và thậm chí là cho các ngươi ăn ngon. Nhưng dù vận mệnh của chúng ta có thế nào đi chăng nữa, chúng ta cũng nên cố gắng chung sống hạnh phúc cùng nhau trong một khoảng thời gian dài.”
“Ta vẫn muốn đánh.”
“Rồi rồi, sau này sẽ còn nhiều cơ hội cho các ngươi đánh đấm. Khi thời điểm tới, ta sẽ dẫn đầu đội quân tiên phong tham gia chiến đấu.”
“Ngươi hứa chứ?”
“Hẳn rồi, giờ thì các ngươi hãy ăn no nghỉ kỹ đi, nhưng nếu các ngươi muốn chiến đấu, hãy chờ khi lên bờ cái đã. Ta là đấng sinh thành của các ngươi. Hãy để cho ta xử lí mọi việc, ta làm điều này là vì các người. Ồ, đừng có nghĩ ta là một kẻ lúc nào cũng chỉ biết có tiền, được chứ?”
“Ồ tất nhiên là không rồi ạ.”
Lũ tượng sống bị ấn tượng mạnh mẽ do Weed quá quan tâm tới chúng.
“Ahhh. Chúng ta thật may mắn khi có một chủ nhân tốt thế này”
Một khi độ thân mật tăng lên, chúng sẽ dừng việc phản đối Weed lại
Nếu số lượng chống đối chỉ là 1 vài bức tượng, sẽ dễ dàng xử lý chúng hơn thông qua bạo lực.
Dù vậy, khi có quá nhiều tượng sống không đồng tình, sẽ rất khó xử lý chúng theo cách đó, chúng nên được “vuốt mông ngựa” bằng cách thể hiện sự tôn trọng và đánh giá chúng thật cao.
Đó là một tài năng được hun đúc ra bằng cách rèn luyện và mài dũa kỹ năng của một tên đạo đức giả!
Dù chỉ là một sự thay đổi bất ngờ, nhưng nó không hề vụng về hay cẩu thả.
Sự thay đổi thái độ đột ngột của Weed đã được lên kế hoạch một cách tỉ mỉ và được chuẩn bị từ trước.
Vậy nên ngay cả Seo yoon cũng phải xiêu lòng vì trò đó.
“Chúng ta thật hạnh phúc khi có một người cha tốt như vậy.”
Weed nói chuyện với một chút khiêm tốn.
"Hai ngươi cũng hi vọng được ta khen ngợi phải không, đi ngủ đi mà mơ nhé. Ta chỉ làm thế để lũ kia tự nguyện làm những gì mà ta sai bảo thôi. Hai ngươi không muốn biết ta hi vọng nhận lại được điều gì từ lũ chúng nó đâu nhỉ”
Yellowy cùng Golden Bird đều cảm thấy ghê tởm.
Có khả năng lũ tượng sống sẽ tử nạn nếu chúng cố gắng đánh giáp lá cà trong một trận thủy chiến.
“20 năm tới các ngươi sẽ làm ta giàu có. Ta sẽ không để các ngươi chết ở đây đâu”
Nếu chìm thuyền, tất cả lũ tượng sống không biết bơi này sẽ bị chết ngạt và đó sẽ là một sự đáng tiếc!
Hơn nữa, chúng có một sức mạnh không lồ có thể làm thay đổi trận chiến. Trên thực tế, cũng có những mạo hiểm nhất định nếu để lộ ra chúng ở chỗ này!
Khác với lũ tượng sống có thể bay hay bơi dưới nước, những bức tượng còn lại đều bị buộc phải rời khỏi chiến trường ngay lập tức.
Sau khi chúng rời đi, Weed chuyển sự chú ý về trận chiến, nơi mà Hạm đội của Drinfeld đang bị hạm đội tàu ma cầm chân.
Mỗi khi đối phương khai hỏa, là lại có 1 chiếc tàu ma bị đánh chìm.
Trên biển, ở mọi hướng, những khẩu đại bác liên tục khạc lửa và gầm lên đinh tai nhức óc. Chúng nã đạn không thương tiếc vào những con tàu ma.
Nếu không có sự chỉ huy của một Necromancer, theo mặc định thì lũ Undead đầu óc ngu si tứ chi phát triển sẽ vô thức tự hành động theo ý mình.
Những con tàu ma lúc này đã được đích thân Weed ra lệnh và điều khiển trên chiến trường.
“Triển khai đội hình và nhanh chóng di chuyển nhằm ngăn chặn bước tiến của kẻ địch! Mặt khác, tàu ma Michelangelo, quay sang hướng kia đi!”
Trong khi rất nhiều tàu ma loại nhỏ được sử dụng nhằm ngăn cản hướng di chuyển của kẻ địch rồi bị đánh chìm do “ăn đạn”, thì có một con tàu du lịch lớn đã biến thành một con tàu ma. Michelangelo!
Con tàu bí ẩn từng đột ngột mất tích với 590 hành khách và trở thành một con tàu ma đã thay đổi hướng đi nhằm chặn đứng hạm đội số 2 đang di chuyển chéo lên.
“Tất cả hướng về mạn trái!”
Thuyền trưởng của chiến hạm hét lên nhằm tránh va phải Michelangelo, nhưng có quá nhiều con tàu nhỏ đang phơi xác trên vùng biển này.
Những người ngư dân bị biến thành Undead đang thả lưới đánh cá trên biển.
“Ta nên ăn hết lũ cá một mình sau khi bắt được chúng.”
“Tao ghét cá mập, tao GHÉT cá mập! Cá mập đã nuốt chửng tao. Tao sợ...”
Chiến hạm đâm sầm vào những con tàu đánh cá, bị làm giảm tốc độ và là cơ hội cho chiếc Michelangelo có thể đâm vào giữa nó, gây ra một vụ va chạm dây chuyền.
Một tai nạn giao thông lớn trên biển!
Dù không có đại bác, tàu ma vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn lên thân tàu rồi đánh bay rất nhiều thủy thủ xuống biển.
Trong khi thuyền trưởng đã ngã gục và các thuỷ thủ trên boong đang cố gắng đứng dậy, những hành khách Undead trên chiếc Michelangelo bắt đầu lao về phía họ.
“Lâu lắm rồi mới được ra ngoài mà không bị hạn chế.”
“Nhanh lên rồi qùy xuống đi. Ngài lãnh chúa Marquis đang hạ cánh xuống đây!”
Trong số các hành khách, có rất nhiều hành khách cả nam lẫn nữ là những nhà quý tộc, những người cũng đã trở thành Undead gắn liền với con tàu.
“Đây là một con tàu mới. Chúng ta chắc nên cướp rồi điều khiển nó như một con tàu ma”
Lũ Undead từ tàu du lịch nhảy sang chiến hạm để chiếm lấy nó, vừa lao sang, chúng vừa gào thét.
“Kiikikki!”
Thậm chí lũ khỉ Undead cũng trèo lên tàu rồi đu dây thừng để leo lên cột buồm.
Toàn bộ Undead từ chiếc tàu chở khách đã nhảy sang chiến hạm.
Trong thời gian chiến hạm đó bị chặn đứng, những con tàu ma khác cũng đã tiến tới và đâm vào từ tất cả các bên.
Sau khi đâm xong, rất nhiều Undead từ các tàu ma khác lao lên chiến hạm, rồi hoàn toàn kiểm soát con tàu này.
Tring!
Mọi thành viên trên tàu đã chết. Chủ nhân của chiến hạm Predator đã chuyển về tay của Undead.
Chiếc chiến hạm nhanh chóng bị lão hóa. Con tàu ma mới này có những khẩu đại bác được điều khiển bằng tay.
“Toàn lực khai hỏa!!!”
Lũ Undead bắt đầu nã pháo về phía hạm đội của Drinfeld từ chiến hạm mới cướp được.
Weed khéo léo tận dụng lợi thế của con tàu ma mới bị biến đổi và đánh chìm hết tàu cao tốc.
Những con tàu ma nguyên bản được bố trí đón lõng tại mọi hướng mà hạm đội của Drinfeld có thể di chuyển.
Khi ở trên biển, một chiến hạm có thể di chuyển theo rất nhiều phương hướng khác nhau. Tuy nhiên, tốc độ của nó sẽ giảm xuống đáng kể khi phải xoay hướng bắn đại bác.
Một "đường thoát" được cố tình tạo ra, khiến những chiến hạm sa vào đó liền bị phục kích và bị tấn công bởi toàn bộ hạm đội tàu ma đang đón lõng.
Cuộc tập kích cực lớn của hạm đội tàu ma đã gây nên ảnh hưởng lớn, chặn đứng hạm đội của Drinfeld đang di chuyển.
“Các ngươi cũng chiến đấu đi!”
Weed triệu hồi Van Hawk và Tori.
“Tôi bỗng cảm nhận được một năng lượng vĩ đại toát ra từ Chủ Nhân.”
“Hố hố! sức mạnh tưởng chừng như đã mất đi của ta đã quay trở lại. Chúng sẽ chết ngập trong vũng máu của chính mình.” (Thằng Tori này có phải Vladimir trong LOL không)
Khả năng làm tăng sức mạnh của tộc Undead tới từ skill Death Aura (hào quang chết chóc) đã được thi triển lên cả Van Hawk và Tori.
Death Aura đã chầm chậm lan truyền khắp người chúng trong lúc được triệu hồi.
Là những chiến tướng mạnh nhất của Bar Khan, cả Tori và Van Hawk đều là những con boss mạnh khủng khiếp.
Chúng đã không còn là Tori và Van Hawk của ngày hôm qua khi lv đã tăng thêm 200-300. 1 con số khủng khiếp.
Dù vậy, khi Undead trợ giúp một Necromancer, chúng sẽ phát huy hết tiềm năng thực sự của mình.
Chúng chiến đấu độc lập bằng sức mạnh bản thân nhờ vào phép thuật tăng cường của Necromancer.
Thường thì 1 người phải có skill Undead cao cấp mới có thể đồng thời triệu hồi được Van Hawk và Tori, nhưng thay vào đó Weed đã ‘tẩn’ chúng hết lần này đến lần khác và khiến cả hai phải phục tùng cậu vô điều kiện.
“Ta sẽ đưa những con tàu này tiến lại gần nhau.”
Ba con Cá Mập điên vùng Becky Ninh cũng đang phấn khích. Chúng điều khiển một con tàu ma tiến gần về phía hạm đội vương quốc Haven cho mục đích tấn công.
“Đi nào!”
Van Hawk nhảy thẳng vào boong tàu địch.
Tên Death Knight này lập tức triệu hồi thêm hơn trăm Undead khác.
Nhờ vào skill Necromancer hỗ trợ của Weed, MP của Van Hawk đã tăng lên, giúp hắn có thể triệu hồi được được binh đoàn Undead hùng mạnh của chính mình.
