Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement
Lưu Pocket Xuất PDF
Pocket_Image.png Print_page.gif

Chương 1: Mỏ Melbourne[]


Tóm tắt chương trước

Weed phải dẫn đám tượng sống kèm thêm 1 Bard đi cùng để tiêu diệt 500 con quái ở Ugoth. Các Geomchi vẫn đi farm rất cần mẫn, họ còn kéo theo những bạn bè, Pale và nhóm của anh nữa. Họ tái gặp Seechwi và “tổ đội” Orc, tạo thành một lực lượng trâu bò càn quét khắp địa điểm săn.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Weed đã gọi thêm Bellot đi theo, cùng đám đệ của mình. Họ tiến vào Ugoth để tiêu diệt 500 anh em quái vật. Một nhiệm vụ quá ư dễ dàng với Weed. Ngoài ra cậu còn khám phá ra chủng tộc dạng tiên Ellyon. Cậu kết thân và nhận được nhiệm vụ từ chính họ. Điểm đến tiếp theo là mỏ Melbourne – nơi thuộc quyền cai quản của Guild Black Lion. Và trùng hợp thay, nhiệm vụ tiếp theo của BardRay cũng là ở hầm mỏ này. Liệu???????


Weed sử dụng cổng teleport để tới pháo đài Treipeak ở vùng núi Haineph.

“Thật may vì ở đây gần như chả có ai.”

Lục địa Versailles có vẻ hơi nhỏ bé khi cậu đi thám hiểm du hành vòng quanh. Cậu không cảm nhận được niềm vui đi đây đi đó tới những chỗ nguy hiểm để có được vàng.

“Cần mua quặng sắt đây.”

“Hàng giảm giá! Đây là giá giảm chốt hạ cho quặng sắt rồi đây!”

Khá nhiều người đang giao dịch ở Treipeak. Ngay cả khi họ chẳng phải Merchant, họ vẫn cứ bán chỗ quặng thu được khi đi săn trong mỏ Melbourne.

Phí vào cửa mỏ Melbourne Dưới lòng đất tầng 1 - 300 vàng Tầng 2 - 850 vàng Tầng 3 - 1,800 vàng Tầng 4 là khu vực hạn chế của Guild


Những người chơi đều phải trả phí cho Guild Black Lion để được cho phép vào săn vậy nên mọi người ai cũng bán bất kì thứ gì họ nhặt được. Đôi khi họ nhặt được hàng ngon nhưng lúc đó lại y như rằng phải chia lời cho Guild Black Lion, chính vì vậy dù có săn cật lực thì họ vẫn chẳng kiếm được mấy. Tuy nhiên mỏ Melbourne vẫn khá phổ biến đối với những người muốn nâng cao level và kiếm chút đỉnh. Việc khai thác mỏ để lấy quặng sắt đã khá phổ biến nên mọi người phải trả những khoản phí khác nữa theo thời gian.

Weed lắc đầu.

“Họ cần học thêm về cai trị. Nếu như đây là chế độ độc tài thì sẽ tốt hơn nhiều.”

Cậu vừa mới trở thành vua của vương quốc Arpen. Tuy chỉ là một vương quốc nhỏ nhưng nếu Weed học theo cái lối độc đoán phán quyết thì sau này chắc chắn cậu sẽ trở thành một tên hôn quân vô đạo.

“Tìm người cùng săn ở tầng 2 đây. Bạn có thể săn tới đêm cũng được!”

“Guild Black Lion đang lập nhóm. Họ sẽ giữ các item nhưng phí thì sẽ được miễn. Có yêu cầu về class cũng như level.”

Weed đã dành một khoảng thời gian ngắn ngồi ở trên đỉnh núi để ngắm những người dân và những cụm mây trôi. Do cần phải trả phí ra vào nên Weed đã nhắn tin với Hegel – một người của Guild Black Lion, và với bất cứ ai chịu lắng nghe cậu. Mọi người tụ tập lại ở bức tường được xây dựng theo sườn núi dốc. Đây là một công trình với kết cấu cần thiết để cho mọi người di chuyển an toàn.

“Không phải có nhiều người sẽ hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Class Master gần đây ư?”

“Không phải BardRay à? Hắn đang nhận được hỗ trợ khá nhiều từ Guild Hermes.”

“Phew, Chiến thần Weed thì vẫn cứ tiếp tục cho dù chả có Guild nào giúp đỡ.”

“Cậu có biết phẩn thưởng của nhiệm vụ Black Knight Master là gì không?”

Nhiệm vụ Master hiện giờ đang làm mưa làm gió trên các diễn đàn. Quy mô rất lớn của nhiệm vụ là điều cần thiết để đạt tới trình độ bậc thầy của một kỹ năng. Nhất là khi tập đoàn Unicorn tiết lộ việc sẽ có phần thưởng lớn ở cuối chuỗi nhiệm vụ thì chủ đề này lại càng nóng hơn bao giờ hết. Nó quá đủ để khiến cho bất kì ai ở mọi level bắt đầu cải thiện điểm kỹ năng của họ.

“Tôi thấy trên bảng thông tin và thông báo sáng nay nói rằng Black Knight đã hoàn thành một nhiệm vụ trong chuỗi.”

“Đài CTS nói rằng anh ta đã nhận được một cây thương huyền thoạt và cả giáp trụ nữa.”

“Bardray đã nhận được chúng sau nhiệm vụ thứ 11.”

“Anh ta hoàn thành nó hồi nào vậy?”

“Anh ta đã hoàn thành hôm qua và bảng tin đã chiếu trực tiếp sự kiện ấy cả đêm.”

“Wow. Vậy thì chúng ta nên xem ngay khi nó chiếu lại.”

“Bản tin của đài CTS khá là tốt bởi đài CTS có hợp đồng với Guild Hermes mà.”

Mắt Weed tràn đầy sự ghen tức. Cậu không nhận được bất kì item khủng nào từ nhiệm vụ Sculpting Master của mình trừ sự thân thiện với mỗi chủng tộc cùng với việc khám phá ra các tàn tích.

Bardray cũng đã nhận được nhiệm vụ tương tự của Weed, nhiệm vụ Master, thì lại thó được cây hàng ngon nhất để tiếp tục cuộc hành trình của hắn. Tất cả những điều này ập đến và khiến dạ dày Weed đau như bị loét!

Hegel cuối cùng cũng đã tới bằng cổng dịch chuyển trong khi Weed đang rối trí. Weed lắc mạnh đầu và lấy lại tỉnh táo.

“Ơn giời! Cậu đây rồi!”

“Weed huynh?”

“Ờm, tôi đây.”

Hegel nghiêng đầu sang một bên.

“Eh, không phải huynh là một Dwarf sao?”

Weed đã ở xuất hiện dưới lốt Dwarf khi Hegel gặp cậu. Weed giải thích sơ qua cho Hegel.

“À, anh phải chuyển đổi sang Dwarf để tới vương quốc của họ làm nhiệm vụ. Mà sao chú tới muộn vậy?”

“Em tới muộn vì vướng chút chuyện của Guild. À mà anh biết mấy đồng đội của e ở trường đúng không?”

Hegel chỉ về phía 2 cô gái đang tiến tới.

“Xin chào tiền bối ạ!”

Dine và Alice học cùng trường với Choi Sang-jun. Ở trong Royal Road thì cậu được biết tới với cái tên Hegel.

“Rất vui được gặp lại 2 cô.”

Weed uể oải vẫy vẫy với họ.

“Vâng, em cũng rứa.”

“Anh ấy muốn đi xem mỏ Melbourne…. À em gọi mấy đứa đi cùng như thế này anh không phiền chứ?”

“Không vấn đề gì đâu.”

Weed chỉ quan tâm tới việc người một nhà thì vào cửa free.

“Mỏ Melbourne không phải là một hầm ngục đơn giản nên chúng ta cần phải chuẩn bị một chút, theo em.”

Hegel là một thành viên với huy hiệu của Guild Black Lion trên giáp nên anh được hưởng khá nhiều lợi ở nơi đây. Mỗi lần tới đây anh đều có thể mua mọi thứ với giá rẻ hơn nhiều mà lại không phải nộp thuế. Giá cả rẻ tới mức có thế khiến cậu phát ghen và những item có số má.

“Hi vọng ngài sẽ hài lòng, thưa ngài Hegel.”

Những người lính nâng giáo lên và kính cẩn chào đón.

“Cậu ta là thành viên của Guild Black Lion.”

“Nhìn đống trang bị tuyện vời đó kìa.”

Ngay cả đồ đạc mà Hegel đeo trên người cũng có thể tự nhiên mà thu hút sự chú ý xung quanh.

“Ngài Hegel, chúc ngài may mắn. Có khá nhiều quái vật trong khu mỏ này.”

“Cám ơn vì ngài đã tới nơi này, thưa ngài Hegel. Xin hãy vào đi ạ.”

Đó là sự đối đãi của lính gác chỉ dành cho những nhân vật VIP khi họ tiến hành buôn bán trong mỏ Melbourne. Sự tôn kính này Weed đã quá quen thuộc rồi.

Khi còn bé cậu rất ghen tị với những đứa trẻ nhà giàu. Nhưng sẽ rất khó để thành công với suy nghĩ hẹp hòi như vậy nên đây chính là lý do cậu luôn bợ ass mọi lúc mọi nơi!

“Hegel này, chú cũng uy ra phết đấy nhỉ.”

“Ahihi, cũng bình thường thôi ạ.”

“Có vẻ chú em đã tăng khá nhiều level và trang bị cũng tốt hơn nhiều rồi đấy.”

“Trong thời gian này em nhận được những món ngon nhất từ Guild nên bọn quái ở đây không thực sự đáng lo cho lắm.”

“Guild Black Lion khủng thật đấy!”

“Huynh chưa vào Guild nào à?”

“À anh mới vào một Guild rồi.”

Tiêu chuẩn của các thành viên ở trong Guild Travellers of the Wilderness là khá cao. Bất kì khi nào Weed mở chat Guild lên là một lô một lốc nào là săn kho báu hoặc đi xã giao boss đập vào mặt cậu.

Thông thường thì các Guild nhỏ cần vài chục hoặc vài trăm người để săn hạ một con boss. Việc săn lũ boss giúp gia tăng danh tiếng của Guild, khiến nhiều người muốn gia nhập hơn và đồng nghĩa với việc cho phép họ săn được những con boss khủng hơn.

Guild Travellers of the Wilderness không bao giờ triệu tập thành viên vì những lí do như vậy. Họ thuộc dạng Guild ẩn dật nên họ chỉ tụ tập vài người nhanh gọn lẹ nếu cần săn boss.

“Nếu có gì khó khăn thì cứ nói em bất cứ lúc nào nhé anh. Mọi người trong Guild Black Lion sẽ giúp đỡ liền.”

“Ừ cảm ơn nhé.”

Từng người một đi đến cánh cổng dịch chuyển ở Treipeak.

“Không khí thật trong lành.”

“Đây là Vương quốc Tullen với phí dịch chuyển khá chát nên cậu chịu khó đi săn nhiều vào.”

Những người chơi đã tới đang chuẩn bị sẵn sàng và đi thị sát khu vực xung quanh.

- Turok: Guild Black Lion hình như không có nhiều người lắm.

- Arkhim: Khu vực quanh cổng dịch chuyển có an toàn không thế?

- Turok: Có. Nhóm chúng ta có thể chuyển tới đây.

10 người chơi phân chia nhau ra xung quanh pháo đài đã báo cáo lại. Họ là trinh sát mật thuộc Guild Hermes. Ánh sáng tiếp tục xuất hiện tại cổng dịch chuyển.

Papapat!

Bardray, cùng các Royal Guard và đội sát thủ của hắn vừa dịch chuyển đến đây qua cánh cổng. Kẻ thống trị bóng tối, Bardray, vị vua của vương quốc Haven vừa đặt chân đến Treipeak.

Nhóm của hắn tự ngụy trang bằng cách đeo toàn trang bị level thấp. Bardray và các Royal Guard của hắn có gương mặt rất dễ bị nhận biết nên họ phải có biện pháp phòng ngừa. Còn đội sát thủ đi theo mặc trang phục đơn giản và make up che giấu gương mặt như những Dancer.

- Kasim: Chúng ta sẽ chia ra sau khi tới Mỏ Melbourne. Nếu bị phát hiện bởi Guild Black Lion thì mọi chuyện sẽ trở nên rắc rối đó.

Bardray, các Royal Guard và đội quân sát thủ ghé qua một số cửa hàng và mua vài item vô dụng để câu giờ. 500 anh em vừa dịch chuyển tới Treipeak nên cánh cổng có vẻ hoạt động nhiều hơn thường ngày. Để tránh bị nghi ngờ họ dịch chuyển từng thời điểm khác nhau xuyên suốt hai giờ đồng hồ tiếp theo. Các trinh sát nằm vùng trên các con phố chính để theo dõi quân lính của pháo đài và thành viên Guild BlackLion.

- Greiden: Đã xác nhận có 60000 bộ binh, 20000 cung thủ, 3000 hiệp sĩ tại pháo đài. Ngoài ra thành viên trong Guild Black Lion cũng có mặt trong pháo đài nhưng bọn họ nghĩ là các khu vực khác quan trọng hơn nên hầu hết triển khai đi nơi khác rồi.

- Turok: Nếu như trận chiến xảy ra, quân tiếp viện sẽ đến rất nhanh.

- Kasim: Nếu chúng ta phá hủy nguồn năng lượng duy trì Mỏ Melbourne thì bọn họ sẽ không đến kịp được.

Nhiệm vụ của Bardray diễn ra trong Mỏ Melbourne, một khu vực nằm dưới sự điều khiển của Guild Black Lion. Nhiệm vụ Master của hắn thu hút rất nhiều sự chú ý nên hắn phải vừa ẩn giấu hành tung vừa bí mật đánh con boss đang trốn trong khu mỏ. Không đời nào Guild Black Lion cho phép Guild Hermes phái quân đoàn đến Mỏ Melbourne. Thay vì đề nghị hợp tác cùng nhau, hắn quyết định dùng toàn lực sức mạnh của bản thân để quét sạch nhiệm vụ.

- Reikina: Nhóm trinh sát vừa có mặt ở khu mỏ. Tôi đã kiểm tra lối vào nhưng không thấy gì đặc biệt cả. Tôi sẽ trả phí và đi vào trước.

Weed và Hegel xuống tầng hầm thứ nhất của Mỏ Melbourne.

Kang kang kang!

Cảnh tượng người chơi đang khai thác mỏ diễn ra như thường lệ. Quặng sắt với chất lượng tốt có thể được tìm thấy với số lượng lớn tại Mỏ Melbourne. Sắt có thể dễ dàng chuyển thành tiền và nếu may mắn một số người thậm chí còn có thể đào được vàng.

‘Có nhiều người ở đây quá.’

Weed thường đi săn với một nhóm nhỏ hoặc đi một mình. Mỏ Melbourne là bãi săn nổi tiếng nên mọi người ở đây toàn tụ tập thành nhóm. Có những người thợ mỏ bị chôn, những người lính mất tích, và những người săn quái theo tổ đội. Alice hỏi với giọng dễ thương xen lẫn quyến rũ.

“Tiền bối này, nơi đây là thế nào vậy?”

“Là bãi săn tốt đối với level 150 và loot rớt khá thường xuyên nên nhiều người thường ở đây tới tận level 250. Em còn có thể đạt độ thân mật cao đối với thợ rèn ở đây nữa.”

Hegel chân thành giải thích cho đàn em của mình nghe. Những tổ đội đến đây trước có thể chiếm đóng một nơi săn tốt nhưng họ lại ngoảnh mặt làm ngơ mỗi khi nhìn thấy thành viên của Guild Black Lion.

“Thế level của mọi người là bao nhiêu?”

“Bọn em đều hơn 220 một chút.”

“Thế thì mọi người có thể đi lên thẳng tầng 2.”

“Thật chứ? Cảm ơn tiền bối rất nhiều.”

Hegel đưa cả bọn lên một tầng khác.

“Huynh ổn chứ?”

“Anh không quan tâm. Chú biết rõ hơn anh rằng phải làm gì ở Mỏ Melbourne này mà.”

Weed rời đi mà không có một lời than vãn nào vì cậu có thể tìm được những viên Sapphire ở tầng thứ ba. Nhưng vấn đề lại nảy sinh ở đó vì cậu không thể đi vào mà không chứng minh được lai lịch rõ ràng. Đó là lý do vì sao cậu phải bám lấy Hegel.

Một thành viên với biểu tượng của Guild Black Lion đã xuống tới tầng thứ hai. Có rất nhiều người đang săn ở đây nhưng vẫn có những khu vực trống. Hegel đưa cả bọn đến một khoảng trống.

“Đây là nơi mà chỉ có những thành viên của Guild Black Lion được phép săn. Có tôi ở đây nên mọi người có thể làm việc dễ dàng hơn.”

Bỗng Dine cất tiếng hỏi như cô cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ.

“Cảm ơn tiền bối. Nhân tiện, anh có đi săn ở gần đây không?”

“Yên tâm, tôi sẽ canh chừng tất cả các ngõ ngách để không cho bất kỳ con quái vật nào có thể chạy thoát. Em không cần phải đi quá xa vì vậy cứ thoải mái mà làm việc.”

“Vâng, em hiểu rồi.”

Guild Black Lion đã bảo đảm tất cả các điểm săn đều rất tốt. Đó là một lợi thế đối với những thành viên của Guild sở hữu những bãi săn. Nhưng vấn đề là họ thường vô cùng yếu đuối khi phải thực hiện những hành trình dài mặc dù trình độ của họ đều rất cao. Đó là bởi vì họ thường không có khả năng ứng biến khi một vấn đề bất ngờ xảy ra.

“Nào, chúng ta hãy bắt tay vào công việc thôi. Có nhiều con quái vật có thể xuất hiện nhưng hãy cố giữ bình tĩnh.”

“Chúng ta sẽ đi săn ở đây?”

“Đừng lo lắng, tôi sẽ để ý mọi mối nguy hiểm.”

Hegel chặn trước lối vào. Anh mặc lên mình một bộ giáp kiên cố thường được sử dụng trong các trận chiến. Bộ giáp ấy dường như đã phải trải qua rất nhiều cuộc chiến khốc liệt. Anh thậm chí còn có một tấm khiên Kite để bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của lũ quái vật. Khả năng phòng thủ tuyệt vời của nó khiến người sử dụng có thể chiến đấu được ở tiền tuyến. Hegel vừa đứng vừa cầm chiếc khiên của anh một cách hiên ngang và ngầu lòi.

‘Thật là một bộ giáp tuyệt vời.’

Anh cảm thấy tim mình đập mạnh. Anh vô cùng hào hứng bắt đầu chuyến đi săn và đồng thời đón nhận sự chú ý đối với bộ giáp của mình.

“Tiền bối trông ngầu ghê.”

“Xin hãy chỉ dạy cho em cách săn quái. Em nghĩ sẽ vô cùng có ích nếu anh ra tay trước.”

Nụ cười của cô gái lại làm cho sự phấn khích của Hegel càng tăng lên.

‘Nó không hề khó chút nào.’

Weed quan sát những tổ đội đang chiến đấu với quái vật xung quanh. Tầng thứ hai chủ yếu bị xâm chiếm bởi một loại quái vật có tên là Menchura. Chúng đều có lv 210 vì thế nên Weed chỉ đấm một phát là chúng chết luôn! Thậm chí ngay cả hàng trăm con quái vật có đột ngột xuất hiện thì cậu cũng chỉ cần tiến đến và quét sạch chúng bằng cách đong đưa thanh kiếm của mình. Thỉnh thoảng một con Menchura sẽ phóng ra những ngọn lửa và lan ra xung quanh. Ngọn lửa thắp sáng mỏ và làm các khoáng vật sáng bóng, khiến khung cảnh xung quanh trở nên đẹp vô cùng.

Legendary Moonlight Sculptor 28.1.1

“Ngay bây giờ!”

3 con Menchura với những sợi râu dài như những con gián xuất hiện. Chúng tấn công Hegel cùng một lúc nhưng không thể gây ra một chút thương tích nào nhờ vào bộ giáp cứng cáp của anh. Hegel dễ dàng đánh bại cả 3 con với vài nhát chém.

“Tiến bối ơi, anh mạnh quá!”

“Đây mới chỉ là những cấp độ cơ bản thôi, tôi sẽ lo việc chặn chúng vì vậy hãy chiến đấu đi.”

“Rõ!”

Hegel, Dine và Alice cùng nhau tiêu diệt bất kỳ con Menchura nào xuất hiện.

Weed dường như đã lạc vào một nơi không rõ ràng. Cậu gần như không nhận được một chút kinh nghiệm nào từ việc săn Menchura. Tuy nhiên, cậu lại là một bậc thầy xoay sở trong mọi tình huống!

“Quặng sắt cấp ba. Đó là những gì tôi cần. Nếu các bạn cần những thứ gì hãy nói với tôi”

Hegel hào phóng chia các chiến lợi phẩm với hai cô gái.

“Anh ơi, dường như phép thuật không có tác dụng ở đây. Kháng phép của lũ quái ở đây là bao nhiêu vậy?

“Xấp xỉ 39%. Lửa chẳng hề hấn gì với chúng đâu.”

Những trang bị của Hegel rất hữu dụng khi chiến đấu lại lũ quái vật cùng với Dine và Alice. Guild Black Lion biết rất nhiều về lũ quái mà họ đang săn. Trong khi ba người họ đang đi săn một cách yên ổn, Weed lại thấy đôi chút tẻ nhạt.

Level của cậu tận 400 nên cậu không thể cảm thấy thoải mái trong hầm ngục này. Mỏ Melbourne là nơi đi săn rất được yêu thích vì vậy lũ quái vật xuất hiện ở đây được những người chơi khác chăm sóc kỹ càng.

‘Lẽ ra phải khó hơn thế này mới đúng. Cách săn này có vẻ không hiệu quả. Thay vì có một bữa buffet tự chọn món, họ lại cứ đổ nước vào gạo rồi ăn.’

Nhưng thật khó để xuống đến tầng ba khi phải để ý đến những người khác. Thay vì cố gắng đi săn, Weed chỉ ngồi xuống và bắt đầu điêu khắc thứ gì đó. Cậu thường làm gì đó có ích thay vì lãng phí thời gian

Các thành viên của Guild Hermes được bố trí trong Mỏ Melbourne.

- Turok: Các trinh sát đã phục kích ở các nơi xung quanh mỏ.

- Reikina: Không có gì bất thường xung quanh lối vào của mỏ và tầng ngầm thứ nhất.

- Kasim: Lính của Guild Black Lion thì sao?

- Turok: Có vẻ như level của người trong hầm ngục không được cao. Theo như các báo cáo từ những người chúng tôi cử đi 3 hôm trước, tổng cộng đã có 160 người trên cấp độ 300 vào mỏ ngày hôm qua. Trong số họ có 75 thành viên của Guild Black Lion.

Ở tầng thứ ba, level của những con quái vật đã vượt qua 300. Do đó chỉ có vài người cấp độ cao mới đi vào đó. Đương nhiên đó chẳng là gì so với quân của Guild Hermes.

- Kasim: Nếu như chỉ từng đó thì chúng ta có thể đánh bại chúng dễ dàng.

- Arkhim: Không tốt nếu như chúng ta tốn quá nhiều thời gian. Họ có thể để ý bất cứ lúc nào vì vậy nên chúng ta sẽ bắt đầu ngay lập tức khi Bardray và quân lính của ngài ấy đến.

- Kasim: Tôi yêu cầu xác nhận cuối cùng. Chúng ta chỉ úp sọt Guild Black Lion thôi à?

Ở kênh chat hiện tại của Guild, họ nhận một nhiệm vụ đặc biệt đó là tiếp nhận sự cho phép tách rời khỏi kênh chat của Guild Hermes. Việc đó nhằm duy trì sự bảo mật của nhiệm vụ đối với các Guild khác.

- Arkhim: Mục tiêu của chúng ta là nhiệm vụ mà ngài Bardray đã đề ra phải thành công, cho dù tất cả mọi người ở Mỏ Melbourne có phải chết đi nữa.

Guild Black Lion là một trong những Guild có uy tín. Nhưng vì là Guild Hermes nên họ mới có thể đưa ra một quyết định mạnh tay đến vậy.

- Arkhim: Tôi sẽ nói ngắn gọn cho mọi người về những kế hoạch. Mỏ Melbourne thuộc về Guild Black Lion nhưng đồng thời họ cũng đang tranh giành ở 11 nơi khác. Cho dù hành tung của chúng ta có bị lộ, họ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để đưa quân đến.

Guild Hermes đã chia quân nhắm vào nhiều nơi cùng một lúc để giương đông kích tây. Họ cũng đồng thời ra một thỏa thuận với Guild Beden về một nhiệm vụ tương tự.

Guild Black Lion đã hoàn toàn kinh ngạc trước tính toán của Guild Hermes.

Hegel tự hào về sức mạnh của mình trong lúc chiến đấu với lũ Menchura ở tầng thứ hai.

“Hầu hết lũ quái vật đều dễ bị hạ gục nếu bị tấn công liên tục. Chúng sẽ bị choáng vì vậy chỉ cần đánh trúng chúng.”

“Điều đó rất khó tiền bối ơi.”

“Để anh cho các em thấy.”

Mục đích của Hegel là dành hầu hết thời gian với đám hậu bối. Trong khi Weed vừa ngáp ngắn ngáp dài, vừa làm một tác phẩm điêu khắc đơn giản. Chẳng mấy chốc mà nó đã xong. Nếu như cậu bán tác phẩm điêu khắc với giá cao thì cậu đã có thể kiếm được bội tiền!

“Huynh nên đi săn đi chứ.”

“Không, tôi ổn. Tôi sẽ săn sau.”

Weed thỉnh thoảng ngẩng đầu lên để xem cuộc đi săn trong khi đang mày mò điêu khắc. Cậu cần phải đi với Hegel xuống tầng thứ ba bằng mọi cách. Cậu không thể đi xuống mà không bị tấn công bởi Guild Black Lion. Nịnh bợ Hegel là cái giá để cậu không phải chịu đòn.

“Hegel, chú thật ngầu khi chiến đấu.”

“Có gì đâu.”

“Có vẻ như chú đã lên được rất nhiều level bằng việc chiến đấu đấy nhỉ.”

“À! huynh, bây giờ em đã đạt đến cấp độ 330 rồi.”

Thỉnh thoảng, anh sẽ thốt lên vài câu tự ca ngợi mình.

Mỏ Melbourne tầng thứ tư!

Ở đây người chơi level hơn 360 đi săn trong các tổ đội mà Guild Black Lion lập ra. Tầng thứ tư có đến 7 nhánh hang. Đây là lãnh thổ của Guild Black Lion và họ thậm chí còn thiết kế cả bản đồ cho chúng. Rất nhiều con quái vật xuất hiện và người chơi rất thích đi săn ở đây.

“Hôm nay chúng ta đã săn được rất nhiều rồi.”

“Nếu như các cậu mệt thì có muốn ra ngoài và hít tí khí trời không?”

“Ý hay đấy.”

Một tổ đội Guild Black Lion đang chuẩn bị để quay trở lại pháo đài. Bỗng chốc khu mỏ bắt đầu rung lên

Ruỳnh…Ruỳnh…

“Mặt đất đang rung chuyển!”

“Lẽ nào nó chuẩn bị sập xuống?”

“Sẽ rất khó để một khu mỏ lớn như thế này sập xuống được.”

“Nhưng mặt đất đang rung lên… Nhìn đi, những viên đá đang bắt đầu rơi xuống kìa!”

Các thành viên của Guild Black Lion bắt đầu la hét trên kênh chat Guild. Nó giống như một cơn động đất đã xảy ra ở toàn bộ Mỏ Melbourne.

Mặt đất rung chuyển, lộ ra hầm ngục ẩn: Hang ổ của Belkain

Tất cả các người chơi tiến vào hầm ngục thông với Mỏ Melbourne sẽ nhận được gấp đôi kinh nghiệm và tỉ lệ rơi đồ trong một tuần.

Đồ tốt nhất sẽ rơi ra bởi quái vật đầu tiên bị giết.


“Cái gì đây? Lối vào của một hầm ngục đã đột nhiên xuất hiện.”

“Chúng ta có nên đi vào đây không?”

“Có vẻ như nó thông với tầng thứ tư của Mỏ Melbourne vì thế độ khó không phải loại thường đâu. Ta có nên liên lạc với Guild trước không?”

Một cái lỗ đột ngột xuất hiện trên tường, hé lộ một cái hang khổng lồ. Người chơi ở Guild Black Lion tập hợp và tham khảo ý kiến của nhau. Và những báo cáo nhanh đã bắt đầu lan truyền trên kênh chat Guild.

- Kamaras: Rất nhiều hố đã được tạo ra trong hầm ngục. Một lực lượng chưa xác định đang đến giết những người chơi. Một thành viên của Guild Black Lion đã cố ngăn họ lại nhưng đã bất thành và phải bỏ mạng. Rất nhiều khác cũng đã đến nhưng cũng đã phải chịu kết cục tương tự. Đó là điều không thể vì vậy chúng tôi cần một đội hỗ trợ.

Chỉ mất một phút để những người chơi khác trả lời lại.

- Ject: Một nhóm không xác định đã tiến vào trong hầm ngục, giết chết tất cả người chơi. Một trận chiến đã diễn ra và họ đã tấn công không thương tiếc Guild của chúng tôi. Sức mạnh của đối thủ là ngoài sức tưởng tượng

- Pum: Một trận chiến cũng đã được bắt đầu trên các dãy núi. Các khu vực phòng vệ và pháo đài cũng đã nhận được tin. Yêu cầu viện binh khẩn cấp!

Những thành viên của Guild Black Lion đang săn ở hầm ngục đột ngột bị tấn công. Mọi chuyện không dừng lại ở đó.

- Mirnak: Một đội quân chiến đấu quy mô lớn từ Guild Beden đang tiếp cận lâu đài Kurun. Theo phán đoán của các Magician, một cuộc bao vây lớn sắp xảy ra.

Không khó khăn để duy trì trật tự khi Dungeon bị đe dọa. Trừ khi những con quái vật trốn thoát ra ngoài và tàn sát người dân, nó sẽ không gây ra thiệt hại kinh tế hay mất ổn định an ninh nào.

Nhưng nếu họ thua trận này, sau đó lâu đài và các khu vực xung quanh sẽ bị chiếm bởi Guild Beden. Guild Black Lion đã đầu tư rất nhiều vào sự phát triển nơi đây vì vậy nó sẽ trở nên vô cùng bất ổn. Nếu như số cư dân giảm thì sẽ mất rất nhiều thời gian để có thể khôi phục lại được.

Đó là lý do vì sao phần lớn khu vực trung tâm lục địa Versailles nơi mà chiến tranh tập trung đã có sự suy giảm về dân số, đất nông nghiệp và công nghệ. Họ sẽ vẫn phải chịu thiệt hại nếu họ đầu hàng kẻ thù.

- Nechak: Tôi đang ở lâu đài Kurun. Tôi thấy lực lượng của Guild Beden cử đến thách thức chúng ta khá hùng hậu. Guild Black Lion đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp lần đầu tiên trong lịch sử.

- Koka: Tất cả người chơi đang đi săn, làm nhiệm vụ hay đi buôn đều sẵn sàng cho cuộc chiến và đợi lệnh.

Guild Black Lion đang ở trong tình trạng khẩn cấp. Chủ Guild đã nhanh chóng nắm được tình hình và gửi quân tiếp viện đến lâu đài Kurun. Ưu tiên hàng đầu của họ là không để kẻ thù chiếm được thành trì của mình

Trong khi Guild Black Lion đang rung chuyển, thì cuộc thảm sát ở Mỏ Melbourne do Guild Hermes đã chính thức bắt đầu.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: An

Edit: ireNigma

Chương 2: Bardray và đám Royal Guard[]


Tóm tắt chương trước

Weed đã di chuyển đến Mỏ Melbourne và nhờ Hegel – người thuộc Guild Black Lion dẫn vào trong. Đi cùng cậu còn có 2 cô gái nữa Dine và Alice. Họ xuống tầng 1 của mỏ và bắt đầu săn lũ Menchura. Nhưng không chỉ có 1 mình Weed đến Mỏ Melbourne mà còn 1 nhân vật nổi tiếng nữa cũng làm nhiệm vụ trong mỏ, đó là Bard Ray. Hắn kéo theo cả Guild Hermes đến với ý định thanh trừng toàn bộ người chơi trong mỏ, con boss và cũng như chiếm luôn lãnh thổ của Guild Hermes. Họ đã lên sẵn kế hoạch, dùng Guild Beden đánh chiếm pháo đài Kurun để thu hút lực lượng nòng cốt của Guild Black Lion. Rồi họ bủa vây, đánh chiếm toàn bộ khu mỏ.

Weed vẫn chưa biết chuyện này, cậu vẫn ung dung ngồi xem Hegel thể hiện khả năng trước 2 cô gái. Cùng lúc đó tại tầng 4, một chấn động đã để lộ ra cửa hầm ngục. Trong đó có gì? Còn Weed sau khi biết chuyện này sẽ xử trí ra sao?


- Sakain: Dọn dẹp tầng 1 càng nhanh càng tốt nào sau đó mở đường cho Bardray đi đến tầng 2.

Đám Royal Guard và 2 nhóm sát thủ Night Blade từ Guild Hermes đã được huy động để chiến đấu trong Mỏ Melbourne. Tập đoàn sát thủ Night Blade có ít nhất 300 Assassin. 2 nhóm 80 Assassin tinh anh với sức mạnh khủng khiếp đã được chọn. Số lượng này là quá đủ để thịt một Guild cỡ nhỏ. Các Assassin lao lên cùng với vũ khí trong tay.

“Kyaaaak!”

“Tôi sẽ rời khỏi hầm ngục này ngay, tha cho tôi đi mà”

“Tất cả mọi người đang bị tàn sát. Mạnh ai người ấy chạy đi bà con!”

Người chơi đi săn ở Mỏ Melbourne đã bị xóa sổ. Một số người cầu xin và một số nguyền rủa nhưng những sát thủ từ Guild Hermes rất tàn nhẫn. Chúng thu nhập rất khá từ vụ này nên thẳng tay tàn sát toàn bộ mọi người.

Bardray đi qua đống xác chết rồi tiến về phía tầng 2 với đám Royal Guard.

“Hyung, chúng ta làm gì bây giờ? Có một cuộc tấn công bất ngờ, chúng ta sẽ chết ư?”

“Có vấn đề gì đâu. Chúng ta chỉ cần bước đi một cách cẩn thận mà thôi.”

“Cái đó……”

Hegel giải thích nội dung trên chat Guild.

“Ồ, chúng thực sự là bọn người xấu.”

“Thật là đen đủi.”

Mặc cho Alice và Dine liên tục làm phiền nhưng Weed vẫn “cố đấm ăn xôi” ở lại cùng họ và giờ thì cậu đã phát hiện ra vấn đề nghiêm trọng này, tất nhiên là quá muộn rồi.

“Liệu quân đội của Guild Black Lion có ngăn chặn được chúng không?”

“Sự kiện đồ sát này đang diễn ra ở nhiều nơi cùng một lúc. Chiến tranh đang nổ ra nên chẳng có gì đảm bảo rằng họ sẽ gửi hỗ trợ đến đây đâu.”

Guild Black Lion đã trải qua nhiều cuộc chiến. Hegel cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong các cuộc vây hãm bởi kẻ địch nhưng bây giờ họ đang rơi vào tình huống hiếm hoi, có mặt ngay giữa khu vực bị tấn công!

Thông thường ở đâu có bãi săn hoặc hầm ngục thì cũng sẽ có một ngôi làng gần đó. Gửi 1 đội cảm tử đến đây là 1 chiến thuật nguy hiểm bởi vì mọi người có thể không toàn mạng trở về.

Weed thở dài khi phát hiện ra rằng Guild Black Lion đã quá bận rộn để có thể kiểm soát tình hình.

“Viện phí vừa giảm và giờ thì chuyện này xảy ra.”

"Eh?"

"Có chuyện đó nữa hả."

Cậu đã nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng nhờ có Hegel, 1 khi có tai nạn như thế này xảy ra.

"Mình đã không thể lường trước mọi việc. Một sự cố xảy ra trong hầm ngục trong khi Guild Beden đang tấn công.”

Những việc như này thường xảy ra và người ta thậm chí không biết danh tính của kẻ thù. Đến lúc tìm được ra danh tính chúng thì cũng đã quá muộn rồi. Weed ngừng việc điêu khắc và đứng lên.

“Các thành viên của Guild Black Lion trong mỏ đã quyết định làm gì?”

“Họ đã cố gắng đánh trả nhưng em nghe được rằng kẻ địch ở tầng 1 không hề đơn giản. Vì vậy, họ quyết định sẽ tập trung ở tầng 4.”

“Thế hả? Vậy, anh có thể đến đó chứ?”

“Sẽ không vấn đề gì nếu em mang theo anh.”

“Cảm ơn chú. Đi nào.”

Weed kiểm tra hành trang của mình.

Cậu đã cất giữ một số trang bị của mình trong trường hợp cậu cần phải gặp một lãnh chúa hay quý tộc. Quỷ kiếm Kolderim, Giáp Talrock, Khiên cổ đại, Thánh trượng, full set đồ của Barkhan, Vòng tay Baharan và nhẫn cưới của Seulroeo đều ở đây. Nếu cậu mất chỉ một trang bị trong đống đó thì nó sẽ là một chấn thương tâm lý cực kì lớn.

‘Dù lực lượng của Guild Black Lion có dàn trải khắp mỏ thì thực lực của những kẻ xâm lược vẫn thật sự không thể xem thường.’

Weed không thể tưởng tượng rằng bọn chúng chính là Bardray và Guild Hermes. Tất nhiên, chúng cần phải có level rất cao mới dám đụng vào Guild Black Lion. Đánh giá từ biểu hiện của Hegel và số lượng rất lớn những kẻ xâm nhập, đây quả là một cơn đại khủng hoảng. Toàn bộ Mỏ Melbourne trở thành chiến trường nên họ không thể đăng xuất.

“Chúng ta hãy đi xuống cầu thang này đến tầng thấp hơn.”

Weed cũng có bản đồ hầm mỏ nên cậu cũng hơi hơi biết đường.

“Hyung, em sẽ mở đường.”

Hegel nói trong khi nắm chặt thanh kiếm và lá chắn của mình.

“Không có thời gian đâu.”

Weed nắm chặt thanh Quỷ kiếm.

Rồi bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác kỳ quái! Weed nhảy qua khoảng trống và tấn công con Menchura đang bất động bởi chỉ số Charisma và Fighting Spirit của cậu. Nó thậm chí không thể tấn công Weed và tiếp tục run rẩy một cách đáng thương.

Seokeok!

Menchura đã chết bởi sát thương quá lớn.


Cậu còn chưa nhắm vào điểm yếu mà con quái đã chết bởi chỉ một vết xước từ Quỷ kiếm! Tất cả các con Menchura chặn đường đều ra đi với chỉ 1 hit.

“Uh?”

Hegel cảm thấy bị xúc phạm. Anh đã siêng năng nâng level của mình tới 330 nhờ đi săn với Guild. Nhưng bọn Menchura vẫn rất đáng sợ kể cả ở cấp độ này. Thật không thể tin nổi việc có người chỉ cần vung kiếm nhẹ nhàng như không và tàn sát toàn bộ bọn Menchura trong nháy mắt.

“Ngay cả một trong các tiền bối thành lập nên Guild Black Lion cũng không làm được điều này.”

Hegel không thể chứng minh khả năng của mình trong chiến đấu vì anh còn thiếu kĩ năng cảm nhận và đánh giá tình hình. Có nhiều người chơi bao gồm cả Hegel còn yếu so với level của họ.

Khi Weed ở level 330, cậu đã đánh nhau với rồng và dọc ngang khắp Todeum. Đó là bởi vì cậu nâng chỉ số của mình nhiều hơn những người khác và cậu liên tục rèn rũa nâng độ thuần thục kĩ năng của mình. Còn so sánh với cách của những người khác, họ đã quen với việc mặc trang bị tốt và chỉ đối mặt với những con quái vật vừa phải. Khi Weed phải ăn bánh mì lúa mạch trong bãi săn, những người đó trở về căn nhà ấm áp và thưởng thức thịt bò bít tết.

Weed vừa xử bọn Menchura vừa hỏi.

“Khi nào thì quân tiếp viện từ Guild Black Lion đến?”

“Em vẫn chưa biết. Ngay bây giờ các nơi khác đang trong tình trạng cấp bách hơn. Em không thể đưa ra thời gian chính xác.”

Weed tiếp tục chiến đấu trong khi khảo sát khu vực. Một số tổ đội vẫn đang đi săn do họ vẫn chưa biết tin tức và một vài người chơi nói chuyện rất lớn.

“Cậu có thông tin gì về bọn tấn công không?”

“Tớ không biết.”

“Cậu không biết có bao nhiêu người à?”

“Tớ nghe được chút ít thông tin từ Mỏ Melbourne. Có ít nhất 300 người.”

“Ước tính level của họ khoảng bao nhiêu?”

“Chắc phải rất cao. Một người chơi trong Guild của tớ thuộc đội đi săn ở tận tầng 4 vừa đánh nhau với bọn chúng và ra đi ngay sau đó. Anh ta level 367.”

Khi sự việc đã nghiêm trọng đến mức này, không chỉ còn là vấn đề viện phí mà còn cả chi phí bảo hiểm nữa.

“Thực sự rất nguy hiểm.”

Weed di chuyển với tốc độ nhanh hơn.

Cậu đã học làm thế nào để sống tử tế khi còn là một đứa trẻ. Sau đó cậu đã học được nhiều điều khác nhau từ xã hội khi cậu lớn lên. Như làm thế nào để có thể chịu đựng sự bất công. Phải làm gì khi công việc không hề dễ dàng. Cách để chà đạp lên người khác để chiếm lấy cơ hội.

“Rất khó để có thể sống một cách trung thực ... Thật dễ hiểu khi những người tốt như mình không còn lựa chọn nào khác ngoài chịu đựng và chửi rủa thế giới này.”

“Hả?”

“Không có gì.”

Có rất nhiều Menchura tụ tập lại tại cửa ra để đi xuống tầng 3. Lũ quái vật ở Mỏ Melbourne sinh sản rất nhanh. Thông thường điều đó là điều kiện để săn bắn rất tốt nhưng trong tình trạng như thế này thì nó lại trở thành một trở ngại.

“Anh phải mở đường thôi.”

Weed có rất nhiều kỹ năng kiếm thuật. Mặc dù cậu tập luyện tất cả các kỹ năng hiện có, nhưng cậu vẫn tập trung vào một số những kỹ năng đặc biệt.

Imperial Formless Sword!

Nó có thể được sử dụng đúng cách để đi săn miễn là cậu không làm hỏng vũ khí của đối phương. Cậu có thể sẽ giành chiến thắng trong trận chiến, nhưng trang bị thu được bị hỏng thì cũng như không.

Sculpting Blade, Heriam Fencing và Radiant Sword, Weed có đủ các kỹ năng đa dạng có thể thuận tiện sử dụng tùy thuộc vào đặc điểm của cuộc chiến. Như Radiant Sword là một kỹ năng tấn công tầm xa, khi sử dụng tạo ra ánh sáng đẹp mắt.

“Mỗi món hàng có giá cả hợp lý của nó. Không nên tin vào giá chủ tiệm đưa ra mà phải dựa vào chất lượng để còn mặc cả.”

Không ai dùng dao mổ trâu để chọc tiết gà cả.

Với lượng sát thương gây ra quá khủng khiếp như bây giờ, nếu cậu sử dụng Radiant Sword lên bọn Menchura sẽ chỉ khiến chúng bốc hơi hoàn toàn.

“Huh?”

Hegel, Alice và Dine không thể hiểu được ý nghĩa của các từ mà Weed liên tục lẩm bẩm.

