Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

#6: Sự thật đằng sau lá thư tình cũng thật rắc rối.

Oreshura v02 131

Nếu mọi chuyện là vậy, giờ tôi phải làm gì đây?

Ah, tôi đã cố gắng tìm người viết bức thư, nhưng kết quả là quay trở

lại điểm xuất phát.

Người viết không phải Chiwa, đồng nghĩa với việc tôi phải bỏ cuộc. Tôi không còn tí đầu mối gì về thứ 'ràng buộc với nhau một lần nữa' cả, do đó, tôi không thể giải quyết vấn đề này.

"Biết đâu đó chỉ là một trò đùa...?"

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài xem xét lại khả năng đầu tiên.

Bởi ngôn ngữ phức tạp một cách kì lạ, tôi đã nghĩ đây là một bức thư tình thật sự. Nhưng nghĩ kĩ lại thì, nó vẫn có thể là một cái bẫy để làm cho tôi nghĩ rằng Chiwa đã viết nó. Chúng có thể muốn đem tôi ra làm trò đùa và gặp cảnh tiến thoái lưỡng nan giữa Masuzu và cô ấy. Rất có thể là như vậy. Có lẽ bây giờ lũ người đó đang cười thầm trong lòng

Chỉ với suy nghĩ như vậy, tôi mới có thể thực sự lờ đi bức thư.

Nếu tôi không hề phản ứng và tiếp tục cuộc sống bình thường của mình, có thể cái người bí ẩn nào đó sẽ nghĩ rằng họ không thành công và từ bỏ. Kỳ nghỉ hè sẽ tới ngay sau bài kiểm tra học kì, do đó, không có lý do để xé bé ra to cả.

Và cuối cùng kỳ thi cũng bắt đầu và tôi tập trung tất cả năng lượng của mình vào các bài kiểm tra. Ngay cả các hoạt động của CLB cũng bị bỏ qua. Đã một thời gian dài trôi qua kể từ khi tôi chìm trong cuộc sống chỉ học và học. Nhờ vậy, tôi có một cảm giác tốt về kỳ thi và chắc chắn mình sẽ giữ được thứ hạng của mình .Nhưng chỉ khi tôi vừa mới thở phào——

Buổi sáng thứ hai, ngay sau kỳ thi.

Sau khi đến trường cùng Chiwa và mở tủ giày...


-Mình không thể chịu được nữa. Mình muốn gặp cậu.

-Hôm nay sau giờ học, mình sẽ đợi cậu trên mái nhà.



"Ei-kun, có chuyện gì vậy?"

Đột nhiên Chiwa xuất hiện, tôi cuống quít nhét lá thư vào trong cơn hoảng loạn.

"Là bài kiểm tra à? Cái trong tủ giày cậu ấy?"

"A-A-Ah, đó là một bản dịch tiếng Anh! Tớ nghĩ mình đã làm mất nhưng có vẻ như ai đó đã nhặt được và để nó vào đây."

"Tớ nghĩ mình đã thấy thứ gì đó như 'saugiờ học', 'mái nhà', hay gì đó?"

"Đ-Đó là câu cần được dịch sang tiếng Anh. Một câu rất khó."

' Khó? ‘After school’ có nghĩa là 'sau giờ học [1]', phải không?"

"Không phải đâu, cậu nhầm rồi, Chiwa! Nó phải được đọc là 'After set on fire ! Do đó, "Sau khi bị đốt [2]' mới là câu trả lời đúng!"

"[...] ... Fu ~ unm. "

Pheww, may mà tôi nhanh trí.

Sau khi Chiwa về lớp E, tôi đi bộ xuống hành lang hướng tới lớp A và bắt não hoạt động với tốc độ tối đa.

Có lẽ kế hoạch của bọn chúng đã trở nên rõ ràng hơn để dụ tôi ra ngoài.

Tôi chỉ có thể nghĩ đến hai kết quả.

Thứ nhất, chúng sẽ xem tôi chờ đợi một mình trên mái nhà một cách ngu ngốc và cười tôi từ xa.

