Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 10[]

Part 1[]

Ngày hôm sau, Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10.

Cuối cùng cũng tới ngày cuộc thi luận văn 2096 diễn ra.

Tatsuya không tham gia vào đội bảo an của chín trường, mà đến đây với tư cách đi cổ vũ, vì vậy mà cậu có thể đi lại tương đối tự do.

Trong giờ ăn trưa, Tatsuya cùng với Miyuki, cô bé vừa tạm thời được giải thoát khỏi ghế giám khảo của cuộc thi luận văn, đến gặp Mayumi.

- Tôi hiểu rồi...Vậy ra hung thủ sát hại Nakura-san đã tự sát.

- Chà, vì chúng tôi dồn ép hắn nên mới có kết quả đó, vậy nên tôi không biết chị có nên xem đó là tự sát hay không.

Tatsuya kể lại chuyện giải quyết vụ giết hại Nakura cho Mayumi nghe.

- Tốt rồi. Vậy là Tatsuya-kun đã giúp tôi giải quyết mối thù của Nakura-san rồi đấy.

Mayumi mỉm cười chân thành với Tatsuya.

- Cám ơn cậu, Tatsuya-kun. Tôi sẽ quên đi chuyện xảy ra đêm đó nhé.

- Senpai, cái đó.

- Hẹn gặp lại cậu. Chăm an ninh cho tốt vào. Miyuki-san, chúc em may mắn trong việc làm giáo khảo nhé.

Không đợi Tatsuya đáp lại, Mayumi đứng dậy khỏi ghế và biến mất vào đám đông.

- Onii-sama.

Trong phòng trà, Tatsuya vẫn ngồi lại đây với một quả bom được quẳng vào tay, Miyuki gắng gượng nở một nụ cười trong lúc nhìn cậu chằm chằm.

- Chị ấy nói đêm đó là có ý gì vậy?

- Không, cái đó.

- Và? Nếu anh không phiền thì hãy kể cho em...Hay là.

Miyuki đặt tay lên đầu Tatsuya và hỏi.

- Hay chuyện đó sẽ gây ra tổn hại nếu em biết về nó?

Bàn tay Miyuki mềm mại nhưng cũng thật lạnh. Bàn tay cô bé giữ chặt Tatsuya lại chỗ đó.

Part 2[]

- … Bằng cách này, không cần thiết phải đặt một tấm hợp kim bắt nhạy vào đúng phần ‘khắc ấn’ nhằm để khởi động ma thuật hệ khắc ấn. ‘Khắc ấn’ chỉ là để điều hướng dòng psion, như chúng ta có thể thấy hình minh họa trên đây, ta có thể đạt được bản mẫu ‘khắc ấn’ tương tự ngay sau khi đổ đầy psion vào đó. Bản chất của ma pháp khắc ấn, như chúng ta có thể thấy ở đây, không phụ vào vào cái ấn khắc đó.

Sau khi Isori Kei nói xong, phần thuyết trình của trường Đệ Nhất cũng kết thúc. Một tràng vỗ tay vang lên từ hàng ghế khán giả.

- Tới giờ thì đây là tràng pháo tay lớn nhất đấy.

Miyuki được chọn làm một trong các giám khảo, cô bé diễn tả phản ứng của khán giả trong khán phòng với Tatsuya bên cạnh.

Bọn họ cũng nghĩ rằng ‘Nội dung thật sáng tạo’. Cả Miyuki và Tatsuya đều đồng ý rằng trường Đệ Nhất có thể chiến thắng cuộc thi luận văn năm nay.

- Vậy thì, Onii-sama, em quay về ghế giám khảo đây.

- Tiếp theo là trường Đệ Nhị sao, huh...hmm..gì vậy?

- Huh? Chẳng phải Minoru-kun sao?

Cả hội trường cuộc thi vang lên tiếng xì xào. Có lẽ là do ấn tượng bởi vẻ đẹp của Minoru, đang đứng trên sân khấu sửa soạn cho phần thuyết trình. Tuy nhiên, Tatsuya cảm thấy ngạc nhiên vì chuyện khác.

Ngay sau đó, người chủ trì cuộc thi có một thông báo.

