Chương 1: Âm mưu nổi loạn của Doom Knight[]
Weed đăng nhập lại và xuất hiện tại pháo đài của Quân đoàn Undead. Cho đến khi nhiệm vụ kết thúc, cậu vẫn sẽ tiếp tục hồi sinh tại đây nếu có chẳng may tử nạn. Lũ Undead cấp cao có level từ 300 đến 400 thường xuyên lang thang quanh khu vực nguy hiểm này. 2 con rồng đậu trên đỉnh pháo đài, và còn một con khác đang bay lượn trên không trung.
“Quân đội của tộc Efl đang chống cự rất quyết liệt.”
“Chỉ cần có chúa tể Bar Khan là chúng ta có thể quét sạch chúng…nhưng phải đối phó với cuộc phản công của tộc Fairy thì cũng khó nhằn đấy.”
“Còn tao thì lại sợ tộc Drawf hơn”
Nữ hoàng của tộc Fairy - Tania sẽ gia nhập trận chiến, chủ đề này đang được lũ Undead bàn luận xôn xao. Bên trong khu vườn của một pháo đài bị bỏ hoang, có hàng ngàn Undead tinh anh và một số ít đang truyện trò chém gió.
Weed đứng gần một gốc cây.
“Trước hết, mình phải kiểm tra lại một chút”
Sau khi hồi sinh, cậu kiểm tra xem đã tổn thất những gì. Trước khi chết, level của cậu đạt 398 nhưng giờ chỉ còn 397.
“Để xem bị mất cái gì rồi nào…”
Weed nhớ về đống item đã đánh rơi vào ngày hôm đó nhiều nhất, cậu chẳng lạ gì tên và giá trị của từng món đồ. Bởi đó là kỹ năng cơ bản nhất trong nghiệp kinh doanh.
“Bánh mỳ và hành lá, một chiếc mũ, một cái nhẫn và răng hàm của Skeleton.”
Weed thấy cực kỳ thất vọng vì đống item đó có thể được sử dụng theo rất nhiều cách khác nhau, nhưng giờ thì chúng đã “tan thành mây khói”.
Cậu sẽ không thể bù đắp lại được số item đã mất trừ khi giết kha khá người đang có mặt đây. Sau khi giành chút thời gian để tiếc nuối về đống item, cậu kiểm tra lại những kỹ năng của mình.
Kỹ năng Điêu khắc Cao cấp lv 8 giờ chỉ còn 0% và hầu hết các kỹ năng khác đều tổn thất 4-13%.
Khi cậu trở thành Undead, những tổn thất sau khi chết cao hơn bình thường rất nhiều.
“Mình sẽ không bao giờ quên những thiệt hại này kể cả khi mình 70 tuổi.”
Và cậu cũng sẽ không bao giờ quên mối thù với kẻ thù lâu dài của mình, Guild Hermes.Tại pháo đài mà cậu đóng quân, có rất nhiều Undead Knight nổi tiếng.
“Rất nhiều trong số chúng là những Undead có tiếng trong lịch sử của lục địa Versailles.”
Quân đoàn Undead là nơi tập trung những Undead mạnh mẽ nhất. Weed là một Death Knight, vì level khá cao, nên cậu có thể nhận nhiệm vụ để trở thành Undead có cấp bậc cao hơn.
Weed đi từ nơi này tới nơi khác, dò hỏi xung quanh.
Rồi một tên Ghost Servant tới chỗ cậu và nói:
“Chúa tể Bar Khan muốn gặp ngài.”
Weed đi cùng tên Ghost Servant, cậu sắp gặp riêng Bar Khan để được nâng cấp hình thái Undead. Quân đoàn Undead vẫn mở rộng lãnh địa của mình 1 cách khó nhọc. Hiện tại, Weed vẫn đang là Undead, và gần như cậu không thể tới được đây nếu là người sống.
“Có chút khó khăn đây.” – Weed nghĩ.
Tên người hầu dẫn Weed tới tầng hầm của pháo đài, nơi đây chứa đầy những thùng gỗ sồi, những thùng gỗ sồi này được dùng để ủ rượu.
“Những chai rượu vang và brandy tuyệt hảo.”
Chỉ cần ngửi thôi Weed cũng có thể biết được sự đắt đỏ của những loại rượu này. Những loại rượu ngon rất dễ bán với giá cao ngất ngưởng.
“Rượu bị đặt ở chỗ này thì chắc thằng ngu Bar Khan không biết cảm giác ‘có tí men’ là thế nào rồi.”
Chắc chắn những chai rượu này đã được áp dụng những phương pháp bảo quản cao cấp để giữ được chất lượng rượu trong thời gian dài. Những pháo đài cổ xưa thường nổi tiếng nhờ rượu được sản xuất tại chỗ, nhưng giờ chúng đã trở thành tài sản của Lich Bar Khan đang trong trạng thái linh hồn.
Rượu rất nhạy cảm với môi trường xung quanh, vì vậy thưởng thức rượu khi chúng ở trong điều kiện hoàn hảo sẽ mang lại một tác động rất khác thường. Lũ Undead không được phép uống rượu, và thậm chí lũ Ghost cướp biển cũng chỉ giả vờ nhấp môi, do vậy lượng rượu trong hầm gần như không giảm. Hơn nữa, vì Bar Khan đang an tọa ở đây, nên không có một tên Undead bình thường nào dám tới đây uống rượu cả.
“Chỗ này là cả một gia tài.”
Weed vẫn nhìn đống rượu một cách thèm thuồng ngay cả khi cậu được dẫn qua 2 cái cổng lớn để tới chỗ Bar Khan đang ở. Không khí lạnh lẽo tràn ngập trong phòng. Nước chảy dưới mặt đất, xói qua những tảng đá màu đen có vai trò như những bệ thờ.
Bar Khan ngồi như một vị vua trên một chiếc ghế sặc sỡ. Nó được làm từ những nguyên liệu cao cấp nhưng lại bị phủ rất nhiều bụi. Trên đầu hắn là 1 chiếc vương miện từ đá quý và bên trên chiếc quyền trượng còn gắn cả 1 con đại bàng. Tại vị trí hắn bị đâm bởi cây kiếm thánh vần còn tỏa một nguồn năng lượng thánh.
“Death Knight, tới gần đây.” – Giọng nói của Bar Khan vang vọng khắp căn phòng.
“Thưa chúa tể…”
Weed bước tới và quỳ trước Bar Khan. Quân đoàn Undead đã mở một cuộc tấn công vào quân đội của Morata, cậu muốn nguyền rủa Bar Khan vì điều đó. Nhưng cậu phải đợi đến một ngày khác, vì giờ cậu đang dưới trướng của Bar Khan.
Khi Bar Khan đứng dậy và bắt đầu cất bước, Weed nhìn vào mọi thứ có trong phòng. Tại đây có một quyển sách về lịch sử của lục địa Versailles miêu tả về pháo đài. Pháo đài nằm ở phương bắc và trên bản đồ nó chỉ có tồn tại trong sử sách. Tuy nhiên, giờ nó ở một nơi bị thiệt hại nặng nề và gần như đã sụp đổ, nhưng lũ Undead không quan tâm tới điều này nên chúng chọn nơi này để đóng quân.
Tuy vậy, nhìn vào những căn phòng, đại sảnh cùng với cách chúng được kết nối với cầu thang có thể được dùng vào việc tham khảo cấu trúc của nơi này. Nhờ vào sự am hiểu của cậu trong lĩnh vực điêu khắc, cậu có thể cảm nhận được kết cấu của tòa nhà.
“Cảm ơn Ngài, Chúa tể vĩ đại. Thật là 1 niềm vinh dự lớn lao cho tôi khi được gặp trực tiếp ngài. Tất cả những gì tôi làm đều theo lệnh của ngài.”
Vì đã trở thành Death Knight, nên Weed không ngần ngại khi phải nịnh bợ hắn.
“Ta nghe nói ngươi đã xử lý lũ quái vật phiền nhiễu kia.”
“Thần còn làm được gì nữa chứ? Tất cả đều là vì Chúa tể.”
“Quân đoàn Undead cần năng lực và tài năng của ngươi nhưng thân thể của Death Knight không phù hợp với ngươi. Vì vậy ta sẽ ban cho ngươi một thân thể mới.”
Bar Khan đọc thần chú. Weed có thể cảm nhận được cái ác đang tràn vào lồng ngực và cảm thấy khó thở nhưng cậu vẫn cố chịu đựng.
“Trở về với thế giới của sự sống. Thế giới của hắc ám, xấu xa và đồi bại. Quy luật của hắc ám sẽ không bao giờ biến mất, vì vậy hãy để chúng hằn sâu vào mỗi người. Undead Rise!”
Một làn khói đen tỏa ra từ cơ thể Weed. 1 lát sau, những tính năng thể chất của cậu dần thay đổi và cậu trở nên cơ bắp hơn. Đôi chân dài hơn và đôi tay dày hơn. Cậu cao thêm 40cm và có vóc dáng của một Barbarian.
Bar Khan đã sử dụng phép triệu hồi undead của hắn để biến bạn trở thành Doom Knight.
Phép thuật triệu hồi Undead gia tăng thêm 15% sức mạnh cho các kỹ năng chiến đấu liên quan.
Giờ bạn có thể mặc giáp xương với sức phòng thủ hoàn hảo.
Tất cả những kỹ năng chiến đấu cao cấp được tăng ít nhất 2 cấp.
Kẻ thù bị tấn công bởi ma thuật hắc ám sẽ phải chịu sự dày vò vĩnh viễn và sẽ không ngừng kêu la.
Trạng thái đã được thay đối thành Doom Knight.
Giờ bạn nằm dưới sự chỉ huy trực tiếp từ Bar Khan.
Giờ bạn có thể chỉ huy rất nhiều Undead.
Hình thái cuối cùng của những Undead cận chiến là Doom Knight. Chỉ có duy nhất một loại Undead có sức mạnh lớn hơn đó chính là Abyss Knight, được sinh ra bởi nỗi tuyệt vọng. Chúng có thể săn những quái vật như rồng. Ít nhất là như thế, dựa theo những truyền thuyết của Bar Khan. Tuy nhiên, Abyss Knight không phải là loại Undead có thể được triệu hồi bởi Necromancer nhưng chúng có thể được sinh ra nhờ một số điều kiện nhất định. Tính đến nay, chưa từng có một Abyss Knight nào xuất hiện và chúng chỉ là một truyền thuyết của lục địa Versailles.
“Bảo vệ pháo đài. Chống lại đợt phản công của lũ Elf.”
Sát đao quân đoàn của tộc Elf
Những Wood Elf cùng với nữ hoàng của tộc Fairy đã tổ chức một cuộc tấn công bất ngờ vào Quân đoàn Undead. Những mũi tên được truyền sức mạnh tinh thần có thể hủy diệt hoàn toàn Undead. Hãy ngăn chặn sự thâm nhập của Elf và làm cho chúng phải sợ hãi trước sức mạnh của Undead. Bởi tình trạng nguy hiểm, Bar Khan đã tăng gấp đôi số lượng Undead.
Độ khó: A
Yêu cầu: Chỉ dành cho Undead.
Bar Khan giao cho cậu một nhiệm vụ.
Giờ cậu đã có quyền ra lệnh trực tiếp, vì vậy có thể chỉ huy nhiều Undead hơn cùng với chất lượng của undead cũng được gia tăng. Giờ cậu có thể điều động và chỉ huy Quân đoàn Undead tham gia vào cuộc chiến. Điều này nằm ngoài khả năng của Skeleton và Ghost, nhưng khi đã là Death Knight, cậu đã cho thấy được tài năng của mình và điều đó đã giúp cậu tăng thêm địa vị.
“Mình cần phải ‘chăm sóc’ đội quân này tại đây.”
Weed nghĩ đến việc giết Bar Khan chứ không phải là lấy mạng Nữ hoàng của tộc Fairy. Việc tàn sát Elf và Dwarf không mang lại ích lợi gì trong cuộc chiến chống lại Bar Khan cả. Đúng hơn cậu nghĩ đến một cuộc nổi dậy chống lại Quân đoàn Undead. Vì vậy Weed quyết định phải tiêu diệt Bar Khan cùng quân đội của hắn.
“Mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội này.”
Kể cả Bar Khan có lấy lại được sức mạnh hay không, điều đó không ảnh hưởng tới việc hắn sẽ tấn công Morata. Vấn đề đặt ra là làm sao để trừ khử được Bar Khan khi mà hiện tại hắn đang nắm trong tay sức mạnh của Quân đoàn Undead. Sẽ rất khó để đánh bại được Quân đoàn Undead bên ngoài pháo đài này. Nhưng vẫn có khả năng để truy lùng Bar Khan nếu cậu đánh bại được Quân đoàn Undead. Vì thế Weed cần trở thành một Abyss Knight nếu như cậu muốn đối đầu với Bar Khan.
“Morata không thể gửi lính đến đây được.”
Bar Khan là Chúa Tể của Undead và có thể gia tăng số lượng quân lên rất nhiều. Bar Khan sẽ không để tâm tới đội quân con người ít ỏi tới tấn công. Cũng chính vì thế, Weed không đem theo bất kỳ bức tượng sống nào.
“Điều đó chả khác nào mình dâng cho hắn một bữa tiệc thịnh soạn ở một nhà hàng sang trọng, với những món ăn hảo hạng như thịt bò, cua, bào ngư, sa-lát và súp.”
Chống lại đội quân của Bar Khan là 1 việc làm hết sức liều lĩnh, ngay cả những bức tượng sống cũng khó có thể tránh khỏi việc bị phá hủy nếu phải chiến đấu với lực lượng Undead đó.
“Vậy chỉ nên săn một mình Bar Khan.”
Weed đi ra ngoài sau khi cậu được biến đổi thành một Undead cao cấp hơn. Cậu bước quanh pháo đài và gặp những Undead khác.
“Gelgelgel. Chúng tôi luôn trông chờ vào Doom Knight được tạo ra bởi ngài Bar Khan.”
“Giờ không một thứ gì có thể ngăn cản chúng ta, kể cả lũ Elf.”
“Keulkeul. Đã khá là lâu từ khi lũ nhân loại xuất hiện.”
Lính canh và gác cổng được bố trí đứng quan sát xem có bất kỳ đội quân nào tiến đến gần pháo đài không, bất kể ngày đêm, 24/24. Lợi thế duy nhất của cậu là pháo đài này đã rất cũ. Nếu những lính canh này không phải con người thì Weed có thể tìm ra được những lỗ hổng.
“Có thể sử dụng cách đột nhập trong tĩnh lặng và tấn công bất ngờ.”
Không quá khó để lẻn vào khi chúng thay ca. Đây chính là một cơ hội tốt để tấn công khi Bar Khan còn phải để tâm tới Elf, Barbarian, Dwarf và Fairy.
Bar Khan đã tin tưởng giao cho cậu nhiệm vụ chỉ huy Quân đoàn Undead nên cậu phải rời pháo đài một cách bí mật. Pháo đài này là nơi quy tụ của rất nhiều Undead và để đánh bại Quân đoàn Undead, cậu cần phải loại bỏ Bar Khan.
“Mình cần thêm khoảng 100 level nữa để có thể đánh bại được Bar Khan.”
Điều này là bất khả thi đối với kế hoạch của Weed.
Sau đó cậu nghe được cuộc trò chuyện của các thành viên trong Guild Wilderness Traveler.
Sabrina: Chỉ còn một tầng nữa là chúng ta đến được chỗ của con boss.
Edwin: Dungeon này thật sự khó vãi đạn. Nhưng không sao, cũng gần xong rồi.
Pin: Nhanh còn về nghỉ nào.
Hermann: Mong rằng tìm được nhiều kim loại tốt.
Weed đã tham gia vào Guild Wilderness Travelers, một Guild luôn tận hưởng việc săn quái vật. Đây là một Guild nhỏ và kì lạ, những hầu hết những thành viên trong Guild đều có level rất cao. Họ là tập hợp của một lượng lớn những class khác nhau để cùng đi săn quái vật.
“Một cuộc săn boss.”
Họ đang có một cuộc săn lớn, vì thế họ khó có thể giúp Weed tiêu diệt Bar Khan. Weed liền liên lạc với Pale.
- Pale, cậu có muốn đi săn không?
- Có chứ, mà cậu đang ở đâu vậy?
Pale trả lời rất nhanh. Họ rất lo lắng cho Weed kể từ khi cậu bị sát hại bới Guild Hermes. Weed thì lại nghĩ về một cuộc trả thù lớn nên cậu phải thật bình tĩnh và quan tâm tới nhứng người bạn của mình.
- Mình đang ở trong Quân đoàn Undead.
- Bọn mình tới ngay đây. Mà cậu muốn săn cái gì?
- Bar Khan.
- Clgt? Là Lich Bar Khan hả?
Pale biết Quân đoàn Undead được dẫn dắt bởi Bar Khan bất tử. Và chúng đã tấn công Morata 2 lần
Con quái vật huyền thoại!
Đây là một con boss ở một đẳng cấp khác xa hoàn toàn so với những con khác mà họ đã hạ.
- Con quái vật Bar Khan mà có thể bị hạ gục bởi con người á?
- Chúng ta sắp sửa thử qua việc này rồi đấy
- Đợi chút. Geomchi-nim cũng đang ở đây.
Ngay sau đó, có tin nhắn đến từ Geomchi3.
- Weed à, huynh nghe nói đệ chuẩn bị săn Bar Khan?
- Chuẩn cơn mẹ nấu rồi. Đệ đang chuẩn bị cắt trym hắn đây.
- Thế mà không chịu nói với bọn huynh trước, đệ cũng hay quá ha.
Geomchi3 cảm thấy bối rối khi nghĩ đến việc Weed không liên lạc với mình trước.
- Lên đường luôn thôi nhỉ?
- Bây giờ là quá nguy hiểm.
- Nguy hiểm không thành vấn đề. Ở đó có nhiều quái vật chứ?
- Có rất nhiều con quái mạnh lắm, và còn có cả 3 con rồng.
- Rồng á? Lại càng không thể bỏ lỡ rồi.
- Thế những sư huynh khác thì sao ạ?
- Đợi chút, để huynh hỏi.
Geomchi3 liền nhờ Geomchi5 nói với 500 Geomchi khác nếu họ đồng ý.
“Mình sẽ không bỏ lỡ cơ hội hạ gục Bar Khan.”
“…”
“Nói nhanh cho nó vuông là vụ này nguy hiểm lắm. Chỉ cần sơ suất một chút là nằm ngay. Rồi cậu sẽ chẳng còn lại gì ngoài xương đâu. Cậu có muốn chết rồi trở thành Undead không? Còn có 3 con rồng đấy.”
“…”
“Đệ biết Quân đoàn Undead chứ? Chúng có rất nhiều Undead khủng bố để chiến nhau với chúng ta đấy.”
Cơ thể của Geomchi đang rất muốn được chiến đấu.
- Vậy bọn ta tới đó bằng cách nào?
- Đệ không thể đưa các huynh tới đây được. Đệ sẽ gửi địa điểm cho Pale.
- Okay.
Thị giác của Pale khá tốt nên anh có thể dẫn đường cho họ. Hầu như chỉ có class Adventure mới có khả năng dẫn đường, thế nhưng anh với những kinh nghiệm đọc bản đồ đã có, anh có thể tìm được vị trí của Quân đoàn Undead khác dễ dàng.
“Sư huynh đang đến đây.”
Các Geomchi chắc chắn sẽ đột nhập vào pháo đài chỉ để chiến đấu với lũ Undead.
Mặc dù Quân đoàn Undead rất mạnh, nhưng nếu như trận chiến xảy ra ở một nơi chật hẹp thay vì đồng bằng rộng lớn thì cậu sẽ có được lợi thế lớn. Các sư huynh có thể tới bất kỳ nơi nào để có thể cùng chiến đấu với Weed!
“Mình cần có Priest và Paladin.”
Chỉ 1 mình Irene là Priest là không đù. Thật không may, những thành viên của Guild Wilderness Travelers đang đi săn và cậu thì lại không muốn mang người ở bên ngoài Morata đi theo mình. Weed gửi tin nhắn tới Mapan.
- Tôi đang chuẩn bị đi săn Bar Khan, ở đấy có bất kỳ Priest hay Paladin có thể giúp không?
Cậu hỏi Mapan đúng lúc anh đang ở quảng trường Morata và đang có rất nhiều người đang xếp hàng chờ mua bán.
- Cậu cần bao nhiêu người cùng với Priest?
- Càng nhiều càng tốt.
- Tôi sẽ liên lạc với cậu ngay khi tôi tìm được.
Mapan đứng tại quảng trường và hỏi xem những Priest mà anh quen có muốn đi săn Bar Khan cùng Weed không.
“Có chứ.”
“Chúng ta sẽ tới đâu, và bao giờ thì xuất phát?”
Những người chơi ở trung tâm lục địa đã đến Morata vì danh tiếng của Weed và giờ thì họ muốn tham gia vào nhiệm vụ và đi săn.
“Anh nói là đi săn Bar Khan ý hả? Chắc hẳn Weed đã lên kế hoạch rồi”
“Bar Khan sẽ giết cậu đấy”
“Cũng bởi vì cậu chỉ nghĩ tới Weed. Chúng ta chỉ đến đó với mục đích buff và chữa trị thôi đấy nhé”
Kế hoạch hạ gục Bar Khan của Weed ngày càng được nhiều người biết tới.
“Vì cậu là Priest cao cấp của Giáo hội Freya, tôi có thể đi cùng không?”
“Bà chị thân mến à, đây không phải việc em có thể tự quyết được.”
“Vậy là 6 giờ sáng tại vườn nho gần cái cây lớn.”
“Cứ đến đó rồi tính tiếp.”
Mapan liên lạc với những người chơi Priest có chút giao hảo với anh.
- Tiền bối à, Weed-nim chuẩn bị săn Bar Khan.
- Vậy thì tôi cũng muốn đi. Lãnh chúa Weed là Chiến Thần. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ cơ hội nà được chứ
- Nếu tiền bối đã quyết định đi thì hãy tới vườn nho lúc 6 giờ sáng, chúng ta sẽ khởi hành vào giờ đó.
- Tôi chờ cậu 1 tiếng thôi đấy nhé.
Những Priest mà Mapan liên lạc biết đây là một cơ hội cực kỳ hiếm có và anh chỉ chọn những người ưu tú nhất.
- Cậu có biết Weed-nim chuẩn bị cho Bar Khan về với đất mẹ không?
- Thật á?
- Bọn tôi đang tuyển thêm Priest và Paladin.
- Class của tôi là Paladin. Dù nó có nguy hiểm vãi nồi, tôi vẫn có thể đi cùng chứ?
- Ừ, hoan nghênh cậu gia nhập.
Các Paladin lan truyền tin tức ra xung quanh.
- Weed-nim sẽ săn Undead và Bar Khan.
- Tôi đã sẵn sàng.
Mapan chỉ liên lạc với những người mà anh có quan hệ, nhưng chưa tới một giờ mà đã có gần 200 người biết tin tức này. Tin tức lan tới Cháo hành – hội nhóm lớn thứ hai ở Morata. Hiện tại, số người tham gia hội nhóm này đã lên tới hơn 800.000 người.
Mặc dù phần lớn là những newbie, nhưng cũng có những người chơi cấp cao đi săn và thám hiểm tại phương bắc.
“Weed chuẩn bị đi săn và anh ấy đang chiêu mộ Priest và Paladin.”
“Có lẽ những người chơi có kỹ năng như chúng ta sẽ có ích?”
Ngày hôm sau tại Morata, phía trước vườn nho là tổ đội của Pale và các Geomchi, cùng với 330 priest và 223 paladin. Vì Weed có sức ảnh hưởng lớn đến mọi người, cụm từ “săn Bar Khan” được lan truyền nhanh chóng.
“Mapan-nim, chúng ta phải làm gì với số người này đây?”
“Tôi chịu. Tôi chỉ liên lạc với 14 người thôi mà”
Những Priest và Paladin cao cấp từ khắp Morata đã tập trung tại đây để cùng đi săn Bar Khan. Tất cả họ đều muốn được đi săn cùng với Weed. Vì vậy mà Pale chỉ biết thở dài.
“Sẽ rất tốn thời gian để đá hết những người này ra khỏi tổ đội và điều đó thì thật tồi tệ. Chúng tôi không muốn giống như Guild Hermes.”
“Đi thôi.”
Các Geomchi, Paladin, và Priest tới từ Morata nhảy lên lưng thú cưỡi và rời đi. Điểm đến chính là pháo đài của Quân đoàn Undead.
Weed đi xung quanh pháo đài và xem xét.
“Có rất nhiều việc sửa chữa đang diễn ra.”
Tại những vị trí với hàng đống quái vật, pháo đài có những bức tường thành cao và dày. Tuy nhiên cũng có những vị trí bị thủng mà người ta có thể ẩn núp. Hiện tại không thể đếm xuể số lượng Undead đi sửa chữa những bức tường thành.
“Tộc Elf đang chuẩn bị tấn công.”
Lũ Undead yếu hơn vào ban ngày. Tộc Elf sẽ xuất hiện và tấn công như vũ bão. Quân đoàn Undead mặc dù có độ cơ động cao nhưng chúng không thể theo kịp tốc độ của tộc Elf. Nếu bạn tiếp tục truy đuổi tộc Elf thì tộc Dwraf và Barbarian sẽ phục kích và quét sạch lũ Undead cho mà xem.
Nhưng với ma pháp hắc ám của Bar Khan, chúng sẽ được hồi sinh và quay trở lại chiến trường.
“Mình ghét phải chiến đấu với tộc Elf.”
Weed nghĩ tộc Elf là những đối thủ đáng gờm. Mặc dù level của họ không cao, nhưng thật khó để truy kích tộc nhân Elf khi họ đang ở trên lưng ngựa. Họ bắn tên nhanh như chớp và khó có thể hạ gục họ khi họ nhảy từ cành cây này sang cành cây khác. Thực sự thì chiến đấu với Undead dễ hơn rất nhiều so với Elf.
Elf và Fairy có mối liên kết với thiên nhiên nên rất khó có thể tấn công họ.
“Có nhiều mục tiêu dễ giao chiến hơn là phải giao chiến với Elf.”
Theo quan điểm của cậu, có những mục tiêu dễ tiếp cận hơn cùng với item rớt ra và điểm kinh nghiệm cao hơn.
“Wizard, Ranger, Knight cùng với Paladin có phải không? Đến giờ báo thù rồi.”
Jyangwa, Otem, Helen, Golujda cùng với 30 người khác đang than phiền vì họ quyết định không gia nhập Guild Hermes.
“Biến khỏi hẻm núi. Nơi đây cấm săn bắn.”
Họ chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn những Wizard và Ranger chuẩn bị hỏa lực. Sau đó màn tấn công bắt đầu và họ bị giết sạch. Họ không muốn gia nhập guild Hermes và giờ đây họ được nếm mùi đau thương bằng chính cơ thể họ.
Chúng cố gắng chiêu mộ một số Necromancer nhưng điều đó bất thành.
Đã có tổng cộng 34 Necromancer bị giết bới Guild Hermes. Trước khi chúng tới, các Necromancer đã chiến đấu và nâng cao level cùng với kỹ năng tại hẻm núi này.
“Đm, lũ chó.”
Otem thốt ra lời chửi rủa. Các Necromancer khác cũng đồng quan điểm.
“Sao chúng có thể làm như thế này với chúng ta?”
Họ đã nhận được nhiệm vụ từ Quân đoàn Undead và họ tưởng rằng đây là cơ hội tốt để gia tăng kỹ năng của họ. Guild Hermes đã cố gắng mời họ gia nhập sau khi Weed cho chúng thấy khả năng của mình.
“Gia nhập Guild Hermes chẳng có tí thú vị nào bởi họ sẽ không bao giờ đối đãi chúng ta như những thành viên thực sự”
Dù họ có gia nhập Guild đi chăng nữa, tình hình cũng không thay đổi. Ngay cả khi đang ở trong khu vực nào đó, họ cũng sẽ bị ngăn không cho săn quái. Hầu hết những người chơi thuộc trung tâm lục địa đều e ngại Guild Hermes. Những Nercomancer tại đây đều đang được nếm trải cảm giác này. Helen chán ngấy về việc đó và nói:
“Chết vinh còn hơn sống nhục, chết đứng còn hơn sống quỳ.”
Họ chưa định động tay động chân vì đang bận đau buồn cho thực tế cay đắng, sau khi chết, họ sẽ bị rớt đồ. Họ nhìn quanh những người chơi trong thung lũng.
“Nhưng cô nói gì cơ? Cô muốn đánh nhau với chúng?”
“Đánh nhau á?”
“Tôi sẽ cho chúng phải run như cầy sấy”
Họ muốn chứng tỏ sức mạnh của Necromancer là siêu việt nhưng không thể. Chuyện này chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Tất nhiên họ là trứng còn Guild Hermes là đá rồi. Chúng đã chuẩn bị để chiến đấu chống lại lũ Undead và chẳng có lý do gì khiến chúng ngừng theo dõi nhất cử nhất động của họ. Điểm bất lợi lớn nhất của Necromancer là tốn quá nhiều thời gian để triệu hồi Undead. Họ cần một số lượng thi thể rất lớn và phải đi săn rất nhiều. Ngay cả khi họ tấn công Guild Hermes, thì điều đó cũng chẳng đáng để tâm và cái chết của họ sẽ trở nên vô nghĩa. Thay vì mục tiêu gây ra những sát thương đáng kể, họ chẳng hề để tâm đến điều đó.
Merein cười và nói:
“Hãy chờ đợi và chúng ta sẽ ổn thôi.”
Họ đặt ra những câu hỏi tràn đầy niềm hi vọng bởi anh cũng khá nổi tiếng
“Anh có sứ mệnh gì à?”
“Tôi sẽ tiếp tục theo dõi những tin tốt lành.”
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Không có thể đánh bại Weed nhờ mánh khóe. Một bộ óc không ai có thể sánh bằng.
Cậu hiển nhiên chẳng học được những thứ gọi là lòng trắc ẩn, sự tha thứ hay khoan dung ở trường. Weed là loại người sẽ không bao giờ tha thứ dù có phải chờ bao lâu và luôn luôn trả lại gấp nhiều lần. Quân tử báo thù, 70 tuổi vẫn chưa muộn.
Translator : Cloud Blue
Editor : Ma cô
Chương 2: Chạm trán Guild Hermes[]
Weed sắp xếp lại quân của Quân đoàn Undead. Các Skeleton tập hợp ở khoảng đất phía dưới đã biết đến danh tiếng của cậu! Với tước hiệu vẻ vang Chiến binh chỉ huy của Quân đoàn Undead, việc tập hợp binh lính là chuyện đơn giản. Weed đi xung quanh pháo đài và nói với lũ undead.
“Đi cùng ta.”
“Vâng thưa ngài.”
Death Knight đã tham gia.
“Hãy để chúng tôi chiến đấu.”
“Tôi nghe nói Bar Khan rất tự tin vào ngài vì thế tôi cũng muốn đóng vai trò tích cực trong cuộc chiến này.”
Doom Knight đã tham gia.
“Ngừng chơi đùa và chiến đấu thôi.”
“Tôi vẫn đang đợi đây.”
Bar Khan Undead Knight đã tham gia.
Bởi vì cậu là thuộc cấp trực tiếp dưới quyền Bar Khan nên cậu có thể dễ dàng chiêu mộ các Knight. Cậu tập hợp Death Knight và Doom Knight nhiều nhất có thể. Đó là một lực lượng rất hùng mạnh.
“Mình cần tập hợp sức mạnh từ nơi này nhiều nhất có thể. Như thế cơ hội chiến thắng sẽ cao hơn.”
Dưới sự chỉ huy của mình, Weed mở rộng số lượng các phân đội Undead mà cậu có. Các Necromancer và Doom Knight thường sẽ triệu hồi thêm nhiều Undead hơn nữa. Cậu đang nghĩ đến việc chọc tức Guild Hermes với số Undead này. Cậu đã định chỉ huy Undead đánh lại Khối liên minh Elf và Barbarian. Vì cậu hành động trái ngược với mệnh lệnh của chính mình nên danh tiếng của cậu với Quân đoàn Undead sẽ tụt mạnh và niềm tin của họ đối với cậu cũng sẽ giảm đi.
“Kiểu gì thì mình cũng phải hạ Bar Khan...”
Cậu đang cân nhắc chuyện phản bội họ sau này. Weed sắp xếp một nhóm hơn 700 Undead Knight tinh nhuệ.
Ngoài lực lượng chủ lực, còn có một sự phân hạng các Spectre (bóng ma) hạng thấp và các Undead khác.
“Mình không nghĩ là họ có lượng mũi tên vô hạn.”
Spectre tốt nhất là nên sử dụng một khi số mana của Wizard và mũi tên của Ranger đã cạn sạch. Bên cạnh phép thuật, để gây thêm sát thương thì chúng cần mua rất nhiều bạc, một nguồn tài nguyên có hạn. Weed có kĩ năng Blacksmith trung cấp, nhưng không dễ để tìm được đủ số người chơi có kĩ năng này trên lục địa để chế tác đống nguyên liệu.
“Họ sẽ chẳng bao giờ thấy được mục đích thật sự của skill Blacksmith.”
Với những người có thể dễ dàng tiếp cận với vũ khí thì chẳng cần gì phải quan tâm đến việc nâng cấp skill Blacksmith!
“Tới đây.”
Weed mang theo quân đoàn Undead chiến đấu chống lại Knight, Wizard và Ranger. Vừa mới mong đợi Weed sẽ trở lại trả thù thì điều đó đã trở thành sự thật. Lần cuối cùng nó vẫn còn là trận đánh nhỏ, nhưng giờ thì nó đã là cuộc chiến tranh vũ trang toàn diện. Kể từ khi ban lãnh đạo được củng cố trong Guild Hermes lên một trình độ khác, Polon và người của hắn đã sẵn sàng phòng thủ bên sườn đồi thuận.
“Hắn ta cùng với lũ Undead đang tấn công chúng ta theo hướng này.”
“Có Death Knight, Doom Knight và nhiều loại khác nữa. Cả một sức mạnh khủng khiếp trong lực lượng của hắn.”
“Có thể thấy được số lượng Knight rất đông đảo, tôi chưa bao giờ thấy quân đội nào có nhiều Knight đến vậy.”
Guild Hermes có nhiều quan điểm khác nhau với tình hình trước mắt. Weed đã quay lại, thiếu kiên nhẫn và tức giận, điều đó có nghĩa là họ có thể giết cậu thêm một lần nữa...
Nhìn những sự việc này chẳng khác nào trò chơi, những người chơi của Guild Hermes nghĩ rằng phen này họ đã trúng mánh.
“Cho dù Undead có tới thì mũi tên và phép thuật của chúng ta cũng sẽ tiêu diệt lực lượng của bọn chúng thôi.”
“Chúng đã vào trong tầm chiến đấu của ta.”
Những người chơi liếm môi chờ đợi lũ Undead lao đến. Họ sẽ thể hiện sức mạnh bằng việc bao phủ bầu trời trong làn mưa tên và những đòn tấn công phép thuật. Phép thuật có sức mạnh to lớn và nếu phạm vi tấn công đủ rộng sẽ quyết định thành bại trong trận chiến. Weed biết chuyện này rắc rối tới mức nào vì rất nhiều Doom Knight cao cấp đang lo lắng.
“Bắn!”
Các Ranger đồng loạt giương cung lên. Wizard cũng phóng phép thuật ra theo. Những mũi tên bạc và cầu lửa bay xuyên qua bầu trời nhắm thẳng vào nhóm Undead tiên phong. Weed chỉ huy đám thuộc hạ của cậu vượt qua cơn mưa tên cũng như cầu lửa này.
“Rút lui.”
Sau đó Weed lui về sau cùng với Undead. Vì trong nhóm quân hầu hết là Knight và Spectre nên tính lưu động của họ rất cao. Cả khu vực bị thổi tung thành từng mảnh bởi phép thuật và mặt đất bừa bãi những mũi tên bạc nhưng hầu hết Undead đều không chết vì chúng đã ra khỏi tầm bắn. Weed ra lệnh cho Undead dừng lại bên ngoài tầm công kích và chờ đợi. Rồi cậu dàn quân đội ra và bắt đầu cho chúng tiến về phía trước một lần nữa.
“Chuẩn bị tấn công lần nữa. Bắn!”
Lúc này Ranger và Wizard phải phân tán các đòn tấn công của họ trên một khu vực lớn hơn.
“Ranger nhắm vào giữa, Mage tập trung vào tấn công hai cánh trái phải.”
Sức mạnh tập hợp của một đội quân có vũ trang là rất lớn nhưng bây giờ nó lại phải chia đều ra.
Hỏa lực của chúng quá khủng khiếp cho nên cứ đúng thời điểm thì Weed và Undead của cậu lại lui về sau. Vì sức tàn phá bị chia nhỏ và với tốc độ tái sinh của lũ Undead, chỉ có khoảng 90 Undead bị thương.
“Uwaaa!”
“Không được để lũ Undead tiếp cận.”
Nhuệ khí của Ranger và Wizard tăng lên. Kẻ thù càng tiến gần hơn thì họ càng có thể gây thêm nhiều sát thương hơn. Ngay cả với khả năng cơ động cao của Undead Knight, một khi chúng đã đặt chân vào phạm vi tấn công thì họ sẽ tập trung tấn công và hạ gục chúng chỉ trong vài đòn. Cứ như vậy, tình huống tương tự lặp lại 4 lần. Weed đang sử dụng Undead tấn công để tiêu thụ hết số tên bạc của Ranger. Quân đoàn Undead không hề nhúc nhích dù đang bị tấn công với vô vàn mũi tên bạc.
Nhờ có skill Death Aura của Bar Khan nên Undead có sức kháng phép cao và tốc độ hồi máu nhanh.
“Nhiều rồi đấy. Thu nhặt hết chúng đi.”
Weed sai các Spectre đi xung quanh nhặt hết tất cả mũi tên bạc chất thành đống cho cậu đem bán. Cậu định dùng số bạc này để bù vào lượng loot đã mất.
“Là lá la là la bánh đa”
Cậu ngâm nga giai điệu hạnh phúc vì có được số bạc.
“Nếu cuộc chiến cứ tiếp tục kiểu này thì mình có thể thu được hàng chục nghìn vàng ấy chứ.”
Undead có chết cũng chẳng mắc mớ gì đến cậu.
Ngày hôm sau, Weed trở lại sau khi cậu tuyển thêm được Undead. Có một sự khác biệt nho nhỏ trong trận chiến vô nghĩa này và Undead đã mất đi rất nhiều đơn vị chiến đấu. Thật không may, sĩ khí của Undead vẫn cứ giảm dần đều. Nhờ may mắn mà kẻ thù luôn có những đòn tấn công mạnh hơn một chút. Weed nhận ra điều này là không thể tránh được. Lượng thời gian dành cho việc chiêu mộ Knight quanh thành trì tăng lên.
“Chính là Doom Knight gà mờ đó. Nếu không có chúng ta thì lũ Undead đừng có mơ đạt được thành tích lớn.”
Những con rồng coi cậu như một trò cười. Chúng cảm thấy mạng sống của mình đáng giá hơn tất cả những kẻ khác. Polon và Guild Hermes đã bám trụ trên ngọn đồi đó đến phút chót. Đó là một cứ điểm phòng thủ lưu động tốt. Mục đích của họ là giết Weed. Nếu không thành, thì mục tiêu của họ sẽ đổi sang phá đám tốc độ hoàn thành quest của Weed nhiều nhất có thể.
“Hắn đã trở lại với nhiều Undead hơn.”
Vì họ đã dành hết mũi tên bạc cho ngày đầu tiên nên thái độ của Polon và những người chơi Guild Hermes thay đổi hẳn.
“Sử dụng tên. Đập chúng bằng phép thuật và quét sạch bọn Knight đó.”
Hôm nay họ quyết định đổi chiến thuật, dành mana để dùng phép thuật trong lúc phóng ra những mũi tên đã được yểm phép nhằm ngăn chặn đám Knight đang công kích. Phép thuật thánh là thiên địch của các Undead Knight. Ban Phước, Bảo vệ, Phép Thuật, Hồi Phục. Bốn nhóm ma thuật thánh bắt đầu săn hạ Undead Knight. Họ tự tin rằng sức mạnh của mình có thể giết được Weed và chiến thắng trở về.
“Tấn công.”
“Dẫm nát chúng.”
Đây là minh chứng cho lòng dũng cảm của các Knight vương quốc Haven! Những Knight không bao giờ dừng bước cho dù có bị đánh 10 lần đi nữa. Sức mạnh của nhóm phép thuật chống lưng cho các Knight này không thể coi thường được. Họ nổi tiếng là top 10 Knight giỏi nhất trong tất cả Knight họ có. Level của họ là trên 380 và được trang bị đầy đủ bằng những item tốt nhất. Khi đang cưỡi ngựa các Knight có sức mạnh gấp đôi. Knight được biết đến là những người có tốc độ đáng kinh ngạc và sức mạnh khủng khiếp tàn phá kẻ thù.
“Weed chỉ là một con người bé nhỏ, so với toàn bộ quân đoàn Undead thì hắn chậm như rùa. Hãy đột kích và quét sạch bọn chúng!”
“Uwaaa!”
Cuộc tấn công của các Knight rất đáng sợ đối với Weed. Tuy nhiên cậu không định để bọn chúng có cơ hội truy đuổi cậu trên lưng ngựa.
“Mình phải thắng trận này.”
Weed ra lệnh cho các Doom Knight hạ sát nhóm Knight Templar (Hiệp sĩ thánh chiến). Sức mạnh của lũ Undead mà cậu mang theo từ pháo đài là vô cùng to lớn. Các Knight của Lục Địa Trung Tâm nổi tiếng vì có thể loại bỏ phép thuật và mũi tên ở một mức độ nào đó và họ chiến thắng mọi trận chiến. Tuy nhiên giữa hơn 9800 Undead quanh họ có rất nhiều Death Knight. Khi một cuộc chiến nổ ra, họ có thừa sức mạnh để gây thương vong.
“Các Knight tập trung tấn công và giết một người duy nhất. Mục tiêu là ở xa phía cuối tính từ chỗ Knight của chúng. Không cần bận tâm những tên khác, chỉ cần hướng về phía mục tiêu.”
“Tuân lệnh.”
Weed rút lui. Cậu đã cố gắng hết sức mình điều khiển lũ Undead thật tốt. Nhưng Weed không ngu mà ở lại để chống mắt nhìn bọn họ trút phép thuật lên người cậu và làm cậu bận rộn điều khiển lũ Undead đang đổ rạp như mạ. Có 27 Knight đã bị giết trong trận chiến đó. Điều này là nhờ có Weed đã tài tình chỉ huy các Knight vượt qua làn mưa tên bão phép. Bởi vì đặc điểm của class Knight, họ rất khó có thể giúp những đồng đội đã ngã xuống trong cuộc công kích. Trong suốt cuộc chiến cậu đã giảm tối thiểu thiệt hại cho quân mình và các vụ nổ phép thuật chỉ gây ra một ít tổn hại cho Undead vì các Death Knight vẫn tiến về phía trước.
“Lãi rồi.”
Cậu có rất nhiều vũ khí và áo giáp mà các Knight đang trang bị trên người. Giống như trong một lớp tiểu học, giáo viên sẽ quát đứa trẻ hư chứ không quát đứa mách lẻo!
“Lũ con người đã ép chúng ta tới cực điểm. Ta không thể không nghĩ về chuyện ngài Bar Khan đáng kính sẽ nói gì khi biết điều này. Không được để tên nào sống sót rời khỏi. Chiến thôi.”
Lúc đó, cậu sử dụng Lion’s Roar để chỉ huy tất cả Undead cậu có tập hợp lại.
“Ở đây, ở kia, con người phải bị tiêu diệt.”
“Chiến đấu vì Bar Khan.”
Death Knight và Doom Knight tiếp tục trỗi dậy chiến đấu.
Quân của Polon lại một lần nữa quét sạch chúng. Tuy nhiên cả Weed cũng chịu một ít mất mát. Từ việc bị đánh bại liên tiếp, danh tiếng của cậu với Quân đoàn Undead đã giảm sút đáng kể.
“Tôi nghe nói quân Undead lại phải quay lại.”
“Tôi nghe rằng có một Doom Knight bất tài. Hắn không đủ tin cậy để chăm sóc vài con người. Hắn đúng là không biết tự trọng.”
Weed xử trí lũ Undead không được khéo léo. Cậu chỉ đơn giản trở lại và thu thập nhiều Undead hơn. Nhiệm vụ chính là săn hạ Elf và Dwarf sẽ tốt đẹp nếu có Bar Khan hoặc lũ rồng đi cùng. Sự thích thú khi được biết đến như một hiệp sĩ rồng. Chưa bao giờ có một thực thể nào như thế trên Lục Địa Versailles. Dẫn dắt đội quân Undead với một con rồng và đốt cháy làng mạc của con người, thật mạnh mẽ và kích thích!
“Sẽ thật tốt nếu chúng ta không ở quá gần Morata...”
Không may, thành phố lớn gần nhất chính là Morata. Nhưng tất cả cố gắng của cậu sẽ trở nên vô dụng một khi cậu phản bội Bar Khan. Cậu tận dụng Undead hết mức là vì mục đích này. Khi chúng bận rộn hạ Undead thì chúng sẽ quên việc bắn mũi tên bạc và phép thuật.
“Thật may, ở đó có rất nhiều bạc. Các Skeleton mình triệu hồi đều đã bị đánh bại! Thật là phí mana. Bọn chúng còn không thể giết được một hai Knight trước khi chết.”
Vì muốn làm nhiệm vụ này thất bại, cậu phải trả giá cho sự nhút nhát của chúng gấp trăm lần!
Một mũi tên bạc, hai mũi tên bạc, cậu thu thập chúng để nén thành những thỏi bạc. Weed cười toe toét khi mũi tên bạc cứ chồng cao hơn.
“Keulkeulkeul. Đây đúng là bãi săn tốt nhất.”
Polon và Guild Hermes không thể giết nổi Weed.
“Chúng ta không được phép phạm sai lầm khi bắt hắn...vừa thấy hắn là hắn đã chạy xa rồi.”
“Chúng ta cần tận dụng tầm tấn công của Ranger và Mage. Để hạ được hắn chúng ta phải thiết lập một đội hình khác.”
Weed chỉ đứng xem Undead chiến đấu từ phía sau rồi sau đó quay lại nơi đóng quân của Quân đoàn Undead. Mục tiêu duy nhất của Weed là có thêm nhiều Knight. Polon dẫn đầu đạo quân tiên phong nhưng hắn cũng không thể cản được bước tiến của quân Undead. Mỗi khi số lượng Knight giảm đi thì Weed lại trở lại với nhiều undead hơn nữa.
“Keulkeulkeulkeul.”