Thứ hai, đám fan của Masuzu và Chiwa sẽ xuất hiện và hành hạ tôi.

Cả hai đều chẳng tốt chút nào.

Tôi cảm thấy rằng lựa chọn tốt nhất của mình là lờ nó đi - Không, nếu kẻ giấu mặt cuối cùng đã thực hiện một hành động cụ thể, có lẽ tốt hơn là trực tiếp chấp nhận thách thức. Thay vì tiếp tục quấy rối nhau, tốt nhất là giải quyết một lần cho xong.

Tôi muốn hét vào mặt hắn: 'Đừng có viết những bức thư chán chết này nữa!'


Cuối cùng tiếng chuông hết giờ cũng vang lên.

Trên mái nhà, tôi đứng hiên ngang trước cơn gió chờ hắn tới.

Đây cũng là lần thứ hai tôi lên mái nhà.

Lần đầu tiên là để thú tội với Chiwa, nhưng đó là một thất bại nhục nhã. Tại sao những lời thú tội luôn là điểm tối trong quá khứ của tôi? Thật không thể nào hiểu được.

Có vẻ hôm nay sẽ không để lại ký ức vui vẻ gì. 'Chiến đấu mà kết là một tình bạn mới' là thứ chỉ có trong manga, phải không? Tôi chỉ muốn chiếm lấy ưu thế để có thể tiếp tục học yên ổn.

Tôi rút điện thoại ra để xem giờ, bây giờ đã là bốn giờ chiều. Vì bức thư chỉ nói là 'sau giờ học' nên không biết bao giờ hắn mới đến. Trước đó tôi đã kiểm tra mọi thứ xung quanh mái nhà, nhưng không có dấu hiệu của bất cứ ai. Chỉ có một lối duy nhất dẫn tới mái nhà, nên hắn chỉ có thể tới từ đó.

Sau khoảng năm phút, gió bắt đầu nổi lên ——

Cánh cửa sắt cũ kĩ từ từ mở ra.

"Tới rồi — "

Tôi hít một hơi thật sâu.

Bọn chúng có bao nhiêu người ? Ba ? Năm ? Nếu là hai, thì mệt rồi đây. Chúng có cùng lớp không? Hay là ở khối trên? Nếu chúng học cùng lớp, tôi sẽ buộc phải chấp nhận thất bại —

"... Eh?"

Nhưng chỉ có một cô gái xuất hiện.

Chẳng có ấn tượng gì đặc biệt cả.

Cô ấy mặc đồng phục trường, đồng phục mùa đông.

Trong khi tôi chưa kịp phản ứng, cô gái nhanh chóng tiến lại chỗ tôi. Tôi nghĩ rằng cô ấy muốn nói điều gì đó, nhưng lại chỉ lặng lẽ chỉ lôi ra một cái PSP từ ngực mình.

Sau đó, nhạc nền của trò chơi nhập vai mà ai cũng biết bắt đầu vang lên trên mái nhà.

"...?"

H-Hả?

Sao cô ấy lại tới đây?

Người đã viết bức thư không thể là cô ấy được! Không thể nào, cô ta thậm chí còn chẳng nói gì và vẫn tiếp tục chơi. Nhưng tại sao lại chơi trên mái nhà? Và tại sao lại đứng cạnh tôi?

Tôi khẽ liếc nhìn mặt cô ấy và giật mình. Cô ấy thực sự rất dễ thương.

Đỉnh đầu cô ấy là kiểu tóc 'búp bê' rất hiếm hiện nay. Với mái tóc đen óng mượt, chỉ xét riêng mái tóc thôi đủ tăng le-vờ đáng yêu của cô ấy thêm 500%. Nhưng nếu bạn nhìn cô ấy dưới ánh mặt trời, cô ấy thực sự rất tinh tế và đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to đen láy chắc chắn sẽ gây ấn tượng với bất cứ ai. Cặp lông mi dài thanh tú được gió vuốt ve thực sự có khả năng khiến con tim người ta xao xuyến.

