Chương 1: Địa đạo dưới lòng đất[]
Tóm tắt chương trước
Định đưa SeoYoon đi trốn nhưng Weed đã nhận được nhiệm vụ Di tản dân cư của chủ cửa hàng hoa Selina. Chỉ vì chiếc vòng tay mà cậu đã đồng ý nhận nhiệm vụ. Trước khi bắt đầu, cậu tạc lại bức tượng rồng ở quảng trường thành 1 con Ice Troll to khỏe rồi biến thân thành nó. Và cũng chính vì vậy mà mọi người đã nhận ra cậu – Chiến Thần Weed. Bạn bè của cậu cảm thấy ngạc nhiên khi cậu làm vậy nhưng không ai biết được mục đích đằng sau tại sao cậu lại nhân từ đến thế?. Cậu tập trung tất cả mọi người lại để trốn khỏi thành Serabourg thông qua địa đạo dưới lòng đất nhờ tấm bản đồ SeoYoon đưa cho. Nhưng thực ra đó lại là một hầm ngục, nơi có nhiều quái vật sinh sống trong đó. Cậu tiếp tục tiến vào cùng với người chơi và những Fairy bay đến giúp đỡ…..
Trong hình dạng Ice Troll, Weed sải bước trong hầm ngục.
“Ta chỉ cần tiêu diệt hết tất cả quái vật cản đường."
Hầm ngục thật trống trải khi không có một mống quái vật nào. Một trong những lý do mà cậu trở thành Troll là thay vì lãng phí thời gian suy tính, cậu chỉ cần tận dụng thời gian đó đập chết quái là xong.
Nhiệm vụ đòi hỏi giải cứu càng nhiều dân tị nạn càng tốt, tránh khỏi cuộc tấn công của Quân Embinyu. Tốc độ sẽ quyết định thành công hay thất bại.
Các Fairy phát sáng như đom đóm, liến thoắng đi theo sau Weed.
- Tuyệt quá. Anh ấy thật đáng kinh ngạc.
- Anh ấy là tuýp người của tớ. Tớ muốn lấy anh ấy.
Weed mặc một cái áo giáp da lớn vừa mới may xong. Với cấp độ và sức mạnh hiện giờ, cậu có thể mặc giáp thép hay giáp Mithril. Nhưng việc chuẩn bị sẽ mất nhiều thời gian, trọng lượng nặng nề và nguyên liệu thì quá đắt đỏ.
Weed vươn vai và dẫn đầu đoàn tiến vào hầm ngục. Những người chơi phía sau cảm thấy an toàn khi biết Weed ở ngay phía trước họ.
“Được đồng hành với Chiến thần Weed như thế này...Tôi thật sự ao ước được nhìn anh ta chiến đấu."
"Tôi sẽ chú ý mọi thứ trong tầm mắt."
Trong số người chơi, những người có khả năng và đáng tin cậy đứng ngay sau Weed. Những nạn dân Serabourg và tân thủ tiếp tục nối đuôi tiến vào hầm ngục.
Weed bình thản tiến lên, chẳng để tâm đến mối nguy hiểm phía trước.
Soạt.
Cậu nghe thấy một âm thanh nhỏ, kỳ quái.
- Nó đến đấy. Nó đến đấy!
- Cẩn thận! Nó cắn đau lắm.
- Con rắn đã ăn mất con thỏ hôm qua. Nó trốn ở đây.
Những Fairy bay xung quanh Weed cảnh báo.
SHICK!
Một con rắn đốm bay về phía Weed. Những con quái này là Elixa, chúng sống trong những khe nứt trên tường và săn những con vật đi ngang qua.
“Ah ,Weed-nim! Cẩn thận."
"Weed-nim!"
Những người chơi la lên vì bất ngờ. Elixa là quái vật dạng rắn cấp độ khoảng tầm 300. Cấp độ cao và tốc độ di chuyển của chúng cũng nhanh một cách đáng sợ. Dù một con Ice Troll không phải là một con mồi hấp dẫn đối với đám Elixa, không khí lạnh toát ra xung quanh cậu làm chúng cảm thấy khó chịu nên chúng tấn công không cần nể nang.
Đối mặt với đòn bất ngờ của Elixa, Weed chỉ cười khẩy.
“Mày trông ngon quá."
Và cậu vung thanh kiếm ngắn củn.
KANG!
Elixa bị choáng do sốc sát thương.
Do luồng khí lạnh từ Ice Troll, tốc độ của Elixa giảm 14%.
Bị trúng đòn, con Elixa bay đập vào tường rồi rớt xuống đất. Con Elixa xui xẻo đã bị rơi vào trạng thái choáng tạm thời. So với những chủng tộc khác, chỉ số Strength và Agility cao bất thường của Ice Troll tăng cường khả năng chiến đấu trực diện thay vì ma pháp hay kỹ năng. Chỉ với một cú vụt đơn giản, con Elixa đã gần chết.
Và Weed tiếp tục đập con Elixa dưới đất không thương tiếc.
“Mình sẽ lột da nó rồi nướng lên. Liệu mình có nên giữ phần đầu lại để ngâm rượu rắn không nhỉ?"
Những lời nói khiến bất kỳ con Elixa nào cũng phải bỏ chạy!
Dù Elixa là quái có cấp độ từ 300 đến 350, chúng cũng nhanh chóng bị Weed giết chết.
Độ bền của Demon Sword giảm.
“Tiếp tục đi thôi."
Weed nhặt hết item rơi ra trước khi đi.
Từ lối vào, rất nhiều Elixa làm ổ trên mặt đất. Những con quái trơn nhẫy này di chuyển cực nhanh và khi chúng thấy Weed, chúng lao về phía cậu như những mũi tên. Đám Elixa có thể cắm ngập nanh của chúng vào nạn nhân và truyền độc, làm những người chơi cấp cao cũng phải e dè.
Weed hạ gục chúng ngay trên không và lột sạch da của chúng.
“Ta có thể chế được kha khá rượu thượng hạng từ bọn bây. Đến đây, tất cả bọn bây hãy đến đây."
Con Ice Troll này được tạo ra để chiến đấu. Tay chân dài, cơ bắp cuồn cuộn và bàn chân to tướng. Với khí lạnh tỏa ra từ Weed, đám rắn trở nên chậm chạp khi tiến lại gần cậu.
- Quái vật kìa!
- Kyaa! Đáng sợ quá!
- Anh phải thắng. Chúng ta phải vượt qua nơi này.
Weed nhàn nhã xử lý đám Elixa trong lúc các Fairy thúc giục.
Khi họ tiến sâu hơn vào hầm ngục, những con quái tầm cấp 350 bắt đầu xuất hiện như Riggler, Voichi và Guldog. Chúng là những con quái nguy hiểm nhất trong hầm ngục này. (không tìm được hình ảnh của 3 con quái này)
Đòn tấn công của chúng mạnh hơn so với cấp độ, khiến chúng rất khó bị hạ. Nhưng Weed thì khác.
“Đến đây nào bé yêu!"
Weed tận dụng tối đa lợi thế của Ice Troll. Trong hình dạng con người, cậu thường dùng kết hợp kiếm thuật và kỹ năng. Nhưng bây giờ, cậu không có đủ mana để sử dụng kỹ năng, chỉ cần dùng cơ bắp! Đơn giản là tàn sát và hủy diệt mọi thứ. Thậm chí cậu không thèm né đòn tấn công của đám quái vật.
“Giết con Troll đó!"
“Tất cả xông lên giết chết nó!"
Bạn đã dính roi của Voichi.
Tăng 26% phòng thủ vì cơ thể cứng cáp của Ice Troll.
Dao của Riggler đâm vào chân bạn.
Vitality và HP giảm.
HP của Weed liên tục giảm. Nhưng với lượng máu khổng lồ lên đến 370.000, cậu chẳng dễ bị hạ gục. Và trên hết, ưu điểm lớn nhất của Ice Troll là tốc độ hồi máu cực nhanh. Tốc độ đó còn nhanh hơn lúc cậu nghỉ ngơi và sử dụng băng gạc.
Cậu điên cuồng chém giết làm đám quái vật phải lui lại.
"Gyaoo!"
Weed gầm lên. Không khí lạnh tỏa ra từ Ice Troll làm đám quái chậm dần và bị đóng băng.
“Chà, cậu ta đỉnh quá đi."
“Thật ghê gớm! Thế quái nào mà cậu ta chỉ cần xông tới như vậy được nhỉ?"
Những người chơi cảm thấy ngỡ ngàng trước khả năng chiến đấu phi thường của Weed. Weed ưỡn ngực đón nhận đòn tấn công của kẻ địch và trả lại gấp chục lần. Ice Troll tàn bạo, đập chết kẻ địch bằng gươm, đấm chúng bằng bàn tay to quá cỡ và thậm chí còn dẫm bẹp chúng.
Dù trọng lượng cơ thể Ice Troll rất lớn, nhưng chỉ số Strength và Agility tăng thêm cho phép Weed di chuyển tự do và nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ.
“Đánh! Chết! Đánh! Văng item ra! Đánh! Chưa đã à?"
Weed hành động y chang kẻ phản diện. Cậu chạy khắp hầm ngục, hạ gục tất cả quái vật một cách tàn bạo. Trong cơn say máu, cậu đã lộ ra bản chất con người thật của mình!
Họ dọn sạch hầm ngục trong chớp mắt.
- Con bên trái vẫn còn sống.
- Weed-nim, hãy tiếp tục giày vò nó!
- Ah... người đàn ông của lòng em.
Weed không để tâm đến những Fairy đang tán thưởng bên tai trong lúc cậu đang vẫy vùng giữa biển quái vật. Cấp độ của cậu đã hơn 400, thậm chí cậu còn biến hình thành Ice Troll. Không có con quái vật nào trong hầm ngục này có thể thách thức cậu.
Trong một hầm ngục khó dành cho cấp 300, Weed thỏa sức phô trương sức mạnh. Màn thể hiện trước mắt các người chơi không hề mang tính miễn cưỡng, nó thể hiện sức mạnh tuyệt đối của Weed.
“Một con Ice Troll!"
“Làm thế nào mà nó đến được đây.."
“Tấn công nó từ hai hướng!"
Đám quái đồng loại lao vào Weed. Nhưng đối với cậu, chúng chỉ là con mồi.
Pa Pa Pa Pa!
Đám quái tan biến trong ánh sáng xám ngay lập tức. Dù có ai đó biết sử dụng Sculpture Transformation, họ cũng không bao giờ có thể chiến đấu như Weed. Đó là do những bản năng chiến đấu được rèn giũa qua việc luyện tập. Những người khác thường chiến đấu một cách thận trọng, cố phòng thủ để giữ sức hoặc chỉ tránh né theo bản năng.
Mặt khác, điểm mạnh của Weed là cậu có thể nhanh chóng thích nghi với bất kỳ hình dạng nào. Không để tâm đến đám quái tấn công hay không, cậu băng qua hầm ngục với sức mạnh huỷ diệt. Cậu săn thậm chí còn nhanh hơn cả mức bình thường, và những người dân tị nạn phải đuổi theo mệt bở hơi tai.
“Tôi cảm thấy rất an tâm vì Weed ở đây cùng với chúng ta."
“So với những người khác, cậu ta chiến đấu tốt hơn hẳn. Mười người hợp lại cũng không bằng cậu ta."
“Phải là 20 người chứ."
Những người chơi đứng phía sau Weed có cấp độ thấp hơn và cũng chiến đấu cẩn thận hơn. Seoyoon cảm thấy không cần phải thể hiện sức mạnh làm gì trong lúc mọi thứ vẫn ổn và đông người xung quanh như thế này. Đó là lý do Weed có thể hưởng trọn ảnh hào quang.
Khi những người chơi nhìn vào Ice Troll, trong lòng họ bừng bừng năng lượng và quên đi thảm họa ở Pháo đài Serabourg.
Hình ảnh trong hầm ngục được phát trực tiếp trên tất cả các đài, kể cả KMC Media.
“Chiến đấu liều lĩnh như vậy ...! Chẳng có chiến thuật gì. Những người mới bắt đầu chơi, đừng chiến đấu như thế trong Royal Road. Đó là một lối đánh tự sát."
“Xem ra Weed không thể tận dụng được lượng Strength và Agility gia tăng và đang chiến đấu một cách cẩu thả. Thật đáng thất vọng khi gọi đây là một trận chiến của Weed."
Những người dẫn chương trình liên tiếp chê bai. Chỉ có đài KMC Media - ở cùng phe với Weed là có những nhận xét tích cực.
“Weed đang thể hiện tối đa ưu thế về sức mạnh và khả năng hồi phục! Thật là một chiến thuật đáng nể."
“Đúng vậy, tôi từng xem rất nhiều trận chiến nhưng chưa bao giờ thấy ai phá đảo một hầm ngục nhanh đến thế."
Chỉ có kẽ ngốc mới không tận dụng sức mạnh và thể lực vượt trội của Ice Troll. Weed tiếp tục nhận đòn rồi đánh trả. Màn thể hiện của Weed đã xóa tan nỗi sợ hãi về giáo hội Embinyu và giải tỏa căng thẳng cho mọi người.
“Tôi còn có một tin tốt lành cho quý khán giả."
“Gì thế?"
“Đừng ngạc nhiên nhé. Đó là về Chiến thần Weed. Chúng tôi đã mời vài thành viên trong nhóm của Weed. Đó là những thành viên đã từng xuất hiện ở Todeum. Cả bốn người họ đang ở đây... xin mọi người hãy tự giới thiệu về mình.”
- Tôi đang ở trên Tv à? YEAH!
- A hem! Xin chào, rất hân hạnh được gặp các bạn.
- Xin chào.
- Bất cứ khi nào bạn đến phương Bắc, hãy ghé thăm dãy cửa hàng của tôi. Chỉ cần bạn có tiền, bất cứ thứ gì bạn cần, tôi đều có.
Tất cả đều là giọng nữ, trừ tên cuối cùng. Nhưng giọng nói thứ 3 rất quen thuộc và quyến rũ, dường như đã từng xuất hiện trong những khúc ca hay buổi trình diễn nào đó.
“Chiến thần Weed đang chiến đấu một cách đáng kinh ngạc ngay lúc này. Vì đang phát sóng trực tiếp, tôi xin lỗi vì buổi phỏng vấn này quá vội vã."
- Ổn mà, đừng lo về chuyện đó.
- Tôi hiểu.
- Đừng lo, tôi đã được phỏng vấn nhiều nên hiểu.
- Nhưng chúng tôi vẫn sẽ nhận được tiền bồi dưỡng chứ?
“Tôi nghĩ, các bạn đã gắn bó với Weed một thời gian dài. Tôi xin được hỏi , thông thường Weed chiến đấu trong hầm ngục như thế nào?"
- Giống như thế này thôi. Tội nghiệp lũ quái vật.
- Cậu ta luôn là người có được first blood.
- Anh ấy luôn xông xáo.
- Tôi thường tính toán số item ở đằng sau nên...
“Có rất nhiều người ghen tỵ với các bạn vì được chiến đấu cùng với Weed. Khi chiến đấu bên cạnh Weed, các bạn có cảm giác như thế nào?"
- Rất khó để theo kịp anh ta. Bạn có thể cảm thấy toàn thân rã rời. Nhanh đến mức chóng mặt... Nhưng cảm giác đấm vỡ mồm kẻ địch... Thật sự rất tuyệt.
- Sau một chuyến săn quái thành công, sự tự tin của bạn tăng lên giống như bạn có thể làm bất kỳ điều gì.
- Được nhìn anh ấy chiến đấu là một niềm hạnh phúc.
- À.. Tôi chỉ đếm tiền thôi...
“Là lãnh chúa Morata, Weed rất được lòng dân. Các bạn biết ngay từ đầu rằng Weed có thể gánh vác trách nhiệm lãnh chúa đúng không?”
- Kể cả tôi cũng rất ngạc nhiên. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ bỏ đói tất cả dân chúng đến chết.
- Dù trông không giống nhưng Weed-nim là một người tốt bụng và nhân ái. Tôi biết cậu ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.
- Không gì là không thể đối với Weed.
- Tiền thuế tôi phải trả... À, đừng để ý. Tất cả mọi người hãy đến Morata và ghé thăm cửa hàng của Mapan.
“Trận chiến của Weed đang diễn ra nên chúng tôi xin kết thúc buổi phỏng vấn và tiếp tục nếu như có cơ hội. Các bạn có lời nào nhắn gửi đến Weed để cổ vũ cậu ta trong nhiệm vụ giải cứu nạn dân ở pháo đài Serabourg không?"
- Đừng dồn tất cả mọi thứ vào cú đấm.
- Tôi có lòng tin rằng cậu sẽ an toàn trở về.
- Khi cậu trở về, hãy mang về cho mình một đôi giày.. Và hãy tìm thợ may Vitori, túi do ông ta sản xuất hiện bây giờ rất nổi.
- Chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt nhất với những sản phẩm tốt nhất. Hãy tìm đến chuỗi cửa hàng Mapan để có cơ hội mua sắm thỏa thích.
(Giọng thứ 1 là Surka – em của Romuna; thứ 2 là Irene với cách nói chuyện như nữ tu, thứ 3 là Hwaryeong, cuối cùng là Mapan. Tính theo tuổi thì Weed, Seoyoon, Hwaryeong bằng tuổi; tiếp theo là Romuna, Irene, Pale, Maylon, Mapan; bé nhất là Surka)
Những NPC và người chơi chen chúc nhau đi theo con đường mà Weed đã mở lối.
Dù cho Weed là một Ice Troll, nếu trận chiến kéo dài, sinh lực và thể lực của cậu sẽ dần cạn kiệt. May mắn thay, trong số những người chơi có nhiều người thuộc class Priest. Họ liên tục niệm chú phục hồi để Weed có thể tập trung hoàn toàn để nghênh chiến với đám quái vật.
“Chúng ta có thể thoát khỏi đây là nhờ Weed."
“Tôi xúc động quá, cậu ta đã vì chúng ta mà làm những việc này."
“Tôi thực sự tự hào khi Weed xuất thân từ Vương quốc Rosenheim."
Sự thán phục của những người chơi dành cho Weed đang ngày một tăng lên. Nhưng chàng Weed lại đang có suy nghĩ khác.
“Thử thách kiểu này vẫn chưa khó mấy. Không cần phải cố hết sức để giúp tất cả những kẻ xa lạ này."
Weed đã chuẩn bị tinh thần một khi rơi vào tình thế hiểm nghèo là co giò chạy, bỏ lại những người khác phía sau.
Giáo sư Yoo Byung Jun, đấng sáng tạo của Royal Road, đang ngồi quan sát diễn biến trên màn hình với thái độ hào hứng.
"Quân Embinyu đã bao vây toàn bộ tường thành của pháo đài Serabourg. Chỉ là vấn đề thời gian trước khi tường bảo vệ sụp đổ."
“Cổng phía Đông đã bị chiếm. Quân Embinyu đang tràn sâu vào bên trong."
"Các cửa hàng và quán xá bắt đầu bắt lửa. Xem ra quân Embinyu tính thiêu rụi cả pháo đài Serabourg."
Những người có mặt tại đó đang trong cơn hoảng loạn.
Tất cả các lâu đài mà quân Embinyu chiếm được đều bị phá hủy và những người sống ở đó thì bị giết hại. Những nơi đó nhanh chóng biến thành phế tích với cỏ dại mọc đầy, che phủ những bức tường đá đã bị sụp đổ. Số phận pháo đài Serabourg cũng sẽ không khác là mấy.
“Giáo hội Embinyu đang phát triển khá nhanh."
Chỉ cần xem Royal Road cũng đem lại cho Yoo Byung Jun niềm vui sướng. Từ bóng tối và quái vật, lòng tham của con người, sự phát triển và hưng thịnh, giáo hội Embinyu nắm lấy mọi cơ hội để lớn mạnh. Quái vật hay Ác thần, Royal Road cho phép những người chơi tự quyết định số phận của mình.
Đám quái vật không hề có giới hạn sức mạnh , chúng càng ngày càng trở nên mạnh mẽ theo mỗi thế hệ hoặc qua quá trình sinh tồn. Chúng không bị trói buộc trong một lãnh thổ xác định, kể cả những quái vật trong hầm ngục cũng có thể di chuyển tự do bên ngoài để tìm kiếm con mồi. Đôi lúc, những con Boss có thể di chuyển cả đàn của chúng đến những vùng đất màu mỡ hơn.
Loài người có thể xây dựng làng mạc và lâu đài, tăng cường kỹ năng và tri thức.
Với quyền lực của mình, Yoo Byung Jun có thể xem bất kỳ điều gì trong Royal Road.
“Anh Oh Joo Wan này, với tốc độ hiện tại thì Giáo hội Embinyu còn có thể mở rộng đến đâu?"
“Như các bạn đã biết, do những hoạt động của Giáo hội Embinyu nên tình hình lục địa trung tâm đang rất hỗn loạn. Vẫn chưa có bình luận gì từ Tập đoàn Unicorn về vấn đề này."
Những thành viên của Tập đoàn Unicorn cũng rất lo lắng. Họ e ngại rằng việc phá hủy lâu đài và sự sụp đổ của những vương quốc là quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi các thành trì lớn đang bảo tồn những dấu tích ban đầu của mình, thì những người chơi tiếp tục xây dựng tương lai. Họ có thể phát quang rừng rậm và tạo nên những nơi cư trú ven sông để phát triển thành thành phố. Nhưng ở cả hai cách, nếu sự phòng vệ của họ không chắc chắn, nó có thể bị huỷ hoại bởi các đợt tấn công của quái vật.
Yoo Byung Jun lẩm bẩm trong lúc nhìn màn hình.
“Cứ cái đà này, Giáo hội Embinyu chắc chắn sẽ biến cả lục địa trở thành phế tích."
Với tình hình hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Ở lục địa Versailles, chẳng có gì là được ấn định trước cả. Có hàng đống quái vật hoặc những thế lực bóng tối có thể đưa lục địa đến bờ diệt vong. Những mầm mống hủy diệt đã nảy nở và lan tỏa khắp mọi nơi.
Nếu những người chơi phát triển chậm hoặc mất thời gian đấu đá với nhau, thì lục địa Versailles sẽ bị thế lực bóng tối chiếm hữu mãi mãi. Những người chơi vẫn có thể kết nối Royal Road. Nhưng họ hoặc là sống nô dịch hoặc xây dựng thành phố mới và chiến đấu cho một tương lai tươi sáng hơn.
Nếu Royal Road là một trò chơi đơn giản, hút máu giống game Tàu khựa, tập đoàn Unicorn sẽ ngăn chặn giáo hội Embinyu để phục hồi sự hứng thú của người chơi. Nhưng ở cái thế giới mà tập đoàn Unicorn đã tạo ra, tiền không phải là vấn đề.
Số phận của lục địa Versailles được chính những người chơi quyết định.
“Khi Bardray trở thành Hoàng đế, có lẽ hắn sẽ đối chọi được với giáo hội Embinyu. Nhưng còn…"
Một cái tên khiến Yoo Byung Jun đôi lúc bối rối.
Weed!
Weed rất nổi với danh hiệu Chiến thần, và dựa trên quan sát, ông thừa nhận những thành tích của cậu rất đáng nể. Nhưng khi ông nhớ lại lúc khởi đầu của Weed, ông càng cảm thấy kinh ngạc.
“Chẳng phải câu trả lời thông thường của con người ta khi lâm vào nghịch cảnh và vỡ mộng là vì không đủ trình độ đó sao? Chẳng lẽ họ không chần chừ hay tuyệt vọng à?”
Nhưng Weed đã thể hiện xuất sắc vượt qua những khó khăn. Khám phá lần lượt những kỹ năng điêu khắc bí truyền và bằng cách nào đó, Weed đã gặp được Zahab. Trên lục địa Versailles rộng lớn, Weed tìm kiếm và đặt dấu chân lên những nơi khắc nghiệt nhất.
“Và Morata..."
Weed sở hữu một thành phố. Nó không phải là một món quà từ trên trời rơi xuống. Cậu đã tự mình có được và cũng tự định hướng phát triển. Weed không sử dụng quân đội dưới danh nghĩa một Guild như Bardray. Nhưng bằng cách nào đó, danh tiếng của cậu đã vang khắp lục địa.
Yoo Byung Jun khá băn khoăn về Weed.
“Cậu nhóc khá thông minh. Mình cá là việc cậu ta giải cứu tất cả người chơi và NPC ở pháo đài Serabourg sẽ trở thành sự kiện đáng mong chờ."
Quân Embinyu đang bao vây pháo đài Serabourg không phải là một đạo quân bình thường. Việc giải cứu những tân thủ và cư dân là chuyện gần như không thể. Nhưng kể cả Weed có thất bại, nghĩa cử cao đẹp của cậu cũng đã khắc sâu vào tâm trí mọi người.
“Quân Embinyu đã chặn lối đó… Nếu cậu ta trốn thoát một mình thì liệu cậu ta chạy được bao xa."
Chủ tịch Jeong Deuk Soo, bố của Seoyoon, đang ngồi đọc sách ở nhà.
“Đài báo mưa cả ngày hôm nay."
Mưa đã rơi phía ngoài khung cửa suốt từ sáng.
“Với thời tiết như thế này, không gì tốt bằng đăng nhập vào Royal Road."
Cuộc trò chuyện với Park Jin Suk làm ông cảm thấy hứng thú với Royal Road. Nó sẽ là công cụ thư giãn hữu hiệu khi ông rảnh rỗi.
“Không thử sao biết."
Chủ tịch Jeong Deuk Soo bước vào căn phòng có lắp đặt máy. Nhân vật mà ông đã tạo là Bart. Ông chỉ có trang bị khởi đầu. Vì sở thích của ông là leo núi, địa điểm lần trước mà ông ngắt kết nối là một thung lũng tập trung đông đảo Ranger.
“Wow, nước trong quá."
“Uống thử đi. Nước sạch lắm."
Thung lũng giống như một chốn thiên đường! Đó là một nơi nổi tiếng ở Lục địa Versailles, có rất nhiều cặp đôi.
“Mình nên đến nơi khác."
Bart đi bộ xuống núi.
“Chơi trò này khiến mình cảm thấy trẻ ra vài tuổi."
Nhưng sau vài bước, ông bất ngờ chạm trán với một con thỏ đáng yêu với đôi mắt đỏ.
"Eek, một con thỏ."
Bart cúi người, cố gắng không gây tiếng động trong lúc ông đợi con thỏ đi khỏi. Vì ông mới chỉ cấp 3, nên kể cả một con thỏ cũng là một mối đe dọa. Bart không có cả kinh nghiệm chiến đấu và ba cấp độ mà ông có là nhờ vào nhiệm vụ nói chuyện với các NPC.
“Mình nên quay lại làng trước đã."
Bart không phải ở cấp độ có thể tự do đi lại. Thung lũng là nơi an toàn đối với ông vì có nhiều người ở đây. Và nó nằm ngay phía sau một thành phố lớn nên không có quái vật nguy hiểm xung quanh.
Thành phố thuộc Vương quốc La Salle đông đúc người chơi đang tìm bạn đồng hành.
“Tìm người thu thập thảo dược xanh! Yêu cầu trên cấp 25! Bạn có thể kiếm kha khá tiền chỉ trong vòng một giờ làm việc."
“Tìm thành viên để đi săn quái trong pháo đài Goblin mới xây trong khu vực này."
Rất nhiều lời tuyển mộ tân thủ, nhưng cấp độ của Bart quá thấp.
“Xem ra mọi người đều đang tận hưởng Royal Road."
Dạo quanh thành phố, Bart có thể nhận ra sự hào hứng của mọi người. Bầu trời trong xanh, cảnh vật như thật và trò chơi mang lại cảm giác di chuyển giống như thật. Cảm giác thích thú khi dạo bước trong một thế giới mới!
Bart gật gù khi nhìn tổ chim trên mái.
“Đây là lý do tại sao trò chơi này nổi tiếng như vậy."
Là một thương nhân, ông chỉ chú tâm đến công nghệ và những cơ hội kinh doanh liên quan đến Royal Road. Hiện tại, Tập đoàn Unicorn đang lớn mạnh không thể dự đoán với doanh số và lợi nhuận mà những công ty của ông không thể nào so sánh được. Thậm chí so về lợi nhuận hoạt động, Tập đoàn Unicorn không khác mấy với những tập đoàn hàng đầu thế giới.
“Thời thế đã thay đổi. Trải nghiệm Royal Road có thể sẽ có ích sau này."
Ông vốn nghĩ Royal Road chỉ là trò giải trí, nhưng nhìn mọi người phát điên vì nó, ông muốn thực sự trải nghiệm trò chơi. May mắn thay, ông có rất nhiều tiền dành dụm. Tập đoàn đã gửi rất nhiều tiền để ông có thể thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ.
“Đầu tiên phải chuẩn bị vũ khí chiến đấu cái đã"
Bart cũng mua một số trang bị không giới hạn cấp độ sử dụng. Vì ông chưa có class, ông mua một cái áo vải thường và một thanh trường kiếm nhẹ.
Giọng nói đầy phấn khích của người chơi vang vang phía bên trong cửa hàng vũ khí.
“Biết gì chưa? Giáo hội Embinyu đang tấn công pháo đài Serabourg."
“Ngay bây giờ à?"
“Đang diễn ra công thành. Họ nói đám Demon rất lớn."
“Tiếc thật.. Tôi sắp đi săn ở hầm ngục Bolog."
“Giờ này mà còn nghĩ đến vụ đi săn hay sao? Đến xem tường thuật trực tiếp trận chiến ở quán trọ quan trọng hơn."
"Ông nói đúng. Nếu không xem được thì quá đáng tiếc."
“Nhanh lên. Đến trễ là không có chỗ ngồi đâu."
Bart chỉ nghe loáng thoáng. Nhưng xem ra nếu ông đến quán trọ thì sẽ nhìn thấy điều gì đó. Có lẽ đó là lý do tại sao đường phố bất chợt vắng bóng người và những cửa hàng vốn đông khách giờ vắng như chùa bà đanh.
“Mình nên đến quán trọ thử xem."
Bart bước vào quán trọ và gọi một phần gà với bia. Một đoạn video đang phát trên một màn hình pha lê. Đó chắc hẳn là trận chiến tại pháo đài Serabourg mà những người khác đã nhắc đến.
Những người xung quanh vừa ăn uống vừa theo dõi màn ảnh.
"Kaah, bia ngon quá. Chiến thần Weed thật sự khác biệt."
“Còn có ai dám một mình đứng lên chống lại giáo hội Embinyu chứ?"
"Ranker? Các người nghĩ cấp độ là tất cả à? Họ thậm chí còn chẳng chạm được dấu chân của Weed."
“Nhìn tốc độ săn quái của cậu ta kìa. Nhanh hơn cả chúng ta đi bộ! Thậm chí cậu ta còn không hề chớp mắt khi quái vật xuất hiện."
“Giáo hội Embinyu chỉ là miếng mồi ngon đối với Weed."
Lắng nghe những người khác trò chuyện, Bart tiếp tục theo dõi màn hình. Hình ảnh trên màn hình pha lê quay lại chính xác buổi tường thuật trực tiếp từ đài truyền hình. Sự khác biệt thời gian giữa trò chơi và thực tế có thể giải quyết bằng việc chiếu quảng cáo và những chương trình khác xen kẽ!
Màn hình chiếu cảnh quân Embinyu phá hủy Serabourg rồi đột ngột chuyển qua cảnh Weed dọn dẹp hầm ngục cùng với những người chơi khác.
“Chiến thần Weed…"
Cái tên hơi quen quen. Ah! Là cái tên đang cặp với đứa con gái cưng Seoyoon của ông!
“Tôi biết tên Weed đó."
Những người bên cạnh nghe thấy và quay lại.
“Ông chú à, người ta là Chiến thần đó. Ông nói thiệt hay nói giỡn vậy?"
“Chắc chắn là cậu ta."
“Ờ, cũng có rất nhiều người trùng tên."
“Tôi đang nói đến tên Weed đó."
Vì Bart đã lớn tuổi, người ta không so đo với ông, nhưng bầu không khí trong quán trọ đã nói lên tất cả. Một tân thủ mặc áo cùi bắp mà bảo rằng quen với Weed. Đúng là chuyện tào lao.
“Ông chú đùa vui quá."
“Đừng thấy người sang bắt quàng làm họ chứ."
Bart đã biến thành kẻ khoác lác trong mắt mọi người.
"Gyaaa!"
Tiếng gầm của Weed vang khắp địa đạo ngầm. Nó vừa dẫn dụ đám quái vừa có tác dụng hối thúc những người phía sau lưng cậu.
"Nhanh lên!"
“Những người phía sau đi nhanh lên. Nếu chúng ta chậm lại thì sẽ bị kẹt cứng."
NPC và những người chơi nối đuôi nhau tiến vào lối đi bí mật. Kể cả những thành viên trong các Guild tầm trung cũng đặt niềm tin vào Weed.
Có hơn 100 ngàn người cần phải di tản. Mọi người chen chúc nhau và nhiều người còn chưa đặt chân vào địa đạo.
Weed chấp nhận yêu cầu của Selina vì tham vòng tay kết bằng hoa của Elf. Nhưng sự thật thì đây là nhiệm vụ cực khó. Cậu chưa kịp chuẩn bị kế hoạch và trên hết là quân Embinyu sắp truy đuổi phía sau.
“Xin cho phép chúng tôi cùng chiến đấu."
“Giết tất cả bọn chúng! Xóa sổ tất cả!"
Những người chơi cấp độ cao bước ra và giúp đánh đuổi đám quái.
“Tiến lên!"
Với nguy hiểm đang cận kề, đó là một cuộc chiến với thời gian. Tuy nhiên, những người chơi cảm thấy thích thú hơn là sợ hãi. Họ chìm đắm trong sự hào hứng khi được đồng hành cùng với Weed.
Thậm chí từ xa cũng thấy con Ice Troll to lớn đang vung kiếm với tất cả sức mạnh! Cơ bắp phồng lên lúc Weed cầm kiếm và cánh tay dài của Ice Troll khiến cậu giống như đang cầm thương lăn xả giữa biển quái hệt như Triệu Tử Long trong trận Trường Bản.
"Wahahaha!"
Weed cười lớn trong lúc cậu hốt trọn mớ item rơi ra.
Cơ thể những người chơi run lên vì phấn khích khi họ thấy Ice Troll cúi người lao về phía kẻ địch. Đó với họ, Weed như đang trình diễn chứ không phải đang mở đường máu thoát khỏi pháo đài Serabourg.
Tại sao họ lại phải sống một cuộc sống mỏi mệt, căng thẳng? Trong khi thế giới đầy sự phấn khích khiến toàn thân phải run rẩy! Sống và chết trong chiến đấu thì mới là một cuộc sống thú vị.
- Rẽ phải nhé.
- Có một suối nước sạch chảy qua đây. Nếu khát, anh có thể uống trước khi đi tiếp.
- Có 3 con quái vật xuất hiện! Tiễn chúng xuống địa ngục đi.
- Có một cái bẫy phía trước. Anh chỉ cần băng thẳng đến đúng không? Em sẽ rất thích cái cảnh mà anh lao thẳng đến đó!
Những Fairy bay xung quanh đây chỉ đường cho cậu. Những cung thủ tiến lên phía trước và bắn hạ đám quái trước khi chúng xuất hiện trước mặt Weed. Những người chơi này chưa từng hợp tác với nhau, nhưng họ vẫn tiến lên và làm tất cả mọi thứ có thể. Vì lẽ đó, dù số lượng quái vật có tăng lên, tốc độ của họ vẫn giữ nguyên như cũ.
"Hồi máu."
Ngay khi Weed ra lệnh, những Priest đứng phía sau bước lên và hồi phục cho những người chơi đang chiến đấu phía trước.
“Sửa chữa."
Vũ khí được gửi về phía sau ngay lập tức và cánh thợ rèn sửa chữa chúng ngay tại chỗ. Weed sử dụng hiệu quả vai trò của từng thành viên trong nhóm một cách tự nhiên.
Kho báu và bảo vật thất lạc của giới quý tộc nằm rải rác trong những lối đi dưới đất. Trong lúc chiến đấu, Weed mở được 4 hòm kho báu.
Trống rỗng.
Trống rỗng.
Bạn nhận được 3 đồng tiền vàng.
Bạn nhận được một thanh Thượng phương bảo kiếm.
Vì Weed luôn là người dẫn đầu, cậu vớ được một thanh kiếm báu được trang trí bằng vàng, bạc và đá quý.
“Kiểm định!"
Thượng phương bảo kiếm
Độ bền: 45/45.
Lực tấn công: 25-39.
Thanh kiếm này từng là vật trang trí trong cung điện của Vương quốc Rosenheim.
Nó thất lạc đã lâu và không còn ai nhớ đến.
Yêu cầu.
Fame trên 3.500.
Cấp độ trên 240.
Hiệu ứng:
Charm tăng 4%.
Charisma tăng 35.
Dignity tăng 40.
Art tăng 15.
Nếu bạn mang theo thanh kiếm này trong lúc mua đồ, bạn phải trả thêm 5% tiền.
Thanh kiếm này chỉ dùng để trang trí, thay vì dùng trong chiến đấu. Với viên đá quý khảm ở chuôi kiếm, cậu chắc chắn rằng sẽ bán được giá cao khi đem đến cửa hàng hoặc bán lại cho một quý tộc.
“Một món tiền bỏ túi không tệ."
Địa đạo dưới lòng đất là một mạng lưới đường hầm chằng chịt với vô số ngã rẽ. Có rất nhiều bẫy để làm chậm bước tiến của kẻ đột nhập nhưng Weed chỉ việc lao thẳng tới. Những cái bẫy này cần phải tháo gỡ nhanh nhất có thể để không làm tổn hại đến những người phía sau.
- Lối này nhanh hơn.
- Lối này đã bị chặn.
- Đức vua đang chạy theo lối đó. Anh không được đi lối này, đám binh lính độc ác đang đi xuống đó.
Địa đạo dưới lòng đất này có rất nhiều lối ra. Dưới sự chỉ dẫn của các Fairy, Weed đi vòng qua lối đi bị chặn và hướng về phía Đông. Họ tiến lên, tiêu diệt quái vật cản đường và cuối cùng đã đến lối ra bên trên.
“Chúng ta hãy nghỉ ngơi ở đây trước khi tiến ra bên ngoài."
Vì Weed đang trong hình dạng Ice Troll, sinh lực và thể lực của cậu phục hồi nhanh chóng. Nhưng những người khác thì không may mắn như vậy, họ nằm dài vì kiệt sức và thở hụt hơi, sẵn sàng đón nhận điều sắp xảy ra.
'Mình sẽ trở thành một anh hùng nếu mình tử trận tại đây cùng với Weed-nim.'
'Mình sẽ khoe chuyện này ở chỗ làm. Khoe với sếp, với quản lý, với giám đốc, và cả trưởng phòng nữa. Nếu mình tử trận ở pháo đài Serabourg...Kakaaka! Tất cả mọi người sẽ ghen tỵ với mình.'
'Lúc này mình đang trên TV phải không? Hôm nay mình chưa rửa mặt nữa. Nếu con bồ cũ đã đá mình vì mình mê cày game mà nhìn thấy mình bây giờ thì...'
'Chân mình run quá. Đây là cảm giác YOLO sao?'
Những người chơi phấn khích với suy nghĩ họ đang cứu những tân thủ và chiến đấu bên cạnh Weed. Trái tim của họ đang đập rộn rã. Nếu họ theo những nhóm khác thoát khỏi pháo đài Serabourg, họ sẽ không bao giờ có được trải nghiệm này.
Thông tin tiếp tục được đưa đến từ những người chơi đang phát trực tuyến hoặc những người tham gia tử thủ Serabourg.
- Cung điện đang bốc cháy.
- Cổng phía Tây đã bị phá hủy.
- Tường thành phía Nam đã sụp đổ. Quân thủ thành đang rút lui.
Họ cũng được thông báo những thành viên thuộc các Guild lớn đã bắt đầu đào thoát. Tất cả cổng và tường thành đều bị phá hủy. Lối thoát duy nhất của họ là cố vượt vòng vây quân Embinyu. Đó là lý do những Guild lớn cố mở đường máu theo hướng đã chọn.
“Ít ra thì họ cũng giúp chúng ta thu hút sự chú ý của quân Embinyu."
Weed đã chờ đợi khoảng khắc phát biểu trước những người chơi.
“Ngay khi chúng ta ra ngoài, chúng ta phải đối mặt với quân Embinyu."
Ực.
Những người chơi nuốt nước bọt chờ Weed tiếp lời. Họ đang có cơ hội lắng nghe Weed phát biểu trước khi lao vào trận chiến, một trận đánh mà họ phải chiến đấu đến sức cùng lực kiệt để sống sót.
Thậm chí những quái vật yếu ớt cũng dư sức áp đảo những tân thủ. Nhưng giờ đây, họ phải chạy khỏi Serabourg để sống sót dưới sự truy đuổi của Quân Embinyu hùng mạnh.
Lời nào sẽ được dùng để khích lệ trong tình thế nguy hiểm này?
"Bị quái giết, mất item, tụt điểm kỹ năng và cấp độ... Chuyện đó rất bình thường."
Weed cũng đã chết nhiều lần.
“Đặc biệt, những tân thủ như các bạn sẽ chết rất nhiều. Sau đó bạn sẽ cảm thấy thua kém bạn bè và thành viên trong nhóm. Khoảng cách cứ kéo dài ra. Khi bạn thấy một người xa lạ thành công, bạn sẽ cảm thấy đắng lòng. Và lũ bạn bắt đầu rời bỏ bạn."
"...."
"Bạn cố gắng cày cuốc, lao đầu vào những hầm ngục nguy hiểm cày level nhưng chỉ để chết thêm lần nữa. Bạn mất tiền và item, trở nên nghèo khổ, phiêu lưu trở thành chuyện viển vông và nhiệm vụ của bạn cũng chẳng ra hồn."
"...."
“Dù vậy, ta hãy cố lạc quan khi bước ra khỏi chỗ này nhé."
"...."
Không sót một chữ nào, "Hịch tướng sĩ" của Weed được truyền khắp các hàng và khiến từ người chơi đến thường dân, ai nấy đều bị chinh phục.
Trans: Khoai Lang
Edit: ireNigma
Chương 2: Nạn dân thành Serabourg[]
Tóm tắt chương trước
Chiến thần Weed, với sức mạnh vượt trội từ hình dạng Ice Troll, dẫn đầu đoàn nạn dân đi càn quét hầm ngục. Hầm ngục bị quét sạch trong nháy mắt, và hình tượng anh hùng của cậu khiến những nạn dân, Fairy, khán giả truyền hình và cả những người bạn của cậu phải nể phục.
Luôn theo sát từng bước chân của cậu là một nhân vật quyền lực, Yoo Byung Jun – người sáng tạo ra Royal Road. Ngoài ra “bố vợ” cậu cũng đã bắt đầu tham gia vào game và được chứng kiến cậu “con rể tương lai” đang chiến đấu qua màn hình.
Sau 1 chặng đường dài, cuối cùng cũng tới cửa lối ra lên trên mặt đất... Đón chờ bọn họ sẽ là điều gì đây?
Ánh mắt của những người chơi tràn đầy nhiệt huyết.
'Mình không được chết.'
'Dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, mình sẽ theo sau Weed-nim.'
'Tập trung nào. Mình sẽ sống sót rời khỏi nơi này. Không thể chết như thế này được. Không thể cứ mãi trong cái dạng tân thủ này được. Thế thì đến bao giờ mới có Gấu!'
Weed kéo cần gỗ trên tường.
Du Du Du Du!
Cánh cổng đá dần được kéo lên, lộ ra lối đi dẫn lên phía trên mặt đất.
"Chúng ta đi thôi."
Tuy chỉ nghỉ ngơi được một lát nhưng cũng đủ cho những người chơi phục hồi được một chút thể lực. Weed bước lên trước, thu người cho vừa lối đi. Khi cậu bước ra ngoài, lần lượt những người chơi cũng thoát ra.
"Đừng để bất kỳ con người nào sống sót."
"Tất cả những kẻ chống lại Giáo hội Embinyu đều phải chết."
"Tắm máu Thành Serabourg!"
Phía trên mặt đất, những người chơi bị giật mình trước tiếng la hét hung hãn của đám tín đồ và binh lính Embinyu. Dù lối ra được che phủ giữa những lùm cây rậm rạp, nó chỉ cách Serabourg có 2 cây số. Một con ngựa có thể thu hẹp khoảng cách đó trong chớp mắt.
Weed hướng mắt về phía tòa thành, nơi lũ binh lính Embinyu đang bủa vây lấy, cả khu vực nhìn từ xa đen ngòm. Khói bốc lên từ những tòa nhà bị thiêu rụi và thấp thoáng bóng của những Demon khổng lồ xung quanh.
Những binh lính Rosenheim đã bị đẩy lui về cung điện, nơi sẽ diễn ra trận đánh cuối cùng. Weed nhận thấy một vài nhóm còn sót trong thành đang lợi dụng thời cơ này để tẩu thoát.
Thật là hỗn loạn! Một bãi chiến trường thật sự.
'Bước ra nào. Bây giờ là cơ hội của chúng ta.'
Những người chơi tiếp tục bước ra khỏi lối thoát hiểm. Cả khu vực chật cứng người. Hơn mấy chục ngàn tân thủ và NPC đã theo Weed nên sẽ tốn rất nhiều thời gian.
Nhóm đầu tiên thoát ra có cấp độ khá cao và có thể chiến đấu. Có hơn 200 Warrior đã thoát ra, phía sau là những tân thủ. Đoàn người đã giữ yên lặng hết mức có thể nhưng với số người đông như vậy, khó qua mắt được đám Wyvern Knight đang lượn lờ phía trên.
"Con người!"
"Giết chúng! Hiến tế cho Thần Embinyu!"
Những người chơi bắt đầu hốt hoảng.
"Là đám Wyvern Knight của Quân Embinyu."
"Chúng ta bị phát hiện rồi!"
Archer, Ranger và bất kỳ ai có thể sử dụng cung nhất loạt xả tiễn về đám Wyvern Knight. Một cơn mưa tên hỗn loạn của tân thủ và những người chơi thuộc class bắn xa trút xuống kẻ địch.
"Bắt đám đó làm vật tế!"
"Cảm tạ Thần Embinyu!"
Đám Wyvern nhẹ nhàng né tên trong lúc lao xuống. Độ cơ động của những con Wyvern thật đáng nể! Tấn công chúng trên không rất khó và sử dụng phép thuật thì vô ích vì tốn nhiều thời gian để chuẩn bị.
"Evil Spear!"
Tình hình trở nên nguy cấp khi đám Wyvern Knight tiếp cận gần hơn và bắt đầu ném lao!
Weed gồng mình và phóng lên trời.
BANG!
Mặt đất nứt toát khi con Ice Troll nhảy với sức mạnh không thể tin nổi!
Weed vung kiếm giữa không trung. Con Wyvern đang bay là là định né nhưng nó đã lọt vào tầm tấn công của Weed.
"Gyaak!"
Bạn đã gây sát thương chí mạng cho Wyvern Knight.
Wyvern Knight bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Sức mạnh áp đảo của Ice Troll!
Weed không nhắm vào con Wyvern, mà nhắm vào tên Knight đang cưỡi nó. Tên Wyvern Knight rơi thẳng xuống đất. Nhanh chóng và dứt khoát, Weed chụp lấy dây cương và cưỡi trên con Wyvern. Một hành động nhuần nhuyễn như vậy dễ khiến người khác nghĩ rằng cảnh đó đã được luyện tập từ trước.
"Gyaa!"
Con Wyvern choáng váng, lảo đảo vì sức nặng của Ice Troll. Đó là 1 đòn tấn công bằng thể trọng của Ice Troll. Khi con Wyvern sắp rơi xuống đất, có thể nói theo nghĩa đen là sắp đánh bóng mặt đường, nó liền thu hết sức để đập cánh bay lên.
Weed nhìn xuống. Những người chơi cấp cao đã tản ra và đang chống trả lại những đòn tấn công Wyvern Knight nhưng những tân thủ và NPC vẫn bị thảm sát.
Darium sống gần cung điện đã chết. Danh vọng giảm 2.
Thợ rèn Vortuga đã qua đời. Danh vọng giảm 6.
Dù Weed không để tâm đến việc sống chết của những người chơi, mỗi một cái chết của NPC đều gây thiệt hại cho Weed. Nhiệm vụ của cậu là dẫn dắt những nạn dân đến nơi an toàn nên có khả năng bị trừ hoặc thưởng chỉ số Fame dựa vào việc thành công hay thất bại.
Weed không thể nào tưởng tượng được nhiệm vụ khó đến thế khi nhận yêu cầu từ Selina. Độ khó tăng lên khi rất nhiều cư dân bị bỏ rơi của Serabourg tập hợp lại và đặt niềm tin vào Weed. May mắn là Seoyoon cũng bắt đầu ra tay, tiễn mấy tên Wyvern trong tầm đánh lên bảng đếm số.
"Đi nào. Còn nhiều tên khốn khác để săn!"
Weed dùng tay trái kéo dây cương. Để huấn luyện Wyvern, người chơi cần phải có điểm Strength và Fighting Spirit cao. Weed không những hội đủ hai yếu tố đó mà cậu còn có rất nhiều kinh nghiệm huấn luyện Wyvern thông qua đám Wyvern ngố ở nhà.
Nhưng để hoàn toàn chế ngự một quái vật, cần phải có thêm mức thân thiện và thời gian tìm hiểu cần thiết. Weed không có những thứ đó. Nhưng con Wyvern mà Weed đang cưỡi vẫn tuân lệnh cậu và bay về hướng những Wyvern Knight khác.
"Nhanh lên!"
Pa-dak ,Pa-dak, Pa-dak!
Con Wyvern bay nhanh hết mức có thể. Đó không phải là do sự thuần phục đối với Weed, mà là sự chống đối im lặng để nhờ những Wyvern Knight khác đá đít con Ice Troll nặng chịch đang cưỡi trên lưng nó. Thêm vào đó, khí lạnh từ Ice Troll làm đông cứng đôi cánh, khiến nó sợ phải lao đầu xuống đất.
Con Ice Troll vừa nặng vừa lạnh. 1 con quỷ thực sự
"Tốt lắm."
Nỗ lực tuyệt vọng của con Wyvern tan thành mây khói khi Weed giao chiến với đám Wyvern Knight và giành chiến thắng. Weed đã quen với những trận chiến trên không mà quyết định thắng thua chỉ trong một đòn.
Con Wyvern bay về phía đồng đội để tìm sự giải thoát nhưng Weed thắng hết lần này đến lần khác.
GYAAA!