Weed chọc tức chúng bằng cách hạ lệnh cho đám skeleton đẩy những xe bạc đầy ắp đi về phía trước. Chúng cố tình làm chậm bước chân các undead để thu nhặt bạc. Thỉnh thoảng chúng sẽ nhảy múa hoặc đi giật lùi. So với một nhân vật phản diện vẫn thường thấy trên TV và phim ảnh thì Weed là kẻ xấu xa nhất. Vậy mà người ta vẫn dõi theo Weed trên TV và ủng hộ cậu.
“Đây là một tình huống xấu.”
Trận chiến tiếp tục, đội quân của Polon bắt đầu phải hứng chịu tổn thất chồng chất. Các Knight đều là những người cấp cao và vô số người chơi đầy kinh nghiệm nhưng vẫn có tổn thất. Vì có nhiều NPC hơn là người chơi, phạm vi của họ đã giảm đáng kể. Thậm chí rất nhiều Knight đáng giá trong tay Polon đã tử trận.
“Việc của chúng ta là phải săn bằng được hắn cho nên tấn công bất ngờ sẽ hiệu quả hơn.”
- Polon: Ở lại đây chẳng có nghĩa lý gì cả. Weed sẽ không để cho chúng ta giết hắn trong tình huống này đâu. Hắn sẽ rút quân nếu chúng ta cố thử.
Polon mở kênh trò chuyện với các lãnh đạo Guild Hermes. Hắn đang kêu gọi cứu viện khẩn cấp từ đơn vị chủ lực. Không có lệnh họ không được phép nhúc nhích.
- Rafael: Việc kiểm soát khu vực của anh là rất quan trọng. Bọn chúng đã tuyển mộ những Necromancer mới và có rất nhiều người đang theo dõi cuộc chiến trên TV. Sao anh lại bất tài thế nhỉ, có giết Weed thôi cũng không xong? Không được di chuyển đơn vị cho đến khi nào anh thành công.
- Polon: Chúng ta đang ở địa hình trống trải. Cho dù chúng ta có phép thuật và mũi tên nhưng phạm vi lại quá rộng. Mệnh lệnh này chẳng có lợi ích gì cả. Lực lượng của chúng ta không đủ lớn.
- Rafael: Tôi lệnh cho anh ở lại đó. Tiếp tục phá quest của Weed.
Guild Hermes không bao giờ ngừng xen vào chuyện phá đám quest của Weed. Đối với những tên lãnh đạo đó thì chỉ cần giữ chân Weed là đủ.
“Kỳ lạ là họ không né tránh những cuộc chiến.”
Weed cùng lũ Undead tiếp tục công kích các đơn vị Guild Hermes của Polon không nhân nhượng. Trong khi đó tổ đội của Pale và các Geomchi từ Morata đã đến nơi để săn Bar Khan. Khi họ nghe được tin tức về cuộc chiến bất tận, họ đã cưỡi bò tới đây.
“Keoheom, chúng ta tới rồi.”
Geomchi3 nhảy xuống và nhìn đơn vị Archer của Polon.
“Cuộc chiến vẫn còn chưa ngã ngũ đúng không?”
“Sư huynh, đó hẳn là phần còn lại để giành cho chúng ta.”
Polon đã chịu đựng rất nhiều thiệt hại khi hắn chỉ tập trung phòng thủ. Dù họ đã sử dụng phép thuật và mũi tên để tấn công Undead khi chúng tiếp cận nhưng khi trận chiến kéo dài thì họ lại chịu rất nhiều tổn thất. Tổng số 200 Knight của họ giờ đã giảm chỉ còn 127.
Trong số 1000 Mage và Archer, chỉ có 130 người còn nguyên vẹn. Có thể so sánh, Quân đoàn Bất Tử của Weed không tổn thất nặng cho lắm trong khi 73 đơn vị của Polon đều đã trong tình trạng xấu. Các đơn vị Knight của vương quốc Haven có khả năng chiếm đóng cả một lâu đài bây giờ cũng trong tình trạng y chang.
Các Geomchi xuống bò và lấy ra nguyên liệu thực phẩm.
“Weed này, huynh chết đói rồi. Huynh muốn ăn thịt nướng cơ.”
Ăn thịt nướng rất nhanh, lại ngon nữa. Các Geomchi đã mang theo thực phẩm từ Morata để ăn đường. Không vấn đề gì nếu họ có muốn ăn cơm ngay giữa lúc đang đánh nhau với Guild Hermes! Weed làm một ít nước ướp thịt trong khi các Geomchi đang giao hết vũ khí và áo giáp cho cậu.
“Hơi sờn rách một chút.”
“Huynh vừa trở về từ biển. Đệ có thể sửa nó chứ?”
Các Geomchi cởi áo giáp đen đã chỉ còn dưới 20 điểm độ bền ra.
“Không khó đến mức ấy đâu vì nó vẫn chưa hỏng hoàn toàn.”
Weed sửa lại các trang bị tới max độ bền và đặt viên đá mài xuống sàn.
“Chào. Trông cậu mẫu mực như một Doom Knight thực thụ ấy!”
“Đã lâu không gặp, Belotte đây.”
Pale tò mò đi vòng quanh nơi đóng quân của Polon do thám và trở về.
“Euheum, các Ranger của Guild Hermes...bọn chúng không nguy hiểm đến thế đâu. Nhân tiện, hôm nay Maylon cũng có mặt.”
“Vào lúc này á?”
“Để mình xem đã đến giờ chưa.”
Maylon suốt ngày bận rộn vì vậy cô quyết định nghỉ phép cho cuộc chiến trọng đại này để săn Bar Khan. Priest và Paladin từ Morata nhìn Weed như một người để họ noi theo, ngưỡng mộ và nhắc đến trong các cuộc trò chuyện với bạn bè.
‘Vào một thời điểm thế này...! Đứng trước một cuộc chiến lớn, sao họ có thể thư thái như vậy.’
‘Chẳng lẽ họ không sợ Guild Hermes sao?’
Weed vẫn miệt mài với viên đá mài trong lúc các Priest và Paladin lại gần để nói lời chào.
“Xin chào.”
“Rất vui được gặp anh, Weed.”
Các Priest và Paladin cấp cao! Họ không thể đọc được biểu cảm trên gương mặt của Doom Knight Weed. Weed bắt đầu suy ngẫm về những khả năng với các Priest và Paladin này.
“Anh đã có đủ những thứ mình cần chưa?”
“Hả?”
“Anh có muốn thương lượng không?”
Trong ba lô của cậu là đủ loại item rác và vũ khí han gỉ, ví dụ như mấy cây quyền trượng mà Priest sử dụng được. Đối với các Priest, nó có rất nhiều chỉ số thần thánh để giúp họ trong cuộc chiến chống lại Undead. Weed vẫn sử dụng Undead để chiến đấu với các đơn vị Guild Hermes của Polon thường xuyên.
“Chúng là ai?”
“Đồng đội của Weed.”
“Tôi không biết tại sao họ đến đây. Nhưng họ ở đây không phải để giúp Weed đánh chúng ta chứ?”
Từ báo cáo họ có về Weed, cậu hầu hết đều hành động một mình và chỉ có một vài người bạn. Thế nhưng lại có hơn 1000 Priest và Paladin cùng với Geomchi đã đến. Weed không phải là hạng người sẽ cầu xin giúp đỡ trong một cuộc chiến cá nhân. Không đời nào Polon nghĩ ra được rằng cậu đã kêu gọi họ từ Morata đến đây để săn hạ Bar Khan.
“Mình gặp rắc rối to rồi.”
Polon và người chơi của Guild Hermes không thể tin nổi điều này.
Tất cả các kênh thông tin liên kết với Royal Road đều có topic về cuộc chiến giữa Weed và Guild Hermes.
- Soái ca nổi như cồn Weed đã rút lui.
- Liệu có phải là Guild Hermes là guild mạnh nhất trên Lục địa Versailles?
Hết lần này đến lần khác, Weed xuất hiện trước mặt các đơn vị quân của Polon. Quan điểm của cộng đồng bắt đầu thay đổi.
- Sức mạnh thực sự của Weed là đây.
- Guild Hermes cuối cùng đã có đối thủ.
- Nhóm Knight, Ranger, và Mage đáng tự hào của Polon chuẩn bị gục dưới tay Undead.
- Giới hạn kĩ năng Leadership của Weed có hay không?
Theo nhiều cách, điều này trở thành mối quan tâm khẩn thiết nhất lúc này. Số lượng người chơi tung hô Weed tăng vượt trội. Các phát thanh viên buộc phải đứng về phe Weed trong mọi cuộc chiến. Chỉ cần làm như vậy, lượng rating của họ sẽ tăng gấp 2-3 lần bình thường! Những phát thanh viên luôn nở nụ cười trên khuôn mặt.
“Tối ngày đánh nhau.”
“Nhanh chóng hoàn thành phần quảng cáo đi, mọi người đều muốn trở lại chương trình phát sóng.”
Nhiều người bắt đầu hi vọng rằng Undead đánh bại quân của Polon. Cứ mỗi lần một đơn vị quân Hermes chết, khán giả lại phản ứng rất sôi nổi.
Quân tiếp viện của Weed đã đến. Họ bao gồm số lượng lớn Priest và Paladin để điều trị kết hợp với ban phước và những khả năng khác có ý nghĩa quyết định với một cuộc chiến tranh dai dẳng. Những người dẫn chương trình của các đài truyền hình đều nhắc tới trận chiến sinh tử này.
“Dù cho Guild Hermes có cấp cao tới mấy đi nữa, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự thật là đám Priest và Paladin đó đang mặc những trang bị chuyên nghiệp.”
“Trang bị của họ trông hơi sờn. Liệu điều này có gây khác biệt gì đến trận chiến?”
“Undead và sức mạnh thánh sẽ xung đột với nhau, vì thế sẽ khó cho Weed. Có thể nào guild Hermes đang nắm lợi thế không nhỉ?”
“Đánh nhau rồi khắc biết kết quả thôi. Trong hai bên, Guild Hermes được mong đợi sẽ là bên chiến thắng.”
“Quân Undead bao gồm những đơn vị không phải là người chơi vì thế Weed sẽ không rút lui lần nào nữa đâu.”
Mỗi đài lại có quan điểm khác nhau. Hầu hết họ nghĩ rằng đơn vị của Polon có level cao hơn do đó có lợi thế hơn.
Các Priest và Paladin từ Morata có một cuộc họp.
“Chúng ta sắp chiến đấu à?”
“Tôi nghĩ chúng ta chỉ chuẩn bị đi săn Bar Khan thôi chứ... ?”
Thanh danh của Guild Hermes còn kinh khủng hơn một con quái vật huyền thoại. Nó sẽ dẫn đến một sự trả đũa trực tiếp và họ sẽ gặp rắc rối với Guild Hermes. Rất khó để họ đánh lại được một Guild của vương quốc hùng mạnh như vậy.
“Nhưng tôi thích những chuyến phiêu lưu của Weed. Dù sao thì chúng ta cũng đến đây để săn Bar Khan mà.”
“Yeah, kiểu gì thì cũng phải đánh nhau cả và tôi cũng chẳng ưa họ lắm.”
Phần đông Paladin khởi đầu trên lục địa trung tâm vì vậy họ biết rõ hơn bất kỳ ai sức mạnh của Guild Hermes. Dĩ nhiên khi họ quyết định theo Weed, họ không bao giờ nghĩ mình sẽ đánh nhau với Guild Hermes. Guild Hermes nổi tiếng là tàn độc.
“Chúng ta đều đã ở đây vì thế Guild Hermes sẽ không để chúng ta yên đâu.”
“Tốt hơn là nên tham chiến hơn là đứng một mình. Chúng ta sẽ sát cánh chiến đấu.”
Priest và Paladin đưa quyết định tới Weed.
“Chúng tôi sẽ ở lại chiến đấu.”
Những người chơi đã đưa ra cách giải quyết của mình cho Weed. Trong không khí đầy cảm xúc ấy, Weed lắc đầu.
“Sẽ rất khó.”
“Ổn mà. Chúng tôi biết là đang gặp bất lợi, đặc biệt là với Guild Hermes...”
“Chúng là của tôi.”
“Gì cơ?”
“Tôi sẽ không chấp nhận bản hành quyết của chúng. Mọi người đến muộn vì vậy không ai đủ tư cách.”
Weed bỏ lại đám Priest cùng Paladin và quay trở lại. Cậu trơ trẽn ăn mảnh vụ này. Điều này cũng giống như việc không gửi thiệp cưới tới người bạn đã mất liên lạc quá 5 năm. Các Geomchi được ban phước bởi Irene bước ra khỏi đám Priest và Paladin. Những người tình nguyện đến giúp Weed có một cuộc họp khẩn.
- Taleukin: Bộ giáp họ đang mặc khá đắt tiền. Ít nhất cũng phải level 200.
Họ đang phân tích Guild Hermes khi xem video. Đài KMC cũng như các đài truyền hình khác bắt đầu phát sóng thông tin họ vừa mới tìm ra từ các Merchant buôn vũ khí và Blacksmith của Guild Hermes.
- Polon: Kệ đi. Level của bọn chúng tầm 200, tức là kháng phép yếu, chúng ta chỉ cần quét sạch chúng bằng phép thuật.
- Taleukin: Đó không phải cái tôi muốn nói. Anh phải hiểu... họ rõ ràng đang mặc trang bị cấp thấp hơn. Tuy nhiên nó đã bị sờn nhiều.
So với bộ giáp tốt của các Knight, bộ giáp của các Geomchi thật không bì được. Một vài phần đã bị sờn nặng hoặc hư hại. Nó lại đặt ra một câu hỏi rằng họ đã sử dụng chúng bao lâu rồi.
- Polon: Level 320 chăng?
- Taleukin: Nhìn họ thì có vẻ giới hạn Strength và Agility là 320 nhưng kiếm của họ thì phải hơn. Ít nhất là level 350.
Weed nâng chỉ số của cậu thông qua điêu khắc trong khi đó các Geomchi nâng thông qua sự việc săn bắn và rèn luyện thể chất. Ngoại trừ một vài trường hợp đặc biệt, chỉ số của hầu hết Geomchi có thể sánh với ít nhất là level 350.
- Polon: Level 350, họ có thể đạt được loại sức mạnh này sao.
Họ mới chỉ đang phán xét Geomchi qua vẻ bề ngoài. Họ có thể dễ dàng được thấy như những người chơi cấp cao. Dường như Weed sẽ kiếm nhiều quân tiếp viện hơn. Ngay cả việc chống lại các đơn vị quân Ranger và Mage cũng không hề dễ dàng nhưng giờ cán cân sức mạnh đã nghiêng về phía Weed.
- Polon: Sẽ rất khó tiếp tục đóng quân ở đây nữa. Xin cấp trên hãy đưa ra mệnh lệnh mới.
Mệnh lệnh của Polon là phá đám quest của Weed bằng việc tấn công cậu. Tuy nhiên họ không biết rằng sự an toàn của chính mình sẽ bị đe dọa.
- Rafael: Ok. Anh đang nghĩ đến chuyện hành động sao?
- Polon: Đó là những gì tôi đang nghĩ. Vì chúng có độ cơ động kém nên tôi đang nghĩ tới việc sử dụng phép thuật đánh bại chúng.
- Rafael: Anh nghĩ mình có thể thắng không? Chúng ta không thể gửi thêm quân vì điều đó có nghĩa là Guild Hermes đang gặp một trận chiến khó khăn.
- Polon: Trận chiến này có vẻ đúng là như thế. Nhưng với lợi thế của chúng ta...
Polon tin rằng Priest và Paladin sẽ không giúp Weed vì vậy đây sẽ là cuộc chiến dễ dàng.
- Polon: Cố gắng để Necromancer hợp tác với Guild Hermes. Nếu họ chịu giúp, chúng ta sẽ có một sức mạnh đáng kể. Có sự giúp đỡ của họ thì chúng ta không cần phí phạm mana cho Priest nữa.
- Rafael: Sử dụng phép thuật và cung tiễn với Undead...Không tệ. Chấp thuận.
Polon nghĩ rằng nếu đánh bại Weed thì Necromancer sẽ gia nhập vào Guild Hermes để tránh sự thù địch. Vì đó là mục đích của Polon nên Rafael chấp thuận. Cuộc chiến được phát trực tiếp trên mọi đài! Họ nhanh chóng liên hệ cho Necromancer đến. Trận chiến đã chậm lại một chút nhưng đó là bởi vì các Geomchi đang nướng sườn ăn. Rất nhiều người chơi và khán giả đều đang nóng lòng chờ trận chiến này bắt đầu.
Translator: Cáo
Editor: ireNigma
Chương 3: Đánh cược mạng sống[]
“Xong rồi đây.”
Các Geomchi bắt đầu tranh giành thịt nướng và súp. Họ cực kỳ hạnh phúc khi giành cả ngày cho việc thức dậy, ăn, ngủ và chiến đấu. Weed đã từ chối nhận sự trợ giúp từ các Priest và Paladin bởi vì cậu tin rằng chỉ cần có các Geomchi và đội quân Undead, cậu sẽ hạ gục được Polon. Còn bên phía Polon, hắn dành thời gian của mình để thỉnh cầu Guild Hermes chiêu mộ thêm các Necromancer vào đội quân chi viện.
“Chỉ cần có các sư huynh là đủ.”
Các Geomchi có thể chiến đấu ở bất cứ đâu trên lục địa Versailles. Họ là những người sẽ dấn thân vào bất cứ nguy hiểm nào mà không cần suy nghĩ. Vì vậy mà Weed luôn để tâm đến việc nướng thịt cho họ.
“Liệu ngài ấy có thắng được không? Đây không phải là một con rồng mà là Guild Hermes đấy.”
“Sẽ tốt hơn khi rút lui và và đối đầu với lũ Undead. Và ngay cả khi chúng ta quyết định tấn công lũ Undead, Ngài sẽ làm gì nếu chúng nhận được sự hỗ trợ từ các Necromancer?”
Các Paladin đợi chờ trong lo lắng. Họ đến để săn Bar Khan, họ tin tưởng vào Weed, nhưng nhìn vào Geomchi cùng đồng hành, họ chỉ thấy đám “cao to đen hôi này” chỉ có ăn và ngủ.
Các Paladin là những người có level cao cùng với những kỹ năng và trang bị tuyệt vời, và họ không hài lòng với các Geomchi. Nhưng chỉ khi trận chiến bắt đầu, họ sẽ nhận ra được giá trị của các Geomchi to lớn đến thế nào. Trong khi đó, Weed đang chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
“Số lượng Undead còn lại là quá đủ.”
Từ đầu tới giờ, chiến thuật của Weed toàn là đánh và chạy, nhưng đã đến lúc để thay đổi tình hình.
Weed chuẩn bị cho cuộc chiến một lần nữa.
“Quay lại ngôi đền đó, mình phải tăng level, độ thành thạo skill và phải thu thập thêm item.”
Nỗi oán hận Guild Hermes đã ăn sâu vào trong tâm khảm Weed. Trong khi đó, Marey đang bí mật trở về theo lối đường mòn với đống item.
“Hãy bắt đầu trận chiến.”
Ttagak. Ttagak. Ttagak.
Khi Weed ra lệnh, Death Knight cùng với Doom Knight bắt đầu di chuyển. Nhờ vào những item đặc biệt, cậu được gia tăng quyền lực của mình để ra lệnh và điều khiển Undead.
“Chúng ta sẽ đánh như thế nào?” – Geomchi5 hỏi.
Weed trả lời là như nào cũng được.
“Các sư huynh có thể đánh ở bất cứ đâu mà các huynh muốn. Nhưng nhớ cẩn thận với phép thuật và tên.”
“Vậy là không có gì cần phải lo cả. Bọn huynh mới học được kỹ năng có thể bẻ cong được đường đi của những mũi tên.”
Weed ngồi trên lưng ngựa khi lũ Undead bắt đầu tiến gần tới nơi Polon đóng quân. Đội quân của Polon gồm có Knight, Magician, và Ranger, đa phần trong số đó đều là những người chơi; chúng nhìn về phía Weed, và chúng nhận ra là chỉ có Weed, các Geomchi và một số lượng mỏng Undead.
“Có vẻ như lũ Paladin cùng với Priest không tham gia và trận chiến.”
“Vậy trận này sẽ dễ dàng đây.”
Sức mạnh của các Priest là điều cần thiết để dẫn tới chiến thắng. Ý định của Guild Hermes là thông qua các trận chiến, họ sẽ cho các Necromancer thấy khả năng của họ. Bọn họ quyết định thay đổi chiến thuật chống lại Undead của Weed khi giờ đây đã có thêm các Geomchi tham gia vào trận chiến. Lần này trận chiến mới thực sự bắt đầu. Một Knight của Polon cưỡi ngựa đơn độc tiến ra.
“Ta là một Crema Knight. Có kẻ nào dám đối đầu với ta?”
Một Crema Knight yêu cầu một trận đấu. Bạn có muốn chấp nhận trận đấu này?
Người thắng sẽ nhận được danh tiếng và gia tăng chiến ý toàn quân.
Nếu từ chối, chiến ý sẽ giảm.
Thay vì lao vào một cuộc chiến hỗn loạn, các Knight muốn một trận đấu tay đôi. Các Knight đạo Hồi nhận ra rằng không có nhiều người dùng bên phía Weed, vì vậy đây là một cơ hội hiếm có để giết Weed. Đây sẽ là một vinh dự cực kỳ lớn cho những Knight được so tài cùng với Weed.
“Để ta.” – Geomchi350 cưỡi trâu lao ra.
Cả 2 phe của trận đấu đã được thiết lập.
Sau trận đấu, 2 bên có thể chuyển sang cuộc chiến trên quy mô lớn.
Đối thủ phải bị giết. Nếu không kẻ thua cuộc sẽ bị quy là tên hèn nhát và lòng trung thành của binh lính sẽ suy giảm nghiêm trọng.
Weed cùng với các Geomchi khác quyết định sẽ chỉ thư giãn và quan sát trận đấu. Tại Royal Road, Geomchi350 có level cao cùng với độ thành thục kỹ năng tuyệt vời. Nhưng chỉ có một điều mà họ lo lắng nếu thua cuộc.
“Một tháng cọ rửa toilet.”
“5000 lần tập vung kiếm mỗi ngày.”
Một hình phạt khủng khiếp đợi chờ người thua cuộc.
Trận đấu diễn ra giữa một Knight cưỡi ngựa và Geomchi350 cưỡi trên mình một con trâu to lớn hơn rất nhiều. Geomchi350 cố gắng nắm bắt sự di chuyển của đối thủ, để ý tới từng nhịp thở của kẻ thù. Và gần như cùng lúc, hay người họ lao vào nhau.
“Tới đây.”
Puhihihing! (Tiếng ngựa hí)
“Đi nào.”
Eummeoeoeo. (Tiếng trâu rống)
Họ lao vào nhau và Geomchi350 nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ. Những cuộc đối đầu trên lưng ngựa rất nguy hiểm, phòng thủ hầu như không có hiệu quả khi những đòn tấn công mang theo trọng lượng rất lớn. Hai người chạy trên cùng một hướng, họ chỉ có thể lao vào nhau trên cùng một hướng nên thường thường, một trận đấu trên lưng ngựa được quyết định chỉ bởi một đòn. Ngay khi vượt qua nhau, tên Knight ngã xuống đất và chết.
Đồng minh đã hạ gục kẻ địch.
Danh tiếng, nhuệ khí, và lòng trung thành tăng.
“…”
Doanh trại của Polon chết lặng. Và cũng không có tiếng reo hò chiến thắng từ phe Weed.
“Vậy là nó sẽ không phải cọ rửa nhà vệ sinh.”
“Mình đang định bắt nó rửa bát đĩa…”
Họ đều không ngạc nhiên về chiến thắng này. Ở trong Royal Road, tài năng kiếm thuật của Geomchi350 ngày càng nở rộ, đó là vì việc đi săn quái sẽ mài rũa kiếm thuật tốt hơn là chỉ có tập bình thường.
Geomchi nhẹ nhàng đánh bại tên Knight level 380 như thể đó là chuyện rất bình thường. Ngay từ nhịp thở của họ, cùng với những chuyển động nhỏ nhất của mắt và vai, họ có thể biết được kẻ địch sẽ tấn công vào đâu và phản đòn một cách chính xác.
“Ta sẽ đánh đến khi tên chỉ huy hèn nhát của bọn mi chịu ra mặt.”
Geomchi350 thét về phía Polon để hắn bước ra nhận thách đấu. Anh ta trở nên mạnh mẽ hơn khi cuộc chiến sẽ được trình chiếu.
“Mấy đứa em trai sẽ thấy mình.”
Những đứa em trai của cậu đều là fan bự của Royal Road.
Cậu muốn gia đình mình nghĩ đến cậu tốt hơn.
“Tên ta là Balmer. Ta sẽ hạ gục ngươi.”
“Necker là tên của ta. Được chết dưới tay ta là niềm vinh dự của ngươi.”
Geomchi350 nhận thêm 4 lời thách đấu cùng lúc và toàn thắng. Trận đấu kết thúc với kẻ phải chết là người chơi hoặc con ngựa của hắn. Ba người đã chết và 2 tên khác đang hấp hối, các Crema Knight không thể chiến thắng được anh.
Polon không nói bất cứ thứ gì về những trận đấu tay đôi thay cho trận đánh lớn, bởi vì hắn tin rằng họ không thể đánh bại được những Knight của hắn. Bây giờ, chúng đã mất đi đáng kể sức mạnh cùng với một số Crema Knight bị giết, trong khi đó những tên khác sẽ không tham gia vào những cuộc chiến tay đôi.
Một phe đã từ bỏ việc tham gia những trận đấu.
Tất cả đồng minh được tăng tối đa chiến ý khi trận chiến bắt đầu.
Geomchi350 nhận được thêm Fame, Chiến ý, Strenght, Agility và rất nhiều thuộc tính khác nhằm gia tăng kiếm kỹ và rất nhiều danh tiếng. Giờ đây Polon thực sự lo lăng.
“Đã đến lúc, tiến về phía lũ Undead.”
Đây không phải là một khởi đầu thuận lợi nhưng trận chiến thật sự cuối cùng đã diễn ra. Chúng cố gắng hạ gục lũ Undead chỉ bằng Ranger và Magician.
Hắn chỉ đạo các Magician và Ranger về phía sau cùng với hắn để chống lại lũ undead.
Weed thét lên.
“Tất cả Undead nghe đây!”
Polon cùng với số người chơi còn lại của Guild Hermess đoán rằng Weed sẽ dùng tất cả số Undead từ Binh đoàn Bất tử để chiến đấu. Nhưng ngay sau đó, cậu thổi bay ý nghĩ đó của bọn họ.
“Hỡi các Necromancer không cùng phe với ta. Các ngươi có cần tham gia vào trận chiến này không?”
Các Geomchi đều có level cao nhưng họ đều là lớp nhân vật cận chiến. Nếu như bất kì thể xác nào của họ rơi vào tay những Necromancer của Guild Hermes, tình hình sẽ trở nên rất tệ với họ.
“Là một Undead của Chúa Tể Bar Khan, các ngươi phải tôn kính tên của người cha đã triệu hồi các ngươi.”
Kỹ năng Lion Roar của Weed vang vọng tới toàn doanh trại địch.
Với mức độ này, Guild Hermes bắt đầu cảm thấy có một chút lo lắng. Họ không muốn tình hình trở nên tệ như này.
“Chống lại ta là các ngươi đã từ bỏ quyền được tồn tại như một Undead và cũng chính là chống lại Chúa Tể Bar Khan. Bóng tối quyết định luật pháp của binh đoàn. Các ngươi đã khiến ta trở thành kẻ thù của các người. Chiến đấu vì Bar Khan. Giết chúng!”
Tiếng thét đã được sử dụng.
Tiếng thét đã tăng chiến ý của đồng minh lên 200%.
Tất cả sự nghi hoặc được giải trừ.
Trong vòng 5 phút, sự lãnh đạo tăng lên 285%.
Weed sử dụng trạng thái là một Undead chỉ dưới quyền Bar Khan. Trạng thái này đứng trên bất kỳ Necromancer nào. Trong bán kính kỹ năng Death Aura của Bar Khan, bất kì Undead nào cũng sẽ chịu ảnh hưởng từ sức mạnh của hắn. Weed dùng sự lãnh đạo của cậu để lạm dụng sức mạnh đó và sự trung thành. Đầu tiên chính là các Death Knight.
“Mệnh lệnh của ngài Bar Khan là tuyệt đối.”
“Chúng ta không thể chống đối Chúa Tể Bar Khan, người đã trao cho chúng ta cuộc sống vĩnh hằng.”
Các Necromancer cố gắng triệu hồi Undead, nhưng với ngữ khí của Weed, chúng bắt đầu tấn công các Ranger và Magician.
“Cái gì đang xảy ra vậy? Lũ undead điên hết rồi.”
“Không phải chúng được triều hồi bởi các Necromancer sao.”
Ranger phải sử dụng cung tên nên với cự li gần sẽ là cực kì khó cho họ khi chiến đầu bởi họ có sức phòng thủ yếu. Rất nhiều vụ nổ xảy ra để ngăn chặn sự tấn công từ Undead. Nhưng cũng chả khá hơn là mấy, Magician có sức tấn công cao bởi phép thuật của họ nhưng chúng tốn thời gian và họ có lượng máu cùng với sức phòng thủ thấp. Bởi vì nâng rất nhiều vào wisdom nên họ có lượng Strength cùng Power thấp. Class này khi trúng phải đòn tấn công của Undead sẽ chết một cách rất dễ dàng.
Polon không thể nói chính xác được cái gì đang xảy ra giữa các vụ nổ từ các đòn đánh phép thuật và cái chết của những Magician.
“Các Undead được triệu hồi không nghe theo mệnh lệnh.”
“Thật là điên rồ! Chỉ cần vài lời nói mà cục diện đã thay đổi sao?”
“Đây là địa bàn của Bar Khan và sức mạnh của hắn khiến lũ Undead về phe hắn.”
Để ngăn cản lũ Undead, các Crema Knight nhập cuộc.
Phép thuật của các Magician rất có ích trong trận chiến và mỗi người ngã xuống mà một mất mát to lớn.
“Quân đoàn Undead, xông lên.”
Weed chỉ huy đội quân gồm Death Knight và Doom Knight xông tới, đây là một cuộc chạy đua thời gian. Kế hoạch của họ là khiến cho kẻ thù hỗn loạn và tấn công trước khi kẻ địch kịp tổ chức lại đội hình.
“Cần phải hành động khi thời cơ chín muồi, đây sẽ là một đòn chí mạng mà chúng nhận phải.”
Cậu nhận ra rằng đây là một cơ hội khó có thể bỏ qua được. Chẳng có gì lãng phí bằng việc kiếm đồ ăn đã hết hạn sử dụng từ lâu trong tủ lạnh. Các Undead Knight lao vào kẻ thù với tốc độ tối đa. Về phía Polon, chúng có rất ít kinh nghiệm chiến đấu và không thể phản ứng kịp với quyết định của Weed.
Trận chiến tiếp diễn, đội hình phòng thủ của chúng nhanh chóng bị phá vỡ. Chúng gặp phải tình huống cực kỳ bất lợi và không thể hành động chính xác. Polon đưa ra mệnh lệnh cho toàn quân.
“Knight, bảo vệ Magician khỏi lũ Undead. Ranger xả tên vào lũ Undead. Tất cả làm theo mệnh lệnh của ta.”
Weed đã chiến đấu với rất nhiều tên mạnh hơn cậu và có thể sử dụng những kinh nghiệm chiến đấu trước đó để đạt được mục tiêu đề ra. Mỗi một đơn vị đều được trao những nhiệm vụ riêng và cậu sử dụng tất cả những đơn vị ấy để đạt được thành quả. Cậu đã nghiên cứu kỹ cách chiến đấu của Polon và cách chỉ huy quân đội của hắn.
“Đến mức này sao.”
Weed quan sát tình hình và đưa ra các đánh giá khi Undead đang kết liễu lũ Ranger và Magician của Polon. Các sư huynh rất thích hợp với các trận chiến như thế này trong Royal Road. Trong khi đó thì lũ Crema Knight lại không linh hoạt cho chiến tranh, chúng chỉ thích hợp để hộ tống các Merchant. Chúng có level cao, là những kẻ giết người khét tiếng.
Ngay cả khi chúng đã gia nhập vương quốc Haven, dấu hiệu đồ sát vẫn còn tác dụng nên khi chết, chúng sẽ bị rơi rất nhiều item, có khi còn là những bộ giáp đắt tiền.
“Mình có thể mua cho Yurin và bà những chiếc áo khoác mùa đông. Bắt đầu gửi tiền vào ngân hàng thôi.”
Weed quyết định sẽ mở một tài khoản tiết kiệm.
Lượng khán giả theo dõi KMC Media cùng với các nhà đài khác liên tục tăng phi mã.
Khán giả xem trực tiếp tăng trên 80%.
Hơn một nửa nhà đài đã phát sóng trực tiếp trận chiến.
Hầu hết mọi người chơi trong Royal Road đều quan tâm tới trận đánh.
Đây là một chủ đề nóng trong ngày. Rất nhiều người xem đã chờ đợi để được chứng kiến trận chiến giữa Weed và Guild Hermes. Và những lời quảng cáo được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Trong khi đó, lũ Undead dưới sự điều khiển của Weed bắt đầu mất đội hình và phải chịu nhiều thiệt hại
Các cuộc chiến trước kia của Polon thường không tốn quá nhiều thời gian, và giờ Polon cùng với đơn vị của hắn tỏ ra rất hoang mang. Chúng đã thất bại trong việc ngăn cản các Geomchi tàn sát lực lượng của chúng – một trong những viễn cảnh khả quan cho phía Weed.
“Hãy giải quyết chúng thật nhanh chóng để còn đi ăn súp nào.”
“Có nên dùng kỹ năng mới học được không? Bungeomsu!”
“Phải sống để ăn và không được chết. Cố gắng hết sức đi.”
Các Crema Knight dũng cảm chiến đấu nhưng cũng không thể kháng cự lại các Geomchi, chúng bị hạ gục hoàn toàn bởi họ.
Tình hình càng hỗn loạn thì khả năng chiến đấu của họ càng tỏ ra hiệu quả, điều này làm kinh ngạc các Crema Knight.
“Chúng quá yếu.”
“King Squid mà bọn mình giết trước đó còn mạnh hơn chúng.”
“So sánh với việc chiến đấu trên biển, đây giống như đánh lạc đà vậy.”
Khán giả cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy những Crema Knight bị hạ gục một cách dễ dàng bởi các Swordman. Chỉ trong vòng vài phút, các Geomchi đã giết hai trong số bốn Knight. Họ cực kỳ kinh nghiệm trong các trận chiến lớn mà không cần sử dụng các kỹ năng vì wisdom và knowledge của họ rất thấp. Mặt khác, các Knight không thể thiết lập đội hình vị chúng bị tiêu diệt quá nhanh.
Họ may mắn khi các Knight bị hạ gục nhanh chóng bởi vì độ thành thạo các kỹ năng của chúng rất thấp. Level trung bình của các Geomchi không thấp hơn mấy so với lũ Crema Knight nhưng mặt khác, họ có các kỹ năng dùng kiếm tốt hơn, chiến ý, và kinh nghiệm trận mạc cũng hơn nhiều. Họ còn là những người luôn đến những nơi nguy hiểm để tìm kiếm những con quái vật mạnh và các đấu sĩ. Về phía Weed, cậu đã chứng tỏ mình là một phần không thể thiếu được.
“Nhìn cái áo giáp kìa.”
Không chần chừ, cậu nhắm ngay vào những Knight có level cao.
“Heraim Fencing!”
Cậu không chiến đấu đơn độc, sát cánh với cậu là các Geomchi, vì vậy cậu không cần quan tâm tới việc phòng thủ.
“Các người khiến việc ăn uống của bọn ta phải đợi lâu hơn rồi đấy.”
Họ sinh ra là để chiến đấu, họ xuyên qua các Crema Knight. Nhờ có phép thuật của Bar Khan, Weed cùng với con ngựa di chuyển rất nhanh và tàn bạo. Không phải là đùa khi nói rằng cậu như là một con quái vật. Như thường lệ, cậu luôn luôn là một chiến binh mạnh mẽ trên chiến trường. Sự xuất hiện của Weed, một Doom Knight không thể bị ngăn cản khiến ánh mắt của khán giả đổ dồn vào cậu. Cậu hạ gục tất cả những Knight cậu gặp, không những thế, cậu còn dành thời gian kiểm soát quân đoàn Undead.
Sau khi kết liễu lũ Crema Knight, các Geomchi chuyển mục tiêu sang các Ranger. Trong lịch sử, Magician cùng với Ranger có sức mạnh rất lớn khi chúng hợp tác với nhau, nhưng chúng dễ dàng bị loại bỏ trước khi kịp làm bất cứ thứ gì. Đây là một cuộc chiến một chiều, đúng hơn là một cuộc tàn sát được lãnh đạo bởi Weed. Polon nghĩ rằng “thánh lực” sẽ dễ dàng chống lại lũ Undead, nhưng lại vô dụng với các Geomchi bởi họ là con người. Chúng hi vọng sẽ không phải đụng độ với các Geomchi nhưng giờ đây, các Geomchi đang tiến thẳng tới vị trí của các Magician, Ranger và Necromancer. Các đơn vị của Polon cố gắng chống lại các Geomchi, nhưng việc đó chả khác nào tự sát, chúng bị các Geomchi quét sạch. Chúng đều là những kẻ đã quen với việc đánh lộn và giết chóc, vì vậy chúng không sợ chết. Nhưng chúng không phải là đối thủ của các Geomchi kể cả chúng có đông hơn. Và cuối cùng cái gì đến cũng phải đến, Polon đã bị các Geomchi hạ gục, Polon không có cửa thắng kể cả level có cao đến mấy.
“Đây là cái giá của việc rửa bát đĩa.”
“Còn cả giặt quần áo nữa đấy, sư huynh.”
Weed theo sau các Geomchi sau khi kết thúc cuộc chiến, và cậu bắt đầu nướng thịt ngựa. Trong lúc đó, phát thanh viên và người xem của Royal Road bắt đầu đưa ra các bình luận.
- Thật là tuyệt vời.
- Đây là thứ tuyệt nhất tôi xem trong tuần.
- Vì sếp của tôi đối xử với tôi chả ra gì và khiến tôi muốn nghỉ việc, tôi đã rất tuyệt vọng. Nhưng giờ tôi đã cảm thấy hứng thú.
- Cứ nhớ đến việc này chắc tôi lại rùng mình mất.
Rất nhiều người nói về những thứ mà họ đã được chứng kiến. Có vô số những yêu cầu nhà đài phát lại bản đã được chỉnh sửa của trận chiến trên nhiều khung thời gian trong ngày. Vì sự tàn bạo của Guild Hermes và thế lực của các Guild liên minh khác đã bị biết đến rộng rãi, có ngày càng nhiều người xem bắt đầu đứng về phía Weed.
Chủ tịch Jeong thường xuyên nhận những báo cáo về tình hình sức khỏe của Seoyoon.
“Con bé vẫn không nói nhiều nhưng may mắn thay tình hình của con bé đang được cải thiện.”
Ông thật sự cảm thấy hài lòng khi biết được rằng Seoyoon đang dần hồi phục và đời sống xã hội đang được cải thiện.
“Nhưng có vẻ con bé ngày càng gần gũi với cậu trai trẻ Hyun…”
Chủ tịch Jeong nghe được từ các vệ sĩ rằng hai người về nhà cùng nhau. Vì đang cố gắng để trở thành một người cha tốt, ông không muốn làm tổn thương Seoyoon một lần nữa. Bên cạnh việc trở thành một người cha tốt, đối với công việc và cộng đồng thì ông là một người máu lạnh.
“Mình có thể chấp nhận nếu đó là một chàng trai có gia thế, nhưng cậu ta lại chỉ là một chàng trai bình thường.”
Bác sĩ Cha Eun Hee ghé qua và đặt xuống bàn một vài giấy tờ liên quan tới Seoyoon.
“Như ngài biết, tình trạng tâm lý của Seoyoon đang có tiến triển rất tốt, nhưng nếu ngài thúc ép bất cứ điều gì thì sẽ rất khó có thể biết được chuyện gì sẽ xảy ra.”
“Tôi nhận thấy việc quan trọng nhất bây giờ là không làm tổn thương tới trái tim của con bé.”
Nhưng mặt khác, chủ tịch Jeong không thể chỉ ngồi nhìn và không làm gì cả.
“Tôi hiểu sự lo lắng của ngài. Hay là giới thiệu cho cô bé một chàng trai tốt?”
“Vậy cũng được sao?”
“Chủ tịch, ngài có thể nói với cậu ta về những địa điểm mà Seoyoon thường đến để cậu ấy có thể tiếp cận.”
“Những nơi con bé hay đến à.”
Vậy là trở thành việc sắp xếp một cuộc hẹn dành cho Seoyoon.
“Con trai cả của tập đoàn H có vẻ được đó.”
Chủ tịch Jeong cùng với tập đoàn H có quan hệ làm ăn rất thân thiết và những người đàn ông trong tập đoàn nổi tiếng với khả năng chăm sóc phụ nữ rất tốt.
“Một chàng trai đủ tốt cho Seoyoon.”
Cha Eun Hee chỉ có thể cười.
“Nhưng sẽ khá khó để thay đổi được tâm trí của Seoyoon đó.”
Cô không biết liệu Hyun có đủ tốt, nhưng Seoyoon sẽ cười khi được ở cạnh cậu. Seoyoon có thể cười, đây là một biếu hiện rất hiếm thấy ở Seoyoon, và chỉ duy nhất với Lee Hyun.
“Nhưng hiện tại, quan hệ của chúng khá rắc rối.”
Đã được một thời gian dài kể từ ngày chúng mới gặp nhau. Như bình thường thì giờ chúng đã cầm tay nhau và có khi dạo bước tay trong tay.
“Cả hai người đều không biết nhiều về tình yêu nhưng với tiến triển như này chắc hai người sẽ tiến xa hơn được, phải không?”
Các đơn vị Knight và Ranger của Polon bị đánh bại triệt để và chỉ có 25 người chạy thoát. Còn Magician và Necromancer đều bị tiêu diệt hoàn toàn. Với sự giúp sức của các Geomchi và tổ đội của Pale, họ đã chiến thắng áp đảo, 1 điều thật không thể tin được
“Giờ thì săn Bar Khan thôi.”
Điều duy nhất còn lại bây giờ là tiêu diệt Chúa Tể Undead Bar Khan. Ngay cả khi hắn đã suy yếu vì bị đâm vào ngực bởi cây kiếm thánh, hắn vẫn là quái vật huyền thoại. Cậu đã hoàn thành việc trả thù, giờ là lúc dùng đến các Paladin và Priest tới từ Morata để tổ chức một cuộc đi săn trên quy mô lớn. Weed giờ đang động viên các Priest và Paladin khi cậu nghe thấy tiếng ồn.
“Oh, đó là một cuộc chiến tuyệt vời.”
“Cậu có thấy họ di chuyển không? Tôi ước tôi có thể ra chỉ thị trong khi chiến đấu như thế.”
“Họ thật là mạnh.”
Nhờ chiến đấu như là một Doom Knight, cậu nhận được những lời cơ ngợi và sự ngưỡng mộ. Cậu muốn họ tiếp tục những lời ca ngợi đó. Cậu có thể hất tóc sang một bên nếu như cậu có chúng, nhưng tiếc thay đầu cậu lại trọc lốc.
“Keuheum. Heraim Fencing liên tục trúng và anh ấy sử dụng skill này như nướ chảy mây trôi. Thật đáng khen.”
Họ không biết phải diễn ra ra sao về trận chiến và sự bá đạo của nó khủng khiếp cỡ nào
“Không phải là oppa rất đẹp trai sao?”
“Đây là một trận đánh tuyệt vời. Cậu ấy hạ gục từng tên một chỉ với một đòn, tên này tới tên khác…”
Ngay sau đó, Weed nhận được nhiều hơn sự chú ý từ các Priest nữ hơn là Zephyr. Zephyr thở dài vì cuối cùng anh cũng bị buông tha.
“Thật sự kia là một quai hàm đẹp, phải không?”
“Đúng thế, mình cũng nghĩ vậy.”
“Chúng ta có thể làm bạn được không?”
Weed cảm thấy khá ngượng ngùng khi nghe những lời ca ngợi từ những người chơi nữ.
“Người đàn ông nào có thể chiến đấu giống họ.”
Những nam Paladin thì tập trung vào điều đó.
“Geomchi-nim chiến đấu thật thoải mái. Mình cũng muốn được như vậy.”
“Và ở đây còn có một Dancer rất xinh đẹp nữa.”
“Một vũ điệu trong suốt cuộc chiến, thật kinh ngạc là tôi không thể rời mắt khỏi nó. Các Knight cứ lần lượt đắm chìm vào vũ điệu đó.”
“Còn có cả một cô gái rất dễ thương. Giọng hát của cô thật là ngọt ngào.”
Các Geomchi, Hwaryung, và Bellotte nhận được rất nhiều sự chú ý từ các Paladin. Họ đã được nghe nhiều về những câu chuyện về Weed nhưng rất ngạc nhiên khi được tận mắt chứng kiến bạn bè của cậu. Weed cười khi nhìn lại số item mà cậu đã thu được: 4 áo choàng phép thuật của Magician, một bộ giáp nặng hoàn chỉnh, một số nhẫn, găng tay, giày, dây chuyền, giáp Ranger, và một số trang bị khác. Còn có rất nhiều đồ nữa cùng với vàng, bạc và đồng. Các Geomchi thì nhận được một đống trang bị cấp cao, kiếm, áo giáp cùng với tiền.
“Mình không cần lo về tiền sưởi cho mùa đông này rồi.”
Đây chính là lý do đằng sau sự thanh thản tâm hồn của cậu.
Weed bắt đầu bắt tay vào chuẩn bị cho cuộc săn Bar Khan.
“Các sư huynh, đưa cho đệ mấy thanh kiếm cùng với áo giáp mà các huynh đã nhận được sau trận chiến. Vì chúng ta chuẩn bị chiến đấu với lũ Undead nên hãy giao phó chúng cho đệ.”
Các Geomchi nhận được những vũ khí mạnh nhờ việc nung chảy trang bị của Undead. Áo giáp dày của các Knight không phù hợp với các thanh kiếm nhưng với một lượng nhỏ mithrill được trộn lẫn, chúng có thể tạo ra một thanh kiếm hoàn hảo. Mặt khác, sau khi chiến đấu với Undead, những thanh kiếm này cần bị nung chảy lại 1 lần nữa nó sẽ làm giảm sức mạnh của chúng. Weed dùng kĩ năng rèn của mình để tạo ra một lô kiếm giống nhau để giải quyết vấn đề.
“Đệ đang làm thanh kiếm trở nên tốt hơn phải không?”
“Đệ sẽ không làm bất cứ điều gì tệ đối với nó.”
Họ lưỡng lự khi đưa vũ khí của mình cho Weed. Các Paladin cân nhắc về giá trị trang bị của họ kể cả danh tiếng của Weed là rất lớn.
