Sonako Light Novel Wiki
n (→‎6. Cựu anh hùng - bối rối nhưng rồi trở nên nghiêm túc: Inserting Navbox 2.0, removed: {{Former Hero Nav}})
Thẻ: apiedit
 
(Không hiển thị 3 phiên bản của 2 người dùng ở giữa)
Dòng 1: Dòng 1:
==6. Cựu anh hùng, rối rắm nhưng rồi trở nên nghiêm túc==
+
==6. Cựu anh hùng - bối rối nhưng rồi trở nên nghiêm túc==
   
“Dù đột ngột nhưng tôi muốnmột yêu cầu cho Haruto-kun, cậu thấy thế nào?”
+
“Chị biết là hơi đột ngột, nhưng Harutothể nhận giúp nhiệm vụ này không?”
   
Vừa mới trở thành mạo hiểm giả nhưng Etna vẫn nhanh chóng môi giới công việc cho tôi.
+
Vừa mới thành Mạo hiểm giả chính thức mà Etna đã muốn giao việc cho tôi rồi.
   
Mặt trời sẽ sớm tắt, tôi chỉ muốn đi tìm chỗ ngủ, nhưng….
+
Mặt trời sắp lặn rồi, đang muốn muốn tìm nhà trọ mà lại….
   
Mà, đổi với việc nghe yêu cầu ở đây, thời gian tìm nơi nghỉ của tôi sẽ bị cắt.
+
Nếu đứng đây nghe việc chắc tôi chẳng còn thời gian tìm chỗ túc mất.
   
  +
Để xin lỗi vì đã làm mất thời gian tìm nhà trọ của tôi, Etna sẽ mời tôi về nhà cô ấy...
Etna cảm thấy có bổn phận với tôi vì đã chen việc của tôi.
 
   
 
Và rồi, 2 người sẽ cùng "giao lưu kết hợp".
Vì thế, như lời xin lỗi, hôm nay ở chỗ tôi….
 
   
  +
Ôi trời, lại cdsht rồi.
Và rồi, 2 người trở nên gắn kết.
 
   
  +
Cứ rảnh việc là lại nghĩ lung tung.
Thôi nào, chuyện đó đâu thể xảy ra.
 
   
 
“Em rất sẵn lòng. Công việc gì vậy?”
Hay đúng hơn là, quá mức ảo tưởng.
 
   
  +
Đang định đứng dậy, tôi bèn ngồi xuống nghe cô ấy giải thích nhiệm vụ.
Nói những thứ như vậy chỉ ở lúc tôi một mình mà thôi.
 
   
 
“Ừ, Nhân dịp Anh hùng đang từ vương đô tới, sẽnhiệm vụ diệt trừ quái vật quanh con đường cái phía Nam.”
“Hẳn rồi. Công việc gì vậy?”
 
 
Tôi khom lưng xuống vì tôi đã định đứng dậy, tôi quyết định nghe về công việc.
 
 
“Vâng. Dịp này, Anh hùng-sama sẽ đến từ vương đô, yêu cầu diệt trừ quỉ vật quanh đường lộ phía nam.”
 
   
 
Anh hùng?
 
Anh hùng?
   
Hả? đây có anh hùng? Tại sao?
+
Hả? Anh hùng á? Sao lại?
   
  +
“Đám quái vật tính tới giờ chỉ có goblin.”
“Và vì đó, Goblin hiện tại được xác định….”
 
   
“C, chờ chút đã, An, anh hùng….ở đây có một anh hùng sao?”
+
“C, chờ chút đã, An, anh hùng….ở đây có anh hùng sao?”
   
Tôi tình chen ngang.
+
Tôi bất giác chen ngang.
   
“Ô, cậu không biết à? Vào ngày kia ở vương đô, một người dùng thánh kiếm đã được công nhận bởi nhà thờ, và vị anh hùng đã được giới thiệu.”
+
“Ồ, em không biết à? Vào ngày kia ở vương đô, nhà thờ đã sắc phong một người thể dùng thánh kiếm làm anh hùng.”
   
Một người dùng thánh kiếm được công nhận bởi giáo hội?
+
Một người dùng thánh kiếm được giáo hội thừa nhận?
   
