Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Vậy là, bức màn đã khép lại cho câu truyện Tòa Tháp Đôi.

Giấc mơ chạm đến _____ là một ảo vọng.

Thậm chí khi vuột mất nó, họ vẫn không ngừng tiến về phía trước.


Cảm ơn vì đã đón đọc. Đây là phần kết của tập ba trong "Hồ sơ của Lord El-Melloi II".

Nhân vật chính, Lord El-Melloi II, là một nhân vật hiếm có. Mặc dù tôi chỉ mượn tạm anh ta nhưng tôi cảm thấy mình bắt đầu hình thành thói quen viết về anh ta. Tựa như hễ viết thêm một dòng mới là tôi lại trở về "trạng thái viết Hồ Sơ". Anh ta là một nhân vật u ám, vặn xoắn, tự hạ thấp bản thân, nên đôi lúc sự tích cực phía sau mới tỏa sáng.

Đây là cảm nghĩ trong lòng tôi.

Và có thể trong lòng đa số các bạn.

Nhờ vậy mà câu truyện cũ rích về ma thuật và thần bí này được phục sinh cùng mọi người. Đó là điều mà tôi đã nghĩ.

Như tôi đã viết trong sách, thậm chí lịch sử hiện thực cũng cho thấy cái đẹp và ma thuật có mối liên hệ mật thiết với nhau.

Có lẽ tôi nên nói rằng giữa cái đẹp, toán học, và ma thuật. Đặc biệt ở phương Tây, cái đẹp thường được chuyển hóa thành con số và tỉ lệ, nên những con số và tỉ lệ chuẩn xác được xem là phản ánh của sức mạnh ma thuật.

Đứng đầu trong danh sách tất nhiên là "tỉ lệ vàng" và "hình vuông ma thuật", và thậm chí phần lớn các dạng vòng tròn ma thuật trên đời đều áp dụng những thuật toán tinh vi. Toán học và ma thuật sau đó được trộn lẫn trong những biểu đồ sao phức tạp mà ta có thể thấy trong thiên văn học, và điều này ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa của chúng ta.

Vậy, nếu bản chất của tất cả những thứ này ngưng kết thành một "giống người" thì sao?[1]

Nhìn chung thì ma thuật của gia tộc Iselma là như vậy. Công Chúa Hoàng Kim và Bạch Ngân. Tháp Mặt Trời và Mặt Trăng. Họ tin rằng sau một thời gian dài đằng đẵng, sự ưu việt của những thiên thể này sẽ dần dần được biểu hiện trên một hình hài con người. Sống như một ngôi sao, ăn như một ngôi sao, ngủ như một ngôi sao, họ làm tất cả những chuyện này để cố gắng thu lấy cái đẹp ấy.

Và vì vậy, với luận lý đó, họ đạt được một kết quả như hiện tại… kết quả đó được kể trong câu truyện này. Liệu những tiếng hét chỉ là ảo ảnh, hoặc một xung động không thể tránh khỏi? Các bạn nghĩ sao?

Dù không liên quan trực tiếp với nội dung tác phẩm này, tôi xin được kể một vài mẩu chuyện phiếm.

Khi có quyết định chuyển tác phẩm này thành truyện dài kỳ, tôi được trang bị một số thứ. Một trong số đó là tôi không thể thoát ra khỏi Tháp Đồng Hồ. Ngay cả khi bối cảnh không nhất thiết phải là Tháp Đồng Hồ, nếu đó là thứ khiến câu truyện hấp dẫn hơn, thì tôi sẽ không chần chừ khi đặt con dao mổ lên chiếc hộp đen mê hoặc trong thế giới của Type Moon.

Fate/stay night, được phát hành vào năm 2003, không còn giống như chính nó hồi đó nữa rồi. Nó trở thành một thể dung hợp với bản chuyển thể anime của nó, và hiện đã mở rộng thành rất nhiều tác phẩm phái sinh. Với mỗi tác phẩm, anh Nasu Kinoko tự tay cập nhật cho thế giới đó từng chút một. Khi mà Hồ Sơ Của Lord El-Melloi II xuất hiện gần như đúng mười năm sau tác phẩm gốc Fate/stay night, tôi nhắm đến việc bổ sung thêm vào những cập nhật ấy.

Sở dĩ tôi thêm nhân vật cô giáo của Aozaki Touko, bà Inorai, và pháp sư đã ra mắt trong Unlimited Blades Work, Atrum, vào câu truyện này là vì lý do đó. Nếu được góp phần vào việc kết nối quá khứ và hiện tại của thế giới đang bành trướng này với nhau thì tôi cảm thấy mãn nguyện.

Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Sakamoto Mineji, vì đã đem đến cho mỗi nhân vật một cuộc đời tươi sáng qua những phần thiết kế của anh; Miwa Kiyomune, vì đã giúp nghiên cứu lịch sử của cái đẹp, ma thuật và tử vi; Narita Ryogo, vì đã cung cấp những chỉ dẫn chi tiết về phong cách chiến đấu và niệm chú của Flat; và dĩ nhiên, đến tất cả những người ở Type-Moon được Nasu Kinoko giúp đỡ lúc khởi đầu.

Tôi mong được gặp lại các bạn vào mùa hè này.

Tháng 11 năm 2015

Trong lúc đang chơi "Fate/Grand Order"

Sanda Makoto

Chú Thích[]

  1. "Giống người" mà tác giả nói đến ở đây không phải là con người mà là Ningen trong văn hóa dân gian Nhật Bản, một loại sinh vật kỳ bí tương tự như Dã Nhân hoặc Big Foot.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Lời bình♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 4 Minh họa
Advertisement