“Oh nó đã trở nên tốt hơn trước. Damage tăng lên và giờ nó còn gây nhiều thiệt hại hơn cho Undead, nhưng giờ nó lại khó sửa chữa hơn nên tôi chắc nó sẽ đắt hơn trước.”
Sau khi cậu chế tạo đủ vũ khí cho các Geomchi, các Paladin quyết định tin cậu. Kỹ năng rèn của Weed đủ cao để nhận được sự kính nể bởi bất cứ ai.
“Tôi ước tôi có thể kiểm tra chúng..”
Cậu chảy dãi bất cứ khi nào cậu nhìn thấy một thanh kiếm tốt nhưng cậu không biết rằng nó có tốt hơn cái của cậu đang dùng không. Weed biến đổi trang bị trong khi chờ đợi Mapan.
“Đã đến lúc..”
Mapan đến cùng các Priest và Paladin, mang theo rất nhiều nguyên liệu khác nhau. Cậu nung chảy Helium trong một lò luyện lớn. Với dư thời gian sau trận chiến, cậu nung chảy helium và tạo thành khuôn. Đó là Nước mắt của Thần. Sử dụng lò sưởi lớn, cậu phân rã nguồn năng lượng của sức mạnh thần thánh của helium và tạo thành một tác phẩm điêu khắc, khi đó cậu sẽ sắn sàng chiến đấu với Bar Khan.
Team trans : Đéo cần tên Translator : Cloud Blue
Editor : Ma cô
Chương 4: Bức tượng làm từ Helium[]
KMC, CTS, On Station, Digital và LK Gaming là các đài truyền hình phát sóng các thước phim về Royal Road.
- Weed đang chuẩn bị tấn công Bar Khan, Vua của Undead.
- Các Priest và Paladin di chuyển từ Morata đến để chiến đấu với Guild Hermes.
- Chẳng ai quan tâm đến Guild Hermes cả.
- Bởi vì nhiệm vụ của Quân đoàn Undead và đã được thăng cấp mạnh mẽ trong thời gian gần đây, Weed sẽ tấn công và tiêu diệt Bar Khan.
Kế hoạch của Weed đã được lan truyền rộng rãi tới tất cả các người chơi tại Morata. Dù sự thật là các Priest và Paladin đã tập trung lại được khá lâu, nhưng đội quân của Polon cũng chẳng thèm giữ mồm giữ miệng, thậm chí chúng còn thảo luận sôi nổi về điều này. Các đài truyền hình thì tập trung vào nghiên cứu các sự kiện, vấn đề đã được hé lộ trước đó.
“Ê các chế, tin nóng. Chiến Thần Weed chuẩn bị săn Bar Khan."
“Vài ngày trước rất nhiều người bảo rằng Weed sẽ quét sạch đội quân của guild Hermes. Tuy nhiên, dường như anh chàng này đang chuẩn bị săn Bar Khan trong khoảng thời gian sắp tới"
“Bar Khan! Thống lĩnh của Quân đoàn Undead đối đầu với Weed, người vô cùng nổi tiếng vì đã hoàn thành chuỗi quest của Lich. Con quái vật mà Weed có chút xíu liên quan trước đây… Có vẻ đây là cuộc đi săn đầy thách thức.”
Đó là tin cực nóng trên một vài kênh truyền hình. Trước đây, các nhà đài thường phát sóng các chương trình về những tổ đội có thể đi săn boss nhưng lần này rating có thể tăng cao ngất ngưởng nếu chương trình đó nói về 1 con quái vật huyền thoại. Nhiều người đã thấy được khả năng chiến đấu của Weed khi cậu đối đầu với đội quân của Polon.
Trận chiến vẫn chưa xảy ra nhưng chắc chắn một điều là mọi người sẽ được chứng kiến vô số các hình ảnh hoành tráng. Không ngoa khi nói rằng, khán giả sẽ phải phát cuồng khi được chứng kiến cuộc chiến lịch sử giữa Weed và Lich Bar Khan. Nhà nhà đều đang sốt ruột đợi chờ và dự đoán nhưng điều sẽ xảy ra!
“Ầu mai chúa, cuối cùng thì Weed cũng nhúng tay vào 1 trận chiến thực sự. Đồ sát quái nhẹ nhàng như không và lên level nhanh khủng khiếp… Thật mừng vì mình có cơ hội được chứng kiến tận mắt điều này.”
“Tôi chẳng biết Weed là thằng nào, cứ như đang nghe một đống tin vịt vậy."
“Ông mò mẫm đến đây muộn quá. Tôi ngó Hall of Fame từ lâu rồi và là fan cuồng của video về Orc Karwichi”
“Có đoán được là tôi đã may mắn thế nào không? Tôi chọn khởi điểm là Vương Quốc Rosenheim và đã mua được một bức tượng cáo do Weed đích thân chế tác. Lúc mới mua, mấy thằng bạn tôi đứa nào cũng kêu 5 bạc là quá đắt cho một món đồ như vậy nhưng mà nhìn lại xem, bây giờ nó là một trong những gia tài của tôi đấy. Cả tôi và bạn gái đều thấy tự hào vì đã được gặp Weed tận mặt.”
“Thế bây giờ chắc bức tượng đó đáng giá lắm… 10 vàng, bán cho tôi đi ông ơi."
“Vài phút trước còn chẳng đáng giá chút nào. Bây giờ giá đã đội lên 100 vàng rồi!”
Cả diễn đàn ngập tràn các câu chuyện về sự dũng cảm của Weed. Không chỉ là một Adventurer nổi tiếng trong Royal Road, cậu còn vô cùng nổi tiếng trong công chúng.
Shin Hye-Min và Oh Juwan, người thực hiện một chuỗi phóng sự gọi là “Câu chuyện về lục địa Versailles”, đang phỏng vấn Lee Huyn qua điện thoại. Bởi vì được bơm doping tiền nên cậu sẵn sàng trả lời các câu hỏi họ đưa ra.
“Hôm nay chúng tôi sẽ mang tới các bạn “Câu chuyện về lục địa Versailles" mà rất nhiều khán giả mong chờ, và phía đầu dây điện thoại bên kia chính là Chiến thần Weed. Chào anh, Weed, anh nghe rõ chứ?”
“Tôi đây."
Một câu trả lời cụt lủn như đang bị làm phiền!
“Anh đã có rất nhiều cuộc thám hiểm trong suốt quá trình tham gia Royal Road, đối với anh cuộc thám hiểm nào nhiều thử thách nhất?”
“Thám hiểm thì cam go lắm"
“Anh thật khiêm tốn. Nhưng khán giả muốn biết về hành trình đáng nhớ nhất mà anh đã trải qua, anh có thể chia sẻ với chúng tôi được không?”
Lee Huyn suy nghĩ 1 lúc rồi trả lời.
“Khi tôi trở thành Sculptor…”
“...”
Shin Hye-Min khá cảm thông với Weed. Ngoài những khi cậu phải nấu ăn và đi săn trong Royal Road, cô chưa bao giờ nhìn thấy Weed ngưng việc tạo ra các tác phẩm điêu khắc. Bạn không thể nào nhắm mắt và làm ra 1 tác phẩm điêu khắc được; phải công nhận rằng việc tăng quá level 8 mà không có các kĩ năng về nghệ thuật là một điều vô cùng khó. May vá, câu cá, nấu nướng, sửa chữa, trị thương, lái thuyền, chế dược, và rất nhiều điều khác mới thực sự là huyền thoại phía sau sự chăm chỉ của Weed.
Cũng một phần vì Lee Huyn đã làm tăm và đũa gỗ suốt một quãng thời gian vô cùng dài khi còn nhỏ. Oh Juwan đã nghĩ đó chỉ là 1 câu bông đùa của Weed nên tiếp tục hỏi câu tiếp theo.
“Weed, có vẻ như là anh không để ý lắm đến khung chat. Người xem thực sự ngưỡng mộ anh vì rất nhiều điều… Mọi người không thể leo đến được vị trí cao như anh đang có và thay vào đó, họ leo từ từ, một phần vì sợ thất bại. Không biết thủ thuật của anh là gì để không bao giờ thấy mệt mỏi khi phải liên tiếp đối mặt với các thử thách?”
“Hoàn thành chúng."
Cậu nói những gì cậu nghĩ, cuộc sống của cậu từ trước đến giờ luôn có đủ các loại thử thách và cậu phải đối mặt với nó hằng ngày. Cậu cũng không đi vào chi tiết lý do cậu đến Thành phố thiên đường (City of Heaven) khi mà nói nhiều chẳng mang lại lợi ích gì cho cậu.
“Việc mà mọi người không thể nhận được những những nhiệm vụ đặc biệt và vô cùng khó như vậy hẳn là một bí mật. Anh có thể đưa ra lời khuyên nào dành cho những cuộc thám hiểm trên Lục địa Versailless không?”
“Suy nghĩ thật kĩ. Đừng bừa bãi nhận một nhiệm vụ nào."
Đó là những từ vô cùng ý nghĩa mà cậu rút ra từ chính kinh nghiệm của mình.
Sau khi Lee Huyn cúp máy, họ bắt đầu phỏng vấn những người chơi khác.
“Câu chuyện về Lục đia Versailless hẳn là một chương trình nổi tiếng và có vẻ như rất nhiều người để ý đến nó."
Thay vì khoe khoang về bản thân, Lee Huyn chỉ nói chung chung.
‘Nói dài, nói dai, thành nói dại. Mà cũng chẳng được thêm xu mẹ nào’
Lee Huyn nghĩ thầm. Nói nhiều cho mọi người biết rõ hơn về bản thân mình chỉ làm cậu mỏi mồm.
“Cuối cùng cũng đến lúc phải suy nghĩ về cách hạ gục Lich Bar Khan. 1 câu hỏi khó trả lời đây?”
Lee Huyn nhớ về lần cậu phải chiến đấu với Bar Khan khi trước. Lần đó thực sự khó khăn khi mà cậu vẫn chưa có đủ sức mạnh chiến đấu. Kênh truyền hình nào cũng nổ lên các cuộc thảo luận nhằm tìm cách tăng khả năng chiến thắng cho Weed trong cuộc chạm trán với Bar Khan.
Bar Khan có thể gây ra lượng sát thương kinh khủng khi hắn là một Necromancer. Chỉ cần có đủ các tử thi, cuộc chiến sẽ không bao giờ kết thúc khi mà trên chiến trường luôn có hàng chục nghìn quái vật và thêm vào đó là con quái vật huyền thoại đang chỉ huy chúng. Quân đoàn Undead là một nguồn tài nguyên dồi dào và luôn sẵn sàng để được sử dụng. Cuộc đi săn này sẽ là một canh bạc lớn. Lee Huyn bình tĩnh trả lời.
“Nếu quá sức, mình sẽ lập tức có kế hoạch cho việc rút lui.”
Bên cạnh các item rơi ra, lượng kinh nghiệm và độ thành thạo kĩ năng bị mất khi cậu bị giết sẽ là thiệt hại vô cùng lớn. Cậu chẳng màng đến việc tỏ ra can đảm, thay vào đó cậu chỉ muốn theo đuổi cuộc chiến đấu này đến cùng! Lee Huyn có một ý tưởng vô cùng thực tế cho trận chiến này.
Đội quân Ranger, Knight và Mage thuộc Guild Hermes của Polon đã kết nối lại vào được Royal Road. Họ xuất hiện ngay tại địa điểm mà Weed đã tấn công họ khi trước.
“Không biết các Knight và Ranger còn sống thì sao nhỉ?”
“Họ chạy thoát về hướng trung tâm của lục địa. Số lượng người trốn thoát an toàn chẳng đến 20 người."
“Quá nhiều thương vong."
Chỉ còn hai trong số tất cả các Crema Knight của Polon còn sống. Các thành viên của Guild Hermes đã có thể kết nối lại sau khoảng thời gian phạt nhưng tất cả các Knight đều đã bị giết.
Cần rất nhiều các bài huấn luyện, thời gian và tiền bạc để có thể nâng cao chất lượng của các Knight. Bởi vì sự cạnh tranh vô cùng lớn ngay trong Guild Hermes, bạn sẽ phải chịu đựng cho đến khi các tổn thất được phục hồi.
“Tốt hơn là chúng ta nên quay trở lại trung tâm lục địa thay vì ở đây và chấp nhận thêm nhiều rủi ro."
Nhờ đội quân Geomchi, Weed đã thay đổi hoàn toàn cục diện trận chiến, họ không thể tấn công lại và chỉ còn biết lấy việc chạy trốn làm lựa chọn cuối cùng, nếu không thì chỉ còn cái chết chờ đón.
Rất nhiều thành viên của Guild Hermes đã rớt rất nhiều item và trang bị của mình. Họ đã thua và họ không thể chiến đấu cuộc chiến mà họ không có cửa chiến thắng.
“Khó thể ngờ chúng ta lại thua ở ngay ở thánh đường đã được phù hộ này.”
“Không phải chiến đấu với Weed cũng khá là vui sao?”
“Chuẩn, hắn ta quá mạnh ngay cả khi so sánh với các Crema Knight nổi tiếng của chúng ta.”
Polon chẳng ân hận chút nào. Phải nói đây là một trải nghiệm vô cùng khó khăn nhưng dù sao thì Polon đã có cơ hội thử sức với Weed.
“Chắc chắn Guild Hermes sẽ trả thù. Thế này thì chẳng nhằm nhò gì với sức mạnh thực sự của Guild Hermes.”
Polon nắm được khá rõ Guild Hermes mạnh như thế nào. Hắn đã tham gia Guild Hermes và từng bước từng bước nắm giữ các vị trí cao hơn chỉ để tìm hiểu về sức mạnh thật sự của Guild Hermes. Toàn bộ sức mạnh đã giáng xuống vương quốc Kallamore. Sau đó họ gây ra một cuộc chiến tranh vô cùng lớn và bắt đầu xâm chiếm lục địa trung tâm. Guild Hermes chắc chắn sẽ tìm kiếm cơ hội để chiến đấu với Weed và coi nó không hơn một việc để giải trí. Và chắc chắn một điều là, họ sẽ trở nên tức giận bởi niềm tự hào của họ đã bị Weed phá hủy.
“Weed, cho đến bây giờ ngươi đã di chuyển qua khắp lục địa Versailles mà không gặp bất cứ một trở ngại nào, nhưng trong tương lai, không còn lỗ chó nào cho ngươi chui nữa đâu”
Polon cho quân đội của mình rút lui.
“Tạo cổng dịch chuyển đi Wizard. Chúng ta chuẩn bị trở về thôi.”
Ttungttangttungttang!
Ngay khi hoàn thành các trang bị Warrior với kỹ năng Blacksmith của mình, Weed lập tức trao chúng cho các Geomchi. Trông chúng dường như không có gì thay đổi nhiều nhưng thực sự Weed đã phải tốn khá nhiều công sức cho việc nung chảy và tái tạo nguyên liệu. Kĩ năng Blacksmith của Weed đã đạt trung cấp level 5 và cậu có thể thoải mái sử dụng các nguyên liệu thô một cách tốt nhất.
“Một người thì không thể ăn rỗi nằm không được. Nếu bây giờ thời tiết mà khô hạn nắng nóng thì chắc chắn mình sẽ xây một cái hồ bơi.”
Đó là cách mà Weed sống!
“Lâu lắm không gặp cậu rồi Weed!”
“Tôi vô cùng ngưỡng mộ cách cậu vượt qua các khó khăn.”
Mapan mang đến hẳn hai cái lò nung lớn để nung chảy helium cho Weed.
“Về chi phí vận chuyển, tôi dùng japtem thay thế nhé…”
“Ầy za, Weed-nim thân mến, japtem là nhất đấy.”
“Tôi đang phải chăm lo cho lắm japteam quá, vậy nên anh có thể định giá luôn dùm tôi được không? Xin lỗi vì anh đã phải đi cả quãng đường xa như thế mà vẫn phải chăm lo việc này cho tôi”
“Chẳng có vấn đề gì đâu, chuyện làm ăn thôi mà, nhất là buôn bán với Weed-nim."
Weed để cho Mapan chịu trách nhiệm sắp xếp các japtem chất lượng cao mà cậu nhặt được từ các Necromancer. Level của các Necromancer này đều vượt quá 300 thậm chí một số còn qua cả 400. Cậu bắt các Undead đi săn nhiều đến mức mà lượng japtem đã chất thành cả một đống. Weed đưa japtem cho Mapan, vì vậy anh có thể bán trực tiếp cho các cửa hàng với giá cao hơn 15% giá trị món đồ. Rồi anh còn tính toán mình sẽ nhận được thêm 5% tiền lời nữa. Khi thực hiện các giao dịch trong thị trấn, các Merchant khi mua japtem thường chỉ ăn chênh lệch nhỏ, và 10% là mức hay được sử dụng.
“Không phải anh ta là một Merchant rất tuyệt vời sao?”
“Tôi biết, tôi đã giao dịch với các Merchant vài lần nhưng thật sự là chưa bao giờ gặp thương vụ nào mà người bán được lời thêm hẳn 5%. Hay là tại vì anh ta là dân chuyên nghiệp?”
Tất cả các người chơi đều muốn được bán đồ mà họ có được từ các Necromancer. Họ luôn bị lo lắng khi phải di chuyển với đống japtem lỉnh kỉnh bên mình. Weed đoán vậy và quyết định giới thiệu Mapan với mọi người.
“Chào anh bạn của chúng ta đi nào. Đây là Mapan, Merchant đã gắn bó với tôi từ rất lâu rồi. Nếu các bạn không muốn phải luôn lo lắng cho đống japtem của mình thì tôi có thể nhờ anh ấy xử lý chúng cho các bạn với giá mà anh ấy đã mua của tôi.”
“Thật hả? Tôi không có thời gian đi tìm các Merchant tại các cửa hàng vì tôi chỉ muốn đi cùng với anh, Weed.”
“5% thực sự không nhiều khi so sánh với việc tôi phải vượt qua rất nhiều khó khăn để có thể đến đây…”
Nếu Mapan phải đối đầu với các Necromancer thì nó thật chẳng tốt đẹp chút nào. Chi phí vận chuyển sẽ phải tăng lên rất nhiều khi mà anh phải chịu quá nhiều rủi ro.
“Ok rồi nhé, Mapan là một Merchant tốt bụng. Trước đây anh ấy đã mua rất nhiều japtem của tôi nhưng giờ thì chỉ thỉnh thoảng thôi vì anh ấy phải quản lý cửa hàng giao dịch của mình”
Mapan cuối cùng cũng lên tiếng.
“Tôi rất thích các cuộc phiêu lưu thế nên tôi mới lặn lội đến đây để tận mắt được trông thấy Weed đánh đấm. Mua bán japtem hiện tại chỉ là việc phụ thôi. Có lỗ thì tôi cũng sẵn sàng chấp nhận thôi”
Các người chơi bắt đầu mang đống japtem kiếm được từ các Necromancer của họ ra. Họ có thể bán chúng với tiền lãi khoảng 2-3% nếu đang ở Morata nhưng thực sự đây mới là giá tốt nhất mà lần đầu tiên trong đời họ gặp.
“Cả đống này được bao nhiêu vậy?”
Mapan có thể kiếm được rất nhiều nếu anh mua được chúng với số lượng lớn.
Họ đang bán đống japtem kiếm được từ Necromancer!
Chúng là đồ trang sức cũng như các thanh kiếm và giáp bị gỉ hoặc vỡ. Weed đã cân nhắc kĩ càng khi để Mapan xử lý việc phân loại japtem, còn cậu phụ trách việc sửa chữa để kiếm thêm lợi nhuận.
Weed có thể nung chảy và làm mới chúng, tạo thành những trang bị đáng ngưỡng mộ với kĩ năng Blacksmith của mình. Mapan đã kiếm được rất nhiều với tiền lời 5% và có cơ hội tuyệt vời để kiếm thêm các khách hàng khác.
Sau khi hoàn thành các giao dịch japtem, Weed và Mapan im lặng quay trở lại xe ngựa. Họ đã luôn là cộng sự từ trước đến giờ! Họ chỉ bí mật trò chuyện với nhau.
- Đây là phí giới thiệu...
- Cảm ơn. Hãy để việc giám định nguyên liệu cho tôi. Tôi cũng sẽ nung chảy đống trang bị ở đây luôn.
- No 4 go. Nếu có cơ hội nào khác như thế này, nhớ gọi tôi đấy nhé.
- Tiện thể, anh có biết ai muốn mua đống item Necromancer không?
- Các Warlock. Cậu có thể dễ dàng bán item giành cho Necromancer ở Morata.
Cậu không chỉ định bán đống đồ Necromancer, cậu còn có kế hoạch để sử dụng chúng nữa.
Cậu châm lửa cho mấy cái lò được chuẩn bị tạm thời.
“Mình phải thật cẩn thận… không được phép thất bại lần này."
Weed đang rất lo lắng bởi cậu chuẩn bị sử dụng đống kim loại helium vô cùng quý giá.
“Giá mà mình có kĩ năng Blacksmith cấp độ cao hơn."
Nếu đã là 1 Blacksmith bậc thầy thì cậu có thể tạo ra những item tuyệt vời nhất từ helium! Với các nguyên liệu thần thánh, cậu có thể chế tác 1 bộ giáp trụ có khả năng sử dụng để đại diện cho cả một quốc gia. Dù vậy, Weed quyết định sử dụng lượng helium cậu có để biến nó thành một tác phẩm điêu khắc.
“Một tác phẩm điêu khắc không có giới hạn về level. Thậm chí sau này mình cũng có thể nung chảy nó để làm một thanh kiếm.”
Weed luôn nghĩ đến khả năng sử dụng của một tác phẩm điêu khắc thay vì nghĩ đến giá trị nghệ thuật của nó.
“Một khi khuôn sẵn sàng.”
Cậu đã tạo cả đống khuôn để chuẩn bị trong khi đi săn các Death Knight dưới danh nghĩa một Doom Knight. Trong lúc Weed đang phải làm việc với cái lò nung lớn, nhóm của Pale cùng các Paladin, Priest và Geomchi đi săn ở khu vực xung quanh. Họ đang hình dung không biết Weed định làm gì với cái lò nung lớn như vậy. Weed nâng nhiệt độ của lò lên cao hơn nữa. Cậu chất đầy gỗ vào lò nung và dần dần tăng nhiệt độ. Để nâng cao khả năng thành công cậu phải tăng nhiệt độ lên cao nhất có thể.
“Vẫn chưa đủ. Mình cần thêm nhiều gỗ hơn nữa.”
Weed đã đưa tiền cho Mapan để vận chuyển tới một khối lượng lớn gỗ bằng những chiếc xe anh có. Bởi vì đang phải điêu khắc với nguyên liệu là helium nên cậu không thể tiết kiệm lượng cây phải sử dụng.
Cậu dùng những cây khỏe nhất, tốt nhất để đốt. Khối lượng gỗ tốn đến 300 vàng được dùng sạch chỉ trong 10 phút.
“Thế này vẫn chưa đủ."
Weed tập trung toàn tâm toàn ý vào đống lửa.
“Không biết có phải anh ấy đang làm một thanh kiếm bằng mithril không nhỉ?”
“Chắc đó phải là một thanh kiếm vô cùng tốt để hạ gục Bar Khan.”
Các Priest và Paladin đang đợi Weed xong việc để có thể tiến đến tiêu diệt Bar Khan. Họ đang rất căng thẳng trong khi đoán già đoán non về thứ mà Weed đang chế tác với cái lò nung to đùng của mình. Đa số họ đã chia thành nhiều nhóm và đi săn các Necromancer.
Noel: Weed đang cố làm cái gì đó với ngọn lửa trong lòng lò nung. Vì cái lò nung to khủng khiếp này được mang đến từ thành phố Morata, nên hẳn là item chuẩn bị ra lò phải quan trọng lắm.
Nhóm Cháo hành có thể được chứng kiến Weed làm việc trong thời gian thực bởi có hàng đống đoạn video đã được tải lên mạng.
Đây chính là lý do tại sao Weed không thường xuyên đi săn với các người chơi khác và bởi vì cậu không muốn chia sẻ chiến lợi phẩm cũng như việc cậu đánh giá cao sự riêng tư cá nhân. Lợi thế của việc chiến đấu đơn độc là cậu có thể che giấu các kĩ năng sản xuất của mình và các bí mật về điêu khắc thay vì để cho mọi người khác biết.
“Bây giờ ngọn lửa mới đạt đến nhiệt độ phù hợp.”
Weed lấy ra một khối lượng lớn helium. Loại nguyên liệu được biết đến như là những giọt nước mắt của các vị thần trên bầu trời. Cậu đặt đống helium danh giá vào trong lò. Cái lò đủ lớn để có thể nung chảy nhiều loại kim loại khác nhau nhưng cậu chỉ tập trung hoàn toàn vào helium.
Cậu quan sát ngọn lửa rất kĩ càng!
Cậu lẩm bẩm một mình.
“Mình phải bớt tham lam để đạt được kết quả cao hơn. Giá mà họ đưa cho mình Chiếc cốc của Herrera hoặc là Vương miện của Fargo…”
Weed đã hoàn trả 2 trên 3 bảo vật bị mất của Freya. Việc được sử dụng một trong các di vật thánh đã là quá tốt rồi. Nhưng dù sao thì Weed cũng đang biến khối helium thành một tác phẩm điêu khắc thay vì một trang bị như vậy.
“Bây giờ là phần quan trọng nhất."
Cậu đã phải sử dụng một cái lò nung lớn để chắc chắn rằng kĩ năng của cậu khó thất bại hơn. Bây giờ là thời điểm để điêu khắc.
Weed đổ thứ chất lỏng toát ra ánh sáng màu xanh da trời vào khuôn và đợi nó nguội đi.
“Mình không được phép phạm bất cứ một sai lầm nào, dù là nhỏ nhất…”
Việc cậu đang làm thật sự khiến người khác nản lòng dù chỉ là đợi cho sản phẩm được hoàn thành. Cậu đã quá quen với việc tạo ra các bức tượng với kĩ năng Blacksmith của mình khi mà nó khá giống với việc cậu tạo ra Geumini. Vô cùng lo lắng nhưng cậu cũng không thể làm gì hơn. Cậu cũng chẳng thể chắc chắn rằng khi hoàn thành thì tác phẩm của mình sẽ như thế nào. Lượng helium hoàn toàn có thể được nung chảy lại nhưng nếu cậu không thể tạo ra một tác phẩm ngon lành thì như vậy sẽ là một sự lãng phí về nguyên vật liệu. Và trong trường hợp xấu nhất, lượng ma thuật bên trong khối kim loại sẽ biến mất.
Nếu bị làm đi làm lại, lượng thánh lực trong mana của khối helium sẽ yếu dần đi.
“Ngay bây giờ.”
Weed lấy khuôn đất ra nhanh vật vã. Đây là lúc chiến đấu với khối helium. Các ngọn đuốc tiêu diệt đi bóng tối! Cậu chuẩn bị biến khối helium trong vắt sáng màu xanh da trời thuần khiết thành một ngọn đuốc.
“Vẫn thiếu một chút gì đó…”
Kĩ năng Blacksmith của cậu vẫn còn khá thấp để có thể xử lý khối helium một cách hoàn hảo thế nên cậu phải tập trung nhiều hơn vào chi tiết. Vừa phải tạo bức tượng một cách cẩn thận hơn, cậu cũng phải quan tâm đến chi tiết kĩ càng hơn để chắc chắn rằng mình sẽ không làm hỏng nó. Weed lấy con dao điêu khắc Zahab của mình ra.
Cậu sử dụng con dao khắc Zahab đục khoét helium để tạo ra các item quý giá cho lâu đài của Morata mà Yurin đang ở. Giáp Talrock, Vòng tay Bahalan, Quỷ kiếm Kolderim, cũng như các trang bị mà cậu thường xuyên chế tác cho chính mình và Yurin..
“Giờ là lúc tạc tượng.”
Seugseug
Weed tạc bề mặt của khối helium bằng con dao của mình. Cậu mạnh dạn cắt bỏ những phần gồ ghê bị lồi ra.
Bạn đang tác động tới thánh năng.
Strength giảm 35 điểm.
Health giảm 950 điểm.
Power of Undead bị giảm 4 điểm.
Bởi vì cậu vẫn là một Doom Knight, khối helium khiến cậu phải chịu đựng một lượng sát thương khủng khiếp mỗi khi cậu chạm vào nó.
“Mình không có nhiều thời gian, phải hoàn thành nó ngay."
Cậu phải hoàn thành tác phẩm của mình trước khi bị chính nó tước đi sinh mạng. Helium có độ bền rất cao và phải mất rất nhiều thời gian để nó nguội đi trước khi cậu có thể biến nó thành một bức tượng.
Kim loại nóng đã được sử dụng.
Vitality đã giảm 318 điểm.
Sức mạnh thần thánh!
Cậu đang phải chịu đựng hai nỗi đau khi sử dụng con dao điêu khắc. Điều khiến cho ngành điêu khắc khắc với các ngành nghệ thuật khác là cậu phải gánh chịu cả những khó khăn về thể chất.
“Phải chịu đựng thì kết quả đem lại mới tốt hơn…”
Weed nói như thể cậu sắp chết vậy. Cậu không có thời gian để tạo bức tượng trong trạng thái nhàn nhã.
“Chẳng là gì với mình.”
Weed bắt đầu tỉa và tạo ra cả cái khuôn bằng kĩ năng điêu khắc của mình. Cậu đã phải quan sát ngọn đuốc trong suốt quá trình tạo ra tác phẩm của mình cùng với tất cả kinh nghiêm rằng bức tượng được tạo ra bởi kim loại đã được phân tách. Khối helium cũng càng ngày càng tỏa ra nhiều thánh năng hơn khi nó nguội đi và cứng lại.
“Cái gì, giới hạn mana đang tăng lên?”
“Tôi cũng có các kĩ năng để khiến cho thánh năng trở nên mạnh hơn. Nhưng tới tận mức này thì…”
“Tỉ lệ hồi mana của tôi cao vãi đạn, hơn lúc trước tới 50%.”
Càng gần tới lúc được hoàn thiện, các Priest và Paladin càng cảm nhận rõ ràng hơn sự thay đổi trong cơ thể mình. Weed đang chế tác một cây đuốc bằng helium. Thánh lực của các Priest và Paladin đang được cải thiện rõ rệt.
Cơ thể bị tổn thương bởi thánh năng.
Phòng ngự đã biến mất.
Khả năng kháng bị giảm.
Nguồn thánh năng bao phủ thân thể Weed và làm cậu yếu hơn trông thấy. Sức mạnh nhanh chóng biến mất và cậu có thể cảm nhận rõ ràng tận xương tủy.
“Chỉ một chút nữa thôi…”
Cậu phải giữ cho mình hoàn toàn bình tĩnh và cầm khối helium trên tay ngay cả khi lượng máu của cậu đang ở mức nguy hiểm.
“Hoàn thành.”
Cậu gắn một cây gậy vào ngọn đuốc để hoàn thành nó! Cây gậy được làm từ Milthril và Adamantium. Khi cậu đi săn Quân đoàn Undead, cậu đã thu thập rất nhiều các vũ khí cũ.
Xin hãy đặt tên cho tác phẩm.
Weed nhanh chóng đặt cho nó một cái tên bởi cậu chỉ còn chưa đến 20% máu.
“Ngọn đuốc để lại bởi một Sculptor (Torch Left by a Scultor).”
“Có phải là ‘Ngọn đuốc để lại bởi một Sculptor?”
“Đúng."
Rất nhiều Sculptor đã bỏ mạng mà không có một sự trợ giúp nào tại Las Phanlanx. Đây chính là di sản của Sculptor Weed. Nó là một tác phẩm tuyệt vời bởi cậu đã phải kết hợp các kĩ năng rèn, thủ công và điêu khắc để tạo ra nó nên bây giờ cậu không có gì để phải nuối tiếc cả.
Kiệt tác cấp IV! Bạn đã hoàn thành bức tượng Ngọn đuốc để lại bởi một Sculptor!
Một tác phẩm được tạo ra từ helium. Bức tượng này sẽ được lưu danh trong lịch sử của cả lục địa. Không quá khi nói rằng đây là tác phẩm tuyệt vời và nổi tiếng nhất mà Sculptor Weed đã tạo ra. Được tạo bằng kim loại cao quý của các vị thần, tác phẩm này sẽ mang đến vinh quang và ánh sáng hào quang.
Giá trị nghệ thuật: 18619
Các chỉ số đặc biệt: 8
Những ai nhìn thấy Ngọn đuốc để lại bởi Sculptor sẽ được tăng khả năng hồi máu và mana 52% trong ngày.
Thêm vào đó, chủ sở hữu của bức tượng sẽ nhận thêm 30% khả năng hồi mana.
Tất cả chỉ số tăng 29 điểm.
Lượng mana tiêu thụ của tất cả các kĩ năng sẽ được giảm đi 75%.
Sức mạnh phép thuật tăng 33%.
Sức mạnh của các kĩ năng chiến đấu tăng 14%.
Khiến cho đối phương phải tránh xa.
Khiên ma thuật (đạt tới Cao cấp lv 4) sẽ chống các đòn tấn công từ xa ở một khoảng cách nhất định.
Có khả năng xua tan bóng tối.
Chặn các trạng thái có hại.
Tăng sĩ khí của quân đội.
Kháng mạnh các loại nguyền và ma thuật hắc ám.
Khi nhìn thấy tác phẩm này, Faith, Wisdom và Intelligence sẽ tăng 10 điểm.
Không sử dụng cùng lúc với các tác phẩm điêu khắc khác.
Số lượng kiệt tác cấp IV đã hoàn thành: 8
Kỹ năng điêu khắc đã được cải thiện.
Kỹ năng thủ công đã được cải thiện.
Kỹ năng rèn(Smithing) đã tăng cấp tới Trung cấp lv 6. Bạn có thể rèn các kim loại quý với chất lượng cao hơn
Kỹ năng rèn đã tăng cấp tới Trung cấp lv 7. Bạn có thể tạo giáp nhẹ với độ bền cao.
Fame tăng 4924 điểm.
Art tăng 51 điểm.
Wisdom tăng 7 điểm.
Endurance tăng 3 điểm.
Stamina tăng 4 điểm.
Charisma tăng 13 điểm.
Charm tăng 25 điểm.
Tất cả chỉ số tăng 3 điểm vì hoàn thành một kiệt tác.
Bức tượng thiêng liêng này có khả năng làm giảm sức mạnh của cái chết.
Kiệt tác cấp IV thứ 8 của Weed!
Bởi vì nó là một tác phẩm khá gọn nhẹ và có thể mang theo được, chắc chắn nó sẽ là nguồn trợ lực tuyệt vời trong cuộc chiến sắp tới.
“Dù sao thì mình cũng đã tạo được một tác phẩm nữa có tiếng vang… thế này cũng là quá tốt rồi."
Thay vì một thanh kiếm hay một bộ giáp, nó là một bức điêu khắc tuyệt vời có thể tăng lượng chỉ số và giảm lượng mana khi sử dụng các kỹ năng.
Chúng là một trong những chỉ số tuyệt vời nhất dành cho các Cleric và Wizard. Đồng thời kỹ năng Blacksmith của cậu cũng tăng đến 2 cấp nhờ vào quá trình tôi luyện helium. Trước đó Weed cũng gần đạt được cấp 6 kỹ năng Blacksmith và lý do khiến nó tăng cấp nhanh như vậy là vì cậu được làm việc với loại nguyên liệu cao cấp nhất.
“Thật là yên tâm khi mình tạo ra được tác phẩm oách như thế này."
Xương hàm cậu rung lên cùng với sự vui sướng.
Một tác phẩm điêu khắc bằng nguyên liệu helium huyền thoại đã được tạo ra.
Bạn có thể đến Guild Sculptor để nhận thêm phần thưởng
Chuyện tốt đẹp liên tục xảy ra nhưng dưới hình dạng một Doom Knight, các hiệu ứng đến từ bức điêu khắc thì lại hoàn toàn trái ngược, năng lượng trong cơ thể cậu tụt không ngừng. Cậu có thể chết nếu cứ tiếp tục cầm tác phẩm này của mình quá lâu. Weed gói bức điêu khắc bằng một tấm vải trắng và nhét vào túi đựng.
Bạn không còn bị tác động bởi Ngọn đuốc để lại bởi một Sculptor.
Bạn không còn chịu ảnh hưởng bởi Hào quang của sức mạnh thần thánh.
Một khi nguồn năng lượng này biến mất hoàn toàn, bạn có thể lấy lại khả năng chiến đấu như ban đầu.
Cảnh Weed chế tạo tác phẩm điêu khắc bằng helium được tung hết lên mạng và có rất nhiều lượt xem. Dù sao thì khá là khó để che giấu đi việc làm này của cậu. Người dân của lục địa Versailles cũng nhanh chóng truyền miệng nhau thông tin nóng hổi này. Bất cứ khi nào một nhiệm vụ hạng A hoặc S được hoàn thành, hiệu ứng của nó thực sự rất lớn.
Các di vật thánh của Freya cũng được làm bởi Helium.
“Thật là một tác phẩm điêu khắc trên cả tuyệt vời. Không những rất nghệ thuật, nó còn ngập tràn nguồn năng lượng phép thuật."
“Số lượng vật báu được tạo bởi bàn tay con người trên lục địa Versailles đã tăng thêm một nhưng tác phẩm này thực sự vô cùng mạnh mẽ bởi chính những nỗ lực mà người tạo ra nó đặt vào."
“Sự oai phong của cậu ấy, nhà vua thực sự rất mong ngóng được gặp Sculptor này. Luôn để cổng cung điện mở và nhắc nhở các lính canh hãy lập tức liên hệ ngay khi gặp cậu ấy...”
Translator: Dương Tuấn Nghĩa
Editor : Ma cô
Chương 5: Thanh tẩy Undead[]
Mọi sự chuẩn bị cho trận chiến của Weed đã xong xuôi khi tất cả mọi người no bụng với món ăn cậu nấu.
“Chúng ta phải...”
Đã chuẩn bị sẵn sàng, Priest và Paladin chỉ còn đợi bài diễn thuyết của Weed.
“Cậu ấy sẽ nói rất dài. Nếu là tôi thì tôi cũng thế.”
“Ừ, và nó sẽ được chiếu đi chiếu lại. Dù gì thì Weed cũng vô cùng nổi tiếng mà.”
Rất nhiều nhà đài bao gồm cả đài KMC đang truyền hình trực tiếp sự kiện này. Ngày hôm nay không chỉ trên lục địa Versailles mà cơ số người sẽ được xem Balkan bị xử lí như thế nào thông qua rất nhiều kênh truyền hình.
Sẽ là dối lòng nếu nói họ không hề căng thẳng và hồi hộp trước cơ hội ngàn năm có một này. Các Paladin cảm thấy rùng mình khi ở dưới sự chỉ huy của Weed và chiến đấu chống lại Balkan. Trước trận chiến họ buộc phải nhắc nhở chính mình về lý do và giá trị của những gì họ đang cố gắng làm bằng việc lắng nghe bài diễn thuyết vĩ đại từ người chỉ huy của họ.
Weed hắng giọng rồi tiếp tục.
“Chúng ta phải săn hạ Balkan và lấy toàn bộ kho báu của hắn.”
“.....”
“.....”
Một mục tiêu cụ thể với quan điểm đạo đức rõ ràng!
Đơn giản nhưng thu hút toàn bộ sự chú ý của khán giả.
“Well, hãy cùng cố gắng hết sức mình.”
“.....”
Đối với Weed thời gian quá quý giá để đem phí phạm vào bài diễn thuyết.
‘Đơn giản chúng ta chỉ cần giết hết chúng là được rồi.’
Như kế hoạch đã đề ra thì điều duy nhất phải làm là chiến đấu thật cừ. Vì vậy một số lượng lớn các đội tiến công gồm Paladin, Priest và Geomchi đã được triển khai ngay lập tức sau đó.
Đồng đội của Pale và các Necromancer, bao gồm cả Marey cũng đi theo họ. Marey, một Bard, đi cùng là để sáng tác và hát một bài hát tuyệt diệu trong khi xem Weed đánh Balkan. Các Necromancer đã quyết định chiến đấu cùng Weed. Dưới trướng Balkan họ chẳng sơ múi được chút item hay câu thần chú nào mà Notoriety và Power of Undead lại còn tăng nữa.
Balkan là Nercromancer có thể ban phước và nguyền rủa họ cùng lúc. Do có mối liên hệ với Quân đoàn Undead mà họ rất khó được bước chân vào các làng hay lâu đài, chính vì thế họ quyết định đấu tranh giành lại tự do cho mình.
Sĩ khí của Paladin cao vô hạn. Khả năng tấn công và phòng thủ của họ ở mức tối đa khi họ chống lại Undead.
“Đi với Weed-nim tôi có thể đánh một trận kịch chiến.”
“Dù tôi có chết tôi cũng không thấy hối hận một tí nào.”
Vì được truyền hình trực tiếp nên ý chí của họ đang cháy hừng hực.
Thẳng tiến về phía căn cứ của Quân đoàn Bất Tử tại pháo đài Vargo!
Mặt đất rung chuyển và trái tim của họ dâng trào cảm giác kích thích, họ hành quân dưới bầu trời xám xịt cùng những cơn mưa nặng hạt.
“Tất cả phải chui vào khe nứt này.”
Nhưng nơi Weed dẫn họ tới là một khe nứt chật hẹp bẩn thỉu!
- Tung tóe* *Tung tóe*
Paladin, Priest, và Geomchi đi bộ xuống khe nứt theo hướng Weed đã nói trước đó. Nhóm của Pale và Merchant Mapan cũng đi cùng họ. Họ đi qua những lối mòn phức tạp của khe nứt và trở lên mặt đất. Weed trong hình dạng Doom Knight đang đợi họ. Khi Weed thẳng tiến đi về phía Quân đoàn Undead, cậu đơn giản là đi bộ qua cánh cổng mở được điều khiển bởi Undead. Họ không thể ghen tị với chiếc áo choàng ướt át nhẹ tênh và bộ giáp của cậu.
“Đây là nhà bếp nằm ở vòng ngoài của pháo đài Vargo. Nơi này an toàn vì Undead không cần ăn.”
Khi các Priest tiến vào pháo đài, họ cảm giác cơ thể mình run lên vì căng thẳng.
Pale hỏi, “Chỗ Balkan đang ở có gần đây không?”
“Khi nào vào bên trong pháo đài chúng ta phải di chuyển dưới lòng đất.”
Họ có thể dễ dàng thâm nhập vào vòng ngoài pháo đài nhưng quãng đường còn lại sẽ rất khó khăn. Không thể tiếp cận Balkan mà không khiến Undead chú ý.
“Tôi sẽ vào trước. Một lúc nữa hãy vào theo.”
Weed dẫn đầu, tìm kiếm dấu vết của Undead. Rất thuận lợi khi trong đó không có Undead nào ở gần, cậu báo cáo thông tin do thám của mình thường xuyên.
“Có 7 tên. Không có Undead nào xung quanh. Chúng ta cần hạ sát chúng nhanh gọn và di chuyển tiếp.”
“Holy Might.”
“Hồi phục.”
Khi họ đi săn, họ sẽ xóa sổ kẻ thù bằng những câu thần chú Thánh của Priest. Phép trị thương, những câu thần chú ban phước, và Turn Undead (Biến đổi Undead – thần chú thanh tẩy Undead) của Priest là yếu tố quyết định chống lại lũ Undead.
“Không có thời gian nghỉ để hồi mana đâu. Undead di chuyển tự do trong pháo đài Vargo vì vậy chúng ta phải tiếp tục di chuyển tới nơi ở của Balkan.”
Weed di chuyển không ngừng nghỉ. Bởi vì cậu nắm rõ con đường chính xác dẫn tới chỗ Balkan nên họ có thể đi rất nhanh dù thỉnh thoảng vẫn phải dừng lại giết Undead. Họ di chuyển trong nỗi lo sợ rằng một khi bị Undead phát hiện, đội quân Undead khủng khiếp sẽ truy đuổi họ.
Weed hứa cho họ cơ hội được chiến đấu như họ khao khát, họ cũng muốn đánh Balkan nên lặng lẽ đi theo sau cậu. Có rất nhiều quái vật ở vòng ngoài lâu đài nhưng Weed đã sử dụng vị trí của cậu trong Quân đoàn Undead để giảm lính gác đến mức thấp nhất.
Cậu tóm lấy những tên Undead lảng vảng trên đường đi của mình như những tên thuộc hạ và ném chúng bay ra khỏi pháo đài. Nhưng hầu hết Undead đang ngồi xổm trong góc mai phục đều có level hơn 300 và 3 con Bone Dragon đang bay trên không. Các Vandal Knight trên lưng ngựa ma đi lang thang cả trong và ngoài pháo đài vì vậy thậm chí cả Weed, người biết rõ tình trạng Undead hiện tại cũng không hề cảm thấy dễ dàng.
“Keeak, con người!”
Priest và Paladin dốc toàn lực vào thần chú Thánh và sử dụng ngay lập tức nhưng thỉnh thoảng Undead chết lại hét lên. Mỗi lần như thế, những Undead ở gần sẽ chạy đến và họ phải nhanh chóng lặp lại quá trình khuất phục bọn chúng rồi tẩu thoát.
“Con người! Con người đang xâm chiếm!”
“Rung chuông báo động mau lên.”
“Có đánh nhau ở đâu đó thì phải.”
“Tôi ngửi thấy mùi máu. Bọn sinh vật sống đang thách thức chúng ta.”
Reng! Reng! Reng!
Từ nơi nào đó trên các tháp của pháo đài Vargo, tiếng chuông vang lên.
“Có vẻ chúng ta bị phát hiện rồi. Từ giờ trở đi, không có trinh sát gì nữa, thay vào đó hãy chạy thẳng vào trong pháo đài.”
Theo lệnh Weed, các Paladin và Geomchi đi sau cậu. Ngay cả các Priest yếu về mặt thể lực cũng nắm chặt cây quyền trượng và kinh thánh của mình trong tay mà chạy.
“Giết tất Undead cản đường và đột nhập vào trong.”
Giờ là cuộc chạy đua với thời gian. Nếu họ bị toàn bộ Undead trong pháo đài Vargo kéo đến bao vây thì chắc chắn sẽ phải đối mặt với cái chết.
“Các huynh cần tiến về phía trước ngay. Chúng ta phải phá vòng vây càng nhanh càng tốt. Có thể sẽ nguy hiểm nhưng xin các huynh đấy.”
“Đệ đừng có lo. Từng này dễ ợt.”
Các Geomchi hủy diệt mọi lính Undead phòng thủ mà họ bắt gặp.
Họ dốc sức lực vào tấn công và phá vòng vây bằng cơ thể mình một cách không thương xót. (Lấy thịt...à không lấy mỡ đè người)
Nếu không có thần chú thanh tẩy của các Priest, thì Undead sẽ trở lại hình dạng tử thi thông qua các đòn tấn công bằng kiếm thông thường hoặc tấn công vật lý. Nhưng bởi vì ma thuật Dark Rule của Balkan, khi thời gian trôi chúng sẽ trỗi dậy lần nữa dưới dạng Undead và tình huống lại trở nên khó lường hơn.
