Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHAPTER 1 – PORT TOWN PORT ROCK

 Có một nhóm nhỏ gồm các tiểu quốc ở bán đảo phía nam lục địa. Nó được gọi là bán đảo Elias. Được một vương quốc cùng tên cai trị, vương quốc Elias, và có tuyến vận tải đường thủy cũng như sản xuất hải sản và muối phát triển. 
 Nó chỉ kết nối với đại lục qua một dải đất nhỏ hẹp. Không giao thiệp nhiều với các vương quốc khác và điều này đã làm nên một nền văn hóa độc đáo. 
「Ra thế, ở đây đúng là ấm áp thật.」
 Jin hít lấy không khí mát mẻ của biển cả.
 Hiện tại, Reiko đang dẫn Jin quanh Port Town Port Rock, cổng vào phía đông vương quốc Elias.
「Con được đưa tới bờ biển này vào sự cố dịch chuyển lần thứ 15. Do gần đó có một hang động nên con đã lắp đặt một cổng chuyển dịch luôn, được che dấu dưới lớp đá ngụy trang.」
「Vất vả cho con rồi.」
 Jin said to Reiko with appreciation.
「Không đâu, đây là chuyện thường thôi ạ.」
 Reiko vui vẻ trả lời.
「Đồng torr vẫn được dùng ở đây chứ?」
「Vâng. Loại tiền này được dùng phổ biến ở hầu hết các tiểu vương quốc.」
 Jin có một ít tiền từ việc bán Pháp cụ và Pháp thạch.
「Vậy thì, ta đi tìm chỗ nào rẻ rẻ để trọ nào.」
 Nhiều du khách đến phương nam cho kì nghỉ đông vì ở đây tứ phía đều là biển. Đương nhiên vì thế mà nơi đây có nhiều chỗ ở cho du khách trọ lại. 
「Khoảng 200 torr cho một đêm thì trọ tốt, nhưng quanh đây có chỗ nào tựa tựa cổng thông tin không?」
「Con có nên đi hỏi không?」
 Reiko nói,
「Chắc là vậy. Hay con qua quầy thịt xiên đằng kia hỏi xem? Sẵn mua cho cha một xiên thịt luôn nha.」
「Vâng, con hiểu rồi」
 Reiko gật đầu rồi bước đến quầy, mua một xiên thịt và nói chuyện với chủ quầy chuyện gì đó, sau đó gật đầu và quay lại.
「Cha, của cha đây.」
「Oh, mùi thơm thật.」
 Nó trông giống xiên mực và được nêm với gia vị gì đó trông như nước mắm.
「Mmm, ngon quá.」
 Vừa ăn xiên nướng, Jin vừa nghe Reiko báo cáo. 
「Tóm lại là, ở đây không có cái gì như sảnh thông tin. Tuy nhiên, người chủ quầy khuyên là nên vào nhà trọ hỏi.」
「Vậy à, nghe hay đấy. Thế, nó ở đâu?」
「Vâng. Cứ đi thẳng trên đường lộ, rẽ trái tại một góc của cửa hàng dụng cụ, nhà trọ sẽ nằm ở cuối đường.」
 Thế là hai người họ đi đến đó.
 Trước hết họ đi dọc theo con đường. Những ngôi nhà bằng đá được xây khắp hai bên đường. Có lẽ là do sương muối biển.

(Dat: dành cho những bạn chưa biết, sương muối biển rất dễ khiến cho gỗ bị mục nên vì thế không ai xây nhà bằng gỗ gần biển cả)
「Đúng như mình nghĩ, nền văn hóa nơi đây có lẽ là vào thời trung cổ.」
 Reiko đáp lại lời độc thoại của Jin.
「Con không biết thời trung cổ rõ lắm, nhưng con có ấn tượng như đây là thời mà Mẹ tạo ra con.」
「Yep, đây chắc có lẽ là do cuộc『Đại chiến Phép thuật』. Do nền văn minh từng bị tàn phá mà .」
 Trong lúc vừa đi vừa tán chuyện, họ đã đến trước cửa tiệm.
「Góc bên trái cửa tiệm dụng cụ,」
「Phải chỗ đó không?」
 Cuối đường có một ngôi nhà bằng đá trông cũ kĩ nhưng kiên cố. Một bảng hiệu nhỏ, 『Sea Pavilion』 được gắn lên trên.
「It seems to be here.」
 Hai người họ bước vào trong. 
「Xin chào~」
「Chào đằng ấy, hai người định trọ qua đêm à?」
 Họ được chào ngay tại quầy bởi một vị chủ nhà to lớn.
「Umm, chúng tôi được một vị chủ quầy thịt xiên giới thiệu chỗ này và muốn thuê một phòng」
「Được Paul giới thiệu? Vậy thì 200 torr mỗi người một đêm, nhưng tôi sẽ lấy 300 cho hai người vì cô tiểu thư bé nhở đây.」
「Vậy thì tạm thời chúng tôi sẽ ở lại đây 3 đêm.」
 Jin lấy ra 900 torr từ trong túi và trả.
「Vâng, dĩ nhiên rồi. Xin đằng ấy viết tên vào đây… Jin và Reiko… Đây là chìa khóa phòng. Phòng nằm ở cuối lầu 2. Ăn uống ở phòng ăn và được tính thêm phí phát sinh.」
「Đã rõ.」
 Hai người đi lên phòng. Bậc thang cũng được làm bằng đá, và có lẽ nó được làm từ đá mềm mà tiếng bước chân không hề vang lên.
「Giống ōyaishi thật.」