Chỉ cần thêm một nụ cười, cô ấy có thể nổi tiếng ngang với Masuzu, về độ quyến rũ. Tuy nhiên, biểu hiện của cô ấy hoàn toàn là 'mặt lạnh' và tôi cảm thấy một đôi mắt vô hồn, tạo ra bầu không khí ảm đạm ... Cô ấy buồn ngủ sao? Đó chính xác là cảm giác "buồn ngủ".

Đột nhiên, cô gái đưa cho tôi chơi.

"Huh? G-Gì vậy?"

Mặt cô gái vẫn không để lộ chút biểu cảm, mặc dù đã dùng toàn bộ sức lực để đẩy cái PSP vào ngực tôi.

Cô ấy dường như muốn tôi nhìn vào màn hình.

Thì, tôi không có lựa chọn và đành phải nhìn. Trên màn hình hiển thị thông tin của bốn đơn vị.


Lv.87 Hero - I

Lv.85 Warrior - LOVE

Lv.83 Monk - U

Lv.1 Magician - ♥



"[...] [...]"

Thật là một team kì cục. Mặc dù anh hùng, chiến binh, pháp sư và phù thủy là các phần của một team hoàn chỉnh, nhưng tên nhân vật lại quá mang tính cá nhân. Bạn không thể chỉ đặt tên phù thủy là... '♥'. Cái gì đây, và tại sao chỉ có nó là cấp một?

Nếu ghép chúng với nhau, ta sẽ được 'I LOVE YOU ♥'? [3]

"[...]"

Khi mà tôi nghĩ tới nó, hình như mặt cô gái có đỏ lên đôi chút...

Chỉ mới vài giây, cô ấy bắt đầu trở nên nhút nhát và rụt rè.

Hai tay cô ấy đan vào cái PSP, và gần như làm rơi nó vậy.

Đúng vậy, cô ấy trông giống như - Ờm, giống như một cô gái đang tỏ tình với người mình thích vậy.

Không thể nào.

Không thể như thế được.

Đó là điều không thể, chắc chắn không.

"[...]"

"[...]"

B-Bầu không khí nặng nề!

Vì cô ấy không hề nói gì, không khí dần trở nên kì cục.

Như vậy tức là, tôi phải là người bắt đầu cuộc trò chuyện? Tôi nên nói điều gì đó như, 'đó là một team rất tuyệt đấy'? Hoặc 'cậu đang thiết lập một team chuyên đi đánh dungeon phải không'? Khoan đã, tại sao tôi phải nói chuyện về trò chơi với một cô gái mình không biết trên mái nhà? Phải rồi, kẻ đã viết bức thư tình tốt nhất nên xuất hiện ngay lúc này! Ít ra, điều đó sẽ tốt hơn so với tình hình hiện tại. Không quan trọng nếu chúng là fan của Masuzu hay Chiwa, chỉ cần tới đi!

Cả hai vẫn tiếp tục im lặng hơn năm phút.

Có lẽ không còn ai khác trên mái nhà.

"[...]"

"[...]"

Không thể nào...

Chẳng có nhẽ cô gái này là người đã viết bức thư tình?

Nhưng điều này không phù hợp với 'gắn kết với nhau như đã làm trong qua khứ'. Dù có nhìn thế nào đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy. Tôi biết cô ấy học cùng khối dựa vào các số đo. Nhưng tôi không thể nhớ được bất kỳ ấn tượng nào về cô ấy trước kia.



"Quả là như vậy."


"—!"

Cuối cùng cô ấy cũng nói gì đó!

"Mình đoán Eita đã mất đi kí ức về kiếp trước, vì vậy tớ sẽ cố gắng 'giao tiếp' bằng ngôn ngữ của thế giới này."

"Eh?"

gái này đang nói gì vậy?

"Cậu đã giải mã được 'câu thần chú' mình cho cậu xem chưa?"

"Thần chú? –Ý cậu là 'I LOVE YOU ♥'? "

Cô ấy đỏ mặt.

"Nó có nghĩa là 'khôi phục mối liên kết' theo tiếng Do Thái."

"[...]"

Là tiếng Do Thái sao?

Ngay trong một bức thư '♥'?