“Hyung, chúng ta hãy chiến đấu cùng nhau.”

“Không. Cứ để anh tự xử.”

Weed đều đều bước qua xác lũ Menchura để hướng tới tầng 3.

Kyahaoo!

Kuyayang!

Bọn Menchura không đủ khả năng đe dọa cậu. Thay vào đó mắt chúng đầy ắp nỗi sợ hãi tột cùng. Fighting Spirit của Weed tỏa ra mạnh mẽ mỗi khi cuộc chiến bắt đầu.

Sức mạnh của Chiến thần.

Cậu đã trải qua vô số trận chiến với những con quái vật mạnh mẽ nhất trên lục địa Versailles nên lũ Menchura cảm thấy quá khó để địch lại Fighting Spirit của cậu. Bọn Menchura sẵn sàng chạy trốn về phía sau để rút lui. 1 người tiến đến nhưng có đến 17 Menchura bỏ chạy. Tất nhiên là Weed không thể bỏ sót đống kinh nghiệm và item biết chạy này để xuống tầng 3.

“Sculpting blade!”

Thanh kiếm của Weed lao về phía bọn Menchura. Tất cả quái vật trong bán kính thanh kiếm chết hàng loạt! Điều đó có thể tạo một cú sốc tinh thần cho bất cứ ai khi xem bọn Menchura đồng thời biến mất.

Giờ thì lũ Menchura đánh trả trong tuyệt vọng bất chấp áp lực từ Fighting Spirit của cậu. Weed hào phóng đón nhận tất cả sát thương với cơ thể mình. Cậu đang không mặc áo giáp thường dùng do nó còn đang được đóng gói trong túi.

Đòn tấn công của Menchura đã làm bạn mất vài sợi lông.

HP giảm 46.


Đòn tấn công của Menchura đã trúng vào yếu điểm.

Chỉ số Perseverance của bạn đã tăng lên.

Bạn được giảm bớt sát thương nhờ có chỉ số Resilience.

HP giảm 159.


Weed cảm thấy hơi nhột!

“Quét sạch nơi này thôi.”

Tất cả quái vật tụ tập xung quanh lối vào tầng 3 nhanh chóng biến mất. Weed đang tiến hành nhiệm vụ Class Master, nhiệm vụ này không chỉ ở mỗi Mỏ Melbourne nên cậu đã không được chiến đấu nhiều như mong đợi. Cậu cố đảm bảo rằng mình sẽ đồ sát lũ quái không còn 1 mống.

“Wah! Sunbae-nim, anh thật tuyệt vời.”

“Quá mạnh! Tên của kĩ năng tấn công vừa rồi là gì vậy?”

Alice và Dine bắt đầu nói bằng một giọng đầy hưng phấn. Hegel đã từng không biết xấu hổ hỏi liên tục và đây cơn ác mộng lại lặp lại lần nữa.

“Ah .... Điều này từng xảy ra trước đây.”

Sculptor tộc Dwarf - Weed! Anh nhớ lại những hành động đáng ngạc nhiên của Weed trong hầm ngục Kramador. Khi họ bước xuống tầng 3, người chơi ở đó đang đầy cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu.

“Những tên này ở đâu ra vậy?”

“Em không biết. Trông họ có vẻ rất thiện chiến vì vậy chúng ta cũng phải sẵn sàng cho cuộc chiến sắp đến.”

Các thành viên của Guild Black Lion đang hướng dẫn người chơi đi xuống tầng 4. Tầng 4 của Mỏ Melbourne là một đường hầm nên lối vào rất hẹp và nhiều chướng ngại vật. Vì vậy đây là một địa hình tốt cho một cuộc chiến. Các thành viên có niềm tin rằng Guild Black Lion sẽ gửi quân tiếp viện ngay cả khi phải tốn không ít thời gian. Vì vậy, họ đang đưa người từ tầng 3 xuống.

“Hyung, chúng ta hãy đi càng nhanh càng tốt.”

Hegel sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn nếu anh được ở cùng với các thành viên trong Guild của mình vì vậy anh rất vội vàng. Nhưng Weed có việc phải làm ở tầng 3 này.

“Số lượng rất lớn người chơi dường như đang giảm dần ... Đây là một cơ hội lớn.”

“Cơ hội gì cơ?”

“Anh không phiền đâu nếu chú đi xuống trước.”

Weed lôi ra một cái cuốc từ hành trang của mình và đi về phía khu vực khai thác mỏ. Ở trong mỏ thì càng xuống sâu, chất lượng quặng sắt càng tốt. Tất nhiên cậu cũng khai thác ít sapphire.

Kang! Kang! Kang!

Rất nhiều sapphire được khai thác nhờ vào kĩ năng sử dụng cuốc của cậu. Đó là một kỹ thuật kiểm soát lực phù hợp với trọng lượng của cái cuốc và nhằm vào một vị trí chính xác. Nó tương tự như cách tấn công được sử dụng khi chiến đấu với một kẻ thù to lớn.

- Kuhehehe.

- Hãy cùng nhau giải phóng ác khí của chúng ta cho bọn chúng thấy. Những kẻ xấu đã nhốt chúng ta lại đây và bỏ đói đến chết.

- Ngươi chắc phải là tôi tớ được gửi đến bởi Vua Tullen.

Các linh hồn giận dữ xuất hiện ở tầng 3 mỗi khi có ai đó bắt đầu khai thác mỏ. Họ là những Knight đã chết với một lòng căm thù kẻ địch. Chiến đấu có thể xảy ra bất cứ lúc nào bọn chúng xuất hiện nên các Soldier thường phải đi cùng bảo vệ các thợ mỏ. Tất nhiên, hầu hết các thợ mỏ thường đi cùng với tổ đội của mình. Đây cũng là một nơi tốt cho các Priest luyện tập phép thanh tẩy của họ.

“Chờ ta một chút.”

- Hắn nói cái gì? Bọn ta muốn được trả thù....

“Đây cầm lấy ăn tạm đi.”

Weed ném cho các linh hồn một quả táo.

- Táo.

- Quả táo chín mọng và thơm ngon.

Các linh hồn ma quỷ lao về phía quả táo. Quả táo chín mọng biến mất sau chỉ vài nhát cắn.

- Ngọt đấy.

- Thêm nữa đi.

- Rồi, chúng ta sẽ không giết ngươi.

“Whew.”

Weed thở dài trong khi vẫn di chuyển cái cuốc của mình và bắt đầu ném cho chúng từng quả một.

Friendship với các linh hồn của bạn tăng lên.


Một mối quan hệ tin cậy lẫn nhau được tạo ra với các linh hồn trong Mỏ Melbourne.

Nếu cậu có thời gian, bắt các linh hồn ở Melbourne hoàn toàn không khó. Sculpting Blade và Radiant Sword là các kiếm chiêu thậm chí có thể xử lý các linh hồn. Nhưng ngay bây giờ có một lực lượng nguy hiểm đã tiến vào mỏ, giờ không phải là thời điểm thích hợp để làm điều đó.

“Sống và cung cấp trái cây cho các linh hồn, ôi cái cuộc đời này ...”

Weed hát trong khi cậu tập trung vào cái cuốc của mình.

- Này này, nhìn về phía kia đi.

- Có phải ngươi đang tìm kiếm những viên ngọc màu xanh lấp lánh? Chúng ở bên phải đó đó.

Cậu đào ở chỗ các linh hồn chỉ với kĩ năng Mining Trung cấp của mình và các viên đá quý bắt đầu xuất hiện. Các linh hồn thích trái cây và đưa cho cậu nhiều thông tin giá trị về chỗ khai thác.

1 viên sapphire cỡ trung đã được đào lên.

Luck tăng 1.


1 viên sapphire cỡ lớn đã được đào lên.

Luck tăng 2.

Mining Mastery đã tăng lên.


“Kĩ năng Mining được sử dụng trong một Sculpting Master Quest :)) ...”

Nó có nghĩa là một nhân vật cần phải thông thạo nhiều class để hoàn thành nhiệm vụ. Cậu cần sapphire để hoàn thành nhiệm vụ nên phải khai thác càng nhiều càng tốt. Cậu cần thực hiện một bức tượng với nguyên liệu là 1 số lượng lớn sapphire với kích cỡ khác nhau. Weed tiếp tục đào dù thực tế đã đáp ứng đủ số lượng và chất lượng từng loại đá.

“Mình không biết tới khi nào mới có thể nhận được một nhiệm vụ như vậy nữa.”

Kỹ năng Mining của cậu cũng tiếp tục tăng lên khi cậu liên tục đào được những viên sapphire chất lượng. Sapphire rất đẹp nên chúng có thể được chế tạo thành đồ trang sức hoặc được trao cho một Magician cấp cao, nó có thể thêm thuộc tính cho kiếm và áo giáp. Đồ trang sức mà tăng sát thương có thể được bán với giá cao.

“Hyung, đến lúc dừng lại rồi đấy.”

Do không dám rời Weed nên Hegel và hai đàn em của mình tiếp tục khuyên ngăn. Weed, người đang bị bao vây bởi các linh hồn vẫn cứ tiếp tục vung cuốc.

- Nó ở đó, ngay đó đó.

- Có một viên đá quý lớn ở đây này... Ta tự hỏi người thích đồ chua như ngươi sao lại không mua ít lựu nhỉ?

Guild Hermes không gặp khó khăn gì trong việc tiêu diệt tầng 1 của Mỏ Melbourne. Các Assasssin Night Blade xóa sổ tất cả các tổ đội. Tên của chúng giờ đều nhấp nháy màu đỏ.

Nhưng bọn chúng đều có kĩ năng để che dấu nó, cho nên tội ác của chúng không bị phơi ra khi bước chân vào ngôi làng nào đó. Tất nhiên, nếu ở đó có người sở hữu những kỹ năng quan sát hoặc giám sát tốt thì vẫn có thể dễ dàng phát hiện ra. Tuy nhiên các vùng lãnh thổ bị thống trị bởi Guild Hermes sẽ ân xá cho chúng, và thế là chúng không cần quan tâm đến những tội ác đã gây ra nữa.

“Đi nào.”

Bardray và đám Royal Guard đã đi xuống tầng thứ 2. Một phần của đám Royal Guard đã đi trước và tàn sát những người chơi với lực lượng áp đảo. Một số người chơi cố gắng trốn thoát qua một đường hầm nhưng đám Assassin Night Blade bắt kịp và kết liễu họ.

Yoo Byung-jin cảm thấy mình già đi rất nhiều mỗi buổi sáng.

“Nhìn lại, tuổi trẻ của mình trôi đi thật nhanh chóng.”

Ông đã không biết quý trọng thời gian khi còn trẻ. Ông đã dành toàn bộ thời gian phát minh Royal Road. Bây giờ, cơ thể của ông đã già yếu và không còn như trước nữa.

Thực tế ảo đã tạo nên một bước ngoặt lớn trong lịch sử nhân loại. Có rất nhiều tiềm năng để phát triển trong tương lai nhưng Yoo Byung-jin sợ rằng ông sẽ không còn nhìn thấy.

“Một ngày nào đó mình mong sẽ được sống ở một nơi yên bình, không ai biết đến.”

Nhìn lại những tham vọng đã từng bùng cháy trong ông, chúng chỉ làm tăng gánh nặng và cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Yoo Byung-jin muốn tìm người kế nhiệm cho ông vậy nên ông luôn xem những gì đang xảy ra ở Royal Road thông qua cơ sở dữ liệu hàng ngày.

“Tsk tsk, lòng tham lam không bao giờ có đáy. Nếu nó không dừng lại...”

Sự tham lam của một Guild khổng lồ. Những con người tham lam di chuyển thành nhóm và gây ra tranh chấp vô tận. Điều này cũng có thể được coi là bản chất của con người nên Yoo Byung-jin quan sát nó kỹ lưỡng.

“Morata ... Vương quốc Arpen có thể sẽ trở nên rất lớn. Sự tăng trưởng nhanh chóng đến mức đáng ngạc nhiên.”

Chẳng có gì ở lục địa phương Bắc lúc đầu cả nên đây là khu vực nghèo khó. Cuộc phiêu lưu của Weed thực sự ngoài sự mong đợi. Cậu đã trải qua nhiều cuộc phiêu lưu từ khi trở thành một Legendary Moonlight Sculptor và đã gây dựng nên hẳn một vương quốc. Hành động của cậu rất tuyệt vời trong một thế giới bị thống trị bởi những con quái vật, đao kiếm và phép thuật.

“Nếu mình chơi Royal Road, có lẽ mình sẽ bắt đầu ở Morata.”

Nếu mọi người tụ tập lại với nhau, một cách tự nhiên một sức mạnh rất lớn sẽ được hình thành. Yoo Byung-jin thấy được sự đa dạng của các sự kiện xảy ra hàng ngày ở Morata.

Các Adventurer đắc thắng trở về với những khám phá mới. Các Warrior thì đi đến những nơi ngày một xa hơn để săn bắt và quét sạch các hầm ngục. Bard thì rất thành công với những buổi biểu diễn tuyệt vời. Các Tailor cẩn thận thêu dệt để phát triển kỹ năng của họ và điều tương tự giống như các Blacksmith. Còn các Sculptor và Painter tạo ra tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp trên đường phố. Gardener thì nhổ cỏ dại trong khi trồng một cách cẩn thận những giống hoa và cây trồng quý giá của họ.

Morata không hề thay đổi đột ngột. Tất cả các lĩnh vực đều dần dần tốt hơn qua từng ngày. Chính cái ‘phép lạ’ kiểu thông thường này đã dựng nên vương quốc. Đó là lý do tại sao Yoo Byung-jin thường quan sát Weed. Trong khi các thành phố bị ảnh hưởng bởi chiến tranh trên lục địa khiến cho các tân thủ gặp khó, thì thật đáng ngạc nhiên, Morata là khu vực an cư rất tốt. Ngoài ra, Weed lại là một người chơi đứng đầu trong class của cậu, người đang sắp hoàn thành nhiệm vụ Class Master.

“Cậu ta có thể trạm chán Bardray ở Mỏ Melbourne.”

Hai người đều không biết rằng họ đang ở trong cùng một hầm ngục. Thông thường, có hàng triệu người xem cuộc phiêu lưu của Bardray và Weed. Nhưng do bản chất của vụ việc lần này, nó không thể được truyền hình trực tiếp. Người duy nhất chứng kiến ​​toàn bộ là Yoo Byung-jin.

“Chuyện gì rồi sẽ xảy ra...”

Yoo Byung-jin tò mò xem màn hình. Và ông trở nên thiếu kiên nhẫn hơn khi phát hiện ra Weed vẫn đang cần cù đào sapphire.

“Nhiều ngần này ư?”

Đôi mắt Weed lấp lánh khi nhìn vào chỗ sapphire trong túi. Cậu cũng thu được một số lượng khá lớn quặng sắt cấp 2 và 3. Các loại quặng có trọng lượng khá đáng kể nhưng Weed không hề cảm thấy nặng.

“Mình đã kiếm được tiền trong cái mỏ này... Thật là bõ công học kĩ năng Mining.”

Đó là một trong những kỹ năng làm ra tiền trong Royal Road.

“Bây giờ có lẽ mình nên đào thêm một chút.”

“Hyung, chúng ta nên đi nhanh lên. Không thể lãng phí thời gian ở đây được.”

Hegel nói từ phía bên. Anh đã rất bực kể từ khi phát hiện ra Mỏ Melbourne đang bị tấn công. Trong khi đó, Guild Black Lion đang tập hợp người chơi ở tầng 4. Hegel rất lo lắng và muốn tụ họp cùng họ sớm, nhưng Weed lại đang làm một việc không thể ngờ tới.

“Level của Hyung khá đáng kể. Mình có thể nói rằng khả năng chiến đấu của anh ấy là không tầm thường. Chỉ cần nhìn qua cách anh ấy đánh. Anh sẽ rất có ích cho cuộc chiến hiện nay. Tuy nhiên, chỉ khi mình có thể tách thanh niên này ra khỏi chỗ sapphire đó...”

Weed đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sapphire. Cậu có thể có được rất nhiều đá quý và quặng bằng cách lắng nghe các linh hồn. Nếu có thể kết hợp kĩ năng Sculpting và Blacksmith của mình trong tương lai để kiếm tiền, thì cậu sẽ thực sự hài lòng.

“Sunbae-nim, đến đây nhanh đi.”

“Anh không thể làm việc này ở đây trong lúc này!”

Dine và Alice không thể bình tĩnh được nữa. Ký ức về uy tín của Weed khi chiến đấu chống lại Menchura đã hoàn toàn biến mất. Điều đó khá khó chịu khi Weed cứ mải mê làm việc này.

“Kekekeket. Một viên sapphire. Nó là loại item hàng đầu với không vết trầy xước.”

Cậu không thể khai thác một cách liều lĩnh. Cậu cần phải cẩn thận bất cứ khi nào cậu tìm thấy một viên sapphire. Nếu cậu không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bề mặt của viên đá quý với cái cuốc của mình thì giá sẽ đội lên cao hơn.

Yurin gặp rất nhiều người khi cô tự do đi lại khắp lục địa.

“Hỡi nữ họa sĩ xinh đẹp, tôi có thể yêu cầu một việc được không?”

Một người đàn ông mặc áo choàng phép thuật đến gần.

“Cảm giác về màu sắc của cô rất tốt. Tôi muốn một bức tranh... Tôi thậm chí sẽ mua đồ uống cho cô để chúng ta có thể nói chuyện.”

Một Knight cũng tiếp cận.

“Liệu tôi có thể giao bức tranh tôi mới khai quật được cho Yurin-nim?”

Một Adventurer đã mang đến một bức tranh đã được vẽ từ rất lâu. Cô thích vẽ tranh về thành phố và các danh lam thắng cảnh trong khi nói chuyện với mọi người. Người chơi và cư dân đôi khi kể những câu chuyện về những con đường mòn và thung lũng bí mật với những bông hoa nở rộ ở đó.

“Nơi này cũng là bí mật. Phải vẽ nó càng sớm càng tốt.”

Trong khi uống sữa và ăn bánh mì lúa mạch, bức tranh trong tâm trí cô dần hiện lên trên giấy vẽ. Cô bay bổng cùng những suy nghĩ, trong khi vẽ một bức tranh phong cảnh tuyệt đẹp, tận hưởng thời gian rảnh rỗi và thoải mái đến khi nó được hoàn thành. Cô cũng nói chuyện với mọi người trong khi vẽ chân dung. Điều đó khiến số lượng bạn bè và các mối liên hệ cuả cô tăng lên đáng kể.

Nhưng Yurin hạnh phúc nhất khi cô ở Morata và Pháo đài Vargo. Cô được đi săn với những tân thủ và cho đi một ít các bức tranh. Khả năng vẽ của cô cũng tăng nhanh chóng.

“Em có muốn ăn cùng với chị không? Chị biết một đầu bếp giỏi. Chị nghĩ rằng em sẽ thích nó.”

Đôi khi Yurin gặp Hwaryeong, người đang có một khoảng thời gian khó khăn đi săn với các Geomchi.

“Okay unni.”

Hai người họ đã ăn cùng nhau và xem một buổi biểu diễn. Morata là thành phố của nghệ thuật và biểu diễn do đó tỷ lệ người chơi nữ cao hơn so với các khu vực khác.

“Khi còn nhỏ, Weed-nim có cool ngầu không?”

“Anh ... Anh ấy luôn đảm bảo em mặc 2 lớp đồ lót dày kể cả trong nhà.”

Hai người phụ nữ thường xuyên bàn luận về Weed. Yurin có một mối quan hệ anh em tốt với Weed trong khi Hwaryeong lại quan tâm đến cậu.

“Chị muốn biết hai người đã cãi nhau hay đánh nhau bao giờ chưa?”

“Khi em còn bé, em đã hiểu lầm Oppa nhưng bây giờ, anh ấy là người em yêu nhất trên thế giới này.”

“Đúng rồi. Chẳng việc gì phải đánh nhau cả. Chị có lẽ đã hỏi thứ không cần thiết rồi.”

Yurin và Weed có một mối quan hệ thân thiết như Hwaryeong mong đợi.

“Không unni. Em cũng đã từng khó chịu với Oppa... Mặc dù nó đã xảy ra cách đây rất lâu.”

“Thật hả?”

“Đó là vào mùa đông năm ngoái.”

Đôi mắt của Yurin đã bắt đầu ngấn lệ khi chỉ mới suy nghĩ về nó.

“Em thực sự muốn mua đôi ugg boot đó...”

Con gái thích đi ugg boot trong mùa đông bởi vì chúng rất ngầu và dễ thương. Nhưng lý do lớn hơn cả là vì chúng rất ấm áp và to nên đi chúng khá thoải mái. Yurin muốn đi đôi boot đó trong khi học ở thư viện.

“Em xin Oppa mua cho em đôi boot đó.”

“Sau đó?”

Đôi mắt Hwaryeong lóe sáng khi cô nhận ra câu chuyện là về giày.

“Anh ấy có mua cho em đôi ugg boot đẹp đẽ đó không?”

Thông thường đàn ông không có phản ứng tốt đối với giày hoặc túi xách của phụ nữ. Trong đó có rất nhiều người đàn ông còn không thích ugg boot.

“Anh ấy đã không mua nó. Anh ấy nghĩ là chân em đang lạnh, sau đó đưa cho em một đôi tất...”

“Keeek!”

“Nhưng chúng là tất dày nên khó có thể đi cùng với giày. Anh cho rằng tất cả các đôi giày đều giống hệt nhau, ngay cả khi giải thích về ugg... Euheuheuk.”

Hwaryeong nhẹ nhàng vỗ lên vai Yurin.

Đó là câu chuyện buồn nhất mà cô được nghe gần đây.

Team trans: Đéo cần tên

Translator: Kiên

Editor: VAYKC

Chương 3: Woomba Belkain[]


Tóm tắt chương trước Đám sát thủ của Guild Hermes đã đi trước, dọn dẹp toàn bộ tầng 1 để mở lối cho Bardray cùng bè lũ của chúng đi xuống.

Weed đã biết cuộc tấn công giữa Guild Beden và Guild Black Lion và cả vụ tàn sát đang xảy ra trong hầm mỏ. Cậu nhanh chóng thay đổi tình hình, mặc trang bị và bắt đầu đi xuống những tầm thấp hơn. Đi đến đâu, cậu càn quét quái tới đó, không để con nào còn sót, khiến cho Hegel mắt nổ mắt dẹt. Khi xuống tầng 3, cậu ưu tiên làm nhiệm vụ của mình trước rồi tìm kế chạy trốn sau, cậu bắt đầu đào mỏ tìm đá Sapphire. Và nhờ những linh hồn lang thang ở đó, chẳng mấy chốc cậu đã thu hoạch được khấm khá. Nhưng tình hình đang chuyển biến xấu đi, toàn bộ tầng 1 đã bị chiếm giữ bởi Guild Hermes, những Assassin đang lùng sục xuống tầng 2 và tầng 3. Hegel thì ra sức can ngăn Weed…. và rồi…


Bardray và các Royal Guard đã đến tầng 3 của khu mỏ Melbourne.

"Họ đã được thông báo rằng chúng ta sẽ đến."

"Có vẻ vậy."

Không có người chơi nào đang ở tầng này. Một vài Thief đã tìm kiếm xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng ai cả.

"Không thể chậm trễ hơn nữa. Bất cứ kẻ nào đang lẩn trốn tại đây cũng sẽ được toàn mạng."

"Đi thôi."

Guild Hermes chia thành hai nhóm sau khi đối phó với người chơi ở tầng 1 và 2. Nhóm Magician Hit ra lệnh cho các Thief đặt bẫy để chuẩn bị cho thời điểm quân tiếp viện của Guild Hermes đến. Họ đã tạo một lớp bẫy vững chãi tại tầng 1, 2 và 3 để kéo dài thời gian. Trong khi đó, Badray, các Royal Guard và nhóm chiến đấu tiếp tục đi xuống sâu hơn.

"Bây giờ mới có chút thú vị."

"Thực sự thì nó mạnh tới mức nào… Hẳn sẽ là một cuộc chiến đầy hứng khởi.”

Nhóm chiến đấu lôi vũ khí ra. Họ phải loại bỏ những người chơi còn lại trong hầm mỏ và hoàn thành nhiệm vụ. Đây là Master Quest của Badray nên việc huy động toàn bộ năng lực của Guild cũng là điều dễ hiểu.

Họ đã phát hiện ra rằng Belkain đang lẩn trốn tại Mỏ Melbourne. Belkain được phân vào loại quái vật có kích cỡ từ trung bình cho tới lớn. Cấp độ của nó ước tính cao hơn 620! Dựa theo lịch sử của lục địa thì nó đã xuất hiện và trèo ra từ đáy của địa ngục. 100 năm trước đây nó đã gây ra tổn thất vô cùng tồi tệ cho Vương quốc Tullen cho đến khi bị các High Elf đánh bại. Nó chạy thoát tới Rặng núi Haineph với thương tích trầm trọng và từ đó đến nay chưa từng xuất hiện trở lại.

"Theo như báo cáo, ai đó đã tìm thấy lông đuôi Belkain tại khu vực này của hầm mỏ… Khả năng cao là chúng ta sẽ sớm phải chiến đấu.”

“Tôi từng nghe thấy tiếng gầm của nó một hoặc hai lần những chưa bao giờ tìm ra được vị trí của nó cả. Nên tôi quyết định là cứ để nó yên.”

Lịch sử đã nhận định rằng Belkain mang sức mạnh có tính chất hủy diệt toàn cầu và đó là lí do tại sao nó vô cùng nguy hiểm.

"Hãy sẵn sàng cho trận chiến."

Họ đã đến lối vào của tầng thứ 4 phía sâu dưới lòng đất nên sự kháng cự mạnh mẽ đến từ Guild Black Lion và những người chơi ở khu vực đó đã được dự kiến trước. Các Knight với sức phòng thủ cao che chắn cẩn thận bằng khiên trong khi bước xuống cầu thang. Nhưng thật bất ngờ là không có đợt tấn công nào đến từ Guild Black Lion và những người chơi đang đi săn.

- Kentrio: Không có sự hiện hữu của đối phương. Xuống đây mà xem.

Ban đầu Guild Black Lion đã bố trí một hàng phòng thủ ngay tại lối vào. Nhưng họ cảm thấy như vậy là quá liều lĩnh bởi hầm ngục đã lộ ra sau trận động đất.

Hang ổ của Belkain!

Họ có thể kéo dài thêm chút thời gian khi di chuyển và nếu may mắn họ sẽ tìm thấy một lối ra khác ở phía bên kia của hầm mỏ. Những con đường mòn xung quanh lối vào đã được khảo sát.

"Họ không ở đây. Và các dấu chân thì vẫn hướng về phía hầm ngục."

"Thật xuẩn ngốc. Chúng lao vào đó chỉ để chết ư?”

Krobidyun nói.

Anh là một Necromancer cấp 446 trong đội Royal Guard, người với class ban đầu là một Magician cao cấp. Anh chưa chuyển thành một Necromancer cho đến khi Barkhan và Quân đoàn Undead của hắn ta bị tiêu diệt. Anh đã chứng kiến Weed hạ gục Quân đoàn Undead trên kênh truyền hình và bắt đầu hình dung về tiềm năng của các Necromancer. Anh có những kĩ năng cơ bản của một Magician và sự trợ giúp toàn diện đến từ Guild nên các kĩ năng của một Necromancer như anh nhanh chóng phát triển. Một Necromancer luôn chủ động trong những trận chiến quy mô lớn chính là lý do anh gắn bó với nó cho đến tận bây giờ.

"Để lại sau một ít người khi chúng ta tiến vào hang của Belkain.”

Bardray bắt đầu dẫn đoàn. Anh thay đổi áo giáp và kiếm về với trang bị vốn có của mình. Đó là bộ giáp anh nhận được từ Royal Knight của Vương quốc Kelton khi hoàn thành nhiệm vụ class.

Một bộ trang bị Black Knight!

Không cường điệu chút nào khi nói rằng đó là những vật phẩm tốt nhất đang xuất hiện trên Lục địa Versailles tính tới thời điểm hiện tại. Các Royal Guard cũng thay đổi trang bị của họ để chuẩn bị cho cuộc chiến với quái vật cấp boss. Họ sử dụng giáo, chùy và rìu với sức mạnh hủy diệt để chiến với các quái vật có kích cỡ vừa và lớn.

"Chúng ta sẽ cho nó một trận ra trò."

"Nhóm dùng rìu sẽ tiến về phía trước đầu tiên."

Bardray đi nhanh hơn bình thường. Thay vì cảm thấy nặng nề trước khả năng có thể gặp quân tiếp viện của Guild Black Lion, anh lại đón nhận nó bởi anh có thể cho họ thấy vẻ ngoài bá đạo khi chiến đấu của mình. Anh sẽ thể hiện sức mạnh của chiến binh mạnh mẽ nhất trên Lục địa Versailles. Không ai có thể đụng tới Bardray hùng mạnh.

"Kukukuk, đi với tôi."

Krobidyun bắt đầu triệu hồi các Undead. Vai trò chính của một Necomancer chính là tạo ra một đội quân Undead để chiến đấu. Anh gọi những xác chết của những người chơi đã bị hạ trong Hầm mỏ Melbourne nên một số lượng tối thiểu gồm các Death Knight và Dullahan đã được triệu hồi. Cũng có vài người với sức mạnh của một Doom Knight. Nếu anh sử dụng các thành viên của Guild Black Lion tại tầng 4 này thì những Undead anh sở hữu sẽ còn phát triển hơn nữa.

- Chúng ta nên làm gì đây? Tôi nghĩ họ đang đến từ hướng này.

- Shhhh, yên lặng nào.

- Hyung, có phải anh định đợi ở đây cho đến khi họ đi qua?

- Có thể họ sẽ không thấy được chúng ta và sẽ đi qua mà không bận tâm.

Weed cùng với 3 người khác đang nấp tại tầng 3 dưới lòng đất. Hegel vốn rất háo hức tính đi xuống tầng 4 nhưng anh đã bình tĩnh lại, anh nhận ra chẳng có lí do gì để làm như vậy cả.

Những kẻ xâm nhập không phải là lũ ngốc nên họ hẳn phải đến với sức mạnh đủ để tấn công Guild Black Lion. Hegel đã nghe về tình hình tại tầng 1 và 2 nên anh biết rằng những người chơi ở tầng 4 không có đủ đẳng cấp để ngăn cản những kẻ xâm nhập này.

Anh đã mất hết khả năng nhận định tình hình của mình khi hoảng sợ nhưng đó cũng là lúc bản năng sinh tồn của Weed tỏa sáng. Anh quyết định ở lại tầng 3 trong khi hầu hết những người chơi khác không làm như vậy.

"Có vẻ như không có nhiều người đang ở đây. Do vậy những kẻ xâm nhập chỉ để lại một số lượng nhỏ phía sau chủ yếu để tìm kiếm.”

Cậu đã học cách tính toán tiền bạc một cách nhanh chóng khi làm việc cùng một ông chủ xấu tính nên đầu cậu đưa ra một kết luận cũng nhanh chẳng kém. Nhưng 3 người kia, cùng với những biểu hiện trên khuôn mặt của họ, không hiểu được những nhận định của Weed tại tốt đến vậy.

“Mình đào Sapphires cho đến khi đã khá muộn…”

Không thể phủ nhận lòng tham của cậu khi cật lực đào xới đá quý như vậy.

“Kuaaaak!”

“Chúng tôi không vi phạm bất cứ tội nào….”

"Trục xuất!"

Âm thanh của những người chơi khác đang ẩn nấp và bị bắt vang đi khắp tầng. Những người chơi đó không thể chạy thoát khỏi lũ kẻ thù thuộc class nhân vật Assassin và Thief. Weed đang trốn trong một hốc phía cuối đường hầm dài nơi cậu đang đào Sapphire.

Giờ thì một vài Assassin đang hướng đến chỗ này. Các Assassin chuyên nghiệp có thể nghe thấy hơi thở nhẹ như là nghe những âm thanh lớn và xác định được sự khác biệt nhiệt độ dù là nhỏ nhất. Trong khi đó các Thief lại chuyên xử lý bẫy trong các hầm ngục. Nhưng khi nhắc đến việc đặt bẫy hay tấn công bất ngờ, các Assassin lại là class nhân vật có khả năng vượt trội. Họ có chỉ số tấn công cao nhưng lại thiếu hụt về sức chịu đựng nên họ không thể chiến đấu một cách bền bỉ trên chiến trường.

“Nếu đến gần hơn nữa họ sẽ phát hiện ra chúng ta."

Các Assassin có thể sử dụng kỹ thuật tàng hình khi đi bộ. Mặc dù tốc độ di chuyển của họ sẽ tăng lên nếu họ hủy trạng thái tàng hình. Các Assassin nghĩ rằng đối phương khá yếu nên họ cảm thấy không cần thiết phải lẩn trốn khi đang tìm kiếm theo từng cặp. Hai Assassin tiến tới do thám khu vực mà Weed đang núp.

‘Chỉ có 2 người bọn họ thôi nên mình phải kết thúc thật nhanh.’

Weed đẩy Hegel về phía trước khi các Assassin xuất hiện..

"H-huh! Hyung!"

Hai Assassin phát hiện ra con mồi của họ đang đạp mạnh xuống đất và chạy nhanh về phía trước. Cả hai trên trán đều bị gắn mác là Murderer ( Sát nhân ). Hegel nhận ra rằng họ đang ở cấp độ tầm trung chỉ bằng việc nhìn vào trang bị của họ. Đây là chiến lược dọn sạch mà hai Assassin này đã đề ra nên họ chẳng buồn thông báo tới các Assassin khác.

"Guardian Wall!"

Hegel về tư thế thủ với chiến khiên phía trước. Cơ thể anh như bị đóng băng và chẳng dám tấn công lại. Hai Assassin sử dụng quán tính đến từ tốc độ của họ để nhảy lên thực hiện một đòn tấn công từ trên cao. Bất thình lình những con chim ánh sáng lao xuống họ. Nhắm mỏ chính xác ngay vào đầu!

"Keuuuuk!"

"T-thứ này ... .."

Một trong hai Assassin máu giảm nhanh chóng một cách bất ngờ. Họ nâng dao lên để phòng thủ lại những đòn tấn công liên tiếp. Nhưng những con chim ánh sáng đã thay đổi quỹ đạo và tấn công hai Assassin vào những điểm chí mạng trên cơ thể họ. Đó là chuỗi bảy đòn chí mạng! Hai Assassin tan biến vào làn ánh sáng xám mờ.

Các Assassin có khả năng tấn công nhưng máu và thể lực của họ lại thấp hơn rất nhiều. Họ không thể mặc giáp nặng nên sức phòng thủ của họ cũng vì vậy mà rất thấp. Vì những lý do đó mà họ rất yếu thế trong những cuộc đối đầu trực diện.

Weed sử dụng cơ hội hoàn hảo đó để biến Hegel thành con mồi. Các Assassin đã bất cẩn khi tập trung sử dụng sức mạnh tấn công. Họ không thể ngờ được rằng có ai đó với những kĩ năng kiếm thuật như Weed đang ẩn nấp phía sau nhằm tận dụng lợi thế ấy.

“Hyung, kỹ năng gì vậy?"

Hegel quan tâm tới kĩ năng Radiant Sword hơn là bực bội vì hành động của Weed. Một kĩ năng kiếm thuật vô cùng hào nhoáng và mạnh mẽ.

"Không có gì to tát đâu. Chúng ta đã bắt được hai người bọn họ vì vậy sẽ kéo dài thêm được chút thời gian.”

"Bây giờ chúng ta an toàn rồi ư?"

"Không, những Assassin khác có thể sẽ đổ về đây khi hai người kia không trở lại đội hình.”

Weed nói trong khi nhặt nhạnh loot mà hai Assassin chết làm rơi ra. Họ bị gắn mác Murderer nên cậu có thể nhặt được các đồng vàng, trang sức, một chiếc dao găm độc và một chiếc nhẫn tăng khả năng tấn công chí mạng.

"Tiếc quá. Chúng chẳng phải đồ đắt tiền.”

Rất nhiều người chọn class Assassin. Vật phẩm có thể được bán một cách dễ dàng mặc dù chúng không đáng giá mấy nên cậu cũng không phàn nàn gì nhiều.

‘Mình tự hỏi không biết họ có thuộc Guild Beden không.'

Nếu Guild Beden có sức mạnh như thế này thì họ không thể liên tiếp bị đánh bại bởi Guild Black Lion. Cần một sức mạnh lớn hơn để có thể đồng thời tấn công Mỏ Melbourne và các điạ điểm khác.

‘Thông tin về họ hiện vẫn chưa được xác định rõ ràng. Phải chăng ai đó đã tham gia chung lực lượng với Guild Beden để đối phó và gây thiệt hại cho Guild Black Lion?’

Tất nhiên, hoạt động đánh phá này có thể gây ra tương đối thiệt hại khi mà nó dính líu tới hàng trăm người chơi khác nữa. Quân tiếp viện của Guild Black Lion có thể giam giữ họ lại và phản thiệt hại ngược lại. Thêm vào đó, họ tàn sát một cách bừa bãi các người chơi nên Guild Black Lion không phải là những kẻ thù địch duy nhất của họ. Cậu không hiểu lý do tại sao nhưng đằng nào cậu cũng đã trở thành kẻ liên quan đến sự kiện này rồi.

" Giờ thì không còn giải pháp nào khác ngoài chiến đấu cả.”

Chiến thần.

Bản năng chiến đấu của Weed đã được bộc lộ.

“Đào thêm nốt 2 viên sapphire nữa thôi…”

“Hyung, thôi mà!”

Các Assassin di chuyển một cách mau lẹ. Họ vừa đặt bẫy vừa tìm kiếm người chơi và giết họ không nhân nhượng. 25 Assassin đang thực hiện nhiệm vụ của họ tại tầng 3 dưới lòng đất.

"Cũng đã được một lúc rồi mà số 43 và 44 vẫn chưa quay lại.”

"Hay họ bị trì hoãn?"

Khu hầm mỏ này rất phức tạp nên tốn nhiều khoản thời gian khác nhau để có thể quay lại. Mặc dù mức độ sai sót trong việc tìm đường đã được xem xét, tất cả các Assassin đều đã tập trung ngoại trừ 2 bọn họ.

"Trước đó không có dấu hiệu gì về việc bị trì hoãn.”

"Gọi họ trong Guild chat xem nào.”

Các Assassin gọi cho đồng đội vẫn chưa xuất hiện của họ và chẳng nhận được câu trả lời nào.

"Họ thậm chí còn không thèm hồi âm lại lời pm của chúng ta.”

"Có lẽ….."

Họ hoặc đã ngừng truy cập hoặc đã chết! Đang có một trận chiến xảy ra tại khu vực Mỏ Melbourne nên họ không thể nào đăng xuất được.

“Họ đã chết, có một kẻ mạnh đang rình rập đâu đây.”

"Số 43 và 44 tìm kiếm ở hướng nào?”

"Khu vực mỏ than."

"Đến đó thôi."

6 Assassin di chuyển tới khu vực đó để tìm kiếm đồng đội của họ.

Lén lút lén lút.

Họ sử dụng các kĩ năng lẩn tránh của mình để trở nên vô hình khi đi bộ! Các Assassin cũng mặc những bộ quần áo ngụy trang để hòa mình vào khung cảnh xung quanh. Họ cũng đi những đôi giày không gây tiếng động khi bước trên lá hay sỏi. Dấu hiệu duy nhất chứng tỏ có thứ gì đó đang di chuyển là những bóng hình trong suốt.

- Chính là khu vực này.

- Quan sát cẩn thận và đừng quên kiểm tra các ranh giới.

Các Assassin từ từ di chuyển về phía trước.

Rumble!

“Là bẫy.”

“Twieot!”

Các Assassin nghĩ rằng có bẫy được đặt dưới đất nên ba người chạy về phía trước trong khi 3 người còn lại rút lui ra phía sau. Các Assassin rất giỏi trong việc khám phá ra bẫy bởi bản thân họ biết cách cài đặt chúng. Thường thì các bẫy có kích thước tối giản và được liên kết với nhau.

'Nếu đó chỉ là một chiếc bẫy nhỏ thì chúng ta có khi không để ý đến nó được…’

‘Phải chăng là người chơi có cùng class với chúng ta? Bảo sao 43 và 44 không thể quay trở lại.’

Một suy nghĩ lướt qua đầu Assassin. Những người chơi với các kĩ năng cao hơn có thể đặt những chiếc bẫy nhỏ hơn mà vẫn có sức công phá dữ dội.

‘Pop.’

Các Assassin lập tức tản ra và cúi gập người xuống. Họ đã sẵn sàng đối mặt với mọi loại bẫy nổ, các mũi tên, độc hay bất cứ thứ gì khác!

"Van Hawk, tấn công!"

"Đã rõ, chủ nhân."

Thay vì là bẫy, một Death Knight đã đợi sẵn trong bóng tối để lao ra tấn công. Sức tấn công cũng như cấp độ của Van Hark không phải là thứ mà các Assassin có thể đương đầu được. Hai Assassin bị giết bởi những chuỗi đòn tấn công liên tiếp! Trong khi đó Weed tận tình chăm sóc riêng một Assassin còn lại.

“Đó là một cái bẫy giả!”

Ba Assasin chạy thoát về phía sau nhanh chóng nhận ra sai lầm của họ. Họ là Assassin nên có thể phản ứng nhạy bén hơn đối với các loại bẫy so với những người khác. Họ cũng bị căng thẳng bởi 2 đồng đội đã biến mất không dấu vết. Bây giờ thì 3 trong số họ đã chết ngay cả khi trận đấu còn chưa chính thức bắt đầu.

"Rút lui thôi rồi trở lại với nhiều người hơn.”

Các Assassin còn lại không phải lũ ngốc và họ cố gắng rút lui sau khi 3 trong số họ đã xanh cỏ. Họ cũng đã thông báo trong Guild chat rằng có một cuộc tấn công bất ngờ xảy ra. Điều này hoàn toàn hợp lý khi các Assassin phải cân nhắc tới sự an toàn của họ và rút lui.

"Mùi gì thơm thế này. Đúng lúc ta đang khát.”

Tori xuất hiện phía sau lưng các Assassin. Hắn sử dụng kĩ năng di chuyển của ma cà rồng “Nobility of the Night” (Bóng đêm thanh nhã) rồi bất thình lình xuất hiện phía sau cổ của một Assassin.

"Yum yum yum!"

Cơ thể của Assassin xấu số đó tê liệt hoàn toàn bởi đòn tấn công của Tori. Hai Assassin còn lại liếc nhìn nhau và đồng loạt gật đầu.

"Mình xin lỗi."

"Gặp lại cậu sau nhé.”

Các Assassin nhanh chóng nhận ra đối phương khó nhằn như thế nào khi mà quái vật Tori xuất hiện. Chiếc nhẫn Tori đang đeo chứng tỏ hắn là một Vampire Lord. Họ thà sống trong hối tiếc còn hơn phải chết khi cố gắng cứu đồng đội của mình trong vô vọng. (Sống nhục hơn chết vinh…)

Nhưng các đầy tớ Vampire đã xuất hiện và chặn đứng hoàn toàn lối thoát của họ.

"Death Blade!"

Thanh kiếm đen của Van Hawk bay về phía họ. Hai Assassin né sang hai bên để tránh lưỡi kiếm chết chóc.

"Sword Kaiser!"

Thanh kiếm Deamon của Weed trở lên to lớn một cách hư cấu và chẻ một Assassin ra làm đôi. Đó là kĩ năng đốt hoàn toàn lượng mana để tung ra một đòn đánh. Có vẻ hơi quá khi sử dụng skill này đánh mỗi một người, nhưng cậu vẫn quyết định sử dụng sau khi xem xét khả năng chạy trốn bất ngờ của các Assassin. Van Hawk cũng chăm sóc kĩ càng cho Assassin còn lại.

"Cuối cùng cũng rớt ra một vật phẩm ngon lành.”