(Dat: cứ google hình ảnh ra là biết)
 Là một Magi Craft Meister, Jin thấy hứng thú về đá. Trên đảo Hourai, ōyaishi là một lớp đá bọt, có thể đào được. Đá là một loại vật liệu xây dựng kháng được lửa và dễ xử lý.
「Có vẻ như là phòng này.」
 Không hề có số phòng, thay vào đó là chữ 『Bonito』 được viết lên.
「Đó là tên một loài cá.」

(Dat: cá ngừ vằn)
 Cậu nói với Reiko. Rồi nhìn vào cánh cửa của những phòng khác, chúng có tên『Cá mồi』, 『Cá nhồng』 và『Cá chép』 viết lên chúng. 
「Bonito là loại cá như thế nào vậy?」
「Chịu?」
 Có vẻ Reiko cũng không biết nhiều gì về cá.
 Tạm thời thì họ bước vào phòng. Có hai cái giường và một cái bàn nhỏ. Còn có cả hai chiếc ghế đẩu.
 Dường như nó còn có cả kệ để hành lý được gắn lên tường. Nhà vệ sinh nằm ở phía đối diện hành lang. 
 Nhìn ra bên ngoài chiếc cửa sổ nhỏ là một bờ biển. Tiệm『Sea Pavilion』có vẻ được xây hướng về phía biển.
 Thay cho hành lý, cậu chỉ có một chiếc túi đơn giản để chứa quần áo thay và mấy thứ như đồ lót. Nếu cậu muốn, cậu có thể quay lại đảo Hourai. Tuy nhiên, khi nghĩ đến con người và việc trao đổi hàng hóa tại thị trấn này, cậu quyết định thuê phòng trọ để ở.
 Ở đây không có bồn tắm, chỉ có một thứ trông như vòi sen. Không có vẻ là cậu có thể nhày vào bồn tắm trên đảo Hourai nên Jin bỏ cuộc,
「Giờ thì, mình đi dạo phố lần nữa nào.」
「Vâng thưa cha.」
 Thế là cả hai đều ra ngoài, trao chìa khóa phòng cho chủ trọ.
「Cha ơi, cha muốn đi đâu trước vậy?」
「Coi nào, cha muốn xem thuyền nên ta ra cảng đi.」
 Thế là nơi đầu tiên họ đến là bến cảng. 
Phía sau tiệm『Sea Pavilion』có một vùng vịnh nhỏ (Dat: sea cove). Dưới bãi biển rộng rải rác những con người đang bơi lội.
 Trong lúc cậu nhìn quanh để tìm bến cảng, cậu thấy một lượng lớn tàu thuyền có kích thước khoảng 300 mét nằm phía bên phải. 
「Có vẻ bến cảng nằm bên kia.」
 Nếu đi dọc theo bờ biển, ta sẽ nhanh chóng đến được bến cảng. Có nhiều con thuyền với nhiều kích thước đang uốn lượn nhẹ nhàng với sóng biển. Cùng với mùi tanh của cá, nhiều con thuyền có vẻ như được dùng để đánh bắt hải sản.
「Uh huh, quả nhiên, thân tàu hầu như được làm bằng gỗ. Sắc có vẻ chỉ dùng để gia cố thêm.」
 Jin liền quan sát.
「Cha, con tàu này trông thú vị này.」
 Reiko lên tiếng, và đúng thật là có một con tàu đang lơ lửng trông rất thú vị khi cậu quay sang nhìn.
「Một con tàu đôi à.」(Dat: google search catamaran nếu bạn chưa gặp)
 Hình dạng đúng là trông giống một con tàu đôi trên trái đất. Tổng kích thước của nó khoảng 4 mét.
「Nó là một con tàu vừa chạy nhanh vừa chắc chắn. Nhưng con tàu như vậy sao lại ở đây?」

(Dat: cơ bản là loại tàu này không thể vận chuyển được hàng hóa như những con tàu hàng hay tàu đánh cá)
 Trong khi Jin đang tự nói một mình thì phía sau cậu có ai đó lên tiếng. 
「Ohh, vậy là anh bạn có thể biết được chỉ việc nhìn thôi sao. Cậu là thợ đóng tàu à?」
 Khi quay lại, Jin thấy một cô gái trông lớn hơn cậu vài tuổi. 
 Cô có một phong cách ăn mặt đẹp với chỗ cần uốn thì uốn, chỗ cần lượn thì lượn. Mái tóc ngắn vàng óng tạo ấn tượng là một cô gái năng động. Với đôi mắt màu lam khiến bạn nghĩ đến biển cả cùng với làn da ngăm, trông cô có vẻ là một người khỏe mạnh.
「Không, tôi là một Magi Craft Meis…Magi Craftsman.」
 Jin lại xém gọi mình là Meister lần nữa. Nhưng cặp mắt cô gái ấy sáng lên khi nghe từ Magi Craftsman,
「Một Magi Craftsman! Này, cậu đang liên kết với bên nào thế?」
 Cô hỏi và Jin đáp lại, 
「Không, tôi không hẳn là liên kết với bên nào cả」
 Nghe vậy cô gái càng cười mừng rỡ hơn nữa,
「Cậu là một freelancer à? Tuyệt. Cậu, cậu tên gì đó? Tôi là Marcia.」
「Tôi là Jin. Và cô bé này là Reiko.」
「Jin và Reiko, rất vui được gặp hai người. Và, điều này hơi đột xuất tí nhưng, tôi muốn nói chuyện một chút nên cậu có thể đi qua đây được không.」
 Marcia mời hai người họ đến một tiệm cà phê ở bến cảng. Không có nhiều khách hàng đến tiệm tên Cabin này lắm, thế là chúng tôi chọn ngồi ghế trong cùng.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 3 Minh họa♬   Magi Craft Meister   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 2
Advertisement