Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

CHƯƠNG 4: Lần đầu tiên... biết mình có cheat!

<Đã đủ độ thông thạo. Kỹ năng [Pain Resistance] đã tăng lên Lv5>

Tôi bừng tỉnh giấc.

Trăng đã lên cao. Theo vị trí của nó, có lẽ giờ đã quá nửa đêm.

Có lẽ tôi đã thiếp đi một lúc sau khi khóc.

Tôi dụi mắt, rồi nhìn xung quanh. Không có một ai hay sinh vật nào ở đây cả.

Có lẽ đúng như mẹ tôi nói, chỗ này có vẻ khá an toàn.

Dù thế, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ.

Bởi, khu rừng này yên tĩnh đến đáng sợ. Yên tĩnh đến mức tôi hoàn toàn có thể nghe được tiếng tim mình đang đập thình thịch vì sợ.

Mong là không có một tiếng động bất ngờ nào, nếu không chắc tôi chết vì đau tim mất.

Mà dù chỗ này có an toàn đến mấy đi nữa, lỡ như có thú dữ hay quái vật nào có khả năng đánh hơi hay nghe được tiếng tim đập thì có lẽ tôi cũng tạch.

Tôi định cố gắng ngủ để quên đi nỗi sợ này, nhưng tình hình thế này thì tôi chẳng thể ngủ được, mà cũng chẳng dám ngủ.

Nói thật kiếp trước tôi là một kẻ khá nhát gan. Nếu phải ngủ một mình trong phòng, tôi sẽ không thể ngủ nổi trừ khi bật đèn ngủ và mở đài hoặc nhạc lên cho có chút âm thanh (tất nhiên không phải kênh kể chuyện ma rồi).

Nhưng hiện giờ thì hiển nhiên là không có mấy thứ đó rồi.

Chẳng lẽ không có cách nào để tôi có thể giảm bớt được nỗi sợ này sao?

<Đã nhận được kỹ năng [Fear Resistance Lv1]> (Kháng sợ hãi)

‘Ối trời ơi, giật cả mình!’

Cái giọng nói kỳ lạ tôi nghe thấy lúc học được ngôn ngữ tộc Bạch Miêu bất ngờ vang lên trong đầu tôi khiến tôi giật thót.

Sao lại chọn đúng lúc để hù doạ người ta vậy chứ? Bộ muốn tôi bị vỡ tim à?

Ôi thánh thần ơi, tim tôi giờ vẫn đang đau vì nó đây.

<Đã đủ độ thông thạo. [Fear Resistance] đã được nâng lên Lv2>

Ơ, ơ, ớ? Cái gì thế này?

Vừa mới doạ người ta xong, giờ lại nói cái gì nữa vậy?

Mà khoan, sao cái vụ này giống trong light novel thế nhỉ? Đột nhiên có giọng nói kỳ quặc vang lên thông báo trong đầu. Không lẽ thế giới này là thế giới game sao?

『Không phải thế giới game. Đây là một thế giới song song với Trái Đất, mang tên Altraterra.』

Hử, tiếng nói kỳ lạ lại vang lên trong đầu tôi. Nhưng lần này không phải giọng máy ban nãy, mà nghe giống một giọng đàn ông hơn. Không lẽ quanh đây có ai đang ẩn nấp sao?

『Trong bán kính 200m hiện tại không có sinh vật nào xuất hiện, cũng không có ai đang ẩn nấp.』

Vậy là trong bán kính 200m hiện không có gì nguy hiểm cả. May quá…

Mà khoan, thế cái giọng đàn ông vừa rồi là từ đâu ra thế? Nó khác hẳn với giọng nói thông báo ban nãy. Vậy là sao?

『Giọng nói thông báo đã nhận kỹ năng vừa rồi là từ hệ thống, còn giọng nói này đến từ gift [Omniscience].』

À, ra là thế.

Từ từ đã nào, anh vừa nói gì… Gift? Tôi có gift à?

Tôi đã đọc đủ nhiều để biết gift là gì, nhưng… Omniscience?? Từ đó có nghĩa là toàn trí mà, phải không? Nếu tôi có gift đó thì tại sao tôi lại không biết gì về thế giới này vậy?