Quân đoàn Death Knight được triệu hồi này cưỡi trên lưng những con Phantom Steeds chạy trên boong tàu của đối phương.
“Chúng ta sẽ chiến đấu theo cách chúng ta muốn. Chúng ta là gia tộc True Blood Vampire! Xông lên và rút cạn máu chúng đi!”
Tori biến thành một con dơi có đôi mắt đỏ rực.
Do đêm tối, khả năng bắn của hạm đội vương quốc Haven càng lúc càng yếu, trong khi ý tưởng sử dụng Tori lúc này lại rất thích hợp vì đêm tối làm hắn ta mạnh hơn.
Rất khó đánh lại lũ dơi Vampire, ngay cả trong trận thủy chiến như thế này.
Tori cùng các Vampire khác biến thành dơi và càn quét những chiến hạm xung quanh.
Các thủy thủ và thành viên trong đoàn là những người điều khiển đại bác đều bị những vết cắn sau cổ.
Các thủy thủ vừa mới bị Tori hút máu xong lại trở thành thuộc hạ của hắn.
“Giờ ngươi là thuộc hạ của ta.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
“Tấn công và giết sạch những kẻ còn sống sót cho ta”
Những tên "đệ" mới này bắt đầu khai hỏa chống lại những vị ‘đồng nghiệp’ hải quân trước đây của họ.
“Sao vậy, bắn lộn à?”
“Họ lại bắn về phía chúng ta. Phản công!”
Việc này đã gây nên sự hỗn loạn, khiến họ không biết nên tin vào ai.
Khi các Vampire ra tay, chúng sử dụng những phép thuật gây ảo giác.
Đêm đen là thế giới của Vampire, nơi mà chúng có thể bay một cách tự do mà thoải mái trên bầu trời.
Với tư cách là một Lich, Weed chiến đấu rất ăn ý với Van Hawk và Tori. Những bước di chuyển của họ rất khó để có thể phát hiện bằng mắt thường.
Ra đến biển. Weed thấy Bingryong cùng tụi Wyvern ở cách đó không xa đang lượn tròn trên không và đã sẵn sàng tham chiến.
“Các ngươi cũng chiến đấu đi thôi”
Golden Bird, Silver Bird, Phoenix, và thậm chí cả các sinh vật biển không tên cũng đều được gọi vào vòng chiến đấu.
“Chiến đấu ở vòng ngoài. Bingryong và các Wyvern, các ngươi sẽ là chỉ huy trận chiến.”
“Vâng thưa chủ nhân.”
Tụi Wyvern cùng Bingryong lộ rõ vẻ vô cùng hạnh phúc.
‘Vì được sinh ra trước, nên chắc họ phải chịu đựng chủ nhân trong khoảng thời gian không ngắn, nhưng giờ thì với tư cách là đại ca, họ đang đứng trên đỉnh của hệ thống phân cấp’
“Đi theo chúng ta!”
Lũ tượng sống biết bơi được sắp xếp cùng đội ngũ với hải quái và lũ sinh tượng sống biết bay như Bingryong, Phoenix, cùng các Wyvern tạo thành một đội hình hoàn chỉnh.
Chúng bay trên bầu trời đêm, được thắp sáng bởi mặt biển rực rỡ. Với những chiếc móng vuốt của mình, chúng xé tan những cánh buồm thành từng mảnh. Các thủy thủ điều khiển đại bác đều bị chúng quắp lấy và ném xuống biển.
“Tình hình trận này có vẻ không còn khả quan cho chúng ta nữa thưa Đô Đốc.”
Hạm đội của Drinfeld dần bị thu hẹp về số lượng. Nhưng vấn đề chính ở đây là những con tàu đắm lại đang dần biến thành những con tàu ma và bắt đầu tấn công những cựu đồng minh của mình.
Hào quang chết chóc tỏa ra từ skill Necromancer của Weed bao phủ xung quanh những con tàu ma và khiến những con tàu đắm 1 lần nữa tái hiện trên mặt biển nhưng với tư cách là đối thủ của những đồng đội cũ.
“Chúng quả là những tên khốn phiền phức.”
Hạm đội tàu ma có rất nhiều con tàu cổ. Tốc độ di chuyển và hỏa lực của chúng không có nhiều, nhưng cách bố trí đội hình chiến đấu của chúng lại rất tốt.
Weed chỉ huy việc phòng ngự và củng cố trận hình, bảo vệ những con tàu chở vật tư mong manh dễ vỡ khỏi bị tấn công.
Mặc dù hạm đội của Drinfeld có một nguồn hỏa lực đáng kể, nhưng những con tàu ma vẫn cướp phá được khắp nơi dưới sự bảo vệ của tụi Hải Quái.
“Trận chiến này bắt đầu trở thành soloQ rồi thưa Đô Đốc.”
Hạm đội của Drinfeld chủ yếu tập trung vào hỏa lực. Thủy thủ đoàn đều được lựa chọn dựa trên nguyên tắc đại bác thì tốt hơn gươm trong 1 trận thủy chiến.
Họ chưa từng chiến đấu tay đôi trong một khu vực chật hẹp, vì họ thường đánh bại tất cả trong một trận đấu súng, cho dù đối thủ có là chiến hạm hay quái vật đi chăng nữa.
Đội quân tinh nhuệ của Drinfeld cùng các thành viên tình nguyện trong guild Hermes lái chiến hạm khắp nơi, đánh chìm nhiều tàu ma bằng các phép thuật thánh và lửa.
Những con tàu ma có nhiều ưu thế hơn trong việc cận chiến, thay vì thủy chiến.
Các phép thuật bảo vệ thần thánh được thi triển bởi các Priest lên các tàu hoàn toàn không có tác dụng do lũ Undead tiến tới tấn công theo số lượng lớn, gây ra sự kích động và hoảng loạn.
Thuyền của Weed đang bám lấy một bên của một chiếc chiến hạm khác dưới 1 góc độ nào đó.
Những thành tựu lớn không cần phải được chứng mình để có thể để lại một dấu ấn trong lịch sử.
“Đây quả là một bữa tiệc!”
Nhân loại khốn khó!
Trong mắt Weed lúc này chỉ có EXP và item.
Cậu chiến đấu bên cạnh các Undead, vung kiếm lên chống lại các thủy thủ.
Weed tham gia trận chiến muộn hơn.
“Là tên Lich đó!”
Ngay khi nhìn thấy Weed, ý chí chiến đấu của các thủy thủ giảm mạnh, họ tháo chạy lập tức. Đó là do nỗi sợ hãi do hiệu ứng của skill Death Aura mang lại.
Trên thực tế, mỗi trận chiến khó khăn đều mang lại cho Weed sự kích thích.
Necromancer có thể yếu khi chiến với Priest, nhưng đó vẫn là một class tuyệt vời. Weed nhẹ nhàng nắm lấy gáy của một tên thủy thủ đang bỏ chạy.
“Hấp khí công!”
Cậu bắt đầu hút MP từ các thủy thủ rồi triệu hồi lại những con tàu ma đã bị đánh chìm một lần nữa.
Bong bóng bắt đầu bập bùng trên biển, và chỉ một khoảnh khắc sau, một con tàu ma lại từ dưới biển chui lên.
Đây mới chính là nỗi sợ hãi không gì so sánh nổi mà một Lich mang lại.
Khi điểm Vitality của kẻ địch bị chết chuyển hóa thành MP, càng có thêm nhiều Undead và tàu ma nữa được triệu hồi nhờ hiệu ứng của skill Death Aura.
Có thêm HP và MP nghĩa là lũ Undead lại được cường hóa.
Từ dưới lòng biển sâu, một chiếc tàu ma lại một lần nữa trồi lên.
Điểm trọng yếu của một Lich là cai trị một quân đoàn Undead như một vị vua.
Drinfeld đang theo dõi chiến trường từ xa.
Họ không thể khai hỏa bởi Tàu ma và chiến hạm đồng minh đang nằm lẫn với nhau và điều này khiến các Magician phải cảnh giác hơn với sự hỗn loạn ở xung quanh.
Đến mức mà chỉ cần một giọt mưa rơi cũng có thể làm cho con người ta lo lắng.
“Không thể nào...”
“Xin lỗi thưa ngài?”
“Chúng không chủ động đánh cận chiến và ngáp ngắn ngáp dài chờ đợi trong khi ta đuổi theo chúng phải không?”
“...”
Nếu hạm đội của Drinfeld chiến đấu ở khu vực con sông Unfreezing, cùng với hỏa lực mạnh mẽ, họ có thể giành được chiến thắng áp đảo, cho dù có hơi tốn thời gian chút xíu.
Tuy nhiên, cho tới khi họ hoàn thành xong điều đó, Weed đã cao chạy xa bay.
Họ đang rơi vào tình huống phải bắt được Weed trong trận chiến bằng bất cứ giá nào.
Drinfeld đang tự hỏi bằng cách nào Weed có thể đoán trước được những chiếc chiến hạm sẽ phải đánh cận chiến trên biển.
Nếu vậy, ai cũng sẽ phải đánh giá lại Weed một lần nữa.
Không chỉ trên đất liền mà còn cả trên biển, cậu biết cách chiến đấu hết khả năng và tận dụng được lợi thế càng nhiều càng tốt.
Vừa bày binh bố trận trong 1 trận chiến tầm cỡ như thế này, vừa chỉ huy tộc Undead, Weed nắm trong tay 1 khả năng thiên bẩm, thứ hoàn toàn nằm ngoài sự mong đợi của Drinfeld.
Dù rằng phía mũi tàu và hai bên mạn tàu đều dễ bị phá hủy, nhưng phần boong tàu thật sự rất mạnh mẽ. Đó là do số lượng đại bác được trang bị trên boong nhiều hơn hơn 9 % so với 2 bên mang.
Yếu tố quan trọng nhất khi chiến đấu giữa các tàu là chọn vị trí. Và tàu ma lại có khả năng quay đầu và cơ động rất tốt.
Weed đắm mình vào trận chiến.
Hạm đội của Drinfeld đứng chụm lại cùng với những chiến hạm đã bị biến thành tàu ma, họ đã phải hứng chịu những thiệt hại đáng kể do bị tàu ma bắn trúng. Chẳng còn đường thoát nào, sự lựa chọn duy nhất của họ là chiến đấu.
Bất cứ ai thành thạo thủy chiến và cận chiến đều không thể không ghi nhận khả năng của Weed. Cậu xuất sắc ở cả 2 khía cạnh này và vượt xa mọi sự kỳ vọng.
Ở Las Phananx, đối thủ sẽ bị cáo buộc là hèn nhát nếu tấn công bất ngờ và gây ra sự hỗn loạn. Nhưng giờ thì họ chả biết nói gì ngoài khâm phục chỉ huy địch.
Cậu có những tố chất tuyệt vời trong việc trở thành một Đô Đốc của biển cả.