Con Wyvern nhanh chóng kiệt sức khi phải đập cánh liên tục để tránh rơi xuống. Nhưng vì khí lạnh từ Ice Troll, nó nhanh chóng bị đóng băng.
Weed chờ cho con Wyvern hoàn toàn bị đóng băng trước khi nhảy sang đánh cướp một con khác. Cảnh tượng con Ice Troll đu người như bay giữa không trung thật là làm người ta phải lạnh xương sống. Những người chơi phía dưới nhìn thấy cảnh đó cứ há hốc mồm vì kinh ngạc.
"Triệu hồi Death Knight Van Hawk! Triệu hồi Vampire Lord Tori!"
Van Hawk và Tori xuất hiện!
"Chủ nhân, tôi muốn tham chiến."
"Nơi này tràn ngập mùi máu. Kể cả những loại nước hoa cao cấp nhất cũng không sánh bằng mùi máu tươi."
"Kwaak!"
Con Wyvern la làng vì số lượng hành khách đột ngột tăng lên.
Weed chỉ đưa ra một mệnh lệnh đơn giản.
"Đánh thoải mái!"
Khi còn chiến đấu ở dãy núi Yurokina, cậu phải trực tiếp giám sát và chỉ đạo 2 tên khát máu này. Nhưng bây giờ, cả hai đều đã quen với phong cách chiến đấu của Weed.
Trước khi trọng lượng làm con Wyvern bất tỉnh, Van Hawk và Tori nhảy xuống. Van Hawk cưỡi Phantom Horse bay lòng vòng trong lúc Tori hòa mình trong màn đêm. Tori sẽ xuất hiện từ phía sau đám Wyvern Knight và cắm ngập nanh vào những cái cổ không được bảo vệ.
Woosh!
Tộc True Blood Vampire được Tori triệu hồi hóa thành dơi và tấn công Wyvern Knight. Những con Wyvern không sợ dơi, nhưng cử động của chúng bị hạn chế vì lũ dơi bám khắp cơ thể Wyvern để hút máu.
"Là con Ice Troll đó. Rút về căn cứ!"
"Chúng ta sẽ quay lại cùng với viện binh."
Đám Wyvern Knight cuối cùng cũng rút lui. Van Hawk và Tori truy đuổi theo và kiếm thêm được một mớ chiến lợi phẩm.
Con Wyvern mà Weed đang cưỡi lao đầu xuống đất.
BOOM!
Cả Ice Troll và Wyvern rơi xuống lún đất. Vì những vết thương khi giao chiến và cộng thêm cú ngã, con Wyvern chìm trong ánh sáng xám và biến mất.
Lượng HP của Weed cũng bị giảm sút nhưng nhờ vào những Priest gần đó, cậu hồi phục trong nháy mắt. Những Priest tân thủ và những người có thể dùng phép hồi máu đến gần Weed và vô số phép Healing Hand được sử dụng.
Những người chơi tiếp tục bước ra từ lối thoát hiểm, dọn sạch những bụi cây rậm và rời xa khỏi Serabourg. Đã có vài ngàn nạn dân thoát khỏi địa đạo.
Dù đám Wyvern Knight đã rút lui, một nhóm tín đồ đang tiến về phía họ.
"Tori, Van Hawk, các ngươi đánh đủ chưa?"
"Mùi vị của máu thật tuyệt. Tôi vẫn chưa đã khát."
"Tôi muốn tiếp tục chiến đấu."
Weed cất thanh Quỷ kiếm và lấy ra một ngọn thương mà cậu đã cướp được từ một Wyvern Knight. Với đôi tay dài và cơ thể to lớn, cậu dùng thương tốt hơn là dùng kiếm.
Mặc dù kỹ năng dùng vũ khí của cậu không bằng các Geomchi dẫn đến lượng sát thương cộng thêm khi dùng thương kém, thế nhưng lượng sát thương cơ bản của thương vẫn áp đảo so với kiếm, và với lượng Strength vượt trội, cậu có thể gia tăng thêm sát thương. Hơn nữa, Weed cảm thấy dùng thương để đối phó với với đám tín đồ lv 250 dễ hơn là dùng kiếm.
Weed xông đến với ngọn thương trên tay. Số lượng tín đồ Embinyu hơn 500! Đám cuồng tín này là một nhóm ô hợp sử dụng cuốc, cung lớn, rìu, kiếm và không hề có áo giáp.
"Van Hawk, Tori. Tấn công phía trước."
"Đúng ý ta đấy."
"Nào ta cùng say."
Van Hawk cưỡi Phantom Horse xông vào hàng ngũ kẻ địch, dẫm đạp và tàn sát chúng. Tori dẫn tộc True Blood Vampire biến ra phía sau lưng đám tín đồ và cắm nanh vào cổ chúng. True Blood Vampire hút máu người để trưởng thành. Đây thật sự là một cơ hội hiếm có cho đám Vampire kể từ lúc chúng theo Tori phục vụ cho Weed.
"Nếu chỉ có 500 tín đồ thì dễ rồi."
Van Hawk và Tori là Undead nên có lượng Stamina vô hạn, chỉ cần có dư thời gian là cả hai có thể giải quyết sạch sẽ kẻ địch. Nhưng ngay lúc này, thời gian không đứng về phía họ. Trước khi quân Embinyu lại gửi thêm chi viện, họ phải giải quyết hết đám tín đồ và để cho càng nhiều nạn dân chạy thoát càng tốt.
"Mình đã cố không muốn sử dụng, nhưng.... Sculpture Destruction! Chuyển tất cả sang Strength!"
Weed lấy ra một bức tượng Kiệt tác cấp I "Gian thương cầm Đả cẩu bổng" mà cậu cất trong túi và phá hủy nó.
Sculpture Destruction đã được sử dụng.
Nỗi đau! Sự thống khổ vì phá hủy một kiệt tác cấp I.
Art giảm 5. Danh vọng giảm 100.
Điểm Art chuyển thành Strength với tỷ lệ 1:4 trong vòng 24h.
Lượng Strength thêm vào được áp dụng lên một cơ thể bất thường nhờ skill Sculpture Transformation, hình phạt 30% được áp dụng
Điểm Art của bạn quá cao trong khi lượng Strength cơ bản thấp nên sự chuyển đổi không diễn ra ngay lập tức.
870 Strength chuyển thành Kỹ năng "Crushing Blow " (Nghiền nát) Cao cấp lv 8.
Kẻ địch sẽ bị đánh văng xa hơn khi bạn sử dụng toàn lực.
Gia tăng tỷ lệ kẻ địch bị choáng và bất tỉnh.
950 Strength chuyển thành Kỹ năng "Piercing Spear" (Ngọn thương bén nhọn) Cao cấp lv 6.
Phá huỷ giáp và khiên của đối thủ.
1430 Strength chuyển thành Kỹ năng “Momentary Herculean Strength” (Sức mạnh của thần trong chốc lát) Cao cấp lv 9.
Tăng gấp 3 lượng Strength tối đa trong thời gian ngắn. Đòi hỏi phải có lượng Vitality dồi dào.
690 Strength được dùng để gia tăng ưu điểm của Ice Troll.
Tăng tầm lan tỏa của khí lạnh đến 15m.
Độ thành thạo Kỹ năng điêu khắc tăng.
Weed dùng Sculpture Destruction để gia tăng lượng lớn chỉ số Strength của Ice Troll. Sức mạnh là thứ duy nhất có thể tin tưởng. Với lượng Strength gia tăng, cậu có thể tung hoành khắp chiến trường!
"Đến giờ vui vẻ rồi."
Weed quay tròn ngọn thương. Cây thương trông không cân xứng với cơ thể to lớn của Weed và nhẹ như một chiếc lông vũ. Cậu cảm thấy mình có thể làm mọi chuyện với ngọn thương này. (Triệu Tử Long cmnr)
"Hyaa!"
Weed vừa xoay thương vừa lao vào kẻ địch.
Pa Pa Pang!
Mỗi lần cậu quét thương, kẻ địch lại văng xa mấy mét! Nhưng cùng lúc đó, vô số binh khí của đám tín đồ cũng cắm vào Ice Troll to xác. Vì bị kẻ địch bao vây, cậu không thể nào phòng thủ được.
Nhưng phòng thủ vốn không có trong từ điển Ice Troll. Chỉ có tấn công. Weed tiêu diệt sạch kẻ thù chỉ bằng 1 cú xoay thương. Mỗi khi đám tín đồ rơi vào tầm đánh của cậu, là chúng lại biến mất trong làn khói xám. Cách tấn công của Weed là mù quáng, táo bạo, và tràn đầy chiến ý!
Đám tín đồ yếu ớt hoàn toàn không thể sánh được với cấp độ và sức mạnh của Weed. Hoàn toàn là ỷ mạnh hiếp yếu! Đôi mắt của những tân thủ mở to vì thán phục.
"Ah, mình muốn được chiến đấu như thế."
"Ice Troll cool quá!"
"Mình phải lên cấp bao nhiêu lần thì mới đánh được như thế này đây?"
Nhìn Weed chiến đấu, một số người chơi đã quên mất việc phải chạy trốn và đang bắt đầu vừa ăn đậu phộng vừa theo dõi trận chiến.
Seoyoon bắt đầu thể hiện mặt đáng sợ của Berserker. Tín đồ nào chạm trán với cô đều lên bảng trong một nốt nhạc.
"Đi nào!"
"Hãy mau chóng lên cấp để được ăn những món ngon và kiếm được bạn trai!"
Cuộc đào thoát vĩ đại!
Trong lúc Weed, Seoyoon và những người khác cản bước quân Embinyu, những nạn dân cố chạy xa nhất có thể. Những người chơi cùng NPC nối đuôi nhau rời khỏi địa đạo và tiếp tục chạy về phía những ngọn đồi.
Những cư dân của Serabourg đã trốn thoát gửi lời cảm ơn.
Fame +34.
Những cư dân đã mang ơn bạn, mối quan hệ giữa bạn với họ được gia tăng.
Độ thân thiết với cư dân Vương quốc Rosenheim tăng.
Thông báo liên tục được gửi đến Weed.
Số lượng nạn dân thật sự rất lớn, chỉ mới có vài ngàn người thoát khỏi địa đạo và leo lên đồi. Weed cần phải câu kéo thêm thời gian để những người còn lại chạy thoát.
'Mình không biết chắc rằng còn giữ được bao lâu nữa.'
Nhìn về hướng Thành Serabourg, cậu thấy nơi đó đã trở thành địa ngục lửa. Đám quân Embinyu đang truy đuổi Nhà Vua và Knight cận vệ sẽ sớm phát hiện ra những nạn dân. Đó chỉ còn là vấn đề thời gian, quân đội hùng mạnh của Embinyu chẳng mấy chốc sẽ bắt kịp những nạn dân mà Weed đang bảo vệ.
"Chị ơi!"
Trong cảnh hỗn loạn, một cậu nhóc tân thủ đã tuột tay và rơi xuống đồi. Một tín đồ Embinyu đã bị thương nặng đang đứng cạnh đó với cây cuốc trên tay.
"Cái chết là con đường duy nhất đối với những kẻ chống đối Thần Embinyu!"
Đối với một tân thủ, Tín đồ Embinyu tầm cấp 250 chẳng khác gì một con boss.
"Chad!"
Vào khoảng khắc người chị đang chứng kiến cảnh đó thét lên tuyệt vọng, tên tín đồ Embinyu đang vung cây cuốc bỗng nhiên phát sáng rồi biến mất. Phía sau lưng nơi tên tín đồ đứng là một Ice Troll với ngọn thương trên tay.
Weed đang chiến đấu ở tiền tuyến đã nhìn thấy cảnh đó và lao đến nhanh như tên bắn.
"Đứng lên nào cậu nhóc."
Trước mắt những tân thủ đang hối hả chạy trốn, Weed đã tự mình nắm tay Chad và đỡ cậu đứng dậy.
"Cám ơn anh."
"Chuyện nhỏ thôi mà. Đừng bận tâm."
Không hề có một dấu hiệu của sự giả tạo nào trên gương mặt đáng sợ của Ice Troll.
'Phù , mém tí nữa là tiêu rồi!'
Weed chưa bao giờ bỏ sót một item! Cậu cảm thấy may mắn vì vớ được mấy viên sapphire ở dưới chỗ Chad trước khi những người khác nhìn thấy. (quỳ….mất hình tượng vãi…)
Những nạn dân không di chuyển nhanh như Weed mong đợi. Những tân thủ có thể thoát game một khi họ thoát khỏi vùng chiến sự. Nhưng những NPC của Serabourg thì không được như thế, và trong số họ có rất nhiều trẻ nhỏ và người già. Không chỉ thể lực mà ý chí của họ cũng rất thấp, cho nên tốc độ di chuyển rất chậm.
Dù Seoyoon, Van Hawk, Tori cùng những người chơi cấp cao khác đã quét sạch đám tín đồ, tâm trạng của Weed cũng chẳng khá hơn.
"Serabourg sắp tiêu rồi."
Từ xa, có thể thấy rõ ràng khói lửa ở Serabourg. Quân thủ thành đã bị tiêu diệt và cung điện đang bắt đầu sụp đổ. Từ đằng xa, một đội quân khác được Giáo hội Embinyu phái đến đang tiếp cận Weed và những nạn dân.
"Lần này là Karaclop!"
Đó là những con tê giác có kích cỡ như voi Mammoth, cao 6 mét và có cấp độ khoảng 360. Trên lưng chúng là những tháp chứa binh lính Embinyu.
Đó là đội Karaclop được phái đến truy sát cư dân Serabourg sau khi nhận được báo cáo của Wyvern Knight.
"Giết tất cả những kẻ chối bỏ Giáo hội Embinyu và trốn chạy!"
Đám Archer trên lưng Karaclop giương cung lên.
Weed bước lên thu hút sự chú ý của chúng
"Bước qua xác ta rồi hãy nói!"
Vì Weed có chỉ số Strength và Resilience (Khôi phục) vượt trội, cậu dũng cảm lấy thân làm mồi nhử.
Pu shushuong!
Đáp lại, vô số mũi tên bay về phía Weed che kín cả bầu trời.
Weed dùng cả hai tay xoay thương nhanh hết mức có thể. Giống như một bộ phim, những mũi tên bị đánh bật ra.
Keng Keng Keng!
Nhưng vài mũi vẫn lọt qua được và ghim vào người Ice Troll.
Bạn đã trúng một mũi tên.
Máu giảm 275.
Bạn đã trúng một mũi tên.
Áo giáp của bạn đã cản bớt sát thương.
Máu giảm 89.
Bạn đã trúng một mũi tên.
Áo giáp của bạn đã cản bớt sát thương.
Máu giảm 327.
.... Người Weed giờ như con nhím!
Cơ thể bạn đã chống chịu một mũi tên từ kẻ địch cấp cao, Resilience +2.
Weed đã thành công khi thu hút tất cả sự chú ý của kẻ địch. Cũng nhờ vào lượng máu dồi dào của Ice Troll, cậu mới có thể sống sót. Nhưng bất kỳ hành động nào bất cẩn cũng sẽ dẫn đến tình thế nguy hiểm.
Có một số kỹ năng cho phép người chơi có thể chém đứt mũi tên giữa không trung hoặc dựng tường che chắn. Nhưng Weed thì không có chiêu nào như thế. Mà dù có thì với lượng mana ít ỏi của Ice Troll, cậu cũng không thể sử dụng được.
"Giẫm chết chúng!"
Đàn Karaclop dậm chân và lao về phía họ.
Những người chơi và NPC bắt đầu tái mặt.
"Chúng ta phải đánh nhau với chúng à?"
"Má ơi, cứu con."
Cảnh cả đàn tê giác mặc giáp lao đến vốn chỉ xuất hiện trên chiến trường. Những người chơi vốn chỉ săn quái bình thường cày Lv dĩ nhiên là sợ xanh mặt.
"Healing Hand!"
Các Priest gấp rút hồi máu cho Weed.
Weed, Van Hawk, Tori và Seoyoon cùng đứng cạnh nhau trên đồi.
"Đây quả là một ngày đẹp trời để đại khai sát giới."
Nói xong, Weed lùi lại một bước!
"Khi tôi còn sống ở Vương quốc Kallamore, những chuyện thế này là quá sức bình thường."
Van Hawk cũng lùi lại.
Seoyoon không thích một mình phải chống mũi chịu sào nên cô cũng lùi lại.
"KARURURU!"
Tori mải nhìn kẻ địch bây giờ mới phát hiện tất cả mọi người đều đã lùi lại. Nhưng rút lui sẽ làm bẽ mặt một Vampire Lord như hắn. Đặc biệt là trước mặt cả tộc True Blood Vampire đang hóa dơi bay xung quanh, điều đó lại càng không thể.
"Máu!!!! Ta khao khát máu"
Tori lao về phía trước rồi phóng lên phía trên đám Karaclop.
"Vampire!"
"Hiến tế tên Vampire kia cho Giáo hội Embinyn. Không có gì quý giá hơn việc ban cho hắn cái chết. Vì sự hủy diệt hoàn toàn lục địa này!"
Đám Archer Embinyu bắn tên về phía Tori và các Shaman niệm phép nguyền rủa và phép trói.
"Blade Tornado!"
Tori kích hoạt kỹ năng. Một cơn lốc kiếm máu càn quét xung quanh, gây cả tấn sát thương lên những Karaclop trong tầm đánh. Cùng lúc đó Weed cũng đã hoàn toàn hồi phục Vitality và HP.
"Đi nào Van Hawk."
Weed giơ cao ngọn thương và xông lên. Đám Karaclop cố dẫm nát cậu và binh lính Embinyu tấn công với tên và phép. Vì cơ thể to lớn, Weed không thể hoàn toàn né tránh tất cả đòn tấn công. Chỉ một vết sứt nhỏ cũng gây cả tấn sát thương. Nhưng với sức mạnh phi phàm, cậu hạ gục đám Karaclop bằng cách đánh vào chân trước của chúng.
"Ka-ang!"
Con Karaclop rú lên một tiếng rồi nằm đo đất!
Seoyoon cũng bắt đầu kích hoạt kỹ năng Berserker. Một khi cô bắt đầu thì sẽ khó mà dừng lại. Giờ là lúc cô làm nóng người để bắt đầu nhập trận.
Cô tung hoành khắp chiến trường, thể hiện sức mạnh bá đạo của mình khi quét sạch bất kỳ con Karaclop hay binh lính Embinyu xấu số nào mà cô nhìn thấy.
Van Hawk cưỡi trên Phantom Horse, chế ngự kẻ địch bằng sự cơ động. Tori bay phía trên đám Karaclop cùng với tộc True Blood Vampire. Bình minh vẫn chưa ló dạng nên Vampire vẫn là một thế lực đáng sợ đối với con người.
Những Karaclop và binh sĩ Embinyu bị Tori thôi miên bắt đầu quay sang tấn công đồng đội.
"Những kẻ buông lời tà ma sẽ phải chết."
"Vampire là do Thần Embinyu gửi đến để dẫn dắt chúng ta!"
Những người chơi chưa thoát game hỗ trợ họ bằng phép thuật và tên, và những Warrior cùng nhau chiến đấu một cách kiên cường. Dù họ có chết dưới gót chân Karaclop hay dưới làn mưa tên, họ vẫn chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
"Má ơi, con được lên TV đây!"
"Mình sẽ khoe với tụi bạn rằng mình được tử chiến bên cạnh Weed."
"Ah! Mình muốn có được item đó!"
Phép thuật bùng nổ xung quanh họ và mưa tên trút xuống đầu họ.
Weed không để tâm đến đám Archer mà chỉ nhắm đến những con Karaclop.
Rầm rập! Rầm rập! Rầm rập!
Một con Karaclop lao đến Weed để dẫm chết cậu.
Đã kích hoạt "Momenary Herculean Strength".
Strength tăng.
"Aaaaaaah!"
Weed ôm chân con Karaclop và quật nó sang một bên. Khi con Karaclop ngã xuống, cả bọn Archer và Shaman trên lưng nó cũng bị té chết.
Trong một cuộc chiến công thành, Karaclop đóng một vai trò quan trọng trong việc chế ngự Soldier, chúng có khả năng làm suy giảm ý chí chiến đấu của kẻ địch và hữu ích trong nhiều trường hợp. Một khi Karaclop bắt đầu lao đến, những người chơi có ý chí chiến đấu thấp sẽ sợ đến mức chôn chân tại chỗ và bị Karaclop dẫm chết!
Nhưng Weed, Seoyoon, Van Hawk và Tori đã từng săn cả Bone Dragon. Đối với họ, Karaclop chẳng có gì đáng sợ.
Translator: Khoai lang
Editor: Ma cô
Chương 3: Quyết định của Weed[]
Tóm tắt chương trước
Weed và tất cả nạn dân bắt đầu thoát ra khỏi địa đạo. Nhưng chỗ đó cách pháo đài Serabourg chẳng bao xa, nên đội quân của Giáo hội Embinyu đã phát hiện ra và bắt đầu truy đuổi. Chính từ đây, Weed cùng SeoYoon, Van Hawk, Tori đã chiến đấu, cầm chân để những nạn dân chạy thoát. Từ đội Wyvern Knight lượn lờ trên bầu trời cho đến đám Karaclop chạy phía dưới, đều bị cậu làm gỏi. Một bức tượng đã bị phá hủy và gia tăng sức mạnh cho cậu. Vì vậy danh vọng và độ uy tín của cậu tăng lên tỷ lệ thuận với số dân chạy thoát. Nhưng số lượng nạn dân quá lớn, liệu cậu có đủ sức chiến đấu để giúp cho họ đến nơi an toàn hết hay không?
Trong số những người chơi thoát khỏi địa đạo có Harma, Margo, Glen, và Lewis. Đó là những tên đã chạm trán với Weed và Mapan ở dãy núi Bark.
Bọn chúng tính lừa Weed và Mapan vào bẫy, nhưng rốt cuộc lại quay sang giết hại lẫn nhau! Sau đó bốn tên này còn đến vương quốc Rosenheim và thậm chí còn dám trấn lột các Geomchi.
Bọn chúng thuộc guild Ica, sống ngoài vòng pháp luật và luôn nghĩ cách để hãm hại người khác! Chúng rất phù hợp đối với guild Ica, cầm đầu bởi Darius.
“Thật không thể tin được rằng một guild như thế lại tồn tại. Chúng không quan tâm đến bất kỳ thứ gì ngoài danh tiếng và liên tục gây chiến với những guild khác."
Guild Ica. Mỗi khi chúng nghe được tin về một nơi train quái tốt, chúng gọi hội đến và dùng vũ lực để chiếm đoạt. Chúng chiếm những hầm ngục được người khác phát hiện, tăng phí ra vào và trấn lột item của những người bước vào đó.
"Đây là guild mà chúng ta tìm kiếm."
Bộ tứ bất lương nhanh chóng vươn lên qua các thứ hạng và trở thành những thành viên chủ chốt của guild Ica. Tuy nhiên, thiên bất dung gian. Chúng đã gây sự với các guild danh tiếng ở Trung tâm lục địa và bị mọi người thù ghét.
Kẻ yếu thì nên sống tử tế nhưng guild Ica thì toàn thanh niên trẻ trâu. Thành viên trong guild đi đâu cũng gây hấn và không chiêu mộ thêm được thành viên. Guild Ica dần sụp đổ khi giấc mơ trở thành một guild đứng đầu lục địa tan vỡ. Chủ guild là Darius đã trốn đến Rosenheim, nơi tập trung đông đảo tân thủ, vì bị quá nhiều người truy sát.
Bộ tứ bất lương cũng muốn hướng đến trung tâm lục địa. Nhưng ở đây cũng có nhiều người căm ghét chúng nên chúng đã đến vương quốc Brent.
Ở lục địa Versailles rộng lớn, luôn có cơ hội phạm pháp!
Chúng lập căn cứ ở vương quốc Brent và tiếp tục gây rối, chẳng bao lâu sau chúng đã dính lệnh truy nã. Nhận thấy Rosenheim yên bình hơn với toàn tân thủ yếu đuối, cả bốn tên quyết định trở về.
Rủi thay, cả bọn bị kẹt lại trong pháo đài Serabourg khi quân Embinyu tấn công và đang trà trộn trong những thương nhân.
"Chúng ta làm gì bây giờ?"
"Ta chỉ cần nhập hội với nhóm nào đó và tẩu thoát. Chắc chắn ta sẽ sống sót rời khỏi đây."
Khi bốn tên tham gia vào những nhóm trốn chạy, chúng ngay lập tức bị nhận dạng và bị đuổi thẳng cổ.
"Trời cao có mắt."
"Hy vọng bốn đứa tụi bây chết hết đi!"
Bốn tên chuyên đâm lén sau lưng bị chối bỏ và phải đối mặt với quân Embinyu.
Nhưng sau đó Chiến thần Weed đột nhiên xuất hiện ở Serabourg với nhiệm vụ giải cứu tất cả nạn dân. Những guild trung cấp đã gia nhập cùng với Weed. Hy vọng lại một lần nữa thắp lên cho những người chơi ở Serabourg.
Chỉ một người mà có thể thay đổi thái độ nhiều người đến như vậy.
"Thôi tiêu bọn mình rồi."
"Là Chiến thần Weed!"
Harma, Margo, Glen và Lewis run như cầy sấy trước sự xuất hiện của Weed. Trước đây chúng không hề biết Nhà điêu khắc Weed và Chiến thần Weed chỉ là một và chỉ mới nhận ra điều đó khi đến vương quốc Rosenheim.
"Chúng ta đã coi thường hắn vì hắn chỉ là thợ điêu khắc, nhưng hắn lại mạnh hơn cả bọn."
"Thôi sao cũng được, dù gì mình cũng được vui vẻ một lúc."
Bốn tên xem như đó chỉ là một tai nạn và nhanh chóng lãng quên.
Nhưng sau sự việc đó, Weed đã thực hiện những nhiệm vụ huyền thoại! Weed xuất hiện trên Hall of Fame, diễn đàn và kênh game. Chúng cũng muốn có một chuyến phiêu lưu như Weed.
"Tao ghen tỵ vãi."
"Không gì là không thể đối với anh ta. Tao cá rằng nếu là Weed, anh ta có thể san bằng guild Cloud trong chớp mắt…"
"Thậm chí những chủ guild danh tiếng cũng không dám gây sự với Weed. Mày có nghĩ họ dám thu tiền vé khi Weed vào hầm ngục không?"
"Ai mà dám thu tiền Weed chứ? Đối với một người mạnh như vậy thì tất cả mọi người nên nhường đường."
Cả bốn tên bàn luận sôi nổi về Chiến thần Weed và những cuộc phiêu lưu của cậu, dĩ nhiên, đó là sau khi biết Chiến thần Weed và Nhà điêu khắc Weed là một.
"Mày nghĩ hắn còn nhớ bọn mình không?"
"Mình len lén vượt qua mặt hắn là được. Đông người thế này, hắn chẳng nhận ra đâu."
Bốn tên bất lương trà trộn vào dòng người tị nạn và thoát khỏi địa đạo. Khi chúng đã lên mặt đất, có thể nghe được những tiếng gầm và hình ảnh một Ice Troll chống lại bầy Karaclop. Cảnh Weed chỉ huy Death Knight và Vampire Lord quá bá đạo để có thể diễn tả bằng lời.
"Hoan hô Chiến thần Weed."
"Cũng nhờ hắn mà bọn mình mới thoát được."
Weed điên cuồng lao vào đội hình Karaclop. Cậu chiến đấu như thể mất trí!
"Aaaah!"
"Weed-nim, không!"
Những người chơi thét lên vì sợ hãi.
Cảnh tượng cả bãi chiến trường đầy ắp những con Karaclop khổng lồ thật sự choáng ngợp. Thật đáng sợ và đau đớn khi nghĩ đến việc bị đâm bởi những chiếc sừng hoặc bị dẫm bẹp dưới những bàn chân to tướng. Những người chơi nghĩ Weed tìm đến cái chết nhưng cậu đã nhanh chóng lách qua những khe hở giữa bầy Karaclop.
"Tránh ra!"
"Con Ice Troll đi lối đó!"
Đám cung thủ Embinyu và Shaman bất lực trong việc nhắm bắn Weed vì bị những con Karaclop cản tầm nhìn.
"Đây chính là giải pháp."
Weed là người sống trong thoải mái ở thế giới này dựa vào mưu kế. Kể cả các Geomchi cũng nhận thấy Weed có khả năng thích nghi với các trận đánh và giành lấy lợi thế dựa vào chiến thuật và chiến lược.
"Bắt ta nếu các ngươi có thể!"
Bất chấp kích cỡ to lớn của cơ thể, Weed khéo léo di chuyển giữa 2 bên của đám Karaclop. Cậu luồn lách xuống dưới bụng đám quái khi chúng lao đầu về phía cậu.
Bầy Karaclop chen lấn nhau, không thể phô diễn toàn bộ sức mạnh. Và thêm vào đó, khí lạnh từ cơ thể Weed làm chân chúng đóng băng, gây cản trở chuyển động.
Weed không chỉ chạy loạn để né đòn. Đây là một cơ hội hoàn hảo để đi săn và cày lv!
'Quái vật khắp nơi, mình có dồi dào sức mạnh và sinh lực, còn có cả đống Priest hỗ trợ cho mình.'
Dù không chung một nhóm, mỗi khi lượng máu Weed đạt mức nguy hiểm, có hơn 100 Priest đã đợi sẵn để phục hồi cho cậu.
"Cùng vui vẻ nào!"
Ngọn thương trong tay Weed rung lên như sắp gãy. Với lượng Strength tăng do Sculpture Destruction, cây thương thép bị cong vì liên tục bị sử dụng dưới sức mạnh khổng lồ.
Bạn đã gây đòn chí mạng!
Crushing Blow kích hoạt!
Karaclop bị hạ.
Bạn đã gây đòn chí mạng.
Piercing Spear kích hoạt!
Đòn tấn công xuyên giáp Karaclop, gây tổn thương nghiêm trọng phần chân Karaclop.
"Hyaaa!"
Weed dùng sức mạnh kinh người của Ice Troll để nhảy múa giữa bầy Karaclop.
Bạn gây đòn chí mạng.
Sức mạnh Herculean được kích hoạt.
Crushing Blow được kích hoạt.
Karaclop bị loại khỏi vòng chiến đấu.
Nhìn thấy đồng loại bị Weed thảm sát, con Karaclop đầu đàn chạy đến. So với những con khác, con Karaclop đầu đàn cực kỳ to con, cao hơn 9 mét và đôi mắt đỏ ngầu, chiếc sừng giương cao đầy tính đe dọa. Đó là một con đực có cấp độ 420. Mặt đất rung lên theo mỗi bước chân của nó.
"Chỉ là một phiên bản lớn hơn mà thôi. Càng lớn thì càng chậm."
Thật sự buồn cười khi cậu trong lốt Ice Troll to con chẳng kém mà còn chê bai kẻ địch. Bây giờ là trận đấu solo giữa cậu và con đầu đàn. Vì trận chiến kéo dài càng lâu thì càng bất lợi, cậu phải thắng nhanh nhất có thể.
Weed sừng sững đứng đó, chờ đợi khoảng khắc con Karaclop đầu đàn chạy chậm lại.
'Lúc đó mình chỉ cần né phát là xong.'
Khi con Karaclop đầu đàn đến gần, Weed chạy lẫn vào trong đàn Karaclop. Con Karaclop đầu đàn không muốn tấn công đồng loại nên dừng lại, quay đầu sang hướng khác.
Đó là khoảnh khắc mà Weed chờ đợi!
Bạn đã gây một đòn chí mạng.
Sức mạnh Herculean kích hoạt.
Piercing Spear kích hoạt .
Karaclop đầu đàn đã bị thương.
Đúng như dự đoán, chỉ một đòn không thể hạ gục nổi con boss.
Weed chạy vòng quanh con Karaclop đầu đàn và tiếp tục tấn công.
Pu-uk!
PA PA PA PA!
Bạn đã gây sát thương chí mạng.
Tăng thêm 29% lượng sát thương gây ra.
Bạn đã gây đòn chí mạng.
Tăng thêm 58% lượng sát thương gây ra.
Bạn đã gây đòn chí mạng.
Tăng thêm 93% lượng sát thương gây ra.
Bạn đã gây đòn chí mạng.
Tăng thêm 127% lượng sát thương gây ra.
Một chuỗi combo chí mạng liên tiếp!
Thương thép của Wyvern Knight đã vỡ nát.
Ngọn thương mà Weed dùng đã tan nát. Weed nhanh chóng nhặt hết những phần đã vỡ vào trong túi và lấy ra hai cây thương khác. Một cây là Weed nhặt được sau khi hạ gục Wyvern Knight, một cây là Fire Lance mà trưởng lão Exper đã tặng cho cậu khi cậu rời khỏi thành phố của người Dwarf, Thor.
"Hai tay hai thương! Tiếp chiêu."
Sức phòng thủ của con boss vẫn còn khá mạnh. Sau vài đòn tấn công, phần đầu của cây thương Wyvern Knight vỡ nát và lượng sát thương giảm sút.
Weed cầm chặt cây Fire Lance và phóng đến gần con Karaclop đầu đàn. Cậu đâm thương vào con boss, dùng sức cắm sâu vào cơ thể nó và dùng cây thương làm điểm tựa để nhảy lên đầu con Karaclop.
"Dứt điểm này!"
Con Karaclop đầu đàn cuối cùng cũng gục ngã trước những đòn tấn công liên hoàn của Weed. Con quái vật có lượng máu, khả năng phòng thủ, Vitality và Agility cao ngất ngưỡng cũng không chọi nổi Ice Troll hung hăng.
Bạn đã lên cấp.
Bạn đã hạ gục con Karaclop đầu đàn của Giáo hội Embinyu.
Vì thành tích đáng nể này, Fame tăng 285.
Charisma tăng 1.
Strength tăng 2.
Faith tăng 2.
Weed liên tục nhận được thông báo.
Bạn đã nhận được một chiếc sừng lớn của Karaclop.
Bạn đã nhận được biểu tượng của Embinyu.
Chiếc sừng có thể dùng chế tạo cung hoặc để dùng làm nguyên liệu điêu khắc.
KUUUU!
Khi con Karaclop đầu đàn bị hạ, bầy Karaclop bắt đầu tháo chạy. Dù đám Archer và Shaman của Embinyu cố gắng ép chúng chiến đấu, bầy Karaclop co giò chạy không hề ngoảnh lại.
"Phù, thế là xong một ải."
Weed quay lại và thấy chỉ mới 4 nạn dân đã chạy thoát. Tốc độ của họ chậm như rùa bò khi họ trèo lên đồi.
"Cứ cái đà này chắc phải mất một hai ngày mới xong"
Từ phía xa, pháo đài Serabourg đang dần dần bị phá hủy và đội quân khổng lồ của Embinyu sẽ chuyển sang truy lùng họ. Nếu việc đó xảy ra, việc giúp những nạn dân chạy trốn sẽ càng thêm khó khăn.
Cậu hoàn toàn không biết số lượng người dân chạy thoát phải là bao nhiêu thì mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ của Selina. Nhưng cứu người này mà bỏ lại người kia khiến Weed cảm thấy khó chịu. Điều đó khiến cậu nhớ lại những ngày tháng bị đám chủ nợ khủng bố!
Van Hawk, Tori, Seoyoon và những người chơi khác tập hợp lại xung quanh Weed. Những người dân Serabourg từng là binh lính hoặc thợ săn cũng bước đến.
"Weed-nim! Chúng tôi xin đặt mạng sống vào trong tay cậu. Chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh, nên xin cậu hãy bảo vệ gia đình chúng tôi an toàn."
"Tôi là Hiệp sĩ Odgar! Đã rất lâu rồi tôi mới chạm đến kiếm nhưng tôi xin được phục vụ cho lãnh chúa của Morata. Tôi sẽ cùng với ngài chống lại giáo hội Embinyu."
Thợ săn Jenkins và 430 người khác xin gia nhập.
Bạn có thể chỉ huy họ chống lại quân Embinyu.
Cựu Hiệp sĩ Odgar, cùng 7 Knight lớn tuổi và 894 cựu chiến binh đã sẵn sàng tham gia chiến đấu.
Bạn có thể chỉ huy binh lính với lòng trung thành cao nhất.
Gương mặt Weed càng trở nên u ám hơn. Nhóm thợ săn hoàn toàn không có giáp, chỉ có vài người có cung còn số còn lại hoàn toàn tay không! Thậm chí nhóm cựu hiệp sĩ và chiến binh cũng chẳng có giáp, khiên hay kiếm gì ráo. Họ chỉ trang bị công cụ làm nông và dao bếp.
"Rõ là số chó mực nên mới cực thế này."
"Vâng?"
"Không có gì đâu."
Lực lượng cùi bắp này rõ ràng không thể nào chống nổi quân Embinyu.
'Họ chắc chắn sẽ gục ngay từ vòng gửi xe.'
Weed cay đắng phân tích tình hình hiện tại.
"Nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như thế này, sẽ không có nhiều người sống sót. Những nạn nhân đầu tiên sẽ là người già và trẻ con khi họ kiệt sức."
Số lượng người mà Weed và Seoyoon có thể bảo vệ là rất giới hạn. Và đám kỵ binh Embinyu và Demon có thể dễ dàng gây ra một cuộc thảm sát.
"Mình phải nghĩ ra một phương án nào đó. Một cái gì đó thật lớn có thể thu hút sự chú ý quân Embinyu sang nơi khác."
Nhà vua cùng hoàng tộc Rosenheim đã theo lối thoát bí mật trốn mất dạng cùng những Knight và Mage hộ vệ. Họ đã trốn rất xa khỏi sự truy đuổi của quân Embinyu. Sẽ rất sớm thôi, quân Embinyu sẽ chuyển sang săn lùng những nạn dân mà Weed đang bảo vệ.
Weed cần một thứ gì đó khiến chúng phải từ bỏ việc truy đuổi...
"Mình cần một con mồi. Một con mồi khiến quân Embinyu quên hết tất cả mọi thứ khác. Một con mồi đủ mạnh mẽ để cầm cự lâu nhất có thể...Hmm.. Mình có thể tìm thứ như vậy ở đâu chứ?"
Weed nhớ lại những ân oán giữa cậu và giáo hội Embinyu. Không chỉ cậu phá hủy căn cứ phương Bắc của chúng mà cậu còn "thịt" luôn Feylord, thủ lĩnh thứ 11 trong ban lãnh đạo Embinyu. Giáo hội Embinyu chắc chắn đã mài dao sẵn để cắt cổ cậu.
"Nếu mình xuất hiện trước mặt quân Embinyu, liệu chúng có xem đây là cơ hội trời ban?"
Giáo hội Embinyu chắc chắn sẽ đuổi theo Weed. Đội quân khổng lồ đã thiêu rụi Serabourg, đám tín đồ, Demon, Dark Priest và Shaman của Embinyu sẽ rượt theo Weed giống như fan cuồng Kpop .
"Tôi thật không ngờ cậu ta có thể nghĩ ra được điều đó…"
"Đúng như dự đoán, chỉ có Weed-nim mới gan đến thế."
"Weed-nim hy sinh thân mình làm mồi nhử để cứu chúng ta!"
"Uwaaaaa!"
Những lời lẩm bẩm của Weed đã bị những người chơi nghe được và truyền khắp đoàn người tị nạn, nâng cao ý chí của họ.
Hy vọng đã được thắp sáng cho những nạn dân Serabourg.
Ý chí tăng 89%.
Với nguồn sức mạnh mới, những nạn dân nhanh chóng vượt đồi để trốn thoát.
"Nhanh lên ngoại ơi."
"Ừ, cháu yêu. Ta không thể lãng phí cơ hội hiếm hoi mà Weed-nim đã hy sinh bản thân để đổi lấy. Nhanh lên nào!"
Mọi thứ đã xác định. Weed bây giờ trở thành chim mồi để dụ Giáo hội Embinyu!
"..."
Cậu chết đứng như Từ Hải. Nhưng bây giờ mà từ chối sẽ làm sĩ khí giảm sút và khiến việc tẩu thoát khó khăn hơn. Weed có thể cảm thấy sức nặng từ những đôi mắt tràn đầy hy vọng được đặt trên người cậu.
Những người chơi trẻ tuổi và tân thủ không có gì nhiều để mất nếu họ chết đi. Giống như những khán giả mà Weed đã bán đậu phộng và mực ở tường thành Serabourg, họ dừng lại và tiếp tục quan sát cuộc chiến.
"Hấp dẫn quá!"
"Tôi luôn tò mò không biết Weed chiến đấu như thế nào."
"Yeah, tôi hiểu ý cậu. Đám tín đồ và Karaclop chỉ là bài khởi động đối với Weed thôi."
Đây chính là tác dụng phụ của việc phóng đại những lời đồn sai sự thật. Những người chơi đang trông đợi rất nhiều vào Weed.
‘Dù sao thì cũng phải thả con săn sắt mới bắt được cá rô.’
Hơn nữa, cậu cũng ý thức được rằng bản thân mình chính là miếng mồi nhử tốt nhất. Cậu có kỹ năng để sống sót và bản năng chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng trở thành một vị thánh sống như thế này trái ngược với lối sống của cậu.
'Quên chuyện đó đi. Nếu mình yếu lòng, mình sẽ chẳng bao giờ giàu có. Muốn thành công thì phải vứt bỏ suy nghĩ làm người hùng.'
Weed đưa mắt nhìn nơi từng là pháo đài Serabourg, giờ thì nó đã biến thành địa ngục.
"Có thấy cái cách cậu ta nhìn quân Embinyu với đôi mắt lạnh như thế chưa. Tôi nghĩ cậu ta sẵn sàng rồi đấy!"
Weed lắc đầu từ trái sang phải.
"Bây giờ anh ấy đang làm nóng người. Chuẩn bị chiến rồi đó."
Weed kiểm tra cây Fire Lance đang cầm. Sau trận chiến với con Karaclop đầu đàn, độ bền của nó đã giảm nhiều.
"Hình như anh ta đang sửa vũ khí trước khi nhập trận."
Chẳng còn lối thoát nào cho Weed. Nếu cậu rút lui bây giờ, danh tiếng của cậu sẽ tụt dốc không phanh và mọi người sẽ nguyền rủa cậu. Dĩ nhiên, cậu có thể sống mặc kệ miệng đời.
'Người ta nói mình bị rủa càng nhiều thì càng sống thọ...Nếu mình chấp nhận tất cả sự chỉ trích...'
Làm người hùng chỉ tổ chết sớm.
Nhưng nếu muốn nhiệm vụ thành công, Weed phải bước lên và cứu những nạn dân. Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi quân Embinyu chuyển mục tiêu sang những người dân Serabourg. Và nếu thân phận của Weed bị phát hiện, Giáo hội Embinyu sẽ dồn toàn lực đối phó với cậu. Tóm lại đường nào cũng chết.
"Tôi sẽ là người ngã xuống trước."
"Được chết trên chiến trường là một vinh dự."
Những thợ săn và cựu binh sĩ Serabourg đồng thanh.
Weed lắc đầu.
"Các anh không cần chiến đấu bên cạnh tôi. Hãy lánh nạn đến nơi an toàn."
"Chúng tôi không thể làm như thế! Nếu ngài không chê chúng tôi yếu thì xin hãy chúng tôi chọn một cái chết vinh quang."
"Điều quan trọng bây giờ là bảo vệ gia đình các anh. Hãy trở về với gia đình và sống hạnh phúc."
Bạn từ bỏ quyền lãnh đạo những thợ săn và cựu binh sĩ đúng không?
"Một mình tôi là đủ rồi."
Những thợ săn và binh lính đã trở về với gia đình.
Chỉ số Honor xuất hiện.
Honor: là một quý tộc, chỉ số này sẽ tăng khi bạn làm chuyện tốt.
Honor sẽ ảnh hưởng lớn đến lòng trung thành của người dân và ngoại giao.
Nó cũng giúp ích rất nhiều trong việc chiêu mộ những Knight tự do.
Honor tăng 2.
Weed quyết định chiến đấu một mình. Nhưng Seoyoon, Van Hawk và Tori cùng xuống dốc với cậu.
"Bảo vệ người dân là trách nhiệm của một hiệp sĩ."
"Tôi có thể uống máu thỏa thích."
"..."
Giáo hội Embinyu tiến hành cướp và đốt phá Serabourg.
"Lấy hết tất cả! Đó là những tế phẩm dâng lên Thần Embinyu."
"Vương quốc Rosenheim dám chống lại Embinyu sẽ bị thiêu rụi."
Đám Dark Priest của Embinyu cướp bóc cùng lũ Demon trước khi Serabourg hoàn toàn bị phá hủy. Cung điện lịch sử của Vương quốc Rosenheim đã hoàn toàn biến mất khỏi mặt đất.
Một khi cướp phá tan hoang, quân Embinyu sẽ tản ra những khu vực xung quanh để truy đuổi những nhóm người trốn thoát và những nạn dân Serabourg.
Đột nhiên, một giọng nói vang lên!
"Ta, Weed, đã đến. Giáo hội Embinyu, ngon thì đến đây!"
Belloni, thủ lĩnh thứ 9 của Embinyu đang vơ vét trong tư phòng nhà vua. Hắn nhìn qua khung cửa sổ, nhìn xuống từ tòa cung điện đang bốc cháy.
Phía ngoài bức tường thành đã sụp đổ là Weed, Seoyoon, Van Hawk cùng Tori. Cậu đã dũng cảm quay trở lại và đang đứng phía ngoài Serabourg! Điều đó thật sự bất ngờ đối với quân Embinyu.
"Weed là mục tiêu ưu tiên hàng đầu của Giáo hội Embinyu! Hỡi những tôi tớ của Embinyu, giết hắn!"
Đôi mắt những nghệ sĩ Morata ngời sáng khi họ quan sát trận chiến qua quả cầu pha lê.
"Thật ngạc nhiên."
"Nhìn cảnh này mà tay tôi mướt mồ hôi."
"Tôi thậm chí còn quên cả uống bia."
Sự hào hứng bắt đầu ngay từ khoảng khắc Weed dẫn những nạn dân rời khỏi Serabourg. Như thường lệ, những chuyến phiêu lưu của Weed khiến người ta không thể rời mắt. Dù Weed chỉ là một điêu khắc gia, cậu vẫn được xem như một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong giới nghệ sĩ.
'Nếu mình khắc cảnh này thành tượng...'
'Vẽ cảnh này thật sự sẽ rất tuyệt. Đây nhất định sẽ là một tác phẩm để đời.'
Đây là nguồn cảm hứng sáng tạo lớn cho họa sĩ và điêu khắc gia. Guild Sculptor đã lên kế hoạch tạc một pho tượng Weed khổng lồ. Nếu họ có thể làm được điều đó thì đó sẽ là một vinh dự lớn. Thậm chí còn có thể trở thành một điểm du lịch mới của Morata!
Chỉ từ một trận chiến, đã có vô số cảnh hấp dẫn để họa sĩ vẽ.
"Tôi nghĩ cảnh anh ta chiến đấu trong hầm ngục thật sự rất tuyệt."
"Hịch tướng sĩ của anh ta cũng hấp dẫn không kém."
"Thế còn cảnh anh ta cưỡi con Wyvern băng giá và chiến đấu giữa không trung?"
"Ừ, cảnh đó thật bá đạo. Nhưng từ giờ chắc chắn còn hấp dẫn hơn."
"Ừ, dám khiêu chiến với quân Embinyu. Nếu tôi được ở cùng với họ..."
Những Painter nhanh chóng chọn đề tài để vẽ. Dựa trên một số lượng khổng lồ tác phẩm về Weed sẽ ra đời sau sự kiện này, họ thậm chí đã lên kế hoạch tổ chức một buổi triển lãm.
Sâu trong tim, họ thất vọng vì chỉ có thể tưởng tượng niềm phấn khích nếu được đặt vào vị trí của Weed ngay bây giờ!
Ngoài các nghệ sĩ, những người thuộc class khác cũng đang tập trung theo dõi quả cầu pha lê.
Họ là Bard và Dancer!
"Tập trung vào. Đây sẽ là tiết mục tiếp theo của chúng ta."
"Lấy tựa là gì?"
"Một mình chống lại Giáo hội Embinyu?"
"Không , không, 'Vị thánh lục địa Weed' nghe hay hơn."
Bard và Dancer ở Morata quyết định chuẩn bị một buổi diễn lớn với đề tài về chuyến phiêu lưu của Weed. Họ không bao giờ cạn kiệt ý tưởng vì bất kỳ nơi nào Weed đến, những sự kiện hấp dẫn sẽ xảy ra.
Những người dân Morata cũng quan sát cầu pha lê.
"Lãnh chúa của chúng ta thật sự khác biệt."
"Tôi hy vọng ngài ấy trở về bình an. Ngài sẽ không chết dưới tay bọn Embinyu."
Ý chí của người dân Morata gia tăng.
Lòng trung thành của người dân Morata đối với lãnh chúa đạt mức tối đa.
Translator: Khoai lang
Editor: ireNigma
Chương 4: Đại Hồng Thủy và Tượng Nhân Sư[]
Tóm tắt chương trước
4 tên cướp Weed gặp ở dãy núi Bark lần trước – Harma, Margo, Glen và Lewis đã mắc kẹt tại thành Serabourg khi Giáo hội Embinyu tấn công. May mắn thay, Chiến thần của chúng ta tình cờ có mặt, 1 mình điên đảo giữa trận tiền để chúng trà trộn vào đám nạn dân chạy thoát. Một đàn Karaclop cũng không làm gì được cậu, kể cả con đầu đàn cũng nhanh chóng bị cậu giải quyết. Như rắn mất đầu, đám quái vật chạy tứ tán
Lúc này, những Hunter và Knight kỳ cựu muốn hy sinh tấm thân mình để giúp cậu một tay. Nhưng cậu không cần những người không đủ khả năng, cậu đã từ chối họ và tự mình làm mồi nhử. Vì quyết định liều lĩnh đó mà những người dân ở Morata nguyện trung thành với Lãnh chúa của họ tuyệt đối, còn những nạn dân thì tung hô cậu như vị thánh sống. Liệu cậu cùng tổ đội 3 người gồm Seoyoon, Van Hawk và Tori có thể toàn mạng sống hay là đổ gục tại chiến trường?
Weed gầm lên bằng Lion’s Roar.
Cậu đứng đó, ngực ưỡn cao. Tay phải cậu nắm nhẹ cây thương mà cậu đã đâm xuống đất lúc trước. Bóng dáng cao lớn và vững chắc, ngôn ngữ cơ thể cậu rít lên sự nguy hiểm.
“Giết Weed!”
“Chúng ta phải giết tên khốn kiếp đó trước! Đây là lệnh của Chúa tể Belloni.”
