Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Giao Đoạn I – Một Câu Chuyện Từng Khả Thi

Một chuyện không tin nổi xảy ra hôm nay.

Một cô gái với mái tóc đen tuyền, khuôn mặt ngây thơ, lại thuộc tuýp chị hai, xuất hiện trước mặt tôi. Bên phải là một cô gái người Mỹ dễ thương có mái tóc màu nâu vàng. Bên trái là một cô gái tóc hồng năng động, trông cô ấy như thể bước ra từ anime vậy.

Cùng một lúc, cả ba người họ tỏ tình với tôi.

Hơn nữa…… hơn nữa. Họ đều đang mặc đồ bơi, đồng thời tì bộ ngực khủng bố lên thân người tôi. Nụ cười tỏa nắng trên đôi môi họ chưa bao giờ nhạt.

Tôi có mơ không…… chuyện như vầy…… một cảm giác sung sướng tuyệt đỉnh tôi chưa từng gặp một lần trong cả cuộc đời tôi.

Hạnh phúc quá…… Rốt cuộc tôi cũng đã ân xá phần nào đó sau bao khốn đốn chật vật với Lựa Chọn Tuyệt Đối ngày này qua ngày nọ.

Khoảnh khắc ấy, tôi thấy những giọt nước mắt ấm ấp lăn trên má tôi.


“Ba-bác sĩ, xin hãy nhìn này.”

“Có gì vậy…… Hm, sóng não thế này là sao?”

“Đúng vậy bác sĩ. Chúng ta chưa bao giờ gặp trường hợp vậy trước đây. Có thể suy luận là não cậu ấy đã tiết ra chất lạ nào đó.”

“Chất lạ, à. Nhìn theo nét mặt thì nó phải là thứ kích thích phản ứng sung sướng.”

“Chắc là vậy rồi. Cậu ta còn cười được dù bất tỉnh…… cái anh chàng này bị gì cơ chứ?”

“Tôi chịu. Dầu gì, theo hồ sơ bệnh nhân, cậu ta đã lúc nào cũng nói và làm mấy chuyện quái đản. Có khi ngay từ đầu hệ thần kinh trung ương của cậu ta đã chập mạch rồi.”

“Tôi nghe là hành vi cậu ấy còn khiến các nữ sinh xung quanh xa lánh và khước từ cậu. Chúng ta nên tìm cách giúp cậu ấy thôi.”

“Chắc vậy ha…… Hm, gì thế? Hình như đột nhiên cậu ta khóc.”

“Khó mà tin cậu ấy đang mất nhận thức…… Uwa, cậu ấy còn vừa cười mỉa, vừa lầm bầm gì nữa kìa.”

“Hmm, trông……”

“……Tởm quá phải không.”

“……Tởm thiệt luôn đó.”

Advertisement