Thánh kiếm ? Tôi khôngcái đó.
+
Thánh kiếm nào? Hồi trước tôi làm anh hùngthánh kiếm nào đâu?
   
Không, ngay từ đầu, mục đích anh hùng chẳng phải là tiêu diệt quỉ vương sao?
+
Mà chẳng phải ngay từ đầu, mục đích của anh hùng là tiêu diệt quỷ vương sao?
   
“Ây chà, vì quỉ vương đã bị diệt, thì một anh hùng liệu có cần không?”
+
“Chà, quỷ vương đã bị diệt rồi thì đâu cần đến anh hùng làm ?”
   
  +
Úi, lại vô ý vô tứ rồi.
Úi, tôi đã hành xử lạ lùng vì bởi tôi mất bình tĩnh.
 
   
“Eh~Nhưng tôi chưanghe rằng quỉ vương bị tiêu diệt, đúng không….? Mặc không chuyện đáng chú ý nào về quân đoàn của quỉ vương từ vài năm trước, nhưng nó bị tiêu diệt rồi sao?”
+
“Thế á~Nhưng đâutin đồn về chuyện quỷ vương đã bị giết đâu…? Cũng đúng quỷ quân chẳng đã án binh bất động mấy năm nay, ra quỷ vương bị tiêu diệt sao?”
   
  +
“Ơ... Dạ đâu… chắc là em ăn nhầm dưa bở thôi…”
“Ở, hả, errr…..Đâu, tôi không, …nghe nó từ nơi nào đó, đại khái, … đâu vậy ta…”
 
   
“….vậy…sao? Nếu mà quỉ vương bị tiêu diệt thì sẽ thành tiêu đề lớn, tôi cho điều đó ít ra sẽ thành đề tài trên toàn thế giới, fufu.”
+
“….Vậy… à? Nếu quỷ vương bị tiêu diệt thật thì đó đã tin đó đã lan ra toàn thế giới rồi, fufu.”
   
“Phải vậy đó ha. Chỉhiểu nhầm thôi? Ha haha.”
+
“Công nhận. Vậytin vịt à? Ha ha ha.”
   
“Vậy đó, nhưng mà, về việc diệt trừ quỉ vật trên đường lộ--“
+
“Chắc vậy, còn về việc diệt trừ quái vật--“
   
  +
Hả… Chuyện gì thế này?
Errr….sự kiện gì đây?
 
   
Có nhiều quỉ vương chăng?
+
Có nhiều quỷ vương chăng?
   
phải thôi, một vị vua cho mỗi đất nước của nhân loại, nhưng mà...
+
Cũng phải thôi, mỗi vương quốc của con người lại một vua , nhưng mà...
   
  +
Phải không nhỉ?
Hả? Thiệt đó hả?
 
   
“- thành như thế….Errr…..cậu nắm kịp không đó?”
+
“- tình hình thế đấy… Ơ này... Em nghe không đó?”
   
“Hễ? À phải, diệt trừ goblin trên đường cái phải không? Tôi sẽ làm .”
+
“Ơ? À vâng, tóm lại nhiệm vụ tiêu diệt goblin phải không ạ? Em nhận.”
   
“Thiệt sao! Thực sự cảm ơn cậu. cậu trong Hội, thì thật bất an nếu đi một mình, nhưng nếu là người hứa hẹn như Haruto-kun xử nó, thực là nhẹ nhõm quá đi.”
+
“Thật sao! Cảm ơn em nhé. Hội viên thì solo nhiệm vụ vẫn rất nguy hiểm, nhưng người giỏi giang như Haruto đây đảm trách thật nhẹ nhõm quá đi.”
   
ý gì thế?
+
Cô ấy có ý gì với mình à~?
   
Không, bỏ qua nó đi, có thứ tôi muốn kiểm chứng ngay và luôn.
+
Gượm đã. thứ tôi phải kiểm lại ngay và luôn.
   
“Đó , Cô Etna. Cô có biết Andalugia là gì không?”
+
“Chị Etna này, chị có biết Andalugia là gì không?”
   
“Andalugia? Tôi rất tiếc, tôi chưa từng nghe nói.”
+
“Andalugia? Chị chưa nghe bao giờ.”
   