Weed nhặt được đôi giày có khả năng tăng Agility và tốc độ di chuyển. Giới hạn cấp độ là 320. Đôi giày này có thể được sử dụng rộng rãi trên toàn Lục địa Versailles. Nó cũng rất hữu ích trong chiến trận nên hẳn ai cũng sẽ mong muốn sở hữu món vật phẩm như thế này.

“Ah… Hyung!”

Hegel nói sau khi chui ra từ chỗ trốn. Anh đã chứng kiến khả năng của Weed nên anh biết rằng Weed là một người chơi cấp độ cao với những kĩ năng tuyệt vời. Weed lại còn triệu hồi cả Death Knight và Vampire Lord như cấp dưới của mình nữa. Họ chính là Van Hawk và Tori nổi tiếng.

Nếu ai đó mà không biết về Weed thì họ không thể gọi mình là một fan của Royal Road được. Hegel luôn coi Chiến thần Weed như một người hùng. Hegel ghen tị và ngưỡng mộ Weed mặc dù anh thuộc Guild Black Lion.

"Omo, Sunbae-nim!"

Ánh mắt của Alice và Dine cũng thay đổi hoàn toàn. Chúng nhìn như những chiếc đèn lồng sáng rực. Bất cứ ai biết được họ đang ở cùng với Chiến thần hẳn sẽ đều cảm thấy ghen tị!

Bardray và các Royal Guard đã đến hang của Belkain một cách an toàn.

"Tăng cường sức mạnh tuyến ngoài."

220 thành viên của Guild Hermes nâng cao cảnh giác. Các Thief và Scout trong đội Royal Guard đi kiểm tra tình hình và đã quay trở lại.

"Có dấu vết của một trận chiến. Chúng tôi cũng tìm thấy 7 thi thể xung quanh Belkain."

"Đã có biến lớn kể từ khi họ tiến vào hang."

Người chơi đi săn tại Mỏ Melbourne có cấp độ trung bình vào khoảng 380. Một khi không còn quái vật nào nữa họ sẽ tới khu vực đi săn khác để kiếm thêm lợi nhuận. Quái vật tại hang của Belkain có cấp độ 440 nên sẽ vẫn có thương vong ngay cả khi các người chơi hợp tác với nhau. Những người chơi đơn lẻ phải lập tổ đội như vậy sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc hợp tác dù cho cấu trúc tổ đội có tốt tới mức nào.

Krobidyun sử dụng những thi thể này để tạo thêm Doom Knight. Những Necromancer có thể nâng cao kĩ năng của họ một cách nhanh chóng sẽ có chân trong các cuộc chiến với boss cùng Guild Hermes. Đó là bởi vì các Necromancer với những vật phẩm dành riêng cho class có thể triệu hồi Undead từ chính bạn bè của mình và cả từ kẻ thù nữa.

Càng vào sâu trong hang của Belkain, họ càng thấy ít quái vật và phát hiện thêm nhiều xác chết của người chơi. Krobidyun đếm số Undead mà anh đã triệu hồi và lắc đầu.

"Như thế này thì họ thà để chúng ta diệt sạch trước có hơn không.”

Những người chơi muốn đi đến được cuối hầm ngục hơn là bị giết bởi những kẻ xâm phạm vào đây. Từng chút từng chút một họ phát hiện ra thêm các thi thể của các thành viên Guild Black Lion.

"Chúng ta không nên quan tâm quá đến điều đó. Đằng nào định mệnh của họ cũng là chết.”

Arkhim vừa nói vừa cười lớn. Quyền năng và những lực lượng lớn mạnh cai trị trên Lục địa Versailles. Cũng là lẽ tự nhiên khi mà các Royal Guard luôn nghĩ rằng kẻ yếu sẽ chết.

"Tiếp tục thôi."

Krobidyun tiếp tục triệu hồi các Doom Knight. Các Elementalist sử dụng kĩ năng truyền lượng mana cho anh nên anh có thể tiếp tục triệu hồi một quân đoàn Undead. Bardray và các Royal Guard tiếp tục đi sâu hơn vào hang của Belkain.

"Nếu một kẻ thù xuất hiện ngay bây giờ......"

"Tôi có thể thấy lý do tại sao những kẻ tiến vào đây lại chết một cách bất cẩn.”

Hang của Belkain không phải là một hầm ngục dài. Họ cuối cùng đã đến được nơi con boss đang trú ngụ ở phía cuối con đường.

- Kuuwaaah!

Một tiếng gầm lớn!

- Lũ người các ngươi thật ngu ngốc khi cố gắng tìm kiếm ta khi mà ta đã chọn cách sống tĩnh lặng tại đây… Lũ người các ngươi đã khiến ta quyết định phải đến thế giới một lần nữa rồi!

Woomba Belkain đang chiến đấu với Guild Black Lion và có vẻ như chỉ huy bên họ đang cận kề cái chết.

- Thật không thể tin được…

Kasim há hốc miệng khi chứng kiến khung cảnh của trận chiến bất ngờ này. Woomba Belkain có đôi tay và đôi chân mạnh mẽ cũng như một cái đầu rất lớn và đáng sợ. Nó nắm những viên đá và quay mình một cách ác liệt nhằm đập vào những người chơi xung quanh rồi gây sát thương. Quả đúng như danh tiếng của con quái vật được ghi lại trong những cuốn sách lịch sử của Tullen, bởi nó luôn tàn sát dã man những người chơi dám bén mảng đến hang của nó.

- Loài người, các ngươi là lũ sinh vật thấp kém chỉ đáng để ta chà đạp. Ta không biết làm thế nào các ngươi đến được đây nhưng ta sẽ giết hết không chừa một mống.

Woomba Belkain tàn bạo vung cặp vuốt và đuôi của nó, giết ngay 5-6 người chơi. Đó không phải là điều duy nhất khiến cho lồng ngực của nhóm chiến đấu như bị đóng băng.

Âm thanh chói tai của những người chơi đang đi săn tại Mỏ Melbourne đã thu hút bọn quái vật đến.

Họ tiến vào hầm ngục để kiếm kế sinh nhai cho mình. Nhưng cấp độ của lũ quái vật lại quá cao và rồi sau đó họ chạy về phía khác và đụng độ con boss Woomba Belkain.

"Những kẻ xâm phạm đang ở phía sau và lũ quái vật lại ngay trước mặt thì làm sao chúng ta có thể chiến thắng đây.”

"Tôi sẽ không đầu hàng và dù nếu có chút cơ hội sống sót mỏng manh nào thì tôi thà chết còn hơn."

"Nếu đã như vậy thì tôi nguyện có một cái chết trong sạch."

"Tôi không thể chết như thế này được."

Người chơi đã chọn cách chiến đấu và chết. Giữa những kẻ xâm phạm và con boss quái vật! Họ chọn cách hi sinh dưới bàn tay của Belkain thay vì chết bởi Guild Hermes. Belkain cũng lôi kéo thêm những con quái vật hoang dã đang lang thang khắp hầm ngục tới. Chúng hướng thẳng về chỗ của Woomba Belkain.

Guild Hermess được chào đón vởi hằng hà sa số các loại quái vật và họ đã rơi vào tình cảnh hỗn loạn.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: nemchua

Editor: Alec

Chương 4: Nguy hiểm cận kề[]


Tóm tắt chương trước

BardRay và Guild Hermes đã qua tầng 3 mỏ Melbourne rồi tiến thẳng tới tầng 4 và trước đó những Thief và Assassin đã làm nhiệm vụ quét dọn hết tầng 1 và tầng 2, ngoài ra họ còn đặt bẫy để không một ai có thể thoát ra khỏi khu mỏ này. Tại tầng 4, họ đã gặp phải sự kháng cự của Guild Black Lion cũng như những quái vật trong hang ổ của Belkain.

Weed cùng 3 người khác vẫn đang ẩn náu ở tầng 3 để đào Sapphire, không may họ đã bị 2 Assassin tìm ra, nhưng Weed đã tiễn họ về nơi xa đó chỉ với vài chiêu thức. Từ lúc này, biến cố bắt đầu ập đến, những Assassin tiếp theo được phái đi để tìm tung tích 2 tên trước. Và rồi bọn chúng đã lọt vào bẫy của Weed rồi thăng thiên dưới sức mạnh áp đảo của Van Hawk và Tori. Chính điều này đã làm cho Hegel và 2 cô gái đi cùng nhận ra cậu là Chiến Thần.


“Tiền bối, em thực sự muốn gặp anh. Anh có thể kí lên áo giáp da của em được không?”

“Em cũng vậy. Em cũng muốn gặp anh. Ước mơ của em là được gặp và lắng nghe tiếng nói của Karichwi!”

Cuộc phiêu lưu của Weed thường được phát đi phát lại trên tivi. Alice và Dine là fan của cậu, họ đã xem tất cả những chương trình phát sóng trực tiếp chuyến phiêu lưu của cậu.

Bản thu những cuộc phiêu lưu của Weed.

Họ thậm chí còn gia nhập vào fanclub – nơi lan truyền những câu chuyện về cuộc phiêu lưu của Weed. Các cô gái yêu thích Weed đến mức hằng ngày họ đều đăng nhập để viết một cái gì đó. Tất nhiên, Weed không hề quan tâm đến sự nổi tiếng này.

“Bây giờ tôi thật sự rất bận rộn…”

“Kyaaa! Giọng nói của tiền bối thật sự đã khiến bầu không khí thay đổi.”

“Đó là ý kiến của tôi. Xin lỗi. Sau này… Không, khi mà có thời gian thoải mái hơn.”

Weed lạnh lùng chấp nhận nó mặc dù có chút khó chịu. Ánh mắt cậu thay đổi giây phút mà chỉ cá tính thật của cậu biết.

“Wah, hyung, anh có thể kí cho em trong tương lai không. Thật là vinh dự khi được làm bạn với Chiến thần.”

Hegel cũng nhảy lên vui mừng. Họ đang ở trong tình thế nguy hiểm bởi những kẻ xâm nhập ở mỏ Melbourne. Nhưng ngay cả khi chết đi, anh vẫn nghĩ rằng thứ quan trọng hơn cả là anh đã gặp được Weed. Tất nhiên, Weed không đồng ý.

“Lần này chúng ta đã nhanh chóng tiêu diệt được chúng nhưng những tên Assassin còn lại sẽ bắt đầu di chuyển.”

Đám Assassin sẽ ùa đến như một đàn ong khi liên lạc với những kẻ khác bị cắt đứt. Những chiếc bẫy này hoạt động rất tốt nhưng Weed không thể hy vọng rằng sự may mắn đó có thể tiếp tục. Weed thở dài.

“Đó luôn là số phận của mình. Mặc dù mình do dự trong chốc lát….”

Van Hawk lau máu trên thanh kiếm của mình và nói.

“Đừng lo lắng chủ nhân. Tôi sẽ chiến đấu chống lại chúng.”

Tori cũng tiến về phía trước.

“Cổ họng tôi vẫn còn khô khốc. Tôi sẽ ngâm răng nanh của mình trong máu của chúng.”

Weed thấy việc huấn luyện chúng như đồ đệ quả thực rất xứng đáng.

“Tôi có thể vứt họ nếu tôi muốn sống…”

“…..”

Những tên Assassin đang tìm kiếm các đồng bọn thì bị phục kích.

- Có bao nhiêu người ở đó?

- Chúng có vẻ mạnh, chúng ta có nên đặc biệt cẩn trọng không?

Thông thường, những lúc thế này sẽ có thông báo. Nhưng lần này lại không có tin tức gì cả. Điều đó có nghĩa là họ đã chết từ sớm trong trận chiến.

“Có phải vì họ bất cẩn không?”

“Hình như không phải vậy. Số 21 luôn rất thận trọng.”

“Có vẻ như có một kẻ thù đáng gờm đang lẩn trốn.”

Assassin có đầy đủ các loại vũ khí để chiến đấu với kẻ thù. Kim châm, bình xịt chất độc, hỏa mù và phép thuật nguyền rủa là những vật phẩm cơ bản. Các cuộc tấn công không ngừng và kĩ năng bất ngờ sẽ làm giảm stamina và hp. Điểm yếu của Assassin là họ không thể kéo dài trận chiến với một đối thủ có chỉ số phòng thủ cao. Nhưng những đòn đánh chí mạng và sát thương của họ thường cao hơn những class khác và họ rất giỏi trong việc gây choáng và tê liệt. 17 tên Assassin còn sót lại cố gắng triển khai phương thức chiến đấu.

“Chúng ta không biết có bao nhiêu tên ở đó.”

“Chúng ta cần phải sử dụng vũ khí trong trường hợp các thành viên của Guild Black Lion đến.”

Các Assassin được trang bị nỏ trên cánh tay. Thời gian nạp lại của chúng lâu hơn cung thông thường nhưng các mũi tên sẽ bắn nhanh hơn và gây ra nhiều sát thương hơn. Đây là vũ khí chiến đấu dành cho Assassin. Việc chuẩn bị cho cuộc chiến nhanh chóng hoàn tất. Ngoài ra họ còn chuẩn bị những cái bẫy. Ngay trước khi 17 Assassin bắt đầu di chuyển, một tin nhắn hiện lên trên kênh chat của guild.

Kênh trò chuyện của Guil Hermes bị lấp đầy bởi những thành viên không hoạt động ở Mỏ Melbourne.

Steer: Chiến thần Weed hiện đang có mặt ở mỏ Melbourne.

Reikina: Cái gì?

Steer: Một điệp viên trà trộn vào Guild Black Lion đã nói với tôi tin tức này. Dường như Weed đang giết toàn bộ Assassin của chúng ta ở Mỏ Melbourne.

Các Assassin hoảng sợ. Những thiệt hại khi Guild Hermes tiến vào khu mỏ hoàn toàn không đáng kể, không có ai nằm xuống ở tầng 1 và 2. Trong hoàn cảnh đó, những Assassin bị biến mất chắc chắn là do Weed giết.

Steer là một Assassin chuyên về cung cấp thông tin cho Guild nên không cần nghi ngờ gì về nguồn tin này. Hegel thể hiện sự vui mừng về sự xuất hiện của Weed trên kênh trò chuyện của Guild Black Lion.

Steer: Tôi vừa nhận được tin tức từ gián điệp của mình. Weed đang ở tầng thứ 3 và đang che giấu thân phận.

Teurok: Đây là cơ hội vàng để tiêu diệt hắn.

Credun. Chúng ta cần tranh thủ cơ hội này để nhổ cái gai trong mắt bấy lâu nay.

Cửa sổ chat của Guild Hermes náo động. BardRay và Royal Guard đang chiến đấu ở mỏ Melbourne và những thông tin mới bây giờ mới xuất hiện. Họ cuối cùng đã có thể giết Weed vì danh dự của Guild. Những người chơi ở Guild Hermes đều hết sức vui mừng.

Từng thành thành viên của Guild Black Lion tập trung tại cổng dịch chuyển.

“Lực lượng của Guild Beden tấn công lâu đài là bao nhiêu?”

“Hơn 70.000.”

“Chúng đã tập hợp được nhiều người hơn bình thường.”

“Lần này có vẻ là cuộc chiến một mất một còn của chúng.”

Carlise, người đứng đầu của Guild Black Lion đã nhận được những báo cáo. Anh quyết định sẽ chiến đấu chống lại kẻ thù.

“Các vũ khí vây hãm đã được đặt trong lâu đài Kurun và trận chiến dường như sẽ bắt đầu vào buổi tối.”

“Không còn nhiều thời gian. Nếu chúng ta không thể ngăn chặn được chúng, Guild Beden sẽ tiến một bước gần hơn đến việc chiếm đóng vương quốc Tullen.”

Đó là nguyên nhân tại sao Guild Black Lion gửi quân tiếp viện tạm thời đến lâu đài Kurun. Guild Beden không có đủ quân so với họ. Nếu họ tăng cường phòng thủ bằng cách sử dụng các bức tường của lâu đài thì Guild Black Lion có thể cầm cự được một ngày. Thời gian tuy có hạn nhưng nó đủ để đánh bại các tổ đội xâm nhập ở khu mỏ và quay trở về với cuộc vây hãm. Đó là những gì mà các lãnh đạo Guild Black Lion nghĩ.

“Chiến thần Weed đã xuất hiện ở mỏ Melbourne. Tại sao cậu ta lại ở đó?”

“Cậu ta có cấu kết với những kẻ kia không?”

“Không hề có báo cáo về việc Weed tấn công chúng ta. Họ nói rằng cậu ta đang chiến đấu với những Assassin tấn công khu mỏ.”

“Có lẽ cậu ta đang thực hiện nhiệm vụ của mình.”

“Mỏ Melbourne sở hữu những viên ngọc có độ trong suốt cũng như những quặng sắt tốt nhất mà có thể là yêu cầu cho nhiệm vụ điêu khắc.”

Đây là thời điểm nhạy cảm hơn cả của Guild Black Lion về việc Weed thâm nhập vào khu vực của họ. Weed có danh tiếng rất lớn, là một Chiến Thần nên họ sẽ phản ứng thù địch hoặc hợp tác khi gặp cậu. Hiện giờ có một vấn đề cấp bách xảy ra trong khu vực dưới quyền kiểm soát của họ nên họ không thể quan tâm quá nhiều đến chuyện đó. Một Magician tên là Tefest đột nhiên lôi ra một quả cầu pha lê.

“Thưa chủ guild, ngài nên xem cái này. Đài KMC Media đang phát sóng trực tiếp về Mỏ Melbourne.”

“Việc phát sóng cuộc tấn công bất ngờ đó không hề đem lại điều gì tốt lành.”

Guild Black Lion không hề thấy thú vị khi việc những bãi săn bị tấn công được biết đến.

“Đó không phải là vấn đề. Hãy xem những gì đang phát sóng.”

                                                         *****

Đài KMC đã bất ngờ tiến hành một buổi phát sóng trực tiếp. Oh Joo-Wan đã thông báo một số tin tức thú vị.

“Một sự kiện lớn vừa xảy ra ở Mỏ Melbourne. Tôi đã nói với các bạn về cuộc tấn công nhằm vào Guild Black Lion và đã chuẩn bị một vài video về cuộc bao vây cho người xem.”

“Oh Joo-Wan, có phải anh nói rằng việc này không kéo dài lâu nữa?”

“Đúng vậy. Trước hết chúng tôi đã xác định được danh tính của những kẻ xâm nhập. Điều ngạc nhiên là BardRay là một trong số đó. Như mọi người có thể thấy trong video.”

- Kuooooooooh!

Móng vuốt của Woomba Belkain đánh xuống mặt đất. Mặt đất rung chuyển như những con sóng và tấn công người chơi. Đó là đòn đánh chôn vùi họ xuống đất. Các Woomba Belkain liên tục vung móng vuốt to lớn và đánh vào người chơi. Một cuộc diễu hành của cái chết diễn ra ngay trước lũ quái vật!

BardRay và Royal Guard của hắn cũng tham gia trận chiến với Belkain. Đây không phải một tình huống có thể kéo dài khi lũ quái vật liên tục tập trung lại. Ban đầu họ muốn tránh khỏi tất cả những người chơi ở Mỏ Melbourne trước khi bắt đầu cuộc chiến với Belkain. Nhưng những người chơi đã bắt đầu trận chiến trước tiên và những con quái vật thì tập trung trong hang ổ.

“Sẽ rất khó khăn nếu chúng ta tiếp tục trì hoãn. Đi thôi nào!”

Royal Guard và tổ đội chiến đấu vũ trang chống lại Belkain và những con chó hoang địa ngục. Lũ Undead được triệu hồi bởi Krobidyun lao về phía Belkain. Họ không kỳ vọng nhiều vào lũ Undead nhưng vẫn tốt hơn nếu chúng có thể cầm chân Belkain được một chút. BardRay đã cho thấy kĩ năng chiến đấu của mình.

“Sword Awakening, Strong Will, Power of Birth. Black Knight ‘s Strike, Summon Another Sword!”

Bốn kĩ năng tăng cường và kiếm thuật đỉnh cao. BardRay lao về phía Woomba Belkain bất chấp mặt đất rung chuyển. Đoạn video được chuyển tiếp bởi một người chơi đang đi săn ở Mỏ Melbourne, người đã vào hang ổ của Belkain. Người đó có liên quan đến đài KMC nên đoạn video đã được gửi đến đài truyền hình. Tại đây các nhân viên đã xem nó trong khi phân tích nhiều video khác. Và ngài tổng giám đốc đã đưa ra quyết định mà không cần tổ chức một cuộc họp nội bộ.

“Lập tức phát sóng.”

Người chơi từ Mỏ Melbourne đã gửi một đoạn video dài khoảng 7 phút trước khi chết. Class của người chơi đó là Thief vì vậy họ đã xoay xở để tránh các đòn tấn công cho đến khi bị giết với Royal Guard. Những người chơi đó thuộc Guild Black Lion, vì thiếu kinh nghiệm cận chiến nên họ đã chết một cách nhanh cóng. Belkain và những con quái vật đã gây ra một khung cảnh hỗn loạn rộng lớn.

“Thật sự tuyệt vời. BardRay và Guild Hermes đã xuất hiện ở Mỏ Melbourne. Guild Black Lion có nhận ra điều này không?”

“Khả năng khá cao là họ vẫn chưa biết điều đó.”

“Thật khó để nghĩ rằng Guild Hermes sẽ tấn công lãnh thổ thuộc về một Guild đối địch.”

“Hiện tại chúng ta chỉ có thể suy đoán về tình trạng của họ. Tôi sẽ cho các bạn biết những thông tin chắc chắn hơn dựa trên tình hình hiện tại, xác suất cao là họ là những kẻ khả nghi.”

Oh Joo-Wan tiếp tục nói trong khi quan sát các cảnh quay. BardRay đã đưa các thành viên của Guild Hermes đi săn boss. Càn quét một khu vực vẫn đang thuộc quyền sở hữu của Guild Black Lion là một sự kiện có tác động lớn. Đó chỉ là một đoạn video ngắn nhưng cảnh tượng Wooba Belkain giết chết những người chơi rõ ràng đã cho thấy rằng nó không phải là một con quái vật bình thường.

“Lại có tin mới và con quái vật trong video chính là Wooba Belkain. Nó là con quỷ huyền thoại dưới lốt một con quái vật đã càn quét vương quốc Tullen.”

“Một thông tin mới. Có một người chơi vẫn còn sống. Một đoạn video đang được gửi đi và tôi sẽ kết nối ngay khi video sẵn sàng.”

CTS Media và đài LK Game cũng không tụt lại đằng sau KMC. Họ cũng phát sóng về tình hình hiện tại ở Mỏ Melbourne. Các đạo diễn đã nhận được video từ những người chơi chết trong cuộc chiến chống lại Woomba Balkain hoặc từ những người còn sống. Hang ổ của Wooba Belkain là một khu vực chiến đấu khủng khiếp nhưng những người chơi trốn ở xa vẫn có thể sống sót. Tuy nhiên những con quái vật hay Guild Hermes đều là kẻ thù nên không chắc rằng họ có thể sống lâu được.

Yoo Ah-ring đột nhiên hét lên.

“Ahhh!”

“Dường như cô Yoo Ah-ring thật sự ngạc nhiên trước lực lượng của BardRay.”

“Không phải. Một người khác cũng có mặt ở Mỏ Melbourne.”

“Ai đã khiến cô ngạc nhiên đến như vậy?”

“Weed! Tôi nhận được từ một nguồn tin đáng tin cậy là Chiến thần Weed đang ở Mỏ Melbourne!”

Các tin tức đã khiến các đài phát thanh trở nên điên cuồng hơn nữa.

Một Painter thuộc Guild Black Lion đã rất buồn sau khi xem buổi phát sóng.

“Guild Hermes. Chúng dám làm điều này ngay cả khi chưa giải tán khối liên minh tối cao. Chúng đã vi phạm thỏa thuận!”

“Chúng ta không thể tha thứ cho chúng vì đã đột nhập và giết chết thành viên của chúng ta.”

Không chỉ ở Mỏ Melbourne. Nếu kẻ đứng đằng sau là Guild Hermes thì có thể giải thích được mọi việc xảy ra ngày hôm nay. Carlise nở nụ cười lạnh lùng.

“Các cuộc tấn công vào các nơi khác chỉ là để ngụy trang cho việc đến Mỏ Melbourne.”

Guild Black Lion đã bị thiệt hại đáng kể ở nhiều khu vực săn bắn. Nhưng so với chúng, những con số báo cáo từ những kẻ xâm lược Mỏ Melbourne hoàn toàn áp đảo.

“Một trận động đất đã xảy ra ở Mỏ Melbourne ngay tại tời điểm chúng tiến vào và sau đó chúng tôi đã nhận được nhiều báo cáo rằng lối vào một hầm ngục đã xuất hiện.”

“Mục tiêu của chúng khi cố gắng chiếm bằng được Mỏ Melbourne là gì?”

“Nó hẳn phải là một thứ thật sự có giá trị khiến chúng dám làm xấu đi mối quan hệ với Guild Black Lion.”

“Ngay cả Chiến Thần Weed cũng có mặt ở đó. Anh ta đi cùng với em trai của Allen nhưng chúng ta vẫn cần phải chú ý đến anh ta nữa.”

Guild Black Lion đã bị chia rẽ về quan điểm. Carlise muốn lãnh đạo một guild khổng lồ có thể cai trị lục địa Versailles. Anh chiến đấu và gia tăng sức mạnh quân sự trước khi dần dần mở rộng lãnh thổ của mình. Anh đã xây dựng một Guild thành công cho đến ngày hôm nay. Bây giờ là thời khắc để đưa ra quyết định quan trọng.

“Tất cả quân tiếp viện gửi đến các khu vực săn bắn sẽ bị hủy bỏ.”

“Thế còn Mỏ Melbourne?”

“Ta sẽ dẫn theo một vài người trực tiếp đến đó.”

Ý định của Guild Black Lion khác hẳn những gì Guild Hermes dự đoán.

Kế hoạch ban đầu của họ là trước tiên sẽ giải cứu tất cả người chơi ở Mỏ Melbourne. Nhưng những người chơi đã tiến vào hầm ngục Belkain và tin tức về họ được phát hiện quá sớm.

Weed bắt đầu mặc áo giáp.

Bạn đã trang bị áo giáp của Talrock.

Defense tăng 102.

Faith tăng 100 nhờ vào trái tim sùng đạo của bạn.

Fame tăng 300.

Strength tăng 20.

Agility tăng 30.

Charm tăng 25.

Fighting Spirit tăng 40.

Mana tối đa tăng 15%

Sát thương phép giảm 10%

Miễn dịch với trạng thái choáng và sợ hãi.

Bạn có thể nhận được lợi ích từ Dwarf nhờ mặc áo giáp này.


Đây là áo giáp cậu nhận được từ giáo hội Freya. Nó là trang bị có thể gia tăng khả năng chiến đấu và kháng phép. Mặc dù nó chỉ là một chiếc áo giáp trắng như tuyết, nhưng nó đã chuyển sang màu đen nhờ vào đặc tích hấp thụ ánh sáng của Mithril.

‘Phải thiết lập nền tảng mới được.’

Weed sử dụng kĩ năng Sword Grinding và Armour Polishing của mình. Cậu cần phải tạo ra trạng thái vật lý tối ưu nhất để có thể trốn thoát.

“Áo giáp đó ngầu ghê.”

“Anh có được áo giáp đó từ đâu vậy?”

Weed chỉ bước về phía trước thay vì nói những điều vô nghĩa. Nếu đối thủ không di chuyển thì việc xác định những tên Assassin ấn nấp sẽ vô cùng khó khăn.

‘Chúng có thể lao ra từ bất cứ đâu.’

Weed nắm nhẹ thanh kiếm của mình để phản ứng nhanh hơn. Van Hawk và Tori ở bên trái trong khi Hegel ở bên phải, còn Alice và Dine đừng phía sau. Họ không thể giúp ích gì nhiều cho dù có tham gia vào trận chiến.

‘Có thể sẽ có 1 đến 3 tên ẩn nấp quanh đây.’

Weed không hề giảm tốc độ ngay cả khi ở trong một khu vực đất đá ngổn ngang. Cậu đột nhiên đứng im khi cảm giác rằng mình đang bị theo dõi. Có một khoảng cách lớn khi di chuyển qua một vài người vì vậy các Assassin dự định tấn công ở đó.

‘Nếu mình đi qua đó, mình sẽ phải cẩn trọng hơn với một đòn tấn công từ đằng sau.’

Bây giờ là cơ hội tốt để ra tay trước. Cậu thích chiến đấu trực diện với Assassin với những yếu tố bất ngờ. Cậu ngay lập tức đi đến kết luận ngay thời điểm cảm nhận được nó.

“Weed, bây giờ anh có đang ở Mỏ Melbourne không?”

Đó là tin nhắn của Pale. Weed chưa từng nói với anh ta rằng sẽ đến Mỏ Melbourne. Pale và tổ đội của mình đã đi săn với các Geomchi. Weed lưỡng lự trước khi trả lời.

“Tôi đang ở đó.”

“Tôi đang xem trực tiếp và họ nói cậu đang ở đó.”

Weed nghĩ mình cần phải rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cậu không hề quan tâm làm thế nào mà việc đó bị phát hiện. Có thể Hegel đã nói trên kênh trò chuyện của Guild Black Lion hoặc lan truyền từ Alice và Dine. Những Assassin đã chết cũng có thể nhận ra và nhắc đến Tori và Van Hawk trước khi chết.

“Những kẻ đã chém giết tất cả mọi người là Guild Hermes.”

Weed vẫn tiếp tục di chuyển trong khi không ngừng coi chừng các Assassin nhưng cuối cùng cậu cũng có thể hiểu ra.

‘Như dự đoán… Phải là một thế lực to lớn đủ để làm những việc như thế trên khu mỏ được kiểm soát bởi Guild Black Lion.’

Pale tiếp tục.

“Và họ nói rằng BardRay và đội quân tinh nhuệ của Guild Hermes đang ở đó.”

Weed khựng lại.

‘Ngay cả khi số phận an bài cho mình và hắn đối đầu nhau, nhưng điều này thực sự quá ư là thốn.’

Nó khiến cậu muốn hét lên với những nhà phát triển. Cậu không hề nghi ngờ việc các Assassin sẽ có trình độ cao nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chúng là tay sai của BardRay và Guild Hermes.

‘Thật khó để mình có thể sống sót.’

Đây trở thành vấn đề sống còn nghiêm trọng. Weed biết rằng mình không thể tránh khỏi một cuộc chiến lớn với chúng nữa. Xét theo hình hình này, cậu thậm chí có thể phải phá hủy một kiệt tác cấp II.

“Nó rất có giá trị nhưng…”

Weed không mang theo bất kì tác phẩm điêu khắc kiệt tác cấp II nào nên cậu lôi ra kiệt tác cấp I, the Last Warrior. Đó là bức tượng thể hiện sự can đảm của một chiến binh khi đứng lên chống lại King Hydra.

“Cuối cùng điều này cũng xảy ra. Sculptural Destruction! Tất cả sẽ dồn vào agility.”

Tác phẩm điêu khắc bị phá vỡ và hóa thành cát bụi. Cậu ưu tiên Agility hơn Strength vì kẻ thù là những tên Assassin.

Ngay lúc đó, cơ thể Weed trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bạn đã sử dụng kĩ năng Sculptural Destruction. Những đau đớn của việc phá vỡ một tác phẩm điêu khắc cấp I! Sự đau khổ.

5 điểm Art bị mất bĩnh viễn.

Fame giảm 100.

Chỉ số Art chuyển đổi thành Agility trong một ngày.

Vì chỉ số Art của bạn quá cao còn Agility quá thấp, việc chuyển đổi sẽ không được thực hiện ngay lập tức.

980 điểm Agility biến đổi thành kĩ năng Wind Sprint cao cấp level 9. Bạn có thể sử dụng mana để chạy đua với gió.

Điều này sẽ hữu ích khi có những chuyến đi đường dài ở ngoài hơn là trong nhà.

650 điểm Agility chuyển đổi thành kĩ năng Avoidance cao cấp level 8. Kẻ thù sẽ không thể tấn công bạn một cách chính xác.

Hiệu quả của áo giáp da cũng tăng lên.

430 điểm Agility chuyển đổi thành kĩ năng Lucky Help cao cấp level 5.

Nâng cao tỉ lệ đánh chí mạng để gia tăng sát thương.

1040 điểm Agility chuyển đổi thành kĩ năng Excellent Experience cao cấp level 2. Giảm thời gian thi triển kĩ năng tấn công.

Nó cũng có thể nắm bắt những điểm yếu trong kĩ năng của đối thủ.

760 điểm Agility chuyển đổi thành kĩ năng Distance Reduction trung cấp level 6.

Stamina và mana sẽ được tiêu thụ để tấn công kẻ thù với những bước di chuyển cực kì nhanh chóng trong khi loại bỏ mọi khoảng cách.


Sculpting Mastery tăng.


Weed cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng của mình trở nên ổn định hơn.

“Chính là cảm giác này.”

Cơ thể cậu nhẹ đến nỗi cậu tưởng như mình có thể bay lượn tự do. Cả hai chân đều đang ở trên mặt đất nhưng cậu cảm thấy bị đẩy đi mỗi khi gió thổi. Tất nhiên nó tốn khá nhiều mana. Weed bước nhanh mà không bận tâm đến đám Assassin nữa. Tình hình đã thay đổi nên không cần lo lắng nhiều về thời gian.

“Hắn ta đột nhiên đi nhanh hơn.”

“Cơ hội kìa.”

Đám Assassin chuẩn bị di chuyển từ vị trí phục kích. Một đòn tấn công mang ý nghĩa sống chết. Họ chỉ cần một cú đánh để làm tê liệt Weed trong một thời gian ngắn. Nếu thành công trong việc gây bất ngờ, một Assassin có thể bắt được một người mạnh hơn. Thật là một vinh dự lớn lao khi đối thủ là Chiến thần Weed.

“Lúc này đây!”

Bốn tên Assassin thoát khỏi bóng tối. Hai trong số chúng trồi lên từ mặt đất trong khi hai tên còn lại nhảy xuống từ trần hang động.

“Weed, chết đi!”

“Đây là cái kết của ngươi.”

Đám Assassin đã trải qua nhiều cuộc chiến nhưng chưa bao giờ chúng thấy hồi hộp như lúc này. Chúng giương nỏ chĩa vào Chiến Thần Weed. Tori và Van Hawk cũng có ở đó. Nhưng chúng chỉ để tâm đến mình Weed.

“Bắn!”

Syu syu syu syuk!

Các mũi tên bắn đi theo một đường thẳng. Chúng dường như đi xuyên qua Weed. Ngay tại thời khắc đó, Weed bỗng xuất hiện trước mặt chúng với một tốc độ không tưởng. Nhờ sự nhanh nhẹn và các kĩ năng né tránh, các mũi tên chỉ bắn trúng vai, hông trái và chân phải của Weed.

Có độc! Bạn đã trúng độc.

HP giảm.

Đầu óc và thân thể bị tổn thương trừ khi bạn nhanh chóng giải độc.


Bạn đã bị thương trong trận chiến.

Vitality sẽ giảm nhanh chóng.

HP giảm 2180.


Sát thương giảm nhờ chỉ số Faith của Áo giáp của Talrock.


Những mũi tên trúng hông trái gây ra khá nhiều tổn thương. Nhưng Weed không hề để tâm điều đó mà chỉ nhanh chóng tiếp cận đám Assassin với một tốc độ khủng khiếp.

“Wah!”

“Nhanh quá!”

Đám Assassin nhanh chóng lôi dao găm khi cậu dến gần.

“Heriam Fencing!”

Weed tấn công chúng.

Đòn tấn công liên hoàn đầu tiên đã thành công.

Agility tăng 20%.


Đòn tấn công liên hoàn lần 2 thành công.

Strength tăng 40%.


Độ chính xác và sức mạnh phá hủy của Weed tăng lên đáng kể nhờ vào việc gia tăng Agility từ kĩ năng Sculptural Destruction. Radiant Sword là một kĩ năng tấn công tầm xa và kĩ năng Sculpting Blade mà các sát thủ có thể tránh được. Nó cũng tiêu tốn rất nhiều mana mặc cho sức mạnh của nó.

Vì thế Weed đã tiếp cận một cách nhanh chóng khiến các dư ảnh được tạo ra và cậu sử dụng Heriam Fencing tấn công một tên Assassin có chỉ số phòng thủ thấp gần đó. Thật không may, ngay cả khi các đòn tấn công liên hoàn thành công, vì chỉ số Agility của cậu được tăng lên nhờ kĩ năng Sculptural Destruction nên nó chỉ tăng cơ bản dựa trên chỉ số.

Tên Assassin đã chịu một đòn tấn công chí mạng.

HP giảm 31760.

HP tối đa giảm 2110 cho đến khi hoàn toàn được chữa lành.

Bị choáng trong 2s.

Không thể sử dụng kĩ năng Stealth.


Hình dáng đám Assassin từ từ trở nên rõ ràng hơn.

Đòn tấn công liên hoàn lần 3 thành công.

Agility tăng 40%.


Đòn tấn công liên hoàn lần 4 thành công.

Strength tăng 40%.


Bạn đã giết chết một Assassin nằm trong danh sách truy nã của vương quốc Tullen.

Fame tăng 15.

Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi đến vương quốc Tullen.


Bạn nhận được điểm kinh nghiệm.


Một tên Assassin bị chết bởi các đòn tấn công liên hoàn! Weed không ngừng sử dụng Heriam Fencing và suy trì sức mạnh tối đa trong khi tấn công những tên khác. Cậu nhắm vào những vùng dễ bị tổn thương với chỉ số phòng thủ thấp để gây nhiều sát thương hơn.

Sự tinh tế trong sức mạnh hủy diệt của cậu đã rất khác kể từ khi chiến đấu với Menchura. Lợi ích của kĩ năng Heriam Fencing là các đòn tấn công sẽ tăng theo cấp số nhân nếu công kích liên tục thành công.

Tên Assassin đầu tiên đã không thể tránh được và chết ngay lập tức. Chúng được trang bị dao găm ở một tay và nỏ ở cánh tay còn lại. Chúng không hề có bất cứ khiên nào còn áo giáp thì rất tồi tàn nên chúng dễ dàng bị hỏng.

Đòn tấn công liên hoàn lần 5 thành công.

Kẻ thủ trở nên bối rối.

Fighting Spirit của đối thủ giảm.

Agility tăng 40%.


Đòn tấn công liên hoàn lần 6 thành công.

Strength tăng 50%.

Sát thương từ sóng xung kích thứ cấp tăng 15%.



Đòn tấn công liên hoàn lần 7 thành công.

Agility tăng thêm 30%.

Strength tăng thêm 20%.

Những đòn tấn công tiêu tốn 1500 mana.


Weed chăm sóc 2 tên Assassin. Cậu thu được một chiếc áo choàng, dao găm và nỏ. Điểm kinh nghiệm và vật phẩm rơi ra rất lớn bởi vì chúng là những kẻ giết người bị một vương quốc truy nã. Tori cũng hút máu một tên.

“Thật là giá trị khi uống máu của một con người đã bị thương.”

“Đi thôi!”

Weed lấy băng và tiến hành điều trị đơn giản trước khi thẳng thắn tiến về phía trước. Cậu không hề để ý đến việc sẽ bị những tên Assassin nhìn thấy.

Hegel tiếp tục khoe khoang về Weed trên kênh chat của Guild. Trái tim của Dine và Alice đập một cách rộn ràng. Họ không hề biết những suy nghĩ trong thâm tâm Weed.

‘Nếu mình chiến đấu, mình sẽ cho thế giới thấy một dáng vẻ tự tin.’

Giống như những người lái những chiếc xe cùi bắp đến khách sạn thì sẽ nhận được sự đối xử tệ hơn những người lái những chiếc xe to lớn hàng ngoại. Cậu không biết điều đó có đúng hay không nhưng vẻ ngoài thật sự rất cần thiết.

‘Mình cần phải khiến đám Assassin do dự. Chúng đang di chuyển một cách có tổ chức nhưng rồi chúng sẽ thấy căng thẳng.’

Trong một trận chiến, bên nào thu mình lại đầu tiên bên đó sẽ bất lợi hơn. Weed nở nụ cười của một nhân viên văn phòng về nhà với chiếc bánh yêu thích. Cậu đã trao dồi kĩ năng diễn xuất của mình khi xem những chương trình buổi sáng cùng với bà ngoại.

Bỗng một cái gì đó lăn dưới chân Weed khi những mũi tên được bắn ra từ hai phía trái phải.

“Cái này…”

Weed khựng lại khi sắp giương tấm Ancient Shield lên. Cậu đã sử dụng nó rất nhiều lần nên độ bền chỉ còn 31. Cậu không nên sử dụng nó nữa trừ khi thật sự cấp bách hoặc có mục đích quan trọng.

“Tori, Van Hawk! Hợp lại”

“Rõ thưa chủ nhân.”

Cả ba người đón những mũi tên bằng cơ thể của mình. Van Hawk có HP cao vì là một Death Knight. Tori cũng có lượng HP rất khủng vì là Vampire Lord. Khả năng phục hồi của Weed thì khỏi bàn. Cậu cũng rất nhanh nhẹn và khéo léo đủ để tránh các mũi tên bay đến bằng cách chuyển động thân thể.

“Tôi trung thành và hạnh phúc tuân theo lệnh chủ nhân.”

“Tôi phải nhanh chóng bắt một con người và uống máu chúng. Có một phụ nữ xinh đẹp ở đó. Anh sẽ chuẩn bị một bó hoa cho em….”

Van Hawk và Tori có những cách chịu đựng đau đớn khác nhau. Weed chỉ có thể quấn nhiều băng xung quanh cơ thể mình. Không có một thứ gì ngoài băng có thể giúp hồi máu khi chiến đấu. Đó là một dải băng được tạo nhờ kĩ năng Sewing và Herbalism (thảo dược học) cao cấp nên những vết thương nhỏ được điều trị một cách nhanh chóng.

“Này, ở đây!”

Kwaaaaaaaaaaa!

“Mọi người ổn cả chứ?”

Weed, Tori và Van Hawk bị mắc vào một cái bẫy. Nhưng tình hình cũng không nguy hiểm lắm. Chủ yếu nhờ Dine là một pháp sư và cô đã cho họ những bình thuốc để hồi máu. Tuy nhiên, rất khó để đám Assassin có thể rời đi sau khi đặt những cái bẫy.

“Chúng ta thật sự đã bắt được Weed?”

“Chúng ta đã canh thời gian một cách hoàn hảo.”

“Thật khó để đối phó với hắn ta. Chúng ta nên đợi quân tiếp viện từ Night Blade hoặc đại đội chiến đấu.”

Weed đã bị tóm bởi một cái bẫy và bị phục kích bởi những sát thủ ở khu vực gần đó.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: Trang

Edit: ireNigma

Chương 5: Khai quật bức tượng Ice Beauty[]


Tóm tắt chương trước

Weed đã lộ thân phận, Guild Hermes và Guild Black Lion đã biết cậu ở đó nhờ thánh hớt Hegel. Không chỉ có vậy, đến nhà đài họ cũng biết, có nghĩa là tất cả mọi người sẽ biết được 2 nhân vật nổi tiếng nhất trong Royal Road là Weed và BardRay đang ở chung 1 chỗ. Sau khi giết hết mấy tên Assassin và biết có BardRay ở gần đây, cậu bắt đầu nghiêm túc trong việc này, mặc trang bị ngon hơn và hơn hết là dùng kỹ năng hủy tác phẩm điêu khắc để tăng thêm chỉ số Agi cho mình. Bây giờ cậu như một cơn gió nhẹ lướt đi, trước mặt là 1 toán Assassin khác cố gắng giết cậu để được nổi tiếng và cùng là nhiệm vụ cầm chân của họ. Nhưng với khả năng của Weed cùng 2 đệ tử thì bọn Assassin không là gì, chỉ có bẫy may ra làm khó được cậu đôi chút…


Bardray, đám Royal Guard và toàn bộ lực lượng chiến đấu nghe được thông tin về Weed.