Lũ Demon bắt đầu xuất hiện từ trong ngọn lửa đang thiêu rụi Thành Serabourg. Đội quân khổng lồ đang bao vây thành đều rút hết. Mục tiêu chính của chúng là giết Weed.
Hiệu ứng của Lion’s Roar vô cùng hiệu quả trong việc thu hút chú ý của Giáo hội Embinyu.
“Hmm.”
Ngay cả Weed cũng không lường trước được một phản ứng như vậy.
“Độ nổi tiếng của mình thật đúng là không thể tin được.”
Cậu nhận ra lượng Fame cao của mình ở giây phút trọng yếu!
“.......”
Seoyoon nhìn cậu chằm chằm không chút biểu cảm. Cô tự hỏi Weed đang có kế hoạch gì mà lại tự tin khiêu khích Giáo hội Embinyu như vậy. Cô không thể không nghi ngờ liệu cậu còn tỉnh táo nữa không.
“Mình có thể chống lại tất cả.”
“Bắt đầu lễ hội máu thôi.”
Van Hawk và Tori chuẩn bị chiến đấu. Còn Weed, cậu quay lưng không chút do dự.
“Chạy.”
Quyết định của Weed là chạy.
Dĩ nhiên, cậu chẳng đời nào có kế hoạch đi vào chỗ chết hay chiến đấu với Giáo hội Embinyu đến phút cuối cùng. Một kế hoạch quá thiếu suy nghĩ, đối với Weed, làm vậy giống như là đang rót hết tiền tiết kiệm cả đời vào mấy trò đỏ đen.
Seoyoon thở phào nhẹ nhõm và theo sau cậu. Với cô, tẩu thoát là con đường đúng đắn sau khi đã thành công lôi kéo sự chú ý của Giáo hội Embinyu. Và đặc biệt, việc đâm cây thương xuống đất hay hét lên bằng Lion’s Roar là vì mục đích gì?
Nhưng có một sự lệch pha lớn trong logic suy nghĩ giữa hai người.
‘Trong mấy giây đó, chắc mình trông rất cool.’
Là một người đàn ông, cậu cũng muốn thử làm màu kiểu đó.
Giờ thì toàn bộ đội quân của Giáo hội Embinyu đang truy sát cậu, tất cả những gì còn lại chỉ là chạy, chạy và chạy.
Các Dark Paladin nhìn thấy Weed đang cố gắng bỏ chạy, chúng đuổi theo cậu trên lưng ngựa.
“Đến lúc chạy rồi. Van Hawk, mở đường đi.”
“Đã rõ, thưa chủ nhân.”
Vọt lên phía trước trên lưng con Phantom Horse của mình, Van Hawk rút kiếm ra và vung một đường lớn.
Houyhing!
Các Dark Paladin cùng với ngựa của chúng đổ rạp như mạ.
Đó là Van Hawk, người bị Weed đối xử lạnh nhạt vì cả gan làm giảm exp của cậu và bị cậu cho rằng vô dụng. Nhưng sau khi thăng cấp, Van Hawk đã cho thấy những tác dụng của mình khi xử đẹp bọn Dark Paladin. Bất cứ nơi đâu có Weed, người ta đều ngay lập tức hình dung ra Death Knight bên cạnh cậu như cái bóng. Death Knight đó đã trở nên khá nổi tiếng.
“Xông lên! Tiếp tục tiến tới đi!”
Đội quân của Giáo hội Embinyu di chuyển theo nhóm, cố gắng chặn đường thoát của họ. Những tân thủ đang quan sát trên ngọn đồi có thể nhìn thấy những nhóm Cultist và Demon di chuyển theo hàng lối hoàn hảo khi chúng chầm chậm tiến lại gần Weed. “Ah... Tôi nghĩ cậu ấy đã nói cậu ấy sẽ chiến đấu một mình... chạy trốn cũng là chiến thuật!”
“Thật đáng sợ. Tưởng tượng mà xem, hàng chục ngàn tên đang kéo đến giết một người duy nhất.”
“Uwa! Chắc là kích thích lắm đây!”
Xem toàn bộ lũ Demon tụ tập lại một chỗ mang lại cho họ cảm giác thật vĩ đại.
“Chúng ta không thể dừng lại ở đây được!”
Weed quyết liệt vung cây thương Fire Lance của cậu lên.
Crushing Blow!
Đầu kẻ thù đã bị thổi bay.
Crushing Blow!
Một Dark Paladin đã tắt điện.
Hàng phòng thủ được hình thành bởi các Dark Paladin và Demon đã tan thành mây khói bởi Ice Troll. Mặc dù hầu hết kẻ thù đều có thể trụ lại được một cú đánh như vậy, nhưng Weed không có thời gian để kết liễu chúng.
“Thật không muốn để kẻ thù còn sống sót như thế... lãng phí quá.”
Đó là một tình huống đau khổ với Weed, khi những con quái vật tập trung lại để chờ cậu giết thì cậu lại phải chạy khỏi đó. Nhưng diễn biến của cuộc chiến đang thay đổi chỉ trong vòng một hơi thở. Những Demon cao cấp đã rút lui khỏi vòng vây để đuổi theo cậu. Khu vực xung quanh, xa nhất mà Weed có thể thấy là rất nhiều Cultist, Dark Paladin và Witch Doctor.
“Tất cả kẻ nào không đi theo ý chí của thần Embinyu đều là những kẻ hèn nhát!”
Lời nguyền reo rắc nỗi sợ hãi, Fighting Spirit giảm 56.
“Những kẻ ngoại đạo ngu ngốc đó sẽ chìm trong đau buồn mãi mãi mà không có một hi vọng được cứu rỗi linh hồn.”
Nỗi buồn đau đã được ban ra, điều này sẽ gây thêm 17% sát thương vào HP trong mỗi đòn tấn công.
Các Witch Doctor đã reo rắc rất nhiều lời nguyền lên Weed, Seoyoon, Van Hawk và Tori. Toàn bộ cơ thể Weed bao quanh bởi những đầu lâu nhỏ trôi nổi nhanh chóng mặt, trên lưng cậu là một hỏa chưởng khổng lồ di chuyển qua lại. Khu vực dày đặc sương mù, giống như một bờ sông lúc tảng sáng làm thu hẹp tầm nhìn của cả nhóm.
Đúng như người ta nói, các Witch Doctor của Giáo hội Embinyu rất khó đối phó. Trong một khắc, 7 lời nguyền khác nhau được dùng trên bốn người họ.
“Tán dóc về những người khác là chuyện thú vị nhất khi ở đó có rất nhiều người.”
Đặc biệt là khi bạn đang nói xấu sau lưng họ, 3-4 tiếng, thời gian cứ thế trôi qua!
Trước khi Weed và Seoyoon bước ra để thu hút sự chú ý của Giáo hội Embinyu, họ đã nhận nhiều phước lành nhất có thể từ các Priest. Nhưng bởi vì những lời nguyền, phước lành bị mất tác dụng, khiến cho họ cảm thấy khó chịu và hiệu quả chiến đấu giảm.
“Đừng ngừng chạy, chúng ta cần phải vượt qua các Dark Paladin!”
Những lời nguyền có thể được hóa giải nhanh hơn bằng việc nhận phước lành hoặc sở hữu một thánh vật. Tùy thuộc vào Resistance và Will Power, hiệu ứng của ma thuật hắc ám sẽ tự nhiên biến mất theo thời gian. Nhưng ngay lúc này, họ phải tập trung xóa sổ các Dark Paladin đang tấn công bốn người liên tục.
“Ta Dark, Knight Van Hawk, thách đấu bất cứ kẻ nào!”
“Đầy tớ trung thành của thần Embinyu, Derikda, chấp nhận lời thách đấu của ngươi.”
Van Hawk điêu luyện quật ngã tên Dark Paladin cao cấp! Weed cuối cùng cũng gặt hái được lợi ích của việc thăng cấp cho Van Hawk. Weed, Seoyoon và Tori cũng bắt tay vào xóa sổ các Dark Paladin khác đang tới gần họ.
Seoyoon đã đánh thức hoàn toàn trạng thái Berserker của cô. Sức mạnh đòn tấn công của cô bắt đầu tăng lên mạnh hơn bình thường và Vitality của cô hầu như không giảm. Cô giết chết những con quái vật trước khi chúng kịp lại gần Weed.
Bốn người cố gắng xuyên qua được các Dark Knight, nhưng đằng sau chúng là hàng ngũ các Cultist đang nắm chặt vũ khí. Đã từng đối mặt với chúng trước đây, những Cultist không phải là mối đe dọa. Nhưng vì họ bị các Dark Paladin cầm chân, nên đội quân chủ lực Embinyu đã phóng hỏa Thành Serabourg càng tiến gần hơn.
Các Cultist có vẻ sẽ trì hoãn họ lâu thêm và với việc đội quân của Embinyu đang thu hẹp khoảng cách, rất nhanh họ sẽ bị bao vây hoàn toàn và không còn đường thoát.
“Cảm giác này giống như nhận được tin 6 cái thẻ tín dụng hết hạn vậy”
Trong tình huống ngột ngạt đến khó thở này, Weed không nhìn thấy lối thoát nào trong tầm ngắm!
Weed nhìn Van Hawk và Tori. Nhờ có kinh nghiệm theo cậu chinh chiến khắp các vùng đất nguy hiểm nên chúng chiến đấu rất tốt. Có thể thấy chúng là Undead, sức chịu đựng với lời nguyền và chất độc rất cao. Van Hawk đã bị thương nghiêm trọng vì chiến đấu chống lại các Dark Paladin, nhưng hắn vẫn có thể đứng vững trên mặt đất.
Seoyoon, trong show trình diễn sức mạnh của mình, kết liễu nốt các Dark Paladin và Demon còn lại trước khi chúng kịp đến gần. Khả năng của Berserker khiến khi cô đánh bại càng nhiều kẻ thù mạnh thì tiềm năng tấn công thật sự trong cô thức dậy.
Weed - Ice Troll phát ra một hào quang lạnh lẽo xung quanh mình, làm kẻ thù chậm lại.
Vì chỉ số kháng băng thấp của kẻ thù, chúng bị đông cứng.
Weed vung ngọn thương của cậu, tặng cho các Cultist đông cứng một đòn trí mạng và biến số lượng lớn của chúng tan vào ánh sáng màu xám.
Những lời nguyền trở nên yếu hơn qua thời gian vì vậy tình hình hiện tại của họ không quá tệ. Nhưng vấn đề lớn nhất là họ phải làm gì tiếp theo.
“Không thể dám chắc rằng đám mình có thể chạy nhanh hơn sự truy sát của Giáo hội Embinyu, dù có chạy nhanh thế nào. Nhưng nếu mà mình trốn quá nhanh, thì quân đội của Giáo hội Embinyu sẽ trở nên thù hận và nhắm mục tiêu vào những nạn dân”
Weed phải trả giá bằng thời gian, liên tục lôi kéo sự chú ý của Giáo hội Embinyu, và phải sống sót trên tất cả. Không gì khó chịu hơn thế.
“Mình đã có thể được ngủ nướng suốt tuần. Có lẽ còn được trộn jajangmyeon và ganjajang vào chung một bát rồi sung sướng ăn chúng. Mình có lẽ đã được xem TV vào mỗi cuối tuần và phung phí thời gian. Nhưng chỉ vì cái vận mệnh phi thường của mình, mà giờ mình phải đối mặt với chuyện này...”
“Oohhhh!”
“Kahahahaha.”
“Tôi đã nói với anh rồi đấy. Đó là Weed mà chúng ta đang nói tới. Chỉ có Weed mới có những cuộc phiêu lưu như thế này!”
Quán rượu nơi đây đầy người vui vẻ trò chuyện om sòm. Quán rượu đầy những khách hàng quên cả bia và đồ nhắm mà thay vào đó họ đang bận xem cuộc phiêu lưu của Weed trên quả cầu pha lê lớn.
Dĩ nhiên, Bart cũng đang xem với đám đông.
‘Chuyện này có gì hay để xem cơ chứ? Họ khiến vài con quái vật phải sợ hãi, vượt qua vài hầm ngục và giờ có vẻ đang sắp thoát khỏi một đám quân thôi mà.’
Nhưng một khoảng thời gian nhỏ đã trôi qua...
‘Huh, chuyện này có chút hấp dẫn đấy, nó cuốn người ta vào một cách kì lạ. Thật gay cấn khi xem những nạn dân đang trượt qua cái chết như thế nào.’
Và một khoảnh khắc sau đó, thấy Weed cùng với một đồng đội của cậu và lũ tay chân tiến lên phía trước làm mồi nhử.
‘Oh! Một quyết định như vậy...’
Quán rượu trở nên yên lặng như tờ. Họ dán mắt vào quả cầu pha lê như thể bị thôi miên, quên cả rót tiếp bia vào cốc. Đám đông quên tất cả mọi thứ vì họ đang căng thẳng đến đổ mồ hôi xem Weed, Seoyoon và cấp dưới của cậu chạy trốn trong khi quân đội Embinyu bám sát mỗi bước chân của họ.
Bart, không có kiến thức hay kinh nghiệm gì về kĩ thuật chiến đấu, nên không thể đánh giá được Weed đã chiến đấu tốt thế nào. Bên cạnh những con sói, cáo và thỏ, ông không biết những con quái khác mạnh cỡ nào. Nhưng ông chấp nhận giá trị của những gì ông đã nghe nói, người ta tung hô Weed vì sự vĩ đại của cậu trên chiến trường, những skill phi thường của cậu, và những bước di chuyển không ai có thể bắt chước được.
Ông có thể cảm nhận Weed đang lên kế hoạch gì đó. Cuộc gặp gỡ của ông với Weed ngoài đời khá ngắn, nhưng ông có ấn tượng rằng Weed không phải một người sẽ nhảy vào giữa đội quân của Giáo hội Embinyu mà không có kế hoạch gì.
“Nhưng, người con gái đeo mặt nạ cạnh cậu ta... Cô ấy có vẻ quen quá... Đó không phải con gái mình chứ?”
“Tori, rẽ trái.”
“Đã rõ. Chủ nhân!”
Tori triệu tập tộc True Blood Vampire. Các Vampire tăng level khi tấn công Cultist. Theo cách nào đó, Cultist là kẻ thù thích hợp nhất với True Blood Vampire bởi vì chúng có dòng máu “tinh khiết”.
Cuộc đối đầu giữa các Vampire và Cultist xảy ra ở khắp mọi nơi. Mặc dù ở đó có khá nhiều Priest của Embinyu, nhưng họ cố gắng tránh các Vampire và chỉ đuổi theo Weed. Giết Weed là ưu tiên hàng đầu.
Rẽ sang trái, Tori đập mặt vào một dòng sông. Đây là nơi Kim tự tháp và Tượng nhân sư tọa lạc hoành tráng trên phong cảnh tươi đẹp.
“Những kẻ báng bổ Giáo hội Embinyu không thể thoát được!”
Các Wyvern Knight tham gia vào cuộc truy đuổi, chúng bay xuống thấp để tấn công bằng những cây thương. Và từ xa, hàng đống ma thuật và mũi tên tiếp tục dội như mưa xuống đầu họ. Đội quân Embinyu càng ngày càng gần. Từ phía bên kia của Kim tự tháp và Tượng nhân sư là các nhóm Demon và Cultist, bao vây lấy họ ở giữa.
Họ không thể tự do di chuyển nữa, họ đã hoàn toàn bị bao vây và cô lập.
Lực lượng của Embinyu đã khóa tất cả những đường thoát có thể. Bởi vì tốc độ di chuyển của Demon rất nhanh, họ quá bận rộn đánh bại lũ Demon và bọn Cultist nên không thể mở đường thoát khỏi vòng vây của Giáo hội Embinyu.
‘Mình lại không thể bảo vệ được anh ấy nữa rồi.’
Seoyoon quyết tâm chiến đấu đến cùng. Cho dù có chuyện gì xảy ra, cô quyết định sẽ chết trước, chiến đấu bảo vệ cậu đến khắc cuối cùng.
“Không được dừng lại, hãy leo lên.”
Weed bắt đầu leo lên Kim tự tháp. Vì nó được xây dựng theo kiểu Kim tự tháp bậc thang, Weed không mấy khó khăn khi leo.
Seoyoon hơi nghi ngờ vì trèo lên trên là một ngõ cụt với rất ít lợi thế về địa hình.
“Ah!”
Với khả năng siêu nhiên, Seoyoon leo lên Kim tự tháp.
“Chúng ta sẽ rất dễ bị sát thương bởi ma thuật và mũi tên của kẻ thù khi ở trên này.”
“Từ bỏ việc chạy trốn và chọn chiến đấu đến chết thôi, cũng không tệ đâu Chủ nhân.”
Tori và Van Hawk dẫm lên những khối đá của Kim tự tháp và bắt đầu leo lên.
Lũ Demon, Cultist và quân lính của Giáo hội Embinyu vẫn theo sau họ. Họ bị tấn công liên tiếp bởi các Wyvern Knight trong mỗi bước leo lên. Nhưng với Weed và Seoyoon, người đã thức tỉnh khả năng Berserker, các Wyvern Knight không khó đối phó. Chỉ còn 1/3 quân số, thậm chí chúng còn tấn công bền bỉ hơn.
Cuối cùng Weed cũng chạm đến khối đá trên đỉnh. Đây là lăng mộ của nhà vua mà cậu đã dốc hết tâm sức xây dựng nên. Bây giờ cậu là Lãnh chúa của Morata, nhưng trước đó cậu là một chủ thầu xấu xa, trơ trẽn bóc lột người khác không chút ăn năn hối cải, và xây nên một công trình kiến trúc lớn như vậy.
Seoyoon, Van Hawk, và Tori đến nơi ngay sau cậu.
“Tầm nhìn thật ấn tượng.”
Giống như đang nhìn từ đỉnh núi. Nhìn từ trên cao, lực lượng của Embinyu có mặt ở khắp nơi. Quang cảnh đen thui bởi lũ Demon, Dark Paladin, Witch Doctor, Priest và Cultist tràn lan phía dưới. Thậm chí High Priest Belloni cũng đã bỏ lại Thành Serebourg đang bốc cháy và dẫn dắt một đội quân riêng tới Kim tự tháp.
“Mình đoán là với chuyện này, mình sẽ chỉ tốn một nửa thời gian cần thiết.”
Nó đủ thời gian cho 2/3 số nạn dân trốn thoát an toàn không vấn đề gì. Nhưng giờ với những người già và yếu trong đoàn, họ sẽ phải hành quân lâu hơn, đoàn nạn dân sẽ di chuyển chậm hơn. Do đó việc giữ sự chú ý của quân Embinyu ở đây là điều cần thiết với Weed, cần thiết hơn tất cả.
“Giải trừ Sculpture Transformation.”
Weed chuyển từ cơ thể của một Ice Troll trở về dạng ban đầu. Cậu cởi bộ giáp thú trang bị tạm thời ra và đặt cây thương vào trong ba lô.
Ở thời điểm phải chiến đấu nhiều nhất, Weed lại bỏ hết những lợi thế về thể chất của Ice Troll! Những người chơi đang theo dõi trên truyền hình tự hỏi tại sao. Khán giả nghĩ rằng trong lúc vội vàng, Weed đã có 1 sai lầm chiến thuật khi trèo lên Kim Tự Tháp. Sự ngờ vực dần lóe lên trong tâm trí của các khán giả, rằng có lẽ Weed đã từ bỏ.
“Một lợi thế của việc sống ở thành phố trên núi đó là dù mưa đổ bao nhiêu, họ cũng vẫn an toàn!”
Weed lấy ra một tác phẩm điêu khắc từ trong ba lô. Đó là một kiệt tác cấp I, ‘Heavy Rain and Flooding River’. Bức tượng được điêu khắc tinh tế từ những tảng đá với Nature Sculpting, Weed điêu khắc mưa và nước sông để hoàn thành kiệt tác cấp I đó.
“Great Disaster Nature Sculpting!”
Bạn đã sử dụng skill ‘Great Disaster Nature Sculpting’.
Art giảm 20 vĩnh viễn.
20,000 HP và MP đã tiêu tốn.
Mọi chỉ số giảm 15% trong 4 ngày tiếp theo.
Affinity với thiên nhiên giảm.
Great Disaster Nature Sculpting chỉ có thể được sử dụng một lần trong ngày.
Khi tạo ra một đại thảm họa, Fame hoặc Notoriety có thể tăng tùy thuộc vào mức độ tàn phá.
Bạn có thể chết giữa thảm họa vì vậy hãy cẩn thận.
Weed đã sử dụng Great Disaster Nature Sculpting với 1,005 điểm Affinity với tự nhiên mà cậu đã tích lũy gần đây.
“À, tôi chắc là chúng ta đủ cao để tránh được thảm họa.”
Cho tới giờ, cậu đã sử dụng skill này 2 lần và đã học được bài học đau đớn. Great Disaster Natura Sculpting là skill hoàn hảo để giết chết người sử dụng nó nếu không kích hoạt đúng cách. Sau khi đã rất cố gắng trèo lên đỉnh Kim tự tháp, giờ cậu có thể sử dụng skill này mà không cần lo lắng gì.
Những đám mây đen vần vũ trên trời và trút mưa xuống. Như thể có ai đó đâm thủng bầu trời một lỗ, gây ra một cơn nước xối bất thình lình.
Mưa ướt đẫm người Weed, Seoyoon, Van Hawk, Tori và quân Embinyu.
“Nó đã bắt đầu.”
Cơn mưa vẫn tiếp tục không thuyên giảm. Cho đến khi Great Disaster Nature Sculpting được kích hoạt hoàn toàn, bốn người họ phải chống lại lũ Demon đang leo lên Kim tự tháp trong thời tiết khắc nghiệt.
“Thần Embinyu đang chờ đợi vật hiến tế.”
“Trèo lên! Hãy cho chúng thấy sự dũng cảm của Giáo hội Embinyu!”
Demon và Cultist bâu quanh Kim tự tháp. Witch Doctor, Magician và Priest của Embinyu tuôn ra hết ma thuật này đến ma thuật khác.
Weed lôi ra Ngọn đuốc Helium mà cậu đã điêu khắc. Ngọn đuốc Helium dựng lên một Kết giới Ma pháp chặn lại những đòn tấn công tầm xa, giới hạn chịu nguyền rủa của ma thuật hắc ám và tăng khả năng hồi Mana.
“Radiant Sword!”
Từ thanh kiếm của Weed, lũ chim ánh sáng bắt đầu hình thành. Những con chim thanh tẩy lũ Demon và chắn các ma thuật để chúng phát nổ giữa không trung. Là một Berserker, Seoyoon chiến đấu với lũ Demon ở tiền tuyến và trung khu. Ánh sáng và ma thuật phát nổ nhấn chìm đỉnh Kim tự tháp trong một thứ ánh sáng huy hoàng. Nhưng đối với những người đang cầm cự ở tiền tuyến tại nơi cao nhất của Kim tự tháp thì nó giống như địa ngục trần gian.
Chỉ trong 3~4 phút, Van Hawk đã kiệt sức.
“Chủ nhân. Tôi không xong rồi. Thật tiếc vì tôi không thể cùng ngài chiến đấu đến phút cuối.”
Van Hawk đã đạt đến giới hạn HP, và không thể được triệu hồi nữa.
Nếu Weed có đủ thời gian, cậu có lẽ đã băng bó cho Van Hawk và gửi hắn về hậu phương. Nhưng không có cơ hội nào cho cậu có thể rời mắt khỏi tình thế hiện tại. Những loạt ma thuật từ Magician của Embinyu bắn về phía cậu và cậu hầu như chỉ có đủ thời gian để né và chắn hầu hết với Radiant Sword.
Bạn trúng đòn tấn công phép thuật bởi ngọn thương của Nurun.
HP giảm 869.
HP của Weed giảm xuống dưới 34,000 và Seoyoon chỉ còn có thể đứng run rẩy trên mặt đất, đó còn là nhờ chỉ số Endurance của Berserker rất cao. Cô đã bị trọng thương khi xông lên đánh lũ Demon lao tới Weed và thế là cô trở thành mục tiêu của những lời nguyền rủa và ma thuật. Cô chiến đấu quên cả bản thân, tấn công thậm chí còn nhiều hơn Weed.
Mưa rơi nặng hạt làm suy yếu ma thuật và mũi tên, giúp họ chịu đựng lâu hơn một chút.
“Cứ đà này, tất cả chúng ta sẽ tèo...”
Những giọt mưa nhỏ rơi trên khuôn mặt Weed. Chỉ huy Priest Belloni và đội quân riêng của hắn đã vào trong tầm tấn công của Kim tự tháp. Phía dưới, những tiếng la hét của Demon và Cultist khi chúng bị trượt chân trên bề mặt ướt át của Kim tự tháp và rơi xuống chính quân mình dưới đất, khiến không khí tràn đầy những tiếng thét tức giận đinh tai nhức óc.
Sau đó, thảm họa mà Weed đang chờ đợi cuối cùng cũng bắt đầu.
Nơi Kim tự tháp và Tượng nhân sư được xây dựng là gần dòng sông Arud của Vương quốc Rosenheim. Giáo hội Embinyu lúc đầu nghĩ rằng cơn mưa lớn chỉ dâng mức nước sông lên rất nhẹ, bây giờ bắt đầu chú ý thấy nó đã tràn bờ.
“Aarrg!”
“Nước. Nước đang chảy về phía chúng ta!”
Nước bắt đầu lan tràn, lênh láng khắp mọi nơi. Rất nhanh, nước đã ngập đến mắt cá chân các Cultist, Demon và Priest. Mực nước đang dâng và không có dấu hiệu dừng lại mà thậm chí còn dâng lên nhanh hơn. Từ hướng thượng nguồn sông Arud, một lượng nước đáng sợ tràn về. Những vùng đất thấp đầy đồi núi và đồng bằng xung quanh Kim tự tháp bị chìm ngập trong nước.
Great Disaster Nature Sculpting. Đại Hồng Thủy!
Những cơn sóng to bằng cái nhà đổ ầm vào quân Embinyu.
Kueeik!
Đợt sóng dữ dội quật ngã bọn Karaclop bằng sức mạnh của nó. Đám quân của Embinyu bị phân tán, mỗi tên đều cố gắng tìm cách thoát thân. Nhưng xung quanh chúng mênh mông nước.
Mực nước nhanh chóng dâng quá đầu gối và chôn vùi kẻ địch. Các tòa nhà đổ sập và vũ khí công thành, đất đá, cây cối bị cuốn phăng đi trôi dạt khắp nơi. Đám Cultist và Demon om sòm hồi nãy đã bị chết đuối dưới dòng nước lũ và trôi dạt đi xa.
Weed cười toe toét hạnh phúc trên nỗi đau khổ của kẻ thù.
“Đây đúng là skill điêu khắc mình hài lòng nhất.”
Nhưng Weed vẫn chưa chắc chắn số thương vong mà trận lũ gây ra cho đội quân Embinyu. Cậu chắc bọn Cultist yếu xìu đó chẳng còn hi vọng gì. Các Cultist thậm chí có thể chết ngay lập tức khi bị dòng nước xiết cuốn đi.
Tuy nhiên lũ Demon, Dark Paladin và Dark Priest mạnh mẽ có HP và chỉ số Resistance cao. Có khả năng hầu hết chúng đều sống sót sau cơn lũ.
Với đám quân đội Embinyu đang trong tình trạng hỗn loạn và bị lũ cuốn, bây giờ chính là cơ hội!
Weed sử dụng skill với bức tượng Nhân sư.
“Ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc!”
Bạn đã ban sự sống cho một tác phẩm điêu khắc.
Dựa trên chỉ số Art hiện tại của bạn là 2281, nó sẽ chuyển 469 level cho tác phẩm điêu khắc. Vì đây là Kiệt tác cấp III xuất chúng, tượng sống sẽ nhận được thêm 10% level.
4 thuộc tính được ban cho tượng sống. Loại thuộc tính và khả năng khác tùy thuộc vào vẻ ngoài và chất lượng của bức điêu khắc.
Thuộc tính Đá (100%), Thuộc tính Hỏa (80%), Thuộc tính Nghệ thuật (100%), Thuộc tính Vinh quang (100%)
Thuộc tính Đá ban khả năng phòng thủ đặc biệt cho tượng sống.
Thuộc tính Hỏa có thể được sử dụng để thiêu cháy kẻ thù.
Tượng sống được ban khả năng miễn dịch với tất cả các loại ma thuật nguyền rủa.
Tượng sống đạt được khả năng kháng ma thuật hắc ám mạnh.
Thông qua thuộc tính Nghệ thuật, tượng sống đạt được sự đánh giá cao cho các bức điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật, tặng thêm 150% hiệu ứng cho tác phẩm nghệ thuật. Áp dụng cho chính tác phẩm điêu khắc và tất cả tác phẩm nghệ thuật ở gần.
Thuộc tính Vinh quang ban tặng Dignity và Charisma cho tượng sống. Khi chiến đấu với đội quân lớn, nó tăng lòng trung thành và sĩ khí của đội quân đó, skill leadership của các Knight sẽ được gia tăng.
5,000 mana đã tiêu hao.
Độ thành thục kĩ năng gia tăng. Level và chỉ số yêu cầu tiêu hao trong khi ban sự sống giảm 20%.
Chỉ số Art giảm 6 điểm vĩnh viễn. Chỉ số bị giảm có thể được khôi phục bằng cách điêu khắc hoặc thực hiện những tác phẩm khác liên quan đến nghệ thuật.
Level giảm 2. Cùng với sự giảm level, tất cả chỉ số của bạn giảm 10. Những chỉ số bị giảm có thể được khôi phục khi level tăng lại.
Xin hãy chăm sóc cho tác phẩm điêu khắc bạn vừa ban sự sống. Nếu nó bị giết, bạn sẽ phải ban sự sống một lần nữa. Khi tác phẩm điêu khắc hoàn toàn bị phá hủy, bạn không thể hồi sinh nó được nữa.
Level của Weed giảm còn 405, và chỉ số Art của cậu đã bị tiêu hao. Nhưng kết quả cuối cùng là con quái Nhân sư của Vương quốc Rosenheim đã sống dậy.
“Graaar!”
Con Nhân sư thức giấc với một tiếng gầm lớn.
“Gro-rol?!”
Khi đang cố gắng bước lên với đôi chi trước, nó bị trượt chân rồi rơi tõm xuống mặt nước ngập hết một nửa thân thể nó. Ấn tượng đầu tiên khá ngu người, nhưng đó không phải lần đầu Weed thấy một hành động như thế từ các tác phẩm của cậu.
“Tên ta là gì?”
Con Nhân sư bây giờ hất đầu về phía Weed hỏi. Kích thước của nó tương tự như kích thước của Kim tự tháp cao ngất kia. Thân thể của nó là một con sư tử nhưng đầu nó thì giống vị vua quá cố Theodrin.
“Tên ngươi là Sphinx.”
“Không vấn đề gì nếu tên ta là Sphinx. Ta không định vâng lời một chủ nhân không biết gì về danh dự.”
Sphinx có ý thức mạnh mẽ về danh tính và độc lập cá nhân, và nó không tôn trọng Weed như một chủ nhân của nó.
Weed không có ý định tranh luận về chuyện đó lúc này.
“Hãy giải quyết vấn đề này khi có thời gian. Còn bây giờ, chúng ta phải chiến đấu đã.”
“Biển ơi anh tới đây!”
Sphinx rống lên một tiếng và nhảy xuống nước. Nó dùng miệng ngấu nghiến các Dark Priest bị cuốn đi bởi dòng nước xiết và dùng chi trước đè bẹp chúng.
“Tiêu diệt con sư tử đó!”
“Tên chủ mưu Weed ở đằng kia. Chúng ta phải bắt hắn làm vật hiến tế!”
Các Priest Embinyu cưỡi trên những con Demon biết bơi. Nhưng một vài tên bị cuốn đi bởi nước xiết hoặc biến mất dưới những xoáy nước. Các Priest Embinyu đang ở trong tình trạng hoàn toàn hỗn loạn và dòng nước không chảy theo hướng họ muốn nên họ đành phó mặc cho nước cuốn đi.
Con Sphinx nặng như một tòa kiến trúc vừa bơi vừa tát nước (kiểu bơi làm nước bắn lên tung tóe vì thân thể khổng lồ của nó) quanh dòng sông và săn đuổi quân Embinyu.
“Hai mươi. Hai mươi mốt. Hai mươi hai.”
Weed trang bị chiếc cung Yurika của tộc High Elf và bắn tỉa những con Demon nổi trên mặt nước. Seoyoon và Tori cũng đâm chết lũ Demon đang leo lên Kim tự tháp. Trận đại hồng thủy cuốn trôi đội quân của Embinyu.
Grooooar!
Một tia sét đánh xuống đã làm hiện rõ hình dáng của Weed trên đỉnh Kim tự tháp. Nó làm hiện lên dáng vẻ bề ngoài của Weed đang ngắm cung trong khi bị mưa tạt xối xả. Weed, chiến đấu trong bóng tối với luồng ánh sáng chớp tắt tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng.
Weed tiếp tục bắn tên, lần này đổi mục tiêu sang các Priest Embinyu. Giết các Priest được nhiều exp hơn là mấy con Demon khó chết kia. Nhưng khoảng thời gian tốt đẹp nhanh chóng trôi qua.
Hiệu ứng của Great Disaster Nature Sculpting mờ dần và cơn mưa ngớt dần. Nhưng mực nước quanh chân Kim tự tháp vẫn dâng và dòng nước xiết càng trở nên dữ dội hơn.
“Mình đã làm tất cả những gì có thể rồi.”
Weed không hài lòng với số lượng Priest Embinyu cậu đã farm nhưng cậu cảm thấy đã đến lúc rời khỏi đây. Số lượng quân của Embinyu đã giảm đáng kể vì cuộc vây hãm Thành Serabourg và trận lụt. Nhưng nếu họ ở đây lâu hơn nữa, khả năng thật sự là phần còn lại của đội quân nhất định sẽ toàn lực tham gia.
Ngay cả Seoyoon cũng kiệt sức vì cô phải một mình chống lại lũ Demon.
“Chúng ta đã lầy đủ lâu để dân tị nạn trốn thoát rồi đấy.”
Sẽ mất kha khá thời gian để quân đội Embinyu chấn chỉnh lại và truy đuổi những nạn dân. Một số lượng lớn Cultist và Demon đã bị trôi dạt về phía hạ lưu sông Arud. Cho dù không nhiều trong số chúng bỏ mạng, nhưng hậu quả là rất lớn.
Trong cuộc chiến tranh giữa các Vương quốc, Great Disaster Nature Sculpting sẽ gây ra sự tàn phá không tưởng. Nhược điểm duy nhất của nó là skill này không phân biệt địch ta.
“Sphinx, đến lúc đi rồi.”
“Ta cứ muốn chiến đấu.”
“Kẻ địch đang chấn chỉnh lại quân. Chúng ta phải thoát ngay trước khi không thoát được nữa.”
Chỉ huy Priest Belloni và đội quân riêng của hắn, những con Demon khổng lồ đã bị tứ tán bởi trận lũ. Khi thảm họa kết thúc, chúng sẽ hồi phục và dốc toàn lực đến đây.
36 kế tẩu vi thượng sách khi đã nhận định rõ loại kẻ thù nào đang đuổi theo sau.
“Ta không muốn rời khỏi nơi này.”
“Tại sao?”
“Ta phải bảo vệ chốn này. Ta sẽ bảo vệ lăng mộ của vua Theodrin đến cùng.”
“.......”
Con Sphinx chọn cái Kim tự tháp còn trên cả mạng sống của nó.
Một hiệu ứng phụ của việc ban sự sống cho tác phẩm điêu khắc! Khi nó là một bức tượng, nó đã được chỉ định có nhiệm vụ bảo vệ Kim tự tháp. Nó là biểu tượng của đức vua bệ hạ. Sau khi được ban sự sống, bức tượng sống cũng không quên bổn phận của nó và dự định sẽ chiến đấu với quân đội của Embinyu đến hơi thở cuối cùng.
“Ngươi sẽ chết nếu ngươi ở lại đây. Cuộc sống quý giá mà ngươi nhận được, ngươi không nghĩ là lãng phí khi ném đi như vậy à?”
“Việc bảo vệ những gì phải bảo vệ có một ý nghĩa riêng.”
“Ngay cả thế thì cũng hãy đi với ta. Nếu ngươi đi với ta, ta sẽ cho ngươi ăn thịt mỗi ngày và 2 ngày nghỉ mỗi năm.”
Nhưng dĩ nhiên, chẳng đời nào cậu lại đảm bảo sẽ giữ lời hứa!
“Ta đã chọn con đường của mình. Đi đi, ta sẽ bảo vệ nơi này.”
Nghe thấy lời tuyên thệ trung thành của Sphinx, mắt Weed nhăn lại ẩm ướt.
‘May là cơn mưa chưa dừng hẳn. Nó sẽ che đi nước mắt của mình.’
Nước mắt đó không phải vì Weed thực sự cảm động trước những lời của Sphinx. Chỉ số Art và level quý giá của cậu! Weed đã đầu tư exp quý báu vào việc ban sự sống cho Sphinx và giờ vì tính cứng đầu của nó, nó đã định sẽ chết trận.
“Từ sau phải suy nghĩ kĩ trước khi ban sự sống mới được. Mình nên ban sự sống khi có nhiều thời gian và sau đó đánh đập để giáo dục nó.”
Bây giờ đã quá muộn để hối hận. Nếu cậu dừng lại lâu hơn để thuyết phục Sphinx thì sẽ đặt cậu và Seoyoon vào tình huống nguy hiểm.
“Wy-3!”
Weed kích hoạt Lion’s Roar. Một lúc sau, có thể nhìn thấy Wy-3 đang bay phía xa xa. Wy-3 thức dậy lúc trời vừa sáng mà không kịp rửa mặt đã đến đây.
Khi Weed và Seoyoon trèo lên lưng Wy-3, dòng nước lũ đã yếu đi. Đội quân Embinyu bị cuốn trôi giờ đã có thể chạm đất. Mặt đất lê lết một nửa Demon và Cultist đã chết đuối.
Các Magician và Priest của Embinyu sẵn sàng tấn công Weed và Seoyoon nhưng con Sphinx dùng cả thân mình bảo vệ họ.
“Mau đi đi!”
Weed và Seoyoon bỏ trốn trên lưng Wy-3 và Tori bay khỏi chiến trường bằng sức mạnh riêng của mình. Nhìn từ xa, con Sphinx chiến đấu rất dũng cảm nhưng rất nhanh, nó bị bao vây bởi quân đội Embinyu và có vẻ sẽ chiến đấu một trận khó khăn.
“Chắc nó sẽ không thành công.”
Cố gắng thoát ra đối với một con Sphinx không biết bay có lẽ ngay từ đầu đã là điều không thể. Nhưng nhờ có sự hi sinh của Sphinx, Weed có thể thoát ra mà không vấn đề gì.
“Này Wy-3, đừng bay thẳng tới chỗ những nạn dân. Thay vào đó hãy đi đường vòng.”
“Đã rõ thưa chủ nhân.”
Để ngăn có quân đuổi theo, Weed ra lệnh cho con Wyvern đi đường vòng trước khi tiến về phía những nạn dân.
Bay qua những ngọn đồi và các con dốc là đoàn nạn dân dài bất tận! Trông thấy Weed và Wy-3 ở trên, những nạn dân vui vẻ chào đón và vẫy tay với họ.
‘Trông có vẻ quân đội Embinyu không đuổi ráo riết.’
Có một vài cuộc tấn công bởi đám quái vật lang thang nhưng chừng đó thì binh lính và người chơi có thể xử lí được. Sau khi Weed rời đi làm mồi nhử Giáo hội Embinyu, nhiều người chơi đã đăng xuất. Nhưng vẫn còn một lượng kha khá người chơi ở lại để ngắt kết nối tại khu vực khác.
Weed tiếp tục theo đoàn nạn dân trên lưng Wy-3.
“Đây, tôi có ít bông băng. Hãy để tôi băng cánh tay cô lại một chút.”
Weed đặt băng vòng quanh cánh tay Seoyoon, cô vẫn còn đau vì hậu quả của skill Berserker dù trận chiến đã kết thúc.
Rất lâu sau khi mặt trời lên, đoàn nạn dân cuối cùng cũng gặp được đội quân của Vương quốc Rosenheim. Đây là đội quân được phái đến Thành Serabourg sau khi phát hiện ra tín hiệu lửa.
“Cuối cùng mình cũng có thể nghỉ ngơi.”
Weed đăng xuất sau khi cảm thấy có chút mệt mỏi.
Translator: Cáo
Editor : Ma cô
Chương 5: Giáo hội Lugh[]
Tóm tắt chương trước
Vậy là Weed đã một mình khiêu chiến với giáo hội Embinyu và Chúa tể Belloli. Tất cả đội quân từ trong thành ùa ra vây lấy Weed, Seo, Tori và Van. Tất nhiên số lượng áp đảo không thể làm gì cậu. Dựa vào địa hình, địa thế và cả những gì cậu đã tạo ra tại Vương quốc Rosenheim, Weed đã tận dụng nó khá tốt. Cả 4 người cùng kiên cường đấu trọi lại cả một đội quân đến tận những giọt máu cuối cùng – Van đã phải hy sinh. Weed đã vào đường cụt trên đỉnh Kim Tự Tháp. Nhưng tất cả đã nằm trong kế hoạch của cậu, sử dụng những skill điêu khắc đã học được, Weed tạo ra một trận Đại Hồng Thủy để cuốn phăng kẻ thù. Dùng skill Ban sự sống cho Tượng Nhân Sư để tiếp thêm sức mạnh. Rồi cuối cùng trận lũ cũng kết thúc, xác tàn quân nằm la liệt, cậu phải rời đi còn con Nhân sư thì thà sống chết ở lại bảo vệ lăng mộ của vua. Không biết liệu trận chiến đã kết thúc chưa vì đám quân chưa chết hết?
Lại thêm 1 cú shock nữa xảy ra trên lục địa Versailles.
Thành Serabourg chìm trong biển lửa. Có hơn một nửa số người chơi và cư dân thiệt mạng trong sự kiện này. Mặc dù người chơi có thể hồi sinh sau khi nhận án phạt nhưng tòa thành và cư dân sẽ biến mất mãi mãi.
Cuộc bao vây thành Serabourg.
Cuộc trốn chạy của nạn dân được dẫn dắt bởi Weed.
Phát lại trận chiến của các Royal Knight và kẻ thù của họ.
Thành Serabourg bùng cháy.
Một kĩ năng điêu khắc bí ẩn có thể triệu hồi cả một cơn lũ.
Những đoạn video này nằm trên top suốt mấy ngày nay.
Sau khi thiêu rụi thành Serabourg, lực lượng của giáo hội Embinyu phân tán ra khắp nơi thay vì đối đầu trực tiếp với quân đội vương quốc Rosenheim. Nhân cơ hội này, các cuộc khởi nghĩa nổ ra khắp các vùng của vương quốc Rosenheim. Nổi dậy khắp nơi.
“Bây giờ, ngay cả vương quốc Rosenheim cũng rất bất ổn.”
Lee Hyun vừa ăn mỳ hải sản vừa xem tivi.
“Đây là vị trí thành Serabourg đã từng tồn tại. Nó đã bị thiêu rụi hoàn toàn và tất cả những gì còn sót lại của một tòa thành cổ chỉ là đống đổ nát.”
“Anh Oh Joo Wan này, tôi không thể tin được nơi đây từng là thủ đô vô cùng hưng thịnh của vương quốc Rosenheim.”
“Vâng, tôi đã rất ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy cảnh này. Cô Aring đã từng đến vương quốc Rosenheim chưa?”
“Ồ chưa. Tôi rất muốn đến nơi này một lần nhưng hiện tại, có lẽ tôi không bao giờ có thể nhìn thấy được vẻ đẹp hùng vĩ của nó nữa rồi.”
Đó là hậu quả của ngọn lửa bốc lên đến tận trời xanh ở thành Serabourg. Trước khi cơn lũ dập tắt đám cháy. Thành Serabourg giờ chỉ còn lại phần rìa của những công trình bị đốt cháy.
Vì Shin Hye Min đang nghỉ phép nên ngôi sao phát thanh viên mới của đài KMC - Aring thay thế vị trí của cô.
“Những người chơi đăng nhập thành công sau 1 tuần đang đứng trên quảng trường. Họ nhìn ra xung quanh với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc”
Những người chơi đăng xuất trước khi trận chiến ở Serabourrgh diễn ra bây giờ mới đăng nhập lại, sau khi giáo hội Embinyu rời đi.
“Hiện tôi đang trò chuyện với một Merchant. Bây giờ bạn đang cảm thấy thế nào?”
“Tôi không biết nữa. Chỉ là thấy rất thất vọng.”
“Những thiệt hại mà giáo hội Embinyu gây ra dường như rất lớn. Bạn dự định sẽ làm gì?”
“Đi đến một nơi khác và tiếp tục kinh doanh. Đây không phải là lần đầu tiên mà tôi trắng tay.”
Người Merchant rời đi, kéo theo toa xe của mình.
Sau đó, cô phỏng vấn một vài người chơi khác nhưng cũng chỉ nhận được những câu trả lời tương tự: đi đến một thành phố hoặc vương quốc khác.
“Nhưng mà anh Oh Joo Wan này, nhiều người chơi vẫn nhìn thấy ánh sáng hy vọng ở thành Serabourg.”
“Vâng, tôi chắc rằng nhiều người xem cũng đã thấy điều đó thông qua truyền hình trực tiếp.”
“Đúng vậy. Đó là người mà tôi muốn gặp nhất, một người mà tôi muốn hẹn hò. Nhờ anh ấy mà nhiều người đã được cứu.”
“Có một sự trùng hợp kì lạ là chiến thần Weed cũng ở thành Serabourg. Tôi cứ nghĩ rằng Weed đã rời khỏi cánh rừng Red Reed và bị lạc ở đâu đó vì chúng ta đã không hề nghe bất kì tin tức gì về anh ấy trong một khoảng thời gian dài. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, anh ấy đã xuất hiện ở Serabourg và đóng vai trò quan trọng trong sự việc lần này.”
“Tôi nghe nói rằng, qua sự kiện này, độ nổi tiếng của Weed càng tăng cao hơn nữa.”
“Điều này cũng không có gì là mới cả. Cô có thể thấy những người chơi quan tâm đến hành trình đặc biệt của Weed hơn là những người khác trong bảng xếp hạng. Anh ấy có một sức thu hút đặc biệt.”
“Kyaa. Vâng. Đặc biệt là khi anh kêu chwiks chwiks. Những thanh âm ấy làm tôi ngất ngây.”
“Weed là người tiên phong dẫn đầu đoàn nạn dân chạy trốn khỏi thành Serabourg. Cậu ta đã đánh bại giáo hội Embinyu mà chỉ cần một thành viên trong đội. Cả vương quốc Rosenheim ca ngợi Weed, và những người chơi sống sót lợi dụng tình thế này để chuyển đến Morata.”
Lee Hyun cảm thấy xấu hổ vì những lời tâng bốc cậu trên tivi.
“Cũng đã khá lâu rồi mình mới được khen. Lần gần nhất là khi học tiểu học, sau khi đạt được 65 điểm chính tả, cô giáo đã nói với mình rằng chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi là mình có thể cải thiện môn đó.”
Còn bây giờ, cậu đang nhận được lời tỏ tình công khai từ Yu Aring. Cô vừa là một ca sĩ thần tượng vừa là một MC. Trong Royal Road, cô cố gắng tăng sự nổi tiếng của mình bằng cách xây dựng hình tượng một Priest thu hút và cô vừa công khai bày tỏ muốn liên lạc với Weed.
Đương nhiên cậu không hề ngây thơ đến độ đớp thính và liên lạc với cô. Có một sự khác biệt rất lớn giữa hiện thực và ảo tưởng. Nếu cô thực sự quan tâm và những điều cô nói không phải là kịch bản, cô có thể dùng danh sách liên lạc của đài để gọi cho cậu đầu tiên.
“Quan trọng hơn cả là mình cần rời khỏi vương quốc Rosenheim nhanh nhất có thể. Mình không biết được là khi nào thì guild Hermes sẽ đuổi tới.”
Theo như tin tức mà cậu nghe được, nhà vua đã trốn thoát an toàn với đội Royal Knight. Ông đang tập hợp một đội quân và bắt đầu phản công, đồng thời ông cũng ra lệnh cho các quý tộc đi chinh phạt giáo hội Embinyu.
Toàn bộ vương quốc bị lôi vào một cuộc nội chiến, và phần lớn người chơi chọn theo phe nhà vua. Sự kiện bảo vệ vương quốc này là một cơ hội hoàn hảo để gia tăng điểm đóng góp.
“Có lẽ đây là một trận chiến quy mô lớn chống lại Priest cao cấp Belloni. Belloni chưa từng thể hiện sức mạnh của mình nhưng chắc chắn hắn ta không phải là một kẻ dễ xơi.”
Đó là lúc Lee Hyun vừa ăn xong món mỳ hải sản.
“Sau đây, chúng ta sẽ tiếp tục với những tin tức về lục địa trung tâm. Anh Oh Joo Wan, dường như đó là một chiến thắng lớn của guild Hermes?”
“Vâng, đúng vậy. Nếu không có sự xuất hiện của giáo hội Embinyu, đây là sự kiện tôi nên nói với khán giả đầu tiên. Guild lớn nhất ở lục địa Versailles! Họ một lần nữa đánh bại quân đội của vương quốc Kallamore.”
“Chuyện gì đã xảy ra với chỉ huy tối cao Kolderim?”
“Knight của các Knight, Kolderim, cũng đã tham gia vào cuộc chiến ngày hôm đó. Sau khi bị đánh bại ở cuộc chiến trước đó, ông ấy gần như đã có thể trốn thoát nhưng…”
Trong trận chiến trước đó, Kolderim và các Knight của mình đã chiến đấu một cách tuyệt vọng, xuyên qua vòng quây của vương quốc Haeven và rút lui. Những người chơi của guild Hermes đã cố gắng hết sức ngăn chặn không cho Kolderim trốn thoát, nhưng ông đã thoát được trong gang tấc.
Nhìn chung, vương quốc Kollamore không có cách nào tránh khỏi việc thua trận với những thất bại lặp đi lặp lại, quân số suy giảm đáng kể.
“Thật đáng tiếc, có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy Kolderim nữa. BardRay đã giành chiến thắng trong cuộc chiến 1:1 với ông ấy.”
Những trận đánh nổ ra hằng ngày trong cuộc chiến giữa hai vương quốc Haven và Kallamore. Họ không thể đứng nhìn và để yên cho vương quốc Haven chinh phục vương quốc Kallamore và đất đai của Kolderim. Thậm chí cho dù Kolderim không có đủ lực lượng, ông vẫn luôn tiến lên phía trước để bảo vệ vương quốc và chẳng bao giờ mong có thể sống sót trở về.
