Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

32. Cựu anh hùng • vượt qua giới hạn[]

Phù….

Tôi vừa thành một hiền nhân.

Và, tôi đã rắc rối vô cùng.

Haaaaa…..

Đối diện tôi đang nằm trên giường là Mina đang ngủ.

Cô ấy trông quyến rũ với tóc xõa bê bết và làn da ẩm ướt mồ hôi.

Lúc đầu, bởi rằng lần đầu tiên nên cô ấy rất khẩn trương, động tác cô ấy vừa cứng ngắc vừa khờ dại, rồi dần dà cô ấy mới trở thành tích cực.

Không, cái gì vậy nè.

Tôi nên làm thế nào đây?

Đây há chẳng phải gãi đúng chỗ ngứa tôi sao?

Bất quá Mina thập phần đáng yêu.

Sau cùng, Mina là trách nhiệm của tôi.

“Funiyaaa!?…Ha, Haruto-shyama……c,cái ấy….!?”, cô ấy lên tiếng như vậy.

Với Shyama.

Rồi Funiyaaa.

Hồi tưởng là tim đập liên hồi rồi.

Thật thiếu nhạy bén.

Không, quên đi.

Tại sao thì nghĩ đã vô dụng rồi.

Đã không làm thì thôi, đã chơi thì có chịu.

Tôi dịu dàng vuốt ve đầu Mina đang ngủ.

Mặc dù cô ấy đổ mồ hôi nhiều quá làm tóc cô bết vào má, cảm giác chạm vào làn da mịn màng thật là tuyệt.

Như thế này, tôi đã chân chính hưởng thụ tai mèo.

“Nyaa…… Haruto-sama……?”

“A, xin lỗi. Tôi làm em thức à.”

“K, Đâu có…k…sao.”

Mina thức tỉnh, với vẻ mặt đầy hàm xúc ý tứ, thấy mặt tôi khoan khoái, đoạn nhớ lại sự việc tối qua, trở thành thẹn thùng đỏ bừng mặt mũi.

Sau đó tôi ấn Mina đang cố nhỏm dậy, rồi cứ tiếp tục xoa đầu nàng như thế.

“C, cái kia…Haruto-sama…”

“K, không được hả?”

Phương pháp trông có chút hèn mọn bỉ ổi.

‘Thế này không có tốt, ngừng đi mà’. Nếu cô ấy nói vậy, tôi sẽ khóc ướt gối mất. Phải như này cho tới khi chúng tôi đi chứ.

“Không, xin cứ tiếp ạ.”

Mina nói vậy, rồi nắm bàn tay không xoa cô của tôi, đan ngón tay chúng tôi cùng nhau, tựa như người yêu dắt tay vậy.

Và cứ thế, trong khi tỏ vẻ thoái mái, Mina khép mắt.

Nguy tai quá,

Lòng rung động không dừng nổi.

Bàn tay tôi đang vuốt đầu nàng từ một lúc di chuyển xuống, vuốt ve má, sau đó hướng tới bầu ngực đáng yêu.

“Nnnn……”

Mina co một chút rồi hé mắt, nhìn tôi.

Mắt cô hơi chút ẩm ướt, với cảm giác không vui nhưng có sự kì vọng.

Tôi quàng lấy Mina lần lại, hôn nàng.


(Sau đây là chương trình cấm trẻ em)----

“Áaaaaaaa!? Haruto! Ngủ với Mina-chan!?”

HA!?

Sáng rồi.

Trong khi ôm Mina trong giấc ngủ, tôi bị đánh thức bởi giọng to tiếng của Sharon.

M, mồ tổ. Tôi định thức trước khi nhóm Sharon quay về, nhưng tôi đã hăng hái quá nhiều cho hiệp hai.

Mà, không đúng, có cách nào đâu.

Cho dù tôi che dấu, thì sau này cũng khó mở miệng ăn nói.

Nhưng mà thì, sao tôi nói tôi định thức trước khi nhóm Sharon quay về?

Với người nhắm tới harem, đây là lúc quan trọng để tỏ ra cứng cựa.

Tôi nên lấy cớ gì đây?

“Mina-chan! Cậu có sao không?”

Sharon leo lên giường gọi Mina.

Ê, ê.

‘Có sao không hả?’, Cô nói rứa là ý gì?

“Vì Haruto là dâm tặc vương? Hắn cưỡng ép lệnh cho cậu đúng không? Cậu có sao không?”

“A…không có, Sharon-sama….đ,đây là vì tôi….”

“Eh…”

Cô không biến tôi thành kẻ quá tàn bạo đấy à?

Không, trong khi cô ấy không ở quanh tôi, chẳng thể nào trách tôi không mang cô gái khác về được.

Thay vì phẫn nộ, tôi phải tạ ơn trời đất mới đúng?

