Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Lời cuối sách[]

Có spoiler cho nội dung quyển tập 9, xin chú ý khi xem.

Tôi là Fushimi Tsukasa. Cảm ơn các quý độc giả đã mua Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga tập 9, lần này hầu như toàn bộ là nhân vật nữ làm chủ đạo hết.

Xem hết tập truyện ngắn, mọi người thấy thế nào? Có thể cười thích thú thì tôi rất lấy làm vinh hạnh.

「Chị gái em là thiên thần và là thiếu nữ bị denpa 」

Kể lại từ góc nhìn của Hinata, tôi thử diễn ra câu chuyện về Kuroneko ở những lúc Kyousuke không biết, ngoài ra còn có lần đầu tiên Kirino gặp mấy cô em gái nữa. Về phần danh bạ của Kuroneko, các biên tập viên cũng cho tôi rất nhiều ý tưởng. Cảm ơn rất nhiều

「Thiếu nữ trò truyện đêm khuya 」

Lấy góc nhìn của Kirino mà viết, một phần là để bù đắp những lúc tôi bắt buộc phải bỏ qua ý thích của mình.

「Em gái tôi thật đáng yêu 」

Viết từ quan điểm của Akagi, tuy nói hơi đùa ác một chút nhưng không ngờ hai bạn này lại kéo dài được đến thế.

「Cô bé tắc kè hoa 」

Đây là câu chuyện về Saori, cho nên dùng cô ấy làm nhân vật chính là đúng rồi. Nói thật, chuyện về Saori vốn không có độ ưu tiên cao lắm, tôi muốn viết chút ít mà toàn bị biên tập viên gạt đi, lần này cố lắm mới duyệt được. Không ngờ viết xong đăng luôn, hay quá.

「Đột kích! Con đường thiếu nữ! 」

Lại tiếp tục là viết từ con mắt của Kirino, thử xem “không có mấy anh, bọn em gái làm những gì”, thế là thành câu chuyện.

「Sai lầm của thiên thần bóng tối 」

Viết với nhân vật chính là Ayase. Nếu có ai mong đợi – Ayase mặc cosplay Thanatos, thế thì xin lỗi nhé. Hy vọng các vị có thể tập trung vào cảnh Ayase bối rối trông rất móe…thì tốt quá.

Tiếp theo, lần này khách mời đặc biệt là hai bạn 「ClariS 」. Cảm ơn hai bạn vui vẻ tiếp nhận lời đề nghị của tôi.

「Áo cưới của em gái tôi 」

Tôi muốn cho Kirino mặc áo cưới! Nói thật đó, tuy hoàn toàn là ham muốn cá nhân thôi, tuy tôi chưa xem, nhưng chắc chắn Kanzaki Hiro-sensei vẽ sẽ rất đẹp! Nhất định tôi sẽ cho em ấy mặc một lần!

Rất cảm ơn thư của các vị độc giả hâm mộ! Tôi đều đọc từng bức, qua đó tiếp thêm sức mạnh cho mình. Có thể cố gắng đến giờ đều nhờ công các vị. Mong được chiếu cố nhiều hơn nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 9 : Váy cưới của em gái tôi♬   Ore no Imouto ga Konna ni Kawaii Wake ga Nai   ♬► Xem tiếp Tập 10 : Illustration
Advertisement