Trong trận chiến này, Kolderim đã mệt mỏi và bị thương. Dù ở trạng thái đó, ông vẫn đồng ý giao đấu với BardRay và đã hy sinh.
“Bây giờ chúng tôi sẽ cho các bạn xem trận đấu tay đôi giữa Kolderim và BardRay.”
Lee Hyun dán mắt vào màn hình. Kolderim có nhiều vết thương nghiêm trọng gây khó khăn về tầm nhìn cũng như phải chịu vô vàn ảnh hưởng tiêu cực từ những lời nguyền. Ở phía đối diện, BardRay được buff đáng kể và trông như vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ phục hồi năng lượng.
“Hình như BardRay cũng có một bữa ăn tiếp thêm năng lượng.”
Với một trận đấu với điều kiện chênh lệch như vậy, BardRay rõ ràng sẽ là người giành chiến thắng. Dù vậy, kể cả đối thủ có là BardRay thì chưa chắc Kolderim sẽ dễ dàng thua cuộc. Ngay cả trong hoàn cảnh thảm khốc này, Kolderim vẫn sử dụng những kĩ năng vô song của mình để chiến đấu với kẻ thù.
Vào thời khắc quyết định người chiến thắng, BardRay đã kề gươm vào cổ Kolderim và thể hiện sự khoan dung cuối cùng.
“Hãy gia nhập vào vương quốc Haven. Nếu ngươi thề suốt đời sẽ trung thành với ta, ta sẽ để ngươi sống.”
BardRay muốn có những cấp dưới như Kolderim nhưng ông đã từ chối.
“Đừng xúc phạm một Knight trước khi ngươi giết họ. Ta là kẻ trở về từ cõi chết nên ta đã không còn sợ nó nữa. Ta chỉ tiếc không có đủ khả năng để bảo vệ vương quốc Kallamore mà thôi.”
Đó là kết thúc của Kolderim. Ngay cả những người dẫn chương trình cũng thương xót cho cái chết của ông.
“Quả là một cái chết đang tiếc. Có rất nhiều người hâm mộ Kolderim.”
“Vâng, nhưng những tổn hại mà Kolderim gây ra cho vương quốc Haven không phải là một con số nhỏ. Nếu anh ở địa vị của BardRay, việc để cho Kolderim sống là rất khó.”
“Bất cứ khi nào Kolderim tham gia vào trận chiến, sĩ khí của binh lính và những Knight đều tăng lên tối đa. Điều đó vẽ ra tiềm năng lớn nhất của họ và cho phép họ chiến đấu như ma quỷ.”
“Bây giờ tôi không thể nhìn thấy Kolderim trên chiến trường nữa rồi. Tôi đoán rằng việc chiếm đóng các vùng của vương quốc Haven sẽ trở nên dễ dàng hơn.”
Sự kiện mùa xuân của đại học Hàn Quốc sẽ khiến bạn hối tiếc nếu để lỡ nó. Chuyến dã ngoại! Mùa xuân năm ngoái, Lee Hyun đã trở nên khá nổi tiếng và cho dù là năm nào đi nữa, mọi người vẫn muốn đi chung với cậu. Độ nổi tiếng của địa điểm năm nay được cho là sẽ vượt trội hơn so với năm ngoái.
“Tiền bối, xin hãy đưa tôi đi cùng.”
“Nhóm em lắm gái lắm. Họ nói rằng họ sẽ không thể xoay xở được nếu không có tiền bối.”
Các nhóm tranh giành với nhau để lôi kéo Lee Hyun về nhóm của mình. Nếu một nhóm nào đó có được cậu, họ sẽ không phải lo về bữa ăn, chỗ ngủ và sẽ có lợi thế trong các hoạt động thể thao.
Với Lee Hyun, điều đó thật sự rất phiền phức.
Mặc dù địa điểm dã ngoại vẫn còn bí mật, có thể là một vùng biển hoặc vùng núi nào đó. Weed cần phải mang theo đủ vật liệu xây dựng, dựng một mái nhà và trải những tấm chăn phía dưới. Chấm hết. Cho dù ở nơi nào đi nữa, con người vẫn đáng sợ hơn bất kỳ loại động vật nào.
“Nếu họ thật sự muốn tổ chức một chuyến dã ngoại gian khổ, họ chỉ cần tổ chức bê gạch lên một tòa nhà cao tầng hoặc khâu mắt búp bê trong vòng bốn ngày.”
Lee Hyun sẽ phải đổ một ít mồ hôi cho chuyến dã ngoại, nhưng cuối cùng nó lại tốn sức hơn cả kỳ nghỉ. Lee Hyun nghĩ việc tham dự chuyến dã ngoại hằng năm là rất lãng phí nên cậu quyết định không đi. Tất nhiên, cậu cũng vắng mặt trong buổi lễ giới thiệu học sinh mới.
“Làm như người ta vừa trúng xổ số không bằng, bắt nộp một khoản lệ phí đăng kí rất lớn hằng năm để có thể tham dự mới dã man chứ. Sao họ vẫn tổ chức mấy cái sự kiện tốn tiền như vậy được nhỉ?”
Cậu cũng quyết định không tham gia ngày hội thể thao.
“Những ngày này tim mình không được khỏe, chạy quá giới hạn của bản thân sẽ khiến mình choáng váng và ngất xỉu.”
Dù nói vậy, lúc luyện kiếm, cậu vẫn nỗ lực hết sức để khiến cơ thể ướt đẫm mồ hôi.
Lee Hyun là kiểu người sẽ không ai biết đến sự tồn tại của cậu trong giảng đường nếu không cố tình tìm kiếm. Lý do duy nhất khiến mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cậu là Seo Yoon luôn đi cùng cậu. Giữa đám đông đàn em, đây là suy đoán tuyệt nhất.
“Cậu ta có điểm nào hấp dẫn? Tôi không biết.”
“Có lẽ chúng ta không có mắt nhìn ra người đàn ông đích thực.”
Các sinh viên nữ cảm thấy chán nản về điều này
Năm nay, Lee Hyun đăng kí nhiều lớp học nghệ thuật tự do trong chuyên ngành của mình. Vì đây là đại học, cậu không cần phải tập trung vào một chuyên ngành duy nhất. Chế biến cà phê, chính trị, phim ảnh, các thời kỳ của trái đất. Những môn học này không hề liên kết với nhau, nhưng sau khi học, nó lại mang đến một cảm giác kỳ lạ và hưng phấn.
“Những môn học này không điểm danh thường xuyên. Mình có thể nghỉ nhiều mà vẫn được tư cách cao.”
Lee Hyun nghiên cứu những khóa học khác nhau. Cậu có cảm giác dường như các môn ở trường đại học không quá khó để học.
“Mình không nên học đại học mà không có lý do. Hoàn thành các chứng chỉ giảng dạy sau này có vẻ là một kế hoạch tốt.”
Nếu tương lai Lee Hyun trở thành giáo viên, các bậc phụ huynh tự nhiên sẽ đút lót cho cậu.
“Muốn con hay chữ thì phải yêu lấy thầy thôi.”
Lee Hyun đã có một chút thèm muốn trở thành giáo viên và cậu sẽ kể những câu chuyện đầy đủ về bài học cuộc sống.
*****
Địa điểm mà Weed kết nối lại là ở cao nguyên Fort. Đó là nơi an toàn mà cậu đã đi đến cùng những nạn dân và người chơi đã trốn thoát khỏi thành Serabourg.
“Chào mừng.”
“Weed-nim ở đây rồi.”
Những người chơi được Weed cứu thoát chào đón cậu nồng nhiệt. Cũng có một số người chơi ở lại cao nguyên Fort chỉ vì muốn tham quan pháo đài.
Weed là người được thăm hỏi nhiều nhất sau những người ở vương quốc Kallamore. Một người bình thường sẽ cảm thấy khó chịu hoặc khó xử khi bị một đám đông quây quanh. Nhưng Weed cư xử vô cùng tự nhiên, cậu thậm chí còn bắt tay với họ.
“Tôi đã đến rồi. Mọi người đã lại sức rồi chứ?”
“Vâng.”
Trong tương lai, cậu có thể yêu cầu họ tham gia vào những nhiệm vụ quy mô lớn, bán các tác phẩm điêu khắc đắt tiền hoặc lừa đảo họ nên cậu cần duy trì sự nổi tiếng của mình. Đó là tài năng xuất sắc của Weed, như những Priest cao cấp đạo đức giả! Nếu Weed tham gia vào chính trường, cậu sẽ triệt để tận dụng vị trí của mình. Và với sự phát triển từng ngày của Morata và pháo đài Vargo, thời điểm thu hoạch đã gần đến.
Weed nóng lòng đến cửa hàng hoa của Selina để báo cáo nhiệm vụ.
“Tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được tất cả mọi người.”
Những người dân bị thương ở thành Serabourg rất nhiều và không phải tất cả họ đều đi theo Weed. Một số đã chọn ở lại, tin tưởng rằng những người lính có thể bảo vệ mình. Một ít người đã bị giáo hội Embinyu bắt khi đi theo Weed và họ cũng đã hy sinh. Số ít khác thì bị bắt làm tù binh và đã bị cải đạo.
Số người dân ở thành Serabourg theo Weed đến cao nguyên Fort chỉ khoảng 98.000 người.
“Có rất nhiều người đã phải nằm lại. Tôi cảm thấy rất buồn vì cái chết của họ.”
“Không. Tôi mới cần phải cảm ơn anh vì yêu cầu vô lý như vậy. Những người sống sót nhờ lòng can đảm của anh ắt hẳn cũng có cảm giác như tôi.”
“Tạ ơn Chúa.”
“Anh đã cho chúng tôi thấy lòng can đảm tuyệt vời, quyết tâm, sự hy sinh, và sự giúp đỡ khi dẫn dắt những nạn dân ở thành Serabourg. Tôi tin rằng nhờ có anh, nhiều người đã được cứu.”
DING!
Hoàn thành nhiệm vụ di tản thường dân.
Bạn đã dẫn dắt những người dân bị mắc kẹt trong thành Serabourg bởi cuộc bao vây của giáo hội Embinyu đến nơi an toàn. Họ sẽ không bao giờ quên điều này trong suốt phần đời còn lại của mình.
Fame tăng 10,236 vì hoàn thành nhiệm vụ và những hành động của bạn.
Courage tăng 9 điểm.
Honor tăng 21 điểm.
Charisma tăng 8 điểm.
Bạn đã được thăng cấp.
Bạn đã được thăng cấp.
Sự gần gũi với dân làng được cứu sống tăng tối đa.
Selina tháo vòng hoa và tặng nó cho Weed
“Xin hãy giữ nó cẩn thận. Sức mạnh của cây cối luôn ở cùng anh.”
Bạn đã nhận được vòng hoa của Selina.
Giám định!
Cuối cùng đã có được vật phẩm. Weed sử dụng kĩ năng giám định ngay lập tức.
Vòng hoa của Selina
Độ bền: 18/20
Phòng thủ: 19
Vòng hoa được tặng bởi một High Elf. Roseum và Anthurium vẫn còn sống. Những bông hoa này ưa thích nơi có nhiều ánh sáng và cần được tưới nước đầy đủ. Khi chịu sát thương, những bông hoa có thể tự hồi phục và tiếp thêm sức mạnh và sức khỏe cho người mang. Chiếc vòng này được tạo bởi hai loài hoa khác nhau, nếu loại này chết loại kia cũng vậy.
Yêu cầu cấp độ: Trên 450
Hiệu ứng:
Sức mạnh của các nguyên tố bên trong
Mana +2500
Elemental Shaman skill +1
Magic skill +1
Archer skill +1
Độ bền phục hồi lại 3 sau mỗi ngày. Kĩ năng Blacksmith sẽ không có hiệu lực đối với vật phẩm này. Nếu có mối quan hệ tốt với cây cối, khi ở trong rừng hoặc đồng cỏ, bạn có thể nhận được sự giúp đỡ của chúng.
Độ hòa hợp với thiên nhiên +7%.
Tăng trưởng vật phẩm. Khi những bông hoa phát triển, ảnh hưởng sẽ tăng lên. Ảnh hưởng của vòng hoa sẽ tăng gấp ba lần đối với chủng tộc Elf hoặc Fairy.
“Tuyệt vời.”
Weed hạnh phúc đến mức muốn nhảy một điệu jig ngay tại đó. Cậu có thể bán cái này cho một Shaman, Mage hay Archer và họ sẽ đưa tất cả những thứ mình có để có cơ hội sở hữu vòng hoa này.
Hơn thế nữa, những vật phẩm gia tăng độ hòa hợp với thiên nhiên rất khó kiếm.
Sức mạnh của kĩ năng Disaster Nature Sculpting sẽ tăng đáng kể!
Sử dụng các kỹ năng một cách bất cẩn gần như là một hành động tự tử, nhưng cậu sẽ suy nghĩ về điều này sau. Cần phải gia tăng sức mạnh của thiên tai đầu tiên!
“Ta sẽ cho các người thật nhiều ánh sáng và nước để có thể phát triển tốt hơn hằng ngày.”
Cậu đang đeo vòng tay của Baharan được chế tác từ đá quý trên tay trái. Đó là một báu vật của đế chế Niflheim làm tăng sức mạnh phép thuật. Cậu trang bị chiếc vòng hoa lên tay phải và dịch chuyển từ cổng cao nguyên Fort.
Các thợ săn tiền thưởng bị xúi giục bởi guild Hermes có thể tấn công bất cứ lúc nào nên cậu đã trốn nhanh hết mức có thể.
“Người đó có phải là Weed không?”
“Hãy nhìn vào những trang bị anh ta đang mặc. Thật ngạc nhiên. Nó mang đến những cảm giác hoàn toàn khác nhau. Dường như anh ta đang mặc những trang bị độc nhất vô nhị.”
“Tôi chưa bao giờ nhìn thấy các trang bị này trên diễn đàn. Anh ấy là Chiến Thần nên chắc chắn anh ấy cần những trang bị tốt.”
Những người chơi nhìn Weed khi đang theo sau cậu.
Dân làng ca ngợi Weed khắp nơi, không chỉ ở vương quốc Rosenheim mà còn ở phía Đông lục địa Versailles.
Những người chơi ở cao nguyên Fort đang nói chuyện.
“Người đó thật sự là Weed ư? Anh ấy thật sự rất đẹp trai. Hãy nhìn xem oppa, thật xứng đáng khi chúng ta đến đây.”
“Daeun, trông anh ta cũng bình thường thôi mà. Sao em lại…”
“…”
Có thể thấy các cặp đôi đang chiến đấu ở xung quanh.
Trong Royal Road, có một sự thật rằng đồ đạc tạo nên giá trị một người đàn ông. Weed đang mặc áo giáp Tallock’s Faith cũng với gươm Demon. Trên đầu và dưới chân cậu là mũ và găng tay tự chế. Cậu hoàn tất bộ quần áo với một chiếc áo choàng không tay. Cậu cũng đang mang sợi dây Horn of Treserk trên cổ. Dù chỉ đứng yên trông Weed vẫn vô cùng rực rỡ.
‘Vẻ bề ngoài của mình sẽ rất khó tồn tại trong thế giới này.’
Cậu thường không mặc áo giáp hoặc vũ khí khi đang ở trong làng nhưng vì có nhiều người đã nhận ra nên cậu quyết định chỉ mặc nó để lấy hình thức.
“Wy-3!”
Ngay khi Weed gọi, từ hướng mặt trời lặn, một con Wyvern dang rộng đôi cánh bay về phía cậu.
“Wow, một con Wyvern đang đến kìa.”
“Đó là con Wyvern mà Weed thường cưỡi.”
Những người chơi càng ngây ngất hơn khi nhìn Wy-3 hạ cánh trong hào quang. Weed leo lên người Wy-Three và chuẩn bị rời đi.
“Wy-3, đi đến Morata.”
“Kiaaak!”
Wy-3 bay lên mạnh mẽ, chuẩn bị cho một chuyến bay dài. Nó đã quá quen với điều này và thậm chí cũng chẳng cố gắng tránh né nữa. Nó chỉ nghĩ về điều này như một chuyến đi với chủ của mình, nó lướt gió với một tốc độ nhanh chóng khi đang bay qua những nơi có phong cảnh tuyệt vời. Khi đến Morata, nó sẽ giảm bớt gánh nặng sang những người anh em Wyvern khác.
“Oh, Ta nhớ ra rồi. Ngày mai Seo Yoon sẽ đến đấy.”
“Kuek?”
“Ngày mai ngươi cũng hãy đến đây đi.”
“Keuk keuk keuk.”
Nước mắt rơi xuống từ đôi mắt của Wy-3 khi họ bay đến trước cổng của cao nguyên Fort.
Ở khu rừng Red Reed, các thợ săn tiền thưởng đang tập trung lại với nhau để tiêu diệt Weed.
“Chết tiệt! Weed có tới không?”
“Rõ ràng trong lúc chúng ta chờ đợi, hắn ta đã đi đến vương quốc Rosenheim. Thật là lãng phí thời gian và công sức.”
Những tên săn tiền thưởng tập trung ở đây bao gồm các Warrior và Magician. Trong số họ không hề có Priest nào nên việc họ phải chịu tổn thất trong khu rừng Red Reed là không thể tránh khỏi. Các Assassin của guild Hermes cũng phải dành thời gian để chiến đấu với quái vật. Ngay cả quân tiếp viện được cử tới cũng phải vất vả với những đàn quái trong rừng.
“Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút nữa. Weed đã hoàn thành công việc của hắn ta ở vương quốc Rosenheim nên hắn sẽ đến đây sớm thôi.”
“Weed không còn nơi nào để đi nữa. Nếu chúng ta đợi ở đây, chúng ta chắc chắn sẽ bắt được hắn ta.”
Guild Hermes không biết khi nào Weed sẽ đến nhưng họ đã chia thành các chốt chặn để chuẩn bị cho việc phục kích Weed. Họ thiết lập hệ thống bẫy toàn diện và kiên nhẫn chờ đợi tiêu diệt cậu.
Khu rừng Red Reed vẫn tiếp tục thu hút nhiều lính đánh thuê, thợ săn tiền thưởng và cả các sát thủ. Họ tràn ngập khắp khu rừng trong khi những kẻ khác vẫn đang đổ xô về đây.
*****
Đặc trưng của pháo đài Vargo – những cuộc tấn công ồ ạt của lũ quái vật.
“Chúng đang đến.”
“Triển khai các cung thủ!”
Từ đằng xa, những đàn quái vật đói khát đang đến, bụi cuộn lên từng lớp dưới bước chân của chúng. Nhưng những binh lính của pháo đài Vargo đã được đào tạo và có kinh nghiệm thực chiến. 1500 cung thủ được triển khai đến tường thành và bắn những mũi tên về phía bầy quái vật.
Pu-shuuung!
Những mũi tên chỉ gây thiệt hại nhẹ cho lũ quái vật. So về mặt cấp độ với lũ quái, những người lính của pháo đài Vargo trông yếu ớt hơn hẳn, vì vậy rất khó để gây được lượng sát thương lớn. Nếu Weed có ở đây hẳn cậu đã khóc cay đắng vì số mũi tên đã bị lãng phí.
“Chuẩn bị sẵn sàng!”
Các Knight chỉ huy các cung thủ tiếp tục phòng ngự đồng thời triển khai các kiếm sĩ lên tường thành.
Các kiếm sĩ bắt đầu chiến đấu với bất kì loại quái vật nào bò lên tường thành. Kỵ binh được triển khai như lực lượng dự phòng, chờ đợi, phòng bị trường hợp các bức tường bị chọc thủng.
Người chơi cũng chiến đấu bên cạnh quân đội của pháo đài.
Các Mage chuẩn bị tung thần chú ngay khi họ thấy những đám mây bụi được tạo ra bởi đám quái. Họ niệm sẵn các phép thuật ở một nơi an toàn có nhiều thời gian. Điều đó sẽ làm gia tăng sức mạnh và tỉ lệ thành công. Các Mage sử dụng những đòn tấn công phép thuật trên diện rộng.
‘Đây là thời gian để tăng độ thông thạo và đạt được nhiều kinh nghiệm, ai biết khi nào mới có cơ hội như vậy lần nữa?’
Tin tức về việc pháo đài Vargo thu hút lũ quái vật hằng ngày được lan truyền rộng rãi. Không chỉ đảm bảo về việc ngày nào cũng có quái vật, họ còn có thể gia tăng Fame và đóng góp cho pháo đài.
GYAAO!
Trước khi đám quái vật chạm đến tường thành, một vài con quái vật sẽ tăng tốc và vượt lên đầu. Nhưng những con quái vật đột nhiên dừng lại và bắt đầu gầm gừ vào bức tường.
Trên tường là những bức tranh về Barbarian, thiên địch của chúng, đang cầm giáo mác. Những bức tranh tạo ra một cảm giác rất chân thực, khiến cho lũ quái vật hằm hè vào những bức tranh đó.
Cảnh tượng như vậy cũng được nhìn thấy ở những nơi khác. Bức tranh về bữa tiệc thịt nướng BBQ với những con quái vật mồm chảy đầy dãi được vẽ trên các bức tường được xây dựng giữa vùng đất hoang. Những bức tranh tường trở thành mục tiêu trọng tâm của đám quái vật.
Người đảm nhiệm tất cả những bức tranh tường này là Petrov. Petrov nổi tiếng khắp pháo đài Vargo như một người có thể vẽ nên những kiệt tác y hệt như thật khiến lũ quái vật bị nhầm lẫn.
“Tấn công.”
Những mũi tên tiếp tục trút xuống như mưa trên đầu lũ quái vật, cùng lúc đó các Mage sử dụng phép thuật để loại bỏ những con quái vật đang đờ đẫn. Đó là chiến thắng dành cho binh lính và những người chơi đã chiến đấu dũng cảm đằng sau bức tường.
Khi quái vật xông vào, vài người sẽ mắc sai lầm và rơi vào tình huống nguy hiểm, nhưng những người lính và người chơi luôn bảo vệ lẫn nhau. Những người chơi có thể kiếm được rất nhiều điểm kinh nghiệm và học được nhiều điều. Điều đó rất tuyệt vời nên mọi người chơi ở pháo đài Vargo đều yêu cầu được tham gia vào việc phòng vệ lũ quái vật.
“Một lần nữa nhờ những bức tranh của mình mà chúng ta có một chiến thắng dễ dàng.”
Nhờ đó, Petrov kiếm được một lượng điểm đóng góp rất lớn cho pháo đài Vargo. Nhưng đó không phải là điều duy nhất anh đã làm.
Country Snake, Cerberus, Worm cùng những tác phẩm điêu khắc sống khác được ban sự sống ở Las Phananx tại pháo đài Vargo. Chúng đến theo lệnh của Weed để bảo vệ pháo đài và tiêu diệt lần lượt những hang ổ quái vật ở xa. Các Death Worm kết hợp với Knight để giết quái. Petrov đã xây dựng được tình bạn với những bức tượng điêu khắc sống cỡ lớn.
Chuyện đó xảy ra vào ngày Petrov vẽ một tác phẩm mới. Những con Death Worm mà Weed gọi đơn giản là Worm nhô lên từ mặt đất, quan sát và rời đi. Từ ngày đó, những bức tượng sống khác đến và giới thiệu bản thân.
“Các ngươi là một lũ khá là thân thiện. Hãy để ta vẽ cái gì đó cho các ngươi.”
Đôi lúc Petrov vẽ cho chúng hoặc cho chúng thấy những việc anh làm cho đến bây giờ để tăng chỉ số Friendship. Và bởi vì được sinh ra từ nghệ thuật, chúng cũng khá là thích điều đó.
“Thật là một tài năng tuyệt vời.”
“Anh ấy tốt hơn nhiều so với chủ nhân của chúng ta.”
“Đúng vậy. Chủ nhân chỉ đặt những cái tên xa lạ và lạm dụng chúng ta. Tôi bắt đầu thích họa sĩ này rồi.”
Petrov gây dựng được tình hữu nghị với 47 tác phẩm điêu khắc và cũng thường xuyên mua thức ăn cho chúng.
“Hãy ăn đi. Ta sẽ đem đến nhiều hơn nếu không đủ.”
“Măm măm. Thật ngon. Nó có vị giống như mật ong.”
“Ngày mai hãy mang nhiều thịt hơn, và nếu được tôi muốn uống nước nho.”
“Tôi muốn gặm xương.”
Petrov thực hiện tất cả mong muốn của chúng.
“Chẳng mấy chốc chúng sẽ bỏ Weed mà đi theo mình.”
*****
Trên đường đến Morata, Weed có một chuyến viếng thăm bất ngờ đến nơi mà con King Hydra và Black Imoogi đang đi săn.
“Này!”
Sử dụng 9 cái đầu thay thế cho nhau, King Hydra đi săn náo loạn cả khu rừng.
“Chủ nhân.”
“Đã lâu không gặp.”
Với 9 cái đầu dựng thẳng như khẩu súng, King Hydra đến gần Weed. Những cái miệng của nó có thể nuốt gọn Weed chỉ trong một ngụm. Nó dừng lại ngay trước mặt Weed.
“Tránh ra. Tôi trước.”
“Đầu số 4, mi đã ăn nhiều hơn ngày hôm qua, nhớ không?”
“ Tôi! Chủ nhân thích tôi nhất!”
King Hydra là những con quái vật hung dữ, xấu xa và không tuân theo mệnh lệnh nào cả. Đó là nguyên nhân Weed rất khó xử lý chúng. Nó có một cơ thể lớn, không chịu lắng nghe và nếu cố gắng thuyết phục 1 cái đầu thì cũng sẽ bị 8 cái còn lại làm cho điên đảo.
Weed không nói gì cả, cậu có thể thấy rõ vùng bụng đang nhô ra của con King Hydra.
‘Ngươi đã trở thành một kẻ tham ăn.’
King Hydra rất đa nghi và vô liêm sỉ, cho dù khen ngợi thế nào chúng vẫn không nghe theo Weed.
Weed cau mày.
“Ai cho phép ngươi ăn nhiều thế?”
“…..”
“Ngươi, ta đã dặn ngươi không được đi săn như vậy mà?”
“Đầu số 4, ta đang nói chuyện với ngươi. Sẽ tốt hơn nếu ngươi biết nghe lời.”
“Đầu số 7, ta biết chính là ngươi.”
“Từ bây giờ cho đến lúc ta đi, hãy đảm bảo các ngươi sẽ không tống những con quái vật vào miệng. Chúng cũng là những sinh vật sống đáng giá.”
“Tôi đã hiểu rồi.”
“Từ giờ tôi sẽ ăn ít lại.”
Con King Hydra nhanh chóng nhượng bộ.
Nhưng Weed biết.
‘Khi ta đi, các ngươi sẽ lại đi săn hàng tấn quái.’
Tâm lý học nghịch đảo. Khi bạn bảo họ đừng ăn, họ sẽ ăn nhiều hơn.
“Ngươi, lần tới ta gặp ngươi hãy đảm bảo là ngươi sẽ gầy đi.”
“Tôi sẽ cố gắng. Nhưng chỉ cần hít thở tôi cũng béo lên rồi.”
“Chúng tôi có 9 cái đầu, chỉ cần mỗi người ăn một mẩu nhỏ thôi cũng đã béo rồi…. Điều này thật không công bằng.”
“Ta không quan tâm, cố gắng mà giảm cân đi. Ngoài ra, những cây màu tím rất nguy hiểm, đừng đến gần chúng. Ở cấp độ này, ngươi sẽ không thể xoay xở được. Nhưng ta nghe được rằng những con quái vật ở đây thật sự ngon tuyệt.”
“Thật ư?”
“Chúng rất ngon hả?”
“Mùi vị trên cả tuyệt vời. Một khi ngươi bắt đầu ăn, thậm chí ngươi sẽ không biết một cái đầu đã biến mất. Mỗi con quái vật là sự kết hợp phức tạp của 6 hương vị khác nhau: ngọt, chua, cay, nóng… hai vị còn lại là gì nhỉ? Mà điều đó không quan trọng, hương vị của nó thật không thể tin được. Ngươi cần phải thử chứ không phải chỉ nghe thế này.”
Ực!
Những cái đầu bắt đầu nhỏ dãi khi tưởng tượng điều đó.
Dùng phương pháp này để bắt con King Hydra xuống đất săn bắt là phù hợp nhất, Weed giả vờ rời đi để xem điều gì sẽ xảy ra. Chín cái đầu lặng lẽ thì thầm với nhau và đi vội về phía rừng cây màu tím.
Weed tìm thấy con Black Imugi đang tắm ở một cái hồ trên đỉnh núi.
“Dạo này ngươi thế nào?”
“Tôi rất khỏe. Tôi đang tự thưởng cho bản thân mình.”
“Ta nghe nói ngươi đã làm một cái tổ mới…”
“Nó chỉ mới là cái lỗ nhỏ trên mặt đất.”
“Ta có nên gọi Bingryong và Phoenix đến dự tiệc tân gia hôm nay?”
“Chủ nhân!”
Black Imoogi, kẻ coi trọng tổ của mình hơn tất cả mọi thứ trên thế gian, đã đưa cho Weed một ít trang sức để giữ bí mật. Weed thậm chí còn lấy túi trao đổi từ những bức tượng cậu đã ban sự sống.
Sau khi hoàn thành chuyến thăm đơn giản của mình, Weed bay về phía Morata. Vì không cần phải che dấu bản thân nên cậu quyết định bay thẳng đến đó trong khi đang cưỡi con Wyvern.
“Mình nên nhân dịp này đi thăm nhà thờ của giáo hội Lugh ở Morata.”
Thanh kiếm của giáo hội Lugh. Mục đích cậu đến là để trả lại cây kiếm. Weed có thể thực hiện một đường vòng đơn giản từ pháo dài Vargo đến khu vực Grapass để trả lại kiếm. Nhưng cậu không muốn chia tay với thanh kiếm quý giá như vậy.
*****
Giáo hội Lugh. Giáo hội này tương đối mới ở Morata nhưng nó đã có nhiều Paladin và Priest. Mặc dù không được như giáo hội Freya nhưng nó cũng đang dần dần phát triển.
Giáo hội Lugh là một trong năm tôn giáo lớn của lục địa. Nó khá là phổ biến trong việc sử dụng ánh sáng trong ma thuật thánh. Mặt khác, giáo hội Freya lại liên quan đến việc ban phước cho mùa màng và sinh sản. Giáo hội Freya cũng tăng cường chỉ số Charm và các lợi ích khác, có nhiều phép thuật thánh hơn là trực tiếp chiến đấu. Những người đã chọn giáo hội Freya, khi họ trở nên xinh đẹp và hấp dẫn hơn, điểm Faith của họ cũng tăng lên.
Weed có thể thấy những công trình cậu đã đặt ở Morata.
“Những công trình cao lớn xung quanh quảng trường cũng khá đẹp đấy chứ.”
Cậu có thể cảm nhận được số tiền lớn đến từ việc cho thuê và các khoản thuế từ những tòa nhà.
Cậu nhìn thấy toàn cảnh Morata khi bước xuống mặt đất từ trên lưng Wyvern. Morata rõ ràng đã trở thành một thành phố tuyệt vời. Những căn nhà bao phủ toàn bộ ngọn đời, bức tượng nữ thần Freya đem đến sự lộng lẫy cho toàn bộ khu vực. Phòng trưng bày nghệ thuật với khu vườn thanh lịch, lâu đài đen của lãnh chúa và tháp ánh sáng nằm xa xa trên đỉnh núi đá.
Và đường phố nhộn nhịp người chơi. Có thể nhìn thấy nhiều toa xe kéo theo bò ngựa, chở người và hàng hóa.
“Một con Wyvern đang tấn công!”
Có người kêu lên và tất cả mọi người nhìn lên trời. Họ có thể thấy Weed đang cưỡi trên lưng con Wyvern bay về phía họ.
“Lãnh chúa Weed đã đến.”
RING RING RING RING!
Chuông từ Lâu đài đen bắt đầu lan truyền tin tức.
Weed chỉ biết cười rạng rỡ.
“Đây chắc chắn là đặc quyền của việc tích lũy thiện chí. Lòng nhiệt tình ở những nơi mình đến…”
Weed vẫn còn ở khá xa nên cậu không nghe được những điều người chơi nói.
“Tôi chưa thấy bất kỳ thành phố nào tốt như Morata. Nhưng, có lẽ… ngươi có nghĩ anh ta đến để nâng cao thuế không?”
“Tôi đã tham gia vào đoàn thám hiếm chiến đấu chống lại quân đoàn Undead ở pháo đài Vargo. Vì thiếu tin tức, tôi cứ nghĩ anh ta sẽ chạy trốn với thanh kiếm của giáo hội Lugh nhưng giờ anh ta đã ở đây.”
“Ngươi có bị ngu không? Weed sẽ không đến đây với thanh kiếm.”
Nếu Weed nghe thấy cuộc trò chuyện này, một phần trong cậu sẽ bị lung lay. Cậu đã xem xét trường hợp tồi tệ nhất là chạy trốn với thanh kiếm và bán nó. Nhưng cậu thấy không có người chơi nào đủ trình độ để sử dụng thanh kiếm và cậu sẽ không có cơ hội trốn thoát nếu cậu bán nó.
Những người chơi trên đường phố vẫy tay chào đón Weed.
“Lãnh chúa Weed đã trở lại!”
“Hoan hô, chúc mừng lãnh chúa của Morata, Weed!”
Những người chơi nhiệt liệt chào đón.
Khi Weed bay qua những túp lều, người chơi la lớn tiếng.
“Grass Porridge, Grass Porridge!”
Dân làng cũng lịch sự giương cung.
“Wy ba, hãy bay thẳng về phía nhà thờ của giáo hội Lugh.”
“Kwaeek!”
Mệt mỏi sau chuyến bay đường dài, Wyvern bắt đôi cánh của mình bay về phía nhà thờ giáo hội Lugh.
*****
“Tôi đến để gặp Giám mục.”
Từ tầng thượng của giáo hội Lugh, Weed gọi những Paladin ở dưới. Wy-3 hạ cánh ngay trên sân thượng rộng của nhà thờ.
“Ồ đó là lãnh chúa đáng kính của Morata. Tôi sẽ dẫn ngài đi gặp trực tiếp Giám mục.”
Các Paladin lịch sự và nhã nhặn. Đó là ảnh hưởng mạnh mẽ của điểm Fame ở những nơi như Morata, lãnh thổ của Weed và là nơi bắt đầu của những cuộc phiêu lưu của cậu. So với những nơi xa xôi khác, sự ảnh hưởng của điểm Fame phụ thuộc vào level.
Weed được các Paladin hộ tống đến phòng riêng của Giám mục ở trong nhà thờ.
“Nhờ vào sự lãnh đạo của ngài, Morata ngày càng phát triển.”
Đó là lần đầu tiên Weed gặp Giám mục.
“Không có gì. Tất cả là nhờ vào sự chăm chỉ của người dân và binh lính. Tôi rất may mắn vì tôi chỉ hỗ trợ một ít nữa thôi.”
Những lời khiêm tốn chỉ là câu nói cửa miệng. Sau khi bôi trơn miệng lưỡi của mình, Weed tiếp tục.
“Tôi đã đi nhiều nơi như một nhà thám hiểm để khám phá những điều mình chưa biết. Nhờ đó, tôi có một vài điều muốn báo cho giáo hội Lugh.”
“Ngài đến để trình báo một phát hiện mới? Chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh điều đó. Ngài trở về từ đâu vậy?”
Weed có thể thuật lại phát hiện này ở lâu đài của lãnh chúa. Nhưng nếu làm vậy cậu sẽ phải trả một khoản bồi thường. Thay vì rút tiền túi của mình, cậu quyết định nói điều đó cho giáo hội Lugh.
“Tôi trở về từ vùng đất Las Phalanx, nơi mà từ lâu chưa có bất kì ai đặt chân đến.”
Nếu cậu báo điều này cho nữ thần của trái đất, Mine, cậu có thể kiếm nhiều điểm đóng góp và danh tiếng hơn. Nhưng thông qua việc báo cáo cho giáo hội Lugh, Morata sẽ phát triển hơn và có được nhiều lợi ích hơn.
“Las Phalanx? Thật khó để tin rằng ngài đã trở về từ một vùng đất chỉ có trong truyền thuyết.”
“Đây là hòn đá tôi mang về từ Las Phalanx.”
Weed đưa một mảnh nham thạch cứng cho Giám mục xem. Sau khi đức Giám mục sử dụng ma thuật thánh để phân tích mảnh đá, ông ấy đã gật đầu.
“Ánh sáng của giáo hội Lugh tỏa sáng ở những nơi trên lục địa mà con người chưa từng đặt chân tới. Mảnh đá này chắc chắn từ Las Phalanx. Chúc mừng ngài trở về từ một chuyến phiêu lưu thành công đến nơi chưa một ai biết đến.”
DING!
Bạn đã báo cáo về phát hiện trên hòn đảo Las Phalanx với giáo hội Lugh
Điều mà giáo hội Lugh quan tâm hơn cả là nghĩa vụ thiêng liêng đem lại công bằng cho lục địa. Mặc dù Las Phalanx không phải là mối quan tâm lớn đối với họ, nhưng bằng việc gia tăng sự nhiệt tình của họ đối với các cuộc phiêu lưu, bạn sẽ được thưởng hậu hĩnh.
Fame tăng 850 điểm.
Điểm đóng góp cho giáo hội Lugh tăng 192 điểm.
Bạn có thể kiểm tra điểm đóng góp cho các giáo hội ở phần Tôn Giáo.
Tổng số điểm đóng góp cho giáo hội Lugh: 315
Weed, vì là một lãnh chúa, chỉ kiếm được một ít điểm đóng góp cho những giáo hội chỉ có ở Morata. Khi dân số đông hơn, số lượng binh sĩ được đào tạo sẽ tăng lên, lũ quái vật xung quanh sẽ ít đi, nhiệm vụ hoàn thành Weed sẽ kiếm được một ít điểm đóng góp. Điều này có thể được xem như một đặc ân cho lãnh chúa nhưng thậm chí giáo hội Lugh không cần phải trả tiền đất hay bất cứ khoản thuế nào khác.
Thậm chí sau đó giáo hội còn cung cấp các mệnh lệnh công khai, hỗ trợ cho các Paladin, thay đổi class và nhiệm vụ, mỗi vị lãnh chúa chỉ nghĩ đến điều họ cho là quan trọng.
“Ngoài ra, tôi còn phát hiện ra một số thứ.”
Weed báo cáo tất cả những điều cậu đã phát hiện trên đường đến Las Phalanx, Tháp điêu khắc và các hầm ngục. Cậu làm tăng điểm Fame và đóng góp nhờ việc báo cáo về các nàng tiên cá, lũ quái vật và các đặc điểm địa lý riêng biệt.
Faith tăng 9 điểm, Courage tăng 6 điểm, Strength và Agliti mỗi thứ tăng 2 điểm.
Có rất nhiều nơi cậu đã ghé qua như Grapass, vương quốc Vampire Todeum, dòng sông Lamentation nhưng cậu chỉ báo cáo về Las Pha.anx. Điều này là bởi vì giáo hội sẽ sử dụng thông tin đó, cử các Paladin đi và giao nhiệm vụ cho những người chơi khác để thu hồi đất.
“Có một hầm ngục mới xuất hiện gần Morata. Theo như đánh giá của giáo hội thì nó có vẻ nguy hiểm. Chúng tôi đang có kế hoạch gửi các Paladin đến tiêu diệt toàn bộ lũ quái vật và không biết là những binh lính của Morata có thể hợp tác với chúng tôi trong chuyện này không?”
Sử dụng quyền lãnh chúa của mình để chỉ huy binh lính kết hợp với giáo hội Lugh quét sạch hầm ngục?
Knight và binh lính sẽ được gửi đi và một nhiệm vụ sẽ được tạo ra
“Tất nhiên rồi.”
Weed thậm chí chấp nhận lời kêu gọi của họ. Lính ở Morata không được đào tạo đúng cách hoặc chưa đủ level để sử dụng. Thông qua sự đầu tư này vào sức mạnh quân sự, binh lính sẽ được tái trang bị vũ khí và tấn công quái vật tốt hơn.
“Còn một lí do đặc biệt nữa để tôi tới đây.”
Đây là lúc để Weed bộc lộ lý do quan trọng nhất cậu đến giáo hội Lugh. Môi cậu run lên vì căng thẳng. Cậu biết sẽ rất khó tìm được thanh gươm tốt hơn nếu cậu trả lại thanh gươm của giáo hội Lugh.
“Bây giờ, tôi đã mang đến bằng chứng về đạo đức và công lý của giáo hội Lugh.”
Cậu rút thành gươm của giáo hội Lugh từ ba lô và đưa nó cho Giám mục.
Trans: Đài Trang
Edit: ireNigma
Chương 6: Khởi nguồn của điêu khắc[]
Tóm tắt chương trước
Vậy là cuộc chiến đã kết thúc, một cú shock cho toàn bộ lục địa cũng như những người theo dõi trên truyền hình. Không chỉ thành Serabourg biến thành đống tro tàn mà cả vương quốc Kallamore cũng bị Guild Hermes tiêu diệt gọn. Chiến binh mạnh nhất của vương quốc là Kolderim đã chết trước lưỡi kiếm của BardRay trong trận solo không cân sức.
Sau khi hoàn thanh nhiệm vụ do Selina giao, Weed đã nhận được chiếc vòng hoa đặc biệt. Cậu nhanh chóng cùng Wy-3 bay về Morata, cũng tiện ghé qua thăm 2 con quái vật cậu đã tạo ra Black Imoogi và King Hydra.
Những tên thợ săn tiền thưởng và nhóm sát thủ của Guild Hermes vẫn đang kiên nhẫn chờ Weed ở khu rừng Red Reed. Còn tại pháo đài Vargo, không biết Petrov đang có âm mưu gì, hay là định lật đổ Weed chiếm lấy toàn bộ pháo đài.
Khi trở về, cậu đến thẳng giáo hội Lugh để báo cáo nhiệm vụ và trao trả thanh kiếm? Nhưng liệu có dừng ở đó?
“Tôi đến đây để trả lại thanh kiếm và kể về sự dũng cảm của những người đã chiến đấu và đánh đổi xương máu của mình để kết liễu Balkan.”
“Oh, đúng là thanh kiếm của Thần Lugh rồi! Ta không bao giờ có thể tượng tượng nó sẽ trở về với Giáo hội!”
Các Giám mục nhận lấy ‘The Sword of Lugh’.
“Ta đã được nghe rất nhiều câu chuyện về cái chết của Balkan. Hỡi người chiến binh, ngài đã lập được chiến công lớn để gìn giữ bình yên của lục địa.”
Bạn đã trả lại ‘The Sword of Lugh’.
Giáo hội Lugh đã hi sinh rất nhiều để ngăn chặn Vua của Undead, Chúa tể Balkan. Cơ thể Balkan đã bị đâm bởi Thánh Kiếm, qua đó ngăn chặn thành công sức mạnh pháp thuật to lớn của tên Lich này. Cuối cùng, Balkan đã bị đánh bại bởi một nhóm Warrior và giờ Thánh Kiếm đã trở về với Giáo hội.
Fame tăng 1,700
Độ hảo hữu với Giáo hội Lugh giờ là 32.
Điểm đóng góp của bạn với Giáo hội Lugh tăng 1,950.
Bạn có thể kiểm tra điểm đóng góp ở mục ‘Tôn Giáo’.
Tổng số điểm đóng góp với Giáo hội Lugh: 2,573.
Với việc ủng hộ hành động thiêng liêng, Faith tăng 13.
Ngay khoảnh khắc đó, các Priest và Paladin chiến đấu cùng Weed cũng xuất hiện những thay đổi. Faith và điểm đóng góp của họ đối với Giáo hội Lugh cũng tăng đáng kể. Mặc dù phần lớn cư dân Morata là tín đồ của Freya, cũng có rất đông các Priest đến từ các giáo phái khác nhau cùng tham gia vào trận chiến chống lại Balkan.
Đối với các Priest và Paladin của giáo hội Lugh, Faith của họ tăng rất nhiều. Với các giáo phái khác Faith của họ cũng tăng không ít. Một số Priest cấp cao điểm Faith tăng những 30 và các Paladin với kĩ năng tấn công phụ thuộc vào Faith và Strength cũng tăng lên tương đối.
Và tất nhiên, các Geomchi với đóng góp quan trọng trong trận chiến của họ, thì điểm Faith và Điểm đóng góp cũng tăng đáng kể.
“Ara, Điểm đóng góp của tôi tăng lên này.”
“Điểm đóng góp là gì? Có ăn được không?”
“Đây có phải điềm xấu không Sư huynh?”
Các Geomchi khi đang mải mê nướng thịt ở pháo đài Vargo cảm thấy hoang mang khi có thông báo hiện lên. Trong đám họ, Geomchi127 giả vờ rất am hiểu, như thể anh có chứng nhận trình độ thông thạo tin học, bắt đầu giải thích.
“Nếu các huynh có nhiều Điểm đóng góp, các huynh có thể được ăn miễn phí.”
“Ôi, thật chứ?”
“Vâng, đệ đã từng thấy điều này trước đây. Nếu Điểm đóng góp của huynh cao, huynh có thể dùng chúng đổi lấy item và ăn miễn phí.”
“Đệ có chắc là Giáo hội sẽ cho chúng ta thịt không?”
“Ta còn không nghĩ rằng bọn họ có bia.”
“Vậy cái này hoàn toàn vô dụng phải không?”
Mặc dù Điểm đóng góp của các Geomchi tăng lên, họ không hề biết cách sử dụng chúng. Thật sự thì các Geomchi bằng việc chấp nhận các nhiệm vụ khó nhằn đã tăng được rất nhiều thiện cảm với các NPC, đồng thời Thành tích và Điểm đóng góp cũng tăng lên.
“Sư huynh Geomchi3 ơi, chúng ta nên làm gì với Faith đây?”
“Ta không biết. Geomchi8, nó có giúp gì cho việc đánh đấm không?”
“Không, hoàn toàn không.”
“Vậy thì, nó cũng vô dụng nốt.”
Đối với Warrior như các Geomchi, Faith thật sự không giúp gì nhiều cho họ. Các Warrior có thể xin làm lính canh cho các đền thờ. Họ có thể trở thành một phần của lực lượng bảo vệ đền thờ, chống lại quái vật và nhận các nhiệm vụ. Nếu một Warrior sở hữu chỉ số Faith và đang làm một nhiệm vụ cho đền thờ, thì có thể nhận được buff đặc biệt hoặc phép màu nào đó sẽ xảy ra, tuy nhiên điều này là rất hiếm. Chung quy lại, đối với họ Faith không quan trọng cho lắm.
Faith có thể tăng khả năng kháng lại lời nguyền, nhưng chẳng đáng là bao. Kể cả đối với class Sculptor của Weed, cậu chỉ nhận được chút ít Faith bằng việc mặc trang bị hay làm nhiệm vụ tôn giáo. Trừ khi người chơi là Priest hay Paladin, Faith không thể chủ động sử dụng.
“Thế mà làm ta mừng hụt. Chén tiếp thôi.”
“Chuẩn đấy, Sư huynh.”
Bắt đầu từ các cư dân Morata, cư dân ở lục địa phương bắc cũng bắt đầu truyền tai nhau.
“Người anh hùng đã đánh bại Balkan đang trả lại Thánh Kiếm cho Giáo hội trong hôm nay đấy.”
“Dù bạn có tìm tòi, khám phá lục địa rộng lớn đến bao nhiêu, thì cũng chẳng ai có được những cuộc phiêu lưu tuyệt vời và đầy bí ẩn như Lãnh chúa Morata.”
“Nghe nói anh ấy có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.”
Các Giám mục lại nói tiếp.
“Hỡi Lãnh Chúa, sự giúp đỡ này với giáo hội Lugh, thành tựu vĩ đại này phải được khắc ghi vào biên niên sử của chúng tôi mãi mãi.”
“Tôi chỉ làm theo những gì lương tâm mình mách bảo. Tôi chỉ không thể làm ngơ trước những hành động của Balkan, kẻ reo rắc đau khổ cho người khác. Tôi hành động theo những gì tôi cho là đúng, không màng đến phần thưởng hay vinh quang.”
Thật lòng mà nói, đây là những lời đạo đức giả trắng trợn, nhưng các Giám mục lại tin tất cả những gì Weed nói với họ.
“Ngài thực sự đã làm một điều tuyệt vời.”
Weed mong rằng có thể nhận thêm nữa, nhưng không có gì xuất hiện. Cậu đóng vai trò quan trọng trong trận chiến, nhưng những người chơi khác cũng đã đóng góp rất nhiều, vậy nên việc thửa được đồ riêng cho bản thân là bất khả thi.
“Có vẻ mình phải tự hài lòng với đống Điểm đóng góp này thôi.”
Nhưng khi tăng độ thân mật với Giáo hội Lugh cũng đem lại những tác động tích cực. Bởi vì Weed là Lãnh chúa của Morata, Giáo hội Lugh sẽ điều động nhiều hơn các Paladin và đầu tư nhiều hơn cho thành phố.
Các Giám mục trượt nhẹ tay mình trên các điểm đen trên Thánh Kiếm.
“Thật không may, Thánh Kiếm đã bị hỏng bởi ma thuật của Balkan.”
“Tôi thực sự rất tiếc.”
“Nhưng vẫn còn hi vọng. Sức mạnh thần thánh của Thánh Kiếm có thể khôi phục được ở vùng đất ngập chìm trong thiên tai, Argoldia.”
Argoldia là một trong 10 Cấm địa của lục địa. Đây là vùng đất hoang tàn và vắng bóng người, nơi đến ngọn cỏ cũng không thể mọc nổi. Giáo hội Lugh có một Thánh điện ở đó nhưng các Magician của Dark Wood (hắc lâm) đã thả ra bọn Chimera và quái vật khiến nơi đây không có người xuất hiện.
“Hỡi Adventurer vĩ đại, Giáo hội Lugh đang lên kế hoạch để đưa một đoàn thám hiểm đến Thánh điện này với các Priest và Paladin mạnh nhất. Ngươi có sẵn lòng tham gia và lãnh đạo họ đi trên con đường đúng đắn không?”
Trở thành người dẫn đường đến Thánh điện.
Các Giám mục của Giáo hội Lugh có kế hoạch gửi một đoàn thám hiểm đến Argoldia để phục hồi sức mạnh của Thánh Kiếm.
Bạn có sẵn sàng trở thành người dẫn đường băng qua các con đường núi đá nguy hiểm hướng tới Thánh điện không?
