Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời bạt

Loạt truyện này cũng đã đến quyển thứ 18 rồi. Trong thời gian sáng tác, cả Tatsuya và Miyuki đều sắp bước sang năm ba. Cảm giác sắp đạt được thành quả ngày càng đến gần. Vì vậy, mà cũng không hẳn là vậy, gần đây tôi cứ có cảm giác rằng những chương mình viết thiếu hoặc chưa viết hết còn nhiều hơn nữa… À không, quả nhiên đó là vì mục tiêu ngày càng đến gần cũng nên.

Ban đầu Biến Hội nghị sư tộc chỉ dự định có hai quyển thượng hạ, nhưng lại biến thành 3 quyển Thượng trung hạ cũng là vì tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại “Cái này cũng phải viết” “Cái kia cũng nên viết” mà nên. Ví dụ, vốn dĩ trong âm mưu này, Raimond không hề xuất hiện trong quyển 18. Nhưng trong lúc viết quyển này, tôi lại nghĩ lại rằng, về kẻ có vị trí chút khác biệt so với 6 kẻ khác trong “Thất Hiền Nhân” thì cũng nên chạm tới chút ít, dù chỉ ở mức độ ám chỉ. Đất diễn của Fujibayashi Kyouko và Chiba Toshikazu cũng là giữa chừng bành trướng ra. Từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt này tích tụ lại, số quyển mới tăng lên.

Lại nhắc về những thứ cảm thấy mình viết còn sót, thì về việc mà Erika và Leo tình cờ gặp ở đằng sau biến Vượt chướng ngại vật cũng cứ bám lấy tâm trí tôi miết. Tôi không có ý định viết Ngoại chương trước truyện chính, nhưng sau khi biến Hội nghị sư tộc kết thúc sẽ là phần ngoại truyện của Erika và Leo.

Dù vậy, đó cũng không phải quyết định tự ý mình của tôi. Việc được quyết định hiện tại là kết thúc biến “Hội nghị sư tộc” ở quyển thứ 19 của loạt truyện này.

Quyển thứ 19 cũng sẽ nhanh chóng tới tay quý vị thôi, mong quý độc giả đón đọc.

Satou Tsutomu.



Advertisement