Weed chạy nhanh về phía trước băng qua đại sảnh. Vì cậu là Doom Knight nên cậu không bị Undead tấn công.
“Có kẻ xâm nhập.”
Weed la lên và thu hút sự chú ý của Undead.
“Con người đang tiến vào từ phía bên phải đại sảnh.”
Tất cả Undead chạy theo hướng Weed nói.
Weed chịu trách nhiệm làm quân Undead bối rối bên cạnh nhiệm vụ trinh sát và dẫn đường. Chạy thẳng qua, bên cạnh những Priest đang chạy tứ tán phía sau, họ đến cánh cổng dẫn vào bên trong pháo đài.
“Chúng ta phải băng qua chỗ này. Những lối đi khác có rất đông Undead”
Con đường Weed chọn nối với vòng trong pháo đài thông qua một cây cầu bắc ngang con hào. Bên dưới cây cầu, lũ cá sấu Undead liếm mép khi nhìn thấy con người.
“Đi nào.”
Priest và Pladin chạy băng qua cây cầu.
Bên cạnh vòng ngoài của pháo đài, đám lính Undead đang tập hợp.
“Tấn công! Giết hết bọn chúng.”
“Bọn chúng đang phản lại mục tiêu của Balkan-nim. Hãy cho chúng đi làm bạn với thần chết đi.”
Undead chạy hết sức và truy sát họ. Có đủ các loại Undead và những Gargoyle (quái vật đầu dơi mình thú) nhào đến tập kích họ từ trên không.
“Khiên Thánh!”
Các Priest tung ra ma thuật bảo vệ của họ chặn lại đòn tấn công.
“Nhanh tiến vào bên trong pháo đài.”
“Nhanh lên, nhanh lên.”
Kể từ khi họ bước vào pháo đài Vargo, họ liên tục phải đối mặt với những cuộc chiến. Họ không chỉ phải chăm sóc lũ Undead nhanh gọn lẹ mà còn phải di chuyển thật nhanh. Trong đầu những người chơi đều có câu hỏi Weed sẽ làm thế nào dẫn dắt trận chiến nhưng giờ họ đã biết.
“Làm cỏ” sạch sẽ, kẻ nào tụt lại sau hoặc không vâng lời đều phải chết. Bởi vì độ khó của cuộc chiến vượt quá tưởng tượng của họ, nên họ phải cố gắng rất nhiều mới theo kịp Weed.
Weed nhìn lên bầu trời. Hiện tại cậu không nhìn thấy 3 con Bone Dragon đâu cả.
“Hô hô, mình chọn ngày tốt gớm.”
Từ vài ngày trước, các Elf và Barbarian đã không tấn công pháo đài Vargo. Chỉ có dấu vết vài Elf cấp cao hiếm hoi trong khu rừng gần pháo đài Vargo. Điều đó là dấu hiệu chứng tỏ sắp có một cuộc tấn công lớn chứ không chỉ đơn giản là chuyện rút quân.
“Chúng ta sẽ có cuộc đại chiến với Elf.”
“Nếu chúng ta lập được công lớn, Balkan-nim sẽ rất vui.”
“Nếu chúng ta giết nhiều Barbarian, anh nghĩ liệu ta có được chấp thuận trở thành Vandal Knight không?”
“Xem chừng đêm nay có vẻ yên ả, bọn chúng có lẽ sẽ tấn công vào ngày mai.”
Quân đoàn Undead đang lập kế hoạch phản công lại sau khi phòng thủ thành công pháo đài Vargo.
“Lần này chúng ta sẽ theo bọn Elf vào rừng, đó là cơ hội để đạt được thành tích lớn.”
Qua cuộc đối thoại của Undead, cậu đã dự đoán được ngày tiến hành đột kích. Nếu pháo đài Vargo được nhìn từ xa, ở một bên thành là những con người được Weed đưa đến đang chiến đấu vượt qua con đường dẫn vào bên trong pháo đài. Và ở gần những bức tường, đó là một đạo quân liên minh của Elf, Barbarian và Dwarf đang chiến đấu với lũ Undead.
Pale và Maylon bắn tên không ngừng nghỉ. Họ tiến vào vòng trong pháo đài và găm vào sọ đám Gargoyle bằng những mũi tên bạc. Họ đứng bên cạnh lối vào để yểm trợ cho các Priest bằng cách bắn tên liên tục. Bởi vì không giống như Geomchi và Paladin, những người có khả năng phòng thủ tốt, Priest lại rất dễ chết. Các Priest thường sẽ đứng an toàn và thoải mái phía sau để buff cho đồng đội trong cuộc chiến. Họ có nhiệm vụ trị thương và ban phước, điều này là nhân tố chủ đạo trong các quest dành cho tổ đội, chính vì thế họ không phải di chuyển nhiều.
“Huk, huk!”
Breeman, một Priest lừng danh đến từ Morata lập tức ngồi bệt xuống đất và thở nặng nhọc ngay sau khi bước vào vòng trong pháo đài. Anh chính là Priest Breeman đi đâu cũng nhận được những lời tâng bốc, nhưng vì tham gia vào cuộc tấn công dưới quyền Weed, anh đã phải tình nguyện chạy bán sống bán chết. Anh nghĩ mình sẽ chết trong tay lũ Undead đang truy sát kia nếu anh dám ba hoa và bước chậm lại vì cái bụng mỡ.
Breeman cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm sau khi đã bước vào được bên trong pháo đài.
“Weed-nim, nơi này đã an toàn chưa?”
Weed chỉ tay về phía sảnh lớn trước mặt không nói lời nào. Vòng trong pháo đài đầy rẫy những quái vật mạnh hơn rất nhiều so với đám quái ở vòng ngoài!
Ba tên Vandal Knight trên lưng ngựa ma đang xông vào tấn công lại con người.
“Cẩn thận đấy.”
“Một cuộc đột kích.”
Các Priest từng người một cảnh báo cho nhau.
Geomchi đều đã sẵn sàng chiến đấu.
Bản năng của những võ sĩ. Mặc dù họ không thể cảm nhận được các loại nguy hiểm giống như Adventurer và Thief, nhưng một hào quang khủng khiếp lóe lên cảnh báo cho họ khi có kẻ địch mạnh xuất hiện.
“Lâu lắm rồi mới có đối thủ xứng tầm.”
“Cẩn thận. Nếu đệ không cần trọng thì sẽ chết ngay đấy.”
Các Vandal Knight ước chừng phải trên level 430. Mỗi người họ là một Undead thuộc tầng lớp cao cấp và có một cái tên riêng. Họ còn được buff nhiều hơn từ Death Aura của Balkan.
“Sword Cloning!”
Các Geomchi sử dụng bí thuật của mình. Vì Vandal Knight trông có vẻ mạnh nên họ quyết định thể hiện hết những gì có thể ngay từ phút đầu. Mỗi một Geomchi19, Geomchi56, Geomchi101, Geomchi147 phân thân ra 10 lần.
“Balkan-nim muốn những lễ vật sống.”
“Các ngươi chỉ có thể dùng làm vật hiến tế mà thôi.”
Vadal Knight chia làm hai, lao về hướng các phân thân của Geomchi chém tơi bời. Mỗi nhát chém xuống, các phân thân biến mất. Nhưng Geomchi không thích bòn rút sinh mạng kẻ thù từ từ bằng việc sử dụng các phân thân.
Đó chỉ là một phương pháp nhằm tạo ra những sơ hở thuận lợi cho họ tấn công.
“Taa!”
Các Geomchi tấn công vào điểm yếu mà Vandal Knight để lộ ra khi đang tấn công.
“Kyaaah!”
Nhờ có áo giáp và khả năng phòng thủ của Death Aura nên Vandal không nhận nhiều sát thương nặng từ những đòn đánh của Geomchi. Mặc dù sự thật là các khớp xương, xương lưng và xương đầu gối của chúng đã bị đánh trúng nhưng chỉ nhận sát thương trung bình.
“Healing Hand.”
“Warrior Healing.”
“Sun God Blessings!”
Những thần chú thánh của Priest và Paladin đả thương Vandal Knight một chút. Chính ma thuật trị thương và ban phước đã gây ra sát thương kinh hoàng cho Undead.
“Endless Brilliance.”
“Vitality Regeneration.”
Trong lúc các Vandal Knight đang yếu thế, Geomchi tấn công họ loạn xạ.
Hwaryeong nhảy múa trước mặt hai Vandal Knight nữa đang tiến đến gần.
Các Vandal Knight mang lòng căm thù sâu sắc với con người và lập tức tấn công. Nhưng phạm vi càng gần với những bước nhảy thì ảnh hưởng của chúng càng mạnh mẽ vì vậy cô tiếp tục nhảy trong khi cố né đòn tấn công. Điều này khá khó với Hwaryeong nhưng cô vẫn xoay sở thành công.
“Điều này cũng khá tuyệt đấy chứ.”
“Đánh bọn này bõ công thật.”
Những người trực tiếp tham chiến không tưởng tượng được những Vandal Knight này lại có sức phòng thủ cao như vậy. Đây là cơ hội tốt để nâng cao độ thành thục các kĩ năng liên quan đến chiến đấu và các chỉ số!
Khi Vandal Knight đã chết, Weed bước vào một góc.
“Có vẻ từ giờ trở đi mình không thể là Undead được nữa rồi.”
Pháo đài Vargo là nơi mà thậm chí cả một Doom Knight cũng không thể tùy tiện lang thang tới. Không chỉ là cậu mất quyền chỉ huy Undead như lúc ở vòng ngoài pháo đài, mà là cậu sẽ dưới quyền chỉ huy của Balkan. Nếu Balkan lệnh cho Weed tấn công, cậu sẽ mất kiểm soát cơ thể mình và đánh các Geomchi.
“Đã đến lúc đổi cơ thể lần nữa.”
Weed lấy ra bức tượng từ trong ba lô.
“Mình cần trở lại hình dáng ban đầu.”
Sự kết hợp của đầu, chân, tay, cơ thể đã được khắc, trông nó tương tự như khuôn mặt ban đầu của Weed, nhưng vẫn có một chút khác biệt. Bức tượng có mũi cao, cằm vuông, lông mày đen huyền và có nét cân đối tuyệt vời. Nó không chỉ đẹp trai hơn mà còn cao hơn đến 12cm.
Nói chính xác thì nó chỉ có thể được xếp vào loại giống con người hay nói cách khác thì đó là hẳn một người khác hoàn toàn. Các nhà phẫu thuật chỉnh hình cũng phải ngưỡng mộ những sửa sang thần thánh của cậu, và nếu cậu có đến một cuộc hội họp với cánh con trai thì chắc chắn sẽ chẳng có ai nhận ra.
“Cảm giác thoải mái như là tỉ năm mới được soi gương vậy. Sculpture Transformation!”
Weed từ cơ thể Undead trở lại làm con người. Mặc dù có vài khác biệt ngoại hình nhưng chiều cao thì vẫn gần như thế cho nên cậu rất nhanh thích nghi với cơ thể mới. Cậu trang bị lên những item cậu vẫn thường mặc khi là con người và thanh quỷ kiếm của Kolderim, cuối cùng cậu nắm chặt “Ánh đuốc bị Nhà điêu khắc bỏ quên”
“Giờ thì thoải mái hơn rồi.”
Dù cơ thể cậu không hỗ trợ được gì giống như lúc cậu là Doom Knight nhưng cậu lại có thể trang bị những loại trang bị tốt hơn nhiều. Cậu cũng nhận được phép trị thương và ban phước từ Priest nên chuyện này chẳng có tí bất lợi nào.
Khi Weed đứng trước mặt mọi người một lần nữa là lúc nhóm của Pale và các Necromancer đã ở bên trong pháo đài.
“Huh?”
“Hiệu ứng của bức tượng...”
Vì ngọn đuốc Weed đang cầm nên khả năng của mọi người đột ngột tăng mạnh và chỉ số Faith, Intelligence, Wisdom cũng tăng 10 vĩnh viễn.
“Đây là bức tượng cậu ấy làm lần trước mà.”
“Một bức tượng của Weed-nim có thể hữu ích như vậy sao? Class Sculptor thật vi diệu!”
Trong lúc đón nhận những lời tán thưởng từ người chơi, Weed nói ra kế hoạch của cậu.
“Chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển tới chỗ Balkan. Quái vật bên trong pháo đài đang tập hợp lại...Mọi người cứ sử dụng thần chú thánh không thương tiếc đi.”
Chỉ riêng với Geomchi, số thương vong của Vandal Knight đã rất lớn. Trong pháo đài Vargo ngập tràn Undead, họ phải gắng hết sức mới có thể xuyên thủng bọn chúng.
“Undead sẽ đến từ mọi phía. Chúng ta nên làm gì?” Một trong số Paladin hỏi.
Ngay lúc này họ đang ở trong một rào chắn bảo vệ hoàn hảo được tạo ra bằng cách đốt mana của 8 Priest cao cấp. Họ đang nghỉ ngơi một chút trên hành lang dẫn vào vòng trong pháo đài, dù rào chắn này chỉ kéo dài được 3~4 phút. Quái vật đang tiến vào từ bên ngoài pháo đài là cả một vấn đề nhưng những con quái vật mạnh mẽ đang tấn công bên trong pháo đài cũng rắc rối không kém.
“Nếu chúng ta cứ đi tiếp sẽ có một cầu thang dẫn xuống tầng hầm. Balkan ở bên dưới đó. Sau khi chặn cầu thang đó, chúng ta sẽ lập đội hình phòng thủ.”
Trên cầu thang duy nhất dẫn xuống lòng đất, họ sẽ phải đánh nhau với Undead trong một lối đi hẹp. Paladin và Priest có thể nghỉ ngơi ở đó, sau đấy họ sẽ để lại một ít quân phòng thủ và mạo hiểm mạng sống đánh nhau với Balkan.
Đó là một kế hoạch cơ bản và dễ hiểu, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào việc họ có đến được đích với thiệt hại tối thiểu hay không. Vì biết rất rõ đường đi lối lại của pháo đài Vargo nên Weed không phải vất vả tìm đường và có thể đóng vai trò một người dẫn đường đáng tin.
“Whew...”
Người chơi lo lắng thở dài thườn thượt. Họ sắp phải đương đầu với quái vật Balkan huyền thoại. Nếu họ chiến thắng thì đó sẽ là một sự giải thoát, còn nếu họ không thể và rút lui thì họ sẽ bị hủy diệt toàn bộ mà không kịp bước được chân ra khỏi vòng trong của pháo đài này.
Các Priest gật đầu.
“Đi thôi!”
“Chúng ta đã đi xa được đến đây thì có lẽ cũng sẽ đi được đến cùng.”
Sau khi nghỉ ngơi hồi lại máu, họ tiếp tục di chuyển. Undead liên tục nhảy vào họ nhưng chúng bị thần chú thánh của Paladin và Priest thổi bay. Tà linh từ trên trần nhà, từ các bức tường xung quanh, và từ cả dưới sàn lao vào họ, thỉnh thoảng Vandal Knight cũng xuất hiện.
Weed cầm đuốc dẫn đầu, còn Geomchi, nhóm của Pale, Priest, Paladin và Necromancer theo sát phía sau.
“Lũ Undead cứ tới hoài, anh nghĩ ta có thành công không?”
“Tôi không biết. Nhưng có Weed dẫn dắt chúng ta tôi chắc là chúng ta có thể.”
“Nhưng những kẻ đầu tiên bị đánh bại có thể là chúng ta...”
Họ chỉ có thể đi theo mà trong lòng đầy bi quan và bực tức.
Quái vật thậm chí còn xuất hiện từ trong những bức họa cổ, hầm ngục mang tên Pháo Đài Vargo này ở một trình độ cao quá sức.
“Bức tường kìa!”
“Ghost đang chui ra từ bức tường. Tránh ra!”
“Coi chừng quái vật trên trần nhà đó!”
Mặc dù sự thật là có rất nhiều Priest và Paladin tụ họp lại với nhau nhưng nạn nhân những cuộc phục kích của Undead vẫn tăng lên. Nếu như vẫn còn một chút HP thì họ vẫn có thể được cứu bằng cách sử dụng thật nhiều thần chú trị thương nhưng đám Undead với level cao đến khó tin đã giết khoảng 6 Geomchi và Paladin chỉ trong nửa giây.
Là những người được ưu tiên nhất, Priest được bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm nhưng dù vậy vẫn có nhiều người bị giết. Đó là một tình huống nguy hiểm khi ở những nơi họ bị tấn công đồng thời cả phía trước và phía sau, nhưng cuối cùng họ cũng đến được hầm rượu, đích đến cuối cùng!
Vừa mở cửa, Balkan đã đợi sẵn.
“Ah! Giờ thì cuộc chiến với Balkan đang đợi họ trước mắt. Đây là khoảnh khắc chúng ta đã đợi rất lâu.”
“Đây là trận chiến được đặt cược lớn vào Weed.”
Cảnh Weed mang theo những người chơi tới xâm chiếm pháo đài Vargo được chiếu trực tiếp trên nhiều đài truyền hình. Vì đã có thông báo trước đó nên những chương trình thường ngày bị hủy và họ làm cho trận đánh này trở thành chương trình đặc biệt.
Đỉnh điểm của chuyện này là có nhiều người chơi viết tin nhắn trên bảng tin nhắn đến nỗi nó trở nên rộn ràng như một lễ hội lớn vậy. Diễn tả trong một câu thì là “một sự kiện tràn ngập hứng thú”
Sự hưởng ứng của khán giả vượt quá mong đợi của rất nhiều nhà đài. Có thể nói rằng lý do chính là vì những cuộc phiêu lưu của Weed chưa bao giờ làm người ta thất vọng.
Nhưng vẫn còn một lý do tại sao khán giả thích nó tới vậy.
- Hoàn toàn liều lĩnh.
- Hắn quá tự cao tự đại rồi. Làm sao hắn có thể gọi một phần xúc xích mà chỉ đòi nguyên thịt chứ?
[Sundae: Xúc xích Hàn Quốc, một món ẩm thực đường phố nổi tiếng. Trông rất giống dồi lợn của Việt Nam nhưng gồm nhiều thành phần như: Thịt lợn, mì, đậu tương mầm, hành lá, lúa mạch, tiết lợn,.... Không hề giống xúc xích Việt Nam toàn là thịt đâu nhé]
- Đứa ở trên đùa gì vô vị thế. Weed-nim nổi tiếng ăn được cả phần của 5 người đấy.
- Pháo đài Vargo! Làm thế nào anh ta có thể đi săn ở một nơi như thế nhỉ?
Weed đúng là không thể đoán trước được.
Weed không hề do dự làm những việc nguy hiểm mà những người chơi khác không thể làm.
Cảm giác căng thẳng và áp lực lộ rõ ở những thời khắc như thế này!
Rất nhiều nhà đài phát cùng một lúc chương trình này nhưng còn tùy vào tâm tình của người dẫn chương trình nên họ đều nói những thứ khác nhau.
“Ho Gung này, theo như phân tích thì có nguy cơ cao chuyến đi săn sẽ thất bại đúng không?”
“Đúng như vậy. Chúng ta đã phân tích hết sức mạnh quân sự của họ và về phần tôi thì tôi không nhìn thấy cơ hội chiến thắng nào cả.”
“Ngay cả khi có các Priest và Paladin, kẻ thù tự nhiên của Undead sao?”
“Cô không thể bỏ qua những thần chú của Balkan được. Lý do tại sao Necromancer là class đáng sợ nhất? Đó là họ có thể liên tục tạo ra những trợ thủ đắc lực từ những tử thi. Nhưng nếu có nhiều người đi vào đó thì chung quy lại cũng chỉ tạo ra được một bất lợi lớn mà thôi. Trong tình huống tệ nhất, mọi người sẽ biến thành Undead.”
“Như thế thì làm sao họ đánh bại Balkan được?”
“Nên tổ chức một nhóm nhỏ bao gồm người chơi cấp cao. Hiện giờ không một ai đủ trình để săn Balkan vì vậy cô nên xem đó là quái vật không thể săn đi. Thật lòng thì tôi rất lo lắng không biết cuộc chiến sẽ đi đến đâu.”
Khán giả đều quay lưng lại với những đài tiêu cực như thế. Bảng tin nhắn khán giả của họ trống trơn đến buồn ngủ.
“Nhớ tới những cuộc chiến của Weed, tôi chắc rằng cậu ấy đã nghĩ ra rất nhiều chiến thuật, do đó trận chiến có thể suôn sẻ. Theo dõi và học tập những chiến lược mà Weed tung ra sẽ là thứ mà nhiều người trong số các bạn muốn thưởng thức. Tất nhiên không phải tất cả chiến lược đều hiệu quả.”
“Weed đang ở vào thế chân tường, bắt buộc phải tiêu diệt Balkan bởi vì bây giờ Quân đoàn Undead đang tấn công Morata. Nếu cậu thất bại, Morata sẽ bị đe dọa.”
Các đài khách quan và trung lập cũng ít lượng rating.
“Lần cuối cùng tôi kiểm tra, họ vừa mới bước vào vòng trong pháo đài và giờ chỉ còn cách Balkan một bước chân. Họ nhanh đến mức vô lý phải không nào?”
“Thường thì một quái vật huyền thoại như thế sẽ có rất nhiều tước hiệu. Vũ khí công thành di động, hay Vua của Undead, vân vân và mây mây. Nhưng bây giờ chúng chẳng hợp với hắn chút nào nữa khi đối diện với đối thủ của hắn – Chiến Thần Weed.”
“Vậy lý do vì sao Weed được gọi là Chiến Thần suốt từ hồi game Lục địa Phép Thuật bây giờ sẽ được giải thích phải không ạ?”
“Không cần tôi phải nhiều lời về chuyện này. Tôi nghĩ cô chỉ cần nhìn vào màn hình là đủ. Còn ai ngoài Weed có khả năng chiến đấu hiệu quả và có phương pháp như vậy với những kẻ hoàn toàn xa lạ?”
Các đài khen ngợi và khích lệ Weed, rating của họ tăng vượt bậc!
Vì nó được chiếu ở nhiều đài nên lượng rating rất dễ bị ảnh hưởng. Các nhân viên nhà đài trong lúc đang thao thao bất tuyệt những từ ngữ ca tụng cũng không tránh khỏi bị chỉ trích.
Từ ngày họ bắt đầu các chương trình về Royal Road, các nhân viên trong đài truyền hình chưa bao giờ thấy một người chơi được yêu thích như thế bất kể giới tính hay tuổi tác.
Hầu hết người chơi nổi tiếng là vì quyền lực, sức mạnh, hoặc level của họ cao hơn người khác nhưng chẳng ai trong số họ được yêu mến như Weed.
Theo một cách khách quan, BardRay hay thủ lĩnh của bất kì Guild nào cũng đều có ảnh hưởng và quyền lực hơn Weed. Nhưng dù tất cả những điều đó, người ta vẫn cổ vũ cho Weed bởi vì cậu chế tác tượng, trình diễn nhiều loại skill, và có những chuyến phiêu lưu đầy kịch tính.
Một chuyến phiêu lưu mọi người đều mơ ước, hơn là sự thành lập của một tổ chức thối nát.
Một chuyến phiêu lưu mà bản thân họ không thể có.
Không ai có thể ghét bỏ một Sculptor đang chơi trên lục địa Versailles rộng lớn giống như cậu.
“Nếu mọi người yêu thích nó đến vậy....”
“Tôi đoán là chúng ta nên xem xét việc tạo ra một chương trình riêng ca ngợi Weed?”
“Tôi nghĩ sẽ rất hay nếu định hướng thông tin về những bức tượng Weed làm ra hoặc bãi săn mà cậu ấy yêu thích.”
“Cậu ấy sẽ lên TV vài lần, và có cậu ấy, rating sẽ được kéo lên cao thật là cao.”
Những nhân viên nhà đài chỉ thấy trước mắt cách để lợi dụng sự mến mộ của cậu. Nhưng xem cảnh chiếu gần nhất, càng ngày càng nhiều người đứng về phía Weed.
Họ cũng đều là người chơi đã du hành trên lục địa Versailles.
“Tôi sẽ mở cửa. Sẵn sàng chiến đấu và xông vào ngay lập tức.”
Ngay khi Weed mở cánh cửa ra, họ có thể nhìn thấy Balkan Demorph đang ngồi trên một chiếc ghế lớn.
Bạn đang rơi vào trạng thái sợ hãi.
Cơ thể bạn tạm thời bị choáng.
HP và MP tối đa giảm 20%.
Strength giảm 45%.
Agility giảm 23%.
Wisdom giảm 40%.
Vitality giảm 28%.
Bạn trở nên xui xẻo.
Bạn bị suy sụp tinh thần, rơi vào tình trạng ảo giác.
Bạn cảm thấy chóng mặt.
Nguy cơ sử dụng skill và thần chú thất bại tăng lên.
Bạn đang nhìn thấy ảo ảnh.
Vitality sụt giảm nhanh.
Thật lòng, cậu cũng đã đoán được phần nào tình huống này và trái tim cậu đang rất kiên định.
Nhưng chỉ nhìn Balkan thôi cũng gây nhiều ảnh hưởng như vậy sao!
Fitghing Spirit, Willpower, và Faith của Weed mặc dù cũng cao nhưng hiệu ứng kia lại quá khủng khiếp. Khi trước cậu đến đây trong hình dạng Doom Knight thì cậu ở cùng phe với Balkan nên mọi thứ đều ổn nhưng bây giờ cậu hoàn toàn là kẻ địch, cậu phải đối mặt đương đầu với sức mạnh khổng lồ của Balkan.
“Arrgh!”
“Đừng làm thế. Đừng đến gần tôi!”
Priest thậm chí còn dính sát thương vật lý nặng và bị dọa chết khiếp bởi ảo ảnh. Đó là con quái vật truyền thuyết sẽ ném con người ta vào hỗn loạn chỉ trong nửa giây.
Các Geomchi chỉ bị ảnh hưởng nhẹ.
Qua rất nhiều thử thách liều lĩnh, Willpower và Fighting Spirit của họ cực kỳ cao và bởi vì class của họ là võ sinh nên họ chiến đấu với những kẻ thù mạnh bằng cách thu thập tất cả sức mạnh từ sâu bên trong. (nội công)
TARARARA!
Marey lấy nhạc cụ ra và biểu diễn. Âm nhạc là phương thức hữu hiệu để chiến thắng nỗi sợ hãi.
“Để ta cho các ngươi thấy tại sao ta lại là Bard giỏi nhất trên lục địa này.”
Họ đang được trình chiếu trên nhiều đài vì vậy đây là cơ hội mà anh đang chờ đợi. Đối với Bard, khoảnh khắc Weed hát trước khi bắt đầu trận chiến là điều tuyệt vời đáng kinh ngạc đến nỗi họ phải ghen tị.
Càn Khôn Điện cũng chẳng là gì khi so sánh với vũ đài săn Balkan hiện tại.
Nơi Chiến Thần đặt chân tới Miền đất Băng Giá, các quân đoàn....
Anh cất tiếng hát bằng một giọng êm ái, cất lên bản nhạc anh hài lòng nhất.
Bắt đầu với một giai điệu bình yên, êm dịu.
Sau đó được nửa chừng, tiếng hát của Marey thay đổi bất thình lình.
Đột nhiên!
Quá mạnh. Undead với vẻ mặt hung bạo!
Weed hát lên bài hát của riêng cậu bằng Lion’s Roar.
Cố để không bị ra rìa, Marey cố gắng khớp lời bài hát trong lúc chơi nhạc cụ.
Từng bước tạo nên lịch sử.... Vẻ mặt bạo tàn khiến ta run rẩy Nhưng hôm nay kẻ phải chết sẽ là ngươi Ôi quý giá làm sao những món đồ ngươi đang mặc JJJAAAPPPTTTEEEMMM! Tung bay theo cơn gió Là chiếc áo choàng đắt giá Vương miện trên đầu ngươi đáng bao nhiêu? Cả cây quyền trượng xương xẩu trong tay ngươi cũng sẽ là của ta JJJAAAPPPTTTEEEMMM!
Điều này còn độc ác hơn cả việc bị ai đó cướp mic trong quán karaoke khi anh đã chuẩn bị xong bài hát tuyệt vời nhất của mình.
Thiên anh hùng ca, thiên tuyệt tác của anh đã bị vùi hoa dập liễu bởi giọng hét trên-cả-nhịp, qua-cả-điệu của Weed.
Bài hát đơn giản nhưng dễ gây nghiện của Weed rất dễ hát theo!
Vì đã nghe một bài hát, hiệu ứng sợ hãi và ảo giác giảm 58%
Marey tràn trề tuyệt vọng, anh chơi nhạc bạt mạng, ít nhất là để bảo vệ một chút lòng tự trọng Bard của mình. Anh làm nổi bật giọng hát ngẫu hứng của Weed bằng việc chơi nhạc.
‘Khi nào cậu ta sẽ kết thúc? Cậu ta sẽ sáng tác cái kết thế nào đây?’
Vì họ không hội ý trước nên Marey vừa chơi nhạc cụ vừa băn khoăn. Tuy nhiên, bài hát của Weed đột ngột kết thúc mà không có một cái kết đúng nghĩa.
“Tấn công!”
Ngay khi Weed hạ lệnh, Paladin chạy về phía Balkan như kế hoạch. Phía trên họ, đám Vandal Knight bao gồm cả Quân đoàn Undead cố gắng đi xuống cầu thang.
Dù họ thành công hay thất bại trong việc săn Balkan hay việc chặn quân đoàn Undead không đi xuống thì họ vẫn phải đối mặt với sự hủy diệt.
Balkan đứng dậy khỏi ghế.
“Lũ cặn bã. Các người đến đây để kết liễu đời mình sớm hơn à. Ta không cần mấy cái đầu vô dụng của các ngươi. Ta sẽ biến các ngươi thành lũ Undead không đầu và làm cho các ngươi quy phục ta mãi mãi.”
Tuyên ngôn của Necromancer đã được sử dụng
Paladin lao tới tấn công nhưng họ đồng loạt hướng về những hướng khác nhau.
Họ cứ nghĩ mình đang chạy đúng hướng nhưng sự thật là họ bị mắc kẹt trong ảo ảnh của Balkan.
“Frost Wave!” (Sóng Băng)
Ngay khi Balkan bật ngón tay cái “tách”, một làn sóng băng giá quét qua.
Mặc dù các Paladin được bao phủ quanh mình năng lượng thánh sáng chói nhưng hiệu ứng của băng giá làm giảm đi năng lượng đó và khiến cơ thể họ đông cứng.
“Giết lũ người đó đi.”
Từ dưới mặt đất, 50 Doom knight trồi lên cùng lúc. Chúng là hộ vệ của Balkan.
“Ở đây cũng có Undead.”
“Chúng ta phải giải quyết chúng thật nhanh. Không được cho Balkan thời gian niệm thần chú nữa!”
Để tới gần hơn, Paladin phải đánh Doom Knight trước. Nếu trận chiến cứ tiếp tục như vậy thì đến lúc có được một tử thi, cán cân trận chiến sẽ ngay lập tức thuộc về phía Balkan khiến hắn có được lợi thế. Nhưng các Paladin không hề ngạc nhiên.
‘Weed đã nói với chúng ta trận chiến kiểu này có nguy cơ xảy ra rất cao.’
Weed nói rằng một khi Paladin xông tới, Balkan sẽ tập trung tấn công họ. Là một Lich, khả năng vật lý của hắn không tệ nhưng là một Magician, nếu Paladin đến gần thì Balkan sẽ ở vào thế cực khó.
Giống như một Necromancer điển hình, Balkan sẽ gieo rắc một vài lời nguyền rủa và tạo ra Undead bằng cách sử dụng Paladin làm vật hi sinh.
Nhưng Paladin chỉ là mồi nhử.
Nhờ vào khả năng phòng thủ và bảo vệ bản thân của mỗi người, họ nhận khá ít sát thương từ những đòn tấn công ma thuật của Balkan. Nếu họ chiến đấu theo phương thức phòng thủ, họ thậm chí còn có thể chịu đựng những đòn tấn công của Doom knight trong khoảng thời gian dài.
Đòn tấn công thực sự do Priest đảm nhiệm.
“Turn Undead!”
Priest đồng loạt hạ thần chú thanh tẩy Undead.
Rất nhiều ảo ảnh của Balkan biến mất, sức công phá khổng lồ làm cho những hào quang hắc ám uốn lượn.
“Kuaak!”
Cho dù đó là Balkan, con quái vật huyền thoại cũng không thể không bị dính sát thương từ cú đánh hoàn toàn xung khắc với hắn.
Cơ thể Balkan và khu vực xung quanh hắn sáng chói năng lượng thánh.
Romuna nhanh chóng sử dụng một câu thần chú.
“Sự sống đâm chồi, hãy cho ta thấy tất cả. Thấu tâm thuật!”
DING!
Lich Balkan Demoph.
Phù thủy bóng tối. Một Warlock đã vượt qua giới hạn của loài người.
Triệu hồi Undead, hắn muốn chinh phạt lục địa này.
Có cơ thể của một Lich. Do có kiếm thiêng găm vào ngực nên hoạt động vật lý và sức mạnh ma thuật của hắn bị giới hạn.
Là một quái vật huyền thoại, hắn là kẻ thù chung của tất cả các vương quốc và giáo hội.
HP: 87%
MP: 99%
Translator: Cáo
Editor: ireNigma
Chương 6: Ba con Bone Dragon[]
Mặc dù các đòn tấn công của các Priest đều thành công, nhưng Balkan còn lâu mới chết. Lich là một thực thể có thể tồn tại vĩnh cửu bởi vì nó có thể tạo được một đội quân từ xác chết và các sinh vật sống.
“Thức tỉnh đi, hỡi những kẻ tôi tớ của ta.”
Ngay khi Balkan cất tiếng, một con Stone Golem cao 5 mét trồi lên từ mặt đất. Chiều cao của nó khủng khiếp đến nỗi gần như nó đã làm hỏng trần nhà bởi đôi tay và chân đồ sộ của mình. Các Necromancer cao cấp thường có ít nhất một Golem để làm vệ sĩ, và trong trường hợp của Balkan, đó là Golem đá.
Dudududu!
Khi con Stone Golem vung tay lên, các Paladin bị hất ngược lại về sau. Mỗi khi nó chạy, mặt đất rung chuyển và trần nhà nứt ra những mảnh nhỏ. Lượng Vitality, Defence và Attack khổng lồ của nó, khiến nó chẳng khác nào một bức tường thép. Và bởi vì là một vệ sĩ được tạo ra bởi phép thuật, nên nó miễn nhiễm sát thương từ từ “thánh thuật”.
“Cẩn thận đấy mọi người. Nếu không nhầm thì nó phải từ giữa đến cuối level 400.”
“Chúng ta phải hạ con Golem này trước nếu muốn tiếp cận Balkan.”
“Hấp diêm nó thôi còn gì nữa”
Họ đã nghĩ trận chiến này sẽ hết sức đơn giản bởi vì chỉ phải đâm chém với Balkan, nhưng đột nhiên, nó trở nên hỗn loạn ngay lập tức.
Thông thường, khi các Magician bị trúng một hoặc hai đòn tấn công nhẹ, phép thuật của họ bị hủy bỏ và họ cân nhắc rất kĩ tới việc hao hụt mana. Nhưng Balkan vẫn ổn kể cả có trúng liên tiếp các phép Light Sphere và Turn Undead. Vì khả năng kháng phép của Lich rất cao, nên phép thuật cứ thế được thi triển như mưa rào.
“Chasing Arrow!”
Pale và Maylon tập trung mana vào các mũi tên và bắn chúng về phía Balkan. Là một Magician, Balkan khó có thể di chuyển tránh đòn trong khi đang cường hóa phép thuật, vì thế mà tất cả các mũi tên đều trúng đích. Nhưng có lẽ hắn không hề quan tâm tới các đòn đánh đó.
Khả năng tự nhiên của Lich là hút máu và mana của các sinh vật sống, vì vậy mà Balkan không hề trong hoàn cảnh bất lợi.
“Silent Atmosphere.”
Trên 200 Paladin nằm trong phạm vi lời nguyền của Balkan đều bị bao quanh bởi năng nguồn năng lượng hắc ám.
Một lời nguyền cực mạnh ngăn chặn việc hít thở của đối phương.
“Bone Destruction.”
CRACK!
Lần này, có khoảng 30 Paladin bị nổ tung toàn bộ xương trong người. Mặc dù tất cả họ đều mặc giáp, nhưng họ không thể chống lại được lời nguyền bởi chỉ số kháng phép thấp.
“Fire Hydra Summon.”
Không những thế Balkan còn triệu hồi cả một con Fire Hydra. Những cái đầu của nó trồi lên khỏi mặt đất trước tiên, và từng cái đầu một cứ thể thét ra lửa. Balkan dễ dàng thi triển ba phép thuật liên tiếp.
Sau một lần tạm ngừng rất ngắn, Balkan bắt đầu niệm phép tấn công vào các Paladin.
“Frost Ring!”
Những vòng khí lạnh được tạo ra và bao phủ lấy các paladin.
Các Priest buff chủ yếu lên Balkan và các Paladin. Nhờ có chỉ số phòng ngự và kháng phép cao hơn class Warrior nên khi kết hợp cùng với các phép hồi phục của Priest, các Paladin có thể sống sót qua khỏi những phép thuật liên tục của Balkan.
Trong khi đó, Weed rất bình tĩnh đánh giá tình hình hiện tại.
“Ma pháp nguyền rủa của Balkan, một trong những phép thuật mạnh nhất của class Necromancer. Nhìn vào những con Undead mạnh khủng khiếp của hắn, mình chắc chắn rằng hắn có thể tạo ra cả tá Bone Dragon nếu như hắn có đủ xác chết. Hắn dùng phép triệu hồi rất tốt nhưng các phép tấn công khác thì lại khá yếu.”
Điểm chính ở đây là phép thuật của Balkan nếu so sánh với các pháp sư khác thì nó khá là yếu. Balkan có thể niệm phép tấn công nhanh hơn các pháp sư cao cấp có level trên 400. Trong các trận chiến, không những cần phải quan tâm tới sức mạnh phép thuật mà còn cần chú ý tới tốc độ niệm chú, có thể nói tốc độ niệm chú chính là điểm mạnh của Balkan.
Chưa kể đến việc các Paladin bị uy hiếp bởi sức mạnh của Balkan mặc dù họ mới chỉ nhìn thấy hắn. Không những thế, những Doom Knight và Stone Golem được triệu hồi càng ngày càng cuồng nộ hơn và Balkan chuyển đổi liên tục giữa các phép thuật sét và băng làm cho một số Paladin gục ngã.
Theo sự tính toán của Romuna, máu của Balkan đã giảm xuống còn 73% sau những phép Turn Undead liên tục của các Priest, nhưng đây không phải là một tin đáng mong đợi. Điều quan trọng là giờ có thêm 19 cái xác mới. Với việc Balkan có thể tạo ra những Undead cao cấp bằng phép triệu hồi của hắn, thì có thể nói rằng cuộc săn này sẽ thất bại.
Hiện nay, theo như thống kê thì đã có hơn một triệu người đang theo dõi trực tiếp. Nhiệm vụ của Weed cùng với những người đồng đội, không những nhận được sự theo dõi của những người chơi mà còn có cả những khán giả xem truyền hình cùng với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.
‘Ăn hành đi con zai’
‘Bỏ mạng lại.’
‘Chết thật thảm vào nhé thằng cờ hó’
‘Weed xong đời rồi.’
Những người chơi xếp hạng cao và những người chơi trong các Guild top đầu đều mong rằng Weed sẽ thất bại.
Nhưng vẫn có những con người có sức mạnh, các Geomchi.
Mặc dù trận chiến đã bắt đầu được khá lâu, các Geomchi cố gắng chờ đợi bởi Weed dặn họ phải đợi động thái của Balkan sau khi chiến đấu với các Paladin.
“Wooah!”
“Phải rồi.”
Các Geomchi dồn hết sức mạnh vào cơ thể và hét lên tiếng thét xung trận. Nhờ có khả năng phục hồi, sức mạnh ý chí và dũng khí, họ hoàn toàn vượt qua được trạng thái sợ hãi mà Balkan gây ra. Giờ đây các Geomchi có thể chiến đấu như bình thường, không có bất kỳ một hạn chế nào. Đó là một lợi thế lớn khi chiến đấu với Balkan.
“A – lô – xô. Xung phongggggg”
“Thông ass lũ quái kia”
Các Geomchi nhảy vào và vung những thanh kiếm của họ vào tên Golem và các Doom Knight. Những Undead được tạo ra bởi Balkan thường mạnh hơn những loại thông thường. Các Doom Knight với hiệu ứng Death Aura không khác gì một con boss yếu, nhưng với các kỹ năng của mình, các Geomchi có thể dễ dàng đấu với chúng. Và vì được các Priest buff cho, nên họ chiến đấu còn kinh khủng hơn bình thường.
“Diệt cỏ phải diệt tận gốc!”
“Không được lơ là việc bảo hộ cho đến khi các Priest quét sạch lũ quái mà chúng ta đã tiêu diệt bằng thánh lực của họ.”
Balkan vẫn đang chú ý tới các Paladin. Tận dụng thời cơ này, các Geomchi hạ gục các Doom Knight và thanh tẩy chúng.
Trong khi mọi người chiến đấu với hết sức lực, đột nhiên một giai điệu nhẹ nhàng vang lên. Bellot đang chơi những nhạc cụ của cô giữa chiến trường. Cô hát một bài thánh ca giúp tăng Faith của các Priest và Strength của các Paladin.
Romuna thỉnh thoảng tung ra một vài phép thuật và Surka đấu với một số Doom Knight cùng với các Geomchi. Zephyr và Hwaryeong “chăm sóc” các Undead đi xuống cầu thang cùng với những người chơi khác. Vì khả năng tấn công diện rộng của Zephyr cùng với kỹ năng ru ngủ của Hwaryeong nên họ không tham gia vào việc săn Balkan.
“Lũ nhân loại mọi rợ, đây là một sự kháng cự ngu ngốc. Vùng đất này được cai trị bởi bóng tối. Với sự hiểu biết về sức mạnh của Binh đoàn Undead bất tử. Dark Rule!”
Một trong tam đại phép thuật của Balkan, một phép thuật biến tất cả xác chết của các nạn nhân trở thành Undead. Balkan Demoph là một Necromancer cao cấp và cũng là một pháp sư, nên hắn có thể sử dụng được ba loại phép thuật dặc biệt.
Bard Rule, Death Aura, Absolute Magic Defence!
Absolute Magic Defence (phòng thủ phép thuật hoàn hảo) ngăn chặn bất kì phép thuật tấn công nào gây nguy hiểm cho hắn. Nếu như đây không phải là chuẩn mực của những pháp sư vĩ đại, họ cũng không thể chạm nổi đến một đầu ngón tay của Balkan. Chắc chắn là khả năng của Romuna còn lâu mới bì kịp được Balkan nhưng cô vẫn rất hữu dụng bằng việc niệm phép vào lũ Undead.
Bởi vì phép Dark Rule, tầng hầm và toàn bộ pháo đài Vargo chuyển sang màu đỏ thẫm. Nếu như Balkan tạo ra Undead bằng xác của các Paladin và các Geomchi, cuộc chiến này chắc chắn sẽ trở nên lớn hơn. Cùng với Death Aura, hắn có thể tự động hút máu và mana của các Undead lấy được từ chiến đấu.
Nhưng các Necromancer cũng đã đợi thời điểm này và hành động nhanh hơn Balkan. Họ đến tay không bởi vì chắc chắn rằng các Undead họ mang tới đây sẽ bị Balkan điều khiển, nhưng họ không tới đây chỉ để đứng chơi.
“Trỗi dậy. Hỡi các linh hồn vừa mới nhắm mắt, những người vừa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Những kẻ sống tại đây và kẻ đã giết ngươi, hãy trả thù chúng! Dead Rise.”
Xác của những Paladin biến thành những Skeleton hạ cấp và trỗi dậy.
“Kirirk?”
“Con người… Chúng đang tấn công Balkan-nim.”
Lũ Skeleton nhìn xung quanh và ngay lập tức chiến đấu cho Balkan.
“Cái gì đây, bọn ruồi muỗi.”
Ngay khi Geomchi487 đẩy lùi chúng, thân xác của chúng vỡ vụn.
Những Undead hạ cấp này được tạo ra bởi các Necromancer và không phải do phép Dark Rule của Balkan tạo ra nên chúng ngay lập tức bị thanh tẩy bởi phép thuật của các Priest. Các Necromancer đã lập nên chiến công lớn khi ngăn chặn việc triệu hồi Undead, điểm mạnh nhất của Balkan.
Mapan bỏ lớp vải trắng che phủ kiện hàng mà anh đã mang tới đây.
Đó là bức tượng ‘Advent of the Seven Angels’ – một tuyệt tác của Daycram tại Trung tâm nghệ thuật mà Mapan đã mượn.
Sử dụng quyền sở hữu đối với Trung tâm Nghệ thuật cùng với các tác phẩm điêu khắc.
Cậu tích cực sử dụng bức tượng được chuyển đến để khuếch đại hiệu ứng của thánh lực và gia tăng tốc độ hồi phục mana. Nếu như họ thất bại, bức tượng Seven Angels được làm từ mithrill chắc chắn sẽ rơi vào tay Balkan, vì thế đây là một canh bạc lớn của Weed.
“Đi lối này.”
Weed cùng với 150 Geomchi level cao nhất cùng với 30 Priest xuyên thủng tầng hầm và hướng tới bên trong pháo đài Vargo. Lúc đầu lũ Undead còn đuổi theo họ, nhưng chúng nhanh chóng nhận ra rằng chúng phải bảo vệ Balkan tại tầng hầm nên ngừng truy đuổi.
“Chúng ta cần phá hủy Life Vessel gắn liền với máu của tên Lich đó.”
Balkan là một con quái vật huyền thoại, kể cả có dùng thánh lực cũng khó có thể hạ gục hắn. Sức mạnh phép thuật của hắn đã bị giảm thiểu bởi thanh kiếm thánh đâm ở trước ngực nhưng vẫn khó có thể ước lượng level của hắn. Để hoàn toàn tiêu diệt Balkan, Weed cần phải phá hủy Life Vessel trước tiên.
Nếu như máu Balkan hạ thấp và hắn quay trở về được gần với Life Vessel, hắn có thể điều khiển Binh đoàn Undead một lần nữa và giết tất cả những người chơi ở bên trong pháo đài.
“Có thể nó nằm ở đây.”
Đây là địa điểm mà Weed nghi ngờ là có Life Vessel khi cậu quan sát xung qanh trung tâm pháo đài khi còn là Doom Knight.
“Không còn nhiều thời gian đâu, bắt đầu chạy đi.”
“Được thôi, chúng ta sẽ tới đó nhanh hơn.”
Weed cùng với các Geomchi chạy xuống hành lang rất nhanh. Họ không có thời gian để phân vân xem có bao nhiêu người tiếp tục ngã xuống để giữ chân Balkan.
