Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt.

Rokujouma V2 285

Lâu rồi không gặp. Là tôi Takehaya đây. Đã bốn tháng kể từ Volume đầu tiên và giờ tôi đã hoàn tất volume 2. Tất cả là nhờ những độc giả, những người đã mua volume 1, vậy nên tôi muốn bắt đầu bằng việc cảm ơn tất cả mọi người.

Giờ, tôi muốn đề cập tới một vài yếu tố trong cuốn tiểu thuyết này. Giờ chỉ một Căn phòng 106 không còn làm hài lòng những kẻ xâm lược nữa, họ đã bắt đầu cuộc xâm lược đến chốn dung thân cuối cùng của Koutarou, Trường Cao trung Kitsushouharukaze. Sử dụng mọi loại mánh khóe, họ sẽ xâm lăng toàn bộ ngôi trường đó sao?

Thực ra, khi đang viết những dòng lời bạt này, tôi nhận được một cuộc gọi từ một người bạn vừa mới kết hôn xong. Anh ta nói rằng đứa bé sẽ chào đời vào tháng Chín. Nó làm tôi hơi xúc động một chút và tôi đã quyết định viết những dòng dưới đây.

Thằng này, mày nghĩ mình là ai thế hả, tìm kiếm hạnh phúc á?

Mày làm tao hơi ghen tị rồi đấy đồ phản bạn.

Mày nói với tao chỉ vì biết tao là tên mọt sách đúng chứ hả thằng phản bạn.

Mày nên gửi tao một tấm ảnh lúc em bé chào đời đấy thằng kìa.

Nhưng nghiêm túc nhé, chúc mừng mày!

Dù sao thì, trang sách này sắp hết rồi nên tôi cứ tạm gác chuyện đó lại đã. Cuối cùng, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới nhà xuất bản, người vẽ minh họa Poko-san, người bạn đã cho tôi lời khuyên, và tất cả những ai mua tập tiểu thuyết này.

Hẹn gặp lại lần sau, mong là tại lời bạt của cuốn thứ ba.

Tháng 6, 2009

Takehaya

Advertisement