Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Tôi là Fushimi Tsuksa. Cảm ơn các bạn độc giả đã mua tập 12 của bộ truyện này.

Cảm nghĩ của các bạn về tập cuối này như thế nào? Tôi rất vui nếu các bạn thích nó.

Thấm thoát đã năm năm kể từ lúc tôi đặt bút viết câu chuyện này. Có thể trong các bạn độc giả đây có người là học sinh và đã qua khỏi tuổi của nhân vật chính trong khoảng thời gian này.

Cho đến giờ, tôi cứ ngỡ mọi việc chỉ như ngày hôm qua khi tôi bắt đầu viết về cuộc sống cỉa Kirino, Kyousuke và những nhân vật khác. Từ lúc ấy, có nhiều chuyện đã xảy ra... light novel này đã có 2 season anime, manga, game (PSP), figure, bài, và hàng tá fan-art... cho đến lúc này tôi đã kết thúc câu chuyện, Kirino và mọi người dường như vẫn đang làm rất tốt.

Nhiều người có thể tưởng tượng ra giọng nói, biểu cảm, và hành động của những nhân vật khác nhau trong câu chuyện, và như thế, thỉnh thoảng, nó có thể trở thành đề tài thông thường trong một cuộc tán chuyện. Vì vậy, tôi nghĩ thực sự cứ như là các nhân vật là những con người thực ngoài thực tế vậy.

Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này không thể diễn ra chỉ với sức lực của mình tôi được. Rất nhiều người, kể cả truyền thông, đã giúp sức cho tôi.

Nếu bạn yêu thích bất cứ một nhân vật nào của câu chuyện, hoặc bạn cảm thấy rằng nhân vật nào đó giống như người thật, tôi không có cảm giác giống như nhìn đứa con của mình được khen ngợi lắm. Mà thay vào đó, tôi cảm thấy rằng mình đã đạt được hạnh phúc của một đời người thì đúng hơn.

Mặc dù phải chia tay các bạn với tập cuối cùng của bộ truyện này, nhưng xin các bạn, dù chỉ một chút thôi, hãy nhớ Kirino và những người khác. Nếu như, nhiều năm sau, bạn vô tình nghĩ về những nhân vật của OreImo, bạn có thể thử tưởng tượng họ đang sống thế nào, hoặc điều gì đó. Có thể họ đang tiếp tục thảo luận nhân sinh, hay có thể đi trên những con đường của Chiba hay Akiba... Hoặc có thể họ đang sống vui vẻ với phong cách điên cuồng như bình thường. Hoặc là bất cứ thứ gì bạn nghĩ.

Đối với tất cả những người đã viết thư hâm mộ. Cùng tất cả những người đã theo bộ truyện này cho đến cuối cùng. Tôi chân thành cảm ơn các bạn. Tôi tin rằng các bạn, những người đã đọc câu chuyện dài, rất dài về Kyousuke cho đến dòng cuối cùng, sẽ tiếp tục làm bạn tốt với Kirino và đồng bọn.

Tháng tư 2013, Fushimi Tsukasa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 12 : Epilougue♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp SS7 Chương 1
Advertisement