Priest chưa bao giờ phải chịu đựng về mặt thể chất nhiều như vậy trong cuộc đời của họ.
Họ tăng hầu hết điểm vào Wisdom hoặc Faith nên rất dễ bị kiệt sức cho dù chỉ đi bộ trong một thời gian dài. Cố gắng giữ khoảng cách với Weed và các Geomchi đã là quá tải đối với đôi chân của họ.
“Để chúng tôi cõng”
Các Geomchi thu mình và để lộ ra tấm lưng lực lưỡng.
“Thật là bất lịch sự đấy..”
“Lý do mà lưng người đàn ông lại rộng là dành cho những tình huống như này đấy. Chúng tôi chưa bao giờ phải dùng đến nó theo cách này nhưng không sao đâu.”
Các Priest tạm thời hy vọng vào những người đàn ông Geomchi này. Weed đã mang theo những nữ Priest là để dành cho các Geomchi.
“Undead.”
Lũ quái vật bảo vệ hành lang thường xuyên xuất hiện nhưng Weed và các Geomchi dễ dàng vượt qua được chúng.
“Lại đây. Heriam Fencing!”
Khi Weed lấy ra bức tượng Torch, lũ Undead bị lộ ra dưới thánh lực, sức mạnh này quấn lấy sọ chúng và khiến chúng đau đớn. Tận dụng thời cơ này, cậu vung kiếm chém chúng và tiếp tục hành trình.
Ngay khi họ tiến lên tầng cao hơn của trung tâm pháo đài, Weed nhận ra rằng ở ngoài pháo đài đang nổ ra các cuộc chiến dữ dội. Lửa và khói lan rộng, lũ Skeleton chạy quanh trên các bức tường pháo đài, lũ Ghost bay lượn trên không.
“Vì vinh quang của Balkan-nim!”
“Giết chết lũ Elf. Chào đón những tên Elf chuẩn bị biến thành một trong số chúng ta.”
“Tiến đến tầng hầm và trợ giúp Balkan-nim.”
Trong các hành lang, lũ Undead tập hợp thành các nhóm và di chuyển. Mỗi khi chúng tiến đến gần, Weed, các Geomchi và các Priest trốn vào những phòng trống hoặc sau những hẻm nhỏ và đợi chúng đi qua.
“Các sư huynh, tiếp tục thôi.”
Đích đến mà Weed đã chọn là tầng ba của trung tâm pháo đài. Phía sau cánh cổng sắt là 20 tên Vandal Knight canh gác, cậu đoán rằng Life Vessel của Balkan sẽ nằm phía sau cánh cổng đó.
“Chắc chắn là đây rồi.”
Lũ Lich thường giấu Life Vessel của chúng rất kỹ lưỡng. Weed có thể không vào được nhưng khả năng cao là bên trong được canh phòng rất nghiêm ngặt.
“Lũ xâm nhập.”
“Những kẻ dám chống lại Balkan-nim.”
Ngay khi họ vượt qua cánh cổng sắt, lũ Vandal Knight đẩy họ vào một cuộc chiến. Trong khi đó các Priest liên tục buff còn các Geomchi thì chiến đấu với chúng. Weed cũng đối đầu với một tên Vandal Knight.
“Ta là hiệp sĩ Elliot.”
“Còn ta là Weed. Thật vinh hạnh khi được gặp ngươi.”
Bằng bản năng, Weed cố gắng gia tăng độ thân mật với hắn. Đây là thói quen xu nịnh những Undead cao cấp vẫn còn lại trong cơ thể Weed.
“Khi đến đây là ngươi đã nhận lấy cái chết. Farhead Fencing.”
Tên Vandal Knight tiến tới trước. Khi Weed còn là một Undead, cậu đã luôn muốn được đối đấu với một Vandal Knight. Trang bị của chúng hoàn toàn khác biệt và với level hiện tại của Weed, giết một Vandal Knight sẽ cho cậu rất nhiều điểm kinh nghiệm.
Weed người đã học kỹ năng rèn, chỉ cần nhìn qua là cậu có thể biết ngay được đẳng cấp hay giá trị của trang bị. Các Vandal Knight thường mặc giáp nặng vì vậy sức phòng thủ của chúng rất cao nhưng bù lại, chúng lại thiếu linh hoạt.
“Cút khỏi vùng đất của Balkan-nim!”
Mỗi khi Vandal Knight vung kiếm, năng lượng hắc ám lan rộng tới 5 mét. Chỉ cần một vết xước nhỏ cũng khiến Weed mất đi khá nhiều máu.
“Moonlight Sculpting Blade!”
Weed vung thanh kiếm sắc nhọn, sáng loáng về phía lũ Vandal Knight và bắt đầu tấn công. Cậu thích cận chiến nhưng thật khó để chém thật chính xác nên cậu sử dụng chiêu Moonlight Sculpting Blade.
“Wow, tuyệt vời!”
“Thật là vi diệu!”
Ngay cả khi rơi vào tình huống tuyệt vọng, các Priest vẫn bị ấn tượng bởi Weed. Đó là một chiêu thức đẹp nhất mà họ từng được thấy.
So sánh với những hào quang trắng, đen hoặc hung đỏ tùy thuộc vào điểm đặc biệt của một kiếm sĩ, hào quang được phát ra từ chiêu thức của Weed trông thật là sâu sắc và lộng lẫy. Nhưng sát thương lại yếu so với hiệu ứng của nó. Nó có lợi thế lớn trong việc xuyên giáp của đối phương nhưng lại không thể đập cho kẻ thù 1 cú trời giáng và tầm đánh thì không được rộng. Mặc dù vậy, nó lại tốn mana gấp 3 lần so với kỹ năng Sculping Blade thông thường.
Sau khi thành thạo kỹ năng Heriam Fencing, cậu hiếm khi dùng đến nó và trong những lần hiếm hoi đó, cũng chỉ dùng trong 1 khoảng thời gian ngắn. Giờ đây cậu có thể sử dụng nó bất cứ khi nào cậu muốn. Cậu nắm trong tay chiếc đuốc được điêu khắc từ helium, nó mang lại cho cậu một nguồn mana lớn. Cảm giác như là dành tháng lương đầu tiên để đi khao đồng nghiệp vậy.
“Ầu kê, đánh bại chúng thôi nào.”
Weed bắt đầu đánh bại từng Vandal Knight một. Vandal Knight còn xếp hạng cao hơn cả Doom Knight.
Cả hai phe đều không quan tâm tới việc phòng thủ và cuộc loạn đả nổ ra tại nơi mà họ chỉ chú trọng tới việc đánh bại đối phương. Weed nhận phải một vài tổn thương nhưng bên cạnh việc được Priest buff, khả năng hồi phục, chỉ số Endurance và Defense từ trang bị của cậu cũng khá là cao.
Cùng với các Priest phía sau, cậu có thể hoàn toàn tập trung vào việc chiến đấu mà không cần quan tâm tới bất kỳ việc gì.
Bạn nhận được giầy của Elliot.
Bạn nhận được áo choàng của Elliot.
Bạn nhặt được 81 vàng, 34 bạc và 58 đồng.
Thật là những trang bị đặc biệt!
Khi cậu "chấm dứt" tên Vandal Knight, các Geomchi cũng hoàn tất cuộc chiến của mình. Họ chiến đấu thành nhóm lớn kết thúc cùng với vô số vết thương.
“Huk… Đó là một trận chiến khó nhằn.”
“Nhưng mọi người đều chiến đấu rất tốt.”
Họ chiến đấu với tất cả những gì họ có để khoe khoang trước những nữ Priest và cố tình nhận những vết thương để có thể cảm nhận được sự chăm sóc từ các nữ Priest. (Toàn đực rựa thiếu hơi gái nó khổ thế đấy :-s)
“Bây giờ, nếu như chúng ta mở được cửa…”
Các Geomchi cùng với các Priest chưa kịp hồi phục hoàn toàn nhưng Weed đã đi thẳng tới phía cánh cổng sắt. Vẫn còn một số Undead xung quanh pháo đài Vargo nên cậu khó có thể nghỉ ngơi được. Geomchi15 lấy ra chiếc chìa khóa rơi ra từ một Vandal Knight, cậu tra chìa và vặn khóa.
CLINK!
Ổ khóa được mở.
“Giờ thì chúng ta có thể hoàn toàn tiêu diệt Balkan. Khoảng khắc cuối của quái vật huyền thoại Lich Balkan Demoph đã tới.”
Weed dùng hết sức mình để mở cánh cổng sắt bằng đôi tay.
Và ngay sau đó cậu cảm thất rất xúc động.
“Ohhh, quả là một nơi kỳ diệu!”
Cậu dự đoán rằng Life Vessel sẽ nằm bên trong căn phòng nhưng căn phòng lại chất đầy những thanh kiếm cổ, áo giáp cùng với vô số châu báu.
Nơi Weed và các Geomchi đến chính là nơi cất giữ kho báu của pháo đài Vargo.
“Đống này đáng giá bao nhiêu đây.”
Weed cười sung sướng tới mức có thể chảy cả nước mắt. Vàng trong những chiếc bình và rương có thể đến hơn hàng trăm nghìn vàng. Những đống kiếm cùng với áo giáp có thể mang giá trị lớn hơn.
“Ở đây ắt hẳn phải có một số item phép thuật của Balkan.”
Nhờ vào số lượng cùng với độ hiếm, những item ma thuật được tạo bởi Balkan sẽ mang đến rất nhiều tiền.
Một thanh quyền trượng khuếch đại đặc tính của phép thuật. Đôi giày cho phép bạn bay lượn và bước trên nước.
“Trúng lớn rồi!”
Cùng với niềm vui sướng là ý nghĩ tiêu cực đầu tiên của Weed!
“Đáng lẽ mình nên tới đây một mình…”
Các Geomchi, Priest cùng với Marey – người đi theo họ để sáng tác một bài hát mới, vì họ mà cậu chắc chắn phải chia sẻ chỗ kho báu này. Vì Weed là người dẫn dắt nhiệm vụ nên cậu sở hữu 30% của tất cả số kho báu mà họ tìm được, số còn lại sẽ được phân chia dựa theo số người tham gia.
Trong một thế giới mà kể cả khi chia sẻ một cái lông tờ rym cũng cảm thấy buồn, thì làm sao bạn có thể chia sẻ cả núi vàng, bác, kho báu cùng với item được chứ!
Ý nghĩ thứ hai hiện ra trong đầu Weed là việc chia sẻ kho báu không phải là vấn đề lớn. Họ chỉ có thể nhận được vàng, bạc cùng với kho báu nếu như họ chiến thắng trận này.
Sắc mặt Weed tối sầm lại.
“Life Vessel của Balkan không ở đây rồi.”
Dựa theo việc nơi này là trung tâm của pháo đài cùng với rất nhiều lính gác, cậu chắc chắn rằng nơi đây là chính xác.
Tuy nhiên….
Weed gửi một lời thì thầm tới Mapan.
- Tình hình của Balkan thế nào rồi?
Một lời đáp gần như ngay lập tức.
- Balkan vẫn trụ vẫn bởi việc triệu hồi Undead.
- Số lượng máu?
- Các Priest gần như cạn kiệt mana, và hắn hút máu cùng với mana từ các Geomchi và Paladin nên vẫn còn khỏe lắm.
Nếu cậu không phá hủy được Life Vessel, thì họ sẽ không thể tiêu diệt được Balkan và nhận lấy thất bại trong trận chiến này. Có thể nơi đây sẽ trở thành mồ chôn cho tất cả những ai tiến vào pháo đài Vargo.
‘Chúng ta cần tìm cho ra Life Vessel. Nó chắc chắn nằm bên trong pháo đài Vargo. Không thể ở một nơi nào khác. Nơi này là nơi an toàn nhất và được bảo vệ nghiêm ngặt nhất bởi lũ Undead.’
Trong những tình huống nghiêm trọng như này, trí óc của Weed hoạt động hết công suất! Trong phòng của Balkan hiện giờ, không có chỗ nào là khả thi để giấu Life Vessel. Và thêm nữa, Life Vessel cũng không thể được giấu ở trong các chai rượu bên trong tầng hầm.
‘Nó phải là nơi mà Balkan cảm thấy an toàn hơn và yên tâm hơn là ở đây – nơi được bảo vệ bởi các Vandal Knight.’
Lục lọi lại ký ức, cậu tìm ra được nơi khả thi nhất mà Life Vessel có thể có. Có một nơi an toàn hơn gấp nhiều lần hơn bên ngoài hoặc bên trong pháo đài. Đó là bên trên tòa tháp trung tâm của pháo đài Vargor nơi có ba con Bone Dragon bay lượn xung quanh.
Mọi người đều đã kiệt sức bởi việc thâm nhập vào bên trong pháo đài Vargo và vượt qua lũ Undead. Nhưng giờ đây, họ bị đặt vào tình huống phải đối đầu với lũ Bone Dragon.
Liên minh quân đội của Elf, Barbarian và Dwarf không thể đánh đổ được vòng ngoài của pháo đài Vargo và cuộc chiến vẫn đang tiếp tục diễn ra. Nếu như tất cả chiến binh của từng chủng tộc tiến tới, họ có thể chinh phục được vòng ngoài của pháo đài nhưng quân chủ lực không được triển khai vì họ phải bảo vệ nữ hoàng Fairy.
May mắn cho liên quân, lực lượng Undead đã bị chia thành nhiều phần. Phía bên trong của pháo đài, chỉ có một số lượng binh lính nhất định là có thể chiến đấu tại hành lang chật hẹp.
“Giết hết.”
“Chiến đấu vì sự vinh quang”
Từ mảnh đất của những ngọn đồi gần đó, lũ Undead trỗi dậy và tràn tới vùng ngoài của pháo đài như những đợt sóng.
“Tiêu diệt lũ Undead, hãy dũng cảm lên, bởi chúng ta đang giành lại tự do cho vùng đất của chính mình.”
Các Elf, Dwarf và Barbarian chiến đấu rất mãnh liệt. Từ những hỗn loạn phía bên ngoài pháo đài, Weed cảm thấy ớn lạnh.
‘Ba con Bone Dragon…’
Những con Bone Dragon bình thường đã đủ kinh hãi rồi, nhưng những con Bone Dragon là kiệt tác của Balkan còn kinh khủng hơn nữa.
‘Mình đoán là hết cmn cách rồi T_T’
Cậu vẫn bất khuất tiến tới mặc dù đã rơi vào hoàn cảnh cùng cực.
“Các sư huynh, chúng ta cần phải đấu với những con Bone Dragon tại tòa tháp trung tâm để giết Balkan. Các huynh nghĩ chúng ta nên làm gì?”
Cậu hỏi các Geomchi về ý kiến của họ phòng khi họ có ý tưởng thích hợp.
“Chúng ta sẽ hạ gục chúng.”
“Và vứt lại những thanh kiếm hoàn hảo ra xung quanh?”
Một sự đồng ý ngay lập tức!
Thật lòng mà nói, Weed cũng cảm thấy thiếu một thứ gì đó khi mà cậu phân vân về việc không tới chỗ những con Bone Dragon.
“Lối này.”
Có nhiều Undead hơn tiếp viện bên trong hành làng và chúng tiến về phía tháp trung tâm. Nếu như họ tiếp tục quan tâm tới việc đụng độ lũ Undead trên đường tiến tới tháp trung tâm, điều này sẽ tốn rất nhiều thời gian và họ có thể bị tiêu diệt.
“Chúng ta phải đi đường tắt. Đệ sẽ đi trước. Mọi người nhớ giữ khoảng cách và bám theo đệ nhé.”
Weed phá vỡ cửa sổ và đi ra phía ngoài bờ tường. Bên ngoài có gió lạnh thổi và lũ Gargoyle đang bay lượn xung quanh.
“Con người.”
“Giết!”
Lũ Skeleton cung thủ đứng gác bên trên tường pháo đài hoặc những vọng gác bắt đầu xả tên về phía Weed. Weed túm lấy phần nhô ra và trèo dọc theo bờ tường.
“Quadrupe run!”
SHASHASHAK.
Cậu di chuyển như một con nhện giữa cơn mưa tên, nhảy về phía tường bị phá hủy hoặc những tảng đá nhô ra và treo mình trên đó.
“Bắn tên đó trước.”
“Có vẻ hắn là tên mạnh nhất. Chúng ta cần giết hắn đầu tiên vì Balkan-nim.”
Lũ Skeleton cung thủ tập trung tấn công Weed.
KEEEEAK!
Ngay cả lũ Gargoyle cũng bay đến và mổ vào Weed bằng mỏ của chúng.
“Moonlight Sculpting Blade!”
Trong tình huống bất lợi, treo mình trên tường của lâu đài, Weed sử dụng cánh tay trái đang bị thương để vung kiếm. Cậu thu hút sự chú ý của kẻ thù nên các Geomchi, Marey và các Priest có thể lên tới đỉnh một cách an toàn.
“Giết tên con người đang ở trên tường.”
“Hãy chứng tỏ sự vĩ đại của Undead.”
Ở dưới mặt đất, lũ Skeleton Mage tạo phép trên tay và bắn ra. Những thông báo liên tục hiện ra.
Máu còn lại 36,789.
‘Cứ đà này mình chết mất.’
Weed đến được nóc của pháo đài Vargo bằng cách trèo tường. Nóc bên trong pháo đài nghiêng vẹo và tròng trành. Cậu có thể thấy rất nhiều tòa tháp khác lớn hơn phía sau phần nóc.
Theo sau Weed, lũ Gargoygle và dơi liên tục tấn công cậu bằng phép thuật và tên. Cậu chỉ còn lại 15% máu. Mặc dù máu còn ít nhưng cậu cũng đã câu kéo đủ thời gian để các Geomchi cùng với các Priest đến được đỉnh của tòa tháp trung tâm theo một hướng khác.
“Với tình huống như vậy, mình đoán mình không còn lựa chọn nào khác.”
Weed lấy ra một bức tượng. Một kiệt tác cấp 1 làm từ đồng được gọi là ‘Japtern Embracing Merchant’.
“Mình không muốn sử dụng lại skill này… nhưng mình đang trong tình huống cấp bách khi phải đối đấu với lũ Bone Dragon. Sculptural Destruction! Chuyển tất cả thành Agility.”
Cậu bóp nát bức tượng bằng chính tay mình.
Vào thời điểm đó.
Cơ thể Weed tỏa sáng.
Bạn đã sử dụng Sculpture Destruction.
Thật đáng tiếc! Thật đau đớn khi phải phá hủy tác phẩm đẹp.
5 điểm Art bị giảm vĩnh viễn. Fame giảm 100.
Chỉ số Art chuyển sang Agility với tỉ lệ 1:4 trong vòng 24 giờ.
Bởi vì chỉ số Art quá cao và chỉ số Agility thấp, sự chuyển đổi sẽ không diễn ra ngay lập tức.
850 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 8, ‘Wind Sprinting’. Bằng việc tiêu thụ mana, bạn có thể cưỡi gió và chạy.
650 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 8, ‘Avoiding Art’. Bạn có thể tránh né đòn tấn công của đối phương hoàn toàn. Nó mang theo nhiều khả năng hơn của áo giáp da.
410 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 4, ‘Lucky Intervention.’
Sự may mắn ngẫu nhiên xảy ra thường xuyên và bạn có thể tạo ra đòn đánh mạnh hơn gấp 3 lần so với bình thường.
520 Agility được chuyển đổi tạo nên kỹ năng cao cấp level 6, ‘Accurate Attack’. Cơ hội của những đòn đánh chí mạng được gia tăng và chỉ số tấn công tăng.
Độ thành thạo điêu khắc tăng.
Weed cảm thấy cơ thể mình nhẹ tựa lông hồng.
“Quá đủ cho cuộc đua 100 mét.”
Tại Royal Road, sự thay đổi trong chỉ số cũng dẫn đến thay đổi về thể chất. Ở những level đầu, phải mất 30 giây để chạy hết 100 mét. Nếu như bạn mang theo áo giáp, nó có thể tốn hơn một phút.
Nhưng bằng việc tăng Strength và Agility, tốc độ sẽ tăng nhanh chóng và sau đó nó có thể giảm xuống chỉ còn 10 giây, và khi level tăng, tốc độ chạy cũng vì thế mà nhanh hơn.
Chỉ số Endurance của cậu cũng vì thế mà thay đổi. Cậu có thể hoàn thành một cuộc marathon chỉ cần thể lực của cậu có đủ.
Một mũi tên bay qua để lại một vết xước.
Máu giảm 130.
Những mũi tên của lũ Skeleton không trúng Weed và rơi xuống. Nó là nhờ hiệu quả của việc chuyển đổi sang Agility nên cậu có thể dễ dàng tránh né mà không cần di chuyển quá nhiều.
“Mình nên phản công không?”
Weed lấy ra chiếc cung của High-Elf Yurika. Giá của những mũi tên là rất cao nhưng giờ là lúc sử dụng chúng. Nếu gỗ và sắt là có sẵn, cùng với kỹ năng rèn của cậu, cậu có thể tạo ra được những mũi tên và vì vậy, cậu chế ra 300 chiếc.
Weed chạy bên trên đỉnh của tòa tháp. Cậu chạy quá nhanh khiến cho lũ dơi và Gargoyle khó có thể đuổi kịp. Cậu tra tên và bắt đầu bắn về phía lũ Skeleton. Có vẻ như chúng đều bay sai hướng nhưng từ từ chúng thay đổi hướng và trúng vào kẻ địch.
Tinh linh nước tăng thêm sát thương.
Một vòng xoáy nước xuất hiện và quét qua lũ Undead.
“Bắn hắn!”
“Giết tên con người đó đầu tiên.”
Weed chém những con Gargoyle tiến đến gần và bắn những mũi tên về phía lũ Skeleton Archer trong khi cậu chạy trên nóc tòa tháp. Những mũi tên của lũ Skeleton Archer đều tập trung vào cậu và lũ Gargoyle ngồi trên những bức tường của pháo đài bay cùng nhau để tấn công cậu.
Phải rùng mình trước tốc độ đáng kinh ngạc của cậu!
Weed chạy xung quanh pháo đài Vargo nguy hiểm một cách nhẹ nhàng. Khi đưa tay ra, cậu bắt lấy mũi tên được bắn ra từ một Skeleton Archer.
Bạn nhận được một mũi tên sắt.
Cậu ngay lập tức bắn trả.
Pale nhìn về phía Balkan với đôi mắt sợ hãi.
“Con quái vật này thật là quá sức mà!”
Ngay cả khi có các Necromancer, họ khó có thể triệu hồi tất cả những xác chết trước khi Balkan kịp ra tay. Những Undead được triệu hồi bởi Balkan có level ít nhất phải bằng một Doom Knight.
Doom Knight tinh anh.
Doom Knight chỉ huy.
Doom Knight cuồng sát.
Doom Knight dịch bệnh.
Và cả 5 Vandal Knight được triệu hồi. Thay vì tấn công Balkan, các Paladin cùng với các Geomchi phải tiếp tục chiến đấu với lính gác của Balkan trong khi chịu đựng đủ loại nguyền rủa.
Balkan thì vẫn trụ vững sau những phép Turn Undead từ các Priest. Nhờ có Death Aura, hắn hút máu và mana từ những Undead còn sống. Trong khi đó các Paladin không giúp được gì đều cảm thấy bất lực.
“Tôi nghĩ rằng số lượng Undead đang tiếp tục tăng nhanh.”
“Balkan sẽ sớm chết chứ?”
“Chúng ta có thể giết hắn sao? Tôi nghĩ chính chúng ta mới là người phải bỏ mạng!”
Romuna rất xúc động.
“Nếu như không quá muộn, mình nên chuyển class thành một Necromancer? Kể cả nó có khó tới nhường nào, nếu như mình trở thành một Lich…”
Sức mạnh của Lich có thể điều khiển cả một vương quốc ngay cả khi bị đâm bởi một thanh kiếm thánh là không cần phải nghi ngờ.
Tại cùng thời điểm ở các đài phát sóng cũng có rất nhiều lo lắng. Cuộc chiến tại tầng hầm với Balkan, Undead đối đầu với Paladin, cùng với sự trợ giúp của Priest, có thể coi đó là cuộc chiến của thiện và ác.
Các Geomchi đang làm rất tốt nhưng phép thuật của Balkan cực kỳ khủng khiếp nên mỗi khi có người bị giết, lực lượng Undead của hắn từ từ gia tăng. Một vấn đề khác là họ phải ngăn chặn Quân đoàn Undead tiến đến từ tầng trên vì vậy mà lực lượng của họ bị chia cắt.
Một mặt khác, Weed thì đang chạy bên trên nóc của Pháo đài Vargo và chiến đấu. Bắn tên trong khi trượt xuống mái nhà, nhảy ra không một chút sợ sệt và chém lũ Gargoyle bằng kỹ năng Moonlight Sculpting Blade tuyệt đẹp. Một cuộc chiến nảy lửa với bối cảnh là Pháo đài Vargo.
Chỉ cần như thế là đủ để có thể đứng đầu trên Hall of Fame. Với họ, phô diễn những khoảng khắc tuyệt vời nhất khiến cho những người xem không thể rời mắt.
“Chúng ta nên chiếu ở phe nào?”
Trên hết họ cảm thấy rằng cuộc chiến với Balkan là cực kì quan trong nên họ chiếu trực tiếp các phe nhưng với sự tò mò của khán giả về Weed, họ liền thay đổi cảnh quay.
- Điều gì đang diễn ra với trận chiến chống lại Balkan vậy?
- Hãy cho chúng tôi xem cảnh Weed di chuyển trên mái.
- Làm sao mà cậu ấy có thể chiến đấu ở một nơi đầy quái vật như vậy? Phải chăng bởi vì cậu ấy là Weed? Tôi càng ngày càng chán các dungeon, nếu như tôi trở thành một người chơi có level cao, liệu rằng tôi có thể chiến đấu giống như Weed? Nhưng tôi vẫn nghĩ rằng chiến đấu ở một nơi như pháo đài Vargo là tự sát.
- Họ chỉ có thể thắng trận chiến nếu như họ giết được Balkan… Cho chúng tôi thấy Balkan.
- Mấy ông làm cái gì vậy, tôi đang xem nó! Chuyển về Weed ngay!
Với nhứng yêu cầu nhiệt tình từ phía người xem, các nhà đài bị ràng buộc bởi việc hứa làm bất kỳ việc gì họ yêu cầu.
Translator : Cáo lady
Editor : VAYKC
Chương 7: Hô phong hoán vũ[]
Weed thả mình theo cơn gió, vừa trượt đi 5, 10 mét vừa bắn tên.
"Đây là lý do tại sao class Archer lại phổ biến đến vậy"
Weed lẩm bẩm.
Bách phát bách trúng!
Những phát bắn từ Cung High Elf không chỉ chính xác tuyệt đối mà còn gây thêm sát thương nguyên tố.
SCHWAAFF!
Những phát bắn liên tiếp hạ gục từng Skeleton canh giữ tường pháo đài. Nguyên tố lửa gây nổ, nguyên tố nước làm đóng băng. Nguyên tố đất trói mục tiêu bằng bùn và nguyên tố gió hất văng kẻ địch xuống đất.
Phương thức tấn công tiêu thổ (phá hủy tất cả những gì địch nhân có thể sử dụng)!
Cậu bắt đầu hiểu cảm giác sung sướng của những người chơi chọn class Archer hoặc Ranger. Nhưng cậu không biết rằng những người chơi Ranger và Archer xem chương trình đang há hốc mồm kinh ngạc.
"Nhưng một class xài cung tên không thích hợp với mình."
Tấn công quái vật từ xa với một mũi tên dĩ nhiên là thoải mái. Một vài Undead bị hạ mà không hiểu lý do tại sao. Nhưng Weed phát hiện nếu cậu bắn Undead từ đằng xa, sẽ rất tốn tên và cậu khó có thể lại gần để nhặt item.
Cậu luôn cảm thấy tiếc đứt ruột với những item bản thân không thể với tay nhặt được. Trừ khi phải săn quái một mình ở một vị trí an toàn, cậu cho rằng Archer là một class hoàn toàn không thích hợp trong một chiến trường như thế này.
"Xài kiếm là tốt nhất."
Trực tiếp giết kẻ địch và ngay lập tức hốt item. Đó là phương pháp tích luỹ tiền bạc của Weed.
Trong lúc đó, các Geomchi, Marey và những Priest cũng tiến lên mái lâu đài. Đám Skeleton đứng trên tháp và mái pháo đài Vargo xả tên xuống bọn họ. Họ cảm thấy như mắc kẹt trên một hoang đảo với trùng trùng điệp điệp quái vật bao vây dưới đất lẫn trên trời!
"Được rồi, bắt đầu nào."
Geomchi 3 vung kiếm chém một con Gargoyle gần đó. Cuộc phản công cuối cùng đã bắt đầu khi bầy Gargoyle che phủ bầu trời như những đám mây đen.
"Vặt lông chúng nó nào các huynh đệ!"
"Quét sạch chúng trước rồi đến mấy con Bone Dragon!"
Các Geomchi là nguyên nhân của vô số tai nạn bởi sự liều lĩnh của mình, nhưng mục đích duy nhất họ hướng tới là ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn và chỉ có thế. Phá vỡ giới hạn bản thân là phương pháp rèn luyện sức mạnh của họ.
"Cứ đập tụi nó nhừ xương ra!"
"Đập hết rồi đem nấu súp!"
Các Geomchi chạy vòng quanh và chém bầy Gargoyle bằng kiếm. Với những chấn động dữ dội trên mái pháo đài Vargo, lũ Bone Dragon phải hạ cánh tiếp ứng.
"Lũ nhân loại thấp hèn đang ở đây."
Một Bone Dragon, với chiều cao thấp hơn một ngọn tháp, xuất hiện trước mặt họ với đôi cánh xương xẩu. Từ trên đầu Bone Dragon, một luồng khí độc màu đen tỏa ra.
Bạn rơi vào trạng thái sợ hãi, nhưng đã vượt qua nó.
Agility giảm 4%.
Wisdom giảm 25%.
Bone Dragon có thể làm cho họ rơi vào trạng thái sợ hãi nhưng sức mạnh chỉ bằng một nửa so với Balkan nên họ có thể chịu đựng được.
Con Bone Dragon há to miệng và hít thật sâu. Đó là tư thế chuẩn bị phun axit!
Khoảng cách quá gần và không có nơi nào thích hợp để ẩn nấp.
"Đánh tao trước nè! Tao đến đây để thịt Balkan. Muốn tấn công những người khác thì hãy bước qua xác tao."
Một sự thể hiện điên cuồng khiến ngay cả các Geomchi “cao to đen hôi” cũng phải sửng sốt!
Nếu Weed chết, mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối. Cậu có thể phục sinh trở thành Undead nhờ skill 'Từ chối tử thần' và bị Balkan điều khiển. Cậu có thể trở thành đồng loại của Bone Dragon và đánh nhau với các Geomchi nhưng giờ cậu vẫn có gan hét lên như thế.
"Không nghi ngờ gì nữa, ta biết ngươi là kẻ tàn bạo nhất trong đám nhân loại ở đây."
Weed, đứng cách Các Geomchi một khoảng, phóng lên đỉnh pháo đài bằng tất cả sức lực. Khung cảnh lướt qua cực nhanh theo mỗi bước chân của cậu.
"Chạy cũng chết thôi."
Nhắm Weed làm mục tiêu, con Bone Dragon há miệng ra thật to. Một luồng axit từ trong miệng nó phun ra.
SCHWAAH!
Dòng axit rơi xuống từ bầu trời. Weed đã chạy trên mái với tốc độ kinh ngạc nhưng xem ra khó mà thoát được.
"Sprint Wind" (Lăng ba vi bộ)
Bạn đã sử dụng Sprint Wind.
Lượng máu và mana tiêu thụ tăng gấp ba.
Cơ thể Weed lao về phía trước như tên bắn. Nhanh hơn cả vận tốc một con ngựa phi nước đại. Giống như cậu sử dụng tốc biến vậy.
Cậu nhảy vào một cái lỗ trên mái mà cậu đã để mắt từ khi con Bone Dragon xuất hiện. Luồng axit quét qua chỗ Weed ẩn nấp và làm tan chảy bức tường bên ngoài pháo đài Vargo. Một phần công trình bị phá hủy và tan chảy, làm lộ ra những bức thảm, đồ đạc và tranh treo tường phía bên trong.
"Teehee. Gió bên ngoài thổi vào mát quá." - Một Skeleton ít tuổi ló đầu ra mừng rỡ.
Khi Weed bước ra ngoài, Bone Dragon bay thấp xuống và dẫm lên chỗ Các Geomchi tập hợp.
"Các ngươi phải trả giá vì tội xâm phạm thánh địa của Balkan."
Pháo đài rung chuyển như vừa hứng chịu một cơn động đất, một phần tường thành bị phá hủy. Bởi vì Các Geomchi tụ tập lại một chỗ nên một số không chạy kịp và bị con Bone Dragon dẫm nát.
Khi con Bone Dragon còn ở trên không sẽ rất khó bắt được nó. Nếu nó phun axit và phép thuật từ trên cao, các Geomchi sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Nếu các Geomchi cưỡi trên lưng Gryphon hoặc Wyvern thì họ có thể chiến đấu trên không nhưng bây giờ không phải là lúc mơ mộng.
Vì kết cấu của những tháp canh và công trình phụ trợ nên pháo đài Vargo không có nơi ẩn núp, tuy nhiên, diện tích rộng lớn của nó khiến phép thuật của Bone Dragon trong vùng gây hiệu ứng trở nên kém hơn. Để tránh Các Geomchi đánh hội đồng, con Bone Dragon đậu trên đỉnh pháo đài.
Hai con Bone Dragon còn lại không rời khỏi tòa tháp trung tâm.
Chỉ có một lý do duy nhất!
"Trái tim của Balkan chắc chắn nằm ở tòa tháp trung tâm."
Mỗi khi Bone Dragon di chuyển, pháo đài rung chuyển và khu vực xung quanh bị phá hủy. Con Bone Dragon hung hăng không thèm để ý đến những chuyện xảy ra xung quanh.
"Tản ra."
"Đập nó đến chết!"
Các Geomchi đang ẩn nấp phía sau bất ngờ nhảy ra và bao vây con Bone Dragon.
"Tấn công đôi cánh của nó trước."
"Đập vỡ đầu gối của nó!"
Các Geomchi bu vào Bone Dragon như kiến, chặt chém đủ thể loại.
"Xương nó cứng quá. Tấn công chẳng ăn nhằm gì."
“Máu của nó giảm có một tẹo”
Nếu bị chân trước của con rồng đánh trúng, máu sẽ tụt như huyết áp và nếu bị dẫm lên, khả năng chết bẹp rúm là rất cao....
Weed sử dụng Sprint Wind vòng qua phía sau con rồng. Cậu trèo lên đuôi nó như thể một chiếc thang và đứng trên cổ nó.
"Heriam Fencing!"
Cậu sử dụng chiêu tấn công liên tục vào một điểm nhỏ như hạt vừng. Các Geomchi cũng chiến đấu theo phương pháp tương tự nhưng bởi vì con Bone Dragon giẫy giụa quá dữ dội, những đòn tấn công của họ tỏ ra không hiệu quả.
"Hội đồng nó!"
"Tấn công từ đây chắc dễ hơn."
Các Geomchi trèo lên người con rồng giống như Weed.
"Lũ nhân loại đê hèn, hãy quỳ gối trước sức mạnh của Balkan."
KUUNG!
Con rồng giẫy giụa dữ dội để hất đám người đang bám trên lưng nó xuống. Điều này khiến pháo đài Vargo bị phá hủy nặng nề, tầng 2 và tầng 3 của pháo đài bị sụp đổ hoàn toàn.
Những đòn tấn công bằng trọng lượng cơ thể, chân trước, phun axit và quật đuôi của con rồng rất phiền phức nhưng những công trình sụp đổ gây ra cho Các Geomchi sát thương lớn hơn nhiều.
Con rồng gầm lên sau khi nuốt chửng một Geomchi.
"ROOOOOAAAAR!"
Dragon Fear!
Các Geomchi làm theo Weed, bu trên lưng, cánh, cổ rồng như bầy kiến, chém liên tục không ngừng nghỉ. Đánh trúng cơ thể cứng rắn của Bone Dragon làm độ bền của kiếm giảm liên tục.
Độ bền kiếm của bạn giảm vì chém vào xương Bone Dragon.
Lực tấn công giảm 3.
Tập trung toàn bộ sức mạnh để tấn công con rồng mạnh mẽ hơn làm độ bền kiếm của họ suy giảm. Sẽ tốt hơn nếu họ sử dụng rìu chiến hoặc chùy để tấn công con Bone Dragon.
Độ bền vũ khí suy giảm sẽ dẫn đến lực tấn công tối đa cũng giảm theo nhưng họ không có thời gian để do dự. Chẳng mấy chốc sinh lực của con Bone Dragon chỉ còn lại dưới 50%. Các Geomchi trên đỉnh pháo đài đã tản ra để tránh bị dẫm hoặc nuốt chửng, và tập trung tấn công từ hai bên sườn.
"Sư huynh, đừng mất cảnh giác. Bone Dragon hồi máu nhanh lắm!"
"Chúng ta tiếp tục đánh cho đến khi nào nó tan xác thì thôi."
Weed tập trung đánh vào một điểm.
"Moonlight Sculpting Blade. Heriam Fencing!"
Độ thành thạo kiếm thuật tăng.
Bone Dragon thật sự là một mục tiêu lý tưởng để luyện kiếm.
Đám Skeleton Archer và Skeleton Mage leo lên mái và dội mưa tên cùng phép thuật xuống các Geomchi và Bone Dragon, không cần phân biệt địch ta.
Đã né một mũi tên.
Tên axit sượt qua gây một vết xước.
Do lượng Agility cao ngất của Weed, đám Skeleton không thể tấn công cậu một cách chính xác. Các Geomchi thì dùng sức trâu của mình để chống chịu. Họ đã rèn luyện sức chống chịu từ việc bơi xuyên biển và tiếp tục vung gươm.
"Chỉ có bấy nhiêu thì làm sao cản được chúng ta. Để xem ta chết trước hay tụi bây chết trước!"
Các Geomchi hoàn toàn không sợ chết!
Họ bị tấn công, bị hất văng khỏi Bone Dragon và bị dẫm bẹp. Một số may mắn được Priest hồi máu nhưng những người đã chết hồi sinh trở thành Undead và tấn công đồng đội.
Từ trên cổ rồng, Weed có thể thấy được toàn bộ khung cảnh.
Mỗi lần Bone Dragon ngẩng đầu và gầm lên, cảm giác như cậu đang đứng trên một ngọn núi cao và phóng tầm mắt. Cưỡi trên Bone Dragon trên đỉnh pháo đài Vargo cho phép cậu có một cái nhìn toàn cảnh. Nếu muốn, cậu còn có thể thấy trận chiến đang diễn ra bên ngoài pháo đài.
'Các sư huynh thiệt mạng nhiều quá.'
Dựa vào số lượng Geomchi còn có thể đâm chém được, xem ra đã có ít nhất 30 người hy sinh. Với số đông bị thương và pháo đài đang sụp đổ, sẽ có rất nhiều người chết ngay tức khắc.
Những Geomchi đã chết được phục sinh trở thành Undead bởi Dark Rule của Balkan. Thêm vào đó, những Undead như Doom Knight hay Vandal Knight đang tìm cách trèo lên mái và tháp, tình hình đang ngày một tệ hơn. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng là bảo vệ Balkan nên họ càng đến gần tháp trung tâm thì càng có nhiều Undead được huy động.
'Trở ngại lớn nhất là thời gian.'
Con rồng mà Weed đang tấn công không còn nhiều máu nữa. Chỉ một lúc nữa là cậu có thể xử đẹp. Nhưng cậu phải tìm cách khác nhanh hơn để tránh tổn thất cho Các Geomchi.
"Tiếc đứt ruột nhưng biết phải làm sao. Sư huynh, hãy thế chỗ đệ."
Weed rời khỏi cổ Bone Dragon, vị trí lý tưởng nhất để tấn công. Và Geomchi 4 thế chỗ vào.
Weed bắt đầu chạy về tháp trung tâm và dùng Lion's Roar hét tướng lên.
"Ta đến tháp trung tâm để phá Trái tim Balkan đây. Các ngươi ở lại vui vẻ nhé!"
Giọng Weed vang vang đến những Undead phía ngoài pháo đài cũng có thể nghe thấy.
"GRRRR."
Con Bone Dragon đang tấn công các Geomchi phản ứng ngay lập tức. Nó đuổi theo cậu một cách hung hăng, phá huỷ tất cả công trình ngáng đường. Các Skeleton Archer và Skeleton Mage cùng đám Witch cũng chuyển mục tiêu sang Weed.
Vô số mũi tên và ma pháp bắn về phía cậu!
Weed né tên và ma pháp như trong Neo trong Ma trận. Khi cậu không có thời gian tránh né, cậu để chúng sượt qua. Sinh lực cậu hồi phục được 87% nhờ vào sự giúp đỡ của Priest.
Một mũi tên sượt qua vai phải của bạn.
Đã né một hỏa thuật.
Tránh né hoàn hảo ma pháp Glacier Spike.
Tên và ma pháp không thể công kích Weed với hiệu quả 100% vì lượng Agility cao ngất và khả năng tránh né của cậu. Dù cho máu của cậu có giảm đến 0 thì cậu vẫn có thể nhờ đến sự trợ giúp của Seoyoon để cầm cự một lúc.
"Ta là Neo!"
Weed nhắm thẳng phía trước mà lao người đi. Trong lúc di chuyển cậu né tránh phần mũi và chi trước của Bone Dragon cùng vô số ma pháp và mưa tên.
Những bước di chuyển nhẹ nhàng không thể tin được của Weed giống như đã được tập luyện hàng trăm lần, với hàng loạt vụ nổ gây ra bởi băng và lửa làm nền. Cậu di chuyển như thể đang nhảy múa!
"Ồ mai gót."
"Từ khi nào mà trình sư đệ của chúng ta bá đạo đến như vậy..."
Kể cả những Geomchi cũng phải thán phục.
Vừa quan sát xung quanh vừa tránh né liên tục mưa tên bão đạn, cái trình độ tránh né đó đã vượt quá khả năng của con người.
Dĩ nhiên hầu hết là do kỹ năng "Avoiding Art” Cao cấp lv8. Bình thường, Weed cũng tránh né được những đòn tấn công cấp thấp theo nhịp điệu một cách tự nhiên. Kỹ năng và khả năng tự nhiên của Weed hòa vào nhau.
Giữa muôn trùng những đòn tấn công, những bước di chuyển của Weed vẫn thật thanh thoát. Những ai được chứng kiến sẽ không thể quên được khoảnh khắc này trong đời. Họ chẳng thể làm gì hơn ngoài việc há hốc mồm kinh ngạc. Trong hoàn cảnh này, dù chỉ cần trẹo chân 1 cái thôi là tử chiến liền.
"Ố ồ, phải cố gắng thử tất cả các chiêu thức khi còn có thể."
Weed kích hoạt một chiêu thức với lượng mana còn lại.
"Moonlight Sculpting!"
Cả người cậu được bao trùm bởi một quầng sáng mờ ảo. Khi có một ma pháp nguy hiểm đến gần, quầng sáng nới rộng ra và hóa giải ma pháp. Chiêu thức này tiêu tốn mana khủng khiếp nhưng đối với một kẻ sống nay chết mai thì còn quan tâm đến giá cả làm gì!
Weed hét lên trong lúc chạy về hướng tháp trung tâm.
"Đến đây nào! Ta chẳng bao giờ thua một cái xác thằn lằn khô, xương xẩu, xấu xí!"
Khiêu khích!
Một luồng khói bốc lên từ mũi Bone Dragon.
"Ta không thịt được ngươi thì ta là con Cờ Hó!"
Đó không phải là đòn phun axit. Bone Dragon dùng chi trước đập rồi dùng chi sau dẫm. Weed nhanh nhẹn lộn người tránh né.
Vì kích cỡ của Bone Dragon quá lớn, Weed chỉ tập trung tránh né. Cùng lúc đó, cậu cũng né những đòn tấn công từ đám Undead không thiếu một nhịp.
CRAAAK.
Phần mũi của Bone Dragon dính chặt vào nơi Weed vừa đứng. Một phần tường sập rơi vào miệng nó, sau đó còn bị những mũi tên và ma pháp bắn hụt Weed đánh trúng.
"ROOOAAAR!"
Con rồng hét lên đau đớn. Nhưng thay vì bảo vệ bản thân, nó càng tấn công Weed điên cuồng hơn.
Nhưng Weed chỉ né. Cậu biết rõ rằng nếu dừng lại phản công thì coi như cầm chắc cái chết.
"Sức mạnh của thánh thần, xin hãy cứu rỗi cho kẻ đang chịu khổ đau. Healing Hand!"
Các Priest liên tục hồi máu cho Weed....
Con Bone Dragon hít một hơi sâu.
Axit!
Nó chuẩn bị một đòn cuối cùng mà Weed, người tránh né cực giỏi cũng không thể né. Nhưng trước đó, xương con rồng bắt đầu rời ra và rơi xuống. Sinh mệnh của Bone Dragon đã như đèn dầu trước gió.
Nó tính cùng chết chung với Weed!
"Giờ chẳng cần tránh né làm gì."
Weed đạp lên chi trước con rồng và nhảy lên ngang mặt nó.
"Heriam Fencing!"
Cậu trèo lên mũi con rồng và đâm kiếm vào trán nó. Không quan tâm đến độ bền kiếm bị giảm, cậu liên tục quăng chiêu vào mặt nó với lượng Agility của mình.
Một vết nứt xuất hiện trên đầu Bone Dragon và ngày càng rộng ra mỗi khi Weed tấn công. Hơi thở axit tập trung trong miệng nó cũng ngày càng lớn.
"Enchant Holy Weapon!"
Một Priest gần đó sử dụng phép yểm năng lượng thần thánh lên kiếm của Weed. Weed dùng kiếm đã được cường hóa tiếp tục công kích Bone Dragon. Vết nứt lan khắp đầu con rồng.
CRAAAACK!
Những chiếc xương bị Các Geomchi công kích lúc trước cũng bắt đầu vỡ nát. Khi lưỡi kiếm của Weed bổ xuống, sức mạnh nâng đỡ cơ thể Bone Dragon tan biến. Bắt đầu từ phần đầu, xương rồng nát vụn và rơi xuống đất.
Cùng lúc, một thông báo hiện ra
Bạn đã thăng cấp.
Bạn đã thăng cấp.
Bạn đã thăng cấp.
Bone Dragon Dyark ở Pháo đài Vargo đã trở về giấc ngủ vĩnh hằng.
Với chiến công hiển hách này, danh vọng tăng 915.
Charisma tăng 1.
Fighting Spirit tăng 4.
Do đóng vai trò quan trọng trong việc hạ gục Bone Dragon thuộc Quân đoàn Undead, tất cả các chỉ số tăng 2.
Cái chết của Bone Dragon!