 
“Vậy thì…ở đây có bản đồ thế giới không?”
 
“Vậy thì…ở đây có bản đồ thế giới không?”
   
“Có một cái trên tường đằng kia. Cũng có nhiều khu chưa khai phá. Nên vẫn còn lâu lắm nó mới được gọi là bản đồ thế giới.”
+
“Trên tường một tấm kìa. Còn nhiều nơi chưa được khai phá nên gọi kia là bản đồ thế giới chắc hơi quá.”
   
Tôi đến tường đã được chỉ, có một thứ dán ở đó.
+
Tôi nhìn về phía Etna chỉ.
   
Với bản đồ tôi đã xem ở Andalugia, bản đồ đây cho thấy địa thế hoàn toàn khác biệt.
+
Địa hình trên tấm bản đồ kia khác hoàn toàn bản đồ Andalugia tôi biết.
   
Đây là, Andalugia….không đây….?
+
Đây... không phải Andalugia...?
   
Ma lực tồn tại y hệt đây, tôi cũng có thể dùng ma pháp.
+
Cảm nhận về ma lực của tôi cũng giống như hồi trước, dùng được phép, cũng có thể dùng ma thuật để thông dịch.
   
  +
Không lẽ còn có những thế giới khác chăng?
Có khả năng kết nối với ma thuật….nhưng thế thì sao, tôi không biết gì hết ngoài việc đó.
 
   
  +
Còn một khả năng nữa, đây vẫn là thế giới đó nhưng tôi hiện đang ở một lục địa khác hoàn toàn tách biệt với Andalugia.
Đây là tình huống có nhiều dị giới hơn là chỉ một dị giới chăng?
 
 
Hoặc là, thế giới là Andalugia nhưng nơi đây là một lục địa mới hoàn toàn không liên kết gì cả?
 
   
 
Hmm….
 
Hmm….
   
  +
Cứ kệ đi.
À, mà thôi.
 
   
Tôi sẽ chẳng biết hết dù cứ lo về nó, bởi vì tôi cùng sức mạnh khi tôi là anh hùng, nếu nó có khác, thì cứ khác đi, chẳng sao hết.
+
Cứ lo hão cũng chẳng ích gì, tôi vẫn có sức mạnh như hồi là anh hùng, khác thì cứ khác, chẳng sao.
   
  +
“Hm…Em cứ thấy bản đồ sai sai sao á?”
Tôi nghĩ tích cực hơn.
 
   
  +
Tôi nhăn nhó nhìn bản đồ, còn Etna hồn nhiên trả lời.
“Nói thì…có gì sai ở đây hả?”
 
   
 
“Đâu có đâu? chẳng phải em nên tập trung vào việc diệt trừ goblin sao?”
Tôi đang nhìn bản đồ với vẻ nhăn nhó, và chị Etna hỏi khi tôi quay về với biểu cảm vô tư tức thời.
 
   
  +
Hẵng cứ tập trung vào việc trước mắt đã.
“Đâu, không đâu. Thay đó, việc diệt trừ goblin thế nào là xong?”
 
   
  +
“Vậy thì 8 giờ sáng mai có mặt nhé. Chị sẽ chuẩn bị bản đồ khu vực của em.”
Hãy tập trung vào công việc được giao tận tay ngay từ bây giờ.
 
   
  +
“8 giờ sáng mai ạ? Em nhớ rồi.”
“Vâng. Vậy thì, xin lại đến đây vào 8:00 sáng ngày mai. Tôi sẽ chuẩn bị bản đồ nơi cậu sẽ phụ trách.”
 
   
 
Tôi rời Hội sau khi hỏi Etna về nhà trọ và cửa hàng vũ khí quanh đây.
“Tôi biết rồi. Sáng mai 8:00 phải không.”
 
   
  +
Trời chiều đỏ ánh hoàng hôn.
Sau đó, tôi rời Hội sau khi hỏi Etna về nơi nghỉ chân và cửa hàng vũ khí gần bên.
 