‘Tốt quá rồi. Cuối cùng chúng ta cũng tóm và thịt luộc được hắn.’

‘Trời giúp Guild Hermes rồi! Tới lúc dùng Neptuyn rồi!’

Lũ Assassin sục sạo khắp tầng 1, 2 và 3 của hầm mỏ Melbourne. Sức mạnh quân sự của guild Hermes đang tập trung ở trong hầm mỏ này, vậy nên chúng hoàn toàn có thể chuyển mục tiêu sang Weed sau khi BardRay xong nhiệm vụ.

‘Chuyện này thú vị rồi đây.’

Bardray thấy “lên đỉnh” khi nghĩ tới Weed. Hắn rất muốn gặp lại Weed trong Royal Road để trả thù. Thật không may là hắn đang ở trong hang ổ của Woomba Belkain và đang cần phải giải quyết guild Black Lion trước đã. Hắn có thể phô diễn sự cách biệt về sức mạnh và shut down Weed. Guild Black Lion đang di chuyển tới đây nhưng hầm mỏ này đang chịu sự kiểm soát của guild Hermes.

“Bọn quái đang tiếp tục tập hợp!”

“Tôi đã phong tỏa 3 lối đi phía sau. Lũ quái vẫn đang xuất hiện thêm tại đó.”

Hang ổ của Woomba Belkain là một cái hang động rất rộng với rất nhiều lối đi đan chằng chịt vào với nhau như mê cung.

- Kiiek!

- Ta sẽ thịt bất kì thằng nào dám tấn công mẹ ta.

Người chơi chạy khỏi hầm mỏ Melbourne chỉ khiến con Boss cảm thấy bị quấy rầy và làm phiền. Họ kéo theo sự chú ý của đám quái và bị đập chết không kịp ngáp. Nhưng điều này lại gây thêm khó khăn cho đám Royal Guard và Guild Hermes.

“Trụ vững! Cố thủ và không được rời khỏi vị trí cho dù có phải chết!”

Các Priest thuộc lực lượng Royal Guard và Guild Hermes giờ trở nên khá bận rộn. Nếu chúng bị dính cước của Woomba Balkain hay bị nó húc bằng sừng thì chết là cái chắc. Những đứa con của Belkain cùng lũ chó hoang địa ngục cũng rất khó đối phó. Lv của chúng ít nhất cũng vào khoảng 400, với lớp da cứng như thép nên chúng chẳng nhận vào mấy sát thương.

“Wounded Heal!”

Đây là phép thuật cấp 4 được sử dụng để khôi phục toàn bộ. Level của các Priet không phải dạng vừa nên chỉ cần đám Royal Guard và quân đội của Guild Hermes không chết thì ngay lập tức có thể hồi tới 50% số máu tối đa hoặc hơn nữa. BardRay di chuyển xung quanh Woomba. Mỗi bước chân của hắn lại khiến mặt đất bị lún xuống. Mặt đất xung quanh dần biến thành bùn lầy và đây là một kỹ năng để cải thiện Strength và Vitality của hắn.

“Shock Wave!”

“Thunder Arrow.” (Lôi tiễn!)

Mage và Archer liên tục tấn công vào con Woomba Belkain. HP của nó bắt đầu tụt dần đều cho dù nhìn từ bên ngoài, trông nó chẳng hề bị xây xát gì cả. Con Woomba Belkain vẫn tiếp tục tấn công người chơi bằng sừng và móng vuốt. Nhưng tảng đá quanh đó liên tục bị nó ném về phía người chơi vậy nên lượng dame mà nó gây ra cho đối thủ cũng không phải dạng vừa đâu.

“Heavy Blow of Satisfaction!” (Trọng chiêu báo thù)

Bardray lao về phía bên hông con Woomba Belkain và thực hiện 1 loạt đòn tấn công. Nếu yếu điểm của con quái liên tục bị đánh trúng sẽ gây ra hiện tượng choáng hoặc tê liệt. Đương nhiên là con Woomba Belkain không phải là dạng sida phông nền nên nó không bị dính hiệu ứng đó, tuy nhiên lượng HP của nó đang tụt 1 cách đáng kể. BardRay sử dụng các kiếm chiêu của mình và liên tục chém vào người con Woomba Belkain. Đây cũng chỉ là một con quái có kích cỡ trung bình nên có tấn công dữ dội đến mấy thì cũng không bị phản dame.

- Ngươi là người chơi mạnh nhất ở đây.

Con Woomba Belkain thể hiện sự thù địch cực kỳ lớn đối với Bardray. Hắn là người tấn công con quái này nhiều nhất trong số thành viên Guild Hermes nên đương nhiên sẽ nó để ý nhất.


Woomba Belkain thả ra luồng chiến ý nồng đậm.

Nhờ chỉ số Honour cao, bạn không bị ảnh hưởng bởi điều này

Bardray đứng đối mặt với con Woomba Belkain giữa cơn mưa đá tảng, tên, phép thuật bay qua bay lại xung quanh.

- Kueeeeek

Woomba Belkain bị vấp ngã vì bị tấn công từ mọi phía. Tuy nhiên dù gì thì nó cũng là một con boss nên nó vẫn quyết không gục ngã.

“Chắc là phải dùng tới nó thôi. Hero’s Sword!”

Kiếm của Bardray phát ra một chút ánh sáng nhạt. Đây là một loại kiếm kỹ khác! Nó rất hữu dụng khi người anh hùng có chỉ số Fame cao và đối thủ là một con quái vật huyền thoại. Một khi kỹ năng được sử dụng, thanh kiếm có thể sẽ bị vỡ vụn và không thể hồi phục. Guild Hermes nắm trong tay 1 lượng lớn kiếm phép tốt nhất nên BardRay cũng không thấy hối tiếc khi làm mất vũ khí trong tay.

- Kuaah!

Woomba Belkain nhảy lên rồi xoay chân trước. BardRay chém kiếm thẳng vào cái chân đó .

Pwaaaaang!

Một âm thanh chói tai đau óc vang lên.

Strength vs Strength.

Trong khi Bardray đang đánh “giáp lá cà” với con quái, thì đám Royal Guard tiếp tục cấu máu bằng phép thuật và tên. Có hơn 14 thành viên của guild Hermes dính chưởng từ cái chân và sừng của con Woomba Belkain. Cái chết của chúng là 1 nỗi ô nhục, nhưng đó là bởi Bardray ra lệnh cho chúng làm vậy.

Những Black Knight có một skill gọi là ‘Brave Conductor’ mà có thể tăng sức mạnh toàn quân tới mức tối đa khi họ làm thủ lĩnh. Tất cả thành viên của guild Hermes thuộc vương quốc Haven thì đều phải chiến đấu trực tiếp với con Woomba Belkain.

Lửa bùng lên mỗi khi Weed dẫm phải bẫy. Tên thì bay ra từ mọi phía. (vạn tiễn truy tông)

“NGAY LÚC NÀY!”

Lũ Assassin không hề bỏ lỡ cơ hội và bắt đầu tấn công. Hegel, Alice và Dine đang ở phía sau nhưng chúng không quan tâm đến họ cho lắm.

‘Ta sẽ xử bọn này sau.’

‘Giết mấy đứa này cũng chẳng đáng.’

Mục tiêu của lũ Assassin là Weed! Chúng tập trung toàn bộ đòn tấn công vào Weed vơí mục đích giết chết cậu. Mặc dù khả năng hồi phục và “anh hùng núp” của Weed rất lợi hại, nhưng cậu vẫn mất tới 30% HP ngay khi dính bẫy. Do trước đó cậu cũng đã bị thương và đang phải băng bó khắp người, nên cái bẫy càng khiến Vitality của cậu suy yếu . Weed nhắm mắt lại. Đây là skill Close Eyes giúp tăng khả năng phòng thủ.

“Van Hawk, lên trước đi.”

“Đã rõ thưa chủ nhân!”

Death Knight Van Hawk lao lên phía trước cùng Weed, đây là một hành động liều lĩnh. Weed đã nhắm chặt mắt mình lại nên cậu giờ cậu chỉ có thể tin vào Van Hawk. Cậu sử dụng chỉ số Agility đã được cải thiện và kỹ năng Wind Sprint của mình để nhẹ nhàng né tránh những mũi tên và giáo bay ra từ cái bẫy. Một số vẫn đánh trúng nhưng cậu vẫn chiụ đựng được nhờ chỉ số Resilience và Perseverance khá cao của mình. Van Hawk cuối cùng cũng đến được chỗ lũ Assassin. Ngay lập tức Weed mở trừng mắt và lao đến với tốc độ không tưởng.

“Heriam Fencing!”

Tình trạng cơ thể của lũ Assassin cực kỳ yếu. Thủ đoạn của chúng là ẩn nấp thật kỹ trong bóng tối cho đến khi có cơ hội gây ra sát thương lớn nhất. Weed bị rơi vào bẫy nên chúng quyết định sẽ tấn công. Giờ là lúc đánh trực diện, và đó là cơ hội giành cho Weed.

Tất nhiên, nếu bị tấn công vào yếu điểm khi bị bao vây thì sẽ rất nguy hiểm. Khi quyết định vị trí và thời điểm để chiến đấu với lũ Assassin, cậu đã muốn đây là 1 cuộc chiến của tốc độ. Hai tên Assassin phía trước cố gắng phòng ngự nhưng đòn tấn công của Weed đã xé tan cơ thể chúng. Heriam Fencing đã đánh tới đòn thứ 6 và nó đang ngày càng mạnh hơn!

“Chúng ta vẫn có cơ hội.”

“Hắn ta đã bị yếu đi rồi nên chúng ta có thể thịt hắn.”

Đòn tấn công bằng bẫy giờ đã vô hiệu đối với Weed, nên chúng phải truy sát cậu. Về phía Weed, cậu chém ra 1 đòn Heriam Fencing còn mạnh mẽ hơn.

Đòn tấn công liên tiếp thứ 7 đã trúng đích.

Tăng 30% Agility.

Tăng 20% Strength.

Sát thương chí mạng đã tăng lên.


Đòn tấn công liên tiếp thứ 8 đã trúng đích.

Tăng 15% Agility.

Kẻ địch sẽ bị đẩy ra xa


Đòn tấn công liên tiếp thứ 9 đã trúng đích.

Tăng 25% Strength.

Kẻ địch đã bị choáng.

Đòn đánh chí mạng đã được tung ra


Có tổng cộng 16 kiếm chiêu được tung ra liên tiếp! Đây là một kiếm kỹ cấp cao mà kẻ địch không tài nào chặn nổi. Weed tận dụng cơ hội để hạ gục lũ Assassin bằng kiếm pháp của mình. Chỉ số Agility khủng khiếp của cậu giảm thời gian kích hoạt kỹ năng và Heriam Fening cứ thế được trôi chảy tung ra. Đôi chân, lưng, đôi vai và đôi tay chuyển động hoàn hảo như phim chưởng Hồng Kông vậy.

Heriam Fencing Mastery tăng 0.1%.

Sword Mastery tăng.

Độ bền của Quỷ kiếm đã bị giảm sau cuộc tấn công.


Van Hawk và Tori chơi trò “tập hậu”. Trận chiến bắt đầu từ lúc cái bẫy được kích hoạt diễn ra nhanh như chớp.

“Kuooh…..”

“Mạnh éo thể đỡ được.”

Những tên Assassin bị dính Heriam Fencing không chết thì cũng dặt dẹo. Lượng Agility khủng khiếp của cậu đến từ việc phá huỷ một kiệt tác cấp I. Weed trấn áp những đòn tấn công bí mật của lũ Assassin bằng khả năng phòng thủ và tốc độ tấn công của mình.

“Weed, ngươi đã động đến Guild Hermes! Hôm nay ngươi chắc chắn chết ở đây!”

Một tên Assasin bị thương nói. Weed giết hắn rồi cướp đồ, chiến lợi phẩm một loại bom khói.

“Thật vinh dự khi được giao đấu với chiến thần Weed ngày hôm nay. Lần tới là 1 trận chiến lớn hơn nữa đấy …”

“Chúng ta sẽ phái thêm nhiều người đến tiêu diệt ngươi Weed ạ. Thật đáng tiếc vì ta không thể xem ngươi trụ được bao lâu.”

Weed vung kiếm của mình vào một tên Assassin khác không chút hối hận. Lũ Assassin quen với việc hoạt động trong bóng tối giờ đã bị phơi ra ngoài ánh sáng, chúng còn chậm chạp hơn Weed nữa nên không ai có thể trốn thoát. Tori và Van Hawk đã chặn đường lui của chúng. Tên Assassin cuối cùng quỳ lạy cậu.

“Làm ơn tha cho tôi lần này. Vợ tôi đang chơi ở khu săn bắn cho tân thủ... và con tôi đang kêu khóc vì bánh mì lúa mạch… …”

Weed nhẹ nhàng vung kiếm. Đây là một trận chiến sống còn nên chuyện cầu xin lòng thương xót là vô nghĩa. Cậu cũng không thể bỏ qua đống chiến lợi phẩm và EXP đi được.

“Tầng này có vẻ gần như đã được dọn sạch.”

Weed đã tiêu diệt toàn bộ lũ Assassin của Guild Hermes trên tầng 3. Bên cạnh việc sử dụng Sculptural Destruction, sự giúp đỡ từ Tori và Van Hawk làm chiến thắng của cậu thêm chắc chắn. Nhưng cơ thể Weed cũng bị thương nặng từ việc ngã vào bẫy của Lũ Assassin.

Bất lợi lớn của kỹ năng Heriam Fencing là cậu đã không thể né đòn tấn công của đối thủ vì đã ra chiêu là không thể ngừng lại. Máu của cậu đã giảm xuống còn 57% cho đến khi đòn tấn công kết thúc.

“Mình có thêm được chút thời gian nhưng chúng sẽ sớm tràn vào như ong vỡ tổ.”

Ngay khi Weed nghĩ về việc trốn thoát.

Guild The Black Lion đã gửi cho Hegel những thông tin thu thập được từ khắp nơi và anh nhận được một tin nhắn rằng chúng là Guild Hermes.

300 người từ Guild Hermes đã tiến vào hầm mỏ. Lũ Assassin cũng đặt cơ số bẫy ở tầng 1 và 2 nên Weed cần phải xem xét việc đó. Cậu không có kỹ năng phá bẫy nên cơ hội để có thể thoát khỏi hàng tá bẫy và Assassin có vẻ rất thấp. Thêm nữa, vẫn còn tướng lĩnh của Guild Hermes đang chờ.

“Nếu lũ Assassin đang đặt bẫy thì không có cách nào để thoát ra được. Không thể mạo hiểm với tiền chi tiêu hàng tháng được”

Nếu HP của cậu bị giảm nhiều thì Weed có thể sử dụng kỹ năng Berserker của SeoYoon. Nếu cậu dính nhiều bẫy thì cơ hội sống sót sẽ giảm đi đáng kể.

“Nếu xuất hiện thì sẽ bị lũ Assassin bao vây. Kể cả mình có trốn tiếp thì bọn chúng sẽ lại tìm và phát hiện ra mình”

Weed nhìn vào đống đồ cậu nhặt được.

Đồ ngụy trang của Assassin, dao găm, nỏ, giày, găng tay, thắt lưng, mặt nạ, cậu lướt qua một vài item khá giá trị.

Lũ Assassin rơi ra nhiều đồ hơn bình thường vì trạng thái PK của chúng.

“Và giờ mình có thứ này…”

Weed gỡ bỏ bộ giáp Talrock của mình, cả thanh Quỷ kiếm và các trang bị khác.

“Mình cần phải chuẩn bị.”

Và cậu mặc lên người đống trang bị của Assassin! Người chơi với kỹ năng Blacksmith có thể mặc quần áo của nhiều class khác nhau. Cấp độ kỹ năng Blacksmith của Weed giúp cậu có thể mặc trang bị yêu cầu level 409.

“Có vẻ khá vừa đấy.”

Bộ trang bị đã che mặt Weed lại, trông cậu không khác gì Assassin của Guild Hermes.

Dante là 1 tân thủ vừa mới chọn Morata là khởi điểm. Là kiểu tân thủ kinh điển sống bằng cày cuốc. Đã đến lúc anh phải quyết định class cho mình.

“Mình muốn trở thành một Sculptor giống như Weed-nim… Mặc dù mình sẽ không bao giờ vượt qua được anh ấy.”

Đầu tiên, Dante cảm thấy thật ngưỡng mộ khi nhìn thấy những bức tượng củaWeed ở trung tâm nghệ thuật. Không có một vật liệu nào bị bỏ phí. Chúng có một cấu trúc đơn giản, súc tích mà lại diễn tả thật rõ ràng. Và cũng không có lỗi nào cả. Weed không sợ thất bại nên cậu đã thử rất nhiều khả năng có thể có.

“Thử thách ở đây là trở thành một Sculptor mà mọi người đều ngưỡng mộ.”

Đó là những gì đã xuất hiện trong đầu Dante khi nghĩ đến Weed. Trong tình huống tệ nhất, anh cần phải có can đảm xuống tay giết người! Dante chọn không trở thành một Sculptor nữa. Nếu không thể thành đỉnh nhất thì anh sẽ không chọn.

“Mình nên kiếm một class phù hợp hơn với bản thân.”

Dante cũng có tham gia việc kinh doanh và học được phép thuật cơ bản hệ băng. Từng có một đoạn thời gian phương Bắc ngập tràn trong băng tuyết. Nhờ vậy mà tỷ lệ xuất hiện Mage hệ băng khá cao và các phép thuật liên quan đến băng phát triển rất mạnh.

Dante đọc những cuốn sánh trong thư viện của Morata để nâng cao tầm hiểu biết, bổ sung kiến thức cho bản thân và cũng vì say mê những tác phẩm nghệ thuật. Những kiến thức, nghệ thuật và tôn giáo của Morata đều cao cấp hơn các vùng khác rất nhiều.

“Mình không có đủ tiền. Mình có thể ăn miễn phí cho đến khi kiếm đủ.”

Dante quay ra các công trình để kiếm tiền. Morata có rất nhiều công trình như biệt thự, nhà cửa hay các tòa nhà thương mại. Ngay lúc này đang có hai công trình là Tháp Nghiên Cứu và Lò rèn của Hestia được xây dựng. Tân thủ bắt đầu kiếm tiền bằng cách chuyên chở đá và cát. Các Sculptor, Painter, Architect, Mage và Blacksmith, tất cả đều tham gia để giúp tiến độ xây dựng 2 công trình vĩ đại này trở nên trôi chảy.

“Mình cần một công việc…”

Sau khi đi săn ở khu vực kế bên, Dante trở về làng và đọc một cuốn sách liên quan đến phiêu lưu. Anh vẫn đang sở hưu một class chung chung mặc dù đang ở cấp độ 47. Một số người bạn là tân thủ của anh chỉ có thể nhận được 1 công việc tốt khi cấp độ của họ vượt quá 60. Và rồi một người dân Morata tên Karen tiếp cận anh.

“Chào bác ạ.”

Dante vui vẻ đón nhận lời chào.

“Ta có một câu hỏi. Cháu đọc sách nhiều, chắc cũng biết nhiều phải không?”

“Cũng không hẳn ạ. Có khả năng cháu sẽ trả lời được câu hỏi của bác. Bác cứ hỏi đi ạ”

Karen là cư dân của Morata từ cái ngày mà họ bị biến thành tượng bởi lũ ma cà rồng. Hiện tại những người chơi hứng thú với họ đã giảm.

Đó là vì họ có thể có được những nhiệm vụ lớn hơn cùng với nhiều phần thưởng hơn từ những người nhập cư hơn là dân bản địa. Nhưng Dante không quan tâm đến điều đó, anh thích trò chuyện với tất cả người chơi và người dân.

“Morata trong quá khứ… Phương Bắc chỉ có mùa đông. Một Hunter đói rét đã kể một câu chuyện về việc nhìn thấy một bức tượng băng.”

“Ah, có thể có một thứ như thế ở đó ạ?”

Dante vừa nói vừa cười. Đây là thành phố đã được lập nên bởi Weed. Nên câu chuyện về bức tượng có lẽ là đúng. Người dân thường kể những câu chuyện vô dụng như vậy nên với hầu hết người chơi đều cho rằng điều đó thật phí thời gian.

“Những người đã mệt có thể nghỉ ngơi khi họ đến bức tượng đó. Ngạc nghiên là họ không thấy lạnh, bức tượng rất có giá trị với những Hunter”

“Có một sức mạnh đặc biệt được tập trung bên trong nó có phải không ạ”

“Ta cũng nghĩ vậy. Suy cho cùng, cư dân của Morata có thể tự hào vì tác phẩm đó. Từng có một con rồng băng khổng lồ và … ..”

Điều gì đó chợt lóe lên trong đầu Dante.

‘Khoan đã! Câu chuyện này không phải chỉ nói về Bingryong thôi chứ?’

Bingryong là tay chân của Weed, nó rất nổi tiếng và không ai ở phương Bắc là không biết đến nó. Người chơi thường đuổi theo Bingryong khi nó đi săn ở Morata để được nhìn cảnh nó dùng Ice Breath lên lũ quái vật. Cụ thể hơn, những đứa nhóc rất thích Bingryong.

“Từng có một con rồng băng, và cũng từng có một bức tượng về vẻ đẹp bí ẩn.”

“Một vẻ đẹp bí ẩn?”

“Những Hunter và Traveller chiêm ngưỡng bức tượng đều phải chịu khổ sở từ những cơn sốt nên ta không biết nó có hấp dẫn thật không? … Nhưng mà cháu có thể tìm hiểu thêm một chút về bức tượng được không?”

Ting


Ice Beauty của Morata!

Bậc thầy điêu khắc Weed đã điêu khắc rất nhiều tượng cho Morata. Một trong số chúng đã được ca ngợi là 1 tác phẩm về vẻ đẹp!

Mức độ khó: D

Hạn chế của Nhiệm Vụ: Phải quen biết với dân làng Morata, có nhiều kiến thức đa dạng, di chuyển trong nhiều khu vực và học được phép thuật hệ băng.


“Cháu sẽ đi tìm nó.”

Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ.


Dante sẵn lòng nhận nhiệm vụ này. Anh không thể không thấy hứng thú với một tác phẩm của Weed mà lại chưa được ai khám phá.

“Hạn chế của nhiệm vụ khá phức tạp. Mình có phải người duy nhất có thể hoàn thành nhiệm vụ này không? Không thể nào.”

Dante dùng số tiền còn lại của mình để mua một tấm bản đồ khu vực giá 14 bạc. Có rất nhiều Painter mới nên anh có thể mua một bản vẽ với giá rẻ. Dante nhìn ngọn núi trên bản đồ mà anh đặt vận may của mình vào.

“Nó ở đâu nhỉ? Mình nghe nói Weed đã tạo nên Bingryong trong một cơn bão tuyết.”

Nếu nhìn vào lịch sử đằng sau những tác phẩm của Weed thì anh có thể thấy Weed rất đáng ngưỡng mộ. Nói về mặt triết lý thì những ai sống ngay thẳng có thể tiết kiệm được chi tiêu. Những Sculptor luôn luôn tiêu tiền như nước ngay cả khi đang thiếu trước hụt sau. Weed sống tiết kiệm, lại chăm chỉ điêu khắc, nên cậu kếm được rất nhiều tiền. Dante nhìn vào bản đồ và lẩm bẩm.

“Sẽ tốt hơn nhiều nếu như mình có thể kiếm được thông tin về lời nguyền của Witch Serbian đang bao phủ phương Bắc.”

Những ngày này, thật hiếm thấy sự có mặt của người chơi tại đây do tác động của môi trường. Những nhiệm vụ có giá trị thấp và dễ thất bại. Painter đã bán cho anh tấm bản đồ – Aiels, hỏi.

“Anh đang tìm một địa phương đặc biệt?”

“Đúng, tôi muốn biết nơi Weed-nim đã tạo nên tác phẩm Bingryong.”

“Không có nhiều người biết đến nó. Anh nên đến đỉnh đồi Painter. Có một painter ở đó có khả năng vẽ Bingryong rất chuyên nghiệp.”

Morata có một khu vực được tách riêng gọi là đồi Painter. Là nơi mà từ 1 painter, rồi 2 painter gặp nhau, dần dần tụ họp thành một tá các túp lều. Những người muốn mua tranh cũng dần tụ tập lại đây nên nơi này được gọi chung là đồi Painter.

“Tôi sẽ vẽ bức tranh theo ý anh. Anh vừa giải quyết xong 1 hầm ngục? Tôi sẽ vẽ lại khoảnh khắc vinh quang của anh.”

“Vẽ chân dung chuyên nghiệp! Tôi cũng có thể vẽ cảnh anh đang săn quái vật. Ngay cả khi anh chỉ ở cấp độ 1, con quái anh săn trong bức tranh cũng có thể là 1 con rồng!”

“Tranh giảm giá đây. Màu sắc sẽ nhẹ nhàng thay đổi khi được sử dụng.”

Dante trèo lên đồi và thấy rất nhiều tranh của Bingryong. Bingryong, lũ Wyvern, Yellowy, Golden Bird và Phoenix. Chúng đều là những chủ đề được ưa chuộng nên các tác phẩm trên đồi Painter chủ yếu là về chúng. Những người ưa thích cuộc phiêu lưu của Weed thu thập những tác phẩm về những sinh vật này cũng như Orc Karichwi. Tori, Van Hawk, Lich Shire và Lich Barkhan cũng là những chủ đề phổ biến. Những người chơi đi qua Morata thường mua những đồ lưu niệm về họ.

“Những câu chuyện về các cuộc phiêu lưu của Weed rất giá trị. Anh ấy đã đến rất nhiều nơi.”

Có một bức tranh vẽ cảnh núi lửa phun dung nham ở Las Phananx. Một vài painter chuyên vẽ những khung cảnh về cuộc phiêu lưu của Weed. Cũng có những bức tranh về nhiều nơi trên lục địa Versailles. Dante hướng về nơi lấp đầy bởi những tác phẩm về Morata.

Giữa những bức tranh có một khung cảnh mà Morata bị bao phủ bởi tuyết. Núi đồi bị bao phủ bởi băng và tuyết, nhìn hoàn toàn khác so với bây giờ. Dante chợt cảm thấy lạnh khi thấy nó, cho đến khi anh thấy một tác phẩm về Bingryong. Một vài ngày sau, Dante leo lên ngọn núi với 3 Miner anh kết bạn được.

“Nó có thật sự ở đây sao? Quá gần với Morata.”

“Thật mà. Mấy ngày nay bão tuyết dữ dội quá nên chúng tôi phải đi xúc băng và tuyết, tránh để chúng bao phủ ngôi làng.”

“Ồ, dù anh có tin hay không thì cũng cứ thử xem!”

Miner có rất nhiều việc những ngày này. Họ đào sắt, đồng, đá quý từ những khu mỏ lân cận cũng như tham gia vào việc xây dựng những công trình lớn. Tuy là một khoảng thời gian quan trọng nhưng họ vẫn chấp nhận đi theo Dante vì mối thân tình mà Dante có được với họ.

“Điều này có thể hơi ngớ ngẩn. Nhưng Weed thật sự đã điêu khắc ở khu vực này.”

“Sớm thôi anh ấy sẽ trở thành vua.”

“Anh ấy đã là vua và đang cai trị một vùng đất nhỏ.”

Một con đường đã được xây giữa Morata và pháo đài Vargo, đủ rộng cho 4 chiếc xe ngựa đi dàn hàng. Morata đã có nhiều phát minh về cầu đường. Một khi con đường hoàn thành thì xe hàng của các Merchant có thể di chuyển dễ dàng hơn. Điều này giúp họ tiết kiệm được không ít mồ hôi nước mắt, và cả máu nữa.

Nếu có quái vật xuất hiện thì xe hàng có thể trốn thoát dễ dàng, đó thật sự là 1 lợi ích lớn giành cho các Merchant. Thị trường thương mại tự nhiên sẽ được mở rộng và các chợ sẽ ngập tràn các sản phẩm tươi ngon. Người chơi cũng có thể kiếm được chỉ số Fame và tiền nhờ hoàn thành nhiệm vụ liên quan đến thu thập hàng hóa. Ở phương Bắc hầu hết các con đường dùng để kết nối các thành phố cách xa nhau.

“Chúng ta phải đào nhanh hơn.”

Các Miner cẩn thận đào xuống mặt đất. Họ không tìm thấy gì.

“Chậc, nó trống không như tôi đã nghĩ. Nếu chúng ta không tìm thấy nó ở đây tôi sẽ phải bỏ nhiệm vụ.”

Dante nói giọng điệu vui vẻ lẫn đau đớn với các Miner. Morata khá rộng và phát triển nhanh nên anh không thể đi xung quanh tìm kiếm ở các vùng khác. Đột nhiên một người thợ hô lớn.

“Khoan đã! Có gì đó ở đây!”

Có một mảnh băng nhỏ nhô ra khỏi đống đất đá vây quanh. Khá khó để nhận ra hình dạng đó vì mảnh băng đang tan chảy. Dante nhanh chóng dùng phép.

“Cold Spray!” (Sương lạnh)

Đó là một phép thuật đơn giản gây lạnh đột ngột, nó không phù hợp lắm cho chiến đấu với quái vật. Dù sao thì Dante cho rằng đó là một phép hay và đã học nó.

“Làm ơn lấy nó ra.”

“Hiểu rồi. Chúng ta sẽ phải đào bằng tay vì đây có thể là một bức tượng.”

Những Miner đào đất bằng tay và bắt đầu khai quật tảng băng. Thật không may tay và chân của bức tượng đã bị tan chảy.

“Hầy, không biết bị chảy rồi thì giá trị của nó còn thế nào.”

“Anh không muốn tìm nó để hoàn thành nhiệm vụ à?”

Họ tiếp tục đào cho đến khi nhìn thấy phần mặt của bức tượng.

“Một khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái… …”

“Kuuuk! Điều này đáng để tôi bỏ ra cả cuộc đời! Cảm thấy được an ủi chỉ bằng nhìn vào khuôn mặt đó.”

Tác phẩm của Weed xứng đáng với tên gọi Ice Beauty. Nó là 1 bức tượng băng nên đáng lẽ phải lạnh, nhưng nó lại tỏa ra một năng lượng ấm áp. Khi lời nguyền của phù thủy Serbian bị giải trừ, số mệnh của vùng đất này đã bị nhấn chìm. Bức tượng cũng bị chôn vùi dưới đất cùng với băng tuyết nên nó đã được bảo tồn.

Bingryong cũng nhớ rằng Ice Beauty đã được sinh ra cùng nó trong quá khứ, chẳng khác nào con gà và quả trứng. Thật may mắn khi phần mặt và thân vẫn nguyên vẹn. Đây là tác phẩm thứ hai của Weed sau bức tượng Freya ở làng Baran.

“Tác phẩm này không phải chỉ giành riêng cho chúng ta… Giờ mọi người đều có thể ngắm nhìn nó.”

Dante đã quyết định class cho mình. Anh quyết định không muốn chờ một class cao quý nữa. Ngay lúc này anh có thể cảm thấy kích động khi nghĩ về class đó.

“Mình sẽ trở thành một Adventurer. Vẫn còn rất nhiều bí ẩn và huyền thoại ở lục địa Versailles có thể tốn cả đời người để khám phá.”

Một Warrior, Mage hay ngay cả các Merchant có thể thoải mái đến một khu nghỉ dưỡng để nghỉ ngơi. Mặt khác, có rất nhiều việc phải làm khi là một Adventurer nên đó là một môi trường cạnh tranh đáng kể.

Khám phá, khai quật, tìm kiếm và giới hạn địa hình, tất cả những điều này đều khó có thể tìm được ở một công việc khác.

Team trans: Đéo cần tên

Translator: An

Editor: VAYKC

Chương 6: Cuộc hội ngộ đặc biệt[]


Tóm tắt chương trước

Guild Hermes và BardRay đã xác định được Weed đang ở rất gần họ, và họ đã lên ý định tiêu diệt cậu. BardRay chính là người muốn giết cậu nhất để khẳng định sức mạnh của mình cũng như trả thù quãng thời gian chơi game Lục địa Phép thuật trước kia. Họ tiến vào hang ở của Belkain với lực lượng hùng hậu, họ liên tục quấy rối và áp đảo con boss.

Trong lúc đó, Weed vẫn đang loay hoay với đám Assassin của Guild Hermes. Đứng giữa muôn trùng bẫy, cậu cùng 2 đệ tử cưng vẫn có thể khiến cho mấy tên đó phải chết quỳ dưới chân. Weed gỡ bỏ trang bị hiện tại và cải trang thành 1 Assassin để trà trộn vào đội ngũ Guild Hermes. Liệu kế hoạch này có khiến cậu được bình yên thoát khỏi đây??

Dante, 1 tân thủ, nhận được 1 nhiệm vụ tìm kiếm 1 bức tượng của Nhà điêu khắc Bậc thầy Weed. Sau bao cố gắng, anh đã khai quật được nó ở 1 nơi heo hút – Bức tượng Ice Beauty.


Weed bí mật đi xuống tầng 4 của Mỏ Melbourne. Cậu trang bị đủ bộ Assassin nên cậu khó có thể bị phát hiện.

“Đúng như mong đợi, hiện ở đây chẳng có một ai cả.”

Có vẻ như không còn ai bảo vệ lối vào tầng 4. Bọn chúng đã hoàn toàn di chuyển vào hang ổ của Belkain. Chúng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng các Assassin ở tầng trên đều đã bị hạ!

“Mấy mánh vớ vẩn của mình coi vậy mà được việc.”

Weed tỏ ra kiêu ngạo trong phút chốc. Các Assassin khác sẽ tìm kiếm ở tầng 3. Rồi cuối cùng thì chúng cũng sẽ đi xuống tới đây nhưng cậu đã câu được một đống thời gian.

“Tầng 4 này cũng khá nguy hiểm. Không có bất cứ chỗ nào để trốn vì vậy mình đành phải tiếp tục di chuyển.”

Cậu chậm rãi bước về phía hang ổ của Belkain. Việc đã đến nước này rồi thì chẳng có lý do gì để phải vội vàng. Đám Assassin đang đi săn ở tầng trên trong khi gần tại đây, Bardray và Guild Hermes cũng đang săn quái vật. Dù đi đường nào thì cũng sẽ bị bao vây bởi kẻ thù, nên cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài tìm cách ứng biến.

- Giờ xuống đi.

Weed thì thầm về phía Hegel.

- Cảm ơn anh, Hyung.

Hegel, Alice và Dine đã lựa chọn một khi xuống đến tầng 4, họ sẽ đi đường khác với Weed. Họ quyết định sẽ trốn trong một đường hầm cho đến khi quân tiếp viện của Guild Black Lion đến. Họ không thể giúp đỡ gì trong một trận chiến chống lại Guild Hermes nên họ chỉ có thể chúc cậu may mắn.

“Em sẽ chỉ tin tưởng mình anh thôi.”

Hegel tuyên bố đầy tự hào. Bọn quái vật ở tầng 4 đang làm nản chí kẻ thù của chúng. Còn 2 cô gái, Dine và Alice, trái tim họ đều hướng về phía Weed.

“Sunbae-nim, không phải, Oppa~ à, hãy cẩn thận nha!”

“Oppa, em sẽ cổ vũ cho anh.”

Tim cậu đập với sự phấn khích khi cậu bước vào hang ổ của Belkain, nơi Bardray và Guild Hermes đang chiến đấu.

                                                                         ****

“Ah, tiếc là video đã không còn chiếu nữa. Nếu nó kéo dài lâu hơn một chút, tôi nghĩ rằng nhiều người xem sẽ rất vui mừng đây.”

Người chơi gửi video đã chết nên chương trình phát sóng về hang ổ Belkain dừng lại và thay đổi trở lại phòng thu.

“Khả năng chiến đấu của Bardray thực sự rất đáng sợ. Chúng ta đã từng biết đến người chơi nào mạnh đến mức này trên lục địa chưa?”

“Sức mạnh và kỹ thuật lao tới Belkain như một cơn bão đúng thực vô cùng xuất sắc. Anh ta quả là một chiến binh có thể tận dụng toàn bộ tiềm năng của thanh kiếm! Các kỹ thuật dùng kiếm xuất hiện trong video thật tuyệt vời.”

Trong khi mọi người đang bình luận, có một cuộc chiến khác xảy ra phía sau hậu trường. Các phát thanh viên đang cố gắng bảo đảm cho vô số đường dây liên lạc cho các video về hang ổ Belkain. Nhiệm vụ của Bardray không phải là điều đáng chú ý duy nhất.

“Nếu Guild Black Lion tham gia thì một cuộc chiến sẽ nổ ra. Tôi có nghe các báo cáo nói rằng Guild Master Carlise đã ở đó sẵn rồi... Nếu chúng ta phát sóng, chương trình này sẽ kiếm bộn.”

“Liên hệ với các nhà quảng cáo. Yêu cầu họ đặt quảng cáo trong thời gian bữa tối muộn và được chiếu lại vào những khung giờ trống.”

Các nhà quảng cáo đã phải xếp hàng chờ đợi cũng như trả phí bảo hiểm. Weed đang ở Mỏ Melbourne. Mối thù với Guild Hermes của cậu rất nổi tiếng, vì vậy những người làm chương trình khó mà dự đoán được diễn biến tiếp theo. Họ hy vọng là một tình huống thú vị nào đó sẽ xảy ra ở Mỏ Melbourne.

Cuộc chiến Master Quest giữa Guild Hermes và Weed luôn được người xem đặc biệt chờ đón.

“Rating hiện tại đang thế nào?”

“Hiện là 12% và vẫn đang tăng. Đây là chỉ số rating hàng ngày cao nhất tháng này của chúng ta.”

“Còn bảng tin thế nào?”

“Nó đã hoàn toàn tê liệt. Các trang không thể di chuyển một cách nhanh chóng và tiêu đề trở nên rất khó đọc.”

Bảng tin bị lấp đầy bởi các yêu cầu nhanh chóng hiển thị các đoạn video. Đoạn video đã dừng lại tại một thời điểm thật không đúng lúc! CTS Media, KMC media, Digital Media và LK games tất cả đều rất khó chịu. Trong khi họ đang cố gắng liên hệ với những người chơi nói chung còn sống sót, một câu trả lời chính thức đến từ Guild Hermes.

Họ đã chấp nhận đề nghị phát sóng một đoạn video!

Guild Hermes sẽ đem về lượng lớn rating đổi lấy một phần lợi nhuận từ quảng cáo. Điều này có vẻ hơi quá đáng nhưng các nhà đài không dám từ chối.

Các nhà đài khác chiếu những chương trình bình thường khó có thể thu hút được khán giả với kiếm lợi nhuận. Thường thì các nhà đài luôn xếp lịch trong suốt 1 tuần bằng rất nhiều chương trình liên quan đến Royal Road. Nhưng các chương trình thông thường này có thể bị treo hoặc hủy bỏ dựa trên rating của khán giả. Royal Road là nơi các cuộc phiêu lưu có thể xảy ra bất cứ lúc nào và khơi dậy sự phấn khích tột cùng trong tim người xem mỗi khi coi phát sóng trực tiếp.

“Hôm nay sẽ cần phải làm việc tăng ca đến đêm đấy. Phó trưởng phòng Park, anh đặt bánh mì nướng chưa?”

“Vâng! Tôi gọi rồi và thím ấy đang làm.”

“Gọi thêm một ít kimbap nữa nhé.”

“Tôi sẽ gọi cho quán bento ăn trưa.”

Weed rơi vào hang ổ của Belkain. Người chơi Guild Hermes đang chiến đấu một cách điên cuồng. Các hiệu ứng ma thuật khác nhau nổ ra khắp nơi trong khi vũ khí vung lên liên tục cùng với tiếng la hét mạnh mẽ vang dội.

“Thật sự rất ngoạn mục.”

Đây là sức mạnh chiến đấu của Guild Hermes, Guild được cho là mạnh nhất trên lục địa. Ngay cả những con Baby Belkain level ít nhất cũng 450. Chủng loài Demon thường rất mạnh. Chúng có sức mạnh thể chất đặc biệt và thậm chí có thể sử dụng ma thuật đen. Ngoài ra còn có khả năng kháng lại ma thuật, tên và phép thuật tinh linh.

Bọn Baby Belkain và chó săn địa ngục điên cuồng chạy quanh giết chết các thành viên Guild Hermes. Đôi khi một số người chơi không may mắn bị bao vây bởi những con quái vật và bị hội đồng đến chết. Chúng đều mặc áo giáp rất tốt trong khi các Priest cấp cao sử dụng phép thuật phục hồi ngay trong một cuộc chiến tuyệt vời như thế này.

Lms 28.6

Guild Hermes huy động những tinh anh của họ đến nên không có một ai có vẻ gà mờ. Level, kỹ năng và trang bị của họ tất cả đều đóng một vai trò nhất định trong cuộc chiến. Những người ở đây đang ở mức level mà nếu họ xuất hiện tại một thành phố, có thể tạo nên một đống phiền phức lớn.

“Quả như mong đợi, Guild Hermes khá tuyệt đấy.”

Weed xem trận chiến từ một góc kín đáo. Kỹ năng tìm kiếm một góc yên tĩnh mà cậu từng dùng khi học trung học, cấp 3 và đại học! Có một số người chơi ở đây còn là Assassin nữa.

Các Assassin chiến đấu bằng cách nhắm vào lưng con quái vật nhưng điều đó khá là nguy hiểm trong một trận chiến quy mô lớn như thế này. Những người trong tình hình khủng hoảng như thế này chỉ có thể đứng nhìn. Weed nhìn giống như một Assassin nên chúng không quan tâm đến cậu lắm.

“Số 19 à.”

“Tên Weed chắc hẳn đã bị cản lại ở tầng 3 nên anh ấy mới chạy xuống đây.”

“Việc này có thể bị Guild khiển trách... Mà giờ ở đây đang có một cuộc chiến, thôi ta cứ kệ đi.”

Guild Hermes sử dụng những dấu hiệu đơn giản trên quần áo của Assassin. Các mã số sẽ được viết trên quần hoặc áo khoác. Weed sử dụng kỹ năng Sewing để sửa lại quần áo và tạo ra lớp ngụy trang. Nhìn cậu không khác gì một Assassin cùng hội.

“Hắn ta chiến đấu rất tốt.”

Weed chủ yếu quan sát Bardray chiến đấu.

Hắn có thể chiến đấu ngang cơ hoặc thậm chí nhỉnh hơn một chút so với lũ Woomba Belkain. Cơ thể của hắn rất nhanh nhẹn, sự khéo léo và sức mạnh của hắn đã áp đảo con quái vật. Tất nhiên, hắn cũng nhận buff từ các Shaman, Priest và các hỗ trợ tấn công khác. Nhưng dù vậy tên Black Knight đứng tiên phong đó vẫn được xem là kẻ nguy hiểm nhất.

“Chúng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng...”

Weed chờ đợi lặng lẽ cho đến khi cuộc chiến kết thúc. Thời gian trôi qua mà không có bất kỳ sự cố đặc biệt nào và dường như chiến thắng đã nằm chắc trong tay Bardray. Những mũi tên, rìu và giáo lao về phía cơ thể của Woomba Belkain. Khi lượng máu con quái vật giảm đi đột ngột, cơ thể nó đổ sụp xuống.

- Kuooh. Các ngươi cũng sẽ không được an toàn đâu!

Cơn quằn quại hấp hối của nó làm những tảng đá bay tứ tung và xuất hiện vài cơn động đất nhỏ. Guild Hermes vốn có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu với mấy con quái vật cấp boss kiểu này, nên các Priest đã hình thành xong một lớp rào chắn bảo vệ mọi người. Sau đó các chiến binh lùi lại và tấn công tầm xa cho đến khi Woomba Belkain ngã quỵ.

