Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

"Này Ryogo, Fake là một thế giới song song hoàn toàn, nên anh cứ việc làm những gì mình muốn. Ồ, nhưng còn Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II của Makoto thì hoàn toàn nằm cùng thế giới với Stay Night."

Khi nói vậy, anh Nasu Kinoko phân định rõ ràng giữa tác phẩm của Sanda Makoto và của tôi (Narita Ryogo).

Tôi nghĩ: "Thôi chết, mình quá sa đà vào hệ thống này, nên anh ta đẩy mình sang một thế giới song song!" Còn với anh Sanda thì có lẽ là "Này, đợi một chút, như vậy chẳng phải là cả núi việc hay sao?"

…Ừ thì, chúng tôi đáng lẽ phải phân định rõ ràng, nhưng cả hai đều tỏ ra tiêu cực. Tại sao nhỉ?

Sau đó, khi chúng tôi tìm hiểu về hệ thống chung của Fate/GO, tôi bắt đầu hoan hỷ: "Thì ra cứ điên cuồng như thế cũng được! Vậy thì mình ở trong thế giới song song cũng không sao cả! Hoan hô các thế giới song song! Mình cũng có thể điên cuồng giống như Fate/GO!"

Ngược lại, anh Sanda thấy mọi chuyện trở nên khó khăn hơn. "Khoan, vậy tôi có thể dùng bao nhiều phần trong hệ thống FGO này đây?" Đấy, bây giờ thì chúng tôi tách biệt rõ ràng!

Với lời mở đầu đã xong, tiếp theo dành cho những ai thắc mắc tại sao tôi lại được chọn làm người viết phần bình luận của một tác phẩm cực kỳ truyền cảm như Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II này. Tôi được vinh dự trở thành tác giả của một tác phẩm song song trong dòng Fate, Fate/strange Fake. Mặc dù tôi được yêu cầu viết bình luận cho tập truyện này, nhưng bản thân bộ truyện Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II cũng đóng vai trò là một phần bình luận phụ đối với bộ truyện Fake của tôi.

Không, không chỉ có thế. Truyện của Sanda Makoto giống như một bài giảng/ cuộc đời của một người đàn ông, khai phá mặt sau của thế giới "Fate" tráng lệ này.

Nếu chúng ta ví "Tháp Đồng Hồ" như một  "Chiếc hộp của Schrodinger", thì câu truyện Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II giống như một "cuốn cẩm nang" nghi thức ma thuật để mở tung chiếc hộp ấy ra và khiến con mèo chết bên trong đó sống dậy.

Thế giới Fate, được tạo ra bởi Nasu Kinoko, Takeuchi, và những thành viên đầu tiên của Type Moon, hiện nay đang được mở mang hơn nữa bởi bàn tay của nhiều người. Hoặc có lẽ nên nói đúng hơn là, một số phần trong nó được đào sâu thêm. Trong thế giới hỗn mang đó, anh Sanda đã dùng cuộc đời của một pháp sư có tên là El-Melloi II để trồng những cây cột chỉ đường cho chúng tôi.

Ban đầu, tôi đã nghĩ nhân vật "Flat Escardos" mà tôi sáng tác sẽ chỉ thích hợp với thế giới strange Fake. Nhưng rồi anh Sanda xuất hiện, miêu tả "trận đấu ma thuật của Flat" trước cả khi nó được miêu tả trong Fake (và thậm chí còn là trận đấu với một trong những pháp sư vĩ đại nhất trong hệ thống này nữa cơ chứ!). Nhờ anh ấy, Flat được dẫn dắt trong Lớp học El-Melloi băng qua toàn bộ thế giới Fate.

Và mặc dù cảm thấy vô cùng vinh hạnh vì điều đó, tôi cũng có chút sợ hãi trước một tiềm năng to lớn trong nhân vật El-Melloi II được anh Sanda vung bồi trau chuốt.

Nhân vật El-Melloi II đã bén rễ vươn cành sâu vào mọi ngõ ngách trong thế giới Fate, một nhân vật thật sự có thể xem là một Cây Thế Giới. Nhưng không hề nhận ra điều này, tôi đã đối xử với anh ta như một cái cây mà ta có thể đốt được như những cái cây khác. Anh ta là một nhân vật phức tạp với tấm lòng mong mỏi sẽ đến được vùng biển tận cùng, nơi mà cành lá của Cây Thế Giới vẫn còn chưa vươn tới.

Như tôi đã nói lúc đầu, tuy đây có vẻ là một công việc cực kỳ khó chịu, nhưng bởi vì anh Sanda có thể tiếp cận Tháp Đồng Hồ một cách trực tiếp từ mọi góc độ, có lẽ anh ta kể được câu truyện ấy từ vị trí của El-Melloi II.

Mặc dù tự bản thân dòng Fate rất khổng lồ, nhưng nó cũng là một con thú nhiều mặt. Bạn có thể ví nó như một sinh vật huyền bí mà bạn khó lòng chạm vào, hoặc như một con mèo ngồi trên hàng rào mà bạn có thể với tới. Tất nhiên nếu bạn cứ sờ nó một cách bừa bãi thì nó sẽ cắn bạn. Cũng như vậy, nếu bạn cứ làm theo ý mình, mọi người quanh bạn sẽ la ó "Làm như vậy là không đúng với nguyên lý của nó!"

Nếu strange Fake của tôi là một con vật được mặc đủ loại đồ hóa trang lạ lùng và nói rằng "Hôm nay là ngày lễ Halloween! Hãy ra ngoài chơi hết đi NÀO!", vậy thì Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II giống như một bộ lễ phục được một thợ may tài hoa tạo nên một cách hoàn hảo và vừa vặn với sự trưởng thành của người mặc nó.

Phải… Là một phần của thế giới độc đáo và hùng vĩ do anh Nasu Kinoko tạo ra, có những người như anh Sanda, những Rhongomyniad đâm xuyên mọi thứ và giữ nó cố định, nhờ vậy mà những người như tôi có thể tha hồ khuynh đảo.

Khi anh Nasu Kinoko nói "Tôi đã nghĩ đến một nhân vật mới tên là Atrum với vai trò là Master gốc của Caster trong Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ năm để kết hợp với anime, xin hãy chiếu cố nhé!", anh Sanda hỏi lại "Ma-Master của Caster đáng lẽ là một người đàn ông trung niên chứ..." với giọng rền rĩ. Thế là anh Nasu mạnh mẽ đáp "Hahaha! Thế giới này ngày càng được phát triển!" Quan sát cuộc thảo luận này, trong đầu tôi cứ nghĩ đến một cặp diện mạo khác chồng lên hai người.

Một vị vua đầy quyền uy và táo bạo, và một Master trẻ măng bị lôi theo cùng trong chuyến hành trình.

Tác phẩm được tạp ra từ sự cộng tác giữa Nasu Kinoko và Sanda Makoto sẽ đi về đâu - tôi hy vọng quí vị độc giả đều có thể theo dõi "bài giảng" của giáo sư đến cuối cùng.


Trong khi tin rằng vào một ngày nào đó, vị giáo sư ấy sẽ được chứng kiến Vùng Biển Kín Tận Cùng Thế Giới - Okeanos.

Narita Ryogo

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Chương Cuối♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 3 Lời bạt
Advertisement