Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời tựa[]

Đã 97 năm kể từ ngày Mĩ đưa thứ sức mạnh siêu năng lực, khởi thủy của ma thuật hiện đại vào nghiên cứu. Và cũng đã gần 80 năm kể từ khi công cuộc phát triển ma thuật biến thành công cuộc cải tạo con người, phát triển pháp sư.

Trong một thời gian ngắn như vậy, không, thực chất còn ngắn hơn, chỉ trong vòng 50 năm mà họ đã tạo ra được "dòng máu", cung cấp ổn định cho việc tạo ra các pháp sư nắm giữ ma lực mạnh mẽ xứng với cái tên "pháp sư thế gia", suy xét kĩ thì quả thật là một chuyện phi thường. Bởi chỉ chưa tới nửa thế kỉ, họ đã phát triển thành công cả một "chủng tộc" mang tên pháp sư.

Dĩ nhiên là đằng sau sự thành công đó là cả một cuộc chạy đua khốc liệt giữa các quốc gia phát triển về nguồn lực kinh tế và khoa học kĩ thuật. Bởi vào những năm cuối của thế kỉ trước, thiếu hụt tài nguyên năng lượng đã trở thành nỗi ám ảnh lớn trong lòng mọi người (ở các quốc gia phát triển). Thêm vào đó, vào lúc thứ kĩ thuật có thể giải quyết sự thiếu hụt năng lượng mang tên ma thuật đã đạt được những thành quả vượt ngoài mong đợi ban đầu, tức khoảng những năm sau 2030 sau công nguyên, tình trạng trái đất lại ngày một lạnh đi kèm thêm đó là sự thiếu hụt lương thực. Và các cuộc chiến tranh giành tài nguyên - lương thực đã châm chiếc ngòi nổ Đệ Tam Thế Chiến và thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc phát triển pháp sư. ––––Đến mức sẵn sàng đạp bỏ cả những luân lí xã hội cơ bản nhất mang tên nhân quyền.

Thậm chí cả hai thập kỉ trước cái thời kì chiến loạn ấy, cả thế giới cũng đã ngập trong các cuộc chạy đua phát triển chủng tộc mới mang tên pháp sư, với những dự án được tiến hành bán công khai "Cải tiến con người" "Thực nghiệm giao phối chéo trên người". Và nguyên do chính đã chuyển hướng cuộc phát triển ma thuật thành phát triển "dòng máu ưu việt" này chính là cái thực tế mà ai cũng biết từ cái thời ma thuật còn được gọi là siêu năng lực, đó là, ma thuật có thể di truyền.

Dưới cái danh nghĩa cải tiến con người, các quốc gia phát triển đã khéo léo chà đạp lên tôn nghiêm của con người.

Và những tử cung nhân tạo đầu tiên đã được phát triển ở các quốc gia phát triển.

Trong khi ở các quốc gia kém phát triển vẫn còn cưỡng chế giao phối giữa các cá thể có tiềm năng ––––nói cách khác là những quốc gia cho phép cưỡng hiếp, thì ở các quốc gia phát triển, bằng cách cho thụ tinh nhân tạo các trứng nhân bản chưa thụ tinh với tinh trùng được thu thập qua phương pháp thu thập tinh trùng không phẫu thuật = kích thích xuất tinh, công cuộc phát triển pháp sư đã đạt được một bước tiến đáng kể. Nhưng bộ mặt thật của cái công cuộc phát triển pháp sư ở các nước phát triển đó, thực chất lại chỉ là để sản xuất số lượng lớn những “đứa trẻ thụ tinh trong ống nghiệm” không cải tạo gì về gen, chứ đừng nói là cải tạo một chút về gen.

May mắn thay ––––nói được như vậy có lẽ cũng là do "sự phát triển khoa học kĩ thuật và nhân tính không hòa hợp với nhau" chăng, nhưng–––– những đứa trẻ được sinh ra từ các trứng nhân bản, không hiểu vì lí do gì đều chết trẻ. Nguyên do huyết thống thì rất thấp. Theo các số liệu công khai của đất nước này thì, tuổi thọ bình quân của chúng là 7 tuổi. Tuổi thọ bình quân của chúng thấp như vậy không phải là do tỉ lệ tử vong ở 0 tuổi cao, mà thực sự là tuổi thọ của chúng rất thấp. Bởi, cả người sống lâu nhất cũng chết ở tuổi 17. Nhưng đó cũng chẳng phải là chết do lão hóa quá nhanh, mà là một cái chết trẻ hoàn toàn tự nhiên. Trong khi những cá thể sinh ra từ tế bào trứng gốc lại không hề biểu hiện thứ khiếm khuyết có tên đoản mệnh này, dẫn đến nghi ngờ rằng vấn đề hẳn là nằm ở kĩ thuật nhân bản tế bào mầm phôi.

Tuy nhiên tiềm năng ma thuật thì lại có thể đo được ở độ tuổi 3. Nên sự hi sinh của những đứa trẻ này, đã góp phần cho việc tìm ra cách tổ-hợp-chính-xác trứng và tinh trùng. Và những ảnh hưởng thu được từ thế hệ thứ hai, thứ ba đã đạt đến mức có thể phân tích thành cả bản đồ gen mô phỏng. Cũng từ đó, các quốc gia bắt đầu sắp đặt các cuộc xem mắt và rồi khéo léo dẫn dắt họ đi đến hôn nhân tự nguyện.

Và những gia tộc được gọi là thế gia trong ma thuật hiện đại ra đời từ đó. Một đại diện trong số đó là Thập Sư Tộc của Nhật Bản.

Lí do mà hệ thống “pháp sư thế gia” ở Nhật Bản lại thành hình và được áp dụng tốt nhất thế giới như vậy là bởi trong các nước phát triển, Nhật Bản là nước có nền văn hóa dễ dãi nhất với loại hình quan hệ hôn nhân này.

Chẳng phải thật mỉa mai sao khi những tiến bộ khoa học hoàn toàn phớt lờ đi nhân tính đến cuối cùng lại phải phụ thuộc vào yếu tố văn hóa? Hay đây là những biểu hiện cuối cùng của “nhân tính”? Câu trả lời có lẽ nên để cho lịch sử phán xét.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 Minh họa♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 12 Chương 0
Advertisement