Còn lũ Baby Belkain và chó săn địa ngục đã hoàn toàn bị quét sạch bởi đội Royal Guard và nhóm chiến đấu. Các Knight dồn chúng vào một góc trong khi các Magician sử dụng phép thuật hủy diệt diện rộng. Necromancer Krobidyun cũng cẩn thận tăng quyền lực của mình bằng việc gọi nhiều Undead hơn.

“Undead...”

Weed đã quá quen thuộc với chúng nên cậu không thấy bối rối gì lắm. Thậm chí một số Zombie nhìn còn có vẻ dễ thương nếu cậu nhìn nó lâu! Cậu không thể ngừng ngưỡng mộ Necromancer của Guild Hermes khi triệu hồi được Doom Knight.

“Triệu tập cả đống Undead như thế này tiêu thụ một lượng lớn mana. Trang bị của hắn cũng toàn là hàng ngon nữa chứ.”

Weed đâm ra ghen tị mỗi khi cậu nhìn thấy một người chơi nào đó với trình độ cao hơn mình. Mối quan hệ của cậu với Guild Hermes có thể là thù địch nhưng cậu vẫn khá khâm phục chúng. Chúng đã chiến đấu cùng nhau trong một khoảng thời gian dài nên luôn biết chính xác vai trò của mỗi người trong việc bắt giữ các con quái vật.

Các chiến lược khi Weed lãnh đạo tổ đội lại được thực hiện với một trình độ khá cao ở đây. Guild Hermes tối ưu hóa mọi khía cạnh, bao gồm cả sức mạnh và lòng trung thành.

'Nếu mình được chỉ huy thì mình sẽ nhanh chóng chăm sóc con boss trước khi quét sạch hầm ngục này.'

Vẫn còn rất nhiều quái vật cấp boss trên Lục địa Versailles đang nhởn nhơ chưa bị bắt. Có những con quái vật thống trị cả một khu vực, có cả những loài ác thần huyền thoại. Nếu là Elf, Fairy, quái vật tinh linh,... độ khó của chúng còn cao hơn rất nhiều. Ở trong Las Phananx và ngoài Pháo đài Vargo, có những con boss hoàn toàn vượt xa cả trí tưởng tượng. Chúng giống như con boss Kubichya - Chiến binh hỗn mang, kẻ với tham vọng thống trị to lớn.

Những loài sinh vật này cũng đi săn để tăng level đồng thời thu thập trang bị hiếm. Weed không có hứng thú với những người chơi mạnh hơn cậu tí. Cậu chỉ muốn thử thách bản thân và săn tất cả các loại quái vật. Dù thực tế cậu chỉ là một nhà điêu khắc!

“Nó sắp chết rồi!”

“Tiếp tục chiến đấu hết mình cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Đội Archer, không cần phải tiết kiệm tên đâu và đừng bắn trượt. Các Magician, chuẩn bị đối phó với đòn đánh cuối cùng.”

Bardray cùng với đội Royal Guard di chuyển không do dự. Họ đều trang bị vũ khí thích hợp để săn một con quái vật đẳng cấp boss. Họ săn một cách rất hệ thống con Woomba Belkain.

‘Mình thấy hơi ngứa ngáy chân tay rồi đấy.’

Weed muốn liều lĩnh xông vào trận chiến. Nhưng nếu cậu di chuyển thì kế hoạch trốn trong góc yên tĩnh và không thu hút sự chú ý sẽ thất bại.

- Kkueeeeeee!

Con Woomba Belkain kêu lên hấp hối. Guild Hermes đã hy sinh 35 người từ đội Royal Guard và nhiều người chơi khác. Một con quái vật đẳng cấp boss như thế này có sự kháng cự càng quyết liệt khi sắp lìa đời. Những đòn tấn công của nó tập trung vào Bardray nên các chiến binh khác lao ra cảm tử.

“Kuwawawak!”

Các chiến binh hét lên để thu hút sự chú ý của con Woomba Belkain. Guild Hermes triệt để bảo vệ Bardray qua cuộc khủng hoảng. Người chỉ huy chính là trụ cột giữ vững tinh thần cho Guild Hermes. Con Woomba Belkain rú lên khi Bardray cho nó đòn chí mạng.

Woomba Belkain ở mỏ Melbourne đã yên nghỉ vĩnh hằng.


“Thành công rồi!”

“Guild Hermes đã lại làm nên điều kì diệu!”

“Woomba Belkain. Chúng ta đã xử được một huyền thoại. Chúng ta là mạnh nhất trên lục địa này!”

Đội Royal Guard và các nhóm chiến đấu nâng lên vũ khí của họ và hò hét. Weed quan sát Guild Hermes với đôi mắt ghen tị. Bọn họ đang rất hạnh phúc vì đã tạo nên một huyền thoại khác.

“Chúng lại khó nhằn thêm nữa rồi.”

Săn được boss cho phép họ có được các item hiếm cũng như gia tăng fame và chỉ số. Đó là lý do tại sao mỗi Guild đều trường kì đi săn quái trong hầm ngục. Quái vật đẳng cấp boss thực sự không nhiều và đều rất nguy hiểm. Nhưng nếu nghĩ về những trái ngọt của chiến thắng thì người ta sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài xách vũ khí lên và đi.

Bardray nhặt trang bị mà Woomba Belkain rơi ra. Nhiều khán giả có lẽ đang nhìn thấy điều này thông qua truyền hình trực tiếp!

‘Chúng thậm chí còn nhận được tiền phát sóng nữa.’

Weed tính số lượng người chơi Guild Hermes vẫn còn sống. Số lượng người của đội Royal Guard và các đơn vị chiến đấu còn sống là 160 người. Chúng ngồi xuống để nghỉ ngơi nhưng vẫn luôn cầm chắc vũ khí trong tay.

'Hãy cứ im lặng và quan sát vậy. Thời điểm mà bọn chúng đang chiến đấu chống lại Guild Black Lion, mình sẽ ráng thoát ra.'

Hang động của Woomba Belkain và bọn Baby Belkain vẫn chưa hề được khám phá xong. Guild Hermes có lẽ sẽ tìm được rương kho báu ở đây. Weed không nghĩ là cậu có thể xỉa được bất cứ thứ gì. Trong thế giới này, những kẻ như vậy sẽ không để bất cứ thứ gì lại đằng sau. Trong số chúng còn có vài tên là Adventurer - những người sẽ dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ.

Weed cảm thấy nổi da gà khi hành động của Guild Hermes bỗng nhiên thay đổi. Người chơi đang nghỉ ngơi bỗng đứng dậy từng người một và đi về phía cửa ra. Dây thần kinh của Weed trở nên nhạy cảm hơn. Guild Hermes đã chặn lối ra vào và sau đó dần dần tiếp cận cậu.

‘Có phải mình đã bị lộ không nhỉ? Cũng đúng... Bởi bây giờ chúng có lẽ đã tìm kiếm hết tầng 3 và có thể đã đi xuống đây.’

Tuy nhiên vẫn chưa chắc chắn rằng cậu đã bị phát hiện. Cậu đang mặc trang phục Assassin thu được từ tên đã đánh nhau với cậu ở tầng 3, sau đó lẻn xuống tầng 4 này. Weed không thay đổi thái độ của mình và chỉ đứng đó một cách bình tĩnh. Chỉ có đôi mắt của cậu là đảo liên tục để tính cách chạy trốn.

Sau đó Bardray, người trước đó đang nghỉ ngơi sau khi đánh bại Woomba Belkain, bước về phía cậu. Bardray lên tiếng trước.

“Ngươi khỏe không?”

“...”

Miệng Weed mở ti hí. Thật khó để trả lời, nhưng cậu không thể giả vờ không hiểu. Bardray sẽ phát hiện ra cậu đang ngụy trang như một Assassin. Nhưng những hành động của Guild Hermes dường như cho thấy cậu đã hoàn toàn bị phát hiện.

“Ta biết ngươi đã thoát khỏi những người đuổi theo khác, nhưng ta không ngờ sẽ gặp ngươi ở đây.”

“...”

Weed chắc chắn đã bị phát hiện. Cậu không biết làm thế nào để phản ứng lại.

“Làm sao ngươi biết?”

“Ta nhận được tin những Assassin tìm kiếm ở tầng trên không thể tìm thấy Weed. Và tên ngươi không hiện Sát nhân.”

Các Assassin đã giết chết những người chơi khi họ bước vào Mỏ Melbourne. Vì vậy, hầu hết tên của họ đều đang trong chế độ PK. Weed có thể làm giả mọi thứ nhưng không thể ngụy trang cho tên của mình thành ở chế độ PK.

‘Về mọi mặt... Hắn cũng khá nhạy bén đấy chứ.’

Weed đang rơi vào một tình huống khó nhằn. Thông thường cũng không đến mức tệ như thế này nhưng giờ cậu lại đang đối mặt với một sức mạnh tuyệt đối như Bardray và Guild Hermes.

‘Mình thực sự không có tí may mắn nào.’

Weed không thể đối phó với chúng ở một nơi như thế này! Các Archer và Magician đã sẵn sàng cho trận chiến trong khi các Knight ‘bọc thép’ đang thu hẹp khoảng cách. Khung cảnh lúc trước nơi Woomba Belkain chịu một cuộc tập trung tấn công lướt qua tâm trí cậu. Bardray cũng chưa hề tra thanh kiếm của hắn vào vỏ.

‘Bọn chúng gần như đều đã hồi phục nhờ các Priest.’

Bardray nói một cách ngạo mạn.

“Bất cứ ai chống lại Guild Hermes đều phải chết. Weed, hôm nay là ngày tàn của ngươi.”

Hắn đủ điều kiện để là người mạnh nhất trên lục địa Versailles. Nếu đối phương là ai khác thì Weed hoặc là sẽ chiến đấu hoặc hòa giải trong hòa bình. Nhưng không có cách nào thoát khỏi móng vuốt của những kẻ này. Nếu cậu phải chết, cậu thà chết trong lúc đang chiến đấu.

“Hôm nay sẽ vui lắm đây.”

Weed từ từ cởi bỏ quần áo của Assassin. Các trang bị không phù hợp với cậu và nó cũng ở level thấp, do đó nó không phù hợp cho một trận chiến. Cậu khoác lên giáp Talrock và các trang bị khác trong khi Guild Hermes đứng nhìn.

‘Chúng không có lựa chọn nào khác ngoài đứng nhìn.’

Bardray và các người chơi khác đã thay đổi xong áo giáp và vũ khí của họ. Nó vẫn không hề ảnh hưởng tới sức mạnh của Guild Hermes. Các Archer và Magician có thể dễ dàng chăm sóc Weed với các cuộc tấn công tầm xa. Họ là một trong những người chơi xếp hạng cao nhất trên lục địa Versailles!

Về cơ bản có thể nói rằng Bardray đồng ý chiến đấu với đối thủ một mình. Hắn đã nhận được phước lành từ Shaman và Priest tốt nhất trên lục địa nên máu và mana của hắn đã được phục hồi. Hiệu quả của phước lành, ngay cả khi nó ở level thấp thì cuộc chiến đã hoàn toàn không công bằng.

Bardray nghĩ rằng hắn không thể đánh bại Weed trừ khi hắn ở trong trạng thái tốt nhất. Bardray sẽ nhận được niềm danh dự rất lớn từ cái chết của Weed và hắn sẽ dẫn đầu trong cuộc cạnh tranh hoàn thành Master Quest!

Weed nắm chặt Daemon Sword và hít thở nhịp ngắn, thật sâu.

‘Mình phải tạo ra sự hỗn loạn và phân tán kẻ thù.’

Ngay cả khi cậu không thể thắng được sức mạnh của Guild Hermes, cậu không hề có ý định chỉ chết một cách đơn giản. Weed chuẩn bị sử dụng Wind Sprint khi nơi ẩn náu đằng sau Belkain rung lắc.

Kwarururururung!

Chân cậu khó có thể đứng vững trên mặt đất rung chuyển. Và một con quái vật xuất hiện!

- Xác vợ ta ở đây...! Lũ con người hèn mọn sao các ngươi dám làm điều liều lĩnh như vậy.

Cơ thể của nó thậm chí còn lớn hơn so với Woomba Belkain. Nó có cặp sừng đáng sợ và cơ thể được bao phủ bởi bộ lông màu đỏ sẫm. Thêm vào đó, nhìn qua đôi mắt và miệng , ta có thể dễ dàng cảm nhận được bản chất hung bạo của nó. Đó là chồng của Woomba Belkain, Red Belkain!

“C-Cái gì. Vẫn còn một con nữa.”

“Con quái vật này không hề tầm thường.”

Guild Hermes di chuyển một cách nhanh chóng. Các binh lính đang bao vây Weed quay sang chuẩn bị cho trận chiến với Red Belkain. Necromancer Krobidyun dùng phép thuật để xác nhận thông tin của con quái vật.

“Blooming health, hãy cho ta xem mọi thứ. Xem Life Force!”

Ddiring!

Red Belkain

Một con quỷ đã tự mình thoát khỏi địa ngục. Chồng của Woomba Belkain, hắn cai quản dãy núi Haineph.

Hắn miễn nhiễm sát thương với vũ khí làm bằng thép.

Kháng phép rất cao.

Không bị ảnh hưởng bởi Dark Magic.

Tất cả các tinh linh được triệu hồi dưới level Trung cấp sẽ không thể làm gì cả.

Máu: 100%

Mana: 100%


“N-Nó... “

Mặt Krobidyun tối xầm lại. Nhiệm vụ của Bardray là hạ con quái vật boss của vùng núi Haineph. Xét theo các mô tả, nó mới là con quái vật thực sự. Level của nó tối thiểu cũng ở 620 và dựa theo cách xuất hiện, nó hoàn toàn mạnh hơn Woomba Belkain.

Nhưng điều thách thức đáng sợ nhất là con Red Belkain này hoàn toàn miễn nhiễm sát thương với vũ khí làm bằng thép.

Carlise và binh lính từ Guild Black Lion đã đến cổng dịch chuyển của Treipeak.

“Chúng ta phải đi càng nhanh càng tốt.”

Ngựa đã được chuẩn bị sẵn từ pháo đài đến Khu Mỏ Melbourne. Khói bụi bay lên trên vùng núi khi hàng trăm con ngựa chạy nước rút. Guild Hermes đã đặt lũ cấp dưới ở các vị trí tốt để quan sát vùng núi này nên họ báo cáo tình hình ngay lập tức.

- Chúng đã đang ở Treipeak, Guild Black Lion đến sớm hơn dự kiến.

- Chủ Guild Carlise đang đi cùng với một số lượng lớn các thành viên.

- Chúng đi qua cứ điểm thứ 3 mà không hề do dự, có thể nhìn thấy 20 Magician đi cùng.

Guild Hermes cũng để lại lực lượng Ranger và Archer nhằm phục kích trong rừng.

“Multiple Shot!”

Hàng trăm mũi tên đổ xuống Guild Black Lion đang di chuyển.

“Chúng tấn công bất ngờ. Cứ băng qua đi và không phải quan tâm đến chúng!”

Các Warrior đỡ loạt mũi tên bằng gươm của họ. Họ bắn phá nơi ẩn náu của các Ranger với các đòn tấn công ma thuật nhưng chạy qua luôn mà không cần xác nhận kết quả!

Họ nhanh chóng đến được lối vào của Mỏ Melbourne. Tất cả những nỗ lực từ Guild Hermes để kìm chân họ đều bị bỏ qua. Nhiều thành viên của Guild Black Lion vẫn đang tụ tập tại Treipeak vì vậy họ được chỉ định là đơn vị hậu phương bảo vệ.

“Chúng ta thực sự sẽ chiến đấu ư? Sẽ không thể quay lại một khi chúng ta bước vào Mỏ Melbourne.”

Một Magician tên Rondal hỏi Carlise.

Rondal là một trong những người sáng lập nên Guild Black Lion. Ban đầu chỉ là một tổ đội săn bắn, sau đó họ dần trở nên nổi tiếng. Và khi đi ngang qua Vương quốc Tullen, cùng với Carlise, Rondal và một vài thành viên khác, họ lập nên Guild Black Lion.

“Guild Hermes là kẻ đã phá vỡ Liên minh đồng minh tối cao(United Supremacy Alliance) trước. Chúng phải trả giá cho điều đó.”

Carlise đã quyết định sẽ chiến đấu. Bardray và Guild Hermes đã xâm phạm vào Vương quốc Tullen nên danh dự của anh không cho phép bọn chúng bỏ đi dễ dàng như thế. Các lực lượng quân sự tại Treipeak cũng đang di chuyển đến khu vực này. Họ đến để phục hồi hòa bình và trật tự cho các vùng lân cận của mỏ cũng như chăm sóc những kẻ còn lại của Guild Hermes.

“Tiến vào.”

Các Warrior và Paladin với sức phòng thủ cao của Guild Black Lion tiến vào Mỏ Melbourne.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: Kiên

Edit : Alec

Chương 7: Trận chiến không cân sức[]


Tóm tắt chương trước

Weed bắt đầu đi xuống tầng 4 dưới lốt ngụy trang 1 Assassin của Guild Hermes. Tại đây, BardRay và Guild Hermes đang chiến đấu điên cuồng chống lại con boss khủng Belkain và những đứa con của nó. Weed nấp tại 1 xó để quan sát tình hình thế sự, xem cách Bardray chiến đấu cũng như cả một đội ngũ hỗ trợ của Guild Hermes. Với khả năng của cả 1 Guild, hạ con boss này không hề khó đối với họ. Và việc gì đến cũng đã đến, Weed đã bị bại lộ thân phận, họ đã nhận ra cậu trong bộ cải trang. Nhưng đúng lúc đó, con boss đực Red Belkain lại xuất hiện. Vậy là Guild Hermes sẽ phải đánh trả 2 kẻ thù 1 lúc, 1 thế trận 3 chiều. Liệu Weed có an toàn rời khỏi đây hay là nằm đo đất dưới sức mạnh của Guild Hermes cũng như BardRay hay là bị con boss làm gỏi cả lũ?

Guild Black Lion đã xuất hiện tại cửa hầm mỏ và họ bắt đầu tiến vào…


Weed di chuyển cùng lúc Red Belkain tấn công nhóm của Bardray

'Chỉ có một mình mình thì không thể nào cân nổi.'

Lối vào của hầm ngục đã bị Guild Hermes phong tỏa.

'Nếu vậy thì…'

Weed quyết định tin vào trí thông minh của con quái.

"Chính là bọn chúng. Chúng đã tấn công vợ của ngươi."

Cậu ngay lập tức chạy về phía Red Belkain và tấn công đám Knight của Guild Hermes. Đây là một chiến thuật khó nhưng cậu không còn cách nào khác!

"Heriam Fencing!"

"WTF?"

Các thành viên Guild Hermes choáng váng. Một con boss bỗng dưng xuất hiện và Weed cùng phe với nó! Hành động của Weed quả thật là điên rồ.

"Burial Ground!"

Con Red Belkain dậm chân lún xuống đất và sử dụng chiêu thức đánh lan. Những người mặc giáp nặng bị giảm tốc độ và bị chôn sống. Weed đứng gần Red Belkain nhưng cậu lại không hề bị ảnh hưởng. Thật là một con boss thông minh!

'Mình sẽ đập chết thằng nhóc này sau khi xử xong bọn kia.'

Weed cũng có suy nghĩ tương tự.

'Nếu mình sống sót liệu mình có thể giết nó để lấy item?'

Bọn họ tấn công mà không hề do dự. Con Red Belkain lao đến và dùng vai húc văng một Warrior. Vì có khiên và áo giáp che chắn, tên Warrior không chết ngay lập tức nhưng Weed đã không bỏ lỡ cơ hội đó. Cậu dùng Wind Sprint bay từ chỗ Red Belkain với tốc độ khó ai theo kịp và tấn công tên Warrior.

"Strong Shield!"

Tên Warrior quyết định phòng thủ. Lượng sát thương của Weed khá lớn nhưng một Warrior với sức phòng thủ cao và có Priest bên cạnh để hồi máu sẽ không dễ bị hạ gục.

Trong lúc đó, Red Belkain tung hoành xung quanh và sử dụng chiêu thức lên những thành viên của Guild Hermes. Một con boss liên tục sử dụng chiêu thức tấn công diện rộng.

Bạn đã nghe tiếng gầm của Belkain.

Fighting Spirit giảm.

Sĩ khí giảm.

Giảm khả năng thi triển chiêu thức thành công, lượng mana tiêu thụ tăng.

Red Belkain Phantom xuất hiện.

Tất cả đòn tấn công sẽ gây sát thương lên nó.


Tên và ma pháp liên tục tung về hướng Red Belkain. Guild Hermes đã chuyển sang tấn công. Nếu Woomba Belkain và Red Belkain cùng xuất hiện thì họ đã hứng chịu nhiều tổn thất hơn. Nhưng xuất hiện từng con riêng rẽ thế này thì mọi chuyện dễ dàng hơn nhiều. Ưu điểm của việc săn theo nhóm lớn là mỗi class đều có một vai trò riêng trong việc khống chế boss.

'Red Belkain cần thêm sức mạnh. Lúc này nó là đồng minh của mình.'

Weed sử dụng Wind Sprint để truy đuổi những class cận chiến.

'Thời gian càng kéo dài, Red Belkain càng gặp nguy hiểm.'

Dù hàng tá thành viên Guild Hermes đã bị hạ, họ vẫn tiếp tục dồn sát thương lên Red Belkain. Krobidyun –Necromancer của Guild Hermes đã triệu hồi một Doom Knight để tấn công Red Belkain. Những người chơi khác có thể sẽ gặp khó khăn khi phán đoán vì sự nguy hiểm, nhưng Weed thì không sợ đám undead cho lắm.

Hầm ngục ngập tràn những vụ nổ quy mô lớn và các kĩ năng tấn công. Trong bối cảnh hỗn độn đó, toàn bộ Guild Hermes tập trung tấn công nhằm vào Red Belkain. Họ đã có nhiều kinh nghiệm săn boss nên kể cả một đòn đánh yếu cũng trúng Red Belkain và giảm một ít HP. Sát thương sẽ cộng dồn và con quái sẽ sớm ngã gục.

Red Belkain cực mạnh nhưng những thành viên có class cận chiến nhận được sự trợ giúp của Priest và chống trả dữ dội. Những Warrior ở tuyến đầu giơ cao khiên và nhận lấy đòn tấn công. Weed cần phải phá vỡ đội hình này.

"Radiant Sword!"

Những con chim ánh sáng bay từ thanh kiếm của Weed và đâm các Warrior từ phía sau. Chiêu kiếm này tốn nhiều mana nhưng cậu không cần phải lo về điều đó. Red Belkain đang hứng chịu cả tấn sát thương! Lượng máu của đám Warrior bị dính Radiant Sword suy giảm.

Bạn đã hạ Warrior Wabulla.

Nhận được điểm kinh nghiệm.

Danh vọng tăng 169.


Bạn đã hạ Knight Burgulleo.

Level tăng.

Danh vọng tăng 369.


Vì hành vi móc lốp cắn trộm hèn nhát trong chiến đấu, Honour giảm 1.


Một bậc thầy trong việc xoay chuyển tình thế! Cấp độ của Weed đã đạt 410. Hầu hết cấp độ của những thành viên Guild Hermes đều trên 400 và một vài người trên 430. Cậu nhận được rất nhiều điểm kinh nghiệm khi hạ gục họ. Bình thường rất hiếm gặp nhiều người chơi cấp độ cao thế này trong một hầm ngục bình thường.

"Giết hắn! Đừng để thiệt hại tăng thêm nữa!"

Mệnh lệnh được truyền ra và những đơn vị tấn công tầm xa bắt đầu tấn công Weed với tên và ma pháp. Nếu cậu trúng phải đợt tấn công này thì cơ hội sống sót của cậu sẽ bằng 0. Đám cung thủ và pháp sư đổi mục tiêu từ Red Belkain sang Weed. Cậu dậm chân xuống đất và đổi hướng di chuyển liên tục.

Kwang! Kwa kwa kwang!

Pusyu syu syu syuk!

Nơi cậu vừa bước qua cắm đầy tên, cọc băng và lửa rơi xuống xung quanh. Làn mưa tên đuổi theo phía sau cậu. Hỏa lực tầm xa của Guild Hermes đã nhắm vào cậu. HP của Weed tụt như huyết áp khi những mũi tên sượt qua. Nhờ vào lối di chuyển bất ngờ và khả năng né tránh, Weed đã tránh được hầu hết sát thương. Tuy nhiên Weed vẫn bị mất 20% máu trong chớp mắt.

"Thế này vẫn không ổn."

Weed chạy đến phía trước Red Belkain. Đòn công kích tầm xa dừng lại vì họ sợ bắn trúng những Warrior và Knight. Một chút sát thương cậu nhận phải chẳng là gì so với sức mạnh Guild Hermes. Không có cách nào thoát khỏi hầm ngục và cũng không nói quá khi bảo rằng Red Belkain đang đập phá tưng bừng.

"Radiant Sword!"

Weed tung chiêu trong lúc đám Priest chuẩn bị phép hồi máu và phép phòng thủ. Bức tường thép của Guild Hermes thực sự khiến người khác phải khiếp sợ.

Đó là từ góc nhìn của nhóm chiến đấu và những thành viên Royal Guard. Bình thường họ ở vào tình thế mà lũ quái chỉ có thể gây một ít tổn thất cho họ. Đó là vì họ luôn chuẩn bị trang bị và nhân lực tốt nhất trước khi lên đường. Đó là lý do tại sao họ có thể cầm cự khi Red Belkain xuất hiện sau Woomba Belkain. Nhưng hành động quấy rối của Weed làm mọi thứ khó khăn hơn.

Họ lo ngại rằng sự xảo quyệt của cậu sẽ khiến trận chiến trở nên hỗn loạn! Những Warrior sinh lực tuột đến mức nguy hiểm thở phào sau khi đã ngăn chặn đòn tấn công Red Belkain.

"Tí nữa thì lên bảng."

"Tôi sắp chết rồi. Hồi máu nhanh lên!"

Lượng mana của Priest không phải là vô tận để họ có thể liên tục sử dụng phép hồi máu. Chiêu Radiant Sword của Weed tung ra ngay khoảng khắc bất cẩn đó! Weed dùng một chiêu cực mạnh nên hầu như không ai thoát khỏi mà còn lành lặn.

"Triệu hồi Death Knight Van Hawk. Triệu hồi Vampire Lord Tori!"

"Xin hãy ra lệnh thưa Chủ nhân."

Red Belkain bắn gai nhọn ngay khi thuộc hạ của Weed được triệu hồi. Van Hawk nắm lấy kiếm và cố nhảy đến tấn công Red Belkain.

“Tôi sẽ chiến đấu với tên này."

“Không phải nó."

“Vậy chúng ta phải làm gì, thưa Chủ nhân?"

“Thịt tất cả bọn người đó... Và con quái bự con đó thuộc phe chúng ta."

Thuộc hạ của cậu nhanh chóng xác định Guild Hermes là kẻ thù mà không cần giải thích nhiều lời.

“Đúng như kỳ vọng từ Chủ nhân…"

“Tôi biết mọi chuyện sẽ như thế này."

Van Hawk và Tori dễ dàng bị Weed thuyết phục và bắt đầu chiến đấu với Guild Hermes. Không cần biết xấu tốt, chúng tin tưởng vào sự chỉ đạo của Weed.

Dù vậy, gương mặt của Weed chẳng chút tươi sáng hơn. Không có nhiều thành viên Guild Hermes bị hạ dù Van Hawk và Tori đã được triệu hồi.

Còn có rất nhiều Warrior, Priest và class tấn công tầm xa. Sẽ không thể nào xoay chuyển cục diện nếu cậu vẫn dùng phương pháp cũ. Những thành viên thuộc class cận chiến của Guild Hermes cũng đã thay đổi đội hình và chiến lược trong lúc đối phó với Red Belkain. Weed cần phải có phương pháp tấn công đa dạng và chủ động hơn.

Nhưng việc Guild Hermes có thể chống đỡ một con quái mạnh như vậy thật đáng khen ngợi. Những class đánh xa như Archer, Mage và Shaman dồn sát thương rất tốt. Các hiệu ứng của con quái đã bị những đòn tấn công từ xa vô hiệu hóa.

Weed đã từng xem một video quay lại cảnh Guild Hermes săn Bone Dragon. Họ là những người chơi mạnh mẽ có lối đánh chuẩn như trong sách vở. Cậu chưa bao giờ thấy một trận đánh lớn mà lại có trật tự như thế. Vẫn còn 30 thành viên Royal Guard phía sau chưa tiến lên. Họ đứng ở phía sau để bảo vệ các Archer và Mage khỏi con boss.

'Guild Hermes thật sự xứng đáng với tên gọi Guild mạnh nhất lục địa. Họ có thể đánh boss một cách hiệu quả kể cả khi bị quấy phá.'

Bardray cùng một vài Knight bước về phía Weed. Hắn không gia nhập vào trận chiến với Red Belkain. Hầu hết sát thương gây ra bởi nhóm chiến đấu và Royal Guard. Necromancer Krobidyun đang gia tăng số lượng Undead để tham chiến. Vì vậy Bardray được rảnh tay muốn làm gì thì làm.

“Đừng chống cự vô ích. Nhưng để không mang tiếng ỷ đông hiếp yếu, ta sẽ cho cậu một cơ hội để solo với ta."

Weed chẳng hề có ý định solo với Bardray. Cậu đã chứng kiến sức mạnh hủy diệt và kiếm thuật của đối thủ lúc chiến đấu với Woomba Belkain. Khoảng cách sức mạnh quá lớn nên sẽ rất khó đối phó với hắn. Một chọi một với hắn chẳng khác gì lấy trứng chọi đá.

Chiêu Heriam Fencing không thích hợp đối phó với kẻ địch mạnh. Đó là một combo nhắm vào điểm yếu! Chiêu đó tận dụng những khoảnh trống phòng thủ của đối thủ.

Moonlight Sculpting Blade tuy đẹp nhưng không thích hợp một chọi một. Còn có Emperor 's Triple, Back Stab, Sword Break, Sword Dance và Sword Kaiser. Nhưng dù Triple hoặc Sword Dance trúng đích cũng không gây bao nhiêu sát thương. Sword Kaiser rất mạnh nhưng với sự khác biệt về cấp độ và trang bị, không có gì bảo đảm kẻ địch sẽ bị hạ. Thêm nữa, chiêu đó sẽ ngốn hết tất cả mana của cậu.

Chiêu kiếm còn lại duy nhất của Weed là Radiant Sword. Nó rất tiện lợi nên cậu sử dụng rất nhiều trong chiến đấu. Nhưng cấp độ kỹ năng so với lượng mana tiêu thụ khiến nó trở nên vô dụng bây giờ.

Dùng với những người khác thì ổn nhưng đối với Bardray thì chỉ gãi ngứa. Cậu cần tận dụng lợi thế địa hình trong hang Belkain. Nếu tính cả đội quân hỗ trợ của Bardray, Weed bất lợi về mọi mặt.

“Đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Vậy thì liều một phen."

Weed đưa mắt kiểm tra thanh Daemon Sword. Cậu đã sử dụng nó vài trận. Nếu độ bền bị giảm thì lượng sát thương và độ chính xác cũng giảm theo.

'Nếu mình có thể dùng kỹ năng sửa chữa như Sword Grinding hay Armour Polishing…'

Kẻ địch chắc chắn sẽ không cho cậu thời gian làm điều đó. Trận đấu sẽ không dễ dàng vì Red Belkain vẫn còn sống.

“Ta sắp bắt đầu đây. Nếu ngươi muốn chiến đấu thì theo ta."

Weed chạy bên cạnh Red Belkain.

“Hắn di chuyển kìa. Chuẩn bị bắn."

Đám Archer và Mage chuẩn bị tấn công nhưng đám Royal Guard đã ngăn họ lại.

“Weed là con mồi của Bardray. Đừng đụng vào hắn. Tập trung tấn công con quái thôi!"

“Đã rõ!"

Quân tấn công tầm xa phớt lờ Weed. Tốc độ di chuyển của cậu nhanh đến mức khiến Bardray cũng phải ngạc nhiên.

“Hắn đúng là một gã phiền phức."

Bardray vừa nói vừa lắc đầu. Sau đó một Mage triệu hồi ngựa cho Bardray, con Rindullin!

Đó là một chiến mã với dòng máu tốt nhất được lựa chọn bởi hoàng tộc của Vương quốc Haven. Nó sở hữu bộ lông trắng tao nhã đẹp như một viên ngọc quý và đáng giá hơn một thanh cự kiếm. Đó là một con chiến mã thông minh và đem đến vận may.

Bardray cầm trên tay thanh Lightning Spear huyền thoại mà hắn nhận được từ nhiệm vụ Black Knight Master.

“Đi nào!"

Bardray thúc ngựa. Weed, Van Hawk và Tori chạy ngang dọc bãi chiến trường hỗn loạn mà Red Belkain tạo ra. Và Bardray truy đuổi phía sau.

"Phải tới đó ngay!"

“Có chết cũng không sao. Nếu một người bạn lâm nguy, lẽ dĩ nhiên chúng ta phải đến ứng cứu chứ."

Pale và Irene đồng tình với Yurin. Weed đang rơi vào tình thế nguy hiểm vì Guild Hermes nên họ không thể khoanh tay đứng nhìn. Kể cả khi họ giống như lấy trứng chọi với đá, họ vẫn quyết định đến Mỏ Melbourne.

"Yurin, hãy đưa anh đến đó. Anh sẽ hi sinh cả mạng sống để cứu cậu ấy."

Zephyr cũng không bỏ qua cơ hội này để ghi điểm với Yurin.

Lần trước anh đã đến nhà Yurin. Anh đến để sửa vài đồ điện tử trong nhà và đã được cô mời ở lại dùng bữa trưa như một người bạn. Anh muốn tìm hiểu thêm về Lee Hayan khi cô chuẩn bị cơm cho anh.

'Đây là cơ hội cho một cuộc hẹn hò...'

Choi Ji Hoon cảm thấy đây là lúc để gần gũi hơn với cô. Vì thế anh đóng một bộ cánh thật bảnh và còn xịt nước hoa.

'Sẽ thật tuyệt khi vừa ăn vừa nói chuyện. Nếu tụi mình một mình thì còn nói được nhiều hơn nữa. Nếu may mắn nữa thì...'

Anh thậm chí còn mua một chiếc nhẫn làm quà khi anh đến nhà Lee Hayan. Một con sói tràn đầy kinh nghiệm. Và ngay lúc Lee Hyun vắng nhà!

“Trần nhà đang bị dột. Oppa dạo này rất bận... Liệu anh có thể sửa nó giúp em được không?"

“Cứ giao cho anh."

Anh phải leo mái nhà như Tarzan để sửa chỗ dột trong khi khoác bộ cánh đắt tiền. Đổi lại Lee Hayan nấu cho anh món súp đậu ngon tuyệt. Bầu không khí hoàn toàn khác hẳn những khi anh ăn bò bít tết.

'Mình sẽ tạo cơ hội sau khi ăn xong.'

Một cơ hội có thể khiến tình yêu nảy nở. Dù phải đang gặm món Doenjang nhưng với bản năng Playboy, Choi Ji-Hoon rất kiên trì. Anh im lặng một lúc.

"Có thứ gì để uống không?"

Choi Ji-Hoon cần uống gì đó để khử đi mùi khó chịu của món Doenjang.

“Có mấy chai Number One không ruồi thôi."

"Cái đó..."

"Anh không thích à?"

"...rất tuyệt."

Họ vừa xem TV vừa uống nước.

'Bầu không khí này không ổn. Khoảng khắc ngọt ngào...'

Choi Ji-Hoon vốn tự hào về khả năng trò chuyện với phái nữ. Trong lúc anh còn đang suy nghĩ thì Lee Hayan đứng dậy

“Em sẽ lấy một ít đồ ăn vặt."

“Cảm ơn em."

Nhâm nhi đồ ăn sẽ có nhiều cơ hội trò chuyện hơn là chỉ xem TV.

Yurin đem ra sắn dây luộc!

“Đây là cái gì thế?"

“Đồ ăn vặt. Oppa đào được rất nhiều."

Họ vừa xem TV vừa nhai cái thứ sắn dây đắng ngắt.

“Nhà có cà phê không em?"

“Em có C2 không chì, anh có muốn uống không?"

“À thôi, không cần đâu."

Weed lạnh cả sống lưng.

'Bên trái.'

Cậu đổi hướng và lao về bên phải. Một thanh kiếm phóng xuống nơi cậu vừa đứng! Vừa chạy, cậu vừa dùng kiếm để chống đỡ.

Bạn đang nằm trong tầm tấn công của thanh kiếm.

Kỹ năng tránh né đã kích hoạt.

Bạn không bị trọng thương nhưng đã giảm 4324 HP.


Chiêu kiếm của Bardray có tầm rất rộng nên cậu đã phải nhận một đòn nặng chỉ vì còn nằm trong phạm vi sát thương. Dĩ nhiên, cậu đang chiến đấu bên cạnh Red Belkain nên cả hai đều bị trúng đòn.

"Healing Hand!"

Đám Priest hồi máu cho Bardray. Hắn tiếp tục truy đuổi trên lưng con Rindullin. Con chiến mã không hề để mất dấu mục tiêu giữa chiến trường hỗn loạn.

Ầm!

Mặt đất phát nổ mỗi khi Bardray đâm thanh Lightnight Spear. Weed chạy giữa Red Belkain và nhóm chiến đấu của Guild Hermes nên Bardray đã càn lên cả đồng đội. Red Belkain đã về phe Weed nên cố gắng giúp đỡ cậu. Bardray hoàn toàn phớt lờ Red Belkain trong lúc truy đuổi.

"Wind Sprint!"

Weed sử dụng tốc độ tối đa để chạy lên dọc trên tường rồi phóng lên trần hang. Đôi mắt những thành viên Guild Hermes mở to vì ngạc nhiên.

“Tốc độ thật kinh khủng. Làm thế nào mà hắn chạy nhanh thế?"

“Nếu hắn chạy như thế ở bên ngoài thì chúng ta sẽ không thể nào bắt được."

Đúng như dự đoán, Bardray không thể đuổi theo cậu trên lưng con Rindullin. Cậu chạy lẫn giữa những người chơi khác và quái vật rồi phóng qua những vật cản.

"Radiant Sword!"

Weed tấn công từ xa nhưng lưỡi kiếm ánh sáng sượt qua Bardray và trúng một Warrior khác. Bardray không quan tâm đến tổn thất mà Guild của hắn phải hứng chịu. Hắn không màng đến chuyện có bao nhiêu thành viên Guild Hermes phải bỏ mạng.

Red Belkain dùng đôi chân trước mạnh mẽ dậm xuống đất.

"Earth Wraith."

Một cơn địa chấn lan ra khắp nơi. Lượng Agility vượt trội và ở vị trí an toàn khiến Weed không nhận bao nhiêu sát thương. Guild Hermes tiếp tục giáp lá cà để khống chế Red Belkain. Nhưng lần này họ bị Weed phá rối và hậu quả rất nặng nề.

Hang ổ của Belkain rung chuyển như muốn đổ sụp.

“Một Warrior đã chết. Con quái đang phá vỡ hàng phòng ngự!"

“Knight lấp vào chỗ trống cho đến khi một Warrior khác đến. Đội Archer, bắn tên để ngăn Red Belkain thoát khỏi vòng vây."

Rất dễ nhận thấy tại sao việc thiết lập đội hình và đưa ra chỉ đạo lại quan trọng trong một trận chiến với boss đến vậy. Đó cũng là lí do khiến Weed tập trung tấn công nhóm chiến đấu thay vì đối đầu Bardray.

Trò mèo đuổi chuột giữa Weed và Bardray!

Bình thường một Knight cưỡi ngựa có lợi thế hơn nhưng Weed đã tận dụng tốc độ và địa hình xung quanh.

Sấm sét từ Lightnight Spear giáng xuống.

HP của bạn giảm 2892 vì sốc điện.

Tốc độ di chuyển của bạn giảm trong vòng 9 giây vì tê liệt tạm thời.


'Lợi thế không thuộc về mình.'

Nếu tiếp tục như thế này thì chẳng có cách nào Weed có thể sống sót. Tầm đánh của Bardray rất rộng và không gian chật hẹp khiến cậu khó tránh được hoàn toàn. Ngoài việc sinh lực liên tục giảm, lượng HP và MP của cậu đã đến đáy vì sử dụng Radiant Sword và Wind Sprint. Bardray nhanh chóng cưỡi Rindullin đuổi kịp cậu.

"Hero's Sword!"

Sức mạnh của Bardray càng gia tăng khi hắn kích hoạt chiêu thức.

'Đúng là không có cách nào rời khỏi đây. Nếu Guild Black Lion đến sớm một chút thì may ra…’

Guild Black Lion đang bị kẹt ở tầng 2 của Mỏ Melbourne vì bẫy và đám Assassin của Guild Hermes. Weed nhìn về phía Red Belkain và quyết định từ bỏ việc tìm đường trốn. Số phận đã an bài.

‘Thà chết một đống còn hơn sống một người.'

“Van Hawk. Tori! Tấn công."

Weed lao về phía Bardray. Van Hawk và Tori đang nhìn Red Belkain chiến đấu cũng lao theo. Cả hai người bọn chúng đều là những con boss có thứ hạng cao!

Van Hawk cầm kiếm bay về phía Bardray trong lúc Tori kích hoạt Blade Storm. Weed dùng Radiant Sword bồi thêm vào. Đòn phối hợp khiến Bardray dày dặn kinh nghiệm cũng phải e dè. Bỗng đám Priest của Guild Hermes tập hợp lại ở một góc và cất tiếng hát.

Bài thánh ca của Thần Tyr đã được ngân lên giữa chiến trường.

Bardray tạm thời được buff bất tử! (Đậu phộng Kayle! GGWP!)

Trong thời gian ngắn, miễn mọi sát thương, tăng gấp đôi sức mạnh mà không bị phản ứng phụ.


“Ngươi không thể chống lại sức mạnh của Black Knight."

Bardray kết hợp sức mạnh bản thân và tốc độ của chiến mã rồi lao đến.

"Tahaaat!"

Van Hawk cố dùng kiếm ngăn con ngựa lao đến.

Ầm!!

Kiếm nát người vong.

“Chủ nhân..xin tha tội..."

Death Knight Van Hawk ngáp ngáp vài tiếng rồi lên bảng đếm số. Vừa nhận sát thương từ tên và ma pháp vừa chịu đòn trực diện của Bardray khiến Van Hawk gục tại chỗ. Weed nhìn theo nuối tiếc.

'Nếu thanh kiếm không bị gãy...'

Đó là trang bị mà Weed đã trao cho Van Hawk. Dĩ nhiên sức mạnḥ của thanh kiếm rất thấp so với cấp độ Van Hawk nhưng nó đã vỡ nát trong lúc chiến đấu với Bardray. Bardray phóng qua mặt Tori. Với hiệu ứng bất tử nhận được từ thánh ca Tyr, Bardray mặc kệ Tori muốn đánh kiểu nào thì đánh.

"Heavy Blow of Satisfaction!"

Những con chim nhỏ từ Radiant Sword bị quét sạch. Bardray cưỡi trên Rindullin quét kiếm từ dưới lên.

"Sunset Sword!"

Một luồng mana từ thanh kiếm của Bardray bắn ra.

'Tiêu rồi.'

Weed đang đứng yên tại chỗ vì kích hoạt Radiant Sword. Bardray đã kết hợp sức mạnh bản thân với tốc độ của Rindullin nên sức mạnh phá hủy là rất khủng khiếp nếu cậu dính đòn trực diện. Phạm vi công kích của luồng mana rất lớn nên Weed không thể tìm nơi tránh né. Đó vốn là kỹ năng chuyên dùng để thảm sát hàng loạt đối thủ hoặc công phá tường thành nhưng giờ đây Bardray đang dồn tất cả lên Weed.

"Close Eyes Tighty!"