   
  +
Những tưởng nơi đây chỉ là một thành phố xa lạ tôi chưa từng đặt chân tới, giờ cứ nghĩ nơi đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, tôi lại cảm thấy hơi sợ.
Bên ngoài trời đã nhuộm đỏ về tối.
 
   
Cho tới giờ, tôi chỉ nghĩ một thành phố không biết, nhưng khi tôi nghĩ tự đã một thế giới khác Andalugia, tôi cảm thấy hơi sợ.
+
tôi không thể đọc được bảng chỉ đường hay biển hiệu, nhưng tôi vẫn thấy những dòng chữ kia khác với những loại chữ viết nơi thế giới tôi từng thấy.
   
  +
Nếu thế thì không phải chữ Etna xấu rồi.
Dù cho bảng chỉ đường treo ở rìa mái hiên cửa hiệu, dù cho nó không thể đọc được, nhưng nó vẫn cảm giác khác với con chữ nơi thế giới tôi từng thấy.
 
 
Nếu là vậy, thì chữ viết Etna không phải là lộn xộn.
 
   
 
Tôi thực xin lỗi.
 
Tôi thực xin lỗi.
   
Tiền thù lao của chú thương nhân và phần thưởng được kiểm kê, tổng cộng là 15 miếng tiền vàng.
+
Quà của thương đoàn và phần thưởng tổng cộng là 15 miếng tiền vàng.
   
tiền vàng chắc tiện lợi, nhưng ngẫm lại tôi vẫn không giá thị trường.
+
Chỗ này chắc cũng khá đấy, nhưng ngặt nỗi tôi vẫn chưa biết giá vàng ở đây ra sao.
   
sao đi nữa, phải đảm bảo nơi ở trước, tôi sẽ đi mua vũ khí ngày mai.
+
Cứ kiếm chỗ nghỉ qua đêm rồi mai mua vũ khí đã.
 
[[Category:Return of the Former Hero]]
 
[[Category:Return of the Former Hero]]
  +
  +
<noinclude>
  +
  +
</noinclude>
  +
  +
<noinclude>
  +
{{Auto Nav}}
  +
</noinclude>

Bản mới nhất lúc 09:55, ngày 7 tháng 1 năm 2017

6. Cựu anh hùng - bối rối nhưng rồi trở nên nghiêm túc[]

“Chị biết là hơi đột ngột, nhưng Haruto có thể nhận giúp nhiệm vụ này không?”

Vừa mới thành Mạo hiểm giả chính thức mà Etna đã muốn giao việc cho tôi rồi.

Mặt trời sắp lặn rồi, đang muốn muốn tìm nhà trọ mà lại….

Nếu đứng đây nghe việc chắc tôi chẳng còn thời gian tìm chỗ tá túc mất.

Để xin lỗi vì đã làm mất thời gian tìm nhà trọ của tôi, Etna sẽ mời tôi về nhà cô ấy...

Và rồi, 2 người sẽ cùng "giao lưu kết hợp".

Ôi trời, lại cdsht rồi.

Cứ rảnh việc là lại nghĩ lung tung.

“Em rất sẵn lòng. Công việc gì vậy?”

Đang định đứng dậy, tôi bèn ngồi xuống nghe cô ấy giải thích nhiệm vụ.

“Ừ, Nhân dịp Anh hùng đang từ vương đô tới, sẽ có nhiệm vụ diệt trừ quái vật quanh con đường cái phía Nam.”

Anh hùng?

Hả? Anh hùng á? Sao lại?

“Đám quái vật tính tới giờ chỉ có goblin.”

“C, chờ chút đã, An, anh hùng….ở đây có anh hùng sao?”

Tôi bất giác chen ngang.

“Ồ, em không biết à? Vào ngày kia ở vương đô, nhà thờ đã sắc phong một người có thể dùng thánh kiếm làm anh hùng.”

Một người dùng thánh kiếm được giáo hội thừa nhận?

Thánh kiếm nào? Hồi trước tôi làm anh hùng có thánh kiếm nào đâu?

Mà chẳng phải ngay từ đầu, mục đích của anh hùng là tiêu diệt quỷ vương sao?

“Chà, quỷ vương đã bị diệt rồi thì đâu cần đến anh hùng làm gì?”

Úi, lại vô ý vô tứ rồi.