『Vì [Omniscience] thực chất chỉ là tên của gift. Bản chất của gift này thực ra là giúp cá thể sở hữu nó được toàn quyền truy cập vào nguồn tri thức đa vũ trụ, đa thời gian. Nếu không được kích hoạt, bạn sẽ không thể truy cập vào nguồn tri thức đó.』

Thì ra là như vậy. Vậy là gift này hoạt động tương tự Wiki**dia hay G**gle nhỉ. Nhưng như vậy làm sao có thể kích hoạt được nó?

『Có hai phương pháp để kích hoạt. Cách thứ nhất là người dùng chủ động sử dụng gift. Cách thứ hai là để cho gift tự động kích hoạt trong một số tình huống nhất định.』

Vậy là nó có thể được kích hoạt tự động trong vài tình huống nhất định, và có lẽ tình huống này cũng được bao gồm trong đó.

Mà, nguồn tri thức đa vũ trụ, đa thời gian là sao, có thể nói rõ ra một chút không?

『Nguồn tri thức đa vũ trụ, đa thời gian ở đây hiểu nôm na là tất cả những hiểu biết chính xác về mọi vấn đề trong mọi chiều không gian vũ trụ, mọi dòng chảy thời gian. Nói cách khác, đây là kho chứa tất cả mọi loại hiểu biết về mọi thứ, từ vĩ mô đến vi mô, từ quá khứ đến tương lai.』

Wow, nghe hoành tráng thật. Đúng là [Omniscience] có khác.

Thế, Omniscience-san, có thể cho tôi biết một chút về thế giới này được không?

『Đây là một thế giới song song với Trái Đất, được mang tên Altraterra. Đây là thế giới ngoài những thứ tương tự như Trái Đất ra, nó còn tồn tại cả bán nhân, quái vật, quỷ, thần và phép thuật. Trình độ phát triển khoa học ở đây chỉ cao hơn một chút so với Trái Đất thời kỳ trung cổ, nhưng với sự trợ giúp của phép thuật, cư dân ở đây vẫn phát triển theo một chiều hướng khác. Ở thế giới này, cư dân phát triển bản thân bằng cách học và nâng cấp các [kỹ năng]. Có rất nhiều kỹ năng khác nhau có thể được học, tuỳ thuộc vào điều kiện học và chủng tộc khác nhau. Để báo hiệu một số điều kiện được thoả mãn, một thông báo sẽ được gửi đến từ Omnicron, một cỗ máy hoạt động tự duy trì được tạo ra bởi các vị thần được đặt ở trung tâm hành tinh này. Cỗ máy này được tạo ra với mục đích duy trì sự tồn tại và hoạt động của thế giới này, đồng thời thúc đẩy cư dân ở đây tìm cách tự phát triển… (còn tiếp một lúc nữa)』

Hờ… hờ… hờ…

Chi tiết! Quá chi tiết!

Mặc dù chỉ là một chút, nhưng nó chi tiết hơn hẳn so với những gì tôi mong đợi.

Lúc trước tôi đã nghi ngờ rồi, nhưng sau khi nghe Omniscience-san giải thích xong về “một chút” của thế giới này, tôi hoàn toàn chắc chắn. Và tôi cũng chắc chắn rằng ai cũng sẽ chắc chắn điều mà tôi chắc chắn…

Gift này là cheat! Chắc chắn nó là cheat!

Một loại cheat quá sức bá đạo, đến mức người khác sẽ nói cái này lẽ ra không nên tồn tại!

Không cần biết tôi thắc mắc điều gì, gift này sẽ giải đáp mọi thứ cho tôi.

Giống như vừa bắt đầu chơi một game nào đó mà đã có sẵn toàn bộ hướng dẫn chi tiết, hay làm bài kiểm tra mà biết hết đáp án rồi.

Ô hô hô! Cuối cùng tôi cũng có được một điều may mắn đầu tiên trong cái cuộc đời khốn khổ này rồi.

Có lẽ đây là món quà bất ngờ dành tặng cho tôi để bù lại cho những ngày vừa rồi, và bù cho cái chết của tôi ở kiếp trước.

