Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Lời bạt[]

Lâu lắm không gặp mọi người, tác giả đây, Takehaya nè. Lần này tôi đã làm xong vol 5, và kẻ địch của Yurika cuối cùng cũng đã xuất hiện. Chăm chỉ làm việc trong bóng tối, an phận vị thế cosplayer; và chính lúc này đây, cô gái kém may của chúng ta cuối cùng cũng sẽ tỏa sáng… có thật thế không? Nếu được như thế thì tuyệt rồi. Hãy luôn theo dõi cô gái ấy với ánh mặt dịu dàng nhé, mọi người.

Đúng rồi, tôi thực ra viết tập này ở ngôi nhà mới của mình. Tôi đã kết thúc vụ chuyển nhà vào đầu tháng 3. Nhà mới của tôi khá là yên tĩnh nên có tôi sẽ có thể tập trung khi viết hơn. Tuy nhiên vẫn còn đó cả đống thùng các tông mà tôi chưa kịp gói lại đang bày bừa khắp phòng. Đã hai tháng rồi nhưng tôi vẫn chưa dọn chúng. Sau cùng thì tôi vẫn tập trung vào công việc của mình nên đừng để ý đến chúng làm gì. Khi mà bộ phận edit cứ suốt ngày rày la tôi phải làm việc với cái lườm sắc lạnh thì tôi biết phải làm sao?

Có vài động thái bên bộ phận biên tập về Rokujouma no Shinryakusha!?. Được cho là sẽ tiến hành khi tập này được lên kệ, nên những ai có hứng thú xin hãy ghé thăm trang về Rokujouma trên trang web HobbyJapan. Tôi cũng từng nói điều này trong tập 4 nhưng lần này tôi nghiêm túc đó. Về nội dung của trang, để rửa hận không thể dọn dẹp nhà, tôi đã ấn chúng liên tục, và dường như họ đang dự tính điều gì đó trên đầu trang. Tôi không biết cái đó là cái gì nữa.

Cùng lúc khi tôi đang viết lời bạt này, toàn bộ thứ mà tôi đang xem trên đó là một đoạn anime ngắn về Koutarou đang ăn ramen. Dù ngắn, nhưng tôi khá phấn khích khi thấy tác phẩm mình làm được hoạt họa hóa. Nó trở thành động lực, cùng với thư viết tay mà tôi nhận được trước đây. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai nhưng tôi có thể nhìn vào đó mà cố hết mình.

Do vẫn còn nhiều đất viết nên tôi sẽ dông dài chút về tình hình hiện tại của tôi.

Hôm trước, tôi có đi xem buổi sô diễn. Nghệ sĩ là Fukuyama Yoshiki-san. Anh ta là giọng ca của Basara trong Macross 7. Mà nghĩ lại thì Macross 7 được sản xuất khi tôi còn đang là sinh viên đại học. Tôi ngẫm cũng đã vài năm trôi qua rồi, cỡ 15 năm thì phải, đúng không nhỉ? Sinh viên đại học ngày ấy giờ tuổi đã đầu 3 rồi. Nhưng giọng Fukuyama-san vẫn y như ngày đó. Tôi cảm giác nó như một vì sao vậy. Mà dù gì thì tôi cũng đã rất vui. Đặc biệt khi tôi được nghe live bài ‘Try Again’.

Và cuối cùng tôi cũng có trên tay một cái đầu đĩa bluray tại gia. Tôi cũng mua một bộ phim, Avatar đó, tôi nghe khá nhiều về nó. Về cái tôi xem liền. Dù ra hơi muộn nhưng đúng là BD một trời một vực với DVD. Tôi đã rất sửng sốt. Dù nó đẹp hơn nhiều, nhưng vẫn cùng đạo diễn, Cameron. Những tàu con thôi hay máy bay có thể khác với Alien 2, nhưng chúng vẫn có những chuyển động rất độc. Có vẻ cố tình khi ngôi sao của Alien 2 là Sigourney Weaver đã xuất hiện. Nếu tôi không nhầm thì Alien 2 đã ra đời cách đây 20 năm rồi, nhưng đó là một câu chuyện cũ khác rồi.

Nói chung là hết giấy rồi, tôi kết thúc tại đây thôi.

Cuối cùng, tôi xin cảm ơn những nhà xuất bản đã làm việc chăm chỉ, anh minh họa Poko-san đã cẩn mẩn làm việc, và những người bạn đã cho tôi lời khuyên, và những ai đã mua cuốn sách này.

Vậy, hẹn mọi người trong lời bạt cuốn 6 nhé.

Tháng 5, 2010

Takehaya


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 5 Chương 7♬   Rokujouma no Shinryakusha   ♬► Xem tiếp Tập 6 Minh họa
Advertisement