Bởi vì bạn được chỉ huy những Paladin và Priest mạnh nhất, nếu nhiệm vụ thất bại bạn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm.
Độ khó: S
Giới hạn Nhiệm vụ: Những người đang trong trạng thái PK hay liên quan đến cái ác không thể nhận Nhiệm vụ. Cần lượng Faith nhất định.
Nếu Nhiệm vụ thất bại Faith sẽ giảm, độ thân thiện với Giáo hội Lugh sẽ giảm.
“May mắn nhỉ, đây lại là Argoldia...”
Las Phanax, Grapass và giờ là Argoldia, có vẻ như cậu có liên kết gì đó đặc biệt với 10 vùng Cấm địa. Và trên hết, độ khó lại là S!
“Cánh cửa đau khổ lại một lần nữa chào đón mình đây...”
Weed lắc đầu.
“Thật không may, tôi đang có nhiệm vụ quan trọng phải quan tâm và không thể dành thời gian cho việc này.”
“Nhưng hỡi Adventurer, việc phục hồi Thánh Kiếm rất quan trọng!”
“Nếu đó là các Paladin của Giáo hội Lugh, việc đàn áp bọn quái vật là chuyện nhỏ ấy mà.”
Argoldia khác xa so với Grapass. Nó nằm sâu trong dãy núi ở trung tâm Lục địa, với số lượng đáng sợ bọn quái vật biết bay. Mặc dù vụ săn quái ở Grapass đã chấm dứt được 1 thời gian, nhưng hầu như không có thông tin gì về Argoldia.
Và, kể cả Giáo hội có cử đi những Paladin và Pirest mạnh nhất thì việc thám hiểm Algordia là hoàn toàn bất khả thi. Hoặc cũng chỉ là do đối với Weed việc làm nhiệm vụ Bậc thầy điêu khắc hay đi tìm di sản điêu khắc bí mật cuối cùng quan trọng hơn.
“Nhưng mà này, ta đã được nghe nói rất nhiều về danh tiếng của ngài. Thực tế là không ai có thể chỉ huy giỏi như ngài. Ngài có thật sự muốn từ chối vị trí người dẫn đường không?”
“Hơn cả bổn phận đối với Giáo hội Lugh, tôi có công việc cần phải hoàn thành liên quan tới hòa bình của toàn cõi Versailles. Tôi phải hoàn thành nó trước đã.”
“Ưm, nếu đã như vậy thì... ta không cản ngài nữa. Đây là việc ta không thể thực thi nên nếu ngài đổi ý, hãy quay lại đây và nói cho ta biết.”
Bạn đã từ chối Nhiệm vụ.
Độ thân thiết với Giáo hội Lugh giảm 7.
Điểm đóng góp với Giáo hội Lugh giảm 149.
Faith giảm 2.
Ngay sau khi Weed từ chối Nhiệm vụ của các Giám mục, một Nhiệm vụ khác xuất hiện bởi Giáo hội Lugh.
Chuyến thám hiểm đến Argoldia.
Sau khi tiêu diệt Balkan, Thánh Kiếm găm trong ngực hắn đã được trả lại cho Giáo hội Lugh.
Nhưng sức mạnh của thanh kiếm đã bị suy giảm bởi ma pháp hắc ám của Lich.
Giáo hội Lugh đang tìm kiếm những người sẵn sàng tham gia chuyến thám hiểm được dẫn dắt bởi các Giám mục cùng 80 Elite Paladin và 45 Elite Priest.
Những người đáng tin cậy sẽ nhận được nhiệm vụ vĩ đại của Giáo hội Lugh.
Độ khó: A.
Giới hạn Nhiệm vụ: Những người đang trong trạng thái PK hay liên quan đến cái ác không thể nhận Nhiệm vụ.
Khó khăn giảm một bậc và cuộc thám hiểm đến Argoldia được mở ra cho người chơi ở Morata.
“Wow... Thật không thể tin nổi!”
“Tưởng tượng mà xem nếu chúng ta hoàn thành Nhiệm vụ...”
“Đây giống như một cuộc phiêu lưu thật sự vậy. Không chỉ vậy, đây còn là 1 trong 10 Cấm địa, Argoldia.”
“Chuyện này sẽ nhanh chóng bao phủ các kênh tin tức cho mà xem.”
Nhiều người chơi cảm thấy ghen tị tuy họ ở Morata nhưng phần lớn là newbie vậy nên chỉ nhưng ai đã vượt ra đến Trung tâm lục địa mới có thể tham gia.
“Bạn có biết ai đó đã chấp nhận Nhiệm vụ này chưa?”
“Vẫn chưa biết. Nhưng tôi nghe nói những người chơi cấp cao từ các Dungeon và các bãi săn đang lũ lượt kéo về đây đấy.”
“Tôi vừa thấy Spencer đi vào Giáo hội Giáo hội Lugh để đăng kí đi thám hiểm đấy.”
Một trong những Adventurer nổi tiếng nhất Royal Road, Spencer! Anh là một trong những người đầu tiên thám hiểm phía bắc lục địa. Hiện anh đang định cư tại Morata.
Khi lời đồn về việc anh chấp nhận Nhiệm vụ này truyền tai nhau giữa những người chơi, số lượng Knight và Warrior đăng kí tăng nhanh như bùng nổ dân số. Người chơi sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các Priest và dù Nhiệm vụ có thất bại, mối liên hệ giữa họ và Giáo hội Lugh càng thân thiết vậy nên không ít người chơi cảm thấy tích cực về Nhiệm vụ này.
Weed rời khỏi Giáo hội Lugh và đi đến Guild Sculptor ở Morata.
Trên những con đường dẫn đến Quảng trường Bull, có rất nhiều Guild được xây dựng ở đó dựa trên những dịch vụ mà người chơi cảm thấy cần thiết.
“Tôi nghe nói rằng Weed đã trở lại đấy, muốn ngó qua không?”
“Không được đâu. Chúng ta không thể trì hoãn lịch trình tổ chức triển lãm đất sét của chúng ta vào lễ hội tới đây.”
Có rất nhiều lễ hội được người chơi tự tổ chức, khác hẳn với những lễ hội chính thức trên toàn thành phố. Hiệp hội Merchant ở các Quảng trường khác nhau sẽ tổ chức lễ hội vào những ngày như đã định.
Tại những lễ hội thế này, các Bard sẽ biểu diễn ở các khán phòng và những người chơi thuộc class Art sẽ triển lãm những tác phẩm do họ tạo ra. Các đầu bếp sẽ ra vỉa hè bán nước mía cùng trà đá giá rẻ hạ nhiệt cho mọi người.
Morata là thành phố của những niềm vui bất tận! Ngươi chơi không phải chịu thuế nặng. Thành phố càng phát triển hơn sau quy hoạch và chỉ những thành phố phát triển không ngừng mới đem đến niềm vui. Gần đây, các Fairy cũng bay đến và chơi đùa trong thành phố thu hút sự chú ý của nhiều người.
Những người chơi vừa mới bắt đầu Royal Road và chưa từng rời thành phố, họ cảm thấy niềm vui này có lẽ chỉ tồn tại nơi đây. Bởi vậy nên sau này khi họ phải chọn class, họ có xu hướng trở thành Merchant hay liên quan đến Art thay vì chọn các class liên quan đến chiến đấu hay thám hiểm để họ không bao giờ phải rời xa thành phố này.
“Whew, có vẻ sẽ lại phải thâu đêm tiếp đây.”
“Hãy cùng nhau làm việc chăm chỉ sau đó chúng ta sẽ đi uống bia.”
“Chuẩn đấy. Cùng với tí mực nướng nữa thì thôi rồi.”
Đối với những lễ hội kỉ niệm ngày hoàn thành tượng Nữ thần, các Sculptor lên kế hoạch mở một cuộc triển lãm với tác phẩm điêu khắc bằng đất sét về Weed. Ngay kể cả những chủ đề nhỏ nhất cũng có rất nhiều hình tượng về Weed. Orc Karichwi, Undead và Ice Troll có tác động rất lớn tới các sự kiện gần đây ở Rosenheim. Vì Bingryong và Wyvern là những tượng sống cực nổi tiếng nên chúng được thêm thắt vào các tác phẩm.
Cuộc tranh luận của các Sculptor có thể nghe rõ từ đằng xa.
“Weed thật là tuyệt vời.”
“Ý anh là một Sculptor lại có thể thực hiện các cuộc thám hiểm tuyệt vời?”
“Không, ý tôi là nhìn đống việc chồng chất dành cho chúng ta này. Làm thế nào mà anh ấy có thể tự mình điêu khắc các tác phẩm của mình được nhỉ?”
“Đó là cả một nghệ thuật. Với đam mê cháy bỏng và sự tập trung cao độ đối với nghệ thuật mới có thể cho phép anh ấy làm được điều đó.”
Weed là bậc thầy trong việc làm những điều tầm thường theo cách hiệu quả nhất! Nếu không được tôi luyện và rèn dũa bằng công việc cực nhọc như may nút áo búp bê ngoài đời thực, thì phần lớn các tác phẩm điêu khắc của Weed ở Royal Road sẽ không bao giờ xuất hiện.
Các Sculptor đang điêu khắc các tác phẩm về Weed, với trang bị gần giống với những cái ở đời thật. Ở khuôn mặt của tác phẩm có những chi tiết Weed còn không biết, còn trang phục thì đến nỗi có thể khiến các người chơi khác nổi giận.
“Cái này làm không được tốt lắm. Trông nó thấp hơn tôi một tẹo.”
Weed đi qua tác phẩm điêu khắc và săm soi từng chi tiết. Nhưng sự thật thì tác phẩm này quá cao đến nỗi phần đầu còn không thể nhìn thấy.
“Ah?”
“Không thể nào...”
Weed tiếp cận người hướng dẫn trong khi đi qua các tác phẩm điêu khắc về bản thân mình.
“Đó không phải là Weed đó sao?”
“Đúng là Weed rồi! Chắc anh ấy có việc gì đó với Guild Sculptor.”
Những người chơi đang tập trung bỗng tách ra thành một con đường ở giữa dành cho Weed. Nhìn cậu bước đi giữa đám đông cứ như có gái đi trong trường Xây dựng vậy.
“Theo tin đồn thì anh ấy khá lập dị.”
“Hồi ở trong Lục địa phép thuật, mày sẽ không bao giờ biết được lúc nào hắn nổi xung lên và gangbang hết mọi người.”
Sức mạnh và quyền lực của một vị Lãnh Chúa! Nếu Weed thật sự là một người tốt, cậu sẽ đứng đợi đến lượt mình gặp người hướng dẫn. Nhưng đây cậu đi thẳng đến chỗ bọn họ.
“Hoan nghênh Weed, người gây dựng lên con đường cho các Sculptor.”
Người hướng dẫn tỏ ra đầy cung kính. Điều này là đương nhiên vì đây là Morata.
Weed mở miệng và thốt lên hai câu. Hai câu này đã từng được viết trong sách sơ khai của Sculptor. Đây là những câu nói mà chỉ những người muốn lên đến đỉnh cao có thể thốt ra.
“Tôi đã tạo nên rất nhiều các tác phẩm tuyệt vời. Giờ đây tôi muốn tạo ra một huyền thoại.”
Các forum về Royal Road tràn ngập thông báo.
Chủ đề: Weed đang cố gắng thực hiện Nhiệm vụ Sculpture Master để đạt mức Bậc thầy điêu khắc.
Nhiệm vụ đã được bắt đầu ở Guild Sculptor ở Morata.
Cùng một lúc, các ý kiến bắt đầu xuất hiện. Trong vài phút, hàng ngàn câu bình luận đã được đăng tải.
- Không thể nào! Làm gì có chuyện ai đó có thể trở thành Bậc thầy một class chứ? Lại còn là class Sculptor nữa.
- Nếu là Weed, không gì là không thể.
- Đến cả kĩ năng cưỡi ngựa dễ lên cấp cũng còn lâu mới lên đến Bậc thầy. Kĩ năng điêu khắc lại còn nổi tiếng vì độ lên cấp chậm rề rề của nó nữa.
- Kĩ năng cưỡi ngựa mà dễ lên cấp á? Chú đã ít nhất lên đến bậc Cao cấp chưa? Ở trình độ ấy, ta có thể băng qua sông trên lưng ngựa và ngựa sẽ phi nhanh như Lamborghini Adventor của Rô điệu.? Mới sáng ra đã toàn trẩu. Đm.
- Weed đang tạo nên 1 điều kì diệu khác.
- Thật chứ? Không phải nói dối chứ? Chuyện đùa à?.
- Tôi vừa mới đủ để nâng Sculptor skill lên Sơ cấp level 5... Nhưng chuyện này thì, đùa nhau ak!?!
Trong chương trình phát sóng ở Royal Road, ‘Những câu chuyện của Lục địa Versailles’ đã từng một lần nhắc đến Bậc thầy một class. Chương trình nói rằng Nhiệm vụ để lên cấp Bậc thầy có thể bắt người chơi làm việc gì đó cho Lục địa và có mối liên hệ giữa các Nhiệm vụ của mỗi chủng tộc, nhưng không ai biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tổng công ty Unicorn, những người thực sự không muốn tiết lộ bất kì thông tin gì về Royal Road, chỉ tiết lộ thêm một thông tin.
Dù có ở class gì đi nữa, Nhiệm vụ Sculpture Mastery đầu tiên này sẽ đặc biệt hơn chút. Bạn sẽ nhận được phần thưởng cực lớn và nó sẽ khó khăn hơn.
Để được làm Nhiệm vụ Sculpture Mastery đầu tiên, người chơi phải tranh đấu với nhau để tăng level kĩ năng của mình. Nhưng chỉ còn lại rất ít tiếp tục cày level kĩ năng. Sau khi nâng đến một lượng nhất định, những người chơi hoặc là đi lập Guild hoặc là tham gia vào Guild có sẵn rồi bắt đầu tranh đấu quyền lực.
Có vài người cố quá thành quá cố khi đang lên level kĩ năng bằng việc lang thang trên chiến trường hoặc chiến đấu. Một số thì chán nản và từ bỏ khi độ thành thạo kĩ năng tăng quá ít.
Đại diện cho mọi class để làm Nhiệm vụ Sculpture Mastery đầu tiên thật sự là một vinh hạnh lớn. Điều đó có thể mở mang cho người chơi những điều còn chưa biết.
Rừng Red Reed.
Một cuộc bạo loạn đang diễn ra giữa các Bounty Hunter và người chơi của Guild Hermes những người đang chuẩn bị cho 1 cuộc phục kích. Họ là những người đang thắc mắc và chờ đợi đến lúc Weed đến.
“Nơi duy nhất hắn có thể đến là đây. Weed chắc chắn sẽ đến đây.”
“Hắn đang ở Morata nhỉ? Địa điểm tiếp theo hắn đến sẽ là đây.”
Đến cả những tình nhân cũng không chờ đợi trong lo lắng đến mức này.
Rừng Red Reed là một nơi rất nguy hiểm và việc săn quái cũng đã rất khó rồi. Họ đã chờ đợi rất lâu vậy mà giờ nghe tin Weed đang đi làm Nhiệm vụ Sculpture Mastery!?!? Thật là quá mức tuyệt vọng đi.
“Nôôôô!”
“Nghe này, chúng ta hãy quay trở lại trung tâm Lục địa.”
“Tôi đáng nhẽ không nên rời nhà. Đây thật sự là một tổn thất nặng nề.”
Phần lớn các Bounty Hunter, cảm thấy thất vọng khi thất bại, quyết định sẽ tự đi theo con đường riêng của mình. Những người chơi của Guild Hermes cũng lỗ nặng nề. Họ đến đây sau khi được giao Guild Nhiệm vụ vậy mà giờ đây phải trở về tay trắng.
“Sao hắn không nhanh đến đây đi nhỉ?”
“Hắn có đến không vậy? Nếu mà không đến sao không đánh tiếng trước chứ!”
Do Weed chưa bao giờ hứa sẽ đến rừng Red Reed nên họ không thể thực sự tranh luận vì chuyện đó.
Weed cảm thấy chút tự tin khi làm Nhiệm vụ Sculpture Mastery.
‘Dù Nhiệm vụ có là gì đi nữa, sẽ không có vấn đề lớn nào đâu.’
Cậu thông thạo mọi class, dù có là chiến đấu hay đi thám hiểm, cậu tự tin có thể làm mọi nhiệm vụ mà Royal Road có thể giao! Cậu đã thu được tận 5 di sản điêu khắc bí mật, vậy nên Nhiệm vụ Sculpture Mastery có vẻ sẽ không quá khó.
Nó chỉ đơn thuần là do Weed đang kẹt ở Cao cấp level 8. Khi làm Nhiệm vụ, cậu sẽ phải tập trung tất cả vào việc nâng level độ thuần thục kĩ năng.
“Giờ tôi sẽ kể cho anh nghe về huyền thoại cổ đã được truyền qua các Sculptor.”
Người hướng dẫn bắt đầu nói. Vì đây sẽ là Nhiệm vụ của riêng mình, Weed cố gắng nghe thật kĩ. Trong khi đó những người khác có mặt trong Guild cũng đang cố gắng nghe lỏm, tò mò về Nhiệm vụ Sculpture Mastery.
“Hồi đó khi mà kĩ năng điêu khắc chưa phải là một hình thức nghệ thuật, như văn hóa. Thời đó quái vật xuất hiện khắp nơi trên Lục địa. Không quan trọng chủng tộc gì, Loài người, Elf, Orc, Dwarf hay Barbarian, họ đều bị quái vật nuốt chửng.”
Trước mặt Weed xuất hiện một video mà chỉ Weed có thể thấy.
Nó thậm chí còn trước thời Geihar Von Arpen thống nhất Lục địa. Các vị thần đã tạo ra Lục địa Versailles và ngay sau đó các chủng tộc khác nhau bắt đầu xuất hiện. Đó là một thời đại hữu nghị lúc mà Loài người, Elf, Dwarf và Orc thống nhất sức mạnh lại với nhau.
Con người canh gác đề phòng bọn quái vật. Loài Elf trồng cây và thực phẩm sản xuất thức ăn. Tộc Dwarf đào khoáng thạch và đá mài tạo nên vũ khí cho tộc Orc sử dụng. Với khả năng “nhân giống” của Orc, ‘Leadership’ của con người, khả năng trồng cây mát tay của tộc Elf và tài năng sáng tạo item của tộc Dwarf, 4 chủng tộc đã sống sót. 4 chủng tộc sống trong sự hòa hợp bên trong hang động và cùng nhau họ tạo nên luật lệ và văn hóa.
Sau khi video hết, người hướng dẫn nói tiếp.
“Có lời đồn rằng tại thời điểm đó, các kĩ năng điêu khắc đầu tiên được sinh ra. Đây là câu chuyện khó tin, nhưng huyền thoại này đã được truyền lại từ các Elf bô lão những người có trí nhớ đặc biệt. Tôi nghĩ rằng, có lẽ trưởng lão Elf Randelia sẽ biết nhiều hơn về tác phẩm điêu khắc đầu tiên được tạo ra.”
Khởi nguồn của điêu khắc.
Kĩ năng điêu khắc được phát minh khi các chủng tộc bắt đầu làm việc với cát và đá.
Hãy điều tra sự thật về những kĩ năng điêu khắc đầu tiên trong lịch sử của 4 chủng tộc.
Độ khó: Nhiệm vụ Sculpture Mastery.
Giới hạn Nhiệm vụ: Kĩ năng điêu khắc Cao cấp level 8.
Phải có quan hệ tốt với tộc Elf.
Nếu có Sculptor nào làm Nhiệm vụ Sculpture Mastery trước cậu, Weed sẽ có tài liệu để tham khảo. Mặc dù Weed không có thông tin gì để tham khảo, cậu nghĩ sẽ tốt hơn nếu tự thân vận động hơn là theo sự hướng dẫn được viết bởi người khác.
“Được rồi, tôi sẽ gặp cô ấy và tìm hiểu.”
Bạn đã chấp nhận Nhiệm vụ.
Guild Hermes có thông tin rằng Weed đang trên đường đến gặp Trưởng lão Elf Randelia.
“Có phải Weed đang làm Nhiệm vụ Sculpture Mastery của hắn?”
Guild Hermes đã chinh phục hoàn toàn hai phần ba Vương quốc Kallamore. Điều này diễn ra chớp nhoáng khiến cho các Guild nổi tiếng khác không thể xơ múi được gì. Quả không hổ danh Vương quốc lớn nhất ở Lục địa.
Guild Hermes đang cố gắng trở thành một đế chế, nhưng việc để Weed thoải mái làm Nhiệm vụ Sculpture Mastery của cậu khiến chúng cảm thấy lạc lối.
“Chúng ta phải ngăn Weed lại. Chúng ta nên cử người đi ngay lập tức.”
“Phải ngăn hắn bằng mọi giá, kể cả có phải biến làng Elf thành tro bụi.”
Điều đó đã được quyết định trong cuộc họp giữa Lafaye (chính là Raphey đổi tên cho chuẩn ngôn ngữ Hàn) và các cộng sự thân cận của ông rằng Guild Hermes sẽ cử lực lượng tấn công đi. Trưởng lão Elf Randelia được biết đến sống ở một ngôi làng nhỏ trong khu rừng Life. Họ quyết định phải ngăn cản Nhiệm vụ của Weed dù có phải tấn công nơi đó.
“Ta cho phép được giết bất kì Elf nào nếu tình thế bắt buộc.”
Trong nhận thức muộn màng của mình Guild Hermes nên bình tĩnh hơn. Nhưng bây giờ họ đang xem xét mọi phương pháp để ngăn chặn Weed. Họ biết rằng công chúng rất thích thú với Nhiệm vụ Sculpture Mastery, nhưng Guild Hermes còn không thèm để mắt tới dư luận.
Ngay sau khi rời Guild Sculptor, Weed liên lạc với Yurin. Cậu định sẽ dịch chuyển thẳng đến làng Elf hoặc nơi nào đó gần đấy với kĩ năng Picture Teleportation. Kể cả sau thời gian dài level của Yurin vẫn chỉ là 80, nhưng đó là do cô dành phần lớn thời gian ở Royal Road đi lang thang qua các khu du lịch nổi tiếng và tham quan.
“Em đã từng đến làng đấy rồi khi em nghe nói hoa quả ở đó rất ngon. Mình đến lối vào của làng anh nhé?”
“Yup.”
Yurin bắt đầu phác thảo ngôi làng theo trí nhớ của mình. Đây thật sự là một khung cảnh đẹp: mái tóc dài óng ả của cô nhẹ nhàng xõa xuống chiếc bút chì trong tay khi cô đang phác thảo bức tranh.
Ngay cả những người nổi tiếng còn có những khuyết điểm trong vẻ đẹp của họ. Họ có thể lùn hoặc ngực phẳng, ngón chân ngón tay có thể to. Luôn luôn có một hoặc hai khuyết điểm trong vẻ đẹp của họ.
Đối với Seo Yoon, dù ở mọi góc nhìn khó mà có thể tìm được một khuyết điểm. Khi quan sát cô lặng lẽ trong một giờ sẽ tiết lộ thêm một khía cạnh mới trong vẻ đẹp của cô. Kể cả sau khi điêu khắc rất nhiều tác phẩm về Seo Yoon, Weed luôn có thể tìm thấy những khía cạnh mới lôi cuốn cậu. Đến cả giọng nói của cô và không gian xung quanh Seo Yoon cũng rất đẹp!
Nhìn vào em gái mình, Yurin không thiếu gì nhan sắc.
“Thật là xấu hổ khi nói rằng nó là em gái mình.”
Bỏ qua tình hình tồi tệ ở nhà, em gái cậu sẽ chỉ thu hút lũ con trai.
Weed nói bằng một giọng nghiêm nghị.
“Dạo này em hay đi học về muộn.”
“Em bận học muộn ở thư viện.”
“Tháng trước hóa đơn di động khá cao đấy.”
“Em cho một người bạn mượn nên chuyện đấy mới xảy ra.”
Shashak.
Yurin trả lời trong khi đang phác họa.
“Vài ngày trước, anh thấy em trang điểm trước khi đi học.”
“Em chỉ tò mò sẽ thế nào nếu trang điểm thôi.”
“Hôm qua em mặc váy đi học...”
“Sẽ thật lãng phí nếu em không mặc những gì em có.”
Sha Sha Sha Sha Shak
Yurin phác thảo với tốc độ bàn thờ. Dù đã từng vẽ rất nhiều, đây là lần đầu tiên cô vẽ nhanh như vậy. Nhưng điều đó không giúp gì cả bởi một khi Weed bắt đầu giảng bài, cậu sẽ thao thao bất tuyệt trong một hoặc hai tiếng. Chỉ còn cách vẽ nhanh nhất có thể sau đó lẻn đi lúc cậu không để ý...
Bức tranh về ngôi làng Elf hoàn thành trong chớp mắt.
“Chúng ta sẽ đi bây giờ! Picture Teleportation!”
Trong khoản khắc kĩ năng được kích hoạt, bức tranh bắt đầu cuồn cuộn như sóng nước. Những hình ảnh rung chuyển dữ dội hơn khi khoảng cách dãn ra kích thước thật.
Sau đó, Yurin vẽ mình và Weed đứng trước ngôi làng Elf.
Translator: Kiên
Editor : Ma cô
Chương 7: Lịch sử 4 chủng tộc[]
Tóm tắt chương trước
Vậy là Weed đã trả lại thanh kiếm trên ngực của BalKan cho Giáo Hội Lugh. Cậu nhận được đống điểm đóng góp và 1 nhiệm vụ quan trọng cấp S đến vùng đất cấm Argoldia để hộ tống đưa thanh kiếm đến Thánh Điện của Giáo Hội. Cậu đã từ chối và nhiệm vụ này đã dành cho tất cả người chơi nhưng mức độ khó đã giảm xuống 1 nấc. Weed rời khỏi Giáo hội và đi thẳng đến Guild Sculptor để nhận nhiệm vụ Sculpture Master – tìm ra khởi nguồn của điêu khắc bắt đầu từ làng Elf của Trưởng lão Randelia. Không may cho cậu, Guild Hermes đã biết sự việc này và đã cử quân đến làng Elf để thanh trừng cậu? Weed nhờ Yurin đưa cậu đến làng bằng skill Picture Teleportation, liệu rằng 2 anh em có gặp điều gì bất chắc không?
Làng Pavroa nằm ở ngoài rìa của "Khu rừng của sự sống". Ngôi làng thu hút rất nhiều khách du lịch bởi nhiều loại trái cây nổi tiếng.
"Cảm giác giống như chúng ta tới đây chỉ để dạo bước trong thiên nhiên vậy."
"Cưng à, nơi này còn tuyệt hơn so với tuần trăng mật của chúng ta."
Có rất nhiều cặp đôi đang nắm tay nhau và dạo bước trong rừng. Ánh sáng le lói xuyên qua những khoảng trống trên những ngọn cây, những sinh vật nhỏ trong rừng chạy nhảy trên đất, tất cả chúng tạo thành một địa điểm du lịch thật quyến rũ.
Những con thỏ, nai và cáo đi lang thang xung quanh, uống nước từ dòng suối gần làng. Những con thú thậm chí còn không bỏ chạy khi con người tới gần chúng. Những con vật nguy hiểm như sư tử hoặc gấu cũng chỉ đi săn lúc nào cần tìm gì đó để ăn. Bởi vì đây là ngôi làng của người Elf, việc săn bắn động vận là điều cấm kị. Đôi khi họ còn ra cả sắc lệnh nên ở đây loài người và động vật có thể sống hòa hợp với nhau.
Ở lối vào của làng Pavroa, Weed và Yurin bất ngờ xuất hiện.
"Hmm, ở đây có nhiều đồ ăn quá."
Weed kết luận ngay sau khí thấy các loài động vật lượn lờ xung quanh. Yurin cũng gật đầu.
"Khi đói chúng ta có thể ăn đủ thứ đấy nhỉ."
"Anh đã ăn rồi nhưng giờ lại bắt đầu thấy đói rồi đấy."
Họ chỉ coi động vật là đồ ăn. Tạm gác lại cơn đói, Weed và Yurin đi vào làng của tộc Elf. Ở trong làng, bên dưới những gốc cây, có thể dễ dàng nhìn thấy những người Elf đang đi tuần. Có một cửa hàng vũ khí của người Elf, một nhà hàng đặc biệt với đặc sản hoa quả và thậm chí là có một nhà khách ở trên ngọn cây.
Nếu cậu đến ngôi làng khi cậu mới bắt đầu, Weed đã có thể sẽ rất thích thú với các cửa hàng vũ khí và giáp trụ, nhưng giờ cậu đã trực tiếp đi tới Randeia. Nhờ có skill Blacksmith của mình, Weed đã có thể dùng đồ của Elf. Nhưng sự thật thì, tìm kiếm một vũ khí tốt trong một cửa hàng thì gần như là điều bất khả thi. Vẫn còn khá nhiều item tốt trong shop, nhưng không có thứ gì cùng đẳng cấp với Weed. Không những vậy, bởi ngôi làng này là một địa điểm du lịch nổi tiếng nên đây chính là một cái bẫy lớn dành cho du khách.
"Tôi tới đây để tìm hiểu về những tác phẩm điêu khắc cổ xưa nhất còn tồn tại."
Trưởng lão của tộc Elf Randelia đang ngồi ở giữa ao làng. Đúng như dòng máu của Elf, bà có mái tóc dài cùng với ngoại hình khác với tuổi của mình.
"Oh, ta được một điêu khắc gia loài người nổi tiếng tới thăm này. Ta có nghe về ngài, lãnh chúa của Morata. Tất nhiên ngài khá nổi tiếng với tộc Elf, về tình yêu to lớn đối với nghệ thuật và việc gìn giữ hòa bình cho cả lục địa qua những chuyến thám hiểm."
Bởi vì những nhiệm vụ mà Weed đã hoàn thành, trưởng lão của tộc Elf, Randelia khá thân thiện khi nói chuyện với cậu.
"Đúng vậy. Con đường nghệ thuật đã dẫn tôi tới đây để tìm hiểu những kiến thức từ tộc Elf."
"Bức điêu khắc cổ xưa nhất, việc tạo ra những tác phẩm điêu khắc đầu tiên là một giai thoại được truyền lại trong tộc Elf. Loài người, cùng với khả năng lưu giữ của họ, đã không bỏ quên bất cứ cột mốc lịch sử nào. Loài Orc với vòng đời ngắn ngủi, không thể để lại những giai thoại về chính họ. Những kí ức đã lãng quên của tộc Dwarf, những người sống vì niềm đam mê. Không có bằng chứng thuyết phục nào cho chuyện này. Cậu vẫn muốn nghe chứ?"
"Vâng."
"Đã từng có thời điểm bốn chủng tộc chung sống với nhau ở trong một hang động. Có khá nhiều tác phẩm điêu khắc được tạo ra khi đó."
Một lần nữa, một đoạn phim được phát trước mặt Weed.
Đó là thuở sơ khai của lục địa, khi mà những con quái vật lượn lờ quanh địa bàn của nó. Vụ mùa thì bị cướp trắng, không chút hi vọng, họ chui vào hang và chui lủi sống qua ngày.
Những người Dwarf, với khả năng phi thường của họ, đào sâu xuống đất, tạo ra một mạng lưới hang động để lẩn tránh khỏi việc đụng độ và bị quái vật tấn công và các chủng tộc tiếp tục tồn tại nhờ tộc Orc. Kẻ mà sinh ra là những chiến binh, đứng vững trước một thế giới đầy rẫy quái vật.
"Gyhaaa."
Đó là giai đoạn trước cả khi ngôn ngữ của loài người dần hình thành. Tuy nhiên, bốn chủng tộc vẫn kết hợp sức mạnh với nhau rất tốt, số lượng cá thể bắt đầu tăng dần lên và họ cũng học được cách chiến đấu chống lại bọn quái vật.
Tộc Orc là những chiến binh bẩm sinh tuyệt vời, họ không hề lùi bước trước bất kì quái vật nào. Họ tự thấy rằng đó là trách nhiệm của mình, hi sinh bản thân để bảo vệ sự tồn vong cho tộc Elf, Dwarf và Con người.
Cuối cùng, họ đã rời khỏi hang vào lập ra một thành phố gần một con sông. Đó là thành phố đầu tiên của lục địa Versailles và được gọi là "Ratzeburg".
Bạn đã có được thông tin về nguồn gốc những cư dân cổ xưa của lục địa Versailles
Knowledge tăng 15
‘Ratzeburg…..’
Đây là câu chuyện không thể tìm thấy trong biên niên sử của lục địa Varsailles, bởi vì lịch sử chỉ bắt đầu được ghi lại sau khi các vương quốc được thành lập.
Hình ảnh của Ratzburg hiện lên trước Weed. Xung quanh thành phố là một bức tường bằng gỗ vững chãi được dựng nên bởi tộc Dwarf. Ở bên trong thành phố rải rác những ngôi nhà được làm từ bùn và đá. Đôi khi có thể thấy những Elf đang ngủ trên cây, còn sự khác nhau ghê gớm về kích cỡ giữa nhà của Dwarf và Orc có thể liếc qua là thấy.
Những đàn chim bay lượn trên những cánh đồng giữa màu mỡ đang giữa vụ mùa cùng hàng cây trĩu quả, với dòng sông lấp lánh ánh sáng đang chảy hài hòa cạnh thành phố.
DING!
‘Khởi nguồn của điêu khắc' đã hoàn thành.
Tộc Elf từ thế hệ này sang thế hệ khác đã lưu giữ truyền thuyết về 4 chủng tộc và những tác phẩm điêu khắc. Giờ đây bạn có thể giả định một vài giả thuyết liên quan đến những kỹ năng điêu khắc sơ khai.
Phần thưởng: Bạn có thể nhận thưởng tại trưởng lão của tộc Elf, Randelia.
Mặc dù đã hoàn thành nhiệm vụ, Weed không tỏ ra vui chút nào. Nhiệm vụ bậc thầy điêu khắc không thể kết thúc đơn giản ở đây được, nó sẽ tiếp tục một chuỗi nhiệm vụ. Randelia tiếp tục nói.
"Mặc dù chủng tộc của chúng tôi đã sinh trưởng từ khá lâu, tuy nhiên vẫn có giới hạn của việc truyền miệng. Hiện tại, những bức tượng và vị trí mà bốn chủng tộc cùng sinh sống vẫn chưa được tìm thấy."
"Tôi cũng đoán vậy."
Lục địa tràn đầy những sự trỗi dậy và sụp đổ của những vương quốc loài người. Sự di cư của các chủng tộc phụ thuộc vào dòng di chuyển của quái vật, thậm chí ngay cả một khu rừng rộng lớn cũng có thể trở thành đồng bằng chỉ sau một thời gian. Lục địa Versailles đã có 10 triệu năm lịch sử kể từ thời khai sinh!
Sự ra đời của mỗi chủng tộc và bọn quái vật là rất lâu sau khi hình thành môi trường tự nhiên, mặc dù vậy, đây vẫn là thời kì đen tối nhất và không được công nhận là một phần của lịch sử. Từ đó, hàng chục ngàn ngôi làng đã bị xóa sổ bởi quái vật và mỗi chủng tộc đã tự di cư tới nơi an toàn của riêng họ. Điều này đã xảy ra từ hàng ngàn năm trước khi phần còn lại hiện nay của lục địa được thành lập.
"Ta tin rằng chỉ một nhà điêu khắc, người có thể tạo ra tác phẩm từ trí tưởng tượng, có thể tìm ra vị trí của Ratzeburg. Ngươi, điêu khắc gia loài người, kẻ bước trên con đường gian nan của nghệ thuật, ngươi sẽ đi và khám phá chứ? Khi mà tộc Elf chúng ta đã nói cho ngươi biết sự thật về Ratzeburg?"
DING!
Thành phố Ratzeburg!
Đây là nơi mà 4 chủng tộc đã từng cùng sinh sống trong quá khứ.
Tuy nhiên, không ai tìm được vị trí hiện tại của thành phố này.
Hãy đi khám phá Ratzeburg!
Độ khó: Nhiệm vụ điêu khắc bậc thầy.
Yêu cầu của nhiệm vụ:
Phải đạt kỹ năng điêu khắc cao cấp lv 8 trở lên.
Có kỹ năng Sculptural Memories.
Phần tiếp tục của nhiệm vụ điêu khắc bậc thầy!
Weed trả lời không chút đắn đo.
“Ngay cả tôi cũng tin rằng Ratzburg có tồn tại. Tôi sẽ đi và khám phá ra nhiều điều khác về thành phố nơi 4 chủng tộc chung sống trong quá khứ.”
Bạn đã nhận nhiệm vụ.
Sau đó, Weed bắt đầu suy đoán về phần thưởng mà mình sẽ nhận được từ Randelia. Cậu mong rằng sẽ nhận được thứ gì đó tốt tốt hoặc được giá từ nhiệm vụ này.
‘Đó rất có thể là một cây cung của Elf. Mà có thể không phải một cây cung, dù chỉ là một món đồ của Elf có chứa sức mạnh tinh linh là tốt lắm rồi. Mà cho dù chỉ là một món đồ tăng độ hòa hợp với thiên nhiên thôi thì cũng chẳng tệ.'
Bất kì đồ nào của Elf cũng đều rất có giá trị. Những người chơi chọn chủng tộc Elf chứ không phải con người đều gặp phải một bất lợi lớn từ điều này. Chỉ có một vài thợ rèn Elf trong mỗi ngôi làng, và khi đi săn, thường rất hiếm khi có một trang bị của Elf rơi ra.Và khi có gì đó rơi ra, thường là những trang bị cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Đó là lý do tại sao, họ đã rất nỗ lực trong việc tìm kiếm trang bị cho chủng tộc Elf. Nhưng người Elf có thể chất khá tốt cùng với khả năng sử dụng phép thuật khá cao nên họ chủ yếu trang bị những linh khí mạnh mẽ hoặc cung tên, chính vì vậy họ chỉ chọn giáp nhẹ và mỏng để dễ di chuyển.
Cuối cùng, Randelia cũng đã nói về phần thưởng mà Weed nhận từ nhiệm vụ!
“Nếu cậu tới nhà tôi, cậu sẽ thấy có khá nhiều cây ăn quả ở sân sau. Cậu có thể lấy bao nhiêu quả từ chúng tùy thích."
Bạn có thể thu hoạch hoa quả từ sân sau nhà Randelia tùy thích.
"Cê lờ gờ tê?"
Weed thất vọng khủng khiếp. Giống như khi đến chơi nhà thằng bạn giàu sụ và chỉ được ăn bát mì úp. Thậm chí còn chả có hành với chanh!
“Cám ơn. Thật may mắn vì gần đây tôi khá thèm ăn hoa quả."
“Ta nguyện cầu rằng cậu sẽ trở thành một điêu khắc gia tuyệt vời. Bởi vì tộc Elf chúng ta không còn chút thông tin nào về Ratzeburg nữa nên cứ thoải mái từ bỏ bất kì lúc nào cậu muốn.”
Bạn có thể từ bỏ nhiệm vụ này.
Nếu từ bỏ bạn sẽ mất toàn bộ điểm thân thiện với Randelia.
Chuỗi nhiệm vụ ‘Bậc thầy điêu khắc‘ sẽ bị phá vỡ và bạn sẽ phải làm lại từ đầu.
Thay vì tốn thời gian, nếu không hoàn thành được nhiệm vụ, trò chơi cho phép bạn từ bỏ nó.
Weed đi tới sân sau của Randelia cùng Yurin.
Ở đây có táo, lê, cam, vải, lựu, hạt dẻ cùng nhiều loại hoa quả khác. Trên những tán cây rộng lớn, có thể thấy những quả chín mọng lúc lắc trên cành.
“Nhìn ngon quá.”
“Oppa, hoa quả giờ đắt lắm.”
“Vậy thì chúng ta sẽ lấy tất, không để lại bất-kì-một-quả-gì luôn!”
So với những người chỉ tới để nhấm nháp một chút gọi là cho biết trước khi làm nhiệm vụ tiếp theo, thì đây quả là sự khác biệt quá lớn.
"Lắc như chưa từng lắc nào cưng!"
Họ nhặt tất cả quả rơi xuống đất. Bởi vì họ đã lót vải bên dưới cái cây nên họ có thể thoải mái nhặt quả rụng mà không lo chúng bị dập. Chỗ hoa quả thậm chí còn đầy chật luôn cả 2 ngăn ké của túi đồ của họ một cách nhanh chóng và loáng một cái, vườn cây của Randelia đã trụi lơ chẳng sót lại gì dù chỉ là một quả.
Vừa nói Weed vừa làm một miếng của quả táo chín mọng.
“Giờ thì tiến về Ratzeburg thôi.”
Cũng bởi không có chút đầu mối nào, tình hình hiện tại chỉ có thể nói là vô vọng. Cơ hội này cao đến mức nếu có hỏi tộc Elf hay Dwarf thì cũng chẳng có kết quả. Nhưng Weed đã xem video về Ratzeburg. Cậu có thể sử dụng đó làm manh mối để tìm ra vị trí.
“Thứ cuối cùng bị thời gian thay đổi chính là dòng sông và các loại đá.”
Cậu đã nhìn thấy một cách rõ ràng loại đá đã được sử dụng để dựng lên các căn nhà. Với kĩ năng điêu khắc của cậu, Weed đã có kinh nghiệm trong việc đẽo tạc tất cả các loại đá trên khắp lục địa.
“Dù sao thì ít nhất mình cũng có thể ước lượng được phạm vi của nơi đó.”
Các loại đá và dòng sông, các loài chim và một vùng đồng bằng rộng lớn, xem xét những yếu tố đó, Weed có thể áng chừng địa điểm một cách chuẩn xác hơn.
“Mình cần tính toán cẩn thận hơn thì mới xác định được địa điểm cần tìm…”
Cậu cần thu thập thêm thông tin để có thể tiến hành mọi việc. Thấy Weed chần chừ do chưa quyết định điểm đến tiếp theo, Yurin lên tiếng.
"Vậy chúng ta có nên quay lại Morata không?"
“Thôi khỏi, chúng ta khởi hành từ Morata mà... Vậy nên bây giờ hãy tới pháo đài Vargo. Nhóm Pale, sư phụ và các sư huynh đang ăn uống ở đó nên hãy tới chào hỏi họ.”
“Vâng, vậy thì em vẽ đây.”
Shakak.
Pháo đài Vargo được vẽ lại với những đường nét chi tiết và tuyệt đẹp. Cùng sự thay đổi và phát triển nhanh chóng của pháo đài, không nhất thiết phải vẽ nó bằng những hình dáng và khung cảnh hiện tại. Như thể Yurin đang phô bày hết những kĩ năng của cô, được hình thành dựa trên kinh nghiệm của vô số bức tranh cô đã vẽ, cô đang phác ra bức tranh đẹp nhất của mình.
“Chẳng phải mấy hôm trước em nói em đang học bài tại thư viện à? Anh định mang cho em hộp đồ ăn trưa nhưng mà tìm mãi chẳng thấy em đâu.”
Shasashasak
Tốc độ vẽ của cô một lần nữa lại tăng lên.
Petrov đã trở thành người nổi tiếng tại pháo đài Vargo và hầu như tất cả mọi người quanh khu vực đó đều nhận ra anh.
Anh được biết đến là một Painter với những bức vẽ đẹp không kém gì cảnh thực, những bức vẽ thậm chí còn có thể khiến cho lũ quái vật phải bối rối. Hiện tại anh vẫn chưa được biết đến rộng rãi nhưng tất cả sẽ chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi toàn lục địa biết đến anh với danh nghĩa là Painter xuất sắc nhất. Danh tiếng của anh đã vang xa đến mức mà một số chương tình TV còn sử dụng những bức tranh của anh, cùng với những tuyệt tác được biểu diễn trên khắp các bức tường và các công trình.
“Công trình mới mà chúng tôi sắp xây dựng...Chúng tôi muốn có một bức vẽ ở bên cạnh nó, không biết cậu có rảnh không?”
“Hmm, với vị trí hiện tại, tôi không nghĩ rằng những bức vẽ của tôi sẽ làm công trình của ông nhìn khá hơn đâu.”
“Vậy cậu có ý tưởng gì không? Chúng tôi sẽ áp dụng nó ngay lập tức.”
Nhà hoạch định đang lên kế hoạch phục hồi Pháo đài Vargo háo hức tìm kiếm những bức vẽ của Petrov.
Petrov là Painter đang nổi như một vì sao mai.
Mức độ ảnh hưởng tại pháo đài Vargo.
Lãnh chúa Weed: 43198
Aqualight Painter Petrov: 3239
Mục tiêu vượt qua tầm ảnh hưởng của Weed tại pháo đài Vargo phải còn rất lâu mới có thể hoàn thành được. Weed đã trải qua một cuộc chiến dữ tợn chống lại quân đoàn Undead để phục hồi lại khu vực này và cậu lại còn chỉ huy những cư dân và chiến binh tuyệt đối trung thành. Để vượt qua và chiếm được căn cứ này của Weed trong một thời gian ngắn hoàn toàn không phải là chuyện dễ dàng. Và hơn nữa ở pháo đài Vargo, không nhiều người yêu thích nghệ thuật và văn hóa, điều này khiến cho việc nâng tầm ảnh hưởng của anh tại đây càng trở nên xa vời hơn.
“Nếu dễ ăn thì chẳng còn gì vui nữa. Rồi mong muốn của mình sẽ được hoàn tất thôi.”
Nhưng bởi những bức vẽ của Petrov đều xuất hiện ở những vị trí quan trọng tại pháo đài Vargo nên ngày đó sẽ tới. Thậm chí hiện tại anh cũng sướng rơn khi người dân nơi đây mỗi khi nhắc đến nghệ thuật thì họ nhớ ngay đến Painter Petrov đầu tiên chứ không phải Sculptor Weed.
“Cứ ăn hết sức có thể.”
“Wof Wof!”
Anh tặng thức ăn, quần áo thậm chí còn mua nhà cho lũ lũ tượng sống. Con chó canh địa ngục của Hades, con Ceberus to lớn, đều vẫy đuôi như cún con mỗi khi chúng đứng trước Petrov. Thậm chí cả những Fairy đang vui đùa xung quang pháo đài vargo cũng đến để ca ngợi kĩ năng của anh.
- Anh vẽ đẹp thật!
- Cậu có nhìn thấy tôi không? Gyaaaru.
- Vẽ em! Vẽ em đi! Nhanh lên!
Các Fairy ngồi trên vai hay nghịch ngợm kéo chiếc mũ của anh.
“Kỹ năng của mình ở đâu cũng sử dụng được hết. Đó là điều chắc chắn nên chẳng có gì phải quá hạnh phúc vì nó cả.”
Không gì có thể cản trở tiến trình của Petrov tại pháo đài Vargo.
Các Fairy thì phản ứng một cách tích cực với những bức vẽ về họ. Với kĩ năng kiểm soát không gian của họ, các Fairy khiến anh bất ngờ bằng cách chơi trốn tìm trong những bức tranh của anh. Khi anh bật mí về địa điểm tiếp theo anh sẽ thực hiện bức vẽ của mình, hàng nghìn người đến để chứng kiến. Anh thống trị dưới danh nghĩa một Painter, kiểm soát toàn bộ đám đông.
Trong khi Petrov đang ngày càng hoan hỉ vì những thành tựu mình đạt được, một vài người tiến đến và nhờ cậy vẽ vài bức cho họ. Đó là 3 anh chàng nhìn không có vẻ gì là dễ bị bắt nạt.
“Nghe đồn là cậu vẽ rất đẹp. Tôi sẽ trả cậu 20 vàng, cậu sẽ vẽ 3 chúng tôi chứ?”
Petrov đang định chế giễu họ vì lời đề nghị này.
‘Mấy người là ai mà lại dám trâng tráo đến đây và yêu cầu ta vẽ chân dung cho cơ chứ?’
Bọn họ lại còn định trả “hẳn” 20 vàng! Ba người đó hẳn đã nhầm lẫn khi nghe tới những lời đồn đại về Petrov. Với một Painter tập sự, 20 vàng thì đúng là một món hời. Nhưng với Petrov thì vẫn còn thiếu vài ngàn vàng nữa mới có thể khiến anh đồng ý.
Ngay trước khi Petrov định mắng cho họ một trận bởi vì đã dám nói ra những điều vô nghĩa một cách ngớ ngẩn như vậy và đuổi họ đi thì...
“Geomchi 3 sư huynh, huynh đã nghe chuyện một môn sinh của chúng ta tóm một tên yêu râu xanh chưa?”
“Tất nhiên rồi. Không phải là cậu nhóc mới đó bị gãy 3 cái xương sườn với rụng 2 cái răng trong trận chiến đó sao?”
Petrov lập tức ngưng những gì anh định làm trước đó lại và lập tức đánh giá lại tình hình. Suy nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu anh nhắc nhở rằng đây là cuộc đối thoại của bọn gangster.
“Nhóc đó không thể kiềm chế sự giận dữ của nó.”
“Đệ chỉ nghe qua qua. Nhưng nếu một người đàn ông đã phải nhấc tay lên thì anh ta không thể để mọi thứ diễn ra dở chừng được! Phải trừng trị tên đó một cách thích đáng.”
“Ta hiểu những điều đệ nói. Ta rất xin lỗi vì cách giáo dục sai lầm với đám môn sinh. Đáng ra chúng ta nên đập nát cả hai chân xong để mặc nó bò đi mới phải.”
Các Geomchi đang nói đến học viên mới ở võ đường của họ. Chàng trai ấy đã bắt gặp một vụ hấp diêm và tay đôi với tên yêu râu xanh, ngăn chặn hành vi xấu xa của hắn.
“Cậu ta ít nhất nên đập gãy cả hai tay của tên đáng khinh đó, hắn thậm chí còn chẳng trầy xước chút nào!”
“Đúng đấy, phải đập nát cằm để cho tên đáng khinh đó không thể ăn nổi cháo nữa.”
“Dạy cho mấy đứa nhóc đến nơi đến chốn vào. Lỗ mãng không thôi sẽ không thành công đâu.”
“Đệ đảm bảo.”
“Khi mà đệ gặp phải những tình huống như vậy, đệ không được nghĩ rằng đối phương là con người. Cứ nghĩ rằng chúng ta đang nói chuyện mới loài vật. Đừng để ý đến mấy lời luyên thuyên, đệ chỉ cần đập cho đến khi đối phương phải quỳ gối cầu xin đệ ngừng lại.”
“Đệ chắc chắn rằng sai lầm này sẽ không bao giờ lặp lại nữa.”
Đây hoàn toàn không phải là một cuộc đối thoại lịch sự, Geomchi3, Geomchi4 và Geomchi5 trò chuyện với nhau một cách nhẹ nhàng. Nhưng Petrov thì rất tò mò về sự kiên quyết của họ trong câu nói và đã nghe lén toàn bộ cuộc nói chuyện của họ.