Không chỉ chói sáng trên một hay hai lĩnh vực, chính xác là ba lĩnh vực đã cùng nhau bổ trợ để cung cấp cho cậu một cái nhìn và nhận xét trực quan hơn. (mình nghĩ là điêu khắc, solo, và bày binh bố trận)
“Này, lũ khốn ngu ngốc! Nhanh cái chân lên và di chuyển đi. Ai bảo chúng mày đếm vàng? Chúng mày có muốn bị rong biển quấn lại rồi bị quẳng sâu xuống lòng biển đen nữa không? Còn thằng cụt đội cái mũ rách kia nữa, ai bảo mày hạ neo xuống? nhanh cái chân lên. Chắc phải tống mày xuống biển thêm lần nữa thì mới nhớ được!”
Weed chỉ huy tàu theo kiểu liên tục càu nhàu và can thiệp, bắt tất cả phải làm việc theo thứ tự. Ngay cả khi không thấy cậu, chúng vẫn nghe thấy giọng nói của cậu rất rõ ràng.
“Lũ vô dụng. Liên lạc ngay với vua Cướp biển Griffith, kẻ vượt trội hơn chúng ta về mặt chiến đấu cận chiến. Bảo hắn rằng bọn hắn cũng sắp được chiến đấu với chúng ta rồi.”
Phía Cướp biển đã hạ neo và đang nhìn ngó xung quanh mà không dám rời khỏi con sông không bị đóng băng.
Nỗi sợ của Drinfeld là thua cuộc, khi đó hắn sẽ mất đi sự tôn trọng vất vả biết bao mới giành được từ guild Hermes và cũng đem lại sự nhục nhã cho tên tuổi của guild.
“Cuối cùng cũng đến lượt chúng ta. Chuẩn bị khởi hành!”
Phía Cướp biển đang theo dõi một cách thầm lặng thì đến giờ lại âm thầm di chuyển ra ngoài.
Một sự kết hợp giữa Hải quân và Cướp biển!
Tàu Cướp biển áp sát vào các tàu ma vốn đang đánh cận chiến với các chiến hạm của Hải quân.
“Tấn công!”
“Quét sạch lũ Undead!”
Các chiến hạm của Cướp biển đã tham chiến. Lại 1 trận chiến nữa nổ ra với lũ Undead. Nó bắt đầu ngay khi lũ Cướp biển áp sát được Tàu ma.
Phía tàu ma dự định chiếm đoạt những chiếc chiến hạm này bằng cách lao qua boong tàu, nhưng chúng đã bị đẩy lui.
Vùng nước lợ tiếp giáp giữa sông và biển đã trở thành chiến trường nơi mà một nửa bên này là Cướp biển và Hải quân, còn bên kia là tàu ma. Lũ Death Knight đánh tay đôi với địch trên những chiếc tàu ma trong khi những con tàu khác chìm xuống bởi những đòn công phá liên tiếp.
Căn giờ chuẩn xác, quân tiếp viện của Weed cuối cùng cũng đã tới nơi.
“Weed, chúng tớ đến rồi nè!”
Pale và chúng bạn đã tới vùng lãnh hải khu vực Las Phananx.
Cơn mưa nặng hạt lại rơi.
Hwaryeong bắt đầu trang điểm bằng những nguyên liệu tự nhiên ở bên trong cabin thuyền của cô.
Làn da cô không hề có một tì vết, mềm và mịn như da em bé.
Có cái nền quá tốt này, diện mạo sau trang điểm của cô sẽ rất khác biệt!
Các Dancer có thể cải thiện đáng kể chỉ số ngoại hình của họ chỉ bằng việc trang điểm.
“Hôm nay chắc thôi kẻ mắt nhỉ, mưa mà. Tập trung vào gò má thôi.”
Cô xõa mái tóc dài quá eo của mình ra.
Một trong những đặc quyền của việc trở thành một Dancer là tốc độ phát triển tóc.
Và do tóc mọc rất nhanh, nên họ có thể thay đổi rất nhiều kiểu tóc khác nhau.
Hwaryeong hóa thành một cô gái tỏa sáng nhất, vũ mỵ nhất, lại đi kèm cái vẻ ngây thơ cùng vẻ tự hào thường lệ.
Ttring!
Bạn đã hoàn thành việc trang điểm.
Charm +21%,
Charisma +15%
Luck +29%
Hiệu ứng của điệu nhảy tăng thêm 31%
Khi diễn vai một thiếu phụ bán hoa và bánh mỳ, bạn sẽ được ưu tiên nhiều hơn. Hiệu ứng vẫn sẽ được giữ nguyên cho đến khi tẩy trang
Kể từ hồi còn bé, cô đã biểu diễn trên sân khấu và tham gia rất nhiều buổi biểu diễn khác nhau. Giờ đây gương mặt cô trong này đã gần giống với gương mặt thật. Một hình tượng vũ mỵ tận xương như thế này có thể xem như trường tồn bất diệt.
“Đã lâu quá rồi, mình phải cho Weed chiêm ngưỡng một điệu nhảy đáng nhớ mới được.”
Khi Hwaryeong đã thỏa mãn với diện mạo của mình trong gương, cô bỏ chỗ bông tai và vòng cổ cô thường đeo ra khỏi người.
Đó là một set phụ kiện đẹp cho một Dancer, nhưng điểm cộng của chúng cũng chẳng phù hợp lắm với trường hợp này lắm.
Cô mặc một chiếc váy trắng xuyên thấu.
Tàu của Pale được lái thẳng ra giữa trung tâm chiến trường.
‘Hừ, cứ mỗi khi mưa, sức mạnh phép thuật của mình lại giảm xuống... thôi dù sao cũng chả để mà làm gì. Fire Tornado!’
Romuna thi triển phép thuật của cô ngay giữa trận thủy chiến đang diễn ra.
Ngọn lửa bùng lên một cách dữ dội trên biển và bắt đầu lan ra ngoài, hướng tới khu vực đang bị bao vây. Nhờ gió, ngọn lửa bốc cao lên đến tận trời.
Một dòng xoáy lửa trôi nổi trong không khí.
Từ đó, những hỏa cầu bắn tứ tung về phía chiến hạm.
“Mục tiêu đã xác định... Bắn. Multishot (Liên hoàn tiễn)!”
Pale bắn tên về đống dây giữ buồm trên chiến hạm. Cơ mà dù vậy, bắn tên giữa trời mưa vẫn luôn là một việc rất khó khăn.
Đầu mũi tên được thiết kế đặc biệt mang theo lưỡi câu, xé cánh buồm lớn thành hai nửa.
Dù điều này không làm trận chiến kết thúc, nhưng nó làm giảm tính cơ động của tàu địch.
‘Tên đội mũ đỏ chắc là thuyền trưởng.’
Tên thuyền trưởng và những thành viên cốt cán là những kẻ đầu tiên bị bắn tên.
Zephyr vung cái cần câu của mình về phía những tên Cướp biển đang tiến tới, khiến chúng không thể lên được tàu và khống chế chúng
Dù đấy cũng chả phải một vai trò lớn lao gì, nhưng nó cũng khiến lũ Cướp biển không thể leo lên tàu.
Ngay cả Surka cũng xuất chưởng nhằm ngăn cản kẻ địch.
Pale lẩm bẩm mỗi khi lắp tên vào dây cung khi di chuyển.
“Maylon chắc chắn sẽ thích chuyện này nếu cô ấy được ở đây.”
Đó sẽ là một cuộc phiêu lưu mà Maylon phải ghen tỵ; không có ai muốn bỏ lỡ một trận chiến như thế này.
Dù vậy, công việc của cô là phát sóng video trận chiến này như là một chương trình đặc biệt, vậy nên cô chẳng còn cách nào ngoài việc từ bỏ việc tham gia.
Những tai ương của một người làm công ăn lương.
“Bắn! Đánh chìm nó ngay!”
Tất nhiên, nơi này còn có cả đại bác từ phía tàu Cướp biển nữa.
Dưới sự hướng dẫn của Pale, họ đã có thể mở rộng tầm bắn nhằm đánh chìm Tàu Cướp biển.
Tararararan.(tiếng đại bác nã liên tiếp)
Trên chiến trường ồn ã, giữa những âm thanh của đại bác và kiếm, một âm thanh đặc thù của chiếc đàn hạc được ngân lên.
Đứng trên tổ quạ, cô gái Bard Bellote bắt đầu chơi đàn. Cô sử dụng nó một cách xuất quỷ nhập thần.
“Thế đ’ nào?”
“Con mẹ này chơi cái quái gì giữa cái chiến trường khốc liệt này vậy?”
Phía Cướp biển cứ thế mà bật cười.
Dưới cơn mưa nặng hạt, thứ âm nhạc họ đang được nghe thật trang trọng. Thật không thể tin được khi cô ấy có thể chơi một giai điệu mộng mơ mà nhẹ nhàng êm ái ở một nơi như thế này.
Hwaryeong nổi bật lên hẳn khi đang ngồi trên boong tàu lúc âm nhạc bắt đầu. Cô hào hứng ngâm nga nó với một giọng rất nhỏ.
“Mình sẽ không có cơ hội nào khác để có thể biểu diễn trên một sân khấu như thế này đâu!”
Cô nhẹ nhàng vút lên đỉnh cột buồm.
Sự kết hợp kỳ diệu của dòng xoáy lửa cùng mây đen đã tạo cho ta một cảm giác như hoàng hôn đang buông xuống.
Cơn mưa thấm đẫm cơ thế Hwaryeong, khiến bộ váy trắng của cô dán chặt vào cơ thể mỗi khi cô di chuyển.
Điệu nhảy boobybooby mà cô thường biểu diễn chỉ có tác dụng trong khoảng cách ngắn.
Điểm mấu chốt của điệu nhảy này chính là để khiến cho toàn bộ khu vực xung quanh bị thu hút và khiêu khích bởi nó!
Dù vậy, trên một chiến trường rộng lớn cùng một cơn mưa rào vẫn chưa hề có điểm dừng, những điệu nhảy bình thường dĩ nhiên sẽ không có tác dụng.
Ngay cả trong ngày mưa như thế này, nàng Dancer này vẫn sẽ biểu diễn một cách mãnh liệt. Dù có cả tỉ người đang đứng trước mặt Hwaryeong gào rú các kiểu thì vẫn cứ không là gì với cô.
“Chỉ cần thấy được khán giả đang theo dõi mình trên sân khấu, thế là đủ để mình cảm nhận được một cảm giác thân quen rồi. Đây là điệu nhảy của mình.”
Nhớ lại những ngày thơ bé, khi cơn mưa trút xuống, cô sẽ nghĩ đó là những con sâu rớt xuống từ trên thiên đường.
Mưa làm ẩm đất, mang lại sự sống cho muôn vật. Đó chính là cơn mưa làm cho con người ta mộng tưởng, làm cho ta muốn nhảy lên một điệu vì điều đó.