Cấp độ của bạn đạt 400.
Weed cuối cùng cũng đạt cấp độ 400.
Bạn nhận được Glyph of Destroyer.
Bạn nhận được bí kíp tạo Bone Dragon của Necromancer.
Bạn nhận được một mớ xương rồng thối rữa.
Bạn nhận được một quyển sách cũ, Sử thi lục địa Versailles - quyển19.
Bạn nhận được một áo choàng cổ.
Thật không may cho Weed là, khác với item rớt từ Undead thông thường, phần thưởng cho việc hạ gục Bone Dragon được chia đều dựa trên sự cống hiến trong trận chiến.
"Giết hết lũ nhân loại!"
"Chúng ta phải bảo vệ chúa tể Balkan."
Mặc dù Weed và các Geomchi có lợi thế về địa hình nhưng Undead từ khắp mọi hướng đang cố trèo lên.
"Bây giờ tất cả mọi người hãy tiến về tháp trung tâm. Các Priest hãy cố gắng theo sát, nếu sắp chết hãy sử dụng tất cả sức mạnh thần thánh để thanh tẩy Bone Dragon.”
Đó là một yêu cầu vô lý nhưng Weed không còn lựa chọn.
"Chúng tôi hiểu rồi. Đi thôi!"
Chứng kiến trận chiến đẫm máu mà Weed và các Geomchi vừa trải qua, các Priest đồng ý theo sau.
"Ta đi nào."
Chạy dọc theo mái nhà, Weed và các Geomchi xử lý bất kỳ Undead nào cản đường. Các Priest phía sau liên tục hồi máu và thể lực cho họ.
"Sắp đến đích rồi."
Còn cách 60 mét đã thấy tòa tháp đứng kiêu ngạo giữa trung tâm.
Hai con Bone Dragon nhìn chằm chằm những kẻ xâm lược.
Và há miệng phun axit không chút chần chừ!
Hai luồng axit cực mạnh bắn ra chỉ cách nhau một lúc. Chúng nung chảy một phần tường lâu đài, công trình và cả những Undead nào xui xẻo trên đường đi.
Weed và các Geomchi tản ra để ẩn nấp. Không còn thời gian để quan tâm đến bao nhiêu người đã bỏ mạng, họ tập hợp lại lần nữa và tiến về tháp trung tâm. Vô số phép thuật từ Bone Dragon bay đến và phát nổ.
"Sử dụng công trình này để che chắn và tiến lên."
Weed và các Geomchi chỉ còn cách tiến về phía trước.
Một con Bone Dragon giang cánh bay lên trời. Rõ ràng nó là con đang sử dụng ma pháp tấn công trong lúc con rồng còn lại vẫn ở dưới đất để chơi cận chiến.
"Lũ nhân loại đáng ghét. Giết hết."
"Chúng đang xâm phạm nơi mà chúng không bao giờ được phép đến."
"Chiến đấu để bảo vệ Balkan điện hạ!"
Lấy số Undead trên mái mà phán xét, nếu như họ dừng lại để chặn Bone Dragon thì họ sẽ bị Undead bao vây ngay lập tức và bị tiêu diệt.
Weed lấy ra một pho tượng.
"Cuối cùng mình cũng phải dùng đến cái này. Mình thực sự không muốn dùng nó tí nào."
Đó là pho tượng làm Weed nhớ đến những hồi ức kinh hoàng.
Cold Storm (bão tuyết).
Độ bền: 20/20
Một hiện tượng tự nhiên khắc nghiệt gắn liền với lịch sử miền bắc lục địa Versailles.
Nó thể hiện một cơn bão lạnh buốt giá với băng và tuyết.
Một kiệt tác cấp I dựa trên trải nghiệm thật mà vị Sculptor từng nếm trải.
Nó thể hiện vẻ đẹp cũng như sự khắc nghiệt của thiên nhiên.
Với sự gia tăng dân số ở phương Bắc, cơ hội một có 1 cơn bão tuyết xảy ra là rất thấp.
Giá trị lịch sử của tác phẩm sẽ gia tăng theo thời gian.
Giá trị nghệ thuật: 854.
Hiệu ứng: gia tăng sức mạnh ma pháp hệ băng 3%.
Máu +200.
Charm +13.
"Great Disaster Nature Scultping!" (Kiến tạo đại thảm họa thiên nhiên)
Great Disaster Nature Scultping đã được kích hoạt.
Giảm vĩnh viễn 20 điểm Art.
Hao tốn 20.000 máu và mana.
Tất cả chỉ số giảm 15% trong 4 ngày.
Độ thân thiện với thiên nhiên giảm.
Great Disaster Nature Scultping chỉ có thể dùng một lần mỗi ngày.
Một khi thảm họa nguy hiểm được kích hoạt, dựa theo tổn thất gây ra mà điểm danh vọng hay tiếng xấu gia tăng.
Đây là kỹ năng có tính bóp đồng đội rất cao. Bạn có thể mất mạng vì đại thảm họa nên hãy cẩn trọng.
Translator : Khoai lang
Editor : VAYKC
Chương 8: Chủ nhân của pháo đài Vargo[]
Một cơn bão tuyết luôn để lại trong lòng con người ta ấn tượng khó phai! Nhiệt độ giảm đột ngột. Đám Undead không nhận ra điều này vì chúng không biết lạnh, nhưng Weed và các Geomchi có thể cảm thấy nữ hoàng băng giá đang mang từng hơi thở lạnh buốt cắt làn da “em bé” của họ
Mới đầu chỉ có một hai bông tuyết rơi nhưng chỉ một chốc những mảnh băng to tướng rớt xuống đất. Hàng vạn mảnh băng che phủ cả pháo đài Vargo! Một vài mảnh lớn như cả tảng băng trôi. Lốc xoáy và gió dữ thét gào, quét qua pháo đài như báo trước sự bắt đầu của đại thảm họa.
Trong đám Undead, đám Skeleton với sức chống chịu thấp là đối tượng đầu tiên bị đóng băng và biến thành món xác ướp đông lạnh. Con Bone Dragon đang bay trên không hoàn toàn bị cơn bão thổi bay. Bị băng đá vùi dập, nó không thể kiểm soát cơ thể khổng lồ và bị xoay như chong chóng.
"Kyaaaaao!"
Từng lớp băng dày bao phủ con Bone Dragon, khiến nó đang cố bay cao hơn lại đột nhiên đâm sầm vào pháo đài. Điều này tạo nên một chấn động khủng khiếp như thể một trận động đất! Một vài kiến trúc của pháo đài vốn đã suy yếu bây giờ hoàn toàn sụp đổ.
"Lạnh...Lạnh vãi nồi..."
Weed, người đang chứng kiến cảnh tượng pháo đài Vargo biến thành vùng đất băng giá nhanh vật vã, giờ đã được khai sáng thêm về sức mạnh huỷ diệt của thảm họa thiên nhiên.
"Biến thành món thịt đông giữa trận chiến đúng là một cảm giác tồi tệ."
Ngay khi kích hoạt kỹ năng, Weed lấy áo choàng ra mặc bên ngoài áo giáp. Các Geomchi và Priest cũng mặc áo dày và núp trong pháo đài để tránh các mảnh băng. Họ phản ứng ngay lập tức khi Weed nói cậu có thể triệu hồi một cơn bão tuyết.
Né tránh cơn bão và nhìn đám Undead ăn mặc mỏng manh bên ngoài, trang bị thì con còn con mất, gần như trần trụi giữa bão tố.
"Tất cả mọi người tiếp tục trốn đi. Đừng có ra ngoài."
"Nếu ai sắp chết vì lạnh thì lên tiếng nhé. Tôi còn dư chăn đây."
Ngay cả lúc hung hiểm, các Geomchi vẫn quan tâm đến các Priest. Thời gian của đại thảm họa lần này thật sự quá dài. Weed chui ra khỏi nơi ẩn nấp trên đỉnh pháo đài trong khi bão tố bên ngoài vẫn đang hoành hành.
"Tì....Tình hình. Tệ...quá *Cạp cạp!* Mọi chuyện không thể kết thúc thế này...Hắt xì! Hoặc mình sẽ hối hận suốt đời..."
Câu chữ không thể rõ ràng vì giá lạnh.
Weed vừa tránh các mảnh băng vừa chạy về hướng tháp trung tâm
Một mảnh băng sượt qua trán bạn.
Một mảnh suýt nữa thì đâm vào vai bạn.
Một mảnh băng cắm vào lưng bạn.
Một khối băng đập vào đầu gối bạn. Tốc độ di chuyển giảm.
Dù sở hữu chỉ số Agility khủng khiếp và kỹ năng né tránh hết sức cao thâm, cậu cũng không thể né tránh hoàn toàn trận mưa băng. Với Weed, chạy nhanh hết mức có thể và tránh bị gió cuốn đi là ưu tiên hàng đầu.
Một lời nhắn của Geomchi 3 được chuyển đến.
- Đệ có kế nào để diệt Bone Dragon không?
Cúi thấp đầu để tránh bão, Weed trả lời. Cậu co rúm người lại như sợ bị gió lạnh và mảnh băng tạt trúng.
- Có một cách. Nhưng cứ theo cái đà này, e rằng đệ tèo mất.
Dù cơn bão có chấm dứt, sẽ rất khó để chiến đấu với cái cơ thể đông cứng. Nếu điều đó xảy ra, cậu không thể tiến xa hơn mà phải tiếp tục lẩn trốn.
- Đệ đang cố đi đến tòa tháp đúng không?
- Vâng, đó là kế hoạch ban đầu nhưng bây giờ khó quá.
- Đi thôi.
Các Geomchi rời khỏi chỗ nấp. Giơ cao tấm khiên gỗ, họ chạy thẳng đến tòa tháp trung tâm.
Weed không thể di chuyển nhanh như dự tính vì cậu cảm thấy nếu chạy nhanh hết tốc lực thì sẽ bị trúng các mảnh băng. Nhưng các Geomchi giữ chặt khiên và chạy với tốc độ tối đa. Dù bị băng đá vùi dập thì họ vẫn mặc kệ! Họ tóm lấy Weed và dùng khiên che cho cậu.
"Tiến lên nào 500 anh em, nhanh nữa lên!!! THIS IS SPARTA"
Các Geomchi dùng khiên che cho Weed và chạy thẳng đến tháp trung tâm. HP của họ tụt như huyết áp, một số bị đông cứng đến chết và bị bỏ lại nhưng họ vẫn giữ chặt tấm khiên cùi bắp đến khoảnh khắc cuối cùng.
Nó giống như 1 truyền kỳ về bốn huynh đệ chạy xuyên qua cơn bão tuyết! Nhờ vào sự trợ giúp của các Geomchi, Weed đã đến được tháp trung tâm.
Chào đón họ là con Bone Dragon cuối cùng. Con rồng đang cố gắng chống chọi lại cơn bão và quay đầu về hướng khác nên không nhìn thấy Weed nhảy vào bên trong tòa tháp.
Đột ngột một bảng thông báo hiện ra!
Bạn đã bị đông cứng.
Dù với sự bảo vệ của các Geomchi, áo giáp và cơ thể Weed vẫn bị từng lớp băng dày bao phủ và kèm theo đó là hàng tá vết thương. Tuy các Priest liên tục hồi máu cho cậu, nhưng do các vết thương không được chữa lành hoàn toàn nên đã để lại di chứng. Cũng phải âm thầm cảm ơn chỉ số Perseverance (kiên nhẫn) và Resilience (kháng) trâu bò của Weed nên cậu mới sống sót đến bây giờ.
Bên ngoài gió mạnh đang lặng dần và ảnh hưởng của cơn bão tuyết đang yếu đi. Đám Undead sẽ sớm có thể cử động và con Bone Dragon bị chôn trong băng đá sẽ tỉnh dậy. Những Geomchi đã hi sinh sẽ biến thành Undead và tấn công đồng đội.
Marey, đang chơi nhạc bên cạnh các Priest, nhìn thấy tất cả và bắt đầu nghĩ.
"Lần này, huyền thoại sẽ chấm dứt trong thất bại."
Nhìn Weed và các Geomchi tiến về tháp trung tâm làm anh hồi hộp đến nghẹt thở. Và cách họ chiến đấu sau khi đột nhập pháo đài Vargo thật đáng kinh ngạc. Trừ Weed và các đồng đội của cậu, không ai có thể chiến đấu với Quân đoàn Undead và Balkan như thế.
Nhưng Royal Road là nơi mà kết quả mới là điều quan trọng.
"Thật xui xẻo. Nếu họ diệt được Balkan, thì điều đó thật sư sẽ rấṭ đáng xem."
"Chậc..."
Các thành viên của hãng truyền thông KMC Media cay đắng nhìn lên màn hình đang phát sóng trực tiếp.
"Vậy là mọi thứ kết thúc ở đây sao?"
Ở những hãng truyền thông khác, sau khi cơn bão tuyết được triệu hồi, mọi người đều cắn chặt môi. Không ai có thể tưởng tượng họ có thể chiến đấu kiên cường như thế.
Đã khá lâu kể từ khi con người đột nhập pháo đài Vargo, nhưng những khán giả không ý thức được đã bao lâu. Nhưng tình cảnh của Weed không thảm thương như họ nghĩ.
"Ngọn đuốc của Sculptor" ở tay trái đang truyền hơi ấm cho bạn.
Trạng thái băng phong bị xóa bỏ.
Mana đang hồi phục.
Khi gió lặng xuống, Weed được tiếp thêm sức mạnh từ tác phẩm điêu khắc trên tay. Và với sự che chở của các Geomchi, cậu đã hồi phục đủ để di chuyển chỉ sau một thời gian ngắn.
"ROOOAAAR!"
Tiếng gầm của một con Bone Dragon!
Dragon Fear phát ra từ bên ngoài tòa tháp. Các Geomchi chắc chắn đang thí mạng để chống lại Bone Dragon.
Weed nhận được tin tức từ tổ đội của Pale đang chiến đấu với Balkan.
- Khó hơn tưởng tượng. Lượng mana của Balkan không sụt giảm tí nào. Dù có rỉa máu hắn thì hắn cũng nhanh chóng hồi máu trở lại... Nhưng chúng tôi vẫn còn cầm cự được.
Tình hình bên Balkan cũng không hề khả quan.
Dù mới vừa băng qua cơn bão, cậu hoàn toàn không có thời gian hồi máu nhưng vẫn trèo lên những bậc thang với cái chân vẫn chưa cử động được.
"Làm thế nào mà con người đến được đây."
"Ta sẽ lấy mạng của ngươi."
Thậm chí ở nơi này cũng có Undead canh giữ. Bình thường đám Vandal Knight sẽ canh gác ở lối vào nhưng tất cả chúng đã được điều đi chiến đấu. Đám Doom Knight đang đứng gác!
Weed vừa vung kiếm vừa nhanh nhẹn lướt qua bọn chúng.
Bạn đã đánh trúng đích.
Bạn đã gây một đòn đánh chí mạng.
Bạn đã thực hiện thành công chuỗi combo.
Với tốc độ vung kiếm mà đám Doom Knight không thể đỡ nổi, Weed mở đường máu xông lên phía trên tòa tháp.
Tầng trên tháp trung tâm rất rộng. Xuyên qua khung cửa sổ đã vỡ vì bão tố, cậu có thể nhìn thấy con Bone Dragon đang tấn công các Geomchi. Mỗi lần con rồng bước đi, cả tòa tháp rung chuyển.
Đảo mắt nhìn trong phòng, Weed thấy một khối pha lê tím! Đó là Life Vessel - Trái tim của Balkan.
"Cuối cùng thì mình cũng đến được nơi này."
Chỉ một lúc sau khi Weed tiến vào tháp , đám Doom Knight gào thét như sắp gục ngã. Và con Bone Dragon đang chiến đấu bên ngoài vội vã bay về tháp trung tâm.
"Các ngươi nghĩ ta sẽ chết ở nơi này sao?"
Weed vung kiếm chém khối pha lê.
Đó là khoảng khắc sẽ được lưu lại trong lịch sử lục địa Versailles, một khoảng khắc mà vô số khán giả mong chờ.
Thậm chí câu châm ngôn vô nghĩa của cậu cũng sẽ đi vào huyền thoại.
"Ta sẽ không bao giờ chết vì còn phải bảo vệ chén cơm của mình!"
Thanh kiếm của cậu, mang trách nhiệm nặng nề của người lãnh đạo, phá tan khối pha lê. Sau đó một luồng khí đen tỏa ra xung quanh rồi tan biến.
Đột ngột, nguồn năng lượng của Undead bị cắt đứt và sức mạnh của chúng sụt giảm.
"Ta, ta không thể biến mất như thế này."
"Arrrrrrg!"
Lũ Ghost biến mất dưới ánh sáng mặt trời, những Undead cấp thấp như Skeleton và Ghoul ngã gục xuống đất và biến mất trong luồng ánh sáng xám. Khoảng một nửa Undead ở Pháo đài Vargo đã trở về với đất mẹ, và tính tổng thể toàn bộ Quân đoàn Undead - khoảng 80% quân số đã biến mất.
Tác động của sự huỷ diệt Life Vessel của Balkan lan rộng.
"Những xác chết không biến thành Undead!"
"Đám Undead đã yếu đi. Chúng dính thánh thuật là chết ngay lập tức."
Hai trong ba đại ma pháp của Balkan, Dark Rule và Death Aura bị vô hiệu hóa. Những Undead cực mạnh bị giáng cấp. Không chỉ vậy khả năng chống chọi thánh thuật cũng giảm mạnh.
"Ta...Ta nên đi đâu?"
"Tôi cảm nhận được năng lượng sự sống hướng này."
"Vậy..vậy ta đi thôi..."
Phần lớn lực lượng Undead tấn công Morata bị tiêu diệt, số ít còn lại tản mát khắp nơi. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là ở Balkan và hai con Bone Dragon. Phép thuật nguyền rủa của Balkan tự động huỷ bỏ. Và trên hết, khi Romuna kiểm tra lượng máu của Balkan thì phát hiện nó đang giảm liên tục.
"Balkan yếu đi rồi!"
"Tất cả tập trung thánh thuật! Tấn công!"
Hy vọng của những người chơi một lần nữa bùng cháy.
Lượng mana dồi dào của Balkan đã gần cạn. Hắn có thể dùng khả năng của Lich để hút máu nhưng do thiếu mana, Balkan đang ăn đòn nhừ tử.
Thậm chí sự suy kiệt của Bone Dragon cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Tốc độ của nó trở nên cực kỳ chậm chạp và cơ thể to lớn trở thành gánh nặng.
"Chôn sống nó!"
"Ta sẽ ninh nhừ từng khúc xương của chú mày."
Các Geomchi nhảy lên người con Bone Dragon và phóng lao về phía con Bone Dragon còn lại đang mắc kẹt trong tháp. Khả năng sử dụng đa dạng các loại vũ khí của họ đang phát huy lợi thế trong tình hình này.
"Kyaaaa..."
Con Bone Dragon gầm lên nhưng chẳng dọa được ai. Vì lũBone Dragon đã được Balkan tạo ra từ rất lâu, chúng cần rất nhiều sức mạnh và mana để duy trì cơ thể.
"Giết nó!"
"Hấp diêm nó!"
Các Geomchi gần như chỉ còn có tí tẹo HP nhưng một khi đã máu thì đừng hỏi bố cháu là ai.
Các Priest dùng thánh thuật dội bom xuống Bone Dragon. Giờ thì họ đã biết Life Vessel của Balkan đã thực sự bị phá hủy, họ dùng tất cả lượng mana còn lại để sử dụng thánh thuật không chút do dự.
Vẫn còn Undead trên đỉnh pháo đài nhưng số lượng đã giảm đáng kể và suy yếu.
Weed bước ra khỏi tháp trung tâm và nhắm đến con Bone Dragon bị bão thổi bay, hiện giờ đang bị chôn trong băng đá.
"Con rồng này lì quá."
"Máu trâu vãi."
Ở đây đã có 20 Geomchi đang tấn công. Con Bone Dragon cố thoát khỏi lớp băng nhưng không có Death Aura và nguồn cung cấp mana, chuyện đó giờ là không thể.
"Nhắm mắt xuôi trym đi nhé"
Weed hợp sức với các Geomchi tấn công con rồng. Mỗi lần nó vùng vẫy, một phần kiến trúc và tháp của pháo đài Vargo bị phá hủy và sụp đổ cùng với âm thanh như tiếng sấm.
Xung quanh đó vẫn còn vài Undead cao cấp như Vandal Knight đã bị kiệt sức, nhưng trong mắt Weed giờ chỉ còn con Bone Dragon.
"Con rồng này đáng giá hơn nhiều."
Và cuối cùng, con Bone Dragon chìm trong ánh sáng xám và biến mất.
Bone Dragon Voturia đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng.
Với việc đóng một vai trò nhỏ trong việc hạ gục Bone Dragon thuộc Quân đoàn Undead, tất cả chỉ số tăng 1.
Weed không nhận được nhiều kinh nghiệm và điểm danh vọng vì hầu hết sát thương là do các Geomchi. Dù vậy cậu cũng được tăng các chỉ số. Với việc chiến thắng trong một trận càn quét lớn và khó khăn, những người tham gia có thể nhận được những phần thưởng đáng giá.
"Con rồng đằng này cũng tiêu rồi!"
"Ta đã hạ hết Bone Dragon."
Một tiếng hét từ hướng tháp trung tâm.
Ở phía đó có nhiều Geomchi hơn nhưng do con Bone Dragon nửa chừng bỏ chạy về tháp nên mất nhiều thời gian hơn.
"Lực lượng Undead ở Pháo đài Vargo vậy là xem như tiêu tùng."
Rất nhiều Undead gục dưới đất mà không tài nào đứng dậy và tất cả Bone Dragon đã bị tiêu diệt. Và kể cả Weed cũng không rõ còn sót lại bao nhiêu Vandal Knight.
"Hơn nữa, nếu liên quân do tộc Fairy lãnh đạo tiếp tục tấn công thì quân Undead hoàn toàn không có cơ hội chống trả."
Có thể nói lực lượng Undead đóng tại pháo đài Vargo đã thất thủ.
Weed phớt lờ những Undead đang lê lết xung quanh và chạy thẳng đến tầng hầm. Cũng nhờ lượng Agility cao, Weed chạy như một cơn gió. Cậu chạy nhanh hết mức có thể để kiếm chác chút ít từ Balkan.
Hàng tá Undead đã mất sức mạnh đang co cụm lại với nhau trước lối vào tầng hầm. Một vài con phát hiện ra Weed và tấn công. Nhưng cậu không thèm chống đỡ mà vẫn tiếp tục chạy.
"Chao xìn!"
Hwaryeong cất tiếng chào Weed một cách mệt mỏi.
"Balkan sao rồi?"
"Chưa tiêu, nhưng cũng sắp!"
Vậy là công sức của cậu đã không uổng phí, vẫn chưa quá trễ để kiếm chút cháo. Weed tham gia vào trận chiến với Balkan.
"Tóm lấy hắn!"
"Tập trung tấn công một lần nữa."
"Các Priest hãy thanh tẩy đám Undead thuộc hạ trước! Để lại Balkan cuối cùng thì sẽ tiêu diệt nhanh hơn!"
Cuộc chiến với Balkan vẫn đang diễn ra lúc Weed đến. Có khá nhiều Undead mà Balkan triệu hồi từ các Geomchi và Paladin đã chết nên rất tốn thời gian để loại bỏ chúng.
"Trở về với đất mẹ đi. Turn Undead!"
Thánh thuật của các Priest giáng xuống đám Undead.
Bức tượng "Agent of seven angles" mà Weed bảo Mapan mang theo có tác dụng gia tăng thánh lực đang tỏa sáng rực rỡ. Nó cường hóa chỉ số Strength của nhân loại và hồi HP giúp họ, trong khi gây sát thương lên Undead.
"Mọi chuyện không thể kết thúc như thế này. Loài nhân loại ti tiện phải bị xóa sổ và lục địa này phải biến thành phế tích."
Giọng nói kỳ dị của Balkan vang khắp tầng hầm.
"Tốc biến!"
Balkan cố dịch chuyển ra xa để hút sinh lực của Paladin, Priest và các Geomchi. Nhưng từ thanh kiếm thánh cắm trên người Balkan, một làn khói đen trào ra.
Mật độ mana trong tầng hầm gia tăng.
Tốc độ hồi mana tăng.
Kể từ lúc Life Vessel bị phá hủy, sinh lực và mana của Balkan trào ra ngoài không kiểm soát được.
Balkan niệm phép.
"Ta.. ta sẽ trở lại. Gate Open!"
Đó là một phép thuật dịch chuyển đến nơi khác với khoảng cách rất xa.
Họ không thể để Balkan trốn thoát. Vì hắn giờ là kẻ địch của Weed, Morata sẽ gặp nguy hiểm nếu hắn trốn thoát. Các Priest tập trung thánh thuật để phá phép dịch chuyển của Balkan.
Kẻ địch dịch chuyển thất bại.
"Lăng ba vi bộ!"
Weed tiến về phía Balkan và thu hẹp khoảng cách trong chớp mắt.
"Kaiser Sword!"
Đó là kỹ năng mà cậu để dành từ đầu. Weed dùng tất cả sức mạnh đâm kiếm xuyên qua người Balkan. Tốc độ càng cao thì sát thương càng lớn.
Geomchi và Paladin cũng đã đến, bao vây và tấn công Balkan. Những Undead do Balkan triệu hồi đã mất hết sức mạnh và bị tiêu diệt. Hắn là mục tiêu cuối cùng.
Đó là đòn tấn công tổng lực không thể thiếu trong một trận càn boss.
HP và mana suy giảm và không còn khả năng niệm phép, Balkan bắt đầu mất hết sức mạnh. Weed, các Geomchi, Paladin, Priest quên hết tất cả mọi thứ và chỉ tập trung công kích.
Và cuối cùng.
Thủ lĩnh của Quân đoàn Undead, Dark Wizard, Necromancer Lich Balkan Demoph đã trở về giấc ngủ vĩnh hằng.
Weed và những người sống sót đi đến tháp trung tâm, nơi cao nhất của pháo đài Vargo. Họ đón chào ngọn gió thổi tung vạt áo choàng. Họ đang đắm chìm trong cảm giác chiến thắng và tự do.
Đó là nơi mà cậu có thể nhìn thấy toàn bộ vết tích của trận chiến vô tiền khoáng hậu vừa qua.
Khắp nơi đều bị Bone Dragon phá hoại. Ngọn lửa vẫn đang thiêu rụi những công trình và tòa tháp xung quanh. Những Undead bảo vệ bên ngoài pháo đài đã bị Liên quân Fairy, Dwarf và Barbarian tiêu diệt toàn bộ.
"Hm."
"Huh."
"Đây, cái cảm giác này."
Cảm xúc ấy không đơn thuần là niềm vui hay sự thích thú, mà là một cái gì đó khác lạ khó có thể diễn tả bằng lời.
'Mình còn run muốn chết.'
'Không thể tin được trận chiến đã kết thúc.'
'Biết đến khi nào mới có một trận chiến như thế này?'
'Nếu mình không chơi Royal Road, mình sẽ hối hận cả đời.'
'Mình sẽ khoe với tụi bạn, bố mẹ và cả những đồng nghiệp ở chỗ làm.'
'Mình đã làm được. Mình còn sống!'
Đứng trên tòa tháp cao ngất, tất cả mọi người đang đắm chìm trong cảm xúc tuyệt vời nhất mà họ từng có. Họ đang chia sẻ niềm vui sống sót qua một trận chiến lớn khốc liệt. Các Geomchi, Priest và Paladin đang thêm bạn vào danh sách bạn bè.
Weed cũng thoải mái tận hưởng cảm giác chiến thắng.
'Mình kiếm lời cũng không ít.'
Chiến thắng trong một cuộc càn quét boss lớn thì sẽ nhận được những phần thưởng khổng lồ. Sau khi họ tiêu diệt Balkan, dựa trên đóng góp mà mỗi người tăng từ 2 đến 5 điểm vào tất cả các chỉ số. Tất cả các chỉ số của Weed tăng 3 điểm vì cậu không chiến đấu với Balkan ngay từ đầu.
Thêm vào đó, do Geomchi 121 là người tung cú đánh cuối cùng nên anh được tăng đến 12 cấp độ. Dù Weed tham gia vào phút chót, điểm kinh nghiệm của cậu cũng đạt đến 24%. Đó đã là một thu hoạch lớn.
Nhưng để tránh những người tham gia khác có cảm giác bất mãn, Weed quyết định chứng tỏ sự hào phóng của mình.
"Đây là lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã có mặt tại đây."
Sau khi chấm dứt một trận đánh khó khăn, cậu quan tâm đến những người khác trước tiên.
"Sư huynh, huynh có bị thương nặng không ? Hãy để đệ băng bó cho."
Cậu chăm sóc cho các Geomchi và những người khác mà không hề ngần ngại.
"Rất nhiều đồng đội của chúng ta đã hy sinh. May mắn là chúng ta đã thu được kho báu cất giấu bên trong pháo đài nên chúng ta sẽ chia đều cho tất cả. Tôi biết điều này không thể bù đắp được nhiều nhưng tôi sẽ chia bớt cả phần của mình."
Những người chơi chỉ cần đạt được chiến thắng là đủ vui rồi.
"Làm sao chúng tôi có thể nhận được? Tất cả thành công này là nhờ vào Weed-nim."
"Cậu chỉ cần chia cho chúng tôi một phần nhỏ là đủ rồi. Tôi biết nếu không phải do cậu phá hủy Life Vessel thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng được."
Những người chơi này rất tự trọng!
Fame, chỉ số và điểm kinh nghiệm. Với chiến thắng, độ thành thạo kỹ năng của cậu đã gia tăng rất nhiều. Và bây giờ họ còn nhận được báu vật và Weed sẵn sàng chia phần của cậu. Sự thán phục của họ đối với con người "đáng kính" này đã lên tới nóc.
'Bình thường mình không tin vào người khác nhưng. Weed thực sự là một thiên thần.’
'Cậu ấy không khác gì một vị thánh bước ra từ Kinh thánh.'
'Kẻ nào bẩn miệng dám nói Weed vừa keo kiệt vừa nông cạn thế? Chỉ khi thực sự tiếp xúc với một con người thì ta mới biết tâm tính người đó như thế nào. Kẻ nào dám tung tin đồn vô căn cứ nhất định sẽ gặp rắc rối.'
Weed đã hoàn toàn tẩy não những người chơi!
Cậu không tiếc dùng chút ít báu vật để mua chuộc lòng người.
Những trang bị của Balkan sẽ đem đấu giá và chia đều cho tất cả mọi người và phần của Weed, tính cả kho báu là 30% . Còn đối với thanh kiếm thánh, nếu cậu đem trả lại cho Giáo hội Lugh, họ có thể nhận được thêm phần thưởng dựa vào sự đóng góp.
Và có một phần thưởng khổng lồ làm Weed rất phấn khởi.
Bạn đã chinh phục Pháo đài Vargo thuộc Quân đoàn Undead.
Lãnh thổ của Morata mở rộng.
Khu vực xung quanh Pháo đài Vargo trở thành một phần lãnh địa của bạn.
Tầm ảnh hưởng và danh vọng của bạn trong vai trò một lãnh chúa gia tăng.
Đất đai luôn là tài sản quý giá. Mặc dù cằn cỗi và đầy quái vật nhưng có thể còn có nhiều thánh vật bị chôn vùi. Vô số nhà thám hiểm và nhóm săn quái sẽ đến đây.
Pháo đài Vargo có thể được tu sửa và mở cửa trở lại, cư dân có thể đến sinh sống và trồng trọt. Sau một khoảng thời gian, những tân thủ có thể bắt đầu ở Pháo đài Vargo.
Trong một tương lai gần, phía trên những ngọn đồi mà Bone Dragon tung hoành, khung cảnh một thị trấn nhỏ hiện ra trước mắt cậu.
Trên bảng tin của các hãng truyền thông và internet bùng nổ những dòng bình luận!
Đúng như dự đoán. Vì họ đang chiến đấu chống lại Undead, các bình luận viên giải thích tình hình dưới góc nhìn người thường và cổ vũ cho Weed cùng đồng đội.
Đó không phải là một trận chiến dễ dàng. Số người chơi bị sát hại bởi Balkan, Bone Dragon và Undead là rất lớn. Môi của các bình luận viên khô khốc và sự hồi hộp tăng lên khi họ bình luận khung cảnh từng đợt sóng Undead kéo về Pháo đài Vargo.
Đó là một chiến thắng không thể tin được, vượt lên trên khả năng của chính họ!
“Chúng ta đã nhìn thấy rất rõ. Các bạn nghĩ đến khi nào chúng ta mới có thể chứng kiến một trận đánh nhưng thế này?”
“Thay vì nhiều lời, tôi nghĩ chỉ cần tóm tắt là đủ. Tôi thật sự tiếc vì mình đã không có mặt ở đó ngay bây giờ.”
“Họ đang tận hưởng cảm giác chiến thắng. Nó sẽ là món quà tuyệt vời cho Lễ giáng sinh ngày mai.”
Khi buổi tường thuật trận chiến ở Pháo đài Vargo kết thúc thì mặt trời đã ló dạng.
Và đó là ngày Giáng sinh với tuyết trắng rơi đầy cửa sổ!
Translator : Khoai lang
Editor : VAYKC
Chương 9: Tuyết rơi đêm Giáng Sinh[]
Tuyết chất thành đống trên sân nhà Lee Hyun suốt đêm qua. Cậu dậy lúc sáng sớm và lầm bầm trong lúc nhìn khung cảnh ngoài ô cửa sổ.
“Đường xá lộn xộn quá. Nhiều tai nạn hơn, nhiều người bị trượt chân trên nền đất. Bác sĩ giờ chắc kiếm được cả đống tiền. Bác sĩ là nghề tuyệt nhất ở Hàn Quốc....”
Sau khi cào tuyết trong sân, cậu bắt đầu phủ chăn lên các chuồng để gà, vịt, thỏ và chó của cậu có thể thoải mái tận hưởng mùa đông. Cậu thả chúng ra trong lúc phủ chuồng và chúng tỏ ra thích thú khi chơi trên mặt tuyết.
“Không tốt lắm khi để thực phẩm tự đi lang thang như thế...nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ.”
Lee Hyun ban cho chúng một sự hào phóng to tát!
Cho dù là Giáng sinh, Lee Hyun cũng phải dành thời gian chơi Royal Road. Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt, cậu quyết định xuống phố mua quần áo cho bà và em gái.
“Dù sao nó cũng là con gái... Khó mà bắt con bé sống cả mùa đông với chỉ hai cái áo khoác để mặc được.”
Cô không còn là nữ sinh trung học nữa và đã đủ tuổi để tự chọn phong cách cho mình nhưng cậu hiếm khi nào mua quần áo cho cô. Mỗi khi cậu đưa cô tiền để tự mua quần áo, cô lại đem tiết kiệm vì thế Lee Hyun quyết định mua nó làm quà cho cô.
“Mình sẽ mua thứ gì đó đắt tiền cho con bé.”
Lee Hyun vội vã chuẩn bị ra ngoài. Cậu thành công săn hạ Balkan nên đã nhận được rất nhiều tiền từ vô số đài truyền hình khác nhau. Đây là lý do tại sao cậu định mua một chiếc áo khoác đẹp và đắt cho Lee Hayan.
“Hi vọng là quần áo mùa đông bây giờ còn đợt giảm giá!”
“Không nên đến chợ trời, mình nên vào một cửa hiệu với những thiết kế nổi tiếng....”
Lee Hyun đi tàu điện ngầm tới khu phố thương mại. Con phố rộn ràng với những cặp đôi đang khoác tay nhau.
“Thật không thể hiểu tại sao họ phải khoác tay nhau trong khi họ thậm chí không hề phạm tội. Cứ như là bỏ tay ra thì người kia chạy mất không bằng.”
Cứ đi vẩn vơ như thế, Lee Hyun đi qua và cẩn thận quan sát trang phục của những người phụ nữ.
Phụ nữ rất nhạy cảm với các xu hướng và phong cách thời trang. Ngay cả trong Royal Road, cho dù bộ trang phục có tính năng phòng thủ tốt đến đâu, nếu họ không thích phần thiết kế hoặc nó không vừa với chủ nhân thì họ sẽ không mặc nó nhiều.
“Mình phải mua cho con bé thứ gì đó hợp thời mới được.”
Cậu đã quyết mua cả một bộ chứ không chỉ có áo khoác. Sinh nhật hay Giáng sinh, cậu muốn nhìn thấy em gái mình mỉm cười sau khi nhận được món quà.
“Chỉ là mình vẫn không hiểu nổi phụ nữ!”
Ngay cả khi giờ là giữa mùa đông, khi trời đang có tuyết rơi, cậu vẫn thấy nhiều cô gái mặc những chiếc váy ngắn.
“Phụ nữ có cảm thấy lạnh không nhỉ?”
Nhìn chung, nhiều phụ nữ thích mặc đồ dễ thương hơn là thứ gì đó giữ ấm. Có vẻ họ tình nguyện chịu đựng chỉ để hợp thời trang.
Sau một lúc lâu nhìn ngắm, Lee Huyn nhận ra thật khó để cậu chọn được món nào đó. Theo quan điểm của Lee Hyun, lựa chọn tốt nhất sẽ là một áo khoác dài tay và đồ trong ấm. Nhưng việc chọn đồ cho em gái thì hoàn toàn vượt quá khả năng của cậu.
‘Phụ nữ sẽ biết nhiều hơn về quần áo nữ...’
Mối liên hệ của Lee Hyun với con gái nói chung không rộng lắm, vì thế cậu không có nhiều người để xin lời khuyên.
“Haiz, ít nhất thì mình nên thử liên lạc với ai đó.”
Người đầu tiên hiện ra trong tâm trí Lee Hyun mà có hiểu biết nhiều về quần áo là Jung Hyo Rin, vì vậy cậu gửi một tin nhắn cho cô ấy. Khi Hwaryeong ở trong Royal Road, cô đã mặc rất nhiều loại trang phục đa dạng và ngoài đời cô cũng đã từng đến rất nhiều show diễn thời trang nên cô có thể coi là một chuyên gia.
Điện thoại của cậu là một cái “cục gạch” đúng nghĩa, nó chẳng thể gọi video được nhưng ít nhất vẫn có chức năng nhắn tin.
‘Anh đang muốn mua quần áo cho em gái, nếu em rảnh thì có thể đến xem cùng anh được không?’
Bên cạnh những khoản phí cơ bản, Lee Hyun chi tiêu ít hơn 2000 Won mỗi tháng. Mỗi khi phải gọi điện cho em gái, chiếc điện thoại chỉ đủ tiền để truyền đi vài từ đơn giản.
“Em đang ở đâu?”
“Em về muộn à?”
“Cùng về nhà nhé.”
“Em ăn cơm rồi à?”
10 giây cuộc gọi là đủ nhiều để dùng gói 300 phút miễn phí. Những người chọn gói 400 phút là người không thể kết thúc được những cuộc gọi và ngủ gục trên bàn phím điện thoại, đó là kiểu cuộc gọi không thể tưởng được.
Sau khi gửi tin nhắn, chưa đầy một phút đã có tin trả lời.
‘Hôm nay lịch của em kín rồi. Là một buổi hòa nhạc, em có thể làm gì giúp anh đây?’
Lee Hyun gửi một tin nói không sao rồi cố nghĩ ra người khác. Kim In Young. Người chơi nick Irene, cô cùng tuổi với em gái cậu nên có thể sẽ giúp ích trong việc chọn đồ.
‘Em xin lỗi! Em đang đi xem phim với bạn.’
Ngày trước lễ Giáng sinh, mọi người đều đã có kế hoạch. Các cô bạn gái của cậu trong trường đại học cũng từ chối và nói rằng họ đang gặp bạn trai hoặc không thèm trả lời.
“Không còn ai để gửi tin nhắn nữa...”
Lee Hyun hơi lo lắng trước khi gửi một tin nhắn cho Seoyoon. Không phải là cậu không nhớ ra cô, chỉ là cậu không muốn hỏi cô một chuyện như thế này.
‘Nếu em rảnh, em có thể giúp anh mua quần áo cho em gái và bà nội anh được không?”
Đây là mùa đông đầu tiên của Seoyoon sau khi ra khỏi bệnh viện và chuyển tới một căn nhà. Cô đang nằm cạnh máy sưởi để làm ấm cơ thể.
“Weed lại giành được một chiến thắng trong cuộc phiêu lưu của mình, tôi nghe nói người dân không ngớt lời ca ngợi cậu ấy?”
“Đúng như vậy đấy. Chiến thắng lần này không phải chỉ có mình cậu ấy. Cậu ấy đã đi cùng rất nhiều trợ thủ và thể hiện rất tốt trong trận chiến sau cùng và giành được chiến thắng. Sự ngưỡng mộ dành cho Weed thật đáng kinh ngạc.”
“Hình như có vài Priest và chiến binh nổi tiếng đã tham gia vào trận chiến, anh có biết họ là ai không?”
“Đó là nữ người chơi Dancer và những chiến binh cơ bắp, họ....”
Seoyoon đang xem TV. Xem cảnh Lee Hyun trên TV, trái tim cô đập mạnh làm cô rất lo lắng. Đúng lúc đó, một tin nhắn đến từ Lee Hyun.
‘Nếu em rảnh, em có thể giúp anh mua quần áo cho em gái và bà nội anh được không?’
Hôm nay kế hoạch của cô là nghỉ ở nhà nhưng cô lại chuẩn bị đi ngay lập tức. Khi Seoyoon rời khỏi nhà, nam sinh nhà kế bên đang chơi bóng rổ với bạn bè.
Park Jin Suk.
Anh ta chuyển đến đây sau cô một tuần, lần đầu cô gặp anh ta là khi anh ta đang chia bánh gạo. Trùng hợp thay, cô đã gặp con trai cả của chủ tịch tập đoàn H Group!
Cô thường thấy anh ta đi bộ ngang qua nhà cô vào sáng sớm hoặc thấy anh chơi tennis và bóng rổ với bạn bè.
Dù họ chưa từng nói chuyện bao giờ, nhưng bất cứ khi nào cô ra khỏi nhà, họ thường xuyên đi ngang qua nhau. (Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ - dự là Weed có tình địch :v)
Lee Hyun đứng trước cửa trung tâm thương mại lớn. Các cặp đôi đi lên tầng cao nhất (hóng gió tâm sự :v) còn ngoài cửa vào của trung tâm thương mại đầy những chàng trai cô gái đang đợi một ai đó.
“Trung tâm này không đến nỗi tệ.”
Vì là Giáng sinh nên cậu chọn trung tâm thương mại chứ không phải một đại lý. Sự khác biệt giá cả cũng không xa nhau là mấy nếu bạn mua sản phẩm chính hãng và Kim In Young đã tiết lộ với cậu bằng tin nhắn rằng trung tâm đó đang có đợt khuyến mãi đặc biệt.
“Bạn cần phải biết thêm thông tin mua sắm nữa.”
Trong lúc Lee Hyun đứng đợi, Seoyoon bước nhanh lại chỗ cậu và đứng trước mặt cậu. Vì trời đang có tuyết và những cơn gió lạnh, cô mặc một chiếc áo khoác dài với chiếc khăn quàng cổ.
“Anh đợi có lâu không?”
“Không, ngoài trời lạnh lắm, hãy vào trong đi.”
Lee Hyun và Seoyoon bước vào tầng một của trung tâm thương mại.
“Nhân tiện, em mua quần áo này ở đâu thế? Trông chúng rất đẹp.”
Quần áo của Seoyoon không bắt mắt nhưng màu sắc rất đẹp và chất vải dường như cũng là loại thượng hạng. Bình thường cậu sẽ không hỏi, nhưng vì cậu phải mua đồ cho em gái nên dù thế nào cậu cũng phải hỏi.
“Hình như là em đã mua nó ở một trung tâm thương mại khác.”
“Thật không? Bao nhiêu tiền vậy?”
“Em không nhớ rõ lắm. Em nghĩ là khoảng 400 ngàn Won?”
“........”
Những lời đó làm cho “bệnh sợ trung tâm thương mại” của cậu càng nặng hơn. Trung tâm thương mại còn đáng sợ hơn con Bone Dragon.
Tầng một của trung tâm bị lấp đầy bởi đủ loại nhãn hiệu, túi xách, hàng hóa xa xỉ, trang sức và mỹ phẩm. Nỗi lo của Lee Hyun dịu bớt đi khi giá cả không cao quá miễn là nó không phải nhãn hiệu cao cấp.
“Mức giá này cả đời mình cũng không quên được.... Nó đủ mua 80kg gạo và vẫn còn tiền thừa, đủ để mình gặp ác mộng.”
Đó là một thế giới mà chỉ một sợi dây buộc tóc cũng có giá vài chục ngàn Won!
“Ai phát minh ra dây thun vàng nên được trao giải Nobel.”
Giá cả kinh dị của phụ kiện nữ củng cố thêm nỗi sợ của cậu.
Họ ngó qua tầng hai và tầng ba để xem đồ trang sức nữ.
“Anh nghĩ vóc người của em gái anh cũng gần như em.... em có thể thử đồ để anh chọn được không?”
“Được thôi.”
Lee Hyun nhờ Seoyoon thử những bộ đồ cậu nghĩ là đẹp, đặc biệt là những bộ đồ trên người ma-nơ-canh.
Đầu tiên, cậu muốn mua áo khoác không tay hoặc áo khoác ngoài nên chỉ cần đem ướm thử lên vai cô là cậu có thể quyết định.
“Quý khách, chiếc áo khoác dày này rất hợp với cô. Đây là chiếc cuối cùng đấy. Từ khi tôi bắt đầu kinh doanh, cô là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy.”
“Thời buổi này, những mẫu có dáng thon thả đều bán rất chạy. Ngay cả mùa đông cũng kín đáo tôn được dáng người... Cô thật là đẹp.”
“Đây là kiểu dáng thoải mái mà cô sẽ không bao giờ chán. Chất vải rất cao cấp mang lại cảm giác tuyệt vời. Nhân tiện, cô là người nổi tiếng hả?”
Seoyoon mặc gì trông cũng đẹp. Áo cánh, váy đầm, áo phông, hoa văn, thậm chí cả áo jacket bụi bặm cũng khiến cô đẹp. Nếu nhà thiết kế của những trang phục này đến và thấy cô, họ sẽ không bao giờ tin rằng quần áo của họ có thể trông quyến rũ như vậy.
“Giá bao nhiêu?”
“Không đắt. Chỉ 540 ngàn Won và món đồ này đang được giảm giá 20%.”
Lee Hyun đang mặc một chiếc áo khoác dày và chiếc quần jean mà cậu mua đại ở chợ. Ngay cả chiếc đồng hồ trên cổ tay cậu cũng chỉ đáng giá 20 ngàn Won.
‘Mình đã từng thấy rất nhiều người giàu có nhưng người thật sự lắm tiền sẽ không có những dấu hiệu lộ liễu như thế.’