“Thế á~Nhưng đâu có tin đồn về chuyện quỷ vương đã bị giết đâu…? Cũng đúng là quỷ quân chẳng đã án binh bất động mấy năm nay, ra là vì quỷ vương bị tiêu diệt sao?”

“Ơ... Dạ đâu… chắc là em ăn nhầm dưa bở thôi…”

“….Vậy… à? Nếu quỷ vương bị tiêu diệt thật thì đó đã là tin đó đã lan ra toàn thế giới rồi, fufu.”

“Công nhận. Vậy là tin vịt à? Ha ha ha.”

“Chắc vậy, còn về việc diệt trừ quái vật--“

Hả… Chuyện gì thế này?

Có nhiều quỷ vương chăng?

Cũng phải thôi, mỗi vương quốc của con người lại có một vua mà, nhưng mà...

Phải không nhỉ?

“- tình hình là thế đấy… Ơ này... Em có nghe không đó?”

“Ơ? À vâng, tóm lại là nhiệm vụ tiêu diệt goblin phải không ạ? Em nhận.”

“Thật sao! Cảm ơn em nhé. Có là Hội viên thì solo nhiệm vụ vẫn rất nguy hiểm, nhưng có người giỏi giang như Haruto đây đảm trách thật nhẹ nhõm quá đi.”

Cô ấy có ý gì với mình à~?

Gượm đã. Có thứ tôi phải kiểm lại ngay và luôn.

“Chị Etna này, chị có biết Andalugia là gì không?”

“Andalugia? Chị chưa nghe bao giờ.”

“Vậy thì…ở đây có bản đồ thế giới không?”

“Trên tường có một tấm kìa. Còn nhiều nơi chưa được khai phá nên gọi kia là bản đồ thế giới chắc hơi quá.”

Tôi nhìn về phía Etna chỉ.

Địa hình trên tấm bản đồ kia khác hoàn toàn bản đồ Andalugia mà tôi biết.

Đây... không phải là Andalugia...?

Cảm nhận về ma lực của tôi cũng giống như hồi trước, dùng được phép, cũng có thể dùng ma thuật để thông dịch.

Không lẽ còn có những thế giới khác chăng?

Còn một khả năng nữa, đây vẫn là thế giới đó nhưng tôi hiện đang ở một lục địa khác hoàn toàn tách biệt với Andalugia.

Hmm….

Cứ kệ đi.

Cứ lo hão cũng chẳng ích gì, tôi vẫn có sức mạnh như hồi là anh hùng mà, khác thì cứ khác, chẳng sao.

“Hm…Em cứ thấy bản đồ sai sai sao á?”

Tôi nhăn nhó nhìn bản đồ, còn Etna hồn nhiên trả lời.

“Đâu có đâu? Mà chẳng phải em nên tập trung vào việc diệt trừ goblin sao?”

Hẵng cứ tập trung vào việc trước mắt đã.

“Vậy thì 8 giờ sáng mai có mặt nhé. Chị sẽ chuẩn bị bản đồ khu vực của em.”

“8 giờ sáng mai ạ? Em nhớ rồi.”

Tôi rời Hội sau khi hỏi Etna về nhà trọ và cửa hàng vũ khí quanh đây.

Trời chiều đỏ ánh hoàng hôn.

Những tưởng nơi đây chỉ là một thành phố xa lạ tôi chưa từng đặt chân tới, giờ cứ nghĩ nơi đây là một thế giới hoàn toàn xa lạ, tôi lại cảm thấy hơi sợ.

Dù tôi không thể đọc được bảng chỉ đường hay biển hiệu, nhưng tôi vẫn thấy những dòng chữ kia khác với những loại chữ viết nơi thế giới tôi từng thấy.

Nếu thế thì không phải chữ Etna xấu rồi.

Tôi thực xin lỗi.

Quà của thương đoàn và phần thưởng tổng cộng là 15 miếng tiền vàng.

Chỗ này chắc cũng khá đấy, nhưng ngặt nỗi tôi vẫn chưa biết giá vàng ở đây ra sao.

Cứ kiếm chỗ nghỉ qua đêm rồi mai mua vũ khí đã.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 5♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 7