Weed nhắm mắt lại và lấy Ancient Shield ra rồi lao về bên trái. Thanh Deamon Sword cũng có thể được dùng để chống đỡ chiêu thức của kẻ địch. Nhưng độ bền của nó đã giảm nên cậu phải dùng khiên để giảm sát thương. Tuy nhiên, chiêu thức của Bardray đã giáng xuống trước khi cậu có thể chạy thoát.

Bạn đã bị choáng vì chấn động.

Sốc sát thương!

Lượng Concentration cao của bạn đã xóa bỏ trạng thái choáng.

Cơ thể bạn có thể nhận phải những triệu chứng tê liệt.

Không thể sử dụng chiêu thức trong 22 giây.


Kẻ địch đã hấp thụ một ít mana của bạn.

Bị hấp thụ 2795 mana.


Fighting Spirit tạm thời giảm 29%.


Đã nhận phải Sword of Holy Power.

Bạn không phải quái vật hay kẻ xấu nên không nhận sát thương tính thêm.


Bạn đã bị trọng thương.

Nếu bạn không hồi phục nhanh, lượng Resillience của bạn sẽ giảm vĩnh viễn 2.


Độ bền của Ancient Shield giảm.

Độ bền Talrock's Armour giảm.

Phần giáp ngực đã yếu đi.

Lực phòng thủ giảm 17% đến khi nó được sửa chữa.


Team dịch: Đéo cần tên

Trans: Khoai lang

Edit: ireNigma

Chương 8: Áo giáp "đi xa quá"[]


Tóm tắt chương trước

Trong thế trận 3 phe, trong giây lát suy nghĩ, với sự láu cá của mình, Weed đã sáp nhập phe với con boss Red Belkain để công kích lại Guild Hermes. Không chỉ như vậy, cậu còn gọi thêm 2 đệ của mình ra để tăng thêm khả năng công kích. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, hệ thống phòng thủ cũng như buff của Guild Hermes vượt trội hơn. Khả năng tấn công của BardRay cũng cao hơn cậu, được hỗ trợ từ ngựa, máu cho đến buff bất tử. Do đó, lần lượt, Van Hawk đã ra đi còn Weed thì chịu 1 đòn sát thương cực lớn. Liệu trận “solo” không cân sức này sẽ có kết cục ra sao?


Lượng HP của Weed nhiều nhất cũng chỉ 40.000. So với level hiện tại, thì lượng HP và chỉ số Resilience (phục hồi) của cậu là thấp hơn, nhưng điều này đã được cậu khắc phục bằng chỉ số Perseverance (chống chịu) và áo giáp...

Đòn tấn công của Bardray đủ mạnh để khiến cậu mất tới 17.000 HP. Tên Black Knight này có trang bị cấp cao và vô số phép buff từ đám Priest nên đòn tấn công của hắn cực kỳ nguy hiểm.

"Ứ hự."

Weed văng về phía sau và nằm đo đất.

"Chủ nhân!"

Tori lao đến nghênh chiến Bardray. Tori có thể vừa tấn công vừa phòng thủ nhưng hắn không thể solo mà không bị thương. May mắn thay, Tori đang trong tình trạng tốt hơn so với Van Hawk vì hắn có thể hút máu để hồi phục.

'Cách này không ổn.'

Weed ôm lấy phần ngực nơi áo giáp bị rạn nứt. Level của Bardray rõ ràng là cao hơn của cậu. Những kỹ năng tấn công của hắn cũng rất mạnh. Ngoài Radiant Sword, Weed không có nhiều chiêu thức tấn công hữu dụng để đối phó với Bardray.

Thứ khiến Weed khác biệt với những người chơi khác là cậu có chỉ số cao hơn. Những chỉ số cộng dồn từ kỹ năng Sculpting, kỹ năng Blacksmith và kỹ năng Sewing đã giúp ích rất nhiều.

Bardray gia tăng chỉ số bằng cách quét sạch các hầm ngục, săn boss và thực hiện những nhiệm vụ khó nhằn cùng với các thành viên Guild Hermes.

Nếu so sánh thì chỉ số của họ gần như tương đương nhau.

Ngay lúc này Weed cần một biện pháp quyết liệt. Disaster Nature Sculpting!

'Núi lửa phun trào, động đất, đá lở, sập hầm hay ngập chìm trong nước đều dùng tốt.'

Nhưng Disaster Nature Sculpting cần một bức tượng thích hợp để sử dụng. Dù cho Weed có một pho tượng núi lửa phun trào thì sau đó gần như cậu cũng phải “táng thân” cùng bức tượng. Nếu sức phá hoại của thảm họa quá lớn thì chẳng khác nào cậu sẽ rơi vào cảnh tự tay “bóp d*i”! Một ngọn núi lửa được tạo nên ngay trong hang động sẽ cuốn cậu vào trong rồi cho cậu lên bảng đếm số.

'Còn có Summon Sculpture nhưng mình không muốn sử dụng.'

Cậu có thể triệu hồi đám tượng sống làm viện binh. Nhưng nơi này quá chật hẹp để Phoenix và Bingryong chiến đấu một cách hiệu quả. Đám Wyvern thì quá yếu nên cậu không thể triệu hồi chúng. Goldman và Yellowy đã chiến đấu cật lực ở Las Phananx nên cậu sẽ cảm thấy tàn nhẫn nếu bắt chúng chiến đấu bán mạng một lần nữa. King Hydra khá ổn nhưng nơi này đã có Red Belkain nên có thể sẽ xảy ra chuyện bọn chúng sẽ quay sang đánh lẫn nhau.

"Mình phải tự giải quyết chuyện này thôi.."

Weed quyết định chiến đấu một mình. Trong trường hợp tệ nhất thì cậu chỉ mất một ít EXP, độ thuần thục kỹ năng và một trang bị.

"Mình phải tự đứng lên và thử lại lần nữa. Hừ, Bardray, quả không hổ danh kẻ mạnh nhất Lục địa Versailles."

Weed chưa từng gặp phải 1 kỳ phùng địch thủ. Cậu đã từng gặp vài người thuộc những Guild mạnh trong lúc làm nhiệm vụ nhưng cậu luôn mạnh hơn họ. Giờ mục tiêu cậu muốn tấn công là Bardray! Cậu sẽ mất mạng nếu bị đánh bại nhưng giờ thì cậu đã có can đảm để làm điều đó. Thua keo này thì ta bày keo khác, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.

Weed nhanh chóng quấn băng gạc quanh người. HP của Tori đang giảm liên tục trong lúc đấu với Bardray. Tori đang nhận vô số sát thương từ đám Priest hỗ trợ cho Bardray.

"Khát quá."

HP càng tụt thì Tori lại càng liều mạng hơn. Weed nghĩ thầm 'Tori, ta đến đây'. Cậu đang tính giáng cho Bardray một đòn bất ngờ.

"Oheok!"

"Bardray-nim, cẩn thận!"

Đám Priest của Guild Hermes đang quan sát trận đấu đã phát hiện những cử chỉ đáng ngờ của cậu. Trận chiến với Red Belkain đã lâm vào tình trạng dễ thở hơn nên nhiều đôi mắt giờ đây hướng về trận đấu của Bardray. Con Red Belkain đang mất máu dưới sự công kích dữ dội.

Weed chạy sang bên sườn của Bardray.

"Seven Celestial Footsteps!"

Đó là kỹ năng cho phép đổi hướng với mỗi bước chân! Cùng với Wind Sprint đang kích hoạt, cậu di chuyển nhanh đến mức để lại dư ảnh phía sau.

"Ta đang chờ ngươi tới đây!"

Bardray dùng kiếm đỡ đòn giống như hắn đã biết trước. Weed nhận ra có một giới hạn trong đòn đánh của cậu.

'Bộ giáp của hắn cứng quá. Mình có chém trúng cũng không ăn nhằm gì.'

Nếu Bardray muốn sử dụng một chiêu thức mạnh thì sẽ tốn nhiều thời gian chuẩn bị. Weed lập tức xoay vòng quanh đối thủ và tiếp tục công kích.

"Sword Dance."

Một vũ điệu chặt chém!

Một chuỗi chiêu thức liên tục sẽ làm kẻ địch khó mà chống đỡ. Cậu đang tìm điểm yếu phòng ngự của Bardray.

"Chưa đủ đâu."

Bardray vừa đỡ vừa nói. Hắn đỡ đòn lúc được lúc không. Weed di chuyển sang bên sườn đối thủ rồi tiếp tục tấn công. Dù Bardray có cố gắng lùi lại một hay hai bước để phản đòn nhưng Weed chỉ việc tấn công quyết liệt hơn để không cho hắn làm được điều đó.

'Sự khác biệt về level và trang bị khiến sát thương bị giảm. Nếu một hai đòn không hạ được hắn thì mình sẽ giáng một trăm ngàn đòn.'

Tốc độ của Weed quá nhanh nên Bardray không đỡ hết được.

Bạn đã chém trúng giáp vai của đối thủ.

Công kích thành công.

Bộ giáp đã hấp thụ phần lớn sát thương.

Gây ra 149 sát thương.


Kiếm của bạn va chạm với kiếm địch thủ.


Kiếm của bạn đã đâm vào ngực đối thủ.

Công kích thành công.

Đòn chí mạng!

Đối thủ có item miễn dịch choáng và tê liệt.

Đối thủ mất 617 HP.


Lưỡi kiếm của Weed tấn công nhanh đến mức không thể tin được. Bardray miễn cưỡng dùng kiếm đỡ đòn và chờ cơ hội phản công.

"Khá đấy."

Bardray đã biết được sức tấn công của Weed yếu hơn sau khi họ chạm kiếm. Tốc độ của Weed có cao nhưng Bardray không cần đỡ hết tất cả. Bardray đánh trả lại và trận chiến giữa họ trở nên khốc liệt hơn.

Weed nhớ lại lời Geomchi nói lúc họ đấu tập.

- Nhìn vào đối thủ. Nếu ánh mắt của con tập trung vào đối thủ thì con sẽ không thua.

Cậu nhìn vào mắt Bardray, vai và những cơ bắp ẩn sau lớp áo giáp. Tiếng gươm chạm vào nhau vang khắp hang Belkain như thể tiếng nhạc cụ. Weed tập trung tất cả tâm trí để chiến đấu một cách cẩn thận.

Những tia lửa bắn ra khi hai thanh kiếm va vào nhau... Bardray chẳng để tâm đến bảng thông báo.

'Thật phấn khích.'

Level của Weed chắc chắn thấp hơn và Bardray hoàn toàn vượt trội về nhiều phương diện. Sự khác biệt giữa sức mạnh và kỹ năng dùng gươm là rõ ràng nhất. Tuy nhiên cách tấn công liên tục và hiếu chiến của Weed khiến Bardray mất thế chủ động và bị ép phải phòng ngự.

'Thật may là mình gặp hắn lúc này. Nếu cho hắn thời gian để lớn mạnh thì sẽ rất nguy hiểm.'

Weed sẽ trưởng thành rất nhanh qua những chuyến thám hiểm. Bardray cảm thấy may mắn khi họ chạm trán nhau ngay lúc này.

'Mình phải cho hắn thảm bại để không bao giờ có thể đối mặt với mình lần nữa.'

Level của Bardray đủ mạnh để bắt nạt người khác. Hắn muốn chứng tỏ class Black Knight là bất khả chiến bại. Những đòn đánh của Weed không đủ lực và giáp của Bardray đã hấp thụ phần lớn sát thương.

Bardray chỉ cần phòng thủ những vị trí trọng yếu và trả đòn. Dĩ nhiên, hắn dùng những chiêu kiếm diện rộng để dứt điểm trận đấu dễ dàng hơn.

"Nếu trình của ngươi chỉ có thế thì chết đi được rồi đấy."

Bardray nắm chặt kiếm.

"Spatial Destruction!"

Chiêu kiếm bao phủ cả một khu vực xung quanh họ! Một ngọn gió lớn thổi qua.

"Kuuuk."

"Hồi máu cho chúng tôi nhanh lên."

Những thành viên Guild Hermes đang chiến đấu với Red Belkain cũng trúng phải sát thương. Các Priest nhanh chóng dùng phép hồi máu. Bình thường một trận đấu boss sẽ là tâm điểm của mọi sự chú ý nhưng giờ đây mọi ánh mắt đều đổ dồn về trận đấu giữa Bardray và Weed.

Weed đã lướt đến phía sau lưng Bardray. Dựa vào kinh nghiệm và tốc độ, cậu đã tìm thấy kẽ hở của đòn tấn công được sử dụng. Cậu có thể di chuyển nhanh như thế là nhờ vào lượng Agility được cộng thêm từ Sculpture Destruction.

Cho đến lúc này, cậu không hề sợ trước đòn tấn công của đối thủ. Dù nguy hiểm nhưng cậu cảm thấy phấn khích.

'Lượng Vitality của mình không cầm cự được nữa rồi'

Chỉ số Vitality của Weed đạt đến 423 điểm nhờ vào việc điêu khắc và những kỹ năng Handicraft. Wind Sprint và Seven Steps cho phép cậu có thể nhanh chóng đổi hướng. Không may là tốc độ của cậu cũng giảm sút khi lượng Vitality giảm. Sẽ rất khó cho Weed có thể chống lại Bardray với lượng HP và Vitality thấp.

Đám Mage của Guild Hermes bí mật tập hợp và niệm phép.

"Cơ thể bị trúng phép sẽ chịu áp chế và không thể di chuyển. Twilight Pressure!" (Quỳ, vậy thì đánh đấm đéo gì…)

Đó là một phép thuật khống chế di chuyển!

Chỉ số kháng phép của Weed không thấp nhưng cậu không thể chống đỡ phép thuật do cả đám Mage sử dụng. Vô hiệu hóa phép thuật sẽ cần một ít thời gian và item ma pháp. Làm sao Bardray bỏ qua cơ hội như vậy, hắn quay lại và đối mặt với cậu.

"Lên bảng vui vẻ nhé, cậu nhóc."

Lưỡi kiếm của Bardray được bao phủ bởi một ngọn lửa trắng thuần khiết.

"Noble Sword. Saint Flame."

Weed cố tránh nhưng chân cậu không cử động được.

"Cmn, Chân mình"

Cậu cố ngăn đối thủ nhưng vô vọng. Weed tính cầu cứu Tori nhưng Tori đã biến thành dơi và đang bận rộn né tên bay đạn lạc.

"Close Eyes Tightly!"

Weed chuyển sang thế phòng thủ và nấp sau Ancient Shield (Khiên cổ vật). Lưỡi kiếm của Bardray chém xuống. Sẽ rất khó bắt được Weed một lần nữa nên Bardray dồn tất cả sức mạnh vào một đòn duy nhất.

Lượng Strength và Vitality đã giảm khiến bạn không thể phòng thủ hoàn toàn.

Đòn chí mạng.


Bạn bị sốc sát thương.

Nhận thêm sát thương từ lửa.

Nếu bạn không được phép hồi máu cao cấp hoặc thủy thuật hỗ trợ thì bạn sẽ bị thiêu đốt 475 Hp mỗi giây.

Phần giáp thắt lưng của bạn đã nhận một đòn cực mạnh và bị phá hủy.


Hiệu ứng từ cặp nhẫn Seulroeo's Wedding Ring không thể kích hoạt vì bạn chết quá nhanh.


Bạn đã lên bảng đếm số.

Level của "Power to Reject Death" quá thấp. Kỹ năng không thể kích hoạt vì bạn bị nhiễm thánh năng.

Không thể truy cập trong 24 giờ. Độ thuần thục kỹ năng và level của bạn bị giảm.


Weed biến mất trong luồng ánh sáng xám sau đòn tấn công của Bardray.

"Hoan hô Bardray-nim!"

"Ngài ấy đã thắng! Chiến binh mạnh nhất Lục địa!"

Những thành viên Guild Hermes phấn khởi trước chiến thắng lịch sử. Lời chúc mừng lan tràn khắp kênh chat của Guild Hermes.

Bardray đã hạ gục vô số đối thủ. Nhưng trận đấu này được hàng triệu người theo dõi trên truyền hình.

"Cái áo giáp này."

Bardray nhận chiến giáp của Weed rơi ra. Bộ giáp trông chẳng khác mấy so với những item rơi ra từ quái trong Mỏ Melbourne.

'Mặc cái giáp sida này thì đánh thua là phải đạo rồi.'

Giáp Talrock chẳng gợi cho Bardray chút hứng thú nào. Với người mang toàn item huyền thoại như Bardray, bộ giáp của Weed chỉ đáng vứt sọt rác.

Guild Black Lion tháo gỡ hết bẫy cản đường và đặt chân xuống tầng 4 dưới lòng đất.

"Bọn Guild Hermes chắc chắn vẫn còn trong Dungeon. Tiến lên."

Carlise và những thành viên chủ chốt của Guild Black Lion di chuyển. Những người bạn đồng hành bất đắc dĩ của Weed: Hegel, Alice và Dine đã bị nhóm Assassin Guild Hermes phát hiện và hạ sát!

Khi Guild Black Lion đến nơi thì Red Belkain đã ngáp ngáp. Đợt tấn công liên hoàn từ Bardray, đám Royal Guard và đội quân chiến đấu của Guild Hermes khiến lợi thế hoàn toàn thuộc về phía chúng. Kể cả những Assassin cũng góp sức với việc tấn công con boss từ phía sau.

"Bắn!"

Mưa tên và ma pháp bay về phía con boss. Red Belkain bị quấy rối và không thể tập trung sử dụng chiêu thức. Còn có thêm nhóm Shaman đứng phía sau niệm phép giảm sát thương, giảm phòng thủ, Vitality, Strength và độ tập trung của con quái.

Red Belkain đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng.


Trận săn boss đã thành công! Bardray là người last hit nên nhận được nhiều item nhất. Một kỷ lục về sức mạnh của Black Knight được ghi nhận.

"Giai đoạn thứ 12 của Black Knight Master Quest đã hoàn thành."

"Chúc mừng Thống lĩnh."

"Đường đến những ngày vinh quang không còn xa."

Carlise mang theo 750 người từ Guild Black Lion. Họ đến để đoạt lại lãnh thổ từ tay Guild Hermes đang tung hoành trong Mỏ Melbourne.

"Tấn công!"

Guild Black Lion phóng ma pháp. Cuộc chạm trán giữa những thủ lĩnh của hai Guild lớn bắt đầu.

Chương trình đặc biệt của Đài KMC với Oh Joo-Wan bình luận đang được phát sóng.

"Nhìn Guild Black Lion kìa."

"Hôm nay quả là một ngày khó quên. Mage Puroyan đang sử dụng ma pháp diện rộng Ice Storm."

"Mặt đất đã bị đông cứng sẽ gây rắc rối không nhỏ cho các Knight của Guild Hermes."

"Vẫn còn quá sớm để phán đoán nhưng theo quan điểm của anh Oh Joo-Wan thì bên nào sẽ giành chiến thắng."

"Trận chiến còn chưa kết thúc thì rất khó đoán trước. Guild Hermes vốn mạnh hơn những Guild khác và họ có Bardray…"

"Vậy anh cho là Guild Hermes sẽ thắng?"

"Vâng, tôi sẽ cược cho Guild Hermes."

Nhiều phát thanh viên đang ghi hình trận chiến giữa hai Guild cũng dự đoán Guild Hermes sẽ nằm kèo trên.

Đội hình chiến đấu của Guild Hermes gồm toàn cao thủ và Royal Guard là những gương mặt đứng top trò chơi. Chúng không còn vướng bận với Red Belkain nữa. Kết quả trận chiến sẽ được định đoạt nếu Bardray và các thành viên Royal Guard tham chiến.

"Ồ, các Assassin đã xuất hiện phía sau đội hình Guild Black Lion và đang tấn công. Đó là một đòn phục kích và họ đang ám toán các Priest của Guild Black Lion."

Không cần các MC phải thuyết minh, đoạn video cũng cực kỳ bạo lực. Guild Hermes gửi video được ghi hình từ phía họ và Guild Black Lion cũng làm như thế. Địa điểm của trận chiến liên tục thay đổi và khung cảnh đủ để khiến người khác phải há hốc miệng.

Những thành viên tinh anh của hai Guild đang lao vào nhau trong vô vàn những vụ nổ, ánh sáng và tiếng ồn. Trong lúc đó, các Necromancer và Shaman đang triệu hồi tinh linh và Undead.

Nhóm sản xuất đang chỉnh sửa video theo thời gian thực và thêm hiệu ứng vào nên họ không có cả thời gian đi WC. Họ cũng bàn luận về trận đấu giữa Weed và Bardray trong lúc làm việc.

"Weed tiêu rồi..."

"Chiến thần Weed cũng không chống nổi Bardray."

Chiến thắng của Bardray cũng được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn của Royal Road.

Nhiều người nói về việc Bardray được Priest trợ giúp chiến đấu với một Weed đã kiệt sức, cho đó là một chiến thắng hèn nhát. Một vài người nhắc đến việc Weed cố dùng Red Belkain để cân bằng thế trận.

Các đài truyền hình không còn phải bận tâm đến rating người xem nữa. Không còn ai nghi ngờ về việc rating hôm nay đã cao chót vót. Đó nên là một ngày hạnh phúc từ vị trí của một đài truyền hình, nhưng hãng KMC Media vốn chuyên phát sóng những chuyến phiêu lưu của Weed lại đang tỏ ra thất vọng.

CTS Media và LK Games cũng bàn luận về trận đấu giữa Bardray và Weed nhiều hơn là trận chiến giữa Guild Hermes và Guild Black Lion.

Seoyoon đến thẩm mỹ viện để makeup và làm tóc. Cô cũng mua một ít trang phục.

'Mình nên nấu món gì đó.'

Cô muốn làm gì đó để cổ vũ tinh thần Lee Hyun.

Bardray và Guild Hermes đã đánh bại Guild Black Lion. Guild Hermes có những thành viên mạnh mẽ và có tổ chức hơn so với Guild Black Lion được tập hợp một cách vội vàng. Các Warrior, Priest và Mage tập hợp lại với nhau sau khi Red Belkain bị hạ gục. Còn về phía bên kia, một Guild Black Lion vội vã không thể phối hợp chính xác nên không thể thể hiện toàn bộ sức mạnh.

Bardray và đám Royal Guard. Bardray giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc đối đầu với thống lĩnh của Guild Black Lion, nhưng hắn cũng cạn sạch mana. Guild Hermes còn cài 200 thành viên phục kích ở tầng thứ tư.

Pale, Irene, Surka, Hwaryeong, Romuna, Seechwi và Seoyoon vừa đến kịp lúc Guild Hermes đang rời khỏi Mỏ Melbourne. Không cần phải nói, họ bị áp đảo cả về số lượng và sức mạnh và gục ngã dưới làn mưa tên và ma pháp của đám Archer, Mage và Bardray.

Seoyoon đã băng qua làn mưa đạn và hạ được 7 Knight nhưng cô cũng mất mạng bởi hỏa lực hùng hậu của kẻ địch. Guild Hermes sau đó đi đến một cổng dịch chuyển đặc biệt và biến mất.

Seoyoon lo lắng về Lee Hyun hơn là việc bản thân chết ở Royal Road. Cậu vốn được coi như Chiến thần mà lại bị giết. Sự thật là mỗi chiến thắng của Weed đều rất khó khăn. Cô đã chết nhiều lần khi săn quái và làm quest. Nhưng việc vừa mất mạng vừa mất áo giáp có thể khiến Lee Hyun lên cơn đau tim.

'Mình cần trở nên thật xinh đẹp và an ủi anh ấy.'

Seoyoon hướng đến nhà Lee Hyun với một chiếc xe đẩy chở hàng. Sau đó cô nhìn thấy một bà cụ hàng xóm ăn mặc rách rưới đang đẩy một chiếc xe ve chai.

"Để cháu giúp bà."

Seoyoon nắm lấy tay cầm từ bà cụ. Cô muốn gặp Lee Hyun nhưng chiếc xe có vẻ quá nặng đối với bà cụ.

"Cô gái trẻ, cháu không cần phải làm thế đâu...chiếc xe này nặng lắm."

Syu syu syu syuk!

Chiếc xe từ từ di chuyển! Seoyoon nhẹ nhàng đẩy xe và nói.

"Bà định đi đâu?"

"Bà tính về nhà để làm vài việc."

"Vậy bà chỉ đường cho cháu. Cháu sẽ đưa bà về."

"Cháu không cần làm thế đâu"

"Bà cứ để cháu."

"Xa lắm đấy, cháu gái à."

"Không sao ạ."

Nếu Seoyoon kể với Lee Hyun về chuyện cô đã làm việc tốt thì có lẽ cậu sẽ bớt buồn. Cô không muốn thấy Lee Hyun mang một gương mặt buồn bã. Cô cảm thấy phải nhanh chóng đến và xua tan nỗi đau của cậu. Nếu cậu chỉ mất mạng ở Royal Road thì cô đã không lo đến thế. Nhưng lần này cậu mất cả bộ giáp Talrock yêu thích.

Seoyoon theo bà cụ lên dốc.

'Cũng không xa lắm.'

Phía trên dốc gần nhà Lee Hyun, đầy những ngôi nhà chật hẹp và rách nát giống như căn nhà mà cậu và bà sống lúc trước.

"Lối này đây cháu."

"Vâng."

"Cháu đang đến ngôi nhà có trồng lựu và sung trong sân đúng không?"

Lee Hyun trồng nhiều cây ăn trái ở nhà. Có táo, lê, đào, hạt dẻ và cả cam.

"Làm sao bà biết?"

"Bà thấy cháu đến đấy vài lần."

Bà cụ cùng đẩy chiếc xe với Seoyoon trong lúc họ leo lên dốc.

"Cháu đang hẹn hò với cậu trai sống ở nhà đó à?"

"Không…"

"Vậy sao cháu đến nhà nó?"

Từ góc nhìn bà cụ, không cần nói gì thêm khi thấy cô cứ ra vào trong nhà Lee Hyun.

Mặt Seoyoon ửng đỏ.

"Bà mừng là nó gặp được một người con gái tốt. Điều này khiến bà yên lòng một chút."

"..."

"Nó khá là nổi tiếng vì hàng xóm xung quanh toàn người già cả."

"Huh?"

Chuyện Lee Hyun “nổi tiếng” trong giới “tối lửa tắt đèn có nhau” là lần đầu Seoyoon được nghe. Cô lo với tính khí bất thường, Lee Hyun có thể sẽ làm gì đó sai trái hoặc tống tiền người ta.

"Nó thực sự đã sống một cuộc sống khổ cực. Nó đã cố hết sức để nuôi lớn đứa em gái…"

"Vâng."

"Nó giao sữa và phát báo cho mọi người trong vùng. Nó còn giúp bà mang túi đồ từ chợ về dù biết bà không có tiền trả công. Một lần nọ, nó còn giúp bà bán hàng ngoài chợ. Nó đuổi theo những tên ăn cắp đã trộm đồ lúc bà mất cảnh giác, bà thật sự cảm thấy đã phiền nó rất nhiều..."

"Ah..."

Seoyoon đã biết được cách sống của Lee Hyun lúc trước. Cậu đã sống trong cơ cực nên rất siêng năng.

"Chàng trai đó bây giờ đã mua được một ngôi nhà…và đang sống rất tốt. Cũng được một năm rưỡi rồi nhỉ? Bà không muốn thấy nó sống khổ mãi. Lúc trước, đôi khi nó vẫn cố làm việc trong khi cơ thể bệnh nặng. Kể cả bây giờ nó vẫn còn lượm ve chai kiếm sống."

Seoyoon im lặng lắng nghe . Bà cụ đang xúc động. Cô đã biết thêm về Lee Hyun nên cô không thể nói bất cứ điều gì.

"Đi lại khó khăn lắm phải không? Có rất nhiều chai rỗng và vỏ đồ hộp trong công viên này."

Bà cụ chia sẻ về những kinh nghiệm của cuộc đời mình. Bà nhắc về Lee Hyun lần nữa trong lúc nhìn về những ngọn núi phía xa.

"Dù nhận được phúc lợi từ chính phủ, nhưng nó vẫn cần phải nuôi một đứa em."

Lúc đó, bà của Lee Hyun mắc bệnh nặng. Không biết khi nào phúc lợi sẽ đến, cậu sống sót qua những mùa đông khắc nghiệt dựa vào sự giúp đỡ và chỉ bảo.

"Mùa đông năm ngoái, nó mang một chiếc chăn điện và cơm kimchi đến nhà bà vào buổi chiều. Không chỉ bà, mà tất cả người già quanh vùng đều được nhận. Chắc nó phải tốn không ít tiền... Có ông lão thấy nó đem tặng cả lúc nửa đêm."

"Vâng."

"Năm ngoái, tuyết rơi rất dày nên không có nhiều việc để làm. Nhưng cậu trai ấy vẫn làm cơm hộp gói rong biển và mang đến nhà ông cụ mỗi ngày."

"Thức ăn làm ra là để ăn. Nếu ông thích thì cứ nhận lấy. Cháu vừa mới nấu xong."

"Cảm ơn cháu, ông thật không biết lấy gì để đền đáp."

"Ông mà không ăn thì cháu cũng chỉ biết để đống thức ăn này vào thùng rác thôi. Cả nhà cháu ăn cũng không hết nữa."

Lee Hyun và em gái làm rất nhiều thức ăn trong vòng nửa tháng.

"Và nó còn tặng thuốc cho mọi người nữa. Nếu thấy có ai đó bị thương, nó sẽ không rời đi khi chưa chữa trị xong. Viện phí gần đây khá đắt đỏ nhưng lòng bà cảm thấy ấm áp khi nó bảo bà phải cẩn thận."

Đôi mắt Seoyoon nhòe đi. Cô đã hiểu được rằng do Lee Hyun đã trải qua nhiều đau khổ nên cậu có thể thấu hiểu nỗi đau của người khác.

"Nó còn giúp một bà lão đến bệnh viện và tình nguyện trả viện phí. Không có cụ già nào quanh đây mà chưa từng mang ơn nó. Nó mua sách cho bọn trẻ mồ côi và dạy chúng học. Ôi, những việc làm lương thiện của nó"

Seoyoon hướng đến nhà Lee Hyun sau khi đưa bà cụ về.

Gâu gâu gâu!

Tiếng chó sủa trước ngôi nhà im lặng một cách kỳ lạ.

'Đừng bảo là...'

Seoyoon cảm thấy con tim bị bóp nghẹt trong lúc mở cổng. Có đến 7 lớp khóa khác nhau nhưng may là cô đã có tất cả chìa khóa. Cô bước qua sân với đôi chân run rẩy và đứng trước cửa trước. Cô lờ mờ nhìn thấy ai đó nằm ở phòng khách.

'Không!'

Seoyoon mở cửa trước và đi vào phòng khách. Lee Hyun đang nằm bất động trên sàn nhà.

Tim cô loạn nhịp trong lúc lệ tràn trên má. Lớp makeup của cô đã nhem nhuốc vì nước mắt. Con tim cô đau đớn như ngàn mũi dao đâm.

Một cánh cổng đóng chặt trong tâm trí cô đột ngột mở toang.

'Khi mình còn bé... Cũng giống như thế.'

Khi Seoyoon còn rất nhỏ, cô đã thấy cảnh mà cô không hề muốn thấy (Mẹ Seoyoon tự sát). Nó gây ra một vết sẹo lớn trong tâm trí cô cho đến khi cô gặp Lee Hyun...

Người đã cứu Seoyoon đang nằm bất động.

"Em...Em..."

Seoyoon lảo đảo. Dường như đôi chân cô đã mất hết sức lực. Cô sợ đến mức không dám lại gần Lee Hyun. Một thứ quý giá đã bị lấy đi từ cô trong khi cô còn đẩy xe bên ngoài.

"Tại sao anh ấy lại làm thế? Tại sao?"

Seoyoon thút thít. Một làn sóng tuyệt vọng đang dâng lên trong cô và cô nghĩ mình không bao giờ có thể mỉm cười lần nữa.

Đột nhiên Lee Hyun động đậy. Cậu vẫn còn sống nên ý nghĩ gọi cấp cứu vụt qua đầu cô...

"Wooooaaa!"

Một tiếng ngáp dài vang lên.

Bỗng cô nhìn thấy tô cơm chiên kimchi và mì ăn liền đậu đen trên bàn.

Lee Hyun vỗ bụng.

"Chậc, đánh một giấc sau khi ăn làm mình đau bụng quá."

Seoyoon nhìn cậu với đôi mắt đẫm lệ lẫn cơn thịnh nộ. Đây là lần đầu tiên mà cô thật sự muốn bật đồ sát với một ai đó.

Team trans: Đéo cần tên

Translator: Khoai lang

Editor: VAYKC

Chương 9: Chiêu kiếm bí truyền thứ hai[]


Tóm tắt chương trước

Weed đã bị dính một đòn chí mạng, mất gần nửa cây máu, trong khi đó Tori không đủ khả năng để đánh lại BardRay. Sau khi nghĩ kĩ phương án tác chiến, Weed quyết định tấn công. Cậu dồn dập, áp sát với những chiêu kiếm của mình cùng với những bước di chuyển mau lẹ, tốc độ khiến cho BardRay phải chống đỡ. Nhưng khoảng cách về lv, trang bị cũng như kĩ năng không đủ để Weed có thể áp đảo và kết thúc BardRay. Trong lúc đó, lũ Mage của Guild Hermes đã niệm phép khiến cậu không thể di chuyển, tạo điều kiện cho BardRay tung 1 đón lấy mạng cậu. Vậy là Weed đã die…

SeoYoon đến thăm Weed sau khi biết cậu đã bị đánh bại. Những câu chuyện tốt của cậu đã được một bà cụ kể cho cô nghe. Mặc dù vậy vẫn khiến cho cô tí nữa PK Weed sau khi thấy cậu bất động trong phòng.


Trên đường đến Đại học Hàn quốc.

Lee Hyun đang cực kỳ bất mãn.

"Thật không thể hiểu nổi bọn con gái. Nếu có ai đó tìm ra phương pháp để hiểu được trái tim phái nữ thì đó hẳn sẽ là khám phá tuyệt vời nhất."

Ngày hôm qua, Seoyoon lẳng lặng vào bếp mà không nói một lời. Cô chuẩn bị nguyên liệu và nấu món ăn với một nụ cười nhẹ nhàng. Sau đó cô tận tình ép cậu phải ăn sạch nồi cà ri.

Seoyoon vẫn trông cực kỳ xinh đẹp dù là khi rơi lệ hay như lúc đó nhẫn tâm ngồi bên cạnh cậu. Lee Hyun bị gợi nhớ đến mối quan hệ đáng sợ từng có với cô trong quá khứ.

Sau đó Seoyoon rời đi và Jung Hyo-rin (Hwaryeong) đến vào buổi tối. Cô đến trễ vì không thể hủy lịch diễn và rủ cậu đi câu lạc bộ đêm để giải tỏa. Rượu không tốt cho cơ thể và rất đắt đỏ nên cậu chẳng cảm thấy hứng thú.

Tuy nhiên Lee Hayan đã nài nỉ nên rốt cuộc cả ba người họ đã đi câu lạc bộ đêm.

Nơi này đầy ánh sáng và tiếng nhạc ồn ào. Cậu tìm được một phòng yên tĩnh để uống rượu. Lee Hyun từng ghi lại địa chỉ khu club này. Đây là nơi Choi Ji-hoon đến để tán gái nên anh đã giới thiệu cho Lee Hyun.

" Xin thứ lỗi."

Người phụ nữ theo sau nhân viên phục vụ rời đi sau khi thấy mặt Lee Hayan và Jung Hyo-rin.

Lee Hyun tự hỏi không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu chỉ trách khuôn mặt bình thường của mình. Cuối cùng, cả ba người họ uống rượu và trò chuyện. Lee Hayan và Jung Hyo-rin còn ca hát để làm sôi nổi không khí.

Vậy là đi tong một buổi tối!

Bây giờ cậu đang trên đường lên trường sớm. Tiệc mừng học sinh mới, buổi trại MT, lễ hội trường và kỳ nghỉ hè đều đã qua.

"Tiền học phí bay đi nhanh thật. Giờ thì mình hiểu tại sao giảng viên đại học được nằm trong danh sách những công việc hấp dẫn rồi."

Những người học hành cật lực ở cấp 2 và cấp 3 quả là sáng suốt.

"Một công việc nhẹ nhàng mà chẳng bao giờ lo bị thất nghiệp."

Lee Hyun nói trong lúc ngồi trên xe buýt. Cậu cuối cùng cũng đặt chân tới trường sau cơn ngủ gà ngủ gật trên xe. Những sinh viên xung quanh nhìn cậu và thì thầm.

"Phải anh ấy không?"

"Ai thế?"

"Trên trang web của trường.. Một sinh viên bên khoa thực tế ảo."

"Là người đó?"

"...."

Những sinh viên đại học tỏ ra thích thú với Lee Hyun. Các đàn anh và đàn chị cũng dán mắt vào cậu trong lúc cậu bước đi.

"Cậu ấy cuối cùng cũng đã đến."

Lee Hyun bước qua cổng trước Đại học Hàn quốc. Các sinh viên vẫn tiếp tục chỉ trỏ trong lúc cậu đi đến lớp.

"Khoa thực tế ảo..."

"Ừ."

"Mình có thể xin chữ ký cậu ấy không?"

Không khí ồn ào hẳn lên và mọi người hướng sự chú ý đến Lee Hyun rất tích cực. Cậu vốn không thích sống phô trương nên cái sự ồn ào này quả là bất thường. Sau đó các sinh viên bắt đầu vây lấy cậu khi cậu bước vào lớp.

"Sunbae-nim!" "Xin chào!"

"Trận chiến hôm qua thật sự hấp dẫn. Dù có hơi tiếc là anh không còn bất bại vô đối nữa."

"Không ngờ Chiến thần lại ở gần như thế này... Sunbae-nim, anh có thể cho em vài lời khuyên về Royal Road được không?"

"Xin hãy chỉ bãi săn lý tưởng cho Ranger Lv 234."

Bảng tin của trường đã tiết lộ thân phận Chiến thần Weed. Choi Sang-jun và hai đàn em đã kể cho bạn của họ nghe và tin tức nhanh chóng lan ra khắp trường và cả trên bảng tin. Chiến thần Weed trong Royal Road nổi tiếng không khác gì những ngôi sao điện ảnh hàng đầu!

"Sunbae-nim, em là fan cuồng của anh."

"Anh có thể nói một chút về trận chiến được không?"

"Làm thế nào cậu có được Death Knight?"

Những người mà trước đây không mấy thân thiết cũng vây quanh cậu. Sinh viên từ những khoa khác cũng đến xin chỉ dẫn từ Lee Hyun. Độ nổi tiếng của cậu đủ khiến một ngôi sao phải bỏ chạy.

'Phiền rồi đây.'

Lee Hyun vốn không thân mấy với các fan của cậu.

"Cách để chiến đấu tốt trong Royal Road..."

"Là gì thế?"

"Ực!"

"Không biết! Cứ farm quái!"

Lee Hyun phớt lờ họ và ngồi vào chỗ. Bàn của cậu cũng không thoải mái gì vì mọi người vẫn còn tụ tập xung quanh.

'Bardray…'

Những người chỉ theo dõi qua màn ảnh không biết gì nhiều hơn. Trong trận chiến giữa Lee Hyun và Bardray, Lee Hyun thật sự đã chiến đấu cật lực.

'Mình không thể thắng nổi.'

Cậu cảm thấy khoảng cách rất lớn giữa hai người. Bardray mạnh cả công lẫn thủ. Rõ ràng là những chiêu thức chiến đấu của Bardray mạnh hơn cậu. Điểm duy nhất mà cậu vượt hơn đối thủ là tốc độ nhưng đó chỉ là tạm thời nhờ Sculpture Destruction.

'Bardray… Với những chiêu thức hiện tại thì trong một trận chiến giáp lá cà, mình khó giành được chiến thắng.'

Nếu trận chiến diễn ra trong một không gian rộng thì cậu có thể sẽ chạy thoát thân. Kể cả nếu cậu không bị đám Mage trói chân thì cũng không cách nào cậu có thể đánh bại đối thủ nếu tiếp tục chiến đấu.

'Nếu mình có thể hồi sinh bằng kỹ năng "Power to Reject Death"...'

Diễn đàn trên Royal Road cũng nhắc đến điểm đó. Chiến thần Weed có thể hồi sinh với hình dạng mạnh hơn sau khi chết. Cậu có thể tái sinh thành Undead và dẫn dắt thuộc hạ. Nếu Weed có thể hồi sinh thì rất nhiều người trông đợi cậu có thể thay đổi tình thế.

Cậu có đủ set trang bị của Balkan gồm đầu lâu, áo choàng, áo pháp sư, dây chuyền, nhẫn, giày và sách phép. Nếu cậu mặc full bộ trang bị của Balkan vào thì sức mạnh của cậu có thể ngang bằng với lực lượng Guild Hermes.

'Nhưng mọi chuyện khó mà thuận lợi như thế.'

Lee Hyun đạt được ngưỡng sức mạnh cao nhất khi cậu trở thành Necromancer. Một Lich có thể tạo ra cả một quân đoàn Undead nhưng lúc đầu chúng sẽ rất yếu và cần thời gian để huấn luyện. Dĩ nhiên là Bardray và các thành viên Royal Guard sẽ chẳng bao giờ cho cậu dư dả thời gian như vậy.

'Mình cũng không ham hố vụ tái sinh.'

Nếu cậu bị hạ trong hình dạng Undead thì lượng kinh nghiệm, kỹ năng sẽ giảm, và có khả năng rơi thêm đồ.

Vẫn còn rất nhiều người tôn trọng Weed như một Chiến thần. Dù cho cậu bị Bardray đánh bại, cậu vẫn là người chơi nổi tiếng nhất Royal Road. Mọi người vẫn yêu mến Chiến thần Weed.

'Mình không muốn sống như thế này.'

Cậu không hài lòng với sức mạnh hiện tại. Trong những ngày còn tung hoành trong Continent of Magic, cậu có lối sống rất bá đạo. Cậu dẫm lên những người khác, giết bất kỳ kẻ nào đối đầu và quét sạch bất kỳ ai dám làm ồn.

Cái tên Chiến thần mang một ấn tượng khác trong Royal Road dù cho cậu vẫn bẩn tính như cũ.

"Chiến đấu cho đến sức cùng lực kiệt. Sau đó lại tiếp tục tranh đoạt những kẻ khác..."

Cuộc chiến giữa những người chơi đem lại niềm vui cho Yoo Byung-jin , cha đẻ Royal Road. Sự phát triển của lục địa trung tâm đang ở mức cao nên chiến tranh diễn ra thường xuyên. Nhiều trận chiến đã diễn ra để mở rộng lãnh địa.

Sau khi Guild Hermes chiếm đóng Vương quốc Kallamore, những Guild khác buộc phải rời khỏi vương quốc. Những lâu đài, thành phố và pháo đài xung quanh bị nuốt chửng. Một liên minh đã được thành lập để chống lại Guild Hermes. Cũng giống như ở vương quốc Haven, quốc vương vương quốc Kallamore đã rút lui khỏi thủ đô và ở những nơi xa xôi mà Guild Hermes chưa vươn tới, lực lượng nổi dậy được tập hợp.

Giáo hội Embinyu lan rộng như đám cháy rừng bằng việc chiêu mộ tín đồ thông qua tẩy não và khủng bố. Nếu Giáo hội Embinyu tràn vào thị trấn, thành phố thì sẽ diễn ra đốt phá và cướp bóc quy mô lớn, một cuộc khủng hoảng an ninh thật sự. Từ góc nhìn của các Guild lớn, hoàn cảnh hỗn loạn này là một cơ hội "đục nước béo cò" để chiếm bãi săn nên họ chẳng buồn xua quân dẹp loạn.

Hầu hết các Guild lớn phát triển dựa vào chiến tranh xâm lược hơn là lo tập trung quản lý đối nội.

"Nếu tình trạng này còn tiếp tục thì lục địa trung tâm sẽ rơi vào Dark Ages - Thời kì đen tối."