『Không, thực ra đây là một trong số những gift được ban cho bạn lúc được đầu thai dựa trên những mong muốn trước khi chết của bạn.』

Ơ, thế ra không phải quà bù đắp cho mấy ngày qua à? Vậy là mình mừng hụt rồi.

Mà khoan đã, “một trong những” ư? Vậy tôi còn gift nào nữa à?

『Bạn còn 8 gift nữa ngoài [Omniscience].』

Hả!? 8 gift nữa? Những 8 gift nữa á? Vậy không lẽ… tôi có đến 9 cái gift???

Theo thông tin tôi nhận được về thế giới này ban nãy, không có nhiều cá thể sở hữu gift, ngoài một số cá thể đặc biệt. Và họ chủ yếu chỉ có từ 1 đến 3 gift, hoạ hoằn lắm mới có kẻ có 4 hoặc 5 gift. Chưa từng có ai có nhiều hơn 5 cái gift.

Và hiện giờ tôi có tới 9 cái.

Theo như những gì Omniscience-san nói cho tôi, số lượng gift có thể có được dựa trên sức mạnh của linh hồn người đó. Càng cố gắng sở hữu nhiều gift, cơ thể và linh hồn của người đó có thể sẽ càng bị biến đổi nhiều.

Và nếu sở hữu nhiều hơn khả năng của linh hồn, hoặc lạm dụng gift quá nhiều, linh hồn người đó có thể sẽ bị phá huỷ, hoặc bị biến chất hoàn toàn và trở thành quỷ.

Vậy nên, có những 9 cái gift có lẽ là nguyên nhân khiến tôi có hình dạng thế này.

Thế thì cái này giống như “curse” (nguyền rủa) chứ “gift” cái nỗi gì! Mà lúc trước khi chết tôi cũng có mong trở thành kẻ lạc loài đâu chứ?

『Ngay lúc trước khi chết, bạn đã có mong muốn về mèo, nữ giới, tiểu thuyết và trò chơi của bạn. Omnicron dựa trên những điều đó để tạo nên cơ thể mới và gift cho bạn.』

Ừ vâng, cảm ơn rất nhiều vì những thông tin trê…

Eh? Cái cỗ máy đó tạo nên cơ thể và gift của tôi dựa trên cái gì chứ?

Trước lúc chết tôi có mong về mấy thứ đó đâu?

Mà khoan, hình như là có thì phải. Để nhớ xem nào… Muốn được sống với người con gái mình yêu này… Muốn có một đàn mèo trong nhà này… Muốn được đọc tiếp các chương mới của mấy light novel này… Muốn được hoàn thành trò chơi với nhân vật mình nghĩ ra này…

Ừ hình như mình đã nghĩ như vậy, và cái cỗ máy đần độn kia lấy đúng bốn từ ra để dùng vào việc hồi sinh tôi.

『Do lúc đó ý thức của bạn đang bị đứt quãng, tín hiệu suy nghĩ bị nhiễu dẫn đến Omnicron không nhận được toàn bộ suy nghĩ của bạn.』

Vâng, lại là do lỗi tín hiệu. Lần này nó gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng rồi đấy, cảm ơn rất nhiều. Lần sau mấy vị thần kia làm ơn sửa lại cái ăng ten của Omnicron gì đó kia dùm, không khéo lại có người nào gặp xui xẻo giống tôi nữa thì khổ cho họ lắm.

Ơ nhưng mà trong số đó tôi đâu hề có mong muốn gì về việc thành quỷ thế này đâu nhỉ?

『Những bộ phận sừng, cánh và đuôi này không phải biểu tượng của quỷ. Chúng là các bộ phận mang hình dạng của thứ mà thế giới này gọi là rồng.』

Vậy ra không phải là quỷ, mà là rồng à. Xin lỗi tôi nhầm.

Nhắc đến rồng mới nhớ, hình như dân làng đã nói gì đó về, cái gì ấy nhỉ, “đứa trẻ dị long” và “lời sấm truyền” thì phải. Thế mấy thứ đó là gì vậy?