"Tớ được gọi là Fumihito Himeka trong thế giới này, nhưng tên thật của tớ là 'HIMEKA • Sei [4] •HEAVENSRAIN'. Và — — "

Người con gái tự xưng là Himeka khịt mũi và nói một cách đầy tự hào:



"Ở kiếp trước, tên của tớ là  'Holy Dragon Princess of Dawn’ BURNING PRIN PRINCESS." (Tạm dịch: Công chúa rồng bình minh)


Aahh...

Ra là vậy...

Nó có liên quan tới 'kiếp trước'...

"Ở kiếp trước, tớ và cậu đã có một mối liên kết 'Holy Dragon Knight of Dawn BURNING FIGHTING FIGHTER', Kidou Eita."

(Tạm dịch: Kỵ sỹ rồng bình minh)

"Eeehhhh?"

"Tớ rất muốn gặp cậu, Eita."

Cô ấy tiến lại gần và ôm chặt lấy tay tôi. Cơ thể của cô ấy rất thanh mảnh, như thể nó sẽ vỡ vụn nếu tôi đẩy cô ấy ra vậy, do đó, tôi thậm chí không hề di chuyển.

"C-Chờ đã! Khoan đã nào, Akishino!"

"Không, mình muốn được cậu gọi là 'Hime [5]' như ở kiếp trước."

"Đ-Đ-Được thôi, Hime, sao cậu lại biết về ‘Kỵ sỹ rồng hoàng hôn'?!"

"Tớ mắc phải cạm bẫy tình yêu trong quá khứ, và đã hứa sẽ cùng cậu chống lại Loài rồng ác Wyvern . Nhưng khi Ooi naru yami DARKNESS xuất hiện trong trận chiến cuối cùng và mọi sự sống đều biến mất, tớ đã thoát qua một chiều không gian khác và phục hồi ý thức của mình bằng giả kim thuật "

"Tớ không hỏi cậu 'cái đó'!"

Hime vẫn nép vào lưng tôi, thò đầu ra một cách một cách mơ hồ:

"Tớ không hiểu lắm những gì Eita đang nói."

"Làm sao cậu biết tớ là ‘Kỵ sỹ rồng bình minh '?"

"Điểm EKME."

"-Ekemue?"

"Đây là cách viết của chiều không gian khác. Nhưng trong ngôn ngữ của thế giới này, nó có nghĩa là 'nhà ga'."

"Cậu biết đấy, thực ra nó là EKiMaE [6]!"

Cũng tương tự như 'KWSK [7]' và'WKTK [8]'!

Là loại chiều không gian đó!

"Eh? Chờ đã, cậu nói là, 'ga'... Cậu đang nói về sự cố tháng trước sao?"

"Ừ, tớ đã ở đó và chứng kiến Eita phát động một cuộc Thánh Chiến (SAINT WAR) chống lại một tay sai dưới sự điều khiển của Rồng Ác (WYVERN). Nhờ AURA của Eita, dấu ấn trên linh hồn tớ đã được phá bỏ, và ký ức về kiếp trước của tớ được phục hồi. "

Có cảm giác một dòng điện chạy qua người tôi, và tôi hiểu ra mọi chuyện.

Trước đây, tôi cũng từng mắc phải 'Hội chứng ảo tưởng sức mạnh', nên tôi có thể hiểu được! Những thứ hư cấu đó có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ, khi ma cà rồng đã trở thành một xu hướng phổ biến trong manga, toàn bộ Nhật bản sẽ xuất hiện những người tin rằng 'danh tính thực sự của mình là ma cà rồng'.Và bởi vì mọi người tiếp tục xem anime, chơi game và  gặp những sự kiện thực tế; Do đó, số lượng người ảo tưởng tiếp tục tăng lên.

Ở trạm ga, tôi phải đóng vai ' Kỵ sỹ rồng bình minh ' để cứu Chiwa. Fumihito Himeka, người vô tình chứng kiến cảnh này, có lẽ đã thấy được sự ảo tưởng của tôi và suy diễn linh tinh. Với những điều đó, cụm từ 'ràng buộc với nhau một lần nữa' cuối cùng cũng có nghĩa.