Hwaryeong bắt đầu với một điệu ballet duyên dáng, vẽ lên một vòng cung với đôi tay ngọc và bắt đầu di chuyển trên hai ngón chân cái. Gió dù có lắc, mưa có làm ướt đẫm cơ thể và làm lạnh cơ thể, cô vẫn nhảy. Việc trình diễn này dù rất khó, nhưng không phải là không thể.
Cô hòa mình theo tiết tấu của làn mưa một cách vui thú.
“Lalaaalala.”
Ngân lên một giai điệu trong khi làn mưa đang trút xuống, cô đã nhảy và di chuyển cùng ngọn gió.
Khi đôi tay ngọc cùng đôi chân trắng muốt vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ, đôi mắt và những biểu hiện trên gương mặt đã chạm vào trái tim của mọi khán giả.
Nó có cảm giác như ta đang bị thu hút hoàn toàn.
Đó là khả năng thống trị sân khấu của một Dancer.
Trông cô thật lộng lẫy và đẹp đẽ làm sao.
Cô nhảy trong hoan khoái, giống như một nàng Tiên rất thích mưa, như thể cô sẽ không còn được thấy một thứ như vậy nữa.
Bộ quần áo của cô ướt hết hoàn toàn, bộ ngực sữa nhô ra, bật lên vẻ quyến rũ và gợi cảm.
Một chiếc cổ mảnh mai, một gương mặt ngây thơ cùng một đôi mắt đẹp, đó là một hình tượng quyến rũ đến độ làm cho con người ta có thể ngây ngẩn suốt cả ngày.
Những giọt nước mưa trên tóc cô văng theo từng nhịp nhảy.
Thậm chí ngay cả khi mưa rơi xuống người cô, chúng cũng trở thành một sự tô điểm khiến cô nổi bật lên tất cả.
Cô thật sự rất thích nhảy, khoảnh khắc ấy như thể cả thế giới là sân khấu của cô vậy.
Điệu nhảy tràn đầy sức sống mà cô biểu diễn bắt đầu trở nên nóng bỏng và đam mê với những nhịp điệu dữ dội.
Ở bất kỳ sân khấu nào, bất cứ khán giả nào, cũng sẽ chẳng là gì dù thậm chí có tới hơn mười ngàn người đang đứng trước cô.
Nó giống như một nét duyên dáng rực rỡ của một nữ thần mà không ai có thể chạm vào.
“Ah….”
Hàm của phía Cướp biển và Hải quân đều rớt cả ra.
Dancer Hwaryeong đang nhảy múa.
Bạn không thể rời mắt khỏi điệu nhảy này.
Do đang trong trạng thái mơ hồ, tỷ lệ sử dụng skill thành công bị giảm xuống. Stamina sẽ mất đi.
Ở quanh đó, những điệu nhảy của Hwaryeong đã thu hút hết thảy ánh nhìn của NPC bên phía Hải quân và Cướp biển. Họ đều ngây ngất giống như bị thôi miên.
Chương 10 : Bạn bè[]
“Mau tới đây và chiến đấu đi!”
Mặc dù thuyền trưởng của tàu hải tặc hét lên, những tên hải tặc vẫn tiếp tục đứng im nhìn trong khi dãi dớt rơi xuống từ những cái mồm há hốc.
“Oh, chúng tôi cũng muốn nhìn về hướng khác lắm chứ….nhưng chúng tôi không thể làm được.”
“Cô ấy đẹp thật. Ôi, nếu tôi mà cũng có một cô bạn gái như vậy thì ngày ngày tôi chỉ cần nhìn ngắm cô ấy để có thể sống. Khục! Trên một con tàu hải tặc, nơi chỉ có một đám đực rựa với nhau thì ngay cả việc nhìn thấy một con cá nóc cái cũng sẽ khiến con người ta cảm thấy hạnh phúc.”
“Không chỉ bởi gương mặt xinh đẹp, mà còn là cả toàn bộ cơ thể nữa. Một vẻ đẹp hoàn mỹ. Giá mà tôi có thể kết bạn được với nàng…”
Ngay cả từ khoảng cách xa xôi, đám hải quân và hải tặc cũng có thể ngắm nhìn gương mặt Hwaryeong như thể cô đang đứng trước mặt bọn họ. Một trong những khả năng của Dancer đó là thu hút sự chú ý của kẻ thù. Một phần cổ của cô lộ ra bên ngoài lớp áo cotton, người ta chẳng thể làm gì khác ngoài việc say đắm ngắm nhìn nơi đó, như thể họ có thể nghe thấy từng hơi thở của cô vậy.
Những người đàn ông lớn tuổi đã đông cứng theo đúng nghĩa đen vì bị quyến rũ bởi vũ điệu của Hwaryeong.
“Tôi cần phải chiêm ngưỡng cô ấy, dù cho vợ tôi có đánh có giết tôi đi chăng nữa!”
Có thể cảm nhận thấy sự gấp rút đang diễn ra ở xung quanh. Những người nằm ngoài phạm vi ảnh hưởng của màn vũ đạo của Hwaryeong, những người không bị mê hoặc, lại đang rơi vào một trận chiến dữ dội.
“UwAhhhhhhhhh!”
“Giết con thủy quái đi!”
Con tàu hải tặc đâm sầm mũi tàu vào con mực khổng lồ, tương tự như con quái vật Kraken.
Kaooooooooooo!
Điên tiết, con Kraken giơ những cái xúc tu ra quấn chặt lấy thân con tàu và siết chặt lấy nó.
“Xông lên anh em!!!”
Những tên cướp biển trèo lên xúc tu của con Kraken và vung kiếm chém. Con Kraken vẫn tiếp tục vừa bơi vừa đánh trả, dù cho một vài bộ phận trên cơ thể nó đã bị cắt và rơi xuống biển.
Những con tàu tụ hội với nhau hướng về phía con tàu ma, những con Undead không ngừng gào thét khắp biển cả. Lũ cướp biển thậm chí còn trèo lên cả con tàu mà Weed đang ở trên.
“Ta không quan tâm tới phần còn lại của trận chiến. Chúng ta phải bắt được Weed.”
“Kehehehe, chúng ta sẽ trở thành anh hùng nếu bắt được Weed. Chúng ta nên làm gì với đống item rơi ra nhỉ?”
“Tìm chỉ huy của tàu. Hãy lẻn vào để hắn không nhận ra chúng ta.”
Lũ cướp biển lén lút tiếp cận Weed khi cậu đang tập trung vào cuộc chiến. Chẳng có lí nào mà Weed lại không để ý tới bọn chúng. Bởi vì một lý do, đây chính là cả một kho báu item tuyệt vời, đặc biệt là trong một cuộc chiến như vậy!
‘Bọn chúng đang mặc những chiếc áo cướp biển rẻ tiền. Chỉ có giày và đai lưng là có vẻ ngon, và giới hạn level của chúng khoảng 300.’
Đai lưng không phải là những item thường xuyên rơi ra. Lũ cướp biển thường xuyên phải đánh chiếm cướp bóc từ những con tàu khác, thế nên chúng không mang theo trang bị tốt như những Navy Knight.
‘Dù cho mình bán chúng đi thì cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.’
Những trang bị của cướp biển thậm chí còn không đủ tốt để có thể giúp chúng sống sót. Weed chẳng hề quan tâm đến bọn chúng và tiếp tục tập trung vào cuộc chiến .
“Keuhahahaha! Ta sẽ rút cạn máu và mana của ngươi cho đến chết. Hmm, mình sẽ dễ bị tấn công khi hút máu và mana, nhưng không có ai hiện giờ là mối đe dọa với mình, thế nên sẽ ổn thôi.”
Một màn trình diễn xấu xa của Weed.
Cậu muốn xử cả lũ cướp biển khi mà chúng tiến đến đủ gần. Nhưng khi lũ cướp biển tiến đến sau lưng cậu, thì có một người chặn chúng lại.
Tất cả quãng thời gian này, Seo Yoon chỉ ở xung quanh Weed, và khi cô thấy lũ cướp biển lén lút đi về phía Weed, cô đã rút kiếm ra.
“Chậc. Chúng ta bị phát hiện rồi.”
“Giết ả ta!”
Seo Yoon chiến đấu với đám cướp biển bằng cách lặng vẽ vung thanh kiếm của mình lên.
“.....”
Seo Yoon hạ gục lũ cướp biển mà không hề do dự.
Weed liếc nhìn về phía người con gái đáng tin cậy đó.
Mặc dù có một người con gái mạnh mẽ bảo vệ cậu, nhưng cậu không muốn mất cơ hội tự mình xử 12 tên hải tặc.
‘Cô ấy là một cô gái nhạy cảm với trái tim có đôi phần mềm yếu...theo cách riêng của mình, cô ấy đã bảo vệ mình rất tốt.’
Trong khi cậu khen ngợi cô, Seo Yoon đã cúi xuống và nhặt những vật phẩm rớt ra từ những tên hải tặc.
Giày và đai lưng!
Một vài tên hải tặc còn rơi ra Emerald (ngọc lục bảo) và đồ trang sức thủ công, dường như đống đồ đấy được cướp từ một gia đình quý tộc.
“Hiện nguyên hình rồi”
Weed khó chịu đến mức không thốt nên lời.
Cả những con quái vật biển lẫn đám tác phẩm điêu khắc sống đều tham gia vào trận chiến khốc liệt với những khẩu đại bác.
Mặc dù đã có nhiều con tàu ma đã chìm, nhưng cái giá phải trả cũng rất đắt, vô số tàu chiến cùng tàu cướp biển cũng phải nằm dưới đáy đại dương.
Cảnh tượng liên minh hải tặc Drinpelt tham gia trận tử chiến với quân đoàn Undead của Weed là một điều rất đáng chờ đợi.
“Kekekeke. Ta muốn một cốc nước chanh! Cổ họng ta khô cháy cả rồi.”
Lời nói của Undead vừa dứt, thì một trong những hải tặc đã chạy tới mang theo một cốc nước chanh và đưa nó cho cậu.
Tên Undead nốc một hơi hết cả cốc nước trái cây.
“Thế đã đủ chưa? Tôi đã mang cho ngài thức uống rồi, liệu ngài có thể quay trở về con tàu của mình không”
Tuy nhiên Undead một lần nữa lại bắt đầu quay lại chiến đấu với sức mạnh to lớn hơn.
“Cơn khát của ta đã hết, giờ là lúc ta giết nhà ngươi!”
Khi họ phải chiến đấu với hết kẻ này đến kẻ khác, họ đã bị thương và những vết thương cứ tích lũy dần theo thời gian.
Weed nghĩ rằng do cậu đã tham gia quá nhiều trận chiến quy mô lớn gần đây.
“Ta chỉ muốn có cuộc sống bình an và trường thọ, nhưng thực sự không có ngày nào được nghỉ ngơi.”
Vì vậy, cậu không có ý định trở thành một anh hùng.
