Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt[]

Các bạn đã thưởng thức xong quyển thứ 17 của bộ “Mahouka koukou no rettousei – Liệt đẳng sinh trường trung học ma pháp” “Sư tộc hội nghị - thượng” chưa? Lần này yếu tố hành động hầu như không có, thay vào đó, tôi đã thử cho vào rất nhiều thành phần yêu ghét thù hận (Xạo đó)

Vì một cặp đã thành đôi mà không biết bao nhiêu cậu gái cô gái đang khóc than, thật ra cũng không phải chỉ có thế. Ngược lại, xu hướng chính là sự chúc phúc cho cặp đôi này “Thật tốt quá”, mà cho dù không được như thế, thì phần những người nghĩ là “Cứ tự nhiên mà quấn quít bên nhau đi” có vẻ phổ biến.

Tuy nhiên, những cặp, vượt lên sự chỉ trách của bạn bè, người quen, thậm chí là đối thủ để đến với nhau, những mối quan hệ như vậy quả nhiên không hiếm. Và ngay cả trong thế giới hiện thực cũng tồn tại. Và trong thế giới giả tưởng, thì nhất định mối quan hệ này sẽ rất phổ biến.

Thế nhưng, việc chia rẽ cặp đôi này lại bị xúi giục bởi các bậc phụ huynh... sao nhỉ. Theo chính tác giả nghĩ, thì đây là việc phải làm trước khi tiến tới hôn nhân. Mà thôi, trong trường hợp ... (phải cẩn trọng kẻo spoil mất :v) thì quả rõ ràng có cảm giác đó, nên bản thân người trong cuộc có lẽ cũng biết ơn. Tuy rằng trong lòng chất chứa đầy cảm giác muộn màng. (Ông này viết úp úp mở mở nên mình cũng không hiểu, có lẽ viết về Masaki hay Mayumi).

Nhưng mà việc ... (Cẩn thận không spoil) cũng là một sự phiền phức đáng có. Nếu không kể đến việc có thật lòng hay không.

Lina đã được xuất hiện sau một năm thời gian sáng tác, tuy bằng một cách, hơi khác so với những gì đã thông báo. Cô là một nhân vật cực-cực-cực kì dễ viết, nên thực lòng tôi muốn cho cô ta xuất hiện thật nhiều, nhưng.... Hiện tại cô vẫn chưa được cho xuất ngoại khỏi nước Mỹ. Tạm thời nếu có được xuất hiện, có lẽ cũng chỉ bằng cách giống như lần này. Tiếc thật.

À, cuốn tới sẽ là “Sư tộc hội nghị - trung”. Phần này sẽ có cấu tạo 3 phần Thượng – Trung – Hạ, giống như phần “Khách từ phương xa”. Về nội dung cũng có những điểm tương tự “Khách từ phương xa”. Cũng có thế nói là cách triển khai thông dụng như trong các game “out of order” hay “Lost zero”.

Vì tôi bị la rằng từ giờ “đừng có spoil nữa”, nên xin các bạn hãy chờ đợi quyển tiếp theo “Sư tộc hội nghị - Trung”.



Satou Tsutomu.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 17 Chương 5♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 18 Minh họa
Advertisement