Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Cuối cùng thì chúng ta cũng đã đến được bước ngoặt! Ngay cả nội dung cũng khiến các bạn cảm thấy như một bước ngoặc, đây là tập 9 của Magika rồi. Tôi rất cảm kích vì có được cơ hội để đi xa như thế này! Để có thể có được một số lượng tập truyện như thế trong cái ngành công nghiệp light novel khắc nhiệt này, ngay cả bản thân tôi cũng không thể tin được.

Hơn nữa! Magika vẫn đang tiếp tục! (như thể nó là một thứ gì đó tuyệt lắm) Tôi vẫn muốn khuấy động nó thêm nữa, vậy nên nếu độc giả các bạn tiếp tục ủng hộ từ giờ trở đi thì tôi sẽ rất hạnh phúc. Tôi, nếu nó khiến các bạn hài lòng thì có lẽ các bạn nên giới thiệu bộ truyện này với vài người bạn hay một ai đó khác…, hiện tại đang nộp đơn vào Hội Magilover (Hội những người yêu thích Magika) *Liếc* *liếc*

Cũng không hẳn là Magika hiện giờ đang bán đắt như tôm tươi hay gì cả, nhưng tôi vừa mới chuyển nhà. Ở căn hộ của người thân của tôi, anh ấy cảm thấy khó chịu mỗi khi có rắc rối xảy ra, vậy nên cho dù giá thuê nhà có rẻ hơn thì anh ấy vẫn muốn có một người thân sống ở chỗ của mình. Anh ấy đã dựng lên một câu chuyện với cảm xúc ấy cùng với một giá thuê nhà tuyệt vời. Ồ yeah! Vậy nên trong khoảng 5 ngày từ hôm nay tôi sẽ gấp rút chuyển nhà, dù cho việc này cũng chẳng quan trọng mấy nhưng tôi phải viết về sự chuyển nhà này. Mà rốt cuộc thì tôi vẫn luôn viết những lời bạt chẳng quan trọng gì cả như thế này…

Lúc này, tôi đang vác hành lý từ phòng mình ra và tôi đã kiệt sức rồi. Căn phòng của tôi là một căn phòng rộng khoảng 6 chiếu tatami, và luôn ở trong tình trạng như một cái giỏ rác, vậy nên hiện trạng lúc này khi tôi có thể nhìn thấy sàn nhà đúng là một trải nghiệm mới. Tuy nhiên, có một vết bẩn màu đỏ loang trên sàn nhà như hiện trượng một vụ án mạng vậy. Cũng không phải là tôi đã giết ai ở đây cả, nhưng khi làm bộ giáp cơ động cho Cha○, mô hình nhựa của Sa○fi, tôi đã sơ suất làm đổ sơn ra sàn nhà. Không đời nào mà tôi có thể biến căn phòng của mình thành cái của C○ar được, vậy nên tôi sẽ dán lại giấy dán trên toàn bộ sàn nhà. Chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian lắm đây… Anh thật sự đã hành được tôi rồi đấy, Char!

Giờ nhớ lại thì, khi mẹ tôi mang túi hành lý mà tôi để lại nhà bố mẹ mình đến nhà mới của tôi, bà đã tự ý sắp xếp lại đồ của tôi từ thời tôi còn học cấp 2 và cấp 3 rồi mang đến cho tôi. Khi tôi bất cẩn kiểm tra những thứ bên trong thì,


Một núi ero maga (với những nét vẽ rất chi là hoài niệm) Những trang mà tôi xé ra từ các tạp chí eroge (tôi không có đủ can đảm để mua eroge) Các ghi chú để tạo ra Light novel (Những nội dung không thể diễn tả bằng từ gì khác ngoài lịch sử đen tối của tôi) Một núi các bản phác thảo các nhân vật moe được vẽ với nét vẽ cực kì thảm hại (Có cả những bức vẽ khiêu dâm nữa đấy!)

Ngay khi tôi mở hành lý ra, nhưng thứ quý giá như sắt vụn chất chồng lên trong đầu tôi, sức hủy diệt là quá khủng khiếp và tôi chết ngay tắp lự. Đặc biệt là cái cuối cùng đúng là một con trùm cuối. Đau lắm đấy. Mẹ thật sự hạ gục con rồi đấy!

Khi tôi dọn dẹp phòng và đích thân mang rất nhiều ấn phẩm đen tối ấy ra đến cơ sở xử lý rác, phần nào đó tôi cảm thấy như mình đã được tái sinh. Chuyển nhà đúng là làm mới lại linh hồn của mình mà. Nhân tiện nhắc đến nó thì tôi có cảm giác như nội dung tập 9 của Magika là về quá khứ. Như thế này thì con người mới trở nên mạnh mẽ được đúng không?

Với một bản thân hoàn toàn mới thì tôi đang nghĩ đến việc phóng tập 10 của Magika lên một tầm cao mới. Cảm ơn CHuN-san rất nhiều vì đã vẽ những tấm minh họa cực kì tuyệt vời cho tập này nữa! Tôi đã hét lên ‘nyaa’ ngay khi thấy được trang bìa. Phiên bản manga được đồn đại là còn nuột nà hơn cả bản gốc của Monrin-san, các nhân vật của tập 2 cũng đang bước lên vũ đài một cách hoành tráng đến nỗi tôi đang trông đợi nó hằng tháng! Và rồi biên tập viên chịu trách nhiệm K-nya! Xin đừng càu nhàu những câu như “Tên đó cứ phá hạn chót một cách điềm tĩnh như thể chả có tội gì.” với đồng nghiệp Iwanami Ryou-sensei của tôi chứ… Tôi thấy tệ lắm, tôi đang xám hối đấy… Fueee… Xin hãy chờ đón thêm nhiều nỗ lực lớn hơn từ Mihara-san lúc này đã có bồn tắm và nhà vệ sinh tách biệt nhau! Tôi là Mihara Mitsuki.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 Epilogue♬   Magika no Kenshi to Shoukan Maou   ♬► Xem tiếp Tập 10 Minh họa
Advertisement