Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời cuối sách[]

Tôi là Fushimi Tsukasa. Cảm ơn các quý độc giả đã mua Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga tập 10.

Rút cục cũng đến được hai chữ số! Kỳ thật đây là giấc mơ của tôi từ lúc vào nghề, không ngờ series này lại giúp nó hoàn thành. Tôi vui đến mức muốn nhảy nhót hoan hô!

Cũng cần phải nói thêm một chút! Mùa 2 của anime mua Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake đã quyết định công bố! Kirino và Kyousuke sẽ lại xuất hiện trên màn ảnh nhỏ! Thật tuyệt vời! Với tư cách tác giả tôi cũng khá bận rộn, mong mọi người chờ xem!

Ngoài ra, game PSP Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga cũng đã phát hành. Tôi cũng viết riêng một route Kirino (không phải em gái ruột), route Saori và route Kanako. Cá nhân tôi thấy lần này bộ sách đã rất thành công, cần phải nhân cơ hội cho mọi người cùng chơi! Tôi đã quyết “mỗi cảnh đều phải có tranh minh họa và lồng tiếng, kết thúc phải cùng với một nhân vật nữ nào đó, hơn nữa nội dung do người chơi tự mình phát triển”. Tiếp theo, tôi sẽ dốc toàn lực viết ra câu chuyện lần này.

Bình thường mà nói, cố gắng mười phần nhận được một phần báo đáp đã gọi là may mắn, nhưng gần đây tôi nhận ra mình cố gắng mười thì nhận được cả ngàn phần báo đáp. Có thể nói may mắn đến mức mình cũng sợ nữa.

Tất cả những thứ này là nhờ ơn của quý độc giả! Nhất là những người theo dõi bộ truyện từ tập 1 đến giờ, thật sự cảm ơn mọi người từ tận đáy lòng! Cảm ơn nhiều lắm! Để đáp lại hạnh phúc mọi người mang đến, tôi sẽ càng cố gắng hơn.

Không biết tập này có chỗ nào quý độc giả thấy không thỏa mãn không? Nếu có chỗ nào mọi người thấy hay, thấy đáng cười là tôi mãn nguyện rồi.

Ngoài ra, cũng phải cảm ơn thư của các độc giả nữa! Wah, có cả thư từ nước ngoài nè! Đài Loan, Trung Quốc, tôi nhận được cả rồi! Thư của mọi người là báu vật của đời tôi. Những lúc thấy mệt mỏi, chúng là nguồn dũng khí cho tôi. Thật xin lỗi vì không cách nào hồi âm được, nhưng tôi đều đọc cẩn thận từng bức, còn thỉnh thoảng đem ra khoe khách, cảm giác như cha mẹ khoe con mình vậy. Cuối sách có địa chỉ gửi thư, mọi người cứ theo đó mà gửi cho tôi đi!

Hiện giờ nhìn lại, thấm thoát đã được 4 năm kể từ tập 1. Còn tưởng tác phẩm này sớm nở tối tàn, giờ đã bao lâu rồi. Trong bốn năm, anh em Kousaka từ trang thái chiến tranh lạnh (1 năm nếu tính trong thời gian tác phẩm) mà đã thay đổi bao nhiêu.

Kể cả tác giả như tôi cũng thấy ngạc nhiên. Có thể cùng thưởng thức cùng mọi người --- để xem diễn biến sau nay – là điều kiến tôi vui nhất.

Gặp lại mọi người sau nhé

Tháng 2 năm 2012, Fushimi Tsukasa

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 10 Chương 4♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 11 : Illustration
Advertisement