“Ah! Painter! Không biết là anh có bận rộn gì không?”
“Không, không bận chút nào. Giờ tôi đang rảnh rỗi lắm.”
“Nếu 20 vàng là quá ít thì chúng tôi có thể đưa thêm.”
“Không, không. Thế là đủ rồi. Tôi sẽ bắt đầu vẽ chân dung các vị ngay bây giờ đây.”
Petrov ngừng lại việc anh đang làm trên bức tranh tường và bắt đầu với việc các Geomchi đã nhờ.
Weed và Yurin xuất hiện cùng nhau trên đỉnh của Tòa tháp trung tâm. Toàn bộ khung cảnh của pháo đài Vargo có thể được chiêm ngưỡng từ phía trên cao. Phía dưới, công cuộc tái thiết những công trình bị phá hủy bởi cuộc chiến đang được thực hiện với cường độ cao nhất, những bức tường đang được dựng dày hơn và cao hơn. Có thể nói toàn bộ pháo đài là một khu công trường khổng lồ.
“Những đồng tiền quý giá của mình…”
Bởi Weed thấy pháo đài Vargo đang bắt đầu nâng cấp toàn bộ khung cảnh rộng lớn của nó với ngọn núi dốc đứng gần đó, cậu đang trải qua một cảm giác khó tả về sự mất mát những đồng thuế quý giá. Có hàng tá các loại bi kịch trong các bộ phim, tiểu thuyết, thơ và các vở kịch, nhưng bị kịch lớn nhất không là gì khác ngoài việc để tiền chảy theo dòng nước.
Nghĩ đến việc tiền của phải dùng để đầu tư vào việc sửa chữa pháo đài Vargo đã khiến cậu khóc như một đứa trẻ! Nhưng dù sao thì việc chứng kiến pháo đài Vargo đang theo đà phát triển như ở Morata cũng không tồi lắm. Hiện tại, nó đang dần trở thành một thành phố pháo đài lãng mạn và người chơi thì đang đổ dồn về đây với hi vọng nơi đây sẽ sớm được hoàn thiện. Tại các cổng vào, tiếng chân bước vang rộn bởi các người chơi đang lập các tổ đội và khởi hành tới những cứ điểm không tên.
- Lãnh chúa đã quay trở lại, ‘Gyaruu'
- Anh ấy đang làm gì vậy?
- Troll, Troll! Tôi đã đồng hành cùng anh ấy tại Vương quốc Rosenheim.
Các Fairy nấp trong cổ áo của Weed thỉnh thoảng bay ra. Các Fairy bay xung quanh và thu hút sự chú ý bởi vô số những cuộc trò chuyện và những trò tinh nghịch. Khi Yurin nâng ngón tay của mình lên, một vài Fairy bay đến và ngồi đung đưa hay vui đùa xung quanh.
“Đầu tiên phải đi tìm các sư huynh đã."
Weed và Yurin đi đến nơi các Geomchi đang ăn. Các Geomchi đang ở dưới bóng của một công trình chưa được sửa chữa và chuẩn bị đồ ăn.
“Mình sẽ có một vài bữa ăn ra trò nhờ có con người.”
“Cảm ơn vì số thức ăn. Nhưng nếu có chút bia để dễ nuốt hơn thì tốt quá.”
Các Dwarf và Barbarian đang ở cạnh các Geomchi. Các Dwarf và Barbarian của pháo đài Vargo đã thấy đồng điệu về tâm hồn với các Geomchi.
Các Geomchi và Barbarian chuyển từ thi đấu sức mạnh và tầm vóc sang đi săn cùng nhau rồi nhanh chóng trở thành bạn bè.
“Đó là một con quái vật rất khó để hạ gục…”
“Cứ xông vào và chém chúng ra thành từng mảnh thôi.”
“Những chiến binh có thể dọn dẹp hầm ngục đó sẽ nhận được sự công nhận và kính trọng của người dân trong làng! Nó là lượng danh vọng lớn cho các chiến binh loài người.”
“Hầm ngục chẳng là gì cả. Đi thôi!”
Các Geomchi và Barbarian trở thành bạn tốt ngay lập tức.
Uống bia với các Dwarf, các Geomchi trở nên hòa nhã thân thiện trong mắt họ. Các Geomchi đã có thể kiếm được vũ khí và giáp trụ, họ nâng cao tình bạn với các Dwarf tới mức hai bên đã trở thành bạn nhậu của nhau.
Từ lúc khởi đầu tại pháo đài Vargo, số lượng của các Dwarf và Barbarian đã tăng mạnh. Và cũng vì vậy, các bữa ăn được chuẩn bị trong bầu không khí ảm đạm, bởi ngoài Surka, Irene, Romuna, Maylon và Hwaryeong, ở đây có tới gần 800 người đàn ông. Đó cũng là thời điểm mà Weed và Yurin đến nơi.
“Sao thế các huynh? Sao mọi người có thể ăn uống với khuôn mặt đưa đám như vậy?
“Weed!”
“Đệ sẽ chuẩn bị cho các huynh một bữa ăn trên cả thịnh soạn.”
Các sư huynh của Weed đang ở đây và họ chưa nhận lại được gì xứng đáng so với những khó nhọc mà họ phải bỏ ra khi chiến đấu với Quân đoàn Undead, cậu quyết định nhận toàn bộ trách nhiệm chuẩn bị thịt cho mọi người.
“Đệ sẽ không bắt mọi người phải trả một chút nào cho đống thức ăn này đâu.”
Thực phẩm chủ yếu tại pháo đài Vargo không thực sự phong phú bởi đa số chúng đều được nhập từ Morata. Nhưng các Barbarian đã mang về hơn 4 tấn các loại thịt từ những cuộc đi săn của họ.
“Với số lượng này, mỗi người có thể ăn nhiều nhất tới 5kg thịt. Việc thiếu thịt giữa chừng bữa tiệc sẽ không thể nào xảy ra.”
Trong khi một người bình thường sẽ cảm thấy thỏa mãn sau khi ăn 1kg thịt, các Geomchi lại là những người ham ăn tục uống và họ có thể ăn tới khi tử thần gõ cửa mới thôi. Trở nên vô thức khi đối diện với thức ăn cũng như khi đối diện với các cuộc chiến, đó chính là các sư huynh Geomchi. Và trên hết, việc ăn thịt dưới những cơn gió mát nhẹ nhàng thổi thậm chí còn khiến họ trở nên đói hơn bình thường.
“Mình cần phải sử dụng quyền hạn của mình như một Lãnh chúa.”
Tại pháo đài Vargo, rất nhiều cư dân đều đang tham gia vào công cuộc tái thiết. Bằng cách này hay cách khác cậu cũng phải cung cấp thực phẩm cho các công nhân đang làm việc, cậu quyết định sẽ tất tay lần này.
“Cửa sổ thông tin khu vực!"
Tình hình hiện tại không thể nào so sánh được với Morata. Với tốc độ phát triển hiện tại của Morata, sự tăng trưởng kinh tế trong vài ngày cũng đã ngang với toàn bộ các hoạt động kinh tế đang diễn ra tại pháo đài Vargo. Nhưng nếu các giao dịch nhộn nhịp diễn ra giữa các chủng tộc khác được tính vào, cùng với những bãi săn với độ khó khủng khiếp rải rác khắp lãnh thổ của pháo đài, tiềm năng kinh tế của nơi đây là rất khủng khiếp. Nếu An ninh trật tự được áp dụng thẳng tay, sự quá tải dân số của Morata sẽ được giải quyết nhờ luồng dân nhập cư vào pháo đài Vargo, sau đó sự phát triển sẽ bùng nổ mạnh mẽ.
Weed nghĩ rằng quản lý hai khu vực lãnh thổ sẽ tốt hơn là một.
‘Đó là cách để mình kiếm thêm thuế.’
Nếu pháo đài Vargo được coi là đang trong giai đoạn chuẩn bị thì tốc độ tu sửa hiện tại đang ở mức không thể tưởng tượng nổi. Sau khi cuộc chiến với Quân đoàn Undead kết thúc, rất hiếm để tìm thấy một căn nhà có thể sử dụng được. Các bức tường đã ở tình trạng rất tồi tệ tới mức chúng không cả có khả năng ngăn cản lũ sói đói ăn nhảy vào, nhưng hiện tại pháo đài đã rất gần tới mức không thể bị đánh chiếm được.
“Mệnh lệnh của Lãnh chúa.“
Dùng quyền hạn của một Lãnh chúa để ra lệnh cho người dân.
Mệnh lệnh bắt buộc có thể làm giảm sự trung thành của cư dân và có thể làm mất đi sự ổn định của An ninh trật tự.
“Cho đi tất cả thịt trong các kho tại lâu đài của Lãnh chúa và để cho tất cả mọi người ăn bao nhiêu họ muốn.“
Tại pháo đài Vargo, những kiến trúc liên quan như các vựa lúa của Morata được ưu tiên cho việc xây dựng.
Bạn có chắc chắn muốn mở kho dự trữ thịt của pháo đài Vargo cho cư dân nơi đây không?
"Có thực mới vực được đạo."
Theo mệnh lệnh của Lãnh Chúa, thịt được phân phát cho mọi người.
Những cánh cửa tới kho chứa thức ăn đã mở, và những người dân lấy thịt một cách thỏa thích. Có khá nhiều trò chơi trong khu vực này, do vậy, hiển nhiên là có một kho trữ thịt khổng lồ.
Weed “dựng” hẳn một tòa tháp bằng thịt cao tới 20 mét. Với người bình thường, chỗ thịt này có thể khiến họ phát bệnh và ăn chay đến cuối đời luôn, nhưng nó chỉ càng kích thích sự thèm ăn của các Geomchi thêm thôi.
“Hãy nướng và ăn tất cả đi nào!”
“Uwaah!”
“Không hổ danh Weed.”
“Lãnh chúa của pháo đài Vargo thật là rộng lượng.”
Người dân chỉ thể hiện lòng biết ơn khi cậu thể hiện sự hào phóng của mình.
Irene tới và hỏi Weed:
“Uhm, xin lỗi...em chỉ thắc mắc, nếu họ ăn hết cả kho thịt này, thì ngày mai họ sẽ ăn gì?”
“Ừ thì, người ta vẫn thường nói: việc hôm nay chớ để ngày mai”
"Tức là sao?”
“Ý là, chúng ta nên nghĩ đến ngày mai, ngày mai ấy...... ahihi é hé hé.”
“......”
Weed giải thích câu nói đó rằng do cậu muốn vậy. Cơ mà mọi người thì bất chấp, và bữa tiệc thịt thì vẫn đang được tiếp tục chuẩn bị. Các thương gia thì vừa chuyển hàng vừa quay thịt, những người chơi chuẩn bị khởi hành cho chuyến phiêu lưu thì tập trung thành từng nhóm 2-3 người và bắt đầu nhóm lửa. Có lẽ không đâu trên thế giới trừ nơi đây, mà bạn có thể được nhìn thấy cảnh tượng gần 10 ngàn người chơi cùng quây quần bên nhau nướng thịt ăn như thế này.
Weed hoàn tất nhanh gọn món hầm và bổ sung vào những cái đĩa thêm rất nhiều thịt. Thức ăn đem ra lấp đầy cả một bàn 10 người! Nhìn số lượng và sự đa dạng của những món ăn trên bàn, tất cả những người chơi khác đều phải trầm trồ kính nể:
“Với kĩ năng nấu nướng cao cấp như vậy, chỉ ngửi mùi thôi cũng đã làm tôi nhỏ dãi rồi.”
“Tôi muốn cưới một ông chồng có tài nấu nướng. Ai đó như Weed-nim, người luôn chuẩn bị bữa sáng, sẽ rất hoàn hảo đấy.”
“Anh ấy có thể nấu rất nhiều phần ăn trong khoảng thời gian ngắn, thức ăn ra còn nhanh hơn cả khi anh ấy quay tay.”
Món chính của bữa tiệc hiên tại vẫn đang ở trong nồi. Không ai tưởng tượng được nó sẽ như thế nào. Trong khi các võ sư và đám môn sinh đã bắt đầu hơi bồn chồn, Geomchi vẫn chưa đụng đũa và bình tĩnh ngồi đợi.
Weed đang nấu một lượng thịt khổng lồ chỉ trong một lần để có thể đặt và chia cho từng bàn, nhờ đó, việc chuẩn bị sẽ cực kì nhanh chóng. Trái cây và miến xào, kể cả con cá mà Zephyr mang đến, đều đã được chuẩn bị sẵn sàng và đặt lên bàn.
Nhìn đống thức ăn thừa mứa trên bàn, cảm giác như bạn có thể ăn cho đến khi dạ dày bạn nổ tung luôn. Kể cả những người chơi đến chỉ để gặp Weed cũng bắt đầu chảy nước miếng ngay khi vừa nhìn thấy. Khi mà cả bàn đã đầy ắp thức ăn, món thịt cũng đã được hoàn tất và mang ra.
CRẮC!!!
Cái bàn không chịu nổi sức nặng của đống thức ăn và với một âm thanh lớn, bốn cái chân bàn oằn xuống rồi gãy đôi. Đó là bởi vì Weed đã làm nó yếu đi bằng cách cắt qua mấy cái chân một chút. Không gì kích thích sự thèm ăn của một người hơn là cái bàn gãy ngay trước bữa ăn!
Các Geomchi nhấc dĩa lên.
“Ăn thôi nào!”
“Không thể hoãn cái sự sung sướng này lại được!”
Bữa tiệc thịt ở pháo đài Vargo đã được bắt đầu.
Trans: An + nem chua
Edit: ireNigma
Chương 8: Vị trí của Ratzeburg[]
Tóm tắt chương trước
Weed và Yurin đã xuất hiện tại làng Parova thuộc tộc Elf. Cậu đến gặp trưởng lão Randelia và đi thẳng vào vấn đề để hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Sculpture Mastery Thông tin dần dần hé mở, thành phố đầu tiên là nơi cư ngụ của 4 chủng tộc trên lục địa Versailles có tên là Ratzeburg. Một nhiệm vụ mới lại hiện ra, nhưng có vẻ khó khăn hơn nhiều, tìm 1 thành phố đã bị quên lãng giữa lòng lục địa bao la, nói không ngoa thì chẳng khác nào mò kim đáy biển.
Petrov đang từng bước tạo sự ảnh hưởng tại pháo đài Varog nhằm lật đổ Weed, nhưng khoảng cách đến “ngày vinh quang” vẫn còn rất xa. Trong lúc đó, Weed và em gái đã quay lại pháo đài và quyết định mở kho lương làm một bữa liên hoan xác thịt cho tất cả người chơi có mặt tại pháo đài.
Giữa quá trình vẽ vời, Petrov được biết Weed đã quay trở lại.
“Cuối cùng thì đối thủ định mệnh của mình đã quay trở lại.”
Trong khoảng thời gian vẽ tranh tại Pháo đài Vargo, Petrov đã bắt đầu cảm thấy thích nơi này. So với các khu vực khác, Pháo đài Vargo có rất nhiều người chơi lv cao, đi qua cổng pháo đài là hình ảnh 1 đồng cỏ xanh mơn mởn. Số lượng người chơi và cư dân phát triển cực nhanh. Theo thời gian nơi đây cũng đã bắt đầu lấy được những nét cổ kính vốn có. Petrov thầm nghĩ về việc làm Lãnh chúa cũng như một Painter tại nơi đây, nghe vẻ cũng bùi tai ra phết.
“Nghe nói Lãnh chúa của chúng ta đang tổ chức một bữa tiệc thịt!”
“Thật hay đùa vậy?”
“Ngài ấy mở kho lương cho tất cả mọi người, ai cũng có thể thỏa mái lấy thịt và hoàn toàn miễn phí hết. Anh muốn ăn bao nhiêu cũng được! Và giờ thì đến chỗ của Lãnh chúa đi, giang hồ đồn thổi là ngài ấy sẽ đích thân chế biến một bữa thịt ra trò cho mọi người.”
“Đợi chờ gì nữa?!?”
Sự có mặt mộc mạc của Weed đã khiến dư luận xôn xao còn hơn cả việc một đội quân quái vật đang tấn công Pháo đài Vargo. Tất cả người chơi với những tảng thịt lấy từ nhà kho trên tay đều đang chìm đắm trong tiệc tùng một cách cuồng nhiệt. Họ không lấy quá nhiều vì sợ nặng, nhưng cũng không đành lòng từ chối món quà mà Lãnh chúa Weed gửi tặng cho tất cả mọi người.
“Khya! Lần nào ăn thịt lợn rừng cũng mang lại cảm xúc trên cả tuyệt vời!”
“Yeah! Tôi nghĩ chất lượng thịt cao hơn nhiều bởi chúng thật khỏe, chạy ngang dọc xung quanh ngọn núi cơ mà.”
Ực.
Petrov, đang hoàn thiện bức tranh trên trần nhà của mình, bất thình lình nuốt nước miếng đánh ực.
‘Mình không thể chịu được nữa. Hay là ăn đã rồi vẽ nốt nhỉ?’
Anh không muốn mắc nợ Weed. Nhưng sớm muộn gì thì anh cũng sẽ đối đầu với Weed… và chẳng phải “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng” hay sao?
‘Đi ăn thử cái nào.'
Petrov rảo bước tới nơi mọi người nói rằng Weed đang đích thân nướng thịt.
Ở nơi này, đã có 1 hàng dài người chơi và cư dân đang chờ đợi chỉ vì 1 miếng thịt của Lãnh chúa.
“Anh có nghĩ chúng ta còn cơ hội để ăn trong ngày hôm nay không?”
“Hàng đang ngắn lại rất nhanh nên… chắc khoảng một giờ nữa là chúng ta sẽ được ăn thôi.”
Petrov thở một hơi thật dài và lững thững đứng vào dòng người đang xếp hàng. Anh hẳn sẽ phải đợi rất lâu, nhưng khi thấy có rất nhiều người cũng đang làm theo, anh không thể thôi nghĩ về hương vị của món thịt.
Không nhận ra Petrov đang để ý, lũ tượng sống cũng chui vào hàng. Chúng đã được Weed cho ăn bên ngoài pháo đài với những khay thức ăn to khủng khiếp. Vậy mà con Cerberus và Knight Serbil Prestin vẫn tiếp tục có mặt ở đây để được ăn thêm thịt.
“Wof! Wof!”
Có vẻ như bởi hương vị của thịt, Cerberus vẫy đuôi tíu tít và khi không vẫy nữa thì nó lại lăn lộn trên sàn nhằm kiếm thêm vài miếng nữa. Đó là sự thân thiết mà Petrov chưa từng bao giờ thấy Cerberus thể hiện trước đây.
“Hương vị của miếng thịt thật gây nghiện. Tôi nghĩ rằng khả năng nấu nướng của Weed-nim còn cao hơn kiếm thuật của tôi nữa.”
Kể cả Knight Serbil Prestin cũng có vẻ đã có sự tôn trọng hơn hẳn đối với Weed. Với khả năng khống hỏa có một không hai, những miếng thịt Weed nướng hoàn toàn giữ được dinh dưỡng và mềm tan chỉ với một chút tỏi và muối.
Tất cả những nỗ lực mà Petrov đã thực hiện nhằm lấy được trái tim và tâm trí của lũ tượng sống trôi tuột hết đi như vừa như trải qua một cơn mưa rào mùa hạ.
‘Không, không. Mọi thứ đều ổn cả. Nếu mình dành nhiều thời gian hơn, mình sẽ có một cơ hội khác.’
Trong lúc anh đang đợi trong hàng như những người khác cùng với câu đố khó nhằn đang lởn vởn trong đầu, anh lắng nghe những người xung quanh trò chuyện.
“Lãnh chúa Weed có vẻ rất được lòng các thiếu nữ.”
“Yeah, toàn hot girl chân dài thôi.”
Hàng đã ngắn lại và ở nơi Petrov đang đứng, anh có thể nhìn thấy Weed. Weed đã triệu hồi Fire Elemental, Fiery Pebble để nướng thịt. Cử chỉ của Weed khi nêm hạt tiêu, muối và cắt từng miếng thịt rất nhanh và tự nhiên.
“Hụ hụ! Có thể… xinh đến như vậy ư?”
Tại thời điểm đó, Petrov nhìn thấy gương mặt của Hwaryeong. Vẻ đẹp hiếm thấy đó đang dính chặt lấy Weed và giúp cậu nấu nướng. Gương mặt cô dưới ánh lửa có vẻ như rất phấn khởi.
‘Sao một thiếu nữ xinh đẹp như vậy lại có thể ở bên cạnh người như hắn?’
Điều này chỉ như lửa đổ thêm dầu vào sự thù ghét mà Petrov dành cho Weed.
Và ngay vào thời điểm đó! Petrov nhìn thấy Weed đang gắp một miếng thịt nhỏ và đặt vào miệng của một thiếu nữ. Người phụ nữ mà Petrov không bao giờ có thể quên, Yurin mà cậu đã gặp tại Lâu đài St. George đang thưởng thức miếng thịt được chế biến bởi Weed. Thời gian mà hai người họ dành cho nhau khá ngắn ngủi nhưng cô đã để lại trong tim Petrov ấn tượng không thể phai mờ.
‘Đó là Yurin.’
Việc nhìn thấy Yurin cười một cách trìu mến với Weed làm tan nát trái tim anh. Petrov có chết cũng muốn được gặp lại cô, nhưng không phải như thế này, khi mà anh đang đứng trong hàng đợi thịt…
‘Mình phải mạnh mẽ lên, quay về và rời khỏi Pháo đài Vargo ngay lập tức.’
Petrov muốn chôn vùi mọi thứ và rời đi. Nhưng anh biết lý do khiến cho đôi chân mình không nghe lời, đó là bởi vì anh biết, hình ảnh Yurin bên cạnh Weed sẽ không bao giờ biến mất khỏi tâm trí. Ngay khi tâm trí anh đang bị chao đảo bởi thứ anh vừa thấy, tiếng nói chuyện chạm tới tai.
“Cô gái đó là ai vậy?”
“Nghe đồn cô ấy là một Painter…”
“Các bác không biết à? Đó là em gái của Weed đó. Cô ấy đã luôn ở cạnh Weed khi anh ấy thám hiểm tại Vương quốc Vampire.”
“Cô ấy thực sự rất đáng yêu. Cô ấy mà là bạn gái mình thì tốt biết bao…”
“Nếu Weed trở thành anh rể của cậu ý, thì đúng là cậu thành chuột sa chĩnh gạo rồi.”
Petrov đang quay mình liền lập tức khựng lại và anh đứng nghiêm chỉnh vào hàng một lần nữa.
“Vậy ra cô ấy là em gái của Weed…”
Cuối cùng anh cũng hiểu được bức tranh Yurin vẽ trên tường Lâu đài St. George.
Chi phí dành cho thức ăn và nước uống mà các Geomchi tiêu thụ được Weed chi trả.
“Uuuuh.”
“Tôi, tôi nghĩ là tôi sắp tèo rồi, bụng của tôi đang sắp nổ tung rồi.”
Bởi tính ham ăn, HP của họ đang tụt giảm một cách mạnh mẽ. Nhưng kể cả như vậy, họ vẫn hò reo khi thịt mới được mang ra.
“Thịt!”
“Đó là sườn hầm.”
“Đó là món sườn hầm đã được tẩm ướp các loại thảo mộc.”
Weed cung cấp thức ăn không ngừng nghỉ và các Geomchi thì lại không thể từ chối dù thế thì hơi bất lịch sự. Đó là hoàn cảnh của 504 con người đang sắp chết vì ăn quá no!
‘Nấu ăn là một class nguy hiểm.’
‘Tôi chưa bao giờ gặp ai có thể chiến đấu không biết mệt với Bone Dragon mà lại bị hạ gục như thế này…’
Chỉ việc nhìn những miếng thịt thôi đã khiến cho những người như Pale và Zephyr phát ốm. Họ không thể không cảm thấy bất ngờ khi các Geomchi có thể tiếp tục nuốt và chén sạch bách các đĩa thức ăn. Chỉ đến khi tháp thịt gần như bị dọn sạch, các Barbarian mới quay trở lại với hoạt động đi săn của họ và tiếp tục chồng lên một tháp thịt mới.
“Thịt!”
“Wa!”
Những người chơi khác ngồi cạnh các Geomchi và ăn uống thả ga.
“Ăn thôi nào!”
“Nhìn ông kìa đạo diễn Kim!”
“Đừng bắt chúng tôi làm việc ngoài giờ nữa. Chúng tôi muốn được tan làm sớm!”
“Chúng tôi cần nghỉ ngơi vào cuối tuần. Chẳng phải chỉ con người, máy móc cũng cần được nghỉ ngơi nữa mà!”
“Bài thi, công việc, bằng cấp, bài thi, công việc, bằng cấp. Rwaaar! Tôi không thể chịu được nữa!”
Thông qua việc ăn uống, các người chơi xả hết những stress họ vướng phải trong cuộc sống thực tại.
- Ăn hết sức có thể nào.
- Thịt mà Weed-nim nướng đúng là tuyệt vời nhất!
Các Fairy bay lượn xung quanh, lao mình vào miếng thịt của họ. Họ cũng vô cùng tham ăn đến nỗi mà một vài Fairy không thể bay nổi nữa cho dù họ có đập cánh hết sức nhiệt tình.
Khi màn đêm chuẩn bị buông xuống, một vài đám lửa trại đã được nhóm lên và các Geomchi tụ tập xung quanh. Họ đang nướng chút ruột lợn non còn sót lại cho bữa cuối. Sau đó Geomchi phát biểu:
“Có vẻ như những ngày này có rất nhiều kẻ địch đang ngắm đến Weed.”
Geomchi3 trả lời:
“Con đã đọc tin tức về Hermet hay là ai đó đang cố gắng giết Weed.”
Geomchi4 và Geomchi5 cũng nói đến những quan sát của mình:
“Đệ nghe rằng lũ đó hoàn toàn chẳng tốt đẹp gì. Chúng rất xấu xa và tham lam.”
“Chúng rõ ràng là lũ mất dạy mạnh nhất Lục địa Versailles. Có vẻ như không ai có khả năng đứng lên chống lại chúng.”
Các võ sinhh giữ im lặng và lắng nghe một cách chăm chú. Geomchi đã gãi đúng chỗ ngứa và những người thầy của họ đang trò chuyện với một giọng điệu hết sức nghiêm túc. Đó không phải là cuộc đàm thoại mà bất cứ võ sinh nào có thể phát biểu.
Geomchi gật đầu.
“Chúng ta không thật sự cần thiết phải tham gia vào cuộc chiến của Weed. Nó hẳn đã có suy nghĩ của riêng mình rồi.”
Weed chắc chắn đã có những phương thức chống lại âm mưu của Guild Hermess. Guild Hermes vẫn chưa thể chinh phục được toàn bộ lục địa và Weed có thể chống cự đến những giây phút cuối cùng. Hiện tại, cậu có thể sử dụng Sculpture Transformation để lẩn trốn, vậy nên nhiệm vụ chính của cậu là tìm ra bí mật cuối cùng của Sculpture Legacies và hoàn thành nhiệm vụ Sculpture Mastery. Kể cả sau cùng, nếu cậu không thể thoát khỏi móng vuốt của Guild Hermes… cậu có thể chơi trò kết đồng minh.
Geomchi3 cũng có chung ý nghĩ:
“Chuẩn rồi, tiểu sư đệ của chúng ta hẳn đã có ý tưởng cho việc này rồi nên cứ để đệ ấy tự xử ... Nhưng, tôi, với tư cách là một vị sư phụ, không thể đứng nhìn tiểu sư đệ chiến đấu một mình như vậy được.”
Geomchi3, nhanh chóng thay đổi quan điểm của mình.
“Tôi chắc rằng nếu chúng ta để đệ ấy tự giải quyết, đệ ấy sẽ thể hiện một cách tuyệt vời. Nhưng chúng ta là sư huynh của đệ ấy, chúng ta phải giúp đỡ tiểu sư đệ.”
Geomchi ngẩng đầu và phóng ánh nhìn vào bầu trời đêm đầy sao.
“Lục địa Versailles này thực sự là một vùng đất bí hiểm. Nhưng cũng đầy sự tự do. Ta đã học kiếm thuật cả đời nhưng chưa bao giờ có thể tưởng tượng nổi một ngày mình lại có sự tự do để khám phá nó như vậy.”
“...”
Các võ sinh và cả võ sư, tất cả đều cảm thấy đồng cảm với từng chữ mà Geomchi thốt ra. Kể cả khi họ đã luyện tập cho cơ thể và trí óc đến mức cực đại, thực sự có rất ít cơ hội để thực hành trong thực tại. Có rất nhiều các biến số phức tạp như chỉ số, cấp độ, độ thành thục kỹ năng và những thứ tương tự, nhưng Lục địa Versailles là nơi họ có thể sống với thanh kiếm trên tay. Họ có thể chiến đấu chống lại các địch thủ mạnh mẽ, ngao du và gặp gỡ những người đồng hành mới. Đây là thế giới mà mọi người đàn ông đều mơ đến.
“Nếu một người đàn ông thực sự mạnh mẽ, ta tin rằng người đó có quyền chinh phục toàn bộ Lục địa. Nhưng có một thứ ta không chịu đựng nổi chính là chúng, tập hợp 1 lũ yếu đuối, tầm thường dám khuấy đảo cả lục địa.”
“Bọn con cũng nghĩ vậy.”
Geomchi nở một nụ cười thật lớn.
“Chúng ta có rất nhiều niềm vui tại nơi đây, phải không?”
“Đúng rồi thưa sư phụ.”
“Chúng ta tận hưởng khoảng thời gian chúng ta có.”
Các Geomchi không nghe theo yêu cầu của bất cứ ai khi họ tiêu diệt lũ quái vật và rèn luyện kiếm thuật, đó là những thứ họ thực hiện theo đúng nguyện vọng của bản thân. Có những khi họ thực hiện những điều điên rồ và tận hưởng sự tự do tuyệt đối tại Lục địa Versailles.
“Ta nghĩ đây là thời điểm để trở nên mạnh mẽ. Mạnh mẽ trụ vững trước bất kể cơn cuồng phong nào. Hãy thử xem sức mạnh cá nhân, không phải của sức mạnh của một nhóm, có thể thay đổi thế giới hay không.”
Khả năng chống lại “cơn bão” đến từ sức mạnh. Geomchi và các võ sinh thề với chính mình rằng họ sẽ nâng cao cấp độ của bản thân dựa theo khuôn khổ của Royal Road và trở nên mạnh mẽ.
Ratzeburg.
Lee Huyn đang ngồi máy tính tìm kiếm các thành phố, nhưng cái tên đó chưa từng được nhắc đến trên bất cứ diễn đàn nào liên quan đến Royal Road. Thay vào đó, nó giống như một con đập bị vỡ và các diễn đàn tràn ngập những người chơi đang cố gắng tham gia vào Guild Hermes hoặc tổ chức các nhóm đối lập nhằm chống lại Giáo hội Embinyu.
“Có vẻ như là mình sẽ là người đầu tiên khám phá ra thành phố này.”
Nếu cậu tìm kiếm toàn bộ Lục địa một cách kiên quyết, sẽ có khả năng rằng cậu sẽ tìm ra nó. Cậu phải suy luận ra địa điểm và thu giảm các khu vực tìm kiếm.
“Thật may mắn, chẳng chỗ nào gần các điểm địa cực.”
Lợi dụng tự nhiên để đi đến kết luận, nó không thể là nơi có khí hậu nhiệt đới, sa mạc hay băng giá.
“Khu vực mà 4 chủng tộc sinh sống cùng nhau trước khi họ phân tán… Khả năng nó là 1 hòn đảo rất thấp.”
Cậu có thể phải khám phá những hòn đảo tương đối lớn nhưng điều đó sẽ xảy ra chỉ khi cậu không tìm thấy thành phố đó trên Lục địa.
“Một khu vực với một dòng sông rộng lớn và đồng bằng trù phú.”
Lee Huyn đã có tấm bản đồ của Lục địa Versailles và bắt đầu tìm kiếm. Những địa điểm chưa được khám phá hoàn toàn thì chìm trong làn khói đen và thông tin thì vẫn còn mịt mù.
“Đó phải là một khu vực bằng phẳng đủ cho cả bốn chủng tộc có thể xây dựng một thành phố lớn.”
Chỉ với bấy nhiêu thông tin thôi, số lượng khu vực mà cậu phải tìm kiếm đã giảm đi đáng kể. Rừng rậm thì còn có thể phát triển được, chứ những dãy núi lớn thì không thể xây dựng nổi.
“Họ xây nhà bằng đá. Mình chắc chắn họ có những cách thức để xây nhà bằng cát hoặc gỗ… Khoan đã, có thể tộc Elf từ chối sử dụng những cách thức đó? Không, không, điểm mấu chốt là xung quanh đó có nhiều đá và họ sử dụng chúng để xây nhà theo những cách đó. Hẳn là có sẵn rất nhiều đá hoa cương để họ có thể khai thác cho ngôi nhà của mình…”
Khi Lee Hyun mổ xẻ sâu hơn, những thành phố Tự do của Liên hiệp Britten và Vương quốc Ritten có rất nhiều đặc điểm địa lý như vậy.
“Nếu mình quan tâm đến cả sự di cư của các loại chim và các loại cây cối, hoa lá đặc trưng của từng vùng miền… cơ hội rất cao là thành phố ở một trong những Vương quốc đó.”
Nó gần phía nam tính từ trung tâm của Lục địa, nhưng không quá xa. Vùng đất đó khá là màu mỡ và cũng không có quá nhiều quái vật lảng vảng xung quanh. Khu vực rộng lớn này cũng có 24 con sông lớn chảy giữa Vương quốc và các thành phố Tự do. Sử dụng kiến thức về đá và dựa trên thông tin về địa lý, cậu đã giảm số lượng địa điểm khả thi xuống còn 130, tất cả những địa điểm này đều gần lưu vực sông.
“Không dễ dàng gì để có thể tìm thấy thành phố đã tồn tại hàng ngàn năm trước đấy tại Lục địa Versailles.”
Chỉ với việc nghiên cứu chi tiết thông tin trên bản đồ đã ngốn của cậu ba ngày. Kể cả sau đó, cậu vẫn phải tìm kiếm khu vực phù hợp bằng cách thủ công.
“Mình nên kiểm tra những bức ảnh chụp bởi dân du lịch.”
Khi một người chơi khám phá ra một khu vực mới hay thăm quan những địa điểm nổi tiếng, họ thường lưu lại những bức ảnh và tải lên mạng. Lee Hyun có thể tìm kiếm các địa điểm cậu muốn và hầu hết chúng đều xuất hiện.
“Chỗ này nhìn không giống lắm, cho dù có tính đến khả năng cây cối và cỏ dại đã phủ đầy khu vực này sau 1 khoảng thời gian dài… dòng chảy của con sông và hướng của mặt trời đều không đúng. Vùng đồng bằng được bao phủ bởi đá thì cỏ mọc làm sao được. Phải thế này, gió thổi rì rào, cánh đồng vàng thẳng cánh cò bay.”
Vùng đất cậu đang tìm kiếm không hề có dấu vết của bất cứ hoạt động nông nghiệp nào.
Lee Hyun thậm chí còn tham gia vào các nhóm để có thể xem được những bức ảnh về Royal Road.
- Giấc mơ của người nông dân trong Royal Road. Một Royal Farmer.
- Từ hạt đến khi thu hoạch. Guild của Farmer.
- Ngắm nhìn những bông hoa được chăm sóc cẩn thận mang lại niềm vui cho trái tim. Mật ngọt và bươm bướm.
- Đầu tư vào bất động sản. Trở nên giàu có mà không cần phải làm bất cứ công việc gì. Guild Land Merchant.
Đó là những nhóm có niềm yêu thích với đất đai. Cậu sử dụng những bức ảnh được tải lên các nhóm, và bất cứ khu vực nào không có khả năng là Ratzeburg, cậu lập tức loại ngay mà không hối hận.
“Huk, lập luận thực sự không dễ dàng. Đây hoàn toàn không phải là một công việc.”
Kiểm tra từng bức tranh một thực sự rất oải, nhưng vẫn còn tốt hơn là đến tận nơi từng địa điểm để nghiên cứu. Sau khi chọn lọc và suy luận trong hai ngày, số lượng địa điểm có thể là Ratzeburg giảm xuống còn 68.
“Thành phố ấy hẳn phải ở một trong những địa điểm này. Nó trở thành trò chơi đố “buồn” rồi. Một trò chơi yêu cầu sử dụng tất cả khả năng của não bộ.”
Từ 68 địa điểm đó, có 42 nơi là có sự hiện diện của làng mạc hoặc thành phố. Lee Hyun thay đổi hướng suy nghĩ của mình. Ratzeburg hẳn là một nơi phù hợp cho tất cả chủng tộc để họ có thể sống cùng nhau. Một nơi có dòng sông uốn lượn như rắn, một vị trí địa lý phù hợp cho việc phòng thủ các cuộc tấn công bởi lũ quái vật.
“Nếu mà xây nhà ở thì cần phải thế này ... thế này …”
Suy luận ra địa điểm thông qua việc tưởng tượng về nơi mà cậu mong muốn được sinh sống! Không cần phải tính toán đến giá cả vào thời kỳ đó nên cậu có thể lựa chọn bất cứ địa điểm nào cậu mong muốn.
“Mình cần chọn nơi trù phú nhất có thể.”
Với Lee Hyun, khu vực Albas có vẻ khả thi nhất. Nơi đó có đồng bằng trù phú, rộng lớn và nó cũng hoàn toàn phù hợp cho việc xây dựng làng mạc, nó được bao bọc bởi một con sông rộng khiến cho ba phía đều được bảo vệ chống lại lũ quái vật. Và trên hết, vượt qua khu vực đồng bằng là một ngọn núi đá nhô ra về phía khung cảnh bên dưới.
“Nếu để 1 đạo quân Orc đồn trú ở đây, mình có thể chiến đấu một cách hiệu quả. Dù có chuyện gì xảy ra, thì hậu phương vẫn nên là bất khả xâm phạm.”
Đây là vị trí rất dễ phòng thủ khi đám quái vật đến tấn công, và ở đó cũng có hàng đống đá hoa cương. Năm khu vực khác nữa cũng không tồi lắm và tất cả chúng đều là những khu vực có thể ở được.
“Thành phố Ratzeburg nhất định là ở một trong những địa điểm đó…”
Lee Hyun chìm vào suy tư cùng với tinh thần uể oải. Cả 6 địa điểm đó đều ở cách nhau rất xa, và nếu cậu muốn đến từng nơi một hẳn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Những vị trí mà cậu đã khảo sát tại Vương quốc Ritten và Liên bang Britten có khả năng từng là thành phố Ratzeburg đều có các thành phố được xây dựng ở những nơi cao nhất.
“Mình nên đến khu vực Albas trước tiên. Sẽ rất khó khăn để định vị nhưng có thể may mắn sẽ đến với mình trong lần thử đầu tiên.”
Cậu quyết định sau khi đã kỹ lưỡng cân nhắc rất lâu. Theo như những cân nhắc của cậu, cậu sẽ vẫn đến lớp đại học, và trong Royal Road thì cậu sẽ ở lại tại pháo đài Vargo tập trung vào điêu khắc nhằm nâng cao độ thành thục kỹ năng.
“Oppa, anh vẫn còn thức à?”
Nửa đêm, cửa phòng em gái cậu mở và Lee Hayan đi tới phòng khách, vẫn đang trong bộ pyjamas của cô.
“Yeah, anh đang phải suy nghĩ nát cả óc đây.”
Lấy chút sữa trong tủ lạnh, Lee Hayan vừa uống vừa hỏi.
“Có vấn đề gì thế ạ?”
“Là chuyện anh nhận được nhiệm phụ bắt anh tìm kiếm thành phố đầu tiên của Lục địa Versailles.”
Lee Hyun giải thích cho em gái mình chi tiết toàn bộ câu chuyện. Các thông tin và giấy tờ cậu in ra từ máy tính giờ đã cao ngang một quyển sách dày. Cậu cũng lấy ra một tấm bảng đen và dán chi chít những tờ giấy nhớ. Giống như là Lee Hyun đã tạo lại khung cảnh trong các bộ drama để tìm kiếm vị trí của Ratzeburg.
“Còn đây là đoạn video về thành phố mà anh đã được xem. Sử dụng đoạn video, anh đã thu thập được tất cả các tài liệu để chỉ ra những địa điểm có khả năng nhất là thành phố anh cần tìm.”
Lee Hyun nói với giọng trầm và nhẹ nhàng. Cậu hoàn toàn thể hiện được vị thế của một người anh đang mong muốn đứa em gái mình hiểu rằng anh trai của cô thông minh đến nhường nào.
“Ah! Vậy ra những bức ảnh này là hình ảnh của thành phố đó?”
“Chuẩn.”
Với kĩ năng vẽ của Lee Hyun, cậu vẽ đám sương mờ thành những con khủng long, những con sâu là những dòng sông, và lũ kiến trở thành đám robot biến hình. Nhưng nhờ có đoạn video cùng với việc sử dụng rất nhiều bức ảnh về Royal Road mà cậu đã tạo được một tấm bản đồ địa hình chính xác.
“Không phải đây là Boronis ở Vương quốc Aidern sao?”
“Hả? Không, nó phải nằm giữa Thành phố Tự do tại khu vực Albas chứ.”
“Không phải đâu anh, em đến đó một lần để vui chơi trong lễ hội Bươm bướm rồi.”
Yurin di chuyển con chuột máy tính và đoạn phim về Boronis xuất hiện trên màn hình.
“Anh nhìn xem, chính là thành phố này đó.”
Nó chính xác là những gì Lee Hyun đã nhìn thấy trong đoạn phim trước đó. Con sông uốn lượn như một con rắn, và khu đồng bằng rộng lớn đầy những chim chóc, hoa và cây cối...tất cả như là chưa từng thay đổi chút nào theo thời gian. Kể cả khi dòng sông có thay đổi một chút thi khoảng cách đến ngọn núi phía xa không thể sai được.
“Nhìn kìa anh, đó là cao nguyên Olgoro và Đại đồng bằng Iles?”
“...”
Nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cho dù có xem xét kỹ lưỡng đến ra sao cậu cũng không thể tìm thấy một điểm nào sai khác, khung cảnh giống với thành phố Ratzeburg một cách kỳ lạ.
“Hmph! Vậy thì chúng ta tạt qua đó xem chút trước khi hướng đến khu vực Albas.”
Translator: Nemchua
Editor: VAYKC
Chương 9: Phát hiện thành phố đầu tiên[]
Tóm tắt chương trước
Tất cả người chơi ở pháo đài Vargo đang đắm chìm trong bữa tiệc thịt do Lãnh Chúa Weed mở ra. Trong đó có cả Petrov, hòa lẫn trong dòng người đứng chờ, anh đã phát hiện ra một bí mật đó là Yurin và Weed là 2 anh em, liệu anh còn giữ âm mưu lật đổ Weed nữa hay không? Quay lại nhiệm vụ tìm kiếm thành phố - nơi 4 chủng tộc từng sinh sống cùng nhau – Ratzeburg. Bằng những kiến thức của mình thông qua video nhiệm vụ, sự kiên trì đáng nể sau 5 ngày cậu vẫn không tìm ra nơi đó. Nhưng đã có Yurin, người hay đi ngao du khắp nơi phát hiện ra nơi cậu cần tìm. Có phải chính xác địa điểm đó không?
Thành phố đầu tiên, Ratzeburg, được cho là nơi 4 chủng tộc cùng sinh sống một cách hòa bình. Weed đã đến Boronis để tìm nó, và do Yurin đã đến thăm nơi này trong một lễ hội trước đây, họ chỉ cần đơn giản sử dụng kỹ năng Picture Teleportation để đến đó.
‘Có khá nhiều người ở đây.’
Weed trèo lên cao nguyên Olgoro và nhìn xung quanh. Trên không, những chú chim bay theo đàn và dễ dàng nhìn thấy khách du lịch phía bên dưới.
Cá sẽ cắn câu ngay lập tức khi bạn quăng cần xuống dòng sông Tinus rộng lớn.
“Wow! Con này to đấy!"
"Oppa à, anh đã bắt được bao nhiêu con rồi?"
"Anh nghĩ khoảng trên 20 con rồi!"
Đây là một dòng sông rất trù phú, nơi đến một nửa là nước, một nửa là cá! Một dòng sông nơi các ngư dân tập trung đông đúc.
Trên đồng bằng phì nhiêu rộng lớn của vương quốc Aidern, tất cả các loại cây được trồng ở đây dùng để cung cấp lương thực cho dân chúng. Vì đã phát triển kinh tế và công nghiệp từ rất sớm, vương quốc Aidern đã cho xây dựng pháo đài Boronis ở nơi đây. Nhưng 200 năm sau đó, họ xây dựng một lâu đài còn lớn hơn và vĩ đại hơn nhiều trên cao nguyên Olgoro và tái định cư ở đó.
Vậy nên hiện tại, pháo đài Boronis trở thành một lâu đài bị bỏ hoang và trở thành một điểm du lịch.
"Mình chắc chắn Ratzeburg nằm ở đâu đó quanh đây."
Weed đi dọc theo bờ sông. Cậu tự hỏi có phải vì muốn chống lại các đợt tấn công của quái vật mà họ lại xây dựng pháo đài gần sát dòng sông hay không.
"Theo trí nhớ của mình thì nó phải ở gần đây ..."
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, Weed đi lẩn thẩn tay nhặt lá chân đá ống bơ mà vẫn chưa phát hiện ra gì.
Vào buổi sáng Weed tự làm cần câu cá cho riêng mình.
"Mình nên sử dụng cơ hội này để tăng level kỹ năng Fishing mới được."
Nếu mà cậu bắt đầu làm một tác phẩm điêu khắc, nó sẽ thu hút sự chú ý của mọi người, và điều tồi tệ nhất có thể xảy ra sẽ là guild Hermes sẽ gửi người đến tóm cậu tại đây. Vì vậy vào buổi sáng, cậu quyết định sẽ làm một điều gì đó bình thường như đi câu cá.
"Anh à, chỗ đó không có cá đâu."
Khiến người chơi nữ vừa đưa ra lời khuyên cho mình trở nên xấu hổ, Weed lẳng lặng kéo lên một đống cá từ dòng sông.
"Chà con này to quá, chắc sẽ không vừa giỏ của mình đâu."
Cậu tiếp tục bắt những con cá to đến mức phải ôm bằng cả hai tay.
"Mình nên làm cá hấp bia không nhỉ? Nhưng nếu mình chiên thịt của nó thì hương vị sẽ đậm đà hơn."
Mặc dù được biết đến là nơi tràn ngập những loài cá, sông Tinus cũng không phải là nơi luôn câu được những con cá khổng lồ như Weed vừa câu được. Với kĩ năng Fishing Trung cấp level 5 của mình, mồi của cậu có thể di chuyển theo một cách đặc biệt dưới nước. Miếng mồi, nhẹ nhàng lắc lư cái đuôi của mình như muốn lôi kéo lũ cá đến chén nó! Weed bắt được cá chất lượng tốt hơn nhiều so với những người khác bởi vì lũ cá lớn đều bị mê hoặc và nhanh chóng đớp miếng mồi thơm ngon của cậu.
Có rất nhiều người siêng năng nâng level kĩ năng Fishing của họ dọc dòng sông Tinus. Thậm chí còn có 3 người chơi với kĩ năng Fishing Trung cấp, nhưng số lượng người bắt được cá với lần thử đầu tiên như Weed rất ít. Sử dụng kĩ năng Handicraft Cao cấp level 8 của mình, cậu khéo léo xử lý các cuộc giằng co với con mồi, sử dụng vừa đủ lực để dây không bị đứt và giữ cho thể lực không cạn nhanh chóng.
Sau khi liên tục câu cá, chỉ trong một vài ngày ngắn ngủi, kỹ năng Fishing của cậu đã tăng lên level 6.
Kĩ năng Fishing tăng lên Trung cấp 6.
Cơ hội bắt được loài cá hiếm tăng lên rất nhiều.
HP tối đa tăng thêm 1.800.
Một hương vị đậm đà được thêm vào với tất cả các món cá của bạn.
Fame tăng 35.
Perseverance tăng 4.
Endurance tăng 3.
Bạn nhận được danh hiệu ‘Tenacious Fisherman'.
Khi đứng im tại một chỗ trong một thời gian dài, hiệu quả của các kỹ năng Fishing tăng 4%.
Giảm mức tiêu thụ vitality.
Ngay cả vào ban đêm, sông Tinus cũng tràn ngập các ngư dân. Vì vậy Weed phải đào bới một cách lén lút.
"Thôi nào, bất kỳ di vật gì cũng được, chỉ cần xuất hiện thôi. Mà nếu có xuất hiện, mong mình sẽ tìm được cái gì đắt đắt một chút."
Nếu cậu tìm thấy một di vật từ Ratzeburg, nó phải là đồ cổ đỉnh của đỉnh! Đây không chỉ là vì nhiệm vụ, Weed đã trở nên điên cuồng với đống tiền cậu nghĩ mình có thể kiếm được.
Cái hố mà Weed bí mật đào dưới sự che chở của màn đêm thật sự rất sâu. Cậu đã từng phải đào bới hàng tiếng đồng hồ ở Las Phalanx nên giờ Weed không còn cảm thấy quá mới mẻ.
"Nếu mình chưa bao giờ học kĩ năng Fishing hay Mining chắc giờ thở không ra hơi mất."
Sau khi phải chịu đựng sự đau đớn và khó khăn rất nhiều lần trước đây, nhiêu đây chỉ là trò trẻ con! Nếu mà so sánh với những gì cậu đã phải làm ở Las Phalanx thì việc này chỉ đáng xách dép theo sau.
Weed đang ở giữa bụi rậm sử dụng xẻng để đào. Cậu để chỗ đất cát đào lên trôi xuống sông. Kỳ lạ ở chỗ, nơi đây dường như không phải là một điểm câu cá tốt. Điều đó lý giải một phần việc người dân tập trung câu cá thành từng khu vực bên dòng sông Tinus rộng lớn.
Và cứ như vậy, kĩ năng Fishing và Mining tăng lên từng ngày.
"Thực sự, đúng như người ta nói, một nhà điêu khắc có thể giỏi tất cả mọi thứ."
Trong khi đang tự sướng vào một buổi sáng nọ, bỗng nhiên có cái gì đó mắc vào cần câu của Weed.
"Một con cá ư?"
