Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Sự Bạo Lực của Glenn và Vị Công Chúa Đã Rời Bỏ[]

Bên dưới mặt đất của dịnh thự Isky rộng lớn, ngoài những lối thoát hiểm nơi này cũng được xây dựng một vài nhà tù để giam giữ tù nhân. Chỉ có một lối vào duy nhất ở những nơi không có cửa sổ như vậy, và dĩ nhiên, nó được xây dựng chắc chắn nên bạn sẽ không thể trốn thoát một khi ở trong đó.
Trên cầu thang đá dẫn đến một cái trong số chúng, Yuuki và Mist bước đi, được dẫn đường bởi những người hầu đã trở thành những con rối.


CHNK, một âm thanh lạnh lẽo vang lên khi cánh cửa phòng giam đóng lại.

Đứng trước những chắn xong là Tris, Glenn, và Công chú Rosé đang ôm ấp hắn ta.
"Ông nghĩ sao Tris? Mọi chuyện đều trôi chảy, đúng chứ?"
Glenn tự hào nói.
"Vâng. Đúng như mong đợi từ Ngài Glenn. Mặc dầu tôi có chút bất ngờ khi ngài yêu cầu tôi gửi mấy đứa hầu đến bồn tắm…"
"Không đời nào hắn ta không mang theo những người hầu vào phòng mình sau khi được mời tắm đâu."
Hai tên đó nói trong khi cười thô bỉ.
"……. Tại sao các người không giết ta luôn đi," Yuuki hỏi, đôi mắt ngập tràn sự căm ghét.
Glenn nói trong khi đùa giỡn với mái tóc của Rosé,
"Ngươi sẽ trở thành người nghiên cứu lũ bọ. Khi công chúa trở nên khác lạ thì dĩ nhiên phải do người nào đó gây ra, đúng chứ? Một đứa không rõ lai lịch như ngươi quá phù hợp với công việc này rồi còn gì"

Một thanh tra từ lâu đài sẽ tới thăm và kiểm tra phòng của Tiểu Thư Demy, người đó sẽ thu thập được bằng chứng khách quan rằng có một nghi lễ sắp được diễn ra ở đây.
Về sau, dẫu cho có điều gì đó khác lạ xảy ra với cơ thể của công chúa thì tội lỗi đều sẽ bị đổ lên đầu Yuuki.
Ngay cả sau khi cậu bị treo cổ, vẫn có thể khẳng định rằng "khi chúng tôi kiểm tra kĩ lưỡng thì ngài ấy đã~". Glenn đắc chí giải thích viễn cảnh của hắn ta.

"Đừng có đùa!"
Mist lắc những song sắt và hét lên.
"Yuuki, Bọn ta… bọn ta không phải là đồ chơi của ngươi!"
"Ờ, đúng rồi đấy. Ta không cần các người nữa. — Thấy chứ, ta đã có cho mình món đồ chơi tuyệt nhất rồi đây này."
Glenn vòng tay hắn quanh tấm lưng của Roses và nắm lấy bộ ngực, biểu tượng của cô.
"Hnn"
Công chúa thốt ra một tiếng đầy kích động.
Glenn để cho Yuuki chứng kiến và liên tục mơn trớn người yêu của hắn.
[1] "Bỏ cánh tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi người Rosé nhanh tên khốn kia!"
Yuuki hét lên, không thể kiềm chế thêm chút nào nữa.
Đôi mắt của Glenn lập tức chuyển thành ánh nhìn của một con quỷ.
"Oi Rosé. Người hầu của nàng thật là vô phép"
"Xin hãy thứ lỗi cho em, Glenn-sama. Em sẽ trừng phạt—"


THWACK![2]
Công chúa bị tát vào má.


"Đây là vì cô đã bỏ bê việc huấn luyện hắn!"
Hắn ta tát cô một cái, một cái nữa.
Má của Công Chú Rosé nhận lấy cú tát của hắn lần nữa và lần nữa và lần nữa.
"X, xin hãy th…. Hau! Xin hãy thứ lỗi… auu!"
Trong khi cầu xin sự tha thứ, dẫu cho có cố gắng che chắn cho mình, cô cũng không thể chống cự lại sức mạnh của một tên đàn ông, và đôi má trắng ngần của cô trở nên tấy đỏ do sự đối xử tàn bạo.
Tính đến đám cười sắp diễn ra của họ, đây có thể được gọi là bạo lực gia đình, mặc dù giờ vẫn quá sớm cho điều đó.
"Oi, dừng lại! DỪNG LẠI NGAY!"
Hoàn toàn phớt lờ tiếng hét đòi dừng lại của Yuuki, âm thanh của da chạm vào da vang vọng trong hầm ngục nơi âm thanh dễ dàng dội lại.
"Khốn nạn! Mày nên chuẩn bị đi là vừa…"
Yuuki gần như đã khởi động cái điện thoại E:ID, nhưng Mist đã ngừng tay cậu vào phút cuối.
"Giờ không phải là lúc…, tch, Công Chúa sẽ bị trừng phạt nặng hơn nữa!"
Đúng như cô nói, dù cậu có thể ngừng điều bất công này lại, không chỉ họ không thể cứu lấy công chúa, mà họ còn không biết được điều gì sẽ xảy ra với cô công chúa đã bị điều khiển khi ra khỏi hầm ngục này.
Nhưng dù Mist là người nói ra điều đó, đôi mắt cô đã ướt đẫm, môi cô run lên trong cơn tức giận.
Dù là Yuuki cũng không thể làm gì hơn ngoài đưa mắt ra nơi khác.