『“Đứa trẻ dị long” là từ ngữ của thế giới này dùng để chỉ những đứa trẻ được sở hữu những sức mạnh đặc biệt, khiến chúng mang một số bộ phận của loài rồng trên cơ thể dù không mang trong mình dòng máu rồng. Sức mạnh của đứa trẻ đó có thể được ước lượng bằng loài rồng tương ứng với các bộ phận của nó. Loài rồng tương ứng càng mạnh mẽ, đứa trẻ đó càng mạnh mẽ.

Lời sấm truyền đó là một lời tiên tri đã xuất hiện từ 400 năm trước ở thế giới này. Lời tiên tri đó có nội dung: ‘Trong tương lai sẽ xuất hiện những đứa trẻ dù không mang trong mình huyết thống của rồng, nhưng lại sở hữu nguồn sức mạnh tương đương với chúng, những đứa trẻ đó được gọi là những “đứa trẻ dị long”. Chúng có thể là nguồn gốc của sự huỷ diệt của thế giới, hoặc sẽ là người mang đến sự cứu rỗi cho Altraterra.’ Nhưng từ sau sự kiện của 3 đứa trẻ dị long đầu tiên, thế giới này hầu như không còn tin tưởng vào điều thứ hai của lời tiên tri này nữa, và những đứa trẻ dị long xuất hiện sau đó đều bị giết ngay sau khi bị phát hiện.』

Thì ra là vậy.

Giờ thì tôi đã hiểu tại sao những người kia lại nhất quyết đòi giết chết tôi cho bằng được.

Chắc chắn họ nghĩ rằng tôi cũng sẽ đem đến sự huỷ diệt như ba người đầu tiên.

Ba đứa trẻ đó đã làm tất cả mọi người mất lòng tin vào vế sau của lời sấm kia. Có lẽ do chúng đã bị đối xử tệ nên mới dẫn đến kết cục như vậy. Gần mực thì đen gần đèn thì sáng mà.

Nhưng mà quay lại vấn đề, tôi cũng không hề có mong muốn gì về việc trở thành đứa trẻ dị long cả. Vậy là sao?

『Do ban đầu các gift không tương thích với cơ thể ban đầu, nên Omnicron đã biến đổi lại cơ thể bạn cho phù hợp với các gift đó. Đó là nguyên nhân bạn trở thành đứa trẻ dị long.』

Vậy ra là do những gift mà mình “mong muốn” à. Có lẽ do chúng khá đặc biệt nên tôi mới trở thành thế này. Cũng phải, chỉ riêng [Omniscience] cũng đã quá khác thường rồi, đã thế còn có 8 cái khác nữa.

Mà theo như thông tin vừa rồi, sức mạnh của đứa trẻ dị long có thể được ước lượng qua loài rồng tương ứng. Vậy loài rồng tương ứng của tôi là gì vậy?

『Đó là Ancient Demonic Phantom Dragon Lord, mức tiến hoá cao nhất trong nhánh Spectre Dragon, là loài rồng có sức mạnh đứng thứ ba chỉ sau Dragon God và Heavenly Dragon. Cá thể duy nhất đạt được mức tiến hoá này là Eisenhower, một trong bốn quỷ vương mạnh nhất.』

(Spectre Dragon: rồng bóng ma; Dragon God: Long Thần; Heavenly Dragon: rồng thiên đường)

HẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢẢ???

Tôi vừa nghe thấy điều hư cấu gì vậy trời???

Ancient… Demonic Phantom Dragon… Lord… sức mạnh đứng thứ ba…

Kiểu này nói thật chỉ cần bị phát hiện là lập tức tôi sẽ bị truy nã trên quy mô toàn thế giới luôn chứ chẳng đùa đâu.

Vậy 9 cái gift của tôi nó phải đến cái mức độ nào chứ?

Làm sao mà phải biến đổi cơ thể tôi đến mức đó cơ chứ? Có kỹ năng nào giúp tôi xem được thông tin của bản thân không Omniscience-san?