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là sợi dây liên kết từ ‘kiếp trước’.

... Khi bạn nói vậy, mọi người sẽ nghĩ gì?!

Hime rúc khuôn mặt nhỏ xíu vào ngực tôi.

"Tớ sẽ cố gắng hết sức để giúp Eita khôi phục lại những kí ức về quá khứ."

"Không! Cậu không cần phải làm vậy!"

"Không vấn đề gì, miễn là chúng ta chiến đấu bên nhau, chúng tôi sẽ không thua Loài Rồng Ác Wyvẻrn."

"Trước lúc đó, tớ sẽ đau tim và chết mấtttttttttt."

Ngay lúc này, có âm thanh phát ra từ cánh cửa phía sau chúng tôi.

Cứu tinh đã đến!

Tôi không quan tâm bất kể đó là một giáo viên hay thành viên Ban Kỷ Luật.

Làm ơn giải thoát tôi khỏi địa ngục của dòng điện tỏa ra từ những cái ôm xung quanh tôi  [9] — —


"Eeeeeei-kuuuuun ~?"

Thật là rắc rối.

Harusaki Chiwa-san.

Với đôi mắt đỏ ngầu giận dữ và hai chân mở rộng. Chiếc bánh mì trong tay đang bị bóp nát.

—Phải, Chiwa đang rất tức giận!

"Này, cậu đang làm gì trên mái nhà vậy? Cô ta là ai? Tại sao hai người lại ôm nhau?"

"Đ-Đ-Đợi đã, Chiwa! ĐỢI ĐÃ NÀO [10], Chiwa! Chờ một chút thôi!

Sau nỗ lực ngăn Chiwa tiến lại gần, tôi thì thầm với Hime:

"Làm ơn, đừng nói cho cậu ấy biết chúng ta là tình nhân ở kiếp trước."

"Tại sao chứ? Tớ muốn thể hiện tình yêu nồng thắm của chúng mình."

"Đó chính xác là những gì cậu không được nói, hoặc là rắc rối sẽ xảy ra... À không, bởi vì nếu bất cứ ai ở thế giới này phát hiện ra, điều đó là một thảm họa! Hãy cố gắng sử dụng ngôn ngữ bình thường của thế giới này,để , cậu biết đấy, hãy nói những gì được cho là bình thường ở thế giới này!"

Chỉ trong lúc này, chúng tôi sẽ giả vờ quen nhau và sau đó giải quyết mọi chuyện vào một lúc khác!

"Sao mặt hai người lại gần nhau vậy?!"

Chiwa chạy về phía chúng tôi, với đôi mắt đẫm nước và những bước chân nặng nề.

"Này, cậu là ai? Cậu là gì của Ei-kun? Đây là loại quan hệ gì vậy?"

"Tớ với Eita là..."

Làm ơn! Đừng có nói chúng ta là tình nhân ở kiếp trước!

"Bạn gái cũ."

Wuahh! Câu trả lời đó thậm chí còn tệ hơnnnnnnnnnn!

"B-B-Bạ—B-B-B-Bạ-n gái cũ?!"

Âm thanh vang lên ngắt quãng, Chiwa quay sang tôi:

"Ei-kun, vậy là sao?"

"K-K-K-Không, Chiwa! Đây là một cái bẫy! Phải, một cái bẫy!"

"Cậu đã từng qua lại với cô gái này? Mà không nói cho tớ? Bên ngoài cậu đối xử tốt với tớ, nhưng sau lưng, hai người...? Tớ-tớ không tinnnnnn! "

Chiwa nắm lấy cổ áo tôi và lắc. Đầu tôi bị lắc như con lật đật!

Ai đó cứu tôi! Làm ơn!

Tiếng mở cửa bất chợt lại vang lên— —



"Ara, ara, đúng là 'mỗi tay một bông hoa', Eita-kun."


Với mái tóc bạc phấp phới trong gió, Natsukawa Masuzu xuất hiện.

Lông mày cô ta hơi cau lại.