“Ta chỉ muốn có cuộc sống tươi đẹp, nhận được phần thưởng khi làm nhiệm vụ và đi săn!”
Cuộc chiến bắt đầu khi bình minh vừa lên và dường như đã dần đi đến hồi kết, những khẩu pháo bắn ra ngày càng thưa thớt cho thấy thể lực của người sử dụng đã tới giới hạn.
Doung! Doung! Doung! Doung! (tiếng trống)
Dưới cơn mưa, hạm đội hải quân của quân đoàn bất tử từ ngoài biển đang vẫy chiếc cơ in hình đầu lâu và tiến về phía họ.
Những con tàu chiến bắn đạn pháo về phía hạm đội vương quốc Haven và những con tàu hải tặc.
“Cái quái gì thế?”
Drinpelt sững sờ.
Theo như hắn biết, ở ngoài đại dương, chỉ có các thành phố thương mại và các vương quốc mới sở hữu chiến hạm mà thôi.
Nhưng đột nhiên có hàng chục tàu chiến và hạm đội vũ trang xuất hiện trước mặt họ!
Với tầm nhìn rõ ràng của mình, họ đã nhìn thấy các Undead đang đứng xếp hàng trên boong tàu.
Zombie, Ghoul, Burning Skeleton, Lesser Undead cùng với Witch và Death Knight, thậm chí có cả Archmage và Dullahan.
Chúng bắt đầu niệm chú ma thuật bóng tối về phía hạm đội vương quốc Haven và những con tàu hải tặc.
“Đó chính là cờ của quân đoàn bất tử mà Weed đã từng phải đối mặt!”
“Cái gì, tại sao họ tấn công chúng ta? Sao không đánh thằng Weed ấy, chẳng phải nó mới là kẻ thù của chúng ư?”
Cả hạm đội Drinpelt lẫn đám hải tặc đều đang hoàn toàn bị choáng ngợp.
Ngay cả khi bọn chúng không hề làm điều gì sai trái với đám Undead trước đây, thì hiện tại chúng cũng đang bị bao vây bởi một lực lượng đông đảo.
Weed cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Vì dù sao cậu cũng đang có rất nhiều mối thù chồng chéo nhau với quân đoàn bất tử.
“Với đôi bàn tay này, ta đã khiến Lich Shire phải yên nghĩ mãi mãi. Trong suốt quãng thời gian đó, nhờ sự giúp đỡ của tộc Orc và Dark Elf, ta đã tiêu diệt rất nhiều tên thuộc Quân đoàn bất tử, ta thậm chí đã triệu hồi Bar Khan để chiến đấu với giáo hội Embinyu...”
Quân đoàn bất từ không phải bạn mà cũng chẳng phải thù.
Hạm đội gồm tổng cộng 45 tàu chiến màu đen! Tàu chiến của họ gần giống như tàu chiến của Drinpelt, những chiến thuyền đều có hỏa lực mạnh mẽ.
Ngoài ra, đứng trên boong tàu là những tên Undead vốn rất khó đối phó.
Weed, người đã từng chiến đấu với Quân đoàn bất tử, biết rõ được sức mạnh của bọn chúng.
“Thậm chí nếu mà không có Necromancer thì vẫn quá khó khăn để đối phó với bọn chúng.”
Đúng là trò cười khi mà chống lại Quân đoàn bất từ khi mà họ không hề có sự chuẩn bị nào cho cuộc chiến.
Và có khả năng là một trong những con tàu ma trong hàng ngũ của cậu không làm theo sự chỉ đạo và tấn công Quân đoàn bất tử.
Mặc dù Bingryong, Phoenix, và những tác phẩm điêu khắc sống khác không tấn công, chúng được ra lệnh để kiểm soát quân trên tàu.
Quân đoàn bất tử đã mang lên chiến thuyền của họ những khẩu đại bác, bắn những viên đạn đầu tiên và sử dụng ma thuật về phía hạm đội chiến thuyền của Drinpelt và Griffith.
Lửa cháy trên những chiến thuyền bị bắn hạn và rồi nó chìm xuống biển!
Cuộc chiến của Quân đoàn bất tử chỉ kéo dài vỏn vẹn 2 tiếng đồng hồ, khi mà cả hạm đội của Drinpelt và Griffith đều phải rút lui khỏi cuộc chiến.
Họ có thể tái chiến khi mà một nửa trong số chiến thuyền vẫn còn đứng vững, nhưng giờ họ không thể nào bắt được Weed nữa.
Một khi tất cả họ rút lui, cuộc chiến sẽ kết thúc.
Khi âm thanh chói tai, cùng những ánh lửa phụt ra từ những khẩu pháo chấm dứt, con tàu của Quân đoàn bất tử tiếp cận Weed.
Con tàu ma băng qua và dọn dẹp đường đi.
Nếu không phải do Weed chỉ đạo, thì một vài tên Undead đã sợ hãi và tránh né Quân đoàn bất tử.
Bởi áp lực khủng khiếp, những tên Undead sợ chính những người đàn anh đàn chị của họ.
“Hmmm.”
Mặc dù cuộc chiến kéo dài, nhưng tâm trí Weed vẫn rất nhanh nhạy.
‘Mình phải sống bằng mọi giá, nhưng nếu có lỡ hi sinh thì thiệt hại phải là nhỏ nhất.’
Tỷ lệ để cậu bảo toàn mạng sống mà thoát khỏi tình huống này cũng giống như việc nhặt được tờ vé số mà lại trúng độc đắc vậy.
Hwaryeong đã ngừng nhảy múa, và tất cả sự chú ý giờ đang hướng về con tàu của Weed.
Khi cậu đứng trước mũi tàu, Weed đã triển khai một Death Aura rất mạnh.
Nếu ở trên đất liền, cậu có thể rũ bỏ trách nhiệm của bản thân và bỏ chạy, nhưng lúc này cậu đang ở trên biển.
‘Chúng vẫn chưa bắt đầu tấn công trực tiếp vào mình, có thể có khả năng đàm thoại với bọn chúng. Có lẽ là do mình giờ đây cũng là một Undead giống bọn chúng, họ có thể nhìn thấy mình đúng chứ?’
Ở giữa chiến trường, lũ Wyvern và Bingryong đang thu thập các item rơi ra.
Bộ giáp Talrock, trang bị và kho báu được bỏ lại ở chỗ Golden Bird, Silver Bird, và Yellowy nên giờ cậu không xu dính túi! Weed lẩm bẩm để lộ hàm răng vàng khè của mình.
‘Có chết cũng chẳng sao. 2 lần hay 3 lần mình có thể bắt kịp bằng cách cày cuốc gấp từng đó lần là được. Quần đoàn bất tử! ta chắc chắn sẽ báo thù.’
Nếu Quân đoàn bất từ giết cậu, thì sau này cậu sẽ báo thù.
‘5 năm, không...ta sẽ tìm ngươi trong 20 năm nữa. Đợi đến lúc ta có level cao thì ta sẽ báo thù.’
Sẽ không có thời gian giới hạn cho việc trả thù!
Weed đứng đợi trên mũi tàu với bộ ngực ưỡn ra phía trước và bờ vai hơi trùng xuống. Dù sao thì cậu cũng không muốn chiến đấu với quân đoàn Undead.
Mặc dù level của cậu có cao hơn so với trước đây thì vẫn không có cơ hội để làm điều đó một mình, ngay cả khi cậu có bạn bè và đám thuộc hạ bên cạnh thì vẫn không tránh khỏi thiệt hại to lớn nếu cuộc chiến nổ ra.
Nếu tất cả đám tác phẩm điêu khắc sống chết hết, thì thực sự là mất tất cả, cậu sẽ không chọn một lựa chọn chứa nguy cơ tiềm ẩn như vậy.
‘Mình sẽ chết vì đám đó, thế nên hãy chỉ giết mình mình thôi.’
Trái tim cậu đã trở lên cứng rắn với quyết định đó, thậm chí ngay cả khi đứng trước quân đoàn bất tử Weed cũng không hề nao núng.
Trên khuôn mặt và trong đôi mắt cậu, Quân đoàn bất tử không hề có chút giá trị nào, cậu ngạo mạn cho rằng cậu có đủ quyền hạn và uy tín để dễ dàng thao túng lũ Undead và làm chúng phải chết vì cậu.
- Tất cả mọi người rời khỏi đây. Lùi về phía sau và đợi ở chỗ Yellowy. Bingryong và Wyvern bảo vệ Yellowy và những người khác hãy chắc chắn rằng chuyện xảy ra với Geumini sẽ không lặp lại.
Khi chiến hạm dừng lại cạnh tàu của Weed, một tên người Undead giống như người nhái bước ra.
Bạn đã gặp quái vật biển huyền thoại Hashilsa.
Kẻ cai trị những con tàu ma trên biển.
Một đô đốc được sinh ra ở thành phố tự do và ông yêu thích những chuyến phiêu lưu. Trong một chuyến đi của mình, tìm kiếm những huyền thoại ở vùng biển chưa được biết tới, ông không may bị một lời nguyền khủng khiếp biến ông thành người nhái.
Hình thù gớm ghiếc này là do ông quá ham muốn sức mạnh, ông đã buộc chân những thủy thủ đoàn vào đá và không ngần ngại thả chúng xuống biển nếu chúng mắc sai lầm.
Cuối cùng ông bị những tàu hải quân khác đánh bại. Ông được tái sinh lần nữa nhờ có Undead Overlord Bar Khan, một pháp sư bóng tối, và trở thành thuộc hạ của hắn.
Trong cuộc chiến Undead trước đây, một lượng lớn Undead đã bị tiêu diệt, nhưng kể từ khi Bar Khan trỗi dậy, bọn chúng một lần nữa quay lại.
Do sự xuất hiện của Hashilsa, rơi vào trạng thái sợ hãi, thể lực giảm.
Tinh thần của thủy thủ đoàn rơi vào trạng thái hỗn loạn và không thể duy trì trật tự.
Bộ 3 cá mập Becky Nil, Navy Knight, và thậm chí là những tên hải tặc, thân thể chúng đông cứng lại trước sự xuất hiện của Hashilsa.
Fighting Spirit của Weed đủ cao nên cậu không bị dính hiệu ứng.
‘Vòng cổ của Ellekaye, một chiếc vòng cổ quý giá vẫn luôn tìm kiếm chủ nhân của nó. Được ghi lại trong quyển sách về kho báu của guild Magician, nó rõ ràng là một trang bị tăng phạm vi tấn công và tác dụng làm tăng hiệu ứng 35%. Và lượng tiêu thụ mana giảm đi một nửa. Một thứ khác mà hắn cũng đang giữ đó là thanh gươm phép thuật của Kingdom Knight. Kể cả nếu bạn biết đó là một thanh gươm phép thuật, thì chiếc vòng cổ cũng giới hạn đến 600 level.’