“HAHAHA! Haruto, rốt cuộc anh cũng xuất thủ với Mina sao? Lúc với Sharon cũng tốt, mà với Mina cũng tốt, anh khá trưởng thành rồi đấy hử?”

Aaa, Laurier kia ăn ngay nói thật đã cứu vớt tôi.

“Hắn không có trưởng thành gì cả, Laurier-chan!? Đều là tùy tiện làm liều á!?”

Tuy Sharon không tỏ vẻ chi tức giận, nhưng nàng ấy có thực sự phát tiết chăng?

Với tôi nguyên bản muốn làm một harem, Sharon chắc mơ hồ hiểu mà.

Sau đó, tôi giải thích sự kiện tối qua cùng mọi người trên giường.

Tôi không nói gì liên quan tới Rithina.

Mina cụ thể cũng không lên tiếng.

Tuy rằng tôi nghĩ Rithina không phải không quan hệ, nhưng đến cùng là thế nào…

Còn hơn cả chuyện đó, tuy cả 4 đều ngồi lên giường, nhưng Mina đặc biệt gần xịt nha.

Là sao vậy ta?

Cái đó, có phải quan hệ nam nữ tiến triển thấy được sau khi ngủ với nhau không?

Có phải mỹ nhân kế không? Hay tỏ vẻ đáng yêu?

Hahaha, ngon.

Tôi thực sự dễ dãi lắm.

“Haruto-sama, cái ấy….với tôi khi làm lần đầu, anh ấy không coi tôi như nô tỳ mà, mà rất…nhẹ nhàng.”

Quả thực đáng yêu.

Đây là kết quả 1 tháng đấu tranh sao? (đấu tranh tình dục)

Haa.

Nếu là ngày đầu, không thể sẽ thành ra thế này.

Fuhihi.

“…..”

Hí hí.

Sharon ơi, tôi đã đủ trưởng thành một người cho dù em nhìn tôi như vậy.

“Thôi đi Sharon. Suốt thời gian ở cùng chúng ta, Haruto là người như vậy phải không? Đó đâu phải chuyện cậu không hiểu đúng chưa?”

“C, cái ấy thì, … nmà… Haaa…”

Laurier tử tế hùa theo.

Giúp đỡ của cô với tôi lần này thật tốt quá.

Tôi xin lỗi vì đã chặt đứt tay phải của cô.

Sharon thì đang dự “tốt hơn là bỏ cuộc, hay tốt hơn nổi giận”, rồi thở dài với biểu tình phức tạp.

“Coi đó, Haruto. Sharon lo lắng về anh động thủ với cô gái khác thay vì chính cô ấy. Ta cũng rứa. Giờ thì, coi ai là đàn ông đi.”

Laurier nói vậy rồi vồ lấy tôi.

Sau đó, như cô đã nói, tay cô ấy vò nắn thân hình tôi mà chỉ còn đồ nội ý, rồi tay cô đụng ‘thằng em tôi’.

Ê mậy?!

“K, khoan Laurier-chan!?”

Sharon, hệt như tôi, chấn kinh.

“Coi kìa, bất kể anh ta làm gì mỗi đêm ở đây, thì coi như hôm qua tụi mình còn chưa làm gì? Vẫn còn thời gian tới sáng mờ!”

Kẹc kẹc, thiệt đó sao?

Nhưng tôi cảm thấy siêu thoải mái bởi động tác của cô ấy.

Không, nhưng, vì tôi dốc sức cùng Mina cho tới tận bình minh, tôi nghĩ tôi chưa bổ sung nhiều à.

“Em cũng giúp.”

Mina cũng coi như đây là bổn phận, và tự dưng nồng nàn.

“Eh, nhưng, vậy…K, khoan Mina-chan!?”

Mina cởi phăng đồ cô ấy và xáp vào, còn Sharon phun bọt mép.

……

Hê hê hê.

Tôi là người đàn ông nguyên là một anh hùng,

Tôi là người có thể làm, đúng không?

Ôm chầm 3 người, tôi trộm môi từng người.

Mỗi người hôn khác nhau, còn tôi thì hưởng thụ nó.

Tuy Sharon thụ động, nhưng thích khi môi chúng tôi chạm nhau.

Ngược lại, Laurier thích chủ động quấn lưỡi dây dưa với tôi.

Mina thích thế nào không rõ làm bởi chưa có đủ kinh nghiệm, nhưng tôi biết cô ấy làm hết sức để vui lòng tôi.

Và tôi bị bao bọc bởi da thịt các cô gái.

Tôi cảm nhận xoa tay thấy dễ chịu, đoạn đẩy cả 3 xuống giường.

Tôi, hiện tại, ngay nơi đây, sẽ vượt bức tường giới hạn.


Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 31♬   Return of the Former Hero   ♬► Xem tiếp Chương 33


Advertisement