Cô ta lườm tôi với ánh mắt ghen tuông, khi thấy Hime đang ôm tôi còn Chiwa thì nắm lấy cái cổ áo.

"M-Masuzu, không phải như vậy đâu, không phải..."

"Vậy thì, nó là cái gì?"

Masuzu nói trong khi nghiêng đầu sang một bên:

"Tôi đã nghe cái gì đó như 'Mình nghĩ Ei-kun nhận được một bức thư tình!' từ Harusaki-san, do đó, tôi bám theo cô ấy và đến được đây, nhưng tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra."

Wuah! Vậy là Chiwa đã phát hiện ra lá thư trong tủ giày sáng nay?

Chiwa tạm thời buông lỏng cổ áo tôi:

"Nghe này, Natsukawa! Ei-kun đã từng qua lại với cô gái này!"

"Ara. Oh, vậy sao? "

"Cô ta nói mình là bạn gái

cũ của Eita ! Cô có biết điều này không, Natsukawa?"

Oreshura v02 147

"Không, đây là lần đầu tiên tôi nghe đấy. Điều

này thật là thú vị."

Masuzu lôi ra một cuốn sổ đen từ túi áo và bắt đầu viết lách gì đó.

"M-Masuzu? Cô đang viết gì vậy?"

"Cậu muốn xem không?"

* paah *! Masuzu mở to cuốn sổ trước mặt tôi.

Cô ta đã cẩn thận gi chép lại đoạn hội thoại.


Eita-kun để Harusaki Chiwa sử dụng nhà tắm nhà mình.

Eita-kun buộc tôi phải mặc bộ đồ bán khỏa thân.

Eita-kun từ chối nụ hôn của tôi.

Eita-kun không ngừng soi mói khi tôi đang mặc đồ bơi.

Eita-kun có một cô bạn gái cũ. (MỚI!)

Eita-kun che dấu sự thật rằng mình đã từng có bạn gái. (MỚI!)

Eita-kun có một biểu hiện ngu ngốc khi được bạn gái cũ ôm. (MỚI!)



"Masuzu, đây là..."

"Ma • su • zu?"

"Không Masuzu-sama! Cuốn sổ này có ý nghĩa gì?"

Họng tôi bị cứng lại trong giây lát.

Masuzu thản nhiên chải tóc, cười trừ:

"Bởi vì tôi rất hay quên, nên tôi đã ghi lại."

ゴゴゴゴゴゴゴ•••

Tôi không biết cái hiệu ứng âm thanh giống như JOJOJOJO này từ đâu ra. [11]

"Nè, Ei-kun! Hãy thành thật thú nhận đi!"

"Cậu biết đấy, Eita-kun, nếu một người bị ngã từ tầng bốn của tòa nhà, người đó sẽ còn nguyên vẹn chứ? Đây chẳng phải cơ hội của cậu sao?"

"Ah! Wuaaah! Aaaaaahhhhhhhhhhh."

Tôi bước lùi lại và Hime nhẹ nhàng kéo lấy tay áo tôi.

"Eita, họ là ai?"

Trước khi tôi có thể trả lời — —

"Tôi là bạn thời thơ ấu của Ei-kun, Harusaki Chiwa!"

"Tôi là bạn gái của Eita-kun, Natsukawa Masuzu."

Lông mày của Hime hơi nhướn lên một chút  và hơi 'co giật'.

Cô ấy giữ lấy tay phải tôi.

"Eita, ở đây ồn ào quá. Tớ muốn đến chỗ chỉ có hai người thôi."

"Cậu nghĩ tôi sẽ để điều đó xảy ra sao?!"

Chiwa giật mạnh tay trái tôi. Hime mất thăng bằng , và bị ngã, hai cánh tay quờ quạng. Không ngoài dự đoán, cô ấy rất yếu đuối.

"Tớ không cần biết cậu là bạn gái cũ của Ei-kun hay gì đó, nhưng nếu cậu nghĩ mình có thể độc chiếm cậu ấy, thì nghĩ lại đi!"

