Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

——Quay ngược thời gian lại một chút.


Hôm qua.

Nói cách khác, là ngày thứ hai sau khi nhóm Gray lên Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin.

Khoa Ma Thuật Hiện Đại Norwich, phố Slur, một giọng kêu gào vang lên ở sảnh khu học thuật.

"Đủ rồi, tránh ra! Ta chỉ có việc với một mình Reines El-Melloi Archisorte thôi——ọccccc!"

(...Ừm, nôn ra máu rồi nhỉ.)

Trong văn phòng, Reines cau mày.

Đó là một thể sống mà chỉ vận động chút thôi là thổ huyết. Đứng cũng thổ huyết, đi cũng thổ huyết, và bộ dạng lúc chạy thật là một con zombie đẫm máu. Chỉ nhìn thôi thì ổn đấy, nhưng chẳng thể sống nổi một ngày nếu không có thuốc tạo máu, một thứ hàng chất lượng kém mà đặt ở đâu cũng phải phát ngượng.

Thật lòng mà nói, cô muốn cứ thế này mà giả vờ đi vắng, nhưng như vậy sẽ chẳng ăn thua.

Lát sau, một thanh niên mang theo chiếc hộp đựng vĩ cầm xuất hiện qua cánh cửa.

"Tiểu thư! Thế này nghĩa là sao hả! Ứọcccc!"

"Trước hết thì, dẹp chỗ máu mà anh đã ói ra đã nhé, thưa quý ông."

Cư xử lạnh lùng, Reines xử lý đống giấy tờ trước mặt.

Trông vậy thôi chứ có khoảng ba phần mười công việc của Lord là do cô giải quyết. Trong trường hợp ông anh trai đi vắng thì tỷ lệ này tăng lên gần một trăm phần trăm, nên thật sự là bận tối tăm mặt mũi. Dù như vậy thì vẫn có thời gian để mà tiếp đãi, nhưng thật lòng cô chẳng muốn dành dù chỉ một giây cho cái người này.

"Thế, ông anh tôi đi vắng. Tôi nhận lời nhắn được chứ?"

"Không phải chuyện đó! Sao cô không cho tôi biết là cậu bạn thân Waver của tôi đã lên Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin hả!?"

"Đâu cần phải nói chứ."

"Không! Là người chịu trách nhiệm trông nom Khắc Ấn Nguồn của cô và vật thế chấp của cậu ấy, à không không, chỉ riêng việc là bạn thân của cậu ấy thôi thì chuyện cỡ đó tôi cũng nên được báo cho biết mới phải đạo chứ! Chẳng phải vì thế mà tôi đã nói chuyện với cô về thái độ kỳ lạ của Waver đó sao!?"

Người thanh niên ưỡn ngực ra và đấm lên đó... có vẻ là quá mạnh nên anh ta ho sặc sụa.

Hồi Cuộc Chiến Chén Thánh lần thứ tư, người đã chuẩn bị vé đi Nhật cho anh ấy cũng là anh nhỉ, cô nghĩ vậy nhưng không nói ra miệng. Xét quá khứ của ông anh trai không hiểu lẽ đời và cực kỳ ít bạn, thì thật bất ngờ rằng có khi đó lại là bước ngoặt quyết định lịch sử của Tháp Đồng Hồ. Hài hước làm sao khi lịch sử ma thuật lại thay đổi tùy thuộc vào việc một người có thể mua được vé máy bay hay không, nhưng lịch sử Mặt Ngoài hẳn cũng có chuyện tương tự.

Phải.

Nhân vật duy nhất mà cho đến lúc này vẫn gọi anh trai cô là Waver. Hồi đó, lý do duy nhất để anh ấy không bị người xung quanh nghiền nát sau khi tiếp quản lớp học El-Melloi, chính là anh ta.

Tên anh ta là Melvin Weins. Tuổi tác khoảng ba mươi, giống anh trai cô. Cứ như bị bạch tạng, cả bộ lông mi dài lẫn tóc đều trắng tinh, mất hết màu sắc. Cặp mắt màu lam nhạt và đường nét khuôn mặt được sắp đặt đến mức khiến người ta càng nôn nao hơn, chắc chắn sẽ nổi bật ngay cả trên màn bạc. Nhân tiện thì anh ta cũng thuộc một nhánh tộc của Tam Đại Quý Tộc, danh môn trong các danh môn. Với điều này, nếu không phải thân thể yếu đuối bẩm sinh thì có lẽ anh ta đã đạt đến vị trí khác với địa vị cực kỳ đặc thù là một Điều Hưởng Sư cấp Fes(Tế Vị).

Thở dài một tiếng, Reines chậm rãi lắc đầu.

"Đáng tiếc là, tôi cũng chỉ mới biết chuyện anh ấy đi Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin vài ngày trước mà thôi. Nói chung, con tàu đó chỉ cho phép hai người đồng hành cho mỗi giấy mời. Lần này cả hai đều do anh ấy chỉ định trong số đệ tử, và tôi đang bận rộn nhiều công việc thế này còn gì."

"Thế thì đành chịu vậy. Tôi sẽ đi một mình."

Người thanh niên đồng ý một cách dễ dàng.

Nghe những lời đó, Reines cũng nghiêng đầu thắc mắc.

"Hả? Đi một mình... ra vậy, anh..."

"Ừm! Dù trong cả Cuộc Chiến Chén Thánh đó lẫn các sự kiện gần đây, thân thể này đều gặp nhiều vận rủi, nhưng giờ thì tạm thời tình trạng tôi đang rất tốt. Chỉ ra ngoài vài hôm thì không vấn đề gì!"

Người thanh niên sảng khoái phô hàm răng trắng bóng.

Thanh niên đó tự hào khoe ra một chiếc phong bì trắng.

"Đương nhiên, tôi đã dốc hết toàn lực của gia tộc, và được nhượng lại giấy mời đến Xe Lửa Sưu Tập Ma Nhãn Rail Zeppelin! Dù chỉ có một mình, ít nhất tôi cũng phải ghi nhớ vẻ mặt mít ướt của Waver mới được nhỉ!"

Phải rồi.

Quả đúng thanh niên này là "bạn thân" của Waver. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là anh ta tự động trở thành "đồng minh" của Waver. Nếu như vậy thì anh ta đã chẳng gửi anh trai cô đến Cuộc Chiến Chén Thánh nguy hiểm cùng cực ấy. Theo nghĩa nào đó, thanh niên này là một tội phạm trí thức độc ác hơn Reines, một tội phạm khoái lạc tự ý thức hơn Flat.


"Nào, khẩn trương lên! Càng sớm càng tốt! Tiếng kèn báo bắt đầu đã thổi vang rồi đấy!"


Khi người thanh niên —— Melvin trang trọng tuyên bố đầy sảng khoái.

Thì bên ngoài cửa sổ, một chiếc trực thăng có vẻ là do anh ta gọi tới đã thổi lên những cơn gió cuồn cuộn.

TLECF - Vol4 ch sp

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 Chương 4♬   Lord El-Melloi II Case Files   ♬► Xem tiếp Tập 4 Lời bạt
Advertisement