- Xin thông báo. Trường Đệ Nhị thay đổi người thuyết trình, vì người thuyết trình ban đầu bất ngờ đổ bệnh, nên phải thay đổi người thuyết trình.

- Miyuki, không phải là em cần phải quay về ghế giám khảo sao?

- Đúng vậy. Vậy, Onii-sama, em xin phép.

Thông thường, vào giữa giờ thông báo và giờ thuyết trình, khán giả sẽ bỏ chỗ ngồi. Các khán giả đi theo cỗ vũ cho trường mình cũng sẽ thay thế nhau luôn. Tuy nhiên, lần này, lại chẳng có khán giả nào đứng lên cả.

Bài diễn thuyết của trường Đệ Nhị bắt đầu trong một bầu không khí đặc biệt.

- Tôi sẽ bắt đầu phần thuyết trình của trường Đệ Nhị. Đề tài là ‘Nguyên Lý của Ma Pháp Can Thiệp Tinh Thần và Lý Thuyết đằng sau Ma Pháp Thức của nó’.

Cả hội trường lại nhao nhao lên. Người ta biết rất ít về hệ thống ma pháp can thiệp tinh thần. Đây rõ ràng là một chủ đề đầy tham vọng và mang tính cách mạng trong công cuộc nghiên cứu ma pháp..

- Như các bạn có thể thấy từ sự quan sát này, khi một người nhận thức được gì đó, Thực Thể Thông Tin Psion liền được hình thành. Và rồi, khi Thực Thể Thông Tin đó không còn được nhận ra nữa, thì nó sẽ biến mất. Lưu ý rằng, với Thực Thể Thông Tin Psion được hình thành do nhận thức, thì nó sẽ bị chính sự nhận thức đó nhanh chóng xóa bỏ. Ví dụ như khi tạm thời đốt cháy gì đó, thì vật thể đó sẽ đổ ụp xuống rồi mới thực sự tan biến.

- Lý thuyết về việc psion là một loại hạt cơ bản khiến cho ý tưởng hay ý nghĩ biến thành hiện tượng đã được chứng minh bằng rất nhiều quan sát từ xưa đến nay. Nó cho thấy, Thực Thể Thông Tin Psion không được tạo ra bởi tiềm thức con người, mà Thực Thể Thông Tin Psion được tạo ra nhờ vào quá trình nhận thức chủ động.

- Một ý tưởng từ trong trí óc (tinh thần) chuyển thành Thể Thông Tin Psion nhằm để tạo ra một sự phản ứng trong không gian vật chất. Nếu chúng ta áp dụng lý thuyết này, chúng ta có thể giải mã và phân loại được Ma Pháp Can Thiệp Tinh Thần, bắt đầu từ Cảm Ứng cho đến Nhận Thức (giác quan) kiểu “ESP”, xem chúng là ma pháp sử dụng Thực Thể Thông Tin Psion.

- Tôi tin rằng, Thực Thể Thông Tin Psion hình thành thông qua trí óc, tức thông qua hoạt động tinh thần, có các đặc điểm mà tôi vừa trình bày. Dĩ nhiên, lý luận của tôi chưa bao hàm hết tất cả các đặc điểm, nhưng nếu chúng ta có thể viết các nhân tố vừa được trình bày tại đây vào trong một khởi động thức, chúng ta có thể tăng tốc cho việc công thức hóa Ma Pháp Can Thiệp Tinh Thần. Đây cũng là một cơ hội để loại bỏ sự mê tín dị đoan với Ma Pháp Can Thiệp Can Thần.

- Như vậy, Ma Pháp Hệ Can Thiệp Tinh Thần không thực sự khác biệt so với Ma Pháp nằm trong Bốn Hệ Tám Loại. Trí óc tạo ra Thể Thông Tin Psion trong khi tương tác với thực tế. Cũng có nghĩa là Thể Thông Tin Psion được tạo hình từ trí óc. Do đó, bằng cách xây dựng một khởi động thức có thể biến đổi Thể Thông Tin Psion, ít nhất chúng ta cũng có thể thay đổi nhận thức hiện thời. Ma pháp này có thể thay đổi ý thức chủ động thông qua thay đổi sự nhận thức của con người.