‘Cậu ta chắc chắn ở nước ngoài một thời gian dài rồi. Chắc là tư tưởng sống thanh đạm đã ăn sâu vào cậu ta khi du học ở nước ngoài.’
‘Thật sự thì cậu ta nhiều tiền đến mức nào để có thể có được một cô bạn gái như thế này?’
Nếu là quần áo của cậu, cậu sẽ mặc, và không bao giờ dám mua nó nhưng đó là món quà cho em gái cậu, Lee Hyun kiên quyết với quyết định của cậu và mua nó. Một bộ áo khoác, 3 áo cánh, quần, bốt, thậm chí cả dây cột tóc! Cậu chọn bộ quần áo phù hợp với cô gái tuổi 20 năng động.
“Này, em có nghĩ con bé cần thêm một chiếc túi xách nữa không? Cũng được đấy chứ nhỉ?”
Sau một khắc lưỡng lự, cậu mua một chiếc túi xách giảm giá từ một nhãn hiệu ít nổi tiếng hơn. Bộ quần áo cho bà nội cũng tốn nhiều hơn những gì cậu dự tính ở trung tâm thương mại.
‘Nhưng đó là thứ họ người cần.’
Thông qua Royal Road, cậu kiếm được số tiền lớn vì vậy với trái tim rộng lượng cậu quyết định chi ra. Dĩ nhiên, cậu đã lo lắng mình sẽ thành con nghiện mua sắm nếu chuyện này cứ tiếp tục.
“Đây là quà anh tặng em.”
Lee Hyun đưa cho Seoyoon một món quà. Nghĩ rằng nếu mua một thứ gì đó từ trung tâm thương mại tặng cô thì chẳng có ý nghĩa gì cả nên cậu tặng cô một thứ cậu làm bằng tay.
Lee Hyun khắc rất nhiều mẩu gỗ để trở nên thành thục với điêu khắc thậm chí cả ở ngoài đời thực. Cậu bắt đầu xem những tài liệu liên quan đến điêu khắc và đọc sách về nó.
Sau đó cậu bắt đầu đặt nỗ lực và sự cống hiến vào những bức điêu khắc.
Ngày cậu gặp Seoyoon lần đầu tiên, ngày cậu đi phiêu lưu với cô, cậu đã thấy những giọt lệ rơi xuống từ đôi mắt cô khi cậu đang cưỡi trên lưng Wyvern bay ngang qua, lần họ chiến đấu bên nhau khi khám phá lục địa phương Bắc, lần họ gặp nhau trong trường đại học và cảnh tượng gần đây cậu thấy là khi họ cùng nhau du lịch ra biển.
Có cả thảy 15 bức tượng về cô. Mỗi khoảnh khắc có một phong cách ăn mặc và kiểu tóc khác nhau. Sau khi cậu điêu khắc chúng, cậu xếp chúng vào kho cùng với những item khác. Nhưng cậu đặt chúng vào một chiếc hộp các-tông và tặng nó cho cô.
“Xin lỗi nó không đáng giá lắm. Nó là những thứ anh làm lúc chán chường.”
“.... Em sẽ giữ cẩn thận.”
Seoyoon nhận lấy những bức tượng. Đối với cô đó là món quà Giáng sinh tuyệt nhất cô từng được nhận.
Hai người bước ra khỏi trung tâm thương mại và đi bộ dọc theo con đường. Trong tâm trí họ không có bất kì nơi nào cả. Đó là một ngày mà âm nhạc dịu dàng tuôn chảy, và những cặp đôi vui đùa đuổi bắt nhau!
Vì đi lượn vòng quanh trung tâm thương mại để mua được bộ đồ đẹp nhất và rẻ nhất, giờ cậu cảm thấy đói bụng.
‘Trời đang tối dần.’
Tâm trạng này giống như kiểu cậu phải mua bữa tối cho Seoyoon trước khi họ chia tay.
‘Nhà hàng toàn chặt chém suốt mùa Giáng sinh...’
Không có nhiều nơi để đi trong một ngày như thế. Bất kì chỗ nào họ tới, chỗ đó cũng sẽ đắt đỏ và chật kín người nên sẽ không thoải mái chút nào. Lee Hyun nghĩ tốt hơn hết là đưa cô về nhà cậu.
“Em có muốn tới nhà anh không? Em gái anh đang đi xem phim với bạn của nó nên sẽ về muộn.”
“.......”
Đó là những lời dễ gây hiểu lầm. Nhưng Seoyoon gật đầu và đi theo cậu. Đó là vì cô hoàn toàn tin tưởng vào Lee Hyun.
Ngay sau khi họ về đến nhà cậu, Lee Hyun chuẩn bị bữa tối.
‘Em gái sẽ về muộn vì thế chắc là mình chỉ cần mua nguyên liệu cho hai người.’
Ngoài trời, một ít tuyết vẫn rơi. Thời tiết này làm cho cậu muốn ăn sườn heo hầm hoặc xương sống heo hầm.
“Mình không có nguyên liệu.”
Cậu thử nấu súp miso đơn giản cho tối nay nhưng cậu lại chẳng mua tí thịt nào.
‘Thế thì mình có thể nấu gì khác ta...’
Lee Hyun săm soi kĩ lưỡng chiếc tủ lạnh. Và rồi cậu tìm thấy ít nguyên liệu được gửi đến từ một đài truyền hình. Cá hồi, trứng cá muối và sâm-panh!
“Đây là đồ được gửi từ KMC Media.”
Đó là nguyên liệu được gửi từ KMC Media như một món quà tất niên. Cậu sẽ có một bữa thịnh soạn hơn nếu họ gửi cho cậu một bộ sườn bò Hàn Quốc và một lốc Sprite nhưng cậu chẳng biết sao họ lại gửi những thứ này.
“Sao cũng được. Nó sẽ khiến hương vị trở nên kì lạ nếu mình cho nó vào canh cá nên thôi thế này là được rồi!”
Lee Hyun dỡ cá hồi và trứng cá muối rồi mang nó ra cùng với sâm-panh. Cậu mang thêm cả mấy cái bánh quy còn thừa mà sáng nay cậu nướng cho em gái.
“Không có gì nhiều, em cứ tự nhiên nhé.”
Cậu dọn ra bữa ăn thịnh soạn với salad cá hồi, trứng cá muối, bánh quy và sâm-panh, sau đó bật TV lên.
Chương trình trên TV là ‘Một mình trên hoang đảo’, một nội dung đáng xem trong dịp Giáng sinh. Nó kể về hai đứa trẻ bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang vào lễ Giáng sinh!
Câu chuyện kể về việc bị khủng long truy đuổi, đánh bại con quỷ tà ác, tìm được kho báu và vì lòng tham mà bắt đầu đánh lẫn nhau. Khi cả hai sắp có cuộc so tài cuối cùng, chúng bắt được liên lạc và được các mẹ đến đảo hoang cứu về. Chúng bị mắng vì gây rắc rối và về nhà tiếp tục đi học.
Bộ phim là một bom tấn đình đám và đang trong quá trình quay phần tiếp theo, ‘Một mình trong Hầm ngục.’
Sau khi ăn xong, họ nhận thấy một lượng tuyết lớn đã chất đống bên ngoài cửa sổ. Cậu dùng bữa cùng với Seoyoon trong khi xem phim trên TV.
Cha Eun Hee gặp Chủ tịch Jeong Deuk Soo vào đêm Giáng sinh. Đó là vì ông nhận được báo cáo nói rằng Lee Hyun và Seoyoon đang hẹn hò, ăn tối và dành thời gian bên nhau.
Trên lông mày của chủ tịch Jeong Deuk Soo là một biểu hiện cực kỳ không hài lòng.
“Theo mọi khả năng, tôi chắc chắn sẽ có một cuộc gặp tình cờ nhưng hình như vẫn chưa có tiến triển gì.”
Con trai cả của tập đoàn H Group. Anh ta nam tính, táo bạo và có nhiều kinh nghiệm hẹn hò. Anh ta muốn hai người gặp nhau một cách tự nhiên và từ từ hấp dẫn Seoyoon, nhưng chẳng có phản ứng gì từ cô.
“Ta hoàn toàn chịu thua. Chính xác thì ta phải giới thiệu loại đàn ông nào mới tách được con bé ra khỏi cậu Lee Hyun đó chứ?”
Cha Eun Hee nghĩ đã đến lúc giải quyết mối trăn trở của chủ tịch Jeong Deuk Soo.
“Chúng ta cần một người ấm áp.”
“Ấm áp?”
“Đó là hơi ấm làm tan chảy trái tim băng giá của cô Seoyoon. Chúng ta cần ai đó với trái tim ấm áp hơn Lee Hyun... Nếu ngài định giới thiệu ai đó, chúng ta cần loại người như thế. Sẽ không dễ để tìm được ai đó giống vậy.”
Lee Hyun, Seoyoon và Lee Hye Yeon đặt một cái bàn trong phòng khách. Họ đã ăn tối và xem phim xong. Giờ họ đang chơi Go Stop, một thứ giúp 3 người giết thời gian.
[Go Stop: Bài hoa Hàn Quốc, gồm 48 quân. Mình chẳng hiểu luật chơi là như nào nên đoạn sau đây sẽ biến tướng thành bài Ù cho nó thuần Việt =))]
‘Đang có 2 phỏm đây rồi, thêm 1 cây nữa là được đồng hoa, muahahaha’
Lee Hyun làm ai đó phải rùng mình. Cậu nghĩ về đủ loại tình huống, nếu như cậu bốc được hoặc cùng cánh đánh ra, cậu sẽ ù.
“Ù cmnr”
Lee Hyun hét lên.
“Không ăn cây nào mà cũng đồng hoa, số mình hên vãi!”
Cuối cùng, Lee Hyun hốt sạch tất cả. Khi họ chơi bằng tiền thật, sự tập trung của cậu thậm chí còn lớn hơn khi ở trong Royal Road.
Lee Hyun cực kỳ hạnh phúc bất cứ khi nào cậu có thể kiếm được tiền.
Sức mạnh của Bardray và Guild Hermes đột ngột tăng sau khi họ thống trị Vương quốc Haven. Sáp nhập các Guild khác và thu nhận người chơi trong Vương quốc Haven, sự phát triển của họ là rất lớn.
“Nếu ngươi không phải thành viên của Guild Hermes, cút khỏi bãi săn này ngay lập tức!”
“Những kẻ không phải thành phần của Guild sẽ bị tăng thêm 35% thuế giao thương.”
“Không tổ đội đi săn nào quá 5 người được cho phép trong hầm ngục.”
Họ chèn ép người chơi thường đến khô xác bằng việc tạo ra nhiều loại quy tắc mới. Nếu Weed thấy điều này, cậu sẽ cảm thấy ngưỡng mộ và học hỏi từ họ một hoặc hai điều!
Những lời chỉ trích về Guild Hermes tăng cao nhưng họ chẳng quan tâm. Họ nắm giữ các vị trí lãnh chúa và quý tộc vì vậy ngay cả khi người chơi làm phản thì họ cũng có thể nhanh chóng đàn áp. Không có nơi nào ở Vương quốc Haven không bị ảnh hưởng bởi Guild Hermes.
“Nếu cảm thấy bất công, hãy rời khỏi Vương quốc Haven. Nhưng những kẻ lang thang sẽ chẳng được vương quốc nào chào đón đâu.”
“Bọn ta là Guild mạnh nhất trên lục địa Versailles mà lại cần nhân nhượng nhiều thế này sao. Bọn ta đang điều hành Vương quốc Haven chứ không phải tổ chức từ thiện.”
Họ áp dụng thuế cao đối với con dân của Vương quốc Haven. Của cải chất đống trong Guild Hermes!
Từ lò rèn họ chế tạo vũ khí chiến tranh và tăng cường quân đội của mình gấp vài lần bằng chế độ cưỡng bách tòng quân. Nó lớn đến mức khó có thể đoán được lực lượng hiện tại của Guild Hermes. Trong lúc Lục địa Trung Tâm chìm trong sợ hãi vì giáo hội Embinyu, Guild Hermes đang chuẩn bị cho cuộc chiến tranh xây dựng một đế chế mới.
Nhưng hiện giờ Polon, các Knight, những class sử dụng thần chú, và Ranger đều đã bị đánh bại! Các thành viên lãnh đạo đã mở một hội nghị.
“Chúng ta cần mở cuộc phản công chính thức chống lại Weed. Hãy biến Morata thành tro bụi.”
“Một con kiến cũng không cho thoát, tất cả dân làng phải bị tiêu diệt. Những bức tượng thì sao? Chúng ta có thể đập vỡ và biến chúng thành cát bụi. Nếu có gì hữu ích chúng ta có thể mang về đây.”
“Hãy ra lệnh giết tất cả chúng đi.”
Trong hội nghị của lãnh đạo, sự oán giận từ binh lính tuôn trào như vỡ đê. Cho dù danh tiếng cá nhân của Weed có lớn thế nào, Guild Hermes cũng không bao giờ nâng cậu lên cùng một đẳng cấp với Bardray.
Trên lục địa trung tâm, nơi những kẻ mạnh đang trong một cuộc tranh đấu ác liệt, thật đáng hổ thẹn khi so sánh Bardray, người được mệnh danh là thần vũ khí, với một kẻ như Weed. Và đánh bại Guild Hermes, đó là tội lỗi không thể tha thứ được!
Khi Bardray không trực tiếp ra lệnh thì vấn đề được xử lí bởi trưởng lão của Guild Lafaye.
Trang chủ Guild Hermes.
Có một thông cáo mới trên trang web của họ với số lượng khổng lồ khách truy cập mỗi ngày.
Tiêu đề: Án tử #296
Guild Hermes đã gán Sculptor Weed là mục tiêu hàng đầu phải chết.
Bất cứ ai hợp tác với Weed sẽ trở thành mục tiêu của Guild Hermes.
Bất cứ ai báo cáo vị trí của Weed tại Vương quốc Haven hay bất kì đâu gần lục địa Trung Tâm sẽ nhận được 130k vàng.
Và còn nữa, bất kì ai giết Weed sẽ nhận thưởng 400k vàng.
Sức mạnh của thông cáo đặc biệt này từ Guild Hermes thật đáng kinh ngạc. Họ gây trở ngại cho cuộc phiêu lưu của Weed và đưa ra lời tuyên bố thật sự. Thời điểm duy nhất mệnh lệnh giết chóc bị hủy bỏ là khi mục tiêu không còn đáng giết nữa hoặc mục tiêu đầu hàng Guild Hermes.
- Vậy sẽ có một cuộc chiến tranh toàn diện giữa Guild Hermes và Weed sao?
- Xét về lực lượng vốn đã không cân rồi, thế thì làm sao một cuộc chiến tranh toàn diện có thể nổ ra được? Đó là cuộc chiến giữa một thành phố phương Bắc đơn độc với cả Vương quốc Haven đấy.
- Weed có một câu thần chú anh ấy thường sử dụng bất cứ khi nào lâm vào tình huống khó khăn.
- Nếu họ chuẩn bị phái quân đi, họ sẽ không ban hành một án tử. Điều đó chỉ chứng minh rằng Weed là một đối thủ họ đánh giá cao.
- Nhưng liệu Weed có thoát khỏi đội ám sát?
Guild Hermes cử một đội quân ám sát dành riêng cho mục tiêu có tên trong án tử. Bất cứ khi nào người đó xuất hiện, đội quân ám sát gần nhất được triển khai để giết chết mục tiêu. Không nơi nào trên lục địa trung tâm được bảo đảm an toàn một khi họ đã bị liệt vào danh sách án tử của Guild Hermes.
Các Assassin có thể lén lút tới gần mục tiêu mà không bị phát hiện. Ngay cả những người chơi giỏi trên mức bình thưởng đến từ guild đối địch cũng không tránh khỏi bị giết nếu 3~4 Assassin giăng bẫy và đánh bất ngờ.
Translator: Cáo
Editor: ireNigma
Chương 10: Nhiệm vụ của người hầu gái cũ[]
Các nhà khoa học trong Ban hệ thống của Tập đoàn Unicorn đang kiểm tra tình trạng hoạt động của Royal Road.
“Sức mạnh của guild Hermes thật sự quá lớn.”
Đơn vị bí mật của guild Hermes đang ở trên màn hình có thực lực vượt xa so với quân đội của Vương quốc Kallamore.
“Thật khó tin nổi một đội quân của con người lại có thể phát triển nhanh đến vậy.”
Các nhà khoa học đều hướng ánh nhìn về phía màn hình trung tâm. Bản đồ của lục địa Versailles có thể được theo dõi dưới dạng video. Mỗi một thành trì hay làng mạc đều được đánh dấu và có thể phóng to thu nhỏ tùy ý để theo dõi hoạt động di chuyển của từng bầy quái vật. Đó là hệ thống có thể kiểm tra toàn bộ lục địa trong thời gian thực.
Họ thậm chí còn có thể sử dụng hệ thống Trí tuệ nhân tạo để theo dõi mọi nhiệm vụ được tìm thấy hay tìm kiếm người chơi có thành tích cao nhất. Dĩ nhiên họ cũng chỉ có thể quan sát chứ không thể gây phiền nhiễu.
Trở thành Hoàng đế của Royal Road sẽ thống nhất toàn bộ thế giới! Đó là một cuộc chiến thầm lặng nhằm giành được vị trí người cai trị tuyệt đối của mọi chủng tộc trong game thực tế ảo này. Bằng việc giành truyền kiểm soát các lâu đài và thành trì, người chơi có thể kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ. Nhưng nếu trở thành Hoàng đế, không chỉ sống trong xa hoa phú quý, người chơi còn nắm trong tay quyền lực vô hạn.
Cũng chính vì lý do này, rất nhiều người chơi đều cố gắng tăng cấp thật nhanh và thành lập những đội quân của chính họ. Có rất nhiều người đã đạt được những thành tích xuất sắc nhưng cũng không thiếu người phải ngậm đắng nuốt cay. Chỉ theo dõi họ cố gắng mở rộng tầm ảnh hưởng của mình ra thế giới thôi cũng đã thấy hấp dẫn lắm rồi.
Nhưng những chấm đỏ nhấp nháy trên màn hình chủ đã phát triển hơn rất nhiều so với tháng trước.
“Các anh có nghĩ rằng Giáo hội Embinyu đang phát triển quá lớn không?”
Bất kể khu vực trung tâm hay tứ phía của Lục địa thì những chấm đỏ đại diện cho thế lực của Giáo hội Embinyu đều đang mở rộng ra. Giáo hội này đang khống chế lượng lớn dân chúng, quý tộc, vua chúa và phát triển với tốc độ chóng mặt, về phần những người chơi có bị ảnh hưởng bởi chúng không thì chỉ có trời mới biết. Đặc biệt tại Lục địa Trung tâm, Giáo hội Embinyu đang phát triển nhanh chóng mặt, chúng đi lên nhờ sự hỗn loạn của những trận guild chiến.
“Bó tay rồi. Người chơi còn đang đắm mình trong những trận công thành chiến thay vì chiến đấu chống lại giáo hội Embinyu.”
“Nếu cứ tiếp tục tắm máu nhau mà không chịu dừng lại thế này, tình hình sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng”
Giáo hội Embinyu là một thế lực quỷ dữ xa xưa đã từng nhấm chìm toàn bộ lục địa trong những mối hiểm họa. Những chủ Guild thì lại hướng đến các mục tiêu đơn giản hơn như lâu đài và các thành phố thay vì chiến đấu với Giáo hội Embinyu.
Các Guild chỉ đang cố gắng tạo dựng các liên minh nhằm gia tăng mức độ ảnh hưởng của mình và khá thờ ơ với tình hình hiện tại.
Nhờ đó, Giáo hội Embinyu đang phát triển như vũ bão và linh hồn quỷ dữ của chúng đều đang được bí mật nuôi dưỡng. Tất cả các nhà khoa học đều thấy rõ, cứ cái đà này, thỉ chẳng mấy chốc toàn bộ lục địa sẽ bị khống chế bởi Giáo hội Embinyu.
“Chúng ta chẳng thể làm được gì. Đó là sự lựa chọn của người chơi.”
“Kể cả một trong các lục địa bị cai trị bởi Giáo hội Embinyu đi chăng nữa, thì đó vẫn là quy định của Royal Road, quyền tự quyết thuộc về người chơi.”
Một Lục địa hắc ám!
Nếu đây là một trò chơi khác, hẳn là mọi người đã đều cố gắng để ngăn chặn hiểm họa đến từ Giáo hội Embinyu và rung hồi chuông cảnh tỉnh những ai không nắm rõ được bản chất tình hình nhưng Tập đoàn Unicorn hoàn toàn không có chút ý định nào nhằm thực hiện hành động này. Tất cả người chơi đều phải tự tìm kiếm thông tin cho bản thân và kiểm soát các hành động của mình.
Một khi Lục địa Hắc ám được hình thành, việc sinh sống sẽ trở nên vô cùng khó khăn nhưng việc đứng lên chiến đấu để thoát khỏi sự áp bức của Giáo hội Embinyu cũng sẽ trở thành một phần của Royal Road.
Người sáng lập ra Lục địa Versailles, Yoo Byung Jun, đang di chuyển khắp Royal Road bằng Hệ thống trí tuệ nhân tạo.
“Cuối cùng rồi mọi thứ sẽ kết thúc dưới bàn tay của Giáo hội Embinyu.”
Nhưng loài người sẽ vẫn còn những cơ hội của họ.
Khi họ đang mờ mắt bởi chính lòng tham của mình và cố tình lờ đi sự thật thì Giáo hội Embinyu đã lớn mạnh không ngừng. Và rồi cùng với sự phát triển ấy, sự hiện diện của chúng sẽ tạo ra một sự tàn phá mang tầm cỡ vcl (vô cùng lớn).
“Dù thế giới có kết thúc thế nào, thì cũng chẳng việc gì đến ta.”
Có một số người chơi mà Yoo Byung Jun dành sự quan tâm đặc biệt. Adventurer, Discoverer, Warrior, Knight, Magician, Paladin, Priest và Sculptor. Họ đều chơi riêng lẻ nhưng một khi phát triển đến một mốc nhất định, lòng tham của họ đều như nhau, đều theo đuổi mục tiêu là có được nhiều tiền tài và sức mạnh hơn.
Thực sự thì Yoo Byung Jun thường theo dõi hoạt động của người chơi tên Weed.
“Cậu ta khác với những người còn lại.”
Từ khi bắt đầu đến giờ, những gì cậu ta làm đều chỉ vì tiền. Cậu là người coi tiền là trên hết và không bao giờ thay đổi! Cậu đã được ca tụng và trở nên nổi tiếng chính nhờ những cuộc thám hiểm thú vị và đáng thèm muốn của mình.
“Có lẽ như vậy lại tốt hơn.”
Lần đầu tiên Yoo Byung Jun gặp Weed, ông đã có ấn tượng không tốt bởi sự thật dù được cậu cho 200 Won nhưng ông vẫn còn thiếu hẳn 100 Won nữa mới có thể mua nổi cốc ca cao cho mình.
“Cứ tiếp tục nhiệm vụ đi, rồi để những kẻ GATO cản trở cậu… Bởi vì với tiến độ này thì cậu chẳng đạt nổi điều gì đâu.”
Nhưng ông cũng không thể không khỏi ngưỡng mộ khả năng của Weed. Bằng việc sử dụng Trí tuệ nhân tạo, ông đã dõi theo từng bước chân của Weed từ những ngày đầu tiên, cậu đã luôn tay chế tác và đi săn. Với sự kiên trì đến không tưởng, cậu đã có thể tạo ra các tác phẩm cấp I, II và thậm chí là IV.
Thật không thể chối cãi rằng việc ngao du khắp cả lục địa và thu thập đủ 5 di sản bí mật về điêu khắc thật vô cùng ấn tượng.
“Tuy nhiên, sẽ không gặp nổi Bậc thầy điêu khắc Zahab hoặc học được kỹ năng điêu khắc cuối cùng đâu… Kukuku. Hãy cứ sống trong ảo tưởng của những lời ca ngợi đi.”
Weed đăng nhập vào Royal Road. Pháo đài Vargo hoàn toàn bao phủ trong bóng tối! Ngồi trên tòa tháp nghiêng, cậu tự nhắc nhở về tình trạng cô độc của mình.
“Án tử đến từ Guild Hermes… cuối cùng thì bọn nó cũng quyết định giết mình một lần và mãi mãi?”
Với một người nhạy cảm với thông tin như Weed, thật vô lý nếu nói cậu không biết đến việc này. Án tử cho cậu chính là niềm kiêu hãnh của Guild Hermes, một khi đã bị đưa vào danh sách, chúng sẽ sử dụng mọi thủ đoạn và phương pháp để giết cậu. Cho dù chúng không thể giao dịch với các Merchant thường xuyên hay chia sẻ nhiệm vụ với những người chơi khác.
Hoạt động tại Vương quốc Haven sẽ là điều bất khả thi và ở Lục địa Trung tâm thì vô cùng khó khăn. Những người muốn lấy lòng Guild Hermes có mặt ở khắp mọi nơi và quan trọng hơn nữa, cái đầu của cậu được treo thưởng rất hậu hĩnh.
Hiện tại thì cậu vẫn chưa bị những người đi ngang qua để ý một cách đặc biệt nhưng những lời đồn về cậu sẽ được báo cáo lại với Guild Hermes cũng như bọn săn tiền thưởng.
“Làm nhiệm vụ bây giờ sẽ rất khoai đây.”
Nếu các thông tin như vị trí hiện tại của Weed hay nhiệm vụ cậu đang làm bị lộ và lan đi, lũ sát thủ và bọn săn tiền thưởng sẽ lũ lượt lao ngay đến.
“Dù sao thì tất cả nhiệm vụ đều có mặt tốt và xấu của nó cả.”
Cậu đã vượt qua vô vàn khó khăn với việc nhận những nhiệm vụ khó nhằn.
Có những người chỉ tập trung vào việc đi săn và cố gắng hết sức đạt cấp độ cao hơn nhanh nhất có thể. Nhưng khác với họ, Weed tìm cách giải quyết các nhiệm vụ và từ đó lấy được các vật phẩm và kho báu mà những người khác không thể chạm tới. Cậu còn kiếm được tiền nhờ ký hợp đồng với đài truyền hình. Cậu thậm chí có thể tự hào vỗ ngực và nói răng tất cả lượng Fame và lãnh thổ Morata hiện tại cậu đang sở hữu đều bắt nguồn từ các nhiệm vụ.
Khi cậu đến Thành phố Thiên đường, nhiệm vụ tìm kiếm những thánh vật linh thiêng cho Giáo hội Freya, tham gia vào cuộc vây hãm Pháo đài Odin, xây dựng kim tự tháp và những hoạt động dưới dạng Orc Karichwi ở Vùng đất Despair. Những ký ức về các cuộc thám hiểm cậu đã thực hiên bỗng nhiên lần lượt tái hiện trong đầu.
Weed thì thầm chỉ mình cậu nghe thấy.
“Mình không thể thực hiện đống nhiệm vụ đó hay đi săn một cách ngon lành như vậy nếu
bị tấn công bởi người khác… Mình sẽ phải hít khói người khác rồi sẽ chẳng thể kiếm tiền như một Dark Gamer. Khi đó mình sẽ phải kiếm một công việc khác.”
Mọi người đều biết rõ về khủng hoảng việc làm hiện tại.
“Mình sẽ tìm một công việc tại nhà máy với mức lương còi cọc. Sẽ kiệt sức vì phải làm việc 17 tiếng một ngày… Phải tiếp xúc với chất độc hóa học và trở nên bệnh tật. Phải chạy chữa rồi làm mọi thứ có thể để không bị sa thải, mình cũng sẽ phải đi đưa sữa và báo vào buổi sáng. Và nếu mình bất thình lình ngất đi…”
Weed vẽ ra một tương lai xám xịt và ngập tràn tuyệt vọng!
“Vì mình vẫn còn khỏe mạnh, dù đau đớn thế nào mình vẫn sẽ đứng dậy. Nhưng nếu mắc bệnh, mình sẽ phải tốn tiền. Bị sa thải một cách bất ngờ sau 15 năm làm việc, với món bồi thường nhỏ chẳng khác gì đuôi chuột. Tìm kiếm công việc tạm bợ để sống qua ngày rồi nhanh chóng trở thành một ông già FA. Quỹ hưu trí của đất nước này rồi cũng sẽ cạn kiệt, toàn bộ cơ thể mình sẽ trở nên đau đớn và không lành lặn bởi bệnh tật. Nếu mình chết như vậy, liệu có ai sẽ chuẩn bị một đám tang sơ sài cho mình không?”
Một tương lai ngập tràn tuyệt vọng được vẽ ra từ án tử dành cho cậu của Guild Hermes!
Nhưng Weed vẫn cố gắng tìm kiếm hi vọng cho riêng mình.
“Trong hoàn cảnh xấu nhất, mình có thể thu nhặt phế liệu như là giấy hay sắt vụn. Nếu mình không lập gia đình thì chi phí sinh sống cũng sẽ ở mức thấp nhất. Và trong tình huống xấu nhất khi mọi thứ không thể trở nên tốt hơn, mình vẫn có thể bán đi một quả thận…”
Dù sao thì, kể từ giờ, cậu sẽ gặp vô vàn nguy hiểm nếu làm các nhiệm vụ thường hay đi săn ở các khu vực phía bắc, đặc biệt là xung quanh Morata hay Pháo đài Vargo. Kể cả khi ở Las Phananx, vùng đất cấm phải vượt biển mới có thể tới được, cậu cũng gặp kha khá sự cản trở và thậm chí đã chết trong khi thực hiện nhiệm vụ của Quân đoàn Undead. Đây chính là bằng chứng chứng minh sức ảnh hưởng của Guild Hermes thực sự lớn như thế nào.
Cho dù cậu có được bảo kê bởi số lượng lớn các Geomchi và đồng đội, nhưng nếu một đội quân lớn bất ngờ ập tới, việc đấu lại chúng sẽ vô cùng khó khăn.
“Mình sẽ phải thật cẩn thận kể từ bây giờ. Mình không được làm tất cả các nhiệm vụ mà có thể làm lộ danh tính của mình với người khác.”
Những nhiệm vụ đã được biết đến, như những gì đã xảy ra trước đây và bây giờ, chúng tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành nên sẽ quá nguy hiểm để hoàn thành chúng vào thời điểm hiện tại.
“Ngoài việc phải phụ thuộc vào các cuộc đi săn và các nhiệm vụ lớn, phải chăng không còn cách nào tốt hơn để tăng kỹ năng điêu khắc, nhưng…”
Mặc dù cậu học qua rất nhiều class nhưng class chính vẫn là một Sculptor.
Ngay sau đó, ký ức ùa về trong đầu Weed. Đó là ký ức đã ngủ sâu trong Weed trong một thời gian dài.
“Cửa sổ thông tin nhiệm vụ!”
Tiếp tục di sản của Zahab.
Ngày hôm đó, Zahab đã không chết. Để kiểm tra các kỹ năng điêu khắc của mình, ông đã đến lục địa xa rất xa. Sau khi tăng cấp các kỹ năng điêu khắc của bản thân, hãy đi tìm Zahab, học thuộc bài hát của ông và hát lại cho người hầu gái cũ. Trong lời đồn cuối cùng, người ta nói Zahab đã đến vùng Grapass.
Độ khó: A Giới hạn nhiệm vụ: Phải được hoàn thành trước khi người hầu gái chết. Nhiệm vụ không thể bị hủy.
Là nhiệm vụ tìm kiếm Zahab! Nhiệm vụ được trao bởi người hầu gái ở Vương quốc Rosenheim, nhưng thời điểm đó cấp độ của cậu còn quá thấp và cậu nghĩ rằng nó sẽ tốn quá nhiều thời gian để hoàn thành nên cậu vẫn chưa bắt đầu thực hiện nó. Và một trong những lý do chính cũng là khi đó cậu đã vô cùng thất vọng với những kỹ năng điêu khắc của mình.
Sau đó, cậu đã hỏi để kiểm tra xem người hầu gái già đã chết chưa bằng cách đăng thông tin ở bảng thông tin của Thành Citadel thuộc Vương quốc Rosenheim và tiếp tục trì hoãn nhiệm vụ này.
“Nhiệm vụ mà mình đã nhận từ người hầu gái cũ rất lâu trước đây. Nếu mình gặp Zahab, học bài hát của ông và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ liên quan đến di sản cuối cùng của các kỹ năng điêu khắc…”
Kỹ năng điêu khắc của cậu vẫn đang dừng ở mức Cao cấp lv 8. Không còn xa lắm để đạt được Bậc thầy.
“Một bậc thầy điêu khắc và kỹ năng điêu khắc cuối cùng!”
Một khi Guild Hermes còn tồn tại, cậu sẽ bị đeo đuổi cho đến tận cuối đời.
“Nhiệm vụ này nên được hoàn thành bây giờ…”
Con đường dẫn tới việc hoàn thiện các kỹ năng điêu khắc!
Thực sự, một trong những ký do lớn nhất khiến cậu chiến đấu với Quân đoàn Undead là để bảo vệ Morata.
Weed chìm sâu vào suy nghĩ.
“Nếu Guild Hermes thực sự mạnh như chúng nói, và chúng muốn cản trở mình đến cùng...”
Cậu đang thắc mắc không biết cậu nên cúi đầu và cầu xin trước hay phải quỳ xuống trước.
Weed xem lại trận chiến của cậu chống lại lũ Undead tại Pháo đài Vargo. Sau khi Balkhan chết, lũ Undead của quân đoàn Undead yếu đi trông thấy. Và bởi việc tham gia vào liên minh của Elf, Barbarian, Dwarf cùng với con người, họ đã quét sạch chúng.
Khi con Undead cuối cùng tại Pháo đài Vargo bị giết, một đoạn phim ngắn được chiếu ngay trước mắt Weed và những người chơi khác.
Hashilis, kẻ có nước da xanh như cóc, đã dẫn lũ Undead về phía chiến thuyền Phantom của hắn.
“Bởi Barkhan Demoph-nim đã biến mất, ta cũng phải trở về với biển cả.”
Xuyên qua đám sương mù dày đặc, con thuyền ma biến mất một cách đáng sợ. Cấp dưới của Barkan Hashilis đã trở về biển cùng với lũ Undead, quay về và trở thành một đô đốc ma của biển cả. Những người không may mắn đã có cơ hội để gặp Hashilis và mở khóa các nhiệm vụ liên quan đến các huyền thoại của đại dương.
Đoạn phim đã cho một số gợi ý nói rằng Hashilis rời đi để tìm kiếm Vương quốc Sunken ở ngoài khơi, nhưng Weed không quan tâm đến điều đó.
“Bây giờ mình có thể cảm nhận được nhiều thứ chỉ bằng việc nhìn qua chúng.”
Bị nhiệm vụ hành lên hành xuống, chịu đựng nỗi đau khổ chết người, có cảm giác như nhiệm vụ này sẽ dẫn đến bão tố cùng với ...đá ngầm.
“Những người thực sự không may mắn mới phải nhận nhiệm vụ này.”
Cùng với đó, Weed giải trừ sự quan tâm của mình đối với Hashilis. Hiện tại, đội quân của liên minh Elf, Dwarf và Barbarian đang tạm trú tại pháo đài Vargo. Các Paladin, Priest và Necromancer đang trò chuyện với họ chút chút.
Chỉ có đồng đội của Weed, những người lo lắng về án tử mà Guild Hermes đặt ra và Geomchi, những người cảm thấy quá ngại khi nói chuyên với Fairy là giữ vị trí của mình.
“Biến đi, lũ Necromancer các ngươi đã triệu hồi lũ Undead ghê tởm mà vẫn còn dám nói chuyện với chúng ta sao?”
“Ta chẳng thể ngửi thấy hương thơm của đất cũng như âm thanh của thiên nhiên đến từ các ngươi. Ta không thể trò chuyện với các ngươi.”
“Lũ người các ngươi còn vô dụng hơn đống giáp trụ của chúng nữa.”
Phản ứng của các Barbarian, Elf và Dwarf thay đổi phụ thuộc vào người nói chuyện với họ. Trong khi vẫn còn ở trong liên minh, họ đều chiến đấu chống lại lũ Undead, nhưng trong tình hiện hiện tại, thực sự khó khăn cho họ để trở thành bạn bè của nhau khi mà các chủng tộc đều có các điều kiện giao tiếp khác nhau.
Fame, class, lv, skill, trang bị, các nhiệm vụ đã hoàn thành trong quá khứ, rất nhiều yếu tố ảnh hưởng tới nó. Khi loài người luôn dành sự quan tâm đến các Priest thì các Dwarf, Barbarian và Elf, những kẻ luôn tin vào chúa trời, lại coi họ là một gánh nặng.
“Huk, các Elf thực sự rất xinh đẹp.”
Geomchi199 tiến đến gần Weed và nói đủ to để cậu có thể nghe.
Không giống với các Dark Elf với vóc dáng nhỏ bé và làn da đen, các Wood Elf lại có mái tóc vàng óng với cơ thể mảnh khảnh đẹp đẽ. Với một chiếc cung trên vai, họ mặc trang phục nhẹ và không mặc giáp.
Phản ứng của họ thay đổi phụ thuộc vào người nói chuyện nhưng đối với đồng đội, họ đều chia sẻ nhiệm vụ và bộc lộ những ấn tượng tốt. Chính vì vậy Geomchi199 đã luôn mong Weed mở lời với họ trước.
Weed tiến đến Elf gần với cậu nhất.
“Mong cho những phước lành của thiên nhiên luôn ở bên bạn. Bạn là người đã mang lại sức sống thiên nhiên cho phương Bắc này.”
Fame tăng 34 điểm.
Thân thuộc với thiên nhiên tăng 25 điểm.
Độ thân thiện với các Woodland Elf tăng đến 17.
Thậm chí các Elf đang sống trong rừng cũng có thể nhận thấy chỉ số Fame ấn tượng của Weed. Thông qua việc hạ gục Balkan, không chỉ các NPC như Elf, Dwarf hay Barbarian mà còn có rất nhiều người chơi đều ngưỡng mộ sự hiện diện của Weed. Việc các đài truyền hình đang cạnh tranh nhau bằng việc tạo nên một vị anh hùng và gọi anh ta là Chiến thần thực sự đã gây ra sức ảnh hưởng rất lớn.
“Tôi là con người, nhưng cũng là một Adventurer luôn trân trọng sự sống cũng như sự phong phú của thiên nhiên. Tôi chỉ thực hiện một nhiệm vụ nhỏ mà tôi nghĩ là cần thiết với không chút ngần ngại thôi.”
“Nhờ có sự trợ giúp của bạn, các Fairy ở phương Bắc này đều vô cùng cảm kích. Được chung sức chiến đấu cùng con người, chúng ta đã có thể gửi lũ Undead về với đất.”
Độ thân thiện với Woodland Elf tăng đến 25 điểm.
Elf là một chủng tộc ngây thơ trong khi Weed lại luôn thốt ra những lời mật ngọt chết ruồi, họ dễ dàng tin tưởng mọi thứ Weed nói.
“Thật vô cùng tình cờ, tôi được biết Nữ hoàng Fairy đang bị đe dọa bởi Balkan trong khi ngao du qua nơi này. Với trách nhiệm của một Adventurer phải bảo vệ công lý của Lục địa Versailles, sao tôi lại có thể bỏ đi mà không chiến đấu được chứ?”
“Bạn thật là một Adventurer loài người đáng ngưỡng mộ. Nếu tất cả mọi người đều giống như Weed-nim đây thì cả thế giới này sẽ sống mãi trong yên bình.”
Cậu cũng đã gặp một vài Barbarian và Dwarf, nghe họ kể lại các câu truyện đồng thời cũng thu thập thông tin cần thiết từ họ.
“Khu vực đi săn? Tôi nghĩ là cậu đã quá nổi tiếng dưới danh nghĩa một chiến binh rồi nhưng cậu vẫn muốn trở nên mạnh hơn nữa sao? Ở đây có rất nhiều địa điểm có thể giúp cậu thực hiện mong muốn này. Nhưng dù sao thì cũng đừng bén mảng tới phía sau đồi Ogot. Đó là một hầm ngục mà cậu không thể tiến vào một cách đột ngột đâu.”
“Chúng khiến tôi muốn được chiến nữa chiến mãi. Nếu bọn quái vật mạnh quá thì tôi cứ tránh chúng ra thôi.”
“Cậu thông minh đấy. Nhưng đừng bao giờ lơ là cảnh giác với lũ quái vật. Bọn chúng sẽ thường xuyên đánh chiếm nơi này.”
Fame +21.
Độ thân thiện với Barbarian của vùng đất bỏ hoang đã tăng lên.
“Hoa quả trong rừng? Chúng thực sự rất ngọt và ngon vô cùng. Elf không ăn chúng thường xuyên nên chúng tôi có thể đổi chúng lấy vật phẩm chúng tôi cần.”
“Nếu anh có thể cho tôi biết các Fairy cần những vật phẩm nào, tôi có thể kiếm chúng cho anh. Tôi muốn chế vài thùng rượu bằng hoa quả lấy từ khu rừng Elven… À không, ý tôi là tôi muốn lấy một ít về cho bọn trẻ con, chúng mê hoa quả lắm.” Cậu cũng thu lượm được một số thông tin về các giao dịch. Mặc dù cậu không phải là một thương gia chuyên nghiệp, việc lượn lờ xung quanh để tìm xem có cơ hội kiếm chác chút đỉnh nào không cũng không phải là điều cậu hướng đến nhưng việc biết về chúng có thể sẽ mang lại lợi ích cho cậu vào một thời điểm nào đó sau này nên cậu vẫn lưu ý ghi nhớ nó trong đầu.
“Pháo đài này là điểm đến ưa thích của tộc Dwarf, nhưng bây giờ nó đã bị xâm chiếm bởi con người. Tại sao Dwarf lại ganh ghét về một mảnh đất mà bọn Undead đã từng sinh sống? Cứ giữ lấy cho bản thân và đừng tiết lộ cho ai biết rằng tôi đã nói với cậu điều này. Rất lâu trước đây toàn bộ khu vực này ngập tràn các mỏ sắt và bạc chất lượng cao đấy.”
“Các mỏ sắt và bạc, khai thác chúng có thể mang lại một đống tiền! Giá bất động sản của Pháo đài Vargo sẽ tăng theo cấp số nhân… À không, ý tôi là nếu ở đây có quặng mà Dwarf cần thì hẳn là chúng ta nên khai thác chúng.”
Độ thân thiện với tộc Dwarf của Hardened Earth đã tăng.
Weed đã lấy được ấn tượng tốt của Dwarf sau khi nói cho họ biết về việc cậu đã đạt được qua mức Trung cấp với các kỹ năng Blacksmith của mình và họ thậm chí còn hò hét mong cậu chế tác một thứ gì đó cùng với họ. Nếu cậu chấp nhận lời thỉnh cầu này, đó có thể sẽ là một cơ hội rất tốt để hợp tác cùng với Dwarf trong việc chế tạo vũ khí và giáp trụ. Nó thậm chí còn có thể gia tăng độ thuần thục các kỹ năng Blacksmith của cậu.
Weed tin rằng việc giả nai và vờ rằng mình đang làm điều đúng đắn chính là yếu tố cần thiết để có thể tổn tại trong xã hội này! Cậu cho rằng nếu tất cả các trường tiểu học đến trung học đều dạy điều này trong các tiết đạo đức, khả năng cạnh tranh của đất nước sẽ thống trị các quốc gia phát triển khác.
Với một số Elf, Dwarf và Barbarian đặc biệt mà Weed đã nói chuyện cùng, các Geomchi và những đồng đội khác của cậu đã có thể dễ dàng tiếp cận và giao tiếp với họ sau đó. Họ thấy mọi người đều thích thú đi theo Weed và chính nhờ vậy họ có thể chia sẻ các cuộc hội thoại một cách thoải mái hơn. Đây là lý do vì sao các Adventurer, những người nếu so sánh với các Warrior về khả năng chiến đấu thì có phần yếu hơn, lại được nhận những sự đối đãi đặc biệt như vậy.
Sau đó Weed đi gặp lãnh đạo của tộc Elf, Lonserk. Đối với các người chơi, anh ta chỉ thân mật chào hỏi chứ không phản hồi lại họ một cách đặc biệt, nhưng đối với Weed thì khác, anh ta chủ động mở lời ngay khi gặp cậu.
“Cậu là người đã đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong việc hạ gục Balkan.”
“Đó là điều tôi nên làm thôi. Thực sự thì nó đã mang lại cho tôi rất nhiều niềm vui khi biết rằng mình đã mang lại hòa bình cho Lục địa Versailles.”
“Nữ hoàng Fairy, Teneidon rất vui lòng nếu được gặp người đã giúp đỡ bà ấy. Cậu có thể đi cùng tôi được không?”
Lonserk lịch sự đề nghị Weed. Nữ hoàng Fairy là một vị trí vô cùng cao nắm quyền hành chỉ huy toàn giống loài.
Weed liếc nhanh xung quanh và thấy Geomchi, Pale, Irene, những người đã đồng hành cùng cậu suốt một thời gian dài, cũng như các Priest và các Paladin, đều đang thích thú với đôi mắt mở to khi nghe trộm được cuộc hội thoại giữa cậu và Lonserk. Viễn cảnh được diện kiến nữ hoàng Fairy, người vô cùng khó để được gặp khiến Weed cảm thấy vô cùng hứng thú.
Thành thực mà nói, lý do duy nhất để Weed có thể gặp được Nữ hoàng Fairy chính nhờ việc hạ gục Barkan.
“Chỉ mình tôi sẽ diện kiến Nữ hoàng thôi ư?”
“Nữ hoàng Tenedon đã mời tất cả mọi người.”
Tiếng hò reo phát ra từ các người chơi!
“Wah!”
“Có thật là chúng ta chuẩn bị được gặp Nữ hoàng Fairy không vậy? Không thể tin được, thật không thể tin được.”
“Thật tốt biết bao khi chúng ta đã chiến đấu với Balkan.”
“Weed-nim hỏi xem chúng ta có được đi cùng không kìa.”
Bên cạnh những kho báu mà họ nhận được sau khi chiến đấu với Balkan, họ cũng nhận được phần thưởng đến từ Nữ hoàng Fairy. Weed quyết định diện kiến Nữ hoàng theo lời mời của bà.
“Khi nào chúng ta đi gặp người?”
“Chúng ta có thể đến chỗ của Nữ hoàng ngay bây giờ.”
“Tôi rất mong được nhìn thấy phần thưởng của mình… Ah không, ý tôi là tôi muốn được tận mắt nhìn thấy Nữ hoàng đã được an toàn, vậy nên chúng ta khởi hành ngay bây giờ thôi.”
Weed, Geomchi và các người chơi khác được dẫn đường bởi các Elf và Dwarf.
“Xin hãy đi theo chúng tôi.”
Đi theo con đường mòn trong rừng, họ có thể nhìn thấy các Fairy đang chằm chằm dõi theo cả đoàn từ phía xa, sau những thân cây và bụi rậm.
“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những nơi như thế này có tồn tại.”
“Đáng ra mình nên đến đấy từ trước để được gặp các Fairy.”