"Phải, đúng thế, người duy nhất có thể độc chiếm Eita là bạn gái của cậu ấy, tôi."

"Đúng! A... Natsukaw, cô đang nói gì vậy?! "

Masuzu đột nhiên cãi nhau với Chiwa và tình hình bỗng dưng trỏ thành một cuộc hỗn chiến.

Đang ngồi dưới đất, Hime tỏ ra sợ sệt và lườm hai cô gái. Cô ấy luôn tỏ ra ngây ngô và đây là lần đầu tiên tôi thấy thấy biểu hiện này. Nhưng điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi sự thật thì cả hai người kia đều rất đáng sợ.

Kết quả là, nước mắt từ từ chảy ra từ đôi mắt to đen láy kia — —


"Không.."



Hime thì thầm, đột nhiên cả Natsukawa và Chiwa đều dừng lại.

"Không! Không, k-k-không! Eita là của Hime! Những cô gái khác không được chạm vào cậu ấy! Người duy nhất có thể ôm Eita là Hime — —! "

Hime vung tay múa chân như một đứa con nít [12], và tôi chỉ có thể đứng đờ ra đó.

Cả Chiwa và thậm chí là Masuzu đều chết lặng, mồm họ mấp máy không nói nên lời.

"Huph — Huph —", vai Hime cử động mạnh với hơi thở gấp gáp lườm hai cô gái. Phải mất gần một phút cô ấy mới có thể bình tĩnh lại.

Sau khi trở lại khuôn mặt lạnh ban đầu , Hime nói một cách rõng rạc:



"Những gì vừa xảy ra... Coi như không ai thấy gì hết"



[...] ... Thật không thể tin được!

1.    Viết bằng Tiếng Anh.

2.    Viết bằng tiếng Anh. Cách đọc "houkago" là giống nhau, nhưng kí tự kanji thì khác. 放課後 là "after school" và 放火後 là "after fire".

3.    Được viết bằng chữ hiragana, khiến cho cụm từ "Ai lub U ♥" mang tính trẻ con hơn.

4.    Chữ Sei được viết với 静 theo kanji có nghĩa là "im lặng".

5.    Được viết bằng katakana, "hime" nghĩa là "công chúa", phù hợp với cái tên "công chúa rực lửa" hay là cách viết ngắn họn của cái tên "Himeka".

6.    Hime được đọc theo kanji là 駅前 hay EKME, Eita sửa lại cho đúng với cách đọc theo "ngôn ngữ của cô ấy"

7.    Phiên bản “net” của Kawasiku hay "tiếp tục".

8.    Chữ này laf "wakataka" hay "Tôi hiểu rồi".

9.    Denpa hay "sóng âm" (電波) được dùng trong thuật ngữ "denpa kei", "tiếng sét ái tình"; loại người này thường có những hành động kì cục mà không cần lí do rõ ràng. Vì là một thuật ngữ ngớ ngẩn, nó được dùng như một phép chơi chữ trong cuộc sống và ở đây cũng thế.

10.  Ở đây là "Chiwa matte" thay vì "chotto matte".

11.   Về cơ bản thì âm thanh cộng với quyển sổ đen là mô-típ cho việc làm xấu, có liên quan tới cuộc chiến giữa Jotaro Kujo (Star Platinium) & Steely Dan (Lovers), Dan bắt một con tin và buộc Jotaro phải thực hiện những yêu cầu nhục nhã, đến một thời điểm nhất định chúng ta biết rằng Jotaro đã bị ghi chép lại mọi thứ, mà đó là cảm hứng cho cảnh này, mặc dù đoạn cuộc nói chuyện vẫn thế; đặc biệt là trong phần Jig nổi lên và kẻ xấu phải cầu xin sự tha thứ. Thực ra, trong manga Eita được vẽ một vài nét giống Steely Dan. Trong JoJo, điều này diễn ra ở phần đầu tập 18.

12.  Hime thường ra vẻ "người lớn" và nói năng một cách kì cục, những ở đây cô ấy làm ngược lại.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 5♬   Ore no Kanojo to Osananajimi ga Shuraba Sugiru   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 7


Advertisement