Ở một phương diện khác, lý do mà Bar Khan không thể sử dụng toàn bộ quyền năng của hắn là vì có một thanh gươm đâm vào tim hắn! Chỉ bằng cách suy nghĩ về những trang bị có được mà cậu đã cảm thấy khá hơn.
‘Đến đây và tấn công nào. Ta không sợ chết đâu. Nếu mà hắn ở cấp độ như thế thì mình sẽ chết nhanh thôi.’
Ngay cả Weed cũng không thể xác định hết những trang bị mà Hashilsa đang mặc.
Có thể nói rằng tất cả các trang bị đều là thứ quý hiếm, bất cứ ai đều có thể biết được sức mạnh của Halshilsa là vô đối! Nhưng Weed tỏ ra ngạo mạn và mở lời trước.
“Hashilsa, vì lẽ gì ngươi đến đây tìm ta, ngươi muốn nói chuyện với ta về vấn đề gì?”
Dĩ nhiên Hashilsa không thể điều khiển và kiểm soát hạm đội quân đoàn bất tử một mình.
Sau đó, Weed tiếp tục nói với cái giọng lạnh như băng trong khi đang tỏa ra Death Aura.
Ngay cả có phải chết, cậu vẫn còn cơ hội để nói ra những lời cuối của mình, thậm chí còn đặt câu hỏi.
Đó chẳng phải là điều một người đàn ông chân chính phải làm sao! (Có chỗ đứng và cứng chỗ đó chứ còn sao nữa)
Một trong những phương châm sống của Dark gamer đó là ngay cả khi họ phải đối mặt với một con rồng thì họ sẽ chuẩn bị mọi thứ chu đáo để nhặt được nhiều trang bị nhất có thể trước khi họ chết.
Hashilsa giơ một cánh tay đặt lên trước ngực và hơi cúi người về phía trước.
“Tôi xin được gửi lời chào. Lý do tôi ở đây để cho ngài biết Ngài Bar Khan Demoph đang gọi ngài.”
Một tình huống nguy hiểm! Weed thậm chí còn nổi tiếng cả với lũ quái vật, mà cậu chẳng mong muốn điều này chút nào.
Weed đảo mắt xung quanh và hỏi Hashilsa.
“Ông ta có đến đây không?”
“…Không, chủ nhân không tới.”
Nếu mà Bar Khan không tới, thì đây cũng không phải một tình huống vui vẻ.
Nếu chỉ có mình Hashilsa, Weed có thể giết được hắn.
Vì thái độ tôn kính đặc biệt của Hashilsa nên Weed khó có thể ngó lơ hắn, hơn nữa có vẻ như cậu phải có trách nhiệm tiếp tục trò chuyện với hắn.
Cũng thường có rất nhiều con boss với những câu chuyện đằng sau họ.
Thay vì chiến đấu một cách mù quáng, thì điều cần thiết hơn là nói và học nhiều nhất mà bạn có thể.
‘Có thể chúng sẽ để mình sống. Mình cần thể hiện sự kính trọng từ lúc này.’
Tuy vậy cậu không thể chỉ tin vào điều đó, có khả năng là Hashilsa đang cho thấy bộ mặt yếu đuối, và thể hiện sự kính trọng với những kẻ yếu đuối hơn.
Weed cười khẩy.
“Thật à? Rồi sao, ngươi ở đây để tấn công ta?”
Cậu đi ngay vào vấn đề chính khi với bắt đầu nói chuyện.
Đột nhiên, một ý tưởng vụt lên trong tâm trí.
‘Ah, liệu rằng...?’
Cậu đang ở hình dạng Lich.
Dĩ nhiên, điều đó là vô nghĩa với bạn bè của cậu, khi tự nhiên cậu nhận được sự kính trọng từ một Undead cao cấp hơn.
Nhưng khi Weed biến hình thành Lich để thay đổi diện mạo, thì bức tượng đã được làm theo giống Shire. Dù giờ cậu không hề mặc bất cứ trang bị nào của Shire.
‘Huhu, mình không nghĩ là có thể. Ngay cả nếu vô tình nhìn thấy mình ở dạng Lich, thì làm sao mà bọn chúng phải bối rối chứ.’
Tuy nhiên những lời trong tâm trí Weed đã được chứng minh khi Hashilsa nói tiếp.
“Tại sao ngài lại nghĩ tôi sẽ tấn công môn đệ của Bar Khan cơ chứ?”
“.....”
“Ngài Shire, Bar Khan đang khẩn trương tìm ngài.”
Weed nghệt mặt ra. Cậu không thể giả vờ rằng mình không biết gì về tên Lich này cả.
“Giờ ta đang rất bận, ta sẽ đến sau.”
Cậu chỉ nói rằng sẽ đến gặp Bar Khan bởi vì đó chính là lời mà họ muốn nghe!
Bị triệu tập bởi quân đoàn quái vật thì quả là đau đầu.
“Ngài Shire, ngài là môn đệ rất quan trọng đối với Bar Khan, thế nên ngài nhất định phải tuân theo triệu tập của Bar Khan. Ngài Shire, cá nhân tôi cho ngài tối đa 120 ngày để tới gặp chủ nhân, hi vọng từng ấy thời gian sẽ đủ.”
Ting!
Lệnh triệu tập của Bar Khan.
Lời triệu tập của chúa tể Undead Bar Khan Demoph.
Tất cả Undead phải tuân lệnh.
Độ khó: C
Phần thưởng: Bắt đầu chuỗi nhiệm vụ để gặp Bar Khan.
Nhiệm vụ liên quan đến Lich Shire đã xuất hiện.
Một nhiệm vụ ẩn đã được kích hoạt!
Giải thích:
Là người đứng thứ 2 chỉ sau Bar Khan, Lich Shire là một con quỷ độc ác. Hắn đã âm mưu và làm phản người thầy dạy mình để dấn sâu vào bóng tối, chỉ huy quân đoàn Undead lao vào cuộc chiến.
Trở thành một chỉ huy và thâm nhập vào quân đoàn.
Một người cần có tai tiếng lớn và khả năng chỉ huy, và phải ở trong hình dạng Shire.
Bạn buộc phải chấp nhận nhiệm vụ.
Vì là Lich bạn không thể từ chối yêu cầu của Bar Khan.
‘Thế quái nào bọn họ có thể lừa mình như vậy được nhỉ.'
Cậu thậm chí còn không có cơ hội để từ chối một cách lịch sự.
Trong khi Weed vẫn còn phàn nàn, Hashilsa lại nói tiếp.
"Vậy tôi sẽ đi trước và quay về với Bar Khan. Tôi sẽ gặp ngài ở đó, ngài Shire."
Weed muốn anh ta ra khỏi đây càng sớm càng tốt
"Tôi hiểu rồi, lượn đi."
Cậu rất muốn chửi thề, nhưng cậu đang ở trong tình huống mà cậu không dám mở miệng.
Có những người đang ở level 200 hoặc cao thích đi đây đó và chém gió sức mạnh của họ.
Nhưng Weed, giờ đã gần level 400, vẫn bị vướng vào rắc rối với những con quái vật con ông cháu cha.
Lần này, kế hoạch của Bar Khan là xử đẹp tất cả các vương quốc.
Weed cảm thấy đó là số phận của mình.
'Số phận thật hẩm hiu. Chắc không có ai ở Versailles này có thể trải qua những sự việc này giống như mình.’
Nhưng những người đang theo dõi cậu, thì lại có một ý nghĩ khác.
‘Weed lại có một cái nhiệm vụ bá đạo rồi.’
'Trở thành người duy nhất được giao nhiệm vụ liên quan đến quân đoàn bất tử một lần nữa, cậu ta thật là bá đạo hơn cả hạt gạo nữa.’
'Mình thấy gato vãi. Không giống như cậu ta, chúng ta chỉ đơn giản là sống và chèn ép những người khác.’
‘Đừng nói với tôi rằng cậu ta sẽ thành công và sau đó vứt luôn nhiệm vụ của quân đoàn bất tử nhé? Tôi chắc chắn rằng nó sẽ không thể kết thúc mà không gặp Bar Khan.'
Tuy nhiên, những người chơi ở level cao hơn thì có suy nghĩ khác hơi người một chút.
‘Hmm, mình đang suy nghĩ về việc giết Weed và cướp lấy nhiệm vụ, nhưng bây giờ sẽ tốt hơn nếu mình không cướp nó.'
‘Nếu đó là một nhiệm vụ liên quan đến quân đoàn bất tử và sau đó người ta có thể phải chết liên tục. Cậu ta thậm chí còn có thể phải chết ít nhất năm hoặc sáu lần nữa.'
'Mình sẽ gặp nhiều rắc rối. Hồi ở Las Phalanx mình đã ăn hành kha khá rồi … Tốt hơn là chỉ cần sống đơn giản và thoải mái là được rồi.’
Tất cả họ không thèm quan tâm đến cuộc phiêu lưu trên biển dài dằng dặc của Weed nữa.
Khi Hashilsa đến, con tàu ma từng bị đắm đã nổi lên như thể chưa hề có cuộc chia ly nào.
Trong khi chiến thuyền của Drinpelt và Griffith bị hư hại nặng đến mức họ không thể tiếp tục cuộc hải chiến được nữa.
Khả năng xấu nhất là họ có thể mất tất cả, mặc dù mọi việc sẽ còn khó khăn hơn để trở về lục địa Versailles.
Sau khi trận hải chiến kết thúc và cuối cùng cũng đến lúc quay trở lại lục địa Versailles với bạn bè của mình. Nó sẽ là một chuyến đi dễ chịu.
Các bức tượng sống chia nhau leo lên 3 con tàu ma. Weed, các bạn của cậu, và Seo Yoon tất cả đều leo lên một con tàu.
"E hèm! Silver Bird lại đây và nói xin chào đi nào."
Peyoc, tweet, chirp. Silver Bird gập đôi cánh của mình và chào đón họ một cách super cute.
Zephyr sử dụng cần câu của mình để bắt cá, trong khi Weed nấu súp hải sản đặc biệt của mình.
Trong khi họ đang thưởng thức bữa ăn, Hwaryeong bắt đầu kể câu chuyện của mình về việc họ đã theo sau con tàu ma như thế nào.
"Ngon vãi xoài! Khi bọn tôi nhìn thấy quân đoàn bất tử, chúng tôi đã lo lắng rằng chúng tôi có thể đã đến quá muộn ... ".
Tốc độ tàu của họ chỉ nhanh hơn con rùa một chút nên họ đến nơi chỉ vừa kịp lúc.
Irene giải thích.
"Giờ đám Mermaid luôn luôn lượn lờ quanh đây, và nhờ Bellot ca hát nhảy múa. Zephyr cũng đã giúp đỡ một nhóm cá heo đang bị giam cầm."
Bellot cất giọng hát một bài hát ngọt ngào và vui vẻ. Sau khi xử đẹp mấy em Mermaid, Zephyr đã không lãng phí mồi của mình để câu cá và thay vào đó anh cho đám cá heo ăn mà họ vừa bắt được.