Thứ này kéo rất nặng và cứng nhắc, không giống như một sinh vật sống. Trong khi một ngư dân thành thạo sẽ cắt đứt dây câu của mình, Weed vật lộn trong khoảng 10 phút trước khi lôi được nó lên. Do cần câu được chính cậu tạo nên với kĩ năng Sewing, dây câu của nó rất chắc tốt hơn nhiều với đống bán ở chợ vậy nên cậu hoàn toàn có thể kéo thứ đó lên khỏi mặt nước.
DING!
Một di vật cổ, Búa Đá đã được thu thập từ sông Tinus.
Luck tăng 1.
Độ thành thục kĩ năng Fishing tăng lên.
"Một chiếc Búa Đá cùi bắp có thể làm tăng độ thành thục kĩ năng của mình lên ư... Đây không thể là một chiếc búa bình thường được. Giám định!"
Búa Đá bị nứt:
Độ bền 7/19.
Attack 2 ~ 9.
Một chiếc búa làm từ những viên đá vỡ.
Có vẻ nó có thể được sử dụng trong săn bắn.
Hạn chế: Không có.
Hiệu ứng: Khi Orc sử dụng búa này, Attack tăng 20%.
"Đây rồi!"
Cái di vật này chẳng là gì so với những gì cậu đã mong mỏi, nhưng Weed đã có thể xác định rõ ràng rằng Ratzeburg nằm ở đây. Thông thường cậu sẽ vứt nó đi vì nó là một cái búa đá vô dụng thậm chí không được bán như japtem, nhưng cậu cất nó đi một cách an toàn.
"Đời biết trước được điều gì, mình có thể bán nó đi như một món đồ cổ thì sao."
Weed cảm thấy tràn trề hi vọng vào lần câu cá buổi sáng này, bởi vì giờ đây cậu có thể câu lên được di vật. Giờ cậu không phải đánh bắt cá tại một điểm ngẫu nhiên trên sông Tinus, mà cậu đang câu cá tại trung tâm của thành phố Ratzeburg!
Cậu phát hiện ra những tấm khiên bằng đồng, đầu mũi tên bị vỡ, đồ gốm và bát đĩa. Trong khi đa số là đồ lặt vặt vô dụng, một số rõ ràng đã tạo ra bởi người Dwarf.
"Mình chỉ cần đào ở chỗ này thôi!"
Vào buổi sáng, đôi mắt của Weed sáng lên với nụ cười gian xảo khi cậu câu cá và vào ban đêm, cậu lảm nhảm khi đang đào bới.
"Mình càng đào, mình càng giàu. Tiền, gạo... Mình sẽ trở nên giàu có một ngày không xa!"
Giống như tiếng rên rỉ, cậu lảm nhảm ngày càng nhiều. Âm thanh cậu phát ra bị mọi người lầm tưởng là âm thanh từ nghĩa địa.
"Đây là thành phố đầu tiên, mình chắc chắn có rất nhiều các thứ đồ xa xỉ được chôn ở đây. Thậm chí, mình có có thể tìm thấy một bãi chôn lấp toàn vàng, bạc và kho báu bên trong ...”
Chuẩn giấc mơ ướt át của mấy thằng trộm mộ.
Nhưng thực tế lại rất tàn khốc. Sau nhiều ngày đào bới, những thứ duy nhất cậu đào lên là đá và cát, kho báu cậu mong muốn vẫn chưa thấy đâu.
Burururu!
Thậm chí sau đó, với hy vọng ăn mẻ lớn, Weed vẫn tiếp tục dồn sức mạnh của mình vào việc đào bới. Cuối cùng, cậu đã tìm thấy một bức tượng được tạc từ một tảng đá! Một cánh tay và một chân bị mất, nhưng nó rõ ràng là một tác phẩm miêu tả một Orc.
"Giám định!"
Weed sử dụng kĩ năng Sculptural Memories.
"Tất cả nhờ có anh mà chúng có thể đẩy lùi bọn quái vật một lần nữa và vẫn an toàn."
"Chwick! Tôi chỉ làm những gì tôi phải làm thôi. Chiến binh Ulchi, tôi không cần bất kỳ lời khen ngợi nào đâu. Chwick."
"Ồ phải rồi, tôi nghe nói anh đã có một cậu con trai?"
"Nó theo sau tôi, với cái đầu to lớn của nó. Tôi rất hạnh phúc. Chichick!"
"Ulchi, tôi đã cố gắng để tạo ra một tác phẩm điêu khắc về con trai thứ bảy của bạn. Đây này, mang nó về nhà nhé."
Ulchi là một Orc với cơ thể chi chít với những vết sẹo và hình xăm. Anh nhìn xuống tác phẩm điêu khắc mà mình được tặng. Đó là một tác phẩm về một cậu bé Orc và một Orc trưởng thành. Số phận của loài Orc là trưởng thành trong chớp mắt và biến mất trong chiến trường. Đối với họ, tác phẩm điêu khắc cho phép họ nhớ đến gia đình của họ vậy nên chúng là một trong những vật phẩm quý giá nhất của họ.
"Cảm ơn, tôi sẽ giữ nó an toàn. Chwick!"
Giữ bức điêu khắc bằng bàn tay lông lá của mình, Ulchi cúi mình bước ra khỏi cửa của căn xưởng người Dwarf. Trên đường phố của Ratzeburg là đám trẻ loài người với khả năng lớn lên chậm hơn. Chúng đang chạy nhảy và chơi đùa.
"Hi, chú Ulchi!"
"Chú có bắt được nhiều quái vật không? Bố bảo cháu nói với chú rằng ông ấy thực sự rất biết ơn."
"Chúng cháu rất tự hào khi có chú ở đây với chúng cháu, chú Ulchi."
Loài người đối xử với loài Orc rất thân thiện. Bất cứ khi nào họ trò chuyện với anh, Ulchi sẽ dừng lại trong giây lát để nói chuyện trước khi về nhà. Do Orc thường xuyên tham gia vào các trận chiến, họ sống ở vùng ngoại ô của thành phố.
"Oh, đến đây nhanh nào. Chichiwik!"
Một Orc nữ, Juichi, bước ra để chào đón anh về nhà. Ulchi ôm cô một cách mãnh liệt trước khi đi vào. Gia đình Ulchi là một gia đình lớn, anh có đến 13 cậu con trai chưa kể con gái. Căn nhà không có nổi một đồ đạc phù hợp, thậm chí đồ trang trí duy nhất có thể thấy là những bức tượng treo trên một sợi dây ở gần cửa ra vào.
Loài người và tộc Elf canh tác ruộng đất và xây dựng thành phố. Người Dwarf tạo vũ khí và áo giáp cho Orc. Tộc Orc hy sinh để bảo vệ thành phố chống lại bất kỳ quái vật nào có thể tấn công họ. Loài Orc là lực lượng phòng vệ duy nhất. Nếu họ thất bại, con người, Elf và Dwarf tất cả sẽ bị tiêu diệt. Vì vậy, dù có bao nhiêu thương vong trong chiến đấu, họ không bao giờ lùi bước.
Những người con trai của Ulchi lớn lên, bước ra khỏi cánh cửa với những tác phẩm điêu khắc treo trên đó và tiến ra chiến trường. Một người, hai người ... họ không bao giờ trở lại nữa. Còn các tác phẩm điêu khắc, chúng được treo lên ngày càng nhiều.
Loài Orc chịu đựng những khó khăn của họ và tiếp tục lớn mạnh trong suốt nhiều thế hệ. Trong khi đó, con người, tộc Elf và Dwarf cũng tiến bộ dần và phát triển.
Loài người giờ không chỉ biết làm nông, mà còn biết chế tạo vũ khí. Trong khi sức mạnh của con người không lớn và có tố chất như loài Orc từ khi mới sinh, họ có thể làm chủ nó với khả năng xử lý mana và nắm bắt những kĩ năng bậc cao.
Khi tộc Elf bắt đầu biết làm cung và tạo hợp đồng với các Spirit, họ không còn cần sự bảo vệ từ Orc. Người Dwarf nâng các loại vũ khí và áo giáp họ làm lên tầm cao mới. Với sự sắc bén của các loại vũ khí và sự chắc chắn từ các bộ áo giáp của họ, họ không còn sợ bất kỳ quái vật nào nữa.
Và các điều đó dẫn đến một thời khắc lịch sử, khi 4 chủng tộc không còn phải phụ thuộc vào nhau nữa.
Các tác phẩm điêu khắc có thể nghe những câu chuyện khác nhau từ thế giới xung quanh nó.
“Loài người không tôn trọng chúng tôi. Chichichwik!"
"Loài Orc ăn quá nhiều! Chúng tôi dù có trồng trọt được bao nhiêu, tất cả đi vào dạ dày của Orc hết. Giờ chúng tôi còn không có đủ thức ăn cho chính mình đây này."
"Bao giờ thì tộc Elf mới được lãnh đạo các chủng tộc khác đây? Các người chẳng biết quan tâm tới thiên nhiên gì cả."
"Các ngươi sử dụng dụng cụ bọn ta tạo ra theo cách thật ngu ngốc. Nếu không nhờ bọn ta xử lý kim loại thành dụng cụ, bọn ngươi làm sao có thể trồng trọt hay chiến đấu được. Ta cảm thấy tức giận khi phải nhìn các ngươi sử dụng dụng cụ mà chẳng quan tâm đến chúng!"
Sự thù địch xuất hiện giữa bốn chủng tộc. Loài Orc đã phải rời thành phố đầu tiên. Đó là bởi vì khả năng tăng dân số một cách nhanh chóng của họ nên họ không thể tiếp tục sống trong một khu vực duy nhất mãi mãi. Trong khi các khu vực xa Ratzeburg vẫn tràn ngập quái vật, những Orc Lord dũng cảm đã dẫn gia tộc của họ đến một khu định cư mới.
Một thời gian ngắn sau sự ra đi của loài Orc, tộc Elf tiếp bước, chuyển đến khu rừng mà họ từng ao ước. Một thời gian sau sự ra đi của các chủng tộc khác, loài người và người Dwarf cũng quyết định buông đôi tay nhau ra. Người Dwarf muốn nâng cao kỹ năng rèn của mình, họ khởi hành lên các ngọn núi tìm kiếm thêm các khoáng chất để tăng cường thêm các kỹ năng của họ.
Loài người khá chật vật một thời gian sau khi tộc Elf rời đi vì sản lượng thu hoạch của họ giảm một nửa. Nhưng nhờ có kỹ thuật canh tác đã học được từ các Elf, họ đã có thể tăng năng suất cây trồng như ngày xưa. Họ cũng đã tham khảo ý kiến của người Dwarf để chuẩn bị chống lại sự tấn công của quái vật, xây dựng pháo đài và tường bao.
Và như vậy, trong những ngày cuối cùng của Ratzeburg, chủng tộc duy nhất còn sống ở thành phố là loài người. Nhưng khi thành phố được xây dựng lên với mớ quy hoạch hỗn độn của bốn chủng tộc, con người cảm thấy khó mà có thể sống trong đống nhà cửa với tiện nghi được thiết kế cho từng loài khác nhau.
Cuối cùng, con người cũng rời bỏ Ratzeburg và lập nên Vương quốc của riêng mình.
Thành phố đầu tiên đã bị bỏ mặc bởi cả bốn chủng tộc. Sau nhiều thập kỷ sông Tinus bắt đầu tràn qua và Ratzeburg đã từ từ bị cuốn trôi. Đây là một trong những lý do tại sao đồng bằng rộng lớn của Vương quốc Aidern rất màu mỡ.
Nhưng rồi đến một ngày, một cơn lũ lớn hơn nhiều so với trước đây xuất hiện. Trong thành phố bị bỏ rơi, các tòa nhà đã bị cuốn theo cơn lũ, ngập và sụp đổ hoàn toàn. Cơn lũ cuốn theo nhiều đá và cây lớn, mặt đất biến thành một vũng bùn lớn. Với cơn mưa nặng hạt, dòng sông và thời gian trôi qua, các tòa nhà biến mất hoàn toàn và Ratzeburg bị chôn vùi sâu trong lòng đất.
Tác phẩm điêu khắc về người con trai thứ 7 của Ulchi đã được bảo vệ dưới một tảng đá lớn.
Nhiệm vụ về Thành phố Ratzeburg hoàn thành.
Phát hiện lịch sử về Ratzeburg!
Phát hiện này sẽ khiến các sử gia phải viết lại toàn bộ lịch sử của con người, Dwarf, Elf và Orc. Bằng cách báo cáo phát hiện này cho bất kỳ Vương quốc hoặc người đại diện của một chủng tộc nào, bạn sẽ nhận được sự công nhận và thành tích của bạn sẽ được ghi lại.
Thưởng nhiệm vụ: Bằng cách báo cáo việc này cho bất kỳ Vương quốc hoặc người đại diện chủng tộc nào đó, bạn sẽ nhận được phần thưởng cho thành tích của mình trong việc tìm kiếm này. Nếu bạn kể lại cho Elf Randelia, bạn sẽ nhận được một phần thưởng nhỏ với yêu cầu của nhiệm vụ tiếp theo.
Fame tăng 4,300.
Bạn tăng 1 level.
Bạn tăng 1 level.
Tất cả các chỉ số tăng 4.
Bạn đã biết được một sự thật lịch sử. Qua trải nghiệm đặc biệt này, Intelligence và Wisdom tăng 5.
Qua cuộc thăm dò này, kỹ năng Mining của bạn tăng 1 level.
"Mình không biết liệu đây có phải là do nhiệm vụ Master hay không, nhưng phần thưởng thì tuyệt vời ông mặt trời."
Mặc dù level của Weed là hơn 400, điểm kinh nghiệm của nhiệm vụ này phải rất lớn mới khiến cậu tăng những 2 level. Nếu level của cậu thấp hơn, có khi nó còn nhảy lên 10 level như hồi cậu đánh bại Lich Shire và Quân đoàn Undead của hắn.
“Mình khá chắc chắn nhiệm vụ Sculpting Master sẽ không dừng lại ở đây. Phần thưởng của nhiệm vụ trong chuỗi đã thế này rồi, không biết phần thưởng khi hoàn thành tất cả sẽ thế nào nhỉ?”
Weed nở một nụ cười nham hiểm như mấy ông bố chồng trong một vài bộ phim nào đó. Do là người tìm thấy Ratzeburg đầu tiên, bất kỳ người nào khác thực hiện nhiệm vụ Sculpting Master sẽ không thể nhận được một phần thưởng lớn như vậy. Vì là người đi tiên phong nên những phần thưởng như vậy là hoàn toàn xứng đáng.
"Không nghi ngờ gì nữa, bạn luôn cần phải đi trước người khác một bước. Trâu chậm thì uống nước đục thôi."
Dù suy nghĩ rất tích cực, trái tim Weed lại hoàn toàn đen tối.
"Mình cần phải chắc chắn đóng gói tất cả mọi thứ mang theo. Ai biết được vận may nào đang chờ mình chứ.”
Người tiên phong có thể độc chiếm tất cả nhiệm vụ và phần thưởng!
Sau khi phát hiện Ratzeburg, Weed trở về làng Elf qua kĩ năng Picture Teleportation của Yurin.
Lực lượng của guild Hermes đang chiến đấu tại làng Pavroa trong ‘Forest of Life’. Guild Hermes triển khai một lực lượng đặc biệt để nhanh chóng san bằng ngôi làng nhỏ. Nhưng phép thuật bảo vệ làng Elf đã được kích hoạt, kéo dài chiến dịch của chúng, trong khi cùng một lúc guild Hermes phải chống lại các Forest Spirit và các cây đại thụ thành tinh. Ngay cả những con quái vật và động vật cũng lao ra để tấn công chúng khiến lực lượng bị tổn thất nặng nề.
Trong bối cảnh cuộc chiến hiện tại ở ‘Forest of Life’, các Elf Warrior bắt đầu đến và chống lại những kẻ xâm lược. Mặc dù bọn chúng được ca tụng là guild Hermes bất bại, với sự tấn công của các Archer Elf từ trên cây và với các cuộc tấn công ma thuật của các Shaman, bọn chúng chật vật với cuộc tấn công do chính mình khởi xướng. Guild Hermes thậm chí không thể tiếp cận làng và chỉ đang đánh nhau với các Elf.
Những người chơi khác cảm thấy bất mãn với sự việc này.
"Bọn cờ hó, guild Hermes đúng là cái gì cũng cắn được mà."
"Bọn chúng không hài lòng với chỉ Vương quốc Kallamore giờ còn muốn gây chiến với tộc Elf nữa sao?"
"Chỉ cần nhìn thấy những thằng ngáo này là tôi lại phát khùng trong mấy ngày liền. Bây giờ tôi sẽ không rời khỏi làng nữa."
Weed bước vào cổng làng được bảo vệ bởi các Elf. Các Elf Warrior đang long trọng tại buổi cầu nguyện của họ, trong khi lực lượng guild Hermes buộc phải tạm thời rút lui xa khỏi làng.
"Tôi đã trở về với phát hiện về Ratzeburg. Tác phẩm điêu khắc và các hiện vật này là bằng chứng cho sự khám phá của tôi."
Weed báo cáo thành công của mình với Randelia.
"Thật đáng kinh ngạc, các di vật cổ như vậy vẫn còn tồn tại ... ..."
Di vật được dâng cho Randelia là chiếc búa đá, phụ kiện làm bằng răng và các mảnh của một cái nồi bằng gốm. Đây là những item thanh lý không ai muốn, nhưng chúng lại nắm giữ lịch sử xa xưa bên trong mình.
"Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi sẽ khám phá ra Ratzeburg dựa trên câu chuyện của ta. Ta không có nhiều kho báu để cho ngươi nhưng... "
Weed thở dài một tiếng. Cậu đã vơ vét khá nhiều trái cây từ Randelia, vì vậy khó mà cậu có thể nhận được thêm từ bà. Nếu cậu đã đi đến bất kỳ Vương quốc trên lục địa hoặc một đại diện của một chủng tộc đặc biệt nào, cậu vẫn có thể nhận được phần thưởng lớn hơn.
“Đây, ta cho ngươi tấm bản đồ này."
Bạn đã có được bản đồ chi tiết của ‘Forest of Life’.
Những nơi sau được đánh dấu trên bản đồ, làng Elf, khu cư trú của quái vật và những nơi mọc thảo dược.
"Cảm ơn. Tôi sẽ trân trọng nó."
Weed nghĩ đây là một phần thưởng nhiệm vụ khá ngon. ‘Forest of Life’ là một khu vực rộng lớn nơi ngay cả những người chơi của tộc Elf cũng dễ bị lạc. Với một bản đồ chi tiết như thế này thì việc khám phá cánh rừng sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
"Nhưng phải nhìn thấy bức tượng ở trong tình trạng như vậy thực sự là đắng lòng."
Randelia nhìn vào di vật cổ được phát hiện một cách đầy buồn tủi trong thời gian dài.
"Ta tin rằng lịch sử của Ratzeburg là một điều gì đó mà tất cả mọi người cần phải biết. Nếu chúng ta có thể khôi phục lại tác phẩm điêu khắc này về hiện trạng ban đầu của nó, ta nghĩ rằng nó có thể trở thành một món quà tốt cho loài Orc."
DING!
Tác phẩm điêu khắc về người con trai thứ 7 của Orc Ulchi.
Nhiều Orc đã đổ máu cho Ratzeburg. Nếu không có sự hy sinh cao quý của họ, loài người, người Dwarf và Elf sẽ khó có thể tồn tại. Hãy nói cho loài Orc về sự thật của Ratzeburg! Nếu bạn có thể khôi phục lại tác phẩm điêu khắc về tình trạng ban đầu, nó có thể trở thành một món quà trả ơn loài Orc.
Độ khó: nhiệm vụ Sculpting Master
Giới hạn nhiệm vụ: Kỹ năng Sculpting phải ít nhất ở Cao cấp level 8.
Phải có mối quan hệ thân thiện với loài Orc.
"Tôi sẽ kể cho loài Orc sự thật về Ratzeburg."
Weed sau đó rời khỏi làng Elf.
"Không thể tin nổi. Một chuyện gì đó cực kì vô lý vừa được phát hiện!"
Tất cả Lục địa Versailles, các cư dân bắt đầu huyên náo.
"Bạn nghe tin gì chưa? Rõ ràng con người, Elf và Dwarf sống cùng với loài Orc nguyên thủy trong quá khứ."
"Đó hẳn là một phát kiến vĩ đại đến mức chúng ta phải viết lại các cuốn sách lịch sử. Ngay cả một người mới như bạn cũng phải biết về nó! Điều này được tìm ra bởi nhà điêu khắc phiêu lưu Weed!"
"Chỉ có Weed mới có thể phát hiện ra điều gì đó khiến mặt đất rung chuyển! Dù nhiệm vụ có khó khăn thế nào, chúng ta có thể tin tưởng anh ấy. Chúng ta có thể sẽ phải trả tiền cho anh ấy rất nhiều, nhưng nó sẽ đáng giá đến từng đồng từng cắc."
Do Weed vừa hoàn thành một nhiệm vụ cỡ lớn, những người chơi khác bắt đầu cảm thấy gato.
"Ah, khi nào mình mới được làm một nhiệm vụ như vậy?"
"Tôi nghĩ rằng nhiệm vụ lần này là về một điều gì đó siêu lớn. Điều gì đó mà không chỉ con người, nhưng cả loài Orc, Elf và Dwarf cũng liên quan."
"Với chuyện này, danh tiếng của Weed sẽ lan rộng đến tất cả 4 chủng loài."
Sau phát hiện mới này về 4 chủng tộc, mối quan hệ giữa họ bắt đầu cải thiện.
"Có việc này tôi muốn phó thác cho những người Dwarf. Không chắc chắn họ sẽ chấp nhận nó hay không, nhưng bạn có thể chế tạo bảy thanh kiếm rèn bởi người Dwarf cho tôi được không?"
"Gần đây, tôi thấy có rất nhiều quái vật ẩn nấp trong rừng. Nếu con người có thể xử lý, đó sẽ là một trợ giúp lớn ... Nếu bạn có thể đưa yêu cầu này cho con người, tôi sẽ trả công cho bạn đầy đủ."
Mối quan hệ giữa các chủng tộc bắt đầu ấm lên và nhiều nhiệm vụ liên quan đã được tạo ra. Trước đây, khi có điều gì khó khăn xảy ra, tộc Elf sẽ cố gắng xử lý nó bằng chính sức mình. Loài Orc với niềm tự trọng và cái tôi lớn của mình sẽ không có gì để nói với người Dwarf. Nhưng bây giờ, cánh cửa về các nhiệm vụ liên quan giữa các chủng tộc đã mở rộng hơn.
Về phần Weed, với danh tiếng và thành công không gì sánh được của mình, cậu có thể nhận được nhiệm vụ từ bất kỳ chủng tộc nào. Sự thay đổi trong lập trường của các chủng tộc này không ảnh hưởng đến cậu nhiều, nhưng với các người chơi khác đó là một sự thay đổi lớn.
Các cư dân tiếp tục buôn chuyện với nhau.
"Thật ngạc nhiên là Weed có thể tìm thấy vị trí của thành phố, nơi tất cả 4 chủng tộc từng chung sống cùng nhau. Tôi nghe nói anh đã báo cáo phát hiện này của mình cho vua của Vương quốc Aidern. Như một phần thưởng, vương quốc Aidern sẽ công nhận vị thế của anh như là Lãnh chúa của Morata và tặng anh thanh gươm báu của Vương quốc. Tôi nghe điều này từ các lính canh vì vậy nó chắc chắn là sự thật."
"Tôi nghe nói rằng anh ấy đã nhận được một phần thưởng được gửi từ chính tay nhà vua tại triều đình hoàng gia, rồi anh bay ra trên lưng một trong những Wyvern của mình. Đó là cảnh tượng tuyệt vời ... .. Nó làm cho trái tim tôi run lên mỗi khi tưởng tượng lại điều đó! Nếu không phải vì tôi là một thợ nướng bánh, tôi có thể đã đi theo sau anh ấy ngay lập tức."
"Có vẻ như anh ấy cũng thông báo phát hiện của mình đến Vương quốc Bakuma, Vương quốc Harugan và Liên minh Britten. Anh ta dường như đã nhận được rất nhiều phần thưởng lớn cho sự nỗ lực của mình."
"Anh nghe gì chưa, Weed cũng đã đến Vương quốc Renon. Anh ấy thỉnh thoảng làm vài tác phẩm điêu khắc tặng nhà vua và giờ đây dường như họ đã trở thành những người gần gũi. Nhà vua còn đích thân chào đón anh và yêu cầu một tác phẩm điêu khắc về Nữ hoàng, Hoàng tử và cả gia đình."
"Bất kỳ ông vua nào trên toàn cõi lục địa sẽ cầu xin để có một tác phẩm điêu khắc do nhà điêu khắc vĩ đại Weed tạo ra, người đã liên tục làm ngạc nhiên toàn bộ lục địa với những cuộc phiêu lưu của mình."
"Moooooooo!"
Nắm bắt cơ hội trong quãng thời gian dài tự do của mình, Yellowy tận hưởng giây phút thoải mái bằng cách lảng vảng xung quanh Morata. Với cặp sừng oai vệ, cơ bắp cuồn cuộn, sức mạnh và chỉ số của mình, không một con bò nào có thể sánh được vẻ ngoài của nó.
"Moo!"
Có rất nhiều bê cái nhìn Yellowy với đôi mắt đầy dục vọng giống như nhìn một miếng thịt tươi ngon. Sau khi Weed ban sự sống cho Yellowy, có một sự tăng đột biến trong số lượng bê con ở Morata. Ngay cả những con bê cái, vẫn còn quá trẻ để trở thành bò, cũng nhìn Yellowy đầy ham muốn.
"Cuối cùng thì mình cũng đã hiểu tại sao những người dân thường nói thế giới là một nơi tuyệt đẹp.”
Yellowy vênh váo tự tin đi xung quanh Morata, giống như một vị hoàng đế long trọng của tất cả các con bò. Mặc dù đã có lúc những con bò đực khác thách thức Yellowy, nó không ngại ngùng mà đối mặt với bọn chúng ngay lập tức. Húc đầu nhau trong một trận đấu bò giống trên lon Bò Húc! Một trận đấu bò yêu cầu sức mạnh vô song và sức chịu đựng để giành chiến thắng, và Yellowy có rất nhiều thứ đó thông qua các cuộc đi săn và dễ dàng chiến thắng.
‘Tất cả là nhờ có chủ nhân.’
Yellowy, lần đầu tiên trong đời, bây giờ có thể hiểu được lý do tại sao chủ nhân khăng khăng một con bò cần nhiều sức mạnh và yêu cầu nó phải tải hành lý nặng nề trên lưng.
‘Nhờ điều đó mà mình mới được như ngày hôm nay.’
Có một lý do cho việc nó phải ngủ trên những nơi lạnh cóng hay nóng hầm hập, và phải đi săn ngay cả khi bị vùi dập bởi mưa đá. Khi số lượng bò đực và bò cái tăng ở Morata, nó vẫn còn nhớ rõ ràng hồi Weed dẫn nó đến một con hẻm nhỏ. Khi Weed lùi lại để quan sát trận đấu bò của nó chống lại một đối thủ mạnh.
‘Có một ý nghĩa sâu sắc đằng sau nó! Cách duy nhất để có được cảm tình từ những con bò cái là giành chiến thắng trong trận đấu bò!’
Trong trận đấu bò đó, Yellowy không thể di chuyển đầu, nhưng nó luôn luôn có thể nghe thấy tiếng Weed cổ vũ cho nó.
“Yellowy, ngươi phải giành chiến thắng! Đẩy nó ra! Ta nuôi ngươi lớn lên phải luôn mạnh mẽ. Ngươi có thể làm được! Điều duy nhất ngươi cần để giành chiến thắng là niềm tin rằng ngươi có thể húc bay nó!"
Yellowy luôn thắng, trong những tiếng cổ vũ đầy sự chân thành. Trong khi có lẽ nó đã nhìn nhầm, bởi vì lúc đó và trong những trận đấu sau đó nó nghĩ rằng nó có thể đã thấy các cư dân đang đưa tiền cho Weed, nhưng ... ..
‘Mình nhớ chủ nhân.’
Yellowy thực sự muốn gặp Weed ngay bây giờ.
Trans: Kiên
Edit: ireNigma
Chương 10: Vinh quang của tộc Orc[]
Tóm tắt chương trước
Weed và Yurin đã đến Boronis – cậu nghi nơi này trước kia là thành phố đầu tiên Ratzeburg. Cậu thả cần xuống dòng sông Tinus để câu cá và cũng ý định vớt phải một cổ vật nào đó. Ngoài ra cậu còn khai quật, đào bới 1 cái hố khá to cạnh bờ sông nữa. Và cuối cùng đúng như Weed dự đoán, cậu đã tìm thấy những cổ vật vô cùng quý giá thuộc thành phố cổ trước kia – tác phẩm điêu khắc về người con trai thứ 7 tộc Orc, nhiệm vụ tìm kiếm thành phố đã hoàn thành. Lực lượng Guild Hermes đang chiến đấu tại làng của tộc Elf nhằm cản trở, truy lùng Weed. Nhưng tộc Elf không hề yếu, họ từng bước đẩy lùi quân của Guild Hermes, tin tức về lịch sử 4 chủng tộc và thành phố cổ đã phát tán khắp lục địa.
Trong khoảng thời gian ở vương quốc Ritten, Weed đã hoành thành bức tượng điêu khắc mà nhà vua yêu cầu. Kỹ năng Sculpting của cậu đã đạt 32.7% cao cấp level 8, lv càng cao thì thời gian “đục đẽo” sẽ càng ngắn.
“Nhờ vào khả năng điêu khắc điêu luyện của mình, ngươi có thể khiến tác phẩm tỏa sáng lấp lánh được chứ?”
“Thần nghĩ chỉ cần thể hiện được vẻ đẹp của công chúa thôi thì tự tác phẩm cũng đủ lấp lánh rồi. À mà, thần đang thiếu một ít vàng để điêu khắc”
“Ta sẽ cho người mang tới ngay bây giờ.”
Weed điêu khắc một tác phẩm về toàn bộ gia đình Hoàng gia bằng vàng. Thậm chí đây chẳng thể coi là làm việc nữa, nó đang dần biến thành công cụ để Weed kiếm thêm 1 khoản kếch xù.
Hơn nữa, vì kĩ năng Blacksmith của cậu vẫn còn chưa cao, nên vẫn có xác suất làm hỏng tác phẩm. Chế tác 1 cái khung làm từ đồ trang sức, cậu làm việc bằng cả trái tim và khiến công việc trở nên dễ dàng hơn. Nữ hoàng trông thấy và ca ngợi sự tài ba của Weed.
“Ngươi có kĩ năng làm đồ trang sức tuyệt vời.”
Khuôn mặt Weed nở nụ cười trông như cậu đang xấu hổ.
“Nghiêm túc mà nói, kể từ ngày đầu tiên thần bắt đầu điêu khắc, thần không tưởng tượng được việc mình sẽ nhụt chí hay lùi bước.”
“Nếu ngươi muốn chế tác thêm những đồ trang sức khác, ta sẽ rất vui lòng được chiêm ngưỡng chúng.”
Ngay cả khi gần hoàn tất, Weed vẫn duy trì tiến độ để có thể nhận được nhiều hơn từ vương quốc Ritten. Cậu được ủy quyền để tạo ra một tác phẩm điêu khắc về nhà vua, hoàng hậu, công chúa và hoàng tử đang nắm tay nhau. Những nhà quý tộc được điêu khắc thêm vào và đang cúi người xuống ca tụng gia đình hoàng gia.
Điều này làm tăng khối lượng công việc nhưng ba lô của Weed chứa đựng nguyên liệu chưa sử dụng ngày càng nặng hơn.
Để có thể tạo ra một tác phẩm điêu khắc ánh sáng chói lóa, Weed sử dụng một phần ánh sáng tinh khiết kết hợp với ánh sáng được chiếu sáng bởi ảnh hưởng của cồn. Đó là một trong những tác phẩm sang trọng và lộng lẫy nhất được thực hiện một cách cẩn thận. Cậu thậm chí không bỏ sót bất cứ bộ phận tỉ mỉ, tinh vi nào và không hề để lại một tì vết.
Quá háo hức vì tác phẩm đã được hoàn thành, hoàng hậu, hoàng tử và công chúa cùng dắt tay nhau đến.
TING!
Xin hãy đặt tên cho tác phẩm!
Weed nói to, cố ý gọi họ vào.
“Bằng tất cả lòng kính trọng của thần đối với vinh quang của hoàng đế, vị vua của vương quốc Ritten, thần xin đặt tên cho bức tượng này là “Danh tiếng muôn đời của đức vua và gia đình Ngài.”
Có phải là “Danh tiếng muôn đời của Đức vua và gia đình ngài”?
“Đúng vậy!”
Kiệt tác cấp I “Danh tiếng muôn đời của Đức vua và gia đình ngài” đã được hoàn thành.
Đức vua của vương quốc Ritten, vị trí chỉ giành cho những người đáng tin cậy.
Bạn là người đã sắp xếp kho báu, vàng bạc và đá quý của cung điện để tạo ra tác phẩm điêu khắc hòa hợp với vương quốc và thật “đắt giá” với nhà vua.
Bạn không thể thoát khỏi những lời chỉ trích có tính lịch sử.
Tuy nhiên, hai bức tượng vàng và đá quý rất tinh tế và có thể tồn tại trong một thời gian dài.
Giá trị nghệ thuật: 293.
Hiệu ứng đặc biệt: bức tượng sẽ làm tăng lòng trung thành của giới quý tộc với gia đình hoàng gia.
Sự nổi tiếng của Ritten khiến danh tiếng của vương quốc tăng mạnh.
Bất mãn của các vương quốc ở phía Đông đang tăng.
Gia tăng sự xuất hiện của bọn cướp ở vùng núi của vương quốc.
Kỹ năng Sculpting được cải thiện.
Độ thành thạo kĩ năng làm tăng Dexterity.
Kĩ năng Blacksmith được cải thiện.
Bằng việc tạo ra một tác phẩm điêu khắc gia đình hoàng gia, Fame tăng 514 điểm.
Art tăng 5 điểm.
Luck tăng 3 điểm.
Charisma tăng 5 điểm.
Số lượng kiệt tác cấp I đã hoàn thành: 106
Đức vua của vương quốc Ritten rất hài lòng.
“Nó thật sự là một kiệt tác”
“Vâng, thật vinh dự cho thần khi có thể chế tác 1 bức tượng thể hiện được sự cao quý của Đức Vua”
“Ta đã cho người mở yến tiệc”
“Thưa đức Vua, thần xin chân thành cảm ơn người. Nhưng thần không cần phải ăn mới hiểu được sự tốt bụng bao la mà người giành cho thần.”
Thật không thể tin được, nhưng đúng là Weed đã từ chối một bữa ăn miễn phí. Trong suốt quá trình điêu khắc cậu đã “chôm” được vô vàn món ăn ngon và nó được chất đầy trong ba lô của cậu.
Ngoài ra cậu còn tìm cách để có thể ra đi với số vàng và đá quý còn sót lại.
“Cần phải trốn khỏi đây càng sớm càng tốt!”
“Wy-3!”
Wy-3 xuất hiện từ phía chân trời xa rồi lao xuống, trông nó chẳng khác gì 1 con chim đói ăn. Điều này cũng rất dễ hiểu, Vương quốc Ritten được biết đến với đường biên giới rất dài, có lẽ Wy-3 đã phải bay 1 chặng đường rất xa mà không có gì bỏ bụng.
“Thượng lộ bình an.”
“Thần sẽ quay lại nếu Đức vua cho thần cơ hội tiếp theo”
“Đức vua sẽ luôn chào đón ngươi bất cứ khi nào ngươi cần.”
Weed nhảy lên Wy-3 và những tiếng hò reo vang lên khi cậu bay khỏi vương quốc. Dưới mặt đất, binh lính và quý tộc đi ra ngoài, nhìn lên bầu trời và nhìn Weed bằng ánh mắt ngạc nhiên. Weed vẫy tay và nở nụ cười xấu xa.
“Kkueeee!”
“Thật là nặng.”
“Toàn bộ đều là tiền cả. Sau này ta sẽ cho ngươi ăn thịt ngựa.”
Đã bị lừa rất nhiều lần, nhưng Wy-3 ngu ngốc vẫn bị dính bẫy của Weed …
“Ta sẽ chỉ cho một mình ngươi ăn.”
“Kkueeeeeeeek!”
Wy-3 phấn khởi.
“Đi thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đến lãnh thổ của tộc Orc.”
*****
Vùng đất của tộc Orc.
Cái tên này không hề có ý nghĩa cụ thể nào cả. Từ dãy núi Yuroki đến những ngọn núi phía đông sẽ được gọi chung là vùng đất của Tộc Orc. Điều này là quy ước ngầm của tộc Orc.
“Chiwichwit!”
“Chwiyiyiyiik!”
Sâu trong núi, những âm thanh không phải tiếng chim vang vọng khắp nơi. Kể từ khi Weed đánh bại quân đoàn bất diệt ở dãy núi Yuroki, người chơi đã có thể chọn class Orc.
Từ ngày đó, ở núi Yuroki thường xuyên có những màn trình diễn xuất sắc của người chơi. Tất nhiên vẫn có những con Orc tân thủ cảm thấy đau khổ. Các vương quốc khác ở trung tâm lục địa đã xây dựng tường thành và chuẩn bị cho việc chống lại quái vật.
Tộc Orc để tồn tại phải chiến đấu chống lại những con quái vật mạnh mẽ ở dãy núi Yuroki. Vũ khí và áo giáp của chúng rất nghèo nàn với lượng thức ăn ít ỏi. Đó là một sự khỏi đầu khó khăn hơn so với các chủng tộc khác.
“Ôh, thị trấn của tôi đã biến mất. Chwichwi!”
Có rất nhiều con quái vật đi cướp bóc những ngôi làng Orc trong núi. Sau đó hàng ngàn thậm chí hàng chục ngàn con Orc sẽ tập trung lại.
“Chwiik, báo thù!”
“Chweeeeeeet.”
Orc Fearless đi ra ngoài để bảo vệ quyền uy của mình ở dãy núi Yuroki.
“Lần này chúng ta đã bị cướp rất nhiều thực phẩm, chwichwichit.!”
Tộc Orc có thể gia tăng dân số một cách nhanh chóng bằng việc sinh sản. Tốc độ sinh sản và khả năng chiến đấu mạnh mẽ là những đặc ân tốt nhất dành cho Tộc Orc. Điều đó không hề nói quá. Thêm vào đó, những người chơi thuộc class Orc còn chiến đấu mà không hề sợ chết nhờ vào cơ thể mạnh mẽ.
Báo thù, thức ăn, bảo vệ lãnh thổ, nhiệm vụ và khám phá các hầm ngục, nhờ vào những điều này mà công nghiệp khai thác mỏ liên tục phát triển. Tộc Orc đang làm nhiệm vụ mở một lối đi xuyên núi không giới hạn về hướng đông và hướng nam.
Đối với những người yêu thích tham gia vào những trận chiến lớn, họ sẽ chọn class Orc vì cơ thể to lớn của nó. Nhưng nếu thiên về chiến lược hoặc chiến thuật phức tạp, class Orc lại không thể đáp ứng được.
“Ngươi nói gì, hãy nói cho ta nghe lại từ đầu. Chwiyiyiit.”
“Lên núi ... Chỗ thung lũng ... Bảo vệ đường giao thương cho Merchant… Chwichit!”
Những từ ngữ đơn giản luôn đem lại sự dễ hiểu.
“Hắn đã sỉ nhục bộ lạc của chúng ta.”
“Giết, chwichwichwi!”
Cần nhấn mạnh rằng, những chủng tộc khác không tích lũy nhiều như tộc Orc. Ăn, chơi và tụ tập chiến đấu, đó là phương pháp của họ.
****
Weed ghé qua một thành trì Orc tên là Flame ở Burucia, nằm ở khu vực phía đông của dãy núi Yuroki. Một trung tâm của Tộc Orc được xây dựng trên vùng đồng bằng. Người ta có thể mong chờ 1 nền văn minh tương tự loài người hoặc chủng tộc người Dwarf, nhưng không, văn minh của Tộc Orc hoàn toàn khác biệt. Với Weed, không hề cường điệu khi nói rằng cậu có một tình bạn đặc biệt với Tộc Orc.
Orc Karichwi! Cho dù là ở núi Yuroki hay nơi nào khác, không một con Orc nào không biết đến sức mạnh của cậu.
Tác phẩm điêu khắc của Ulchiwi về đứa con thứ 7 của ông đã được khôi phục hoàn toàn. Nó trông giống như một con Orc và hơn hết, đó là một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ.
“Nhưng mục tiêu của mình là diện mạo.”
Biến thân thành Karichwi, cậu đã báo lại cho tộc Orc về khám phá của cậu về Ratzeburg.
“Hình thể hoành tráng của ngươi, chưa hề giảm sút, ngoài cơ bắp ra thì chẳng thấy gì nữa .”
Những con Orc nhìn Weed với ánh mắt đầy ghen tị. Bề ngoài của Karichwi đặc biệt nổi bật. Những chiếc răng thỏ nhô ra và khuôn mặt thì như một kẻ ích kỉ xấu tính. Tính cách của cậu rộng lượng những con Orc khác và nổi tiếng vì là người dẫn dắt tộc Orc đến chiến thắng trước Quân đoàn bất diệt.
“Nếu các ngươi muốn trở nên nổi tiếng giống như Ulchwi, hãy ăn nhiều vào. Các ngươi sẽ nhanh chóng béo ra thôi, Chwiit.”
“Cảm ơn, Chwiit.”
“Ta sẽ nói cho ngươi nghe về Ratzeburgh chwichichi. Tốt hơn hết ngươi nên căng tai lên mà nghe!”
Mọi người đều nói về Ratzeburgh! Weed không quan tâm đến tin đồn hay những lời giải thích. Ở vương quốc của con người, nhà vua sẽ gặp cậu và với bất kỳ nhiệm vụ nào họ cũng sẽ nói về những những khó khăn họ gặp phải trong việc tìm hiểu ý nghĩa của câu chuyện. Nhưng ở đây thì những điều đó hoàn toàn không cần thiết.
“Tộc Orc chúng ta bảo vệ các chủng tộc khác.”
“Chắc chắn tổ tiên của chúng ta là những con Orc tuyệt vời.”
“Ulchwi cũng rất tuyệt vời, chwichichwi.”
“Ta vừa nghe là có rất nhiều con Orc mạnh mẽ, ta cũng muốn được như vậy, chwiyiyiit!”
“Ratzburgh, chúng ta hãy chung sống trong hòa thuận, chwichwichwit.”
“Chia sẻ thức ăn, Chwiyiik.”
Khi người Orc quyết định chia khẩu phần ăn, điều đó có nghĩa là họ thừa nhận bạn là một đồng minh quan trọng.
“Ta ăn, ta ăn. Tộc Orc có rất nhiều thịt, chwichichichichiyiit!”
Bạn đã thông báo cho Tộc Orc về những phát hiện của mình ở Ratzburgh.
Bởi vì thành tích báo cáo về việc phát hiện ra một thành phố cổ xưa, thanh danh trong Tộc Orc tăng 690 điểm.
Tộc Orc cần can đảm hơn để thấy rõ rằng luật pháp và an ninh của họ còn yếu kém Giống như một phần thưởng, sự thân mật của bạn với họ sẽ làm tăng sự can đảm.
Courage tăng 13 điểm.
Leadership tăng 9 điểm.
Charisma tăng 7 điểm.
Fighting Spirit tăng 6 điểm.
Loài người, tộc Elf và tộc Orc đang trong trạng thái hảo hữu
Độ hảo hữu giữa tộc Orc và tộc Drawf được cải thiện.
Nhiệm vụ này mang đến một phần thưởng rất lớn. Thậm chí khi báo tin với các nhà vua, tất cả chỉ số đều tăng đáng kể. Các Adventurer sẽ có thêm lý do để cảm thấy ghen tị với những phát hiện được công bố.
Weed đưa bức tượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
“Đến lúc rồi, chwit. Đây là bức tượng.”
“Hình như nó có dấu vết của một con Orc can đảm, chwiyiyiik.”
Ulchwi hoàn thành tác phẩm điêu khắc về đứa con thứ bảy của mình.
Sau một khoảng thời gian dài bức tượng này lại trở về tay tộc Orc.
Tộc Orc có thể chiêm ngưỡng bức tượng và suy nghĩ về tình bạn với các chủng tộc khác.
“Chwiyiyiik.”
Weed nhìn ngó xung quanh trong lúc chờ đợi phần thưởng sắp được nhét vào túi mình. Phần thưởng này là quá đủ cho nhiệm vụ Sculpture Mastery. Cậu cảm thấy tò mò không biết chuỗi nhiệm vụ có tiếp tục nữa hay không.
“Ta không thể nhận tác phẩm này miễn phí được, chwichit.”
“Đây là hành động một Orc chân chính nên làm.”
Trung thực là đức tính của Tộc Orc, Weed cũng có thể yêu cầu một cái gì đó.
“Đến đây, đi theo ta Chwiyichwiik.”
Weed ngước lên và theo sau.
Orc Chieftain Bulchwi dẫn Weed đến lều của mình. Khi cậu đến, có rất nhiều Orc nữ đang chuẩn bị bữa trưa.
“Hãy ăn cùng nhau. Chwichwit.”
"......"
Phần thưởng này! Đây là bữa cơm ưa thích và là niềm vinh dự lớn của hàng chục triệu con Orc. ‘Đúng rồi, sao mình có thể mong đợi nhận nhiều phần thưởng từ tộc Orc được cơ chứ’. Weed lưỡng lự vài giây rồi ngồi vào bàn và bắt đầu ăn. Dù sao, ít nhất cậu cũng nên ăn cơm.
Orc Bulchwi là một kẻ vô cùng tham ăn giống như những Orc trẻ tuổi khác. Weed,trong hình hài của Orc Karichwi, ăn một ít thịt cầy và nai nướng.
“Bữa ăn kết thúc cũng là lúc ta cần phải đi.”
Bulchwi nghiêm túc nói.
“I will give away only 10 Orcs. Chwichichichit.” (Ta sẽ cho 10 Orc đi cùng ngươi)
“Chwiik?”
Họ nói tiếng anh!?
Weed không biết tiếng anh nên cậu rất bối rối. Cậu tự hỏi sao tất cả điều này lại đột ngột đến vậy.
“They will go along with you Karichwi, their love for you is great, you can cancel if you want Chwichwichwiyiit!” (Họ sẽ đi theo người Karichwi, tình cảm họ giành cho ngươi rất lớn đấy. Ngươi có thể từ chối nếu muốn Chwichwichwiyiit).
Cuối cùng Weed cũng hiểu ra.
Dường như phần thưởng của nhiệm vụ là được cung cấp một bầy Orc.
“Không sao, vẫn ổn. Mình vẫn lời. Chwiyiik!”
Cậu không bao giờ từ chối. Nhưng tưởng tượng mà xem, cơn đói của lũ Orc này thật khủng khếp. Đấy là chỉ có 10 con thế này thôi, chứ với 1 lượng lớn Orc thì chỉ có nước “miệng ăn núi lở”. Orc thường xây dựng một ngôi làng, gây dựng gia đình để có thể ăn ngon hơn và giành ra những khoảng thời gian “chất lượng” vào ban đêm (i love u, chịch chịch)
“Và Karichwi. Ta có thứ này cho ngươi xem đây. Chwichwichwit!”
“Cái gì vậy?”
Bulchwi đi vào gian phía sau lều và lấy ra một cái ống bị tắc. Sau đó, ông đi xuống dưới hầm.
“Nơi này cần phải đảm bảo tuyệt đối bí mật, chwichit, chỉ mình ngươi biết chỗ này.”
Bulchwi lôi ra một chiếc mũ giáp từ dưới hầm. Có một văn tự cổ viết trên đó.
“Đây là chiếc mũ thép cổ xưa nhất của tộc Orc… Chwiyiik, Chwiik.”
Weed nhẹ nhàng lấy tay lau sạch bụi bẩn và ngồi xuống. Có lẽ đây không phải là thành phẩm, sắt không được nung chảy đúng cách. Nó gồm hai nửa được hàn lại với nhau nhưng nhìn chung vẫn là sắt. Nó có một kết cấu chắc chắn. Phần thân mũ có những vết xước do va chạm và có ba cái sừng chó ngắn.
“Ta sẽ tìm ra, Chwichit!”
Giám định!
Mũ giáp nặng của tộc Orc.
Độ bền: 14/60
Defense: 129
Đây là món quà của tộc Dwarf giành tặng cho huyền thoại của tộc Orc Farah. Bốn chủng tộc đầu tiên sống ở thành phố lớn Ratzeburgh nơi chiếc mũ giáp này được sản xuất. Một thợ thủ công người Dwarf chế tạo ra mũ giáp nặng này với độ rắn chắc bậc nhất.
Mặc dù đã lâu đời, chiếc mũ giáp này vẫn còn tồn tại nhờ sự bảo quản của tộc Orc.
Hạn chế: Chỉ dành cho chủng tộc Orc.
Level: 570
Strength: 2300
Hiệu ứng đặc biệt:
Kháng phép
Quyền lực áp dụng trên tất cả Orc.
Tỉ lệ sinh của Orc tăng 50%.
Kháng phép.
Nếu mục tiêu là một con quái vật mạnh hơn, sát thương tăng 40%.
Tất cả kỹ năng chiến đấu tăng 35%.
Không thể sửa chữa.
Các kĩ năng chiến đấu tăng 25 điểm.
Vì item mang tính lịch sử, độ thành thạo kĩ năng Blacksmith tăng.
“Chwiyiyiyiik!”
Weed khịt mũi một cách thô lỗ. Thật là một item tuyệt vời. Đây thực sự là một item xa xỉ.
“Farah là vua của những động sản, chwichwichwi!”
“Ngươi có từng nghe qua không? Farah là Orc vĩ đại nhất, tất cả mọi người đều nghe theo ông. Chwiyichwiit.”
Orc kể về cách họ lớn lên với những câu chuyện về Farah. Mỗi thế hệ đều cố gắng để được như ông ấy. Weed cũng không khác mấy khi câu chuyện đề cập đến những kho báu cổ xưa hay item. Item này không thể sửa chữa nên sẽ rất đau khổ nếu nó bị vỡ trong một trận chiến lớn.
Giới hạn sức mạnh của tộc Orc cao một cách biến thái nhưng người nào sử dụng item này bắt buộc phải tính toán được sức mạnh của nó. 2 mảnh của item này được làm cùng một thời gian, một phần của nó không chấp nhận Weed. Nhìn thì có vẻ nó được làm bằng sắt thay vì chạm khắc trên xương động vật.