Yoo Byung-jin biết những thông tin về Royal Road dù chúng vốn không được công bố cho giới truyền thông.

Cuộc nổi loạn của Giáo hội Embinyu phát triển là nhờ vào sự sợ hãi và tuyệt vọng của người dân. Tốc độ lan rộng của chúng khiến người ta phải giật mình và sức mạnh thật sự của Giáo hội Embinyu vượt xa những gì được hình dung.

Nếu Giáo hội Embinyu trở thành một thế lực hùng mạnh ở Lục địa trung tâm thì sẽ rất khó để đánh đuổi chúng. Nếu Giáo hội Embinyu trở thành một vương quốc thì Kỷ nguyên bóng tối sẽ lan truyền đến những lãnh thổ còn lại.

"Đây sẽ là một sự kiện lịch sử. Đám Embinyu này sẽ là boss ẩn của Royal Road."

Yoo Byung-jin hỏi hệ thống A.l quản lý Royal Road.

"Guild Black Lion và Guild Hermes thế nào rồi?"

- Sau khi Guild Black Lion bại trận, lực lượng Guild Hermes đã tỏa ra khắp nơi. Liên minh giữa các Guild lớn tại trung tâm lục địa vẫn còn tồn tại nên Guild Hermes đang rất cẩn trọng trong việc khai chiến. Guild Black Lion đang tan rã và các thành viên đã rời đi để gia nhập những Guild khác.

"Thế còn kế hoạch đánh chiếm vương quốc Tullen của Guild Black Lion?"

- Họ đang dành thời gian để giải quyết vấn đề nội bộ. Carlise có sức mạnh lẫn sự ảnh hưởng nhưng sẽ không dễ để hồi phục danh tiếng sau khi việc anh ta bị Bardray đánh bại được phát sóng.

“Guild Hermes hơi thủ đoạn đấy.”

- Họ có lợi thế đội hình rộng lớn, xuất sắc trong từng bước di chuyển, và chiến thuật táo bạo.

Guild Hermes đã đè bẹp Guild Black Lion ở Mỏ Melbourne nên việc phục hồi sẽ không dễ tí nào. Người chơi mất rất nhiều điểm kinh nghiệm và điểm kỹ năng, sự tự tin của họ cũng tiêu tan do thất bại. Guild Black Lion đã rơi vào bẫy chiến lược của Guild Hermes ngay từ đầu.

Bardray không rút lui kể cả khi trận săn boss của hắn bị tiết lộ trên truyền hình. Carlise và Guild Black Lion đã nóng vội lao vào và rốt cuộc chỉ để bị nghiền nát bởi sức mạnh của đội chiến đấu và các Royal Guard.

Dù Guild Black Lion có phong tỏa và phục kích ở lối ra vào Mỏ Melbourne thì kết quả vẫn thế. Yoo Byung-jin nhìn thấy tất cả thông qua AL – Trí tuệ nhân tạo. Guild Hermes đã phái 200 người phục kích sẵn xung quanh Mỏ Melbourne. Chiến thuật không rút lui và dụ Guild Black Lion nhào đến của họ đã thành công.

Kẻ hưởng lợi nhất trong trận này là Guild Hermes.

"Một kẻ có đầu óc."

- Lafaye, cánh tay phải của Bardray và là chủ Guild hiện tại của Guild Hermes, chính là người đứng phía sau giật dây.

"Hắn có khả năng quản lý vấn đề đối ngoại của Guild. Kế hoạch để Guild Hermes nuốt chửng vương quốc Haven quả thật rất tinh vi. Có một kẻ như thế bên cạnh, Bardray chẳng cần vất vả gì nhiều."

Yoo Byung-jin khảo sát những nơi khác ở Royal Road.

Những địa điểm du lịch nổi tiếng đầy ắp người. Những vách đá, núi non, núi lửa, sông hồ, đầm lầy và biển cả. Đó là những cảnh đẹp hút hồn và con người sống rất hạnh phúc. Có những người tận hưởng thú làm nông và thu lượm hoa quả. Họ có thể thưởng thức cuộc sống theo nhiều cách mà họ khó có thể được trải nghiệm ngoài đời.

Người chơi có thể chọn cách sống mà họ mong muốn. Tiêu diệt quái vật để lớn mạnh và yêu cầu sự trợ giúp từ những người khác cũng là những yếu tố quan trọng. Số lượng người chơi tăng lên từng ngày nhưng lục địa cũng rất rộng lớn. Phiêu lưu trở thành một thú vui lãng mạn dù nguy hiểm luôn rình rập. Những người không thể dành thời gian săn quái và phiêu lưu có thể sống an toàn xung quanh những thành phố lớn.

"Nhiệm vụ Master của Farmer Miretas đã làm đến đâu rồi?"

- Họ vừa hoàn thành bước thứ 9 và đang đến bước 10.

Nhiệm vụ Master của Farmer tiến hành hơi chậm vì họ cần phải thu hoạch hạt giống.

"Còn Adventurer Chase?"

- Anh ta không thể tìm được thanh kiếm nhỏ màu tím được yêu cầu. Do còn thiếu hai đầu mối cần thiết.

"Anh ta bị kìm lại khá lâu trong nhiệm vụ thứ 11 này nhỉ . Khả năng giải đố và quan hệ xã hội của anh ta có hơi kém so với kỹ năng tìm đường trong hầm ngục."

Yoo Byung-jin lần lượt kiểm tra những người chơi đang làm nhiệm vụ Master. Lượng thời gian để thực hiện nhiệm vụ ngày càng tăng lên.

Các hãng truyền thông rất háo hức để có một buổi phỏng vấn với những người chơi thực hiện nhiệm vụ Master hoặc một đoạn video khi họ đang làm nhiệm vụ. Nếu Yoo Byung-jin công khai trình chiếu cảnh mà ông đang xem với hãng truyền thông thì nó sẽ làm tăng thêm tiếng tăm Royal Road. Nhưng ông không muốn làm thế.

Khi chuỗi nhiệm vụ Master được tiến hành, nó có thể thay đổi cuộc sống những người chơi. Những mặt hàng sản xuất mới sẽ xuất hiện, những Dungeon mới được mở cửa và kể cả mối quan hệ giữa những vương quốc cũng bị ảnh hưởng.

"Còn Weed?"

- Cậu ta vẫn chưa đăng nhập. Vẫn chưa hết thời gian khóa tài khoản.

Nếu người chơi chết sẽ bị khóa tài khoản trong 24 giờ.

"Tổn thất không nhẹ. Bardray đã hành quyết công khai cậu ta nên cấp độ và kỹ năng của Weed sẽ bị giảm. Bây giờ là khoảng thời gian quan trọng."

Một điêu khắc gia rất khó để gia tăng kỹ năng so với những class khác.

"Hãy báo cho ta khi cậu ta kết nối lại. Và đặt video của Weed phía dưới màn hình."

- Đã nhận lệnh. Nếu Weed kết nối lại, hình ảnh của cậu ta sẽ được phát ở màn hình số 8 hoặc số 9.

Yoo Byung-jin đã chuẩn bị một khoảng trống lớn trên màn hình để có thể quan sát tường tận Weed.

"Sẽ rất thú vị khi nhìn cậu ta đăng nhập rồi tuyệt vọng. Kul kul kul."

Lee Hyun đã có một khoảng thời gian chật vật tại trường, nguyên do là từ việc bị bủa vây bởi các sinh viên khác. Thậm chí tin tức lan đến cả đàn em lớp dưới.

“Anh sẽ ở Morata chứ?”

“Em rất muốn đi ăn chung với Sunbae-nim.”

Cậu cứ liên tục nhận được lời chào hỏi từ đám đàn em mà cậu không hề quen biết. Không một ai trong số những sinh viên năm dưới là không biết đến Lee Hyun sau đợt MT và kì lễ hội. Cậu là một sinh viên khoa thực tế ảo và giờ đây họ phát hiện ra rằng Lee Hyun từng đạt được vô số chiến tích trong Royal Road.

Cậu mới là sinh viên năm ba thôi nhưng sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng với cương vị là Lãnh chúa Morata không một ai có thể so sánh được. Trong cuộc bỏ phiếu khảo sát tổ chức bởi một đài truyền hình, Morata đứng vị trí số 1 là nơi mọi người muốn sinh sống nhất.

“Nếu em đến Morata em có thể được gặp anh không Sunbae-nim?”

Cậu cũng nghe những lời thủ thỉ ngại ngùng từ các sinh viên nữ. Thậm chí các giáo sư đại học cũng nghĩ tốt về Lee Hyun.

‘Có danh tiếng sau này có thể có ích.’

Lee Hyun về nhà sau buổi lên lớp. Cậu không đăng nhập vô game vào hôm qua được nên cậu đã dành thời gian lau nhà với Seo Yoon. Cảm thấy sảng khoái sau khi việc nhà đã hoàn thành !

“Đã đến lúc quay lại và ăn hại hơn xưa.”

Lee Hyun truy cập hộp đăng nhập.

Weed kết nối lại dưới chân tường thành Treipeak.

"Trang bị giáp da."

Cậu nhanh chóng mặc trang phục dành cho tân thủ cấp 130.

"Có một vẻ ngoài bình dân chẳng ai thèm chú ý đôi lúc cũng có lợi."

Nếu cậu mặc trang phục bình thường thì chẳng có mấy người nhận ra. Treipeak vẫn còn thuộc lãnh thổ của Guild Black Lion. Sự hiện diện của Weed đối với họ không quan trọng vì họ còn đang choáng váng trước đòn tập kích của Guild Hermes.

"Mình phải kiểm tra xem đã mất bao nhiêu điểm kinh nghiệm."

Weed kiểm tra ba mục quan trọng nhất đối với cậu. Điểm kinh nghiệm, kỹ năng và trang bị!

"Cửa sổ trạng thái!"

Legendary Moonlight Sculptor 28.9
Legendary Moonlight Sculptor 28.9

Cấp độ của cậu đã giảm xuống còn 409. Dù khó kiếm điểm kinh nghiệm, nó vẫn dễ chịu hơn so với những mục khác. Kỹ năng điêu khắc của cậu giảm mất 11,4%, chỉ còn ở 49,7 % Cao cấp Lv8. Kỹ năng Handicraft, Blacksmith, Sewing, Cooking, Fishing và các kỹ năng tấn công cũng giảm nhẹ.

"Đúng là đen như chó mực."

Chỉ số Luck của class Adventurer có thể giảm tổn hại sau khi chết. Nhưng đối với những class khác thì chẳng có mấy tác dụng. Chỉ số Luck của Weed không đủ để có thể giảm nhẹ tổn thất.

"Còn trang bị..."

Cậu lần lượt kiểm tra tất cả đồ đạc mang theo. Băng cứu thương và cỏ thuốc, mũi tên, cần câu, đá mài, nguyên liệu điêu khắc, mấy viên sapphire để làm nhiệm vụ vẫn còn nguyên!

"Giáp Talrock's mất rồi!"

Bộ giáp yêu thích đã từng bảo vệ cho cậu suốt một thời gian dài đã không cánh mà bay.

"Chết tiệt…"

Weed nhắm mắt lại. Cậu đang phải chịu đựng sự phẫn nộ dâng trào. Con tim cậu muốn bay đến Vương quốc Haven, lãnh địa của Guild Hermes để báo thù. Nhưng như thế chỉ khiến cậu chết thêm lần nữa.

"Chúng nhất định sẽ phải trả giá."

Weed quyết định tập trung vào nhiệm vụ để dằn cục tức xuống.

"Mình phải tiếp tục hoàn thành chuỗi nhiệm vụ Master và học thêm một chiêu kiếm bí truyền."

Bước đầu tiên để trở nên mạnh mẽ! Cậu có thể học được một chiêu kiếm mới nếu cậu gặp Sword Master Ash. Weed đã đạt đủ điều kiện vì Sword Mastery của cậu đã đạt cấp độ Cao cấp. Radiant Sword không thể là chiêu bí kiếm duy nhất dùng trong chiến đấu được.

"Dù sao, cấp độ của Radiant Sword vẫn còn thấp nên tốt nhất là học thêm một chiêu để phòng thân."

Cậu muốn trở thành nhân vật thông thạo trong mọi mặt!

Hòn đảo nơi Ash trú ẩn là một nơi mà các Geomchi vô tình lạc vào và rất khó để ghé lại lần nữa. Tuyến đường đã thay đổi bởi gió và dòng hải lưu nên sẽ mất khoảng vài tháng. Nhưng cậu có thể nhờ Yurin dịch chuyển tức thời nên chuyện đó chẳng mấy khó khăn.

Rì rào...Rì rào...

Hải âu lượn vòng trên hòn đảo sóng vỗ . Weed, Geomchi và Geomchi2 đã đến được hòn đảo vô danh nơi Ash sinh sống.

"Weed, đây là nơi để con học chiêu kiếm mới."

"Con hiểu rồi, thưa Sư phụ."

"Nó không phải chiêu thức vô địch nhưng có còn hơn không."

Geomchi, Geomchi2 cùng những giáo viên khác đã đến Mỏ Melbourne cùng với Yurin nhưng muộn hơn. Họ đã tấn công lúc Guild Hermes sử dụng cổng dịch chuyển và hy sinh dũng cảm!

Geomchi và Geomchi2 tự hào vào sức mạnh của họ nhưng họ bị Weed xúi giục nên cũng quyết định đến đảo để học chiêu thức mới.

"Thầy phải học hỏi thêm từ những người khác..."

"..."

" Dĩ nhiên thầy không nhất thiết phải học chiêu thức đó nhưng thầy sẽ trông rất bảnh khi sử dụng nó chiến đấu."

"...."

"Và độ nổi tiếng của thầy đối với phái nữ sẽ..."

"....!"

Khi Weed, Geomchi và Geomchi2 đến nơi, Ash bước ra từ sau những hàng cây.

"Các người đến để học kiếm thuật từ ta? Để xem các ngươi có đủ khả năng không."

Ash đưa kiếm thủ thế ngay khi ông vừa xuất hiện.

"Thanh kiếm ngắn của ông sẽ rất bất lợi." (Đám Geomchi đã chém gãy kiếm của Ash lần trước)

Geomchi lấy ra một thanh kiếm từ túi đồ và ung dung chứng tỏ bản lĩnh. Trận chiến kéo dài thậm chí chưa đến 30 phút. Ông vốn có nền tảng kiếm thuật vững chắc và còn có thể dùng mana để gây gấp đôi sát thương và đẩy lùi địch thủ. Những cái bóng ảo của Ash đối với Geomchi thật sự quá tầm thường.

Geomchi thoải mái trao đổi chiêu thức vài phút trước khi Ash buộc phải công nhận kỹ năng của ông. Geomchi là kiếm sư mạnh nhất khi dùng kiếm dài!

Geomchi2 cũng quét sạch đám phân thân của Ash một cách dễ dàng.

"Tôi là Weed, một điêu khắc gia rất mến mộ tài năng của ngài. Tôi muốn học kiếm thuật từ ngài để mang lại hòa bình cho lục địa. Được gặp ngài là vinh dự lớn của tôi."

Weed thì có chút khác biệt. Đối thủ của cậu là một kiếm sư cấp độ cao hơn nên cậu cần nịnh hót lấy lòng.

"Là một điêu khắc gia, chắc ngươi đã phải trải qua không ít khó khăn để luyện kiếm. Ta trông đợi vào một trận đấu thú vị."

Weed cẩn thận kiểm soát hơi thở trong lúc nhìn Ash phân thân. Sẽ rất khó để tìm thấy cơ thể thật giữa đám phân thân.

Cậu chọn cách đơn giản nhất. Cậu sẽ tiêu diệt hết tất cả đám phân thân.

"Xin chỉ giáo."

Weed bị vây quanh bởi vô số phân thân của Ash đang nhắm vào cậu. Weed thể hiện một sự tập trung cao độ.

'Mình phải suy nghĩ và di chuyển nhanh hơn. Cần đẩy tốc độ phản ứng của cơ thể lên mức tối đa... Giống như khi mình nhìn thấy đồng 100 won trên đường.'

Trong khi chiến đấu, cậu phải chống đỡ cả kẻ địch đằng trước, hai bên cánh và kể cả phía sau lưng.

Bạn đã bị phân thân của Ash đâm trúng chân.

Cho đến khi vùng bị thương được hồi phục, tốc độ giảm 7%.

Hp giảm 983.


Phân thân không mạnh như cơ thể thật. Đòn tấn công không mấy nguy hiểm vì sức trâu của cậu nên cậu vẫn có thể chém loạn xạ.

"Heriam Fencing!"

Cơ thể Weed đầy sẹo mỗi khi cậu tiêu diệt một phân thân. Cậu giống như một chiến sĩ điên cuồng, chỉ tấn công không cần phòng ngự. Nó thật sự lộn xộn và bất cẩn so với lối chiến đấu của các Geomchi. Weed nhảy vào giữa đám phân thân.

Tia lửa lóe lên mỗi lúc cậu chém trúng. Weed đánh như thể cậu là hiệp sĩ cuối cùng của một vương quốc đã bị huỷ diệt! Cậu thở nặng nề mỗi khi đọ kiếm với phân thân của Ash. Cậu không muốn lùi bước thêm nữa sau thất bại trước Bardray.

‘Nếu mình gục ngã như thế này… Mình sẽ phải dành suốt cuộc đời để đố kỵ với những kẻ giàu có.’

Weed chỉ còn 1/3 lượng Hp. Ash đưa ra lời đề nghị sau khi cậu đã tiêu diệt được 10 phân thân.

"Thế là đủ rồi. Ngươi không đủ khả năng để hóa giải chiêu thức của ta."

Weed lắc đầu.

"Tôi muốn đánh tiếp."

"Vậy đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn."

"Tới bến đi."

Trận chiến trở nên dễ dàng hơn cho Weed khi số lượng phân thân giảm xuống. Tuy nhiên lượng Hp của cậu đang giảm và cậu hứng chịu rất nhiều vết thương nhẹ. Tốc độ của cậu giảm đi và trở nên khó khăn hơn vì những vết thương.

'Thứ duy nhất mà mình tin tưởng là cơ thể trâu bò này. Mình sẽ thắng.'

Cậu là đệ tử của Geomchi nên có trình độ kiếm thuật khá cao. Cậu có thể gia tăng sức tấn công trong khi Ash thật đang ẩn thân. Sword Mastery của Weed đã đạt Cao cấp Lv2.

Vì sự khác biệt kỹ năng và quản lý lượng mana, rất khó để đỡ đòn tấn công từ cơ thể thật của Ash. Đã vậy vị kiếm sư còn liên tục đổi chỗ với những phân thân.

'Mình chỉ việc đập hết tất cả.'

Weed lao vào đám phân thân.

Chỉ số Fighting Spirit gia tăng thông qua trận chiến khốc liệt.

Chỉ số tấn công và phòng thủ tăng.


"Hự!"

Weed chỉ còn 4% Hp. Tuy nhiên tất cả phân thân đã bị tiêu diệt. Chỉ còn lại Ash. Nếu cậu tiếp tục thì 2/3 cơ hội là cậu sẽ đi theo diện đoàn tụ ông bà.

"Kỹ năng của ngươi còn kém nhưng ý chí bất khuất thật đáng khen ngợi. Ta nhận ra được điều này ngay sau vài phút so kiếm với ngươi."

Ding!

Bạn đã chiến đấu với Ash bằng vũ khí và trang bị kém hơn. Tất cả chỉ số tăng 3.

Qua trận đấu bạn học được chiêu Sword-cloning .


Geomchi và Geomchi2 quyết định đến Morata để chè chén với các Geomchi khác, và để nghiên cứu chiêu Radiant Sword từ bức tượng đặt trong lâu đài. Còn Weed đến Ugoth để báo cáo nhiệm vụ cho các Ellyon.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: khoai lang

Edit : Alec

Chương 10: Tái sinh Helium[]


Tóm tắt chương trước

Sau khi bị BardRay đả bại, cậu đã được những người bạn trong game của mình đưa đi “quẩy” để giải xui. Ngoài ra cậu đã bị bại lộ thân phận Lee Hyun chính là Chiến Thần Weed do đó cậu đã trở thành ngôi sao của cả trường, giờ đây không ai là không biết cậu. Những cuộc chiến tranh liên miên ở lục địa trung tâm, sự phát triển của Giáo hội Embinyu. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra, cả lục địa sẽ rơi vào thời kỳ đen tối. Sau 24h, cậu đã có thể đăng nhập vào game, cậu kiểm tra bảng chỉ số của mình, trang bị và item, trong đó cậu đã mất một ít exp và quý nhất là cái giáp Talrock. Rất cay cú, cậu quyết định phải học 1 kiếm chiêu bí truyền. Nhờ Geomchi chỉ dẫn, cậu đã được chỉ giáo Bậc thầy kiếm thuật Ash và học được bí chiêu Sword-cloning hay nôm na là “phân thân chi thuật”.


Cậu phải tạo ra một kiệt tác cấp III từ Sapphire cho các Ellyon.

“Sculptor đúng là một class tệ hại.”

Những người yêu thích sáng tạo có thể theo đuổi cái nghiệp đó. Nhưng lòng tham của Weed thì vô đáy. Cậu muốn tạo ra những tác phẩm tốt nhất để bán với giá cao!

Vì thế cậu luôn bị áp lực mỗi khi tạo ra một tác phẩm mới.

“Mình phải hy sinh đống Sapphire này cho đám Ellyon đó...Nếu không phải nhiệm vụ yêu cầu thì...”

Weed cần phải sử dụng những nguyên liệu quý giá này. Nếu cậu dùng những nguyên liệu tốt nhất thì kỹ năng điêu khắc của cậu sẽ gia tăng. Rất khó để Weed vượt qua suy nghĩ muốn bán tháo nguyên liệu để lấy tiền.

“Chất lượng Sapphire từ mỏ Melbourne đúng là tốt. Đủ để tạo ra một tác phẩm.”

Weed quyết định tạo ra một tác phẩm đặt trong lãnh thổ Ellyon. Việc chế tác ngọc đòi hỏi sự chính xác. Morata đầy tiếng người qua lại và tiếng ồn từ việc xây dựng những công trình khổng lồ sẽ có thể làm cậu phân tâm. Cậu cần phải tạo ra một thứ gì đó hợp với nguyện vọng của tộc Ellyon nên cậu có thể chỉnh sửa lại chính xác nếu cậu trực tiếp thấy phản ứng của họ.

“Mình cần đầu tư thêm một chút để tạo ra một kiệt tác cấp III.”

Sẽ rất khó để đến Mỏ Melbourne đào thêm Sapphire. Khu mỏ đã bị Guild Black Lion đóng cửa. Chỉ có thành viên trong Guild và những thợ mỏ mới được bước vào sau khi đã được kiểm tra gắt gao. Guild Black Lion không muốn vướng vào một rắc rối khác đến từ người ngoài.

Sẽ là một tổn thất lớn nếu thất bại nên Weed quyết định dùng cả Ruby. Đó là những viên Ruby được khai thác từ Mỏ Syaspen. Cậu đã được một nghệ nhân Dwarf kể lại rằng có những viên Ruby chất lượng cao ở đó. Vì thế cậu đã đào Ruby trong một hầm mỏ đầy quái và kiếm được một mớ kha khá.

“Sự hòa hợp giữa Sapphire màu xanh và Ruby màu đỏ…”

Sapphire tượng trưng cho sự thông thái còn Ruby tượng trưng cho sức mạnh. Bức tượng sẽ là sự kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh!

“Sẽ tốt hơn nếu bức tượng vừa đẹp vừa có giá trị lịch sử. Một thứ gì đó khiến tộc Ellyon hoài niệm lại...”

Weed đã quyết định.

Geihar Von Arpen!

Ông là vị hoàng đế đã thống nhất Lục địa và ban sự sống cho những tác phẩm điêu khắc. Nếu Weed muốn rèn luyện kỹ năng của mình thì cậu sẽ phải bỏ nhiều công sức. Cậu cần một đề tài để tạo nên một bức tượng tuyệt mỹ.

“Là một Sculptor, mình đã thấy ông ta xuất hiện trong những đoạn video nhiệm vụ nhiều lần. Mình phải tái tạo hình ảnh uy quyền của ông ta từ quá khứ.”

Weed đẽo một tảng đá lớn. Cậu dùng dao điêu khắc và búa để khắc họa chính xác hình ảnh của Geihar. Vị hoàng đế ăn rất nhiều nên ông có một cái bụng bia còn đôi chân vừa ngắn vừa to. Đôi tay ông cũng ngắn trong khi những ngón tay đầy sẹo và vết cắt vì sở thích điêu khắc. Cằm thì đầy thịt mỡ nên nó là phần khó nhất để thể hiện thông qua điêu khắc.

“Đúng là chẳng dễ dàng gì...”

Trong cái rủi có cái xui, vị hoàng đế bị hói nên Weed chẳng mất công thể hiện tóc tai làm gì. Geihar trông giống một ông lão bình thường như ông lại chính là Hoàng đế vĩ đại của Đế quốc Arpen cổ xưa nên sẽ là một bức tượng đầy tính thách thức. Biểu cảm của ông cần phải thật tự tin và quả quyết khi cậu nhìn sơ qua bức tượng.

Thật sự mà nói, bức tượng mà Weed làm ra chẳng điển trai tí nào. Bỏ qua vấn đề dung mạo, phần khó khăn tiếp theo là thể hiện cảm xúc của vị hoàng đế.

“Mình nên dùng vàng, Sapphire và Ruby để trang trí. Ông ta cần phải có những trang phục và trang sức đắt tiền nhất để thể hiện uy quyền của vua chúa.”

Pho tượng tỏa sáng lấp lánh khi những viên ruby được đính vào. Và cậu quyết định tận dụng đôi vai rộng của bức tượng để đặt một con chim bằng vàng nguyên chất tượng trưng cho Golden Bird trên vai phải. Vì cậu đã được nhìn thấy Golden Bird thật khá thường xuyên nên không khó để tái tạo một bản sao. Trên vai còn lại, cậu gắn những bức tượng bằng sapphire được tạo hình công phu. Chúng tượng trưng cho các Ellyon đang bám lấy tay áo của hoàng đế.

Tiến trình tạo nên bức tượng rất quan trọng đối với Weed. Trong lúc tạo hình pho tượng Hoàng đế Geihar, cậu đẽo gọt đá một cách cẩn thận, nung chảy vàng và điêu khắc tỉ mỉ ngọc sapphire và ruby.

Bức tượng Geihar Von Arpen - Hoàng đế Arpen cổ đại và là một phần quan trọng trong lịch sử Lục địa Versailles đã hoàn thành.

Ding!

Xin hãy đặt tên cho tác phẩm


- Tên của bức tượng là “Hoàng đế Geihar Von Arpen”.


"Hoàng đế Geihar Von Arpen" là đáp án cuối cùng của bạn?


"Uhm."

Ding!

Một bức tượng lịch sử, kiệt tác cấp III, "Hoàng đế Geihar Von Arpen" đã hoàn thành.

Trong quá khứ xa xưa đã từng có một lần lục địa Versailles được thống nhất dưới một ngọn cờ. Biên giới giữa các quốc gia không còn và tất cả giống loài đều cúi mình trước Hoàng đế!

Bức tượng lộng lẫy và hoang phí tột đỉnh này được tô điểm bằng ngọc ruby, sapphire và vàng đã thể hiện rõ ràng hình tượng vị hoàng đế vĩ đại đã thống nhất được lục địa.

Bức tượng mê hoặc vô đối này được tạo ra bởi một Sculptor bậc thầy nổi tiếng.

Vì hiện tại chưa từng có một pho tượng nào về Geihar Von Arpen nên bức tượng này sẽ mang một giá trị lịch sử cao.

Giá trị nghệ thuật: 24.789

Hiệu ứng đặc biệt.

Bất kỳ ai chiêm ngưỡng bức tượng Geihar Von Arpen sẽ tăng tốc độ hồi HP và mana thêm 34% trong vòng một ngày.

Bạn đã có được những hiểu biết về lịch sử Đế chế Arpen cổ đại.

Fame gia tăng.

Tất cả chỉ số liên quan đến điêu khắc tăng 30% trong vòng một ngày.

Uy quyền của bậc vua chúa gia tăng.

Nếu bạn sở hữu một cung điện hay lâu đài thì tầm ảnh hưởng sẽ được mở rộng.

Mối quan hệ thân thiết với những chủng tộc khác trong vùng lãnh thổ đó sẽ không bị giảm.

Tất cả chỉ số tăng 30.

Hiệu ứng không cộng dồn với những bức tượng khác.

Số lượng tác phẩm kiệt tác cấp III đã tạo: 12

Sculpting Mastery tăng.

Handicraft Mastery tăng.

Fame tăng 2670.

Art tăng 37.

Charm tăng 8.

Charisma tăng 9.

Tất cả chỉ số tăng thêm 3 vì đã tạo ra một tác phẩm kiệt tác cấp III.

Bạn đã hoàn thành bức tượng mà nhiệm vụ yêu cầu.


Weed nở một nụ cười trên gương mặt.

'Hoàng đế Geihar quả thật rất tuyệt.'

Bức tượng tinh tế đã thỏa mãn được các Ellyon! Kỹ năng Sculpting của cậu cũng tăng thêm 5,4%. Dù chưa đủ để hồi phục tổn thất sau thất bại trước Bardray, nhưng cậu cũng kiếm được không ít điểm kinh nghiệm từ việc hoàn thành bức tượng cấp III này.

Ding!

Những Ellyon được sinh ra trong một Lục địa của nghệ thuật và văn minh đã khao khát một bức tượng làm từ sapphire.

Những Ellyon đã chờ đợi một bức tượng tuyệt đẹp sẽ xuất hiện giữa loài người.

Giờ bạn đã thể hiện được kỹ năng điêu khắc không phụ kỳ vọng của họ. Các Ellyon giờ sẽ rời khỏi nơi họ đang sống để đi theo bạn.

Họ là một chủng tộc quý hiếm giống như những ngọn cỏ vốn không mọc ở sa mạc

Fame tăng 1600.

Tình cảm với chủng tộc Ellyon tăng. Trừ khi bạn phạm phải sai lầm khủng khiếp khiến họ thất vọng, mối quan hệ bạn bè này sẽ không bị phá huỷ.


Bước thứ 13 trong chuỗi nhiệm vụ Master đã hoàn thành. Một Ellyon ngại ngùng lên tiếng.

- Cậu sẽ đối xử tốt với chúng tôi chứ?

Ellyon là một chủng tộc nhỏ bé và ham vui như những đứa trẻ. Việc chúng khiếp sợ trước Weed là điều hiển nhiên.

“Ta sẽ là một chủ nhân tốt nên các ngươi không có gì phải sợ.”

Trong lúc kiếm sapphire từ mỏ Melbourne, cậu đã mất mạng và giáp Talrock bị lấy mất. Cậu chắc chắn sẽ bắt chúng làm việc cật lực để bù đắp thiệt hại!

'Làm nông, khai thác mỏ, quản lý ao hồ... Có nhiều cách để sử dụng đám tiên này.'

Morata đã có một đội thợ mỏ, một kho lương lớn và những người làm việc quanh hồ. Nếu đám Ellyon này tham gia thì sản lượng sẽ càng tăng thêm. Những Ellyon tiếp tục nói.

- Chúng tôi có thể mang bạn bè theo cùng không? Họ rất đáng thương và đ́ói lả.

“Bạn à?"

Các Ellyon đã không trả tiền ăn còn lại mời thêm khách! Khi số lượng tượng sống tăng lên, Weed cần phải thuyết phục chúng thay vì sử dụng bạo lực để khiến chúng tôn trọng. Đám tượng sống đều rất ngây thơ hồn nhiên nên cậu cần phải vừa đấm vừa xoa khi chúng đang làm việc.

‘Mình phải thật bình tĩnh và dứt khoát. Nếu chỉ ngần ngại một giây thôi thì sẽ xiêu lòng ngay. Ngay cả khi có nện họ thì cũng phải kiểm soát sức mạnh thật tốt trong khi HP của họ vẫn giảm đều...’

Các Ellyon trả lời.

- Họ là những người bạn cùng làm việc với chúng tôi ở Đế chế Arpen. Họ rất tài năng trong lĩnh vực chăn nuôi.

Giọng của Weed trở nên mềm mỏng hơn.

“Bạn của các ngươi có tài năng như thế thật à?”

Có rất nhiều lợi ích khi chăn nuôi một số lượng lớn trâu bò lợn gà, vân vân và mây mây. Morata cần số lượng da thuộc lớn cũng như ổn định giá thịt trong thị trường thực phẩm. Weed sử dụng khá nhiều nguyên liệu để nấu nướng nên cậu rất nhạy cảm trong lĩnh vực đó. Nếu có những món ăn ngon thì số lượng người chơi lưu lại thành phố sẽ tăng và họ sẽ tiêu thêm tiền.

Nhờ vào Yellowy, Morata có một lượng lớn gia súc và một ngành vận chuyển phát triển, nên có rất nhiều lợi ích để nuôi thêm động vật.

- Vâng, nhưng họ đã bị đám Sulleion bắt giữ.

“Bị giam à? Ô mai gót.”

Giọng Weed sặc mùi giả tạo.

- Ngài liệu có thể đánh bại các Sulleion và giải thoát bạn của chúng tôi không ? Đó là một công việc nguy hiểm nhưng một Sculptor như ngài vẫn có thể làm được.

Ding!

Những Ellyon là một nhánh của tộc Fairy và từng sống với những người bạn của chúng, tộc Arnin và bầy thú nuôi.

Chúng không có khả năng chiến đấu và bị các Sulleion bóc lột sức lao động.

Tiêu diệt những tên Sulleion đang trị vì trên dãy núi Harsel và giải thoát cho chúng.

Cần phải thực hiện một trận chiến quy mô lớn.

Sẽ rất nguy hiểm cho một Sculptor.

Độ khó: Nhiệm vụ Sculpting Master.

Yêu cầu: Kỹ năng điêu khắc Cao cấp Lv 8.

Cần phải có kỹ năng Sculpture Life Bestowal.


"Hmmm."

May mắn thay, địa điểm thực hiện nhiệm vụ lần này ở phương Bắc. Sulleion là một bộ tộc chiến binh có cơ thể giống loài bò sát với đôi mắt vàng và làn da được bao phủ một lớp dày như chất sừng. Chúng là một bộ tộc đông đảo trên dãy núi Harsel. Vì địa hình hiểm trở và sông ngòi chằng chịt nên nơi đây chỉ hình thành những ngôi làng và thành phố cỡ nhỏ.

“Đám Sulleion…Chúng không phải là một đối thủ dễ xơi.”

Có ít nhất vài ngàn chiến binh ở trong một nơi cư trú lớn. Chúng còn dàn trải lực lượng khắp dãy Harsel nên rất khó phán đoán số lượng.

'Mình không được bỏ cuộc... Dường như nhiệm vụ cho phép mình dùng Sculpture Life Bestowal để tập hợp lực lượng.'

Đây là một nhiệm vụ mà cậu phải rèn luyện những tượng sống để chiến đấu. Nếu thành công cậu sẽ thu nạp thêm một bộ tộc tượng sống khác. Weed quyết định chấp nhận sự ủy thác. Cậu đã giữ đám tượng sống cho những việc như thế này.

“Ta sẽ chấp nhận nhiệm vụ.”

Bạn đã chấp nhận nhiệm vụ.


Bạn đã đồng ý tham gia một nhiệm vụ nguy hiểm nên tất cả chỉ số được tăng 2.


Thông tin về cuộc chạy đua giữa những người chơi thực hiện nhiệm vụ Master là đề tài nóng hổi đối với giới truyền thông.

“Dựa theo nguồn tin từ Guild Hermes, Bardray hiện đã hoàn thành bước thứ 12 trong chuỗi nhiệm vụ Master của class Black Knight, còn Adventurer Chase thì sao?”

“Tôi vừa nhận được tin rằng anh ta đã thu thập được những nguyên liệu cần thiết và chuẩn bị thách thức bước thứ 11 nhiệm vụ Master.”

“Python đang thực hiện bước thứ 9 và đã nhắm đến việc săn quái từ hôm qua. Đoạn video chi tiết đã sẵn sàng nên tôi sẽ phát nó sau.”

“Hiện vẫn không rõ số lượng người chơi đang thực hiện nhiệm vụ Master. CTS Media cam kết sẽ đem đến cho khán giả những tin tức nhanh nhất.”

“Su-hwi này, cuộc đua đang ngày càng nóng lên và có rất nhiều người tỏ ra hứng thú với chuỗi nhiệm vụ Master.”

“Chẳng phải tất cả người chơi đều muốn trở thành bậc thầy class của họ hay sao?”

Trong số những người tham gia, chỉ mới có 9 người được tiết lộ. Giới truyền thông muốn nắm được từng nhất cử nhất động của họ.

Trở thành người đạt cấp Master đầu tiên của class là một vinh dự không thể diễn tả bằng lời và là kỷ lục không thể thể xác lập một lần nữa. Nhưng gần như không có lời bàn luận gì về Weed. Tiến trình thực hiện nhiệm vụ Master của Weed chỉ có một vài người biết và chính bản thân cậu cũng không muốn khoe khoang trước bàn dân thiên hạ.

Sculpting Mastery bị tổn thất vì phải nằm xuống dưới tay Bardray sẽ không thể hồi phục trong thời gian ngắn nên phần lớn người khác nghĩ rằng cậu đang tuột lại phía sau trong cuộc đua.

“Chậc, cậu ta sai rồi. Nhiệm vụ lần này rất khó”

Yoo Byung-Jin tặc lưỡi khi nhìn vào màn hình. Ông đã xem những đoạn video ngay khi Weed kết nối. Đúng như dự kiến khi cậu hoàn thành nhiệm vụ của các Ellyon. Tuy nhiên độ khó của nhiệm vụ tiếp theo là vô cùng cao.

Ngay cả khi đám tay chân có nghe lệnh Weed thì đám Sulleion cũng không dễ làm thịt. Chúng có khả năng tận dụng những hang động chằng chịt ở dãy núi Harsel. Rất khó để đánh bại chúng ngay cả với một trận chiến quy mô lớn.

“Cậu ta ngày càng bất hạnh. Sẽ rất tệ khi nhiệm vụ này thất bại hoặc phải nằm xuống”

Yoo Byung-Jin cảm thấy rất thú vị khi theo dõi Weed. Không cần biết nhiệm vụ khó khăn cỡ nào, cậu dường như luôn thành công.

“BardRay thì có lợi thế rõ rệt khi dễ dàng gia tăng Sword Mastery. Sẽ rất khó để gia tăng Sculpting Mastery ngay cả khi hoàn thành nhiệm vụ đi nữa”

Giống như việc phải leo lên đỉnh khi đang ở dưới vực sâu. Nếu leo được lên đỉnh thì cậu sẽ trở thành Sculpting Master.

Weed chắc chắn sẽ trở thành Master trong tương lai nhưng vì tính chất của class nên cậu sẽ bất lợi khi so sánh với những Master khác.

“Hơn nữa, mình không biết khi nào cậu ta mới học được kĩ thuật điêu khắc tối thượng của điêu khắc. Rất tốt khi cậu ta đã học được chừng này.”

Cho tới giờ Weed đã học được bí thuật của tất cả các class, ngoại trừ một. Yoo Byung-Jin hỏi hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo)

“Nếu Weed và BardRay đối đầu thì tỉ lệ thắng là bao nhiêu?”

- Weed mạnh lên dựa vào các nhân tố tự nhiên cùng khả năng sử dụng skill. Còn BardRay thì có rất nhiều thanh niên bám váy. Nếu có được những thứ đó thì tỉ lệ thắng của Weed là 7,2%.

Nếu loại bỏ buff và lợi thế quân đội của BardRay thì Weed vẫn có cơ hội dù rất nhỏ. Nếu họ quần nhau trên một vách đá và Weed sử dụng Wyvern thì tỉ lệ còn lên đến 19%. Mặc dù có nhiều bất lợi trước BardRay nhưng hầu hết cậu có thể toàn mạng bỏ chạy.

Nếu những đòn tấn công chí tử của BardRay mà liên tục thành công thì Weed sẽ dẹo. BardRay có level cao hơn nhưng Weed đã quen với việc xử lí đám đông quái vật. Van Hawk và đám tượng sống cũng góp phần tăng sức mạnh cho Weed.

“Nếu Weed học được kĩ thuật điêu khắc tối thượng thì tỉ lệ là bao nhiêu?”

- Hiệu quả của kĩ thuật điêu khắc tối thượng phụ thuộc vào người chơi nhưng nếu học được thì sức mạnh của họ sẽ tăng ít nhất 10 lần. Có được nó thì Weed có thể tận dụng tối đa các đặc điểm của điêu khắc. Cơ hội của Weed sẽ rất lớn khi xét tới tốc độ phản ứng cũng như sức mạnh của cậu ta.

“Lên cấp 14 rồi.”

Bart (bố Seoyoon) đã giết được một con sói bằng thanh kiếm gỉ sét gần cổng thành.

“Chúc mừng chú.”

“Cám ơn."

Những người trong nhóm săn chúc mừng ông. Họ cũng là tân thủ giống như Bart.

“Giờ chú đã có thể sử dụng một thanh kiếm sắt tốt. Sát thương chú gây ra sẽ gia tăng.”

Bart cảm thấy thoải mái khi săn theo nhóm. Ông sẽ đến Morata - thủ phủ phương Bắc! Những tân thủ có thể đi nhờ xe hàng của những thương nhân miễn phí. Du hành đến đây và săn quái đem lại cho ông một cảm giác phấn khích. Những cư dân ở đây rất thân thiện nên dễ hòa hợp.

'Mình có thể hiểu tại sao Royal Road nổi tiếng đến thế. Nó giống như một cộng đồng.'

Ông có thể cảm nhận được điều đó khi ngắm nhìn Morata. Những Adventurer đã hoàn tất việc khám phá sẽ báo cáo lại cho cư dân ở quảng trường! Sự xuất hiện của họ luôn được chào đón nhiệt liệt. Ngoài ra còn có những người ướt đẫm mồ hôi đang tham gia xây dựng đại kỳ quan. Rất nhiều người tỏ ra ngưỡng mộ vẻ đẹp của Lò rèn của thần Hestia và Tháp nghiên cứu đang được xây dựng.

“Chi phí xây dựng lần này lại vượt quá số vốn ban đầu à?”

“Rất nhiều nữa là đằng khác. Dù sao đi nữa, những công trình này rồi sẽ hoàn thành mà không bị gián đoạn.”

“Khi họ hoàn tất thì các Mage và Blacksmith sẽ hưởng lợi lớn.”

Morata rất nổi danh kể cả khi so sánh với các thành phố khác ở trung tâm lục địa. Đặc sản địa phương được bán với giá cao hơn nhiều so với những thành phố khác. Trong tương lai, Morata chắc chắn sẽ trở thành kinh đô của một vương quốc. Quảng trường trung tâm cũng có một nét đặc trưng mới.

“Woah! Đó là bức Ice Beauty! Thật không uổng công đến đây để chiêm ngưỡng.”

“Đẹp quá. Một nữ thần thật sự.”

Bức tượng "Ice Beauty" được khôi phục lại và đặt tại quảng trường. Băng sẽ tan ra dưới ánh mặt trời nhưng những Mage đã dùng phép để hạ thấp nhiệt độ. Morata là một thành phố lớn nên các Mage có mặt khắp nơi. Các Mage nghĩ rằng việc hạ nhiệt để bảo quản pho tượng là một vinh dự.

“Đó là con gái mình... Băng tạo ra một cảm giác khác lạ nhưng con bé vẫn rất đẹp. Kể từ nhỏ nó đã đẹp sẵn rồi.”

Bart muốn khoe về con gái mình. Nhưng điều đó là không thể khi ông nhớ đến vụ mất mặt khi lần trước ông bảo rằng có quen biết với Weed. Weed là Chiến thần nên sự tồn tại của "Người đẹp băng giá" là một thứ gì đó xa lạ đối với những người "thấp kém" như ông.