"Haa… Haa…. Fuu…"
Glenn người trừng phạt công chúa cho đến khi hơi thở của hắn trở nên nặng nề, gạt đi những giọt mồ hôi chảy ra trông như hắn vừa mới chơi thể thao xong.
Mặt khác, đôi má đẹp đẽ của công chúa sứng tấy lên, khuôn mặt của cô là một mớ hỗ lốn, với máu chảy ra từ mũi, và rồi cô đổ sập xuống sàn.
"Xin… xin hãy tha thứ cho em"
Nhưng Rosé vẫn trống rỗng cầu xin sự tha thứ từ Glenn.
"Umm… Glenn-sama"
Run sợ, Tris gọi chủ nhân của ông ta.
"Ngài ấy vẫn là công chúa đấy ạ, không phải thế này có hơi…"
"Hm? Ta không thể sao?"
Glenn ném cho ông ta một cái liếc nhìn và nháy mắt, Tris liền đơ người.
"K, không ạ, không có gì quá đáng đâu!"
Ông ta lùi lại.
"Nhưng, ngài thấy đấy, dù gì thì ngài cũng sắp cưới Công Chúa Rosé rồi, vậy nên không phải là quá lãng phí nếu khuôn mặt ngài ấy hằn lại vài vết sẹo sao"
"Aah, chà, ông nói đúng. Oi, mang thứ đó đến đây"
Một trong những cô hầu mang theo một cái chai.
Glenn, không hề vặn mở cái nút chai, đập vỡ phần cổ và đổ thứ chất lỏng bên trong lên khuôn mặt Rosé một cách thô bạo.
"Phải sử dụng một bình hồi phục đắt tiền như thế này!"
"Không sao cả, đây là thứ mà Nikka tạo ra"
Được rưới lên thứ chất lỏng kia, những vết thương của Rosé nhanh chóng liền lại, và cô được hồi phục lại thành cô công chúa xinh đẹp như trước.
"Cám ơn anh rất nhiều! Glenn-sama!"
"Pff…. Hah hah ha! Vậy mà cô vẫn nói cám ơn cho được !"
Glenn cười lớn, điệu cười bỉ ổi.
"Vì em đã nhận được sự thương xót của anh…."
"Oi, nhìn kìa, kia là Công Chúa Rosé đó đấy, các người biết chứ! Lòng tự tôn không thể lay chuyển của ả, vị công chúa ai cúng yêu mến mà thậm chí đã từ chối lời mời nhảy của ta! Cái vị công chúa đó cám ơn ta sau khi bị đánh đập kìa! Hài thật!!"
"Đó là vinh dự xứng đáng khi em có thể khiến Glenn-sama vui. Cám ơn anh rất nhiều vì đã tẩy não em!!"
Yuuki lắng nghe giọng nói hứng khởi của Rosé, nghiến chặt răng.
"……. Công Chúa Rosé….. Hắn ta là kẻ đánh cô đấy…. Hãy tỉnh lại đi…!"
"Không, ngươi mới là kẻ sai, Yuuki"
Công chúa nói với Yuuki bằng giọng mà khiến máu phải đông lại.
"Đây là lỗi của ngươi, tên người hầu kìa"
Rồi cô tiến đến chỗ Yuuki, người chỉ có thể đứng nhìn, và táng vào mặt cậu.
"Công chúa…."
"Chết đi. Cho lợi ích của Glenn-sama. Và cả cho lợi ích của ta nữa."
"Chết…. tiệt…"
Yuuki sụp xuống ngay tại chỗ.
"Màn biểu diễn này không phải quá tuyệt sao? Ta đang trình diễn nó cho cho một kẻ đang sắp bị treo cổ như ngươi đấy. Hahahaha"
Yuuki, người đã quá đau khổ để đáp lại, còn không thấy được lưng của ba kẻ đang rời khỏi hầm ngục.

Chú thích[]

  1. NTR confirm
  2. Hãy vả vào má mình để cho nó sinh động hơn
Xem lại Vol 1 Chap 25 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 2 Chap 27
Advertisement