“Có lẽ phần này… Chwiik. Giám định!”
Mũ sừng bằng thép.
Độ bền: 14/25.
Sừng được làm từ xương của Manticore.
Nó tượng trưng cho phẩm cách của tộc Orc.
Chiếc sừng được tộc Orc săn bắt và được thực hiện bởi các nghệ nhân.
Giá trị nghệ thuật: 59
Khả năng đặc biệt: Khi đội chiếc mũ này, lực tấn công tăng 7%.
Khi đọc những câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm điêu khắc, kĩ năng ghi nhớ của Weed được kích hoạt. Những hình ảnh Farah nhìn thấy truyền đến Weed.
*****
Farah là người chỉ huy tộc Orc. Đôi mắt tinh tường nhìn xuống phía dưới đồi Orc, rõ ràng khu vực này đã được mở rộng. Bốn chủng tộc hiện đang sống bên trong các tòa nhà ở Ratzburgh.
“Đến đây nào, chwiyiik!”
Cùng với hàng ngàn con Orc, Farah diệt sạch đám quái vật trong lúc chiến tranh đang diễn ra ở các vùng lân cận thành phố. Diện tích của thành phố Ratzburgh dành cho việc trồng trọt tăng lên và bị lũ quái xâm chiếm liên tục.
Farah ủng hộ việc quét sạch hang ổ lũ quái hơn là đợi chúng xâm lăng mới phòng thủ. Vì vậy, thành phố Ratzburgh ngày càng phát triển lớn mạnh và cũng trở nên an toàn hơn.
“Chwiyiit, ta cho phép trồng thêm ngô vào buổi tối. vì vậy hãy ăn và chia sẻ với nhau.”
Tộc Orc và cả con người, Elf, Dwarf đều kính trọng Farah. Ông đã mở rộng quy mô lãnh thổ của tộc Orc và xây dựng nhà cửa bên cạnh dòng sông. Rahtzburgh được gìn giữ trong trật tự. Tất cả điều đó đã giúp bốn chủng tộc được thiết lập như bây giờ.
*****
“Chwiyiik!”
Weed khịt mũi. Video cho thấy Orc Farah là người chỉ huy trận chiến. Tộc Orc quay lại và săn được xương của Manticore. Một thành quả ấn tượng! Lúc đó, Tộc Orc rất dũng cảm, không như bây giờ. Farah và đàn Orc chiến đấu hết sức mình cho các nhiệm vụ và sẵn sàng hy vinh vì người dân Rahtzburgh.
Vì Farah là người chỉ huy, họ có thể làm quen với nhiều phương pháp chiến đấu khác nhau. Một con Orc chân chính!
Ông đã xây dựng nền tảng cho tộc Orc, và đến khi ông qua đời, tộc Orc đã phát triển gấp 40 lần. Ông thậm chí còn lãnh đạo một đội quân hùng mạnh trước khi hy sinh.
“Mình chỉ muốn vui chơi.”
Weed không biết dẫn lũ Orc đi săn ở đâu. Điều này cũng không có gì mới lạ. Nhìn lại cựu lục địa và cách mà mọi thứ thay đổi, Weed cảm thấy thất vọng.
Orc không còn là những kẻ cai trị lục địa. Chúng chỉ có thể sinh sản ở rìa Đông Nam. So với quá khứ, những gì tộc Orc từng có trong tay thực sự to lớn hơn nhiều.
“Ta đã quên mất hình dáng của Farah. Ta ước gì mình có thể nhớ lại. Chwiik, nếu ngươi nhớ ra, ngươi có thể điêu khắc Farah không?”
Bulchwi lấy cái mũ lại và nói.
“Ta làm được. Chwit.”
“Rất cảm ơn cậu. Chwichichichik!”
- Ting*
Một tác phầm điêu khắc về Orc Farah.
Tộc Orc sẽ nhanh chóng quên đi những điều họ học được. Sau vài năm, họ có thể không còn nhớ Rahtzburgh. Farah đã điêu khắc những bức tượng về tộc Orc để thể hiện bản lĩnh của mình, thông qua việc điêu khắc và bản năng lãng quên của tộc Orc, bạn sẽ tìm hiểu được một sức mạnh mạnh mẽ.
Trong lịch sử của lục địa Versailles, Orc là chủng tộc cuối cùng được lựa chọn. Tuy nhiên thông qua các nhiệm vụ, họ có thể tìm lại vinh quang quá khứ.
Hoàn thành việc điêu khắc sẽ làm tăng tỉ lệ sinh sản của Tộc Orc.
Độ khó: Nhiệm vụ Sculpture Mastery.
Giới hạn nhiệm vụ: Kỹ năng Sculpting cao cấp level 8.
Bạn phải tạo ra một kiệt tác.
Bạn phải có mối quan hệ gần gũi với tộc Orc.
Ta sẽ làm, chwichichik!”
Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ.
*****
Yu Byeong-Joon cảm nhận được cảm giác của tuổi già.
Nhưng mỗi sáng thức dậy ông vẫn cảm thấy hồi hộp.
“Hôm nay sẽ là cuộc phiêu lưu nào đây?”
Kể từ khi chơi Royal Road, ông đã theo dõi rất nhiều người. Ông thấy những người chơi không thể không có những giới hạn nhất định để có thể xếp hàng top trong Royal Road.
Đối với những tân thủ, thật khó khăn cho dù họ chỉ ưa thích những cuộc phiêu lưu nhẹ nhàng. Ông đã theo dõi những cuộc phiêu lưu của Weed ngay từ lúc mới bắt đầu. Đầu tiên, ông thấy cậu là một người rất hẹp hòi sau đó ông quan sát cậu khám phá các hầm ngục và hoàn thành nhiệm vụ.
Nhưng đột nhiên ông theo dõi những chuyến phiêu lưu của cậu hàng ngày. Tất nhiên không phải với cương vị của một người ủng hộ có trái tim nhân hậu.
“Hôm nay lại theo dõi tiếp thôi nhỉ?”
Khi chúng ta nhìn thấy sự đau khổ, chúng ta chỉ cảm thấy thú vị!
Guild Hermes không thể tin những cuộc tấn công gần đây.
“Thực sự chúng ta ở đây vì cái gì???”
Chúng đến tấn công làng Elf, nhưng sự thành công của Weed quá rõ ràng. Tộc Elf chống đối kịch liệt, cho dù phải chịu không ít tổn thất về người chơi và binh lính, chúng đều không thu lại được kết quả gì. Hơn nữa, Weed di chuyển qua các quốc gia mà không hề để lại dấu vết gì.
Cư dân của lục địa Versailles vừa cầu nguyện cho Weed vừa thu nhập tin tức. Có tin đồn Weed đang ở vương quốc Ritten, chúng gần như đến cùng lúc. Nhưng ngay lúc chúng định tấn công Weed, chúng lại bị xóa sổ bởi một Wizard của vương quốc Ritten.
Và trong lúc chúng đang lơ đãng, một Wyvern bay xuống từ phía bên trái.
“Wow! Weed đánh mãi không chết kìa!”
“Làm ơn hãy đánh bại guild Hermes!”
Những người chơi và cư dân giơ tay cổ vũ.
Weed thực sự là một người nổi tiếng. Những người chơi của Guil Hermes buộc lòng phải ẩn đi danh tính.
“Bây giờ chúng ta nên đi đâu?”
“Thông qua guild, chúng ta được yêu cầu phải lần theo dấu vết của Weed, đừng bỏ qua cơ hội này.”
Weed di chuyển rất nhanh nhưng nếu chúng ta cố gắng, cơ hội sẽ đến. Thông thường, khi một người rời khỏi thành phố, những Hunter sẽ bàn tán về các sự kiện ở vương quốc đó.
Có những bãi săn cố định cho mỗi level trong vương quốc. Và bạn có thể tìm thấy người mình muốn tìm khá là nhanh chóng chỉ bằng cách đi đùa cợt với mọi người và di chuyển qua các vương quốc. Nhưng không chỉ một vương quốc, mà toàn bộ lục địa đều nói Weed đang ở đó.
“Anh có nghe những tin tức ở phía Đông không? Hình như Tộc Orc đang rất vui vẻ?”
“Có lẽ là vì có Sculptor Weed ở đó!”
“Tộc Orc có lòng tự trọng cực kì cao về quá khứ của họ.”
“Tôi coi thường Tộc Orc ngu ngốc nhưng phải thừa nhận là ở đó đang có chuyện”
“Không phải là nhờ vào cuộc khám phá gần đây của Weed đấy chứ?”
Cuộc đột kích của guild Hermes đã bị phá sản.
“Chết tiệt. Tiếp đến là lãnh thổ của tộc Orc.”
“Khi nào chúng ta sẽ đến đó?”
Translator : Đài Trang
Editor : VAYKC
Chương 11: Lịch sử của tộc Orc[]
Tóm tắt chương trước
Trước kia, cậu thường hay lang bạt khắp nơi và nhận lời điêu khắc từ những vị vua ở những vương quốc cậu đặt chân tới, và vương quốc Ritten cũng không phải ngoại lệ.
Quay lại tộc Orc ở dãy núi Yuroki, Weed ghé qua thành trì Flame ở Burucia với hình dạng Karichwi. Ở đây, cậu thông báo cho họ biết về sự tồn tại của vùng đất Ratzburgh, nơi tổ tiên họ từng sinh sống. Weed trao trả bức tượng đứa con thứ 7 rồi nhận lại cơ số phần thưởng item khác. Ngoài ra, cậu tiếp tục nhận thêm 1 nhiệm vụ trong chuỗi Sculptor Master nữa – điêu khắc về Orc Farah – người hùng tộc Orc.
Guild Hermes vẫn kiên trì bám đuổi Weed, từ làng của tộc Elf và bắt đầu đuổi đến tộc Orc? Liệu họ có bị xua đuổi và bị kháng cự như lúc ở làng Elf hay không?
Sakaksakak~
Weed di chuyển con dao điêu khắc một cách tự tin.
‘Dù sao mình cũng có chút thân thuộc với tộc Orc.’
Sẽ rất khó để tạo ra một tác phẩm điêu khắc về thứ gì đó mà bạn không quen. Và cũng khó để tìm được sự cân bằng giữa các chủng tộc riêng biệt vì họ thể hiện những tính cách khác nhau. Nhưng bởi vì cuộc phiêu lưu của Weed dưới lốt Karichwi ở trong bộ tộc Orc, hiểu biết của cậu về họ là nhiều hơn bất cứ ai.
‘Parachwi là một Orc nổi tiếng vì sự cuốn hút.’
Mặc dù ánh mắt cậu có chút ích kỷ và gian tà, đó cũng chỉ là phần bề ngoài của cậu. Cách sống của họ giữ cho 4 chủng tộc tồn tại trên lục địa Versailles. Họ là những sinh vật mạnh mẽ và nắm quyền kiểm soát nhiều lĩnh vực. Họ sẽ vượt qua những vách đá và tiến về những nơi hoang sơ có nhiều quái vật. Họ sẽ ưỡn ngực tự hào và có được quyền kiểm soát bằng cuộc sống tự do của một Orc.
Parachwi hai tay hai thanh đoản kiếm, gào thét và thể hiện ra một cảnh tượng tuyệt vời. Weed đang chế tác một bức tượng ở trên cao của cổng thành Orc Bursilia.
“Chwiik!”
“Karichwi đang làm thứ gì đó, Chwichwit!”
“Tài năng của cậu có vẻ được đấy, Karichwi Chwichwichwi!”
“Chwiichiig! Đi săn thôi Karichwi.”
Các Orc đi ngang qua đều liếc cậu một chút.
Nếu là một Sculptor khác, áp lực sẽ rất đáng kể. Tộc Orc đã được công nhận là những sinh vật man rợ và cực kỳ tàn ác, đó là lý do vì sao nếu ở một mức độ sợ hãi nhất định sẽ không cho phép bạn thành công.
Mặt khác, trong trường hợp của Weed hoàn toàn không giống.
“Chwiis, đừng làm phiền tôi. Tôi cần phải luộc chín nó trước khi đi săn, chwichik!”
“Chwi, chwiig, Karichwi nó sẽ tuyệt lắm đây.”
“Kinh quá, chwichwit!”
“Khi nào đi săn về, hãy mang cho tôi chút gì ăn nhé, chwiik!”
“Oh, rõ rồi. Chwichik!”
Weed moi cả đồ ăn của đám Orc.
Khuôn mặt Karichwi khá khác biệt, như vậy thôi đã đủ để dọa tất cả Orc đực khác. Trong khi đó các Orc cái, họ chỉ len lén nhìn mặt cậu đã đỏ mặt. Các Orc cái cơ bắp sau đó sẽ ném thịt ngựa khô cho cậu, rồi tỏ ra xấu hổ và chạy đi.
Tộc Orc vượt trội hơn cả thần tượng nổi tiếng nhất thế giới!
Bức tượng cỡ lớn của Parachwi cao khoảng 4 mét. Dù là sức mạnh hay vẻ quyền quý của con Orc, từ xa người ta đều có thể nhận ra.
Người anh hùng của tộc Orc đang đứng trên Bursilia!
Bức tượng này của Weed có vẻ như phải dùng rất nhiều lực. Nhưng nếu nhìn kỹ, bạn sẽ thấy rằng nó chứa rất nhiều chi tiết tinh xảo.
Mắt và cằm bức tượng có màu rám nắng khiến người ta nghĩ nó được làm từ đá. Thậm chí những nếp nhăn ở cổ cũng được tái tạo rất khéo léo. Bộ giáp thú thô nhám và đôi giày sắt chưa luyện tạo cảm giác giống như đồ của thợ rèn người Dwarf làm ra. Độ dài và độ dày của thanh đoản kiếm cùng với sự sắc bén của nó có vẻ rất tốt cho việc mài dũa. Còn một loại dao nữa cũng rất thích hợp với Orc Parachwi, nhưng nó có lẽ sẽ ít được sử dụng hơn.
“Thế này là đủ tốt rồi...chwiik!”
Xin hãy đặt tên cho tác phẩm điêu khắc.
“Tên, chwiik. Mình đã quyết định rồi. Orc Lord Parachwi.”
Có phải “Orc Lord Parachwi”?
Đầu tiên, cậu làm bức tượng này bởi vì nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng sau khi biết được lịch sử của Parachwi, cậu toàn tâm toàn ý muốn làm bức tượng. Mặc dù trong tim cậu vẫn cảm thấy hối tiếc vì bản thân thiếu kĩ năng.
“Tác phẩm của Karichwi, Chwiichwiit!”
“Keuuk, sau khi thấy bức tượng này, tôi cũng muốn trở thành một chiến binh xuất sắc của tộc Orc, Chwiichwiik!”
“Đẹp trai quá đi, Chwiik, anh ấy trông thật đáng tin.”
Thấy các Orc vui mừng khi ngắm nhìn bức tượng Parachwi, Weed đột nhiên cảm thấy trái tim mình nhẹ nhõm hơn.
Ít nhất bức tượng đã lấy lòng được các Orc.
“Orc Lord Parachwi, đúng. Chwichiik!”
Ding!
Kiệt tác cấp IV! Bạn đã hoàn thành “Orc Lord Parachwi”.
Những anh hùng giấu mặt đã đóng một vai trò quan trọng trong suốt chiều dài lịch sử của lục địa Versailles. Bức tượng về Orc Lord Parachwi đã được hoàn thành. Bức tượng được tạo ra bởi một Sculptor đã khám phá ra lịch sử của lục địa bằng việc sử dụng tài năng của mình. Nó là một bức minh họa chính xác và đã được tô điểm về Orc Lord Parachwi, người mang lại cho tộc Orc niềm tự hào bất tận.
Giá trị nghệ thuật: 21,328.
Một tác phẩm nghệ thuật dựa trên lịch sử của loài Orc.
Hiệu ứng:
Tăng HP và Strength của tất cả Orc 4%.
Tăng Charisma và Leadership của tất cả Orc Lord 14%.
Tăng tỉ lệ sinh sản.
Giảm hiện tượng Orc yếu đi khi đang chiến đấu với quái vật mạnh thậm chí cả khi chỉ số thấp hơn.
Tăng tốc độ phát triển của Orc trẻ tuổi nhìn thấy Lord Parachwi 20%.
Tăng tỉ lệ sinh sản của Orc Lord và Orc Warrior.
Tăng tỉ lệ phục hồi của Orc xung quanh bức tượng 65%.
Số lượng Kiệt tác cấp 4 đã hoàn thành: 11
Độ thành thục skill Sculpting được cải thiện.
Skill Handicraft đã được cải thiện.
Thấu hiểu điêu khắc tăng 1.
Fame tăng 2178.
Art tăng 49.
Charisma tăng 22.
Leadership tăng 22.
Stamina tăng 25.
Tất cả chỉ số tăng 3 vì đã hoàn thành một Kệt tác cấp IV.
“Chwiiik!”
Weed cảm thấy vui đến nỗi cậu sụt sịt và sắp rơi nước mắt. Tác phẩm Orc Lord Parachwi của cậu là một Kiệt tác cấp IV thành công. Lúc này, kĩ năng Sculpting của cậu đã tăng lên 6,2%.
‘Có thể lí do là vì kích cỡ của nó khá lớn. Dù sao mình cũng đã làm tốt vì nó là một thứ dễ bắt đầu.’
Mọi chuyện xảy ra đều thuận buồm xuôi gió!
Bulchwi tiến lại gần Weed.
“Làm tốt lắm. Chwiiik! Con Orc khổng lồ đang cầm vài con dao nhỏ dùng để lột da, Chwiik. Và tôi tự hỏi liệu nó có trở nên tuyệt vời không, chwik! Orc Parachwi trông như thế này sao? Ch..Ch..Chwik.”
“Đúng rồi. Chwikk!”
“Trông như thể ông ta có thể ăn một miếng hết cả con chim ưng vậy! Chwikk.”
“Chwikk. Đơn giản ấy chứ.”
“Tôi thích tác phẩm đá này. Làm tốt lắm. Cậu thực sự đúng là Karichwi. Chhhhhk!”
Bức tượng Orc Lord Parachwi đã hoàn thành.
Qua ngoại hình của Orc Lord Parichwi, sự thật về lịch sử, sức mạnh và lòng dũng cảm của Orc đã được biết đến.
Cái nhìn của loài Orc về nghệ thuật từ giờ sẽ được mở ra. Các Orc nhìn thấy bức tượng này sẽ hiểu được sức mạnh huyền bí của Văn hóa.
Bạn đã hoàn thành bức tượng Orc Lord Parachwi trong quá trình làm nhiệm vụ Sculptor Master.
Tác phẩm này sẽ được ghi nhận là một báu vật trong cộng đồng Orc.
Văn Hóa sẽ được tạo ra trong các thành phố và làng mạc của Orc.
Nhờ có những lợi ích của văn hóa, loài Orc sẽ có thể tận hưởng và học hỏi từ việc ngắm một tác phẩm nghệ thuật.
Hảo hữu với loài Orc đã đạt đến trạng thái “#Brotherzone”.
Các Orc sẽ không bao giờ để yên khi có chuyện xảy ra với anh em của họ.
Tộc Orc sẽ tổ chức lễ khánh thành bức tượng và tổ chức một lễ hội trong toàn tộc.
Lễ hội sẽ diễn ra trong 25 ngày làm tăng tỉ lệ sinh sản lên 300% trong suốt khoảng thời gian này.
Tin tức này giống như một lời ban phước cho toàn thể những người chơi Orc!
Tộc Orc sẽ nhân lên với tốc độ đáng sợ. Trước khi kết thúc lễ hội, chắc chắn sẽ có hàng đống Orc.
Những người chơi lựa chọn class Orc Warrior thường phải xử lí những công việc nặng nhọc đặc biệt là khi họ đi săn theo tổ đội. Nhưng giữa những người chơi, có vài người thường tập hợp các Orc trẻ tuổi trong thành phố khi đi săn để đẩy hết việc nặng nhọc cho họ. Giờ đây các Orc trẻ đang phát triển nhanh hơn nhờ có bức tượng Orc, nó sẽ làm cho những người chơi rất hạnh phúc.
Lục địa Versailles là một nơi rộng lớn và vẫn còn rất nhiều những khu vực khác. Ngoại trừ những vùng cực Bắc xa xôi, có vài chỗ quanh Morata nơi các bãi quái đa dạng tồn tại.
Nếu nền văn hóa này chạm đến những loài Orc mạnh hơn ở phía đông và phía nam, thì ngày nào đó, một Vương quốc của Orc có tổ chức sẽ được xây dựng nên.
‘Hãy nhìn xem sức mạnh sinh sản nhanh khủng khiếp của các Orc, chẳng bao lâu nữa họ sẽ làm được thôi.’
Cho đến bây giờ, nhiều phần thưởng lớn đã được thu về từ nhiệm vụ Sculptor Master. Weed đợi Bulchwi quay trở lại.
“Karichwi, tôi đã nghĩ cậu chỉ là một Orc bình thường, chwichichis. Nhưng có vẻ không phải vậy. Chwichiig.”
“Tôi chỉ giỏi hơn một chút thôi, chwichwichwi. Các cậu không cần phải nhát như vậy đâu.”
“Cảm ơn. Tôi sẽ tặng cho anh một bầy Orc, khoảng 250.000 con, chwichik!”
Weed hoàn toàn không muốn khoản đền bù này.
“Chwichichiik. Không cần đâu, đừng bận tâm.”
“Hãy nhận lấy đi, chwichwi chwiik! Khi tôi thấy bức tượng của Parachwi, tôi đã nghe các Orc trẻ hát một bài ca mà tôi không biết gì về nó.”
“Bài hát gì thế, chwik!”
“Tôi thực sự không biết gì cho đến khi mới đây được nghe nó, chwiik.”
Bulchwi đập mạnh những thanh đoản kiếm trong hai tay tạo ra những đốm sáng tóe ra khi ông hát.
Ở bên ngoài hang động ấm áp, Clang! (tiếng kiếm đập vào nhau)
Quá khó và quá cao để xâm chiếm, Clang!
Khe hở trong núi đá đã bít kín, Clang!
Ta đi ngược chiều gió thổi, Clang!
Khi mùa đông qua đi, Clang!
Ta đi xuyên qua những tán hoa, Clang!
Nơi chúng ta sống, Clang!
Để có được nguồn nước quý giá, Clang!
Ngươi có thể gieo những hạt mầm, Clang!
Ngươi có thể gieo những hạt mầm, Clang!
Nhưng lũ quái vật thật đáng sợ, Clang!
Chúng ta sẽ chiến đấu đến cùng, Clang!
Vì loài Orc, Clang!
Orc không biết cách bước về phe kẻ địch, Clang!
Chỉ biết mù quáng tiến lên, Clang!
Phát âm của ông không chỉ sai, mà ở giữa bài hát đó, tiếng clang đã làm mất những câu chữ quan trọng nhất. Mỗi lần những thanh đoản kiếm đập vào nhau lại làm tràn đầy niềm hứng thú với những nhát đập đầy uy lực khiến người ta nhầm tưởng đến tiếng phát ra từ một tay trống nhạc rock chuyên nghiệp.
Mặc dù có rất nhiều khó khăn trong lúc lắng nghe bài hát, Weed vẫn vỗ tay ngay cả khi loài Orc thực sự là những sinh vật không thể phân biệt nổi nốt nhạc.
“Hát hay lắm! Chwiik!”
“Orc nào cũng biết, chwichwichik. Dù tôi hát hay hơn, Chwiiig! Nhưng dĩ nhiên không thể hay bằng Karichwi anh được.”
Bạn đã thu thập được thông tin về bốn chủng tộc sống trong hang động.
Bulchwi tiếp tục.
“Karichwi, cho dù cậu làm gì, chwiiig! Chúng tôi sẽ ở đây chờ cậu. Về những bài hát mà các Orc trẻ đang hát, chwiik. Cậu có thể đi tìm lại chúng không?”
Mọi người đều biết về bài hát của loài Orc!
Kể từ khi những người chơi lựa chọn loài Orc, loài Orc đã hát một vài bài hát. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu những bài hát ấy có dẫn đến một nhiệm vụ hay một kho báu nào không. Nhưng, nếu bạn thực sự không biết vị trí chính xác của Ratzeburg, thì nó hoàn toàn là bài hát vô dụng.
Loài Orc chẳng để lại bút tích nào cho tương lai. Và với những trận chiến thường xuyên của họ, họ chỉ có thể yếu đi rồi chết. Cách truyền thụ thông tin quan trọng và duy nhất có thể ảnh hưởng đến chủng tộc của họ là thông qua ca hát.
Ding!
Nơi tôn nghiêm của bốn chủng tộc.
Con người, Dwarf, Elf, và Orc sống cùng với nhau trong một hang động! Bốn chủng tộc này tụ họp lại thành nhóm và sinh tồn cùng nhau.
Báo cáo cách họ sống cùng nhau trong hang.
Độ khó: Nhiệm vụ Sculptor Master.
Giới hạn nhiệm vụ: Kĩ năng Sculpting cao cấp level 8 hoặc hơn.
“Chwiik. Dĩ nhiên, tôi sẽ học hỏi về điều đó.”
Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ.
“Ugh.”
Tóc tai Lee Hyun rối tung và cơ thể cậu đau nhức kinh khủng. Cậu là một người rất khỏe khoắn, nhưng dạo gần đây phải chạy đi chạy lại giữa việc học ở trường và chơi Royal Road nên cậu cũng mệt mỏi phần nào.
“Có lẽ mình nên nghỉ một ngày.”
Gần đây cậu đã trải qua một sự kiện lớn ở vương quốc Rosenheim và sau chuyện đó, cậu mắc kẹt trong những nhiệm vụ liên tiếp.
Đầu của cậu rất đau; việc tìm kiếm thông tin về Ratzeburg vài ngày trước dường như đã làm tinh thần cậu kiệt quệ. Cơ thể rất quan trọng và phải được bảo vệ như báu vật. Khi cậu còn trẻ, cậu không biết cơ thể quý giá đến chừng nào khi mà cứ thêm tuổi là thêm bệnh.
“Những người trẻ cần phải khỏe mạnh nếu không cuối cùng họ sẽ phải trả tiền viện phí.”
Hóa đơn bệnh viện còn khủng khiếp hơn một con rồng!
Hôm nay là thứ Bảy. Lee Hyun nhảy ra khỏi chăn và bắt đầu ăn bữa sáng.
“Zzzzzzzzz.”
Ngủ thẳng cẳng!
Chưa mất đến 30 giây cậu đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Căn phòng có độ ẩm vừa phải treo đầy những quần áo đã giặt là xong và bằng việc đặt những chậu cây và thảo mộc, nó mang đến cho căn phòng cảm giác thư giãn.
“Ah. Ngủ ngon thật, đã đến giờ ăn trưa rồi.”
Lee Hyun thức dậy ăn cơm trưa sau đó trở lại với chu trình của cậu là ở dưới cái chăn.
“Zzzzz, Fuhyuhyu.”
Cậu ngủ đến tận giờ cơm tối mới lại dậy ăn.
“Có những đêm mình cần phải ngủ thật ngon. Lo lắng nhiều thứ quá có thể sẽ sinh bệnh mất. Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz.”
Cậu nằm xuống và ngáy khò khò ngay khi đèn vừa tắt. Sau khi ngủ cả ngày, cậu thức dậy trước khi tiếng chim líu lo vào buổi sáng sớm.
Lee Hyun bật dậy ra khỏi giường.
Cơ thể cậu cảm thấy nhẹ bẫng và tươi mới, cậu thậm chí còn cân nhắc việc đi tắm nước lạnh để gột rửa đầu óc.
“Đó là một giấc ngủ phục hồi sức khỏe.”
Nó là liều thuốc tốt nhất vì nó chẳng tốn đồng nào cả.
Giờ cậu đã có một tâm trí thư giãn và đã ăn xong, cậu đang rất vui vẻ để bắt đầu một ngày mới. Cậu đăng nhập vào máy tính để kiểm tra tình hình tài chính trong nhà. Nhưng sau đó, cậu đột nhiên nhớ ra một lời hứa.
“Oh, hôm nay là ngày đi leo núi phải không nhỉ?”
Kế hoạch cậu đã hứa với Jung Hyo Rin (Hwaryeong) đi leo núi vào hôm nay.
Lee Hyun đột nhiên quên mất rằng cậu đang xem kế hoạch tài chính gia đình.
Cậu cần phải đi leo núi sớm hơn vào buổi sáng bởi vì cô cần người canh chừng cho mình.
“Haiz~ Mình phải chuẩn bị cái đã.”
Lee Hyun ngay lập tức gọi em gái dậy rửa mặt và chuẩn bị một bữa ăn cho cô sau đó mặc áo phông và quần.
Jung Hyo Rin sinh ra đã là thiên tài âm nhạc.
Để Jung Hyo Rin không phải lâm vào tình huống xấu hổ, cho dù Lee Hyun thực sự không muốn đi leo núi, cậu chỉ cần nghĩ rằng đó là một bài luyện tập và cảm nhận không khí trong lành. Thức dậy sớm theo một lịch trình thường lệ và đi chuyển phát còn khỏe hơn là thi thoảng đi leo núi. Lee Hyun không thực sự hứng thú với leo núi khi cậu đã từng đi rao 500 tờ báo và sữa bằng việc chạy lên chạy xuống những ngọn đồi dốc đứng vào một ngày đầy tuyết giữa mùa đông.
“Mình rất muốn biết một chút về cảnh quan đẹp của núi, nhưng thật sự chẳng biết phải đi đâu.”
Lee Hyun chờ đợi trong khi đang ngồi máy tính. Trước khi bán trang bị, cậu đi xác nhận lại giá thị trường trước.
Giá giao dịch kiếm bây giờ khá ổn định trong khi giá quyền trượng lại giảm mạnh. Giá trang bị của Mage lúc đầu cũng đắt, vì vậy thỉnh thoảng giảm một chút cũng là bình thường.
Gần đây trên Hall of Fame, những video về các nhà thám hiểm độc lập trở nên phổ biến hơn so với những người chơi đăng tải những trận guild chiến suốt tuần qua.
Trong khi đó trên các diễn đàn, hầu hết thời gian người ta nói chuyện về 3 chủ đề đang hot. Nó bao gồm những lời khoác lác về Guild Hermes, Giáo hội Embinyu và những guild khác. Nhưng ngay lúc này, thứ chiếm ưu thế hơn cả là câu chuyện về những chuyến phiêu lưu và nhiệm vụ của Weed.
Weed cảm thấy tự hào khi bảng thông tin của Orc đầy những lời tán thưởng dành cho cậu. Những người chơi Orc nữ nói rằng chàng trai lý tưởng của họ là người đáng tin như Karichwi, trong khi những người khác thì nói rằng cậu càng ngày càng tàn bạo hơn.
‘Có vẻ như nhiều người chơi sẽ chọn class Orc hơn.’
Có thể trước đây là do sự bất tiện của dãy núi Yuroki cộng với thành phố còn kém phát triển mà ít người chọn chủng tộc này. Nhưng chủng tộc nào cũng có cái hay của riêng nó. Ở đây loài Orc cho phép người chơi tự sinh sản thêm nhiều Orc nên vẫn khiến một số người hứng thú với class này.
Sở hữu một bộ lạc gồm toàn Orc do mình tạo ra, nó sẽ liên tục phát triển và phát triển cho đến khi lên đến hàng ngàn con. Do tính chất đặc biệt về loài của Orc, họ có thể nhanh chóng mở rộng khu vực sinh sống. Một số người chơi nổi tiếng chọn class Orc còn nắm giữ một lực lượng và lãnh thổ hùng hậu.
Ò ó o o o!
Cậu lên mạng sau khi đun sôi nước sốt và đang chờ cho nó nguội. Bây giờ là 6 giờ sáng và sắp đến lúc thực hiện lời hứa đi leo núi. Lee Hyun làm pajeon và chỉ chuẩn bị một ít kimbap và makgeolli.
Kimbap là cơm với các thành phần khác nhau, thường được cuộn trong rong biển như sushi.
‘Sau đó mình sẽ ăn chúng’
Khi cậu đang làm một bữa ăn trưa giá rẻ, cậu chợt nhìn ra ngoài cửa sổ và xe của Jung Hyo Rin đã đậu ở phía trước cửa nhà. Cô vừa chạy show đến tận lúc bình minh rồi đến thẳng đây. Cô đội một chiếc mũ lớn và đeo kính râm trong khi đang ngái ngủ trên ghế lái. Lee Hyun gõ nhẹ vào cửa sổ xe, Jung Hyo Rin bừng tỉnh sau đó chào đón cậu với một giọng nói ngọt ngào.
"Chào buổi sáng."
"Có phải cô vừa ngủ vừa nhỏ dãi đúng không ..."
"Ah!"
Và trước khi mặt trời mọc, họ đi về phía các ngọn núi.
Chiếc xe được đậu trong một bãi đậu xe gần đường lên núi và Lee Hyun mang theo bữa ăn trưa của họ trong tay.
"Chúng ta đi chứ?"
"Vâng. Em nghĩ rằng lần này sẽ rất thú vị bởi vì đã rất lâu rồi kể từ lần cuối em đi leo núi."
Thành phố không hề xa núi. Nhưng do họ đến sớm, không khí rất yên tĩnh ở bãi đậu xe. Jung Hyo Rin đã chuẩn bị cho việc leo núi của cô với ba lô sau lưng cùng với các thiết bị leo núi và đôi giày leo núi chuyên nghiệp, cô đã hoàn toàn sẵn sàng.
"Việc học thế nào rồi anh?"
"Tôi học vừa đủ để không bị đuổi học thôi."
"Nè em hỏi chỉ vì tò mò thôi nhé, đừng có hiểu nhầm em. Anh muốn bao nhiêu đứa con?"
“Muốn nuôi một đứa trẻ, ta cần phải kiếm được nhiều tiền. Đó là việc ưu tiên hàng đầu phải làm.”
"Anh không nghĩ rằng gia đình càng lớn thì mọi người càng vui vẻ và sống hạnh phúc hơn à? Anh chỉ cần cưới một người vợ giàu có là ổn thôi.”
"Tôi thà trân trọng gia đình tôi chứ không yêu mến một ai đó bởi người đó có nhiều tiền. Gạo là đủ nuôi sống con người vì vậy chúng ta nên tìm kiếm người chúng ta thật sự yêu, tôi nói phải không?"
“...”
“À mà tuy nhiên, vẫn cần phải có tiền ..."
Họ đi trên đường mòn trong khi có cuộc tranh luận kéo dài khoảng 20 phút cùng thể loại đó. Jung Hyo Rin chọn đi leo núi vì muốn ở bên cạnh Lee Hyun càng lâu càng tốt, trong trường hợp này là khoảng 4-5 tiếng.
"Đây giống một bài kiểm tra hơn."
Mặc dù cô đã được đào tạo thể chất như nhảy múa trên sân khấu, việc đột ngột leo núi vào buổi sáng sớm vẫn khiến cô gục ngã trên mặt đất.
"Lớp trang điểm của mình đã hoàn toàn biến mất..."
Jung Hyo Rin dừng lại và thở hổn hển.
Khi họ leo lên, tim cô đập nhanh hơn trong khi nhiệt độ cơ thể tăng cao. Điều đó thể hiện rõ ràng rằng cô không thể tiếp tục!
Đó là lý do tại sao sau khi leo một thời gian, họ dừng lại nghỉ ngơi. Mặc dù cô vẫn muốn đi tiếp, nhưng nếu đi tiếp thì chắc cô ngất giữa đường mất.
"Chờ đã, hãy nghỉ ngơi một chút nhé."
Sau khi leo thêm 30 phút, điều này thực sự khó khăn cho Jung Hyo Rin.
Cô nghỉ ngơi trên một hòn đá gần Lee Hyun để phục hồi sức khỏe, rồi cậu nói.
"Có mệt lắm không? Cô có muốn đi xuống bây giờ không?"
"Tuyệt đối không! Em đã nói là chúng ta sẽ cùng lên đỉnh mà. Sương mù ở trên đỉnh núi vẫn còn đó. Nếu em từ bỏ bây giờ em sẽ không thể cảm nhận được làn sương đó.”
Lee Hyun đợi Jung Hyo Rin đang ngồi bên cạnh cậu đứng dậy để khởi hành. Nhưng một lúc sau, Jung Hyo Rin nhẹ nhàng gục đầu trên vai Lee Huyn.
Cô bị thiếu ngủ vì cô phải chuẩn bị đồ đạc ngay sau khi buổi hòa nhạc của mình kết thúc và chỉ có thể ngủ một chút lúc bình minh.
Lee Hyun vẫn ngồi đó và cảm thấy khoan khoái khi có những làn gió nhẹ cùng những âm thanh của các loài chim. Jung Hyo Rin tiếp tục dựa vào vai cậu khi cô từ từ chìm vào giấc ngủ, nhưng sau đó Lee Hyun đã cố gắng để đánh thức cô dậy.
"Hmm, ở đây trời lạnh quá. Cô nên uống thuốc đi hoặc nếu không cô sẽ bị cảm lạnh đó."
Lee Hyun cởi áo len của mình ra và nhẹ nhàng quấn nó quanh người Jung Hyo Rin. Cô giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ, giờ không ai có thể đánh thức cô dậy khỏi sự ấm áp này.
"Nếu đã như vậy thì, tôi đành cõng cô đi tiếp vậy."
Lee Hyun kéo hai cánh tay của Jung Hyo Rin quàng quanh cổ mình.
"Bây giờ, chúng ta nên đi đâu nhỉ?"
Và cậu lại tiếp tục leo núi một lần nữa.
"Nó làm tôi nhớ hồi cõng gạo đi bán khi phải đi qua vùng núi cao này."
Nhớ lại hồi đó, cậu đã phải đi 20 km, vác 3 bao gạo vậy nên Jung Hyo Rin vẫn còn nhẹ chán. Nhưng thật ra để cõng theo một cô gái leo núi không phải là dễ dàng, chỉ vì cậu đã phải rèn luyện thể lực rất nhiều nên mới có thể dễ dàng làm việc này. (Nghe giống vận động hội F.A đi tập gym :3)
Cậu có thể đi liên tục mà không cần phải nghỉ.
Từng giọt mồ hôi lăn trên trán cậu. Chiếc áo phông cậu mặc đã hoàn toàn ướt sũng bởi mồ hôi và sương mù trên núi. Thật sự rất khó khăn để di chuyển mà không làm cô giật mình thức giấc.
"Đáng nhẽ ra hôm nay mình không có bất kỳ việc gì cần phải đi ra ngoài, cả ngày của mình sẽ hoàn toàn ở trong Royal Road."
Lee Hyun cõng Jung Hyo Rin trên lưng với sự tự tin mạnh mẽ về sức mạnh cơ thể của mình nhờ vào kinh nghiệm quá khứ từng phải mang vác những bao gạo nặng nề.
Jung Hyo Rin đang có một giấc mơ.
Bất cứ khi nào cô gặp phải khó khăn, sẽ có một người đàn ông đến và giúp đỡ cô. Mặc dù anh ấy không học giỏi, anh ấy biết quan tâm và ấm áp như một người đàn ông của gia đình! Mặc dù anh ấy có hơi lập dị, anh ấy vẫn luôn hài hước và đáng tin cậy. Đó là cuộc sống hôn nhân mơ ước của cô.
"Một anh chàng, người mà sẽ giặt quần áo, rửa bát đũa, dọn dẹp nhà và kiếm tiền cho gia đình. Sau đó chúng ta sẽ có rất nhiều con và cùng nhau sẻ chia khó khăn khi về già." (những thằng như thế bị các em cho vào #friendzone với #brotherzone hết rồi còn đâu)
Gia đình mơ ước của Jung Hyo Rin hoàn hảo về mọi mặt. Trên các bảng quảng cáo là thông tin quảng cáo căn hộ, quảng cáo tủ lạnh và quảng cáo máy giặt. Tất cả điều đó tạo nên một khung cảnh ngọt ngào như trong mơ.
Jung Hyo Rin sau đó bừng tỉnh và từ từ mở mắt. Quay trở lại với hiện thực, cô đang được Lee Huyn cõng leo lên trên núi.
‘Ôi ... anh ấy đang cõng mình.’
Jung Hyo Rin định hỏi Lee Huyn tại sao lại cõng cô, nhưng sau đó nghĩ lại sẽ khá khó khăn cho Lee Hyun để trả lời và còn có thể gây ngạc nhiên cho cậu nên cô quyết định không làm vậy. Nhẹ nhàng ôm lấy cậu, cô cảm nhận được hơi ấm từ Lee Huyn. Cô không hề cảm thấy mồ hôi từ người đàn ông này là kinh tởm hay bẩn gì cả.
"Em muốn cứ như thế này mà đi lên đến đỉnh, anh có thể giúp em việc đó không?"
Jung Hyo Rin đang cảm nhận tất cả hơi ấm từ người cậu đến mức cô không thể hạnh phúc hơn.
Sự ấm áp đó hoàn toàn không thể diễn tả bằng lời.
Hơi thở của cậu dần nặng nề hơn và toàn bộ cơ thể của cậu bắt đầu đổ mồ hôi trong khi lặng lẽ leo lên núi!
"Tôi thực sự không biết cô muốn nhìn thấy gì ở trên đỉnh núi. Nhưng ngay khi chúng ta lên đến nơi, chúng ta sẽ ăn kimbap và sau đó leo xuống."
Thanh niên nghiêm túc này sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu được những gì cô ấy đang suy nghĩ.
Jung Hyo Rin vùi mặt vào lưng Lee Hyun.
‘Em rất vui khi cùng anh đi leo núi. Ngày hôm nay sẽ để lại cho em nhiều kỉ niệm ngọt ngào.’
Về phía Lee Hyun thì ...
"Nặng vãi, nặng vãi...."
Weed kết nối trở lại ở một nơi thuộc Ratzeburg. Dựa trên bài hát của Orc, thánh địa của bốn chủng tộc nằm đâu đó trong một hang động.
“Mình phải tìm những nơi ở gần núi hoặc trong vùng núi quanh đây."
Bên ngoài đại đồng bằng Ilsu là một địa hình đèo dốc rộng lớn.
"Đi ngược chiều gió, vậy nó phải là một nơi hút gió. Đi bộ với những bông hoa nở rộ, nó có thể là mùa xuân tại thời điểm đó. Có rất nhiều khu vực với những bông hoa nở rộ ..."
Weed đang ở Ratzeburg quyết định đi về phía nơi có khả năng nhất với địa hình tương tự, về phía đông.
Cậu có thể chỉ cần cưỡi trên Wyvern và đi đến những vùng núi ấy. Tuy nhiên, họ có thể bay qua cái gì đó quan trọng và đi xa hơn nên cậu quyết định sẽ trực tiếp đi bộ cho đến khi kết thúc. Ngoài ra đi bộ cũng giúp cậu khám phá được nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn và trải nghiệm nhiều điều hơn.
Khu vườn Vanessa
Bởi vì đang có Lễ hội bươm bướm, sẽ có rất nhiều người ở nơi này. Những bông hoa đều đang nở rộ hết cỡ, đó là lý do tại sao Weed rất cẩn thận để không dẫm lên chúng.
"Tốt nhất là đừng có tàn phá thiên nhiên."
Cậu chậm rãi nhón bước trên mặt đất trong khi những bông hoa nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió.
"Thật là đẹp."
Khác với Weed, do có rất nhiều người tham gia lễ hội nên họ vô ý giẫm lên làm hỏng những bông hoa dọc 2 ven đường.
Một số bông trông có vẻ đã chết từ rất lâu rồi.
Do có hành động thân thiện với thiên nhiên, Độ thân thiện với loài hoa tăng 1.
Affinity to Nature đã tăng 1.
Weed cười nhẹ một cách thỏa mãn.
"Thật ra thì mình cũng không nghĩ có thể tăng điểm theo cách này ... Tuy nhiên nó cũng không tệ!"
Mặc dù cậu không thể nhổ hoa lên vì chỉ số Affinity to Nature, cậu vẫn có thể làm một bản đồ cảnh quan của khu vực này và bán nó cho các Người bán hoa.
Cậu tiếp tục bước đi dọc khu vườn và tìm thấy một nơi có những đống đổ nát đã được chất đống. Nơi này cũ kĩ một cách kì lạ và thuộc kiểu bạn sẽ đi qua nó mà không ngoái lại nhìn. Nhưng Weed vẫn muốn chắc chắn nên cụ đi đến gần đống đổ nát.
Ngay lúc đó….
Ting!
Bạn đã tìm thấy di tích lịch sử của Bức tường Petra.
Fame tăng 230.
Intelligence tăng 3.
Bây giờ bạn có thể xây dựng bức tường Petra ở thành phố của bạn.
Tường Petra làm giảm tinh thần chiến đấu của bọn quái vật với chi phí xây dựng thấp.
Một khung cảnh xuất hiện trước mặt Weed.
Người Dwarf đang tách các tảng đá vừa ra từ những tảng đá lớn. Họ đã cắt đá đến một kích thước phù hợp và để cho các Orc xây dựng. Các tảng đá sau đó đã trở thành một rào cản để ngăn chặn quái vật xâm lược Đại đồng bằng Ilsu.
"Nếu nó đến từ thời cổ hơn như thế thì mình không cần đến đây.”
Weed đứng gần đống đổ nát trong khi những người chơi đi ngang qua. Họ đi đến các bãi săn và dẫm lên đống đổ nát trên đường họ đi. Một người như Weed, hiện giờ phát hiện một cái gì đó hoặc có trải nghiệm đặc biệt không phải là những gì cậu đang tìm kiếm. Cậu đang xem nên tham gia lễ hội không nhưng sau đó những gì Weed thực sự muốn chỉ có thể là kiến thức lịch sử về Ratzeburg.
‘Mình phải tìm hiểu những dụng cụ đã giúp họ khai phá địa hình mới được.’
Weed đi lại xung quanh và tìm kiếm những gì cậu có thể ở Tàn tích của Đại đồng bằng Ilsu.
Những gì cậu đã tìm thấy hoàn toàn không đáng kể. Cậu tìm thấy vài vũ khí của Orc được cất trữ trong kho của họ cùng với hạt giống thuộc về Elf trên một ngọn đồi đá. Bởi vì nó đã quá lâu trước cả thời Ratzeburg từng tồn tại, những gì cậu tìm thấy chỉ là những mảnh vỡ của đồ gốm cùng với một số mảnh vỡ kim loại. Chán đời cuối cùng câu đi câu cá ở sông Tinius.
Câu cá ở Ratzeburg.
Đây là nơi mà con người thường đến để bắt cá.
Khi không kiếm được thịt, Dwarf cũng thường đến đây.
Độ thành thạo kĩ năng Fishing đã tăng lên.
Sử dụng điểm câu cá này sẽ tăng khả năng bắt được cá thêm 37%.
Sau những phát hiện nhỏ đó, Weed tiến dần về phía đông.
Sau một thời gian dài tìm kiếm, cậu đến một vùng núi. Với level của mình, Weed không cần phải lo lắng về việc sống sót từ những con quái vật cư trú ở đó. Người mới chơi ở Boronis cũng đôi khi đến đây. Địa hình ở đây khá là gồ ghề nhưng nói chung khá bình thường và thậm chí còn hơi hoang vu.
"Có lẽ nó ở đâu đó quanh khu vực này."
Cậu đã đi đến chỗ có hoa nở rộ sau khi đi bộ dọc một con đường trong núi của Ratzeburg.
"Nơi đây khá cao và thật sự rất khó để đi vào. Mình phải tìm kiếm ở phần cao hơn của các ngọn núi mới được."
Việc kiểm tra qua một số đỉnh núi sẽ làm giảm diện tích tìm kiếm đi đôi chút.
"Wy-3!"
Weed cưỡi trên Wyvern trong khi tìm kiếm trên những ngọn núi.
"Mình đã quá lộ liễu rồi, bọn quái vật bay sẽ nhanh chóng phát hiện ra mình. Bốn chủng tộc có lẽ đã chọn một nơi mà họ không phải tiếp đón những thế lực không được hoanh nghênh."
Cậu đến gần và nhìn kĩ những đỉnh núi.
"Địa hình rất dốc. Nếu ai ngã từ vách đá này xuống chắc chắn sẽ chết."
Nơi này có một số lượng trung bình các loài cây trong khi nơi gần nhất thung lũng này cũng có vẻ rất ổn. Trong nhiệm vụ này, Weed đã tập hợp rất nhiều kiến thức liên quan đến vị trí của nó từ các nhà kho.
"Chỗ này quá hẹp. Mặc dù nó là một hang động lớn, nó vẫn là quá khó để Orc đi qua!"
Một nơi cư trú được giấu kín!
Rất nhiều cây mọc lên ở đây trong khi đá lớn nhỏ nằm bên dưới. Rất nhiều thú hoang không dám đến đây nhưng điều đó có thể cũng bởi vì có những con quái vật khác đáng sợ hơn gần hẻm núi.
Weed đi lại xung quanh và kiểm tra các hòn đá.
Cậu cũng đã lật những tảng đá lớn lên đề phòng có mật thất ẩn dưới những tảng đá. Có rất nhiều mảnh đá bất thường trên đỉnh núi này. Nhưng buồn thay, chỉ có một tảng đá là hữu ích cho một nhà điêu khắc. Thậm chí nếu một nhà điêu khắc thiếu sức mạnh, họ vẫn có thể dùng những mẹo bí mật với tảng đá và dễ dàng đục đẽo nó. Có rất nhiều vật liệu đã được sử dụng ở đây, cậu cảm thấy có chút kì lạ.
"Có một số kí hiệu ở đây, trông giống như vết khắc ..."
Một số vết trầy xước đã được tìm thấy quanh hòn đá!
"Giám định!"
Bạn đã tìm thấy kí hiệu của tộc Orc.
"Nó ở đâu đó quanh đây."
Weed nhìn quanh với đôi mắt sắc sảo của mình.
Một nơi đáng ngờ với những cây lớn được trồng ở các vị trí thuận lợi cho việc che dấu. Các cây khá cao, đồng thời có rất nhiều hòn đá và đá tảng bên dưới.
‘Mình không hề nghĩ nó sẽ nằm ở đây.’
Weed bắt đầu từ trên xuống và vứt các hòn đá ra từng viên một.
Tuda dadak!
Một con sóc nhảy ra khỏi chỗ nấp và chăm chú nhìn Weed.
Weed lôi lên được một hòn đá trông giống như nó được ai cố ý đặt ở đó vì xung quanh nó có những hòn đá với kích thước hoàn toàn khác biệt.
"Chỗ này chắc chắn được xây nên chứ không phải tự nhiên."
Khi tất cả các tảng đá được gạt ra, trước mặt Weed hiện ra một cửa hang với lối vào vừa cho hai, ba người.
Trans: Cáo + Kiên
Edit: ireNigma