- Nếu trí óc con người không được chia thành phần ý thức và phần tiềm thức, mà chỉ có một phần nhưng bên trong nó lại được chia ra thành phần hiện hành và phần tiềm tàng, tôi tin rằng, thông qua quan sát và phân tích Thể Thông Tin Psion, Ma Pháp Can Thiệp Tinh Thần có thể được phát triển thành kỹ năng ma pháp thực thụ.

Minoru đi tới kết luận.

Một khoảng lặng.

Rồi cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay như sấm rền. (Editor: Chém gió quá khủng, tôi chẳng hiểu gì cả)


Cuộc Thi Luận Văn Ma Pháp Toàn Quốc Cấp Cao Trung năm 2096 kết thúc, người dẫn chương trình thông báo rằng vương miện chiến thắng đã thuộc về cậu học sinh năm nhất trường Đệ Nhị, Kudou Minoru.

Một ngôi sao vừa được khai sinh trong khối chín trường, từ Đệ Nhất tới Đệ Cửu, trực thuộc Đại Học Ma Pháp Quốc Gia.

Part 3[]

Cùng lúc đó, bên trong thái ấp Yotsuba, một cuộc họp nghiêm túc hơn cả cuộc thi luận văn đang diễn ra.

- Mọi người cũng đã nghe rồi đó, mặc dù không có sự trợ giúp nào, nhưng Shiba Tatsuya vẫn tận tâm hoàn thành nhiệm vụ, và thậm chí còn hoàn thành rất xuất sắc yêu cầu của khách hàng nữa. Cậu ta là một nguồn lực giá trị của tộc Yotsuba, và thông qua nhiệm vụ này, ta có thể thấy lòng trung thành của cậu ta không có vấn đề gì cả.

Trong khi mọi người trông cay cú ra mặt, Maya chậm rãi lên tiếng.

- Nhiệm vụ lần này là sự khảo nghiệm đối với Tatsuya. Kết quả thì đã được Hayama-san thông báo rồi đó. Mọi người không đồng ý sao?

- Chúng tôi có thể thừa nhận cậu ta.

Trưởng tộc Shiiba, câm lặng một lúc cũng chịu mở miệng.

- Năng lực của cậu ta quả rất quý giá.

Trưởng tộc Mashiba cũng đồng tình.

- Lần này thì cho cậu ta qua, chỉ lần này thôi.

Trưởng tộc Shibata không thèm giấu vẻ khó chịu trong lúc nêu ý kiến.

- Liệu chúng ta có nên từ bỏ định kiến kỳ lạ của chúng ta hay không?

Trưởng tộc Mugura đề nghị.

- Tôi đồng ý. Nghĩ về chuyện này, chúng ta đã quá kỳ vọng vào cậu ta ngay từ lúc đầu rồi, phải không? Đã tới lúc đánh giá cậu ta một cách khách quan hơn.

Trưởng tộc Tsukuba đồng ý với Mugura

- Tôi nghĩ rằng chúng ta đã quyết định quá hấp tấp. Khách quan mà nói, quả thật Shiba Tatsuya có tài năng nhưng lại thiếu cân xứng.

Trưởng tộc Shizuka thận trọng nêu ý kiến.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về trưởng tộc Kuroba, Kuroba Mitsugu nãy giờ vẫn yên lặng.

- Kuroba-dono, ngài nghĩ sao?

Trưởng tộc Shibata hỏi ông ta.

- Tôi đã thất bại khi thực hiện nhiệm vụ này. Tôi không có tư cách bàn luận chuyện này.

Sự yên lặng nặng nề bao trùm cả phòng.

- Tốt.

Mặc kệ sự yên lặng đó, một giọng điệu nhẹ nhàng khép lại cuộc thảo luận.

- Vậy thì, chúng ta hãy khoan đưa ra quyết định cuối cùng cho đến dịp gặp mặt chúc mừng năm mới.

Vậy có nghĩa rằng quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào dịp Năm Mới.

Không phân gia nào có thể chống lại lời nói của tộc trưởng tộc Yotsuba cả.

(Phần tiếp theo:『 Yotsuba - Người kế vị 』)

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 15 Chương 9♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 15 Lời bạt
Advertisement