Các Geomchi thì thầm to nhỏ với nhau, cố gắng không để mất đi niềm kiêu hãnh của một người đàn ông. Nhưng các Fairy lại có đôi tai vô cùng tinh tường thậm chí có thể nghe thấy cả tiếng xào xạc của các ngọn gió.
“Đám người đó có vẻ rất hứng thú với chúng ta.”
“Không phải gu của ta.”
“Nhìn bọn họ cứ ngu ngu sao ấy.”
Để có được niềm cảm mến của các Fairy, họ nên gần gũi với thiên nhiên hơn, cụ thể là trở thành một Archer hay Magician thay vì trở thành một Warrior. Cùng với việc chủng tộc này không ưa loài người cho lắm nên sẽ có vài sự hạn chế nhất định trong việc nâng cao độ thân thiết giữa con người với Fairy. Thậm chí làng của Fairy cũng chỉ giới hạn cho các thương nhân được phép ra vào, với các người chơi khác, rất khó cho họ để có thể nhận được đặc quyền này.
Mọi người vượt qua khu rừng và leo lên một ngọn núi. Từ khu vực này trở đi, tất cả đều là lãnh thổ của tộc Dwarf. Đó là một khu vực toàn những ngôi nhà nhỏ nhắn cùng các lò than hồng và tiếng búa rìu vang lên ở khắp mọi nơi.
Mỗi một ngôi làng của người Dwarf lại có một kỹ thuật khác nhau hoặc vô cùng đặc biệt nên Weed đang rất tò mò về kỹ năng của họ, nhưng hiện tại cậu phải vào một hầm ngục ở gần đó.
Hầm ngục, bạn là người đầu tiên phát hiện ra “Nơi nghỉ ngơi của Teneidon".
Đặc quyền: Fame tăng 890 điểm.
Kinh nghiệm và tỉ lệ rớt vật phẩm tăng gấp đôi trong một tuần.
Nhưng quái vật đầu tiên bị hạ sẽ rơi ra những vật phẩm tốt nhất có thể.
Mặc dù được gọi là hầm ngục, xung quanh chỉ có vài Fairy nhỏ nhắn đang bay lượn. Bởi mọi người không thể săn các Fairy được, việc tăng gấp đôi kinh nghiệm trở nên vô dụng.
“Cẩn thận, ở đây bẫy được giăng khắp nơi đó. Và nếu bạn chỉ cần đi sai hướng thôi, bạn sẽ không thể tìm được lối ra đâu hoặc may mắn hơn là xuất hiện ở một nơi xa hôi hẻo lánh nào đó trên lục địa.”
Với lời cảnh báo của các Fairy, mọi người đành kìm nén sự tò mò của mình và tiếp tục theo sau. Các Fairy có những kỹ năng có thể giúp họ vượt qua những khu vực rộng lớn và nhảy từ nơi này sang nơi khác. Cũng chính vì vậy, ai đó chỉ cần bước sai một chút thôi, họ sẽ lập tức thấy mình đang ở giữa một sa mạc mênh mông hay trong một hang động ngập tràn quái vật.
Sau khi bám sát các Fairy, mọi người cũng đã đến được nơi dưỡng thương của nữ hoàng. Nó ở ngay cạnh rễ của một cái cây rất lớn. Nữ hoàng Fairy đang ngồi trên một chiếc rễ, nghỉ ngơi trong hình hài nhỏ bé của mình.
- Hoan nghênh, bạn bè loài người của ta.
Giọng nói của Nữ hoàng Teneidon quá nhỏ nên mọi người phải căng hết cả tai lên để nghe. Nữ hoàng bị thương nặng với một bên cánh bị rách rất rộng. Cũng nhờ sự cung cấp nguồn sinh mệnh từ cây, bà đang hồi phục từng chút từng chút một nhưng như vậy khó mà đủ để ngăn cản tình trạng vết thương trở nên xấu hơn.
“Thần được biết đến với cái tên Weed.”
Weed quỳ một gối và tỏ thái độ lịch thiệp. Với vị thế là lãnh chúa của Morata cũng như là một quý tộc, vậy là quá đủ để cậu có thể trò chuyện với Nữ hoàng Fairy. Cũng như với lượng Fame hiện tại, cậu hoàn toàn đủ khả năng để gặp gỡ bất kỳ ai cậu muốn.
- Ngươi là nhân loại đã giúp đỡ ta. Các Fairy của ta cũng đã kể cho ta về những thành tựu ngươi đạt được.
Bạn đang trò chuyện cùng Teneidon, Nữ hoàng Fairy.
Cùng với việc bày tỏ lòng tôn kính, vài chỉ số đã tăng lên.
Sự tao nhã, nhân phẩm, danh dự và nghệ thuật.
Chiếc cánh bị rách của Nữ hoàng run nhẹ mỗi khi bà nói. Có vẻ như bà đang rất đau đớn. Một ý nghĩ bất ngờ đột ngột xuất hiện trong đầu Weed.
‘Vết thương của Nữ hoàng có vẻ nghiêm trọng, không biết các Priest chữa trị nó được không nhỉ?’
Chỉ cần không phải là Undead, năng lượng của phép phục hồi có thể sử dụng được cho bất cứ chủng tộc nào, kể cả những người tin vào các vị thánh thần khác nhau. Và cũng bởi Fairy đều rất tốt bụng, Weed chưa bao giờ nghe đến việc các tác dụng phụ xảy ra khi dùng các phép phục hồi lên Fairy. Hơn nữa lịch sử của Lục địa Versailles cũng đã ghi nhận rất nhiều trường hợp các vị anh hùng thực hiện vô vàn chuyến ngao du cùng với Fairy.
“Vết thương của Nữ hoàng có vẻ rất nghiêm trọng… Đồng đội của thần là một Priest nên thần nghĩ rằng cô ấy có thể chữa trị cho Nữ hoàng. Không biết ý của Nữ hoàng như thế nào?”
Bởi Weed đã lịch sự đề nghị, Teneidon cùng với các Fairy vừa xuất hiện tỏ ra vô cùng hài lòng.
- Cảm ơn. Cảm ơn.
- Với sự giúp đỡ của con người, nữ hoàng của chúng ta sẽ hồi phục nhanh hơn.
- Các phép hồi phục của con người. Chúng có thể làm lành các chấn thương vô cùng nhanh chóng cũng như rất ấm áp.
Tinh nghịch tỏa sáng như những con đom đóm, các Fairy che phủ hết cả người Weed. Một số thì nghịch ngợm mái tóc của cậu, số khác lại đung đưa trên vai và một trong số họ còn bám cả vào mũi. Các Fairy rất thích làm những trò như vậy với người mà họ đã trở nên thân mật. Vì cậu đã hạ gục Balkan, Quân đoàn Undead và lại còn đề nghị chữa trị cho nữ hoàng của họ, cậu nhận được độ thân mật tối đa với các Fairy.
- Nếu ngươi có thể giúp đỡ, ta sẽ vô cùng biết ơn.
Teneidon đồng ý để đồng đội của Weed chữa trị cho mình.
“Irene, tiến tới đây nào”
Irene, trước đó đang đứng quan sát từ phía sau đám đông hiếu kỳ, từ từ tiến về phía trước để tránh va chạm vào các Fairy nghịch ngợm.
“Em có thể hồi phục cho Nữ hoàng được không?”
“Huh, em có được phép làm thế không? Có sợ điều gì nguy hiểm xảy ra không?”
“Các Fairy đã cho phép rồi nên sẽ không có vấn đề gì đâu. Cứ dùng các phép phục hồi đơn giản trước.”
Irene lấy một hơi thật sâu, làm dấu thánh giá sau đó phát ra một phép thánh.
“Sức mạnh của tinh linh thần thánh, hãy cứu rỗi cho người đang phải chịu đựng nỗi thống khổ. Healing hand!”
Đó là một phép thánh đơn giản nhưng có thể hồi máu nhanh chóng.
Máu của Nữ hoàng Teneidon đã hồi phục 735 điểm.
Vết thương đã dịu đi một chút.
Phép thánh của Irene đã thành công. Cùng với việc phục hồi cho Nữ hoàng Fairy, kinh nghiệm và độ thành thạo kỹ năng của cô tăng lên. Mặc dù Teneidon không thể bay được nhưng bà là một nhân vật vô cùng tuyệt vời thậm chí đã từng xuất hiện trong những cuốc sách lịch sử. Bằng việc giúp đỡ bà, Fame của Irene cũng tăng lên đáng kể.
“Wow, phép hồi phục có hiệu quả. Và mình còn nhận được điểm kinh nghiệm nữa!”
Irene vô cùng hài lòng với sự thật rằng cô được trị thương cho Nữ hoàng Teneidon.
“Em cứ tiếp tục đi.”
Từ sự chỉ dẫn của Weed, Irene sử dụng tất cả mana mà cô có để hồi phục cho Teneidon. Irene là Priest dành toàn bộ thời gian và tâm trí chỉ để học các phép trị thương.
Thông qua hành động thiêng liêng này, Faith của bạn đã tăng lên. Bạn đã trở nên ngay thẳng.
Với việc trị thương cho Nữ hoàng Fairy, bạn đã được trải nghiệm một sự kiện đặc biệt liên quan đến class Priest.
Mối quan hệ với các Fairy đã trở thành Thân thiện.
Với các Fairy, bạn được nhớ đến như một người đã cung cấp sự hỗ trợ rất lớn.
Máu của Teneidon đang ở mức 43%.
Việc trị thương tập trung đang diễn ra.
Việc này có thể được diễn tả bằng hình ảnh ánh sáng phục hồi trang nghiêm nhưng cao cả đều đang tập trung hết vào Teneidon. Các Priest không ngừng nghỉ, sử dụng phép thánh của họ ngay khi mana được nạp lại. Họ đều nhận được điểm kinh nghiệm đặc biệt, Faith, độ thành thạo kĩ năng và điểm cống hiến cho các Fairy.
“Mình nhận được nhiều kinh nghiệm hơn cả lúc chiến đấu nữa.”
“Nhìn đống điểm cống hiến và độ thành thạo kỹ năng đang tăng lên kìa.”
“Chỉ số Faith tăng chậm nhưng rất đều đặn. Từ nãy đến giờ tôi đã nhận được nhiều hơn cả khi tôi được thăng cấp thành Priest hạng cao hơn.” Weed cảm thấy đau thắt lòng. Đó là bởi vì sự liên kết giữa mối quan hệ của Quân đoàn Undead, các Priest và Teneidon.
‘Các Giáo hội ở Lục địa Versailles hẳn đã nỗ lực trong tuyệt vọng nhằm ngăn cản Quân đoàn Undead khỏi việc trỗi dậy một lần nữa.’
Điều đó cũng giống những gì Weed đã phải làm. Bởi Balkan luôn tìm cách lấy lại sức mạnh đã mất của mình đồng thời lại tỏ ý định xâm chiếm Morata nên cậu phải nhanh chóng dập tắt ngọn lửa này trước khi nó bùng lên ngoài tầm kiểm soát. Và kể cả nếu như cậu không làm vậy, tin tức về việc Liên minh giữa Elf, Dwarf và Barbarian đang chiến đấu chống lại Quân đoàn Undead khỏi việc hút cạn sinh lực của Teneidon hẳn cũng đã lan truyền đi khắp mọi nơi.
Và nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, một vài nhiệm vụ liên quan đến việc hạ gục Balkan chắc chắn sẽ xuất hiện.
Với mỗi Giáo hội hay vương quốc đặt ra những nhiệm vụ như thế, họ cũng sẽ có những phần thưởng đáng giá cho những ai đồng ý chiến đấu tại Pháo đài Vargo thay vì chỉ đi săn giống Weed. Nếu con mồi đã bị phân chia như vậy, việc hạ gục Balkan chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều, nhưng không phải là mọi người sẽ không có cơ hội khi mà các vương quốc có thể gửi những chiến binh hoàng gia của họ đến cùng chiến đấu.
Sau khi hạ gục Balkan và Quân đoàn Undead của hắn, mọi người chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng rất lớn và cũng sẽ được gặp gỡ Nữ hoàng Teneidon. Nó có thể trở thành một câu truyện về việc các Priest hồi phục cho Nữ hoàng Teneidon đang bị thương nặng trong khi vẫn đóng một vai trò đầy ảnh hưởng trong cuộc chiến, hơn thế nữa, họ vẫn nhận được một đống lợi ích!
‘Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra.’
Những gì thực sự đã diễn ra là việc Weed là nhân tố chính trong cuộc chiến, nhưng nhiệm vụ tiêu diệt Balkan “có thể đã xuất hiện" đó chắc chắn phải cần đến rất nhiều Paladin và Priest làm nòng cốt. Kể cả hiện tại, dạ dày của Weed cũng không ngừng đau thắt lại khi chứng kiến cảnh các Priest và Paladin đang chữa trị cho Teneidon đồng thời nhận hằng hà sa số các phần thưởng.
Điều này còn đau đớn hơn việc chịu đựng bệnh viêm ruột thừa cấp tính, nỗi đau xuyên phá cả hai bên thân mình!
Weed lôi ra đống băng cứu thương. Cậu định sử dụng kỹ năng băng bó để trị thương cho Nữ hoàng nhưng đã phải kiềm chế bản thân. Nữ hoàng hẳn sẽ bị chết vì tắc thở nếu phải sử dụng đống băng cứu thương quá to so với thân hình bé nhỏ của bà như vậy.
Mặc dù được nhận toàn bộ các phép trị thương đến từ các Priest, Nữ hoàng Teneidon vẫn chưa thể trở lại trạng thái tốt nhất của mình. Cơ thể của bà đã được chữa trị nhưng chiếc cánh bị rách vẫn chưa lành.
- Cảm ơn các chiến hữu loài người của ta.
Giọng nói của Teneidon đã trở nên rõ ràng nên mọi người đều có thể nghe thấy những gì bà nói. Các Fairy bám lấy các Priest và còn búng mũi của họ nữa. Các Fairy nghịch ngợm xung quanh bởi họ đang rất vui vẻ khi thấy nữ hoàng của mình đã ở trạng thái tốt hơn trước rất nhiều. Các Priest và Paladin, những người đã tham gia vào việc chữa trị, đều đã trở thành bạn bè của các Fairy và có thể yêu cầu các đặc quyền đặc biệt.
Weed tiến tới phía Teneidon và lên tiếng.
“Thần thật nhẹ nhõm khi thấy các phép phục hồi đều không gây ra ảnh hưởng gì xấu, thưa Nữ hoàng.”
Weed cố gắng kín đáo giành lấy một phần thành tựu của các Paladin và Priest về cho mình.
- Ta sẽ không bao giờ quên lòng tốt mà loài người đã dành cho ta.
Điểm cống hiến cho Teneidon và tộc Fairy đã tăng 164 điểm.
Một nụ cười quỷ quyệt vừa chuẩn bị xuất hiện trên gương mặt Weed thì cậu nghe thấy các Priest khác nói chuyện
“Điểm cống hiến của em tăng những hơn 600.”
“Của chụy thì hơn 800 cơ.”
Weed cứng đờ người. Một lần nữa dạ dày của cậu xoắn lại cùng với đó là nỗi đau khôn nguôi! Bị mọi người chỉ trích còn thỏa mái hơn là phải chịu đựng nỗi đau này.
“Mọi người có nghĩ là chúng ta sẽ nhận được các vật phẩm với đống điểm cống hiến này không?”
“Các Fairy sẽ cho chúng ta các vũ khí tinh linh hoặc cái gì đó tương tự chứ?”
“Hiện giờ tôi cũng đang cần một cái vòng cổ…”
“Với đống điểm cống hiến này, tôi có thể có thêm những người bạn Fairy. Nghe đồn rằng đi săn mà có các Fairy giúp đỡ thì ngon lắm.”
Những câu nói đó chẳng khác gì một mũi khoan sắc nhọn đâm xuyên qua trái tim đang rỉ máu của Weed!
Những nỗi đau đớn cậu phải trải qua trong trận chiến khi máu của cậu chẳng quá nổi 100 thậm chí cũng không lớn như thế này. Dù sao thì Weed vẫn phải tiếp tục trò chuyện với Teneidon bởi cậu đang là người đại diện cho loài người.
“Nhưng thưa Nữ hoàng cao quý, cánh của Nữ hoàng có vẻ vẫn chưa hồi phục.”
- Đó là tại vì tã đã bị nguyền. Để có lại đôi cánh như trước, ta phải đến núi Red Reed và mang về một số vật phẩm cần thiết.
Nghe những lời nói của Teneidon, cậu cảm nhận ngay được mùi của nhiệm vụ đang bay phảng phất trong không khí.
Weed thầm nghĩ.
‘Mình không được phép thực hiện nhiệm vụ này kể cả khi việc từ chối có thể giết mình đi chăng nữa.’
Cùng với việc đây là nhiệm vụ nối tiếp sau khi tiêu diệt Balkan, vị thế của Teneidon, lv và Fame của Weed, gần như cậu có thể nhận nhiệm vụ này. Cho dù có khó khăn như thế nào đi chăng nữa, khả năng đây sẽ là một nhiệm vụ bất khả thi là tương đối cao.
Bằng nỗ lực vượt qua những khó khăn đến chết người, sẽ cũng chỉ đạt được vài lợi ích nếu nó thành công. Nhưng nếu cứ cố quá thì cũng chỉ quá cố!
- Con người, thật không hay chút nào nếu ta lại yêu cầu ngươi giúp ta trong khi ta đang nợ mọi người một món nợ lớn như vậy. Liệu rằng ngươi có thể giúp ta thêm một việc hay không.
Bởi sự tò mò của Nữ hoàng Fairy Teneidon, bà đã vào hang ổ của loài rồng. Và trong khi đang vui đùa tại địa phận của con rồng Latuas, một chiếc cánh của bà đã bị nguyền mà bà không biết.
Lời nguyền của loài rồng.
Latuas xuất hiện trước Nữ hoàng Fairy người đã xúc phạm nhân phẩm của hắn, và nói:
“Một nữ hoàng thích những trò tinh ranh.. Ta không thích những kẻ hay làm phiền. Nếu ngươi muốn giải thoát bản thân khỏi lời nguyền của ta, hãy mang cho ta vật kỉ niệm của loài rồng, thứ đã biến mất trong đau khổ.”
Đúng như dự đoán của Weed, đây là một nhiệm vụ với án tử liên quan đến loài rồng.
DING!
Lời nguyền của loài rồng.
Để chữa lành chiếc cánh của Nữ hoàng Fairy Teneidon, bạn cần phải làm dịu sự tức giận của Latuas. Các Fairy đã đi tìm các manh mối và phát hiện ra bước đầu tiên cần thực hiện tại ngọn núi Red Reed.
Độ khó: C
Giứi hạn nhiệm vụ:
Chỉ những người đáng tin cậy
Chỉ những người đã giúp đỡ các Fairy.
‘Độ khó C. Nhưng nó sẽ dẫn đến chuỗi nhiệm vụ không thể tin được và nó sẽ vô cùng khó khăn để có thể đối phó sau này. Kể cả khi cảnh này đã được biết đến thông qua các kênh tin tức trên mạng và TV.”
Weed đã hoàn thành các tính toán của mình.
Thường thì khi cậu nghĩ không thể hoàn thành một nhiệm vụ, cậu sẽ từ chối nó trước tiên. Nhưng nếu từ chối nhiệm vụ này, mối quan hệ của cậu với các Fairy sẽ bị ảnh hưởng xấu.
Trong cuộc chiến chống lại Balkan, cậu không mang theo bất cứ một bức tượng sống nào bởi phép triệu hồi Undead. Cũng có thể nói đó là vì tình cảm của cậu dành cho chúng. Cậu không hề muốn nhìn những bức tượng sống của mình hồi sinh dưới dạng Undead và chiếm đấu chống lại chính cậu.
Trong tình thế xấu nhất khi phải nhậm nhiệm vụ này, cậu có thể sẽ phải hi sinh tất cả các bức tượng sống mình. Đó là cảm giác chung cho những ai ở hoàn cảnh của cậu rằng đừng bao giờ nhận những nhiệm vụ như vậy và cậu cũng không hề có ý định nhận nó.
“Anh ấy sẽ đồng ý nhận nhiệm vụ này chứ?”
“Đó là Chiến thần Weed-nim đấy.”
“Điều này sẽ tạo ra một kỉ lục mới trong các nhiệm vụ Weed-nim đã thực hiện.” Có thể thấy rõ sự ghen tị đến từ những người chơi khác.
‘Nhưng mặt khác, đống người đi theo mình sẽ biết rằng mình sẽ nhận nhiệm vụ này. Nếu mình nhận nó ngay bây giờ, mình sẽ không bị quấy rầy và có thể rảnh tay làm những việc khác.’
Weed gật đầu.
“Thần chắc chắn sẽ hóa giải lời nguyền cho cánh của Nữ hoàng.”
Bạn đã nhận nhiệm vụ.
“Wow, cậu ấy nhận nhiệm vụ thật kìa!”
“Weed đã chấp nhận nhiệm vụ của Nữ hoàng!”
“Ôi trời ơi! Khung chat loạn hết lên rồi.”
Rõ ràng là những người chơi đó cảm thấy rất bất ngờ. Họ không hề biết được ý định thật sự của Weed.
‘Không có giới hạn thời gian cho việc hoàn thành nhiệm vụ này nên có thể mình sẽ thử thực hiện nó vào năm sau? Không, thời điểm đó vẫn quá nguy hiểm. Mình có thể bị ngã khỏi vách đá. Hay là năm sau nữa nhỉ? Hoặc cũng có thể là lúc em gái mình tốt nghiệp đại học…’
Translator: Dương Tuấn Nghĩa
Editor : VAYKC
Chương 11: Weed điểm danh[]
Weed cùng những người chơi tham gia vào cuộc chiến với Balkan đều được mời tới bữa tiệc do Fairy tổ chức. Lục địa Versailles, Thế giới linh hồn, các Fairy tới và mang theo vô số đặc sản từ các vùng miền.
- Ăn đi nào.
- Cảm ơn vì đã trị thương cho nữ hoàng của chúng tôi.
Các Geomchi liếc ra hiệu rồi cùng nhau rời khỏi hầm ngục. Mặc dù hương vị đồ ăn ở đây rất ngon, nhưng khẩu phần lại quá ít nên họ nghĩ rằng nó khiến sự ngon miệng của họ bị ảnh hưởng. Họ ra ngoài để nướng chút thịt và cũng để thưởng thức chúng một cách thoải mái hơn.
Nhưng Weed ở lại cho đến khi tiệc tàn, thưởng thức thức ăn của Fairy.
Bạn đã thử một hương vị mới.
Độ thành thục đã tăng lên bởi kỹ năng nấu nướng của bạn đã vượt qua trung cấp.
Những đồ ăn hiếm của Thánh thần và Fairy có thể nâng cao kỹ năng nấu nướng.
“Hmm, món này chén được.”
Khi mà những món ăn cậu nếm thử được làm dựa trên các nguyên liệu cậu đã sử dụng rất nhiều lần trước đây, cậu có thể mò ra được công thức làm ra chúng. Việc tạo ra những công thức mới với những gia vị và thảo mộc đặc biệt mà loài người chưa sử dụng bao giờ thực sự vô cùng khó khăn. Đây là cơ hội có một không hai nên cậu phải tận dụng hết sức mình.
Để gọi là được ăn thỏa thích đồ ăn của các Fairy, cậu phải xử lý ít nhất 250 suất.
‘Nếu mình quảng cáo đồ ăn của tinh linh, mình sẽ có cơ hội vét sạch túi tiền của khách hàng.’
Hwaryeong và Bellot thử các món khác nhau một cách lịch sự. Họ thậm chí còn thay quần áo phù hợp cho một bữa tiệc và chỉ ăn uống chút ít để bày tỏ sự lịch thiệp.
Thông qua bữa tiệc của Fairy, nhân phẩm và đạo đức của bạn đã tăng lên.
Sau khi bữa tiệc kết thức, họ cùng nhau trở về Pháo đài Vargo.
Weed cười trong u sầu.
“Ahahahahaha.”
Cậu tính toán số lượng kho báu và vật phẩm rơi ra sau khi hạ gục Balkan và nhận ra rằng chỉ nhận được về mình 680 nghìn vàng. Đống kho báu thì cần thời gian để bán, nên họ quyết định rằng sẽ bán nhiều nhất có thể với sức mua của các thương nhân khi họ đến Pháo đài Vargo và sau đó thì chia đều đống vàng.
“Ít nhất thì phần thưởng thêm cũng khá ổn.”
Pháo đài Vargo hiện đã là lãnh địa của Weed. Hiện tại, chỉ còn lại những đống đá, những tòa tháp bị phá hủy cùng đống đổ nát. Thiệt hại lớn như vậy là do hậu quả của cuộc chiến lớn vừa xảy ra ở đây.
“Không biết nơi này có gì đặc biệt nhỉ? Mở cửa sổ thông tin khu vực!”
Pháo đài Vargo.
Khu vực bị xâm chiếm bởi Undead.
Loài người mới giành lại được nó.
Trong quá khứ, đây là pháo đài bị chiếm giữ bởi Đế chế Niflheim và được sử dụng như một lối vào trọng yếu.
Những lằn cắt lớn tạo bởi các khu rừng và những ngọn núi mấp mô là một phần của khu căn cứ này.
Hiện tại không có hộ dân nào.
Trải qua trận chiến lớn, toàn bị pháo đài bị phá hủy nặng nề và cần được trùng tu lại.
Dòng sông bị ô nhiễm và rất khó để có thể lấy được nước uống.
Bởi xung quanh có rất nhiều quái vật, khu vực này không phải là nơi an toàn.
Đặc biệt: Không có.
Tình trạng hiện tại của nơi đây còn tồi tệ hơn rất nhiều so với thời kì đầu của Morata và có hàng trăm ngôi nhà có thể đổ sập bất cứ lúc nào. Hạ lưu yên tĩnh của dòng sông hay những ngọn đồi bình yên có khi còn tốt hơn pháo đài trong tình trạng hiện tại, toàn bộ người dân đều đang bị đe dọa bởi hiểm họa đến từ lũ quái vật.
Cũng giống như Weed, việc nhiều người trở thành lãnh chúa thông qua việc có được lòng tin từ nhà vua, các quý tộc hay dân làng trong cuộc phiêu lưu của mình là điều khá bình thường. Nhưng thỉnh thoảng cũng có những người trở thành lãnh chúa thông qua việc xây dựng lãnh địa riêng của họ.
Với việc Lục địa Versailles khá rộng lớn, bất cứ ai cũng có thể dựng một căn nhà cạnh một ngọn núi hay dòng sông nào đó và bắt đầu trồng trọt và chăn nuôi. Sau một thời gian thu nhận những người dân du mục và mở rộng khu làng của mình, đến một thời điểm họ nhận ra rằng mình chính là lãnh chúa của khu làng đó.
“Nhưng có một pháo đài lớn ở nơi đây tức là trong quá khứ nó hẳn là một nơi rất nhộn nhịp. Và có thể đã được coi là một thành lũy quan trọng.”
Pháo đài Vargo đủ lớn để cả Quân đoàn Undead có thể cư trú. Một pháo đài bành trướng đến mức lũ Bone Dragon có thể tung tăng bay lượn trên các mái nhà. Cũng nhờ vậy, sự phá hủy thậm chí còn trở nên lớn hơn nữa.
“Mặt đất la liệt đống Undead bị chôn vùi… Nếu các Priest dọn dẹp và tẩy uế chúng, nơi đây hoàn toàn đủ rộng để trồng mọt số loại ngũ cốc. Nhưng cũng sẽ không thể thu hoạch được bao nhiêu với mức độ ô nhiễm như hiện tại, nơi đây sẽ ở trong tình trạng vô dụng như hiện tại trong ít nhất 2 năm nữa.”
Mặc dù dòng sông rất rộng và dòng chảy của nó vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên không có dấu hiệu của việc đánh bắt thủy sản và lượng sản vật cũng là khá phong phú. Khung cảnh thiên nhiên, cùng với dòng sông và các ngọn núi, nơi đây khá giống với Morata.
Với Weed, cậu đã thu phục được vùng đất mới nên cậu cũng sẽ biến nơi đây thành một khu vực trù phú. Cùng với việc cậu đã tự thân phát triển Morata, những kinh nghiệm trong việc đó chắc chắn sẽ giúp cậu rất nhiều hoạt động phát triển nơi đây.
“Cửa sổ thông tin Khu vực Morata!”
Khu vực Morata.
Một khu vực trước đây là một phần của Đế chế Niflheim.
Hiện tại, bởi sức mạnh đến từ những quyết định tuyệt vời của lãnh chúa Weed, sự phát triển vẫn đang tiếp diễn không ngừng.
Morata đã trở thành thành phố tuyệt vời nhất đại diện cho toàn phương Bắc, trung tâm của nghệ thuật, giao thương và các cuộc phiêu lưu.
Hai công trình tuyệt vời, Thánh đường Freya và Đại thư viện phương Bắc đã được hoàn thành.
Quân sự: 259 Văn hóa: 3,129 Ảnh hưởng tôn giáo: 87 Năng lực kinh tế: 2,969 Công nghệ: 843
Tình hình chính trị: 69 Ảnh hưởng từ Đế chế Nìlheim: 16,5% Ảnh hưởng tới các khu vực xung quanh: 74% (Sự ảnh hưởng đã ăn sâu vào quân đội, kinh tế, văn hóa, công nghệ, tôn giáo, dân số, các nhiệm vụ,.v.v.)
Tỉ lệ phát triển: 269 Vệ sinh: 39 An ninh trật tự: 88% Hiện tại Quân đoàn Undead đã bị đẩy lui mà không gây ra bất cứ thiệt hại nào.
Dòng người nhập cư vẫn đang đổ vào thành phố nhưng các con đường và các nơi cư trú đã được chuẩn bị, dân cư không cảm thấy chút bất mãn nào.
Với việc giao dịch và thương mại hoạt động mạnh, thu nhập đang ở mức cao.
Với sự gia tăng về danh tiếng của Morata, ba chuyên ngành đã được thêm: chế tác đồ dùng bạc, rượu cọ và dệt may cao cấp.
Thánh đường và Đại thư viện là niềm tự hào của dân cư nơi đây.
Morata gây ảnh hưởng mạnh đến các khu vực xung quanh về cả chính trị, kinh tế lẫn văn hóa.
Năm nay được mong chờ sẽ đạt được bội thu.
Tư tưởng nổi loạn không xuất hiện.
Sức mạnh quân sự đủ để chống lại các đợt tấn công của quái vật.
Thông qua việc tăng đầu tư vào quân sự, các chiến binh và kị sĩ đều tỏ lòng trung thành cao.
Những tác phẩm điêu khắc tuyệt vời đang mang lại niềm hạnh phúc cho cư dân.
Tiêu chuẩn cho các bức tranh đang tăng lên.
Niềm tin vô hạn của các nghệ sĩ và sự trợ giúp về tài chính đã trở thành động lực cho sự phát triển của văn hóa.
Trung tâm nghệ thuật của Morata đã trở thành nền tảng cho các nghệ sĩ trẻ của toàn lục địa phương Bắc, lưu trữ rất nhiều những tác phẩm họ tạo ra.
Nhờ có Đại thư viện, giáo dục, phép thuật và các cuộc phiêu lưu đều trở nên tuyệt vời hơn.
Thông qua giáo dục và văn hóa, rất nhiều trẻ em thông minh và khôn ngoan đã được sinh ra. Nếu bạn dạy chúng 10 điều, cho đến cuối tháng chúng chỉ quên 5 điều mà thôi!
Được thừa hưởng các kĩ năng của ngành công nghiệp may mặc. Các thợ may có thể sử dụng da, vải và các sản phẩm sang trọng để chế tạo trang phục.
Các kỹ năng hàn của thợ rèn đã ở cấp độ mà họ có thể nung chảy kim loại và tạo hình cho chúng bằng búa. Bậc thầy thợ thủ công đã xuất hiện và dẫn đường cho sự phát triển của kỹ năng.
Khu vực tôn giáo: hầu hết các hộ dân đều tin tưởng vào Freya.
Khu vực bị bỏ hoang đã được khai phá trở thành vựa hoa màu phì nhiêu.
Năm nay là năm bội thu cho hoạt động trồng trọt.
Với niềm tin mãnh liệt cùng với an ninh vững chắc, tỉ lệ tội phạm đã giảm mạnh.
Nổi bật: Nghệ thuật, da và vải, cà chua, nho, gạo, bò, sữa, phô mai, rượu, sản phẩm bạc, rượu cọ, vải vóc sang trọng.
Tổng dân số: 1,175,704
Thuế hàng tháng: 953,290 vàng
Chi phí vận hành: Quân sự 5%, Phát triển kinh tế 36%, đầu tư văn hóa 14%, Nhiệm vụ và săn quái vật 16%, Tu sửa 25%, Nhà thờ Freya 4%
Bạn đã nhận danh hiệu từ dân cư của Morata, ‘Nhà cai trị tuyệt vời nhất toàn phương Bắc'.
Nó ngăn cản lòng trung thành của cư dân khỏi việc tụt giảm.
Tăng dòng dân nhập cư.
Morata là một thành phố tuyệt vời mà cậu có thể khoe về nó ở bất cứ đâu. Kể cả cậu có không can thiệp, nó vẫn sẽ mở rộng và phát triển từng ngày.
Khi các Adventurer ở phía bắc đào được một vật phẩm và phát hiện ra nó là một tác phẩm nghệ thuật, họ sẽ trưng bày nó tại Trung tâm Nghệ thuật. Họ dâng các vật phẩm tôn giáo cho Thánh đường và đặt các vật phẩm khác tại Đại thư viện. Nhờ có các vật phẩm có được từ các du hành giả, phương bắc đang nắm giữ cơn sốt thám hiểm.
Sự ảnh hưởng của các kiến trúc là rất lớn, cũng như câu cửa miệng của những người chơi khởi đầu từ Morata, ngày càng nhiều người tập trung tại đây. Với dòng chảy của người chơi và các hộ dân cư, công nghệ của Morata phát triển từng ngày cùng với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp đã tạo nên vị thế tài chính mạnh mẽ cho thành phố.
Nhìn từ trên cao xuống, các toà nhà đều đang mở rộng về mọi hướng, tượng đài của nữ thần, tòa tháp ánh sáng và các kiến trúc lớn đã tạo nên khung cảnh hùng tráng kỳ vĩ. Đó là sự thay đổi không thể tưởng tượng nổi so với Morata vào những ngày đầu tiên, ngập tràn các ngôi nhà tồi tàn phía dưới bầu trời đen tối cùng với tòa tháp ánh sáng.
Các thương nhân đang kinh doanh tại Morata đã đến Pháo đài Vargo theo từng đám.
“Đây là chỗ của tôi.”
“Ông đang lảm nhảm cái gì đấy? Tôi ngồi đây và vẽ cả đường phân cách từ trước rồi!”
Weed và các người chơi đã thu nhặt được lượng vật phẩm và japtem khổng lồ thông qua trận chiến với Quân đoàn Undead. Những vật phẩm rơi ra từ lũ Bone Dragon và các Vandal Knight là những thứ không dễ dàng gì có được.
Các thương nhân từ Morata đến đây để tìm kiếm những giao dịch để đổi lấy những vật phẩm đó.
“Tôi là Dapala, tôi chuyên bán hàng hóa nói chung. Hãy thêm tôi vào danh sách bạn bè bất cứ khi nào bạn muốn và tự nhiên tìm kiếm vật phẩm bạn mong muốn trong kho của tôi.”
“Thương gia vũ khí Cormac đây. Từ việc sửa chữa đơn giản tới việc thẩm định hay giao dịch. Hãy tới đây, tôi sẽ luôn mang tới cho các bạn những giao dịch tuyệt vời nhất.”
“Chuyên gia nguyên liệu, Hapote. Tôi đã chọn những thứ tươi mới nhất từ nhà người hàng xóm, tôi bán chúng với mức lãi nhỏ nhất. Hãy nấu những bữa ăn ngon miệng với chúng nào!”
Phải đến cả trăm thương nhân đã đến Pháo đài Vargo và dựng lên những gian hàng của họ.
“Có phải họ dùng xe ngựa để đến đây?”
“Đông nhất chúng ta cũng chỉ có khoảng 1000 người… có quá nhiều thương nhân ở đây.”
Mặc dù khá là tiện lợi khi sử dụng dịch vụ của họ, người chơi tại đây vẫn cảm thấy tội lỗi khi làm phiền những người có vẻ còn nghèo hơn cả họ. Cố gắng kinh doanh ở nơi này chỉ với một vài khách hàng, mức độ cạnh tranh hẳn là vô cùng lớn. Họ còn gặp cả những thương gia nổi tiếng tại Morata.
Nhưng vào buổi chiều cùng ngày, các người chơi khác tập trung đông như kiến tại Pháo đài Vargo!
“Chúng ta đến nơi rồi!”
“Mặt đường không được lát nên việc di chuyển khá khó khăn. Nhưng dù sao thì người ta đều bảo là có rất nhiều khu vực đi săn xung quanh đây.”
“Nghe đồn là chúng ta có thể gặp các Fairy. Nhanh lên, qua nói chuyện với họ đi.”
“Wow, nó bị phá hủy hoàn toàn! Mình sẽ xây một ngôi nhà và sinh sống ở đây.”
Bởi những người chơi thăng cấp tại Morata đã nhận được thông tin về việc Weed đã thu nhận được một địa bàn mới, họ đều hướng về phía Pháo đài Vargo. Bởi Weed là lãnh chúa, họ đều cho rằng Pháo đài Vargo sẽ là nơi tiếp theo phát triển như vũ bão ngay sau Morata.
Đến sớm và giành những vị trí đắc địa trước, những đặc quyền họ nhận được sau này sẽ lớn hơn rất nhiều so với những người đến sau. Chỉ cần xây một căn nhà tạm bợ cạnh Pháo đài để sinh sống họ có thể khoe khoang về nó với bạn bè. Đó thực sự là nơi ngập tràn cơ hội với rất nhiều khu vực cho người tiên phong và hằng hà sa số các bãi săn.
“Tôi sẽ đi ngó nghiêng xung quanh trước.”
Các nông dân tìm kiếm những vùng đồng bằng màu mỡ xung quanh dòng sông. Các nhà thám hiểm trò chuyện với các Fairy và Barbarian, tìm kiếm các hầm ngục ở khu vực lân cận. Cũng có rất nhiều các Priest và Paladin đang tìm tới các hầm ngục trong khi các Geomchi đang tận hưởng sự nổi tiếng mà họ mới có được. Họ đã chiến đấu một cách anh dũng và họ cũng rất đáng tin tưởng khi luôn cố gắng bảo vệ các Priest một cách hoàn hảo nhất, ai cũng mong muốn có họ ở trong nhóm của mình.
Pháo đài được xây dựng từ đá và bị che phủ bởi những đống đổ nát nhưng rất nhiều người đang tập trung xung quanh đây. Các thương gia cảm nhận được điều đó và đều đang nhanh chóng lao đến. Trước khi mặt trời lặn, làn sóng người di cư thứ hai, thậm chí thứ ba đã đến.
Bởi hiện tại không có bất cứ cột đèn ma thuật nào ở Pháo đài Vargo giống như ở Morata, mọi người đang phải sử dụng các đống lửa và đuốc để thắp sáng.
Và cũng không có bất cứ quán rượu hay nhà hàng nào, họ nằm trên các phiến đá gần các đống lửa để nghỉ ngơi. Khá là lãng mạn khi nướng thịt trong lúc nằm dài ngắm nhìn các vì sao lung linh!
“Hm! Bia với mùi hương tuyệt vời!”
Người Dwarf bị hấp dẫn bởi mùi của bia.
“Ngồi xuống đây nào. Ông có muốn một vại không?”
“Chắc chắn rồi.”
Chia sẻ đồ uống với nhau, họ trở nên thân thiết hơn. Và cùng với việc Nữ hoàng Teneidon được trị thương, các Fairy cũng năng động hơn hẳn.
Tại Morata và các khu vực khác họ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua thấy các Fairy trong kỳ trăng xanh, nhưng tại Pháo đài Vargo, có rất nhiều Fairy bay qua lại tại các khu vực lân cận, rung rinh đôi cánh bạc huyền bí của họ.
Trong khi kinh doanh và uống bia, nếu dừng lại chỉ một chút họ có thể nghe thấy Fairy nói chuyện với nhau.
- Đó là thịt, thịt đấy.
- Mùi hương thật tuyệt vời.
- Ăn nào. Ăn nào. *ngồm ngoàn ngấu nghiến*.
Các Fairy đang ăn miếng sườn mà con người đang giữ.
Geomchi277 đã trở nên thân thiết với một Priest nữ, họ tản bộ trên con gồ ghề trong khi hẹn hò.
“Không khí nơi đây thật trong lành nhỉ?”
“Khá là đáng sợ. Bức tường gạch bị đổ kia…cứ như là sắp có con quái vật nhảy chồm ra từ đó vậy.”
“Vậy thì anh sẽ bảo vệ em dù cho chuyện gì có xảy ra.”
Geomchi27 đang tỏ ra sự quyến rũ nam tính và đáng tin cậy của mình.
Một vài Fairy cũng đang bay theo họ. Họ theo sau như những con hải cẩu trên biển. Khi Priest nữ lấy chút gì đó trong túi cho họ ăn, họ thậm chí còn thực hiện những pha nhào lộn trên không!
Sau khi trải qua một đêm như vậy, vào buổi sáng thậm chí còn có nhiều người hơn đã đến Pháo đài Vargo.
Thỉnh thoảng các Fairy mang tới cả khu vườn hay những mảnh đất nông nghiệp từ những khu vực khác, nói rằng họ đang trả món nợ của họ.
“2 Paladin, 3 Priest đang tìm kiếm nhóm. Chúng tôi chuẩn bị vào hầm ngục.”
“Tìm kiếm thành viên để đi săn trong hầm ngục gần đây! Cấp 310 hoặc hơn, nó vẫn khá nguy hiểm nên tôi đang tập trung càng nhiều người chơi càng tốt trước khi bắt đầu.”
“Có ai đi câu không? Cùng trao đổi thông tin về việc câu cá rồi sau đó thì đi bắt vài con.”
Dân số của Pháo đài Vargo đã vượt quá 2000.
Đây là lượng dân đến từ Morata trong một ngày.
Nhờ có thương mại đang hoạt động, thuế đã được áp dụng.
Tất cả thuế sẽ được sử dụng để sửa chữa pháo đài.
Nếu văn phòng của lãnh chúa được chuẩn bị thì có thể thay đổi mức thuế.
Với lượng dân nhập cư, việc đại tu tại Pháo đài Vargo đã được bắt đầu. Vì pháo đài rất lớn nên rất nhiều địa điểm cần được sửa chữa. Cần phải xây lại hoàn toàn những tòa tháp hay những khu nhà đã bị đổ sập.
Nhưng với lượng dân nhập cư vẫn đang ào ào tăng lên cùng với những người chơi đang tìm kiếm các cuộc phiêu lưu, pháo đài hiện ngập tràn sinh khí.
Không chỉ có các thương nhân loài người đang buôn bán tại Pháo đài Vargo.
“Bán hoa quả, dược liệu và hạt giống đây.”
Các nữ Fairy cũng đến giao dịch. Họ bán hàng hóa lấy từ các khu rừng và mua những thứ họ cần. Người Dwarf cũng vậy, họ bán những vật liệu chiến tranh chất lượng và quay về trên những xe thồ ngập tràn bia. Barbarian cũng cần rất nhiều nhu yếu phầm. Họ mang đến da và japtem.
Đây là bằng chứng chứng minh rằng Pháo đài Vargo, một cửa khẩu quan trọng của Lục địa phía Bắc, đang hồi phục lại trạng thái vốn có của nó.
Weed đang mong điều đó xảy ra.
“Nấu rượu bằng hoa quả của Fairy, vặt trụi hầu bao của Barbarian bằng hàng hóa dành cho việc đi săn và đẩy người Dwarf đi làm việc xung quanh như nhân công để chế tác vũ khí, giáp trụ và nhà cửa…”
Đây đúng là thành phố không tưởng mà cậu luôn mơ ước tới!
“ROOOOOOOOOOOOAAAAAAAR"
Bingryong đang đi săn trên một ngọn núi gần Morata! Mỗi lần nó gầm lên, lũ quái vật nhanh chóng tản ra khắp nơi xung quanh nhằm ấn trốn khỏi sự quan sát của nó. Khi bay qua khu vực lân cận của ngọn núi, cơ thể to lớn của nó gây ra sự sợ hãi khủng khiếp cho lũ quái vật sinh sống ở đó.
“Tên này là của tôi!”
Lũ Wyvern thì phân khu rừng thành các địa bàn riêng và đang rất chăm chỉ đi săn. Nếu có con quái vật nào mạnh hơn chúng xuất hiện, lũ Wyvern lại tập trung lại nhằm hội đồng con vật xấu số.
“Chúng ta nên bay sâu hơn.”
“Xa hơn thế này hả?”
“Tôi muốn giết con nào bự bự một chút.”
Phoenix thì bay qua biển và săn những con quái vật lớn. So với chúng thì Golden Bird, Silver Bird, Geumini và Yellowy đi chuyển một cách lặng thầm.
“Đường này. Mấy con chim bảo tôi thế.”
Chúng đi săn ở khu vực lũ chim bảo và săn cùng nhau. Đó là khoảng thời gian thân thiện và vui vẻ!
Các bức tượng sống từ Las Phalanx cũng đang đi săn ở khu vực của chúng. Thật không may một số hi sinh bởi sự tấn công của quái vật nhưng hầu hết đều có thể thích nghi tốt và đang phát triển từng ngày.
Bất ngờ, một tin nhắn được gửi cho tất cả.
- Mấy đứa vẫn đang sống vui khỏe có ích đấy chứ?
Đó là người đã tạo ra và thổi cho chúng sinh mệnh!
Bingryong nhanh chóng trả lời.
- Tôi đang rất hạnh ph… Ý tôi là, tôi vẫn ổn
Lũ Wyvern cũng chào hỏi chủ nhân của chúng.
- Lưng thì ấm và bụng thì no.
- Hôm nay tôi vừa ăn một con mồi rất ngon.
- Wy-Three đã ăn nhiều hơn.
Lũ Wyvern khó mà không mách lẻo lẫn nhau.
Golden Bird, Silver Bird và Geumini trả lời một cách ngạo mạn rằng chúng vẫn ổn.
Yellowy trả lời một cách ngoan ngoãn và thân thiện.
- Tôi nhớ ngài, chủ nhân.
Weed cũng ưa thích Yellowy dũng cảm và ngoan ngoãn.
- Tôi cũng vậy.
- Thật nhẹ nhõm khi ít nhất cũng đc nghe giọng nói của ngài.
- Chúng ta sắp được đoàn tụ rồi. Tất cả hãy đến đây.
Đây là thời điểm hành động cùng các Bức tượng sống.
Translator: Nem chua
Editor: ireNigma
Chú thích[]
Theo dõi & Thanh chuyển trang