Vì vậy, họ vừa đến kịp lúc.
Weed giới thiệu mọi người và Seo Yoon với nhau.
Họ đã đi săn với cô và Seechwi một thời gian ngắn trong quá khứ, vì vậy nên họ cũng biết về nhau.
"...."
Khuôn mặt Seo Yoon giống như cái mặt nạ, vì cô ấy thường không nói chuyện với những người khác.
Nếu điều đó không phải là điều cô cần phải nói với Weed, thì thực sự rất khó khăn cho cô ấy khi nói chuyện.
Sau màn chào hỏi, Weed trải ra một miếng vải trên sàn tàu, mà cậu sử dụng khi may.
"Nào giờ đến lúc quẩy rồi."
"Hả?"
"Hwaryeong, cô kiếm được 1,190 vàng, phải vô sòng đó."
Giết thời gian bằng cách chơi Go-Stop trong suốt chuyến đi!
Weed mời gọi Hwaryeong và Bellot, trong khi Irene, Zephyr và Romuna liếc nhìn nhau.
"Biết ngay là cậu ta lên kế hoạch để trả thù mà."
'Tất cả đều nằm trong cái kế hoạch xấu xa của cậu ta...'
'Không có kẽ hở nào cả."
Thông thường, người ta thường tìm cách gian lận để thắng. Nhưng lần này lại ngược lại!
Họ sẽ cam chịu feed tiền cho Weed. Thậm chí Weed còn dụ cả SeoYoon vào sòng nữa.
"Đừng có đứng đó nữa, zô sòng đi nào."
"......"
"Cô không biết cách chơi à? Để tôi chỉ cho. Chỉ cần biết một số luật đơn giản là cô có thể chơi được thôi mà."
Weed biết sự thật rằng Seo Yoon rất giàu, do đó cậu kéo cô vào sòng vì lòng tham của mình.
"Tất cả những gì cần làm là thu thập càng nhiều đồ càng tốt. Tuy nhiên, quan trọng là có càng nhiều Sangpi càng tốt. Thậm chí là cô sẽ có được Gwangman." (chắc là 1 thể loại cờ tỷ phú kiểu Hàn quốc)
Họ đã đi vòng vòng một vài lần.
Cả party đang cố gắng “thua”, và Weed vẫn miệt mài kiếm tiền từ những con người với khuôn mặt vô cùng “căng thẳng” khi chơi.
Bellot và Irene đang chồng gạch (gạch hình như là đơn vị điểm), trong khi Weed, Pale, và Seo Yoon tiếp tục chơi GoStop.
Ở phía trước của Seo Yoon, rất nhiều gạch được xếp chồng lên nhau. Weed và Pale có lượng gạch ít hơn và họ đang tìm kiếm điểm bonus, sau đó, sau 2 lượt quay một hit đã xảy ra.
Và cái hit xảy ra đến 2 lần.
'Pibak và Gwangbak, được hai GO luôn ...'
Weed và Pale đang tập trung hơn bao giờ hết.
Họ chỉ có một ít gạch, trong khi Seo Yoon đang rất giàu có.
Ngay cả những người bên cạnh cũng vô cùng căng thẳng, cuối cùng đã đến lượt Seo Yoon.
Chak.
Chak!
Và Seo Yoon lấy được PalGong, cô lật các thẻ và có Sangpi.
Cả nhóm im lặng.
"Đừng có nói là cô đang nhắm đến Go lần 3?" (ù thông cmnr :v)
Weed vừa hỏi vừa run run.
Tại thời điểm này, cậu quan tâm đến nó hơn bất cứ điều gì khác.
‘Nếu cô ấy có một chút ít lương tâm thì cô ta sẽ không kiếm cái thứ 3 được.'
Changdong có thể kiếm được 10 vàng (có được hit đầu) và người ta có thể ăn được 2,000 vàng trong một trận đấu (nếu như có được hit thứ 3).
Seo Yoon gật đầu với Weed và xòe 3 ngón tay lên. (Ù cmnr :v)
Và cả ngày hôm đó, Weed mất trắng 6, 290 vàng cho Seo Yoon khi cô liên tục hốt ổ.
Đài KMC phát lại trận chiến Las Phalanx cả ngày. Tất nhiên họ có rating cao nhất, nhưng nó không phải là một vấn đề lớn như họ tưởng.
- Tôi đã dự kiến trận chiến sẽ rất hoành tráng.
- Weed nốc-ao một con rồng khi đang cưỡi trên mình một con Wyvern. Trong Continent of Magic, việc Chiến thần xử đẹp một nhóm người chơi là chuyện bình thường ở huyện.
Có rất nhiều game thủ chưa bao giờ được trải nghiệm vùng Biển lớn, nhưng bây giờ sự quan tâm của họ giảm nhanh chóng và bây giờ mọi người đang tập trung đến lục địa Trung tâm.
Các guild có uy tín đang tiến hành chiến tranh và một loạt các cuộc tấn công.
Đó là một chiến trường giữa nhiều vùng lãnh thổ, làng mạc và thành trì.
Tất cả mọi người đều tham gia quyết liệt vào cuộc chiến và nhiều game thủ siêu nhân nhưng vô danh đang trở nên nổi tiếng hơn.
Những người chơi cao cấp từ các guild mạnh đang liên tục đánh lén vào các đối thủ của mình.
Các đài truyền hình về game phát sóng nó trực tiếp trong suốt 24 giờ ở chế độ khẩn cấp, Royal Road lại nóng lên một lần nữa.
"Haizz, mùa thu ngắn quá."
Khi Lee Hyun nhìn thấy những chiếc lá cuối cùng rơi xuống, cậu đã cảm thấy không chắc đối với học phí của mình.
"Đối với học kỳ vừa hết nhanh vừa tốn tiền như thế, sau kỳ nghỉ đông mình lại tốn tiền với một cái học kỳ khác."
Cậu buông một tiếng thở dài khi cậu nhanh chóng về nhà để nghỉ ngơi.
Họ hiện đang trên hành trình từ Las Phalanx về Morata, mặc dù không có nguy hiểm, cậu vẫn bàn bạc với bạn bè về kế hoạch cho những tình huống bất ngờ.
"Mình chỉ nên tập trung vào điều khắc và làm một số cái áo da cho đến khi mình đến nơi."
Người duy nhất vui sướng khi giết thời gian như vậy là Lee Huyn. Tuy nhiên, khi quay trở về ngôi nhà của mình, cậu thấy một chiếc xe màu đen và những người mặc bộ đồ cũng đen nốt đang chờ phía trước cửa nhà. Khi cậu đã cố gắng tránh né họ, họ vẫn đi về phía trước và bắt chuyện.
"Xin lỗi, cậu là Lee Hyun phải không?"
Lee Hyun đã trả lời một cách thờ ơ.
"Vâng? Còn anh là?"
Nếu có gì đó xảy ra thì giả ngu là tốt nhất!
Cậu giả vờ không nghe thấy bất kỳ điều gì từ họ. Nhưng có một vài người trong số đó là vệ sĩ của Seo Yoon mà cậu đã nhìn thấy một vài lần trước đây.
"Chúng tôi đến đây để thảo luận về những gì đã xảy ra giữa cậu và Seo Yoon. Ngài chủ tịch đang chờ, cậu có phiền không?"
Lee Hyun dừng bước.
Cha của Seo Yoon muốn gặp cậu.
Thật tuyệt, nhưng cậu có linh cảm kỳ lạ.
Cậu không ngạc nhiên vì cậu biết rằng điều này sớm muộn cũng xảy ra. Đó là lý do cậu đối xử tốt với cô.
Mỗi khi cô ấy nhìn cậu một cách thân thiện, cậu luôn dự đoán rằng ngày này thế nào cũng xảy ra.
"Tôi hiểu. Đi thôi."
Lee Hyun theo họ.
Đi cùng với một số vệ sĩ, họ dừng lại trước một biệt thự sang trọng với một khu vườn đẹp tuyệt vời.
"Nhà của Seo Yoon đây sao?"
Khi Lee Hyun hỏi, đám bảo vệ bối rối nhưng trả lời như thể họ không nghĩ nó là một bí mật.
"Seo Yoon không sống ở đây. Đây chỉ là biệt thự mùa hè mà lâu lâu ngài Chủ tịch tới đây nghỉ dưỡng thôi."
Đây là cách mà cậu gặp cha của Seo Yoon, chủ tịch Jeong Deuk Soo.
Ông mời Lee Hyun ngồi.
"Vào đây. Chắc cậu chưa dùng bữa nhỉ?"
Lee Hyun thường trả lời cho câu hỏi này là cậu chưa ăn gì cả.
Đó là một thói quen.
Cậu thấy ngại vì không muốn ăn quá sớm và thậm chí giờ cũng chưa đến 5h tối nữa, và cậu cũng không muốn làm xấu mặt mình.
"Cảm ơn, nhưng tôi đã ăn rất nhiều trong bữa trưa."
"Vậy thì chúng ta sẽ ăn nhẹ trong khi chúng ta nói chuyện."
"Nếu có bất cứ vấn đề gì, cứ nói với tôi, không sao đâu.”
"Đừng lo, cậu sẽ không có bất kì rắc rối nào đâu, đối với tôi, cậu là một vị khách quý, nên đừng có lo gì cả."
Chủ tịch Jeong Deuk Soo đứng dậy và mang ra một vài loại nước giải khát.
"Cậu là người bạn tốt nhất của con gái tôi, Seo Yoon tại Đại học Quốc gia Hàn Quốc và tôi cũng đã nghe nói rằng cậu cũng có một số cuộc phiêu lưu vui vẻ với nó trong Royal Road. Cậu thường có những cuộc phiêu lưu kiểu gì?"
"Tôi chỉ đi đây đi đó thôi mà."
"Cuộc phiêu lưu của cậu thậm chí còn được lên TV nữa, chắc cậu rất nổi tiếng?"
Chủ tịch Jeong Deuk Soo rất hứng thú với hành động của Lee Hyun.
Lee Hyun ngắn gọn nói với ông về nhiệm vụ của giáo hội Freya, nhiệm vụ Lich Shire, và những trận chiến mà cậu đã tham gia.
Mặc dù Chủ tịch Jeong Deuk Soo chỉ nghe câu chuyện có 10 phút, nhưng nó quá mơ hồ nên ông cũng không quan tâm.
Điều duy nhất mà Jeong Deuk Soo nghĩ về là con gái của mình.
"Seo Yoon... có hay cười không?"
"Cũng thỉnh thoảng cô ấy có cười, nhưng chỉ trong thời gian ngắn thôi."
"Gần đây tôi đã nghe nói rằng .... Seo Yoon đã bắt đầu nói trở lại. Tuy nhiên, người ta nói rằng nó chỉ nói với mình cậu."
"Vâng."
