Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Phương Pháp Giải Tỏa Căng Thẳng của Arina[]

Nếu đã từng có kinh nghiệm lập trình máy tính, hẳn là bạn đã kinh qua nỗi thất vọng khi mọi thứ không tiến triển thuận lợi.

*BZZZT* [ERROR!]

Và sự căng thẳng nhân đôi khi bạn gần hết thời gian.

"AAAH GEEEZ!"

Việc bạn có hay không cách nào đó để vượt qua cơn căng thẳng này liên quan trực tiếp đến việc chương trình của bạn hiệu quả ra sao nhưng trong tình huống của Arina, cô chọn phương pháp đập vào thứ gì đó.

À thì, tất nhiên khỏi cần phải nói rằng giận cá chém thớt với cái máy tính cá nhân trước mặt không phải là một việc tốt nên làm, cho nên bởi mọi thứ không suôn sẻ, nhiều người đã chuẩn bị thứ 'đồ chơi' mà họ có thể trút lên hết toàn bộ sự tức giận của mình.

"Nghe theo những gì tao bảo đi, chết tiệt!"

Arina nhấc lên một con dao phóng gần chỗ cô và ném nó vào mục tiêu với một cú vung toàn lực.

Viu…, —phập!

Nó bay đến nơi nào và găm trúng cái gì vào lúc này thì chẳng quan trọng tẹo nào.

Chì cần có 'thứ gì đó để ném' và 'thứ gì đó để ném vào' ở đây là đủ rồi.

Nằm ngay bên cạnh Arina là một bó dao mười cái, mỗi lần cô thất bại, chúng sẽ cắt xuyên qua không khí.

*BZZZT* [ERROR!]

"Lần này lại là cái éo gì nữa đây!"

Viu…, —phập!

*BZZZT* [ERROR!]

"Móa, chúng mày có ác cảm hay gì đó với chị à!?"

Viu…, —phập!

Tốc độ làm việc của cô thần thánh đến độ nếu người nào đấy trong nghề mà gặp phải cô thì cũng sẽ bị lu mờ trước tốc độ của cô, cơ mà đắng cái là mọi thứ tiến triển không như mong muốn.

——Nếu không nhanh lên thì Yuu-kun gặp nguy hiểm mất.

Sự ức chế chạy khắp tâm trí của Arina, khiến sự thiếu kiên nhẫn của cô tăng lên.

Èo, nếu cậu ta vướng vào nguy hiểm thực sự thì cái E:ID của cậu ta đã vang lên hồi chuông cảnh bảo rồi nên giờ chắc là cậu ta vẫn ôn thôi nhưng…

*BZZZT* [ERROR!]

"Đậu xanh!"

Viu…, —phập!

Có lẽ là cô đã phóng đi tầm mười hai con dao rồi.

[Biên dịch]

Chương trình mới mà Arina làm nãy giờ dường như cuối cùng cũng đã hoạt động theo ý muốn của cô.

"Aaah… Cuối cùng cũng xong"

Arina thở dài và chuyển giao dữ liệu cho cái điện thoại E:ID của Yuuki.

*tách* cô bẻ những ngón tay của mình, và chiếc PC trước mặt cô biến mất.

Nó bay vào không gian riêng của cô.

"Giờ thì, mày hết giờ để rong chời rồi, Arina"

Nói với chính mình, Arina vỗ vào hai má để sốc lại bản thân.

"Mày bản làm việc chăm chỉ hơn một chút vì Yuu-kun thân yêu"

Liền sau đó, cô nhanh chóng rời khỏi phòng của Phu Nhân.

—RẦM.

Bởi cú sốc do Arina đóng cánh cửa lại, thứ gì đó yếu ớt đổ sập xuống sàn.

Đó là cơ thể đã chết của người chủ căn phòng, bị đâm khắp nơi bởi những con dao.

Xem lại Vol 1 Chap 29 Trở về Trang Chính Xem tiếp Vol 2 Chap 31
Advertisement