Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

1. Cựu anh hùng – Trở về[]

Zarizari

Dưới ánh trăng, trong sân trường, tôi đang vẽ một họa đồ.

Vẽ gần 3 tiếng rồi mà chưa xong một nửa.

Tôi vừa vẽ vừa cẩn thận kiểm tra bản sao đồ hình thu nhỏ trên khổ A3 đã vẽ trước đó.

Zarizari

“Ngon, xong rồi!”

4 tiếng sau, khi trời vừa hửng sáng, đồ hình đã hoàn thành.

[Trận đồ chuyển dịch] - thứ ma thuật để đi tới một thế giới khác đã hoàn tất.

Một lần nữa, tôi so lại trận đồ trên sân với bản vẽ giấy trước đó để chắc rằng không có sai sót nào.

Sót một lỗi này.

Nguy hiểm quá.

Khâu chuẩn bị rắc rối đến nỗi nếu thất bại chắc tôi không khóc nổi mất. Suy cho cùng, đây là cơ hội duy nhất của tôi.

Tôi sửa lại phần bị lỗi và kiểm tra thêm lần nữa cho chắc.

Cuối cùng cũng tới thời khắc quan trọng.

“Thế là xong.”

Lưng đeo một cái ba lô chất đầy đồ, tôi di chuyển tới trung tâm trận đồ.

Mặt trời đã lên hẳn. Xong xuôi, tôi hít thở sâu rồi ngắm nhìn cảnh vật xung quanh.

Đây chỉ là sân đất thể thao bình thường nơi ngôi trường tiểu học tôi đã theo học 6 năm.

Tôi không còn gì nuối tiếc, cũng chẳng có bạn bè quá thân thiết nào.

Kí ức về quãng thời gian đó thật mơ hồ, nhưng tôi vẫn có chút xúc động khi nghĩ tới khoảnh khắc cuối cùng của tôi trên thế giới này.

“Được rồi, đi thôi! Tạm biệt Nhật Bản! ….Kích hoạt trận đồ!”

Sau khi khắc ghi hình ảnh học đường và ánh mặt trời cuối cùng nơi Trái Đất vào trong kí ức, tôi thầm nói lời tạm biệt với trái đất và kích hoạt trận pháp dịch chuyển tới thế giới khác.

Lượng ma thuật khổng lồ tôi không dùng tới 3 tháng nay không ngừng bị rút vào trận đồ.

Ánh sáng mana màu tím nhạt dần bao phủ đồ hình.

Ngay khi ánh sáng phủ kín toàn bộ đồ hình, xung quanh sáng chói và—

Tôi đã biến mất khỏi trái đất.

--o0o0o--

Andalugia

Đó là đích đến của Amagi Haruto tôi đây.

4 năm trước, tôi đã được triệu hồi tới đây với tư cách [Anh hùng].

Tôi lên đường phiêu lưu, và 3 năm sau đó, tôi đã xuất sắc tiêu diệt quỷ vương.

Có vẻ tôi bị kéo vào cuộc đấu đá tranh quyền lực thời hậu chiến, và trong lúc đó, tôi bị ép buộc trở về trái đất.

Tôi không hề tự nguyện, nhưng cũng chẳng ham quyền lực. Tôi chỉ muốn sống ở thế giới khác với thứ đặc quyền [Anh hùng] được tận hưởng.

Được gái vây quanh!

Người ta từng hứa hẹn với tôi thứ vô cùng hấp dẫn ấy.

Elf, thú nhân, người lùn, quỷ tộc và nhiều chủng tộc khác nữa.

Tôi sẽ được hưởng cuộc đời hoan lạc không tưởng tại đây.

Với sức mạnh của một [Anh hùng] tôi có thể tạo nên một harem trên xứ Andalugia này!

Trong suốt 3 năm chinh chiến tôi vẫn hằng ôm ấp giấc mơ ấy.

Những tưởng liều mạng tiêu diệt quỷ vương là giấc mộng harem sẽ trở thành hiện thực, tôi bị đá thẳng về trái đất. Ai mà chịu nổi chứ?

Vì thế, tôi phải trở lại.

Trở về thế giới của đao kiếm và ma thuật.




Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Minh họa LN tập 1♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 2


Advertisement