"Cậu nghĩ gì về con gái tôi?"
Lee Hyun nghĩ rằng cuộc nói chuyện của họ đột nhiên trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
‘Từ lúc mình đến đây chắc ông ta cũng đã nghĩ về câu hỏi đó.'
Bất kỳ cha mẹ nào cũng mong muốn biết về những gã trai mà cô con gái rượu của họ đang gặp gỡ.
Trong trường hợp của Lee Hyun, cậu thể hiện sự quan tâm y như khi nó xảy ra với em gái nhỏ của mình.
Tốt nhất là các chàng trai mà cô đã gặp không phải là một người xấu, tốt nhất là kiểm tra đối phương để đảm bảo rằng thằng đó không phải tay chơi.
Lee Hyun đã phải chăm sóc em gái từ khi còn nhỏ, vì vậy cậu đã hiểu được tâm lí của bậc phụ huynh.
Cậu hiểu và đoán được suy nghĩ của chủ tịch Jeong Deuk Soo đối với con mình.
Dù chả có gì nhiều, nhưng cậu có cũng một chút ít cảm giác.
"Như ông nói thôi ... Tôi là bạn của cô ấy."
Ý nghĩa đằng sau từ đầu tiên mà Seo Yoon nói, 'người bạn', là rất mơ hồ với Lee Hyun. Và thế là cậu chấp nhận lời kết bạn của cô ấy.
"Tôi nghe nói con gái tôi dựa vào cậu rất nhiều. Tuy nhiên, cậu có chắc cậu không có bất kỳ tình cảm nào khác không? Dù sao thì cậu cũng là đàn ông mà."
"Tôi chỉ coi cô ấy là bạn."
Seo Yoon xinh đẹp, thông minh và tốt bụng như một thiên thần.
Mặc dù cậu đã trải qua một thất bại đau đớn trong GoStop, nhưng...
'Cô ấy rất tử tế với mình.'
Ngoài ra, cô đến từ một gia đình giàu có.
Lee Hyun nghĩ rằng mình chẳng thể mang lại cho cô thứ gì mà cô không có cả.
Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn.
Ở trường, tất cả các bạn cùng lớp của cậu khoe khoang khi đi mua giày với cha mẹ họ, và bất cứ khi nào họ khoe quần áo và đồ chơi, cậu lại gục đầu xuống bàn. Và cậu đã phải lo lắng về hóa đơn tiền điện, tiền nước, và tiền thuê nhà bất cứ khi nào cậu trở về nhà.
Bây giờ Lee Hyun không phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề với chi phí sinh hoạt, và sánh với những người cùng tuổi, cậu đã có một khoản tiết kiệm đáng kể.
Ngay từ khi cậu còn nhỏ, so với những người khác, cậu đã có những trải nghiệm khác nhau.
Để trở thành một người bạn trai với Seo Yoon, người có tất cả mọi thứ, không phải là một vấn đề đơn giản. (bạn trai, là bạn con trai chứ không phải gấu :v)
Thậm chí nếu cô ấy muốn có thứ đó. Tốt nhất là cứ né ra.
Trái tim của Seo Yoon luôn luôn ở một khoảng cách xa vời vợi.
Cái khoảng cách đó không phải là một cái gì đó mà có thể dễ dàng thu hẹp.
"Con gái tôi, khi nó còn nhỏ, nó đã trải qua một chấn thương và trong một thời gian rất dài, nó không thể nói được. Chỉ mới gần đây, kể từ khi nó đi với cậu, nó đã bắt đầu nói chuyện một lần nữa. Nhưng nó chỉ nói với mình cậu ... Lee Hyun."
Cậu nghe nhiều điều mà cậu không biết gì về cuộc sống của Seo Yoon từ cha cô.
‘Cô ấy thực sự không thể nói chuyện ... '
Trong 10 năm cô đóng cửa tự kỉ bên trong một tòa nhà. Seo Yoon đã ở trong tình trạng đáng thương, khi gia đình nhìn thấy cô như vậy, họ không thể không buồn được.
"Với tôi, cậu là một ân nhân. Vì vậy, tôi đã chuẩn bị một phần thưởng cho cậu. Tôi biết nó không đủ với tất cả những gì cậu đã làm, nhưng hãy tiếp tục là người bạn tốt nhất của Seo Yoon và tôi sẽ thưởng cho cậu một lần nữa. Xin hãy tiếp tục giúp chữa lành vết thương của con gái tôi. Nhưng trên hết, nó sẽ rất khó khăn nên tôi hy vọng cậu hiểu."
Chủ tịch Jeong Deuk Soo đưa ra một phong bì màu trắng bên cạnh tách trà.
"Tôi đã nghe nói rằng cậu có rất nhiều thứ để chi trả nên tôi đưa cho cậu một ít."
Lee Hyun ngẩng đầu lên và nhìn vào mắt của chủ tịch Jeong Deuk Soo rồi nhìn vào phong bì.
"Xin lỗi, tôi không thể nhận nó được. Lý do mà Seo Yoon có thể nói là do ý chí của riêng cô ấy. Tôi đã làm được gì cho cô ấy đâu."
"Con số không phải nhỏ đâu… nó sẽ giúp cậu trong cuộc sống hiện tại."
"Đây không phải vì danh dự của tôi."
Lee Hyun bắt đầu suy nghĩ về các chi phí hàng tháng.
Chi phí sinh hoạt và chi phí thực phẩm, bảo hiểm và tiền tiết kiệm cho em gái.
Ngoài ra còn hóa đơn viện phí của bà ngoại cậu nữa.
Căn bệnh viêm khớp mãn tính, và quá trình điều trị cho bệnh ung thư của bà đã làm giảm sức khỏe bà một cách rõ rệt.
Trong thời gian đi thăm bệnh và phục hồi chức năng trong một vài tháng, cậu đã đi chơi với những người lớn tuổi khác.
Cậu đã có sự trưởng thành từ suy nghĩ đến lời nói khi nói chuyện với họ.
Mặc dù cậu có thể về nhà, nhưng cậu vẫn ở lại dù đã có bác sĩ ở bệnh viện lo việc điều trị.
Mỗi tháng số tiền mà cần phải được thanh toán đều rất lớn, Lee Hyun vẫn tiếp tục kiếm được nhiều tiền thông qua Royal Road.
"Tiền... thực sự là một điều quý giá. Tôi đã từng nghĩ là người ta có thể đánh đổi danh dự lấy tiền bạc. Sự thật là tôi cần rất nhiều tiền cho gia đình của mình. Tuy nhiên tôi có thể nuôi sống gia đình của mình với số tiền mà tôi đã kiếm được."
Nếu như việc này xảy ra ở Royal Road, cậu sẽ cố tình từ chối. Chỉ cần như vậy, cậu có thể kiếm thêm một ít nữa!
Tuy nhiên trong thực tế, cậu không muốn nhận tiền như vậy. Cậu có thể chu cấp cho gia đình của mình với khả năng của bản thân. Vì lý do đó, cậu có thể làm được bất cứ điều gì.
Thư ký đứng bên cạnh chủ tịch Jeong Deuk Soo bắt đầu nói.
"Đây là số tiền mà chủ tịch cho cậu. Cậu coi như đây là lòng biết ơn của chủ tịch với tất cả những gì cậu đã làm."
"Tôi không thể nhận được điều này vì tôi coi Seo Yoon như một người bạn."
"Gì cơ????"
"Tôi không muốn kiếm tiền bằng cách bán đi tình bạn của mình. Với bạn bè, tôi sẵn sàng giúp đỡ họ để vượt qua thời điểm khó khăn và tôi cũng nghĩ rằng không nên mong đợi họ trả ơn mình."
Nếu cậu nhận tiền, đó hẳn là một khoản trợ giúp khổng lồ.
Cậu biết sự đau khổ của việc bị mắc nợ trong một thời gian dài. Nhưng cậu không muốn nuôi gia đình bằng số tiền thu được thông qua việc bán tình bạn của mình.
Lee Hyun thầm nghĩ.
‘Thứ duy nhất mình biết là cách kiếm tiền’.
Chủ tịch Jeong Deuk Soo không có bất kỳ lời khuyên nào nữa.
"Tôi tin cậu, một chàng trai mạnh mẽ. Từ bây giờ hãy giúp Seo Yoon không bị tổn thương thêm nữa."
"Tôi sẽ cố gắng hết sức."
Sau khi Lee Hyun kết thúc cuộc nói chuyện, cậu đứng dậy. Cậu theo các vệ sĩ ra khỏi biệt thự, và nhìn lại ngôi nhà hoành tráng của cha Seo Yoon.
Cha Seo Yoon chỉ đưa cho cậu tiền để làm rõ động cơ của cậu.
Mặc dù đó là một cuộc nói chuyện để lại một ấn tượng xấu, cậu ghen tị với thực tế rằng cô vẫn còn cha mẹ.
Kể từ lần đầu tiên họ gặp nhau, sự tồn tại của cậu đã bị bỏ qua. Sau đó, cậu đã tạo ra một bức tượng Freya giống như cô, và người dân rất kính nể nó. Cô là một người rất quý phái và sang trọng mà mọi người chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.
‘Nhiêu đó chắc cũng phải 10 củ. May là mình không thèm lấy. Bây giờ mình sẽ chăm chỉ làm việc hơn nữa để bù lại số tiền vừa rồi.'
Chủ tịch Jeong Deuk Soo cầm ly rượu lên và uống.
"Ấn tượng của mình về cậu ta là một người đàn ông tốt. Để chữa bệnh cho Seo Yoon, mình có thể thấy rằng cậu ta là người tốt nhất để làm điều đó. Không thèm nhận 1 tỉ Won .... Không lẽ bản báo cáo cậu ta rất cần tiền là sai chăng?" (khoảng 20 tỷ VNĐ, SeoYoon ở đâu để anh cưỡi trâu đến chữa)
Các thế lực đang mở rộng lãnh thổ của mình một cách nhanh chóng trên lục địa Versailles.
Sau một thời gian dài, chủ Guild Hermes, Raphael chào đón khách của mình một cách hạnh phúc.
"Cũng đã lâu lắm rồi không gặp nhau, từ khi chúng ta chia tay ở thành phố trên trời Lavias. Sao cô lại trở lại vậy?"
"Tôi vừa đi lang thang đây đó. Tôi đã tiến hành vài cuộc phiêu lưu khác nhau và đi săn một chút."
"Chào mừng đã trở lại. Có rất nhiều người, nếu họ biết, sẽ rất hạnh phúc khi cô đã trở lại."
Dain đặt cây gậy của mình xuống và ngồi trên ghế.
Kể từ khi Royal Road bắt đầu, những người chơi nòng cốt của Guild Hermes, gồm Raphael và nhiều người khác đã từng đi săn chung với nhau đều đã tề tựu đầy đủ.
Chú thích[]
Theo dõi & Thanh chuyển trang