『Có thể sử dụng gift [Omniscience] của bạn để xem thông tin chi tiết của bản thân. Ngoài ra, kỹ năng [Appraisal] (thẩm định) cũng có thể được dùng để tìm hiểu thông tin bản thân.』

Appraisal… Ah, Appraisal! Tại sao mình không nghĩ đến nó nhỉ? Cái kỹ năng nổi tiếng đó, mình đã thấy trong game và light novel rồi.

Nhưng mà có cách nào để nhận được kỹ năng đó không nhỉ?

『Để nhận kỹ năng [Appraisal], bạn có thể sử dụng Điểm kỹ năng (Skill Point) để nhận nó. Hiện tại bạn có 0 điểm kỹ năng.』

0 điểm kỹ năng? Vậy là mình không thể nhận được nó à? Cũng phải, chắc do mình mới sinh nên chưa có điểm kỹ năng.

Chẳng sao cả, cứ dùng [Omniscience] một lần đi, chắc không sao đâu.

Theo như Omniscience-san nói lúc trước, khi sử dụng gift, sẽ có ánh sáng màu xanh dương hoặc tím phát ra trên cơ thể. Ở trong khu rừng âm u thế này, một chút ánh sáng xuất hiện cũng có thể thu hút sự chú ý của nhiều loài động vật. Thế nên tôi mới cân nhắc việc này.

Mặc dù nãy giờ khi hỏi Omniscience-san, mái tóc tôi cũng có phát sáng, nhưng ánh sáng rất yếu, nên tôi cũng khá yên tâm.

Sau khi xác nhận khu vực xung quanh an toàn, tôi sử dụng [Omniscience]. Nhưng tôi sẽ chỉ dùng nó để xem một số thông tin cơ bản thôi.

<Tên: Kyrina Dragoon (Suzuki Hayato) – Cấp độ: 1

Giới tính: nữ                                    Tuổi: 7 ngày

Tộc: Bạch Miêu tộc (dị long)

Trạng thái:

-       HP: 90/104

-       MP: 91/92

-       SP: 34/40

-       Sức mạnh vật lý: 30

-       Sức mạnh phép thuật: 27

-       Khả năng phòng ngự vật lý: 28

-       Khả năng kháng phép: 29

-       Năng lực tốc độ: 20

Điểm kỹ năng: 0

Gift: [Omniscience] [Battle Fury] [Spiritual Sense] [Immortal Soul] [Omni-creation] [Space-time Manipulation] [Power Absorbtion] [Spirit Manipulation] [Devilgod’s Nightmare]

Kỹ năng: [Pain Resistance Lv4] [Auto HP Recovery Lv5] [Emotions Conceal] [Emotional Sensing Lv3]

Khả năng ngôn ngữ: [Bạch Miêu ngữ (trung)] (ẩn: [Tiếng Nhật] [Tiếng Anh])

Danh hiệu: [Người chuyển sinh] [Kẻ vượt qua cái chết] [Kẻ bị ruồng bỏ] [Người đa cảm]>

Sau khi nhìn thấy cái bảng thống kê trên, tôi sững sờ trước những cái tên “chỉ nghe thôi cũng thấy được sự nguy hiểm” của những gift còn lại của tôi.

Tôi đã phần nào hiểu được tại sao Omnicron phải biến đổi tôi đến mức này.

Chỉ số HP có hơi thiếu hụt so với mức tối đa, chắc là do vết thương ở bụng tôi. Chỉ số MP thiếu mất 1 điểm có lẽ là do tôi sử dụng [Omniscience]. Còn SP thì, tôi cũng không rõ, do đói hoặc mệt chăng?

Mà khi nhìn vào các chỉ số trạng thái kia, tôi lại có cảm giác hình như chúng hơi cao thì phải. Cái chỉ số này có vẻ hơi cao đối với một đứa trẻ sơ sinh bảy ngày tuổi, nhưng chắc do tôi là bán nhân tộc, và còn là đứa trẻ dị long nữa. Mà thú thật thì tôi cũng chả biết cái chuẩn của thế giới này nó thế nào nữa.

Thôi không đoán mò nữa, trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, mình nên kiểm tra kỹ từng thành phần đã. Và ưu tiên trước nhất là các gift này.

Xem lại Chương 3 Trở về Trang Chính Xem tiếp Chương 5
Advertisement