Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Chương 7[]

Ngày mùng 6 tháng 11 năm 2095 sau công nguyên / Gian nhà chính của gia tộc Yotsuba*Phòng tiếp khách.

Tatsuya, người từ nãy đến giờ vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bỗng nhiên nhìn về phía chiếc cửa ra vào.

Trong khi ở bên ngoài thì trông căn nhà có vẻ giống với các căn nhà truyền thống của Nhật, nhưng bên trong lại sự tổng hòa giữa văn hóa phương Đông và phương Tây. Một lâu đài theo phong cách Nhật-Tây phương có lẽ là cách miêu tả hợp với căn biệt thự này. Nhưng nhiều căn phòng cũng không hoàn toàn thuần chỉ là theo phong cách Nhật Bản, cũng không hoàn toàn là thuần theo phong cách Tây phương.

Phòng tiếp khách này---hay cũng là một ‘gian thính phòng’, được làm theo phong cách Tây phương. Những bức tranh dán tường, trần nhà, sàn và cả cửa sổ, cùng với dến và nội thất tất cả đều mang phong cách Châu Âu.

Cánh cửa ra vào đó được làm bằng gỗ.

Từ bên ngoài cửa, khi Tatsuya chăm chú nhìn vào, một âm thanh ‘cốc cốc’ phát ra từ đó.

‘Mời vào’, Miyuki nói trong khi cô bé vẫn còn ngồi đó ở chiếc ghế xô-fa, và một giọng nói đáp lại ‘thứ lỗi cho tôi’ khi cánh cửa được mở ra. Mặc một chiếc tạp dề vắt bên ngoài bộ ki-mô-nô đó, một ‘người hầu gái’ xuất hiện. …… theo những gì trong căn nhà này có lẽ dùng từ ‘meido’ để chỉ cô ấy có lẽ sẽ đúng hơn (TL note: Meido là cách phiên âm của từ maid theo tiếng Nhật), tuy rằng cũng khó mà có cái nhìn thiện cảm hơn với cái ấn tượng cổ xưa của nơi đây.

“Cô hầu gái’ đó liền cúi gập người xuống chào, trước khi cô ấy đứng sang một bên.

Ở phía sau cô ấy, là một người đàn ông bận trên người một bộ com-lê.

Tatsuya biết rất rõ về con người này.

Miyuki khẽ đưa bàn tay lên đôi môi xinh của mình. Có vẻ là hành động ấy cũng là đã giảm mức độ so với những gì nó đáng phải thế.

Không biết nhiều như Tatsuya, nhưng đoán chừng thì Miyuki cũng biết về con người này.

Khi người đàn ông đó đi vào phòng cô hầu gái đó lại cúi chào thêm lần nữa, trước khi cô ấy rời đi và đóng chiếc cửa lại mà chẳng có bất cứ sự giải thích nào. Có vẻ cô ấy chỉ là người dẫn đường mà thôi.

“Cũng đã lâu rồi nhỉ, Tatsuya. Thế nào nhỉ, thực thì tôi đoán là cũng được một tuần rồi đấy.”

“Thiếu tá…… tại sao, à không, có phải ông được dì của chúng tôi gọi tới đây phải không?”

HoTatsuya gặng hỏi lý do, nhưng rồi nửa chừng Tatsuya lại chuyển từ một ‘câu hỏi’ thành một ‘câu trần thuật. Cũng không có lý do rõ ràng nào để Kazama đến thăm nhà Yotsuba, vậy hẳn nhiên lý do mà ông ấy tới đây là do ông ấy bị gọi tới.

“Đúng là như vậy. Tôi cũng không được biết là cậu cũng được mời đến đây, tuy nhiên thì.”

“…… Cháu xin lỗi.”

Người nói lời xin lỗi ấy chính là Miyuki, cô bé đã đứng đó từ lúc Kazama bước vào phòng cho đến tận bây giờ.

Kazama đơn giản là chỉ nói ra sự thật mà thôi. Ông ấy cũng không thiển cận đến mức lại tỏ vẻ tức giận chỉ vì một vấn đề con con đó.

Biết rõ việc đó là vậy, thế nên Tatsuya đơn thuần là chỉ khẽ nhún vai, nhưng Miyuki lại không thể cho qua lỗi của người thân cô ấy.

“Đó cũng không phải là vấn đề đáng để bận tâm đâu.”

Có vẻ tư tưởng của Kazama và Miyuki có phần hơi trái ngược nhau.

Thực tế thì có lẽ họ sẽ chẳng bao giờ gặp nhau nếu không có Tatsuya ở đây.

Đó là lý do tại sao Kazama, là người thứ ba, cũng không nói chuyện một cách thoải mái với Miyuki như là so với lúc bình thường khi nói chuyện với Tatsuya. Tuy nhiên, dù gì thì cũng có mặt Tatsuya ở đây, ông ấy cũng chẳng thể làm gì được, ngoài việc coi cô bé đơn thuần chỉ là ‘em gái của Tatsuya’.

Dù vậy, trong khi số lần hai người họ cũng không nhiều nhặn gì, thế nhưng cái lần đầu tiên cô ấy gặp ông ta cũng là cùng với Tatsuya.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Kazama của họ, bắt nguồn từ cái sự kiện của ba năm trước đó.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 8 Chương 6♬   Mahouka Koukou no Rettousei   ♬► Xem tiếp Tập 8 Chương 8
Advertisement