“Chú ơi, gom da sói lại rồi đem đến tiệm tạp hóa.”

“Chú biết rồi. Chú cần mua một thanh kiếm sắt.”

Bart nhanh chóng ngồi dậy. Không dễ gì để ông được tham gia vào một nhóm đáng tin cậy.

Ông rất bận rộn với công việc ở công ty nên tốc độ cày game của ông khá chậm. Sẽ là điều hiển nhiên khi ông tụt lại so với những tân thủ khác.

Kinh đô của Vương quốc Thor, Iron Hammer!

Weed hướng đến trung tâm và gặp trưởng lão tộc người Dwarf Einhand.

“Tôi đã trở về sau khi dọn dẹp đám quái ở Ugoth.”

“Cám ơn cậu đã ra sức, ta nghe những Dwarf khác nói Ugoth giờ đây đã an toàn. Ta thật sự thiếu suy nghĩ khi lúc trước xem thường cậu chỉ là một Sculptor.”

Weed vui nhất là vào những lúc như thế này, hoàn thành nhiệm vụ rồi về nhận thưởng. Đó là cảm giác trở về nhà sau một chuyến phiêu lưu gian khổ.

"Bốn Dwarf mà cậu đã hỗ trợ lúc trước đã chuẩn bị một món quà.”

“Vậy à...thật bất ngờ làm sao.”

Cậu chỉ giả vờ khách sáo tỏ vẻ không muốn nhận.

“Người Dwarf chúng tôi rất giỏi về chế tác. Chúng ta muốn rèn cho cậu một trang bị tùy thích nhưng...”

Vương quốc Thor sở hữu những thợ rèn người Dwarf tài giỏi nhất có thể chế tạo những trang bị cao cấp. Einhand vuốt ve chòm râu.

“Cậu là một Sculptor có thể lột tả vẻ đẹp của bất kỳ loại nguyên liệu nào. Nên ta đã thu thập nguyên liệu và chờ cậu đến.”

Einhand lấy ra một chiếc túi. Weed ngay lập tức mở ra và nhìn vào bên trong. Có 22 mảnh Mithril, 5 mảnh Adamantium cao cấp và 20 quặng sắt loại tốt nhất. Cộng với phần thưởng cậu nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ từ con rồng Akryong Kaybern, cậu đã có đủ nguyên liệu làm nên 3 áo giáp.

“Cảm tạ ngài, tôi sẽ dùng chúng thật tốt để bảo vệ hòa bình lục địa.”

“Gánh nặng cậu đang mang thật sự rất lớn. Xin hãy tiếp tục đi trên con đường nghệ thuật trong tương lai.”

“Để kiếm sống... À không, tôi sẽ làm nhiệm vụ khai sáng nghệ thuật rộng khắp.”

Đại kỳ quan Lò rèn của thần Hestia đã hoàn thành.

Thời gian xây dựng 4 tháng 26 ngày.

Tổng kinh phí 2211002 vàng và 35 bạc.

Số lượng người tham gia xây dựng 428883.

Giá trị công trình: 142329.

Do số người tham gia vượt mức dự đoán nên công trình đã hoàn thành sớm hơn 7 ngày.

Blacksmith có thể tinh luyện sắt từ quặng sắt nhanh hơn.

Khi một trang bị được một người có kỹ năng Blacksmith tạo ra, nó được tăng thêm 11% phòng thủ và 3% sức tấn công.

Có thể tạo ra những item mang sức mạnh của Nữ thần Hestia.

Số lượng người Dwarf định cư tăng.

Chỉ số hạnh phúc của những người Dwarf cư trú ở Morata tăng.


Đại kỳ quan Lò rèn của thần Hestia đã hoàn thành.

Nó được hoàn tất sớm hơn vài ngày nhờ vào sự hợp tác của những người chơi ở Morata. Tháp nghiên cứu cũng đang tiến hành xây dựng với tốc độ tương tự và đã hoàn thành 97%.

Thành phố lại một lần nữa tràn ngập trong lễ hội.

Weed bước qua đám đông đang nhậu nhẹt và tiến vào Lò rèn của thần Hestia. Lò rèn đầy những công cụ rèn đúc tốt nhất và còn sử dụng như một đền thờ nên ngọn lửa dữ dội bên trong luôn rực cháy! Hôm nay là ngày hoàn thành còn ngày mai mới chính thức mở cửa.

“Ngài có thể chế tạo bất kỳ thứ gì mà ngài muốn.”

Weed sử dụng quyền của lãnh chúa để độc quyền sử dụng Lò rèn trong hôm nay. Cậu quyết định rèn một trang bị từ Mithril, Adamantium và quặng sắt nhận được từ nhiệm vụ người Dwarf.

“Mình đã mất áo Talrock nên cần rèn ra một thứ gì đó tốt hơn.”

Không may là kỹ năng Blacksmith của Weed mới đạt Trung cấp level 9. Dù kỹ năng rèn chưa đạt cấp độ cao cấp nhưng cậu đang rất cần một bộ giáp.

“Tự tay làm vẫn tốt hơn.”

Cậu có thể thay đổi trọng lượng để phân chia lượng Strength và Agility cần thiết. Mặc một bộ giáp quá nặng sẽ cản trở việc di chuyển trong chiến đấu. Giáp nặng có ưu điểm là sức phòng thủ cao nhưng lại phải hy sinh tốc độ. Nếu Weed tự tay làm, cậu có thể chế tạo một bộ giáp phù hợp với phong cách chiến đấu.

“Trước tiên là nung chảy."

Cậu cho 35 mảnh Mithril, 12 mảnh Adamantium và 55 quặng sắt chất lượng cao vào lò nung. Một bộ giáp rất khó chế tạo nên nếu cậu muốn tự tay làm sẽ cần rất nhiều nguyên liệu.

“Giáp Mithril nhẹ và kháng phép cao. Đáng đồng tiền bát gạo nhưng...”

Weed lấy ra ngọn đuốc thánh làm từ Helium. Đó là một tác phẩm cấp kiệt tác cấp III với nhiều hiệu ứng mạnh. Nếu cậu cầm nó trong lúc chiến đấu thì tốc độ hồi HP và mana sẽ tăng 50%. Nó cũng tăng cường sức chiến đấu khi giao chiến với quái vật hệ bóng tối. Nó vô dụng với một chiến binh loài người mạnh mẽ như Bardray nhưng khá hữu ích khi săn quái.

“Tốt nhất là dùng nó luyện áo giáp.”

Weed ném ngọn đuốc Helium vào lò nung.

Ding!

Một tác phẩm cấp kiệt tác cấp III có thể bị phá hủy.

Khi tác phẩm bị huỷ, bạn sẽ mất một lượng Fame và Reputation.


Ngọn lửa lò nung bao trùm ngọn đuốc Helium và nó bắt đầu chảy ra. Weed không lấy ra mà chỉ đứng nhìn.

Hình dạng của tác phẩm bị tổn hại.

Giá trị của tác phẩm giảm sút.

Fame giảm 4250.

Reputation của bạn bị giảm.

Chỉ số Art giảm 31.


Helium là một nguyên liệu quý hiếm nên sẽ rất nguy hiểm khi để lại nó như một tác phẩm nghệ thuật trên lục địa Versailles.

“Dùng nó làm nguyên liệu tốt hơn là để làm tượng.”

Adamantium có sức phòng thủ cao và khó vỡ. Nhưng nó hơi nặng một chút nên sẽ thích hợp với một chiến binh.

“Mình nên tạo ra một thứ gì đó để khi biến thành Orc Karichwi có thể sử dụng. Tộc Orc đang phát triển nên mình sau này có thể đem bán lại cho bọn chúng.”

Một Blacksmith xuất sắc có kỹ năng rèn nên một bộ giáp thép cấp cao. Rất hiếm người mặc giáp Mithril và Adamantium vì chúng là những nguyên liệu rất quý hiếm.

Mithril chảy thành nước trong ngọn lửa dữ dội của lò nung. Mithril đắt hơn và quý hơn vàng và bạc nhiều. Nhưng nó chỉ đáng vứt sọt rác so với Helium.

“Đến giai đoạn này sẽ không còn tạp chất nữa.”

Weed trộn Mithril và Helium và rót vào một chiếc khuôn mà cậu đã làm. Đôi lúc nguyên liệu không được trộn đều nên xảy ra sự cố. Khi một Blacksmith xử lý nguyên liệu, độ hòa hợp phải đạt mức tối đa. Pha trộn Mithril với Helium thực sự là một hành động mạo hiểm.

“Nếu không thành công mình chỉ việc nung chảy chúng ra lần nữa.”

Cậu trộn Adamantium với sắt và rót vào khuôn làm giáp cho Orc. Cậu chờ một lúc bên cạnh lò nung. Ngọn lửa bùng lên trước mặt.

Không dễ để một thợ rèn tạo ra một ngọn lửa lớn như vậy. Lò rèn đặt bên dưới lòng đất nên ngọn lửa dường như trồi lên từ mặt đất. Những Blacksmith ở Morata rất vui mừng vì điều đó và nơi đây giống như một sân chơi dành cho họ vậy.

“Chắc xong rồi.”

Weed mở khuôn. Giáp Mithril trộn Helium và giáp Adamantium dần lộ ra.

Giáp Mithril trộn Helium phát ra một vẻ đẹp tinh xảo trong khi giáp Adamantium rất dày và có kích thước đáng sợ.

Công việc vẫn chưa hoàn tất nên Weed cầm lấy búa.

Tang! Tang! Tang!

Cậu chỉnh sửa chi tiết từng bộ phận áo giáp. Cậu vừa gia nhiệt vừa đập để gia tăng sức phòng thủ và độ bền.

Chiiik!

Nước thánh được dùng để làm nguội Helium và giáp Adamantium. Cậu đã dùng điểm đóng góp để đổi lấy nước thánh từ Giáo hội Freya và Giáo hội Lugh.

Áo giáp được làm từ trước cả khi Lò rèn của thần Hestia mở cửa. Kiên nhẫn là yếu tố cần thiết và cậu đã dành rất nhiều thời gian để tạo ra bộ giáp sẽ bảo vệ tính mạng của cậu từ bây giờ. Đó là một công việc lặp đi lặp lại đòi hỏi sức mạnh, thể lực và sự tập trung.

“Tên khốn BardRay! Guild Hermes, nupakachi!”

Cậu dồn tất cả cảm giác đắng cay vào rèn bộ giáp suốt đêm và nó cuối cùng đã hoàn thành.

Ding!

Blacksmithing Mastery tăng. Bộ giáp đã hoàn thành trở nên cứng hơn dưới ngọn lửa của Thần Hestia.


“Giám định!”

Weed kiểm tra bô áọ giáp Mithril trộn Helium mà cậu sẽ mặc nhiều trong tương lai.

Goddess's Knight Armour (Giáp hiệp sĩ của Nữ thần).

Độ bền 170/170.

Phòng thủ :197

Một bộ áo giáp thánh đã được ra đời. Được pha trộn từ hỗn hợp Helium và Mithril từ vương quốc Thor.

Được chế tạo bởi thiên tài Weed, người xuất chúng cả về điêu khắc và rèn đúc!

Tình yêu của Nữ thần Freya và sự kính trọng của Nữ thần Hestia đã đem lại sức mạnh thần thánh cho bộ giáp này. Lời chúc phúc của hai vị nữ thần sẽ là một sự giúp đỡ lớn lao khi giao chiến với quái vật.

Yêu cầu: Cấp độ 530.

Hiệp sĩ được vinh danh bởi Nữ thần.

Strength 900.

Dignity:200

Faith :300

Hiệu ứng: Tăng 120 Faith, tăng 6100 Fame.

Tất cả chỉ số tăng 31.

Những mũi tên nhắm đến bạn sẽ giảm độ chính xác.

Tốc độ hồi mana tăng 39%.

Kẻ địch sẽ cần rất nhiều may mắn mới có thể cướp đồ của bạn..

Khả năng nhận được tiền và item rơi từ quái tăng lên.

Bảo vệ khỏi bóng tối.

Bảo vệ khỏi những trạng thái bất thường.

Khả năng lãnh đạo Paladin và binh lính Giáo hội tăng.

Kháng ma thuật bóng tối và ma pháp nguyền rủa.

Hiệu ứng chúc phúc của Nữ thần Freya.

Khi kẻ địch có lượng sát thương lớn, phòng thủ bộ giáp tăng 42%.

Tăng năng suất thu nhặt ngũ cốc, thảo mộc và quả hạch trong rừng, núi và cánh đồng.

Hiệu ứng chúc phúc của Nữ thần Hestia.

Sát thương từ vũ khí làm từ sắt của kẻ địch bị giảm.

Rất nhẹ.

Rất cứng.

Không bao giờ bị phá hủy.


“Trúng số rồi!!!!!”

Dù sử dụng nguyên liệu tốt và điều kiện chế tạo chuẩn, chất lượng bộ giáp tốt hơn cả dự đoán.

“Đúng là trời thương kẻ bất lương.”

Bộ áo giáp mạnh hơn rất nhiều do lời chúc phúc của Nữ thần. Do cậu có kỹ năng Blacksmith nên cậu có thể mặc nó dù không đủ cấp độ cần để mặc.

“Mình không biết nên mừng vì có hàng hot hay nên buồn cho số phận Sculptor.”

Ngọn đuốc Helium có thể hỗ trợ chiến đấu. Nhưng bộ giáp có thể cho phép cậu chiến đấu với những quái vật mạnh hơn.

Weed đã cố gia tăng độ trâu nhưng lực phòng thủ của cậu vẫn thua kém nhiều so với khả năng tấn công.

Nếu cậu mặc một bộ giáp tốt thì cậu có thể làm thịt những con quái khó nhằn.

Team dịch: Đéo cần tên

Trans: khoai lang

Editor: ireNigma

Chương 11: Lễ đăng quang giá 30 vàng[]


Tóm tắt chương trước

Với số lượng Sapphire Weed lấy được từ Mỏ Melbourne, cậu đã tạo ra một kiệt tác cấp III cho đám Ellyon. Một bức tượng vị cố hoàng đế Geihar Von Arpen được làm từ Sapphire, Ruby và vàng đã khiến cho lũ Ellyon cảm động. Nhiệm vụ thứ 13 đã hoàn thành, và mở ra nhiệm vụ tiếp theo cứu chủng tộc tượng sống Arnin. Trước đó, nhiệm vụ của tộc Dwarf Weed đã nhận được số phần thưởng kha khá, đó là những nguyên liệu tốt. Cậu quyết định chế tạo 1 bộ giáp mới thay cho giáp Talrock đã bị BardRay lấy mất. Lò rèn của thần Hestia đã hoàn thành và cậu là người đầu tiên khai trương và sử dụng nó. Một bộ giáp tuyệt vời đã được chế tạo ra và có những dòng chỉ số cực ngon và bá.


Những hạt giống cây và hoa Weed thu thập đã bén rễ ở Morata. Những tín đồ của Giáo hội Freya đã không tiếc công chăm sóc, tạo nên một vụ mùa bội thu. Người chơi đem hoa quả đến cho các Chef, những người được sinh ra để sáng tạo những món ăn mới.

2 công trình vĩ đại, Tháp Nghiên Cứu và Lò rèn của thần Hestia cũng đã được hoàn thành. Những người chơi ở pháo đài Vargo phối hợp với quân đội đẩy lui bọn quái vật và tăng cường an ninh. Và cuối cùng đã đến ngày đăng quang mà Weed chờ đợi.

"Khắp thành phố toàn là Soldier. Hôm nay là ngày gì thế?"

"Tôi không biết nữa. Hôm nay đông người hơn bình thường."

Những người chơi từ bãi săn trở về phát hiện bầu không khí ở Morata khác hẳn ngày thường. Soldier và các Knight của Morata đứng xếp hàng ở cổng và dọc theo các con đường.

"Anh hỏi hôm nay là ngày gì hả? Anh không biết hôm nay là ngày đăng quang của Lãnh chúa hay sao?"

"Một sự kiện quan trọng đang diễn ra ở phương Bắc. Vị lãnh chúa mà tôi kính trọng cuối cùng cũng được phong vương."

Người chơi được người dân thông báo về lễ đăng quang của vị tân vương. Họ ngạc nhiên về việc Weed trở thành quốc vương nhưng cũng không phản đối gì. Morata đang phát triển và mở rộng lãnh thổ rất nhanh.

"Nhưng buổi lễ diễn ra ở đâu?"

"Quảng trường Bingryong hay Quảng trường Wyvern?"

"Quảng trường trung tâm à?"

"Ở đó đâu có bày trí gì đâu?"

"Còn ở trước tượng nữ thần Freya thì sao?"

Những người chơi ở Morata muốn được tham gia vào buổi lễ. Bình thường việc chuẩn bị cho một sự kiện như thế này phải diễn ra từ sớm. Morata là một thành phố đang phát triển mạnh nên có rất nhiều quảng trường và công viên thích hợp để tổ chức buổi lễ.

"Cậu có biết buổi lễ diễn ra ở đâu không?"

"Lãnh chúa biết, đệ của lãnh chúa biết, trời biết, đất biết, nhưng mình thì éo biết."

Những thành viên của hội Cháo hành chia nhau ra tìm địa điểm diễn ra buổi lễ. Nhưng họ chẳng tìm thấy gì. Những người chơi Morata bắt đầu nhốn nháo. Họ muốn biết nơi Weed tổ chức lễ đăng quang! Khi mặt trời đã mọc lưng chừng (tầm 8-9 giờ sáng) Soldier và những Knight Morata mới dàn đội hình ở quảng trường trung tâm.

"Buổi lễ đang diễn ra ở quảng trường trung tâm!"

"Chạy đến đó nhanh lên!"

Người chơi và dân chúng tập hợp lại ở quảng trường trung tâm có đến hàng ngàn người. Những người bạn của Weed như tổ đội của Pale cũng gác lại chuyện đang làm để tham dự lễ đăng quang của cậu.

Một chiếc bàn gỗ đặt tại quảng trường trung tâm. Trên bàn là một chiếc vương miện bằng vàng dát mỏng và một cốc nước lọc.

"Đừng nói với tôi là..."

"Chỉ có thế này thôi á..."

"Khác xa so với những gì mình tưởng tượng."

Một lúc sau, Weed được các Knight hộ tống bước ra. Cậu mặc bộ giáp Goddess Knight và một chiếc áo choàng bắt mắt.

Những đặc sản địa phương được dâng lên cho lãnh chúa để tổ chức buổi lễ. Những Tailor hàng đầu của Morata đã làm ra chiếc áo choàng đặc biệt dành cho cậu.

Weed xuất hiện trên lưng con bạch mã tuyệt đẹp và được 30 Knight hộ tống! Cậu đứng trước đài phun nước. Mặt cậu ửng đỏ không phải vì phấn khích. Chi phí buổi lễ mất 30 vàng và có hơi xấu hổ khi đứng trước nhiều người như thế này.

‘Mình phải bỏ ra 40 vàng mới đúng’

Weed im lặng bước và đến đứng trước chiếc bàn gỗ. Alveron, ứng viên thừa kế chức Giáo hoàng của Giáo hội Freya cũng đứng ở đó. Alveron cúi đầu kính cẩn và lên tiếng.

"Đã rất lâu rồi."

Cậu nhóc Alveron giờ đã trưởng thành. Anh giờ đã cao hơn và có vẻ điển trai đủ để khiến những nữ diễn viên phải sinh lòng đố kỵ. Không hề có một vết sẹo trên làn da mịn màng của Alveron. Trong quá khứ Alveron từng là đồng đội của Weed nhưng giờ đây anh đang nắm một vị trí quan trọng trong Giáo hội Freya. Alveron là người đứng đầu Thánh đường Freya ở Morata và quản lý tất cả những hoạt động truyền giáo ở phương Bắc! Weed hạ thấp giọng để tránh người khác nghe thấy.

"Rất vui gặp khi lại chú em. Cậu không gặp phải khó khăn gì chứ?"

"Cũng nhờ công Weed-nim duy trì hòa bình lục địa..."

"Anh đã dính vào chút rắc rối. Cấp độ của cậu đạt bao nhiêu rồi Alveron?"

Weed từng rất sốc khi trước cấp độ của Alveron. Họ đã cùng nhau hạ lũ Vampire nhưng Weed không thể nào thôi ghen tỵ .

"Thật xấu hổ, vì em không phục vụ thần linh hết lòng nên chỉ mới đạt cấp 553."

"Hự!"

Priest là class hỗ trợ nên rất khó lên Lv. Họ phải đi săn theo nhóm và phải luôn được những người khác “bảo kê”. Nhưng kỹ năng hồi phục và những kỹ năng hỗ trợ khác của họ hoàn toàn trội hơn so với những class hỗ trợ khác. Cấp độ của Alveron cao như thế là kết quả của việc ban phước hàng ngày hoặc sử dụng thánh năng lên những con quái vật dữ dằn. Weed cố đè nén sự đố kỵ với Alveron.

"Alveron, thời gian chiến đấu cùng nhau là khoảng thời gian đáng nhớ đối với anh."

"Em cũng thế."

"Anh hy vọng mình sẽ vẫn là bạn thân trong tương lai."

"Em hiểu mà"

Alveron bắt đầu buổi lễ đăng quang.

Soldier và Knight của Morata bắt đầu diễu hành để chúc mừng nhà vua. Weed nghĩ điều đó quả là phí thời gian. Quân đội cần một lượng chi phí duy trì đắt đỏ nên cậu muốn dùng họ để giải quyết đám quái quanh đây hơn là dùng vào việc tào lao như thế này.

"Giáo hội Freya, Giáo hội Lugh và bốn giáo hội khác của lục địa Versailles cầu chúc cho vương quốc Arpen của Weed trường tồn cùng năm tháng."

Bạn đã có được sự công nhận của các giáo hội.

Faith tăng 25.

Honour tăng 17.

Luck tăng 10.

Leadership tăng 10.


Bạn đã được các vị thần xác nhận tư cách quốc vương.

Những hoạt động tôn giáo lớn sẽ diễn ra trong vương quốc của bạn.

Lòng trung thành của những người dân sùng đạo sẽ không suy giảm.

Những giáo hội trong vương quốc sẽ góp một phần nhỏ để thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động quân sự.


Alveron đặt vương miện vàng trên đầu Weed. Đó là một trang bị có thể tăng 7 điểm Charm. Nhưng dù sao Weed cũng không mang vương miện trong chiến đấu nên cậu sẽ để nó lại trong lâu đài.

"Chúng ta hãy để bệ hạ nói vài lời."

Buổi lễ đã đi đến nghi thức cuối cùng.

Bài diễn thuyết của nhà vua!

Weed với tư cách quốc vương sẽ có bài phát biểu đầu tiên trước toàn dân.

"Hum hum."

Weed bước lên đài và nhìn xuống đám đông. Có rất nhiều người tập trung ở quảng trường trung tâm. Quảng trường không còn một chỗ trống và đường xá chật kín người.

"Ta với tư cách một vị vua."

Kỹ năng Lion Roar đã được kích hoạt.


"Ohhh."

"Weed-nim đang phát biểu!"

Tân vương Weed nhận được sự chào đón nồng nhiệt của người dân. Quảng trường ồn ào nín lặng ngay khi cậu bắt đầu bài diễn thuyết.

Người dân Morata đã mong đợi một lễ đăng quang hoành tráng nên họ sẽ rất thất vọng nếu nó kết thúc một cách đơn giản. Họ chờ đợi trong im lặng để lắng nghe bài diễn thuyết của Weed.

"Vương quốc Arpen sẽ tiếp tục lớn mạnh trong tương lai cùng với sự đóng góp của mọi người. Sẽ có nhiều hơn những công trình thương mại được xây dựng, giao thương bán sẽ được mở rộng và sẽ có thêm nhiều nhiệm vụ cho tất cả người chơi. Đây sẽ là một vùng đất hứa cho tất cả mọi người."

Đối với những vị lãnh đạo, việc truyền tải niềm hi vọng cho thần dân của mình bằng những lời nói tự tin là rất quan trọng. Dĩ nhiên suy nghĩ thật sự của Weed hoàn toàn khác với những gì mà cậu nói.

'Mình sẽ đánh thuế tất cả mọi người ở vương quốc Arpen!'

"Nguy hiểm ở khắp mọi nơi 1 khi chúng ta bước ra cổng thành, nhưng chúng có thể vượt qua mọi hiểm nguy nếu trong mỗi người có sự can đảm"

'Các người dù có chết cũng phải ra ngoài thành săn quái.'

"Bước ra thế giới rộng lớn bên ngoài để phiêu lưu, chiến đấu, khai thác và trồng trọt. Vương quốc Arpen sẽ mãi là mái nhà chờ đón mọi người quay về."

'Tất cả những người đến đóng thuế đều được chào đón.'

Weed được mọi người tôn trọng với vai trò lãnh chúa Morata. Những người chơi ở trung tâm, phía đông, tây và phía nam cũng gửi lời chúc mừng lễ đăng quang của cậu. Những người tham dự buổi lễ bị mê hoặc bởi lời nói của Weed và trong lòng tràn ngập niềm vui.

"Bây giờ tất cả mọi người hãy nhắm mắt lại"

Đa số người chơi nhắm mắt lại. Họ đang chờ đợi một bất ngờ vì lễ đăng quang này quá đơn điệu.

Dĩ nhiên, Weed không chuẩn bị bất ngờ nho nhỏ nào hết. Cậu không muốn lãng phí tiền bạc vào một thứ như thế.

"Hãy nhắm mắt lại và hình dung. Một bãi săn đầy quái vật…"

Những người chơi cố gắng tưởng tượng. Điều mà họ tưởng tượng ra phụ thuộc vào kinh nghiệm và cấp độ mỗi người.

Lũ Kobold và Goblin là một mối đe dọa thực sự đối với các tân thủ. Những người khác tưởng tượng ra nào là Undead, Lamia, Troll, Lizardman, đủ các thể loại. Những người chơi cấp cao liên tưởng đến những con boss....

Người yêu thích những cuộc phiêu lưu của Weed đã thấy lúc cậu chiến đấu trong hình dạng Skeleton Knight hay lần săn rồng ở Thung lũng tử thần. Khoảng thời gian cậu hóa thân thành Karichwi chỉ huy các Dark Elf và Orc chống lại Quân đoàn Undead đã đi vào huyền thoại !

'Nếu mình được như Weed...'

Họ rất sợ lũ quái nhưng chiến đấu sinh tử với chúng cũng đem lại cho họ một sự phấn khích. Trái tim họ đập rộn ràng và chân tay cảm thấy ngứa ngáy khi nghĩ đến những chuyến phiêu lưu.

"Và hãy lắng nghe bằng đôi tai của mình. Tiếng thở dồn dập, tiếng gầm và âm thanh của lũ quái... Bây giờ hãy mở mắt ra. Mọi người có muốn chạy đến đó không?"

"Muốn!"

"Tôi muốn đến đó!"

Một nụ cười xảo trá hiện trên gương mặt Weed. Cậu đã học được cách khuấy động cảm xúc người nghe từ lúc cậu xây dựng kim tự tháp.

"Tương lai vương quốc Arpen rất tươi sáng. Ở phương Bắc, lũ quái dữ dằn sinh sôi rất nhiều và thường xuyên mở rộng lãnh thổ nên có nhiều mối nguy hiểm không thể đoán trước."

Phương Bắc thực sự có nhiều loại quái đáng sợ. Khi khí hậu miền Bắc trở nên ấm áp và có nhiều thức ăn, lũ quái sẽ gia tăng số lượng một cách chóng mặt.

"Mọi người sẽ bước đi trên những miền đất hoang vu và chiến đấu với lũ quái. Nếu giành chiến thắng và mang chiến lợi phẩm trở về vương quốc Arpen thì mọi người sẽ được coi như những anh hùng. Đó chính là tinh thần của Vương quốc Arpen!"

Weed dùng Lion Roar để tất cả mọi người đều nghe thấy.

"Mọi người có tin vào điều đó không?"

"Tinnnnnnn!"

"Mọi người sẽ trở thành người dân của Vương quốc Arpen chứ?"

"..."

Đám đông đồng thanh đáp lời hiệu triệu. Đó là một lễ đăng quang được kết thúc bằng những lời khơi gợi cảm hứng.

Weed đã thể hiện khả năng diễn thuyết vượt qua bất kỳ một vị lãnh đạo tôn giáo nào!

Một bảng thông báo hiện lên trước tất cả người chơi ở lục địa Versailles.

Vương quốc Arpen đã ra đời.

Tân vương Weed đã thiết lập một vương quốc nhỏ bao gồm Morata và pháo đài Vargo.

Đó là trung tâm kinh tế ở phương bắc và đi đầu trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Đó là một vương quốc sản xuất một số lượng vũ khí và đồ da cao cấp cùng rất nhiều đặc sản địa phương.

Vương quốc Arpen có số lượng dân cư đông đúc và nhiều thiên tài.

Vì những vụ mùa bội thu liên tiếp, tỷ lệ gia tăng dân số đang ở mức cao.

Các Ellyon đã chuyển đến Vương quốc Arpen và xem đó như nhà mới của chúng. Những loại trái cây giàu dinh dưỡng và lúa gạo đã càng thêm tươi tốt.

Sự hứng thú của tộc Elf đối với vương quốc tăng nhờ sự xuất hiện của các Ellyon.

Người dân sẽ hỗ trợ tuyệt đối cho vị tân vương và họ sẵn sàng đoàn kết lại đánh tan bất kỳ mối đe dọa nào. Những người dân Arpen đã vươn lên từ gian khó nên họ có một thái độ lạc quan đối với tương lai.

Những công trình vĩ đại mà nhân dân cùng xây dựng nên sẽ là ánh sáng dẫn đường khởi đầu của Vương quốc Arpen.

Độ nổi tiếng của Morata và pháo đài Vargo tăng.

Bạn sẽ có ảnh hưởng chính trị lớn đến những khu vực lãnh thổ chưa thuộc về vương quốc.

Một cuộc nổi loạn nhỏ đang diễn ra ở pháo đài Vent.


(Lâu đài Vent thuộc về Đế quốc đã sụp đổ, người dân muốn đầu quân về Arpen của Weed)

Vì chuyến đi săn nên nhóm của Bart trở về Morata khá muộn. Đường phố Morata vốn được thiết kế rộng rãi để xe hàng và chiến mã có thể chạy thoải mái. Nhưng vì lượng người đông đúc tham dự buổi lễ đăng quang của Weed nên nhóm không thể đi đến quảng trường trung tâm. Bart nói với đồng đội.

"Wah, đúng là Chiến thần Weed. Nhìn số lượng người tập trung lại kìa."

"Đây là lần đầu tiên một vương quốc mới được thiết lập ở lục địa Versailles đúng không?"

"Lý do đa phần do đây là vương quốc của Weed. Cậu ta đã một tay gây dựng lại Morata và tập hợp người dân lại cho đến khi nó trở thành một vương quốc…"

Bart một lần nữa ngạc nhiên về Weed sau khi nghe những lời tán dương từ đồng đội. Ông biết Weed rất nổi tiếng và mọi người đều thích những chuyến phiêu lưu của cậu. Nhưng cậu đã thể hiện một sức ảnh hưởng tuyệt đối.

"Liệu chúng ta có nên gia nhập Hội Cháo hành không?"

"Họ chấp nhận thành viên lv 25 chứ?"

"Nếu chúng ta là cư dân Morata thì họ sẽ sẵn lòng chào đón. Chú Bart có muốn gia nhập Hội Cháo hành luôn không?"

Lẽ dĩ nhiên Bart cũng muốn tham gia Hội Cháo hành. Họ là tổ chức có số lượng thành viên đông đảo nhất. Nếu ông tham gia Hội Cháo hành thì chuyến phiêu lưu phương bắc sẽ không còn buồn chán nữa.

Trong lúc đó cuộc đua Nhiệm vụ Master đang diễn ra trên khắp lục địa Versailles.

Khi tên và tọa độ người chơi tham gia được tiết lộ, cơ hội bị ám sát và ngăn cản sẽ gia tăng. Các hãng truyền thông còn không ngừng đổ dầu vào lửa khiến cuộc đua trở nên khắc nghiệt hơn!

Geomchi vừa ngáp vừa trò chuyện với đám học trò.

"Thắng dễ quá."

"Con hiểu mà sư phụ!"

Bây giờ các Geomchi đều đã học được Radiant Sword và việc farm quái ở pháo đài Vargo trở nên dễ dàng hơn,

"Kỹ năng Weapon Mastery tăng khiến sát thương cũng tăng thêm."

"Chúng đệ tử cũng cảm thấy như vậy."

Trong quá khứ họ chỉ biết chém lung tung khi chiến đấu. Ngoài kỹ năng kiếm thuật cơ bản, họ chủ yếu dựa vào sức mạnh cơ bắp. Đó là lý do họ không có đủ mana để xài chiêu trong game!

Giờ họ đã biết tham quan Trung tâm Nghệ thuật Morata để được buff và cộng thêm điểm Wisdom và Intelligent mỗi lần tăng Lv. Kết quả là lượng mana gia tăng cho phép họ có thể dùng bí kỹ vài lần. Nó giống như đi từ phương pháp chà hai cành củi khô để tạo ra lửa đến phương pháp nhóm lửa bằng hộp quẹt!

"Bây giờ thì sẽ khó hơn một chút."

"Vâng thưa Sư phụ."

Geomchi, Geomchi2 và Geomchi3 đi đến chỗ tập trung của 50 con quái.

Vừa lúc nãy, họ đã thịt 120 con quái trước khi cơ thể không thể chịu nổi. Họ nghỉ ngơi một lúc để quấn băng quanh người nhưng chẳng có mấy tác dụng. Họ có thể chiến đấu điên cuồng như những Berserker nhưng cần phục hồi Vitality và Strength bằng cách gặm xương sườn và ăn thịt trong suốt trận chiến.

"Bọn trẻ cần luyện kỹ năng nhanh lên. Khi tất cả đạt Weapon Mastery Cao cấp 8 thì chúng ta sẽ thực hiện Nhiệm vụ Master."

"Vâng, Geomchi5 sẽ tham gia trước rồi những người khác sẽ theo sau."

Geomchi5 đã đạt Weapon Mastery cao cấp 8. Anh quyết định sẽ là người đầu tiên tham gia Nhiệm vụ Master dành cho class Martial Artist. Già xông pha đi trước, tạo điều kiện cho lũ trẻ lội nước theo sau. (nghe chừng sắp có Guild Geomchi toàn Swordman Master, R.I.P Hermes)

Geomchi5 gặp Barbarian Hanson để nhận Nhiệm vụ Master của class Martial Artist.

"Tầm 10 năm về trước, ta đã gặp một Warrior rất mạnh."

"Ta thịt hắn được không?"

"Anh ta rất giỏi trong việc sử dụng binh khí."

"Thịt hắn? Hay xé hắn ra thành từng mảnh?"

"Con quái Beritan đã rời khỏi hang… Những người dân đến hang của Beritan chỉ nhìn thấy xác của một con quái bị bỏ lại. Bây giờ lũ quái vật đã chiếm nơi đó."

"Ta sẽ thịt hết!"

"Xin hãy tiêu diệt lũ quái và lần theo dấu vết Warrior đã bỏ cái xác quái lại."

Nhiệm vụ Master nghe có vẻ hấp dẫn hơn Geomchi5 đã nghĩ. Đã từng có một Martial Artist thiên tài yêu cầu được đưa ra là lần theo dấu và thách đấu với anh ta.

"Cuối cùng thì mình cũng sẽ làm thịt hắn!"

Weed nhìn thấy một cửa sổ thông báo riêng hiện ra sau khi cậu trở thành quốc vương của Arpen.

Quốc vương có quyền ra bất kỳ mệnh lệnh nào cho người dân.

Những người dân phớt lờ lệnh của quốc vương chẳng khác nào tìm đến cái chết.

Tuy nhiên, nếu yêu cầu quá vô lý thì lòng trung thành sẽ giảm và một đội quân chống đối sẽ được thành lập.

Bạn có thể phong tặng tước hiệu cho quý tộc. Giới quý tộc sẽ có quyền thu thuế và định ra luật lệ trong vùng lãnh thổ của họ.

Có thể đào tạo Royal Knight.

Bạn có thể lựa chọn một tôn giáo làm quốc giáo. Có rất nhiều người dân tin vào Nữ thần Freya. Khi quốc giáo được lựa chọn thì các hoạt động tín ngưỡng của tôn giáo ấy sẽ nở rộ nhờ vào sự chúc phúc của Nữ thần may mắn.

Nhưng sẽ gây ra thái độ bất lợi đối với những tôn giáo khác.

Việc xây dựng cung điện là rất cần thiết cho việc quản lý công việc nội bộ.


Quốc vương là biểu tượng của quyền lực. Fame, Dignity và Charm có tác dụng lớn khi cai trị dân chúng. Quốc vương cũng là người tạo ra nhiệm vụ và có thể trừng phạt người chơi bằng việc tước đi phần thưởng.

"Đúng là có lý do để tranh đoạt quyền lực."

Kể cả khi buổi lễ đăng quang đã kết thúc, người chơi và dân chúng vẫn chưa giải tán. Đôi mắt ánh lên sự mong đợi. Đây là lần đầu tiên một vương quốc được người chơi thành lập ở lục địa Versailles. (Những vương quốc khác là do NPC tạo ra)

Kể cả nước uống phân phát từ nhà kho cũng trông rất tuyệt. Morata là một thành phố giàu có nên họ mong đợi nhiều thứ hơn nữa.

Đó thật sự là cơn khủng hoảng của Weed! Mọi người vẫn đứng chật cả quảng trường trung tâm và đường phố.

Weed kích hoạt Lion Roar lần nữa.

"Morata đã có 4 công trình vĩ đại: Đại Thánh đường Freya, Đại Thư viện, Tháp Nghiên cứu và Lò rèn của thần Hestia."

"Kyaaak!"

"Waaaaah!"

Tiếng reo hò vang khắp thành phố.

"Vương quốc Arpen là nơi đáng để sống mỗi ngày."

"Hoan hô quốc vương Weed."

Những tân thủ khởi đầu ở Morata gào thét. Ngay cả những người chơi vô danh đứng bên ngoài tường thành cũng lên tiếng. Số lượng người đăng nhập vào trò chơi nhiều hơn bình thường để tham dự lễ đăng quang. Có hơn 500.000 người đang cổ vũ cho Weed!

Irene tỏ ra lo lắng trước tình trạng hiện tại.

"Bầu không khí này nguy hiểm quá. Anh ấy tính làm gì vậy?"

Pale cũng có suy nghĩ tương tự. Dù việc chuẩn bị cho buổi lễ chỉ mất mấy chục vàng, nhưng số tiền bỏ ra phục vụ đám đông đã lên tới con số khổng lồ.

"Tình hình này nếu tiếp tục thì sẽ căng lắm..."

Đám đông đang trong trạng thái quá khích.

Surka và Mapan cũng đồng ý.

"Em lo quá. Anh ấy định làm gì thế?"

"Dựa theo tính cách của Weed, một tai họa lớn chắc chắn sẽ xảy ra."

Họ không lo cho Weed mà chỉ lo cho những người dân đang bị dỗ ngọt. Weed rất biết tận dụng người khác để mưu tính riêng cho bản thân. Trình tẩy não của Weed chắc chắn vượt qua cả nhà độc tài Hitler!

"Khi kinh tế và quân đội của Vương quốc Arpen phát triển, khu vực sẽ ổn định hơn cho tất cả mọi người."

"Bệ hạ vạn tuế!"

"Blacksmith và Tailor sẽ được ưu đãi hơn để họ tập trung vào công việc."

"Vạn tuế . Vạn tuế . Vạn vạn tuế!"

"Ta xin hứa sẽ tiếp tục hỗ trợ vô điều kiện cho tất cả nghệ sĩ trong vương quốc."

"Arpen muôn năm!"

Đám đông tiếp tục gào thét trong vui sướng.

Thật lòng mà nói, có nhiều người (kể cả nhóm bạn của Weed) nghi ngờ về việc tính xấu của Weed sẽ thay đổi sau khi cậu trở thành vua. Nhưng họ không dám công khai chỉ trích vì sợ hội Hội Cháo hành gõ cửa hỏi thăm!

Weed cũng rơi vào tình thế bắt buộc phải hứa như thế để mua chuộc đám đông.

"Nền nghệ thuật và văn hóa của Morata sẽ tiếp tục phát triển. Morata sẽ trở thành thủ đô của Vương quốc Arpen!"

"Waaaaah!"

Tiếng cổ vũ cho quốc vương không ngớt.

Cậu biết gãi đúng chỗ ngứa của đám đông cũng như cách đe dọa Yellowy. Cậu hiểu những khó khăn của giới nghệ sĩ và rất giỏi trong việc điều khiển tâm trí người khác!

"Nếu nghệ thuật và văn hóa không bị gián đoạn thì vương quốc Arpen sẽ tiếp tục thịnh vượng. Số lượng tác phẩm sẽ tăng và những buổi diễn mới sẽ được tổ chức."

Những lời của Weed nhận được sự đồng cảm của người chơi. Rất nhiều người chơi được buff chỉ số sau khi ngắm nhìn những pho tượng và tranh vẽ ở Morata. Dù được buff thêm 1 vài chỉ số không có nhiều tác dụng trong chiến đấu như Courage và Charm nhưng tất cả chỉ số khác đều được tăng vĩnh viễn. Nếu nghệ thuật và văn hóa phát triển thì sẽ dễ dàng hơn để nghệ sĩ tăng danh vọng và tìm sự hợp tác từ giới thương nhân.

"Vì thế ta sẽ tạo ra một bức tượng với quy mô chưa từng có để chúc mừng cho sự ra đời của Vương quốc Arpen. Và tất cả mọi người đều có cơ hội được tham gia!"

Quốc vương Weed, Sculptor kiệt xuất nhất Lục địa đang cho họ cơ hội đóng góp vào tác phẩm của cậu!

"Thần tham gia!"

"Thần nữa!"

So với những nơi khác, người dân Morata đã quen với công việc nặng nhọc. Họ đã tham gia xây dựng Trung tâm Nghệ thuật và 4 công trình vĩ đại. Những người chuyển đến từ Vương quốc Rosenheim cũng đã có kinh nghiệm xây dựng kim tự tháp. Nếu Weed ra thông báo xây dựng một bức tượng khổng lồ thì sẽ chắc chắn tập hợp được rất nhiều người. Chỉ tính riêng Hội Cháo hành là đã có 3.700.000 mạng!

'Giờ vẫn chưa quá trễ.'

So với những class khác, kỹ năng của Sculptor tăng khá chậm. Nếu chỉ có một mình cậu thu thập nguyên liệu và điêu khắc thì sẽ tốn một khoảng thời gian dài. Cậu đã tạo ra rất nhiều bức tượng từ khi kỹ năng điêu khắc đạt Cao cấp 8 nhưng tốc độ tăng kỹ năng của cậu vẫn chậm. Để vượt qua điều này, Weed cần phải làm ra thứ gì đó thật hoành tráng.

'Vẫn còn vài bước nữa trong chuỗi Nhiệm vụ Master. Nếu nhiệm vụ yêu cầu sử dụng đám tượng sống để chiến đấu thì nó sẽ kết thúc nhanh hơn mình nghĩ.'

Nếu cậu hoãn lại trận chiến thì đám tượng sống sẽ có thời gian rèn luyện để trở nên mạnh hơn và tỷ lệ nhiệm vụ thành công sẽ cao hơn. Thay vì điêu khắc gấp rút, cậu nên tăng kỹ năng để có thể giải quyết những bước còn lại của Nhiệm vụ Master một cách nhanh chóng.

Chuỗi Nhiệm vụ Master của class Sculptor!

Weed đang mong đợi một phần thưởng lớn sau khi hoàn thành Nhiệm vụ Master.

Team trans: Đéo cần tên

Translator: Khoai lang

Editor: VAYKC

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 27♔   Legendary Moonlight Sculptor  ♔► Xem tiếp Tập 29
Advertisement